272. Đất nước lại đứng lên
Posted by adminbasam trên 18/08/2011
Bauxite Việt Nam
Đất nước lại đứng lên
Hà Sĩ Phu
Nhân ngày 19 tháng 8
viết tặng tác giả “Đất nước đứng lên” *
Giáo sư Huệ Chi và Nhà văn Nguyên Ngọc. Ảnh: Nguyễn Xuân Diện
Một thời “đất nước đứng lên” Nay lại phải đứng lên lần nữa ? [1] Vô lý thật, Chắc lần trước đứng lên rồi lại ngủ Hoặc nằm chơi, hoặc chuyển sang quỳ? [2] Tháng Tám về tháng Tám lại đi Mơ hão “trận sau cùng chiến đấu”! [3] * Anh hùng “Núp” ** nay sinh nhiều con cháu Núp cột đèn rình phạt xe đi Núp bác Hồ, núp Mác núp Lê Núp “16 chữ vàng” quỷ quyệt Núp Chủ nghĩa, núp Nhân dân…, kiếm chác ! Lũ sâu bự nội-ngoại xâm khai thác Hút kiệt bình phong thành ngáo ộp dọa đe người Để “một thời đểu cáng lên ngôi” [4]. * Tư bản đỏ hiện rõ tim đen Xã hội đen đến thời vận đỏ Cuộc bán mua đến cả giang sơn Chơi canh bạc đỏ đen thế kỷ * Người nghệ sĩ , cũng là chiến sĩ Đứng lên cùng Đất nước đứng lên Giờ xót xa thấy dân trí ươn hèn Lập quỹ, mở trường, noi gương người cũ *** “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” Đứng dậy, bắt đầu từ Phan châu Trinh. * Sáu mươi sáu năm một bài học chưa thông Không thể đứng lên nhờ đôi chân kẻ khác Vay nặng lãi những Mao cùng Mác Tan nát giống nòi, oan thác nhân dân. Có thể nào tháo cùm kẹp tay chân Khi trên đầu vòng Kim-cô đã xiết? * Ta lại hát“Dậy mà đi” Những tiếng hát giục con người đứng dậy Kim Quy hỡi, chắc Người nghe thấy Lưỡi gươm thiêng thuở ấy lại trao dân – Bóng tối kia ! Lùi lại trước gươm thần! |
16/8/2011
H.S.P.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
——————————————
[1] Nhà văn Nguyên ngọc tham gia biểu tình sáng 14/8/2011 khiến TS Nguyễn Xuân Diện có lời bình: ”Đất nước đứng lên” từ Hồ Gươm
[2] Mấy lần đất nước đứng lên / Đứng lâu cũng mỏi cho nên phải nằm (thơ Xuân Sách)
[3] “Đấu tranh đây là trận cuối cùng” (Quốc tế ca)
[4] Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa, cả một thời đểu cáng đã lên ngôi (thơ Bùi Minh Quốc)
—
BS bổ sung:
* “Đất nước đứng lên” là cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh nổi tiếng của nhà văn Nguyên Ngọc (Wikipedia).
** Anh hùng Núp tức Đinh Núp, (1914 – 1999), còn có tên là Sar, là một nhân vật lịch sử Việt Nam, người dân tộc Ba Na; nguyên Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa VI (1976 – 1981). Ông là nhân vật chính, nguyên mẫu trong bộ tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc, tác phẩm này đã được dựng thành phim. (Wikipedia)
*** Nhà văn Nguyên Ngọc là một trong những người tham gia thành lập, đồng thời là Chủ tịch HĐQT đại học Phan Châu Trinh, Quảng Nam
ĐƯỜNG TRUYỀN TỪ TRÒ LỐ HÓA RỒ ĐẾN MỒ CHÔN CHẾ ĐỘ (Đinh Tấn Lực) « Ngoclinhvugia's Blog said
[…] CAM. Từ ảo ra thật, trí thức VN đã thõng tay xuống đường để nhìn tận mắt đất nước lại đứng lên. André Mandras Hồ Cương Quyết diễn tốt trong vai cọng rơm cuối cùng làm gãy […]
Đường Truyền Từ Trò Lố Hóa Rồ Đến Mồ Chôn Chế Độ | ngwahoang said
[…] CAM. Từ ảo ra thật, trí thức VN đã thõng tay xuống đường để nhìn tận mắt đất nước lại đứng lên. André Mandras Hồ Cương Quyết diễn tốt trong vai cọng rơm cuối cùng làm gãy […]
Đinh Tấn Lực – Đường Truyền Từ Trò Lố Hóa Rồ Đến Mồ Chôn Chế Độ « Dân Luận said
[…] CAM. Từ ảo ra thật, trí thức VN đã thõng tay xuống đường để nhìn tận mắt đất nước lại đứng lên. André Mandras Hồ Cương Quyết diễn tốt trong vai cọng rơm cuối cùng làm gãy […]
Đinh Tấn Lực : Đường Truyền Từ Trò Lố Hóa Rồ Đến Mồ Chôn Chế Độ | ixij said
[…] CAM. Từ ảo ra thật, trí thức VN đã thõng tay xuống đường để nhìn tận mắt đất nước lại đứng lên. André Mandras Hồ Cương Quyết diễn tốt trong vai cọng rơm cuối cùng làm gãy […]
Đường Truyền Từ Trò Lố Hóa Rồ Đến Mồ Chôn Chế Độ « langtrunghuuquai said
[…] CAM. Từ ảo ra thật, trí thức VN đã thõng tay xuống đường để nhìn tận mắt đất nước lại đứng lên. André Mandras Hồ Cương Quyết diễn tốt trong vai cọng rơm cuối cùng làm gãy […]
Đường truyền từ trò lố hóa rồ đến mồ chôn chế độ « Huynh Đệ Hiệp Thông Chia Sẻ said
[…] CAM. Từ ảo ra thật, trí thức VN đã thõng tay xuống đường để nhìn tận mắt đất nước lại đứng lên. André Mandras Hồ Cương Quyết diễn tốt trong vai cọng rơm cuối cùng làm gãy […]
Đinh Tấn Lực – Đường Truyền Từ Trò Lố Hó a Rồ Đến Mồ Chôn Chế Độ « LÀNG BÁO said
[…] CAM. Từ ảo ra thật, trí thức VN đã thõng tay xuống đường để nhìn tận mắt đất nước lại đứng lên. André Mandras Hồ Cương Quyết diễn tốt trong vai cọng rơm cuối cùng làm gãy […]
Đường Truyền Từ Trò Lố Hóa Rồ Đến Mồ Chôn Chế Độ | ÁO TRẮNG ƠI said
[…] CAM. Từ ảo ra thật, trí thức VN đã thõng tay xuống đường để nhìn tận mắt đất nước lại đứng lên. André Mandras Hồ Cương Quyết diễn tốt trong vai cọng rơm cuối cùng làm gãy […]
Đường Truyền Từ Trò Lố Hóa Rồ Đến Mồ Chôn Chế Độ « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online said
[…] CAM. Từ ảo ra thật, trí thức VN đã thõng tay xuống đường để nhìn tận mắt đất nước lại đứng lên. André Mandras Hồ Cương Quyết diễn tốt trong vai cọng rơm cuối cùng làm gãy […]
Đường truyền từ trò lố hóa rồ đến mồ chôn chế độ « LƯƠNG TÂM CÔNG GIÁO said
[…] CAM. Từ ảo ra thật, trí thức VN đã thõng tay xuống đường để nhìn tận mắt đất nước lại đứng lên. André Mandras Hồ Cương Quyết diễn tốt trong vai cọng rơm cuối cùng làm gãy […]
HTS said
Một thời đất nước đứng lên
Tiếc thay lại bị lũ điên cướp cờ
Tráo ngay lý tưởng Tự Do
Bằng bùa Lê Mác búa liềm đỏ tươi
Sao vàng năm cánh lên ngôi
Đẩy đưa nước Việt vào miền đau thương
Quê hương khói lửa oan khiên
Thây rơi ngập đất, máu trào thành sông
Cách mạng tháng tám dân mong
Nay thành cắt mạng nhân dân anh hùng
Than ôi tội đảng ngập tràn
Không còn sửa nổi chỉ chờ diệt vong
Ngày tàn đảng Cộng đã gần
Ai ơi xin chớ phân vân đợi chờ.
duong manh hung said
nhung cau noi cua nhung nguoi yeu nuoc tu trai tim that oai hung lam sao.song cho dung chat nguoi anh hung dan toc vi dai khong duoc quy goi chuoc ke thu
deleted said
Cấm các cửa hàng không bán nước cho người yêu nước. Giờ lại đến cấm người yêu nước biểu tình chống Trung Cộng. Thế là lộ rõ cái bộ mặt “Bán nước hại dân” rồi. Việt Nam ơi, sao người khổ thế này!
Ẩn danh said
Cấm các cửa hàng không bán nước cho người yêu nước. Giờ lại cấm người yêu nước biểu tình chống Trung Cộng. Thế là bọn chúng đã lộ cái mặt nạ rồi. Giống hệt quan thầy của chúng, luôn giả dối: “nói một đằng, làm một nẻo”. Thế này thì mất nước đến nơi rồi. Đau lắm Việt Nam ơi!
Nguyễn Hữu Viện said
Tiễn biệt Người Tù Lương tâm Lương tri về Thanh Hóa
=================================
Thơ tiễn Tù nhân Lương tâm về Sông Mã
Tiếng sóng Chiều hôm lòng thiết tha ?
Hòang hôn đỏ thắm đầy Hy vọng
Sao Mai đây Tình chiến hữu Quê Nhà …
*
Anh đi lưu lại Lời dặn dò Chính khí
« Tổ Quốc Nhân dân phá án cho tôi ! »
Khí phách hào hùng rạng kiếm cung
Gác lại gia đình Chí trai Thời đại
Lửa Thiêng khơi dậy châu thổ Sông Hồng
*
Sông Mã sóng cuồn cuộn triệu huyết quản
Cuộc đời mộng tưởng chuyển mình Sông núi Giang san
Tiễn Anh Chính khách Chí lớn về Thanh Hóa
Vợ hiền Em gái giờ Hạ hồng Sen nở thăng hoa
Trong ngòai Tổ Quốc buồn phẫn nộ
Giơ cao biểu ngữ biểu tình giữa Hà Nội Phố nhà
*
Sông Mã chở Người tù phi nước đại
Ngàn đôi mắt biếc bóng xế chiều phai
Vợ hiền lệ vỡ – khăn tay em gái vẫy
Dân oan Dân lành thương tiếc ngẩn ngơ thay …
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Hoan hô Hà Sĩ Phu said
192. VỌNG PHU ĐÁ HÓA BIỂU TÌNH
Bùi Khắc Vinh (Bài thơ đã được chỉnh sửa
theo comments của bà con)
Nợ nước thù nhà,
Giặc đã đến nhà.
Những lang sói tràn qua biên giới,
Những cánh rừng bị đào xới,
Những đỏ ngầu bô xít Tây Nguyên,
90% dự án khắp ba miền
Đã có những phố Tầu, biển hiệu chữ Tầu to hơn chữ Việt…
37 năm rồi, biền biệt
Cha vẫn nằm dưới đáy biển Hoàng Sa,
Mẹ vẫn lệ nhòa khói nhang Mộ Gió.
Chồng ơi chồng, Vị Xuyên, Hà Giang… ngày đó,
Nước mắt cạn rồi,
Em Bồng Con hóa đá Vọng Phu…
Không, không,
Em và con không thể Cứ Mãi Là Hòn Đá
Bởi đất nước hôm nay:
Một con Sâu, hai con Sâu… sao nhiều Sâu quá ?!
Này các Sâu!
Hãy nghe cho rõ:
“Không có gì quý hơn Độc Lập Tự Do!”
Bác Hồ dạy:
Độc Lập không được quỳ gối trước kẻ thù,
Tự Do không được lấy dùi cui bịt mồm dân yêu nước!
Này ngoại xâm!
Đừng hí hửng tưởng đã lừa được Bầy Sâu
Mà vội quên những nhãi ranh Tuyên Đức
Tham lam, độc ác, động binh không ngừng [1].
Hà Nội thênh thang nay có núi có rừng
Vẫn đủ đất dẫu thêm nhiều đống đa đống mác!
Thơ Hồ Xuân Hương nay phổ thành tiêng hát:
Ví đây đổi phận hồ Xuân Sơn được
Thì sự anh hùng há Vọng Phu [2]?!
Hà Nội, ngày 17.07.2011
TS Bùi KhắcVinh
[1] Đại thi hào Nguyễn Trãi trong ‘Bình ngô đại cáo’ gọi vua Minh là ‘thằng nhãi ranh Tuyên Đức động binh không ngừng’;
[2] Dựa theo ý của Nữ sỹ Hồ Xuân Hương “Ví đây đổi phận làm trai được” trong bài thơ đa nghĩa độc đáo ‘Đền thái thú’ khi bà “ghé mắt trông ngang” mỉa mai bọn quan lại đớn hèn.
Ẩn danh said
ĐÂY LÀ BÀI HỌC THUỘC LÒNG TÔI TỪNG HỌC Ở LỚP 5 TIỂU HOC CỦA MIỀN NAM VN TRƯỚC75; tÔI CŨNG DÃ QUÊN TÊN TÁC GIẢ ,NHƯNG QUA BÀI NÀY ĐÃ KHƠI GỢI TÌNH CẢM NON SÔNG CHO MỘT ĐỨA TRẺ LÊN MƯỜI VÀ NÓ CÒN THEO TÔI MÃI ĐẾN BÂY GIỜ XIN GỬI TẶNG NHỮNG AI CÒN TẤM LÒNG THIẾT THA VỚI QUÊ HƯƠNG NÀY :
Tôi đã thấy tình yêu thương đất nước ,
Trên vai gầy sạm năng bác nông phu
Trên vó câu muôn dặm kẻ chinh phu
Trên tấm áo màu nâu cô gái Việt
Tình yêu nước là muôn tình tha thiết
Kể từ dòng sữa mẹ ngọt yêu thương
Đ ến nỗi niềm nhung nhớ kẻ tha phương
Nhìn mây trắng trôi về phương hướng cũ
Từ gió bấc tới mưa phùn ủ rũ
Đến những ngày ấm áp giữa Thăng Long
Từ câu hò buồn lắng đáy Hương Giang
Đến sông Cửu lúa xanh vờn cánh gió
Chữ sông núi in sâu vào lịch sử
Đây Nhĩ Hà say máu giặc xâm lăng
Đây Thăng Long trong khói lửa hiên ngang
Đây Yên Thế núi rừng nung chính khí
Tình Nam Bắc nối con đường thiên lý
Có Tháp Mười một giải tới Nam Quan
Có lửa hồng Nhật Tảo đất Kiên Giang
Non sông Việt ngàn năm còn ghi dấu
NHư bài thơ này thì non sông Việt không phải là của riêng ai , của một nhóm người hay phe đảng nào . Tổ quốc dường như là do những con người bé mon , góp mồ hôi,công sức và cả máu đào dể trường tồn đến ngày nay . Là người dân Việt không kể sang hèn , giầu nghèo, Trí thức hay không , mỗi người đề có phần xây dựng quê hương. Những ai đi ngược quyền lợi dân tộc kẻ đấy chính là phản động . Vậy nên mọi người hày kiên tâm bền chí đi theo con đương đấu tranh vì lợi ích dân tộc
Dân nghèo SG said
NHư bài thơ này thì non sông Việt không phải là của riêng ai , của một nhóm người hay phe đảng nào . Tổ quốc dường như là do những con người bé mon , góp mồ hôi,công sức và cả máu đào dể trường tồn đến ngày nay . Là người dân Việt không kể sang hèn , giầu nghèo, Trí thức hay không , mỗi người đề có phần xây dựng quê hương. Những ai đi ngược quyền lợi dân tộc kẻ đấy chính là phản động . Vậy nên mọi người hày kiên tâm bền chí đi theo con đương đấu tranh vì lợi ích dân tộc
Cũng chỉ mấy câu nói nầy mà Bác Vỏ Văn Kiệt đi vào cỏi vỉnh hằng yêm thắm. Bác đã được đảng và nhà nước chăm sóc tử tế nhất.
Thân mến
thế Kỷ 21 said
Kính mong Đồng bào Việt Nam ở Hải ngoại cùng lên tiếng mạnh mẽ bằng cách biểu tình trước các sứ quán Việt Nam tại Hải Ngoại vào ngày Thứ Bảy ( trước 1 ngày ở VN) phản đối mạnh mẽ chính quyền đàn áp biểu tình Yêu Nước ở VN , đồng thời kêu gọi các báo đài Quốc Tế có văn phòng tại Việt Nam lên tiếng ủng hộ và cho Phóng viên trực tiếp ra quay phim chụp ảnh… Xin cảm ơn.
quốc Hận said
nước ta đất rộng sông dài biển đông ôm ấp núi đồi cây xanh dân ta cần mẫn hiền lành tây tầu nhật pháp tranh ăn cướp mồi mấy nghìn năm khổ thương ôi đói cơm rách áo cuộc đời tối tăm bao năm khói lửa chiến tranh sương phơi trắng núi máu dầm trường sơn thế mà đời vẫn chẳng hơn cái thân trâu ngựa vẫn hoàn ngựa trâu
Vũ Hưng said
Trước đây ” Đất nước đứng lên ” là do những người Cộng sản dám hy sinh tất cả để hiệu triệu mọi tầng lớp nhân dân đồng sức đồng lòng làm nên sức mạnh đủ để ” dời non , lấp biển . Trang sử Vàng vĩ đại ấy được viết bằng máu và nước mắt của hàng triệu , triệu con người đáng để lưu danh thiên cổ . Tôi dám cá với các quý vị rằng : Từ cổ chí kim và cho cả mai sau không thể có một chính Đảng nào làm được hơn thế ? Giờ đây các quý vị lại đi hô hào ” đứng lên ” Vâng ! Đứng lên vì các gì ? Trong khi mọi người dân đương cần ” an cư ” để ” lạc nghiệp ” Đành rằng đây đó còn có những biểu hiện tiêu cực ! Tai sao ? Các quý vị không ” đứng lên ” cùng với chính quyền đoàn thể đấu tranh trong tinh thần ” anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau ” nhỉ ? Đằng này các quý vị lại đi hô hào mọi ” đứng lên ” vô hình dung lại ” vạch áo cho người xem lưng ” . Để rồi ” quần ngư tranh thực ” chỉ có ngư ông ( là bọn lái súng quốc tế ) được hưởng lợi mà thôi . Mong các quý vị hãy bình tâm suy xét !
Dương said
Chài! Cái tiểu thuyết “đất nước đứng lên” ấy, Vũ Hưng có đọc chưa mà comment khí thế vậy? Tui đọc rùi. Sạn tá lã trong đó…
Người dân Hà Nội said
Thế hệ đảng viên trong thời kỳ Đất nước đứng lên đồng cam cộng khổ cùng nhân dân, trước hết là thế hệ nhân dân VN anh hùng, họ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước.
Thế hệ đảng viên bây giờ là bọn con cháu, chúng chiếm vị trí cầm quyền để vinh thân phì gia, tham nhũng ngân sách quốc gia thông qua các dự án, bán chác tài nguyên đất nước, nhận tiền hối lộ của bon đầu tư nước ngoài bán rẻ tài nguyên nguồn lợi quốc gia. Hèn nhát nhu nhược trước Trung quốc, không dám công khai bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo. Thậm chí đánh mất hoặc đã bán rẻ lãnh thổ, lãnh hải,hải đảo cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.
Chúng chống lại nhân dân, chống lại quyền lợi của Tổ quốc. Vậy Vũ Hưng suy nghĩ như thế nào mà ra sức kêu gọi nhân dân phải đồng lòng với chúng? Tại sao không kêu gọi hoặc chúng tỉnh ngộ hoặc nhân dân phát hiện và lôi cổ những tên đó ra mà trừng trị ?
Đoàn kết toàn dân chính là cùng xuống đường thể hiện quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, chống lại bon bán nước hại dân.
Những kẻ chống lại người dân biểu tình yêu nước chính là lũ bán nước đấy Vũ Hưng ạ.
Dânđen said
Hãy tìm đọc kỹ lại lịch sử : Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, v.v….
nếu có chỗ nào chưa hiểu thì hỏi con cháu chúng nó giải thích cho rõ đừng tự ái nếu dốt mà dấu kín thì chết xuống lỗ cũng không khôn ra được
khách said
Không biết ông Vũ Hưng không biết hay cố tình giả vờ không biết lý tưởng ĐCS ngày xưa khác xa với ý nghĩ của đảng viên ĐCS bây giờ, những nhận định phân tích so sánh của ông tôi có thể đánh giá khả năng hiểu biết về một xã hội ở cấp độ sơ cấp
LOA PHƯỜNG said
Cho ông sang ở với dân Bắc Triều tiên đi
Dungngoi said
Sao Vũ Hưng ngủ lâu thế, ngủ từ năm 75 đến giờ mới dậy! ra rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại nói chuyện chú.
Bác Ba Phi said
Kẻ nào thờ Mác – tôn Lê
Để cho đất nước tứ bề lâm nguy
Bây giờ đầu gối phải qùy
Xin thề không dám khinh khi chữ vàng
Chữ vàng đã trót nặng mang
Vứt luôn chữ chữ Sĩ chuyển sang chữ Hèn
Đè đầu kẻ sĩ sách đèn
Mưu ma chước qủy đan xen cõi trần
Sắp bày những chuyện giật gân
Bao cao su bắt con dân nước nhà
Bỏ tù những kẻ kêu ca
Để cho bè lũ ranh ma lộng quyền
Núi sông quy đổi ra tiền
Miễn sao có lợi đảng liền ô kê
Công trình dự án đề huề
Chủ trương của đảng khó bề cản ngăn
Đảng ta dạy với dân rằng
Đừng nên kiến nghị, đừng hăng biểu tình !
Biết thì hãy đứng lặng thinh
Xem như chẳng biết mặc tình đảng lo .
giai cấp khốn khổ said
Ba phi là bút danh của nhà thơ nào mà lời thơ sắc bén thế
khách said
Anh Ba ơi!
Đất nước vừa đứng lên một bận
Đã nghe tin Thủ đô bảo ngồi
Thủ đô nằm đè lên đất nước
Đất nước này rồi sẽ chết mà thôi!
Huỳnh Ngọc Chênh said
Đất nước lại đứng lên cùng Nguyên Ngọc
Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ với Hà Sỹ Phu
TẦN CỐI said
CẦU AN
Đầu năm 1142 dương lịch, Tống Cao Tông theo lời Tần Cối, sát hại tướng Nhạc Phi. Ngột Truật nhân thời cơ đó bèn xin Kim Hi Tông đánh Tống. Hi Tông chấp thuận, Ngột Truật lại mang quân nam tiến.
Quân Kim tiến đến bờ sông Hoài, KHÔNG VỘI GIAO TRANH mà tạm đóng binh lại, cốt gây sức ép cho Tống Cao Tông phải chấp nhận rút hẳn về Hoài Nam, lấy sông Hoài làm ranh giới.
Tống Cao Tông chấp nhận đề nghị của phía Kim, triệt thoái hết lực lượng về bờ nam sông Hoài. Ngột Truật rút quân.
Tháng 2 âm lịch năm đó, vua Tống lại sai Hà Trù đi sứ, XƯNG THẦN với vua Kim và xin giữ lệ cống nạp VỢ CẤP DƯỚI + ÂM MAO GÁI ĐẸP GIAN NAM hằng năm.http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%99t_Tru%E1%BA%ADt
Đất nước ổn định, triều đình yên vui hỉ hả. Dương thị vợ ta cũng cười vì ngoài vàng của tứ hảo gia gia, kim tự Hoàn Nhan Tông Bật ( (兀朮) còn được ân sủng hằng đêm.
Dân chúng xứ Nam đua chen nhau đi học nói, học viết chữ của Nữ Chân đại vương để được tin dùng làm nha trảo.
Em sai gon said
quá tuyệt anh Tần ơi. anh com thâm hơn bọn ấy nữa
song said
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/08/ha-noi-yeu-cau-cham-dut-bieu-tinh-tu-phat/
Không có cơ sở cho tụi nó làm việc này, mong những người có tấm lòng và sự tâm huyết với đất nước, với vận mệnh dân tộc tiếp tục vững bước.
TẦN CỐI said
MẠC TU HỮU
Tần Cối ( (chữ Hán giản thể: 秦桧, chính thể: 秦檜, latin hóa: Qín Kuài), tên hiệu là Hội Chi (會之) (1090 – 1155), là một thừa tướng của nhà Tống ở Trung Quốc người được dân Trung Quốc xem như một Hán gian do ông là người đã góp phần hành hình chính trị tướng Nhạc Phi.
Tần Cối đã thuyết phục vua Tống Cao Tông triệu hồi Nhạc Phi về kinh đô cùng với thập nhị kim bài (tức 12 miếng vàng đại diện cho sự ủy quyền của vua) chỉ ngay sau khi Nhạc Phi định đem quân tấn công kinh đô nhà Kim gần như đã có thể chiến thắng. Nhạc Phi và con trai của mình, Nhạc Vân, bị xử tội chết và bị hành quyết tại đình Phong Ba.
Giai thoại kể rằng, Nguyên soái Hàn Thế Trung đã chất vấn Tần Cối: xử tội Nhạc Phi, thế bằng chứng đâu?
Tần Cối trả lời: Không có, nhưng cũng không cần có. 3 chữ “KHÔNG CẦN CÓ” (mạc tu hữu 莫須有) từ đó gắn liền với tên Nhạc Phi và đi vào tiếng Trung để chỉ những lời buộc tội ngụy tạo. Từ điển wikipedia – Tần Cối http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A7n_C%E1%BB%91i
Có “kim bài” là có chữ vàng, có chữ vàng là có cơ sở.
Em sai gon said
kinh hồn thật sao anh Tần Cối dẫn cái gì ra cũng giông y như bây chừ dzậy!
phamvanle said
Không còn gì để kỳ vọng nữa, Hãy sẳn sàng cho một cuộc đứng lên!
Vo danh said
Tin Mới nhất Chi1ng quyền Hà nội cấm biểu tình
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/08/ha-noi-yeu-cau-cham-dut-bieu-tinh-tu-phat/
Ẩn danh said
Bác Hà Sĩ Phu ơi, cháu yêu Bác quá!!!!!!!!!!!!!!
Tình yêu cháu dành cho Bác Phu cũng là khát vọng tự do cho Dân Tộc.
Cám ơn Bác Hà Sĩ Phu, cám ơn Anh 3 Sàm!
Cây Tre Đứng Thẳng
ND VIET NAM said
Thông báo : Châm dứt biểu tình của UBND TP Hà Nội vnexpress.
than KIMQUY said
ta nghe thay het roi, nhung ta dang bi binh chua the cho cac nguoi muon guom duoc, hon nua ta chua chon duoc nguoi de cho muon guom.
Trang tin chuyên đề BIỂN ĐÔNG said
Những thủy thủ gốc Việt trên tàu sân bay Mỹ
Có 20 người Mỹ gốc Việt đảm trách việc sửa chữa từ máy bay đến hệ thống điện và điện tử trên tàu sân bay khổng lồ USS George Washington. Họ nhớ nhà, ước được ăn thịt kho nước dừa, thèm bánh xèo, cóc, ổi.
http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TuongQuanQuanSu&obj=b9d7cf73-5b15-4e04-ba1c-3f8999814293
thai a said
Ky niem 19-8 nho tho To Huu :
Nguoi ta lon boi vi ta quy xuong
Co gi dau ta cau khan van lon
Co gi dau ta om mai cam hon
Hay dung day ta co quyen vui song !
Ai di go vao cua long lanh ngat
Va thiet tha nan ni voi hon say
Tren muon thay tiec ruou mau tran day
Khong khong the song nhu bay hanh khat
Hay Dung day ta co quyen vui song
Cu tan xuong cu chay tuy cu roi dau
Moi thay roi se la mot nhip cau
Cho ta buoc toi coi doi cao rong !
(rut trong tap “TU AY”cua TO 戶)
Thành said
Thật cảm động! Cám ơn Bác Hà sĩ Phu và Bác Nguyên Ngọc!
thanhquanghong said
tt Dũng noi chủ quyền biển đảo là thiêng liêng!!!! Vậy tại sao người dân đi bày tỏ tình cảm giữ gìn và bảo vệ biển đảo – HOANG SA TRUONG SA là của Việt Nam mà chính phủ lại cho công an chìm, công an nổi đàn áp, ức hiếp và cả đạp vào mặt người dân? Phải chăng chú Dũng này nói vậy mà không phải là vậy?
Cụ Nguyên Ngoc xin cho câu trả lời cho con cháu giống nòi Việt biết với!!!
thanhquanghong said
Thủ tướng Dũng nóii “chủ quyền biển đảo là thiêng liêng”!!!! Vậy tại sao người dân đi bày tỏ tình cảm giữ gìn và bảo vệ biển đảo – HOANG SA TRUONG SA là của Việt Nam mà chính phủ lại cho công an chìm, công an nổi đàn áp, ức hiếp và cả đạp vào mặt người dân? Phải chăng chú Dũng này nói vậy mà không phải là vậy?
Cụ Nguyên Ngọc có câu trả lời thì làm ơn cho con cháu giông nòi Việt Nam sớm biết với!!!
hải hồ said
Phải đứng lên với tình yêu, do đó nên đọc cái này
http://gocsan.blogspot.com/2011/08/metasphysics-of-love-arthur.html
bị phản bội said
Xem gì ở đó ???
Trần Quốc said
Gửi em Sài Gòn
Ơ ! Ơ ! Tôi nhớ nhưng lại hình như là ông Bùi Minh Quốc người Hà nội chứ, dù ông ấy là Hà nội 2, vì Hà Tây mới nhập vào Hà Nội ( lãnh đạo ở quê tôi hồi mới nhập Hà Tây vào Hà nội đặt tên hai đài truyền hình ở Hà Nội mới là HTV1 và HTV2).
Nói vậy , BMQ quê ở xứ Đoài. Xứ này rất nổi tiếng cho nên có ông này ghê lắm : ông chỉ hơn lứa chúng tôi vài tuổi, thế mà lúc chúng tôi còn học phổ thông đã phải học bài thơ Lên miền tây của ông ấy. Nghĩ lại mà kinh. Hình như ông BMQ chưa sáng tác bài thơ Đi Tây vào lúc ” tuổi bảy mươi khi hướng đồi đã thấy” nhỉ.
Chào Ông BMQ. Chúc nhà thơ khỏe.
Một cựu học sinh Chu Văn An, Hà nội 1.
Huong said
Thế hệ các Bác đã hy sinh và giành-giữ nước. Bây giờ, tìm đâu thế hệ để giữ nước, mất nước rồi các Bác ơi. Thử nghĩ xem, hiện nay số lượng công nhân trái phép ở VN, cứ mỗi 1 thằng Tàu cầm 1 con dao nổi loạn thì cũng làm cho chúng ta rối như tơ cho xem…..!Mất nước rồi các Bác ơi. Tụi nào bán nước, chắc chắn dân không bán được, chính mấy Bác lảnh đạo ư?…..?
tronghien said
“Đất nước đẹp vô cùng” không nở nghoảnh mặt đi
Tre già măng mọc sao hiếm mầm, vắng nụ ?
Bảy tám mươi xuân,trung trinh tình xưa cũ
Đau đáu nỗi niền muối mặn, gừng cay
Bởi chân lý dù nam, bắc, đông, tây
Hạnh phúc đơn sơ chẵng có gì dị biệt
Yêu nước, thương nòi tấm lòng khúc triết
Kích hoạt mọi người, mọi lúc mọi nơi.
Xưa các cụ Phan, thác để tiếng đời
Danh thơm tỏa, ngấm hồn thiêng sông núi
Nay những Cây thông già chẵng hề luồn cúi
Hứng gió mây ngàn, bát ngát Xà Nu
Viên Ngọc tỏa, óng ánh cạnh Sĩ Phu
Hồn cốt Việt nâng niu hồn lớp trẻ
Dân trí, dân quyền không còn đơn lẽ
Khát vọng ngàn đời, le lói khoảng hư vô!….
Huong said
Bậc tiền bối Hà Sĩ Phu quá tuyệt, tôi xin đăng lại lá thư Bác gửi chủ tịch nước nhân đại lễ 1000 năm TL. Đọc thư hay quá, tôi mời mọi người đọc lại để tôn kính Bác Phu!
Việt Nam ngày 25-9-2010
Kính gửi: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
Tôi là công dân Nguyễn Xuân Tụ, tiến sĩ Sinh học, bút danh Hà Sĩ Phu, 71 tuổi, thường trú tại 4E Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, Lâm Đồng, trân trọng gửi đến Chủ tịch một ý kiến ngắn liên quan đến việc tổ chức Đại lễ “1000 năm Thăng Long-Hà nội”.
Kỷ niệm 1000 năm ngày ra đời và phát triển thủ đô Thăng long-Hà nội là một sự kiện có ý nghĩa rất thiêng liêng trong suốt chặng đường dài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ta, việc kỷ niệm long trọng là một chủ trương rất đúng.
Tuy vậy, Đại lễ này tiến hành trong tình hình đất nước ta đang đứng trước những cơ hội và thách thức phức tạp: cả về xây dựng cũng như bảo vệ đất nước đều có hai mặt, mặt thành tựu đáng vui mừng và mặt yếu kém đáng lo âu. Mọi mặt đều có sự phân hóa theo hai đầu trái ngược.
Trong dịp diễn ra Lễ hội, không người Việt Nam yêu nước nào lại có thể mãi vui mà quên tình trạng đất nước mình vẫn còn bị xếp hạng là một nước nghèo, số đông dân chúng vẫn còn phải kiếm sống rất chật vật, số đông vẫn chưa được hưởng quyền dân chủ để làm chủ đất nước.
Mối đe dọa bị xâm lấn và đồng hóa của nước láng giềng phương Bắc từ lịch sử 1000 năm đang hiện về rõ hơn lúc nào hết, và sự tự vệ, tự cường chủ quan của ta hiện nay nhiều mặt tỏ ra thua kém tổ tiên oai hùng thuở trước, trong khi điều kiện khách quan của thế giới hiện nay đã thuận lợi hơn trước rất nhiều. Mọi hiện tượng đã phơi bày trên báo chí khắp nơi, trong và ngoài nước, thiết tưởng không cần nhắc lại dài dòng.
Trong bối cảnh như vậy, tôi muốn bày tỏ 3 điều lo lắng cũng là ba đề nghị như sau:
1. Không thể khai mạc đại lễ vào ngày 1-10-2010. Ngày ấy không phải ngày vua Lý Công Uẩn thảo Chiếu dời đô, không phải ngày khởi sự dời đô (động thổ), nhưng lại là ngày Quốc khánh Trung Hoa!
Đã thế ngày kết thúc là 10 tháng 10 lại trúng Quốc khánh của Trung hoa dân quốc tại Đài Bắc! Một nhà nước biết tự trọng phải tránh sự trùng hợp ấy, nhất là trong tình trạng tranh chấp Việt Trung hiện nay. Đọc diễn văn trịnh trọng vào những ngày ấy khác nào lăng nhục từng người dân Việt, tránh sao khỏi miệng thế mỉa mai về thân phận của kẻ chư hầu? Riêng điều này sẽ làm cho Lễ kỷ niệm không nêu cao được truyền thống anh hùng chống ngoại xâm đáng tự hào của dân tộc, khiến kẻ thù phải kiêng nể, mà sẽ gây tác dụng ngược rất nguy hiểm.
2. Loại bỏ những hình thức hội hè, tuyên truyền quá tốn kém. Báo chí đã nêu chi phí Đại lễ khoảng 4,5 tỉ Mỹ kim, tức gần 1 phần 10 ngân sách quốc gia. Cần phải giảm bớt. Nhà nghèo không cứ phải khoe sang mới gây phấn khởi, trái lại sẽ là vết nhục trước cảnh bao nhiêu trường học còn đổ nát, học sinh phải đu dây qua sông đến trường, bệnh nhân không có giường nằm, bao nhiêu bé gái phải bán mình khắp năm châu làm nô lệ…
3. Không chiếu cuốn phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long” trong đợt kỷ niệm 1000 năm này, vì cuốn phim chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, mắc những sai lầm ngay từ gốc, sẽ gây phản cảm rất bất lợi trong dân chúng, có hại cho việc bồi dưỡng lòng yêu nước và giữ gìn văn hóa dân tộc.
Thưa Chủ tịch, kỷ niệm 1000 năm xây dựng Thủ đô văn hiến và bất khuất là một việc lớn lao vô cùng thiêng liêng, động đến tâm khảm của mỗi con dân nước Việt, mỗi thành công hay sai sót đều khắc sâu dấu ấn vào lịch sử. Với tâm sự ấy tôi viết thư này (cá nhân tôi cũng được thành người Hà Nội từ năm 1949), nhờ báo chí chuyển đến Chủ tịch nước, mong được ông lưu ý. Công hay tội của thế hệ chúng ta sẽ được khắc vào bia đá, mà người khắc sẽ là muôn đời hậu thế, không phải chúng ta.
Kính chúc Chủ tịch sức khoẻ.
Xin gửi Chủ tịch lời trân trọng và thống thiết của một công dân.
Kính thư
Nguyễn Xuân Tụ, Ts. Sinh học
(Hà Sĩ Phu)
Hoaxuongrong said
Bác HSP xứng danh trí thức công dân Thủ đô ngàn năm văn hiến , thà làm ngọc nát hơn giữ ngói lành, dù bác lưu lạc tận Đà lạt nhưng tấm lòng luôn hướng về Thủ đô yêu dấu, chúc Bác khỏe, hôm nào bay ra HN cũng bà con, các cháu TN làm cuộc xuống đường cho stress xả bớt nhé.
Cuu Chien Binh said
Cam phuc,cam phuc!va yeu qui Ha Sy Phu.Mong mot ngay duoc kinh gap bac.
Nhân dân said
ANH HÙNG NÚP
Núp Núp Núp
Anh hùng của thời đại
Sáng ra đường đã thấy “anh hùng núp”
Bên côt đèn hay bóng mát bụi cây
Dân đen nào vô phúc chạy qua đây
Không lỗi nầy cũng lòi ra lỗi nọ
Muốn yên thân hãy móc túi ra ngay
Không thì hốt về trên đồn cho biết.
Mỗi chủ nhật quanh hồ Gươm tha thiết
Núp trong áo dân thường chiếc kính đen
Tai chỏng ngược mắt bừng lên sáng quắc
Ai hớ hênh là điểm mặt liền ngay
Dùng thủ đoạn hăm he người vô tội
Lại có những anh hùng rất cao tay
Cao đến nỗi chẳng ai sờ tới được
Cũng núp trong cái ‘mác’ vì dân
Oang oác lên tuyên bố này quan ngại nọ
Dân khốn đốn vẫn mãi là khốn đốn
Càng kêu gào càng mãi mãi lầm than
Miễn sao ta núp bóng an toàn
Sau lưng thằng anh em bốn tốt
Cho dẫu là mất biển mât nước
Anh em ta cứ chung sức kề vai
Chủ nghĩa xã hội ta cùng nhau tiến bước.
(TOÀN DÂN NHIỆT LIỆT HOAN HÔ ANH HÙNG NÚP ‘bóng nhân dân’)
Minh Thành said
Bài thơ thấm thía: Cuộc “đứng lên” trước đây theo tiếng gọi lợi quyền CS thì chưa kịp ĐỨNG lên đã phải QUỲ xuống vì trên đầu đã bị xiết chặt Kim-cô ý thức hệ. Nay phải đứng lên từ chính đôi chân nình, Dân tộc tự khai dân trí, tự chấn dân khí, tự bồi đắp dân sinh, không cần thuyết ngoại lai, không cần “vay nặng lãi” từ những “anh em quốc tế vô sản” chết tiệt để rồi phải trả nợ bằng sự tự huỷ giang sơn-dân tộc mình!
Đúng là tiếng gọi thiết tha vắt ra từ tim từ óc vậy!
DÂN QUÊ said
BÙI MINH QUỐC CÓ PHẢI DÂN QUẢNG NAM KHÔNG ????
dốt hay nói chữ said
Lê Minh Quốc
CHAU DANANG said
Bùi MInh Quốc hay Lê Minh Quốc gì cũng dân quảng Nam hết, nhưng BÙI MINH QUỐC MỚI LÀ ANH hÙNG, CÒN lÊ mINH qUỐC CHỈ BIẾT NÚP ĐẰNG SAU PHỤ NỮ
Đảng viên lót đường said
Kính phục !
mang dao - Mác vào VN said
Kẻ nào mang Mác và mài sắc Mác cắt cổ dân đen????????
thudinh said
“Tư bản đỏ hiện rõ tim đen
Xã hội đen đến thời vận đỏ”
Hai câu tuyệt phẩm!Điệp đối đen đỏ dùng rất đắt!
Mác và họa tai dân việt said
Lời thơ bột phát từ nỗi đau đớn của hàng triệu linh hồn anh hùng liệt sỹ và bức xúc của cuộc sống hiện ra .Nếu không có hiện thực đau lòng đó thì không một thi sỹ tài hoa nào nghĩ ra được câu thơ đó .
doxuanthanh said
Khong biet nha cam quyen co bao gio doc den nhung loi tam huyet the nay khong nhi? Neu co doc thi ho nghi sao hay lai cho la vo van, phan dong?
nguoithai TB said
Ôi! những câu thơ như tiếng gào toang phổi
“Đất nước đứng lên” phải làm lại cuộc đời.
Em sai gon said
Những người khí phách can trường gặp nhau. Đất Quãng Nam sau Phan chu Trinh, Trần Quý Cáp, Trần Cao Vân có Phan Khôi, Sau Phan Khôi có Nguyên Ngọc, Bùi MInh Quốc…xứ sở có trùng trùng người khí phách. Nay lại gặp được Hà Sỹ Phu là sỹ phu cự phách đất Hà Thành, người mà uy vũ bất năng khuất, bao nhiêu năm bị tù đày bị giam lỏng ở Đà Lạt mà lòng vẫn không sờn. Gời lòng khâm phục đến nhóm Nghĩa sỹ Đà Lạt: Hà Sỹ Phu, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự….
hcm said
Exellent!
Chuột Mọc Sừng said
Bác H.S.P nói đúng quá. Lâu nay sau cuộc đứng lên cuối cùng đó chúng ta ngủ quên, đã nằm mơ trong lịch sử. Bây giờ, phải có một cuộc đứng lên mới để chúng ta thức tỉnh sau một cơn ngủ mê dài.
Cuộc đứng lên này phải thức tỉnh hoàn toàn nhân dân, trí thức mà lâu nay đã nhắm mắt. Giới trí thức và nhân dân phải chống chèo con tàu Việt Nam dìm chết con Tàu hại dân, bán nuớc.
nguyen thong said
TỔ QUỐC TÔI
Hậu duệ Đông Sơn đúc trống đồng mừng lễ hội
Tiếng trống 4000 năm réo hồn nước non
Tổ quốc tôi:
Mấy ngàn năm về trước
Tiếng trống đồng để hội tụ buôn làng
Săn thú rừng bảo vệ mùa màng
Trống âm vang những ngày tế lễ
Tổ quốc tôi :
Một vạt đất cong queo mảnh dẻ
Rớt thế đao binh của nước mộng bá quyền
Những chủ thuyết mơ hồ …như bị thôi miên!
Đọa đày dân tộc tôi không một ngày ngơi nghỉ
Tổ quốc tôi:
-Thử đi tìm lại những người thời cải cách
Con chỉ mặt cha mình … địa chủ cường hào?
-Thử sống lại những ngày “tổ đổi công , hợp tác xã”?
Sống “bầy đàn”… chẳng ai khóc cha chung
Tổ quốc tôi:
Chiều dài của sự hãi hùng
Đọc bằng thơ phải giải lao ít phút
Hát nhạc buồn, thuốc lào nghi ngút
Dài một lối mòn ma quỷ đưa đường
Tổ quốc tôi :
Những công dân có chút vốn khiêm nhường
Bị đánh phủ đầu …bọn theo tư sản
“Hòn ngọc viễn đông” là giấc mơ của nước bạn
Cũng tơi bời dưới quỷ kế của ngoại bang
Tổ quốc tôi:
Dù thấp, cao cũng từ cây lúa nước
Chưa kịp học hành lao vào cuộc mưu sinh
Buông cây súng trở thành quan tướng
Chuyên sửa sai và đổi mới … hết đời…
Tổ quốc tôi:
Là đất của thi ca nhạc họa
Ăn sắn ngô khoai nói về “ triết lý nhân sinh” !
Những kẻ bồi bút hạ lưu lỡ đọc nhầm phải giật mình
Soi lại bản mặt –thẹn thùng cùng non nước…
Tổ quốc tôi:
Nhiều bài ca “đi cùng năm tháng”
Những bài ca viết bằng da ,bằng thịt
Bằng máu, bằng xương ….khao khát vô bờ!
Tổ quốc tôi:
Giờ đây biển đông lại dậy sóng
Dễ thêm một lần lại thịt nát xương tan
–nghịch lý, ngang tàng
Kẻ phản bội tổ quốc đầy đường …bao giờ sám hối?
Tổ quốc tôi :
Hôm nay nhìn đoàn người yêu nước dương cờ, rụt dè …la í ới
Mà lòng đau ! nghĩ cơ hội không còn …
Ai hát đây ! bài ca yêu nước, yêu non ?
Để thức tỉnh lại những con dân đất việt
Để tất cả dân tộc dù nằm xuống sẽ là những con tim bất diệt
Thành bài ca năm tháng ….cuộc đời
MT
baoloc said
Ai không nghe tri thức là người đó dại…
nghe mà cứ ngỡ là trong Mơ !
Ai là tri thức? hay chỉ có tri thức “quốc doanh”, và tri thức QD chỉ làm nhiệm vụ của con vẹt, thì Ai đó, nghe con vet “hót” lại, nó sướng tai, nó phổng mũi, nó sáng cái mắt “lờ đở” sau cặp kiếng nhiều điốp, nó kích động nụ cười ‘bí hiểm” của bộ não “lú lẫn”…toàn những điều giả dối, phát ra từ những cái miệng “nói điêu”,từ những con người “thần sầu” với bộ quần áo mà túi rộng thùng thình đựng toàn “vàng + tốt”,
Bác HSPhu oi, bác không phải là Tri thức QD, nên chúc bác cố rèn sức khỏe, để sống vui, sống dẻo dai, để cùng ‘đat nước đừng lên” và dzăt tay nhau đi tới con đường có ánh sáng của chân lý, bác nhé.
binhloanvien said
Nhìn kỹ bức ảnh thấy thật ý nghĩa, phía trên bên phải là một hình pa nô có in chữ “19-8 1945-2011”, phải chăng lại một Tháng Tám – Mùa Thu đến với dân tộc?!
Bich Khe said
Hay quá bác Hà Sỹ Phu ơi. Phải đứng lên không thể cúi quỳ
ngamnguihuycan said
Rất mong các nhân sĩ chính danh sử dung thật nhiều hình thức: Gửi thư hoặc đơn chất vấn hoặc khiếu nại (trên giấy) đến đúng cơ quan, về những việc sai trái rõ ràng, cụ thể. Công khai đơn thư trên internet. Với pháp luật hiện hành, họ phải có trách nhiệm trả lời trong thời gian qui định. Đây là cách làm đã đạt được thành công trong một vài trường hợp.
VudinhtueVanxa said
Chân thành cám ơn Bác HSP với bài thơ không dài nhưng thấm vô cùng với những ai từng một thời nồng nhiệt ‘đứng lên’nay LẠI PHẢI ĐỨNG LÊN LẦN NỮA.Được biết bác đang ở Dalat,cho phép cháu nhắn vài lời đến Thầy T M THẢO,Thầy T D BẢO CỰ ” Các Thầy đã TỪNG NƯƠNG GIÓ PHẤT CỜ -Nay sao vẫn chưa cho chúng em nghe LỜI SÁM HỐI?????!
Trần Quốc said
“Đất nước đứng lên”! ” Dắt tay nhau, đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ”!
Hai hiền huynh nói vậy nên ngu đệ cũng năng đi bờ hồ các sáng chủ nhật.
Kính chúc hai bác Nguyên Ngọc và Hà Sĩ Phu thật nhiều sức khỏe dân nhờ.
.
nguyen thong said
COM MEN THÔI
Đất chỉ nằm có bao giờ đứng được!?
Chỉ có con người đứng dậy đòi tự do
lại PHAN CHU TRINH ,NGUYÊN NGỌC chèo đò
lái con thuyền đã lạc xa bờ bến
Thuyền trưởng con tàu ngày xưa không tính đến!
chỉ ” mơ hoa ” …một loại hoa không mầu
đẩy con thuyền nhỏ bé chìm sâu
vào đáy đại dương làm mồi cho tôm cá
Thôi ! cuộc đời là muôn vàn chắp vá
sướng khổ như nhau khi thành nắm xương khô
danh vọng tiền tài quên đất nước ,quên cờ
những năm ba mươi …ngày tiền khởi nghĩa
Giờ NGUYÊN NGỌC đứng lên, đứng lên lần nữa
có sao đâu !… thực vì nước vì dân
mai …ngàn sau sử sách phơi trần
những tội ác của các đời vua chúa
Cái tên NGUYÊN NGỌC từ cái thời rực lửa
vẫn cháy lên sau thế kỷ 20
MT
Một người dân said
hay quá anh Nguyễn Thông, mà bác Hà Sỹ Phu và Nguyên Ngọc là tuyệt vời. Anh hùng lại gặp anh hung
Khách said
Xin sửa cho đúng chính tả thành “giục” ở câu “Những tiếng hát dục con người đứng dậy”. Nhưng bài thơ nói chung là hay!
Ẩn danh said
Anh hùng Núp, núp cây đánh giặc
Nay Chúng núp Tàu để hại Nhân Dân
Đọc giả said
Việc chống tham nhũng nếu không được thực hiện tốt bởi những cơ quan hữu trách( với quyền lực trong tay) sẽ dẫn tới hậu quả xã hội nghiêm trọng, Hiện Ấn Độ phong trào với khẩu hiệu CHỐNG THAM NHŨNG của những người yêu nước đã xuất hiện và có thể trở thành cao trào gây hổn loạn về trật tự xã hội. Nó là bài học cho những nước tham nhũng tràn lan hiện nay.
Mời Đọc giả xem link : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/08/110817_indian_activist_politics.shtml
Nokiax6 said
Bác Hà Sĩ Phu nói đúng tâm trạng của mọi người quá