BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

2587. AI LÀ AI SẼ ĐƯỢC TRẢ LỜI XÁC ĐÁNG

Posted by adminbasam trên 25/05/2014

Tô Văn Trường 

25-05-2014

Sự việc tiêu biểu là những tuyên bố công khai, đanh thép, dõng dạc và chính nghĩa của Thủ tướng trước thế giới, sự hy sinh đầy quả cảm tự thiêu của bà Lê Thị Tuyết Mai cảnh báo ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn biển đảo của Việt Nam là không gì khuất phục được. 

Tôi đang tham dự hội thảo khoa học ở Đà Nẵng, nhận được thông tin của một số người bạn, yêu cầu lý giải về một số sự kiện dưới lăng kính của nhà báo độc lập. 

Toan tính của Nga-Trung

Trung Quốc đã tính toán lựa chọn thời điểm mà họ cho là thích hợp để công khai, ngang ngược đưa giàn khoan khổng lồ Haiyang Shiyou 981 ( Hải Dương 981) vào sâu và hạ đặt trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Một trong những lý do đó là Trung Quốc hiểu rằng Nga sẽ im lặng để trả món nợ cho họ khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc trong vụ Crimea. Và rằng Nga sẽ cám ơn Trung Quốc về bản hợp đồng siêu khổng lồ mua bán dầu khí Siberi với giá trị 400 tỉ đô la và hai nước có cuộc tập trận chung, lớn chưa từng có. 

H5

Nước Nga đã in đậm dấu ấn tốt đẹp trong trái tim hàng triệu người dân nước ta và Việt Nam cũng đã chiếm trọn trái tim hàng triệu người bạn Nga từ hơn nửa thế kỷ qua. Nhưng trong khi có hàng chục triệu người Nga yêu quý Việt Nam vẫn còn những kẻ thiển cận, hoặc vì vụ lợi sẵn sàng nhắm mắt trước sự thật nói những điều trái với đạo lý và lịch sử. Trong số những kẻ đó, Dmytry Kozirev là một “con chim mồi” điển hình.

Ngày 19-5, Hãng thông tấn Nga RIA-Novosti đã cho đăng bài bình luận có tựa đề “Các thỏa thuận Nga – Trung tốt hơn tất cả mọi tuyên bố” của nhà báo Nga Dmitry Kosyrevđưa ra những luận điểm sai trái về câu chuyện hiện nay ở biển Đông không thể chấp nhận được rằng vị trí đặt giàn khoan chỉ cách bờ biển Trung Quốc 27km và cách bờ biển Việt Nam 241km! Mỹ và phương Tây muốn có một Ukraine láng giềng “làm khó” cho Liên bang Nga và tương tự như vậy, Mỹ và phương Tây muốn đẩy Việt Nam, Philippines đi đến chỗ “quấy phá” Trung Quốc.

Bài báo sai sự thật, bôi nhọ danh dự một nước Nga hào hiệp và xúc phạm tình cảm hữu nghị truyền thống của hai dân tộc Việt-Nga chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của đông đảo người dân Nga chân chính.

Lịch sử có nhiều uẩn khúc và sẽ còn nhiều điều khó giải thích nhưng chỉ có một điều rất dễ hiểu đó là “độc lập tự do của một dân tộc luôn luôn quý hơn bất cứ một tuyên bố hùng hồn nào, một khẩu hiệu hoa mỹ nào, dù đó là 16 chữ vàng, hay đối tác chiến lược toàn diện”.

Lịch sử đã sang trang từ lâu. Mặc dù mô hình nhà nước “Xô viết” không còn nữa nhưng trong tâm khảm của người dân Việt Nam đều hiểu sâu sắc giá trị của hoà bình và tình hữu nghị, sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả của bạn bè trong những năm tháng gian khó của cuộc chiến tranh và xây dựng đất nước là cao hơn tất cả. Trước những phũ phàng của thời cuộc, người dân Việt Nam vẫn luôn trân trọng, giữ gìn chân giá trị ấy với tình cảm lẫn lộn cả tình yêu và trách móc.

Người dân Việt Nam cũng không quên nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chúng ta rất xúc động khi nhận được thư của tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông chúc mừng “các đồng chí” Việt Nam. Hy vọng đấy là tình cảm thật và suy nghĩ thật của vị Tổng thống đã nhiều lần đến Việt Nam và được nhân dân Việt Nam tiếp đón vô cùng trọng thị và quý mến.

Người Việt Nam đầu tiên tự thiêu phản đối Trung Quốc

Bà Lê Thị Tuyết Mai 67 tuổi, tự thiêu trước Hội trường Thống Nhất vào sáng ngày 23/5 được báo chí trong nước đăng tải bình luận. Báo Tuổi Trẻ cho rằng nguyên nhân do phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc. Báo Dân Trí cũng khẳng định nguyên nhân bà Mai tự thiêu do bức xúc việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép, xâm phạm chủ quyền Việt Nam nhưng lại thòng thêm nguyên nhân là do bế tắc trong cuộc sống!?

Sự thật hiển nhiên bên cạnh thi hài của bà có một bịch đồ chứa thư tuyệt mệnh viết tay tự thiêu để bảo vệ đất nước trước họa giặc Tầu của nữ huynh trưởng Lê Thị Tuyến Mai, pháp danh Đồng Xuân.

Trong bức thư tuyệt mệnh của bà có nhiều dòng chữ như : “Nguyện hồn thiêng đất nước chứng minh cho lòng con mà cho con được ra đi thanh thản”. “Nguyện cầu đất nước an bình, thanh lạc”. “Ủng hộ tinh thần cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam”. “Nguyện cầu mọi người dân đoàn kết để chống Trung Quốc xâm lược” vv…

H6

Hình ảnh bà Lê Thị Tuyến Mai – Pháp danh Đồng Xuân tự thiêu trước Dinh Thống Nhất vào sáng 23/5 (Ảnh cắt từ clip)

Người viết báo tất nhiên phải tôn trọng sự thật, và cần có cách nhìn khôn ngoan trước sự kiện có tính chất thời sự. Theo tôi được biết, ngay trong cuộc họp báo, người con của bà Mai cũng khẳng định, trước mấy ngày tự thiêu, bà vẫn tỏ ra bình thường, có thể hiểu bà vẫn minh mẫn, không phải là người bị bế tắc trong cuộc sống. Bà Mai là phật tử, bà có thể thanh thản về cõi vĩnh hằng nếu mọi người hiểu và chia sẻ nguyên nhân cái chết của bà chính là sự hy sinh vì lòng yêu nước và yêu quê hương của người tự thiêu đầu tiên chống Trung Quốc.

Sát cánh cùng Chính phủ

Ngày 9/5 nhà báo Huy Đức viết bài: Ai trong “bộ tứ” sẽ là người làm việt vị những người còn lại trong vụ giàn khoan HD 981 này? Đến ngày 23/5, Huy Đức đã “giải mã” rất rõ ràng, sòng phẳng như sau:

“Giàn khoan 981 xuất hiện trước thềm hội nghị ASEAN ở Myanmar và Diễn đàn kinh tế Manila như một trái banh được đặt vào chân Thủ tướng khi ông đang ở gần khung thành nhất. Những tuyên bố đúng lúc, ngang tầm nguyên thủ đã khiến ông trở thành một người hùng. Thưa Thủ tướng, ông đã cùng bước, cùng dùng một ngôn ngữ sục sôi với người dân Việt Nam. Ông đã đi một đoạn đường khá xa. Đừng quay lại vì phía sau là dân chúng”.

Đất nước còn rất nhiễu nhương, vẫn còn không ít những tiếng nói lạc lõng dùng ngôn từ, lời lẽ để quanh co, khỏa lấp chỉ là tự uống  giả dược!

Nhìn xa hơn, người dân mong muốn Thủ tướng vượt lên chính mình, trở thành nhà cải cách, tập hợp các nhân tố tích cực trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng, sử dụng người hiền tài, biến lời nói thành hành động để đưa đất nước phát triển, vượt qua bẫy trung bình.

Đất nước cần những người lãnh đạo tốt và họ cũng phải được tôi luyện và cần được người dân bảo vệ để không bị các nhóm trục lợi chi phối, khống chế. Các nhà lãnh đạo cũng cần học cách sử dụng sân chơi của người dân để tạo ra vị thế cho mình.

H7

Thủ tướng đang ghi được điểm trong dân và trong giới trí thức. Tất nhiên, không hoàn toàn như mong muốn, nhưng là bước đầu xây dựng niềm tin trong dân chúng, không phải vị lãnh đạo nào cũng làm được như ông, nhất là trong thể chế của Việt Nam. Niềm tin trong giai đoạn này quả là khó kiếm. Hiểu và có lòng tin là điều chúng ta cần để vượt qua giai đoạn khó khăn đầy thử thách hiện nay, sát cánh cùng Chính phủ bảo vệ chủ quyền và xây dựng phát triển đất nước.

Vĩ thanh

Cần tăng cường niềm tin của dân đối với Chính phủ nhưng Chính phủ phải tin dân trước, như ngày nào hàng vạn cán bộ cộng sản gửi cái hồn sinh của mình cho dân. Ngày xưa, dân tin cán bộ trong sự thương mến, nay phải làm cho dân tin cán bộ – chính quyền trong sự tôn trọng. Muốn được tôn trong trước hết cán bộ phải biết tự trọng!

Nhân dân biết hết những kẻ lì lợm, hèn nhát, lú lẫn, dựa vào “cái phao” của Tàu để cản phá sự phát triển của đất nước tiến lên cùng thời đại. Tướng quân Trần Bình Trọng, sứ thần Giang Văn Minh…là người có lòng tự trọng ngàn thu sáng chói!.

Trước sự cọ xát và va đập phũ phàng với thực tiễn khắc nghiệt trong quá trình bảo vệ Tổ quốc thì câu hỏi “Ai là ai”? Giờ đây sẽ được trả lời xác đáng. Chúng ta đều là chung dòng máu LẠC HỒNG, hãy gác sang một bên những khác biệt, đoàn kết và ủng hộ các nỗ lực của Thủ tướng trong các hoạt động củng cố tiềm lực kinh tế – quốc phòng.

20 bình luận to “2587. AI LÀ AI SẼ ĐƯỢC TRẢ LỜI XÁC ĐÁNG”

  1. […] 2267. AI LÀ AI SẼ ĐƯỢC TRẢ LỜI XÁC ĐÁNG […]

  2. […] Nguồn basam […]

  3. Cục Đất said

    Chúng ta đều là chung dòng máu LẠC HỒNG, hãy gác sang một bên những khác biệt, đoàn kết và ủng hộ các nỗ lực của Thủ tướng trong các hoạt động củng cố tiềm lực kinh tế – quốc phòng.
    He he, tỉnh bơ quá ha !
    Thủ tướng đã làm gì: Ngăn cấm và đàn áp dã man người biểu tình yêu nước. Tội lớn tày đình như vậy mà hắn có nhận thức, có sửa chữa gì đâu. Thế mà vẫn tung hô ! Quá sợ cho cái lối suy nghĩ của mấy bác như Tô Văn Trường. Sợ thật !

  4. Đồng tình với ACB ,không thể tin đuợc vì chúng lừa phỉnh nhân dân ta quá nhiều rồi.nếu Ếch thật lòng thì thả tù nhân lương tâm ra.kêu gọi dân chống giặc tàu sao cấm dân BTchống tàu.ba láp ba xạo

    • Vinh said

      CSVN mị dân, trò này xưa rồi với thế kỷ điện toán, cell phone chúng không thể dùng bổn cũ, chỉ sống với CSVN 5 năm cũng đủ hiểu chúng tới tận rễ.

  5. Bình luận said

    Ba ếch là thằng cơ hội chính trị…nó biết người dân đang cần gì….nếu còn cộng sản trước sau gia đình Ba ếch sẽ ra pháp trường…và nó đang tìm mọi cách để tồn tại và chỉ có một con đường đó là dân chủ giả hiệu ” kiểu Putin”, nó đã xoa dịu công luận bằng thông điệp đầu năm và lời lẽ với Trung Quốc….nhưng quả thực để cộng sản sớm diệt vong thì Ba ếch mạnh hơn 1 triệu người hô hào dân chủ, xong cũng chính Ba ếch góp phần làm cho dân tộc hèn kém như ngày nay.
    Ba ếch có tội và lập công chuộc tội.

  6. Vinh said

    Chuẩn không cần chỉnh, “cộng sản còn, Việt Nam mất “

  7. […] 2267. AI LÀ AI SẼ ĐƯỢC TRẢ LỜI XÁC ĐÁNG […]

  8. Hà Thạch Hương said

    Mong Thủ tướng đừng để tôi đặt niềm tin vào chỗ VIỂN VÔNG!

  9. ACB said

    OK ! Hô hào thế cũng tốt !
    Dũng X có NÓI gì thì NÓI, y chính là tội đồ của dân tộc, chịu trách nhiệm cao nhất cho khủng hoảng Kinh Tế và nợ nần trầm trọng của quốc gia ! Trọng Lú , suốt bao nhiêu năm trường, là đại diện chính của chủ trương “rước Giặc vào nhà ” để tôn thờ quỳ lạy, chính y trực tiếp lội kéo thãm họa giàn khoan này …vv. Nhưng Ừ ! Dù là họ đều là Việt cộng , tự xưng là CSVN , đỏ lòm nguyên chất từ đầu đến đít ! Và Ừ ! thì loại hô hào này nghe đã nhàm tai, vài tấm bích chương vài câu khẩu hiệu vốn đã nhạt thếch rồi, chẳng có gì mới, chẳng lôi kéo lừa dối được ai nữa, thế nên không bàn thêm nữa .

    Thời gian không còn, nay phải chăng “đảng ta” muốn dân VN lại “sát cánh” chết cho nền độc tài toàn trị của riêng đảng mà chống Bạn Tàu ? “, vậy xin hỏi rõ thêm vài điều để cùng tiến hành cho nhanh :
    +Thế thì khi nào sẽ trả tự do cho tất cả những người yêu nước để cùng “Chính phủ này” chống Tàu ? ( Bởi , kêu gọi chống Tàu mà bỏ tù người chống Tàu thì , chính phủ như thế quá …bất nhất, lại hơi khốn nạn ! )
    + Khi nào thì biểu tình chống Tàu không còn phải lén lút và bị đàn áp đánh đập ? (Bởi, muốn có khí thế chống Tàu mà dùng thủ đoạn và bạo lực để Dân phải lén lút tự tạo nên một khí thế “rụt rè gà phải cáo”, lòng lo sợ bị đảng đàn áp trù dập…, thế thì làm sao có khí thế chống ngoại xâm ? mà chính phủ như thế thì bất nhất , khốn nạn quá?!)
    +Khi nào thì quyền của người dân thực sự được tôn trọng và luật hóa….? (Bởi, nếu dân chỉ còn có mỗi cái “quyền được chết cho đảng” thì chả lý thú gì , quyền ấy dân không cần , xin hãy cứ “để đảng và nhà nước lo” !!!)
    +Khi nào thì người dân VN có quyền chọn đại diện chính trị của mình để cùng tham gia việc nước ..? ( Bởi giống Cộng sản, dù là “anh em răng môi” mà còn ăn cướp của nhau, thì còn tin chúng làm sao được. Phải đặt niềm tin ở nơi nào có thể tin, tự chọn lấy đại diện của mình thôi !…
    + Khát vọng Dân chủ- Đa nguyên và Nhân quyền của người dân VN có được đảng “sát cánh” với dân không ? ( Bởi không chỉ mỗi chính phủ đầy tội lỗi này được quyền kêu gọi người dân sát cánh mà ngược lại và trước hết , một “chính phủ” phải biết sát cánh , đồng hành cùng dân tộc, thế mới nói được ” của dân, do dân, vì dân” . Muốn “sát cánh” thì cũng phải công bằng …vv Vả lại, không thực tâm thực thi Nhân quyền, không thể chính phục lòng tin của đồng minh và đối tác chiến lược, thế giới này đã bị Việt cộng lừa nhiều lần rồi….họ không khờ lắm đâu nhé )

    PS
    Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym “dịch” câu nói của cố TT Thiệu hay quá “…Khi thấy thằng CS nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó đã nói láo với người khác.”

    • ABC said

      Tàu Khựa sẽ hốt trọn đất nước này mà không cần tốn nhiều súng đạn đâu. Bởi bọn chúng trong tay đã có được một đàn Linh cẩu – “đỉnh cao trí tuệ”.

    • ACB said

      Híc- Chào bác ABC ?! ( Chúng ta chỉ là những kẻ “học đòi yêu nước”, thông qua cái nick đơn giản của mình mà …Hì hì ! ) .

      Vâng! Thời đai này, Tàu không cần súng đạn, thật ra chỉ cần hợp thức hóa chức ” Thái thú Giao chỉ ” cho Việt cộng là đủ !
      Tuy vậy, Nga -Tàu có muốn một mình là chủ biển Đông để không chế thiên hạ cũng chẳng dễ. Các nước đều nhận thức rõ, nếu để Tàu thanh toán VN, chính quốc gia họ sẽ bắt đầu bị lấn ép và thiệt hại trong nhiều mặt, do đó, chắc cũng không ai “nỡ làm lơ” cho tàu muốn làm gì thì làm. Không phải người ta yêu thương gì Việt cộng hay VN , chẳng qua họ phải yêu họ trước mà thôi ! Ai nấy đều đang hờm săn chiến lược của mình, để đợi một “tiếng súng”. Nga-Tàu đều biết, do đó, muốn chiến tranh với VN , Tàu phải lo hoàn bị bảo vệ tất cả mọi mặt CT- KT-QS của “Đại Hán..g” trên toàn thế giới trước, đó là một việc vô cùng khó khăn và tốn kém ! ( đây là một đề tài rất lý thú ..hôm nào rãnh còm chơi !Hì hì ) . Chưa kể là chiến tranh sẽ phải chớp nhoáng, không thể để kéo dài…trong khi VN có truyền thống như một cái “gân gà” ! Đám họ Tập tự biết “bệnh tật và nguy cơ” của chúng, ta không cần phải viết ra.

      Hôm nay dành tán với bác ABC và quý còm sỹ về chuyện khác . Dù có dàn trãi quân bộ binh, hải quân hù dọa, hùng hổ tuyên bố …nhưng “chó sủa chó không cắn”, chiến tranh khó mà xảy ra . Tuy vậy, sự kiện giàn khoan HD 981 này nên được các nhà Dân chủ nhìn bằng con mắt thật tích cực. Hãy tận dụng thời cơ “ngàn năm một thuở” để hiện thực hóa các chiến lược quan trọng, cơ bản nhất đối với Đất nước và Dân tộc VN :
      1- Chiến lược “Thoát Tàu”
      2-Chiến lược “Rũ bỏ Mac-Lê và CNXH”
      3-Chiến lược ” Chống ngoại xâm phải kết hợp với xây dựng Dân chủ -Đa nguyên và Nhân quyền”

      Xu hướng dư luận và lòng người vẫn còn đang mơ hồ về mức độ ưu tiên giữa 3 mục tiên trên. Chưa có một sự hình thành nào rõ nét , dù là họa mất nước (theo kiểu nào cũng thế) đã bày ra trước mắt tất cả !
      +Phần người dân VN , trong và ngoài nước , hầu hết có vẻ như rất căm thù Tàu , tuy nhiên chỉ hiểu “Thoát Tàu ” như là phải “đánh ngoai xâm” và cho rằng, nên ưu tiên “chống ngoại xâm” trước hết, cần gạt bỏ lỗi lầm thể chế, mọi hiềm khích sai biệt, bất công oán thù nội bộ…” để thực hiện và không cần biết tương lai Quốc gia – Dân tộc sau đó sau đó sẽ thế nào? ( Chỉ cần thắng giặc rồi “ăn mừng chiến thắng ” theo kiểu đi bão là được ?!!). Họ tự cho việc ấy quá “to tát”, không phải việc của mình…có cơ hội tất sẽ ” để đảng và nhà nước lo cho tương lai mình như lâu nay mà thôi ! Phần lớn Kiều bào VN thì đã ổn định, mong có biến để quan sát xem chơi như vở tuồng hấp dẫn không liên quan gì đến mình. Ký thỉnh nguyện thư cho chuyện trọng đại mà chỉ tập hợp được từng ấy chữ ký …Hic !

      +Giới cầm quyền Việt cộng thì đầy mâu thuẫn lợi ích phe nhóm và bận bịu với các toan tính riêng .
      Phần đông quan chức Việt cộng chỉ là đám cơ hội chính trị, rất tham và không có bất kỳ một chính kiến nào , chỉ đợi ” Gió chiều nào ngã theo chiều đó” ! Thành phần này rất đông, hiện nay chắc chắn đều đang vừa lén lút thu vén tài sản, vừa lo tính cho bản thân và gia đình để thoát nạn từ Dân và Giặc nếu có biến động . Tất cả đều nghe ngóng tin tức , quan sát thế và lực của “trên” để xem nên nghiêng về đâu cho an toàn nhất . Riêng bọn quan chức Việt cộng Trung -Cao cấp, cầm đầu các nhóm lợi ích thì mới có tham vọng và những mưu tính riêng .
      Bọn “Bợ Tàu, Bán Nước ,Yêu Sổ hưu” thì càng ngày càng bế tắc, hầu hết im lặng tức tối. NP Trọng và toàn bộ ban Tuyên Huấn CSVN thuộc về nhóm này ! chắc chắn đang lập mưu để hoàn thành ước nguyện con cháu được làm nô lệ vĩnh viễn cho “Bạn”. Trong khi đó, có mâu thuẫn với bọn “bợ đít chính chủ “, có một bọn quan chức Trung -Cao khác “không được, không kịp bợ đít Tàu” hoặc “bợ hụt đít Tàu”, thì đang ra vẻ “ráo riết yêu nước” “không muốn đánh đổi cái….thiêng liêng gì đó! ” . Bọn này giỏi chộp bắt lòng dân, giỏi kêu gào với quốc tế …, đang tìm mọi cách để đánh phá, triệt bỏ bọn “bợ đít chính chủ ” , thậm chí có thể đảo chính và giết hại bọn “kẻ thù ấy” khi nào buộc được tội bán nước ( cũng như , bọn “bợ đít chính chủ ” kia sẽ làm vậy đối với họ ,nếu liên minh Nga- Tàu” thắng ở biển Đông ! ) . Nhóm “yêu nước thiêng liêng” đang làm tất cả để một mình giành lấy vị thể , quyền lực cai trị độc tôn và tất nhiên, tiến hành mối quan hệ hữu hảo riêng , giữa họ với Tàu !
      Không có một nhóm quan chức Việt cộng nào thực sự ra mặt, đáp lời gợi mở của Hải quân Mỹ, tiến hành vận động dư luận ủng hộ liên minh, liên kết quân sự Mỹ- Nhật…vv, trừ một vài tiếng nói về “nguyên, cựu hay đã về hưu…” , về một mặt nào đó điều họ nói dù đúng và khẩn thiết , chỉ thuần túy có giá trị như những “comment dân sự” !

      +CA và quan chức quân đội thì chịu nép một bề an phận với ưu đã từ các nhóm để làm vai trò công cụ . Bảo giết dân thì giết dân, bảo giết giặc thì giết giặc , không có phân biệt đúng sai ,xấu tốt …!Hiện tại bọn này luôn nhờ đám côn đồ, đầu gấu để dấu mặt mà làm ác. Tuy là công cụ nhưng chúng cũng có cách của chúng để chạy tội khi có biến !

      +Cả hai nhóm lãnh đạo Việt cộng nói trên, lẫn bọn “công cụ bạo lực” của họ , tất cả đều căm thù Dân chủ- Đa nguyên- Nhân quyền một cách bản năng, thù đến tận xương tủy bởi đó chính là “trở ngại” đối với những “đặc quyền, đặc lợi vô tận” đầy hứa hẹn của giất mộng “độc tài toàn trị” . Và hơn nữa, đó nguy cơ liên quan đến tính mạng, tài sản cá nhân tất cả bọn Việt cộng ! Mất nước hay chiến tranh đối với Việt cộng nói chung, không có gì to tát, quan trọng, chỉ có Dân chủ -Đa nguyên mới thực sự là kẻ thù ! Theo quan niệm ấy, với quan chức Việt cộng , Tàu luôn là an toan- Mỹ luôn là nguy hiểm ! ( Mà khởi đầu, đáng lo sợ nhất là Cam Ranh sẽ thuộc Tàu , để khống chế toàn bộ biển Đông, vị thế chiến lược của cảng quân sự quan trọng này là đích đến của sự hợp tác Tàu cộng – Việt cộng ! )

      Sơ bộ vài sự thật trên, là để nhấn mạnh, muốn tận dụng được cơ hội phần đầu đề cập mà hiện thực hóa các mục tiêu khẩn yếu ấy, những “hào kiệt Dân chủ ” thời nay, cần liên kết và thành lập ngay chính đảng của mình. Phải hành động ngay, thậm chí liên kết , tập hợp , lôi kéo những chính đảng đối lập đang hiện hữu , hình thành ngay một đại diện chính thức cho lòng dân , không thỏa hiệp bất cứ điều gì với CSVN , khi chưa đạt đến các mục tiêu trên. Một “Chính phủ lưu vong” của một VN Dân chủ , công khai tuyên bố với quốc tế , thành hay bại còn tùy, nhưng tối thiểu lúc này, sẽ là một ngọn lửa hy vọng truyền đời, để VN còn có ngày phục quốc ! Đã đến lúc không còn một sự lựa chọn nào khác ! Nếu không nhanh chóng tập trung lòng dân để mọi người có một điểm hướng về, không chuyên nghiệp hóa các đấu tranh chính trị …vv thì cơ hội sẽ vuột qua, mọi chuyện sẽ vẫn dẫm chân tại chổ, Dân VN sẽ tiếp tục chịu đựng sự đàn áp, cai trị tàn bạo nhất từ “độc tài toàn trị Trung- Việt cộng ” !

      PS- Thưa quý còm sỹ, nick chúng em gần nhau nhưng chúng em không phải Hồ chí Minh với Trần dân Tiên, Thanh Lan…đâu nhé !

      • Cục Đất said

        Nhất trí cao. Thành lập một chính đảng. Các đảng cũ như Việt Tân v.v… có vẻ chưa có đường lối và hoạt động thật sự phù hợp. Lúc mới có kiến nghị 72, tôi đã đề nghị lập “đảng Hiến pháp”.

  10. Bình thường thôi kẻo thất vọng ê chề,

  11. "đừng nghe cs nói, mà hãy nhìn kỹ cs làm) said

    Dân ta bị đảng cs lừa 3/4 thế kỷ nay mà đến nay vẫn cứ bị lừa, vẫn nuôi hy vọng đảng sẽ tốt lên, chế độ sẽ tốt lên… mà luôn mơ, luôn mong như vậy nhưng chưa hề có căn cứ thực tế nào. cứ đà tin mù quáng vào đảng csVN như thế thì đến lúc mất nước, dân Việt cũng sẽ không biết là nguyên nhân chính là do đâu: sự bịp bợm của giới cầm đầu csVN đã trở lên siêu hạng, họ chỉ nói những điều thuận ý dân-nghịch ý đảng khi quyền lực của họ bị đe doạ để lấy lòng dân, ghi điểm cho cá nhân họ. Khi củng cố quyền lực rồi thì họ lại làm ngược lại chứ chưa bao giờ họ làm như họ nói. Sẽ không có chuyện thay đổi một khi đảng cs VN vẫn để cái điều 4 phản động độc tài trong “hiến pháp” và đất nước này sẽ bị sát nhập vào tàu cộng từ năm 2020 nếu như csVN vẫn cầm quyền.
    tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói quả chưa thấy sai bao giờ: “đừng nghe cs nói, mà hãy nhìn kỹ cs làm)

  12. Vinh said

    Điều VN làm trước tiên là loại bỏ những người bất tài trong chính quyền, Nguyễn Tan Dũng là một trong những người tiêu biểu, thứ hai là dẹp bỏ lá cờ máu một sao giống như lá cờ của Trung Cộng mà người anh em lúc nào cũng có dã tâm bỏ vào lá cờ TC đễ nó trở thành bang của mình, nếu làm được hai điều Trên tất yếu VN bước được một bước lớn xa rời sự liên hệ với TC.

  13. montaukmosquito said

    Yeah. Chúng ta hãy sát cách cùng Việt Cộng để (tại sao lại) chống Trung Cộng (nhỉ), sát cánh với những kẻ bán nước chống lại những tên mua nước vì chúng trả quá rẻ, hãy tin vào chính quyền độc tài sẽ cải cách để độc tài tốt hơn nữa . Và chúng ta sẽ kiên định lý tưởng Cộng Sản của Bác Hồ vĩ đại, không bao giờ đánh đổi chủ quyền của đất nước để lấy hữu nghị viển vông, chỉ đánh đổi chủ quyền đất nước lấy hữu nghị thật sự thôi .

    “vẫn còn không ít những tiếng nói lạc lõng dùng ngôn từ, lời lẽ để quanh co, khỏa lấp chỉ là tự uống … giả dược!”

    Bài này cũng là giả dược nhưng bọc đường và tờ giấy gói lấp lánh rất đẹp. Đẹp nhất là lá cờ đỏ (thiếu 5) sao vàng .

  14. Nguyễn Hữu Quý said

    NỮ ANH HÙNG LÊ THỊ TUYẾT MAI

    Bởi yêu nước nên nguyện làm ngọn đuốc
    Trút căm hờn vào lũ giặc xâm lăng
    “Ủng hộ tinh thần Cảnh sát biển và ngư dân”
    Bà làm cho kẻ thù kia khiếp sợ.

    Nữ anh hùng Lê Thị Tuyết Mai
    Bà sống mãi cùng non sông Đất Nước
    Như Hai Bà Trưng, Bà Triệu thuở trước
    Thỏa nguyện rồi, cái chết đẹp làm sao!

    24.5.2014
    Nguyễn Hữu Quý
    ————————————-
    “- Nguyện ơn mười phương chư Phật, chư Đại Bồ tát, chư Long thần hộ pháp cho con phật tử ra đi thanh thoát. Không trở ngại vì ngăn cản.
    – Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại. Không có gì ngăn cản. Và đừng tìm cách cứu sống.
    – Nguyện vọng Đất nước hòa bình an lạc.
    – Tránh được sự xâm lăng của Trung Quốc
    Yêu cầu Trung Quốc trả lại biển hải bình yên cho đất nước chúng tôi
    Ủng hộ tinh thần Cảnh sát biển và ngư dân.
    Yêu cầu mọi người dân chúng ta đoàn kết để dẹp tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc.
    Đoàn kết là sức mạnh của mọi người dân Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay.
    Xin hồn thiên đất nước giúp tôi thành công”
    Lê Thị Tuyết Mai

    • Vinh said

      Tinh thần yêu nước bất khuất của người mẹ VN, thật vô cùng cảm thương, Mẹ là ngọn đuốc soi sáng cho những người con VN đang lầm lỡ trong bóng tối đễ cùng nhau chống ngoại xam TC và khiến TC phai khiếp đảm như chúng một thời khiếp nhược hai Bà Trưng, và Bà Trieu.

      • nieman said

        Thế mà chúng nhẫn tâm bịa đặt cho người ta là “bế tắc trong cuộc sống”, do “huyết áp cao, bệnh tật”! Vì ngu cho nên nói mà không nghĩ. Thế nếu có cuộc họp báo nào đó ở nước ngoài của Tân Hoa Xã, có phóng viên hỏi về chuyện người Việt Nam tự thiêu để phản đối Trung Quốc xâm lược, nó bảo không không đấy là do bế tắc, do huyết áp cao, chính quan chức Việt Nam đã nói thế . Thế có phải là ngu không ?

Bình luận về bài viết này