BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Mười Một 18th, 2016

10.778. Đại sứ VN: Học tiếng Trung là nhu cầu của dân Việt

Posted by adminbasam trên 18/11/2016

GS Trần Hữu Dũng bình luận: Tôi không quen và chưa hề gặp đại sứ Phạm Quang Vinh, nhưng rõ ràng là cách mà VOA chạy tít này là có ý kích động, xuyên tạc lời ông Vinh.  Theo chính bài phỏng vấn này thì ông Vinh nói: “Việt Nam hội nhập nhiều hơn với thế giới, thì việc học các ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, Nhật, Hàn và cả tiếng Trung, là một nhu cầu của người dân“, nghĩa là ông Vinh chỉ xem tiếng Trung như một trong nhiều ngoại ngữ (thậm chí, ông nói đến tiếng Trung sau cùng). Độc giả liếc qua cái tít này sẽ tưởng là ông Vinh cho rằng chỉ có tiếng Trung là cần thiết.  VOA rất bậy! (Nói như Trump: Dishonest!  Sad!)

____

VOA

Đông Hải

18-11-2016

Đại sứ Phạm Quang Vinh. Nguồn: AP

Đại sứ Phạm Quang Vinh. Nguồn: AP

Hôm 16/11, trong bài phát biểu trước báo giới tại Trung tâm Lợi ích quốc gia ở thủ đô Washington (Hoa Kỳ), đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Châu Á cả về mặt kinh tế lẫn chiến lược, với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước khác. Tuy nhiên ông cho rằng Hoa Kỳ vẫn đóng vai trò quan trọng số một tại khu vực. Ông nói:

“Về mặt chiến lược, chúng ta có những nước lớn trong khu vực, số một vẫn là Hoa Kỳ, một quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng. Xếp thứ hai và thứ ba lần lượt là Nhật Bản và Trung Quốc với vai trò ngày càng tăng trong khu vực và trên toàn thế giới.”

Ông Vinh cho rằng quan hệ giữa Mỹ và các nước trong khu vực Châu Á có lich sử lâu dài và mật thiết. Vẫn theo lời ông, Việt Nam hy vọng và tin rằng rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đặt ưu tiên cho mối quan hệ này.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Giáo dục, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

10.777. LÊ HỒNG HÀ – TỪ BÓNG TỐI BƯỚC RA ĐƯỜNG SÁNG

Posted by adminbasam trên 18/11/2016

Vũ Thư Hiên

18-11-2016

Lê Hồng Hà không còn nữa. Ở tuổi tôi, tin về cái chết của ai đó số bạn bè cùng trang lứa không còn làm tôi ngạc nhiên, nhưng lần nào cũng vậy, vẫn cứ là đột ngột. Sự ra đi không bất ngờ của Lê Hồng Hà làm tôi bàng hoàng. Tôi quen anh, mặc dầu chúng tôi rất ít liên hệ với nhau. Cảm giác hụt hẫng này y hệt trong chiến tranh, khi người bạn chiến đấu luôn ở bên mình, trên đường hành quân, trên trận địa, bỗng một ngày không thấy đâu.

Có một sự trớ trêu của số phận trong tình bạn giữa chúng tôi.

Cuối năm 1967 Lê Hồng Hà là chánh văn phòng Bộ Nội vụ, người ký lệnh điều động người đi bắt tôi. Trong nhà tù Hỏa Lò nổi tiếng, tôi chỉ đôi lần thoáng thấy anh đi cùng các viên chức làm công việc hỏi cung. Thế rồi vào một ngày không chờ đợi, khi tôi đã ra tù nhiều năm, bỗng nghe sấm động giữa trời quang – Lê Hồng Hà và Nguyễn Trung Thành, vụ trưởng Vụ bảo vệ đảng cùng ký kiến nghị đòi Trung ương đảng thẩm tra và giải oan cho những người bị bắt tù nhiều năm không xét xử trong vụ án gọi là “nhóm xét lại chống Đảng và làm tay sai cho nước ngoài”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

10.776. Bao giờ Hòn ngọc tỏa sáng Viễn đông?

Posted by adminbasam trên 18/11/2016

AFR Dân Nguyễn

18-11-2016

Đại lộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn, năm 1967-1968. Ảnh. Dave DeMIlner.

Đại lộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn, năm 1967-1968. Ảnh. Dave DeMIlner.

Trong một chương trình thời sự của đài truyền hình trung ương VTV, phát biểu trước 500 “Việt kiều yêu nước” cùng nhiều quan khách, ông thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có bài diễn văn thật ấn tượng(!).

“Hòn Ngọc tỏa sáng Viễn Đông!”

“…Trước đây người ta nói, Hòn ngọc Viễn Đông…, ngày nay tôi nói: Hòn ngọc tỏa sáng Viễn Đông!...”. (Lời ông thủ tướng NXP trước 500 “Việt Kiều yêu nước”. (Có nhiều tiếng vỗ tay sau lời phát biểu của ông thủ tướng).

Người ta cũng được biết, cách đây chưa lâu, một quan chức cao cấp của ĐCSVN, ông Đinh La Thăng, cũng có đề cập tới Hòn ngọc Viễn Đông trong một phát ngôn của mình. Ông Đinh La Thăng, người đang được ĐCSVN giao nhiệm vụ đứng đầu thành phố lớn nhất cả nước, thành phố “Cựu” Hòn ngọc Viễn Đông!

Đối với những người VN thuộc lớp “U50” trở lên, không ít hơn một lần từng nghe tới cụm từ Hòn Ngọc Viễn Đông; và đương nhiên cũng biết cụm từ này nói về thành phố Sài Gòn xưa (Nay đã bị đổi tên là TP HCM, hơn 40 năm nay!). Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 4 Comments »

10.774. VÀI NÉT ĐÁM TANG ÔNG LÊ HỒNG HÀ

Posted by adminbasam trên 18/11/2016

Nguyễn Đình Ấm

18-11-2016

Đám tang đến giờ viếng nhưng ít người. Ảnh: Nguyễn Đình Ấm

Đám tang đến giờ viếng nhưng ít người. Ảnh: Nguyễn Đình Ấm

Ăn sáng xong, tôi bảo bà “giám đốc” gia đình mỗi hai vợ chồng: Trưa nay anh đi dự đám tang, không ăn cơm. Ai thế? Đám tang ông LHH. Ông ấy có quen biết gì nhà mình đâu nhỉ, thôi anh tim phổi, mắt mũi thế không quen biết đi làm gì, độc đấy… Không, tuy không gặp ông bao giờ nhưng anh rất ngưỡng mộ một con người kiên trung, bất khuất vì dân, vì nước và phẩm giá con người… Thì anh đi nhưng nhớ đừng về nằm mấy ngày như hôm nọ đấy…

11h30, đến khu tang lễ chỉ thấy toàn bảo vệ và có lẽ công an chẳng thấy ai quen. Đến giờ viếng (12h) cũng rất ít người so với đám tang một người cỡ ông LHH. Thầm nghĩ, có lẽ do thay đổi giờ tang lễ và vào đúng giờ “chết” (12-13 h) nên ít người đến được ư… Việc này không hiểu do gia đình hay do ban tang lễ 5 Trần Thánh Tông. Nếu do ban tang lễ thì tệ quá. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 4 Comments »

10.773. TRÒ CHUYỆN CÙNG CỤ LÊ HỒNG HÀ VỀ QUÁ TRÌNH DÂN CHỦ HÓA ĐẤT NƯỚC

Posted by adminbasam trên 18/11/2016

Nguyễn Thượng Long

18-11-2016

“…Có lẽ là nhờ có nhân duyên mà từ những ngày tết 2014 đến gần đây, tôi đã có nhiều lần được trò chuyện cùng cụ Lê Hồng Hà, lại được cụ tin cẩn trao gửi tôi lưu giữ nhiều bản thảo đã công bố và cả chưa công bố của cụ. Bài phỏng vấn này là một tóm tắt không đầy đủ sau những đối thoại có ghi chép gần đây giữa tôi và cụ.

Buồn thay hai năm trước, tại thành phố biển Đà Nẵng -“Nơi đáng sống nhất hành tinh này” (NBT), bệnh tật và tuổi tác đã quật ngã cụ Trần Lâm (1925), Nguyên Thẩm Phán Toà Án nhân dân tối cao và những tai ương đó, lại diễn ra tại phòng cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt Xô Hà Nội với cụ Lê Hồng Hà (1926), nguyên Chánh Văn Phòng, nguyên uỷ viên Đảng Đoàn Bộ công an.

Biết rằng chẳng một ai nằm ngoài vòng “Luân Hồi Sinh Tử”, tôi vẫn ngày đêm nguyện cầu cho những người thầy, người bạn vong niên của tôi là cụ Trần Lâm và cụ Lê Hồng Hà vượt qua được những khắc nghiệt đang đến. Mong sao những gì mà các cụ để lại không phải là những tia chớp loé cuối cùng của những “Ngọn Hải Đăng”đã từng một thời kiêu hãnh trước đêm đen đầy bất công, bất trắc và đau khổ này”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

10.772. CẢM NHẬN NGHỀ

Posted by adminbasam trên 18/11/2016

FB Hồ Bất Khuất

18-11-2016

h1Hiện nay, gần như ai làm nghề gì đều có một ngày kỷ niệm của nghề đó. Nhiều người có vài ba ngày kỷ niệm nghề, vì hoặc là họ làm nhiều nghề; hoặc là họ làm giáo viên dạy một nghề nào đấy.

Tôi làm báo và dạy báo chí nên tôi có 2 ngày nghề: 21/6 là Ngày nhà báo và 20/11 là Ngày nhà giáo. Nhân Ngày nhà giáo, xin nói đôi điều về cảm nhận nghề.

Hai nghề này có những điểm giống nhau và cũng có những điểm khác nhau. Điểm giống nhau đó là muốn mang lại cho xã hội loài người những điều tốt đẹp thông qua việc cung cấp kiến thức, thông tin để mở mang dân trí. Những điểm khác nhau nằm ở tính chất và đặc trưng nghề nghiệp. Nghề nhà giáo được xem là nghề cao quý với chức năng “trồng người” trong vai trò của “người chèo đò”; nghĩa là người thầy đưa hết tinh thần, nghị lực, tri thức của mình góp phần đưa hết thế hệ học trò này đến thế hệ học trò khác vào đời. Người thầy lại phải có trách nhiệm làm gương về đạo đức, lối sống để học trò noi theo. Vì vậy, đại bộ phận giáo viên khi nào cũng giữ hình ảnh của trong sạch, thanh cao, phong nho nhã… Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục | Thẻ: , | 1 Comment »

10.771. 20 THÁNG 11, MỜI RƯỢU VÀ KIỀU

Posted by adminbasam trên 18/11/2016

Ông Bộ trưởng giáo dục, không thương giáo viên của mình thì chớ, còn trách họ “… Các thầy cô phải giữ phẩm chất. Khi các thầy cô giữ phẩm chất, đạo đức mà vẫn bị lôi kéo, ép buộc thì trước hết phải nói đến trách nhiệm của thầy cô rồi mới tính đến người ép buộc”. Câu nói thật khó hiểu, giữ phẩm chất, đạo đức mà vẫn bị lôi kéo, ép buộc thì trách người lôi kéo chứ sao lại trách người bị ép?

___

Lê Văn

18-11-2016

Có người bảo 20 tháng 11 là ngày “lễ”, có người thì bảo “không”. Lễ hay không, chưa bàn, nhưng các ngành khác đều có “ngày” thì ngành giáo dục có “ngày” là chuyện công bình và xứng đáng, bởi giáo dục là “quốc sách”, là ngành “chính” đào tạo con người cho xã hội. Nghị quyết nầy, đại hội kia dành cho giáo dục một số chương, điều hẳn hoi, gần đây nhất là chủ trương cải cách giáo dục cơ bản, toàn diện.

Cứ đến ngày 20.11, các cơ sở giáo dục tổ chức kỷ niệm. Ngày “kỷ niệm” nầy (tạm chia) ra hai phần: lễ và hội.

Phần lễ tiến hành trước, người dự là thầy, trò và khách mời (cấp trên của ngành, chính quyền, phụ huynh học sinh). Nội dung chính của buổi lễ có diễn văn của chủ nhà, báo cáo một số thành tích đã đạt, các phát biểu của các đại biểu, và (quan trọng nhất) phát biểu “chỉ đạo” của lãnh đạo. Ngoài ra cũng có thể có “cảm tưởng” của một số người được chọn trước. Xen kẻ là những tiết mục văn nghệ, dâng hoa, trao bằng khen, phát thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong năm qua. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 3 Comments »

10.770. TÚ TÀI IBM

Posted by adminbasam trên 18/11/2016

Nguyễn Việt

18-11-2016

Máy IBM 360 được Volkswagen sử dụng năm 1973. Ảnh: Lothar Schaack

Máy IBM 360 được Volkswagen sử dụng năm 1973. Ảnh: Lothar Schaack

Kỳ thi tú tài (TT) niên khóa 1973-1974 có nhiều điều đáng nói. Đây là kỳ thi TT cuối cùng của “chế độ Sài Gòn” và là lần đầu tiên bộ giáo dục (BGD), dĩ nhiên cũng của “Sài gòn”, dùng máy điện toán IBM (International Business Machines) chấm bài. BGD (lúc bấy giờ và bây giờ), thường kèm theo cái “đuôi” những chức năng khác nữa, như BGD + nầy, + kia, nhưng thôi, gọi BGD cho tiện.

Mặc dù máy điện toán đã có khá lâu, khoảng 1924, nhưng ở miền Nam vào những năm 70 thì còn hiếm, ngay cả mấy tiếng “máy điện toán, máy tính điện tử” cũng chưa được phổ thông. Và BGD cũng không có nên phải hợp đồng với một đơn vị quân đội Mỹ. Máy IBM dùng cho quân đội nên đặt trong căn cứ quân sự và chuyên viên điều hành là lính. Máy (nhìn hình) to như một chiếc tủ lớn, dây điện chằng chịt nối các máy với nhau. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 4 Comments »

10.769. Thăm Cuba lần này, ông Quang liệu có dám tiếp tục tụng kinh Mác-Lê?

Posted by adminbasam trên 18/11/2016

Tô Hải

18-11-2016

CTN Trần Đại Quang và lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Ảnh: Reuters

CTN Trần Đại Quang và lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Ảnh: Reuters

Cuối cùng, sau ba ngày lặng im trước chuyến công du của ông chủ tịch nước sang Cuba, nước “bạn XHCN” còn sót lại bên kia bán cầu, trưa 16/11/2016, lúc 12g05 (và cả bản tin lúc 19g00) VTV1 đã đưa tin: “Hôm nay, lúc… giờ (không có ngày) chủ tịch nước Trần đại Quang đã…” Rõ ràng, khác hẳn mấy tờ báo ruột như Q.Đ.N.D, C.A.N.D của đảng đã trót đưa tin “Đúng 13g15 ngày 15/11/2016… chiếc máy bay chở… đã đỗ xuống sân bay J.Marti… Ra đón chủ tịch và phu nhân có phó chủ tịch… Salvador Valdes Mesa…”

Mọi tin tức hoạt động đi lại, tiếp kiến, hội đàm… chỉ được đưa tin một cách “khiêm tốn” trên một vài tờ “báo không phát không” vào ngày 17/11/2016. Nhưng cũng ngày 17/11 thì có tin này trên VTV và một số tờ tin “nhanh nhẩu… đoảng”? (chưa chắc vì có thể là “có chỉ đạo”). Kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, nhận lời mời của Tổng thống Peru Pedro Paplo Kuczynsky, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao lần thứ 24 của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Lima, Peru từ ngày 17 – 20/11/2016. (Theo Vietnam+) Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 3 Comments »

10.768. NỘI DUNG BÓC BĂNG CUỘC ĐIỆN THOẠI GIỮA HỒNG HÀ VÀ HÀ SỸ PHU NGÀY 10-3-2007

Posted by adminbasam trên 18/11/2016

Hà Sĩ Phu

18-11-2016

Lê Hồng Hà. Ảnh: pro & contra

Lê Hồng Hà. Ảnh: pro & contra

Đôi lời viết thêm ngày 18-11-2016: Chỉ vài giờ nữa vị cựu Đại tá công an Lê Hồng Hà sẽ “lên đài” Hoàn Vũ, tan vào mây khói của vũ trụ thiên thu. Để tưởng nhớ và xét đoán nhân vật trước thời cuộc, không gì bằng công bố một tư liệu đã lưu trữ. Không cần bình luận gì thêm, chỉ xin lưu ý: Đây là Hồng Hà của tháng 3 năm 2007! (HSP)

***

Hồng Hà: Chào… Tốt rồi…. Tranh cãi nhé, Hà Sỹ Phu là hay tranh cãi lắm đấy (cười)… Thế nghe mình nói có rõ không? Rõ hả? Rồi, tốt lắm. Vậy sáng nay cho mình phát biểu trong nửa tiếng thôi, ông Phu và ông Quốc phát biểu thì để sau, đã biết số điện thoại của mình rồi mà…. Thế số điện thoại của Hà Sỹ Phu bây giờ là bao nhiêu? (HSP bị cắt hết 3 điện thoại bàn và không biết bao nhiêu SIM di động). Thế à? Thôi,vậy mình sẽ gọi qua Bùi Minh Quốc. Bây giờ tôi nói được chưa? Trước hết tôi kéo dài ngày tết ra để chúc tết các vị đã. Tôi chúc 03 cái, anh nhận được cái gì thì tuỳ anh, còn không thì trả lại (cười). Cái thứ nhất là có sức khoẻ, mọi sự như ý. Cái thứ hai là phát “tài”, tài chính hay tài năng thì tuỳ các ông hiểu. Cái thứ ba là đầu năm đẻ “con” trai, cuối năm đẻ “con “ gái (cười). Thế nhé! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

10.767. CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN ĐỘI

Posted by adminbasam trên 18/11/2016

Trần Thảo

17-11-2016

h

TT Nguyễn Xuân Phúc

Ngày 23 tháng 10 năm 2016, tại sự kiện trao huân chương hạng nhất cho Học Viện Chính Trị (Bộ Quốc Phòng), Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, lại một lần nữa, nhấn mạnh: “Quân đội Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà Nước và Nhân Dân, không chấp nhận tư tưởng phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”.

Ông Phúc lập luận, quân đội cần có sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, nếu xa rời sự lãnh đạo của đảng, quân đội sẽ mất phương hướng chính trị trong xây dựng và chiến đấu, sẽ phân rã về tư tưởng và tổ chức.

Ở trên tôi viết “lại một lần nữa”, bởi vì trong quá khứ, không riêng gì ông Phúc, mà những nhân vật chóp bu, đang bám vào quyền lực của đảng để kéo dài ách thống trị trên đầu trên cổ của nhân dân Việt Nam, đã từng nhắc đi nhắc lại cái chủ trương cũ mèm này. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 3 Comments »

10.766. Triệu người buồn

Posted by adminbasam trên 18/11/2016

Mai Phương

17-11-2016

Làm chính trị là phải LÌ – Cố TT Nguyễn Văn Thiệu

Mẹ tôi đã 93 tuổi, mù cả 2 mắt gần 10 năm nay. Giữa tháng 3, 2016, sau một cơn bạo bệnh, bà không còn kiểm soát được những cơn co giật kéo dài của cơ thể . Những ngày bất lực chứng kiến bà lăn lộn trên giường, oằn mình với hai cánh tay đập vô thức không mệt mỏi đến nỗi nứt cả xương cổ tay – i như tình trạng quỷ ám của nhân vật trong phim Exorcist – cộng thêm sự chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa thần kinh rằng hệ thần kinh của bà có sự tổn hại và tình trạng sẽ càng ngày càng xấu đi, anh em chúng tôi đã hết sức tuyệt vọng, chấp nhận cho số phận an bài. Thế nhưng như một phép lạ, cuối tháng 9, đột nhiên bà tỉnh táo trở lại, sinh hoạt gần như bình thường mà không bác sĩ nào giải thích được .

Ở đời, chuyện gì cũng có thể xẩy ra!

Có thể nói chiến thắng của Donald Trump trong kỳ bầu cử 2016 là cú chấn động đầy kinh ngạc trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ. Một tỷ phú con buôn không chút kinh nghiệm về chính trị; một kẻ ngạo mạn, lừa đảo, gian lận và mị dân đã đạp mọi đối thủ xuống, không chừa bất cứ thủ đoạn ti tiện nào – đang chuẩn bị bước vào tòa Bạch Ốc để lãnh đạo một cường quốc nổi tiếng thế giới về những giá trị nhân bản cao đẹp của Tự Do và Dân Chủ. Kết quả của chiến thắng là“ “bức tường lòng” ”không cần ““xây”” đã sừng sững “”dựng””, chia đôi lòng dân (ý đảng) trước khi bức tường ngăn cản di dân lậu SẼ được chính thức chào đời…… someday. Lòng dân phân hóa như Thủ Tướng CSVN Võ Văn Kiệt ngậm ngùi xác nhận về ngày “đại thắng mùa xuân 30 tháng Tư 1975”” : Triệu người vui v/s Triệu người buồn. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , | 2 Comments »

10.765. Tính khả thi của một số chủ trương, hứa hẹn của ông Donald Trump khi tranh cử

Posted by adminbasam trên 18/11/2016

Thạch Đạt Lang

17-11-2016

Nói gì thì nói, đến hôm nay kết quả bầu cử vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đã rõ, ông Donald Trump đã thắng cử với số phiếu cử tri đoàn là 279, dù bà Clinton hơn ông Trump trên 1 triệu phiếu phổ thông. Sau khi ông Trump đắc cử, đã có nhiều bài viết phân tích nguyên nhân sự thất bại của bà Hillary Clinton hoặc những yếu tố đưa đến thành công của ông Trump trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Bài viết này hoàn toàn không nói đến những chuyện đó, chỉ muốn nói đến các chủ trương, chính sách mà ông Donald Trump hứa hẹn.

Ông Trump tuyên bố sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, nếu ông đắc cử. Giờ ông đã đắc cử rồi, chỉ chờ đến ngày thứ Sáu 20.01.2017 sẽ tuyên thệ nhậm chức. Thử phân tích về tính khả thi của vài hứa hẹn trong những chủ trương, chính sách… của ông Donald Trump. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , | 5 Comments »

 
%d người thích bài này: