BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Một 20th, 2015

3318. Chủ tịch nước: Toà án xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

Posted by adminbasam trên 20/01/2015

Đôi lời: Nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói chỉ để mua vui cùng mọi người thôi. Ngành tòa án chớ có mơ tới chuyện được “xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” khi đảng còn lãnh đạo “toàn diện, tuyệt đối”.

NLĐ

N. Quyết

19-01-2013

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật - Ảnh: TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật – Ảnh: TTXVN

(NLĐO)- Ngày 19-1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu ngành toà án: Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 2015 của Toà án nhân dân Tối cao (TAND Tối cao) ngày 19-1 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá nét mới của ngành toà án trong năm 2014 là nhiều vụ án tham nhũng lớn, xã hội hết sức quan tâm, được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh; trong quá trình xét xử, khi phát hiện tội phạm mới đã tiến hành khởi tố tại tòa hoặc xem xét lại tội danh một số hành vi phạm tội để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, kiểm tra, giám đốc thẩm một số vụ án hình sự có đơn kêu oan, nhìn chung được dư luận đồng tình ủng hộ, hoan nghênh.

Chủ tịch nước chỉ đạo trong năm 2015, Tòa án các cấp cần tiếp tục đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa xét xử theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Pháp luật, Đảng CSVN, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | Leave a Comment »

3317. 41 năm trận chiến Hoàng Sa, ai nhớ ai quên?

Posted by adminbasam trên 20/01/2015

VOA

Trà Mi

19-01-2015

H1Ngày 19/1/1974, 75 chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng hòa đã anh dũng hy sinh trong cuộc hải chiến khốc liệt với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa. Chiến hạm HQ10 bị đánh chìm, 3 chiếc còn lại phải rút lui, và từ đó, Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo này. 

Lần đầu tiên vào năm ngoái, chính phủ Hà Nội bật đèn xanh cho truyền thông trong nước công khai nhắc nhớ tới sự kiện lịch sử này, với hàng loạt bài viết kỷ niệm 40 năm trận chiến Hoàng Sa.

Thế nhưng, cuộc chiến oai hùng vốn không được sử sách nhà nước ghi nhớ cũng không được lưu truyền cho thế hệ trẻ qua sách vở nhà trường dường như lại tiếp tục bị lãng quên trong dịp kỷ niệm năm nay. Chính quyền không tổ chức các hoạt động kỷ niệm, báo chí nhà nước không đề cập nhiều, trong khi các hoạt động tưởng niệm đơn lẻ của một số tổ chức xã hội dân sự lại bị quấy rối. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Chiến tranh VN, Dân chủ/Nhân Quyền, Hoàng Sa, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | Thẻ: | Leave a Comment »

3316. Chùm ảnh tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh vì Hoàng Sa: Kế bẩn nhằm che đậy sự đê hèn

Posted by adminbasam trên 20/01/2015

Blog RFA

JB Nguyễn Hữu Vinh

19-01-2015

Ngày này 41 năm trước, 74 chiến sĩ đã hi sinh trên lãnh thổ Hoàng Sa thiêng liêng của Tổ Quốc. Kể từ đó, Hoàng Sa, một quần đảo, phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc rơi vào tay giặc trong sự im lặng, lảng tránh và lấp liếm của nhà cầm quyền CSVN.

Không chỉ có vậy, đã có một thời gian dài, hễ hai dám nói lên rằng Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam thì y như rằng họ được xếp vào loại phản động chống đảng và nhà nước Việt Nam.

Nhưng, đảng có thể im, nhà nước có thể quên, còn người dân Việt Nam thì không thể nào quên được rằng: Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam và tội ác bọn xâm lược – bạn vàng của đảng CSVN – đời đời không thể nào rửa sạch. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Hoàng Sa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

3315. Bốn mươi năm vẫn chưa đủ lớn

Posted by adminbasam trên 20/01/2015

Blog RFA

Canhco

19-01-2015

Mấy ngày nay giới showbiz mặc sức trầm tư mặc tưởng vể cái mà họ gọi là tai nạn nghề nghiệp trong các chương trình game show.

VTV đặt câu hỏi cho nghệ sĩ Minh Thư trong chương trình Ai là triệu phú: “Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống… ai?” với các đáp án “ông hàng xóm”, “bác đầu ngõ”, “cha”…

Chưa hết bàng hoàng thì tới phiên anh hề tuồng Đức Hải với câu hỏi “Cái gì càng chơi càng ra nước?”

Chưa kịp bưng tai bỏ trốn thì vụ hai vợ chồng hát rong bị phát hiện là giả mạo, ăn mày nước mắt của khán giả đã như một cục than cháy rực ném vào đống bùi nhùi bất mãn. Báo chí thi nhau giật đủ loại tít, phỏng vấn đủ hạng người và cuối cùng thì nhân dân cũng…chúi mũi vào TV mỗi đêm.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa | Thẻ: | Leave a Comment »