BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

312. Thôi nhé, hiểu rõ quá rồi!

Posted by adminbasam trên 30/08/2011

Thôi nhé, hiểu rõ quá rồi!

Nguyên Ngọc

Xin đọc một mẩu văn chương thánh thót của nữ nhà văn Hoàng Thu Vân trên báo Hà Nội Mới * ngày 29-8-2011 sau đây:

           Sáng chủ nhật 28-8, Hà Nội thật thanh bình, yên ả. Chớm thu, nắng và gió nhè nhẹ trải quanh hồ Hoàn Kiếm. Không còn những cuộc tuần hành, biểu tình tự phát, không còn những đám người tụ tập gây huyên náo…

            Người già chậm rãi thả bước dạo quanh hồ, trẻ em tung tăng nô đùa ở sân trước tượng đài Lý Thái Tổ, còn những đôi uyên ương thì tranh thủ chụp hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên Hồ Gươm khi mùa cưới đã về. Hơn hai tháng qua, nhiều người dân ở khu vực này nói riêng và hơn 7 triệu người Hà Nội cùng gần 90 triệu người dân Việt Nam nói chung luôn mong muốn được chứng kiến những hình ảnh bình dị như vậy về một thành phố được UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố Vì hòa bình, đại diện cho sự phát triển ổn định của một quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ…”

            Rồi hôm nay, 30-8-2011, đọc mẫu tin này trích từ bài viết về việc tướng Nguyễn Chí Vịnh vừa sang hội đàm với tướng Trung Quốc Mã Hiểu Thiên **:  

 “Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn”.

          À ra là vậy, ông tướng Vịnh vất vả lặn lội sang tận Bắc Kinh, trịnh trọng hứa với ông tướng Tàu “sẽ kiên quyết” (tất nhiên là với nhân dân của mình) chỉ là để cho “Hà Nội thật thanh bình, yên ả. Chớm thu, nắng và gió nhè nhẹ trải quanh hồ Hoàn Kiếm …” thôi mà!

           Có vậy mà các vị nhân sĩ trí thức ta cứ phản đối, kiến nghị này nọ um sùm. Thật là chẳng hiểu biết gì cả!

            Thôi nhé, nay thì đã hiểu rõ quá rồi!

 N.N.

* Vì bình yên bền vững của Thủ đô yêu dấu (Hà Nội Mới, 29/8/2011).

** Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt – Trung lần thứ hai: Mở rộng hợp tác, xây dựng tin cậy, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống (QĐND).


213 bình luận to “312. Thôi nhé, hiểu rõ quá rồi!”

  1. […] xứ mình, và cao điểm là các trí thức khả kính biểu tình yêu nước thì bị một con ranh (nghe nói là nhà văn, vô danh tiểu tốt)  mỉa mai coi như là lũ du thủ du thực gây rối. Hu hu! “Tổ quốc ơi có bao giờ […]

  2. […] xứ mình, và cao điểm là các trí thức khả kính biểu tình yêu nước thì bị một con ranh (nghe nói là nhà văn, vô danh tiểu tốt)  mỉa mai coi như là lũ du thủ du thực gây rối. Hu hu! “Tổ quốc ơi có bao […]

  3. […] xứ mình, và cao điểm là các trí thức khả kính biểu tình yêu nước thì bị một con ranh (nghe nói là nhà văn, vô danh tiểu tốt)  mỉa mai coi như là lũ du thủ du thực gây rối. Hu hu! “Tổ quốc ơi có bao giờ […]

  4. Quan sát thấy said

    Khi đại lễ 1000 năm Thăng long tổ chức vào ngày 1/10 tôi đã thấy buồn và suy nghĩ, sao không kỷ niệm vào ngày 10/10 trùng với ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô 10/10 có phải ý nghĩa càng to lớn hơn không???. khi tàu vi phạm vùng biển của Philippin dân người ta biểu tình, chính quyền người ta tuyên bố đanh thép gọi tàu là bọn cướp. Khi Nhật bản chiếu nhiều phim Hàn quốc trên tuyền hình dân người ta thấy văn hoá có nguy cơ bị nô dịch người ta biểu tình. Tại sao tàu vi phạm gây hấn tại vùng biển của ta dân tổ chức biểu tình thể hiện lòng yêu nước trước đại sứ quán tàu thì bị cấm và bắt thậm chí còn bị đạp vào mặt là sao??? càng buồn hơn, niềm tin chỉ còn một ít. Đến khi nghe tin Lào cai kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh lào cai vào ngày 1/10 ( trong khi đó ngày thành lập là 10/10). lại còn ra chỉ thị bừa bãi các phố phải treo đèn lồng ,Có thể lý giải ngày 1/10 là ngày thú bẩy mọi người tới dự đông, nhưng ngày dố là 5/9 âm lịch ngày nguyệt kỵ rất xấu, sao không tổ chức vào ngày 8/10 cũng là ngày thứ bẩy đẹp ngày. Người lĩnh xướng đề nghị ngày kỷ niệm1/10 đã ngu dốt. Vặy TW duyệt cũng không có suy nghĩ gì sao??? hay biết làm ngơ, hay nịnh tàu, hay định sát nhập lào cai vào tàu một cách từ từ. Chán hẳn, niềm tin mất hết, tương lai nước Việt ra sao khi mà tầng lớp lãnh đạo cái tâm có ít, tầm nhìn ngắn cũn, thích háo danh./.tình

  5. […] xứ mình, và cao điểm là các trí thức khả kính biểu tình yêu nước thì bị một con ranh (nghe nói là nhà văn, vô danh tiểu tốt)  mỉa mai coi như là lũ du thủ du thực gây rối. Hu hu! “Tổ quốc ơi có bao […]

  6. […] từ một bài viết trên báo Hà Nội Mới miêu tả mấy ngày trước, được Nhà văn Nguyên Ngọc nhắc tới. Khu vực Sứ quán TQ không có lực lượng công an. Khu vực Hồ Gươm  có một vài […]

  7. Thường dân Giao chỉ ( 1 tỉnh mới thành lập của nước "ta") said

    Tuyệt chiêu lấy lại biển Đông:
    ” Làm đơn xin trở thành 1 tỉnh của Tàu”, thế là biển Đông là biển của “ta”, được “ta” bảo vệ, nước “ta” có trên 1 tỷ rưỡi dân….. quá hay xin hoan hô… đảng và tướng Vịnh…

  8. nhlucdl said

    Con vẹt Vân này nó nói gì kệ nó thôi ta phải thực hiện châm ngôn ” Người cứ đi, chó vẫn sủa”

  9. […] hồ’ trong nhận thức của nhà văn lão thành Nguyên Ngọc trong bài viết ngắn “Thôi nhé, hiểu rõ quá rồi!”. Sự ‘giác ngộ’ mà hai nhà văn đã nói thay nhiều người dân Việt có […]

  10. […] Tường thuật … không biểu tình từ Hà Nội, 6h45′ – Sáng nay một trận mưa rào làm trời mát mẻ. BS dạo quanh một vòng từ Tòa đại sứ Trung Quốc tới khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm để làm rõ hơn cái không khí “bình yên bền vững của Thủ đô yêu dấu” từ một bài viết trên báo Hà Nội Mới miêu tả mấy ngày trước, được Nhà văn Nguyên Ngọc nhắc tới. […]

  11. […] hồ’ trong nhận thức của nhà văn lão thành Nguyên Ngọc trong bài viết ngắn “Thôi nhé, hiểu rõ quá rồi!”. Sự ‘giác ngộ’ mà hai nhà văn đã nói thay nhiều người dân Việt có […]

  12. Vô Tình Tú Sĩ said

    Cảm thụ Đêm và Ngày của tôi là: Thức đêm mới biêt đêm dài; thức ngày lại thấy ngày dài hơn đêm.
    Còn của nhà văn HTV là trời thu HN, cảm xúc nghệ thuật của riêng nhà văn, không ai can thiệp nhưng nhà văn HTV ơi ! đừng lôi thêm con số 90 triệu người theo nha.

  13. thi yên ca said

    HOÀNG THU VÂN VIẾT TRÊN HÀ NỘI MỚI, CHỈ LÀ MỘT VĂN NÔ NHƯ HÀNG VẠN VĂN NÔ KHÁC ĐÃ BẢO VỆ CHẾ ĐỘ […]

    BÂY GIỜ THÌ ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM KHÔNGVIẾT NHƯ TỐ HỮU:
    GIẾT, GIẾT BÀN TAY KHÔNG NGƠI NGHỈ! (ĐỌC KHÔNG KHỎI RÙNG MÌNH, THẾ MÀ LẠI HỢP Ý BÁC HỒ)

    MÀ VIẾT LUỒN LÁCH HƠN, NHƯNG CŨNG KHÔNG DẤU ĐƯỢC KHUÔN MẶT GIAN XẢO

  14. Ẩn danh said

    Cảm ơn Nguyỹn Chí Vịnh nha. Mình đang nghĩ đến ngày bạn đứng trước vành móng ngựa của nhân dân mà vẫn không bị buộc tội tử hình thì có mấy câu nói của bạn với bọn Tàu làm mình nhẹ lòng hẳn đi. Số phận của bạn đã được định đoạt. Vì bạn hãy còn trẻ nên không thể chết trước khi lĩnh án đâu. Dân tộc này công bằng lắm. Của dân phải trả về cho dân thôi. Thời đại nào cũng vậy, không trốn nổi đâu.

  15. Hai Lúa MT said

    VN tổ quốc tôi giờ còn chi !!!

  16. Ẩn danh said

    Cử một thằng nổi tiếng lưu manh,học hành dốt nát đi đàm phán thì đúng là dân tọc này lụn bại rồi đồng bào ơi. Đau xót wa

  17. Lưu Thuỷ said

    Bài viết của Hoàng thu Vân là bài văn viết kiểm tra , với đề bài Hà Nội ngày nay đẹp.( có thể là bài viết theo đơn đạt hàng)
    Nếu đề bài viết người hà nội yêu nước thì bài này lạc đề.

  18. […] anhbasam.wordpress.com Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. « Học sinh nam […]

  19. Huy said

    Tôi ko hiểu đến ngày nào đó VN nằm gọn trg lòng bàn tay của TQ thì những người này và con cái, và cả gia đình họ sẽ nghĩ thế nào.

    • Thành said

      Nghĩ gì đâu, bọn Tàu nó sẽ chu di cửu tộc bọn hán gian, bán nước hại dân “Việt Nam”

  20. Nhật Nguyên said

    Cái bà nhà văn HTV (trùng hợp vậy ta lại là tụi HTV nữa làm mình điên tiết quá) gì đó tui chả biết mặt mũi ra sao, nhưng tôi thấy bà này sạo quá trời, bả nói “90 triệu người dân Việt Nam nói chung luôn mong muốn được chứng kiến những hình ảnh bình dị như vậy…” bà ơi bà làm ơn bỏ gia đình nhỏ 4 người tui ra cái vì tui đâu có nhờ bà nói hộ tôi điều này đâu. Tôi cũng mong muốn được thấy thủ đô của mình bình yên lắm nhưng là bình yên khi đất nước không bị lâm nguy, không bị giặc dòm ngó kìa. Tôi thấy bà ích kỷ nữa bà ạ, vì bà muốn bình yên cho riêng bà thôi còn những nơi khác trên đất nước này đang đầu sóng ngọn gió vì bị giặc xâm lấn thì bà không quan tâm. Thất vọng thay một nhà văn như bà.

  21. Tê Tê Tê Tê said

    Hoàng Thu Vân em ơi ! Em là một con bé ích kỷ, vô tâm , em không biết rằng nước ta có thể vào tay tàu cộng nay mai sao? Em thấy cảnh yên bình ngày CN qua mà ham ư ? Em không chịu được cảnh người ta xuống đường ồn ào à ? Em không biết ngày xưa dân miền Nam mong được sống trong yên bình như thế lắm, vậy mà miền Bắc vẫn xua quân tiến vào, mà lẻ ra nhà ai nấy ở như đã ký kết hiệp định nầy nọ. Sau 30 tháng 4 mấy người từng nổi dậy ở miền Nam, cả mấy thằng xuống đường biểu tình đòi nầy nọ thời đó giờ đã thắm lắm rồi em ạ ! Giờ thông tin 2 chiều vẫy đầy sao em không chịu khó đọc để hiểu biết thêm chứ? em giờ như con ếch ngồi đáy giếng thôi và cái vui mừng ham muốn của em giống như đứa trẻ lên 10, cả tháng rồi đường phố ồn ào, đông chiếm không nhường chổ cho mình vui chơi nay không thấy ai chiếm đường nữa thì mừng vui hớn hở chăng? Tội cho em, thương cho em. Em ơi! Nổi nhục mất nước, bị đô hộ lần nữa dưới tay tàu cộng trong thời buổi nầy ( dân trí cao hơn thời 2….,300 thậm chí ngàn năm trước) thì còn gì nhục hơn hở em.? Tôi còn nghĩ chắc em là con một ông cán bộ cao cấp nào đây, cha em được quyền được lợi, cha mẹ em, bản thân em, nói chung gia đình giòng họ nội ngoại em được nhờ, và sợ mất đi quyền lợi nếu cha em không còn chức với quyền có phải không ? Em ơi ! Đời có vay có trả đấy em !

  22. Văn Ngọc Trà said

    Ai chưa biét về NCV thì cứ vào Google , gõ tên ông ta , để tìm hiểu về vụ án T4 và Sáu Sứ . Một âm mưu liên kết với một số tướng lĩnh để lật đổ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mặc dầu các thông tin này chưa được kiểm chứng , nhưng cũng một thời làm xôn xao cư dân mạng.
    Ông vốn là Tổng cục trưởng TC2 , tổ chức quân báo , tức tình báo quân đội. Dư luận đồn đoán là tổ chức này quan hệ rất thân thiết với Cục Tình báo Hoa nam ,TQ. Vì bị dư luận lùm xùm , nên trong khóa trước , ông vẫn chưa được vào BCHTW, mặc dầu những người ủng hộ ông đã làm mọi cách. Nhiệm kỳ này thì gió đã xoay chiều . Ông đã vào được BCHTW. , giữ chức Thứ trưởng BQP. . Trước thềm Đại hội Đảng khóa 11 , cái tên được giới quan sát phương Tây chú ý nhất không là Trọng , Sang hay Dũng mà là NCV. Thậm chí , có người còn nói rằng , khóa sau , chức Bộ trưởng BQP ông không thèm làm , vì đang nhắm tới chiếc ghế cao hơn.Có một dạo .ông xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khá nhiều . Tuy nhiên , đầu tháng 6/2011 , t/g Nguyễn Văn Chuến có bài ” NCV là người Trung quốc “. Tự nhiên thấy ông ít xuất hiện hẳn. Nếu VN vẫn giữ quan điểm ngoại giao thân TQ , NCV chính là con bài tẩy. Vì có thời gian llâu nắm giữ TC2 , nên ông nắm khá nhiều các tỳ vết của các lãnh đạo cấp cao. . Đây là lợi thế rất lón mà những vị khác không có.Bà con mình nên theo dõi nhất cử nhất động vị nầy vì đạy là nhân vật có quyền lực ngầm mạnh nhất hiện nay.

  23. Kiến con said

    Thôi nhé từ nay giã biệt rồi,
    Độc lập dân tộc đâu ??? Hỡi ôi !…
    Đất hiến, biển dâng, dân (làm) tôi mọi.
    “Còn đảng còn ta”… Cứ vậy… thôi !.

  24. Sat That said

    anh Basam ,viet sai ten roi,giay khai sinh ghi la Hoang Suy Van nicname la “Suy van gia dai” .Thoi tiet Ha-Loi gio oi buc len nhieu nguoi than kinh bi anh huong>>> dien khung ro dai= thanh dich lay lan du tang lop,tu cao den thap.Dan den ho co nhung cau noi viec lam trai voi luong tam,mong nhan dan thong cam,Nhung viec ” nhon” thi da co ” Dang &nha nuoc lo” rui. Qua day de nghi Bo Y te tang cuong kiem tra cong tac kham chua benh,va quan li benh nhan,o benh vien tam than trung uong-benh vien Trau qui.tranh truong hop cac benh nhan tron phong may lanh ra ngoai gay kho chiu cho nhan dan

  25. Dân Việt said

    Thôi thế từ nay đã hiểu rồi
    Ăn no ngủ kỹ bọn dân tôi
    Nước non thì để dành cho đảng
    Bán tặng dâng cho kiếm chút lời…

    • Dân Việt said

      Sự thể mười mươi đã rõ rồi
      Dạy dân ông nói cứ ăn chơi.
      Quốc gia đại sự này ơn đảng
      Nước mất giờ đây chuyện đã rồi!

      • Đau quá ông ơi mất nước rồi
        Về đâu chín chục triệu dân tôi
        Từ nay biết đứng lên đâu nữa
        Sụt dưới chân rồi đất nước ơi

    • Phang said

      Ông phỗng đá.

      Ông đứng làm chi đó hỡi ông ?
      Trơ trơ như đá, vững như đồng.
      Đêm ngày gìn giữ cho ai đó ?
      Non nước đầy vơi có biết không ?
      (Trích bài thơ của Nguyễn Khuyến)

  26. Cựu Chiến binh Trường Sơn said

    Tôi quả thật già mà ngu, đã gặp câu hỏi này trên in tẹc nét rồi, tôi nhớ là ở một trang facebook nào đó (mới đây thôi nhưng vì già lẩm cẩm nên không còn nhớ ở đâu), câu hỏi đó là:

    “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

    Tại sao lại là “Tổ quốc quyết sinh”?

    “Tổ quốc quyết sinh” nghĩa là gì?

    Tôi gặp câu hỏi đó mà đã suy nghĩ suốt cả một tuần không ra, đành bỏ qua. Nay tiện đây xin nhờ bà con, nhất là những nhân sĩ và văn sĩ ở ngay Thủ đô hòa bình, giải thích giùm cho.

    Già này xin cám ơn nhiều lắm.

    • Người Việt Yêu Nước said

      Nói thật với bác , em cũng không hiểu câu này. Ai biết xin giải thích giùm cho bác í với để em hiểu ké.

      Em chỉ biết câu này để trung thành với Đảng

      Thà chết không chịu hy sinh.
      Quyết không khai hai đồng chí trong đống rơm

    • Ẩn danh said

      Quyết tử là dù phải chết cũng làm. Câu này để chỉ người chiến sĩ hy sinh tính mạng để chiến đấu cho Tổ quốc. Hình tượng là người cầm bom ba càng. Lái máy bay Phần Phong. Lái ngư lôi Kaiten của Nhật. Khi đất nước đã qua nguy biến thì việc làm cho Tổ quốc hồi sinh như những người Nhật đã làm. Hây quyết sinh để tổ chức của họ được quyền lãnh đạo như Việt nam ta.

    • SựThậtCayĐắng said

      Thời nhỏ tôi thường nghe “Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh”, cũng vô cùng cảm phục các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô năm ấy.(Tôi không biết tại sao họ đổi từ “quyết” bằng từ “cảm” ?)
      Sau này tôi biết, nhiều dân tộc cũng quyết tử như vậy, chứ không phải như xưa được Đảng ta tuyên huấn là dân VN anh hùng nhất thế giới!
      Nghĩ lại câu của ông Fidel Castro “CNXH hay là chết”, và những dự định cải cách của ông hiện nay, thì tôi đoán ông cũng biết mình lầm.
      Còn ở TQ và VN hiện nay, hai Đảng CS anh em đang muốn nhân dân hy sinh vì CNXH, mà thực chất là hy sinh vì sự tồn tại của độc tài. Cho nên khẩu hiệu trong tim đen của họ là “Nhân dân sẽ quyết tử cho Đảng CS quyết sinh”.

  27. ND VN said

    Lãnh đạo mình chơi chử ghê quá! rồi những cây bút viết theo đơn đặt hàng của lãnh đạo cứ y như là :
    Gió mùa thu Mẹ ru con ngủ
    Năm canh dài Mẹ ngủ đủ năm canh…

  28. khách said

    “… Hà Nội thật thanh bình, yên ả. Chớm thu, nắng và gió nhè nhẹ trải quanh hồ Hoàn Kiếm…các bé mầm non phải đi ị vào túi ni lông”

    Ha…ha

  29. LOA PHƯỜNG said

    Viết nhảm nhí ngu si như cái bà thu vân không tên tuổi thì mọi người chấp làm gì vì bà ta hoặc là ngu muội không biết, hoặc biết mà vẫn phải viết vì miếng ăn. Nhưng còn phát biểu của cái ông Chí Vịnh thì thật trong lịch sử chưa thấy 1 viên tướng nước Nam nào đớn hèn như hắn. Tuy nhiên mọi người cũng nên nhìn vào bản chất vấn đề là nhìn mặt ông ta không ra dáng võ tướng mà khuôn mặt Chí Vịnh chỉ có tướng 1 kẻ lưu manh điển hình. Và thực tế thì chưa có viên tướng nào lại có lý lịch lem nhem như ông ta được đăng rất nhiều trên mạng, về những việc như bị đuổi học trong trường quân sự vì vi phạm kỷ luật, tham nhũng, lộng hành và có thể đã bị tình báo của Khựa thu phục nên suốt ngày ông ta đi TQ họp và phát biểu như vậy.

    Một điều thực tế nữa mà những người dân yêu nước cần phải thấy được là, chúng ta biểu tình phản đối TQ là để chúng biết rằng với nhân dân VN không thể dễ dàng cam chịu và bị chúng sai khiến. Còn các sự việc gây hấn, tập trận chỉ là giả vờ gây dư luận còn sự thật rất khó xảy ra chiến tranh. Vì sao ư, vì chính quyền TQ đã thu phục gần như hoàn toàn lãnh đạo Đảng, chính quyền CSVN, hay nói chính xác chính quyền VN đã bị chúng khống chế thì việc gì chúng còn phải gây chiến tranh nữa. Bằng chứng là chúng nói gì nghe đấy: cắm mốc biên giới, khai thác boxit, thuê đất trồng rừng, trúng thầu 90% công trình lớn, đưa công nhân tràn ngập VN, thậm chí khi có biểu tình, chúng chỉ đạo thì ngay lập tức cả một hệ thống cúp đuôi tuân lệnh giải tán biểu tình, lại còn bôi nhọ, bêu xấu những người yêu nước, truyền hình TW, các tỉnh từ bắc vào nam toàn chiếu phim của nó. Cho nên điều đau đớn nhất, nhục nhã nhất không chỉ là việc chúng xâm lấn biển đảo, ức hiếp ngư dân mà là việc chúng sai khiến cả một chính quyền làm tay sai cho chúng. Trong lịch sử các triều đại VN chưa bao giờ có một triều đình hèn hạ và nhục nhã như ngày nay. Chưa bao giờ lại coi kẻ thù truyền kiếp là bạn như ngày nay.

    Cho mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm tuyên truyền lịch sử, sự thật cho những người còn chưa biết internet, cho những người thân trong gia đình, cho bạn bè đồng nghiệp xung quanh để mọi người biết thực trạng dân tộc ta để những kẻ bán nước không thể hàng ngày ra rả nhồi nhét những điều dối trá vào đầu nhân dân ta.

    Mọi người có thể tham khảo về Nguyễn Chí Vịnh

    http://thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2061

  30. Năm Sài Gòn said

    Thu Vân tả cảnh Hồ Gươm cứ như thiên đường ấy nhỉ ? Bài văn này giống như mấy bài tập làm văn tả cảnh của bậc tiểu học mà chúng tôi học ngày xưa, ôi lâu qua rồi mới đọc được một bài văn miêu tả sống động nên thơ biết mấy, cảm ơn đảng, cảm ơn nhà văn đã cho em tối mắt nhưng sáng lòng.

    • 秦檜 said

      LỐ BỊCH
      Năm Sài gòn còn chưa biết đó thôi. Hiện nay họ cho xây dựng quanh bờ hồ hoàn kiếm đủ thứ lố bịch nhố nhăng.

      Nhớ hồi các quan toàn quyền Pháp bảo hộ như các quý ngài Ernest Constans (1887–1888), Paul Doumer, Paul Beau, Antony Klobukowski, Albert Sarraut, Jean Decoux đi dạo bờ hồ, nó mới thơ mộng, lãng mạn xiết bao. Xét ra, nhiều thế hệ nhà văn nhà thơ đàn anh tức cảnh sinh tình cũng nhờ ơn các cụ quy hoạch tây vậy.

      Chao ơi, ước gì trở lại thời đó để tả cảnh “mây vàng mùa thu” mộng mơ bên hồ hoàn kiếm mà không lố bịch được nhỉ?

  31. Phan Quốc Cựu said

    Bài của bút nô Thu Vân lại đăng trên “Hà nội mới” chứ lại !
    HÀ NỘI thế này thì MỚI thật !
    Hà nội cũ thì “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” , còn HÀ NỘI MỚI bây giờ thì “Thà bức tử Tố quốc cho Hồ Gươm yên bình”, nô lệ thì quá yên bình cho những người như “nữ sĩ” Thu Vân, cứ nằm (ngửa) xuống thì yên hơn là đứng dậy phải không thưa bà?

  32. Nhân Dân said

    Bây giờ mà nói “hiều rõ quá rồi” thì cũng đã muộn rồi, đáng lẽ phải hiểu ra từ khi chủ nghĩa cộng sản ngoại lai Liên sô du nhập vào Việt Nam ấy chứ. Tám mươi mốt năm rồi, bây giờ nó đã ăn sâu bám gốc rể vào tận xương tủy máu huyết rồi, bây giờ làm sao? Cái vòng kim cô nó đã siết chặt cứng ngắc vào đầu rồi, càng vùng vẫy càng đau đớn thêm thôi. “Phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn” mới tiêu hủy được.

  33. […] Nguồn […]

  34. […] Blog Anh Ba Sàm Xin đọc một mẩu văn chương thánh thót của nữ nhà văn Hoàng Thu Vân trên báo […]

  35. […] https://anhbasam.wordpress.com/2011/08/30/312-thoi-nhe-hi%E1%BB%83u-ro-qua-r%E1%BB%93i/ Rate this: Share this:Like this:LikeBe the first to like this post. Posted in: Uncategorized […]

  36. […] https://anhbasam.wordpress.com/2011/08/30/312-thoi-nhe-hi%E1%BB%83u-ro-qua-r%E1%BB%93i/ Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Chính Trị ← […]

  37. Bà Thu Vân này giỏi đĩ mồm thật đấy, nhớ trước đây cũng giọng văn này là bài

    Họ đã xúc phạm niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam :
    http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh_tri/382643/ho-da-xuc-pham-niem-tu-hao-dan-toc-cua-nguoi-dan-viet-nam.htm

  38. Vu Duc said

    Lời kêu gọi xuống đường Chủ nhật 4-9-2011
    http://vuhuyduc.blogspot.com/2011/08/loi-keu-goi-xuong-uong-chu-nhat-4-9.html

    • iSushi said

      Xin kiếu các bác Bolsa. Tốt nhất là các bác nên ngậm miệng để người đi biểu tình đỡ bị vu vạ. Đừng có đục nước béo cò. Nếu lời kêu gọi là từ các bác, không bao giờ tôi xuống đường, hãy hiểu điều đó mà im lặng,

    • iSushi said

      Tốt hơn hết là bác xóa cái lời kêu gọi trên trang của bác đi. NGười trong nước chúng tôi muốn nghe các nhân sỹ của chúng tôi bàn về hành động tiếp theo.

  39. Nước VN sẽ ntn ? said

    Tôi vẫn nhớ và khắc sâu trong tâm trí, bài học lịch sử đầu tiên nói về giặc tàu phương bắc,
    đó là câu thơ :”Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn.
    Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ….”
    Từ khi dựng nước và giữ nước bọn giặc tàu luôn là hiểm hoại của dân tộc VN mình,vậy mà tướng Nguyễn Chí Vịnh còn chờm hớp với chúng đúng là không thể hiểu ra làm sao nữa.
    Cứ cái đà này mình chỉ sợ 1 ngày nào đó nước VN mình mảnh đất hình chữ S rồi sẽ ntn ?
    Nghĩ mà buồn ,thương cho Tổ quốc nơi chôn rau cắt rốn … ! !!!!!

    • 秦檜 said

      NỞ HẬU
      Bạn “Nước VN sẽ ntn” đặt câu hỏi rất đúng đắn “Cứ cái đà này mình chỉ sợ 1 ngày nào đó nước VN mình mảnh đất hình chữ S rồi sẽ ntn ?”

      Theo thuật phong thủy- một khoa học dịch lý phương đông tuyệt hay, có tính mật mới được phát hiện và truyền bá lại gần đây – thì nhà mà nở hậu rất tốt, tức mặt tiền nhỏ và đuôi đít to. Một nước cũng vậy, vì nhà với nước luôn đi liền nhau.

      Việt Nam hình chữ S nên đầu to – đít bé (bẹp hậu) không tốt cho phong thủy, làm ăn khó khăn, 4000 năm lịch sử mới làm nên kỳ tích vừa hết ĐÓI, chưa ra hẵn chữ NGHÈO trên mặt người dân.

      Chuyện Vinashin năm ngoái còn chưa nguôi ngoai, vừa rồi mới kiểm toán có 3 doanh nghiệp: tổng công ty Lắp máy Việt Nam, tổng công ty Sông Hồng, tổng công ty Bưu chính Việt Nam đã lỗ thêm mớ 1.150 tỷ đồng,cũng đâu có ít!

      Đặt trường hợp cho Tàu quy thuộc hết bắc bộ hoặc cả miền bắc, thì còn lại từ Thanh Hóa hoặc từ Quảng Trị trở vào, nước Việt Nam mới sẽ thành chữ J và nở hậu.

      Tuy ít đất một chút “cũng xót lắm”. Nhưng tiền tài sẽ nhiều, tình đồng chí càng tăng. Thậm chí hồi đó VNCH đâu có nhiều đất đai mà còn dân chủ và văn minh hơn cả Thái Lan kia mà. Hàn quốc đứng thứ 10 thế giới mà diện tích chưa tới 100.000km2. Việt nam là nước có lợi thế đi sau phải mạnh dạn tư duy, đừng định kiến rằng đó là “vô” nguyên tắc.

      Còn Tàu cũng sẽ lợi to, cực nở hậu. Kết quả là hai bên cùng thắng win-win, quan trọng hơn cả là đừng xảy ra chiến tranh, nhất là không để nước khác, lực lượng khác hoặc bọn trí thức xen vào phá thối tình hữu nghị.

      Hòa bình hai bên đều có lợi, đều nở hậu. Đối đầu hai bên đều thiệt hại. Trong lúc chưa phân định được phương án, hai bên tuyệt đối không được sử dụng vũ lực và thậm chí cũng không được nghĩ đến việc sử dụng vũ lực chống lại hai đảng.

      Được sự giúp đỡ chí tình của các đồng chí Trung quốc lo gì thiếu tiền làm đường cao tốc, casino, hotel cao cấp, dự án kinh doanh địa ốc, nhà máy điện hạt nhân rẻ tiền.

      Chỉ cần gia công cho Tàu cũng dư ăn, phải thực dụng và sáng suốt mạnh dạn anh minh, sáng đi cấy – chiều đi gặt, dân chúng vui đùa, ca hát thời Nghiêu – Thuấn. Kinh tế cứ việc phát triển vù vù 10% cho bọn Mỹ phát thèm. Còn chính trị, lúc đó có muốn không ổn định có được không?

      • Ẩn danh said

        Gã họ Tần này nói hay quá đó, Nhưng trước khi thực hiện điều này phải xữ gả họ Tần này trước đã

  40. […] sùm. Thật là chẳng hiểu biết gì cả! Thôi nhé, nay thì đã hiểu rõ quá rồi! Nguyên Ngọc https://anhbasam.wordpress.com/2011/08/30/312-thoi-nhe-hi%E1%BB%83u-ro-qua-r%E1%BB%93i/ _______* Vì […]

  41. Khó hiểu quá! said

    87 triệu dân chỉ biết than thân trách phận chịu đựng để 3 triệu đảng viên CS đàn áp cưỡng chế và giờ lại đang manh tâm dâng cả đất nước này cho Tàu trước khi đào thoát. Sao dân các nước Bắc Phi vùng lên được, gần nhất là Lybia, sao ta mãi mãi cúi đầu chịu đựng?
    Khó hiểu quá!

  42. Dat me ngoan cuong said

    Lượn một vòng để cập nhật những thông tin mới và cũng lượm được vài thông tin thật mới.

    Nguyễn Chí Vịnh:
    “… Nhưng nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa láng giềng…”
    Đọc câu này tức ói máu, mịa có nịnh bợ cho yên chuyện thì cũng vừa vừa thôi.

    • Dat me ngoan cuong said

      Phát biểu kiểu này thì coi như đã rõ rồi các bác ạ! Hết hy vọng gì. Suốt ngày cứ phân biệt XHCN như vậy thì khác nào VN phân định rõ ràng hai chuyến tuyến. Lẽ nào VN chỉ coi XHCN là bạn bè và tin tưởng tuyệt đối còn ngoài XHCN là thù không phải bạn?

  43. Lãng Tử said

    Tổ Quốc của Hoàng Thu Vân chỉ vỏn vẹn một khoảng quanh Hồ Gươm thôi, còn biên giới lửa cháy, biển đông dậy sóng, Tây nguyên bị băm vằm không nằm trong tầm nhìn của thị!

    Tỉnh lại đi, hỡi Thu Vân!

  44. NGuyễn Chí Vịnh tự vả vào miệng said

    Nguyễn Chí Vịnh đã nói:

    “Nhưng nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa láng giềng, với hơn 1 tỷ 350 triệu dân, đang phát triển, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên thế giới, một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển?”.

    Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói :

    “CS không thể nào SỬA CHỮA, mà cần phải ĐÀO THẢI nó.”

    Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên xô Mikhail Gorbachev:

    “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản.
    Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết TUYÊN TRUYỀN và DỐI TRÁ.”

    Cựu Tổng thống Nga Putin nói :

    “Kẻ nào tin những gì cộng sản nói là không có cái đầu.
    Kẻ nào làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim.”

    Mấy ông này không phải là đảng viên cộng sản cao cấp sao? Cộng sản Liên sô đâu rồi? Cộng sản Đông âu và Đông Đức đâu rồi? Hỡi mấy ông cộng sản Việt Nam hãy trả lời đi, trả lời cho nhân dân biết đi.

    Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel nói:

    “Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.”

    Cố Tổng thống VNCH Nguyễn văn Thiệu nói :

    ” Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm.”

    Đức Giáo Hoàng Piô XII đã nói :

    “Bản chất cộng sản là dối trá, chỉ toàn là dối trá.”

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIÊT NAM ƠI !

    Lời Bình: Trong các câu kết án về chủ nghĩa cộng sản thì tôi thấy câu của Nguyễn Chí Vịnh là rõ và mạnh mẽ nhất, Vì cộng sản tầu luôn chà đạp lên ” Độc lập chủ quyền” của Việt Nam đó là chân lý bất di bất dịch, nên hi vọng vào ” ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển” là không tưởng và nguy hiểm như khát mà cứ uống nước muối.

    Về mặt này tôi thấy nếu tinh ý một chú thì Vịnh đang ” Bóp dái” tướng Mã Hiểu Thiên và
    Thách đố tầu chứng minh được là không ăn gian với Việt nam. Với một giả thiết mà ai cũng biết không bao giờ có, Vịnh đã tự vạch rõ bộ mặt gian và hèn của mình trước bàn dân thiên hạ.
    Tự hắn đang vả vào miệng hắn, mà chưa cần phải ai đánh.

    Còn dân ta không ai ngu để mi ru ngủ đâu Vịnh ạ!

  45. Kiệt Nịch said

    Thôi nhé toàn dân đã rõ rồi
    Toàn trò dối trá cả mà thôi
    Mơ chi độc lập và dân chủ
    Tiếc bao xương máu với mồ hôi !!!

  46. hanoian said

    một ngày giặc Tàu chiếm sạch đảo và Biển Đông, ở Bờ Hồ vẫn “Người già chậm rãi thả bước dạo quanh hồ, trẻ em tung tăng nô đùa ở sân trước tượng đài Lý Thái Tổ, còn những đôi uyên ương thì tranh thủ chụp hình”. Ôi, nếu còn những kẻ lãnh đạo ôm chân Tàu, lũ văn nô bồi bút tán tụng và sai nha ưng khuyển đàn áp nhân dân thì “Nam quốc sơn hà,…Bắc đế cư” là điều không tránh khỏi

  47. Ẩn danh said

    Một cách nhìn để cùng suy nghĩ:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/02/090219_vuving_china_viet_tc2.shtml

  48. Gét giặc Tàu said

    Họ nói không biết ngượng mồm! Vì có lẽ đối với họ trong tình cẩm và tư duy không có chỗ đứng cho động từ “biết xấu hổ”, danh từ “xấu hổ”. Trích một Blog ở phía Nam được bạn gửi tường thuật lại sự việc diến ra tại Bờ Hồ.

    HÀ NỘI BIỂU TÌNH TRONG IM LẶNG – chủ nhật 28/8/2011

    Sáng hôm qua lúc 9h tôi có mặt tại Bờ Hồ. Lúc này người dân đã đi lại tấp nập trên đường phố. Vẫn như những tuần lễ gần đây, nhân viên công lực gồm nhiều sắc lính nào là cảnh sát, an ninh, bảo vệ, dân phòng, với đủ loại mặc sắc phục, thường phục, và có cả loại mặt áo T shirt màu đen (mà hôm trước tôi đã gợn lên trong đầu tôi hình ảnh Đoàn Thanh niên Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa Đức hồi trước Thế chiến thứ 2 (Youth National Socialism in Germany – Jugendbund der NSDAP). Họ chặn tất cả các ngã tư dẫn ra Bờ Hồ, xe cảnh sát giao thông, xe 113, xe bắt người, cả xe tải nhỏ dùng đuổi chợ của công an các phường sở tại. Phía sau vườn hoa Chí Linh, lù lù mấy cái xe bus với tấm biển trên đầu “XE HUY ĐỘNG” chờ bắt người biểu tình (Mấy cái xe đó là nỗi kinh hoàng của các phương tiên giao thông cá nhân, dân Hà Nội và Sài Gòn vẫn gọi “HUNG THẦN TRÊN ĐƯỜNG PHỐ” đây).

    Một hình ảnh và không khí có lẽ trong cái thời “Thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ” cũng không căng thẳng bằng, vậy mà trong cái thông báo vi hiến tuần trước của UBND thành phố nói các cuộc biểu tình gần đây “làm xấu đi hình ảnh thành phố vì hòa bình của Hà Nội”. Thật sự, tôi chỉ thấy việc tập trung quá nhiều nhân viên công lực và bộ mặt căng thẳng khó đăm đăm của họ làm cho không khí một sáng mùa thu giữ thủ đô của chúng ta trở nên quá ngột ngạt.

    Lúc này trên các loa công cộng (hệ thống tuyên truyền của chính quyền các phường sở tại) vẫn ra rả ca cái bài ca cũ rích vu khống người biểu tình yêu nước. Không biết người soạn thảo ra các thông tin ấy có thấy xấu hổ không khi họ trắng trợn đổi trắng thay đen như vậy? Có phải đối với họ, “giây thần kinh xấu hổ” đã bị tê liệt hết rồi, hay là họ chẳng biết cái gì là xấu, là đẹp để mà xấu hổ nữa?

    Chúng tôi đi dạo một lượt từ tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, cho tới tượng đài Đức vua Lý Thái Tổ và nhà Bưu điện Bờ Hồ. Thấy họ đông lắm và chỉ cần hai hay ba người đứng lại trao đổi, thậm chí ngồi trên ghế đá ở đó, liền bị họ nhắc nhở “mời các bác đi nơi khác, các bác không được đứng ở đây”. Ồ! Lạ nhỉ, ngay giữa thanh thiên bạch nhật tại một không gian văn hóa chung, người dân cũng không được đứng lại hoặc nói với nhau một câu chuyện? Khi qua chỗ đối diện gần tòa nhà Bưu điện mới, tôi gặp một bác già mặc áo màu, bỗng thấy bác mỉm cười gật đầu chào. Tôi dừng lại, bác tự giới thiệu: “Tôi năm nay 80 tuổi, năm 1946 khi nổ ra cuộc Kháng chiến chống Pháp tôi mới 15 tuổi. Lúc đó mình được tham gia cảm tử quân, à mà không, chính xác lúc ấy mình là một chú bé con được các anh Vệ quốc, Tự vệ giao cho nhiệm vụ vận chuyền vũ khí đạn dược cho các anh Cảm tử quân”. Tôi thoáng nghĩ: “Một chú bé Gavoroch trong Những người khốn khổ, một em Lượm trong thơ Tố Hữu”. Tôi nói với người chiến binh già: “Thưa bác! Hôm nay bác ra đây đi dạo hay còn mục đích khác?” Ông cụ đáp: “Tôi ra đây để tham gia biểu tình chống lại hành động hung hăng càn rỡ của bọn Tàu cộng trên Biển đông của chúng ta”. Tôi đáp lại: “Bác không thấy loa đang nói là không được tụ tập trái phép gây mất trật tự công cộng, thậm chí là gây rối sao? Chính quyền không cho biểu tình cơ mà”. Bác thong thả đáp lại: “Tôi đã đi hết hai ba cuộc chiến tranh, nhiều lúc đối mặt với cái chết, gặp và đối đầu với nhiều kẻ thù, tôi chưa bao giờ run sợ. Nhưng tôi vô cùng ghét và căm thù bọn Tàu cộng khốn kiếp, thâm nho. Chú nên nhớ suốt mấy ngàn năm lúc nào chúng nó cũng lăm le ăn cướp nước mình”.

    Tôi đáp lại: “Vâng! Con cháu của Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ những con người mang giòng máu Lạc Hồng chẳng bao giờ sợ chúng. Từ xưa đến nay người Tàu chưa bao giờ thắng được người Việt chúng ta.”. “Đúng, đúng. Nhưng phải nói là những người Âu Việt và Lạc Việt đó là tổ tiên của chúng ta. Những người đã không khuất phục bọn bành trướng phương Bắc, chứ không phải cái lũ hèn hạ cúi đầu trước người Hung nô để trở thành lũ Tàu ngày nay”. Ông cụ nói tiếp: “Hôm nay tôi ra đây, dù có hay không có biểu tình yêu nước nhưng thấy khí thế của các bạn tôi, các anh, các cháu thanh niên, tôi thấy rất tự hào và tin tưởng Đất nước mình vẫn và sẽ mãi trường tồn.”

    Tôi nhắc lại dù có hay không có biểu tình thì tôi vẫn nói CUỘC BIỂU TÌNH VẪN THẬT SỰ DIẾN RA TRONG TRÁI TIM CHÚNG TA, TRÁI TIM CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC ĐANG BỊ CHÍNH QUYỀN VU KHỐNG XUYÊN TẠC…”.

    Lại xuất hiện vài nhân viên công lực. “Người lính già kể mãi chuyện Nguyên Phong” quay bước và vẫy vẫy chúng tôi. Vài phút sau có hai phóng viên trẻ tiến đến, tự giới thiệu là người của kênh VTV6 xin phỏng vấn. Tôi và bạn tôi cùng đáp: “Các cháu là nhà đài VTV của anh Trần Bình Minh, các chú quá biết nhà đài của các cháu. Thôi xin đừng làm phiền các chú”. Chúng tôi quay người đi và ngồi xuống gần mép hồ lấy máy ảnh ra chụp một bức ảnh Tháp Rùa, đang định lia máy ảnh ra phía ngoài đường Đinh Tiên Hoàng để chớp lấy cảnh mấy tay “người nhà nước” đang thực thi công vụ, liên bị họ đến xua tay. Một anh bạn tôi cự lại: “Chỗ này không có biển cấm…” .Tôi liền nói: “Thôi, tranh luận với họ làm gì, không nhớ chuyện xẩy ra tại Mỹ Đình hôm trước à”.

    Chúng tôi nhắc lại việc bắt giữ Anh Khang một người đi tiếp tế cho anh em ở Mỹ Đình hôm 21/08/2011. Anh Khang bị tạm giữ tại Công an Từ Liêm mấy ngày với tội danh bị vu cáo “chống người thi hành công vụ”. Sau khi cuộc biểu tình bị giải tán bằng vũ lực với việc bắt giữ người lên hai xe bus, anh Khang có ô tô đã chở một số anh em lên Mỹ Đình tiếp tế cho người biểu tình bị bắt giữ trái pháp luật. Khi lên tới Mỹ Đình, xe đỗ bên ngoài cách xa tòa nhà the Meno khoảng 200 m, mọi người đang ngồi trong ô tô. Bỗng một toán CA đến yêu cầu không được đỗ tại đó (một đường nhánh vắng vẻ, không có biển cấm đỗ và đây củi, rác trên vỉa hè). Mọi người xuống xe ôn tồn trả lời: “Chỗ này là đường nhánh, không có biển cấm đỗ, không phải khu vực bảo vệ tại sao lại yêu cầu chúng tôi không được đỗ xe?”. Liền ngay lúc đó xuất hiện một người mặc thường phục màu đen, người đậm, thô mập, hùng hổ đến nắm cổ áo anh Khang quát: “Xuất trình giấy tờ cho chúng tao kiểm tra”. Anh Khang nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra và đáp lại: “Ông là ai?” Người đàn ông đó trả lời: “Tao là trưởng CA huyện Từ Liêm”. Anh Khang hỏi tiếp: “Có giấy tờ chứng minh anh là trưởng CA Từ Liêm không?”. Người đàn ông mặc thường phục hét tướng lên: “Tất cả đây là quân của tao. Chúng mày đâu, bắt lấy thằng này! Nó dám chống người thi hành công vụ”. Toán CA lao vào bắt Anh. Sau này được biết người đàn ông, người đậm, thô mập, mặc áo đen, có tên Trọng đúng là trưởng CA huyện Từ Liêm.

    Quay lại câu chuyện trên Bờ Hồ, chúng tôi đứng dậy, đồng thời còn chứng kiến cảnh một đôi bạn trẻ trong ngày làm đám cưới đưa nhau ra đây chụp ảnh kỷ niệm cũng bị xua đuổi. Một người bạn của tôi thốt lên: “Sao họ lại có thể ngang nhiên làm những điều phi lý như vậy nhỉ? Chẳng coi luật pháp, đạo lý là gì nữa !”.

    Một người đứng cạnh tôi nói: “Anh có nhớ câu nói của Werner Best, cánh tay phải của HIMMLER ở cơ quan GESTAPO, KHI CẢNH SÁT LÀM THEO Ý MUỐN CỦA GIỚI LÃNH ĐẠO, TỨC LÀ HỌ HÀNH ĐỘNG THEO LUẬT”. Chúng tôi đi dạo vì không muốn rầy rà. Đi mãi qua quảng trường Đông kinh Nghĩa thục rồi vào quán cà phê Thủy tạ. Ở đó gặp rất nhiều khuôn mặt những người biểu tình. Có cả Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, chị Minh Hằng, chị Phương Bích. Tiến sỹ Diện nói: “Sáng nay họ cũng đến nhà làm phiền nên bây giờ tôi mới ra được”. Lúc sau hoa khôi biểu tình Trịnh Kim Tiến mang đến hai bó sen trắng tặng cho Minh Hằng và Phương Bích, lẽ ra nếu có biểu tình như mọi khi, hai bó hoa sẽ được đặt dưới chân tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh sau khi đoàn người tới đó làm lễ chào cờ, hát Quốc ca và giải tán. Anh em chúng tôi định lại ngồi cùng bàn với họ nhưng bị người phục vụ ngăn lại. Cà phê gọi mãi không phục vụ. Hiểu rồi, họ diễn lại trò “KHÔNG BÁN NƯỚC CHO NGƯỜI YÊU NƯƠC” hôm 14/08/2011 đây! Một lúc sau điện cũng cúp mất. Một kịch bản khá hoàn hảo của những cái đầu u tối. Chúng tôi ra về lúc đó khoảng 11h 15 phút.

    Tiếp đó, tôi cùng chú em đi gặp gỡ mấy người bạn. Ở cuộc gặp mặt mọi người biết chúng tôi vừa ở Bờ Hồ về, có một sỹ quan quân đội trẻ đang học ở Học viện Quốc phòng. Lúc đầu cháu này (con một người bạn) có vẻ không hiểu và giải thích:

    – “Chính quyền họ không như mọi người suy nghĩ đâu. Lo ngại chính là diễn biến có thể quá tầm kiểm soát”.

    – Mấy anh em nói lại: “Ý nói là họ sợ Cách mạng Màu chứ gì?”

    – “Vâng”.

    -“Ngăn chặn Cách mạng Màu là nhiệm vụ của bên AN. Bọn chú không cổ vũ cho bọn Cách mạng Màu. Nếu có kẻ nào cố ý lợi dụng các sự kiện này để làm việc đó bọn chú không theo chúng, mà còn báo cho lực lượng AN đến “làm việc”. Nói ra kể cũng khó giải thích, nhưng nếu có người nào đó trà trộn vào đoàn biểu tình để khiêu khích, thì nên báo cho lực lượng AN để chứng minh sự trong sáng của động cơ biểu tình, BIỂU TÌNH THỂ HIỆN LÒNG YÊU NƯỚC, CHỐNG LẠI HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN CỦA TÀU CỘNG TRÊN BIỂN ĐẢO CỦA VIỆT NAM, BIỂU TÌNH ĐỂ ỦNG HỘ NHÀ NƯỚC TRONG MẶT TRẬN NGOẠI GIAO. Các chú đã đóng góp một phần công sức, tuổi trẻ, người thân, bạn bè đã hy sinh để dựng xây nên chế độ này. Chẳng có lý do gì để các chú chống lại chế độ. Mục đích duy nhất chỉ vì lòng yêu Đất Mẹ Việt Nam, ngoài ra không có bất cứ động cơ nào hết. Nhưng bọn chú muốn được tôn trọng, không bị bôi nhọ. Chính quyền sao không xử lý êm thấm mà để nhân viên công lực hành xử với người biểu tình như tội phạm? Rồi lại còn cái thông báo phản cảm kia, đài phát thanh truyền hình cả trung ương và Hà Nội, đặc biệt là HTV1 của Hà Nội đã vu cáo người biểu tình làm cho dư luận xã hội nghĩ không đúng về người biểu tình, làm cho bọn chú bức xúc lắm”.

    Sau một hồi trao đổi. Cháu con bạn tôi đã hiểu và tỏ ý đồng tình nhưng còn nói thêm: “Các chú nên cẩn thận đừng để họ bắt bớ làm khổ người thân gia đình”. Tuy vậy câu chuyện kết thúc có vẻ có hậu vì chú cháu chúng tôi đều hiểu nhau.

    • 秦檜 said

      QUÁ CHUẨN
      “Các chú nên cẩn thận đừng để họ bắt bớ làm khổ người thân gia đình”.

  49. toancauhoa said

    Trong khi hàng triệu người Việt Nam sống nhờ vào biển.Thế mà họ chỉ muốn Hà Nội yên bình.Là thủ đô hòa bình của thế giởi là để mà làm gì?Trong khi đó hàng bao nhiêu bà con ngư dân đang phải lao mình ra biển đông lo kiếm kế sinh nhai không những đối phó với sóng lớn bão tố mà còn cả với giặc tàu.Thật đáng buồn.

    • 秦檜 said

      LÊN GIÁ
      Đời cha đánh cá biển đông – Đời con mót củi bên hông nước lào.

      Hề hề! Chuyện ngư dân đã có con cháu họ tự lo, toancauhoa có thể mua cá siêu thị ăn cũng được mà. Dân Lào đâu có thèm ăn cá biển mà vẫn sống khỏe nhờ viện trợ của tàu, nhờ đầu tư của tàu, đi xe lửa cao tốc của tàu.

      Chỉ cần biết nhà và đất ở Hà nội sẽ lên giá vù vù vì … có hòa bình rồi.

      Như vậy đất nước yên vui, cán bộ các cấp của đảng và nhà nước cũng vui theo.

  50. Nguoi SG said

    Đất nước đứng lên,
    đất nước quỳ xuống.

    Rồi …đất nước lại đứng lên,
    đưa 2 tay ra sau ót.

    Thôi rồi VN ơi!
    Chiều nay em đi mãi,
    Còn mong chi ngày trở lại…

  51. Dân Việt said

    ” Thôi nhé giờ đây rõ cả rồi”
    Bao năm chày cối, cãi cho vui…
    Nước Nam này bán từ năm ấy
    Tồn tại còn chăng ghế ĐẢNG ngồi

    • Dân Việt said

      Lập quốc đến nay có thế này?
      Non sông còn đấy! Mắt sao cay
      Người dân giờ phải câm như thóc
      Nước mất mà không được giải bày…

      • Bác Ba Phi said

        Thôi nhé từ đây sẽ có ngày
        Chính quyền cộng sản chắp hai tay
        Chúng tôi biết lỗi xin tha mạng
        Đừng bắt chúng tôi chịu đọa đày.

        • Dân Việt said

          Dân ta cam chịu đã bao ngày
          Tham nhũng độc tài bởi một tay
          Bán nước buôn dân thì cũng chúng
          Mai này trời sáng, bắt đi đày.

  52. Một quan hệ nô thuộc càng trở nên rõ hơn. Thế thằng Tàu nó có hứa không sỉ nhục dân tộc trên báo Hoàn Cầu, truyền hình Phượng Hoàng không? Tôi chưa từng thấy một quốc gia nào lại công khai bàn việc chiếm lãnh thổ, lãnh hải của nước khác trên TV quốc gia mình. Đối với nước bị là đối tượng trong cuộc phát sóng đó thì là một sự sỉ nhục quốc thể ở mức cao nhất, không gì nhục hơn.
    Các bạn thử tưởng tượng rằng một ngày kia VTV hay HTV (truyền hình TPHCM) mở cuộc bàn tròn trực tuyến bàn về việc chiếm lại Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam bằng quân sự, chiếm lại Hoàng Sa bằng quân sự với các mũi tấn công, bản đồ, kế hoạch hay không? Xin thưa rằng chưa từng có nước nào làm như vậy cả. Đó là sự sỉ nhục Dân tộc ta ở mức tận cùng.
    Ấy vậy mà ông Vịnh hay ông Sơn sang còn không phản đối chúng lại còn thay mặt Đảng, Nhà nước đi cam kết dẹp biểu tình. Sao các ông hèn và nhục nhã thế? Các ông có nghĩ tới Dân tộc này hay không? Sao các ông không đòi nó ngừng bắt giữ, cướp đánh ngư dân miền Trung đi? Các ông không bảo vệ dân à? Các ông sao không lớn tiếng yêu cầu nó chấm dứt và xin lỗi những bài báo sỉ nhục Dân tộc đó đi? Hay là ông không thấy nhục với Dân tộc này?
    Các ông càng làm thế thì trách sao thằng Tàu nó không tiếp tục chiếm đóng Hoàng Sa và tìm cách chiếm Trường Sa, làm sao mà nó không bắn giết ngư dân, biến biển Việt nam thành biển của nó.
    Đâu rồi cụ Giang Văn Minh, Mạc Đĩnh Chi ngày xưa?
    Các ông càng ngày càng thể hiện làm việc vì cái gì. Buồn quá.

    • I hate Chinese said

      Bạn nói rất hay rất đúng nhưng tôi đề nghị bỏ các từ sau “chiếm lại Hoàng Sa bằng quân sự”.

      HOÀNG SA LÀ MÁU THỊT VIỆT NAM NHẤT, LÀ BIỂN ĐẢO CỦA VIỆT NAM nhất định một khi chúng ta đủ lực và lúc Trung cộng suy yếu, một khi đất nước tha thật sự DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH NHÂN DÂN ĐÚNG LÀ NGƯỜI LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC chúng ta phải đòi lại Hoàng sa cùng các đảo trên Trường sa, và cả các vùng đất như núi Lão sơn (Hà giang), thác Bản giốc (Cao bằng), Ải nam quan (Lạng sơn), những vùng biển trên vịnh Bắc bộ, những nơi bọn Tàu cộng đã dùng vũ lực cưỡng chiếm, hoặc đã ép những người coi chúng là đồng chí, là anh em, là cùng phe XHCN, cùng do ĐCS lãnh đạo, đã ươn hèn dâng nộp cho chúng.

      Nhất định phải đòi lại những vùng đất thuộc máu thịt Việt nam theo bản đồ của Hiệp ước Pháp Thanh (dù theo bản đồ này nhiều nơi đã bị Pháp cắt cho nhà Thanh). Nếu chúng ta chấp những gì nếu trên thuộc Tàu, thì chúng ta sẽ là các tội đồ của lịch sử, chúng ta sẽ có tội với tổ tiên với tiền nhân với đồng bảo chiến sỹ đã hi sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương, biển đảo của tổ quốc.

      KHÔNG! NGÀN LẦN, VẠN LẦN, TRIỆU LẦN NÓI KHÔNG cũng như ngày nay trong các cuộc xuống đường yêu nước các bạn trẻ và những người yêu nước trong các cuộc biểu tình ở Hà nội và Sài gòn đã dũng cảm NÓI KHÔNG VỚI ĐƯỜNG LƯỠI BÒ CỦA TRUNG CỘNG!

      Nhất định chúng ta không chịu làm tội đồ của lịch sử! Nhất định chúng ta không được là những đứa con phản bội lại tổ tiên, phản bội lại tiền nhân, phản bội lại vong linh đồng bảo chiến sỹ đã hi sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương, biển đảo của tổ quốc.

      • Lại một khách ghé thăm said

        Cả hai bác “Khách Ghé Thăm” và “I Hate Chinese” đều nói rất đúng rất hay. Hoan hô những người yêu nước chân chính. Phản đối bôi nhọ xuyên tạc người yêu nước.
        HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM!
        ĐẢ ĐẢO TRUNG CỘNG GÂY HẤN TẠI VÙNG BIỂN THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM!

  53. KHACH THÔI said

    BUỒN … BUỒN… BUỒN NHƯ LY RƯỢU ĐẦY KHÔNG CÓ AI CÙNG CẠN, BUỒN NHƯ LY RƯỢU CẠN KHÔNG CÒN RƯỢU ĐỂ SAY… BUỒN… BUỒN

  54. talawas said

    Bà Thu Vân này cần phải cho ngồi cạnh Thu Bồn

  55. nhàn cư said

    Nhân sự kiện này, các báo mạng Trung Quốc hớn hở cho giật hàng loạt tít:

    Trong một bài với tít: “Trung Quốc, Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng cách tham khảo ý kiến”, báo này dẫn lời tướng Vịnh: “Hai nước nên giải quyết tranh chấp trong vùng biển Nam Trung Hoa thông qua sự tin tưởng lẫn nhau và hiệp thương hữu nghị, và không cho phép bất kỳ lực lượng bên ngoài để làm hỏng mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc bằng cách can thiệp vào tranh chấp”. (tức song phương thôi)
    http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-08/29/content_13215227.htm

    Trong một bài khác với tít: “Việt Nam không tìm kiếm liên minh quân sự – ngoại giao”. Báo này dẫn lời của Đại tá Chu Ngọc Nho, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Trung Quốc “Chúng tôi sẽ không là đồng minh quân sự với Hoa Kỳ hay bất cứ nước nào khác” (ngoài Trung Quốc) và dẫn lời của tướng Vịnh nói: “Việt Nam sẽ không bao giờ trở thành đồng minh quân sự với Mỹ”. Cựu Chuẩn Đô đốc Yang Yi phân tích: Trung Quốc đánh giá cao tuyên bố của tướng Vịnh: “Bất đồng không đáng kể giữa hai nước láng giềng thân thiện nên được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán hòa bình song phương, không liên quan đến bất kỳ lực lượng bên ngoài”.
    http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-08/26/content_11203792.htm

    Nhắc lại vào 25/82010, cũng trên báo này, một bài dẫn nguồn Tân Hoa Xã có tựa: “Việt Nam hoan nghênh sự phát triển quân sự của Trung Quốc” dẫn lời của tướng Vịnh: “Là hàng xóm thân thiện, Việt Nam vui mừng về sự phát triển của Trung Quốc, đặc biệt là phát triển quân sự mà không đặt ra một mối đe dọa cho các quốc gia khác cũng không gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định khu vực”. Và nói rằng: tướng Vịnh ở Bắc Kinh để tham vấn với các quan chức Bộ quốc phòng Trung Quốc trước Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN+ sẽ được tổ chức tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, trong tháng Mười (2010).
    http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-08/25/content_11202890.htm

    Nhắc lai lần nữa, ở Bắc kinh, người ta mở diễn đàn chính thức cho người dân thảo luận về tình hình Việt – Trung. Thử khảo sát một vài trang trong diễn đàn trên tờ Chinadaily tại đây http://bbs.chinadaily.com.cn/viewthread.php?gid=2&tid=703409

    Chủ đề thảo luận: Nếu Trung Quốc tiếp tục áp lực, Việt Nam sẽ sụp đổ mà không có bất kỳ cuộc chiến tranh. Và đây là những ý kiến thảo luận của người dân TQ:

    Vấn đề biển Nam Trung Hoa là một nồi áp suất đối với Việt Nam.

    Ở Trung Quốc, đa số người dân không thực sự quan tâm về nó, nó là một củ khoai tây nhỏ.

    Nhưng ở Việt Nam, câu chuyện hoàn toàn khác, với việc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn. Dân chúng đang nói chuyện về nó trong suốt bữa ăn, lúc đi ngũ… Anh chàng khổng lồ hầu như không cảm thấy bất cứ điều gì, gã công tử bột nhỏ bé lại có một sự suy nhược thần kinh.

    Nếu Trung Quốc tiếp tục áp lực thời gian dài, Việt Nam sẽ sụp đổ và không cần một cuộc chiến tranh để thực hiện điều đó.

    Việt Nam sẽ có sự sụp đổ nội bộ trước khi cuộc chiến tranh thực sự xảy ra.

    Trung Quốc chắc chắn có thể tra tấn về tinh thần Việt Nam

    Vì vậy, nhiều người kích động bên ngoài là người Trung Quốc hiện nay.

    Trong một chủ đề khác người ta bàn về kế hoạch của Hải quân TQ trong việc giải quyết xung đột Việt Nam
    http://bbs.chinadaily.com.cn/viewthread.php?tid=702365

    Người ta bàn việc Hải quân TQ đang xem xét không chỉ là trận chiến hải quân, nhưng tìm cách tiêu diệt tất cả tài sản của hải quân Việt Nam bao gồm 6 tàu ngần Kilo, Gephards…

    Trong khi đó, tại Hà Nôi xuất hiện thêm một Hoàng Thu Vân nào đó đang tìm cách ru ngũ nhân dân thủ đô nhằm làm cho người dân quên đi những diễn biến về chính trị, nguy cơ cho an ninh đất nước, những bất ổn về kinh tế, sự đói nghèo đang tăng lên từng ngày. Một vài người khác thì muốn dẫn dắt dư luận vào cuộc đấu đá nội bộ.

    Mời mấy ông/bà NV, VDT, HTV, … lên đó tranh luận với họ đi, còn nhân dân “ngây thơ” này chịu thua, không được phép làm ảnh hưởng đến “đại cuộc” và sự bình yên bền vững của Hà Nội.

    Thật không thể nào hiểu cái gì đang diễn ra!

    • Quan Xanh said

      Chắc bác gửi cái link của chinadaily cho báo “Hà Lội Mới” với cả đài truyền hình xem họ có ý kiến gì không?

      Có khi họ lại kết luận mấy người đó thuộc tổ chức VIệt Tân gì đó cũng không chừng.

    • 秦檜 said

      LỊCH SỬ
      Lịch sử luôn lập lại theo cái cách mà ta không ngờ tới.

      Đầu năm 1142 dương lịch, Tống Cao Tông Triệu Cấu theo lời Tần Cối, sát hại tướng Nhạc Phi. Ngột Truật nhân thời cơ đó bèn xin Kim Hi Tông đánh Tống. Hi Tông chấp thuận, Ngột Truật lại mang quân nam tiến.

      Quân Kim tiến đến bờ sông Hoài, KHÔNG VỘI GIAO TRANH mà tạm đóng binh lại, cốt gây sức ép cho Tống Cao Tông phải chấp nhận rút hẳn về Hoài Nam, lấy sông Hoài làm ranh giới.

      Tống Đạp Cẩu CHẤP NHẬN ĐỀ NGHỊ của phía Kim, triệt thoái hết lực lượng về bờ nam sông Hoài. Ngột Truật rút quân.

      Tháng 2 âm lịch năm đó, vua Tống lại sai Hà Trù đi sứ, XƯNG THẦN với vua Kim và xin giữ lệ cống nạp hằng năm.

      Giá nhà đất lại tiếp tục lên cao, giá vàng lập tức hạ xuống. Nhân dân và cán bộ nhà TỐNG ĐẠP CẤU lại vui chơi, hoan ca.

  56. ND VN said

    Trong cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt – Trung mới đây:
    “…………nhưng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền.”
    Lãnh thổ quốc gia nếu không nhượng bộ thì thế nào là vô nguyên tắc và có nguyên tắc? thật khó hiểu vô cùng tận. Nếu có nguyên tắc thì nhượng ra làm sao? phải vậy không?
    “Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn”.
    câu này rất căng , tức quân đội sẽ tham gia trấn áp, hãy bình tỉnh đừng manh động…!

    • Khách said

      “không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền”, tức là có quyền nhượng bộ có nguyên tắc. Tức là tôi nhượng anh hòn đảo này, anh nhượng tôi cái ghế, cho tôi được làm lãnh đạo…có thế mà không hiểu.

    • Ẩn danh said

      Mot chinh sach ngoai giao kho hieu , gay hoang mang cho nhan dan . NCV thi ninh bo TQ mot cach bi oi khi noi den ca viec san sang tran ap nhan dan VN . Tran Binh MInh thi xun xoe, nho va voi My ve doi tac chien luoc hong can bang voi TQ .
      Day la tinh canh dat nuoc VN yeu kem qua va vo cung bat an . Bat an to lon nhat ko phai la xuong mau cua nhan dan, ma la bat an cho dong tai san khong lo cua mot nhom nguoi …. Dat nuoc yeu kem vi lanh dao yeu kem va luu manh hoa, khong phai vi nhan dan Vn yeu hen ….

    • I hate Chinese said

      Tôi không muốn tin quân đội ta sẽ tham gia trấn áp người biểu tình yêu nước?

      Nhưng nếu quân đội theo lệnh hậu duệ của Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống làm cái việc bị ngàn đời nguyền rủa đó thì, hình ảnh người lính hôm này sẽ không còn là “Anh bộ đội cụ Hồ” nữa. Khi đó họ sẽ là thằng em của lũ “bát nhát” PLA (tôi không đánh máy chứ nhất).

      Tôi tin rằng lúc đó sẽ có nhiều CCB rất xấu hổ vì thế hệ đàn em của họ đã hèn với giặc và ác với dân

  57. Dan Ngang Cung said

    “Thôi nhé, nay thì đã hiểu rõ quá rồi!”
    Có nhiều người, trong đó có ông, nay mới hiểu, thì đã trễ, nhưng còn “nước” còn tát, để chìm sao.
    Hiểu rồi thì làm gì chứ ngồi mà than thở sao?
    Hay chỉ cần nhận được ” thái độ trọng thị” của những người giả nhân, giả nghĩa và vài ly trà ngon là đã thỏa mãn.
    Có buồn hãy buồn cho chính chúng mình.

  58. HỒ THƠM said

    “Một thực tế hiển nhiên là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam” .
    Các bác ưng cái bụng chưa nầu ! Trung tướng “ta ” Nguyễn Chí Vịnh với “thằng” tướng Tàu gì đó ngoéo tay “cam kết” rùi nhé ! Thế là “ta” yên tâm kê cao gối ngoẻo rùi nhế ! Chiện đơn giản như con kiến mà cứ làm cho to vào ! Cam kết !, cam kết !, cam kết !…

    Nói thế thôi chứ tui nằm vắt chân lên trán nghĩ lại : Chuyện quốc gia đại sự ,chuyện an ninh của cả dân tộc mà chỉ có hai chữ “cam kết ” giữa trời thế là xong ư?? Chắc các bác “ở trên” nghĩ dân đen chúng tui chẳng biết gì về chính chị chính em nên đưa cây “cà rem” “cam kết” ra là che được dã tâm của bọn bành trướng Trung Quốc ! .

    Chuyện này còn dài , các bác bình tiếp , giờ “ta” sang thẩm … du bài tập làm văn tự sướng của em nhà văn gái Hoàng Thu Vân của Hà Nội Mới cấy nầu !

    “Sáng chủ nhật 28-8, Hà Nội thật thanh bình, yên ả. Chớm thu, nắng và gió nhè nhẹ trải quanh hồ Hoàn Kiếm. Không còn những cuộc tuần hành, biểu tình tự phát, không còn những đám người tụ tập gây huyên náo…
    Người già chậm rãi thả bước dạo quanh hồ, trẻ em tung tăng nô đùa ở sân trước tượng đài Lý Thái Tổ, còn những đôi uyên ương thì tranh thủ chụp hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên Hồ Gươm khi mùa cưới đã về. ” ( Nhà văn gái Hoàng Thu Vân )

    Bài tập làm văn của ẻm cũng khá thánh thót , cũng khá ẩm ướt đấy nhưng thời nay người ta gọi là loại văn đại sến, hơi bị ẩm mốc vì văn phong quá cũ . Đọc thì nghe rổn rẻng , leng keng khi lên bổng lúc xuống trầm nghe cũng vui tai , khi lên bổng như kèn đám ma , lúc xuống trầm như giờ hạ huyệt nhưng cái hay ở chổ là đọc xong chẳng hiểu nhà văn gái muốn nói cái chi : muốn lấy tiếng hay muốn lấy tiền hay muốn …lên tiên , he he…

    • Con điếm chính trị mới said

      “Người già chậm rãi thả bước dạo quanh hồ, trẻ em tung tăng nô đùa ở sân trước tượng đài Lý Thái Tổ, còn những đôi uyên ương thì tranh thủ chụp hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên Hồ Gươm khi mùa cưới đã về. ” ( Nhà văn gái Hoàng Thu Vân )

      Thoạt đầu đọc đoạn nầy tui tưởng nó viết về cuộc biểu tình 12-5 vì trong cuộc BT nầy cũng có đôi uyên ương tranh thủ chụp hình cùng đoàn BT để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên Hồ Gươm- khi hạnh phúc riêng của họ hòa nhập cùng hàng trăm con tim của người yêu nước.

      Con điếm chính trị mới này cũng là của hiếm của thời @ đấy! Tui sợ có thằng cha nào đó bịa ra cái tên này để núp sau váy đàn bà chửi người BT chăng?

      • I hate Chinese said

        Sạo ngôn, đổi trắng thay đen!

        Chính tôi chứng kiến vào lúc 10h 26′ ngày chủ nhật 28/08/2011, đối diện tượng đài Đức Ngài Lý Thái Tổ, ngay sát Bờ Hồ vị trí lý tưởng để chụp ảnh có cảnh tháp rùa, một đôi trai gái ra đây chụp ảnh đám cưới đã bị nhân viên công lực xua đuổi đi nơi khác.

        • Sat that means to kill Sino (Chinese) Invader said

          Thì vưỡn (vẫn) thế nên tuần trước HNM nói “mùa thu nắng đẹp” trong khi đất trời sụt sùi khóc thương cho tình cảnh đất nước đang đứng trước âm mưu bị thôn tính bị xâm lược mà nhiều người vẫn tin vào lũ “tồng chí” “bốn… mười sáu…”, cùng là CS, cùng là XHCN.

      • Khách ghé thăm said

        Sạo ngôn hết sức!

        Tôi chứng kiến lúc 10h 26′ trước tượng đài Đức Vua Lý Thài Tổ phía Hô gươm một đôi ra chụp ảnh cưới bị nhân viên công lực xua đuổi.

  59. Ẩn danh said

    NCV là nhân vật mà tôi quan ngại nhất trong số các lãnh đạo cấp cao. Bạn vào Googge , gõ tên NCV , sẽ biết được tiểu sử ông này . Từng là Tổng cục trưởng TC2 , còn gọi là Cục quân báo , tức tình báo quân đội , một tổ chức quan hệ rất thân mật với Cục Tình báo Hoa nam , TQ. Nhiệm kỳ trước , các quan thầy ra sức đưa ông vào BCH TW nhưng không được.vì phe chống đối còn đủ mạnh . Nhiệm kỳ này vào ngon ơ. Trước thềm ĐH 11 , cái tên được phương tây chú ý nhất không phải là Trọng , Sang,Dũng mà là NCV Bây giờ ông chỉ là Thứ trưởng BQP . nhưng nay mai chức Bộ trưởng BQP chưa chắc ông thèm làm..Vì ông còn nhắm các ghế cao hơn .
    Đọc bài về mặt trận Vị xuyên –Hà giang trên blog Phạm Viết Đào, thấy có trận đánh mà ý đồ chiến lược bên ta bị TQ rõ như trong lòng bàn tay. Bác Đào bình luận lý do lộ bí mật đó là 1 ẩn số. Tự nhiên tôi liên tưởng và lắp ghép…
    Có một dạo ông xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khá nhiều . Tuy nhiên , vào đầu tháng 6/2011 , t/g Nguyễn văn Chiến có bài ‘ NCV là người TQ “ , tự nhiên thấy ông ít xuất hiện hẳn. Bây giờ lại tái xuất trở lại .
    Nếu không có gì thay đổi , đây sẽ là nhân vật nổi đình nổi đám trong tương lai. Để 1 người thân TQ nắm giữ các vị trí quan trọng của Quốc phòng , sao giống như giao trứng cho ác.

    • NCV CHI CO ONG GIAP LA TUONG TAN TIEU SU CUA HAN…
      SONG ONG GIAP HET THOI ROI,THOI CUA 3D +H+T+S…
      NHOM LANH TU NAY TAU KHUA BAT MAT PHAN HON ROI !!!
      VI THE MA VANG PHUC,NGOAN HIEN,CHUNG BI BAC KINH XOA DAU ! HAO! HAO!ROI BA CON A?????
      DOI VOI DAN VIET THI AC ON-LUA DOI THAM NHUNG CUC DO NEN DUOC BAC KINH ANH BAN 4 DEU VA 16 CHU “XEO DAT -LIEM BIEN” :
      NI HAO !!!NI HAO!!!NI HAO!!!!!
      NHOM NGUOI DOC QUYEN HAY NHO :
      LONG DAN CUA GAN 90 TRIEU NGUOI VIET NAM !DA VA DANG NOI BAO TO NGAM ROI DAY ! HAY NHO DUNG QUEN :
      LONG DAN LA Y CUA TROI !!! HET THOI LA Y CUA DANG ROI ????
      VUT DANG CS DOC TAI VAO SOT RAC LA XONG !!!NHU ONG ANH CA nGA sO DO??? CAC NGUOI NGHE CHUA ???????!

  60. nguoimientrung said

    Hãy nghe tuyên bố của anh hai trung quốc: :“Có một thực tế là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam và Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. Và Việt Nam cũng không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc!” . phân tích rõ để thấy nhé, cam kết không lấy đất lấy biển của Việt Nam, một ông tướng đi đối thoại chiến lược mà bị mấy tên trung quốc xỏ mũi mà không hay, cái không hay thứ nhất là nghe qua câu nói thì nghĩ rằng trung quốc rất chi là tôn trọng Việt Nam, cái không hay thứ hai là rõ ràng là trung quốc không xâm phạm lãnh thổ biên giới hải đảo của Việt Nam, nhưng cái không hay thứ ba mới thật sự nghiêm trọng là những phần đất phần biển, những quần đảo mà trung quốc tuyên bố là lợi ích cốt lõi là bất khả tranh nghị, như thế rõ ràng trung quốc không lấy gì của Việt Nam cả, hoà bình nhé không gây hấn nhé không can thiệp bằng vũ lực nhé. Thật là khôi hài, lãnh đạo đi đối thoại mà đễ cho bọn ba tàu xỏ mũi dắt đi như trâu như chó như ngựa, mà cũng hất mặt về nhà tuyên bố tình hũư nghị muôn đời, hoặc là bọn chúng thoả thuận với nhau như thế để một mặt lập lờ đánh lận con đen, một mặt có cơ sở thuận tay bắt bớ đánh đập hành hạ nhân dân Việt Nam yêu nuớc. một cuộc đối thoại, mang tính chất quan trọng như thế cần phải rõ ràng khúc chiết từng câu từng chữ, cái gì của ai, ở đâu, địa danh nào cụ thể, trong bối cảnh cụ thể phải chỉ ra được Hoàng sa cần đối thoại như thế nào, Trường sa xử lí như thế nào, đường lưỡi bò ăn sát vào hải phận của việt nam xâm nhập vùng biển 200 hải lý tính từ bờ sẽ trao đổi ra sao? trong lúc đang còn tranh luận hoặc là không một bên nào dùng lực lượng quân sự để can thiệp vào sinh hoạt dân sự, hoặc là chuyển sang các cấp ngoại giao đưa ra toà án quốc tế phân xử, như vậy mới gọi là đối thoại . ÔI sao nhà nứoc và chính quyền không đuổi cổ mấy thằng tưóng vô tích sự về nhà giữ gà cho vợ còn có ích hơn, phải gọi nó lên làm bản phúc trình giải trình rõ ràng về câu nói mà chúng ôm nhau thắm thiết cái tình hũư nghị mị dân lừa đảo. Cái hay của mấy thằng lãnh đạo trung quốc là cho súc vật vô nhà nó cũng mời ngồi, sau đó nó làm gì, chắc cũng giống như Libia sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi, tụi trung quốc là điển hình của Hàn tín lòn trôn.

  61. Victor007 said

    Hãy đọc mẩu tin này để thấy trân trọng hơn nhân cách của Nhà văn Nguyên Ngọc.
    http://danchung-suthat.blogspot.com/2011/08/khi-nhieu-nguoi-quay-lung-voi-giai.html
    Còn Hoàng Thu Vân cũng một guộc với Vũ Duy Thông cả thôi, chưa độc đã thấy ngán.
    Nguyễn Chí Vịnh thì cộng đồng mạng đã quá rõ về con người này, khỏi phải nói.

  62. cang cua said

    KHONG NOI NUA……………………….HAY LAM DI.

    MOI NGUOI DAN vn LA MOT CHIEN SI
    CHINH NGHIATHANG HUNG TAN.

  63. Đá Bạc said

    Hiểu cái gì? Trong các bác chỉ có tinh thần chống đối hay sao? Tinh thần xây dựng của các bác chết hết rồi hả? Tôi đoán ngay mà, không được biểu tình chống TQ, là lộ ngay cái tâm địa chống đối Nhà nước. Không thấy ông tướng mình đã rất sắc sảo trong đàm phán à. Yêu nước ư? “Vì máu thịt Việt Nam” ư? Hương nguyện!

    • Quan Xanh said

      Đá Bạc có thể nói rõ hơn mấy ý sau không?

      1 – Tinh thần xây dựng: xây cái gì & xây như thế nào?
      2 – Chỗ sắc sảo của tướng VĨnh

      • Đá Bạc said

        Có một số điểm cũng cần phải xem xét thêm, nhưng không thể phủ nhận sắc sảo trong đối thoại của vị tướng này:
        – Tại cuộc Đối thoại, hai bên cũng dành thời gian trao đổi về tình hình Trung Đông-Bắc Phi và đặc biệt là việc đẩy mạnh can dự của các nước lớn vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương: “Chúng ta cần nghiên cứu kỹ hệ lụy của sự can dự này để xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và không bị bất ngờ”, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nói, tuy nhiên, ông cho rằng: “Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự can dự này là do các nước nội bộ khu vực phát sinh vấn đề với nhau”.
        – “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa láng giềng, với hơn 1 tỷ 350 triệu dân, đang phát triển, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên thế giới, một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển?”.

  64. Ẩn danh said

    Tôi nói thật lòng các bác đừng chửi! Tôi mong cho Trung Quốc đánh Việt Nam quá! Cháy nhà lòi mặt chuột! Lúc đó ai trắng ai đen, ai bán nước, ai yêu nước khỏi phải chối cãi. Lúc đó kẻ thù của nhân dân Việt Nam chỉ quy về 1 mối!

    • Kỳ Lân said

      Xin lỗi Bác, chuyện TQ đánh VN sẽ không bao giờ xảy ra. Chủ nào lại đánh đập một con chó cực kỳ trung thành.

  65. Minh SG said

    Phát biểu của NCV thạt là nhục nhả,chứng tỏ minh là 1 thằng hèn,1 tên bán dân tộc VN cho bọn TQ. NCV ngươi có quyền gì mà nói :”kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn”.
    Một Trung tướng chưa 1 ngày cầm súng,chưa có 1 chiến công nào ngoài chiến trường(giống như Đại tướng Kim yong Un) nhưng dám đứng trên cả hiến pháp VN . Hãy từ bỏ đi Ngươi không xứng đáng, hãy cởi cái áo, trả lại 2 sao cho Nhân dân VN ,về vườn đuổi Gà cho Vợ .
    Ôi! quá đau cho đất nước Nam .

  66. Kẻ khóc mướn said

    Hu hu hu…
    Ối ông Thanh ôi là ông Thanh… ông sống khôn thác thiêng về đây mà xem thằng con trời đánh của ông nó bán nước rồi này.

    Thật nhục nhã cho bè lũ […]. Có ngày dân Việt nổi lên, bọn bây coi chừng lãnh đạn cả nút.

  67. Còn gì nữa đâu said

    Đau đớn quá!
    Nhục nhã quá!
    Chúc Bác Ngọc sức khỏe.

  68. ND VIỆT NAM said

    “…………nhưng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền.” VÔ NGUYÊN TẮC câu này khó hiểu nhưng cũng dẽ hiểu!
    “Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn”. câu này hơi căn ,quân đội mà nhúng tay vào thì chết cha ….! đừng manh động….!

  69. TổQuốcNhìnTừBiển said

    Một quốc gia độc lập tự do thì việc dân chúng BT chống TC là việc nội bộ của bộ quốc phòng mắc mớ gì phải đi nghe lệnh của “thiên triều” là phải dẹp BT không cho tái diễn.

    Đúng là một đoàn thái thú việt gian tay sai cho giặc cướp đất cướp biển của VN.

    VN đã mất vào tay TC từ lâu rồi nhưng bây giờ bộ mặt thật của bọn việt gian giờ mới bị lột.

  70. Ẩn danh said

    Gửi Hoàng Thu Vân. Tôi không biết cô bao nhiêu tuổi, tài văn ra sao, nhưng tôi chắc chắn rằng nhà văn Nguyên Ngọc về tuổi tác phải thuộc bậc cha chú cô,còn nhân cách và tài năng phải nghìn lần hơn cô. Nhà văn Nguyên Ngọc – người đã đứng lên cùng đất nước, có lẽ, khi cô chửa ra đời; người đã đi trên Đường Chúng ta đi đầy máu lửa, có lẽ khi cô còn cởi truồng. Người dân VN coi ông là lương tâm của thời đại. Cô hãy đọc những dòng trên của nhà văn Nguyên Ngọc. Đó là tiếng nói của lương tâm hàng triệu người Ha Nội, của hàng chục triệu người VN. Và hãy suy ngẫm. Đọc bài của cô tôi nghĩ rằng cô đang đánh đĩ đấy. Khác những con đĩ nuôi thân bằng vốn tự có, cô đánh đĩ bằng ngòi bút. Nhưng cách đánh đĩ của cô nguy hại hơn những đĩ đứng đường: cô xúc phạm đến lương tâm của những người yêu nước. Cha ông ta dạy: đánh đĩ mười phương cũng để một phường có chỗ dung thân. Tôi không biết cô đã đánh đĩ bao nhiêu năm. Nhưng thời thế đã thay đổi. Trời Thu HN hôm nay không đẹp như cô tả đâu. Hãy quan sát và suy ngẫm. Hãy để một phương có chỗ dung thân. Đừng để con cháu cô sau này xấu hổ vì cô. Quan trọng hơn , ngay bây giờ, đừng làm ô danh người HN.

  71. BCS 2nd said

    Hỡi ông Nguyễn Chí Thanh ! ông sống khôn chết thiêng…

  72. Đinh Thọ said

    Ở một quốc gia lành mạnh bình thường thì hành động bán nước của Nguyễn Chí Vịnh đã phải ra Tòa án binh và toàn bộ […] đã bị truy tố, chẳng có lý gì tồn tại. Nhưng ở Việt Nam tất cả bộ máy bán nước vẫn cứ vênh mặt kể công, ngang nhiên đàn áp Trí thức và nhân dân yêu nước! Đây là kỷ nguyên gì, mang tên ai? Kẻ nào đã tàn phá Dân tộc này đến nhục nhã như vậy? Hả những người “dân thấy mặt là tắt Tivi”? Hả những con Vẹt đỏ?

  73. BINH TRAN said

    nhin dat nuoc that la dau long

  74. Sinh Viên said

    Đọc vài dòng đầu của em Thu Vân này thì thấy giọng văn cũng mượt mà, êm dịu,giống văn tả cảnh của học sinh tiểu học.Định lên tiếng nhờ Nữ Văn sỹ Thùy Linh dạy cho ít lời.
    Nhưng rồi xuống dòng là thấy giọng lưỡi của một con vẹt tuyên huấn ngay. Không buồn đọc tiếp nữa.
    Bác Đại nhà Văn à(dù rụt rè đến mấy cũng xin bác cho phép được dùng mấy từ này,cám ơn!),giọng lưỡi đó không phải của một nhà văn,và càng không phải của một nữ nhà văn.Bác có phải xác định lại không nhỉ?

  75. Ẩn danh said

    Hu..hu..hu
    Ôi ông Thanh ơi là ông Thanh ơi…ông sống lại mà coi con ông bán nước nè…

  76. dao le said

    Sao nguời đại diện cho 1 quốc gia đi găp ngoại bang, kẻ liên tiếp ức hiếp Việt Nam, lại ăn nói cái kiểu coi thuờng và làm nhục dân minh truớc ngoại bang như thế nhỉ? Ăn nói thế thì chỉ tổ cho chúng nó càng nung nấu ý chí xâm luợc, vì biết chắc đã có mâu thuẫn trầm trọng giữa nguời cầm quyền và nhân dân. Tôi không thành kiến với CS và cả ông Vịnh này, vì đôi khi ông ấy ăn nói rất có vẻ tâm đác với quốc gia trên báo nhưng lần truớc, nhưng lần này thì đã rõ !

    • dan den said

      rõ ràng một lũ bán nước hại dân, không nghi ngờ gì nữa.

  77. Thôi thì thôi nhé, cũng đành thế thôi!

  78. […] hiểu rõ quá rồi! Posted on Tháng Tám 30, 2011 by bahaidao Nguyên Ngọc Posted by 312.Basamnews on […]

  79. Hà Nội thật thanh bình, yên ả. Chớm thu, nắng và gió nhè nhẹ trải quanh hồ Hoàn Kiếm. Một sự yên bình “đến buồn bã” trong tôi!

    • khách said

      Hà Nội ư ? Dân miền Trung có oằn mình vì lũ dữ, người chết không có đất chôn, người sống không có chỗ ở thì Hà Nội vẫn tưng bừng nhảy múa mừng 1000 năm Bắc thuộc.
      Cũng như thế! Hà Nội vẫn cứ nhảy cà tưng, chưng diện hở hang trong thanh bình, yên ả lúc chớm thu, nắng và gió nhè nhẹ…
      Mặc kệ ngư dân chúng mày bị bọn Tàu khựa nó cướp bóc và đe dọa.
      Hà Nội không dại gì mà hòa mình vào dòng chảy của dân tộc để thôi đắp đít, bịt tai.he…he…

  80. Quốc Hận said

    thế là dân việt nam đã hiểu bè lũ bán nước một duộc với nhau rồi , chẳng còn trông cậy những lời nói mơ hồ của chúng , đất nước nguy biến , cả dân tộc hãy cùng đứng lên đấu tranh vạch mặt lũ bán nước , dân tộc việt nam là con lạc cháu hồng luôn luôn bị giặc phương bắc , xâm lược tổ tiên chúng ta đã tốn bao xương máu mới gây dựng được đất nước như ngày nay , từ ngày học thuyết cộng sản du nhập vào đất nước này , họ đã coi dân tộc là nô lệ của họ , phá hoại đủ mọi cách về cuộc sống , phong tục tạp quán của dân tộc một đất nước trọng nhân nghĩa , mà nay trở thành một xã hội đen , bọn cán bộ từ trên xuốngthôn xã tham nhũng , đất nước chẳng còn có kỷ cương sát hại dã man hàng ngày diễn ra , nghĩ mà đau lòng , chẳng lẽ toàn dân ta lại để cảnh tượng diễn ra như thế mãi , chết trong mòn mỏi ư ?

  81. Terry said

    Cám bạn hơi quá rồi. Mình thà làm mọi trực tiếp cho thằng tàu còn hơn phải qua trung gian bị ăn chận. Mà tụi tàu nó còn có tài gấp trăm lần thằng ba thằng lú làm tụi Mỹ còn phải dè. Hãy bớt thương đau đi đồng bào, dù gì mình cũng là phận dân đen, cũng phải cày ải, thôi thì bớt cúng cho trung gian có đỡ hơn không. Cám ơn tướng Vịnh nghen, mai này anh em mình sẽ như nhau thôi, cùng làm mọi cho tụi tàu hen.

  82. motnguoiban said

    that ko de dang chut nao…..

  83. Ẩn danh said

    Cai Thang NCV nay ngao man qua khi noi ve nhan dan minh.. ..
    Khong cho phep tu tap? Hinh nhu no tu nghi rang no la bo hay cu noi cua nhan dan VN sao ?

  84. 312 “Thôi nhé hiểu rõ quá rồi” của NV Nguyên Ngọc
    Bất giác tôi nhớ đến tác phẩm ấn tượng “Đất nước đứng lên” của bác:
    Bác Nguyên Ngọc ơi,
    Đất nước không đứng lên rồi,
    Vì bình yên tạm “ngồi xơi nước trà”.
    Chớm thu nắng nhẹ, sương sa
    Trải hồ Hoàn Kiếm mượt mà…bác ơi!
    “Nay thì đã hiểu quá rồi”
    Vì ông tướng Vịnh sang trời Bắc Kinh.
    Kiên quyết dẹp dân biểu tình
    Mong sao ông bạn Bắc Kinh vừa lòng??
    Giặc hành ngư dân biển Đông,
    Chiếm biển, lấn đất, tấn công mặc đời!
    Ghế trên vẫn vững ta ngồi,
    Trái ý ông bạn lôi thôi có ngày!
    Dân ta nhớ nhé, từ đây:
    “Chút lòng yêu nước…từ nay xin chừa!”( *)
    Truyền thống ngày xửa ngày xưa,
    Anh hùng bất khuất nay giờ cố quên???

    (*) Chút lòng trinh bạch từ nay xin chừa. ( Kiều ND)

    • Kiến said

      Dân ta nhớ nhé, từ đây:
      “Chút lòng yêu nước…từ nay xin chừa!”( *)
      Truyền thống ngày xửa ngày xưa,
      Anh hùng bất khuất nay giờ cố quên???

      Đọc bài Bác thấy đã, đã xong rồi thì đau, đau lắm.

  85. Chín Đờn Cò said

    Có “Đấy nước đứng lên” rồi, bây giờ nhà văn Nguyên Ngọc lại phải viết trang đầu của quyển truyên để đời “ĐẤT NƯỚC QUỲ XUỐNG” cho con cháu mai sau.
    Tốt nhất lá song ngữ Việt, Tàu cho nó phù hợp với thời đại.
    Chúc Bác NN cố gắng.

  86. Ẩn danh said

    Hôm nay tôi có nghe một phần của “Đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt-Trung” (http://www.vietnamplus.vn/Home/Doi-thoai-chien-luoc-quoc-phong-an-ninh-VietTrung/20118/103624.vnplus) trên VTV1. Đoạn “Một thực tế hiển nhiên là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam, và Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền” thì bỏ câu “vô nguyên tắc”.
    Về thực chất, ta cũng không biết được phiên bản đăng tại Vietnam+ đã phản ánh tất cả những gì Tướng Vịnh và Tướng Tầu nói với nhau hay chưa? Bản của Tân Hoa xã vẫn chưa tìm thấy.
    Tuy nhiên tôi hơi ngạc nhiên và phân vân về một số vấn đề như sau:

    1/Nguyên tắc nhất quán của Việt Nam từ xưa là:
    *Không can thiệp vào công việc nột bộ của nhau
    đã không còn được dùng nữa? thay vào đó Tướng Vịnh đã thông báo chủ trương “kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn.” – Đây rõ ràng là công việc nội bộ của Việt Nam rồi, dẫu ta chưa bàn đến tính hợp hiến của nó!
    2/ Nguyên tắc không thể thay đổi nữa là:
    *Tôn trọng Độc lập, Chủ quyền và Toàn vẹn lãnh thổ của nhau:
    Việc này không cần phải Trung Quốc phải “cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam”
    3/ Phạm vi trao đổi của “Đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt-Trung” bao gồm những gì mà lại đề cập cả đến tình hình Bắc phi, rồi sự “can thiệp của các cường quốc”…Phải chăng đây là buổi tham vấn chính sách với Trung Quốc của phái viên đặc biệt (của ai? Đảng? Chính phủ? Quân đội? ).
    Tôi tưởng phạm vi Quốc phòng là bảo vệ Độc lập, Chủ quyền và Toàn vẹn lãnh thổ mà hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa vẫn không thấy được nêu lên trong cuộc hội đàm?

    • Ẩn danh said

      TQ cam kết ko lấy đất, lấy biển của VN, chỉ lấy trong cái lưỡi bò của nó vạch ra thôi, còn trên bộ thì đã ký hiệp định biên giới rồi, được mất thế nào mọi người đều đã biết…

    • Ẩn danh said

      Nếu xét về ngôn ngữ, câu “Một thực tế hiển nhiên là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam, và Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền” có thể hiểu theo nhiều nghĩa đấy! Mọi người còn nhớ câu chuyện của Hồ Xuân Hương khi xử án thay chồng?

  87. honglong said

    Đất nước ngồi xuống, TW quì xuống. Chắc là cuốn sách mới sẽ viết của thế hệ nhà văn trẻ.

  88. trannam said

    Chuyện dễ hiểu thôi. Đã có những thằng bán nước trước đó rồi thì sau này cũng sẽ có những thằng bán nước tiếp bước theo thôi! Cùng lắm thì trong vòng 36 năm nữa sẽ lòi ra thêm vài cái văn bản PVD thứ 2,3,4,5….thôi!

    • TổQuốcNhìnTừBiển said

      Không còn văn bản PVĐ ký nữa mà là của HCM ký vì đó là hiệp ước mật cấp cao mà Hồ Xuân Sơn tuyên bố.

  89. honglong said

    tin mới nhất! theo thông báo tại cuộc họp phụ huynh học sinh ở một trường trong Q5, Sài Gòn thì con em người Hoa được xem là dân tộc thiểu số, khi đi thi được ưu tiên cộng điểm…
    Mời mọi người tìm hiểu và bình luận.

  90. Mongun said

    Với loại tướng này thì chúng ta sắp thành dân tộc thiểu số rồi các bác ạ. Hu hu…

  91. oto said

    Lấn trước thì SH nói TQ và VN là 2 nước anh em cùng tiến lên CNXH. Buồn!

  92. Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa cách đây gần 40 năm , một số đảo trong quần đảo Trường Sa cách đây hơn 20 năm , một diện tích lớn đất biên giới phía bắc hơn 30 năm . Tổ chức nắm quyền lãnh đạo ở VN trong thời gian đó đã làm ji để chống lại TQ ???? hoặc làm ji để đòi lại những ji đã mất ( ở đây là đất nước Việt Nam và dân tộc VN đã mất chứ ko phải của tổ chức cầm quyền mất ) cháu xin nhắc lại trước đây đã lấy lại ko được thì sau này càng khó để lấy lại được .Vì sao như thế ? vì các thế hệ lãnh đạo sau này của TQ hiển nhiên xem đó là 1 phần của TQ , nhân dân TQ sẽ ủng hộ lãnh đạo TQ trong việc bảo vệ phần lãnh thổ này vì họ nghĩ nếu nó là của thằng con nuôi lãnh đạo VN sao VN ko đòi lại , ko trở mặt mà lại luôn luôn hợp tác ủng hộ thêm nữa là rập khuôn mô hình nhà nước của TQ . Cái khó thứ 2 là các nước khác trên thế giới sẽ nhìn VN với con mắt khinh bỉ ( đề phòng tối đa đất nước tiểu nhân ) nếu lãnh đạo VN 1 mặt thân mật 1 mặt đi đêm với nước khác chuẩn bị chơi TQ , uy tín trên thế giới của VN 1000 năm sau ko lấy lại được .Vĩ mô nghĩa là qui mô lớn ,3 triệu con chuột nghĩa là chuột vĩ mô . Việt Nam bao giờ mới mạnh được đây.

  93. danvietnamyeunươc said

    thấy chưa? nhân hào, chí sĩ Hà Thành và tổ tông. anh linh các anh hùng đổ bao xương máu để có được đất nước Việt Nam thấy chưa? Kẻ trốn học như cơm bữa, quậy phá trong truong dại hoc kỹ thuật quân sự nhưng năm 1977 -1982 đã dạy cho các bậc thầy, trí thức Việt Nam, tầy dạy họ biết nhé. Từ giờ đừng có mà phải ưu tư, lo lắng làm gì vì họ có quyền trong tay, họ muốn ai làm nô lệ cho ai mà chả được, miễn là có ít cơm thừa, canh cạn từ Bắc kinh cho là xong. Mà tổ quốc, tổ cò, đồng bào Việt nam đối với họ là cái đỉnh gỉ gì đâu mà!!!!!!

  94. hayen said

    Cám ơn các vị đại diện cho nhân dân – nhân dân cũng không thích sáng chủ nhật phải dậy sớm để đi biểu tình. Nhân dân cũng thích đi dạo, thể thao, chụp hình . . . nhưng người ta chỉ có thể hưởng thụ những điều đó chỉ với tâm hồn thư thái.
    Khi mà xã hội đầy rẫy tệ nạn tham nhũng, hối lộ, chém giết, cướp bóc hoành hành. Hàng giả hàng độc TQ lan tràn. Lao động TQ và lao động không phép TQ tràn ngập các tỉnh thành. Lạm phát, giá cả tăng như vũ bão . . .
    Ai còn nhởn nhơ được, còn véo von ca được là tai ương trướng họa của nhân quần.
    Thời đại thông tin này, số lượng người dân được nhận biết thông tin khách quan sẽ ngày một lớn mạnh, không thể cứ mãi dối trá.
    Và một niềm tin mãnh liệt nơi tôi là : Ông trời có mắt !

  95. BATBINH said

    Tôi rất tôn trọng nhà văn Nguyên Ngọc; nhưng đọc những dòng này, tôi quá thất vọng. Nguyên Ngọc đã biến đổi, đã bán linh hồn cho quỷ dữ, đã phản bội nhân dân VN mất rồi! Than ôi!

    • trung hieu said

      CHU NAY LEN CON DONG KINH HA?HAY CHU LA DAN EM CUA NCV?

    • Vũ Loan said

      BATBINH là loại người nào mà ngu như vậy?

      • LTDA said

        Ai cũng hiểu chỉ …1 người không hiểu!
        Thực tế với nền GD nước nhà trong thời gian gần đây lẽ hiển nhiên tồn tại ít nhất một người như BATBINH và còn hơn thế nữa…

      • thái bình said

        Đúng là cái thằng Bất Bình “THường”

        • LTDA said

          Kính ABS & Editor!
          LTDA còm lúc 22:51 đến giờ vẫn chờ xét duyệt!
          Thái Bình còm lúc 23:04 là duyệt ngay!
          Hix! Là răng hè?
          Quan liêu hay kỳ thị hè?

          Editor: Xin lỗi bác, tôi vừa quay qua làm việc 1 chút, quay lại cả trăm cái còm, bắt đầu duyệt thì duyệt từ trên xuống, tức cái còm gần nhất sẽ hiện trên trang đầu, tôi duyệt từ đó ạ.

    • BCS 2nd said

      BATBINH có là… con dân Việt Nam ! Hình như BATBINH là con người mới XHCN !

    • Đồng chí nói ai : Nhà văn Nguyên Ngọc hay văn sĩ giống cái Hoàng Thu Vân, trong đầu đồng chí có óc không hay phân lợn.

    • dao le said

      Tôi hiểu nỗi thất vọng của bác Ngọc đến nhuờng nào! Thế đó bác ạ, nhưng bác cũng nên tin là còn nguời thất vọng thì sẽ con tuơng lai khác . Không lâu đâu !

    • Người yêu HTV1 said

      @BATBINH : Lưu manh giả danh trí thức đã nguy hiểm cho nhân quần xã hội, nhưng trí thức lưu manh còn nguy hiểm gấp nhiều lần.
      BATBINH thuộc loại sau – một kẻ trí thức lưu manh-.

    • Gà con said

      Bác Nguyên Ngọc ơi. Bác như con tằm nhả tơ cho đời, nhưng ngày nay người ta cởi truồng nhiều quá, mấy ai cần những sợi tâm tình của bác nữa đâu. Bác buồn lắm nhỉ. Nhưng xin bác cứ nhớ là có những người tháng 8 này vẫn vô vàn kính trọng khi bắt tay bác bên Hồ Gươm. .

    • Người Hà Nội said

      Vậy ai không theo […] bán nước, đàn áp nhân dân thì được anh BatBinh gọi là người phản bội nhân dân VN phải không?

      Đây là định nghĩa “người yêu nước” của Đảng CS?

      Đừng tráo ngược các khái niệm rồi áp đặt cho nhân dân hay những người bình thường mạnh khỏe không bị tâm thần nhé!

    • sangmat said

      Đoạn văn đó là Bác Ngọc ghi lại của tác giả Hoàng Thu Vân, Bác BATBINH đọc vội quá nên nhầm là của Bác Ngọc. Dạ có phải như thế không ạ, Bác gì comt em cười chết.

    • Dan Ngang Cung said

      BATBINH? Sao lại bất bình với người công chính như ông Nguyên Ngọc?
      batbinh hay bại binh? hèn binh? Hèn binh của hèn tướng NCV?

    • Ve Huu said

      BATBINH viết chính tả sai rồi. “giòng” chứ không phải ” dòng”. Đi học lớp ba lại đi.

    • Gà con said

      Bất Bình à, cho tôi đứng ngoài cái gọi là nhân dân Việt nam của bạn nhé. Tôi thích đứng chung với bác Nguyên Ngọc cơ. Bạn không được phép đại diện cho tôi.

    • Phan Hữu Khai said

      BATBINH, có lẽ. . không ! BATBINH là loại; nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi.

  96. Buôn dua le said

    Thôi nhé, hiểu rõ rồi: hiểu thì vẫn hiểu, nhưng chưa làm gì được nhau thôi, vì TÀu biết quá rõ thực lực CQ của VN nên nó càng ra sức thúc đẩy CQ VN phải mạnh tay trấn áp những người đi BT chống Tàu mà. Thật thâm hiểm, một mũi tên trúng nhiều đích : nếu Đảng anh mạnh dẹp được dân thì tôi chống lưng cho anh bằng lời hứa khg đánh VN, bằng khg NDVN chống lại anh thì tôi nhân cơ hội đánh chiếm luôn như đã từng xảy ra năm 1974, 1979, 1988. Hỡi những người mang danh đi sứ Tàu , phải biết hổ thẹn với cha ông chứ, để nó làm nhục thế mà cũng chịu sao, Thời buổi này thông tin đại chúng làm sao các vị dấu nhẹm được đã bàn gì, nói gì với nhau kia chứ.Tức quá, tức quá.

  97. iSushi said

    Cay đắng quá! Người Hà nội ủng hộ biểu tình và phản đối biểu tình đều ăn quả đắng.
    Ước sao lão Nguyễn CHí Vịnh bị sét đánh chết.

  98. Người sông Tiền said

    Đọc bài tả tình của nữ văn sĩ Hoàng Thu Vân đăng trên báo Hà Nội Mới (29/8/2011), nghe sao bay bổng lạ. Xin đất nước đừng hèn và vô cảm trước lũ bành trướng Bắc Kinh!

  99. hoang said

    Không thấy bên Tàu Khựa hứa thôi sẽ không
    Bắt ngư dân Việt Nam, cướp hải sản, đòi tiền chuộc nhỉ?
    Nều nay mai họ lại cắt cáp tầu của ta thì sao nhỉ?
    Ông Vịnh lại hứa với bọn Tàu không cho dân ta biểu tình phản đối
    Bọn Tàu ác quá nó đánh mình mà không cho kêu đau đít
    Theo tôi nên tồng cổ mầy nghìn thằng Tàu
    đang nằm trong bụng con ngựa thành Troy về nước không thi nguy hiểm lắm,
    bọn nó thâm nho lắm không bao giờ từ bỏ ý đồ bá quyền đâu

  100. Dũng chit said

    Thật là đau xót! Trước đây cũng cảm nhận ra những điều mờ ám nhưng bây giờ thì nó phơi bày ra rõ ràng cả rồi. Họ còn nói không nhượng bộ chủ quyền vô nguyên tắc, nhưng nếu họ cứ nhượng bộ chủ quyền có nguyên tắc (mà cái nguyên tắc ấy thì ai cũng sẽ đoán ra) thì ta phải làm gì để chống lại cái nguyên tắc ấy?

  101. hayen said

    Một nhà tù không lồ cho người còn biết nghĩ.
    Một thiên đường của lũ súc sinh !

  102. khách said

    Chắc cụ Nguyên Ngọc sẽ chuẩn bị đề cương để viết một tiểu thuyết mới mang tên ( tạm đặt ): Đất nước ra sao?

  103. hoang said

    Không thấy bên Tàu Khựa hứa thôi sẽ không
    Bắt ngư dân Việt Nam, cướp hải sản, đòi tiền chuộc nhỉ?
    Nều nay mai họ lại cắt cáp tầu của ta thì sao nhỉ?
    Ông Vịnh lại hứa với bọn Tàu không cho dân ta biểu tình phản đối
    Theo tôi nên tồng cổ mầy nghìn thằng Tàu đang nằm trong bụng “con ngựa thành Troy” về nước không thi nguy hiểm lắm, bọn nó thâm nho lắm không bao giờ từ bỏ ý đồ bá quyền đâu

  104. nguoi yeu nuoc said

    Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu và nhấn mạnh thêm:“Có một thực tế là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam và Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. Và Việt Nam cũng không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc!”

    –> Đúng rồi , tq nó “hứa” rùi mà . Ơ , mà TS và HS tq nó nói là của tq đó nha vịnh chí .

    • phamdinhtan said

      Bạn đã nói thì nói cho rõ- Tôi xin phép tiếp nhé: Đồng chì Trung quốc đã hứa và cam kết không lấy đất và biển của Việt nam- Ha ! ha! vậy thì đã rõ ( chôm của Anh Nguyên Ngọc) Hoàng sa là của Trung quốc,phần Trường sa TQ đang đóng quân là của TQ,đường lưỡi bò là của TQ- Chớ TQ đâu có chiếm chỗ nào của Việt Nam…Rất rõ ràng-rõ ràng-Ải Nam quan cũng của TQ cho nên đất nước ta từ “Cao Bằng đến Cà mau” chỉ có “bọn phản động” nó nói bậy là từ “Ải Nam quan đến mũi Cà mau”- Không biết cái đề bài là Anh Nguyên Ngọc đặt,hay Anhbasam đặt-Hay quá là hay. (đây là ý cá nhân tôi,chả có thằng nào xúi dục được già này) Treaan trọng

    • honglong said

      Đọc cái này mà mình muốn lộn tiết. Mới hôm qua đọc trên Bog P.V.Đào về các cao điểm ở Hà Giang bị Trung cộng chiếm. Hay là mình đọc nhầm!

    • TổQuốcNhìnTừBiển said

      TQ hứa sẽ không lấy đất và đảo của VN nhưng chúng chỉ lấy nước VN thôi vào ngày quốc khánh tàu.

      Cứ mỗi lần TC tập trận là VN phải cử người sang nhượng bộ. Hèn ơi là hèn

    • sangmat said

      Hmm…Hmm… Cam kết không biểu tình , nghĩa là trước đó đã BT, cam kết không lấy đất, biển nghĩa là trước đó đã từng lấy?

  105. Cám ơn tác giả của ‘Đất nước đứng lên’ luôn đồng hành cùng dân tộc, với nhân dân.
    Xin ông giữ gìn sức khỏe. Cái gì đến nó sẽ đến thôi mà!

  106. Hoàng Sa xem như mất trắng rồi, hết lấy lại dc…giờ Hoàng Sa chỉ còn trên giấy, Phil với Trung Quốc lên kế hoạch hợp tác tham dò khai khác Trường Sa bỏ Việt Nam đứng bơ vơ. Đấy là nhờ Hồ Gươm yên bình mỗi sáng chủ nhật của các bác đấy ạ.

  107. nguyen nguyen said

    Không biết bác Nguyên Ngọc là người “đã hiểu rõ quá rồi” thứ bao nhiêu nhỉ? Thôi thì cứ kệ cho những lời tô vẽ về bức tranh Hà Nội bình dị trong miêu tả của nữ văn sĩ Hoàng Thu Vân, kệ cho sẽ còn nhiều lời văn như vậy.
    Nếu những anh chàng và cô nàng đà điểu đang sống “bình dị” ở trang trại chăn nuôi trở thành văn sĩ, thì những lời chúng tả về trang trại cùng cuộc sống bình dị của chúng chắc không khác gì văn của Hoàng Thu Vân. Cái hiểu của chúng chỉ đến mức chúng sống, còn khi lên bàn tiệc chúng chỉ là những miếng thịt ngon lành.
    Chúc bác Nguyên Ngọc nhiều sức khỏe.

  108. Hà Thời Nhàn said

    VN – TQ đã có một cam kết: “Nhất trí tuyệt đối không dùng vũ lực”, giữa Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh VN và Thượng tướng Mã Hiểu Thiên TQ.
    Tôi xin đã đặt ra một giả thuyết: Nếu TQ cho tàu thăm dò và giàn khoan đến khai thác ở Hoàng sa và Trường sa thì VN sẽ phản ứng như thế nào?
    – Phản ứng với dư luận Quốc tế! (Vì TQ tỏ rõ lập trường không thay đổi về chủ quyền của mình với 2 quần đảo này) Liệu Quốc tế có can thiệp cho VN không? Nếu kiện ra tòa án QT cho dù VN có thắng kiện đi nữa TQ có rút ra khi họ đã và đang khai thác?
    – Khi đã cam kết không dùng vũ lực liệu các va chạm khi VN xua đuổi tàu thăm dò hoặc giàn khoan TQ có được xem là VN gây hấn trước với TQ không? Việc cam kết như thế chỉ có lợi cho TQ chứ không có lợi cho VN. Đáng lý ra chỉ một mình TQ cam kết không sử dụng vũ lực mới xem là hợp lý. Việc Ông Nguyễn Chí Vịnh cam kết song phương như vậy tự nhiên đã đẫy VN vào thế khó.
    – TQ luôn đặt VN vào tình thế đã rồi và ép VN phải chấp nhận. Như việc chiếm Hoàng sa và một số đảo Trường sa. Nay TQ đem giàn khoan đến khai thác tại Trường sa và dùng các tàu dân sự như ngư chính, kiểm ngư bao quanh bảo vệ thì VN phải làm sao đây? Có dám phá vỡ cam kết nổ súng trước không?
    Chúng ta đang cần hòa bình, cần có thời gian để củng cố, xây dựng. Nhưng trong đối thoại cũng cần có sự thận trọng nhất định, người TQ rất thâm độc và mưu mô không khéo sẽ bị sập bẩy. Theo tôi sự việc trên chưa hẳn là thành công trong sách lượt đối phó với TQ.
    Thiển ý tôi là như vậy.

    • Kiến said

      Đúng!
      Đồng ý kiến với Bác Hà Thời Nhàn!
      Suy cho đến cùng:
      -TW sợ mất quyền lợi phe nhóm hơn là lo an nguy của dân tộc.
      – Người mang trọng trách thay tiếng nói của dân tộc không ý thức được trách nhiệm của bản thân
      – Thực tế tlãnh đạo tại TW không phải là những con người xuất sắc, không là nguyên khí quốc gia, càng không phải là người đại diện ý nguyện của lòng dân
      với cung cách bầu cử, bổ nhiệm như hiện nay, tầm nhìn xa đến… một nhiệm kỳ, sau đó thì hạ cánh an toàn thì tất yếu dẫn đến hệ lụy như thế thôi.
      Nay ai trách được tội HCM, Phạm văn đồng?
      Nay ai chê bai ông Ngọ trong những thõa hiệp bất lợi khi đàm phán gia nhập WTO?
      Ai truy trách nhiệm ông NĐ.Mạnh với nhượng bộ vô nguyên tắc cho lập nghĩa trang TQ, Trong khi những người dân nước việt trong cuộc chiến huynh đễ đã hơn 1/3 TK mà vẫn chưa được truy tập về nghĩa trang tử tế, con cái họ vẫn bị phân biệt đối xử,…

      rồi vụ tiền Polyme? (hồi đó tổng Mạnh bênh ông Thúy dữ lắm, một số tờ báo bị khiển trách vì đưa tin về vụ tiền Polime nữa chứ!)

      Ai chê bai ông Triết với “tài hùng biện” ở CuBa?

      Vụ Vinasin sờ sờ ra đó thủ Dũng hay bất cứ tên TW nào có ai bị sao đâu?
      Ông Dương Trung Quốc nói mỗi công dân VN từ người mới sinh ra đã phải gánh nợ cho vinasin 1.5 triệu. Vậy phải tổn thất đến con số nào thì mới có kẻ phải chịu trừng phạt?
      ———–
      Những điều tôi biết quá ít ỏi, chỉ dẫn ra được chừng ấy thôi..
      tuyệt đối tôi không tin những gì CS nói!

  109. Công Dân Chân Chính của Nước Pháp Quyền CHXNCN VN?: said

    Hiểu thì đã hiểu từ khuya rồi. Nhưng nay mới có đủ “bằng chứng” đó là do “đường lối, chủ trương của đảng.” Hoặc có thể nói đó là do ý của thiên triều. Nhục. Nhục. Không biết quay mặt vào đâu để đỡ Nhuc đây?

  110. người qs said

    ko biết thằng Vịnh này là dân Tàu hay dân Việt đây mà giọng điệu rõ ràng là muốn làm chư hầu của TQ! Tụi Tàu đã lấn đất, lấy biển rõ như ban ngày mà còn thực tế với cam kết gì nữa (ngoài cam kết của PVĐ?)! Không biết tại sao VN có một thằng (vô) tướng như thế này nhỉ? Tướng này thì ko thể là tướng của dân VN! Nội gián của Tảu thì đúng hơn!

  111. Thành Ca said

    Sao mình không thấy cụm từ “Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn” trên bài báo QĐND. Phải chăng họ xóa rồi à?

  112. Võ Danh said

    Chuyện nội bộ quốc gia mà đem ra tuyên hứa với tướng giặc,hay ho gì chuyện đàn áp dân mình, làm vui lòng giặc.
    Dân hèn quốc gia suy vong.
    Tướng hèn sớm muộn gì cũng mất nước.
    Thật đúng là: ” Hổ phụ sanh Cẩu tử “.

  113. NguoiViet said

    Hồng Bàng là tổ nước ta
    Nước ta, mươi năm nữa gọi là Quảng …nam!!!

  114. Ẩn danh said

    Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh đã hứa với TQ về chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn. Và Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố: “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa láng giềng, với hơn 1 tỷ 350 triệu dân, đang phát triển, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên thế giới,..”
    Thế là tiêu xương mạng nước Việt nầy rồi !

  115. hanh nguyen said

    Hồi sáng đọc bài này không nghĩ rằng người viết là một nhà văn, vì bài viết có nhiều giọng lưỡi tuyên truyền, rồi thế lực thù địch ….giờ đọc bài của Bác N.N thì hóa ra người viết bài này là một nhà văn. Nhà văn này chắc không sống được với cái tài năng sáng tác văn học mà đi làm văn nô, viết lách chỉ vì mấy đồng tiền nhuận bút. Thật tội nghiệp và đáng thương thay !

  116. Thanhlemanh said

    Có lẽ đó là quy luật của cuộc sống các bác ạ. Và “phép lạ” chẳng bao giờ có thể xảy ra giữa thế kỷ 21 đâu.

  117. Nguyễn Chí Nhục said

    Quanh Hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê
    Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ
    Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ….???

  118. Gái GÓA said

    Đả hiểu rồi SAO hiểu thế NÀO
    Hồn thu thấp thoáng lửa binh ĐAO
    Trong ngoài HÁN TẶC gờm bách HỌA
    Hỏa lệnh bốc lên loạn Cào CÀO

    Ai chết thôi mà TA chẳng SAO
    Vẫn y mật ước ĐƯỢC sang GIÀU
    Làm VƯƠNG đất BẮC ừ sướng NHĨ
    Tam thập lục kế quyết theo TÀU

    Theo TÀU là DÂN em Nõ ĐÂU
    Chết thà chịu CHẾT chết Không ĐẦU
    Hàng TÀU duy chỉ TRU Trăm HỌ
    Gian THẦN xú uế TIẾNG ngàn SAU

    Theo MỸ thôi thì theo Mỹ ĐI
    Tài Phiệt Nô Ben đả nói GÌ
    Bác HỒ Cốp hết đen về NƯỚC
    Nhật HÀN Trãi nghiệm hết gian NGUY

    Mật ĐÀM mật ĐIẾC có ich CHI
    Muôn THUỞ luồn CHUI biết lạy QÙY
    Bá QUYỀN Hán TẶC không dung TÚNG
    Chết đến NƠI Rồi Tỉnh Lại ĐI

  119. Ẩn danh said

    Nếu Minh đại uý chỉ đạp vào mặt của mỗi mình Nguyễn Chí Đức thì Vũ Duy Thông và Nguyễn Thu Vân đã đạp vào mặt của toàn thể người dân yêu nước. Rõ là có học ra tay có khác, hơn hẳn và khác hẳn với kẻ võ biền cơ bắp!!!

  120. quocbao said

    Đã quá rõ tại sao đi biểu tình chống china gây hấn ở biển Đông bị đàn áp quá giã man, ai yêu nước ai bán nước, chủ trương đàn áp do ai đứng đằng sau . người biểu tình bị cả một hệ thống chính trị bôi nhọ trên đài truyền hình Trên từng góc phố ,từng xóm nhỏ, họ to nhỏ nhìn người đi biểu như môt thế lực lật đổ DCSVN. Họ phân hoá từng người trong gia đình anh em bố mẹ bất đồng với nhau từ nhau,Họ chắc không sợ mât nước chỉ lo mất sự độc quyền của ĐCSVN.
    Họ không biêt rằng tổ quốc và dân tộc là trên hết.Chắc tôi điên mât rồi

  121. trung hieu said

    vtv noi lai ve phat bieu cua ncv khac doi chut,ko co doan ve tu tap dong nguoi,va khong co doan ve luan dieu dua vao my chong trung quoc hoac viet nam nhuong bo doi voi trung quoc.Vay vtv khon ngoan hon qdnd,tat nhien khon ngoan hon ncv.Chung ta doi xem phan ung tu cac cuu tuong linh viet nam

  122. Trần Quốc said

    Bác Nguyên Ngọc nói đã hiểu rõ quá rồi. Còn tôi, lặng người và không thể hiểu nổi thế nào.
    Kính Bác!

  123. vnam said

    hiểu rõ từ lâu rồi, nhưng các nhân sĩ trí thức giờ mới thấy rõ ràng không thể chối cãi.

    Vậy hiểu rõ rồi thì nd VN phải làm gì đây ?

  124. thôi kệ said

    tại Bác cứ mãi cố tin!

  125. Vũ Loan said

    Chiếc lá nho đã rơi thật rồi !!!

  126. Nguyên Thành said

    Viết tiếp cho bà nhà văn(g) này:
    …”Một buổi sáng chủ nhật, mùa thu năm 20… Ngoài biển, sau khi cái lưỡi bò đã liếm sạch biển đông, giặc tàu đang hùng hổ tiến quân vào Hải Phòng, Đà nẵng, Vũng tàu. Quanh hồ Gươm vẫn thanh bình, yên ả. Những đôi trai gái vẫn nhởn nhơ bên ghế đá, số khác thì đang ôm nhau trong các khách sạn ngủ khì vì suốt đêm qua mệt nhừ trong các động lắc, những ông bà bụng phệ vẫn thong thả đi bộ như chẳng có nguy biến chi… Bên tượng đài cụ Lý, vườn hoa cụ Lê, thanh niên vẫn vui tươi tưng bừng hoan ca: “đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta…”. Nhân sĩ, trí thức, nhân dân Hà Nội vẫn ăn, chơi, không thèm màng đến chuyện giặc giã đang ồ ạt tấn công bờ cõi… Ai cũng nghĩ cứ an nhàn vui chơi, hưởng lạc vì mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo. Trung quốc với ta là anh em 4 tốt, 16 chữ vàng, không thể có chuyện sang xâm lược ta được.

    Cứ thế, mọi người vẫn vui chơi, ca hát, nô đùa. Hồ Gươm trước giờ giặc đến vẫn bình yên đến lạ…

    • nguoi viet said

      em này chắc chủ nhật vừa rồi nằm phòng lạnh tôi di thây nhiều công an lắm .mà ai giơ máy ảnh lên bị duổi ,có người còn bị giât cơ..nói thj phải dúng chứ .có phải van tả cảnh dâu.em nay diêu thật

    • Minh úy Đại said

      “…không có chủ chưng đàn áp biểu tình ” hay tuyệt ???/

  127. tiến sĩ giấy said

    Thế thì… thôi hả các nhân sĩ trí thức Bắc Hà?
    Riêng em thì… Em chã! Em chã!
    Thất vọng quá! 😦

    • Ẩn danh said

      Thất vọng với các cụ thì xông ra mà làm một cái gì đi. Chứ đừng đứng sau lưng mà xui người khác . Các vị nhân sĩ như bác Nguyên Ngọc đã ngoài 80 cả rồi. Nếu làm gì thì phải những người trẻ làm chứ. Chẳng lẽ các cụ 80 phải làm tiền tuyến còn bọn trẻ hơn thì nấp đằng sau chém khích bác các cụ.

      • thông reo said

        Đúng là tiến sĩ giấy!

        • Khách said

          Các cụ phải đi trước vì chúng không dám đụng đến các cụ.

          Dân thường thì đương nhiên chỉ làm được mỗi việc là hậu thuẫn cho cụ nào đúng, phải.

          Vả lại, đã từng có 02 năm người dân thường hứng tên hứng đạn để các cụ yên lành ăn học nên danh nên phận.

          Phân công xã hội thôi.

          (Còn đám trẻ đang có danh phận chức tước ấy à? Đừng có mơ chúng đá đổ nồi cơm của chúng.)

  128. Bình Nhân. said

    Đọc cái tin này xúc động chẳng kém gì theo dõi các cuộc BT qua anh BS.mấy tháng qua… Sẽ là thế, lãnh đạo QĐND báo công với tướng Tầu “sẽ kiên quyết” với Nhân dân mình…Dân Việt dẫu có “phản động” tụ tập đông đến mấy sư đoàn, (chỉ có cờ đỏ, chỉ khẩu hiệu và nắm tay không) cũng thua ông Vịnh là hiển nhiên, có ĐIÊN mới cãi !

  129. binhnhidienbien said

    bac lam cho nha em sang mat ra,het ca ngac nhien

  130. Bui Lan said

    Chúc bác mạnh khỏe.

  131. KTS Trần Thanh Vân said

    Hiểu rồi.
    Nhục hết chỗ nói.

    Nhưng cái cần xẩy ra vẫn cứ xẩy ra.
    Rồi xem

    • Ẩn danh said

      Thưa bác KTS Trần Thanh Vân !
      Cỡ như bác chúng nó đang xem chả ra gì !
      thế chúng em dân đen mần răng chừ ?

      • KTS Trần Thanh Vân said

        Đúng vậy, cỡ như tôi chả là gì đâu Khách ạ.
        Nhưng cái gì cần xẩy ra nó vẫn cứ xẩy ra.
        Không ai cản được đâu.
        Rồi xem

  132. Dan KG said

    Dạ anh yên tâm để em dẹp loạn tụi nó!

  133. mai said

    Hổm rày thấy toàn là việc “nội bộ” của cq Hà Nội với dân địa phương HN, mấy tháng liền không thấy TW ra mặt. Bữa nay mới đúng là “rõ rồi nhé” !

  134. biquan said

    VÂNG!…BÌNH YÊN

    Vâng hà nội không đi nữa
    hà nội ngồi tựa cửa nhìn xa
    hà nội không viết hoa …hà nội chan hòa
    hà nội yêu ,yêu những gì còn sót lại :

    -mảng tường rêu phong
    -tình đầu thơ dại
    -hàng phượng vĩ đỏ hoe mùa hè
    hà nội ngủ ngủ đây ! ….ngày mai sáng
    lá cờ nào ai cắm đỉnh cột cờ ?

    chán

  135. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng nêu bật việc cần phải công khai, minh bạch trên các diễn đàn để nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế hiểu rõ bản chất vấn đề Biển Đông trong mối quan hệ hữu nghị tổng thể giữa hai nước.“Có thông tin đầy đủ và chính xác là nhu cầu của hơn 80 triệu người dân Việt Nam và hơn 1 tỷ 350 triệu người dân Trung Quốc”. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn.“Các thế lực thù địch hiện có hai luận điệu chống phá.

    Thứ nhất, là Việt Nam dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc.

    Thứ hai, là Việt Nam nhượng bộ để Trung Quốc lấy đất, lấy biển Việt Nam. Đây là các luận điệu bất lợi cho Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

    Chúng ta cần làm cho nhân dân hai nước hiểu rõ, giữa Việt Nam và Trung Quốc còn tồn tại vấn đề nhưng hai Đảng, hai Nhà nước đã cam kết xử lý bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, với giải pháp hai bên cùng có thể chấp nhận được”. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu và nhấn mạnh thêm:“Có một thực tế là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam và Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. Và Việt Nam cũng không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc!”. Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng phát triển với Trung Quốc ở những khu vực thực sự có tranh chấp theo luật pháp quốc tế quy định và về lâu dài sẽ tìm giải pháp xử lý mà hai bên có thể chấp nhận được, nhưng“trong lúc chưa phân định được, hai bên tuyệt đối không được sử dụng vũ lực và thậm chí cũng không được nghĩ đến việc sử dụng vũ lực”, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.

  136. Son Nguyen said

    Trung tướng nhấn mạnh thêm: “Một thực tế hiển nhiên là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam, và Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. Và Việt Nam cũng không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc!.”
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/08/viet-nam-khong-bao-gio-nhuong-bo-ve-chu-quyen/

    “Không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền” vậy tức là có thể có nhượng bộ có nguyên tắc về chủ quyền. Nguyên tắc gì để nhượng bộ về chủ quyền thế bác Vịnh ?

  137. DzNT said

    Ặc ặc…hóc xương!

  138. Củ mì said

    đã hiểu rõ quá rồi!
    đã hiểu rõ quá rồi!
    đã hiểu rõ quá rồi!
    .
    .
    .
    đã hiểu rõ quá rồi!

  139. Lâm Khang said

    TEM bài của bác Nguyên Ngọc!
    Chúc bác mọi sự tốt lành!

Sorry, the comment form is closed at this time.