BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Sáu 8th, 2015

4052. Tàu quân sự Trung Quốc phá hoại tàu cá Việt Nam

Posted by adminbasam trên 08/06/2015

Đôi lời: Trung Quốc có nhân đạo với ngư dân Việt Nam bao giờ mà “thừa” với “thiếu” hả mấy bác trong Hội Nghề cá VN? Phải gọi đúng tên, đó là hành động tàn ác, dã man của tàu quân sự Trung Quốc, khi ngăn cản cứu nạn ngư dân, thay vì sử dụng cụm từ “hành vi thiếu nhân đạo”.

Hơn nữa, khi tính mạng người dân nước mình bị nước khác đe dọa, thì lãnh đạo cao nhất nước phải lên tiếng phản đối, thay vì một cơ quan nhỏ xíu như Hội Nghề cá VN. Chẳng lẽ đất nước này do Hội Nghề cá VN lãnh đạo, nên khi người dân bị ngoại bang đe dọa, chỉ có Hội Nghề cá VN lên tiếng?

Người Đưa Tin

Minh Minh (TH)

08-06-2015

Hội Nghề cá Việt Nam vừa có văn bản tố cáo tàu quân sự Trung Quốc phá hoại tàu cá, cản trở cứu nạn ngư dân VN, Hội lên tiếng phản đối hành vi thiếu nhân đạo của TQ…

Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa | Thẻ: , | 4 Comments »

4051. Thúc đẩy Trung Quốc phải chơi theo quy tắc

Posted by adminbasam trên 08/06/2015

Màn diễn tại Singapore tạo ra không chỉ lời biện thuyết

Asia Sentinel

Tác giả: David Brown

Người dịch: Huỳnh Phan

5-6-2015

H1

Ash Carter, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ

Hy vọng có màn đấu khẩu ồn ào giữa Mỹ và Trung Quốc, các phóng viên đổ xô đến để đưa tin về Đối thoại Shangri-La năm 2015. Bị thúc bách phải đưa mọi thứ cô đọng trong một vài đoạn văn ngắn để lý giải tình hình Biển Đông, các nhà báo có khuynh hướng thổi phồng vở diễn này.

Những điều dạo đầu (việc đã công bố rộng khắp về máy bay Mỹ bay bên trên các đảo nhân tạo của Trung Quốc, sách trắng quốc phòng của Trung Quốc, những nhận xét khá đối đầu ở Bắc Kinh và Honolulu) dường như hứa hẹn sẽ có nhiều màn đấu khẩu nảy lửa ở hội nghị chiến lược hàng đầu của Đông Á. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Mỹ-Trung, Quan hệ Việt-Trung, Trung Quốc, Trường Sa | Thẻ: | 3 Comments »

4050. Hiến Chương 2015: Bản cam kết cùng “tương trợ và bảo vệ” nhau trước sự đàn áp, sách nhiễu của chính quyền

Posted by adminbasam trên 08/06/2015

Dân Luận

07-06-2015

Các bạn trẻ ở Hà Nội tham gia ký vào bản Hiến Chương 2015

Các bạn trẻ ở Hà Nội tham gia ký vào bản Hiến Chương 2015

Bốn năm về trước, vào ngày chủ nhật 5/6/2011, tại Hà Nội và Sài Gòn, đã nổ ra một cuộc biểu tình lớn: Khoảng 300 người ở Hà Nội và 1000 người ở Sài Gòn đồng loạt xuống đường phản đối Trung Quốc lấn chiếm vùng biển Việt Nam. Đó là một ngày nắng rất đẹp, người rất đẹp, ai nấy dạt dào tình cảm yêu nước và trách nhiệm với đất nước, sôi sục căm ghét Trung Quốc bá quyền.

Nhưng những tình cảm cao đẹp đã bị chà đạp thô bạo: Biểu tình bị đàn áp, những người tham gia tích cực, nổi bật bị đánh đập và lăng mạ là “đi vì tiền”, “gây rối”… Ở Sài Gòn, biểu tình chỉ kéo dài được ba lần. Ở Hà Nội, 11 cuộc biểu tình diễn ra liên tiếp trong cả mùa hè cho đến khi gần 50 người bị bắt giữ tùy tiện, trong đó có gần chục người bị nhốt ở Hỏa Lò 5-6 ngày đêm chỉ vì một tội vu vơ do công an cố gán cho, là “gây rối trật tự công cộng”.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Xã hội Dân sự, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | Leave a Comment »

4049. Ts Trần Công Trục: Những nỗi sợ vô hình phi lý của người Việt ở Biển Đông

Posted by adminbasam trên 08/06/2015

GDVN

TS Trần Công Trục

08-06-2015

(GDVN) – Tôi mong rằng, chúng ta không nên chỉ biết có nhiệt huyết, nhiệt tình mà cần phải học hỏi để có kiến thức, kinh nghiệm, có bản lĩnh vững vàng.

Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ

Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ

LTS: Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục nhận được bài viết của Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ phân tích về một số thông tin, phát ngôn  theo ông là không chuẩn  của một bộ phận người Việt về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt-Trung, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | Leave a Comment »

4048. Hai điều nghĩ trong ngày chủ nhật

Posted by adminbasam trên 08/06/2015

Nguyễn Thông

07-06-2015

1. Phải nhìn thẳng vào thực tế mà nói rằng thời gian qua, chỉ từ tháng 5 năm ngoái đến nay, Trung Quốc đã khẩn trương, công khai tôn tạo, san lấp, xây dựng được quá nhiều đảo, có những đảo sát đảo do Việt Nam quản lý, trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, ngay trước mũi Việt Nam. Không thể nói Việt Nam không biết hoặc bị bất ngờ.

Biết, biết ngay từ đầu, nhưng không làm gì được, không vận động được dư luận quốc tế lên án Trung Quốc (như ngày xưa lên án Mỹ) bắt nó dừng, chỉ thể phản đối suông, để sự đã rồi đến vậy, đủ biết nhà cầm quyền xứ này đang ở thế yếu. Đừng mong Trung Quốc nó nể tình láng giềng bè bạn mà nó ngưng. Càng quen càng lèn cho chặt. Sau phép thử bằng giàn khoan Hải Dương-981 thì nó đã bắt thóp được thằng em và dư luận quốc tế. Rồi nó còn lấn tới nữa cho mà xem. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | 1 Comment »

4047. Trung Quốc yêu cầu Mỹ giảm căng thẳng Biển Đông

Posted by adminbasam trên 08/06/2015

Người Việt

05-06-2015

Theo ông Khải, để giảm căng thẳng tại Biển Đông, trước mắt, Hoa Kỳ nên ngưng đưa ra những tuyên bố và hành động ép Trung Quốc phải đáp trả.

Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ cho rằng biển Đông là “vấn đề riêng lẻ” và ông ta không tin hai bên sẽ đối đầu với nhau vì “vấn đề riêng lẻ” đó. Ông Khải cho rằng cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc không nên để “vấn đề riêng lẻ” như Biển Đông ảnh hưởng tới nghị trình làm việc song phương. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Mỹ-Trung, Trung Quốc, Trường Sa | Leave a Comment »

4046. TÍNH ĐỘC ÁC CỦA … TÔI

Posted by adminbasam trên 08/06/2015

Bùi Bảo Trúc

07-06-2015

Nếu có ai nói tôi là người không độ lượng, không khoan dung, nhỏ nhen, thích trả thù, hay nghĩ ác, chúc ác cho (một số) người (khác)… thì tôi cũng nhận hết. Tôi nhận tôi là người có đầy đủ những cái tính không tốt như vừa kể ở trên. Nhất là sau những chuyện tôi xin kể ra sau đây.

Một đoạn video mà tôi nghĩ là thu được ở Hà Nội xem được cách đây hai hôm, trong đó có cảnh mà nếu có là Đức Đạt Lai Lạt Ma thì cũng không có thể dằn cơn tức giận được. Ở một con đường đông đúc người qua lại, một phụ nữ quần áo lôi thôi, nhếch nhác đẩy một chiếc xe đạp phía trước có một cái giỏ đựng vài ba thứ không biết là gì, có thể vài ba cái bánh, kẹo. Phía sau là hai cái giỏ khác đựng khoảng hơn chục quả soài. Người phụ nữ mặt mũi méo xệch đang hết lời năn nỉ van xin năm công an vây quanh xin được tha cho về nhà. Người phụ nữ xưng là “cháu” và gọi đám công an là “chú”. Người phụ nữ vừa van xin, vừa giữ chặt lấy ghi đông chiếc xe đạp, bất chấp lệnh của đám công an. Người ta nghe thấy rõ lệnh được nhắc đi nhắc lại mấy lần “Có chấp hành không? Có chấp hành không?”

Chấp hành thế nào được! Gia tài có cái xe, mấy giỏ soài, chấp hành thì xe bị cảnh sát đem đi, mấy giỏ soài sẽ mất toi. Lời hứa chờ mẹ về mẹ mua gạo thổi cơm sẽ trôi xuống lỗ chuột, mấy đứa con sẽ mất bữa ăn chiều, ngày mai lấy tiền đâu nộp phạt lấy lại cái xe đạp thổ tả nhưng vẫn nuôi được mấy đứa con. Mặc cho những lời van xin thảm thiết, hứa sẽ về nhà, không bán buôn gì nữa trong khi con ốm đau đang nằm ở nhà, một công an viên giật tay người phụ nữ này ra khỏi chiếc ghi đông xe mà bà vẫn cố ghì lấy không chịu buông ra để đưa cả người lẫn xe đi.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Leave a Comment »

4045. Thư gửi Ông Tổng Biên tập Báo QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN online

Posted by adminbasam trên 08/06/2015

Đỗ Như Ly

08-06-2015

Tôi Đỗ Như Ly hiện sống tại thành phố Hồ chí Minh, với tư cách là độc giả của Báo Quân Đội Nhân Dân từ thuở được “đọc chùa” Báo QĐND qua lỗ mắt cáo dán trong bảng dựng ở vườn hoa Hàng Đậu, trước Trụ sở báo góc Lý Nam Đế – Phan Đình Phùng Hà Nội, cách nay gần 60 năm; với tư cách người phục vụ trong QĐND hơn 4 năm ở Quân Khu Tây Bắc và ít nhất với tư cách một công dân “đến nay chưa có tiền án tiền sự”, có đủ quyền công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,viết thư này gửi tới Ông đề xuất một việc. (Nếu ông không chịu nổi với người vô tiếng tăm này, xin cứ nhấn mấy nút điện thoại, sẽ có cơ quan sẵn sàng cho ông biết lý lịch ba đời của tôi).

Nguyên, ngày 04-6-2015 tôi được đọc bài: “Về một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin hiện nay trên mục: Làm thất bại chiến lược “Diễn biến Hòa bình” của quý báo, do Lê Hồng viết. Ở phần dẫn, tác giả viết: “Đảng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải kiên định với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam”, người đọc có cảm giác bài này là chỉ thị riêng của cấp trên cho “ Cán bộ, Đảng viên trong Quân Đội; nhưng thiết nghĩ bài báo đã được đưa lên mạng Internet thì mọi người dân đều đọc được và có quyền đưa ra những ý kiến riêng của mình. Nước ta có quyền “Tự do ngôn luận “phải không Ông? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

 
%d người thích bài này: