200. HẮN ĐẠP VÀO MẶT TẤT CẢ CHÚNG TA
Posted by adminbasam trên 21/07/2011
HẮN ĐẠP VÀO MẶT TẤT CẢ CHÚNG TA
HOÀNG HƯNG
Hắn đạp vào mặt anh, người thanh niên yêu nước
khi anh nằm bất lực
như bị tứ mã phanh thây.
Hắn đạp vào mặt anh
người đã hô to: Chặn tay bành trướng
Không được xâm lăng vùng biển thiêng này!
Hắn là ai
mà căm thù khi anh yêu Tố quốc?
Hắn vì ai
mà ra tay tàn bạo với dân lành?
Hắn tuân lệnh ai
mà mất hết tính người?
Hắn từ đâu ra
mà quên hết tình đồng bào máu mủ?
Tàn ác hơn phát súng bắn vào đầu
anh du kích giữa Sài Gòn bị trói
Thú vật hơn bàn tay bịt miệng
người tù lương tâm đứng trước phiên tòa
Cú đạp thẳng chân mặt người yêu nước
sẽ đi vào lịch sử dân ta.
Hắn đã đạp vào những lời lẽ tô son
“Vì dân, Do dân…” lẻo mép
Hắn đã đạp vào mặt luật pháp Việt Nam
Hắn đã đạp vào mặt Nhà nước Việt Nam
trước con mắt mở to toàn thế giới
Hắn đạp vào mặt tất cả chúng ta
nếu chúng ta chỉ biết khoanh tay
đang lên ngôi trên đất nước này!
Ôi nỗi nhục ngậm mồm chịu đạp
Ôi nỗi đau cốt nhục tương tàn
chịu đến bao giờ? bao giờ? bao giờ?
Bàn phím ta rỏ máu
ghi mấy lời bất lực gửi anh em!
3:49 AM ngày 20/7/2011 giờ HN
—
BS: – Hồ sơ Việt gian đạp mặt người yêu nước (DLB). – Cùng tác giả: 191. BÀI CA XUỐNG ĐƯỜNG
Tin thứ Sáu, 23-09-2011 ANHBASAM | phamdinhtan said
[…] vọng nhờ những cuộc “đua sức đua tài”, sẽ không có những “nhân tài đạp mặt” khác như tên Minh đại úy (nghe nói y đã được “luân chuyển” về trại tạm giam Hà Nội. Hic! Tha hồ […]
Tin thứ Sáu, 23-09-2011 | Dahanhkhach's Blog said
[…] vọng nhờ những cuộc “đua sức đua tài”, sẽ không có những “nhân tài đạp mặt” khác như tên Minh đại úy (nghe nói y đã được “luân chuyển” về trại tạm giam Hà Nội. Hic! Tha hồ […]
VD said
Các bác kiểm chứng dùm đây có phải Đ/u Minh không? Sao nhìn giống quá.
[video:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=meorvFqywQw%5D
Lời bình của một bạn đọc Dân Làm Báo:
[ Người Hà Nội giải thích:
Đoạn clip nói trên xảy ra trong một buổi tối, bối cảnh như sau. Tổ công tác hỗn hợp của công an Hà Nội gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông đang tuần tra bình thường. Họ phát hiện Minh đạp cùng vài tên “cùng hội cùng thuyền” đi xe phạm luật giao thông, có thái độ nghênh ngang ra vẻ “tao đây là dân an ninh, có quyền ngang thủ tướng, muốn đạp thằng nào là đạp”. Đại loại như thế, tổ công tác liền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân, theo đúng điều lệnh. Tuy nhiên, tên Minh đạp và đồng bọn trong nhóm “an ninh rình biểu tình” đã ngoan cố, gây sự, và một tên áo trắng trong nhóm Minh đạp đã tung chân đá vào lực lượng cơ động, kèm theo câu chửi quen thuộc của dân an ninh Hà Nội là ” địt mẹ mày…”. Ngay lập tức, nhóm công tác hô lớn ” Bắt ngay, bắt ngay” và lao vào khống chế cả tên Minh đạp cùng tên áo trắng vừa đá vào người anh CS cơ động. Clip kết thúc ở đây. Clip này nói lên một điều rằng ” Bọn an ninh Hà Nội rất lộng hành, chẳng xem luật pháp ra gì, ngay cả đồng nghiệp ( gồm CSCĐ và CSGT) mà chúng vẫn lên mặt theo kiểu ” Chúng mày không biết tao là ai à?”. Rõ ràng, kiêu binh đang được nuôi dưỡng không khác gì thời chúa Trịnh. Tuy nhiên, trong clip này, nhiều anh em công an cơ động và giao thông cho biết: Họ thừa biết thằng Minh đạp, nhưng họ RẤT GHÉT thói hống hách của hắn, nhất là hành vi mất dạy của hắn, đạp vào mặt người biểu tình. Vì thế, họ đã tóm cổ cả hai và lôi lên xe về trụ sở … cho biết tay nhau. Họ cho biết, sau vụ “đạp mặt” người biểu tình, cảnh sát rất sợ dân trả thù, cũng vì thằng Minh đạp làm anh em khổ lây, chứ không ai muốn dân căm thù. Vì vậy, Minh đạp và đồng bọn bị xử, bị vặn tay, lôi lên xe và nghe nói còn “ăn” mấy cú dùi cui nữa. ..! Hoan hô mấy anh cảnh sát yêu nước! Hehehe
Nặc danh says:
18:12 Ngày 20 tháng 9 năm 2011 ]
Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/hoi-chung-chung-to-minh.html#more
Tin thứ Sáu, 23-09-2011 « BA SÀM said
[…] vọng nhờ những cuộc “hội thao” kiểu nầy, sẽ không có những tên “Minh đạp mặt” khác (nghe nói y đã được “luân chuyển” về trại tạm giam Hà Nội. […]
Tin Chủ Nhật, 31-07-2011 « BA SÀM said
[…] Xuân Diện và Nguyễn Chí Đức (người bị tên đại úy Minh đạp vô mặt trong cuộc biểu tình ngày 17/7) = […]
Cao Vi Hiển said
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
— o0o —
Kontum, ngày 23 tháng 07 năm 2011
ĐƠN KIẾN NGHỊ
Về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư dân và chấm dứt việc ngăn chặn, trấn áp người dân bày tỏ lòng yêu nước
Kính gởi: Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Kon Tum
Tôi tên: Cao Vi Hiển Sinh năm 1955, là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, nguyên là phó giám đốc Sở thương mại du lịch tỉnh Kon tum nghĩ hưu, hiện đang cư trú tại 36 Lê Hồng Phong thành phố Kon tum, tỉnh Kontum
Với tư cách là công dân Việt Nam, một cử tri của tỉnh Kontum trước hết tôi xin chúc các vị trong đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Kontum dồi dào sức khỏe, hoạt động tích cực và hoàn thành nhiệm vụ tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII. Do bứt xúc với hành động gây hấn của Trung Quốc, sự thô bạo của Công an với người yêu nước, tôi đề nghị đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Kon tum có ý kiến tại kỳ họp như sau:
1. Yêu cầu quốc hội và chính phủ có biện pháp quyết liệt để bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc, bảo vệ ngư dân và tàu thuyền của ta đang hoạt động hợp pháp trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
2. Yêu cầu quốc hội, chính phủ chỉ đạo chấm dứt việc ngăn chặn tụ tập, biểu tình ôn hòa của người dân yêu nước phản đối hành động gây hấn, xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Trung Quốc
3. yêu cầu quốc hội, Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm những Công an đã bóp cổ, đạp chân lên mặt, lên miệng, khiêng người dân biểu tình bày tỏ lòng yêu nước như khiêng heo và các hành động thô bạo khác
Vì các hành động này đã bôi nhọ chế độ, làm mất lòng tin nhân dân vào Đảng và Nhà nước ta, làm xấu hình ảnh Việt Nam trước bạn bè Quốc tế, mắc mưu kẻ gây hấn. Những hành động đó cũng đã vi phạm Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam, cụ thể: Tại điều 69 Hiến pháp năm 1992 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ghi rõ: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của Pháp luật. Tại điều 77 ghi rõ: bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và là quyền cao quý của Công dân
Tôi hiểu rằng Đảng và Nhà Nước ta cẩn trọng trong việc ngoại giao với Nước lớn và đề phòng phần tử xấu lợi dụng biểu tình nhưng không thể để các lực lượng chức năng hành xử thô bạo, mất văn hóa, vi phạm Pháp luật, mắc mưu bọn gây hấn. Hành động đó làm đau đớn, bức xúc trong nhân dân vì đã vi phạm đến nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của Công dân.
Tôi hy vọng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Kon tum trọng dân, thượng tôn Pháp luật. Xin cảm ơn !
Trân trọng kính đề nghị
Cao Vi Hiển
Mẹ tôi chưa là đảng viên cộng sản
Ngày xưa ba tôi là cộng sản nằm vùng
khi bị lộ ông vào bộ đội Sư đoàn 3
Cảnh sát ngụy tra khảo mẹ tôi
bằng nhiều cách rất tàn ác !
Quật mẹ tôi nằm xuống xà lim
Coi thân phận người như rác
Trói tay chân, nhét giẻ vào mồm và quát: nằm im đó !
Coi thân phận người như chó
Bơm nước xà bông cho mẹ tôi căng bụng
miệng trào ra
Coi thân phận người xơ xác như ma
Đến khi mẹ tôi bất tỉnh không ói ra được nữa
chúng vẫn đỗ vào mẹ tôi lại mữa
Chúng đổ cho căng rồi đạp giày đinh lên bụng
cho nước xà bông trào ra
Cứ như thế cho đến khi lại bất tỉnh máu trào ra
Hắn đỗ nước lạnh lên người chờ tỉnh lại
rồi lải nhãi…quát: khai mau, không tao bắn bỏ
Tao lột quần ném xác ra ngoài ngõ để chó tha…
* *
Sau ngày giải phóng ba năm
tình cờ mẹ tôi gặp lại hắn ngoài chợ
Người ngồi bên chỉ và rĩ tai: hắn đã cải tạo xong mợ nè
Lòng uất hận bùng lên nhưng mẹ tự vỗ về
Đảng, Nhà nước bảo phải khoan hồng, hòa hợp dân tộc
Mình đừng ngu ngốc sai đường, tội người ta
Hắn là con dân việt mà ra, cải tạo rồi nên hỷ xã
Thế đấy ! âm thầm mẹ tôi có anh hùng ? chẵn cần huân chương
Nay xem vidio clip chiến trường
Lính việt nam cộng hòa
hy sinh trên đảo Hoàng sa để bảo vệ chủ quyền tổ quốc
Mẹ bảo rằng sao không tri ân mà phân vân được mất !?
Nay xem hình bọn giặc tàu cắt cáp tàu ta
mẹ lại ứa máu vào trong
khuôn mặt già thều thào: ca nối vòng tay lớn…!
Nay mẹ nhìn hình công an nhân dân đạp trên mặt dân
bóp cổ người yêu nước
Mẹ lại khóc sướt mướt thều thào..bệu bạo…
ngày xưa mẹ nào có khóc chỉ cắng răng chịu đựng, ứa máu
Mẹ hỏi bao giờ hòa hợp dân tộc?
bao giờ được dân chủ tự do?
Bao giờ quyền con người được tôn trọng?
Sao công an nhân dân đạp lên mặt dân tệ hơn chó !?
Ngày xưa lỗi lầm đạp lên bụng mẹ mẹ đã tha
Ngày nay đạp lên mặt dân yêu nước là sao hởi Đảng ta !?
Cao Vi Hiển
Ba xạo said
BỨC XÚC
Cái thằng bốc đồng làm bậy thôi. Bọn sếp nó thì khoái bao che. Hình như bao che cho nhau là chuyện ngành độc quyền nào cũng vậy.
“Ngày nay đạp lên mặt dân yêu nước là sao hởi Đảng ta !?” . Ba triệu đảng viên có lỗi gì đâu bác?
Đừng quá bức xúc … không có lợi cho sức khoẻ người có tuổi.
Huỳnh Minh Sang said
Các chú nghe bài này thư giãn xíu nè
Bài hát : Những ngày nghỉ phép.
Trình bày : Đệ nhất danh ca Hùng Cường .
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhung-ngay-nghi-phep-Hung-Cuong/IW7FU7AB.html
Ẩn danh said
Các chú nghe bài này thư giãn xíu nè
Bài hát : Những ngày nghỉ phép.
Trình bày : Đệ nhất danh ca Hùng Cường .
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhung-ngay-nghi-phep-Hung-Cuong/IW7FU7AB.html
Dang vien lao thanh da noi said
phai dua ten Viet gian nay ra truoc vanh mong ngua!!!
Tú Nạc said
Thần Kim Cương về báo động :
” Họa mất nước đang đến gần
Giặc ở sau lưng người dân đó “
Ba xạo said
SAU LƯNG
” Họa mất nước đang đến gần
Giặc ở sau lưng người dân đó “
Sau lưng người dân đâu còn ai ngoài các âm hồn lạnh lẽo ở đảo Gạc Ma?
Giặc ở trên cổ dân chăng?
Mạc Thi Cẩm Xuyên said
Thi sĩ Hoàng Hưng đã kịp thời có những vần thơ sâu sắc phản ánh 1 góc hiện thực XH, của cái gọi là XHCN “Vì Tổ quốc, vì nhân dân quên mình !”. Cú đạp vào mặt người dân yêu nước, thật sự chính xác là cú đạp vào “Điều 69 của Hiến pháp nước CHXHCN-VN”.
Yêu cầu nhà cầm quyền truy tố hành vi chà đạp thô bạo công lý. Và tích cực ngăn chận cũng như xử lý nghiêm khắc những hành động tàn ác tương tự, dù ở bất cứ cương vị nào. Yêu cầu! Yêu cầu! Yêu cầu!
Người yêu nước said
” Đảng ta bọn xấu thì đông
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. “
TàoLao said
Vì sao? vì những kẻ tham lam lười biếng, muốn có cơ đồ sự nghiệp, tiền tài danh vọng một cách nhàn nhất thì vào Đ. là một cơ hội .
Ngày xưa chúng tôi là quần chúng mỗi khi họp góp ý cho đối tượng kết nạp đảng, thường xuê xoa: thôi phiên phiến, cho nó vào Đ. để hàng ngũ quần chúng thêm trong sạch!!!
Ngày nay, tiếp thu truyền thống dân tộc con vua thì lại làm vua, những ai không phải con vua thì phải phấn đấu nhiều để đạt được trình độ mà dân đen chúng tôi gọi là… ác ôn .
Thường dân Nam Bộ said
” Má ơi ! con má hư rồi
Nó đem bán đứng giống nòi má ơi “.
Đạp cho dân tôi nghe « Long Draco said
[…] thơ: “Hắn đạp vào mặt tất cả chúng ta” rất hay của Hoàng […]
meo den said
Đây là cú đạp cho đất nước Việt Nam!
Vo Danh said
Nếu như lần nầy lại bị công an bắt đem về phường và sau đó họ không cho xe đưa quý vị về địa điểm và xe buýt cũng không được lệnh ngừng để đón quý vị thì hãy cùng nhau xuồng đường chắn lối.
Có như thế thì ông tài xế mới dừng xe lại và không bị công an làm khó dễ.
Nếu có thể thì mua vài mươi cây súng nước bằng mủ dài độ 10cm – 12 cm thuộc loại đồ chơi trẻ con và pha nước muối đổ vào để khi bị công an dùng bạo lực bắt đi v.v. thì xịt nước muối vào mắt họ. Và rồi họ chỉ còn lo lau nước mắt thôi. Xin chúc tất cả quý vị thành công trong ngày Chủ Nhật 24 tới đây.
Tung Nguyen said
Đúng là nó đã đạp vào mặt tất cả chúng ta rồi, chẳng lẽ họ đang sống , học tập và làm theo lời Bác sao? Sao tên Minh không giỏi mà đạp vào mặt mấy thằng Trung quốc đang hung hăng trên Biển Đông? Liệu những hành động như thế này sẽ còn tiếp tục nếu chúng ta không vạch mặt nó ra.
MộtNhanhHaiChạyLàng said
Lực lượng công an, an ninh chúng tôi qủa thực không có thì giờ để học tập tấm gương Bác Hồ vĩ đại, nhưng thành thật mà nói, học cái đó cũng qúa trìu tượng và viển vông.
Để bảo vệ Đảng và Chính quyền, chúng tôi chỉ cần học tốt nghiệp vụ trinh sát, theo giõi, đột nhập, lấy cung, sử dụng vũ khí, võ thuật. Trong tình hình đất nước đày rãy những tệ nạn xã hội, dân chúng nhẹ dạ cả tin rất dễ bị các thế lực thù địch diễn tiến hòa bình, bị kích động để tự trở thành phản động, dẫn đến mất Chính quyền, mất Đảng.
Vừa qua đ/c Minh có hơi nặng chân với nhân dân, tuy chỉ vì có động cơ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chúng tôi vẫn xin lỗi và sẽ có kỉ luật nghiêm.
NgườiMiềnNam_VN1962 said
Nhớ lại lịch sử !!! Ngày xưa tại Hội Nghị Diên Hồng nếu Vua và Quan có những tư tưởng suy nghĩ như những nhà lãnh đạo độc quyền bây giờ thì làm gì tên tuổi của ông Trần Quốc Toản một thiếu niên lúc bấy giờ được lịch sử lưu truyền đến ngày nay cho hậu thế
Đến ngay cả các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức đã từng hy sinh đóng góp không ít xương máu thậm chí ngay cả cuộc đời cho công cuộc giải phóng đất nước mang lại độc lập cho dân tộc mà tiếng nói và ý kiến của những vị ấy còn bị bỏ ngoài tai
Câu nói” chuyện đã có Đảng và nhà nước lo” độc quyền độc tài thế là cùng!!! tài đâu chưa thấy chỉ thấy đất nước tài nguyên ngày càng cạn kiệt nhân dân nghèo khổ cơ cực ngày tăng khoảng cách giàu nghèo quá rõ ràng
Ẩn danh said
khoons nanj
tiêu diet ác ôn said
BIỂU TÌNH NGÀY CHỦ NHẬT 24.07.2011
VỀ CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY CHỦ NHẬT 24.07.2011
Giới nhân sĩ trí thức có ý kiến như sau:
1- Việc thanh niên, sinh viên, trí thức và đông đảo nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước tham gia biểu tình yêu nước là biểu hiện tình cảm trong sáng, cao quý, linh thiêng và đầy trách nhiệm đối với Tổ Quốc. Các cuộc biểu tình tại Hà Nội vừa qua cho thấy không một ai, cơ quan hay tổ chức nào trong và ngoài Việt Nam có thể xuyên tạc, bóp méo, lợi dụng hay dập tắt được các cuộc biểu tình chính nghĩa này.
Cho đến nay, không có bất cứ văn bản pháp luật nào cấm biểu tình, vì nếu có thì chính văn bản pháp luật đó là vi hiến.
2- Giới nhân sĩ trí thức sẽ cùng đồng bào xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông.
Vì ngày 24 tháng 7 gần với ngày 27 tháng 7 là Ngày Thương binh liệt sĩ, nên những người biểu tình có thể kết hợp với việc tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã bỏ mình vì nước trong các cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Trung Quốc trong lịch sử.
Thời gian: 08h00 ngày Chủ Nhật 24.7.2011
Địa điểm tập trung: Khu vực HỒ GƯƠM
(Chân tượng đài Lý Thái Tổ, chân tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục [cạnh tòa nhà Hàm Cá Mập]).
Đúng 8h30 tất cả mọi người tập trung về Vườn hoa chân tượng đài Lý Thái Tổ.
3- Chúng tôi trân trọng đề nghị các lực lượng an ninh bố trí lực lượng giúp phân luồng giao thông và bảo vệ an ninh cho đoàn biểu tình yêu nước.
4- Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông trong nước và quốc tế đưa phóng viên tới để ghi nhận và phản ánh đầy đủ và chân thực cuộc biểu tình yêu nước của nhân dân Việt Nam.
PHỤ LỤC:
1- Nếu cuộc biểu tình bị ngăn cản, giải tán trái Hiến pháp, chúng tôi sẽ bàn bạc để có một văn bản gửi tới Quốc Hội, đề nghị khẩn trương ra Luật Biểu tình phù hợp với Hiến pháp và tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền tự do biểu tình (Sắc lệnh số 31, ngày 13 tháng 9 năm 1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa)
2- Tất cả những người tham gia biểu tình ngày Chủ nhật 24.7.2011, nếu bị cưỡng chế, ngăn cản, đàn áp quyền tự do biểu tình trái Hiến pháp, thì cần liên hệ với nhau để cùng ký vào một văn thư gửi lên các cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Nhà nước Việt Nam.
—————————-
Lại một cuộc xuống đường biểu tình yêu nước chống Tầu khựa sẽ nổ ra.
Sẽ lại xuất hiện nhiều tên “minh” ác ôn thú vật nữa , nhưng reo gió ắt gặp bão, đừng cậy có súng đạn mà bịt miệng được cả dân tộc đang căm hờn.
charley hallman said
24/7 này những ai tham dự biểu tình đề nghị hãy mang theo camera,diện thoại có thể ghi hình,chắc chắn sẽ còn nhiều tên MINH nữa,hãy ghi lại những khoảnh khắc lịch sử cho mọi người cùng xem mặt mũi bọn đê tiện bán nc đàn áp dân thô bỉ.
Hồ Cẩm Mận said
Đấy… đấy, làm công an nhân dân thì phải đạp như thế dân mới sợ.
Hoan hô đ/c Công an.
Đồng chí là một hình tượng gương mẫu trong việc trấn áp tội phạm, bất chấp gian nguy và sự tổn thương về tinh thần.
Thiết nghĩ các đồng chí Công an khác cần học theo tấm gương đạo đức của đ/c công an này để phát huy.
Cuu Chien Binh said
Được biết đc. đại úy Minh có nguyện vọng được đi phục vụ ở những nơi gay cấn như chống bọn buôn lậu thuốc phiện xuyên biên giới. Sẵn sàng hy sinh để được phong anh hùng. Nguyện vọng của đc. chưa được đáp ứng. Thiết nghĩ, sau chiến công ngày 17-7 này Bộ công an nên biến ước mơ của đồng chí thành hiện thực , để đồng chí được trở thành anh hùng/liệt sỹ/. Ngàn năm bia đá sổ vàng còn ghi.
Ba xạo said
Hoàn toàn hay. Nên đưa đồng chí MINH trung kiên với đảng ra đảo Sinh tồn.
ntranvan said
Hãy tạo điều kiện không chỉ cho đồng chí Minh mà cho tất cả vợ ,con anh em gia đình đồng chí được thể hiện lòng yêu nước và tấm lòng ngu trung của đồng chí với phong trào chống tầu của nhân dân ta!
tronghien said
Nợ trần ai ?
“Yêu nước là truyền thống quý báu của ta”
Sông núi bốn nghìn năm, bão táp phong ba
Gạn đục, khơi trong chắt ra từ bể khổ
Xương máu đồng bào, cốt nhục của ông cha
Suốt bốn nghìn năm, còn lại một chử yêu
Đất nước mỏng tang, của cải chẵng có nhiều
Mẹ chỉ để cho con dăm ba đụn cát
Chẵng ngăn nỗi lệ nhòa, lúc trống vắng, cô liêu
Thời gian trôi dần, lòng yêu nước phôi phai?
Bể trầm tích trong Ai vơi dần cạn kiệt
Cái Ác hoành hành lung lay hồn cốt Việt
Một lũ phụ tình chẵng còn biết đúng sai
Cuộc sống vỗ bồi sông núi đất đai
Lòng co lại, bù đắp sao cho khẵm
Gạn đục khơi trong, lệ trào khăn đẫm
Hỏi biết bao giờ thoát nợ trần ai ?
Tháng 7/2011
Móng Rồng
hung said
Cái thằng Minh – tay sai khựa này hiện đang sống tại […] phường Bách Khoa, Hà Nội.
dao phu said
“Thà làm qủy nước nam không thèm làm vương đất bắc” Trần Bình Trọng đã khí khái, oanh liệt nói lên điều đó khi bị giặc bắt. Ngày nay không ít người cũng có nhiệt huyết, hy sinh như Trần Bình Trọng ngày xưa, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều kẻ muốn làm vương đất bắc, bọn chúng chà đạp, phỉ nhổ lên lòng yêu nước của nhân dân, chúng trân tráo, lạnh lùng trước vận mệnh của tổ quốc, chúng qùy mọp một cách hèn hạ trước dã tâm thôn tính đất nước của giặc ngoại xâm nhằm mục đích giữ cho vững chiếc ghế chúng ngồi, những lời hứa hẹn tốt đẹp cho tương lai, chức vụ chúng muốn. Chúng bỏ mặc những người dân vô tội yếu đuối cho ngoại xâm cướp bóc, đánh đập, bắn giết. Chúng cam tâm làm chư hầu để giặc sai khiến, chúng đàn áp, bắt bớ, đánh đập chính đồng bào mình, theo chỉ thị của ngoại bang. Chúng cố tình quên đi nguồn gốc của chính mình để rồi chúng bán linh hồn cho TQ.
Khách said
Như “Khách” tui được đọc ở đâu đó thì chiến sỹ của Ta bị “shoot” là do có tin báo là anh đã là bắn tĩa được vài bác lính VNCH, nên ức quá bác này “pằng” luôn!. rồi hình như tác giả của bức hình kia sau này cũng ân hận vì chỉ biết có đưa hình lên nhận giải… ” Khách tui chỉ tâm đắc có 1 câu “1 nữa bánh mì thì là bánh mì, nhưng 1 nữa sự thật thì chưa hẳn là sự thật !” Trong khi bức ảnh Bác Minh này thì…
Thư giãn chút nhá said
Hê hê. Bạn Nguyễn Trí Đức thử nhớ lại xem thuở học mẫu giáo bạn có cùng lớp với tay Minh đó không. Coi chừng hắn ta tức bạn luôn nhận được phiếu bé ngoan còn hắn thì không nên thù bạn đến giờ.
Ấy là tui vừa mới đọc “Người Vệ báo thù” của blogger Người Buôn Gió nên lo xa như vậy.
Ẩn danh said
đúng vậy người lính nằm vùng đã giết hại cả 1 gia đình người lính vnch. nên ông mới có hành động như vậy. về sau khi hiểu ra Phóng viên ảnh Eddie Adams người chụp bức hình xử bắn được giảii Pulitzer đã đến gia đình ông xin lỗi. Khi được tin ông mất Eddie đã đích thân đến dự đám tang và nói: “Ông là một vị anh hùng. Cả nước Mỹ nên khóc thương ông mới phải, tôi không muốn nhìn thấy ông ra đi như thế này, người ta không hiểu gì về ông ấy”
Thường dân Nam Bộ said
Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Giám đốc Công an Hà Nội trao đổi với VnMedia :
“Có những vụ nếu lỗi do người thi hành công vụ gây nên thì việc đó không bị xử lý hình sự đối với người vi phạm mà ngược lại với cán bộ chiến sỹ trong ngành sẽ xử lý kỷ luật rất nghiêm.”
Vậy À !
Dân ta bây giờ đâu phải trẻ con đâu mà nói như vậy, Các vụ Biểu tình gần đây, cụ thể nhất là ngày 17/07/20011, sao Đảng không chỉ đạo cho báo đăng là ” Chỉ có một số ít người yêu nước tụ tập, đi qua ĐSQTQ, sau đó nghe lãnh đạo chính quyền giải thích rồi tự giải tán nhỉ ”
Chuyện này cả thế giới đều biết gần đây ở VN chủ Nhật nào cũng có những người dân yêu nước biểu tình phản đối TQ gây hấn lãnh thổ VN, mà nhiều người dân VN sống ngay trên Đất Nước của mình lại không hay biết gì hết nhỉ ? Đúng là ĐCSVN tài thật đó ? Báo chí ” Cách Mạng ” cũng tài lắm đó .
Thật đúng là :
” Người trong nhà chưa rõ, Người ngoài ngõ đã tường ”
” Trời có lúc nắng lúc mưa
Đảng ta lúc không lúc có
[…]
Bóng Tối said
-Bịt miệng nhân dân
-Ném đá dấu tay
-Gắp lửa bỏ tay người
-Nói một đường làm một nẻo
-Đổ thừa chồng chéo
-Do tại khách quan
-Cắt gọt thông tin
…………
.Là sở đoản của họ.Sở trường là vu khống dùng cường quyền đàn áp,dùng bạo lực không ai bằng
DOQUOCMINH said
Đang kỳ họp đầu tiên nhiệm kỳ mới của Quốc Hội VN ,không hiểu có vị đại biểu hoặc khách mời nào “dám”bày tỏ cảm xúc của mình trong diễn đàn về hình ảnh một người đồng chí trong lực lượng CANDVN đang say sưa đạp vào mặt một công dân -là “đồng bào”yêu nước của mình?,hay “vì lợi ích”chung họ cũng “nhất tề”đồng thuận với tên ÁC ÔN ĐỒNG CHÍ này?.
xanghứng said
Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Giám đốc Công an Hà Nội trao đổi với VnMedia :
“Có những vụ nếu lỗi do người thi hành công vụ gây nên thì việc đó không bị xử lý hình sự đối với người vi phạm mà ngược lại với cán bộ chiến sỹ trong ngành sẽ xử lý kỷ luật rất nghiêm.”
*Noi la the, nhung voi ban chat cua cong san, han se Lờ !
Dân đen said
LỖI & TỘI
Tùy theo đó là lỗi lầm hay tội ác. Cảnh sát nước ngoài ra tòa và bị tù hoài, chuyện thường ở nước họ còn Việt Nam dân tát csgt thì khởi tố, còn công an có đánh chết dân cũng chỉ xử lý kỹ luật rất nghiêm là cùng?
Nếu trung tướng nói vậy thì nên yêu cầu quốc hội sửa lại luật hình sự thành luật KỸ LUẬT NGHIÊM
Tiểu dân said
Đạp lên mặt nhân dân-tổ quốc sướng lắm sao? thơ của bác Trần mạnh Hảo.
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/07/ap-len-mat-nhan-dan-to-quoc-suong-lam.html#more
Ẩn danh said
Chuyện bình thường vậy mà mọi người làm dzữ thế! quên mình đang sống ở đâu, lúc nào ah! Anh công an ấy sẽ được thăng chức cho xem! chỉ tội nghiệp người anh hùng yêu nước kia thôi, khi cái lũ súc vật đó đem về đồn thì nó “cắn xé” gấp nhiều lần hơn thế kìa, sau đó chúng nó kéo nhau ra quán nhậu, cụng ly và đem đề tài tao đập nó mấy cái ra làm chuyện vui cho không khí nhậu thêm hứng khởi. Chuyện bình thường xã hội thôi đồng bào ơi! càng nghĩ càng muốn …………….
Lão Thành Cách Mạng said
Tên Minh này này ghê thật !
Nhân cơ hội này hắn tự ” Đánh Bóng ” mình luôn
Hay hơn cách bọn Ca sĩ, Diễn viên, vô tình ” Lộ Hàng “, ….. . ” Vừa Không tốn phí ”
” Vẹn cả đôi đường ”
Vừa làm hài lòng ” Cấp Trên ”
Vừa được nổi tiếng trên toàn Thế Giới
” Cả Nước biết mặt, Cả Thế giới biết tên ”
Thì sướng còn gì bằng,
Nó quyết chơi trội hơn chị Nga, và anh Sơn,… nữa đấy .
Cuu Chien Binh said
Đúng vậy. Với khuôn mặt sáng sủa, những cú đá tuyệt chiêu như thế đại úy Minh có thể sắp chuyển sang đóng phim hành động rồi. Đây là một tài nguyên vô giá cho điện ảnh thế giới. Các hãng phim Trung Quốc, Hồng Công sẽ tranh nhau mời Minh đóng. Người dân Việt ta được dịp ngẩng cao mặt trước thế giới. Chỉ buồn là chế độ ưu việt của ta, hai Đảng anh em lại mất đi một người bảo vệ trung thành, tận tụy.
Gã ăn mày - Huế said
Đề nghị trong lần biểu tình tới , hãy phóng to bức hình ” Hắn đã đạp vào mặt tất cả chúng ta ” ( dĩ nhiên chúng ta là có cả bố mẹ của nó ) để mọi người và bố mẹ của nó thưởng thức .
Dân đen said
Hoan hô sáng kiến tốt.
Nhưng tụi nó bắt đưa vào đồn thì không chỉ có đạp vào mặt mà có thể vỡ gan mà chết như ở Nam Căn đó nghe.
Cựu Chiến Binh said
Kính gửi Anh Ba !
Đọc điểm báo của anh tôi thấy rằng trước đây mình bị xỏ mũi, bịt tai bịt mắt nhiều lằm
Thật là hối hận khi chỉ biết tin vào một phía, trong khi to bao cua anh ba đưa tin không nghiêng về phía nào, để cho đọc giả tự do nêu lên những ý kiến, phản ánh của mình
Như vậy theo tôi nghĩ : Anh Ba nên đổi tên tờ báo : ANH BA SAM thành : ANH BA VIET NAM
Và đổ luôn khẩu Hiệu ” CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ Thành : CƠ QUAN NGÔN LUẬN VÀ TIẾNG NÓI CỦA TOÀN DÂN YÊU TỰ DO VIỆT NAM ”
Thì sẽ phù hợp hơn cho tiếng nói của mọi tâng lớp Nhân dân
vÌ BÁO ANH BA SÀM không hề nói Sàm, Chỉ có báo Lề phải mới xứng đáng gắn Vào Chữ ” SÀM ” trên tựa đề mà thôi.
Tôi có chút suy nghĩ góp ý chân thành, Nếu có gì không phải mong anh Ba bỏ qua
Chúc Anh Ba, gia đình, đồng nghiệp, và tất cả người dân yêu chuộng hòa bình ở VN và trên toàn TG được hạnh phúc. Ngày càng có nhiều bài viết hay và bổ ích hơn cho độc giả.
Thân Chào !
Dân đen said
ĐÂU CẦN
Hữu xạ tự nhiên hương cần gì phải khoa trương, nhận vơ ta đây thơm tho, bổ dưỡng kiểu “gió độc” rác rưởi Nguyễn Văn Minh báo QĐND.
Ngu dân cà mau said
80 triệu dân sẽ phá án cho anh hùng CHHV,1 người vì nước vì dân.
Đảng cộng sản có xòe tay che được Mặt Trời thì mới bịt miệng nổi 80 triêu dân VN
Ngày xử phúc thẩm 02/08 chúng ta quyết biểu tình đòi nhà cầm quyền phải trả tự do cho anh hùng CHHV
Đây là trích dẫn truyền thông nước ngoài phỏng vấn Nhà Giáo,Giáo Sư Phạm Toàn đang sống tại Hà Nội nhận định về phiên tòa ô nhục, lưu manh xử CHHV 7 năm tù và 3 năm quản chế.
Và đây là phỏng vấn Linh Mục Phạm Minh Triệu cha xứ nhà thờ Bảo Long.
Thay mặt dân miền Nam cầu mong bình an và sức khỏe cho anh Vũ!
và củng chúc chị Dương Hà thêm sức khỏe và nghị lực để vượt qua kiếp nạn cộng sản chó đẻ này.
02/08 quyết ủng hộ cho ngày xử anh Vũ
TỰ DO CHO CHHV MUÔN NĂM!!!
Ẩn danh said
Sau vụ tên bảo vệ hung thần lao xe vào”giai cấp công nhân” (vẫn được vuốt ve, ca tụng)
làm 1 người chết, nhiều người bị thương. Giờ lại đến vụ này, nhiều lúc tôi cứ “tiêu cực” nghĩ
chả lẽ bây giờ NGƯỜI + CỪU + SÓI đang cộng sinh?
Giang Hồ Đất Cảng said
Các bác vui lòng cho bọn tôi biết địa chỉ nhà của tên Minh này ở đâu ?
Nó thích ” Bỗng Nhiên Nổi Tiếng ”
Thì bọn này sẽ cho nó ” Bỗng Nhiên Biến Mất “
Dân đen said
CÓ CỚ RỒI
Vậy không biểu tình ôn hòa nữa à? Thích khủng bố trả thù cá nhân chăng. Bọn đó mừng hết biết, có cớ “MANH ĐỘNG -KHỦNG BỐ” để đập dân rồi bạn ơi.
Ẩn danh said
“CHA MẸ SINH CON
ĐẢNG ĐOÀN SINH TÍNH”
Chúng ta trách Minh 1 thôi, còn lại nên…
Thế mới là công bằng, bao quát!?
Ẩn danh said
Mai sau lịch sử ghi như vậy nè : ” Trong giai đoạn lạm phát đang lên , người thành thị thì ghánh nặng vật giá leo thang , dân miền Biển thì không giám đánh cá trên vùng biển của mình , Đảo chìm đảo nổi đều bị chúng nó bán hết cho thằng Tàu . Trong bối cảnh đó dân ta xuống đường biểu tình lòng yêu nước thì những tay sai mang áo Công An nhân dân nó lại đạp thẳng vào mặt của người yêu nước . Tên Minh Công An này đã được 85 triệu dân VN ghi nhớ và đổi tên Công An Bán Nước , Công an đánh dân , Công an hại dân ” Biều tượng màu áo xanh đó là biểu tượng của sự tàn ác , bạo tạn ngay cả trên người dân tộc mình
Ẩn danh said
” CÁN BỘ LÀ ĐẦY TỚ CỦA NHÂN DÂN ? ”
Tôi Nghĩ sau Nhiều Sự Kiện đã xảy ra cho thấy : Đảng Ta nên đổi lại Khẩu Hiệu cho : ” Phù Hợp Với Tình Hình Mới : Như Sau
” CÁN BỘ LÀ KẺ THÙ CỦA NHÂN DÂN “
Việt Nam said
[…] Tôn Nữ thị ninh đã từng xen dân là con của nhà cầm quyền (đảng CS). Nên việc nó đáng đập Nhân dân chúng nó coi là chuyện bìng thường. Để thoát khỏi sự áp bức gông cùm chỉ có một cách […] nó thôi.
Ẩn danh said
Mấy chục năm giáo dục theo kiểu áp đặt, nhồi sọ; đã làm thương tật nhân tính và sức sáng tạo của bao lớp người…Hầu hết cho ra lò những cái đầu photocopy, những chàng rôbốt?
Thật ra, MINH VÕ BIỀN cũng chỉ là một nạn nhân, giận nó một, giận… mười!?
Ẩn danh said
Mấy chục năm giáo dục theo kiểu áp đặt, nhồi sọ; đã làm thương tật nhân tính và sức sáng tạo của bao lớp người…Hầu hết cho ra lò những cái đầu photocopy, những thằng người máy!(lạy giời,ANH BA đừng cắt)
Thật ra, MINH VÕ BIỀN cũng chỉ là một nạn nhân, giận nó một, giận “BỐ NÓ” mười!? (lạy giời A BA đừng cắt!)
Ẩn danh said
Nghành Công An Hiện Nay đang làm theo khẩu Hiệu sau :
Công An Nhân Dân : Vì Trung Quốc Quên Thân – Vì Dân la to Bịt Miệng
Dân đen said
SLOGAN
Công An Nhân Dân : VÌ SẾP QUÊN DÂN – VÌ THÂN PHẤN ĐẤU.
Tô Văn Hai said
Tên Minh Lên Tiếng
Tôi đây chẳng có tội gì
Chỉ làm theo lệnh cấp trên khi cần
Các anh đừng có la rần
Tôi xin kiểm điểm bản thân rồi mà
Lần sau chớ có kêu la
Tôi đây có lệnh được quyền bắn luôn
Dân đen said
TÀU PHÙ LỆNH
Lê Tuấn Minh (36 tuổi), trú tại xã Ngọc Hòa (Chương Mỹ) là nhân viên Công ty cổ phần an ninh miền Bắc, làm tổ trưởng bảo vệ tại Công ty Giai Đức (Tàu phù) nhận lệnh trên phải giải tỏa gấp cho xong, là lái xe tông thẳng giết 1 và gây thương tật cho 6 đồng bào.
BanmaiVN said
Bọn này là bảo an trước ở miền nam lúc còn chiến tranh . Côn đồ, hung hãn như chó điên cắn càn là bản tính của chúng nó. Chúng nó được giáo dục XHCN mà vứt hết vào sọt rác rồi.
khach said
Sự việc theo tôi là rất nghiêm trọng vì nhiều lý do :
– Đánh mất những gì gọi là lòng tin còn sót lại nơi người dân vào lực lượng an ninh sau bao nhiêu sự việc đã và đang xảy ra
– Làm mất thể diện quốc gia trước bạn bè và nhân dân toàn thế giới
– Vi phạm quá nghiêm trọng đạo đức và văn hóa truyền thống của dân tộc VN
Tuy nhiên đã gần một tuần qua tại ngay một thủ đô văn hiến với nhiều kiến nghị, yêu cầu, phản đối từ giới trí thức nhân dân nhưng câu trả lời từ phía cơ quan trách nhiệm trung ương (Bộ công an), địa phương (Sở CA Hanoi, UBND thành phố HN, Thành Ủy HN, CA Quân Hoàn Kiếm, UBND Quận Hoàn Kiếm) chỉ là sự phớt lờ, im lặng
Rõ đây là một thái độ cực kỳ coi thường nhân dân, những người chủ thật sự của cách mạng VN trong cả trăm năm qua (chứ không phải bất kỳ một đảng phái nào), một thái độ vô văn hóa, một cung cách quản lý xã hội tồi tệ và chống lại nhân dân của các cơ quan nhà nước.
montaukmosquito said
Bà Phạm Thị Hoài, qua Bertolt Brecht, đề nghị giải pháp cho Đảng và Nhà nước ta trong tình huống hiện nay (me likee!)
Bertolt Brecht
Giải pháp
Sau cuộc nổi dậy tháng Sáu ngày mười bảy
Bí thư Hội Nhà văn cho rải
truyền đơn ở Đại lộ Stalin
Nói nhân dân đã đánh tuột lòng tin
của chính phủ. Chỉ có cách lao động
gấp đôi. Mới mong khôi phục lại.
Sao chính phủ không cách chức nhân dân
Và bầu một nhân dân khác
Có phải tiện hơn không?
http://www.talawas.org/?p=7254
HẮN ĐẠP VÀO MẶT TẤT CẢ CHÚNG TA « LÀNG BÁO said
[…] Hoàng Hưng – Basamnews […]
trankimquymos said
Đồng chí đại úy Minh như vậy là còn nhẹ nhàng với tên biểu tình, vì mới chỉ dùng một chân để đạp vào mồm hắn. Lẽ ra, đống chí phải dùng cả bốn chân mới xứng đáng như được dạy bảo.
Những bạn trẻ thạo IT hãy mở một game “đạp mồm”, chỉ cần thay cái đầu ngừoi đạp và bị đạp là hai bên chơi. đạp đúng nhiều, được thưởng phiếu cháu ngoan, đảng viên tốt….rồi bà con tha hồ chơi, để ủng hộ đại úy Minh.
Jason said
Editor: Tôi nghĩ chúng ta có căm giận hành động của người đã đã đạp vào mặt anh Đức đi nữa, cũng không nên đưa gia đình, vợ con, người thân của tay công an kia vào đây. Họ vô tội và không liên quan gì tới hành động của tay công an kia.
Nhưng đó là những gì công an đã làm với tôi, một người từng đi biểu tình năm 2007, họ kéo cả đoàn đi tra hỏi gia đình, hàng xóm, công ty, dù lúc đó tôi đã phải năn nỉ và cam kết không tham gia biểu tình nữa.
Editor: Chúng ta nên hành xử khác họ bác ạ, nếu không chúng ta cũng như họ
Dân đen said
TÀU PHÙ LỆNH
Lê Tuấn Minh (36 tuổi), trú tại xã Ngọc Hòa (Chương Mỹ) là nhân viên Công ty cổ phần an ninh miền Bắc, làm tổ trưởng bảo vệ tại Công ty Giai Đức (Tàu phù) nhận lệnh trên phải giải tỏa gấp cho xong, là lái xe tông thẳng giết 1 và gây thương tật cho 6 đồng bào.
Mời xem mặt tên Minh tay sai tàu phù giết đồng bào “Bảo vệ lao xe tải vào công nhân đình công bị khởi tố” http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/06/bao-ve-lao-xe-tai-vao-cong-nhan-dinh-cong-bi-khoi-to/ Thứ sáu, 24/6/2011, 13:12 GMT+7.
Lẽ công bằng là: những người thân thuộc với kẻ bán nước, hại dân đều bị vạch mặt để chửi. Ngoài việc chửi ra người dân có công cụ nào khác để làm chùn tay bọn chúng?
Chúng cũng như tàu phù không sợ chính phủ vn, không sợ hải quân vn, không sợ pháp luật vn. Nhưng bọn chúng sợ tòa án quốc tế, chúng sợ công khai minh bạch, sợ dân biểu tình, sợ dân chửi … cha ông ta xưa cũng dùng bia miệng, dư luận xã hội để trừng phạt kẻ bán nước, tay sai, chó săn, những kẻ ngồi trốc quyền cao chức trọng, uy thế lẫy lừng.
To-Huu said
Co gi dep tren doi hon the.
Nguoi danh Nguoi,Song de Giet nhau
Ẩn danh said
Bai tho rat hay, god bless you Hoang Hung.
Dân Việt said
Thằng công an này tương lai sẽ được phong Lưỡng quốc tướng quân.Nếu ,không sớm bị một ai đó đâm lén vào lúc đi đêm
quang dinh said
TẤT THÀNH HUYỀN THOẠI
*
Một người dân
Chẳng cần hai ông công an trị
Bốn blogger vào thế bí
Chưa thua tám anh CAM
Trăm người VIỆT NAM
Há sợ
Hơn tỉ thằng TRUNG QUỐC
Lũ thái thú nhơ nhuốc
Không thể khống chế mãi BA ĐÌNH
*
Bọn đảng cử linh tinh
Làm thối ình hồn dân tộc
Anh em trong một bọc
Chớ vị chuyện bạc tiền
*
Một người yêu nước vùng lên
Sẽ có vạn cánh tay tương ứng
Mười người bị bắt đứng
Cả triệu nhân dân biểu tình ngồi
Vài thằng công an chết toi
Lũ thòi lòi còn mồi dài dài dặm bữa
Khi tự do dân chủ mở cửa
Huyền thoại sẽ tất thành
*
TÂM THANH
Khách đã nói. said
Kính đề nghị thanh niên Hà Nội phát tán to rõ ảnh tay Minh- đại úy ? […]
Thắng đại úy Minh và công anh T/p. Hà Nội đã có món quà- thành tích xứng đáng tặng cho buổi khai mạc quốc hội khóa XIII.
thichnoi said
Đối vơi nhân dân phải kính trọng lễ phép
Đối với địch phải kiêm quyết khôn khéo
Đối với đông sự phải thân ái giúp đở
Sau 5 năm học tập và làm theo Bác đổi thành:
Đối với nhân dân phải đạp vào mặt, tác vào tai
Đối với địch ( Tàu ô)phải thân ái giúp đở
Đối với đồng sự phải kiên quyêt khôn kheosb ( không thì lộ)
danden said
truc phuong đã nói
21.07.2011 lúc 19:28
Hoàng Hưng đã dùng chữ rất đắt, và rất thông minh khi đưa ra so sánh với bức ảnh người cộng sản bị bắn chết ngay trên phố. Nên nhớ chính bức ảnh này (và nhiều bức ảnh khác) đã khiến dân Mỹ và nhân dân thế giới biểu tình phản đối chiến tranh VN. Người ngoại tộc nhìn ảnh giết người tàn nhẫn còn thấy đau, người cùng một nước nỡ đối xử với nhau vậy sao đành!
———————
Bức ảnh CS bắn vào đầu người dân (V.cộng) giữa SG, đã làm cả TG phẫn nộ. Giờ đây bức hình CA đạp vào mặt người yêu nước làm cả TG phẫn nộ và phỉ nhổ lũ bán nước đê hèn
Ẩn danh said
Như “Khách” tui được đọc ở đâu đó thì chiến sỹ của Ta bị “shoot” là do có tin báo là anh đã là bắn tĩa được vài bác lính VNCH, nên ức quá bác này “pằng” luôn!. rồi hình như tác giả của bức hình kia sau này cũng ân hận vì chỉ biết có đưa hình lên nhận giải… ” Khách tui chỉ tâm đắc có 1 câu “1 nữa bánh mì thì là bánh mì, nhưng 1 nữa sự thật thì chưa hẳn là sự thật !” Trong khi bức ảnh Bác Minh này thì…
trucphuong said
Bức ảnh đó là do tướng nguỵ quyền Minh bắn người cộng sản. Tôi nghĩ, chúng ta không nên nói chuyện chính trị ở đây. Điều tôi muốn nói là chính quyền ta lúc trước (xin lỗi, nói có phần vô cảm với hương hồn người cộng sản đã khuất) đã “hưởng lợi” không ít từ bức ảnh, vì nó chứng tỏ cho cả thế giới biết cái tàn nhẫn của “phe địch”; và giờ đây, cả thế giới cũng nhờ vidéo clip của “anh Minh” mà biết sự tàn nhẫn vô nhân đạo của một lớp người nào đó nói chung.
mai said
Giữa chổ đông người mà còn vậy. Anh Đức mà về “giang sơn” của đc Minh bảo đảm “má nhìn hổng ra” luôn ! Để tránh cho bà con khỏi bị đòn nữa, tui sẽ in lớn hình này ra, (có kèm đường link) dán khắp gốc cây, trụ điện HN để bà con tránh mặt.
Dân đen said
Đúng quá. Cả thằng đàn anh của nó cũng nên bêu cho bà con xóm phố biết.
Phạm Phú Quốc said
1. Bọn xấu lợi dụng lòng yêu nước của người dân để kích thích tinh thần quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn đất nước.
2. Chính quyền đàn áp tinh thần quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn đất nước
==>Hai cách tác động vào tinh thần quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn đất nước quá khác nhau.
dân thường said
Thằng Minh và nhiều thằng khác nữa, chúng nó không những đã đánh mà còn giết dân vô tội.
Tất cả chỉ là hiện tượng đã và đang xảy ra hàng ngày trên đất nước này. Chúng ta phải thấy nguyên nhân cốt lõi để mà “đào tận gốc, trốc tận rễ”.
Câu hỏi: chế độ xã hội nào tàn bạo nhất, giết người dã man và giết nhiều người nhất trong 80 năm qua? – đã được trả lời xác đáng.
Dân ta cùng dân các nước đã từng là “XHCN” và cả nhiều đảng viên CS (trong đó có tôi) đã bị lừa. C.Sản vẫn đang tiếp tục lừa chúng ta.
Dân đen said
GIỠN
Thằng Minh và nhiều thằng khác nữa, chúng nó không những đã đánh mà còn GIẾT dân vô tội. Suy diễn quá đà.
kim san said
bài thơ hay lắm.Nhưng bác ghi:” ..đạp vào luật pháp,đạp vào nhà nước ..”thằng minh đầu đinh này ko dám đâu.Nó làm theo chỉ thị bên trên.Bên trên là ai ?ko hẳn là ông thứ trưởng ngoại giao (đi đàm phán bí mật rồi ko cho nhân dân biết nội dung đàm phán).Mà là bên trên nữa.Người có thẩm quyền quan trọng trong bộ chính trị..Tất nhiên là ta chưa rõ ai.Nhưng Trung ương biết nhưng ko dám làm gì cả thì chắc hẳn hắn là tay tai to mặt lớn.Đó mới là kẻ thù nguy hiểm nhất.Còn thằng minh ư?Chỉ là 1 công cụ sai khiến,là con chó sai bảo của kẻ thực hiện dã tâm bán nước..
Ẩn danh said
Nếu quả thật thằng Minh chỉ là chó, cũng phải xử…thui (nướng bằng rơm, không phải “thôi”), rồi làm giả cầy 7 món!
Lê Dân said
CHÚNG TA ĐÃ LẦM, KHI NGHĨ RẰNG CÔNG AN HÀ NỘI “VĂN MINH” HƠN CÔNG AN SÀI GÒN KHI ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH!
CHÚNG TA ĐÃ LẦM, KHI NGHĨ RẰNG TIẾNG NÓI CỦA TRÍ THỨC, CỦA NHÂN DÂN SẼ TỚI ĐƯỢC NHỮNG ĐÔI TAI LỪA CỦA CÁC VỊ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ!
CHÚNG TA ĐÃ LẦM, KHI CHÚNG TA HY VỌNG NHIỆT HUYẾT CỦA CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM RUNG ĐỘNG ‘NHỮNG TÂM HỒN LẠNH TANH MÁU CÁ”
LÒNG TIN CỦA CHÚNG TA ĐÃ BỊ ĐÁNH CẮP
CHÚNG TA ĐANG BỊ LỪA DỐI VÀ BỊ KHINH BỈ SÂU SẮC. CHÚNG TA ĐANG BỊ KHINH BỈ SÂU SẮC, HỠI CÁC TRÍ THỨC, THANH NIÊN VÀ ĐỒNG BÀO YÊU NƯỚC.
CHƯA CÓ MỘT CHÍNH QUYỀN NÀO LẠI KHINH BỈ NHÂN DÂN SÂU SẮC NHƯ CHÍNH QUYỀN HIỆN NAY, KHI CHO CÔNG AN ĐẠP VÀO MỒM NHỮNG NGƯỜI DÂN HÔ TO KHẨU HIỆU CHỐNG XÂM LƯỢC
TÔI CĂM THÙ VÀ UẤT HẬN
Dân SG said
Sao các bác chỉ chửi cái thằng Minh mất dạy thế, cái chính là phải chửi cái thằng đào tạo, bảo kê và sử dụng hắn chứ!
mong said
Tại sao các ông lên án chỉ có một con CHÓ? Cái thằng chủ bảo chó cắn người sao ko nói đến? Diệt Chủ CHó Cúp Đuôi,ko có chủ ,cha chó cũng ko dám cắn
truc phuong said
Hoàng Hưng đã dùng chữ rất đắt, và rất thông minh khi đưa ra so sánh với bức ảnh người cộng sản bị bắn chết ngay trên phố. Nên nhớ chính bức ảnh này (và nhiều bức ảnh khác) đã khiến dân Mỹ và nhân dân thế giới biểu tình phản đối chiến tranh VN. Người ngoại tộc nhìn ảnh giết người tàn nhẫn còn thấy đau, người cùng một nước nỡ đối xử với nhau vậy sao đành!
Người dân Quảng Nam said
Đảng ta đã dạy: lấy dân làm gốc (cây), lấy gốc làm…thớt, tha hồ mà chặt chém, băm vằm huống chi là đạp mới..có vài cái
Võ Danh said
Nhìn cái bộ dạng khúm núm nhận lệnh của […] này nó bộc lộ rõ cái bản chất đê hèn của bọn tay sai cho Trung cộng.
Ẩn danh said
Anh Ba ơi đăng bài nầy đi.CA đánh người dả man quá http://danlambaovn.blogspot.com/2011/07/cau-ha-quang-nam-ca-ap-pha-nha-dan-anh.html
Đặng Lệ Chi said
Bài thơ rất hay.
Người yêu nước biểu tình hồi trước bị bắt bế bồng mang chạy. Bức ảnh đi vô lịch sử phẩn nộ buồn rầu.
Tưởng rằng chánh quyền ngộ ra biết nhục, chấm dứt.
Ai dè lại “ta” tăng đô dữ quá. Đạp vô mặt clip. Cho cả thế giới coi chơi…
Khinh bỉ dân. khinh bỉ trí thức. Khinh bỉ ý chí quật cường dân tộc.
Đạp vô mặt nhân dân VN.
Đạp vô lịch sử bốn nghìn năm chống Tàu giữ nước của dân tộc này.
Mạt triều ô nhục chuyện.
yeunuoc2506 said
HÃY NHANH ĐẾN ĐỊA ĐIỂM PHÂN PHỐI ÁO THUN ỦNG HỘ NGƯ DÂN BÁM BIỂN
Địa điểm phân phối áo thun ủng hộ ngư dân giữ biển tại Hà Nội:
Số 19C Lê Văn Lương – Quán cafe Cơm Việt – Hà Nội.
Địa điểm phân phố áo thun ủng hộ ngư dân giữ biển tại TP Hồ Chí Minh:
23 Ngô Thời Nhiệm – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh.
Giá tiền: 150.000 VNĐ/cái
Ngoài ra khách hàng có thể chuyển tiền vào TK và cầm phiếu chuyển tiền đến nhận áo tại Địa chỉ trên. Thông tin TK như sau:
1. TK Công ty Cổ phần TM & DV Sài Gòn Truyền Thông.
Số TK 007.100.2381488 NH VCB chi nhánh TP HCM
2. TK Qũy Hỗ trợ Phát triển Giáo Dục
Số TK 001.234.230001 NH Đông Á Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng TP HCM.
Trân trọng cảm ơn các anh chị đã ủng hộ ngư dân bám biển!
Ẩn danh said
Cũng may I
may thật !
Tay Trí Đức này to con, chứ cỡ cậu Nguyên, Duy chắc … đi viện sớm.
cám ơn Đ&CP !
noinhuctramnam said
Ối giời!
Đọc mấy bài thơ thấy cũng được. Tuy nhiên chúng ta đánh thằng mất dạy này bằng chữ nghĩa, bằng ngòi bút thì ăn thua gì? Cho gia đình cha me, vợ con nó xem cũng ăn thua gì? Một thằng mất dạy đương nhiên được sinh ra và trưởng thành trong một gia đình mất dạy rồi. Mọi người trong gia đình hắn cũng vậy thôi.
Nhìn mặt mũi sáng sủa vậy mà sao nó khốn nạn thế nhỉ? Chắc là anh em với thằng cắt đầu người yêu phơi lên sân thượng?
Còn kiện thằng này hả? Vô nghĩa!
Chỉ còn một cách là……………..
Ôi sao ta cũng không …. dám nói. Tự cảm thấy nhục quá!
Căm Phẫn Bọn Tàu said
Mặt mày nó sáng, nhưng theo như bên hát bội, thì mặt nó dạng lươn lẹo, cơ hội, hèn hạ & không trừ thủ đoạn. Noinhuctramnam có quen ai xem tướng thì sẽ nghe người ta nói về những gương mặt như thằng Minh thế nào.
Ls. Lê Quốc Quân: Có thể kiện vụ đạp vào mặt người biểu tình | Vụ Án Cù Huy Hà Vũ | CHHV.TK said
[…] Theo Anhbasam […]
khach said
Thưa anh Ba
Tôi mới đọc thấy tin : công an được quyền nổ súng ngay khi…. , xin đọc bên dưới
Chà chưa được lệnh nổ súng ngay mà khối người chết từ trong đồn công an ra đường phố thế này. Nay lại được nổ súng ngay thì chắc nhiều người chết hơn !!!!
Và khi nổ súng xong thì chắc anh công an nào cũng đều bảo : vì tính mang tôi bị đen dọa quá !!!
Cái thư giám định còn chìm xuồng huống gì ! PMU, hối lộ rầng rầng ra đó thì bảo BẰNG CHỨNG MÔ ! Gạ tình vợ nan nhân rành rành thì còn bảo nói chơi rồi cũng chìm xuồng rồi !!!!
Cái hay ở chổ là cấm mọi người không được dùng súng , chẳn lẽ trước giờ mọi người được dùng súng sao hè !!!!
Người dân không được dùng vũ khí, không có tất sắc trong tay mà công an lại được nổi súng ngay ! chắc là gay go lắm đây mấy anh biểu tình phản đổi trung quốc ui !
Giữ chặt cả 4 tay chân , còn bị đạp banh mặt , chắc bị giữ chắt hai tay vẫn có thể đe doa tính mạng công an vì còn hai chân nên chi theo luật là cho công được phép nổ súng cho an toàn hè !
Nghe oải quá ! làm công an dạo này sướng quá anh Ba ui !!!!
============ Từ báo tuoi tre =======================
“Nổ súng ngay nếu đối tượng đe dọa trực tiếp tính mạng
TT – Ngày 20-7, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Theo đó, pháp lệnh này quy định rõ quyền được nổ súng của người thi hành nhiệm vụ độc lập với bảy trường hợp được nổ súng.
Trong đó, cho phép người thi hành nhiệm vụ được nổ súng ngay nếu việc nổ súng không kịp thời sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe cho bản thân hoặc người khác hoặc có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Pháp lệnh cũng quy định mọi cá nhân bị nghiêm cấm sở hữu vũ khí, trừ các loại vũ khí thô sơ như dao găm, kiếm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, cung, nỏ… Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ 1-1-2012.
“
biển hát said
Cái mặt trơ trán bóng,cái cười gượng gạo. Bởi ông TRẦN ĐÌNH ĐÀN biết mình nói dối một cách trơ trẽn.kiến nghị của các nhà trí thức gửi cho QH bao nhiêu người dân biết, cả thế giới biết và thư chuyển phát nhanh đã đến văn phòng của ông mà ông không biết.Ôi làm việc kiểu gì vậy .Việc nhỏ vậy mà không dám làm,dám nói,giả câm, giả điếc,giả mù thì nói gì đến những việc lớn hơn
Ẩn danh said
Trần Đình Đàn này thì dân Hà Tĩnh lạ gì, từ thời làm bí thư Hà Tĩnh đã chỉ đạo[…]
PHUONG NAM said
MỘT HÀNH ĐỘNG THI ĐUA ĐÀN ÁP LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỲ HỌP QUỐC HỘI HÔM NAY
B40 said
CU DAP VAO MAT NGUOI YEU NUOC DI
HOI LU CHO SAN BAN NUOC
DE NHAN DAN NHAN RO MAT AC ON
MOI LAN DAP MOT THUNG XANG UAT HAN
LAM BOC CAO NHUNG NGON LUA CAM HON !
Ba lap said
may thang nay an com cua dan ma lai chua hoc thuoc 6 dieu Bac Ho day CAND . Doi voi nhan dan PHAI kinh trong , le phep
Lý Thị Phi said
VÔ CẢM
Có loại người không lí trí để nghĩ suy
Không lương tâm để hổ thẹn
Họ nhảy chồm vào anh theo ngón tay đang chỉ
Giằng ngửa anh ra lôi đi
Người Việt Nam nhìn chúng
Nhân dân thế giới nhìn chúng
Tự hỏi, không phải anh, mà CHÚNG LÀ GÌ?
Lại xuống tay với người yêu nước
Chỉ có lũ nô bộc cho quân xâm lược
Mới sẵn sàng bán nước cầu vinh
Bịt mắt, bưng tai trước cảnh dân mình
Bị kẻ thù hàng ngày cướp bóc
Người vợ ngóng chồng ngồi khóc
Chờ cha nheo nhóc lũ con thơ
Số phận ngư dân chết chóc đợi từng giờ
Hi vọng gì vào những kẻ béo mượt đầu lạnh lùng vô cảm !
Phan Dao, CH Czech said
Đúng chỉ có sự sắt máu, tàn bào, vô lương tâm của một lũ đầu trâu mặt ngựa, cam tam làm tay sai cho Bắc triều, mới đạp mặt đồng bào như vậy.
Một người dân Việt said
Khi đất nước bị đe dọa , lâm nguy , ngư dân bị bọn lính Trung Quốc bắt bớ , cước tài sản ngoài khơi ,
Anh không thấy đau lòng sao hả đại úy Minh ? anh nở nào đạp vào mặt người dân lương thiện , đi biểu tình phản đối Trung Quốc . Nếu anh bắt người thì cho là theo lệnh cấp trên , mọi người có thể thông cảm cho anh , đằng nầy anh đạp vào mặt , vào đầu , Anh làm quá đáng thật ,anh không thấy hổ thẹn với lương tâm sao đại úy ? mọi người sẽ nhổ nước bọt vào mặt anh đó , thật là vô lương tâm . tôi không biết dùng những từ ngữ gì để nói lên hành động man rợ của anh khi nhìn những hình ảnh trên . chào anh , chúc anh mạnh giỏi , cố gắng phấn đấu mau lên chức anh nhé .
Hong Nhan said
anh Minh là cháu Bác Hồ
mà sao hành xử côn đồ vậy ta?
giả như Vệ có Kinh Kha
dân ta chẳng phải lo xa thế này
Ẩn danh said
Đúng là hành động của bọn chó săn chứ trên thế giới không có công an nào lại đối xử với người dân như vậy, nó được giáo dục rất kỹ lưỡng nhằm bảo vệ quyền lợi của Đảng Cộng Sản chứ không phải bảo vệ nhân dân. Đề nghị dẹp cái câu quá giả tạo: ” Của dân, do dân , vì dân”
nó không xứng đáng thì đừng ra nữa!
Người Cần Thơ said
người ta thường nói nhân dân là gốc thì tên công an này đạp lên gốc mà đi là phải rồi có gì mà ồn ào nhỉ???
Ẩn danh said
người ta thường nói nhân dân là gốc thì tên công an này đạp lên gốc mà đi là phải rồi có gì mà ồn ào nhỉ???
Ngoc Lâm said
Khóc.
Ối Bác ơi,
Bác sống khôn chết thiêng
mà để
Dân Oan
không nhà không cửa.
Độc Lập Tự Do là quí
Nên chẳng cho Dân hửơng, Dân nhờ
Bác trồng ngừơi
trồng mãi tự bao giờ
Ra công
tưới tẩm
Nên giờ ra …thế ấy.
Ối Bác ơi,
Bác sống khôn chết thiêng
nằm đấy
Lăng còn yên
Nhưng mồ mả cha ông,
Biết tụi Tàu gặp được
Có tránh không?
Hay
vì tình hữu nghị
Nó đào nó xới?
Ối Bác ơi
Dân lo Dân sợ
mà
Đất bán hồi nào
rừng đã cho thuê!
Biển chẳng còn
máu Dân đổ
thảm thê
Mồm câm ngậm
mặt thằng Dân
cứ đạp!
Ối Bác ơi
Bác sống khôn chết thiêng
Dân làm gì nên tội?
Chẳng lẽ chỉ vì chót dại nghe…Ai?
Khôn ba năm
dại một giờ
là thế ấy
Ma rước vào nhà,biết thửơ nào đi?
Ối Bác ơi
Bác để lại
bao lời
khuôn vàng thước ngọc,
bật que diêm
đốt ra tro,
cúng Bác hôm nay.
Bác sống khôn chết thiêng
Ngày xưa làm gì
bây giờ bỏ cho Dân chịu,
Nỗi thống khổ này
Tổ Quốc khắc ghi.
Ối Trời cao Đất dầy
Ối Non Sông gấm vóc
Ối Tổ tiên
Nghiệp dĩ nước non mình!
Ẩn danh said
tên minh đầu đinh này […]…những bộ mặt đáng phải nhớ ..trăm năm bia đá còn mòn
ngàn năm bia miệng…úi chu cha…nhớ hoài mặt minh
Nguyen Huy said
[…]. Chúng chỉ biết có tiền làm gì có lương tâm, thương thay cho kẻ nào làm vợ làm con của chúng nó! Ai ở gần nhà chúng đừng bao giờ […] chúng, không trao đổi mua bán giúp đỡ những con thú đội lốt người, photo ảnh chúng đạp vào mặt chủ nghĩa xã hội dán khắp nơi để mọi người được biết.
Editor: Tôi nghĩ chúng ta có căm giận hành động của người đã đã đạp vào mặt anh Đức đi nữa, cũng không nên đưa gia đình, vợ con, người thân của tay công an kia vào đây. Họ vô tội và không liên quan gì tới hành động của tay công an kia.
Ẩn danh said
Cần biết quê quán , bố mẹ , vợ con nơi ở của tên đạp vào mặt người yêu nước ch dân đến đó phỉ nhổ – Không biết dạy con , dạy chồng . hàng phố xa lánh khinh bỉ . Chứ không gây bạo động quá khích
Ẩn danh said
Tam long nay luong thien.Toi rat men ban, nhung trong truong hop nay can phai de ba con lang gieng loi xom biet duoc ho ten cha me cung voi vo cua ten Minh nay(tru con).De ho phai co trach nhiem giao duc doi voi chong con ho.Neu khong ho phai chiu qua bao nhan tien,do la bua riu du luan.Day la bien phap dau tranh bat bao dong, nhung hieu qua cao va mang tinh nhan van cua dan toc viet nam.
Khanh tuan said
“nhu doi dep duoi chan anh giam Len xac thu
Va de lai dang dung Viet Nam
Tac vao lich su
Noi nhuc 4000 nam
Biển Đen said
Đề nghị các nhân sĩ và mọi người tham gia biểu tình hãy đệ đơn tới kì họp khai mạc của QH, đề nghị khởi tố Đại úy Minh, phó đội AN CAQ Hoàn kiếm HN về hành vi tàn bạo, không nguyên cớ,đạp vào mặt bạn Nguyễn Trĩ Đức và bốn CA giữ chân tay của bạn ấy cho tên Minh tự do đạp là những kẻ tòng phạm.
Đề nghị tìm luật sư tư vấn khởi kiện vụ này, không thể bỏ qua được, nhằm để làm gương cho kẻ khác.
Ẩn danh said
Duong Thu Lan
Toi hoan toan ung ho viec tim luat su tu van khoi kien vu nay. Va toi xin duoc ung ho chi cho vu kien.
Ẩn danh said
chang ich gi dau,biet bao nhieu chuyen tay troi khac nua…
Cuu Chien Binh said
Sao lại kiện đc. Minh? cần phải kịp thời khen thưởng đc. mới phải chứ. Bởi lẽ đc. đã làm theo lệnh của cấp trên: Thẳng tay chấn áp những kẻ mang trong mình trái tim yêu nước và nhiệt huyết tuổi trẻ, dám biểu tình chống “Thiên Triều” làm lu mờ 16 chữ vàng, tổn hại đến 4 tốt. Thử hỏi những việc làm của thanh niên Đức và đám đông nếu không được chấn áp kịp thời làm người ” Đồng chí vĩ đại” giận dỗi vứt trả lại mấy cái mỏ bauxit Tây Nguyên, không thèm cai quản giúp mấy cánh rừng đầu nguồn, không đưa người sang lập làng nhận thầu giá dẻ nữa, rồi bỏ mặc bà con ngư dân của ta một mình vật lộn với bão tố Biển Đông, không lót tay những người có thẩm quyền để giúp chúng ta xây dựng nền văn hóa mới-VĂN HÓA PHONG BÌ- ước mơ của bao kẻ tự nguyện làm “đầy tớ” thì sao?
Ba xạo said
HOAN HÔ KHỞI TỐ
dao phu said
Thằng Minh này bảo đảm đi du lịch TQ miễn phí, được chiêu đãi cơm ngon, gái đẹp ở khách san five star phòng de luxe. kể từ lúc nó đạp vào mặt dân, nó đã được TQ đưa vào danh sách nhân vật VIP cần được quan tâm. Chúc mừng cho nó.
Ẩn danh said
tui Cong an VN hau het la dam con do duoc tuyen vao CA de cho nhung ten tay sai cua Tau sai khien
CHÀY CỐI said
Cám ơn tác giả Hoàng Hưng đã có bài thơ nói nên cái trớ trêu, khốn nạn, phũ phàng…
Rất mong t/g gửi bài thơ này tới trang Cù Huy Hà Vũ .
Yêu nước said
Các bạn ở HN sao không canh me thằng Minh đó […]
Ẩn danh said
Hãy phổ nhạc bài thơ trên, hãy biến nó thành một bài ca, sức mạnh của nó còn hơn cả đoàn người biểu tình.
Khách ẩn danh said
Ai biết địa chỉ nơi làm việc hoặc nhà ở của công an Minh đạp vào mặt người yêu nước thì xin cho biết.
Nên tuyển chọn bài các bài báo và bài thơ về vụ tên Minh này và gửi đến cơ quan và cả nhà riêng của hắn để vợ con và bố mẹ hắn biết về hắn.
Dansegoong said
Bai tho nay se di vao Van Hoc Su Viet Nam .
Cam on Tac Gia.
Nokiax6 said
Bài thơ của tác giả Hoàng Hưng đã nói hộ biết bao nhiêu người.Trong một xã hội pháp quyền(mà nhà nước ta luôn nói thế) mà để một đại úy – đội phó an ninh công an quận Hoàn Kiếm – Hà Nội hành xử như một kẻ côn đồ xã hội đen đối với người yêu nước.Có lẽ vận mệnh đất nước đã đến hồi suy
Hoa said
Hành động dã thú của tên Minh và dư luận lên án nó,họ hàng,ông bà,cha mẹ ,vợ con,hàng xóm láng giềng của nó cần được biết.Ai biết rõ địa chỉ của nó,hãy thông báo đến tận nơi ,để nó chịu nỗi ê chề ,nhục nhã và sám hối .Tất nhiên, nếu nó còn chút nhân tính con người.
Kameo said
Ai biểu đi biểu tình chống TQ nên C.A VN đánh cho te tua,lại còn đòi truy tố C.A Hài hước nhỉ C.A chưa bắt bỏ tù là may lắm rồi, coi chừng tới đồn C.A cũng là tới nơi Vĩnh Biệt Ngàn Thu như bác Tùng. Để không bị C.A đánh co 2 giải pháp.
1. Ở nhà ngủ cho nó khỏe , lấy sức mai đi cày tiếp để có tiền nuôi gia đình tốt hơn. Ở VN mình cai gì cũng tăng chống mặt, chỉ có 1 thứ không tăng hoặc tăng nhỏ giọt đó là lương. Túm lại là ở nhà không bị C.A bắt, không bị chụp mũ nghe theo lời xúi dục bọn phản động Việt Tân( đếch có thằng VT , thế mà dân Vịt vẫn tin, 1 niềm tin mù quán) không khéo mất chổ học hành, làm việc(chiêu này là món võ công thượng thừa ) thì cha mẹ vợ con đói khổ.
2. Muốn biểu tình mà an lành?
a/ kê mỏ vô lu nước rồi hét lên vài chục lần, đến khi nào mệt thì nghỉ.
b. Bỏ tiền qua chổ bọn tư bản giãy chết biểu tình chống tq, BIỂU TÌNH TRƯỚCĐẠI SỨ QUÁN TQ,có cảnh sát bảo vệ không bị đánh đập
nguoiSG said
b. Bỏ tiền qua chổ bọn tư bản giãy chết biểu tình chống tq, BIỂU TÌNH TRƯỚCĐẠI SỨ QUÁN TQ,có cảnh sát bảo vệ không bị đánh đập
Con chó này vừa ngu vừa dại sao dám vào đây mà sủa vậy??? Anhbasam không đập cho nó 1 gậy kêu ăng ẳng cúp đuôi chạy về rúc vào toilet nhà nó cho rồi. Tư bản giãy chết mà cả thế giới này theo đuổi và phát triển tột bậc, cơm no áo ấm, tự do dân chủ… còn XHCN chỉ còn lại 4 em (tư=tử, tiếng Háng, ấy lộn rồi_Hán chứ, tui người SG nên phát âm như vậy), 1 em đang giãy chết mà suốt ngày hù dọa thế giới hòa bình bằng vũ khí hạt nhân, 2 em đang ngáp ngáp chờ tử thần gọi tên, còn 1 Khựa thì chỉ còn trên danh nghĩa mà dân của nó còn khổ và đói thông tin gấp mấy lần VN. Hehe, đúng là chó không hiểu tiếng người mà, không chấp đâu nhưng đừng chường cái mặt chó của mày trên này nữa, nếu không mọi người sẽ đập chết mày chứ không có cơ hội cúp đuôi chạy đâu nhé.
Xin lỗi mọi người vì tức con chó này quá nên viết hơi khó đọc, mong mọi người thông cảm nhé. Xin cảm ơn
Đảng viên hưu trí. said
Cảm ơn Hoàng Hưng, bạn hãy gửi bài thơ này cho các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước để họ hiểu về nỗi đau, sự phẫn nộ của Người dân và xử lý những kẻ đã phản Dân, hại Nước.
( Nhờ anh Ba xóa hộ cái còm trên, còm vội nên đọc lại thấy lủng củng quá, cảm ơn anh Ba)
Người bình thường said
Vì yêu nước nên biểu tình
Vì dân, vì nước, vì mình chi đâu?!
Tại sao nỡ đạp mặt nhau???
Tàn ác như thế, còn đâu tính người!?
Khiêng tựa khiêng lợn, khó coi!
Thế giới nhìn rõ, họ cười V Nam!
Bao thời oanh liệt huy hoàng,
Nay định cam phận sẽ làm tay sai???
Ghét dân, yêu Tầu kỳ thay!!
Định biếu không đất nước này, hay sao???
Nói cho dân rõ xem nào??
Ẩn danh said
Nếu minh họa cho nền dân chủ XHCN thì không gì ấn tượng hơn bức hình này./.
võ quang luân said
Công an nhân dân đạp vào mặt nhân dân
Công an nhân dân đạp vào mặt nhân dân
Bắt bớ nhân dân không cần ký lệnh
Anh ăn cơm ai, mặc áo ai mỗi bận
Anh nghĩ gì về cha mẹ vợ con anh
Công an nhân dân đạp vào mặt nhân dân
Cổ kim đau thương cũng chưa từng có
Ai ra lệnh cho anh làm việc đó
Để nỗi nhục này mang tiếng nhân dân
Công an nhân dân đạp vào mặt nhân dân
Đau một chút có thể là chịu được
Nhưng dân tộc và lòng yêu nước
Và cả chính thể này, đau biết bao nhiêu
Khi tổ quốc lâm nguy đất nước nghiêng nghèo
Anh tung cú đạp vào chế độ
Anh có nghĩ đến một ngày nào đó
Đất nước sẽ thế nào và anh sẽ ra sao?
18-7-2011
Cao Vi Hiển said
Ngày xưa cảnh sát ngụy tra khảo mẹ tôi
bằng nhiều cách rất tàn ác !
Quật mẹ tôi nằm xuống xà lim
Coi thân phận người như rác
Trói tay chân nhét giẻ vào mồm và quát: nằm im đó !
Coi thân phận người như chó
Bơm nước xà bông cho mẹ tôi căng bụng
miệng trào ra
Coi thân phận người xơ xác như ma
Đến khi mẹ tôi bất tỉnh không ói được ra nữa
chúng vẫn đỗ vào mẹ tôi lại mữa
Chúng đổ cho căng rồi đạp giày đinh lên bụng
cho nước xà bông trào ra
Cứ như thế cho đến khi lại bất tỉnh máu trào ra
Hắn đỗ nước lạnh lên người chờ tỉnh lại
rồi lải nhãi…quát: khai mau, không tao bắn bỏ
Tao lột quần ném xác ra ngoài ngõ để chó tha…
Sau ngày giải phóng ba năm
tình cờ mẹ tôi gặp lại hắn ngoài chợ
Người ngồi bên chỉ và rĩ tai: hắn đã cải tạo xong mợ nè
Lòng uất hận bùng lên nhưng mẹ tự vỗ về
Đảng, Nước bảo phải khoan hồng, hòa hợp dân tộc
Mình đừng ngu ngốc sai đường và tội người ta
Hắn là con dân việt mà ra, cải tạo rồi nên hĩ xã
Thế đấy ! âm thầm mẹ tôi anh hùng chẵn cần huân chương
Nay xem vidio clip chiến trường lính việt nam cộng hòa
hy sinh trên đảo gạc ma để bảo vệ chủ quyền tổ quốc
Mẹ bảo rằng sao không tri ân mà phân vân được mất !?
Nay xem hình bọn tàu cộng cắt cáp tàu ta
mẹ lại ứa máu vào trong
khuôn mặt già thều thào ca nối vòng tay lớn…!
Nay mẹ nhìn hình công an nhân dân đạp trên mặt dân
bóp cổ người yêu nước
mẹ lại khóc sướt mướt thều thào..biệu bạo…
ngày xưa mẹ nào có khóc chỉ cắng răng chịu đựng, ứa máu
Mẹ nói bao giờ hòa hợp dân tộc?
bao giờ được dân chủ tự do?
Bao giờ quyền con người được tôn trọng?
sao công an nhân dân đạp lên mặt dân tệ hơn chó !?
ngày xưa lỗi lầm đạp lên bụng mẹ mẹ đã tha
ngày nay đạp lên mặt dân yêu nước là sao hởi Đảng ta !?
võ quang luân said
Cảm ơn Cao vi Hiến đã cùng chia sẻ .
Lý Thị Phi said
Tên CA Minh đang nghe thượng cấp “chỉ đạo” thì vòng tay như một hs đứng trả bài. Rồi sau đó, hắn lại đạp phũ phàng vào mặt người yêu nước.
” Thượng đội hạ đạp” là bản chất của bọn chó săn từ xưa. Và cũng là mô hình chung của lũ leo lẻo cái mồm tư xưng là “đầy tớ” nhân dân bây giờ.
Tuấn Thi said
GIÁ TRỊ
Cách tốt nhất để làm cho đứa con chúng ta biến mất hoặc phá hủy nó, là không thèm đếm xỉa đến cảm giác của nó,
là toàn tâm với mọi cảm giác của mình,
và coi đó là phao số 0,
là hệ quy chiếu.
Cách tốt nhất để phản bội lại tổ tiên hoặc xa rời họ,
là đạp vào mồm những người bênh vực cho các giá trị mà họ từng mang lại,
là phục tùng kẻ thù ngàn đời của họ,
và coi đó là ý nghĩa mới, giá trị mới.
Cách tốt nhất để an toàn và duy trì, là tránh đối diện với nguy hiểm, kể cả trong tâm trí,
là vô cảm để mưu tồn.
Cách tốt nhất để phá hủy mọi giá trị,
là nghĩ cho sự an toàn của bản thân,
là biến bản thân trở nên vô giá trị.
Cách tốt nhất để nhìn vào giá trị,
là nhìn vào tờ lịch xé đi.
(http://thisan99.multiply.com)
Thanh Niên Yêu Nước said
Đau lòng thay ! khi thấy chính người Việt Nam lại đánh đạp và hành hung chính đồng bào của mình “tội yêu nước” . Cứ như thế này phải chăng chính bọn hắn đã là tay sai ” một con chó vâng lời” cho bọn Tàu chăng phải chăng lịch sử Bôn Bốt Thảm sát chính đồng bào mình vì Tàu sẽ tái diển tại Việt Nam cùng một kịch bản như thế . :(( Khóc vì nợ nước
Khóc vì nhân dân
Khóc vì bản thân
Và hết nước mắt
Đứng lên chiến đấu.
ngoc said
Dân tộc chúng ta đang bị đạp vào mặt, khi nào dân ta thay đổi lại việc này…. hơn 60 năm trường, gần một đời người và bao thế hệ người Việt đang oằn mình!!!
buiphuc said
bài thơ rất hay,cảm ơn HOÀNG HƯNG, các bác qua http://danlambaovn.blogspot.com/2011/07/ho-so-viet-gian-ap-mat-nguoi-yeu-nuoc.html
mà xem cho cụ thể
gậy tầm vông said
Hành động của những bọn mặc dân sự xung quanh bon có sắc phục là bọn vô học, đang có âm mưu bán nước, hành động hại dân, vậy mà lại chụi vào thể chế và công quyền Việt Nam. Đây là vết ô nhục của dân tộc Việt Nam.
Peter Dao said
Có cách nào lôi cái thằng công an đạp mặt người biểu tình ra trước vành móng ngựa không nhỉ? […]
Hong Nhan said
Em nghĩ đại tá Minh vô tình trượt trân thôi. Có ai ở đây làm công an quen anh Minh thì cho mọi người địa chỉ đến hỏi thăm là biết ngay thôi.
ng]oi luong thien said
mot ke dap chan vao mat nguoi yeu nuoc voi sat khi nhu vay khg the va khong co loi nao bao chua duoc.no khg con la con nguoi.long yeu nuoc nam trong te bao cua con dan VN, ke phi nho vao long yeu nuoc, vinh vien la ke lac loai,bi nguyen rua truyen kiep.chung ta cam thu giac,va cam thu + phan uat bon ban nuoc nhieu hon. neu dat nuoc nay toan nhung ten mat nhan tinh nhu vay, lang soi nhu vay, mat dat VN tran ngap nhung con cho hoang tan sat chinh dong loai nhu vay… ban buoc ra ngoai duong se cam thay the nao?
Long said
Cách hành xử này không xứng đáng tư cách là một người CAND của dân và vì dân, CAND là đầy tớ của Dân, Dân (ông chủ) đóng thuế để trả lương cho đầy tớ vậy mà tên đầy tớ này lại phản bội ông chủ. Dã man hơn nó còn giơ chân đạp thẳng vào mặt ông chủ của nó. Gieo gì gặt nấy, tên đầy tớ hung ác này sẽ sớm gặp qủa báo thôi.
Người đứng bên đường - Saigon said
Mọi người dân , kể cả người thân của hắn hãy nhận diện hắn cho kỹ , hắn đã đạp vào mặt người yêu nước trong thế ” bề hội đồng ” một người yêu nước hiền lành chỉ vì một lẽ là làm theo lệnh of bọn bắc kinh , đẹp mặt nhỉ ! Tấm ảnh này chắc chắn sẽ đi vào của lịch sử với những vết nhơ : Trần ich tắc , Lê chiêu thống ,… , đại úy minh , … và nhiều tên nữa . Rất đau lòng !
Lã Mai said
Không chỉ đạp vào mặt chung ta đau ! Chúng còn chửi to ,chửi thẳng vào mặt chúng ta :”Dịt mẹ chúng mày !Định theo đuôi mấy thằng trí thức phản động chống lại chính phủ hả !”(xem những comments trên blog NX.Diện)Vậyl là chúng đã coi ai chống trung Quốc bành truớngs là chóng chính phủ Tầu của chúng nó ! Nhà thơ nào có thể lấy cái ý bán nước công khai này viết thêm những lời thơ rực lửa đánh động mọi trái tim Viêt nam đây ?
nguyen thanh said
Ngày xưa , vua cần dân vì dân là người bảo vệ ngai vàng cho vua , nhưng ngày nay, vua không cần dân nữa vì họ đã được “nước lạ” bảo vệ ngai vàng cho vua rồi Biết chưa ?
Ẩn danh said
Cảm ơn nhiều anh Hoàng Hưng, thơ của anh đã nói lên hộ suy nghĩ chúng tôi, thực sự là vũ khí thức tỉnh nhưng người còn đang mê ngủ
ketaysaichodaihan_gianhung@yhaoo.com said
Nó làm việc theo lệnh của anh đấy……………… he…he…….hê…………..ê..ê…………………..ê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Các bạn Việt Nam hãy dậy mà đi…… tiếng núi sông đang gọi.
khanhtramnt said
Cam on nha tho Hoang Hung. Cac anh la nhung Yet Kieu thoi nay lan loi trong dong chu nghia de thuc tinh luong tri
Ẩn danh said
Nhận diện công an đạp mặt dân
Đại úy Minh và người đeo kính áo đen bị tố cáo đã đánh người vô cớ (xem Hinh Anh Cua Dai Uy Minh: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/07/110720_policeman_id.shtml )
BBC được biết người đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức là một đại úy trong khi người chỉ đạo là thượng tá công an ở Hà Nội.
Một trong số những người biểu tình bị bắt nói vị đại úy tên là Minh.
“Khi chúng tôi bị đưa lên xe, tôi nghe thấy có người gọi ‘anh Minh ơi lên xe đi’ và anh ta lên.
“Đây cũng là người đã đánh chúng tôi,” người biểu tình này nói với BBC.
Ông cũng nói thêm người mặc áo trắng và chỉ tay trong ảnh chính là Thượng tá Canh, Phó trưởng công an quận Hoàn Kiếm.
Ngoài ra, người đeo kính và đứng đằng sau ông Canh cũng bị tố cáo đã vô cớ đánh người biểu tình.
Cho tới nay ít nhất năm người đã nói rằng họ bị cảnh sát đánh đập mặc dù họ không hề có thái độ khiêu khích.
‘Phũ phàng’
Anh Nguyễn Chí Đức thậm chí còn đang bị bốn công an cầm tay cầm chân khi bị Đại úy Minh đạp vào mặt.
Anh Đức nói anh đã bị “khống chế như con lợn… mấy đồng chí công an còn đạp (sút) tổng cộng 4 phát. Đạp từ trên đạp xuống trong lúc mình đang còng queo.
“Trong đó có hai phát được ăn “bánh giầy” vào mồm. Một phát trượt qua cổ. Một phát vào ngực.”
Trước cuộc tuần hành một ngày, tôi đã biết cuộc trấn áp sẽ rất phũ phàng.
Nguyễn Chí Đức
Blogger này nói với BBC rằng anh đã từng xuống đường hai lần năm 2007 và năm lần trong tháng 6-7/2011.
“Trước cuộc tuần hành một ngày, tôi đã biết cuộc trấn áp sẽ rất phũ phàng. Một cán bộ an ninh cũng đã nhắc nhở tôi về tình hình chung và của cả cá nhân tôi. Cho nên sự việc đến thì tôi cũng thấy bình thản.”
Hiện chưa rõ công an Việt Nam đã có lời xin lỗi anh Đức hay có công an nào bị xử lý trong vụ này chưa.
Báo chí Việt Nam hoàn toàn im tiếng trong vụ công an hành hung người dân lần này.
Trong khi đó họ Bấm đưa tin một cô gái ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị khởi tố vì tát công an.
Cũng trong ngày 20, VnExpress chạy tin Bấm ‘Hạ gục kẻ bắn chết một công an’ trong đó không hề nói cảnh sát đã cố gắng tới đâu để có thể bắt sống người gây án.
Cảnh sát Việt Nam đã nhiều lần bị tố cáo sử dụng bạo lực quá mức cần thiết và lạm dụng quyền hành.
Ẩn danh said
Người đứng bên cạnh tên Công bộc áo vàng này có phải người TQ không nhỉ? nó đang chỉ trỏ hay chỉ đạo gì với Công bộc áo vàng…?
Người dân Quảng Nam said
Chúng ta lập hồ sơ, danh sách kèm hình ảnh của bọn Việt gian tay sai bán nước gửi lên tòa án nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và nhân dân khắp cả nước khắp cả vùng sâu, vùng xa biết mặt bọn chúng để chờ ngày đem bọn chúng ra xét xử trước nhân dân. Đồng thời cũng gửi cho các anh CA còn có lương tri biết xếp giáp quay về với nhân dân, cùng đứng lên kề vai sát cánh với những người yêu nước chống lại cường quyền. Đừng để bị dẫn độ ra tòa án và nhận phán quyết tử hình như Sadam Hussein (Iraq), Milosevic (Serbia),..thì lúc đó đã quá muộn rồi
son cau said
Hãy lập hồ sơ về NÓ và gia đình NÓ để sẽ có ngày nhân dân hỏi tội!
QuangPhong said
Hành động – đạp người của tên Minh này thật đáng ghê tởm. Đuổi hắn ra khỏi thành phần Nhân dân Việt nam .
N.Q.Hùng said
“Cú đạp thẳng chân mặt người yêu nước
Sẽ đi vào lịch sử dân ta”
NHƯ MỘT VẾT NHƠ
CỦA THỜI…”ÔNG VUA LÚ”?
[…]
Quân tử đàng hoàng sống bằng chính danh
TIỂU NHÂN HÈN,
PHẢI SỐNG BẰNG…ĐẤM ĐẠP?
(Tôi già yếu không xuống đường được,
ANH BA đừng xóa còm của tôi!)
Tô Văn Hai said
CON ĐƯỜNG NAY TA ĐI
Con đường xưa vua đi
Lòng dân quyết tâm thề
Sẽ cùng vua bước đi
Vua thề khi gian nguy
Chẳng nao lòng bước đi
Vì lòng dân khắc ghi
Những ngày xưa qua đi
Lòng dân uất căm vì
Cơ đồ vua bán đi
Anh nhà thơ xin ghi
Nỗi căm hờn đớn đau
Hận thù muôn kiếp sau
Anh ơi ! Thuyền hãy ra khơi
Lòng vẫn tin rằng
Một ngày mai thái bình
Nhân dân, tranh đấu chung tay
Anh hãy yên lòng, mình cùng giống tiên rồng
Anh ơi ! Dù có đau thương
Mình cũng xuống đường
Vì ngày mai Đất Việt
Ta đi, chân bước hiên ngang
Cho đến khi nào
Diệt sạch quân bán nước
Con đường nay ta đi
Lòng ta quyết kiên trì
Máu nhuộm ta vẫn đi
Có Mẹ quê ta đi
Thét to vì Nước non
Hỏi còn ai ? Bước đi .
Ẩn danh said
Toàn xã hội cần phải nghiêm túc lên án hành vi vô nhân tính này.
lehoangxenvo@yahoo.com.vn said
Ừ, mà tên Minh giờ “nổi iếng”… xấu cả nước rồi, sướng hông?
QTeo said
Ngoảnh mặt góc nào cũng phải kìm CƠN MỬA,
cả một Thời ĐỒ ĐỂU đã lên ngôi…!
Khi được PV hỏi vể bản kiến nghị khẩn cấp của nhân sỹ trí thức gửi Bộ CT, QH , ông Đàn (Trán đình), chủ nhiệm VPQH tình bơ, trả lời : chưa nhận được.nên chua thể có ý kiến (?)!…mặc dù trên tờ VNnet đã đăng, các blog đã loan tải, dư luận đã được đáng động và đa số đồng tinh…1 XH được tạo nên bởi những lãnh đạo chỉ biết hứa lèo, chém gió nói phét, u mê lú lẩn với cái chủ nghĩa lỗi thời mà thời đại đã vứt vào sọt rác, quẩn quanh với mưu toan kiếm chác, làm giầu thông qua việc vẽ vời các siêu DA đầy rủi ro và không khả thi, đẩy con cháu lên “nối ngôi”, vô cảm với mọi đau khổ của dân đen…còn gì để mà nói, khi biển Đông dậy sóng bởi các loại tầu của TQ mà CP báo cáo tình hình biển Đông bằng cách phát tài liệu cho ĐBQH tự nghiên cứu ,thấy lố quá, điều chỉnh lại bằng cách sẽ báo cáo từ 1-1.30 ph, không thảo luận, “ra nghị quyết hay không là do ĐBQH quyết định..”. Hãy thôi đi cái trò lừa bịp, coi dân đen là toàn đồ ngu dốt, người VN yêu nước đã nhình thấu tim gan đen của các người- lũ hèn nhát, đang từng bước bán đứng đât nước VN cho giặc Tầu…!và để làm việc xấu xa đó, chúng phải nuôi 1 lũ tay sai “đẩu trâu mặt ngua”…như thăng Minh đã dang thẳng chân, nện giầy vào mặt người TN Nguyễn Trí Đức sáng ngày 17/7.
khốn….nạn!
lehoangxenvo@yahoo.com.vn said
He he, còn hơn nữa nhà thờ à, nó đạp vào mặt cả… 14 ông lớn…
He he
Vương said
NÓ KO ĐẠP VÀO MẶT 14 ÔNG LỚN ĐẬU. […]. NÓ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ […]
mít tờ ẹc said
Hắn là ai
mà căm thù khi anh yêu Tố quốc?
Hắn vì ai
mà ra tay tàn bạo với dân lành?
Hắn tuân lệnh ai
mà mất hết tính người?
Hắn từ đâu ra
mà quên hết tình đồng bào máu mủ?
[trích]
Hắn là …
[IMG]http://i462.photobucket.com/albums/qq341/hsvodanh/MOICAPRANGRUNG.jpg[/IMG]
Trần Ngọc Sơn said
Không tin được dù đó là sự thật
Lịch sử đời đời nguồn rủa kẻ ác ôn
Chúng gọi nhân dân là thằng, là đứa
Chúng đạp giữa mặt người như hơn cả du côn
Giữa thế kỷ 21 sao còn nhiều ngang trái
Đất nước đi về đâu khi cái ác được nhân danh ?
Hình ảnh ấy đã thành niềm căm hận
Khi máu người yêu nước đổ giữa đô thành!
Quảng Ninh Rất Nhiều Cướp Ngày said
Đại biểu Quốc hội đại diện cho nhân dân VN, vì vậy cú đạp lịch sử này phải được đưa ra truy tố trước pháp luật, còn không hãy truy cứu hình sự đối với ĐB dân cử về tội bao che, che dấu tội phạm.
Ẩn danh said
Chế độ độc tài đảng trị nó cai trị chúng ta thô bạo như vậy từ lâu lắm rồi!Không phải từ tầm hình này!Buồn thay!
băng XÃ HỘI ĐEN 79 mã lò said
ĐẦY TỚ đạp mặt CHỦ
gia tao said
cắc bụp là cắc bụp xòe
ba thằng vác mặt tay de dân lành
cắc bụp là các bụp xòe
bốn thằng lâng láo xum xoe khựa tàu
cắc bụp là các bụp xòe
dân tình còn tỉnh không nghe theo tàu
DOQUOCMINH said
Quốc hội nhiệm kỳ mới này, họp phiên đầu tiên mà không ai đưa ra bàn,bình hình ảnh giã man ,bất nhân của tên an ninh CAVN đang say sưa đạp vào mặt,vào miệng người thanh niên biểu tình yêu nước…thì tôi cho rằng quốc hội VN hiện tại cũng chỉ là một trong những công cụ phục vụ cho mục đích xâm lăng của bọn GIẶC TRUNG QUỐC,việc làm ngơ ấy không khác gì hành vi PHẢN DÂN HẠI NƯỚC.
Dân SG said
Hắn là con người XHCN
Hắn do Đảng đào tạo ra
Hắn đang vâng lời đảng
Hắn đang bảo vệ Đảng
Hắn là nhưng kiêu binh ko ai dám đụng đến
Hắn là hiện thân của pháp luật
Hắn là…hắn là…Kẻ thù của nhân dân!
Dansegoong said
“Han la hien than cua phap luat…XHCN”
Ngoai ra , qua chuan , khong can chinh.
ẩn danh said
Tôi đang nghĩ tới một kịch bản mà chính quyền sẽ ra tay với đồng chí Minh này. Đồng chí Minh sẽ bị “bòm bòm” ngay giữa thanh thiên bạch nhật, và sẽ được kết luận là do “thế lực thù địch” ra tay. Như vậy, vừa xoa dịu lòng dân, vừa bỏ đi con tốt thối, biết đâu lại có cớ, xiết chặt tay hơn với thế lực thù địch. xác suất xảy ra kịch bản này khéo có lẽ same same xác suất thủ tướng tái đắc cử chia đôi
Bà ba rau cải said
Con người ta, Hiền, Dữ phải đâu là tính sẵn, mà tất cả là do sự giáo dục mà nên.
Vậy
Sự hung bạo của tên Minh, từ đâu ? tại đâu ? do đâu ?
Chắc không ai lại không biết, từ đỉnh cao trí tuệ của đảng ta, đã sinh ra những con người như thế !
N.Q.Hùng said
Ai đã tha hóa chúng sinh
làm chúng sinh đần độn?
Dạ thưa:CÔNG CỦA”MẸ HIỀN’!
Vì sao con người bây giờ
lem nhem?
Dạ thưa:
“CHA MẸ SINH CON
ĐẢNG ĐOÀN SINH TÍNH”!
Ẩn danh said
cú đạp này là đạp đổ sự chính danh của chế độ,chúng ta phải cảm ơn anh minh chứ !
U oa said
Hắn đạp vào mặt tất cả chúng ta thì sẽ có ngày […].
vantran said
khong biet co bao nhieu “ong nghi” trong nhiem ky nay nhin duoc goc nhin nay?
montaukmosquito said
Bác Hưng ơi, cái Ác “đã” lên ngôi và ngồi chễm chệ trên đó từ lâu lắm rồi .
Hắn đã đạp vào mặt luật pháp Việt Nam
Hắn đã đạp vào mặt Nhà nước Việt Nam
2 câu này em nghĩ không đúng . Hắn “là” … và Hắn “là” thì đúng hơn .
Hắn được lãnh đạo ra lệnh, lãnh đạo của hắn có lãnh đạo ra lệnh, lãnh đạo của lãnh đạo của hắn có lãnh đạo ra lệnh, cứ thế và cứ thế ad infinitum.
qx said
Du học sinh Việt Nam là sinh viên Hồ Quang Phương được xã hội giãy chết Mỹ đối đãi công bằng sau khi anh ta bị cảnh sát thành phố San Jose, bang California “hành hạ như súc vật”. Anh ta được mang kẻ hành hạ mình ra tòa, được bảo vệ bởi một hệ thống luật pháp nghiêm minh không phân biệt công dân hay khách lưu trú. Anh ta được đền bù $90,000 (chín mươi ngàn đô la).
Ngày 17 tháng 7, thanh niên Nguyễn Trí Đức đã biểu thị sự phản đối của mình một cách rất ôn hòa trước đại nạn China xâm lăng biển đảo, cướp bóc, đánh đập và giết chóc ngư dân Việt Nam. Anh ta bị công an và an ninh quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (tên cũ là kinh đô Thăng Long) vây bắt một cách bạo lực không cần thiết, và bị an ninh tên Minh dùng chân đạp 4 cái vào mặt trước khi bị quăng quật lên xe buýt trong tình trạng không chống cự hay gây hại đến các công an và an ninh tham gia bạo hành anh. Toàn bộ sự việc này xảy ra ở Hà Nội, thủ đô của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh, thừa hưởng tư tưởng nhân đạo vô sản từ phong trào giải phóng áp bức, mang lại quyền con người được hạnh phúc, công bằng và bác ái được đề cao và luôn nhắc lại trong các nhà tư tưởng hàng đầu là Marx, Lenin, Mao, và tất nhiên là Hô Chí Minh, được tiếp nối và nuôi dưỡng bởi ông Tổng bí thư hiện tại là Nguyễn Phú Trọng với sự trợ giúp xuất sắc của Ban Tuyên Giáo Tư tưởng dẫn đầu là Đinh Thế Huynh, của chính phủ dẫn đầu là ông Nguyễn Tấn Dũng, của Quốc Hội với 500 vị đại biểu sàng lọc từ những thành phần tinh túy bậc nhất của xã hội Việt Nam Chủ Nghĩa Xã Hội.
Với sự ưu việt hơn hẳn của xã hội văn minh Việt Nam như đã tóm tắt, vụ việc an ninh Việt Nam hành hạ thanh niên yêu nước ôn hòa Nguyễn Trí Đức được hiểu là sẽ được giải quyết tốt đẹp hơn hẳn vụ sinh viên Hồ Quang Phương bị cảnh sát Mỹ hành hạ.
qx
Tư càrem Phú Lâm said
[…]
Những người đảng ghét, dân yêu
Ngẫm ra không thiếu những bậc siêu anh tài
Những người đảng đến bá vai
Xem ra phần lớn là loài ác nhân
DzNT said
Bác ơi, chúng nó lại leo lẻo “luật pháp (rừng) Việt Nam khác với Hoa Kỳ” đó bác. Khốn nạn là vậy đó bác nà.
Long A said
Nếu mà theo cách giải quyết như kiểu pô-nít Mẽo mà cứ quy ra ảnh Bác, … Ự… là có khi bán cả water VN mới đền đủ cho dân !