Archive for Tháng Tám 28th, 2016
Posted by adminbasam trên 28/08/2016
FB Luân Lê
28-8-2016

Ảnh: báo Tuổi Trẻ Cười
Mẹ ơi, đứa con hỏi: Người ta đang làm gì dưới biển thế kia mà sao vui vẻ vậy?
Người Mẹ dịu dàng đáp: Họ tắm để chứng minh là hải sản không ăn được.
Đứa con lại nói: Trời mưa sao họ lại tắm? Mà ở xóm mình trời mưa thì bọn con toàn chạy ra tắm truồng thôi. Đây người ta lại mặc quần đùi hoa hoét loè loẹt quá.
Người Mẹ thở dài: Thôi lo bài vở đi con. Người ta to béo, trắng trẻo, mặc gì hay làm gì thì việc gì đến con mà hỏi.
Đứa con phân bua: Sao lại không? Trường con bọn nó nghỉ học hết rồi. Vì cá chết không đánh bắt được. Con cũng không đến trường nữa.
Người mẹ hốt hoảng: Sao lại thế? Không đi học lấy gì mà ăn? Làm sao có đủ hiểu biết mà làm lãnh đạo sau này, còn cống hiến cho đất nước?
Đứa con quay ngoắt đi với giọng thủng thẳng: Cần gì chứ. Con thấy họ có học trường nào đâu, mà người ta vẫn được học các bài học rút kinh nghiệm, bài học sâu sắc, bài học để đời và bài học đắt giá đó mẹ. Mà bài học đắt giá là bao nhiêu tiền?
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bé 11 tuổi tự tử, Lê Văn Luân, Vũng Áng-Formosa | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/08/2016
Lao Động
Anh Đào
28-8-2016

Đám tang cháu bé 11 tuổi tự tử vì không có quần áo mới di học (Ảnh: NLĐ).
Vào buổi sáng ngày hăm hai tháng tám năm hai ngàn không trăm mười sáu, Ksor Sôn, học sinh lớp 6 ở Ia Der, Gia Lai khởi sự nấu một nồi cơm cho cha mẹ làm rẫy về có cái ăn. Sau đó, em kiếm một sợi dây… treo lên cột nhà.
Hôm ấy Sôn chỉ đang 11 tuổi.
Cha em, Ksor Phơ trưa ấy chắc cũng chỉ thiếu mỗi nước tìm một sợi dây. Anh nói trong cảm giác ân hận, tội lỗi, rằng mấy hôm nay, Sôn mong ước có một bộ quần áo mới để đến trường. Rằng vợ chồng anh năm ngoái đã hứa, rồi hứa đến năm nay. Rằng từ lúc sinh ra, Sôn chỉ mặc quần áo cũ của 2 người anh. Những bộ quần áo đã sờn rách, mặc từ mùa hạ mặc qua mùa đông. Rằng bộ quần áo mới chỉ 130 ngàn đồng, nhưng cũng là lớn đối với 2 vợ chồng một năm chỉ có việc làm 1-2 tháng mùa cafe. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bé 11 tuổi tự tử | 9 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/08/2016
Dương Văn Linh
28-8-2016

Nhiều người cho rằng những bất cập trong thực hành văn hóa trong xã hội VN ngày nay hay gọi là “đặc sản văn hóa tiêu cực” có mối liên hệ sâu sắc với quá khứ nghèo khó và thiếu thốn trong đời sống. Ảnh: Tuổi trẻ
Sáng nay (28/8/2016), sau khi đọc bài báo Người Việt ‘ra ngoài tử tế, về nước làm bừa’ trên báo VietNamNet của tác giả Trần Văn Tuấn, suy ngẫm về bài báo, tự nhiên tôi thấy cần có một số ý kiến gửi đến tác giả. Nếu vô tình ghé qua, mong tác giả bớt chút thời gian vàng ngọc để đọc và suy ngẫm!
Trước hết, xin được cảm ơn ông Tuấn vì đã nêu ra không ít những thực trạng xấu mà dù muốn hay không, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, nó đang tồn tại và có nguy cơ ngày càng trầm trọng hơn trong xã hội Việt Nam!
Những thói hư tật xấu đó là gì? Xin trích một số dẫn chứng: “Đa phần dân ta đều nghiêm túc chấp hành và hành xử khá ổn nơi công cộng khi đi ra nước ngoài, nhưng cũng chính những người này lại sống buông thả khi về nước”; “chỉ nghĩ đến sự tiện dụng và lợi ích của bản thân mà không cần biết người khác hay cộng đồng xung quanh sẽ gặp bất lợi gì!”; “Tâm lý “kén cá, chọn canh”. Như vậy, có thể hiểu nôm na rằng, người Việt đang tự rẻ rúng mình, ích kỉ và ngu dốt. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Dương Văn Linh | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/08/2016
Bayernkurier/ DĐVN21
Tác giả: Jörg von Rohland
Dịch giả: Quang Trung
27-8-2016
Đối với chính quyền và nhiều người Trung Quốc từ ngữ “tôn trọng” là một từ ngữ xa lạ. Trong khi Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp các đảo nhân tạo nhằm hỗ trợ yêu sách lãnh thổ của mình, thì người dân mải mê đi du lịch. Đặc biệt là ở nước láng giềng Việt Nam, nhiều người Trung Quốc có những hành xử rất khiếm nhã.
Theo số liệu chính thức thì mỗi năm có khoảng 120 triệu người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài. Mặc dù giữa Việt Nam và Trung Quốc đang có tranh chấp đảo tại Biển Đông, số lượng người Trung Quốc du lịch ở Việt Nam mỗi năm khoảng 5 triệu người, đứng hàng thứ nhất, kế tiếp là người Nga. Hiển nhiên đa số những người đi theo tour du lịch trọn gói từ Trung Quốc đến các phi trường quốc tế Việt Nam không thuộc thành phần đại gia. Dầu sao ở nước cộng sản này so ra vẫn rẻ.
Du khách Trung Quốc thăm phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: internet (*)
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Trung Quốc, Văn hóa | Thẻ: Khách du lịch TQ | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/08/2016
Nguyễn Văn Do
28-8-2016

Hội nghị Trung Quốc – ASEAN diễn ra ở Nội Mông giữa tháng 8 vừa qua. Nguồn: internet
Ngày 15/8/2016 Trung quốc đã mời các nước Asean đến tận vùng Mãn Châu Lý, thuộc nội Mông để họp về biển Đông. Không hiểu tại sao phải họp hành xa xôi như vậy, nhưng sau khi họp xong, người ta thông báo cuộc họp thành công tốt đẹp và cho biết rằng đến giữa năm sau (2017) thì quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) sẽ ra đời. Cả thế giới bán tín bán nghi, giới truyền thông dè dặt, không có tin nào cụ thể lọt ra, biết làm sao mà bàn luận.
COC là khát vọng của mọi người dân lương thiện, nếu nó được sinh ra sẽ mang tới hy vọng hòa bình và phát triển, nền kinh tế của Asean sẽ thịnh vượng, và qua đó trái đất sẽ bước sang trang sử ổn định một thời gian dài nữa. Có điều ước vọng ấy xem ra mỏng như tờ giấy quyến, Tập Cận Bình lúc nào cũng cầm cây tăm xỉa răng chực đâm toạt tờ giấy mỏng manh ấy. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in ASEAN, Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Trung Quốc | Thẻ: COC, Nguyễn Văn Do | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/08/2016
TS Nguyễn Thị Hải Yến, CHLB Đức
28-8-2016

Ông Trần Hồng Hà và Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: internet
Yêu cầu ông Nguyễn Xuân Phúc, đương kim thủ tướng và ông Trần Hồng Hà, đương kim bộ trượng Bộ TN-MT, phải trả lời 25 câu hỏi này một cách minh bạch trước khi người dân cho phép các ông có bất cứ động thái nào đối với Formosa.
Ngày 27 tháng 4 sau khi thảm họa Formosa Vũng Áng xảy ra gần một tháng, ông Võ Nhân Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT), đã họp báo trong 7 phút công bố rằng, nguyên nhân cá chết là do thủy triều đỏ và những hoạt động của con người, không phải do Formosa [1]. Cả người dân và trí thức đều phản bác kết luận cá chết do thủy triều đỏ. Nhiều nhà trí thức yêu cầu Bộ TNMT nếu kết luận cá chết do thủy triều đỏ thì Bộ TNMT phải công bố ảnh viễn thám và các thông số môi trường như chỉ số N/P chỉ dấu của hiện tượng thủy triều đỏ. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Cá chết hàng loạt, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Hồng Hà, Vũng Áng-Formosa | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/08/2016
FB Nguyễn Kim
28-8-2016

Ảnh: FB Nguyễn Kim
Hà Nội những ngày cuối hè năm 2016 không còn nhiều sự kiện, nên chúng tôi cũng chẳng có việc gì để làm. Tinh thần chán nản hiện lên rõ nét, anh em bạn bè ít có dịp gặp nhau. Để cải thiện tình hình, vài anh em rủ nhau đi một chuyến xuyên Việt. Rủ rê bàn tính, lúc đầu dự kiến đi 8 người, sau đó thì rơi rụng. Dù chỉ còn một nửa so với dự kiến ban đầu nhưng chúng tôi cũng quyết định lên đường.
Trên đường vào Nam, điểm mà chúng tôi muốn đến thị sát là Vũng Áng. Nơi có công ty Formosa đầu tư và đã gây ra sự khủng khiếp về môi trường cho mấy tỉnh miền Trung Việt Nam. Do không biết đường nên chúng tôi đi nhầm vào cửa sau của nhà máy Formosa. Trong cái rủi lại có cái may, dù bị nhầm đường nhưng nó lại giúp chúng tôi chứng kiến được cảnh hoang tàn, đầy chết chóc phía sau một dự án hoành tráng của công ty Formosa. Không một bóng người dân, sự vắng vẻ thật hãi hùng. Cả một làng dân cư đã bị phá hủy để dành đất cho một dự án gây nhiều thiệt hại về môi trường. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nguyễn Kim, Tàn phá môi trường, Vũng Áng-Formosa | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/08/2016
FB Thái Bá Tân
CẢI CHÍNH
28-8-2016

Nhà thơ Thái Bá Tân. Nguồn: FB TBT
Tự nhiên thành “Hiện tượng Thái Bá Tân” mới lạ.
Chính thức và nghiêm túc nhé: Tôi không hề bị an ninh hay ai đó gây áp lực cả. Nói thế là oan cho người ta. Xưa nay tôi vẫn thế, cái gì chưa được thì nói, một cách đàng hoàng và xây dựng. Cái gì hay thì khen, nhỏ cũng khen, thậm chí còn cố tìm cái tốt để khen.
Tôi thực sự vui mừng vì đất nước đã đổi mới, đời sống người dân khá hơn xưa, có thể nói đổi đời. Trong chừng mực nào đó người dân đã có tự do và dân chủ. Cả nhân quyền. Đảng lãnh đạo đất nước thì có vai trò lớn trong việc này và phải ghi nhận. Còn tham nhũng, tiêu cực này nọ là chuyện khác, chuyện nghiêm trọng, và tôi sẽ tiếp tục phản biện về chuyện này.
Vì biết không còn cách nào khác, tôi chỉ mong đảng đổi mới hơn nữa. Tôi lên tiếng với hy vọng đảng và nhà nước nhận thấy vấn đề và có chính sách thích hợp.
Tôi viết thơ con nít và thơ Phật để giúp người trẻ là chính. Lề trái chỉ khi bức xúc lắm mới viết. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Thái Bá Tân | 8 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/08/2016
FB Võ Văn Tạo
28-8-2016

Ông Võ Văn Thôn, cựu GĐ Sở Tư pháp TP HCM. Ảnh: VTC
Trưa 28-8-2016, ông Võ Văn Thôn, cựu giám đốc Sở Tư pháp TPHCM xác nhận, ông vừa quyết định từ bỏ ĐCSVN.
Ông Lê Thân, bạn tù Côn Đảo với ông Thôn cho biết, ông Thôn là một trong những nhân vật bị nổi bật trong phong trào sinh viên trước 1975, bị chế độ Sài Gòn bỏ tù ở Côn Đảo.
Về phía mình, ông Thôn cho biết, ông nghỉ hưu đã 16 năm. Ông có tham gia ký Kiến nghị tập thể 61 đảng viên. Mới đây, ông đăng ký tự ứng cử.
Ngày 24-8, theo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Quận 3, chi bộ ông tiến hành kiểm điểm “xử lý” ông, có nội dung tự ứng cử. Ông trần tình rằng ông nghỉ hưu đã lâu và không hề được tổ chức đảng thông báo cái nguyên tắc đảng viên ra ứng cử lại phải được đảng phân công hay đồng ý (tương tự trước đây, ông Trương Đình Tuyển, cựu Bộ trưởng Thương mại và ông Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng TNMT cũng tuyên bố tự ứng cử, và Ban Bí thư phải nhắc 2 ông rút). Nếu nói khuyết điểm thì đây chỉ là vấn đề thủ tục, không nên quan trọng hóa, quy chụp nặng nề. Nhưng đại diện Đảng ủy Quận 3 vẫn gò chi bộ ra hình thức xử lý kỷ luật. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Từ bỏ đảng, Võ Văn Thôn | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/08/2016
FB Nguyễn Trung Dân
27-8-2016

Ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh: internet
Đã nghĩ rằng nên chấm dứt việc nhân phát biểu của cô ca sĩ để nói chuyện thực phẩm sạch và thái độ của cô ta. Nhưng khi đọc được bài báo của ông Đào Tuấn và nhất là nhận định của bà Tiến sĩ thì tôi lại thấy cần nói lại cho rõ để đám đông không bị dẫn dắt bởi những lập luận nguỵ biện che đây sự dối trá nhằm làm lẫn lộn những khái niệm với mục đích gì đó ta không rõ (mà có khi cũng dễ hiểu thôi).
Từ phát biểu được trích nguyên văn (theo ĐT), ông ta hỏi: “Ai đó làm ơn chỉ giùm xem Linh đã sai ở chỗ nào?” Đúng, không thể nói khái niệm đúng sai của câu này, nhưng nó đúng hay sai ở thành phần cao cấp, thượng lưu mà cô ca sĩ này nêu ra để được ăn thực phẩm sạch theo cô ấy nói. Bởi cô mắng muốn ăn thực phẩm sạch thì những người có thể mua đồ đắt tiền, có thể đi nghỉ, có ô tô, nhà lầu mà lại tiếc tiền không dám mua (giá mắc, thực phẩm sạch) để bảo vệ sức khoẻ. Cô nói đúng! Nhưng ai là người có thể có ô tô, nhà lầu, có thể đi nghỉ (nơi cao cấp hay nước ngoài)? Nhân dân chăng? Ở cái đất nước mà hơn 70% dân còn có thu nhập thấp như nước ta thì ai có thể mua được thứ thực phẩm đắt tiền (không rẻ) như ý cô ấy nói? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Ca sĩ Mỹ Linh, Thực phẩm bẩn | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 28/08/2016
Bùi Văn Phú
27-8-2016
Mới đây, sự kiện ông Trương Đình Anh, nguyên tổng giám đốc công ti viễn liên FPT của Việt Nam đưa cả gia đình sang Mỹ định cư đã gây chú ý trong dư luận.
Trước sự việc này, dù trong thực tế không rõ ông Anh có là đảng viên cộng sản hay không, cũng đã có những thắc mắc được nêu lên là một đảng viên cộng sản có được nhập cư vào Mỹ hay không.
Tháng trước tôi có bài viết về những mẫu đơn xin nhập cư I-485 và nhập tịch Hoa Kỳ N-400, với các câu hỏi là người nộp đơn có liên quan hay không đến đảng cộng sản, các tổ chức khủng bố và tổ chức Nazi trong quá khứ cũng như hiện tại. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Bùi Văn Phú, Quốc tịch Mỹ, Trương Đình Anh | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/08/2016
Blog RFA
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
27-8-2016

Nhà thơ Thái Bá Tân. Ảnh: tinhhoa.net
Mạng xã hội hôm nay không những nóng lên vì tin biển đã sạch, phi trường Tân Sơn Nhất ngập như sông, máy bay huấn luyện rơi giết phi công còn rất trẻ và đâu đó người này người khác lại bực dọc vì một nhà thơ mà họ yêu mến nay bỗng dưng tuyên bố những điều gián tiếp từ khước tất cả những gì mà ông từng viết và được ưa chuộng trước đây. Nhà thơ ấy là Thái Bá Tân, với cung cách “khẩu thơ” của những bài ngũ ngôn tuyệt vời.
Từ hơn 5 năm trước thơ Thái Bá Tân được cộng đồng chia sẻ và mức lan tỏa của nó phải nói là khá lớn. Người ta thích thú vì ông viết xoáy vào các chủ đề xảy ra hàng ngày. Tính thời sự trong thơ ông rất rõ, kèm theo đấy ông bày tỏ thái độ của mình và chính điều này đã làm nên Thái Bá Tân.
Tháng 7 năm 2012 trong bài viết: “Thái Bá Tân và những bai thơ 5 chữ” chúng tôi đã được ông cho biết về thái độ của mình, với tư cách một nhà thơ như sau: Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Thái Bá Tân | 7 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/08/2016
Người Việt
27-8-2016

Trịnh Xuân Thanh khi đang là bí thư đảng ủy, chủ tịch Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam. Hình: Ảnh: PVC-MT
HÀ NỘI (NV) – “Đả hổ, diệt ruồi” vốn là cách gọi chuyện chống tham nhũng ở Trung Quốc. Dựa trên cách gọi này, người ta bảo Việt Nam cũng đang diệt “ruồi” nhưng đó là những con “ruồi” thuộc phe thất thế.
Điển hình của một giống… “ruồi”
Công an Việt Nam đã khám xét tư gia của ông Trịnh Xuân Thanh tại Hà Nội vào chiều 26 tháng 8 và bắt giữ ông này vào tối cùng ngày nhưng đến ngày 27 tháng 8, báo chí Việt Nam chỉ có tin từ bí thư tỉnh Hậu Giang, cho biết, ông Thanh – người mà trên danh nghĩa hiện là phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đang… nghỉ phép!
Một số Facebooker đang là nhà báo có thẻ hành nghề do chính quyến cấp than rằng, bị câu lưu chưa phải là… bị bắt vì công an chưa xác nhận đã… bắt và như thế thì không thể đưa tin là… chưa bị bắt vì… kỳ cục quá! Đành phải chờ “tin chính thức đã bị bắt!” Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Chống tham nhũng, Trịnh Xuân Thanh, Đả hổ diệt ruồi | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 28/08/2016
BĐLB VOA
Thiện Ý
27-8-2016

Khẩu hiệu tuyên truyền “ĐCS VN quang vinh muôn năm” trên đường phố VN. Nguồn: internet
Theo tin giới truyền thông thì hôm 18-8-2016 vừa qua, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm của tỉnh Yên Bái tên Đỗ Cường Minh đã tự sát sau khi xông vào phòng của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Yên Bái, nổ súng bắn nhiều phát giết chết cả hai lãnh đạo cao cấp của đảng và chính quyền tỉnh Yên Bái.
Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khiến đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lập tức có mặt tại Yên Bái ngay trong ngày xảy ra vụ thảm sát. Ông nói vụ nổ súng “có tính chất nghiêm trọng từ trước tới nay” và yêu cầu Bộ Công an phải tức tốc điều tra và đưa ra kết luận về vụ nổ súng này. Trong khi Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, lúc vừa xảy ra vụ việc đã vội vã cho báo giới biết công an sẽ không khởi tố vụ án vì thủ phạm Đỗ Cường Minh đã chết, nhưng nay lại tuyên bố sẽ khởi tố vụ án. Không rõ vì sao có sự đổi ý này. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Thanh toán bằng súng, Thiện Ý, Yên Bái, Đỗ Cường Minh | 1 Comment »