BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1307. LIÊN KHÚC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG

Posted by adminbasam trên 15/10/2012

LIÊN KHÚC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG

Dựa theo ca dao, Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm và Cung oán ngâm khúc

GS Tương Lai

14-10-2012

Con kiến mà leo cành đa

Leo phải cành cụt leo ra leo vào

Con kiến mà leo cành đào

Leo phải cành cụt leo vào leo ra

Rồi liều leo tận Cu Ba

Giảng dăm ba chữ, đồng ra đồng vào

Mác cùn lê gãy chẳng sao

Phiđen nghe hết thở phào, bắt tay

Rằng hay thì thật là hay

Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào

Đâu có phải chuyện tầm phào

Bài ra thế ấy vịnh vào thế kia

Cứ trong thực tế mà suy

Lý luận hổ lốn chẳng ghi được gì

Thôi thì thôi, cũng chiều lòng

Cũng cho khỏi lụy trong vòng bước ra

Bảo Raun lấy xì gà,

Thay tiền nhuận bút làm quà cho dzui

Nghĩ đời mà ngán cho đời

Đa đoan chi lắm cho trời đất ghen

Tiếc thay nước đã đánh phèn

Mà cho bùn lại vẩn lên mấy lần

Braxin bà Tổng ngại ngần

Đã xoay đến thế còn vần chưa tha

Lỡ từ lạc bước bước ra,

Cái thân liệu những từ nhà liệu đi

Rằng sao chẳng ý tứ gì

Cho tao mất mặt tội thì tại ngươi

May mà có chuyến khứ hồi

Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma

Phải rằng nắng quáng đèn lòa

Buôn xa một chuyến hóa ra bẽ bàng

Ngỡ rằng Hội nghị Trung ương

Có vốn, có liếng coi thường được a!

Trăm năm năm trong cõi người ta,

Chữ Sang, chữ Dũng vốn là ghét nhau

Trải qua một cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Lạ gì lợi, ích, riêng, công

Tự phê sao được, phải xông vào đòi

Mặc cho ông tổng đôi hồi

Diễn văn diễn võ đứng ngồi không yên

Duyên đã may cớ sao lại rủi

Nghĩ nguồn cơn dở dói sao đang?

Vì đâu nên nỗi dở dang?

Nghĩ mình, mình lại cay càng thêm cay

…………

Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán

Chết đuối người trên cạn mà chơi

Lò cừ nung nấu sự đời

Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương

Mười lăm buổi trung ương nhóm họp

Đít thì ngồi, trí để đâu đâu

Đường nước bước, sao cho êm ả

Đảng có còn, mình mới có ăn

Giấu mình, liều thuốc vạn năng

Hăng lên, cửa nát nhà văng tức thì

Cứ lắc gật sao cho đúng phép

Ghế vẫn còn, phép nước tính sau

Trọng Hùng như Rứa chẳng mau thì chầy

Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc

Lớp cùng thông như thốc buồng gan

Bệnh trần đòi đoạn tân toan

Lửa  cơ đốt ruột, dao hàn cắt da

Gót danh lợi bùn pha sắc xám

Mặt phong trần nắng rám mùi dâu

Nghĩ thân phù thế mà đau

Bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê

Nền lý luận nhện giăng cửa mốc

Sách mác lê gián nhấm canh dài

Đất bằng bỗng rắc chông gai

Ai đem nhân ảnh nhuốm mùi tà dương

Mồi phú quý dử làng thoái hóa

Bả vinh hoa lừa gã gian manh

Giấc nam kha khéo bất bình

Bừng con mắt dậy thấy mình tay không!

….

Xanh kia thăm thẳm tầng trên

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

Ngàn dâu xanh ngắt một màu

Trọng Sang Hùng Dũng ai sầu hơn ai?

Quyền họa phúc chúng tranh mất cả

Chút tiện nghi chẳng trả phần ai!

Cái quay búng sẵn trên trời

Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Mùi tục lụy đường kia cay đắng

Vui chi mà đeo đẳng cơ duyên

Cái gương nhân sự chiền chiền

Chở thuyền dân đẩy, lật thuyền cũng dân

Thế là mất sạch lòng dân

Bởi chưng kết quả về dần số không

Đa mang chi nữa đèo bòng

Vui gì thế sự mà mong nhân tình

Thôi thôi ngoảnh mặt làm thinh

Thử xem con tạo gieo mình nơi nao.

90 bình luận to “1307. LIÊN KHÚC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG”

  1. Trong Học Thuyết Cộng Sản đã chỉ ra là hoàn toàn sai trái, sai lầm và sai bét….nên dẩu cho ông Trọng có nói sai cũng chẳng có gì là lạ ?

  2. Nguyễn Xuân Đông said

    Mình rất ưng cái tit của một bài đăng trên ABS mới đây: “Thực ra ông Nguyễn Phú Trọng muốn gì?” Sau hội nghị TW 6 thì đã rõ: ông ấy đã làm một “quả lừa” với toàn đảng, toàn dân

  3. 175 tiểu vương said

    Qua hội nghị TW6 này mới cho thấy, nắm quyền lực thực sự ở VN không phải là ông thủ tướng, ông tổng bí thư hay 14 ông/bà ở Bộ chính trị mà quyền lực thực sự nằm trong tay 175 vị ủy viên trung ương. Họ chính là người quyết định ai lên ai xuống, cho ai tồn tại, ai bị loại bỏ

    Với quyền lực của họ, từ này về sau gọi tắt họ là 175 tiểu vương. Mỗi một tiểu vương hùng cứ và làm trùm tại mỗi địa phương/ban ngành/bộ phận khác nhau trong của nền chính trị VN

    Ai cho họ – mỗi ủy viên TW đảng có quyền như một tiểu vương này. Nhân dân thì chắc chắn là không có quyền rồi, thế còn các đảng viên thường? Cũng không nốt vì hơn 3 triệu đảng viên cũng không có quyền bầu chọn trực tiếp các ủy viên này

    Họ không có quyền hợp pháp từ bầu cử của nhân dân và họ cũng không có quyền hợp pháp từ bầu cử của đảng viên. Vậy tại sao họ vẫn tồn tại và nắm quyền lực tuyệt đối như vậy?

    • Nguyễn Đăng Thiên said

      Nhầm rồi Bác ơi. giả vờ đá quả bóng sang đó để dân khỏi chửi 14 ông đó thôi.

      • Để rồi, ngân hàng toàn nợ xấu, tiền in ra mãi vẫn thiếu, vật giá leo cao…
        Không biết chừng nào mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn như Chí Phèo của Nam Cao đây?
        http://giaohaoganxa.blogspot.com/2012/10/newspaper-6102012.html
        Không phải tiền của mình thì đừng có lấy giống ông cán bộ kho bạc tham ô 44 tỷ đồng bị tử hình…
        Quan trọng là ai mua nợ xấu? Mua rồi sẽ xử lý như thế nào? Ai chịu trách nhiệm và truy thu rõ ràng, cụ thể…? Nhân dân lấy cái gì mà tin tưởng?

  4. Nhan dan said

    Đã từng hy vọng tràn trề
    Bỗng thành mây khói, não nề Lòng dân
    Trải qua bao cuộc xoay vần
    “Đảng Ta” giờ đã không cần đến “Ta”
    Hỏi lòng mà thấy xót xa
    Đảng – giờ như một đóa hoa sắp tàn
    Chẳng còn nghe tiếng dân gian
    Chẳn còn nghe tiếng non sông vọng về
    Chẳng còn nhớ những lời thề
    Chẳng còn nhớ thuở ngày xưa “Ba cùng”
    Vài người giữ chữ “Kiên trung”
    Làm sao đấu được trập trùng “Bầy sâu”???
    Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng …
    Thôi, thôi , như thế là xong
    Lòng dân nổi sóng, Đảng còn… với ai ?????

  5. hungdm1 said

    Chuyện như đùa.

  6. Duy Anh said

    khoc nhuc, ren hen, van yeu duoi.

    Sao cac bac lon tuoi dang kinh khong xuong duong mot phen cho con chau noi theo. cu o day khoc loc than van hoai thi lam duoc gi. Quyen cua minh thi minh doi, vuot qua so hai mot lan xem co chet ai khong?.cong san co the bat bo tu het duoc sao?. cuoc song roi cung phai thu suc mot lan, no pain no gain. neu Nguyen Trai chi biet leo deo theo cha ma khoc thi lieu Vietnam co thoat duoc ach nha Minh?.

    Xin tat ca cung doc bai tho nay truoc khi cung nhau xuong duong.

    Tren gio ca co dao phat thang
    Duoc dat bang giay trang tung ra
    Giua thanh mot tran xong pha
    ben kia dan sat ben ta gan vang,

    nguoi xua dam lam du don doc, nay chung ta cu hen nhac khoc hoai nhu Luu Bi, chang trach gi cu tut hau dai dai de cho lu khong ra gi de dau cuoi co.

  7. Trần An Bình said

    Cám ơn giáo sư Tương Lai đã “lẩy” đúng tâm tư của “chủ nhân” đất nước mà tiếng nói công chính thì bị khoá bởi bọn “đầy tớ” nhân dân mặt dầy tim đen.

  8. Congdien said

    Tôi vốn không biết làm thơ
    Nhưng đọc của bác nên “nhờ” vài câu

    Thấy rằng:
    Thình lình hai bác Trọng Sang
    Mở cuộc chỉnh đốn cả làng chờ mong
    Khắp nơi khấp khởi mừng thầm
    Ước cho sâu chúa vào tầm kỷ cương

    Nhưng:
    Hai tuần hội họp kín tường
    Ba Dê vẫn lại dẫn đường nước Nam
    Bản chất y vốn tham tàn
    Người dân Việt lại lầm than cuộc đời

  9. Người Việt Yêu Nước said

    Kính gửi giáo sư Tương Lai

    Em đã định không nói nữa, mặc dù sáng nay em đã đọc bài này của bác. Nhưng giờ này nằm trằn trọc không thể nào ngủ được, em đành ngồi dậy bật máy viết cho bác cũng như các bác nhân sĩ trí thức Sài Gòn và cả nước vài lời.
    Bác có nhớ ngày 1-7 không? Khi anh Andre’ nắm tay em vung lên trong đoàn biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, bác từ đằng sau tiến tới nắm nốt bàn tay kia của em đưa lên. Giây phút đó em rất tự hào đã được sánh bước cùng các bác, cũng giây phút đó em “đầu hàng” các bác luôn và tin tưởng rằng VN sẽ có ngày hoàn toàn được ĐỘC LẬP – TƯ DO – DÂN CHỦ. Vì thấy các bác đầy nhiệt huyết như thế.
    Nhưng sau đó, các bác làm cái đơn đề nghị, rồi ra thông báo lần một , rồi lại lần 2. Đợi đau cả lòng mà chẳng thấy các bác đâu, em mới viết thư ” kêu gào” các bác. Vẫn im.
    Ngày xử anh Điếu Cày, em cũng mò ra tòa án, mặc dù em thừa biết CA bố ráp, cũng chẳng cho ai vào đâu. Nhưng em ra đó mục đích để xem có bác nào ra đó không. Vì sao em mong các bác ngày đó tập trung ra đó, vì chính anh Điếu Cày là người đã biểu tình chống Tàu rồi bị bắt đi tù ( đương nhiên chúng vin cả vào những bài báo phản biện về tình hình đất nước) Nhưng với lý do đó, các bác cũng phải đấu tranh cho anh Điếu Cày để cũng là đòi cho mình cái quyền được tư do đi biểu tình như các bác công bố chứ, đằng này cũng không. Có mỗi bác Phạm ĐìnhTrọng ra, lẻ loi thì bị bắt là đương nhiên thôi. Thất vọng quá.
    Hay từ lúc trung tá CA Nguyễn Văn Hiền tuyên bố dõng dạc ” Tự do là cái con C” đanh thép hơn cả lời tuyên ngôn độc lập, (mà thật, hét lên một phát là cả thế giới nghe thấy, chứ không như ông ấy hỏi” Đồng bào có nghe thấy không? ” thôi đâu, lập tức BBC, RFA, RFI đưa tin tới tấp). Thế rồi có khi nào các bác “quán triệt” luôn không?????
    Các bác có thấy nông dân Văn Giang vẫn biểu tình đòi đất không? các bác có thấy thương binh biểu tình đòi trả lại danh dự không? Các bác có thấy dân oan khắp nơi trên đất nước kêu la oán thán không? Ngư dân vẫn bị bắt, cướp không? Các bác có thấy Tàu vẫn ngang ngược trên biển đông của tổ quốc không?
    Mấy hôm nay, em có nặng lời với các bác. Nhưng các bác ạ, ngón tay em đánh từng chữ mà đau buốt, tim em muốn nhỏ máu, nói giận các bác mà đau buốt tâm can. Chuyện chúng nó đánh nhau, em kệ cha chúng nó, các bác thừa biết bản chất chúng nó hơn em. Nhưng các bác không thể kệ dân khốn khổ, đất nước đang lâm nguy, dồn vào cảnh khốn cùng như thế này được. Hãy đứng lên đi các bác, triệu triệu người dân sẽ theo. Hãy một lần nữa:
    QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH
    đi các bác.

    • Kiến lửa said

      Chẳng biết bạn là ai, nhưng đọc những dòng chữ bạn viết tôi thấy rất xúc động và khâm phục bạn. Chắc chắn như bạn nói: “Hãy đứng lên đi các bác, triệu triệu người dân sẽ theo”. Không lẽ chúng ta lại hèn kém hơn các thế hệ ông cha?
      Chúc bạn và gia đình hạnh phúc.
      Năm chặt tay bạn.

    • Nguyễn Đăng Thiên said

      Chưa đúng lúc đâu bác ơi, cứ bao giờ không còn cái gì để ăn nữa và chúng nó phải tự thủ tiêu lẫn nhau thì bác muốn hô hào gì thì hô, còn bây giờ thì chưa phải lúc đâu.

  10. […] 1307. LIÊN KHÚC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG […]

  11. Cựu học sinh Trưng Vương said

    Kính chúc thày Tương nhiều sức khỏe.

  12. ViVu said

    GS Tương Lai đã ngấm hiểu tận cùng vở bi hài kịch vừa diễn ra nên mới cảm tác ra bài tuyệt ‘cung oán ngâm khúc đời nay’ như thế!
    Nhờ thế, nhiều người dân chúng ta mới ‘tỉnh ngộ’ thêm chút nữa chăng?

  13. Tuyệt Lú said

    Tuyệt cú mèo! Cả một bấy sâu nhưng chỉ bắt vài con dòi con mới nứt mắt; họp kín hơn “mèo dấu cứt” mà kết quả thì mọi người đều biết trước; mọi chuyện rõ ràng ràng như vậy mà vẫn “vu cáo” cho thế lực thù địch xuyên tạc bóp méo sự thật…

    Hài vãi! Khuyên thành thật bác Lú chuyển sang làm diễn viên hài đi có khi còn có miếng cơm sạch sẽ, chứ bác ngồi đó người ta ị vào mặt cho thì khổ thân

  14. Người dân said

    Mới nghe nửa bài diễn văn bế mạc HNTW6 của bác Trọng Lú mà phải tắt TV ngay vì thất vọng, thất vọng vô cùng! Đúng là người dân lại tiếp tục bị lừa lần nữa. Cứ hy vọng là có thay đổi, 3D sẽ phải ra đi để ít nhiều cũng giải tỏa được những bức xúc của dân chúng hiện nay. Nhưng rồi lại vẫn như cũ. Nghị quyết TW 4 đã thất bại ngay từ kiểm điểm trong BCT và BCHTW thì còn làm được ở cấp nào nữa đây? Chán đến nỗi không muốn nói gì nữa. Thôi đọc bài thơ vè của GS Tương Lai để giải sầu. Đúng là những nhà trí thức chân chính, tâm huyết với đất nước, với dân tộc đã nhìn thấy rõ hết. Trong cuộc chiến này chỉ có người dân là thất bại.

    • Hồn Việt said

      Anh Lú đã thất bại , nhân dân tạm thời thua , 3D tạm thoát nạn , giặc phương Bắc đang tính toán …Thế nhưng một điều chắc chắn xảy ra đó là vai trò cũng như thế đứng của ĐCS VN đã mất đi rất nhiều sau Hội nghị TƯ 6. Nhân dân thì đã hết tin và như vậy thời thế sẽ thay đổi mà động lực chính sẽ là từ NHÂN DÂN chứ không phải là ĐCS nữa .

  15. Lú mất rùi said

    Bằng này tuổi đầu (bạc gần bằng Trọng lú) mà mình vẫn ngu hơn thằng con mình, mình khấp khởi nghĩ sẽ có sự thay đổi lớn sau Hụi nghẹt TW nhưng con mình nó bảo: “bố lú lẫn như người chủ trì hụi nghẹt rồi” con chẳng bao giờ tin. Đến báo trong nước con chẳng thèm đọc nữa là… ôi đúng là “hậu sinh khả úy” chúng nó giờ khó bị lừa như thế hệ của mình… nhưng Hụi nghẹt này cho ra kết quả vậy cũng hay chứ, nó sẽ rút ngắn con đường xuống mồ thôi.

  16. thở dài said

    May thay nước mình vẫn còn những nhân tài có tâm với đất nước như giáo sư

  17. Nguyễn Đăng Thiên said

    Biết ngay mà, một việc làm vớ vẩn thì chỉ đạt kết quả như vậy thôi. Quản lý xã hội bằng việc khuyên nhủ, giao giảng đạo đức… một việc làm của những thằng hấp. Súng dí vào đầu bảo mày làm sai tao bắn ngay mà nó vẫn làm thì khuyên nhủ làm sao nó có thể từ bỏ máu tham được.
    Chúc Hội nghị TW 7 … TIẾP tục khuyên nhủ để dân đen tiếp tục khổ.

  18. nguyễn trung thành said

    MÙI TỤC LUY LƯỠI LÊ MÁU ĐỔ
    ĐƯỜNG MÁC MA SÓNG VỖ KỲ KHU
    SÓNG CỒN CỬA BIỂN TÙ MÙ
    GIẶC TÀU ĐÃ ĐÉN LÙ LÙ …ĐẢNG ÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!

  19. Móm Văn Lú said

    Thế Lú đã chịu thừa nhận “thất bại hoàn toàn” về chỉnh đốn đảng chưa?! Nhận khuyết điểm, tự phê làm gì vậy? Hình thức như thế mà “đòi” có chuyển biến tích cực ư? Tự nhận kỷ luật mà vẫn “giữ ghế” được thì ai chẳng nhận kỷ luật? Ban chấp hành T.Ư có mất gì đâu mà không “bỏ qua” cho các vị, nếu là người dân chắc chắn sẽ chẳng để “yên” như vậy đâu…

    Bọn trẻ này thích làm “trò hề” quá…!!!

  20. cũng tự diễn biến said

    Xin cám ơn giáo sư Tương Lai đã nói giúp nỗi lòng của nhiều người trong đó có em. Niềm tin chợt le lói khi bắt đầu HNTW 6 nay đã bị 1 trận mưa đá làm tắt ngấm và chắc rằng không bao giờ hồi phục lại được nữa. Nhớ lại nụ cười nửa miệng của 1 đồng chí UVBCT ngày bắt đầu phiên họp nay mới ngấm câu “làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền”.

  21. Cựu chiến binh Hà Tĩnh said

    Giáo sư Tương Lai đã nói hết rồi, không còn gì để nói nữa, kính ngả mũ phục tài ứng vận kip thời của bác.

  22. Lú Văn Móm said

    Anh Lú đòi leo hàng rào

    Gặp phải Y tá leo vào leo ra

    Anh Móm đòi đi… thật xa

    Chạm mặt Y tá đi ra đi vào

  23. Bô Anh Lú said

    Cái anh Lú này, bệnh ngày càng nặng, thương thật (!)

    Muốn làm việc có ích thì phải dùng đến lý trí, luật pháp… chứ sao cứ mãi dựa vào “sách vở” giáo điều mãi được?!?!

    Tiên sư bố anh, người ta chửi anh chẳng oan chút nào đâu…!!!

  24. trò cũ said

    Cho con gởi đến Thầy Tương Lai lòng ngưỡng mộ, kính trọng và biết ơn sâu sắc.
    Kính chúc thầy mạnh khỏe

  25. đạibịp said

    cuối cùng thì các đồng chí đảng ta quyết định ko tắm, bởi vì họ đã bẩn tới mức có tắm hàng trăm lần đi nữa thì nó vẫn ko sạch! chỉ có đảng quang vinh, muôn năm còn nhân dân là thứ cặn bã và dân trí thấp.

  26. Tạch Văn Đoành said

    Chống tham nhũng, lãng phí: THẤT BẠI

    Chống lạm quyền: THẤT BẠI

    Chỉnh đốn đảng: THẤT BẠI

    Học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh: THẤT BẠI

    Kinh tế Nhà nước làm “đầu tàu” nền kinh tế: THẤT BẠI

    Xa rời quỹ đạo Trung Quốc: THẤT BẠI

    Nâng cao chất lượng Giáo dục, Giao thông, Y tế, Hành chính…: THẤT BẠI NỐT

    V.v… nhưng đừng lo:

    Bảo vệ sự thống trị độc tài của đảng: THÀNH CÔNG MỸ MÃN

    Nâng cao đời sống của “cán bộ đảng, nhà nước”: THÀNH CÔNG MỸ MÃN

    Bịt mồm, che mắt, dọa dẫm nhân dân: THÀNH CÔNG MỸ MÃN

    Cái gì có lợi cho “giai cấp thống trị”: ĐỀU THÀNH CÔNG MỸ MÃN

    • bại văn thành said

      Còm của bác cũng THÀNH CÔNG MỸ MÃN

    • Đangr Là Tao said

      Chúng tôi chân thành nhận mọi khuyết điểm đối với Nhân Dân do những yếu kém của chúng tôi…

      …nhưng đừng hòng bắt chúng tôi phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về những yếu kém đó nhé, nếu không….

      … Bọn Tao cho rũ tù (!!!)

  27. HN said

    Một ngày vui xảo vui sao
    anh Ba thoát hiểm như vào cõi mơ
    Tam anh đầu đảng ất ơ
    Để cho ba Zũng mó sờ chính cung!

  28. Cảm ơn GS Tương Lai -người luôn nặng lòng với đất nước; CT ăn theo GS vài câu:
    Trăm năm trong cõi người ta
    Quyền tiền, phe nhóm khéo mà ghét nhau
    chẳng ai đáng mặt anh hào,
    Không vì dân nước ai nào tin, trông…
    Khắp nơi Nam, Bắc, Tây , Đông
    Thấy T.Ư họp chung lòng nghé theo…
    Hóa ra mèo lại hoàn mèo
    Số phận dân nghèo mãi cứ long đong,
    mất nhà cửa, mất ruộng đồng…
    Không đất cấy trồng, khiếu kiện ai thương!?
    Nằm sương, gối đất, tha hương,
    xó chợ, đầu đường “xấu mặt thủ đô”…
    Lại không giữ nổi cơ đồ
    để cho kẻ thù xâm phạm liên miên…
    Dân chỉ mong các ông trên
    Dân được hạnh phúc, nước yên mới là…
    Trăm năm trong cõi người ta,
    dân mong điều ấy quá là giản đơn.

  29. Cục Đất said

    Lẫy hay tuyệt.
    Có điều là bác trách họ bám mác lê, cái đó đã mười mấy hai chuc năm rồi bác ạ. Giờ làm gì có ?
    Mấy hôm nay rôm rả, nhiều người hô hào vứt thẻ đảng, xin trình bày thiển ý:
    Việc vứt thẻ đảng ko có ý nghĩa gì lớn cả, đảng viên cũng như chất độn thôi, không độn cái này thì độn cái khác. Bạn vất thì khối người muốn lượm. Nói thì nói cái gì đó có ý nghĩa thực tế hơn, cho luôn thể, hà hà…

    • Hai Lúa said

      Này bác Cục Đất này, những đảng viên có trình độ, có tâm trong sáng, biết đau cái nỗi đau của nhân dân mà vứt bỏ thẻ Đảng, họ là người phản biện rõ ràng nhất về cái lý tưởng mù lòa kia, thì nó sẽ là trào lưu, nó sẽ là nguồn cổ vũ lớn lao để nhân dân tẩy chay Đảng, ai nghe họ nữa.
      Sao Lúa ghét bác lạ….Này bác BTV, khóa cái IP, email của bác Cục đất trong 1 tuần dùm Lúa.
      Tự nhiên lại hóa KỲ ĐÀ

      • Cục Đất said

        Lúa đã từng là đảng viên mà không biết đảng viên chỉ là chất độn à. Chỉ thương mấy bác như Trần Độ, TX Bách, Trần Anh Kim, Vi Đức Hồi V.v… Tính tui thích giải quyết vấn để tận gốc chứ ko phải bảng ba cái lẻ tẻ.Hù…

        • Hai Lúa said

          Bác hay nhỉ, leo thang cũng phải leo từng bậc, các bác Trần Độ/TX Bách/Trần Kim Anh/Vi Đức Hồi…..cũng phải phản biện rồi tới đoạn tuyệt, rồi mới tới…..tự nhiên đứng từ dưới đất nhảy một phát lên tới lầu hai….
          Bác BTV đâu rồi, khóa cái IP và email của bác Cục Gạch này dùm Lúa với…..Giận thiệt chứ không chơi đâu nhe…Chưa biết phụ nữa giận à?

          • Năm Darwin said

            Đừng cực đoan quá. “Tự do chọn lựa” là một trong những thuộc tính của quyền con nguời. Không lẽ sau này chế độ CS bị dẹp tan, đem hết những người theo đảng ra bắn à?

          • Năm Darwin said

            Thêm chút, thuyết phục bằng lý luận tốt hơn cưỡng bách bằng hành động hay lời nói.

          • Hai Lúa said

            Thưa Dr. Năm ạ, ai bảo với Năm là sau khi chế độ CS bị dẹp thì đem những người Đảng viên cs ra bắn? Chính những người CS là động lực , là lực lượng đầu tàu để thay đổi để xóa sổ chính CNCS, Dr. Năm không thấy thế sao, Dr. cũng đang là một trong số đó đó. Dr Năm ơi, ngài có sẵn lòng vứt cái thẻ đỏ đỏ đó không thưa ngài? Ai mà cưỡng nổi ngài cơ chứ?
            Đừng nói chuyện nọ sọ sang chuyện kia, ĐV cũng có 5 đường 7 ngả, ai tội, ai công Lúa tin là nhân dân nhìn rõ lắm….
            Hehehe, hôm nay trên ABS, Hai lúa có nhiều “thế lực thù địch” quá vậy trời?

          • Congdien said

            Tại vì cô Hai đụng chạm đến vấn đề đảng viên/đảng đóm, mà còm sĩ ở đây thì có khá nhiều đồng chí nên cô mới có thêm “thế lực thù địch” 🙂
            Nói vui thế thôi chứ còm sĩ là đảng viên vào đây thường xuyên cũng thuộc nhóm tiến bộ so với các đồng chí khác rồi. Mình có thằng bạn đang làm ở VP3, TTCP cách đây mấy ngày còn hỏi mình địa chỉ trang BBC tiếng Việt, cho nó địa chỉ xong nó không vào được lại hỏi mình cách vượt tường lửa là như thế nào mới kinh dị 🙂

  30. […] Mời các bác xem bài thơ LIÊN KHÚC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG (https://anhbasam.wordpress.com/2012/10/15/lien-khuc-hoi-nghi-trung-uong/#more-78336) […]

  31. Anhminh said

    Gs Tương Lai thật đa tài. Đọc mà thấy đớn đau,chua xót cho thân phận bọt bèo của con dân Đất Việt. Trọng Lú không khác gì con rối, diễn trò hề để dân ta hy vọng, nay thì thất vọng vô cùng. Thôi thì một lũ mèo mả, gà đồng cả thôi. Chỉ thương thay cho đời con cháu chúng ta!

  32. […] Mời các bác xem bài thơ LIÊN KHÚC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG (https://anhbasam.wordpress.com/2012/10/15/lien-khuc-hoi-nghi-trung-uong/#more-78336) […]

  33. Mongun said

    Thế là xong rồi tổng Lú ơi
    Thả gà ra đuổi mất công toi
    Hai tuần kiểm điểm không phê hẳn
    Chúa vẫn vểnh râu nhìn Lú cười.

    Cùng là sâu, bọ giống nhau thôi
    Có khác chăng là con mập, còi
    Bầy đàn nhung nhúc, tham lam đớp
    Chỉ có dân đen phải chịu thôi.

  34. Gút said

    Còn nhớ , đảng LDP Nhật bản , trước nguy cơ tan đàn xẻ nghé ; Nước Nhật suy sụp , Koizumi , chủ tịch LDP tuyên bố : sẵn sàng đập bể LDP để cứu nước Nhật . Ông đã đặt quyền lợi nước Nhật lên trên quyền lợi đảng phái . Kỳ diệu thay , hành động của ông đã cứu được nước Nhật và khôi phục sức mạnh của LDP .
    Càng sợ mất lại càng nhanh chóng bị mất . Trong lúc nhân dân đang lo cho vận nước suy vong , lo cho cuộc sống bất an mỗi ngày mà quí vị chỉ lo mất đảng , mất quyền lợi của chính quí vị , mặc cho muôn dân khổ ải , vậy thì ai quan tâm đến cái mất của quí vị ?
    Càng sợ bất ổn , sẽ càng bất ổn . Càng lo diễn biến , chính quí vị đang tự diễn biến .
    Ôm mãi một xác chết . Chung thủy với một tình nhân ảo . Quí vị đi về đâu ?
    Không , sẽ không có cành cụt để mãi leo ra leo vào . Rơi thẳng xuống hố đen của lịch sử . Làm dơ bẩn cả truyền thống dân tộc . Kết cục thế đấy .

  35. Hội...kiến said

    Hưởng ứng GS Tương Lai và anh Ba Sàm. Đề nghị anh ba tập hợp làm tư liệu sử ký he…he….

    HỘI … KIẾN

    Tĩnh Xuyên
    Lũ kiến mà leo cành đa
    Cứ leo cành cụt leo ra leo vào
    Lũ kiến lại leo cành đào
    Vẫn leo cành cụt leo vào leo ra…
    Lũ kiến hếch mũi ha ha
    Muôn loài cứ tưởng kiến ta thua rồi !

    Nửa tháng cái đít bám ngồi
    Cái óc xuôi ngược dấu đuôi trong ngoài
    Cái mồm núp dưới vành tai
    Ừ…à…úp mở…cổ dài ngóng trông…

    Chúng mày cứ tưởng lũ ông
    Xé nhau làm nộm vặt lông quan thầy
    Chưa bao giờ thuận như nay
    Ngửa sấp dễ lận trở tay ngay liền
    Dân đen vẫn cứ là đen
    Lũ ta có chút nhục hèn vẫn ta
    Ta thích lại leo cành đa
    Vẫn leo cành cụt leo ra leo vào
    Ta thích lại leo cành đào
    Vẫn leo cành cụt leo vào leo ra
    Độc quyền là của lũ ta
    Đứa nào phản phản thành ma tức thì !!!

    • Độc quyền độc trị của kiến độc said

      Mười ba (13) chúa vẫn rung đùi
      Trăm bảy lăm (175) cha mẹ dùi vẫn zui
      Còn đó 2 triệu con đui
      Bọn nào dám xúi lũ kiến chúng tao ?!
      90 triệu dân lao đao
      Kiến thành sâu xé đồng bào ra ăn

  36. Phạm Toàn said

    Tuyệt vời trên mức tuyệt vời!

    Hoàn toàn bất ngờ khi thấy Tương Lai không những lẩy Kiều giỏi mà lẩy cả Chinh Phụ ngâm và Cung oán cũng trên tài!

    Phải buồn hết cỡ thì mới có nổi cái vui xí xớn đến mức bi đát đến thế.

    Lỗi không ở cõi lòng văn nhân. Lỗi là ở những mẫu vật thật để họa sĩ nhờ thiên nhiên giúp mình tạc thành bức tranh tang thương.

    Chúc Tương khoẻ!
    Thân yêu,
    T

  37. bacsi said

    Sau bài này của Giáo sư Tương Lai, còn ai dám nói trí thức hèn nữa không. Rất dũng cảm và tuyệt vời thưa Giáo sư!

  38. hahien said

    Bài liên khúc này cho thấy không phải Hội nghĩ TW 6 không có kết quả tích cực. Đó là mang lại sự giải phóng tư tưởng cho những đảng viên trung thành nhất cuối cùng của đảng, như bác Tương Lai là một ví dụ.

    “…Đa mang chi nữa đèo bòng
    Vui gì thế sự mà mong nhân tình
    Thôi thôi ngoảnh mặt làm thinh
    Thử xem con tạo gieo mình nơi nao.”

  39. Hai Lúa said

    Kính thưa Giáo sư Tương Lai ạ,
    Nhìn bác, Lúa tự đoán tuổi thôi, chắc bác lớn tuổi hơn ông già tía của Lúa, 71 tuổi….
    Bác viết bài này, Lúa vỗ tay, nếu bác có cái thẻ màu đo đỏ, bác mạnh dạn vứt nó vào thùng rác, nhớ chụp cho Lúa tấm hình xin làm kỷ niệm, nếu trời xui khiến, có duyên gặp bác, Lúa xin lạy bác ba lạy.

    Chỉ cần hơn 10 bác có “tiếng thơm đầy mình, danh tiếng lẫy lừng” mà lên tiếng và làm cái việc cự tuyệt với cái học thuyếtt chết tiệt kia, thì những kẻ sinh sau đẻ muộn, những kẻ thuộc hàng tép riêu, ăn chưa no, lo chưa tới này nào tiếc cái thân quèn, lực quèn để cho dân tộc này, con cháu Rồng Tiên này thực sự một lần nữa đứng lên, rũ cái bùn dơ vĩnh viễn để sống kiếp một con người.

    Bác là người tiên phong đầu tiên …… biết ơn bác vô cùng.
    Ai sẽ là người tiếp theo trong các bác hưởng ứng lời thơ của GS Tương Lai đây?

    • Trần Mai said

      “Nền lý luận nhện giăng cửa mốc
      Sách mác lê gián nhấm canh dài…”
      Nếu “Tâm huyết” như vậy mà ông vẫn là Đảng viên thì không biết gọi ông g/s này là gì cả: Hifi chưng?

      • Đổ Dã Quy said

        Đảng Viên CS không phải ai cũng xấu. Chỉ có Đảng viên vô liêm sĩ sống cho mình, không dám hy sinh,mà chỉ vụ lợi cho mình mới là người xấu .Một số bài trên trang của Bác Ba sam, tôi thấy thiếu tính chuyên nghiệp, lời lẽ vụng về quá khích, đôi khi thô bạo.Còn việc phê phán ai , theo tôi cần phải hiểu sâu sắc chứ đừng theo kiểu thầy bói xem voi. Nó sẽ làm suy giảm giá trị của tờ báo.

        • Trần Mai said

          Khi biết rõ cái xấu mà vẫn còn tự nguyện bám theo cái xấu đó thì đích thị họ là người xấu rồi – Dù là dân hay là Đảng viên

      • Hai Lúa said

        @ Bác Trần Mai: hãy cổ vũ tinh thần đoạn tuyệt với D( của GS Tương Lai bác ạ. Quan điểm của bác GS Tương Lai đã quá rỏ ràng rồi.
        Đừng kích bác.
        @ Đỗ Dã Qùy: mong bác nhẹ lời, bác Trần Mai xưa nay cũng là một còm sĩ đáng kính của ABS, chúng ta hãy đứng cùng nhau….mong lắm….

        • Trần Mai said

          Hai Lúa trả lời xong câu hỏi sau đây thì sẽ nhận ra được Tâm thức của “người xưa” mà biết người thời nay
          Ngày xưa, theo Đạo vợ chồng thì trinh tiết được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, Tây Thi từng là thê thiếp của Ngô Phù Sai. Thúy Kiều từng là gái lầu xanh – họ không còn trinh tiết nữa. Nhưng, tại sao, không những Phạm Lãi, Kim Trọng mà hầu hết cả xã hội thời đó vẫn trân trọng?

          • Già Hinh said

            Vì đó là Xã Hội Phong Liến thối nát! Vẫn biết có những ông Vua tột bực hiền minh, nhưng vẫn cứ phải là “Quân sử thần tử…” hèhè…

    • Vứt thẻ đảng said

      Đồng ý với Hai Lua, cần phải có hành động đi theo mới chứng minh được sự dứt khoát. Còn không có gì, các cụ vẫn ôm thẻ đảng, vẫn trung thành đi họp chi bộ để được giảng dạy từ quan trên thì ….xin lỗi ….nửa vời!

  40. Chân mây ngọn sóng biết là về đâu?
    Uớc gì bãi bể nương dâu,
    Thuyền nhân bốn biển đâu đâu cũng về.
    Nhưng mà mưa nắng giãi dề,
    Chuyện xưa “Bán Bến” ai hề hỏi han?
    “Làm xong tui rút có màng chút chi!”
    Bao nhiêu vàng vọt chi chi,
    Nộp lên quan hết, biết gì ở mô?
    Nghe rằng có một ông to,
    Nhất trên Đất Mũi ôm vo trọn rồi.
    Bây giờ đất thấp đối trời,
    Vời đâu cho thấu mà lời nọ kia?
    Khéo không xộ khám Ma phia,
    Sưng đầu mẻ trán hết via kiếp này!
    Bây giờ Ba Thịt xa bay
    Trung ương thượng đỉnh tót vời ai hay?,
    Quan rằng: Ai bảo chúng bay?
    Tên gì? Ai bảo, sắp bày ở đâu?
    Quan ơi quan đoái toi nao!
    Lẽ nào quan đã quên phào người xưa?
    Tiền quan đút túi ào ùa,
    Làm gì còn nhớ món nào vào ra.
    Có chăng nhớ những hồn ma,
    Đêm đêm gào réo bên ngoài nhà quan.
    Vợ chồng khấn khứa Phong Châu,
    Nghe thày phong thuỷ phán tâu một hồi.
    Trở về khấn vái nhỏ to,
    Tổ tông nội ngọại xá cho lỗi lầm
    Xin dâng tiền tỉ vài ngàn,
    Xây mồ xây tháp từ đàng khang trang.
    Này đây gái rượu một nường,
    Lấy chồng Mỹ quốc đường đường một trang!
    Ma fía khét tiếng dọc ngang

  41. gieo cửa nào? said

    Thử xem con tạo gieo mình nơi nao?

    Con tạo chẳng biết nơi nao
    Gieo gì gieo lại rơi vào phân trâu
    Khiến bác Tương lai thêm sầu
    Làm ngơ ngoảnh mặt mặc dầu đắng cay

    Thôi thì mặc kệ chúng bay
    Chúng bay tự biết gieo ngay cửa nào
    Trọng Sang Hùng Dũng tự hào
    Cửa nào hơn cửa gieo vào cho ta?

    Dù cửa có bị tim la
    Cửa mình, mình nhận hơn là bỏ đi

  42. BSJ said

    Ui da ! Đây vẫn là GS Tương Lai của chúng ta đấy sao ? “Đời thường ngày nay” quả thật dữ dội đến mức đến GS cũng phải… rời khỏi chiếc ghế hàn lâm. Và như thế là rất đúng GS ạ !
    Với bài này, em xin GS cho em được ” Xin chào GS ” một tiếng chân thành !

  43. Tiểu Điền Địa said

    Tương Lai viết một bài thơ
    Xé toang tập hợp Dũng Hùng Trọng Sang.
    Chiến lược chẳng chịu vén màn
    Đạp bằng thành lũy chặn dòng ngoi lên.

    Sang Trọng Hùng Dũng những tên
    Năm,Mười một chặng thay phiên trị vì.
    Còn nhiều tên nữa đã ghi
    Chúng đang hớn hở bôi danh “tứ hùng”.

  44. Đang sưu tập Sử thi:
    Mở đầu hoành tráng (Solo):
    Trăm năm trong cõi người ta,
    Chuyện anh Thịt Thủ thật là giật gân!
    Sinh ra trong một nhà dân,
    Cha thì khuất núi, mẹ lần nuôi con,
    Một hôm quân đội Sài Gòn,
    Đánh vào căn cứ om thòm đạn bom
    Cho con vào cái túi tròn,
    Đeo vai lội đại qua hòn Giồng Tre,
    Cũng may đang giữa mùa hè,
    Có anh bộ đội chèo bè vớt lên.
    Đưa về báo cáo cấp trên,
    Mẹ làm cấp dưỡng,, giao liên con làm.
    Lạ người lạ việc cũng ham,
    Du kích cứ đánh, thắng càn nhiều phen!
    Anh em trước lạ sau quen,
    Lại thêm tiếng sáo giao duyên tuyệt vời,
    Rồi khi trăng sớm chiều chơi,
    Tình riêng em giữ, út này gửi anh.
    Chàng rằng Chuyện vặt thường tình,
    Theo anh thì cứ trong quân đồng hành.
    Mẹ thì cấp dưõng phó ban,
    Con thì băng bó tập tành nghề y
    Ngày nằm rồi lại đêm đi
    Quanh vùng gạo cá thiếu gì của dân.
    Biên thuỳ căn cứ ở gần
    Chiến tranh kết thúc lại ngầm vũ trang.
    Theo chân đại tá Đức Anh,
    Quân kỳ lại chuyển nửa xanh nửa hồng.
    Trực thăng rải thảm lửa nồng,
    Đoàn quân y tá thêm đông dần dần.
    Người ni lý lịch khỏi cần,
    Cho làm đội phó, rồi làm Chỉ huy.
    Có lần thậm cấp chí nguy,
    Có thằng cùng đội kéo đi không nằm!
    Công lênh chẳng quản bao lăm
    Thăng ngay đoàn phó Tiểu đoàn cứu thương.
    I tờ học một hai chương,
    Bông băng thuốc đỏ, gãy xương xoa dầu!
    Chức nào cũng chẳng được lâu,
    Lại thêm mê gái đục ngầu mắt him,
    Phê lê phê xuống van xin
    Cứu thương phải chuyển, bộ binh sung vào
    Dần dà ngày nắng đêm sao,
    Chức lên Trung đội được vào Đê ta
    Lại nghe thánh thót con nhà,
    Cho lon Trung tá cũng là ái ưu!
    Bỗng đâu như sét ngang đầu
    Sài Gòn giải phoáng kéo vào đóng quân!
    Thôi thì cô chú thăm nom,
    Kẻ cho vàng bạc, xe hòm trao tay!
    Tha hồ gái gú suốt ngày,
    Tiền tiêu như nước bõ xưa nằm rừng,
    Chia phần biệt thự mấy tầng,
    Mua đi bán lại mấy lần kiếm thêm.
    Tất tần đều thảy giấu tên,
    Đất đai nhà cửa phất lên từng ngày!
    Vênh vang về lại quê cha,
    Cà Mâu thẳng cánh cò bay la đà
    Xin cho mấy vạn héc ta,
    Cô dì chú bác chia ra nhận vờ,
    Trung tâm chụm túp đền thờ
    Để sau làm lớn khỏi nhờ cậy ai.
    Bạn bè chiến hữu lai rai,
    Khuyên Ba Thịt Thủ chuyển dài về quê.
    Cơ ngơi thành phố vững bề,
    Một tay vợ quản chẳng nề lao luy.
    Cà Mâu là đất biên thuỳ,
    Sớm mưa chiều nắng an nguy thất thường.
    Trong năm 79 đau thương,
    Số người vượt biển khác dường mọi năm.
    Ra đi nghĩ muón an toàn,
    Cho thân khỏi khổ, cháu con học hành.
    Nhưng mà vụng trộm liều mình,
    Chưa ra đến biển ném thình vô lao!
    Hoặc khi bãi cát chạy ào,
    An ninh khạc đạn dính vào thân ngay!
    Thì thầm nghe nói một ngày,
    Trong dân có kẻ ra tay cứu nàn.
    Bỏ ra vài chục lạng vàng mà đi!
    Lần thâu ngày tháng chuyển di,
    Cha con chuẩn bị rầm rì suốt năm.
    Bao nhiêu nhà đất xa gần,
    Bán tung bán tháo cứu thân vượt dường.
    Ra đi không bến không đường,
    Nước nôi chẳng có hột lương không hề!
    Tuy rằng chẳng hẹn ngày về,
    Đau lòng cá mập ruột mề đại dương!
    Thôi thì cha mẹ giữ giường,
    Cháu con trẻ nhỏ liệu đường xa bay!
    Tiền nong phải sắp đủ đầy,
    Ghe tghuyền phải sắm, xăng nhầy cho đem
    Hẹn ngày trăng tối đêm đen
    Đếm người soi mặt cho lên đòn thuyền
    Đèn pin ba chớp loé lên,
    Đó là tín hiệu an tuyền cho đi!
    Sụt sùi giọt lệ biệt ly,
    Chia tay kẻ ở người đi khôn rời!
    Con ơi nhớ lấy câu này,
    Đất người cố sống về tìm mộ cha!
    Mẹ con cũng khó sống qua,
    Ra khơi nhớ thắp nén nhang lạy bà!
    Cha ơi oan khuất cha ơi!
    Xin cha bảo trọng về nhà, con đi!
    Trăm cây của có sá gì,
    May ra tích góp có ngày đền cha!
    Bây giờ trười nước bao la,
    Chân mây ngọn sóng biết là về đâu

    • tuấn said

      bài này rất hay nhưng vẫn cộc quá vì nhân vật sử thi chính vẫn chưa đến hồi gay cấn và hồi kết

  45. Trầm ông said

    Bác Tương Lai sao mà cay đắng lắm thế? Bác phải thông cảm cho cụ Tổng nhà ta vì lú quên thân, mọi chuyện được cụ Tổng tiến hành rất chi là nghiêm túc với niềm tin không gì lay chuyển nổi của người cộng sản. Chỉ có điều cái hậu của mọi chuyện lại trở nên hài hước, vui nhộn do ngoài tầm kiểm soát của cụ Tổng? Thôi thì cứ lạc quan tếu mà rằng: công cuộc chỉnh Đảng đã thành công tốt đẹp. Toàn Đảng đả quán triệt sâu sắc nghị quyết TW 4 phê và tự phê , qua đó tham nhũng và tiêu cực từng bước đã bị đây lùi. Với tinh thần đồng chí , trị bệnh cứu người, toàn thể Ban chấp hành TW không có đồng chí nào phạm vào 19 điều đảng viên không được làm, nên không cần phải xức dầu cù là! Túm lại : Đảng ta là đạo đứt là văng minh !

  46. […] 1307. LIÊN KHÚC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 15/10/2012Tin thứ Hai, 15-10-2012 14/10/20121306. Khi chủ quyền biển đảo liên tiếp […]

  47. phổ nhạc liên khúc said

    để nghị GS Tương Lai cho phép phổ nhạc bài này, định hướng : chỉ dùng nhạc cụ dân tộc rất đâm đà bản sắc dân tộc vẫn thưởng dủng trong các buổi tang lễ,dàn đổng ca phù họa : tuyển chọn 3 lớp tuổi : teen, U 40, U70, có nam, có nữ, mỗi khối 67 ngưởi, kinh phí luyện tấp : it nhất 500.000 ng/buổi…! có thể biểu diên lưu động cho dân xem, hành trình : lăng bác – nghĩa trang Mai dịch và ngược lại !
    hề hế !

  48. chipheo@ said

    Thực ra các bác cũng nên “thông cảm”>Bác Tổng nhà ta đã phải “ngậm đắng nuốt cay” mà thốt lên rằng” giờ họ chỉ sợ đồng tiền”.Vậy xin hỏi các bác là : Bác Tông có bao “đô”, bác 3D có bao nhiêu “đô”.Tôi nghĩ lực lượng “đô” hai bên đã rõ ràng.Kết cục là “hoàn toàn lô gic”. Chả trách được ,có trách chăng là “cả đỉnh cao trí tuệ” không nghĩ ra “bài toán quá đời thường”: Nắm bạc đâm toạc tờ giấy” (!)

  49. Rất Văn Xấu said

    Kết quả không mấy bất ngờ, nhưng vẫn làm cho người ta thấy “khó chịu”… Có một điều chắc chắn là bác Tương Lai sẽ không viết thêm thư kiến nghị nữa…!!!

  50. Năm Darwin said

    Rằng hay thì thật là hay,
    nhưng sao than thở, cho con em nó nãn lòng!

    • Tiểu Điền Địa said

      Chỉ vì Hùng Dũng Trọng Sang
      Hám tiền,mê gái chẳng mần ăn chi.
      Tương Lai một giáo sư chì
      Giao đây coi thử – nước ni mạnh giàu! (?!?)

  51. kk said

    Giáo sư Tương Lai biến thành Tai Ương khi nào zậy?

  52. Tong Sơn Lương said

    Cảm ơn giáo sư Tương Lai đã có bài hợp lòng dân. Tuyệt vời !!!

    • Tiểu Điền Địa said

      Tương Lai nay hợp lòng dân
      Ngồi xem con tạo xoay vần về đâu.
      Con dân như cánh hoa dâu
      Nồm lên phương Bắc,bấc xuôi về nồm!

  53. as said

    muối đã nhạt thì làm sao ướp được cá ươn?

  54. Hữu Trí said

    Thật là tự hào được là học sinh của thày Tương Lai hơn 60 năm về trước tại trường Chu Văn An Hà Nội .
    Kích chúc Thày luôn mạnh khỏe và đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp chấn hưng nước nhà .

  55. Hà Bình Minh said

    chữ trinh còn một chút này , chẳng cầm cho vững, lại giáy cho tan !

  56. thanh đức said

    chữ trinh còn một chút này , chẳng cầm cho vững , lại giày cho tan !

  57. Doc duong gio bui said

    GS Tuong Lai da viet bai VAN TE ( SONG), tong tien DANG CONG SAN VIET NAM hay den muc….tren ca tuyet voi !
    Cam on GS nhieu… that nhieu. Chuc GS khoe manh song lau tram tuoi !

  58. Le Son said

    Vẫn còn hy vọng các bác ạ.
    Kiến vẫn có thể giết …Voi mà!!!

    Leo ra leo vào, rồi leo tuốt đến lỗ tai Voi, cắt đứt nát màng nhĩ là xong…phim. He he…

  59. b.v.h said

    UI! Tuyệt vời.

Bình luận về bài viết này