BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Sáu, 14-12-2012

Posted by adminbasam trên 14/12/2012

GIẢI TRÍ?  20h15′: Hay sẽ sợ đến mất trí? Clip ‘Gangnam Style – Dấu hiệu tận thế’ gây tranh cãi (ĐV/ Tiin).  Mời xem thêm về Nostradamus (Wikipedia), Nostradamus và đôi mắt nhìn thấu tương lai (VNE), và xem lại  Về “Ngày tận thế 21/12/2012″ (Ba Sàm).


.

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

– TS sử học Nguyễn Nhã: ‘Đào tạo giới trẻ nghiên cứu về chủ quyền Hoàng Sa’ (VNE). “Trung Quốc hiện họ có hơn 200 học sinh, nghiên cứu sinh đi khắp thế giới để quảng bá chủ quyền ở biển Đông dù không đúng sự thật. Việt Nam bây giờ mới bắt đầu là hơi muộn”.   – Về hội thảo ở Đà Nẵng: Ứng xử thế nào là hợp lý? (LĐ).  – Cần tăng cường bảo vệ ngư dân (TP).  – Kêu gọi đầu tư khai thác tài nguyên biển Hoàng Sa (DV).

1Phỏng vấn GS Trịnh Văn Thảo, Pháp: Việt Nam dưới cái nhìn của “thiên triều” Trung Quốc (RFI). Từ hai năm nay , sở dĩ Trung Quốc có thái độ hết sức khiêu khích, gây hấn với các nước lân cận, vì đó là hậu quả của chính sách chia cắt ảnh hưởng thế giới … mà Trung Quốc hiện giờ đang hy vọng thực hiện cái mộng bá chủ tại Đông Nam Á. Do Đông Nam Á có vị trị quan trọng trong quan hệ quốc tế thì cuộc tranh chấp hiện nay có thể đưa đến những hậu quả khó lường”.

– Việt Nam phản đối kế hoạch của Trung Quốc lục soát tàu trên Biển Đông (DV). – Yêu cầu Trung Quốc không cản trở ngư dân Việt Nam (TT).  Tin này đã điểm tối qua ở báo VNN, PetroTimes, nhưng vẫn phải nhắc lại, mặc dù báo nào cũng sao chép y chang TTXVN, để thấy rõ thực trạng (vờ?) bất lực hoàn toàn của giới chức VN trước một cú xâm lăng trắng trợn nhất này của TQ. “Ngày tận thế” riêng cho dân VN không đến bất ngờ, mà đã từ nhiều năm nay, cuối cùng là ngày 1/1/2013. – Việt Nam yêu cầu Trung Quốc ngưng cản trở tàu đánh cá ở Biển Đông (VOA).

 – Tăng cường thế trận và sức mạnh quốc phòng  (VNN). “…tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước đột phá về chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tạo chuyển biến rõ rệt về điều chỉnh tổ chức, biên chế, cải cách hành chính; tăng cường thế trận và sức mạnh quốc phòng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý thắng lợi mọi tình huống”. Ngoại trừ Biển Đông? Không thấy cụ Tổng bí nhắc tới bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông?

CLB bóng đá No-U thi đấu giao hữu tối 13/12/2012 (Thành).

Hồng Minh – Tôi đã tham gia cuộc mít tinh ngày 9/12/2012 tại Sài Gòn như thế nào? (Dân Luận). – Biên bản một cuộc họp (Nguyễn Tường Thụy).

Các nhân sỹ phản đối trấn áp biểu tình (BBC). – Trí thức Việt Nam kêu gọi công luận lên án trấn áp biểu tình (VOA). – Nhân sĩ Sài Gòn phản đối trấn áp biểu tình chống Trung Quốc (RFA). GS Tương Lai: Bởi vì ‘lúng túng’, không ‘quang minh, chính đại’, không phải là chính mà là tà; mà vì tà nên sợ chính nghĩa. Vì sợ chính nghĩa, càng dàn dựng, thì càng phơi bày ‘tà đạo’ chứ không phải ‘chính đạo’.” ‘Chính quyền phải cất tiếng nói cùng người dân’ (BBC).

– Phạm Trần: Thanh niên cộng sản HCM biết tổ quốc lâm nguy? (Chuacuuthe).  – Tổng bí thư chê thanh niên ‘ít quan tâm” (BBC).  – Nói thế thì ngang bằng vả vào mồm kẻ nào nói để đảng và nhà nước lo à? (Phương Bích).

– Nhà thơ Trần Đức Thạch: Nhất định chúng ta sẽ bảo vệ được Tổ Quốc   –   Hãy ủng hộ chúng tôi… (DĐCN).

H1VỀ CÁI GỌI LÀ “THỰC TẾ” CỦA ÔNG NGUYỄN THẾ KỶ (TSYG).  – Chỉ thị của Cụ Kỷ (Bùi Văn Bồng). “Cụ Kỷ có chỉ thị rằng: Đừng đụng Trung Quốc nhì nhằng đó nghe!” – Hoa Anh Đào: XƯA, DÁNG ĐỨNG – NAY, DÁNG KHOM? (Bùi Văn Bồng). Không chỉ khom lưng mà còn quỳ mọp nữa. =>

– Hai bài viết nặng chùy của truyền thông Trung Quốc chỉ trích “nói” và “làm” của Việt Nam (BoxitVN).

Hoàng Trung Hải giúp Trung Quốc chiếm vị trí yết hầu của Việt Nam (Cầu Nhật Tân).

– Minh Diện: MÁ RÀNH CÒN MÃI, NIỀM TIN BỊ MẤT ! (Bùi Văn Bồng). “Những người như Bà mẹ anh hùng Nguyễn Thị Rành còn mãi, chỉ niềm tin bị mất! ‘Hội chứng mất niềm tin’ đang là hiện thực ở nước ta, và theo tôi, muốn vãn hồi NIỀM TIN thì trước hết  cái ‘bộ phận không nhỏ’ trong đảng đã suy thoái, biến chất phải sớm bị loại bỏ; đảng và nhà nước hãy tin dân mình hơn tin những kẻ ngoại bang đầy mưu sâu kế hiểm”.

– Phỏng vấn GS Renato Cruz de Castro, Philippines:  Trung Quốc và chiến thuật góp gió thành bão ở Biển Đông (RFA). “… hành động cho phép cảnh sát biển tỉnh Hải Nam được quyền bắt giữ tàu nước ngoài chủ yếu là nhằm vào Việt Nam với khu vực quần đảo Hoàng Sa. Thực tế thì đúng là chỉ nhằm vào Việt Nam, không nhắm vào các nước đòi chủ quyền khác trên biển đông…” – Trung Quốc bất cần phải trái? (TVN). – Trung Quốc muốn lập luật riêng trên biển (PLTP).

ASEAN, TQ và nguy cơ đối đầu trên biển (VNN).  – Philippines sẽ sửa hiến pháp đưa quân Mỹ trở lại Biển Đông (GDVN). – Quân đội Mỹ Trung thảo luận về an ninh trên biển (RFI). – Mỹ khẳng định lại quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải (RFI). – Philippines vẫn theo đuổi thảo luận 4 bên về biển Đông (LĐ).

Trung Quốc lại khiêu khích Nhật Bản (NLĐ). – Máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận Điếu Ngư/Senkaku (RFI). – Xuất kích tám máy bay chiến đấu đuổi máy bay Trung Quốc (SGTT). – Nhật chặn máy bay TQ ở Hoa Đông (VNN). – Nhật triển khai F-15 sau khi máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận (VOA). – Nhật cáo buộc TQ vi phạm không phận (BBC). –  F-15 Nhật đuổi máy bay TQ, Philippines sửa hiến pháp vì Mỹ (PNT). – Nhật điều chiến đấu cơ chặn máy bay Trung Quốc (TN). – Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư: Nhật chặn máy bay Trung Quốc (PLTP). – Máy bay Trung Quốc lần đầu vào không phận trên Senkaku (TP).

Đài Loan xem xét việc bác bỏ hộ chiếu Trung Quốc in bản đồ « lưỡi bò » (RFI). – Đài Loan tìm cách ứng phó với hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc (VOA).

Indonesia cảnh báo phương thức ‘trả đũa’ trong tranh chấp Biển Đông (VOA).

– “Quân Mỹ hiện diện đủ mạnh cả ở châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông” (GDVN).

– Vẫn phải điểm lại tin này: Quân đội Trung Quốc nhận lệnh sẵn sàng chiến đấu (VnMedia), để thấy không khí sôi sục, một bên tăng cường đe dọa, bên kia – nhiều nước cũng đã đáp trả tương xứng, riêng có giới chức VN thì ngược lại, không che đậy nỗi khiếp sợ.  – Hải quân Trung Quốc bí mật tập trận trên biển Đông (PNT). – Trực thăng đại quân khu Nam Kinh kéo ra biển Hoa Đông (Sohanews). – Ông Tập Cận Bình thị sát Hạm đội Nam Hải (TN). – Tham vọng lãnh thổ trên biển của TQ đang cố tình thách thức tứ phía (GDVN)

Ngày Nhân quyền Quốc tế (blog ĐS David Shear). “Chúng tôi không quên những người bị cầm tù vì thực hiện các quyền một cách ôn hòa và chúng tôi đã kêu gọi hãy trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Chúng tôi ủng hộ tự do báo chí và tự do internet bằng cách thúc giục chính phủ Việt Nam cho phép các nhà báo và người viết blog hoạt động tự do và không sợ bị bắt bớ, giam cầm”.  – Đại sứ Hoa Kỳ quan tâm đến nhân quyền Việt Nam (Chuacuuthe).  – 30 QUYỀN THẬT SỰ CỦA 87 TRIỆU NHÂN DÂN VIỆT NAM XHCN! (QLB).

LM Nguyễn Văn Lý bị xếp loại ‘kém’ trong tù (DLB). – Cha Nguyễn Văn Lý sức khỏe yếu, tinh thần mạnh (Chuacuuthe).

Bốn người Hmong bị tù vì tội lật đổ (BBC). – Việt Nam: Kết án tù bốn người H’Mông vì mưu toan lật đổ chế độ (RFI). – 4 người Hmong bị tuyên án 19 năm tù về tội lật đổ chính phủ (VOA). – Bốn người Hmong bị kết án “âm mưu lật đổ chính quyền” (RFA).

– Về tác giả Quý Thanh: Đừng Vu Khống (Người Buôn Gió). “Nhưng ‘chính nghĩa’ ngày hôm nay là gì mà không ai dám nhận? Người ta ra rả về chính nghĩa, về đúng đắn khi xử tù những tên tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, những tên biểu tình phá hoại quan hệ hữu nghị Việt- Trung. Nhưng chỉ thấy ‘chính nghĩa’ còn ‘chính danh’ thì ở đâu đâu”.

Đảng Tân Đại Việt: Bàn về đối thoại với Đảng CSVN (Chuacuuthe).

Nguyễn Ngọc Già – Nghĩ từ bìa sách Bên Thắng Cuộc (Dân Luận). “Dù là ‘cuộc’ nào đi nữa, khi chiến cuộc đi qua, trên những vùng đất khô cằn sỏi đá, lật xác quân thù, người ta chỉ thấy: NGƯỜI VIỆT NAM, dù dưới sắc áo ‘lính cải tạo’ hay chiếc áo thường dân! Và…Máu!!! Và… Nước Mắt!!! Của đồng bào Việt Nam!

2Lỡ hẹn bà con hôm qua sẽ bình về trả lời phỏng vấn của Nhạc sĩ Tôn Thất Lập trên BBC, giờ Trí Nhân Media đã có một bài phê phán mạnh mẽ: NHẠC SĨ “TÂM THẤT LỘT” LỜI NÓI “NÔN MỬA”. Tiếc là tác giả bài viết đã đưa ra những lập luận chưa thuyết phục lắm, song riêng cái tựa thì rất … chuẩn.

Có thể thấy BBC thực hiện nội dung phỏng vấn liên quan phong trào học sinh sinh viên, sáng tác âm nhạc chính trị ở miền Nam đúng vào thời điểm người Việt trong và ngoài nước đang sục sôi phong trào chống giặc Đại Hán bành trướng là một cách làm khéo. Cái khéo đó cùng với người phỏng vấn đã lột tả nhân cách con người ông nhạc sĩ nổi tiếng một thời này.

Giờ đây, khi nhiều người bạn đã từng tranh đấu cùng TTL năm xưa, đã lại phải “xuống đường”, trong khi ông ta ngồi đó “ca” tiếp một bản nhạc xưa cũ. Cuộc xuống đường giờ đây không phải để tiếp tục một phong trào thiên tả, rất rõ ràng đã được “các thế lực thù địch” với chính quyền Sài Gòn xúi giục và trợ giúp (nhưng TTL thì vẫn cố tránh né), mà là ngược lại, đang lật mặt “các thế lực thù địch” đó. Trong sâu thẳm của nó là bắt đầu một cuộc sám hối vĩ đại, thực sự trở về với Dân tộc, chứ không còn mê muội triền miên với thứ chủ thuyết ngoại lai  hoang tưởng nữa.

Bài phỏng vấn cho thấy sự so sánh về hai nền dân chủ. Một bên là nền dân chủ cách đây ngót nửa thế kỷ, dù trong chiến tranh khốc liệt, nhưng sinh viên, học sinh vẫn được ca hát, đấu tranh chính trị khá là tự do. Còn nền “dân chủ” ngày nay thì sao? Chỉ riêng hình ảnh nhạc sĩ Việt Khang bỗng nhiên trở thành tên tù nhân nguy hiểm cũng đủ để minh họa cho cái nền dân chủ đó. Và TTL đã tự bộc lộ khi bị dẫn dụ bởi những câu hỏi tưởng là giúp mình tự sướng với một thời trai trẻ mụ mị. TTL bị “lột” cả quả tim đen, chứ không phải chỉ một phần – “tâm thất”.

Muốn cứu dân, cứu nước, cứu nhà, hãy “chôn nó đi”! (DLB).

– Mời xem tiếp loạt bài liên quan: Kỳ Duyên ‘không nói chính trị trên sân khấu’ (BBC).

Con Thủ tướng vào Trung ương Đoàn (BBC).  VTV-Thời sự “Chào buổi sáng” vừa đưa tin: hôm nay thủ tướng sẽ có cuộc đối thoại với các đại biểu dự đại hội đoàn, cũng là lần đầu tiên một thủ tướng VN có cuộc đối thoại này. Đây rồi: Hôm nay, thanh niên đối thoại với Thủ tướng  (DV). Tiếc là VTV đã không loan tin mừng luôn, là lần đầu tiên, con trai của một thủ tướng VN trở thành một “lãnh tụ” thanh niên.

Nhân đây, cũng xin nhắc Ban Tuyên giáo, Bộ 4T cần chấn chỉnh các báo đài quanh việc đưa tin về con thủ tướng và một vài vị lãnh đạo, khi họ tỏ ra sớm thành đạt khác thường. Đó là tại sao báo chí dường như cố tránh né không khen ngợi những con người này khi họ đã đạt được những vị trí rất cao so với tuổi tác, kinh nghiệm của mình? Sao không đưa lên thành những điển hình cho tuổi trẻ cả nước noi theo, mà cứ như dấm dúi, lén lút, làm cho dư luận dễ hiểu lầm, thậm chí “các thế lực thù địch” có thể lợi dụng, như trong mấy bài này: ‘Quý tử’ nhà thủ tướng vào Trung Ương Đoàn   –   Đồng chí X đang mơ mộng gì? (DLB).

– Quan tham đấy, chống đi! (Petrotimes). – Thông tin thêm vụ “5.000 euro vô chủ” (DV).  – Tham nhũng và tiềm năng kinh doanh có lúc đi đôi cùng nhau (Reuters/ TCPT).

– NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐOÀN DUY THÀNH: “…LÀM ĐẦY TỚ THẰNG DẠI THÌ CÒN KHỔ BIẾT BAO NHIÊU!” (NTM/ Văn chương +). Ông Đoàn Duy Thành hoàn toàn ủng hộ việc GS Đặng Hùng Võ đã đối thoại với người dân Văn Giang. Có điều, ông còn phải đợi thêm chút nữa, xem GS ĐHV có … dám tham gia tiếp cuộc này không: LS Trần Vũ Hải: Cần có cuộc đối thoại “phúc thẩm” giữa GS Đặng Hùng Võ và người dân Văn Giang (Ba Sàm). – Bà con Văn Giang gửi thư tới anh Hùng Võ (Lê Hiền Đức).

– Người dân bức xúc vì cách trả lời khiếu nại mập mờ của quận Long Biên (DT). – Quản lý sử dụng đất nông – lâm trường: Rà soát quỹ đất trên… sổ sách (LĐ). – Nhiều nông, lâm trường “phát canh thu tô” (DV). – “Chạy” 4 phường không sao y được giấy tờ nhà (TT).  – Thanh Hóa: Xã giúp dân xây nhà rồi… phạt (DV).

3– Một mét vuông đất bằng một quả… trứng gà: Cô Trần Thị Hậu được đứng lớp trở lại (TN).- Nhà người này nhưng đất của người khác (PLTP). Sau khi mua đất, các hộ dân đã cất nhà ở ổn định hơn chín năm. =>

– Nguyễn Huy Canh: Nghị quyết Trung ương 4 và nỗi đau lịch sử (BoxitVN). “… xây dựng, chỉnh đốn Đảng nếu không đúng hướng có thể làm hại tới Đảng, và cùng với điều đó là hại đất nước, dân tộc”.

– Lấy phiếu tín nhiệm: Tướng Thước trăn trở về trách nhiệm của các ĐBQH (GDVN).

– Thống đốc Nguyễn Văn Bình: “Trên lãnh thổ Việt Nam chỉ dùng đồng Việt Nam” (TT).  – “Cấm” cá nhân giữ ngoại tệ, “chặn cửa” buôn bán vàng miếng? (DT).  – Chống ‘đôla hóa’ nhưng không làm khó dân dự trữ ngoại tệ (VNN). “Phản ứng của những đối tượng này sẽ có tác động tiêu cực đến thanh khoản ngoại tệ của hệ thống ngân hàng cũng như ảnh hưởng đến lượng chuyển tiền kiều hối về Việt Nam hàng năm”. – Phải tôn trọng quyền sở hữu tài sản của dân (TN). – Không thể cấm người dân cất giữ ngoại tệ (PLTP). – Siết chặt việc sử dụng ngoại hối (Petrotimes). – Không thể cấm người dân cất trữ ngoại tệ (TT). – Quản lý ngoại hối: Tránh gây sốc cho dân (TP).

VÀI Ý KIẾN VỀ BÀI ‘LẠI BÀN VỀ QUAN HỆ GIỮA KHOA HỌC VÀ CHÍNH TRỊ’ (Lê Anh Hùng).

VN ‘nên công khai đánh giá tài chính’ (BBC).   – Kinh tế Việt Nam đi về đâu? (Nguyễn Vạn Phú).   – Nắm xôi và đàn gà công nghiệp (Đào Tuấn). “Những doanh nghiệp con gà công nghiệp đã làm nên nền kinh tế gia công hay ngược lại, chính nền kinh tế nắm xôi đó đang tạo ra những con gà công nghiệp?

“CẢM HỨNG CHÍNH TRỊ” TỪ ĐÀ NẴNG – Đặng Đoàn (Trần Kỳ Trung).

– HĐND TỈNH NGHỆ AN: Cán bộ thị trường tiêu cực, giáo viên thừa 3.600 người (PLTP).

– Chương trình mục tiêu quốc gia: Mỗi bộ “nhúng” một chút! (DT).

– Số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước tăng (TP). – 30% công chức không làm được việc: Tồn tại của hôm nay (DT).

– Kiểm tra vụ mua mô tô tuần tra giống “dân chơi” (TN). – Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ “tuần tra bằng… xe dân chơi” (Petrotimes). – Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ “mua xe dân chơi để… tuần tra” (DT).

– Tiền xử lý môi trường: Càng ít càng dễ dàn trải (LĐ).

Thủy điện gây “nóng” nghị trường Quảng Nam (DT). – Đề nghị cơ chế đặc thù cho vùng bị động đất: Ninh Thuận di dời 200 hộ dân trong khu vực đồng muối Quán Thẻ (TN).  – Nông nghiệp chịu áp lực từ tái định cư thủy điện (TP). – “Nóng” vấn đề tái định cư các công trình thủy điện (PLTP). – Bộ Công thương đề nghị: Loại tiếp 324 dự án thủy điện nhỏ (TT).

– Trên 240.000 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép (TN).

Phạt nặng chủ ô tô, xe máy không nộp phí đường bộ (VNN). – Sửa đổi quy định đăng ký xe (TN). – Hợp thức xe không chính chủ: Sợ lọt xe gian (NLĐ). Vô vọng! – Bộ Tài chính cần sớm giảm thuế trước bạ (DV).

– Khai trừ Đảng nguyên cán bộ Cục Thi hành án dân sự Bình Thuận (TN). – Giám đốc bị tố chiếm hơn 240 tỉ đồng bỏ trốn (TN).

– Vụ PV báo NTNN bị hành hung: Chỉ kiểm điểm 2 công an (DV). – Sẽ kỷ luật 2 cán bộ công an giữ máy ảnh của phóng viên (TN).  – Sẽ kỷ luật 2 cán bộ công an giữ máy ảnh của phóng viên (TN).

– Vụ công an huyện đi đá bóng gây náo loạn: Lập tổ công tác xử lý cán bộ sai phạm (TN). – CÔNG AN LẠI GIẾT NGƯỜI! (QLB).

– NHỨC NHỐI NẠN ĐÓNG “HỤI CHẾT” CHO CSGT TRÊN QL 20 – BÀI 5: Vì sao tài xế đóng “hụi chết”? (PLTP).

– Cần làm hơn nói (LĐ).

– Để tội phạm lộng hành, giám đốc công an phải chịu trách nhiệm (TN).

Ký ức hồng thời bao cấp (ĐV). – Một bài viết công phu, hữu ích của Đặng Đình Cung: Hợp tác xã và Việt Nam (Diễn Đàn). Giá như nó được báo nhà nước đăng lại.

Hồ Phú Bông – Chết bởi Trung Cộng (DĐTK).

Hà Nội [sẽ] tặng Phnom Penh trường tiểu học trị giá 2 triệu USD (VOV).

– DỰC BẢO TRUNG HƯNG ĐẠI HƯƠNG LÊ ĐÌNH KIÊN – NGƯỜI ĐẬP TAN QUÂN TÀU Ô VÀ MỞ MANG PHỐ HIẾN .– CHUYỆN VỀ ĐỨC THÁI BẢO ANH LINH VƯƠNG LÊ ĐÌNH KIÊN (Văn chương +). “Sau khi Lê Tướng công qua đời, người Hoa ở Vạn Lai Triều xin triều đình cho họ được dựng đền trên khu đất của dinh Trấn Ty cũ để thờ ngài. Được triều đình cho phép, người Hoa ở Vạn Lai Triều bèn góp tiền thuê thợ xây dựng đền thờ Lê Thái bảo với quy mô to lớn, ai nấy đều thỏa lòng”.

4

Kỷ niệm 75 năm thảm sát Nam Kinh (BBC). – Trong khi Trung Quốc tưởng niệm vụ thảm sát Nam Kinh (RFI), cùng với tư tưởng bài Nhật được khích lệ rất mạnh dưới nhiều hình thức, thì VN vẫn lờ đi hầu như hoàn toàn Cuộc xâm lược của TQ vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc 1979, nhưng lại cố làm rình rang kỷ niệm 40 năm “Điện Biên Phủ trên không”.

Trung Quốc : Cách chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên (RFI). – TQ cách chức phó bí thư tỉnh Tứ Xuyên (VNN). – Trung Quốc sa thải Phó Bí thư tỉnh “chạy” chức (ANTĐ).

Trung Quốc : Tình trạng khốn khổ của công nhân (RFI).

– Vệ tinh Bình Nhưỡng ổn định trên quỹ đạo (TN). – Hàn Quốc phản đối Triều Tiên bắn tên lửa (BBC). – LHQ lên án Bắc Hàn phóng tên lửa (BBC). – Chưa có biện pháp chế tài nào sau vụ phóng hỏa tiễn của Triều Tiên (VOA).  – Vệ tinh Triều Tiên bay trên quỹ đạo ‘một cách bình thường’ (VOA).   – Nasa phát hiện 2 “vật thể lạ” bay theo quỹ đạo vệ tinh Bắc Triều Tiên (GDVN). – Phóng tên lửa: Bắc Kinh không muốn Bình Nhưỡng bị trừng phạt nặng nề (RFI).  – Thư chúc mừng đồng chí Kim Ủn (Nguyễn Thông). – Thế giới quan ngại về “mối đe dọa” hạt nhân Triều Tiên (LĐ).

Hàn Quốc tìm kiếm mảnh vỡ của tên lửa Bắc Triều Tiên (RFI). – Hàn Quốc phái tàu khu trục mò xác tên lửa Bắc Triều Tiên (GDVN).

Miến Điện có tiến bộ lớn trong năm 2012 (VOA).

13h40′:

Phát động nhắn tin ủng hộ ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa (LĐ). – Lực lượng kiểm ngư đủ sức bảo vệ ngư dân (VnMedia).- Kiểm ngư hỗ trợ ngư dân bám biển (ĐĐK). – Quảng Nam: Ngư dân được mùa ruốc (DV).

– QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NĂM 2012: Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự-quốc phòng (PLTP/CP).

Cần minh bạch hóa nguồn tư liệu về biển Đông (SGGP). – Cần lập trung tâm thông tin về biển Đông (PLTP).

Biển Đông bất ổn vì chính sách lộn xộn của Trung Quốc (Infonet).

Philippines chuẩn bị cho việc tăng cường sự hiện diện của Mỹ (VOA).

TQ biện hộ vụ việc máy bay trên vùng trời Điếu Ngư (TTXVN). – Trung – Nhật khẩu chiến dữ dội (Petrotimes). – Phóng viên Nhật Bản bị hành hung tại Trung Quốc (LĐ/TTXVN). – Trung Quốc, Nhật Bản leo thang căng thẳng (TTVH).

– Nguyễn Ngọc Quang: Thư trả lời các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu và Lê Hiếu Đằng (DLB).

Tình trạng giáo xứ Cồn Dầu hiện nay (RFA). “Giới cầm quyền làm tiếp tục hơn. Mấy ngày nay họ làm tiếp tục – làm ngày hôm nay rồi tới ngày khác nữa, họ nói thế đó. Họ nói họ làm là họ làm. Họ quyết làm là họ làm”. Đây rồi, chắc sẽ không có ứng viên nào tốt hơn anh Nguyễn Bá Thanh và lãnh đạo Đà Nẵng để cử ra ngoài Hoàng Sa, biển Đông, chống bọn “tàu lạ” hàng ngày xâm phạm lãnh hải VN! – Lời vàng ngọc và quả trứng gà (Quê Choa).

TÂM THƯ GIÁO DÂN CỒN DẦU GỞI ĐC CHÂU NGỌC TRI, GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG (TNCG).

– Bài viết của Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang để trấn an dân: Mãi mãi là sao sáng dẫn đường (TN). “Trước hết, với tư cách là người có trọng trách trong Đảng và là người đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tôi xin khẳng định rằng: Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bán nước cho các thế lực bên ngoài như những kẻ xấu vu cáo… Hành động bán nước hay những việc làm tương tự sẽ chịu sự nguyền rủa, oán hận của các thế hệ sau này, cũng như chúng ta đã từng phê phán nghiêm khắc những nhân vật và những chế độ như thế trong lịch sử”.

CỤ TỔNG CÒN TRÁCH AI? (Huỳnh Ngọc Chênh). “Chỉ xin hỏi nhỏ cụ Tổng hai câu: 1. Một chính quyền đánh tan bọn chống lũ bá quyền, ngăn không cho dân biểu tình chống xâm lược, chính quyền đó là chính quyền cho ai? 2. Một chính quyền đánh tan lũ chống bọn tham nhũng, quyết không cho dân biểu tình chống tham nhũng, chính quyền đó là của ai?

Từ Tôn thất lập đến phản biện Karl Marx (DLB). – Bổ sung: hồi 13h50’, một độc giả gửi tới một bài liên quan tới ông TTL: Nhạc sĩ nào ngồi trên xe biển xanh gây tai nạn? (Giadinh.net).

Bên Thắng Cuộc (RFA).  – THE PENTAGON PAPERS Lịch sử những quyết định của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam – Kỳ 21 (Sống Magazine). – Nguyễn Hưng Quốc: Hai khía cạnh của chiến tranh (VOA’s blog).

Bộ trưởng y tế CSVN được bình chọn là Person of the Year (Sống Magazine). “Bà Kim Tiến được vinh dự trao cho giải Person of the Year, với thành tích 3N, được viết tắt bởi các cụm từ Ngu ngốc, Ngang ngược và Nịnh nọt”.  – Giá viện phí sẽ tiếp tục tăng (VnMedia). – Thanh tra Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (SGGP). – Bỏ ngỏ quản lý chất lượng bệnh viện (SGGP). – Bệnh viện, phòng khám tư hết hạn hành nghề: Người bệnh vẫn được đảm bảo quyền lợi (SGTT). – Bộ Y tế thông báo kết quả kiểm nghiệm thực phẩm Tết (Petrotimes).

Nhà báo, Trung tướng Hữu Ước và cái phong bì (FB Tấm gương/ Trương Duy Nhất).

30% công chức không làm được việc lỗi do ai? (DT). – Khống chế mức lương tối đa với viên chức quản lý từ 1.1.2013 (LĐ).

“Nói bâng quơ 100 triệu chạy việc… chỉ làm rối dư luận!” (Kiến thức). – Chuyện không chỉ của Hà Nội (PLTP). – Về bài đã điểm: Cựu Bí thư Huyện ủy bị tố “ăn” 75 triệu đồng để “chạy” chân nấu bếp (Dân tin). Một độc giả cho biết: “Tất cả các trang đều bị gọi điện đề nghị gỡ bài xuống, chỉ còn lại trang này”.

Dân bức xúc vì giá đền bù dự án đường cao tốc quá thấp (DT). – Chính sách về đất đai cần có tính bền vững (SGGP). – Thẩm định giá đất thị trường trong 47 ngày (PLTP).

Có Phải Mỹ Trả Thù? (DĐCN). “Suốt 18 năm, một công ty tư bản quốc tế thương vụ khống chế Việt Nam, vẫn khai lỗ, vẫn không nộp một xu thuế nào.  Có phải có bàn tay quan chức nào che đỡ? Rút ruột thị trường VN, thực tế là mồ hôi nước mắt của toàn dân vậy”.

Góc biếm họa (TT).

– Họp HĐND các tỉnh: Không được thất hứa lần hai với dân (TT). – Quảng Nam: Động đất, tái định cư thủy điện khiến người dân khó khăn (LĐ).

– Ngân sách cho 2 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013: Bố trí vốn còn dàn trải (DV). – Kinh phí ứng phó BĐKH và khắc phục ô nhiễm môi trường: Đã ít lại quá dàn trải (NNVN).

Thủy điện nhỏ: đừng giao trứng cho ác (RFA).

– Bi hài bình xét… hộ nghèo: Sẽ giám sát chuyên sâu việc bình bầu hộ nghèo (DV). – Lạm dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước (DV).

Đồng Nai: Lá điều khô thu mua còn tồn 143 tấn( (DV).

TPHCM: Thành lập 397 tổ chức Đảng tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước (SGGP).

Đâm công an ngay tại trụ sở (PLTP).

Vụ hành hung phóng viên ở Cần Thơ không liên quan đến công an (LĐ).

Các loại tội phạm gia tăng (Thanh tra).

Thuyền viên kêu cứu đã nửa năm nhưng không ai giúp (DT/PLTP).

Trung Quốc xúc tiến chống tham nhũng nhưng thách thức vẫn còn (VOA).

Video vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (DT). – Kim Jong Un lệnh tăng cường các vụ phóng vệ tinh (TTXVN). – Trung Quốc phản đối Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với Triều Tiên (Infonet). – TQ kêu gọi đáp ứng vừa phải về việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa (VOA). – Triều Tiên có thể thử tiếp tên lửa trong nay mai (DV). – Hàn Quốc “khoe” trục vớt được tầng đầu tên lửa Triều Tiên (DT).

16h – GẶP SÓI BIỂN MAI PHỤNG LƯU TẠI HÀ NỘI (Tễu). “45 tuổi đời, 25 năm bám biển Hoàng Sa; 4 lần bị Trung Quốc bắt giữ, bắt tàu, tịch thu ngư cụ làm tán gia bại sản nhưng Mai Phụng Lưu vẫn kiên cường bám biển, bám ngư trường Hoàng Sa. Anh là một cột mốc sống chủ quyền Việt Nam trên biển Đông  và là một nhân chứng tiêu biểu cho ý chí bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa.”

1

20h30′:

– 10.000 euro gửi tặng Trường Sa (VOV).  – Lung linh ánh điện Trường Sa (SK&ĐS).  – Bộ đội Trường Sa đấu giá hoa ốc biển giúp đỡ đồng đội (VNE).

– Kiểm ngư đủ sức bảo vệ ngư dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản (CAND).

– Trung Quốc mở đường trái phép ở Hoàng Sa (TN).

– Nghị sĩ Đài Loan đòi phản ứng mạnh vụ hộ chiếu “đường lưỡi bò” (TN).  – Đài Loan đối phó hộ chiếu lưỡi bò;TQ muốn Nhật chân thành (PN Today).

– Chuyên gia: Luật Đất đai cần tính ổn định (TBKTSG).

– Nghèo… nhiệm kỳ (DV).

– Chủ động từ chức nếu tín nhiệm thấp (VNN).   – Lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hằng năm (TT).

– ‘Thanh niên phải có lòng tự hào dân tộc cao độ’ (VNE).

 – Sớm ban hành thông tư về sang tên chính chủ phương tiện giao thông (TQ).

– Không bổ nhiệm lại chức Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Cao Minh Quang (CP).

– Nghệ An: Tạm đình chỉ 9 cán bộ dính tiêu cực (DV).

– Trù dập cấp dưới, giám đốc bảo tàng bị cách chức (VNE).

– Bắt tạm giam công an nổ súng làm chết người đánh bạc (NLĐ).

– Tai nạn liên quan xe biển xanh: Hành hung phóng viên vì tưởng… cướp (!?) (DT).

– Phải báo cáo Thủ tướng vụ sắm xe “khủng” (VnMedia).

– Thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại Mỹ nhậm chức (NLĐ).

– Ngọn gió mới trước tường thành cũ (TQ).

– Triều Tiên diễu hành mừng phóng tên lửa thành công (TT).  – Kim Jong-un trực tiếp chỉ huy vụ phóng tên lửa (GDVN).   – Hàn Quốc công bố ảnh mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên (VNE).  – Báo Nhật nói Hàn “chạnh lòng” vì tên lửa Triều Tiên (TTXVN). – Thất bại của Mỹ mang tên ‘tên lửa Triều Tiên’ (VNN).

– Độc giả Time chọn Kim Jong Un “nhân vật của năm” (TT).

KINH TẾ

Ai đủ sức quản DNNN? (VEF). – 23 đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước được phê duyệt (Petrotimes).

– Ngân hàng ngấm khó khăn từ doanh nghiệp (TP). – Lãi suất huy động tiếp tục giảm mạnh (LĐ). – Dự kiến thu phí ATM nội mạng từ 1-3-2013 (PLTP). – Dự thảo phí đối với thẻ ATM nội địa (TN). – Ông Đặng Thành Tâm thoái vốn ngân hàng? (NLĐ).

‘Khẩn thiết giúp địa ốc giải phóng hàng tồn kho’ (VNE).  – Đổi VLXD lấy sản phẩm địa ốc: Doanh nghiệp “đá bóng” cho nhau? (NDHMoney). –  Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội: Vực dậy thị trường bất động sản (Stox). – Cần cú hích cho bất động sản (SGGP). – 2 kịch bản sinh tử cho bất động sản (VNE).

Chống chuyển giá, phải mạnh tay (NLĐ). – “Nếu đúng là Coca-Cola trốn thuế, chúng tôi sẽ tẩy chay” (GDVN).

– Hải quan phát triển: Dồn sức thu ngân sách (TP

– Nguy cơ phá sản hàng loạt doanh nghiệp vận tải (SGTT). – Bình thường hay bất thường? (TT). – Liều mình gom cổ phiếu ‘ruồi’ (VEF).

– Xuất khẩu gạo có thể đạt 7,7 triệu tấn (DV).

– 100.776 ha nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại do dịch bệnh (TN).  – Cá lóc cứu… người nuôi cá tra (DV). – Nuôi cá lóc để “xoá nợ” cho cá tra (SGTT). – Nuôi cua trong ruộng: Lãi 27 triệu đồng/0,5ha (DV).

5– Bình Định: Cá ngừ bị ép giá vì câu bằng đèn cao áp (TP). =>

Xuất khẩu cà phê: Lên “đỉnh” và đi về đâu? (NDHMoney).

Nhóm Mua bỏ mặc khách hàng (ICT News). – Rủi ro với mua theo nhóm (TN). – Quyền Linh: “Tất cả chỉ là đẳng cấp dỏm” (VNN).

Nhung hươu nai ế hàng tấn trong tủ lạnh (Infonet).

Nông dân vào tù vì phá DN đòi nợ (VEF).

– Thuế nhập khẩu xăng dầu dự kiến tối đa 40% (PLTP). – Hơn 98% đơn vị kinh doanh xăng dầu bị kiểm tra có vi phạm (TN).

– Rút tiền nội mạng sẽ bị thu phí (TT). – Giao dịch nội mạng ATM cũng sẽ bị thu phí? (VnEconomy). Hết tiền nên tận thu? Những phí dịch vụ nêu ra trong dự thảo này về giao dịch nội mạng, ở các ngân hàng khác trên thế giới, hoàn toàn không thu phí. Nếu thu phí, chủ tài khoản sẽ tới tận ngân hàng để rút tiền trực tiếp, ngân hàng sẽ phản tốn thêm tiền thuê nhân viên để phục vụ khách hàng.

– Điều chỉnh giá hàng bình ổn để ngăn việc “đứt” hàng (SGTT).

Phập phồng lương thưởng cuối năm (SGTT). – Thưởng Tết khu chế xuất TP HCM lên tới 217 triệu đồng (VNE).  – Buồn lòng ai lắm thưởng tết ơi (Nguyễn Thông). “Em cắn rơm cắn cỏ xin các bác nhà báo, các bác đừng tuyên truyền kiểu ấy, buồn lòng con dân lao công lắm. Có thế nào cứ nói thế, thưởng cao thì nói rõ cho ai nhận, đối tượng nào; thưởng thấp thì bao nhiêu; chớ chia bình quân, lại càng không nên lấy số khủng rút thành tít. Đừng đánh lừa dư luận, đừng tự lừa chính mình nữa, các bác ạ”.  – Hỗ trợ DN mua hàng bình ổnTết Nguyên đán (TP). – Thưởng Tết: Kẻ chắc có, người lo… không (TP).

Nỗ lực tiếp vốn cho người nghèo vùng dân tộc thiểu số (Tin tức).

– Xúc tiến lập liên minh minh bạch khoáng sản (TP).

Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh (VOA).

Châu Âu đạt đồng thuận về cơ chế giám sát ngân hàng (RFI). – EU đạt thỏa thuận giám sát ngân hàng trong khối Eurozone (VOA).

13h40′:

E ngại giảm lãi suất (ANTĐ).- Hạ lãi suất đâu phải “đũa thần” (DĐDN).

Ngân hàng chê tiền gửi dài hạn (Sàn OTC).

Vietinbank khống chế “room” nhà đầu tư ngoại trên sàn (DT). – Ngân hàng nhỏ chạy nước rút tái cơ cấu (VNE).

Ông Đặng Thành Tâm sẽ tiếp tục thoái vốn khỏi Navibank? (ĐV/NLĐ).

11 tháng, huy động 130.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (VnEco). – 11 tháng, tổng thu cân đối ngân sách đạt 628.645 tỷ đồng (NDHMoney).

Hạn chế dùng tiền mặt: Lợi “đôi đường” (CafeF).

CPI tháng 12 giảm tốc, lạm phát cả năm ước dưới 7% (NDHMoney).

DN nước ngoài “chuyển giá”: Năm câu hỏi dành cho ngành thuế (DT). – Đã có “cây gậy” chống chuyển giá (NDHMoney).

Miễn, giảm, giãn thuế 216.450 lượt doanh nghiệp (Petrotimes).

Chứng khoán – Sáng 14/12: Tiếp tục hưng phấn (ĐTCK). – ACB tăng mạnh, cổ phiếu ngân hàng dậy “sóng” (DT).

Nhà ở xã hội – “đòn bẩy” cho thị trường bất động sản (TTXVN). – Thời của những người mua nhà để ở (VnEco). – BĐS năm 2013: Đi xuống vào quý I, đi lên vào quý II (CafeLand). – Phó Tổng cục trưởng quản lý đất đai: “Chưa nên mua nhà” (Infonet). – Lỗ từ chuyển nhượng bất động sản sẽ được giảm trừ (Petrotimes). – Nên cho chủ đầu tư chậm nộp tiền sử dụng đất (SGTT).

Thuế nhập khẩu xăng dầu có thể lên mức 40% (DT).

Cộng đồng mạng dậy sóng vì Coca-Cola ‘làm xiếc’ (Petrotimes).

Siết đầu mối xuất khẩu gạo – Số lượng hay chất lượng? (SGGP).

Cam kết 100% sản phẩm trong siêu thị là hàng Việt (Infonet).

Tập trung đánh mạnh hàng nhập lậu (NNVN).

S&P có cái nhìn tiêu cực về viễn ảnh tín dụng của Anh (VOA).

20h30′:

– Cần sớm giải mã khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam (Tài chính).  – Hiện trạng nợ khối DNNN: số lớn (VF).

– Mua ngân hàng 0 đồng vẫn đắt (ĐT).  – Tổng quan Tài chính – Ngân hàng 14-12-2012: “M&A” (VF).

– Cuộc đua giấy phép kinh doanh vàng (DĐDN).  – Giá vàng tiến tới tuần giảm thứ 3 liên tiếp (VOV).   – Giá vàng liên thông khi triệt tiêu chênh lệch cung-cầu (TQ).  – Vàng SJC vọt cao hơn thế giới kỷ lục 4,1 triệu đồng  (Infonet).

– Quyền sử dụng ngoại tệ có bị hạn chế? (TBKTSG).   – Vẫn tranh cãi quyền giữ ngoại tệ của người dân (VNE).

– Toàn cảnh kinh tế 14-12-2012: không có phép màu (VF).

– Bắt lỗi sai sót trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp (ĐTCK).

– Nhà đầu tư “bất lực” nhìn dòng tiền bốc hơi!  (Petrotimes).  – Vào chợ mỗi ngày TTCK 14-12-2012 (VF).

 – Thị trường chứng khoán toàn cầu đảo chiều đi xuống (TTXVN).

– EVN Bắc Ninh “phạt” khách hàng vì dùng nhiều điện (KT).

– Chuyên gia Australia: “Thuế thu nhập DN 0% mới hết vấn nạn chuyển giá” (GDVN).  – Nghi vấn Keangnam – Vina chuyển giá (TP).  – Coca-Cola lên tiếng: ‘Việt Nam là thị trường… tiềm năng’(Petrotimes).

VĂN HÓA-THỂ THAO

– Chia cắt di sản (TN). – Nỗi lo ‘di sản hóa’ văn hóa (Petrotimes). – Bảo vệ di sản bằng mọi giá (NLĐ). – Phát hiện cây pơ mu có đường kính thân tới 3m (DV).

– “Đóng băng” kinh phí trùng tu nhà cổ Hội An (TN). – 800 tỉ đồng bảo tồn di tích Huế (PLTP).

– Phong Nha – Kẻ Bàng cần “kỳ nghỉ phép” (TN).

CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN ( KỲ 102) (Nhật Tuấn).

– Ra mắt sách ”Võ Nguyên Giáp” (TN).

TS. LÂM LỄ TRINH: BS. NGUYỄN TƯỜNG BÁCH (Sơn Trung).

HOÀNG CÁT – TRÁI TIM TÔI LÀ MỘT NẤM MỒ (Ngô Minh).

– Ngô Xuân Hội: NGUYỄN TRỌNG TẠO MỪNG TUỔI LÚA (Nguyễn Trọng Tạo).

THẢNG THỐT VỀ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC ĐÔNG NAM Á (ASEAN): CÁC NHÀ VĂN QUỐC TẾ DÙ CÓ GIÀ LỌM KHỌM VẪN PHẢI CÚI RẠP ĐẦU TRƯỚC CÔNG CHÚA VÀ CHẮP TAY (VC +).

CHUYỆN LẠ VĂN NGHỆ QUẢNG TRỊ (Ngô Minh).

Chợ văn chương (Nguyễn Tường Thụy).

– Hồ Hồng Tuyến: DƯƠNG KỲ ANH – NGƯỜI THƠ “ĐI QUA THỜI GIAN” (Nguyễn Trọng Tạo).

6<- Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Không ngủ ở Cairo (LĐ).

– Bâng khuâng hướng về Nam đất Việt (DLB).

– “Thoát” – chưa thoát (LĐ). Vì thiếu thoát … y?

‘Đừng giết Ông già Tuyết’ (BBC).

độc ẩm chín khúc (Đàm Hà Phú).

Phim ‘Lincoln’ dẫn đầu bảng đề nghị giải Quả Cầu Vàng (VOA).

Lâu đài Hohenzollern: đỉnh cao của lịch sử Phổ (Phan Ba).

Thắng dễ Malaysia, Thái Lan hùng dũng vào CK (VNN). – Bóng đá Việt Nam mùa giải 2013: Ồ ạt thăng hạng (LĐ). – Tính chuyện thầy ngoại (PLTP). – U-22 không đá V-League (PLTP).

13h40′:

232. Người Chăm với lễ hội tháp Bà Nha Trang (VSK).

Lấy nhau vì Tình hay vì Tiền ? (Sống Magazine).

12. Cơn giông (Quê Choa).

Du lịch cộng đồng: Ấm tình văn hóa làng quê Việt (Infonet).

Mang 20 tấn bê tông, dây điện… vào triển lãm (TTVH).

– Liên hoan truyền hình toàn quốc 2012: Để vui trọn vẹn! (SGTT). – Trông người ngẫm ta (VNCA). – 150 phim dự Liên hoan phim ngắn Ong Vàng (NNVN).

Đẳng cấp khác của Lý An trong “Life of Pi” (TTVH).

Phim về tổng thống Mỹ Lincoln bội thu đề cử Quả cầu vàng (TN). – Phim Lincoln “thống trị” đề cử giải Quả cầu vàng (TT).

20h30′:

– VTV và TBS Nhật Bản sản xuất phim Phan Bội Châu (TTXVN).

– Phê bình văn học: Liệu có “tuyệt chủng”?  (SK&ĐS).

– Phim Tết 2013 lại bước vào lối mòn (TQ).

– Bảo vệ bản quyền: Tiền và sáng tạo (PN).

– Kịch hình thể – Thực trạng và… ảo tưởng (SK&ĐS).

– Tiếng Hà Nội sẽ biến mất vì người giúp việc? (VNN).

– Nhạc teen: những chiêu gây sốc bệnh hoạn (VNN).

– Mạc Ngôn kể về người mẹ thất học trong diễn từ Nobel (VNE).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

– Huy động túi khôn của cộng đồng (LĐ). – Sau năm 2015, sách giáo khoa sẽ có độ ‘mở’ sáng tạo (PetroTimes).

Sai phạm hơn 51 tỷ ở ĐH Kinh tế Quốc dân:Hiệu trưởng bị xử lý thế nào? (GDVN).

– Dốt sử, học sinh không biết mình là ai, được sinh ra từ đâu? (GDVN). – Bi hài: Thủ đô là Quảng trường Ba Đình, bánh chưng gói bằng lá chuối (GDVN).

Tiền Giang: Đề thi Văn làm trái quy định của Bộ Giáo dục? (GDVN).

Cần thiết xây dựng phần mềm tra cứu chung cho thư viện trường ĐH (GD&TĐ). – Đào tạo Đại Học: Cần tham vấn ý kiến doanh nghiệp (TP). – Bí quyết trở thành ‘vua’ săn học bổng của Nguyễn Chí Hiếu (GDVN).  – VỤ PHỤ HUYNH VÂY TRƯỜNG ĐÒI HỌC PHÍ: Nhà trường đã trả học phí cho từng trường hợp cụ thể (PLTP). – Tạo độc quyền cho Cambridge? (NLĐ).

– Hãy đưa các nhà khoa học trẻ ra nước ngoài (TN). – Giáo sư đoạt giải Nobel Vật lí “mách nước” giúp Việt Nam (GDVN).

7– GS Nguyễn Minh Thuyết bàn chuyện HS Hà Nội không biết tên Thủ đô (GDVN). =>

– Sẽ giảm môn học ở phổ thông sau năm 2015 (Petrotimes).

– Dôi dư hơn 3.600 giáo viên (TP).

– Nhiều sai phạm xây trường, nhà công vụ giáo viên ở Phú Yên (PLTP).

– Sinh viên đau đầu với điện nhà trọ giá cao (TP).

– Ân hận (PLTP).

FPT Polytechnic phát huy “số hóa” để biến đổi môi trường đào tạo (PLVN).

Phật giáo nói gì về “ngày tận thế” năm 2012? (Kiến thức).

12/12/12 (GiangLe).

Tại sao họ không thèm nói chuyện với chúng ta? (Hồ Trung Tú).

– Phát hiện xương hóa thạch trong hang Sơn Đoòng (TP).

13h40′:

Thủ tướng: Đang thiếu “cả thầy lẫn thợ” (VOV). – Thủ tướng đối thoại với thanh niên: “Chúng ta đang thiếu cả thầy lẫn thợ” (DV).

Sẽ không chỉ có một bộ sách giáo khoa (SGTT).

TRƯỜNG CÙ HUY CẬN 3 NĂM LIÊN TIẾP ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KÌ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH (Lê Quốc Châu).

Cậu bé lớp 1 đeo mặt nạ vải đến trường (VNE).

Những kỳ tích được viết bằng đôi chân… (LĐ).

Chuyện cô Diệp ‘khai trí’ (VNN).

Trường kỳ gian khổ sự học thời nay (DT).

Giáo viên mầm non bạo hành trẻ: Phải chăng vì không biết sợ? (Sohanews).

Tình tiết bức xúc mới về bé lớp1 chết trong thi bơi (Kiến thức).

Cẩn trọng với đào tạo có yếu tố nước ngoài (DV).

Thanh tra cơ sở II Trường ĐH Lao động – Xã hội TPHCM – Nhiều nội dung tố cáo sai sự thật (SGGP).

ĐH Kinh tế Quốc dân tạo kẻ hở cho việc chạy trường (NĐT).

-Trung Quốc: Lớp học có 1 học sinh duy nhất (Kiến thức).

Trung Quốc vượt mặt Mỹ về số lượng bằng sáng chế (DV).

20h30′:

– Bộ GD-ĐT đề xuất tăng học phí (Petrotimes).

– Tuyển giáo viên nước ngoài chỉ là tình thế (TT).  – Sao không dám công khai? (TT).

– Đuối sức vì phải học 3 thứ tiếng (TN).

– Cử nhân sống cơ cực hơn thời sinh viên (DT).

– Trường 24 phòng học chỉ có… 1 học sinh (TN).

– ‘Chợ’ mua bán điểm tràn lan học đường Nga (VNN).

– NASA tiếp tục bác bỏ tin đồn tận thế (VNE).  – Nghe “Dị nhân đuổi mưa” luận bàn lý thú “ngày tận thế” (KT).

– Vạch trần “trò bịp” đĩa bay xuất hiện nhiều lần ở VN (KT).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

– Ý kiến người bệnh vẫn chưa được xem trọng (TN). – Sẽ tiếp tục tăng giá viện phí! (LĐ).

– Lập đội cơ động kiểm tra việc tiêu thụ gà nhập lậu (LĐ). – Hà Nội đẩy mạnh tiêu thụ gà đồi Yên Thế (TP). – Hà Nội: Đặt hàng 5 triệu gà đồi đón Tết (DV). – Rước bệnh vì ăn thịt chó “tẩy rửa” bằng hóa chất (VEF). – Kinh hoàng “công nghệ” tái sản xuất dầu ăn (Petrotimes). – Có thể mua rau an toàn qua sàn giao dịch (LĐ).

LÓNG LÁNH CÔ BA (Mai Thanh Hải).

Sinh viên tranh luận chuyện giải quyết ùn tắc giao thông (GDVN).

– Một cô gái bị nhốt trong cũi suốt 3 năm (TN).

8– ‘Cò’ vé tàu Tết nhộn nhịp sân ga (Petrotimes). – Ngành đường sắt muốn “hành” dân? (DV). Hành khách ngao ngán đặt mua vé qua mạng tại Ga Sài Gòn ngày 10.12 =>

– TPHCM: Triều cường lập kỷ lục mới (TP).

Gặp thợ săn trầm hương khét tiếng một thời (NĐT). – Phút sinh tử của người chết đi sống lại sau 9 tiếng (NĐT). – Hàng trăm con rắn “đi cùng” hành khách trên xe (DT). – Bí ẩn xác chết ngâm 10 tháng dưới máng nước (NĐT).

Miếng dán luộc chín trứng: “Trẻ con dùng thấy nóng thì bóc” (PNT).

Hy hữu trộm bò chỉ lấy… 4 đùi (DT).

Thần dược phòng the “huyền thoại” của người Mông (NĐT).

Chiêm ngưỡng dung nhan người lùn “hobbit” (NLĐ).

13h40′:

Tìm kiếm phế liệu chiến tranh: hiểm hoạ chết người (RFA).

Quảng Ninh kiên quyết ngăn chặn gia cầm lậu (NNVN).

Bảo vệ đất lúa hay đất sản xuất? (NNVN).

Người thất nghiệp tiếp tục tăng mạnh (Infonet).

Người Sài Gòn chán ngán vì liên tục phải… lội nước (DT).

Săn chuột bán cho quán nhậu kiếm bạc triệu mỗi ngày (Infonet).

Bán vé tàu tết qua mạng: Còn quá nhiều bất cập! (LĐ).

Khám phá 2 ngọn núi trú ẩn chống Ngày Tận thế (Kênh 14). Tận thế mà còn chỗ trú ẩn an toàn nữa à?

Thế giới có thể đón trận siêu động đất 10 độ Richter (TTXVN).

20h30′:

– Giới trẻ bị vô sinh, hiếm muộn tăng ở mức báo động (TTXVN).

– Bé gái tử vong sau 1 ngày chào đời (DV).

– “Nên bán vé tàu như vé máy bay” (DV).  – Bộ GTVT yêu cầu chấn chỉnh bán vé tàu Tết  (VNN).

– Cháy 11 căn nhà ở TP Long Xuyên (TT).  – TP.HCM: Cháy lớn tại kho chứa vỏ xe ô tô (PN).

– Đất nông trường bị chuyển nhượng, lấn chiếm và để hoang hóa (CAND).

– Báo động ô nhiễm môi trường biển ở ĐBSCL (PN).

– Voi rừng chết trong Vườn Quốc gia Yok Đôn (DV).  – Xót xa voi con chết trong vườn quốc gia Yok Đôn (TT).  – Đắk Lắk: Voi con bị giẫm đạp đến chết ở Yok Đôn (TTXVN).

– Trung Quốc: lại thờ ơ với em bé bị tai nạn (TT).  – Trung Quốc: Tấn công bằng dao, 22 trẻ bị thương (TT).

QUỐC TẾ

Nga thừa nhận chế độ Syria đang trên đà sụp đổ (RFI). – Bom xe giết chết 16 người gần thủ đô Syria (VOA). – Nga chuẩn bị phương án sơ tán công dân khỏi Syria (TTXVN).

Vì sao Ai Cập hỗn loạn? (BBC).

– Iran có thể chế tạo UAV RQ-170 của Mỹ (TN).

Binh sĩ Israel đụng độ với cư dân Palestine tại Hebron (VOA).

Quân đội Pakistan, phe Taliban bị tố cáo vi phạm nhân quyền (VOA).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hội đàm tại Afghanistan (VOA).

9AIEA đến Iran để thương lượng (RFI). – Thanh sát viên hạt nhân đến Iran (VOA). =>

Nga chỉ trích ‘Luật Magnitsky’ của Mỹ (VOA). – Những giải pháp thời Medvedev bị Putin gạt bỏ (VNN).

Cựu Thủ tướng Thái bị truy tố về tội giết người (VNN). – Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit bị truy tố tội sát nhân (RFI).

Sức khỏe tổng thống Venezuela « ổn định » sau phẫu thuật ung thư (RFI). – Ông Chavez hồi phục khó khăn sau cuộc phẫu thuật ung thư (VOA).

Nghị sỹ Ukraine ẩu đả trong quốc hội (BBC).

Ðảng LDP bảo thủ dự đoán sẽ thắng lớn ở Nhật Bản (VOA).

Số phận chiếc tàu tàng hình duy nhất trên thế giới (VNN).

13h40′:

Nga thừa nhận chính quyền Syria sắp thất bại (TT). – Nga thừa nhận Tổng thống Syria đang mất dần kiểm soát (Petrotimes). – Nga xác nhận tổng thống Syria đang mất dần kiểm soát (Người Việt). – Nga nói chính phủ Syria có thể thua (BBC). – Nổi dậy Syria muốn cờ al Qeada tung bay trên nóc Nhà trắng (ĐV). – Nga: Quân nổi dậy Syria có thể thắng (NLĐ).

IAEA và Iran đã ấn định thời điểm nối lại đàm phán (TTXVN). – Mỹ tăng trừng phạt các công ty quan hệ với Iran (TTXVN). – Mỹ áp đặt thời hạn chót cho Iran và bắt đầu đếm ngược? (ĐV).

Tổng thống Obama, Chủ tịch Hạ viện Boehner họp về bờ vực tài chánh (VOA).

Bà Rice rút tên trong danh sách có thể làm Ngoại trưởng Mỹ (VOA).

Bang California thu hút các loại ‘xe hơi tương lai’ (VOA).

Đặc sứ Grossman: Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan, Pakistan (VOA).  – Tổng thống Afghanistan thăm chính thức Mỹ vào tháng tới (VOV).

Bà Susan Rice rút khỏi đề cử vị trí Ngoại trưởng Mỹ (DT). – Vì sao ứng viên sáng giá nhất rút đề cử chức ngoại trưởng Mỹ? (LĐ).

Thái Lan đe dọa trục xuất một triệu công nhân di trú bất hợp pháp. (VOA).

Nasa nhận nhầm núi Ấn Độ là Everest (BBC).

20h30′:

– Bước ngoặt mới tại Syria.   – Mỹ và đồng minh “ráo riết” chuẩn bị tổng lực can thiệp Syria (VOV).  – Nga quyết không thay đổi lập trường đối với Syria (TTXVN).  – Mỹ điều tên lửa Patriot, quân đến Thổ Nhĩ Kỳ (TN).

– IAEA và Iran đạt tiến triển trong đàm phán hạt nhân (TTXVN).

– Thái Lan bắt đầu xét xử các thủ lĩnh phe Áo Đỏ (VOV).

– Hai ưu tiên lớn trong tổng tuyển cử tại Nhật Bản (VOV).

– Nếu Tổng thống Chavez không thoát khỏi bạo bệnh? (NLĐ).

– Cuba vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ (ND).

– 4 cảnh sát Thái cướp tiền công nhân Lào (NLĐ).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 13/12/2012; + Tài chính kinh doanh sáng – 13/12/2012; + Tài chính kinh doanh trưa – 13/12/2012; + Tài chính tiêu dùng – 13/12/2012; + Cuộc sống thường ngày – 03/12/2012;  + Thời sự 12h – 13/12/2012; + Thời sự 19h – 13/12/2012; + Ngăn chặn hành vi lợi dụng CS để buôn lậu;  + Nguy cơ bị nghe lén điện thoại di động; + ĐTCS: Giải cứu cá tra – 12/12/2012.

* RFA: + Sáng 13-12-2012

Tối 13-12-2012

* RFI: 13-12-2012

163 bình luận to “Tin thứ Sáu, 14-12-2012”

  1. […] on Tháng Mười Hai 14, 2012 by bahaidao  Basamnews :  Lỡ hẹn bà con hôm qua sẽ bình về trả lời phỏng vấn của Nhạc sĩ Tôn […]

  2. vể tắm sông quê said

    xxxtestxxx

  3. Le Hung Van said

    ‘Suy thoái kinh tế đe dọa chế độ’

    ……….Ông nói nguy hiểm nhất là sự kích động, chia rẽ dân tộc, đồng thời kêu gọi toàn xã hội và toàn dân “vì lợi ích của dân tộc, vì sự ổn định chính trị, vì sự bình yên của xã hội để làm ăn và phát triển kinh tế, cần đẩy mạnh hơn nữa quá trình đại đoàn kết, hòa giải và hòa hợp dân tộc”.

    Ông Sang cũng yêu cầu báo chí, ngoài việc “đấu tranh với cái xấu” cần cổ vũ những cái tốt, vì “nhân dân ta cũng rất muốn nghe các bạn kể những câu chuyện tốt đẹp có thật trong cuộc sống”.

    Trong phần cuối của bài viết dài, ông Trương Tấn Sang nói về nền quốc phòng của Việt Nam, mà ông nói là “quốc phòng toàn dân”.

    Ông nhắc lại chủ trương Việt Nam không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực với các nước khác, nhưng sẵn sàng tự vệ; Việt Nam không chạy đua vũ trang nhưng luôn củng cố sức mạnh quốc phòng đủ để tự vệ.

    “Chúng ta sẽ huy động tất cả mọi sức mạnh để tự vệ và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược,” Chủ tịch Sang khẳng định.

  4. Hai Lúa said

    Đây mời các bác xem, phát ngôn của một tiến sỹ http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/100928/tieng-ha-noi-se-bien-mat-vi-nguoi-giup-viec-.html
    Đúng là biểu hiện của một con người có văn hóa kém cỏi, nhận thức nông cạn, phân biệt vùng miền và không nhân văn tí nào.
    Tại sao tiếng nói Hà Nội lại được xem là chuẩn nhất, hay nhất, đúng cao độ và về phát âm? Tại sao lại đổ thừa cho người giúp việc, thường ở nơi nghèo khó hơn lên giúp việc HN.
    Diễn đàn này có nhiều bác ở HN, hoặc gốc HN, đừng nên quá tự hào về cái “Hà Nội” của mình.
    Lúa thấy HN bây giờ bẫn hơn Nha Trang/Đà Nẵng, không thanh lịch và cổ kính bằng Huế, không thơ mộng bằng Đà Lạt, không năng động bằng Sài Gòn. Giọng người HN phát âm một số chữ như R, TR, L/N không chính xác, nhiều khi phát thanh viên đọc là “ba mươi nhăm”…..Còn nói về tiếng Anh/Pháp, người miền Bắc nói không chuẩn bằng dân miền Nam như chữ th, ví dụ: These, This, that…. các âm rời rạc, nuốt mất đuôi đọc không rõ như rise/ride/rice/right,….. Và giọng mà Lúa thích nhất là…. giọng Huế chứ không phải giọng HN.

    Ra HN mà ghé vào hàng quán, nghe chửi, bị chặt chém, ….sợ đến hết hồn. Hồi trước đã từng có lúc mơ về Hn sống nhưng bây giờ chay mất dép.

    Trai HN hay rất tự hào về gốc gác của mình, … nhiều khi đọc thấy…buồn cười.

    • Thành said

      Chả có gì đáng tự hào, Hà Nội bị mất gốc và HN đã bị tạm chiếm.
      Buồn thê thảm cho cái HN này, đâu còn chút gì là của riêng. Thôi lên rừng sống vậy!

    • vietland said

      Tôi gốc HN đây, thật ra giọng HN xưa và nay đã khác xa rồi chứ không phải mới thay đổi đây . Trước đây HN không có giọng nói trẹo như mấy cô xướng ngôn mà tiếng Bắc bình thường như những người đã vào Nam năm 1954 . Sau nầy người Miền Nam phân biệt rõ 2 giọng nói khác biệt giữa Bắc 54 và Bắc 75 rất khác nhau .

      Không biết là giọng nói “trẹo” như chim hót đã du nhập HN từ bao giờ, xin cho mình biết .

      • Tiểu Điền Địa said

        Giọng nói do “dong đất” ở đó quyết định. Đời thứ nhất đặc sệt Nghệ An,đời thứ hai lan man Hà Nội. Nói “trẹo” bắt nguồn từ 1954,thời cái Thủ đô “được giải phóng”,hưởng văn hóa “đấu tố”,sống gấp,sống vội,sống vô cội vố nguồn,sống xếp hàng thành thử “nó trẹo”.

  5. KL said

    Phải xác định là người chết ở sới bạc là bị hành hình do bởi bị bắn chết trong lúc đã bị còng và không có án Tòa.

  6. lonvnn said

    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/12/thuong-si-no-sung-lam-chet-nguoi-bi-bat-giam/

    Theo điều tra, ngày 10/12, thượng sĩ Tùng cùng nhiều cảnh sát hình sự ập vào sới gà tại gia đình ông Nguyễn Tiến Dương (51 tuổi, phố Thống Nhất). Thấy cảnh sát, ông Bùi Văn Lợi (45 tuổi) bỏ chạy về phía bờ ruộng sau sới. Ông Lợi bị thượng sĩ Tùng truy đuổi, bắn súng thị uy.

    Tường trình với đơn vị, Tùng cho biết sau khoảng 100 mét đã đuổi kịp, giữ được ông Lợi. Trong lúc giằng co, súng trên tay của Tùng bị cướp cò khiến đạn bắn vào vai ông Lợi gây ra cái chết cho người này.

    Khi thấy ông Lợi còn thoi thóp, Tùng đã báo cho chỉ huy đơn vị đến để còng tay nhằm tiêu diệt tại chỗ con bạc đến xem đá gà này.

  7. Người Hà Nội said

    Y tá TT Ba Dũng dạy “thanh niên phải có lòng tự hào dân tộc cao độ” !

    vnexpress.net/Thanh-nien-phai-co-long-tu-hao-dan-toc-cao-do/9970469.epi

    Chẳng biết y tá hiểu “lòng tự hào cao độ” và “lòng tự trọng” là gì? Chắc là phải bán nước và tham lam vô sỉ vơ vét ăn cướp của đồng bào!

    Tin vui là thêm một chế độ độc tài Assad của Syria – một trong vài nhà nước độc tài tham nhũng cuối cùng còn sót lại trên thế giới là TQ, VN, Cuba, Triều Tiên – sắp đổ sau cuộc tranh đấu đổ máu kéo dài của nhân dân Syria.

  8. Khách said

    Trên lãnh thổ Việt Nam chỉ dùng đồng Việt Nam”
    http://phapluattp.vn/20121213075313964p1014c1071/tren-lanh-tho-viet-nam-chi-dung-dong-viet-nam.htm
    Thằng Bình ruồi hết cấm vàng bây giờ lại cấm dùng ngoại tệ. Bộ nó là cha người ta hay sao ấy?
    Công An VN đâu, hãy xét nhà thằng Bình ruồi này, đảm bảo nó xài toàn vàng và ngoại tệ, thoải mái mà tịch thu nhé.

    • vietland said

      Theo tôi nghĩ ngược lại, cấm là Tốt . Đảng CSVN đang đưa kinh tế VN đi lùi về thời Bao Cấp . Cấm Vàng và tiền Ngoại thì chỉ thiệt hại thêm cho kinh tế VN mà đa số là do Đảng viên CSVN đầu tư. Người dân VN lúc nầy đã biết giấu vàng và tiền USD, họ không dễ gì mắc lừa Đảng mà đầu tư vào Công Khố Phiếu. Công Khố Phiếu mà Đảng sắp ban hành chỉ là tiền Âm Phủ .

      Nguyễn Văn Bình đang mở một chiêu thức mà hắn nghĩ là đúng để bắt đầu cho một cuộc chiêu dụ người dân mua Công Khố Phiếu với tiền lời gấp đôi Ngân Hành .

      Đảng CSVN gần tiêu tùng nên việc làm cho nó tiêu nhanh hơn là một điều rất Tốt , chúng ta cần nhiều ông Nguyễn Tấn Dũng , Nguyễn Văn Bình để phá Kinh Tế Đảng CSVN nhanh hơn là điều đáng mừng .

      • Long said

        Đã mấy lần mua công trái rồi, nhưng nhà nước có trả lại đâu.Nhà tôi bây giờ vẫn còn cả xấp giấy. Không mua thì không ở yên với chính quyền đâu, vì họ đưa người đến nhà “gọi là vận động” nhưng thực ra bắt buộc phải mua.

  9. NCH said

    http://nld.com.vn/20121214052521390p0c1019/bat-tam-giam-cong-an-no-sung-lam-chet-nguoi-danh-bac.htm
    Các bác xem qua tin này và chú ý đến đoạn sau:
    “Theo Đại tá Chức, sau khi ông Lợi tử vong, gia đình đã gây sức ép yêu cầu công an khóa còng lại rồi mới cho mổ tử thi. Để giảm căng thẳng, công an đã thực hiện theo yêu cầu của gia đình nhưng người nhà lại chụp ảnh gửi cho báo chí.” Nghe dược không các bác. CA sợ dân đến mức phải còng một cái xác theo sức ép?????… Đại tá đấy các bác!.

    • Cư Sỹ said

      Ngày càng thấy nhiều thằng đại tá nói ngu thế nhỉ.Thật ô nhục.Mình mà có thằng con như thế này thì mình lôi nó ra ủy ban từ bỏ ngay, không bố con gì cả.

  10. BSJ said

    Hoàng Trung Hải giúp Trung Quốc chiếm vị trí yết hầu của Việt Nam (Cầu Nhật Tân)
    ————-
    Có lần còm đâu đó, trong các bước trị lũ bán nước và bọn xâm lăng, có “ba thằng khốn” mà dân ta cần tiêu diệt trước khi tiến hành các hành động, phản ứng với TQ:
    Thằng Tàu lai Lê Thanh Hải ( nhiệm vụ chính: đàn áp tiêu diệt biểu tình chống TQ)
    Thằng Tàu lai Hoàng Trung Hải ( nhiệm vụ chính: Rập rình đứng cạnh NTD để kiếm một chân Thủ tướng, chi phối các yếu sách KT-XH của VN )
    Và thằng “Cẩu nô tài” hèn nhát Phùng quang Thanh, chuyên liếm gót giày của giặc, làm tấm gương tiên phong tỏ thái độ “thân thiện đớn hèn” để vô hiệu hóa Quốc phòng, Quân đội VN !
    Không tiêu diệt 03 thằng ấy và đám lâu la của chúng, chắc chắn chúng sẽ hai tay dâng VN cho TQ ! Nhưng sự thật là chúng sẽ không dám làm một mình nếu không có sự thống nhất của 14 thằng khác…Hic ! Vòng vây khép chặc, “nàng” Trọng lú và bộ sậu CS bán nước, sau một thời gian “ngả ngớn lộ hàng” nay đang ngã hẳn vào lòng “chàng trai” họ Tập !
    Vì thế…Hic ! “…Đánh một trận sạch không …giặc biển, đánh hai trận tan tác…bọ dòi ! Cơn gió to trút…bỏ cái xác khô (?). Tổ…sâu hỏng sụp tan …cây mục”.Dân VN ta chắc phải viết tiếp “Bình Ngô đại cáo” …tập II rồi !

  11. Tịch Cận Bầm said

    Nếu Tổng thống Chavez không thoát khỏi bạo bệnh?
    Thì chết chứ sao ! vậy mà cũng hỏi…He he

  12. Dũng said

    bài viết cực hay về biển đông :
    http://quehuong.net.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=883%3Abien-dong-tai-sao-trat-tu-cua-trung-quoc-lai-co-van-de&catid=18%3Anhin-ra-the-gioi&lang=vi

  13. […] https://anhbasam.wordpress.com/2012/12/14/tin-thu-sau-14-12-2012/ […]

  14. Nguyễn Bá Phong said

    – Báo Nhật nói Hàn “chạnh lòng” vì tên lửa Triều Tiên (TTXVN). – Thất bại của Mỹ mang tên ‘tên lửa Triều Tiên’ (VNN) – Thấy chưa! bác Kim Jong un đã chả tát cái bốp vào mặt bọn tư bản đế quốc là gì. Bác không lùi bước đã đúng.
    Hoan hô bác Kim Jong un!
    Hoan hô các nhà khoa học, kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân Triều Tiên tham gia nghiên cứu, chế tạo và phóng thành công tên lửa hành trình Ngân Hà 3!

    • Người Hà Nội said

      Thế ông còm CAM này không biết rằng để bắn được mấy quả tên lửa này thì dân cả nước Triều Tiên đã bị chết đói hơn chục năm qua và mấy chục năm tới nêu như Kim Ủn còn cầm quyền à?

      Thêm nữa, cả thế giới coi Triều Tiên như một xứ thời nguyên thủy vậy – liệu có tự hào không?

      Chắc chỉ có Việt Nam là chạnh lòng vì CP tham nhũng nhiều quá nên dân Việt khổ gần bằng dân Triều, trong khi CS Triều còn bắn được tên lửa chứ CS Việt thì chẳng chế tạo được gì hết!

  15. nicecowboy said

    Lâu nay đọc các bản tin về lương , thưởng Tết cao ngất của nhân viên vài công ty, ngân hàng do mấy tờ báo thường viết , Cao bồi đã rất bực mình. Hôm nay rất đồng cảm khi đọc được bài viết của anh Nguyễn Thông, trong đó có đoạn :

    “Em cắn rơm cắn cỏ xin các bác nhà báo, các bác đừng tuyên truyền kiểu ấy, buồn lòng con dân lao công lắm. Có thế nào cứ nói thế, thưởng cao thì nói rõ cho ai nhận, đối tượng nào; thưởng thấp thì bao nhiêu; chớ chia bình quân, lại càng không nên lấy số khủng rút thành tít. Đừng đánh lừa dư luận, đừng tự lừa chính mình nữa, các bác ạ”.

    http://thongcao55.blogspot.com/2012/12/buon-long-chi-lam-thuong-tet-oi.html

    Đúng là mấy tên phóng viên kinh tế vừa ngu vừa ác. Chúng cứ lấy số liệu tổng tiền thưởng của một đơn vị, rồi chia cho tổng số nhân viên ở đó, thế là ra con số bình quân tiền lương, tiền thưởng tết…. Ngu thì cũng ngu vừa thôi chứ, và đừng có quá vô tâm vô cảm với nhân dân lao động nghèo, đưa con số giả dối ấy lên để quảng cáo PR cho đơn vị công ty ấy sao ? đau lòng các lao động ở đó lắm.

    Ví dụ ở một Ngân hàng nọ , tiền thưởng tết ban Tổng Giám đốc và HĐ quản trị (10 người x 500 triệu = 5 tỉ) . Còn lại 100 nhân viên mỗi người khoảng 5 triệu.

    Vậy là khi phóng viên đến lấy số liệu viết báo, kế toán trưởng cứ “thật thà” thông tin tổng số tiền thưởng là 5 tỉ 500 triệu. Tổng số cán bộ nhân viên là 110 người. Thằng phóng viên cứ thế mà làm tính chia , 5tỉ 500 triệu chia 110 người, vị chi mỗi người đưoc thưởng trung bình 50 triệu !

    Cái cach tình bình quân vừa ngu xuẩn, vừa vô tâm này…. đã xảy ra quá lâu rồi, vậy mà các phóng viên tờ báo cứ kiểu cách lấy tin như thế mà thông tin…. Hãy sáng suốt và đưa tin có trách nhiệm. Đừng đổ lỗi tại này tại nọ, tại ông tuyên huấn… Những tin này không có gì là nhạy cảm mà đổ lỗi cho cơ chế. Chẵng qua là vừa thiếu tầm lẫn thiếu tầm.

  16. […] Tin thứ Sáu, 14-12-2012 […]

  17. F 361 said

    Bài MÁ RÀNH CÒN MÃI, NIỀM TIN BỊ MẤT ! của Minh Diện trang (Bùi Văn Bồng).
    Viết rất hay, rất cảm động!
    Tiếc thay lại vô giá trị, khi nhầm lẩn qui công lao cải cách cho một Lê Chiêu Thống mới, NVL, kẻ đã xúc tiến cuộc gặp mặt Thanh Đô năm 1990. Tại đó, NVL cùng ĐM, LĐA quỳ gối quy phục Bắc triều, mở đầu cho thời kỳ Bắc thuộc mới trong thời đại Internet. NVL là tội đồ lớn nhất của lịch sử VN, vì là tên Việt gian qui phục háng tộc bành trướng trong thời đại mà mỗi thông tin sẽ lan tràn toàn thế giới như chớp, khi mà thế giới đã nhìn thấy bộ mặt thật của nước Trung Hoa bá quyền bành trướng!

    Không hiểu bác Minh Diện có hàng họ, hay đồng hương Hải Dương của NVL, mà bác lại nhầm lẩn như vậy! Hay bác cố tình nhầm lẩn?

    Sang năm, tới Hoàng Sa!

  18. Cục Đất said

    Xem bác Sang nổ, ngứa miệng quá phải nói.
    Bài viết mặc dầu có tính bụi đời đôi chút, nhưng vẫn còn phép tắc chư hầu lắm.
    Quốc phòng, quân sự con mẹ gì mà không dám kêu thẳng tên cái thằng đang thẳng thừng cướp nước ta là thằng Trung Cộng. Bố láo.
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121213/mai-mai-la-sao-sang-dan-duong.aspx

  19. Đại_úy said

    Ô hay ! Gã ‘Phiêu diêu’ cựu TBT tham dự lễ khai trương đường bay Phú Quốc với tư cách gì nhỉ ???

    • Mèo Con said

      Ô hay! cái nhà bác này, nhiều khi người ta đi với tư cách là khách mời cuả “đảo chủ” thì sao..hì hì em nghe 2 bác xe ôm đầu ngõ kháo rằng một nửa đất đai ở Phú Quốc là của bác tư Thắng nào đấy…em của anh Ba nào đấy đó bác. (chỉ là hai bác xe ôm kháo nhau thôi không có gì là chính xác đâu bác nhá!).
      Cái này thì chính xác nè! em mới xem TV : Bác Cao minh Quang không được tiếp tục làm thứ trưởng Y Tế nữa vì bằng tiến sĩ dởm và tiền bạc lung tung…May thật! bổ nhiệm bác ấy làm bác sĩ trưởng thì khối em phải theo cụ Mác, cụ Lê

      • Đại_úy said

        Bây giờ thằng Thắng thằng Liêm
        cũng như Lân nọ xưa kia cậu trời
        Kiêu binh chó ấy cho mồi
        tới khi mồi cạn … mày là mồi tao !!!

        ……………..

        Đã Minh lại thêm Quang
        rõ ràng sáng quá nghĩa là … tối um
        Trách chi thân phụ u mê
        đặt con tên thế nghĩa là … giết con !

  20. Công Bằng said

    “Cấm” cá nhân giữ ngoại tệ, “chặn cửa” buôn bán vàng miếng?

    Các ông vừa ăn cắp , vừa phá tài sản , nền kinh tế của đất nước . Bây giờ các ông quay về định “lần” cả cạp quần người dân hay sao ông Thống Đốc Bình ơi?. “Gà què ăn quẩn cối xay” à !!!

  21. D.Nhật Lệ said

    Với bài báo “Đừng vu khống”,bác Người Lái Gió xứng đáng được gọi là nhà báo siêu hạng,chứ chẳng chơi !
    Bác tỏ ra rất thâm thúy dù bác dùng lời lẽ vừa… trào phúng để chọc cười vừa… châm biếm để mỉa mai,tuy nhẹ nhàng mà cay độc qúa ! Tôi nghĩ là những đối tượng mà bác nói đến,chắc sẽ… dãy nãy lên như đĩa phải vôi mà thù bác đến…tận xương tuỷ
    nhưng vẫn…ngầm phục tài hài hước… thượng thừa của bác !

    • hovinhtruong said

      lái gió chơi thấu cáy có đẳng cấp nhe , quý thanh khóc cũng dở , cười cũng dở , dở khóc dở cười lại càng …….dở ẹc , đáng kiếp nô

  22. ngu trí thức để diệt said

    Ngài chủ tịch viết ra suy ngĩ của ngài hay quá, nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì không còn hợp thời nữa rồi. bây giờ người dân cần các vị làm chứ không phải là ngĩ. ví dụ một người gẻ lở, giơ dáy mà đi khuyên mọi người nên sống vệ sinh như mình sao được.

  23. Công Bằng said

    VẪN CÓ NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN “CHÂN CHÍNH” VÌ DÂN VÌ !!!:
    http://webwarper.net/ww/~av/vanchuongplusvn.blogspot.com/2012/12/nguyen-pho-thu-tuong-oan-duy-thanh-lam.html

    Đọc xong bài báo tôi thấy lạ là tại sao Ban tuyên giáo không tuyên truyền rộng rãi những con người cộng sản “chân chính” này ,để quan chức học tập nhỉ ?. Hay họ sợ ông Đoàn Duy Thành làm lu mờ các lãnh tụ đương chức hiện nay như Đ/C x,y ,z hay ông Tổng Lú nào đó !!!.

    Hay họ sợ nhiều quan chức học tập cựu Phó thủ tướng Đ.D.Thành sẽ chống lại sự quản lý giáo điều ngu ngốc và lắng nghe hơi thở cuộc sống từ thực tế hàng ngay của nhân dân , để rồi phá tan cái mạng nhện của họ đã bủa vây , kìm hãm sự phát triển đất nước .

    Tôi nhìn thấy ông Đoàn Duy Thành là ông quan có cái tâm sáng , chứ không như bọn quan chức hổ đốn đang lãnh đạo đất nước ta hiện nay.Chúng nó chỉ biết bảo vệ chế độ và vốn vén cho bản thân và gia đình mình . Chúng nó chẳng khác gì bọn Thiệu , Kỳ hay Nguyễn Khánh.v.v. ở chế độ VNCH trước kia. Những thằng hô hào chống cộng , để rồi bỏ mặc binh sĩ bị thương ,lên mấy bay “chuồn” trước . Bọn này không có những đức tính nghĩa hiệp như anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

    Theo tôi đã là quan chức bất kể CS hay là không CS, nhưng cái tâm người đó phải sáng và nghĩa hiệp .Có như vậy thì người dân mới được nhờ , mới tin tưởng và ủng hộ họ .

    • gia tao said

      quá đúng

    • Bác cho em ké một tí nhể… về bác Đoàn Duy Thành:
      – Thời ông đỗ chục làm bí thơ ở HP không bằng bác Đ D Thành, Bác Thành vê HN làm ở bộ thương mại cũng không tai tiếng gì, sau khi bác Thành nghỉ hưu thì cha con Mai Văn Dâu lập tức buôn bán “cota” lòng vòng…..đấy CS nó càng ngày càng xấu đi đồi bại thêm chẳng thuốc nào chữa khỏi vậy mà luôn có những khẩu hiệu và quyết sách cho CS chứ không cho dân và vì dân

    • Đại_úy said

      Vote !

  24. Cầu Cải Tiến said

    Nhạc sĩ Tôn Thất Lập năm xưa với phong trào lý tưởng “Hát cho đồng bào tôi nghe” nay đã bán đồng bào với giá phó chủ tịch.

    Góp ý:
    Thay vì chỉ biểu tình chống TQ, các bác có khiếu âm nhạc hãy cùng “đánh trống cho đồng bào tôi nghe”, vừa biểu tình vừa biểu diễn cho đồng bào. Tôi hoàn toàn thiếu năng khiếu âm nhạc nhưng đã dùng software làm 1 ví dụ sau đây, đồng thời tôi xin tặng nó cho ông Tôn Thất Lập hy vọng nó giúp ông nhớ lại những ngày tháng hòa hùng năm xưa.

    • Bác Ba Phi said

      Bác nào không có khiếu hát thì “nói cho đồng bào tôi nghe” cũng tốt lắm rồi. Mỗi người dùng một cách tùy theo sở trường của mình nhé. hề hề

  25. Bác Ba Phi said

    Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121213/mai-mai-la-sao-sang-dan-duong.aspx

    Dẫn đường đi lên thiên đường XHCN phải hông anh tư SÂU ?, cứ mỗi dịp lễ lạt kỷ niệm này nọ đúng hẹn lại lên, anh lại có cảm hứng làm một bài tập làm văn lãn mạn như phim Hàn Quốc vậy, tôi tưởng anh có cái đầu nhạy bén hơn mấy anh kia, hóa ra anh cũng làng nhàng lải nhải y như thằng lú vậy, anh thanh minh thanh nga làm gì, xưa nay có thằng nào bán nước mà tự nhận mình là bán nước đâu ? Đừng ngụy biện nữa anh Sâu ạ, dân không ngu đến nỗi không phân biệt được ai Trung ai Gian đâu, “lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát” anh Sâu ạ.

  26. thanh niên said

    http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/quy-tu-nha-thu-tuong-vao-trung-uong-oan.html#.UMrrBeRthUQ
    “Tiếc là VTV đã không loan tin mừng luôn, là lần đầu tiên, con trai của một thủ tướng VN trở thành một “lãnh tụ” thanh niên.Nhân đây, cũng xin nhắc Ban Tuyên giáo, Bộ 4T cần chấn chỉnh các báo đài quanh việc đưa tin về con thủ tướng và một vài vị lãnh đạo, khi họ tỏ ra sớm thành đạt khác thường. Đó là tại sao báo chí dường như cố tránh né không khen ngợi những con người này khi họ đã đạt được những vị trí rất cao so với tuổi tác, kinh nghiệm của mình? Sao không đưa lên thành những điển hình cho tuổi trẻ cả nước noi theo, mà cứ như dấm dúi, lén lút, làm cho dư luận dễ hiểu lầm,..”
    – CỤ TỔNG CÒN TRÁCH AI? (Huỳnh Ngọc Chênh) (ABS)
    …………………………….
    Thanh niên có một cái đoàn
    Chuyên trị múa hát liên hoan vui vầy
    Mặc ai kiện cáo, cuốc cầy
    Việc nước đã có ông thầy “đảng no”

    Thanh niên chỉ việc hát hò
    Chân dài, váy ngắn diễn cho xôm trò (1)
    Chống Tàu dân khỏi phải lo
    Biểu tình xin chớ- nhập kho bi chừ

    Trung ương đoàn có sếp cừ
    Sang tận tư bổn học tư thành tài
    Thành tích cũng có một vài
    Giỏi nhất là đậu con ngài tê tê

    Tinh trùng gặp trứng mà phê
    Thành quan phải chọn tê tê tinh trùng
    Gặp phải tinh trùng thằng khùng
    Đừng cho thụ trứng phải bùng nghe chưa?
    …….
    (1): Chân dài váy ngắn múa hát trước tượng vua Lê để ngăn biểu tình

    • Đại_úy said

      Nhất thời ‘nãnh tụ’ thanh niên
      đến khi thất thế lộ ngay ‘tinh trùng’
      Ngược đời tam đại … ‘phân xanh’
      vai u một cục chính dòng phỉ xanh

      ***
      Thanh niên đoàn , ấy đám trẻ ranh
      hội cơ một lũ ‘phân xanh’ có dòng
      Tiếc thay vận Nước lòng vòng
      khiến cho con trẻ mắc vòng lưu manh

      ***

      Mai này Nước nổi Chiến tranh
      ‘phỉ xanh’ giống ấy lại là ‘phân xanh’ .

  27. vể tắm sông quê said

    xxx

  28. Người Đà Nẵng said

    “Lời vàng ngọc và quả trứng gà (Quê Choa).”
    Nhiều người chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Chúng ta sống trong chăn Đà Nẵng mới thấy con rận Bá Thanh.

  29. Duy Châu said

    Cu Nguyễn Minh Triết mặc dầu tuổi nhỏ, nhưng vào trung ương đoàn là do đoàn phân công chứ Cu cũng ko chạy, cũng ko xin. Thế thôi
    Cu Nguyễn Bá Cảnh mặc dầu làm giám đốc khu thể thao Tuyên sơn rất bận rộn, nhưng vào trung ương đoàn là do đoàn phân công chứ Cu cũng ko chạy, cũng ko xin. Thế thôi

    • QuangPhong said

      Vào những năm 90 thế kỷ trước, việc 1 ĐV ĐCSVN mà có con thứ 3 thì Bố Mẹ rắc rối vô cùng , Thế mà tại sao lại lọt ra Anh CU – con thứ 3 trong gia đình này chứ mà Bố lên chức cứ vù vù như gió thôỉ . Ông Bố lại còn đứng trên bục giảng của trường ĐH QG TP. HCM mà giảng bài về lòng tự trọng của Thanh niên .
      Năm 14 tuổi – đi học ở nước Tư bản , một diều chắc chắn là ở đó họ không dạy cho thế nào là Thanh niên Thời đại HCM hay là Thanh niên là rường cột của chế độ XHCN…. Thậm chí có thể CU chưa được kết nạp vào Đoàn cũng nên . Bây giờ, mới về nước được 2,3 năm , CU làm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên. Đứng trước các ĐVTN CS HCM – có thâm niên từ lớp 10 là ít chắc CU cũng học để giáo huấn mọi người về lòng tự trọng. Chao ơi là thời thế …
      Nếu CU giỏi – là Thạc sĩ động cơ học cơ mà – Sao bố CU không sắp xếp CUđi theo chuyên môn như nhiều người có lòng tự trọng nhỉ ???
      Trước đây cũng có 1 CU , chưa học Đại học ngày nào, nghĩa là chưa làm Sinh viên ngày nào,cũng được Bố Cu đó bố trí : Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam – Hài vãi .

  30. nắng hạ said

    VIET NAM dưới cái nhìn cuã thiên triều trung quốc [rfi]
    – VIETNAM như tre trước gío .đứng giữa hai chiều gío xoay ?cũng không phải ngẫu nhiên , nó là hệ lụy một trăm năm trồng người cũa hò chí minh .trồng bọn bần cố nông .tam vô ,lên lãnh đạo .vô học vô rừng ,săn người như săn thú ,vì đói vì ngu ,và giết giết .thì hệ lụy hôm nay là lẽ đương nhiên .nói ra đâu để trách ai ,nói ra để nhìn và nhận lấy những hậu quả ,là nhìn và nhận lấy những nhân giống đã gieo và mùa hoa quả đang đơm hoa kết trái .đi qua chiến tranh cộng sản và tư bản .cộng sản thật sự đã tiêu vong .còn lại một trận cuối giữa TÀU và MỸ họ tranh giành quyền và lợi ,buôn bán chiến tranh .đât nước VN là chổ giao tranh .biển đông là chiến trường ,và VIETNAM vẫn là tre cỏ . gốc rể ôm lấy đất mà ngọn thì ngã theo chiều gío mạnh .hởi những người cộng sản ,hãy khôn ngoan bỏ đãng như các ông bỏ nón cối dép râu .để xoay theo gío ,trả quyền lãnh đạo lại cho dân ,các ông làm sao lãnh đạo ?khi dùng những thằng như tôn thất lập vì miếng cơm manh áo nói dối với lương tâm ,sợ những bài hát chính nó viết ra thời VNCH ,nó tự chém chết những đứa con nó sinh ra .không ai xuống đường hát những gì chính nó viết .thằng công an có chức có quyền thì [ con tự do ]là chổ linh thiêng các ông đang thờ phụng , trong những tờ đơn đều phụng dưỡng .hãy can đãm xoay thì sống còn không là rác rưởi bị gío thổi bay thôi .hãy nhìn cho rõ rồi trách người hay phải trách mình .

  31. Anh Chí said

    TIN MỪNG:
    Tại buổi gặp mặt với anh Mai Phụng Lưu sáng nay với bà con No U Hà Nội, anh Lưu thông báo: Số vụ cướp bóc, bắt bớ bà con ngư dân đi biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản từ phía Trung Quốc đã giảm 70% so với trước và phía Trung Quốc hiện giờ chỉ dùng biện pháp PHUN VÒI NƯỚC vào tàu thuyền của ngư dân Việt Nam chứ không bắt bớ nhiều nữa. Bà con cũng ra khơi đánh bắt hải sản tại ngư trường vùng biển Hoàng Sa cũng tăng lên.
    Ai bảo đi biểu tình không có hiệu quả nào?
    Chúc mừng bà con, chúc mừng anh chị em chúng ta!

    • Bác đừng có nhận vơ, đó là do đường lối ngoại giao 4 + 16 của đảng ta đó.

    • nắng hạ said

      mừng cái con tự do ,chúng nó đang chuẩn bị khám xét tàu thuyền trên biển đông bộ là giã là dọa thôi sao bác ?hay là chúng nó rút vòi khi đã nhìn ra người VIỆT trên toàn thế giới đang chuẩn bị giết MADE IN CHINA .?tôi tin lời cố tt THIỆU ,

    • gia tao said

      dúngđảng và nhà nác là cái gì ,bô xít có ký là đảng nhà nước đâu .đảng nhà nước có cõng được rắn đâu .chỉ có con người cụ thể mới bán ,đổi chui lòn thôi

  32. Bủa mịa rồi, trước đây nghe bác 4 Sâu nói là có kẻ cõng rắn cắn gà nhà, vừa rồi thấy có kẻ bịt mồm báo chí, nhân dân tiếp tay cho kẻ thù thì nghi rằng nó bán nước.

    Hôm nay bác 4 Sâu lại nỏi là kẻ xấu mới cho rằng đảng, nhà nước bán nước. Khó hiểu thật, nhưng mà bác ý nói thế phải hiểu thế nào? đảng ở đây chắc là bác Lú, nhà nước chắc là nói bác ý rồi. Thế còn chính phủ thì sao nhỉ?

  33. Khách said

    1) Dù còn những khuyết điểm, yếu kém, nhưng …
    ———————–
    – Có khuyết điểm yếu kém thì phải rút lui, không ai xui mấy bác lãnh đạo toàn diện suốt đời suốt kiếp đất nước Việt Nam.

    2) Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bán nước… Đảng và Nhà nước ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.
    ———————–
    – Cái này thì Lú với tư cách đảng trường tái khẳng định đặt cái xã hội chủ nghĩa mặc dù đếch biết nó là cái gì cùng các lợi ích của đảng cộng sản lên trên hết.
    – Đảng, nhà nước của bác không có mấy thứ trên thì sao lại có câu chuyện tư sâu rồi sau đó thêm phát hiện gián cõng rắn cắn gà nhà.

    3) Hành động bán nước hay những việc làm tương tự sẽ chịu sự nguyền rủa, oán hận của các thế hệ sau này, cũng như chúng ta đã từng phê phán nghiêm khắc những nhân vật và những chế độ như thế trong lịch sử
    ———————–
    – Bác làm gì điều gì cụ thể đi, ra lệnh thả em sinh viên Phương Uyên đang bị giam vì tội chống tàu chẳng hạng, sau cứ nói suông mãi.

  34. NCH said

    Bác nào rành về vi tính tư vấn hộ em cái nhé!
    – Khoảng 2 tuần nay khi dùng cái trình duyệt IE9 của Windows thì vào tất cả mọi trang đều ok, trừ trang anh basam.wordpress: Cứ nửa đường thì máy báo “IE stop working”.Tại sao vậy các bác?
    – Hiện nay em đang dang dùng Firefox thì OK tất.
    TB:
    Tiện đây em xin nhắc phụ bác BTV chút. Bác nào không muốn “lộ hàng” thì đừng dùng “warper.net” nữa.

  35. locphan said

    “Lời vàng ngọc và quả trứng gà (Quê Choa).”
    Chuyện đền bù… rẻ như cho, bán như… vàng là chuyện của Đà Nẵng xưa và nay, có điều báo chí không dám đưa tin thôi.
    Và, chuyện ông NBT, chuyên gia PR cho mình thì ít người biết, và có rất nhiều người ca ngợi.
    Ông này nói giỏi thì cũng đúng vì giỏi… đền bù giải tỏa, mua 1 bán 10… Mua theo kiểu cưỡng ép, không chịu thì… cướng chế…
    Vậy mà báo lề trái lẫn lề phải đua nhau ca ngợi
    Thật, tôi không hiểu sao họ lại ca ngợi một cách cuồng tín như thế, dù tôi là người Đà Nẵng…
    Máu cũng đổ trên đất Đà nẵng vì giải tỏa đền bù…
    Tự thiêu cũng vì giải tỏa cuingx xảy ra ở Đà Nẵng…
    Vậy mà các vị cứ ca ngợi, ca ngợi nữa đí
    Hì hì!

    • Trần Đại Quang said

      Đồng ý với bác. Nhiều người chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Chúng ta sống trong chăn Đà Nẵng mới thấy con rận Bá Thanh.

    • Thời đại đồ đểu said

      he he he
      “Thành kính phân lô” ! Eng cứ eng, nhưng lồm vẫn lồm !
      Dù sao đòa nẽng vẫn được quy hoạch ra tấm, ra món…

    • khách said

      Nhiều người biết rõ chứ bác, nhưng người ta im lặng không cần lên tiếng trắng đen. Im lặng nhiều khi cũng có những cái hay trong một số trường hợp đặc biệt
      Chúng ta đang tham gia vào đây cũng có nghĩa là đang tham dự một phần vào đời sống chính trị, mà chính trị thì ai cũng biết…không phải lúc nào cũng rõ ràng trắng đen, trung thực, mới là tốt

  36. Hoàng Lan said

    Tư cách của Tôn Thất Lập không bằng con ruồi, đậu trên b… con t’ró, có cái gì mà phải bàn đến ông ta? Xem cái vụ xe điên gây tai nạn liên hoàn thì rõ:

    http://giadinh.net.vn/2011063003325121p0c1000/nhac-si-nao-ngoi-tren-xe-bien-xanh-gay-tai-nan.htm

  37. Tiểu Điền Địa said

    Thực tế chỉ ra rằng đảng,nhà nước ta càng thân thiết chính quyền Bắc Kinh thì Bắc Kinh càng mạnh tay lấn chiếm và phát triển cơ sở hạ tầng dân sự,quân sự tại Hoàng Sa,Biển Đông,cứ như trên lục địa của họ vậy. Họ gia tăng lấn chiếm,cắt cáp,phát triển không hề quan ngại như là sự thân thiết ấy cùng chiều hướng cỗ vũ cho họ vậy. Đảng,nhà nước có vẻ xem nhẹ quyền lợi quốc gia của mình,thể hiện nổi bật qua nhiều câu chuyện ứng xử về chính trị,kinh tế,văn hóa và thua thiệt ngày càng nghiêm trọng việc tranh chấp biển đảo.
    Non tháng nữa,họ sẽ thực hiện tuyên bố kiểm soát tàu thuyền phạm vi lãnh hải của họ. Ngày ấy nước tới trôn rồi. Ngư dân chúng tôi nóng lòng chờ đảng,nhà nước đưa ra sự thật là họ kiểm soát những gì,vũ khí,giấy tờ tùy thân,ngư cụ hay những gì khác. Vùng họ kiểm soát gồm những đâu hay cả vùng 9 đoạn lưỡi bò. Ngư dân VN chưa biết cụ thể quyết định kiểm soát này của Trung Quốc. Nhưng biết rõ rằng,họ luôn nói họ là “nạn nhân” của chính sách Châu Á – Tây Thái Bình Dương của Mỹ,họ luôn mong muốn hòa bình,ổn định để cùng láng giềng phát triển. Hành động của họ thì ngược lại,họ xây dựng trụ sở hành chính “huyện Tam Sa” trên quần đảo Hoàng Sa của đảng,nhà nước CHXHCNVN,nhân dân ai cũng thấy và căm phẩn,đảng,nhà nước thì tiếp tục nâng cao thành tích thân thiết với họ.
    Ngư dân VN đang chờ đảng,nhà nước trả lời có hay không việc Trung Quốc kiểm soát tàu thuyền và có bị bắt giữ,tịch thu,phạt tiền chuộc,lo sợ hơn có tái diễn thảm cảnh như 9 ngư dân Thanh Hóa bị bắn chết trên Vịnh Bắc Bộ?

  38. […] on Tháng Mười Hai 13, 2012 by bahaidao Posted by Basamnews on […]

  39. dân gian said

    Lớp học chó rạp xiếc
    – Các em ngoan nào! Trật tự! Hôm nay chúng ta học toán nhé! Em Vàng, một cộng hai bằng mấy?
    Cô hất ngón tay ba lần.
    – Ẳng, ẳng, ẳng!
    -Giỏi lắm! Cô thưởng này!
    Cô mở bàn tay, Vàng liếm được một mẩu bánh nhỏ!

    – Em Mun, lớp trưởng! Có một khán giả ra câu đố, em làm bài nhé! Xin mời khán giả!
    – Đề nghị Mun cho biết bọn Tàu cắt cáp tầu BM 2 mấy lần rồi?
    Cô giáo cuống cuồng vì tình huống bất ngờ. Cô vội vàng hất ngón tay một lần. Mun nhìn người ra đề, thấy người ấy hất tay hai lần, nó điềm đạm:
    – Ẳng, ẳng!
    Cô giáo:
    – Mun, em là lớp trưởng, cô đã quán triệt …rồi! Đáp số sai rồi! Một lần cắt thôi, lần sau là vô tình làm đứt chứ không phải cắt. Cô sẽ kỷ luật em về …
    Mun:
    – Thưa cô, kỷ luật? Lại bắt em dọn phân chứ gì? Từ nay em không làm chó nữa, nhục lắm! Em muốn làm người cơ! Em chỉ nói sự thật thôi! Nào, cả lớp đồng ý với tôi chứ?

    • Long said

      Như vây không nên dung http://webwarper.net nữa. Vì cái IP 116.99.41.121 là ở VN đây nhé.

      Example Messages Sent From 116.99.41.121

      From: “Lilliam Zeilinger”
      Subject: It Will be possible to please her 5 times a night?
      From: “Your #1 PillShop”
      Subject: Dear, khherman8! 90% discounts. Department
      From: “Your #1 PillShop”
      Subject: Dear, todd_m_albertine! 90% discounts. Skills conq
      From: “Your #1 PillShop”
      Subject: Dear, rachelefune! 90% discounts. snow recent in n
      From: “Administrator Natalia”
      Subject: You have got new messages(dating)
      From: “Administrator Natalia”
      Subject: You have got new messages(dating)
      From: “Administrator Natalia”
      Subject: You have got new messages(dating)
      From: “Administrator Natalia”
      Subject: You have got new messages(dating)
      From: “Administrator Natalia”
      Subject: You have got new messages(dating)
      From: “Administrator Natalia”
      Subject: You have got new messages(dating)
      From: “Administrator Natalia”
      Subject: You have got new messages(dating)

  40. Thành said

    “Mức phạt đối với chủ ô tô và xe máy không mua hoặc nộp phí cho phương tiện khi tham gia giao thông theo quy định tại Nghị định 71/2012/NĐ-CP cao gấp 6-8 lần mức phí sử dụng đường bộ mà chủ xe phải nộp cho cả năm.”
    —-
    Một chính thể quốc gia ăn cướp, không làm gì nhanh và mạnh bằng việc PHẠT.

    • dan viet said

      “..Đinh La Thăng nổi tiếng với câu nói ‘Bây giờ mới biết thế nào là tiền mốc’! Trong một lần dọn văn phòng, Thư ký riêng mới phát hiện ra 01 […]

      • Tiểu Điền Địa said

        Bài này nêu lên câu chuyện cụ thể của vài tên lạm dụng quyền lực trong thể chế độc đảng là chuyện bình thường. Khi hiểu quyền lực không được chi phối và kiểm soát thì sẽ không nghi ngờ gì thứ quyền lực ấy sẽ sanh ra đám lục lâm thảo khấu dưới nhiều thủ đoạn như dẫn chứng. Chúng mang tính bầy đàn có giáo dục,có tổ chức theo hệ thống tổ chức,giáo dục đặc thù của bầy đàn. Không có cá biệt,do đó,không có mong đợi như đã từng mong đợi “chỉnh đốn”.

    • Thời đại đồ đểu said

      Nó tưởng móc tiền từ túi dân cũng như móc dầu dưới biển.

      • Dân SG said

        Thêm cho lão này một tên : Đinh móc ( móc dầu ,móc nhớt ,móc túi ,móc họng ,móc….), bây giờ ai cũng thấy sợ mấy tay Đinh chóp bu cả nhất là Đinh móc lưỡi .

  41. BSJ said

    Đề xuất sớm thành lập TP Phú Quốc (TT) + DỰC BẢO TRUNG HƯNG ĐẠI HƯƠNG LÊ ĐÌNH KIÊN – NGƯỜI ĐẬP TAN QUÂN TÀU Ô VÀ MỞ MANG PHỐ HIẾN
    ———–
    Ừ !TP Phú Quốc- Đáng khen cho một ý hay ! Phải ! Phải ! Nhưng không chỉ có thế…hà hà “trấn Phú Quốc”, “phủ Nhị Sa”( Hoàng sa- Trường sa), “huyện lưỡng Quảng” …đều thuộc chủ quyền của Lạc Việt ta từ trước ! Hic, Viết ít dòng ủng hộ, mà cũng để xã bớt “áp suất” trước khi nổ tung vì tức lũ chó Tàu !

    Triệu Đà xưa dựng nghiệp, biên giới tiến đến cận sát tỉnh Vân Nam, kề bên Đại lý… Sử Hán hãy còn lời Hán Vũ đế phân định biên cương thời ấy ! Người VN uống rượu ngắm trăng trên Động Đình hồ đãthành thói quen, dấu tích nay vẫn còn rõ ! – Nhưng trời sinh Hán tộc đất đai rộng rãi, dân chúng đẻ sai mà sau thành nước mạnh, nước lớn ! Cả ngàn năm chiến tranh qua lại, bọn giặc cướp phương Bắc đã dùng vũ lực xâm chiếm, cướp đoạt dần dần của Việt tộc, nhưng chẳng qua bản chất thực chỉ là vì đông người sanh đói khát, trở thành lũ ăn mày đói khát đi ăn cướp, chứ nào phải vì là “giống dân oai mãnh, hùng cường, giao chiến quang minh chính đại” gì đâu?

    Phim ảnh Tàu tuy hay nhưng nào có phải đời thực? Lại càng xa lịch sử lắm ! Trong chiến tranh, Hán tộc vẫn luôn là bọn “nhược phu hèn nhát” đấm đá trông rất bệnh hoạn, vì vậy mà biết bao nhiêu những “Lý tiểu Long, Hoàng phi Hồng…” gì đó, thi nhau chất chồng thây thối trên đất Việt Nam ? Đời Lý chúng sang VN “chôm chĩa binh thư”, đời Trần chúng sang VN “học lén yếu pháp”, đến đời Minh chúng lại “học mót đánh cắp chiến pháp” mà mang về nhà…Thật tội ! Trong đời Lý , Lý thường Kiệt đã tấn công thắng lợi đến tận Ung / Ích châu…nhưng chưa kịp đặt nền cai trị vì nhiều nguyên nhân, thế nên vẫn chưa lấy lại được! Đến đời Quang Trung Hoàng đế, cầu hôn công chúa Thanh triều để “xin” lại Quảng Đông, Quảng Tây, bản đồ vẽ sẵn, tiếng gọi là của hồi môn mà thực chất là “Người” thực hiện mong muốn “châu về Hợp phố” của cha ông ! Vì “Người” băng hà sớm, nội sự rối ren mà việc bất thành ! Thật tiếc !
    Dân Hán luôn ước mơ dân tộc họ có được một đấng lương tài như Hưng đạo vương người Việt Nam, thường đau đớn nói cái gì là “Địa chuyển ngã Việt chủng cư Bắc phương, Âu châu cảnh nội vô Mông kỵ tung hoành thiên vạn lý- Thiên sinh thử lương tài ư Tống thất, Trung Quốc sử tiền miễn Nguyên triều đô hộ nhất bách thiên” ( Đất mà hoán chuyển cho người Việt lên ở phương Bắc, thì ngựa Mông Cổ không thể nào tung hoành ngàn vạn dặm đất Châu Âu – Trời mà sinh đấng lương tài này (tức Trần Hưng Đạo-tác giả LP dịch và ghi chú ) trên đất Tống, thì lịch sử Trung Quốc không có chuyện bị Nguyên triều cai trị 100 năm”- Ha ha ! Hoang đường ! Cũng bởi Hán tộc chẳng đời nào có được người như thế, chỉ sinh ra đám “mãi võ phim ảnh, vương đế dâm dật” nên đành yên phận phát huy truyền thống “đưa đầu ra cho các tiểu quốc cai trị”, xem đó như là “bản lĩnh gác cửa” nhiều đời ! – Chiến lược Tôn tử gì đó thì mang bỏ nơi xó bếp, lại mang những là “phòng trung yếu thuật” “ Tố nữ dâm kinh” …, thờ những là Bành tổ, Lữ tiên ông, Đạo nguyên…tâm trí chăm chăm nơi chốn phòng the, thu hút tinh khi, học trò dâm bại mà cầu những thú vui bệnh hoạn. Than ôi ! “mạnh khỏe sống lâu, trường sinh bất lão” đâu chẳng thấy, chỉ thấy vì đó mà thi nhau sinh đẻ liên tu như các giống thỏ chuột, gây nạn nhân mãn thành đói ăn mãi ! Rồi ra, chỉ biết xua bớt đến vùng biên, lấy thịt đè người mà cướp giật của thiên hạ ! Dâm dật mà bệnh hoạn, cuồng tưởng như thế, thì làm sao mà “nguyên khi hưng vượng” để mơ nền bá quyền bá chủ ?

    Nay, nếu gã họ Tập kia, nhân lúc đất Việt “sao Khuê lu mờ” đẻ ra một bọn cầm quyền thất học, bất tài, vô lại hèn nhát (Dốt sử, học sinh không biết mình là ai, được sinh ra từ đâu?-GDVN) , mà tính mang quân qua đây, thì trước sau “Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư !”…lại thêm lần nữa mà thôi ! Tuy VN chưa lấy lại được phần chủ quyền của mình, nhưng Bắc kinh kia cũng đừng hoang tưởng sẽ không có ngày !
    “Hợp rồi phân, phân rồi Hợp” là lẽ thường biến dịch của Trời đất ! mèo trắng mèo đen…nhưng đã biết “Mèo nào cắn mỉu nào” đâu ?

    • Đại_úy said

      Hay quá ! Thanks .

    • Già Hinh said

      Chí khí ngất trời!

      • BSJ said

        Dạ, hổng dám, bực quá viết quăng đại rồi vội “dẫn trâu đi cày”…Hic ! Giờ mới rãnh vào nghe khen thấy… sướng cái bụng !Hì hì …
        Dân Việt mình , ai học Sử cẩn thận đều biết “mình là ai” ! Bọn CSVN “cắt đứt quá khứ” dạy qua loa cho có, còn phần lớn chúng chỉ muốn học sinh ngày nay phải biết rằng “không có đảng CS, không có “ông cụ” là…không có nước VN !” – Khốn nạn thật !

  42. Trọng Văn Nông said

    Sau khi dùng tài năng y tá xây dựng một nền kinh tế ‘cơ bắp’, giao cho Hoàng Trung Hải mang 90% ngân khố quốc gia mua công nghệ và máy móc phế thải của Tàu, để định hướng XHCN kiểu bãi rác, ba đứa con thì tiền, quyền… thừa thãi. Thủ tướng: ‘Mong thanh niên chia sẻ khó khăn của đất nước’!!!

    Ô hô!!! Tại sao tuổi trẻ nói riêng và cả dân tộc VN phải hóa thân thành cừu, bò, trâu chó… để làm nô lệ cho bố con, anh em họ hàng nhà ông???. Tham quá chừng. Tại sao các con ông không dấn thân vào nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, hạt nhân, sinh học… đầy gian truân mà cứ phải sông vào môi trường quan chức, chính trị để chụp giật mồ hôi xương máu dân lành???

    Ông có dám nhờ Liên hiệp quốc thăm dò giúp uy tín của ông trong trong thanh niên VN không???

  43. Congdien said

    http://laodong.com.vn/Su-kien-binh-luan/30-cong-chuc-khong-lam-duoc-viec-Ton-tai-cua-hom-nay/95036.bld
    30% số cán bộ sau tuyển dụng làm được việc, 30% phải “cầm tay chỉ việc”, hơn 30% còn lại “cầm tay chỉ việc” vẫn không biết cách làm. Trước những con số như vậy, cho thấy bộ phận không nhỏ này chiếm đến hơn 30%. Nhà nước phải bỏ tiền ra nuôi 30% trên tổng số 22 triệu người hưởng lương ngân sách. Tương đương 6.600.000 người.

    Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam mà viết báo ẩu quá. 22 triệu người này là tổng số lao động hiện nay đang làm việc trên lãnh thổ việt nam, trong đó lao động khu vực nhà nước chỉ chiếm chừng 7 triệu người (gồm tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước)
    Trong 7 triệu người này thì chỉ có 2 triệu là làm trong các cơ quan đơn vị công lập mà ta gọi họ là công chức/viên chức. Còn 5 triệu người làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước TƯ như Vinashin, Vinalines, EVN, TKV, VNPT, Viettel, Agribank,…đến các doanh nghiệp nhà nước tại các tỉnh/thành

    Vì vậy con số 30% công chức/viên chức không làm được việc mà các báo cáo nói ở đây là 30% của số lao động 2 triệu công chức/viên chức này – khoảng chừng 600,000 vị ngồi không hưởng lương
    Với 600,000 vị ngồi không hưởng lương này mỗi năm ngân sách mất đi: (tính trung bình trả lương 3tr/tháng hay 36tr/năm) = 36,000,000 x 600,000 = 21600,000,000,000 (21600 tỷ) = 1 tỷ USD

    Tại sao ngân sách phải bỏ ra 1 tỷ USD/năm để nuôi cái đám 30% vô dụng này vậy. Ngồi không hưởng “tô” từ thuế của người khác (đóng vô ngân sách) – thế khác gì đây là tầng lớp bóc lột
    Có thêm một khái niệm mới thời XHCN, tầng lớp bóc lột không nhất thiết phải là tầng lớp có chức quyền mà còn có những thể loại như 30% vô dụng này
    Nếu Karl Marx (Các Mác) sống lại, chắc ông ta cũng không nghỉ tới khái niệm về một tầng lớp bóc lột mới ở VN XHCN

  44. BSJ said

    Thư chúc mừng đồng chí Kim Ủn (Nguyễn Thông).
    ———
    Dân BTT đói khát , khốn cùng, sống mà như những bóng ma vật vờ, vậy mà liên tục mấy đời Kim gia quá ác, vẫn tiếp tục dùng dân mình làm con tin, “mót máu thịt dân BTT” để…phát triển vũ khí ! Phục vụ tham vọng cá nhân và dòng họ ! Hic..vụ “phóng thử” này, thế giới sẽ siết cấm vận, mùa đông này không biết cái “nhà tù khổng lồ BTT” ấy có bao nhiêu người sẽ chết trong đói và lạnh, có thể gọi đó là “thành công” chăng ?

    Ngày mà tượng đài của thứ “gia tộc đại ác” ấy bị dân BTT kéo đổ và đái vào e là chẳng còn xa đâu . Khi đang vinh quang, Sadam chẵng thể thấy được ngày ông ta lủng lảng ở đầu sợi dây! Mặc áo trĩu năng huân huy chương, Gadhafi làm sao thấy ngày bò lê dưới cốn . Lênin là chủ nhân cơn dịch“tầm cỡ” lây lan toàn thế giới, vẫn không biết ngày tượng đài mình bị giật sặp khắp nơi…Thằng Heo con họ Kim này cũng thế thôi, chẳng có gì bên vững mãi !

  45. Congdien said

    Thống đốc Nguyễn Văn Bình: “Trên lãnh thổ Việt Nam chỉ dùng đồng Việt Nam” (TT). – “Cấm” cá nhân giữ ngoại tệ, “chặn cửa” buôn bán vàng miếng? (DT). – Chống ‘đôla hóa’ nhưng không làm khó dân dự trữ ngoại tệ (VNN). “Phản ứng của những đối tượng này sẽ có tác động tiêu cực đến thanh khoản ngoại tệ của hệ thống ngân hàng cũng như ảnh hưởng đến lượng chuyển tiền kiều hối về Việt Nam hàng năm”. – Phải tôn trọng quyền sở hữu tài sản của dân (TN). – Không thể cấm người dân cất giữ ngoại tệ (PLTP). – Siết chặt việc sử dụng ngoại hối (Petrotimes). – Không thể cấm người dân cất trữ ngoại tệ (TT). – Quản lý ngoại hối: Tránh gây sốc cho dân (TP).

    Vẫn biết ý đồ của các vị từ lâu, những lời bóng bẩy nhằm che đậy cho mục đích cuối cùng là tất cả USD/Vàng miếng của dân phải chạy vào hệ thống ngân hàng và ngược lại người dân cầm về một mớ VNĐ (nhà nước in dễ ợt)

    Nhìn chung chính sách này chỉ làm khó cho tầng lớp trung lưu và giàu có ở đô thị thôi chứ đại đa số dân nghèo ở nông thôn và lao động nghèo ở đô thị thì lấy đâu ra USD/Vàng cất trữ mà “cống nộp” cho quý vị

    Nhưng cũng hay, qua chính sách này xem “dân trí” của tầng lớp trung lưu và giàu có Việt Nam đến đâu, có biết phản ứng với các chính sách nhà nước không. Tức là họ (tầng lớp trung lưu) có phải là lực lượng để thúc đẩy nền dân chủ cho VN hay không như nhiều báo cáo đã từng đề cập

    • Tầng lớp trung lưu thành phố, kể cả các “đại gia” đã ngán ngẩm đ/c X và phe cánh của đ/c X đến tận cổ rồi.

    • Clark said

      Siết ngoại hối thì phải để vàng cho dân tự do kinh doanh (đô la và vàng của dân sẽ tự nó điều chỉnh trên thị trường). Việc chính và chức năng chính của ông NHNN thì không lo! là tham gia điều hành lãi suất, chính sách tín dụng và các sắc thuế là những động lực tạo cho sản xuất phát triển thì không lo!, toàn đi lo nhưng việc vặt vặng, mấy đồng tiền lẽ tiết kiệm của dân thì thấm tháp gì so với cả một hệ thống kinh tế nhà nước nắm giữ là đối tượng chính tạo sự tăng trưởng, hay gây lạm phát cho nên kinh tế!!!.

  46. danvn said

    “..Thạc sĩ Nguyễn Minh Triết sinh năm 1990 (Wikileaks), là con trai thứ ba trong gia đình TT Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Minh Triết du học tại Anh vào năm 2004, tức là khi 14 tuổi!? Về việc Thủ tướng lấy đâu ra tiền cho con du học thì đến nay vẫn còn là điều bí ẩn, tương tự như chuyện TT có thể qua mặt chính sách ‘sinh đẻ có kế hoạch’ rất ngặt nghèo dành cho cán bộ, đảng viên..” – PVĐ
    ——————————————————–
    con đ/c X lại sẽ kế nghiệp đ/c X làm TT ?

    2 thằng con : 1 thằng là T/trưởng Bộ XD ( 30 tuổi) , 1 thằng Ng.M.Triết làm thủ lĩnh đoàn thanh niên ( đội cận vệ của đảng csvn).
    1 đứa con gái (gần 30 tuổi) làm chủ 4 công ty lớn ( cả lãnh vực ngân hàng) ……………sẽ là TĐ NHNN tương lai ?

    Công nhận gia đình đ/c X quả là giỏi giang có “gen” lạ ngồi trên đầu trên cổ ND VN , cha nào con nấy ?

    • xu so la said

      Cũng hay! Cứ cho chúng nó đứng về một bên – Có gì dễ tính …

    • BSJ said

      Mô Phật ! “Tham , Sân, Si” là tam độc trong đời người ! “Luân hồi, nghiệp báo”, phân biệt “kẻ Thánh,, người phàm” cũng từ đó mà ra ! Kẻ mắc phải bệnh tham, trong lòng “tham hỏa” luôn luôn rất vượng, thiêu đốt tâm can ! Lão tử đạo huynh đã nói “ biết dừng có thể không bị hại”, nhưng kẻ Tham nhân chẳng bao giờ biết đủ, không bao giờ thèm học chữ “dừng” ấy nên cứ gây tai họa cho y và cả cho mọi người quanh y ! Một kẻ tham đã thế, đằng này cả gia đình NTD cư sĩ, từ cha đến con đều mắc bệnh này, lậm đến tận xương tủy …Cha ăn thừa thì đến phiên con ăn vét, con vứt đi, nhả ra thì cháu lại ăn mót…Cả gia tộc chỉ biết ăn và ăn, ăn đến kỳ kiệt đất nước vẫn chưa thôi. Bệnh tham vốn là như vậy !
      Thế thì tương lai “bị hại” là cái có thể thấy trước rồi, dù có dẫn vệ sĩ “đi Chùa, lạy Phật” như hôm trước, cũng chẳng ích gì Dũng cư sĩ ơi !! Dù lòng “tự trọng” có to bằng cái nhà thờ Tổ thì cũng khó mà tránh họa…
      A Di Đà Phật ! Thiện tai !

      PS: Thực ra, em nghĩ, nó lót cu Triết vào để giữ của “cho bố , cho chị” đó thôi, bác Danvn em ui ! Xung quanh Dũng bây giờ toàn là loại đảng viên chó sói, thằng nào cũng gầm gừ tranh cướp, chờ chia phần, nếu hổng có chức quyền để trụ lại trong guồng máy mà “bảo vệ tài sản”, lũ cho sói kia sẽ nhào vào xé cho nát thây ! Thậm chí khi một số “đồng chí kẻ thù” mất ăn, nhân dịp xuống chức“dậu đổ bìm leo” mà ra tay, cả nhà NTD dám “hổng kịp có đất chôn…của ” chứ không giỡn đâu nha !

  47. Tưởng là dân nên công an mới đánh! said

    Chúc mừng đ/c Nguyễn Minh Triết, hẹn gặp 4 cha con đ/c trong ống cống Gadafi !

  48. NGƯỜI QUAN SÁT. said

    “NGÀY TẬN THẾ” CỦA ĐẤT NƯỚC & DÂN TỘC VIỆT NAM ĐÃ ĐẾN !
    – Ngày 13/12/2012 , Người phát ngôn bộ ngoại giao VN tuyên bố : VN có đủ bằng chứng lịch sử và chứng cứ pháp lý để khẳng định BIỂN ĐÔNG là của VN…”
    – Ngày 13/12/2013 , Người phát ngôn bộ Ngoại giao VN tuyên bố …( y chang ở trê nhưng thay từ BIỂN ĐÔNG bằng từ HÀ NỘI )
    -Ngày 13/12/2014 , Người phát ngôn bộ Ngoại giao VN tuyên bố….( cũng y chang như trên nhưng từ HÀ NỘI được thay bằng SÀI GÒN )
    Sau ngày này , tên “người phát ngôn bộ Ngoại giao VN” được thay bằng…” Người phát ngôn KHU TỰ TRỊ ( TỈNH ?) VIỆT NAM”

  49. Sài Gòn hôm qua, Sài Gòn mai sau said

    [Youtube=http://www.youtube.com/embed/9983HMsoPPI?feature=player_detailpage]

  50. vu khống said

    ĐừNG VU KHốNG. (Không vú)
    http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/695/695
    ………….
    Tuổi trẻ còn hay nghịch tinh
    Trêu gái “vu khống” là hình không lên
    Đánh đĩ, chỉ mặt gọi tên
    Làm việc gì xấu, bêu tên khắp phường

    Nếu không bắt được, tỏ tường
    Vu khống, họ chửi biết đường nào chui?
    Chuyện hay, giỏi tới chuyện vui
    “Thơ thiền” họ tưởng mình tui tự làm

    Nếu tui có tính ba sàm
    Lờ đi, cứ nhận có làm sao đâu?
    Nếu không thì nói một câu
    Xin lỗi, chuyện nớ tui đâu có làm

    “Không vú” là chỉ bao hàm
    Việc xấu vốn dĩ chỉ làm mặt ê
    Hồng Thanh Quang thật đáng phê
    Báo đảng mà lại dám chê là tồi?

  51. Thời đại đồ đểu said

    Trung Quốc bất cần phải trái?
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/100958/trung-quoc-bat-can-phai-trai.html
    ……….
    “Trong những lúc nước sôi lửa bỏng , báo chí phải biết giảm bớt lửa lúc nước sôi chứ không nên thêm củi vào”, thì “thằng” Việt-lam-lét nó lại đổ thêm… xăng vào kìa ! Bớ tồng chý Huinh, tồng chý Kỉ, tồng chý Thị Tờ-Huận !

  52. HỒ THƠM said

    Chưa thực hiện tử hình bằng thuốc độc vì thiếu… thuốc ( Theo ông tướng Nguyễn Văn Ninh, Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp ).
    Trước tình hình thuốc độc … không có gì mới , tui xin … dâng kế xây dựng như ri :

    Bộ i tế của ta nên ký hợp đồng mua vài tấn thuốc ĐẠI BỔ của Trung Quốc ( Chắc chắn là giá rẻ hữu nghị và chẳng thiếu chó gì !) . Chẳng cần phí công phải kiểm tra là bổ hay không bổ , cứ cho tội phạm án tử uống đều đều !
    1/ Nếu chết ngay thì “ta” đã thành công theo … nghị quyết . Chẳng có gì phải bàn , cứ làm thinh ký tiếp hợp đồng ! Hi hi… ( Xác suất chết đạt 98% )
    2/ Nếu tội phạm còn sống nhăn răng ( 2% còn lại) thì tính kế để kiện ” bạn vàng ” ra Liên Hiệp Quốc vì “chuyện lạ ” này !
    He he…!!!

    • Cư Sỹ said

      Chờ thuốc độc làm gì?.Cứ cho tử tù ăn gà thải loại, thịt siêu nạc, cua thuốc sâu, hoa quả ủ chất bảo quản, cho uống nước ô nhiễm, uống mật ong giả….đảm bảo rồi nó cũng chết mất ngáp.

  53. Kiên Định said

    “Chiến thắng cuối cùng, sẽ luôn thuộc về những người dai sức và bền hơi nhất” – Luise Rinser

  54. Thời đại đồ đểu said

    Bi hài: Thủ đô là Quảng trường Ba Đình, bánh chưng gói bằng lá chuối
    (GDVN) – Trong clip trắc nghiệm kiến thức này, học sinh tiểu học tại Hà Nội lại khiến cho người xem một lần nữa bất ngờ khi nói “Thủ đô là Quảng trường Ba Đình” và “bánh chưng gói bằng lá chuối”.
    ………..
    Đúng là Bi hài thật ! nhưng với … kẻ viết bài này.

    P/s: Miền Tây gói bánh chưng, bánh tét bằng gì vậy “thiếu nữ” Hai Lúa ?

  55. danden said

    viet nam oi, co bao gio nhuc hon the trong suot 4000 nam

  56. tran hung said

    Thi hành công vụ hay trình diễn xe thể thao?
    Mấy ông TTGT Đồng Nai này đúng là ưa tốc độ, mạo hiểm và dũng cảm thật.
    Nội một cái tư thế ngồi loại xe đó thôi cũng đã chỉ ra sự không thích hợp của tính chất công việc với phương tiện mà các ông sử dụng.
    Chỉ có Tom Cruise mới dùng xe thể thao trong “Nhiệm vụ bất khả thi” thôi các ngài TTGT ợ.
    Vừa kiểm điểm xong mà đã thế thì….

  57. thằng mặt dầy tổng quản các thể loại lưu văn manh ! said

    – nguyển thanh nghị, câu trưởng :QĐ bổ nhiệm thứ trưởng BXD tử 11/11/2011, tử phó hiệu trưởng trưởng ĐH kiến trúc TP HCM, là ủy viên dự khuyết BCHTWĐ, trước đó, ứng cử vào thành ủy TP HCM : ‘vỏ chuối’ vì chỉ được có 4 phiếu trên hơn 400 đại biểu.
    – nguyên thanh phương, thứ nữ, du học Thụy sỹ, vê làm xi măng sao mai ( nay là Holcim)…rổi hiện là CTHĐQT ngân hàng Bản Việt.
    – nguyên minh triết, cậu út, du học anh quốc tư năm 14 tuổi, 21 tuổi vể nước, 22 tuổi,vào BCH TW đoàn…
    câu hỏi online xin gưi đến thủ trưởng rất kính mếu : iem xin thủ trưởng nói qua vể bí quyết hành nghể của các anh, các chị nhà, làm sao mà tuổi trẻ tài quá cao, toàn làm cao…để chúng iem “liệu cơm chan nước tương” với bữa ăn chỉ có 5000 đ/suất, cố gắng rèn luyện “nòng tự trọng” và “tiêm chích” lấy thêm tiền để tiến quân vào “công nghệ thông manh”…xin đội ơn thủ trưởng, đ/c X rất chi là “dầy” như súc gỗ lim, gỗ nghiến…!!!

  58. Congdien said

    Từ bản tin này
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121213/co-tran-thi-hau-duoc-dung-lop-tro-lai.aspx
    Sáng 13.12, UBND TP.Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành liên quan và UBND H.Hòa Vang tổ chức cuộc gặp Báo Thanh Niên – VPĐD miền Trung, nhằm thông tin về những vấn đề Báo phản ánh trong loạt bài “Một mét vuông đất bằng một quả… trứng gà”
    Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho rằng chính sách về đất đai còn có nhiều vấn đề gây bức xúc cho người dân và TP.Đà Nẵng đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để góp phần sửa đổi luật Đất đai. Ông Chiến khẳng định: “Việc đền bù đối với gia đình ông Võ Hiến, Trần Thị Hậu là thỏa đáng”. Cũng theo ông Chiến, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh từng tiếp hộ bà Hậu và đã có ý kiến giải quyết nhưng sau đó bà Hậu lại không chấp thuận.

    Đối với trường hợp Phòng GD-ĐT H.Hòa Vang chỉ đạo Trường tiểu học Hòa Ninh kỷ luật không cho cô Trần Thị Hậu đứng lớp, theo ông Chiến là sai. Do đó, ông Chiến yêu cầu Chủ tịch UBND H.Hòa Vang lập tức chỉ đạo Phòng GD-ĐT H.Hòa Vang và Trường tiểu học Hòa Ninh sửa sai, để cô giáo Hậu đứng lớp.

    Có mấy hướng mà độc giả có thể suy luận:
    1. Chính quyền Đà Nẵng thực sự cầu thị, họp báo và thay đổi quyết định chỉ 1 ngày sau phản ánh của báo Thanh niên
    2. Quyền lực của báo Thanh niên nói chung (và báo chí nói riêng) đã được nâng thêm một tầm khi được chính quyền tỉnh coi trọng để họp báo phản hồi như vậy
    3. Bộ sậu của Bá Thanh đang chạy hết công suất, làm ngày làm đêm để làm đẹp hàng dọn đường cho việc vào BCT vào cuối năm sau

  59. MD said

    Thế này là thê nào ???

    DANH HIỆU VIỆN SĨ VIỆN HÀN LÂM PHÁP CỦA GS PHAN HUY LÊ: MỘT SỰ MẠO XƯNG LIỀU LĨNH ?

    http://truongthaidu.wordpress.com/

  60. Hai Lúa said

    Bác BTV cho Lúa nhà iem hỏi khí không phải, còm sĩ Hoàng Mai chết thật rồi phải không bác? Mô phật, thiện tai thiện tai…. Thôi thì, dù ngu si, mù quáng dại dột tới cuối đời nhưng cuối cùng đã được giải thoát khỏi cõi u mê, dần độn, cũng mừng cho vị ấy. Đi xuống điạ ngục vui vẻ nhe HM!

    Hôm qua hổng còm vì đi công chuyện, sáng giờ mới đọc sơ sơ. Lúa nói thật sự điều này. Bây giờ hễ các nhân sĩ trí thức nào mà vẫn còn cái giọng điệu “kêu gọi/ đề nghị/ kiến nghị…” với bọn bán nước, sâu mọt đục khoét dân tộc này, vẫn còn tỉ tê ò ê với họ là …Lúa rất ghét, rất xem thường đó, Nói thiệt, không còm thì thôi chớ mà còm thì Lúa sẽ không thể dùng lời nhẹ nhàng đâu. Với chúng nó chỉ có vạch tội, chất vấn, phản đối, lên án,…. Chúng nó ác hơn loài thú dữ, đều hơn cả bọn Tàu, chúng là kẻ thù của nhân dân rồi. Xin các bác hiểu, bài viết không khéo dân mình bị hiểu lầm….

    Lúa sẽ đanh đá, ghê gớm cho các bác xem. Ghét thì ném đá chơi, bao giờ ông Sàm chặn còm sẽ dừng….Bụt cũng không thể hiền được chớ đừng nói người phàm như Lúa.

    —–
    BTV: Lúa coi chừng HM bật nắp, sống dậy (đổi IP khác) 🙂

    • Thành said

      😆

    • Cục Đất said

      Đồng ý với Lúa: “Bây giờ hễ các nhân sĩ trí thức nào mà vẫn còn cái giọng điệu “kêu gọi/ đề nghị/ kiến nghị…” với bọn bán nước, sâu mọt đục khoét dân tộc này, vẫn còn tỉ tê ò ê với họ là …Lúa rất ghét, rất xem thường đó”.
      Nghĩa là Lúa sẽ thương những người kêu gọi/ đề nghị/ kiến nghị, tỉ tê ò ê với với dân, Lúa nhé.

      • Hai Lúa said

        @ BTV: chỉ có loài quỷ mới dở nắp hòm sống dậy, loại này phải dùng c..ứt gà sáp bôi vào hòm, hoặc dùng cây dây tằm nhúng nước tiểu quất vào hòm thôi. Qủy thì phải sợ ánh sáng, Lúa có đèn măng-sông, kính chiếu yêu… hổng sợ.
        @ Cục đất: Chắc chắn rồi bác ạ vì Lúa tui là con nông dân, là người dân….Lúa cũng mong có dịp gặp bác Cục Đất, hihihi.
        @: Thành: Sự vô liêm sỉ đã chạm đáy, chỉ có những kẻ muốn ăn đạn đồng mới làm như thế. 3d bà bày con của gã đã bỏ qua sự phẫn nộ đến tận cùng của nhân dân rồi….ngày ấy sẽ tới sớm.

    • Thành said

      Thế thì xin tiếp lời Cô rằng: Tay thủ tướng mặt dày quá đỗi. Đến lúc này mà vẫn cố đấm ăn xôi nhét thằng con út vào tw đoàn. Điều đó chứng tỏ hai vấn đề:
      1 là cái thể chế này còn tồn tại rất lâu nữa, bởi nếu trong tương lai gần nó bị giaapg đổ thì bọn ấy nó chạy ra các nước giãy chết cơ.
      2 là phe của tay tt này còn rất mạnh, mấy lão nông bắt sâu nhóm lò chả là cái thớ gì. (vẫn biết luận điệu bắt sâu – nhóm lò chỉ là tuồng)

    • Phật Bà Đông Hải said

      Chết vì thuốc của Phật Bà Nam-Hải . . Nam mô vô thường , nghiệp chướng ! . . Nghiệp chướng ! . . thiện tai ! . . thiện tai ! .

    • ta'msacne said

      Kinh hoàng !!!
      HM là thây ma của lũ Zombie a` ?…bật nắp hòm…!!!hi hi..

      Bác Hai Lúa á ừa,..còn cục gạch nào không, giúp tớ “tán”&chặn vào cái mồm…ụa ụa..
      của lão Tôn (ngộ không)…hi hi, thất mẹ 2 cái tâm thất, để hôm nay ông Sàm phơi cái tâm đen của lão TTL ra…hi hi, chứ nào có chặn còm của Lúa đâu, Lúa cứ ưa mà..nhỏng nhẽo…!

    • Hai Lúa said

      Cấp báo, BTV ơi hình như HM chưa chết, hồi nãy Lúa vào cái entry 1466 vẫn còn thấy HM, còm lúc 17h hôm qua. Cái vị thần kinh cám lợn này càng nói càng ngu, hình như chẳng biết khi khô gì mà cứ thích nổ, nào là về cầu cống, thuốc men, rồi điện hạt nhân,…
      @ Ta’msacne: nhõng nhẽo khỉ khô gì bác, ý Lúa nói là bây giờ ai mà viết thư cho bọn sâu gián mà cứ “đề nghị/kiến nghị/hãy cảnh giác….” là Lúa sẽ ném đá, ném tới khi nào ông Sàm chặn còm thì thôi. Phải là “phản đối/ lên án/chất vấn….”

      • Đại_úy said

        Ôi !!! đứt cả ruột …

        Hồi 17h37′ hôm qua y vẫn ở Dương gian nhưng 15′ sau khi uống bát thuốc của Lang Băm thì hình như y xách va-li đi … ‘ju – ven – tút’ luôn , lạ cái là vẫn chưa thấy Cáo phó gì hết , hổng biết rửa ruột có kíu được hông nữa ?? … cheẹp ! kể cũng uổng một kiếp người tuyền bị lưà , bị tới già mà lúc bắt đầu tỉnh ngộ thì lại To..o..ạch !
        Thôi , nghĩa tử là nghĩa tận .Xin chúc vong ‘thượng lộ bình an’ và nhớ ngày này năm sau về ăn xôi HM nhé !!!

  61. Con Thủ tướng vào Trung ương Đoàn (BBC).

    Sau hội nghị TW6 đ/c X bị đánh tơi tả, nhưng vẫn thoát hiểm ngoạn mục. Trước khi họp Quốc Hội, đ/c X không đi gặp gỡ cử tri Hải Phòng nơi mà đ/c đại diện mà đi gặp sinh viên ĐHQG Tp. HCM và đ/c rao giảng về “lòng tự trọng”, một ý tưởng chẳng ăn nhập tí nào với hoàn cảnh. Nhưng hóa ra tất cả là chuẩn bị cho thằng cu “thêm” vào TW đoàn. Quả là cao thủ.

    Trong lúc kinh tế khó khăn do hậu quả của 2 nhiệm kỳ của đ/c, đất nước đang đứng trước nguy cơ thôn tính của giặc tàu, đảng cộng sản với uy tín bị âm vì những việc làm của đồng chí, đồng chí X vẫn không quên vun vén cho gia đình con cái từng li từng tí, quả là một người cha mẫu mực. Bái phục đ/c vô cùng.

    Cái lòng tự trọng mà đ/c X rao giảng thực chất là biết “tự” lo lắng và coi “trọng” bản thân, gia đình và phe nhóm còn kệ mẹ đất nước nhân dân ra sao thì ra.

  62. đại gian hung said

    test

  63. Thái Thú 3D said

    Hôm nay nghe thằng thứ trưởng GTVT về phí bảo trì đường bộ mà muốn đạp vào mặt nó. Nó bảo : Đường càng hư thì phải đóng tiền càng nhiều. Kiểu làm dự án đường xá bằng cốt tre và đất . . . của chúng nó thì dân phải è cổ ra đóng phía càng ngày càng nhiều. Thật sự tiền phí của dân có chảy vào lấp các cái ổ voi, ổ khủng long . . . của đường xá không hay vào túi không đáy của tụi nó? Cái tư duy & cách làm hút máu dân cho đến chết của lũ này không khác gì những con đĩa chứ không còn là loài sâu nữa vì sâu thì đạp vào mặt nó còn chết chứ lũ đĩa thì có đạp đến bao giờ nó vẫn cứ sống. khốn nạn thật !!!

    • T.T. said

      Sao không lo thu hồi hàng ngàn ngàn tỉ của bọn tham nhũng về mà lo việc chính phủ, lại cứ đi nhè vào dân mà vặt từng chục, từng trăm vậy hè?
      Đấy là chưa ai thèm nhắc đến cái chuyện dân ở chung cư, nhà tập thể đang phải nộp thuế đất phi nông nghiệp từ vài ngàn đồng bọ trở đi đấy, các bác ạ.

  64. HỒ THƠM said

    http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/695/695
    ——————————————–
    Lão Ló Giái lại có bài viết hay, phân tích chuẩn xác !
    Không hiểu vì sao trên mặt trận chống “phản động ” của ta , cán bộ từ nhỏ đến lớn ( kể cả trung ương) đều né mặt , lủi như chồn xuống phố ! Đưa mặt ra sợ bị ăn gạch nửa à ??!!!

    Trở lại nhà thơ Hồng Thanh Quang , nếu đúng như Lão Ló Giái nói, thì cũng không hiểu vì sao một bài báo hay, đạt tầm cuốc tế như thế mà Hồng thi sĩ lại giãy đành đạch , “cấm cửa ” i meo , la làng : vu khống ! Khi được độc giả nhầm là tác … thật , ý lộn … tác giả ???
    Hi hi…!!!

    • BSJ said

      Nói nhanh cho nó vuông: Những thằng viết báo để “nối giáo cho giặc, phản bội chính nghĩa dân tộc” thâm tâm chúng ý thức rất rõ cái tội bán nước ấy sẽ khiến chúng thành tội đồ thiên cổ, ngàn năm khó rửa, thế thì đời nào chúng dám nhận ! Việc chúng hốt hoảng khi bị “điểm mặt chỉ tên”, đành phải cuống cuồng …buông ra những câu chối tội tuyệt vọng rằng : “ Dạ, em vô tội!” ( Tức là “ Đừng vu khống !…oan cho em tội nghiệp – Há há !) cũng dễ hiểu mà !
      Thằng nào cũng nhận ra và sợ điều ấy cả, nhưng vẫn lén lút núp trong bóng tối, tuân theo lệnh lũ bán nước, tiếp tục phun nọc độc vào chính dân tộc mình ! Thế mới lạ ? “Một bộ phận thi sĩ CSVN” chuyên đảm nhận vai trò tiên phong “tuyên huấn” cho đảng, bằng những ngòi bút nhúng vào máu của dân tộc: “ Giết giết nữa…” “ Đày đọa chết thôi…” …v.v, theo “truyền thống” ấy, em vẫn tin vị thi nô HTQ này lấy bút hiệu Quý Thanh chứ còn ai nữa !

      PS: Có ai biết vị “thi nô HTQ” này có phải thằng Quý Thanh bán nước kia không, lên tiếng cho mọi người biết với ?

  65. khách said

    Rất đúng,nghe phỏng vấn TTL,nghe xong muốn ” mửa “

  66. khãch said

    abishịt bên thái lan ra tòa tội sát nhân, ở việt nam có mấy thằng chột dạ: thằng x, thằng h…vv
    hồi đó mấy thằng việt nam này xúi abị shịt dùng sát thủ bắn tỉa bắn hạ các thủ lĩnh biểu tình. quả nhiên là dẹp được. thầy trò hí hửng khen nhau chưa dứt, nay thằng thì ra tòa , thằng thì lộ nguyên hình là đại ác đại trơ mặt chai mày đá…quả báo nhãn tiền cần chỉ qua đời sau mới thấy.
    nè mấy thằng ác nhơn, thiên hạ 80 triệu này mỗi người chỉ quở chúng bây 1 tiếng thì con cháu bây ngóc đầu lên ko nổi nghe. không tin hả? cứ chờ coi.

  67. Tiến sĩ Alan phạm:cướp giật Sg …..con bà mày, cái xấu thì dùng SG.Sao không nói cướp giật Hồ Chí Minh ?

    • tổ cha mấy thằng thu phí said

      Cướp giật mà nói Hồ Chí Minh nghe nó “bản chất” quá bác ạ.

    • Khách said

      Sài Gòn dù có vật đổi sao dời vẫn là Sài Gòn thôi, nhất là đối với những người Việt, người Sài Gòn xa xứ như bác Alan.
      Có điều phải phân biệt ra là Sài Gòn hôm nay, Sài Gòn hôm qua và Sài Gòn mai sau.
      Hồ Chí Minh là đồ giả, là giả danh, hình ảnh xấu của Sài Gòn hôm nay là sản phẩm thật của tập đoàn tội phạm cộng sản sau bao năm cai trị, dày xéo thành phố.
      Được biết tên thái thú người Tàu – Lê Thanh Hải vừa truyền mật chỉ tiêu diệt 42 vị có tư tưởng chống Tàu (chỉ mới có tư tưởng chống Tàu chứ chưa hành động chống Tàu đã bị tuyên thủ tiêu).

      .

  68. sangmat said

    Chúc mừng em nha Triết, cho anh gởi lời thăm gia đình em luôn! em du học ở Anh Quốc và có bằng thạc sĩ, hi vọng em dùng tài năng và học vấn của mình để xây dựng đất nước sau này nha em! chuyện của tiến nhân, anh chả dám nói.Chỉ hi vọng ở em thôi.Mẹ không biết nó có đọc không nữa?

  69. Vũ Quyết Chiến said

    Đọc bài trên blog “Cầu nhật tân” mà nghĩ rợn người, liệu những gì mà tướng Vĩnh và các Nâhn Sỹ đã cảnh báo . . nó sẽ diễn ra ???

    Khi Trung Quốc thực hiện kế hoạch “tiêu diệt giặc cỏ Việt Nam”.

    kịch bản con ngựa thành troys đã hiện rõ:
    – Tuyến đường biển: tòan bộ vịnh Bắc Bộ hầu như trung quốc đã làm chủ. khu vực Miền Trung và Nam Bộ, có 02 cảng biển uyết hầu quan trọng số 1, đó là Cảng nước sâu Vũng Áng (Hà Tĩnh) và vinh Cam Ranh (Khánh Hòa) riêng Vịnh Cam thì có lẽ TQ đã có tay trong (khoảng chục năm, người TQ nuôi cá mú, sát nách khu quân sự chỉ 150m -200m, mà vừa rồi báo chí Việt nam lên tiếng, nhà cầm quyền mới vội vã kiểm tra chỉ tượng trưng, chủ yếu là rung cây cho bọ cáp chui vào sâu, núp chờ thời cơ) còn cảng Vũng Áng trung quốc đã làm chủ.
    – Trong nội địa:
    + Khu vực phía Bắc: 3.200ha rừng đầu nguồn, trung quốc đã di chuyển quân vào những điểm này nhiều ngàn người, cơ sở hạ tầng, công sự, hầm hố và sân bay cho máy lên thẳng, các trận địa pháo phòng không . .. số quân ở sát Hà Nội cũng khàong vài ngàn tên, núp dưới các công trình xây dựng ở Hải Phòng và Ninh Bình. .
    + Khu Vực Miền Trung: ở Thanh Hóa, khu công nghiệp Nghi Sơn, công nhân đang làm việc ở đây người TQ chiếm 2/3. Còn ở khu vực cảng nước sâu Vũng Áng (Hà Tĩnh) thì khoảng 15 ngàn người TQ. cùng với các khu rừng người Đài Loan – TQ đang thêu có khoảng ngàn người TQ.
    + Khu vực Tây Nguyên và Đà Nẵng, hai nơinày có khaỏng trên chục ngàn người TQ.
    + Các công trình ở Miền Tây Nam Bộ c1o khoảng 3 ngàn người TQ.

    Như vậy, khi trung công phát hỏa chiến tranh thì từ căn cứ Hải Nam, các chiến hạm tiến thẳng vào Vịnh Bắc bộ mà không bị bất cứ sự kháng cự nào của VN. Bởi các cơ sở bên trong đã có quân TQ nội ứng xông ra, vô hiệu hóa bộ cày tơ và bộ não quân sự bị tê liệt, quân của TQ chỉ việc triển khai theo phương án, giải ráp quân VN đưa vào trại tù binh, còn bộ may chính quyền thì số quan chức sẽ bị thanh lọc 9/10, chỉ còn 1% được sử dụng làm bộ khung, coi như 9% chúng đưa người từ TQ sang, cùng với số người chúng đã cài cắm trước, phần còn lại là con cháu của những tên tay sai đắc lực nhất, đã giúp cho TQ chiếm VN thành công mĩ mãn.
    + Khu

    • Khách said

      Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa đang thực hiện đầu tư theo giấy phép đầu tư số 2244/GP do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư cấp ngày 26/11/2001, chuyên ngành Dệt, Sợi Nhân Tạo, Điện, Nylon, Màng nhựa PVC, BOPP, Nhà Máy Xử Lý Nước …là công ty 100% vốn nước ngoài với tổng mức vốn đầu tư đạt 1.116.078.000USD, với diện tích 300ha, trụ sở đặt tại KCN Nhơn Trạch 3, Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
      ————————-
      Thêm Formosa (giờ thuộcTàu) tại Nhơn Trạch, từ vị trí này chí ít nó cũng kiểm soát được tuyến đường thủy ra vào Sài Gòn, Đồng Nai và quân cảng Cát Lái.

    • huonggianguic said

      Nó không đánh mình đau mấy Bác vừa mang tiếng, vừa hao tốn cả tiền bạc lẫn nhân sự. Nó bỏ ít tiền ra mua mấy thằng lãnh đạo để mấy thằng nảy tạo điều kiện tối Đa cho nó đồng hoá dân mình. Khai thác trên rừng dưới biển tụi nó bao hết. Tụi nó đưa công nhân qua lấy vợ , làm nhà sinh con đẻ cái, lập phố người Tàu lập trường học cho con cái chúng. Nói tiếng Tàu, ăn đồ Tauf. Dần dần hán hoá người Việt nam và nghiễm nhiên sẽ trở thành một tỉnh của nó. Kế hoạch này chậm mà chắc. Chơi chiêu này thâm hiểm vô cùng. Cho dù mình cảnh giác cao độ vẫn rất khó để đấu tranh, khó tập hợp toàn dân tộc kháng Tàu. Không phải ai trong chúng ta cũng thấy rõ âm mưu đó và còn vô số người được lợi Lộc từ chiến dịch xâm lăng này. Một điều bất hạnh lớn cho dân tộc vn là chúng được tiếp tay bởi một tập đoàn bán nước csvn.

  70. Tg said

    http://www.baogialai.com.vn/channel/1622/201211/Ngo-khong-chong-tren-doi-C5-2202700/

  71. piracetam said

    Ông Trần Ngọc Hùng tuyên bố như trên tại buổi tọa đàm ngày 27.03.09 bàn về chính sách kích cầu trong khu vực xây dựng. Theo lời ông Hùng, các nhà thầu Trung Quốc đang thắng thầu rất nhiều công trình trọng điểm về điện, xi măng, hóa chất và điều đáng ngại hơn cả là các nhà thầu Trung Quốc thường đem theo hàng ngàn công nhân và đem cả thiết bị của họ sang, trong khi những thiết bị đó Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất được.

  72. Thuỷ said

    Kính gởi các blogger tin này, để sau này nếu nghe ai ở hải ngoại nói xấu về mình thì biết đó là hạng người nào, đừng có vơ đũa cả nắm!!!
    Nhiều người ……. trí thức, chống CS “khét tiếng” ở hải ngoại đã từng rơi vào cái bẫy của CA giăng ( đem bài của Hàn Gian Trần Lệ Tuyền về đăng lại ) mà không biết đấy nhá!!

    ———————-

    “Xin cám ơn Take2Tango dám đăng những bài động ổ CS, tuy chúng giấu mặt nhưng vây cánh chúng hùng hậu ở hải ngoại, nhờ mạng lưới nằm vùng dày đặc trong cộng đồng tị nạn và đặc biệt nhờ những độc giả ngây thơ, dễ tin các bài viết rất “chống Cộng” của chúng. Hàn Gian Trần Lệ Tuyền là một bằng chứng. Ông Trần Tiên Lãnh viết trong mục “Ý kiến của Bạn” phân tích rất đúng. Ông biết rõ chân tướng CS của y thị Hàn Gian Trần Lệ Tuyền. Nhưng ông chỉ đưa ra các câu hỏi gợi ý.

    Trần Lệ Tuyền là vợ của Trần Đăng Sơn hiện ở một tỉnh lẻ gần Paris, nơi đặt ổ CS nằm vùng gồm bọn AgitProp trá hình bằng nhà văn, nhà viết báo, viết bình luận. Chúng trực thuộc A16 Bộ Công an, là bộ phận phản gián chuyên tung tin giả, thông tin giả, hình ảnh giả để bôi nhọ người quốc gia. Cặp Sơn-Tuyền được CS cho vượt biên qua ngã Hồng Kông đến Pháp hoạt động trên 20 năm trước. Trần Đăng Sơn xâm nhập các tổ chức chống Cộng tại Pháp làm công tác vừa tình báo vừa ly gián cộng đồng. Tổ chức cuối cùng mà Trằn Đăng Sơn xâm nhập là tổ chức Trần Văn Bá. Trước 75 cặp cán bộ nằm vùng Trần Đăng Sơn-Trần Lệ Tuyền gia nhập Việt Nam Quốc Dân Đảng ở miền Trung làm nội tuyến. Sau 75, cặp này chỉ điểm cho Công an bắt quân cán chính, đảng viên VNQDĐ đưa vào trại cải tạo Tiên Lãnh. Mấy năm trước trên Internet ờ California Trần Đăng Sơn bị các đảng phái hoạt động vùng Quảng Nam Đà Nẵng vạch mặt, nên nay hắn núp dưới đáy quần vợ hắn là Hàn Gian Trần Lệ Tuyền.

    Do không được các cộng đồng quốc gia tin cậy Trần Đăng Sơn, nên 2, 3 năm qua chúng xuất hiện viết lách trên vài tờ báo Cộng đồng ở Pháp và ở Munchen (Đức) theo chỉ thị của cơ quan phản gián A16 Bộ Công an nhằm ly gián cộng đồng hải ngoại. Nhưng các báo này không phổ biến rộng, nay chúng đưa bài lên Internet và thành công phần nào gây hoang mang dư luận dưới những bài viết ký tên chung Hàn Gian Trần Lệ Tuyền rồi được Việt Thường, Trần Thanh, Tuấn Phan… tung hứng và được Hứa Vạng Thọ / Tin Paris mẹ hát con khen. Xin đọc kỹ phân tích của ông Trần Tiên Lãnh trên mục này.

    Gần đây trên Blog của nhạc sĩ Tô Hải ở Saigon (tác giả Hồi Ký Của Một Thằng Hèn xuất bản ở California) trong mục Tuần ký số 8b, ông Tô Hải vạch mặt Việt Thường (người Tàu) tức Nam Nhân, tức Trần Thanh… là “đặc vụ hai mang” chuyên việc chửi sủa và chỉ điểm. Chửi sủa những nhà tranh đấu chống Cộng. Lâu nay nhiều người mắc lừa nhờ những bài “chống Cộng nẩy lửa” của tập đoàn Việt Thường……”

    http://www.llcschpg.net/Tailieu/Han-Giang-Tran-Le-Tuyen.htm

  73. Dân mất Nác. said

    XƯA, DÁNG ĐỨNG – NAY, DÁNG KHOM? (Bùi Văn Bồng). Không chỉ khom lưng mà còn quỳ mọp nữa. =>
    Chẳng có gì lạ! Cũng chỉ như là MTGPMN trước kia và đảng CSVN chứ có khác gì đâu. Ngay bây giờ bao người bị lừa mấy chục năm trời vẫn còn chưa tỏ nữa kia mà, Nó là thế.

  74. Tự Đút said

    Chuyện cũ năm ngoái(?) của “Bỗng dưng đứt cáp”:

    http://m.youtube.com/#/watch?v=PvI12b3kt1A&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DPvI12b3kt1A&gl=DE

  75. lonvnn said

    Con trai út Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được bầu vào danh sách 151 người trong Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việc bỏ phiếu và công bố kết quả diễn ra trong ngày 13/12 tại Hà Nội. Anh Nguyễn Minh Triết, con trai đương kim Thủ tướng, từng du học ở Anh, hiện là Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam.
    Cai nay dua len trang nhat di

  76. quang dinh said

    HOÀNG NGƯU TẦU CÂU LƯỠI HỒNG CẨU VIỆT
    *
    Hoàng ngưu nhai trộm cỏ
    Mỏm cẩu dọ chia phần
    Vạch phấn không đều phân
    Bọn tay chân phẩn nộ
    *
    Đồ gian trong nhà khó
    Lấp ló mỏ tham quan
    Miệng không rộng ba gang
    Nhưng nuốt tan bạc tỉ
    *
    BA ĐÌNH nuôi lũ khỉ
    Thực hùng khí nhân dân
    Đám tứ trụ đầu đần
    Phấn phân phần phận phẩn
    *
    Thủ lãnh do Túng Dẫn
    Tưởng thú giỏi dấn thân
    Năm thập kỉ loạn trần
    Đưa dân xuống địa ngục
    “Cắt cáp tắc cuộc đứt cáp” tàu BÌNH MINH 2: bị mất cáp lần thứ hai
    Lưỡi chó không biết nhục
    Cục nhỏ cũng không tha
    Huống hồ cái đồ bà
    Nhiều héc ta Bauxite
    *
    Chó cò không chê kít
    Múi mít Polimer
    Ba dơ chơi đòn đè
    Chẻ khe một cô bé
    *
    Chất vấn không tránh né
    Sức mấy mẻ ghế quan
    Bạn láng giềng tốt làm
    Mười sáu chữ vàng dẻo
    *
    Trọng lú cười hay mếu
    Hãy kéo nhẹ Tư Sang
    Sinh Hùng cũng bàng hoàng
    Ung thư gan đồng chóe
    “Hoàng ngưu TẦU lưỡi câu
    Cáo VIỆT thâu lợi đỏ”
    TÂM THANH

  77. Vũ ngày Mai said

    Tôi không mong nhận được tem,vào đây giờ này chỉ để thăm và chúc bác BTV có sức khỏe dẻo dai.Trân trọng Bác và xóm “đợi”tem! Chúc tất cả một ngày an lành…

    —–
    BTV: Cám ơn bác Vũ ngày Mai. Chúc bác một ngày mới an lành.

  78. khoái ăn sang said

    u10 again, hu hu

  79. anhhungqt said

    Hi, TTXVH

  80. Long said

    Tem nhé người ơi!

  81. Dân mất Nác. said

    Good morning!

  82. LTDA said

    🙂

  83. Quan Su Quat Mo said

    d

    —-
    BTV: Chúc mừng bác QSQM lần đầu tiên giật được tem!
    Thân chúc bà con trong xóm đợi tem một ngày thứ sáu thật vui. Happy Friday!

Gửi phản hồi cho Hai Lúa Hủy trả lời