Archive for Tháng Tám 18th, 2016
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
FB Nguyễn Thị Oanh
18-8-2016

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Tối nay xem tin tức trên TV về sự kiện nóng nhất trong ngày: Vụ Bí thư và Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Yên Bái bị hạ sát bằng súng bởi Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Yên Bái (người này sau đó cũng tự sát luôn bằng súng). Cái chết thảm khốc của hai vị cán bộ thuộc hàng lãnh đạo cao cấp nhất của tỉnh đang làm dư luận bàng hoàng chấn động!
Lần đầu tiên, thấy ngạc nhiên vì Chính quyền đã dám công khai không giấu diếm vụ này! Việc Thủ tướng xuất hiện phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia và UBND tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo ngay sau khi vụ việc xảy ra, dù rằng chưa có gì rõ về nguyên nhân, nhưng ít nhất cũng cho thấy hình như đã có một chủ trương cho phép cởi mở thông tin, đặc biệt là những thông tin thuộc thể loại “thâm cung bí sử” như thế! Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Bạo động, Nguyễn Thị Oanh, Thanh toán bằng súng, Yên Bái | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
FB Ngọc Minh Châu
18-8-2016
Trong cuộc đời hành nghề của tôi, các bạn phóng viên báo chí luôn là những đồng đội thân yêu và nhiệt tình của tôi. Họ không quản ngại xa xôi khó khăn sát cánh cùng tôi trong sự nghiệp đấu tranh cho công lý. Tuy nhiên cá biệt một vài trường hợp tôi chưa bằng lòng với cách viết còn chưa mạnh dạn và thiếu cẩn thận, nên bài chưa phản ảnh một cách trung thực và chính xác, ví dụ như bài viết này, tôi thấy còn sai và thiếu sẽ dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc. Đặc biệt là sự kiện chính mà bạn nêu theo “tit” bài thì bạn lại không có mặt ở đó mà nhờ cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tôi rồi phản ảnh sai và thiếu những gì tôi đã trả lời bạn qua điện thoại. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Ngọc Minh Châu | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
Blog VOA
Lê Anh Hùng
18-8-2016

Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: AP
Sự vô cảm, vô trách nhiệm khó chấp nhận của nhà lãnh đạo tối cao
Thảm hoạ môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra bắt đầu bùng phát ở Miền Trung từ đầu tháng 4/2016. Vụ việc chấn động nhân tâm này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục triệu người Việt, khiến công chúng trong cả nước đi từ bất ngờ đến hoang mang lo lắng và phẫn nộ.
Trong bối cảnh đó, ngày 21 & 22/4/2016, TBT Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Những tưởng người đứng đầu hệ thống chính trị ở Việt Nam sẽ thăm hỏi, động viên hàng vạn đồng bào bỗng nhiên bị lâm vào cảnh dở sống dở chết trước khi đưa ra những quyết sách hợp tình, hợp lý nhằm giải quyết hậu quả, ổn định tình hình. Nhưng không, trong suốt hai ngày trời trên đất Hà Tĩnh, ngài TBT đã không hề hé răng lấy nửa lời về thảm hoạ khủng khiếp đó, chẳng thèm ngó ngàng gì đến đám dân đen khốn khổ trong khi vẫn điềm nhiên đến Vũng Áng để “kiểm tra tiến độ” dự án Formosa Hà Tĩnh. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: Lê Anh Hùng, Vũng Áng-Formosa | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
Blog VOA
Bùi Tín
16-8-2016

Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12. Ảnh: AP
Sắp đến ngày kỷ niệm lần thứ 71 cuộc “cướp chính quyền 19/8” và “ngày Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945”. Trong nước sẽ có kỷ niệm ồn ào, trống dong, cờ mở, mít tinh hội hè, pháo bông, liên hoan, thả tù nhân trước thời hạn. Nhưng sao lòng dân không thật là vui, không thật là mừng, và còn không ít người buồn nản, đau xót khi thấy 71 năm là thời gian rất dài mà độc lập chưa vững chắc, tự do còn xa vời, đất nước “cao tuổi” mà vẫn “không chịu phát triển”, phải nỗ lực ghê gớm 20 năm nữa mới may ra theo kịp mức sống của người dân Thái Lan hiện nay.
Cái mất về thời gian của một đất nước, một dân tộc so với các nước quanh ta thật đau lòng đứt ruột. Chế độ chính trị chân chính phải là chế độ kiến tạo dân chủ, kiến tạo phát triển trong luật pháp, kiến tạo bình đẳng xã hội, kiến tạo hạnh phúc cho toàn dân chung hưởng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Bùi Tín, Cách mạng tháng Tám | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
FB Châu Đoàn
18-8-2016
Tôi sẽ cố nhìn vấn đề khách quan nhất có thể.
Bản thân sự việc bắn nhau đối với tôi không đáng quan tâm quá nhiều mặc dù thủ tướng có nói đấy là tổn thất to lớn của tỉnh Yên Bái. Có thể tôi không có đủ thông tin về những vị cán bộ này nên cảm thấy như vậy chăng? Hàng ngày có mấy chục người dân chết vì tai nạn giao thông, theo tôi đấy cũng là tổn thất. Vậy chẳng lẽ mạng sống của cán bộ đáng quý hơn người dân?
Tôi không biết tỉnh Yên Bái sẽ tổn thất thật không bởi điều ấy còn phụ thuộc vào năng lực công tác của mấy ông cán bộ. Nếu chỉ bởi chức cao mà bảo tổn thất thì tôi nghĩ không thuyết phục. Chẳng phải có nhiều ông chức cao mà khiến ngân sách thâm hụt hàng nghìn tỉ đồng hay sao? Điều này chúng ta sẽ có được câu trả lời khi có thêm thông tin. Nhưng theo lối nghĩ thông thường thì ông này chết, sẽ có ông khác lên thay. Để xem tỉnh Yên Bái có lao đao về tổn thất này không. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Mạng tự do, Mạng xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Châu Đoàn, Thanh toán bằng súng, Yên Bái | 7 Comments »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
FB Chu Mộng Long
18-8-2016

Nhân vật Chí Phèo. Ảnh: internet
(Chỉ xin phép Nam Cao đính chính truyện cũ, không liên quan đến hiện tại à nhen, ai suy diễn tùy tiện tự chịu trách nhiệm)
Đêm hôm ấy, cụ Bá gọi Chí sang nhà khẩn cấp sau khi khâm sai đại thần cùng quan toàn quyền trát lệnh kiểm điểm về vụ phá rừng. Chí cầm chai rượu ngoại nốc một hơi rồi khật khưỡng sang nhà cụ tiên chỉ.
Cụ Bá ngồi trên tấm phản gỗ huỳnh đàn. Xung quanh toàn những đồ gỗ chạm trổ rồng phượng trị giá nghìn tỉ, kể cả sàn nhà, tường nhà cũng ốp toàn gỗ quý. Bên cạnh có cụ Lý (không phải Lý Cường con cụ Bá như Nam Cao xuyên tạc là cha truyền con nối đâu à nhen), người trực tiếp chăm lo vật sự lẫn nhân sự của làng. Thấy hắn khật khưỡng bước vào, cụ Bá ra hiệu gia nhân đóng kín cửa rồi gõ chiếc tẩu bộp bộp ba phát xuống phản, cất giọng rất sang:
– Anh không làm người tử tế được phút nào ư? Tối nay mời anh qua đây có chuyện đại sự, sẵn cụ Lý thông báo luôn kết quả kiểm điểm và thay đổi nhân sự của hội đồng tiên chỉ cho anh nghe. Anh bình tĩnh mà chấp hành. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Chí Phèo, Chu Mộng Long, Thanh toán bằng súng, Yên Bái | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
Australia Plus
Corey Hague
17-8-2016
Long Tân, Việt Nam. 18 Tháng 8 1969. Một phút tưởng niệm xúc động diễn ra trên chiến trường của Long Tân. Ảnh được cung cấp: Australian War Memorial
Một rừng cao su gần Long Tân thuộc tỉnh Phước Tuy, phía Nam Việt Nam từng là một trong những chiến địa quan trọng đối với quân đội Úc trong thời gian tham chiến tại Việt Nam.
Diễn ra vào ngày 18 tháng 8 năm 1966, Trận Long Tân được nhớ đến là một trong những trận chiến lớn và đẫm máu nhất của quân đội Úc ở Việt Nam. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Cựu binh Úc, Chiến trường Long Tân | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
FB Phương Đoàn
18-8-2016
Mời xem lại: Lê Vũ Anh, con gái ông Lê Duẩn, bị đầu độc?
Mấy ngày gần đây cư dân mạng hay share bản dịch tiếng Việt Hồi ký của Victor Maslov. Có thể đối với dân VN thì cái tên này không nói lên điều gì cả. Nhưng đối với dân khoa học Nga thì trong lĩnh vực toán học Maslov tương đương với Picasso trong hội họa hay Mayakoskyi trong thơ ca. Và Maslov còn “nổi tiếng” bởi vì ông là con rể của … Lê Duẩn, cố Tổng bí thư Đảng CSVN nổi tiếng một thời.
Mối tình lãng mạn và bi thảm giữa Maslov và Lê Vũ Anh (con gái của Lê Duẩn) có thể được ví là Romeo và Juliet thời hiện đại nhưng ít người ở VN cũng như ở Nga biết đến một cách tường tận. Kênh 1 Truyền hình Trung ương Nga đã làm bộ phim tài liệu về đề tài này từ năm 2006 với tựa đề “Запретная любовь” (Mối tình bị cấm đoán), mình cũng đã từng đọc hồi ký của Maslov nguyên bản bằng tiếng Nga đâu khoảng 1 năm trước đây. Không hiểu sao tận mãi bây giờ ở VN hồi ký này mới được phát tán rộng rãi. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Lê Duẩn, Lê Vũ Anh, Viktor Maslov | 10 Comments »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
FB Mạnh Kim
18-8-2016
Vụ bắn Bí thư Yên Bái và Chủ tịch HĐND Yên Bái gây chấn động dư luận. Ảnh: Bí thư Yên Bái Phạm Duy Cường bên phải. Nguồn: báo ĐV
Xem dân như cỏ rác và dùng không từ thủ đoạn gì, kể cả những hành vi ác độc tàn khốc, để đối phó với người dân, những người trong hệ thống đảng cũng dùng không từ thủ đoạn gì để đối phó nhau. Dù vậy, “kẻ thù nhân dân” không nguy hiểm bằng “kẻ thù đảng”. Nói cách khác, kẻ thù nguy hiểm nhất của đảng chính là đảng.
Người dân lâu nay không còn mảy may tin đảng nhưng cũng có một thực tế rằng đảng cũng chẳng tin nhau. Nội bộ đảng từ lâu đã manh mún rồi. Chẳng ngoại lực nào có thể làm được điều đó. Chỉ có đảng với đảng. Phát đạn Yên Bái không chỉ đang làm rúng động dư luận từ Bắc xuống Nam. Nó đang làm lạnh sống lưng rất nhiều người. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Ha Vu, Hữu nguyên, Lê Văn Luân, Mai Bá Kiếm, Mạnh Kim, Ngọc Vinh, Nguyễn Quang Thạch, Thanh toán bằng súng, Yên Bái | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
BBC
Hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn
18-8-2016

Các báo tại Việt Nam đưa tin
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái dùng súng bắn Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy rồi tự sát ngay trước khi khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sáng 18/8.
BBC nhận được thông tin cả ba người đã tử vong.
Trang mạng một tờ báo ở Việt Nam, báo Pháp luật Việt Nam, đưa tin đầu tiên rằng Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã nổ súng bắn lãnh đạo tỉnh, nhưng liền sau đó đã gỡ bài.
Tuy vậy, sau đó một số báo ở Việt Nam đã đưa tin này.
Tin tức cũng đang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Facebook.
Bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam, được các báo như Tuổi Trẻ và Dân Việt, đăng lại, cho biết sáng 18/8, ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đã rút súng bắn Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Thanh toán bằng súng, Yên Bái | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
Tuổi Trẻ
Thân Hoàng – Đức Bình
18-8-2016
Một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra sáng 18-8 tại Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị bắn đã tử vong vào trưa nay..
Các nạn nhân đã được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Nghi phạm dùng súng bắn vào hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái là Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết.
Trưa cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, thứ trưởng Bộ Công an cũng đã có mặt tại Yên Bái để trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Phạm Duy Cường, Thanh toán bằng súng, Yên Bái, Đỗ Cường Minh | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
TBKTSG
Vũ Thành Tự Anh
18-8-2016

Hậu quả Formosa đang để lại là những bãi biển vắng hoe. Ảnh: ĐỨC NGỌC
Việc Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa), doanh nghiệp gây ra thảm họa môi trường ở miền Trung hồi tháng 4, đã được hoàn thuế hơn 13.000 tỉ đồng(*) đang thu hút sự chú ý của dư luận. Sự thật về khoản tiền hoàn thuế này là như thế nào?
Theo Công văn 3475/TCT-KK ngày 4-8-2016 của Tổng cục Thuế, từ tháng 4-2014 đến tháng 5-2016, Cục Thuế Hà Tĩnh đã hoàn tổng cộng 13.483 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Formosa. Việc này hợp pháp vì theo Thông tư 205/2009/TT-BTC, đối với các máy móc, thiết bị… trong nước chưa sản xuất được thì doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu. (Xem thêm box Cơ sở pháp lý để hoàn thuế GTGT cho Formosa).
Tuy nhiên, có một số khe hở từ các quy định của Việt Nam đã bị Formosa lợi dụng triệt để. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Hoàn thuế, Vũ Thành Tự Anh, Vũng Áng-Formosa | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
Nguyễn Tấn Thành
18-8-2016

Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng Kiểm lâm Yên bái. Ảnh: Kênh 13
Thấy Mác, Lê, Mao, Hồ cũng có cái đúng là ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh. Tình trạng áp bức nhau trong nội bộ đảng là thường xuyên, nhưng hôm nay còn cao hơn khi Đất nước giờ khánh kiệt khó còn chỗ vơ vét. Buộc đám mới lên phải áp bức, bóc lột, vơ vét đám cũ tạo ra những mâu thuẫn phải đấu tranh tới cùng.
Thấy áp bức mà ông Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái – ông Đỗ Cường Minh này nhận chỉ là nhỏ. Còn cả ngàn ông đang bị áp bức hơn thế, kể cả ông X đang bị dồn tới đường cùng …. Trong cả ngàn ông này cũng sẽ có hơn trăm ông làm theo Đỗ Cường Minh rút súng bắn lãnh đạo đảng nữa.
Thấy thế là chưa thấy, phải thấy:
– Với một Đất nước tiêu điều, với một đội ngũ lãnh đạo dư sự ngu dốt để tìm một con đường ra, thừa lưu manh côn đồ để đàn áp Dân và đồng đảng với nhau như thế này, thì tất yếu sẽ có nhiều Đổ Cường Minh trong tương lai gần. Nhưng chắn chắn trong những Đổ Cường Minh đó không ai cũng chọn tự tử sau khi giết lãnh đạo đảng+. Mà họ còn sống để giết tiếp để giải phóng Dân tộc, để cho con cái của họ được sống trong một Đất nước không còn Cộng sản. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Yên Bái, Đỗ Cường Minh | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
BBC
18-8-2016

Ảnh tư liệu cho thấy một cựu binh Úc đội chiếc nón tưởng niệm trận Long Tân. Ảnh: Getty
Mời xem lại: “Nhạy cảm”. Chấm. Không nói thêm
Việt Nam cho phép Úc vào khu vực trận đánh cũ bị cấm, để tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm sự kiện đẫm máu trong Chiến tranh Việt Nam.
Hơn 1.000 cựu binh Úc và gia đình đến Việt Nam để tưởng niệm trận đánh Long Tân.
Lễ tưởng niệm, tiệc và hòa nhạc vẫn bị yêu cầu hủy bỏ.
18 binh sĩ người Úc và hàng trăm lính Bắc Việt đã chết trong trận chiến ở khu vực miền Nam Việt Nam vào ngày 18/8/1966.
Sự nhạy cảm tại địa điểm được cho là nguyên nhân dẫn đến quyết định bất thường đòi hủy sự kiện này.
Hôm thứ Tư 17/8, cảnh sát cấm đường đi đến khu vực từng xảy ra trận đánh, nằm trong một khu đất tư nhân, mà không đưa ra bất cứ giải thích nào. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Chiến trường Long Tân, Lễ tưởng niệm | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
PLVN
18-8-2016
(PLO) – Theo nguồn tin riêng của Báo PLVN Online, vào sáng nay (18/08) tại buổi họp Hội đồng nhân dân của tỉnh Yên Bái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã nổ súng bắn lãnh đạo tỉnh.
Theo thông tin ban đầu, người gây ra vụ nổ súng này là Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái – ông Đỗ Cường Minh. Tại cuộc họp Hội đồng nhân dân được tổ chức sáng nay, ông Minh đã bất ngờ rút súng bắn thẳng về phía 2 lãnh đạo Tỉnh Yên Bái (xin không đưa tên cụ thể), trong đó có một đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Ngay sau khi nổ súng bắn lãnh đạo, ông Minh dùng súng bắn vào đầu mình để tự tử. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bí thư Tỉnh ủy, Yên Bái | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
FB Nguyên Đại
18-8-2016

Công An Việt Nam phong tỏa đường vào khu vực kỷ niệm ở Long Tân – ABC News, Liam Cochrane
Vâng, đây là lý do mà phía VN đưa ra để từ chối việc Úc tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Long Tân, một sự kiện có tính quân sử của Úc, được dự trù diễn ra ở Bia Thánh Giá Long Tân, thuộc xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vào hôm nay (18/8/2016).
Tổng Hội Cựu Quân Nhân Úc đã chuẩn bị cho sự kiện này từ 18 tháng trước. Việc chuẩn bị đã hoàn tất. Sự kiện này bao gồm đêm họp mặt và triển lãm kỷ niệm chiến trường với có mặt của Đại Diện Nữ Hoàng và Thủ Tướng Úc, Thủ Lãnh Đối Lập và Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh Tân Tây Lan tổ chức tại Hội Trường Quốc Hội ở thủ đô Canberra của Úc cùng với hơn 900 người khác, bao gồm 400 cựu quân nhân Úc trực tiếp tham chiến tại Việt Nam, vào đêm 17/8/16; trước khi, theo dự trù, sẽ có hơn 1000 người Úc bao gồm những quân nhân đã trực tiếp tham gia trận đánh lịch sử đó, lần đầu tiên trở lại vùng đất chiến trường tại Việt Nam, sau nửa thế kỷ cùng với thân nhân của họ. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Chiến trường Long Tân, Nguyên Đại, TT Úc Malcolm Turnbull | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
FB Ngọc Minh Châu
17-8-2016

Con nạn nhân mang di ảnh đến tòa. Ảnh: báo PLVN
Sinh thời, anh Phan Văn Tuấn là một thanh niên khỏe mạnh đẹp người tốt nết, hiền lành xốc vác, làm việc chăm chỉ. Gánh nặng cha mất, mẹ ốm đau, 3 chị em gái đi lấy chồng, một mình anh cáng đáng nuôi mẹ già đau yếu. Vì thế ngoài 3 chục tuổi mới lập gia đình. Là một người con hiếu thuận với mẹ, người đàn ông sống có trách nhiệm không chỉ với vợ con gia đình mà với bà con bạn bè, họ hàng, làng xóm anh luôn nhiệt tình, hết lòng giúp đỡ những ai gặp khó khăn.
Chiếc xe ô tô bán tải hiệu Nissan BSK 37C -07401 mà anh lái khi gặp tai nạn cũng là thành quả do quá trình chăm chỉ làm lụng của anh mà sắm được làm phương tiện kiếm sống nuôi mẹ già vợ con. Ngày 18/ 3/2015 anh chở người làng là anh em ông Thu, ông Đông đến bệnh viện thăm cháu ốm. Trên đường về, ngã tư gần nhà, trong lúc xe anh đang đỗ dừng chờ đèn đỏ thì bị chiếc xe ngược chiều đối diện bên kia ngã tư vượt đèn đỏ đâm trực diện vào, mọi người đưa anh vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Ngọc Minh Châu, Phan Văn Tuấn | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
VOA
17-8-2016

Đoàn xe thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rầm rộ kéo vào phố cổ Hội An, bất chấp bảng cấm xe cơ giới, 8/8/2016. Ảnh: DLB
Trong một hội nghị hôm 17/8 ở Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã xin lỗi nhân dân về việc đoàn xe của ông hồi tuần trước đã đi vào một phố cấm ở Hội An.
Báo chí Việt Nam trích lời Thủ tướng Phúc phát biểu tại hội nghị về cải cách hành chính như sau: “Thủ tướng đã đi bộ trước hàng cây số rồi, xe ôtô vẫn đi phía sau, Thủ tướng không biết. Nhưng khuyết điểm đó vẫn có trách nhiệm của Thủ tướng trong việc quán xuyến, cũng phải xin lỗi người dân để người dân thông cảm”.
Sự việc làm thủ tướng Việt Nam phải xin lỗi diễn ra vào chiều muộn ngày 8/8 khi ông Phúc ghé thăm khu phố cổ ở thành phố du lịch Hội An trước khi dự một hội nghị về phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam.
Thủ tướng đã đi bộ và trò chuyện với nhiều người ở khu phố cổ. Sau chuyến thăm, trên mạng xã hội đã xuất hiện các bức ảnh và một số đoạn video cho thấy một đoàn xe có cảnh sát hộ tống được cho là của thủ tướng đã chạy trên phố đi bộ. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nguyễn Xuân Phúc, Phố cổ Hội An | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
BBC
17-8-2016

Ông Trần Huỳnh Duy Thức trong phiên tòa năm 2010. Ảnh: AFP
Gia đình tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức nói ông Thức bị cưỡng bức lao động, sau chuyến thăm ông tại Trại giam số 6 tỉnh Nghệ An hôm 14/8.
Luật sư Lê Công Định, một cựu tù nhân chính trị, viết trên mạng xã hội: “Theo lời anh Thức kể lại, vào ngày 8/8/2016, quản giáo của trại giam ép buộc anh phải đi lao động, điều mà trước đây chưa từng xảy ra đối với anh. Công việc là xếp giấy vàng mã mỗi ngày 8 tiếng”
Trả lời BBC Tiếng Việt từ Sài Gòn, em trai ông Thức, ông Trần Huỳnh Duy Tân kể lại sự việc: “Anh [Thức] nói anh không đồng ý lao động ép buộc như vậy, do trại giam không có chịu ký hợp đồng lao động thì anh ấy không đi lao động.”
“Trong những ngày đó, tám tiếng đồng hồ như vậy trại giam họ cúp điện. Ở Nghệ An thời gian này rất nóng, nhiệt độ có khi lên đến 41 độ hoặc trên đó nữa, mà không có điện làm sao chịu nổi.” Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Trần Huỳnh Duy Thức | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 18/08/2016
FB Luân Lê
18-8-2016
Cuộc đời và tuổi trẻ của bạn bỗng trở nên rẻ nhạt, nhạt nhẽo và trôi qua thực sự vô nghĩa với những trò chơi bắt con Pokemon ảo ảnh như hình ảnh thực sự đáng buồn dưới đây.
Nhưng có lẽ, chỉ khi đi qua rồi người ta mới nhận ra, đã từng có một quãng đời mình đã phung phí quá nhiều thứ, từ thời gian, ước mơ, cơ hội và cả sự trưởng thành nữa, và vô tình họ đã trở thành nô lệ của những thú vui tầm thường, nhảm nhí. Một cách mê muội đến mụ mị không lối thoát ra.
Người ta vẫn hay nói, chúng ta không được quyền lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn được quyền lựa chọn cách sống như thế nào.
Nhìn vào người đàn ông tật nguyền không chân, không tay, Nick Vujicick, anh ấy sống một cách can trường, đầy cố gắng và làm sao cho mọi thứ trở nên ý nghĩa nhất, trong từng giờ trôi qua. Anh ấy mang lại niềm vui sống và nghị lực cho những người không chỉ ở nơi anh ấy sinh ra, mà là nhiều nơi trên thế giới này, anh ấy truyền cảm hứng cho những người tật nguyền khác, thậm chí cả triệu người lành lặn tay chân mà trong đời lại bỏ rơi và lãng quên mất mình. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Trung Quốc, Xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bắt cóc, Lê Văn Luân, Mổ lấy nội tạng, Trung tâm hành chính Đà Nẵng | Leave a Comment »