BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Sáu 2nd, 2015

4006. Sự suy xét lại toàn diện của Mỹ về Trung Quốc

Posted by adminbasam trên 02/06/2015

Wall Street Journal

Tác giả: David Feith

Người dịch: Trần văn Minh

28-05-2015

Ảnh: REUTERS/STRINGER

Ảnh: REUTERS/STRINGER

Washington có thể vất bỏ chiến lược hội nhập sử dụng trong 45 năm qua

Tham vọng của Bắc Kinh thống trị một trong những thủy lộ quan trọng nhất thế giới là Biển Đông, một lần nữa trở thành điểm chú ý khi Mỹ và các nhà lãnh đạo Á châu tụ họp về cuộc Đối thoại Shangri-La, hội nghị thượng đỉnh an ninh Á châu. Cuộc họp năm ngoái xảy ra khi Trung Quốc đang khoan dầu ở vùng biển Việt Nam và bắn pháo nước vào các tàu thuyền cản đường của họ. Năm nay Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự trên 2.000 mẫu đất nhân tạo mà họ đã bồi đắp lên trên các rạn san hô và đá do các nước láng giềng tuyên bố chủ quyền. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Giàn khoan HD 981, Quan hệ Mỹ-Trung, Trung Quốc | 2 Comments »

4005. Quyền im lặng: từ nhân quyền tới dân quyền

Posted by adminbasam trên 02/06/2015

BBC

Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung

Gửi cho BBC từ Sài Gòn

31-05-2015

 Có đại biểu Quốc hội Việt Nam cho rằng Việt Nam chưa nên ra luật về quyền im lặng.

Có đại biểu Quốc hội Việt Nam cho rằng Việt Nam chưa nên ra luật về quyền im lặng.

Hiện nay, trên diễn đàn Quốc hội và trên các trang mạng xã hội đang tranh luận sôi nổi về quyền im lặng.

Các đại biểu quốc hội (ĐBQH) là tướng tá công an đã kịch liệt phản đối quyền này và viện dẫn ra trình độ dân trí Việt Nam thấp.

Nhưng gây nhiều sóng gió nhất phải nói là ông Đỗ Văn Đương thuộc đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh khi ông cho rằng áp dụng quyền im lặng “có vẻ như dung túng” hoặc “có lợi” cho tội phạm. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hiến pháp, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | Leave a Comment »

4004. KHÔNG THỂ MƠ HỒ GIỮA VÀI HIỆN TƯỢNG VÀ BẢN CHẤT

Posted by adminbasam trên 02/06/2015

Thanh Tôn

02-06-2015

Báo chí lề phải gần đây liên tục đưa tin về các hoạt động của quốc hội Việt Nam(QH VN), mà trong đó các tranh cãi về Quyền im lặng(QIL) của công dân trong quá trình tố tụng được tập trung tường thuật rất chi tiết, dồn dập; kéo theo nhiều sự quan tâm trên cộng đồng mạng, trên FB… May thay cũng đã có nhiều bài viết phân tích, bình luận kịp thời, cần thiết trên nhiều báo đài nằm ngoài hệ thống điều khiển của Đảng cộng sản VN(ĐCSVN) nhằm vạch rõ sự hạn chế của QH, sự ngô nghê… của nhiều ông bà thành viên QH, sự thô thiển của nhiều đại biều QH VN đang là tướng lãnh CA khi họ chỉ chăm chăm cũng cố, bảo vệ cho quyền lực của ngành CA thay vì bảo vệ luật pháp, bảo vệ quyền công dân…

Bài viết này xin được bàn thêm vào mấy vấn đề thuộc về hiện tượng và bản chất của chế độ.

Trước hết, có lẽ ai ai cũng thấy được rằng việc các báo lề phải đưa tin liên tục, tập trung… về QIL trong lúc Biển Đông đang dậy sóng là có chủ ý; nhằm dẫn dắt, định hướng dư luận như là hiện nay VN đang có dân chủ thật sự, và quyền công dân, nhân quyền rất được quan tâm; và quốc hội VN cũng đang tranh cãi về những vấn đề quan trọng, thiết thân… gắn liền với từng con người và xã hội VN. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng CSVN, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Leave a Comment »

4003. Khi cái ác nắm quyền

Posted by adminbasam trên 02/06/2015

Blog RFA

VietTuSaiGon

01-06-2015

Cái ác muôn đời vẫn len lõi giữa tâm hồn và chờ lúc sự lương thiện chểnh mãn, nó sẽ ngoi dậy, đạp đỗ lương thiện để nắm lấy quyền bính, chi phối sự sống. Đó là cái ác mai phục trong mỗi tâm hồn, nói xa hơn một chút, trong xã hội, đặc biệt là chế độ chính trị chi phối xã hội đó, khi cái ác nổi lên, nắm lấy quyền bính, cũng là lúc xã hội rơi vào cơn hồn trầm, lương tri bị tùng xẻo, ý hướng làm người bị đạp đổ và bất kì những hành vi liên quan đến nhân phẩm, tình người đều trở nên xa lạ, lạc lỏng… Bài học trong hàng triệu bài học đau lòng về chuyện cái ác nắm quyền mới vừa xãy ra cách đây chưa đầy một tuần và tái hiện ở một câu chuyện khác đã diễn ra đúng 52 ngày.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Leave a Comment »

4002. NGUYỄN TRẦM SÂM – Nga đang cùng Trung Quốc kiềm tỏa Việt Nam

Posted by adminbasam trên 02/06/2015

Đào Hiếu

Nguyễn Trần Sâm

02-06-2015

H1Trong những ngày này, một trong những mối quan hệ “đối tác” quan trọng của Việt Nam – quan hệ Việt-Nga – đang lộ ra như một rào cản lớn cho sự phát triển theo hướng văn minh của dân tộc ta. Đặc biệt khi VN đang có ít nhiều cơ may thoát khỏi sự lệ thuộc tệ hại vào Tàu Cộng do chính thái độ ngang ngược của phía Tàu Cộng mang lại, những động thái của chính quyền Putin trong mối quan hệ tay ba Nga-Trung-Việt đang làm suy giảm đáng kể những cơ may đó.

Ta hãy xem lại mối quan hệ tay ba đó để thấy rõ nguy cơ này. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Nga - Trung, Quan hệ Việt-Trung, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | Leave a Comment »

4001. Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ để làm gì?

Posted by adminbasam trên 02/06/2015

Blog VOA

Nguyễn Hưng Quốc

02-06-2015

H1Tin tức từ trong nước cho biết Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sắp đi Mỹ với lời hứa hẹn là sẽ được Tổng thống Barack Obama đón tiếp theo “nghi thức cao nhất” dành cho các nguyên thủ. Nếu dự định ấy được thực hiện, ông Trọng sẽ là Tổng Bí thư đầu tiên của Việt Nam sang Mỹ. Chúng ta không thể không thắc mắc: ông Trọng sang Mỹ để làm gì?

Chưa có chi tiết nào về chuyến đi được công bố, tuy nhiên, điều đầu tiên có thể khẳng định một cách chắc chắn là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không thể ký kết bất cứ một hiệp ước quan trọng nào với Mỹ. Đó là nguyên tắc hành chánh. Trong cấu trúc chính trị của Việt Nam, với tư cách tổng bí thư, ông Trọng là người có quyền lực cao nhất nước, nhưng dưới mắt Tây phương, ông lại chỉ là lãnh tụ của một đảng chứ không phải lãnh tụ của quốc gia (như trường hợp của chủ tịch nước hay thủ tướng), do đó, về phương diện ngoại giao, ông không phải là đối tác thích ứng của tổng thống Mỹ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Quan hệ Việt - Mỹ, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | Leave a Comment »