BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Sáu 23rd, 2015

4164. CẢM NGHĨ VỀ CÁI ĐẦU, TRÁI TIM VÀ LÁ GAN CỦA MỘT GIÁO SƯ THỨ THIỆT!

Posted by adminbasam trên 23/06/2015

Nhật ký mở lần thứ 146

Tô Hải

23-06-2015

Mình muốn nói đến một vị giáo sư, nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Ban Dân Vận Trung Ương Đảng, một điển hình cho sự “tự diễn biến từ bên trong và bên trên” thứ thiệt. Bằng những bài viết đáng nể phục, ông phủ nhận hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản và phủ nhận luôn cái thể chế do mấy anh “chẳng hiểu gì Mác-Lê lại đang rao giảng… “chữ được chữ mất” Mác Lê, nhằm phục vụ cho lợi quyền của mấy tay “vua tập thể”, tự nhận mình là đỉnh cao chói lọi của giai cấp vô sản!

Đáng nể phục là: Sự kiên trì, bền bỉ và công khai ra mặt lên án, vạch trần một lớp người “tư duy nông cạn được đào tạo ở cái lò trường đảng Nguyễn Ái Quốc, nơi xơ cứng nhất, giáo điều nhất, kiến thức hẹp nhất”!! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | Leave a Comment »

4163. Nick Út, người nổi tiếng

Posted by adminbasam trên 23/06/2015

Asia Sentinel

Tác giả: David Brown

Người dịch: Huỳnh Phan

22-06-2015

Ảnh của Nick Út và ảnh  "em bé napalm" trên trang web tiếng Việt của BBC, 17-6-2015

Ảnh của Nick Út và ảnh “em bé napalm” trên trang web tiếng Việt của BBC, 17-6-2015

Sự bùng nổ câu chuyện trên các phương tiện truyền thông thế giới đã báo trước ngày 30 tháng 4 năm 2015, kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một cuộc diễu hành quân sự được dàn dựng cùng với các bài phát biểu yêu nước lê thê đánh dấu sự kiện này. Ở hàng phía truớc và ngay giữa trong số các vị chức sắc đến dự là khoảng hơn hai mươi người còn sống trong số hàng trăm nhà báo phương Tây và Nhật Bản có những câu chuyện, hình ảnh và video clip đem cuộc chiến này tới từng nhà trên toàn thế giới, nhưng với cái giá phải trả rất lớn. Ít nhất 65 nhà báo đã chết ở đó. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Chiến tranh VN, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

4162. Phỏng vấn ông Kurt Campbell: Trung Quốc cần phải suy nghĩ cẩn thận hơn về việc kích động căng thẳng ở Biển Đông

Posted by adminbasam trên 23/06/2015

Asahi

20-06-2015

Tác giả: TAKESHI YAMAWAKI, Trưởng văn phòng báo Asahi Shimbun, trụ sở ở Mỹ

Người dịch: Trần Văn Minh

Ông Kurt Campbell trả lời phỏng vấn ở Washington, D.C. Photo: Yuko Lanham

Ông Kurt Campbell trả lời phỏng vấn ở Washington, D.C. Photo: Yuko Lanham

Mặc dù Hoa Kỳ phải đối mặt với những vấn đề khó khăn ở Đông Nam Á, cựu ngoại giao hàng đầu của Mỹ về vấn đề Á châu vẫn tin tưởng rằng nước Mỹ có thể và sẽ tiếp tục dẫn đầu trong khu vực.

Tuy nhiên, ông Kurt Campbell, cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương, đã bày tỏ quan ngại về một bước lùi ở Quốc hội về chính sách thương mại. Ông cho biết thất bại trong việc không cấp Quyền Đàm phán nhanh cho Tổng thống Barack Obama sẽ đưa tới thiệt hại lớn cho lợi ích chiến lược lâu dài của Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn của báo Asahi Shimbun, ở văn phòng Washington, D.C. của mình, ông Campbell đã thảo luận một loạt các chủ đề từ việc cải tạo đất của Trung Quốc ở Biển Đông đến việc di chuyển một căn cứ không quân của Mỹ ở tỉnh Okinawa. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Hiệp định Xuyên TBD, Quan hệ Mỹ-Trung | Thẻ: , | Leave a Comment »

4161. Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Chương 2 – Phần 3

Posted by adminbasam trên 23/06/2015

Đại Kỷ Nguyên

23-06-2015

Mời xem lại: Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Lời mở đầu – Chương 1 – Chương 2

Điệp viên KGB

H1

Ngày tàn của Giang Trạch Dân đang đến gần. Vấn đề chính là lúc nào, chứ không phải là nếu như, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ bị bắt. Giang chính thức lãnh đạo Trung Quốc trong hơn một thập kỷ, và thêm một thập kỷ đứng đằng sau chỉ đạo các sự kiện. Trong hai thập kỷ này, Giang đã làm hại Trung Quốc không kể xiết. Bây giờ thời đại của Giang đã đến hồi kết thúc, Đại Kỷ Nguyên công bố lại loạt bài “Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân,” lần đầu công bố phiên bản tiếng Anh năm 2011. Qua đó độc giả có thể hiểu rõ hơn về sự nghiệp của nhân vật then chốt đối với Trung Quốc hiện đại này. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , | 4 Comments »

4160. Quyền im lặng – Nghĩa vụ phản kháng

Posted by adminbasam trên 23/06/2015

THĐP

Tương Nhi

22-06-2015

Ảnh: Jeremy Schultz

Ảnh: Jeremy Schultz

“Quyền im lặng” và “nghĩa vụ phản kháng”, theo tôi ở một khía cạnh nào đó, tưởng không liên quan mà lại có sự liên quan mật thiết đến lạ kỳ.

“Quyền im lặng” hiện đang trở thành một đề tài được bàn luận sôi nổi trên cộng đồng mạng sau tuyên bố của một ông Nghị gật rằng: “Mấy việc oan sai rất ít mà sửa luật làm khó cơ quan tố tụng.” Còn “nghĩa vụ phản kháng” thì đang âm ỉ cháy dưới dạng thức kêu gọi tiếng nói cộng đồng như “nói gì đi chứ” hoặc kêu gọi sự tham gia của công dân đối với các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống thường nhật của “Todocabi”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 2 Comments »

4159. Vài điều tản mạn về báo chí

Posted by adminbasam trên 23/06/2015

Blog VOA

Bùi Tín

23-06-2015

H1Ngày 21/6 năm nay, ở trong nước ngành tuyên huấn làm om sòm về kỷ niệm chẵn 90 năm «Ngày báo chí cách mạng». Có một cuộc họp lớn bao gồm nhiều nhà báo kỳ cựu, được gọi là các nhà báo lão thành. Nhìn trên ảnh, thì ra toàn các cụ đồng nghiệp, đồng chí cũ của tôi. Họ nói những gì? Thì ra toàn là chung giọng điệu cổ lỗ, ca ngợi báo đảng CS, tâng bốc nhau, một chiều, mẹ hát con khen hay, đến phát ngấy. Thật đáng thương hại.

Năm 1985, nhân kỷ niệm chẵn 60 năm ngày 21/6, Bộ Chính trị Đảng CS hồi ấy ra quyết định «từ nay gọi Ngày 21/6 là Ngày Báo chí Việt Nam, không gọi là Ngày Báo chí Cách mạng VN nữa, để tỏ rõ ở ta chỉ có một nền báo chí do Đảng CS lãnh đạo». Vậy mà bỗng nhiên năm nay người ta lại làm rùm beng trở lại về «Ngày báo chí cách mạng VN». Đúng là cái lưỡi CS, nói xuôi, nói ngược, «nói lời lại nuốt lấy lời như chơi». Cái lưỡi báo chí CS là thế, hay thật! Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | Leave a Comment »

4158. Nhà báo lựu đạn – nhà báo ở Berlin

Posted by adminbasam trên 23/06/2015

Người Buôn Gió

22-06-2015

Ông Nguyễn Huy Thắng (thứ hai từ phải sang). Nguồn: Báo QĐND

Ông Nguyễn Huy Thắng (thứ hai từ phải sang). Nguồn: Báo QĐND

Nhân ngày báo chí Việt Nam kể chuyện các nhà báo ở Berlin một tí. Ngày báo chí Việt Nam đang kỷ niệm rầm rộ trong nước do đảng cộng sản tổ chức, cho nên nói chuyện báo chí ở Berlin chỉ nói đến những nhà báo cờ đỏ. Hay là  những nhà báo viết cho các trang nguoiviet, thoibao, vietbao.

Ở đây thì ai cũng dễ dàng thành nhà báo, chỉ cần đưa mẩu tin, chụp vài tấm ảnh đưa lên những trang website là thành nhà báo. Trong vô vàn các nhà báo đó thì anh lon tá Nguyễn Huy Thắng có vẻ sáng giá nhất.

Anh Huy Thắng vừa là cựu sĩ quan, vừa là nhà báo, tuy có nhà báo khác cũng là cựu chiến binh nhưng cấp bậc nhỏ hơn anh Thắng hoặc trong chiến đấu không anh hùng lẫm liệt như anh Huy Thắng. Cho nên viết về nhà báo ở Berlin này không thể không nhắc đến anh Huy Thắng đầu tiên. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

 
%d người thích bài này: