BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1244. Thống đốc ngân hàng mới “vô tư” làm sao!

Posted by adminbasam trên 07/09/2012

Lùm xùm Sacombank bị “nuốt”:

Thống đốc ngân hàng mới “vô tư” làm sao!

 Võ Văn Tạo

Mặc dù thông tin chính thức từ cơ quan điều tra công bố Bầu Kiên bị bắt do hành vi kinh doanh trái phép của 3 doanh nghiệp hạng nhỏ do Kiên đứng tên, nhưng “quả bom tí hon” này lại đánh sập sàn chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, tuột dốc thê thảm. Dần chúng rùng rùng kéo nhau đi rút tiền gửi ngân hàng. 

Điều đó không ngẫu nhiên. Hồi đầu năm, báo chí rộ lên phản ánh những lùm xùm đáng ngờ trong vụ mấy chú “cá lẹp” “nuốt” con “cá mập” Sacombank. Trong giới đầu tư chứng khoán và trên các báo “không lề”, tin tức về Bầu Kiên cùng nhóm “chiến hữu”, khuynh đảo tiền tệ, tài chính quốc gia đã không còn là bí mật.

Giới đầu tư chứng khoán vẫn đang căng như dây đàn, nín thở chờ tin còn “chú” nào trong giới ngân hàng, chứng khoán bị ban chuyên án “sờ gáy” nữa. Kinh nghiệm, cứ mỗi vụ “chú” nào đó bị “tó”, chứng khoán lại lên cơn co giật dữ dội. Liền sau vụ Bầu Kiên, vụ Lý Xuân Hải – Tổng giám đốc Ngân hàng ACB cho thấy rõ quy luật trên.

“Giấu đầu, hở đuôi”. Ngày 20-8, Bầu Kiên “nhập hộp”. Ngày 22-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lớn tiếng yêu cầu điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, bất kể đó là ai. Động thái trên cho thấy, tin tức râm ran trong giới kinh doanh chứng khoán và rò rỉ trên mạng không phải vô căn cứ. Không ít người tủm tỉm liên tưởng vụ án “2 bao cao su” rất chi là… “luộm thuộm”!

Cơn động đất chứng khoán – ngân hàng đã bớt dữ dội, dù vẫn tiềm ẩn nhiều đợt rung chấn mới. Nhưng, điều đáng ngạc nhiên và đáng lo nhất là câu trả lời cực kỳ… “hồn nhiên” của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình trong phiên chất vấn tại Ủy ban thường vụ Quốc hội hôm 21-8. Ông Phùng Văn Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, hỏi: “Tiền đâu để nhóm cổ đông mới thâu tóm Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Nhà nước có biết không?”. Thống đốc Bình đáp tỉnh queo: “Họ không báo cáo với Ngân hàng nhà nước và chúng tôi cũng không biết họ lấy tiền ở đâu”(!) 

Trời đất! Ngân hàng nhà nước là tổ chức tín dụng đặc biệt và duy nhất không phải làm chức năng kinh doanh tiền tệ như các ngân hàng thương mại, mà chuyên trách làm nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với mọi ngân hàng Việt Nam (kể cả ngân hàng nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam). Kẻ có hiểu biết sơ đẳng về kinh tế cũng thuộc nằm lòng nhiệm vụ số 1 của Ngân hàng nhà nước là kiểm soát dòng tiền lưu thông. Chẳng vậy mà trước đây Ngân hàng nhà nước từng quy định mọi thay đổi đột ngột từ 200 triệu đồng trở lên trong từng tài khoản phải được theo dõi, báo cáo kịp thời… 

Vâng, xin thưa ông Thống đốc – từng là “người của năm”. Ông “không biết” thì giới chuyên gia và báo chí nêu cho ông biết: một trong những nguồn của hàng chục nghìn tỷ đồng ấy là tiền lòng vòng từ thế chấp, cầm cố cổ phiếu ở nhiều ngân hàng để vay được tiền. Có được tiền từ thế chấp, cầm cố cổ phiếu ấy, lại đem mua cổ phiếu của Sacombank. Cứ thế, và cứ thế… Ấy là chưa nói đến hàng chục nghìn tỷ được Ngân hàng nhà nước bơm ra cho cái gọi là kế hoạch “tái cơ cấu” ngành ngân hàng. Rồi thì mớ ma trận vay mượn “tín chấp” ở thị trường liên ngân hàng… Rặt những thủ thuật ma mãnh “tay không bắt giặc”.

Làm Thống đốc Ngân hàng nhà nước mà “vô tư” đến lạ! Chả trách nền tiền tệ, tài chính quốc gia cứ rối như canh hẹ, lâu lâu lại lồng lên như ngựa vô cương.

Xin chớ nghĩ ngân hàng, chứng khoán là chuyện của các đại gia, chẳng hệ lụy gì đến đại đa số dân thường. Tiền tệ, vốn liếng là máu thịt duy trì sự sống của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Ngân hàng nóng đầu, doanh nghiệp lên cơn sốt. Doanh nghiệp ngắc ngoải, tiêu vong, ai chết đầu nước, nếu không phải là người làm công ăn lương cùng gia đình họ?

V.V.T.

24 bình luận to “1244. Thống đốc ngân hàng mới “vô tư” làm sao!”

  1. Khách said

    Dạ thưa các đồng chí ,

    Còn thể chế này thì tên nào làm thống đốc ngân hàng cũng rứa thôi các đồng chí ạ 🙂 .

    Mà nhìn đi cho kỹ có phải chỉ ngành ngân hàng đâu thưa các đồng chí !

    Ngành giáo dục cũng oanh liệt chẳng kém 🙂
    Ngành Công an thì sung sướng lắm, chúng đánh dân như đánh chó , đánh bò !
    Ngành y tế thì tột đỉnh anh tài !
    Ngành giao thông vận tải thì các dũng sĩ chỉ giỏi nói xạo !
    Ngành kinh tế thì cùng toàn anh tài quản lý ai muốn nhập chi nhập, xuất chi xuất bọn thương nhân trung quốc thì tung hoành như trong toilet của nhà chúng nó !
    ….
    Còn ngành gì nữa không nè !
    á còn chứ

    Ngành hải quân thì ngư dân ta có bị ai đánh ráng chịu đi nghe 🙂
    Ngành nhà đất thì dân sướng hết ý : muốn xây nhà sao cũng được miễn có đổ tiền vào họng bọn quản lý !
    Ngành quản lý hành chánh thì tuyệt vời : các cô, các thím, các COCC muốn làm thì làm, muốn chơi thì chơi, muốn trộm cắp cũng chẳng ai dám nói !

    Úi chà chà ! thôi thì không biết nói răng cho hết !

    • Dân Ngu nói said

      Bạn Khách liệt kê rất nhiều ngành nghe rất hay và chí lí, nhưng còn thiếu một ngành rất,rất ư là quan trọng,đó là ngành lãnh đạo đất nước,cái ngành này nó sản sinh ra toàn bộ các ngành mà bạn liệt kê ở trên.Chỉ cần được sinh ra trong gia đình lãnh đạo, không cần phải học hành gì cho lắm,vẫn được đưa lên làm lãnh đạo,tha hồ mà đè đầu cởi cổ bọn dân đen,tha hồ “bóc và lũm”, lẹ hơn tàn bạo hơn ngày xưa “bóc lột” nhiều phải vậy không bạn?

  2. Anhminh said

    Nguyễn Văn Bình-Câu trả lời ngu nhất thập kỷ. Cuốn xéo đi cho nước nó trong.

  3. […] +Thống đốc ngân hàng mới “vô tư” làm sao! (ABS): Làm Thống đốc Ngân hàng nhà nước mà “vô tư” đến lạ! Chả trách nền tiền tệ, tài chính quốc gia cứ rối như canh hẹ, lâu lâu lại lồng lên như ngựa vô cương. […]

  4. […] +Thống đốc ngân hàng mới “vô tư” làm sao! (ABS): Làm Thống đốc Ngân hàng nhà nước mà “vô tư” đến lạ! Chả trách nền tiền tệ, tài chính quốc gia cứ rối như canh hẹ, lâu lâu lại lồng lên như ngựa vô cương. […]

  5. […] +Thống đốc ngân hàng mới “vô tư” làm sao! (ABS): Làm Thống đốc Ngân hàng nhà nước mà “vô tư” đến lạ! Chả trách nền tiền tệ, tài chính quốc gia cứ rối như canh hẹ, lâu lâu lại lồng lên như ngựa vô cương. […]

  6. […] Võ Văn Tạo (AnhBaSam Blog) – Mặc dù thông tin chính thức từ cơ quan điều tra công bố Bầu Kiên bị bắt do hành vi kinh doanh trái phép của 3 doanh nghiệp hạng nhỏ do Kiên đứng tên, nhưng “quả bom tí hon” này lại đánh sập sàn chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, tuột dốc thê thảm. Dần chúng rùng rùng kéo nhau đi rút tiền gửi ngân hàng. Điều đó không ngẫu nhiên. Hồi đầu năm, báo chí rộ lên phản ánh những lùm xùm đáng ngờ trong vụ mấy chú “cá lẹp” “nuốt” con “cá mập” Sacombank. Trong giới đầu tư chứng khoán và trên các báo “không lề”, tin tức về Bầu Kiên cùng nhóm “chiến hữu”, khuynh đảo tiền tệ, tài chính quốc gia đã không còn là bí mật.   Giới đầu tư chứng khoán vẫn đang căng như dây đàn, nín thở chờ tin còn “chú” nào trong giới ngân hàng, chứng khoán bị ban chuyên án “sờ gáy” nữa. Kinh nghiệm, cứ mỗi vụ “chú” nào đó bị “tó”, chứng khoán lại lên cơn co giật dữ dội. Liền sau vụ Bầu Kiên, vụ Lý Xuân Hải – Tổng giám đốc Ngân hàng ACB cho thấy rõ quy luật trên.   “Giấu đầu, hở đuôi”. Ngày 20-8, Bầu Kiên “nhập hộp”. Ngày 22-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lớn tiếng yêu cầu điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, bất kể đó là ai. Động thái trên cho thấy, tin tức râm ran trong giới kinh doanh chứng khoán và rò rỉ trên mạng không phải vô căn cứ. Không ít người tủm tỉm liên tưởng vụ án “2 bao cao su” rất chi là… “luộm thuộm”!   Cơn động đất chứng khoán – ngân hàng đã bớt dữ dội, dù vẫn tiềm ẩn nhiều đợt rung chấn mới. Nhưng, điều đáng ngạc nhiên và đáng lo nhất là câu trả lời cực kỳ… “hồn nhiên” của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình trong phiên chất vấn tại Ủy ban thường vụ Quốc hội hôm 21-8. Ông Phùng Văn Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, hỏi: “Tiền đâu để nhóm cổ đông mới thâu tóm Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Nhà nước có biết không?”. Thống đốc Bình đáp tỉnh queo: “Họ không báo cáo với Ngân hàng nhà nước và chúng tôi cũng không biết họ lấy tiền ở đâu”(!)    Trời đất! Ngân hàng nhà nước là tổ chức tín dụng đặc biệt và duy nhất không phải làm chức năng kinh doanh tiền tệ như các ngân hàng thương mại, mà chuyên trách làm nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với mọi ngân hàng Việt Nam (kể cả ngân hàng nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam). Kẻ có hiểu biết sơ đẳng về kinh tế cũng thuộc nằm lòng nhiệm vụ số 1 của Ngân hàng nhà nước là kiểm soát dòng tiền lưu thông. Chẳng vậy mà trước đây Ngân hàng nhà nước từng quy định mọi thay đổi đột ngột từ 200 triệu đồng trở lên trong từng tài khoản phải được theo dõi, báo cáo kịp thời…    Vâng, xin thưa ông Thống đốc – từng là “người của năm”. Ông “không biết” thì giới chuyên gia và báo chí nêu cho ông biết: một trong những nguồn của hàng chục nghìn tỷ đồng ấy là tiền lòng vòng từ thế chấp, cầm cố cổ phiếu ở nhiều ngân hàng để vay được tiền. Có được tiền từ thế chấp, cầm cố cổ phiếu ấy, lại đem mua cổ phiếu của Sacombank. Cứ thế, và cứ thế… Ấy là chưa nói đến hàng chục nghìn tỷ được Ngân hàng nhà nước bơm ra cho cái gọi là kế hoạch “tái cơ cấu” ngành ngân hàng. Rồi thì mớ ma trận vay mượn “tín chấp” ở thị trường liên ngân hàng… Rặt những thủ thuật ma mãnh “tay không bắt giặc”.   Làm Thống đốc Ngân hàng nhà nước mà “vô tư” đến lạ! Chả trách nền tiền tệ, tài chính quốc gia cứ rối như canh hẹ, lâu lâu lại lồng lên như ngựa vô cương.   Xin chớ nghĩ ngân hàng, chứng khoán là chuyện của các đại gia, chẳng hệ lụy gì đến đại đa số dân thường. Tiền tệ, vốn liếng là máu thịt duy trì sự sống của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Ngân hàng nóng đầu, doanh nghiệp lên cơn sốt. Doanh nghiệp ngắc ngoải, tiêu vong, ai chết đầu nước, nếu không phải là người làm công ăn lương cùng gia đình họ?   Võ Văn Tạo https://anhbasam.wordpress.com/2012/09/07/1244-thong-doc-ngan-hang-moi-vo-tu-lam-sao/ Like this:LikeBe the first to like this. […]

  7. Cựu đảng viên said

    Cũng đã đến lúc khóa cái mồm và tra còng số 8 vào tay tên Bình cứt ruồi được rồi, đừng để hắn tiếp tục cùng với 3D và đám tay chân phá nát đất nước này nữa. Ông Tổng, ông Tư hãy dấn thêm một bước nữa để cho Dân nhờ.
    BBC đưa tin: “Việt Nam nhiều dân nghèo gần nhất khu vực”, “VN có thể phải xin IMF cứu trợ” (để giải quyết nợ xấu và tái cấu trúc ngân hàng). Để tên Bình tồn tại làm gì?

  8. kakaka said

    NVB la “nguoi cua nam” DCD la “Dang vien uu tu” thuoc “Dang bo trong sach vung manh” …. den khi co chuyen thi “Can bo vua thieu, vua yeu”, “nang luc han che”, “bo nhiem can bo chat che, dung quy trinh” … BAI CA CACH MANG nay dan toi nghe moi ngay nen nghien DCSVN roi !

  9. […] 1245. Bẫy việt vị của Thủ tướng 06/09/20121244. Thống đốc ngân hàng mới “vô tư” làm sao! 06/09/20121243. Bài phát biểu của bà Michelle Obama tại Đại hội Toàn quốc của […]

  10. Dân nguyên said

    nhìn bộ mặt và nốt ruồi đã mang đầy tính phản trắc . Thiết nghĩ công tác đề bạt cán bộ , cần bổ xung thêm những kiến thức về nhân tướng học, chứ như thống đốc ngân hàng B , thật không ổn chút nào, tuýp người này , không thuộc loại cơ hội, phản thày, phản chủ , cũng là loại hại dân , hại nước.

  11. […] Theo Võ Văn Tạo – Nguồn: anhbasam […]

  12. Dân VN - thế lực thù địch của đảng cộng sản VN said

    Tội nghiệp cho dân tộc VN, vì có những thằng dốt làm thống đốc, và những thằng dốt lãnh đạo đất nước nên kinh tế VN sắp sập. Mời các bạn con tin này http://www.businessweek.com/news/2012-09-06/vietnam-risks-biggest-east-asia-imf-rescue-since-1990s-economy

  13. tunglogach said

    tống cổ thằng 3D về Kiên giang là xong.Tổ sư thằng nhà quê.

  14. chuyện tử tế said

    “Thống đốc ngân hàng mới “vô tư” làm sao!”
    ……..
    Làm gì có đoạn “vô tư” mà rất lá mặt lá trái: đang cười ỏn ẻn nịnh bợ, nó có thể quay ngoắt lại chơi đểu. Đúng là ngưa tầm ngưa, mã tầm mã, nhìn cái bản mặt của cp thấy chẳng tử tế gì. Bác nào làm phim: chuyện tử tế và cp trong mắt ai bây giờ thì dễ giành được giải thưởng quốc tế đấy.

  15. nguoi dan said

    Qua phát rất lểu láo của Ng.V. Binh như vậy là Ng.V.Binh coi QH VN như chỗ….. chùi chân ?

    Phải đuổi cổ ngay Ng.V.Binh ra khỏi chức vụ TĐ NHNN .

  16. Trach said

    Ông Bình nếu đưa vào “kho” cũng xứng đáng rồi vì tội danh đã rõ ràng. Nếu mấy người nông dân chỉ bắt 5 con vịt mà tù 3 năm thì ông này có lẽ phải tù hàng triệu năm , nếu không tử hình. Nếu pháp luật có thể lôi cả “quan thầy” của Bình nữa ra thì đã thắng lợi đến 1/4 rồi

  17. Bác Tạo lại “chiếu tướng” rồi. He He.

  18. abcdef said

    Bác Tạo bỏ chữ vô tư vô cái nháy nháy rất hay. Đúng là vô tư phá nát nền tiền tệ tài chính nước nhà.

  19. toi cơm ! said

    có những thằng thống đốc như thẳng bình, chẳng có gì lạ, bởi ngay cả cái cuốc hội của ta, là Quốc hôi, mà suốt ngày chỉ thây phát biêu : phải nâng cao vai trò của QH trong chính sách tài khóa…mẹ kiếp, thê thì QH làm cái đ…gì nữa, chỉ là cuốc hội dơ tay và vỗ tay thôi à…toi cơm !

  20. nguyễn văn Đức said

    vừa được công nhận một trong mười thống đốc ngân hàng tồi nhất thế giới rồi còn gì nữa.

  21. TMĐ ECOPARK said

    Tiếc chi cái bãi phân ruồi,
    Sờ sờ trên mặt.Giả vờ hồn nhiên.
    Hắn không nhũng.Thề:”chết liền”!
    Bãi chức?Xộ khám?”Ưu tiên”món nào?
    Ước gì Trời thấp đừng cao!!!

  22. Trandong said

    Lần đầu tiên nhìn thấy cha này đăng đàn trên diễn đàn quốc hội mình đã nói nó ko phải là người tử tế.Nó vừa giống lươn lại vừa giống mọt.

    • Ngu và Tham said

      Tướng này hợp với TT mà, TT3D cầu mãi mới gặp được “người hiền tài” ngang hàng với TT đấy.

Bình luận về bài viết này