Archive for Tháng Tám 15th, 2016
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
TMCNN
15-8-2016

Bà con Giáo hạt Nhân Hòa cùng với linh mục Quản xứ Giuse Nguyễn Xuân Phương và một số vị linh mục khác đã đi bộ hơn 5km để phản đối Formosa đã gây ra vụ thảm họa ô nhiễm môi trường biển Miền Trung. Ảnh: TMCNN
Theo lời mời gọi của Đức Giám mục Giáo phận Vinh hơn 30.000 giáo dân đến từ nhiều Giáo hạt như Cầu Rầm, Nhân Hòa, Cửa Lò, Đông Tháp… tham dự thánh lễ Đại trào Đức Mẹ Linh Hồn Và Xác Lên Trời, tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, vào sáng ngày 15.08.2016.
Trước khi thánh lễ trọng thể diễn ra, hàng ngàn giáo dân thuộc nhiều giáo xứ dưới sự hướng dẫn của các Linh mục Quản xứ như Giáo xứ Nhân Hòa đã tuần hành một cách ôn hòa từ nhà thờ đến Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài với thông điệp: yêu cầu nhà cầm quyền đóng cửa vĩnh viễn Formosa, Chính quyền bao che Formosa là một tội ác, Yêu cầu chính phủ đóng cửa Formosa…
Bà con Giáo hạt Nhân Hòa cùng với linh mục Quản xứ Giuse Nguyễn Xuân Phương và một số vị linh mục khác đã đi bộ hơn 5km để phản đối Formosa đã gây ra vụ thảm họa ô nhiễm môi trường biển Miền Trung. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Giáo dân Nghệ An, Giáo phận Vinh, Vũng Áng-Formosa | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
Foreign Affairs
Tác giả: Mira Rapp-Hooper[1]
Dịch giả: Đỗ Kim Thêm
22-7-2016
Ngày 12 tháng 7 năm 2016 đã đánh dấu một bước ngoặt trong các cuộc tranh chấp dai dẳng về Biển Đông. Sau hơn ba năm tiến hành thủ tục tố tụng tại Tòa án Trọng tài Thường trực, một cơ quan quốc tế ở The Hague, một tòa án được thành lập theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) đã đưa ra một phán quyết được khắp nơi chờ đợi về một vụ kiện mà Philippines khởi tố vào năm 2013 để chống lại các khiếu nại về hàng hải của Trung Quốc[2] đối với hầu hết các hải lộ còn tranh tụng[3].
Nhiều nhà quan sát đã kỳ vọng rằng tòa phán quyết thuận lợi cho Manila. Họ cũng đã đoán được là Trung Quốc bác bỏ phán quyết của tòa, bởi vì là bên đã ký vào Công ước, Bắc Kinh từ lâu đã phản đối các thủ tục tố tụng và cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ không tuân thủ phán quyết. Nhưng có một thiểu số dự đoán phán quyết sẽ là chung quyết khi cuối cùng phán quyết chính thức thông báo. Tòa phán quyết có lợi cho Philippines trên hầu như tất cả luận điểm, toà tuyên bố gần như tất cả các yêu sách về hàng hải của Trung Quốc trong khu vực là không có giá trị theo luật quốc tế. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Pháp luật, Trung Quốc | Thẻ: Phán quyết của Tòa Trọng tài, Vụ kiện "đường lưỡi bò", Vụ kiện Phi - Trung | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
Xã luận BNS TDNL số 249
Ban Biên Tập
15-08-2016
“Quyết liệt” hiện là một trong những từ được giới lãnh đạo Việt cộng ưa dùng, nhất là trong vụ Formosa. Xin đan cử vài ví dụ. Trong cuộc họp báo chính phủ tại Hà Nội ngày 30-06-2016 để trấn an công luận, Văn phòng Chính phủ đã ra thông cáo báo chí trong đó có đoạn: “Ngay sau khi có thông tin về sự cố, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp và thường xuyên là Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người dân vùng bị thiệt hại; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bước đầu đánh giá thiệt hại về kinh tế, xã hội, môi trường”. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cũng hùng hồn khẳng định “Việc công bố hôm nay thể hiện chủ trương công khai của Đảng và Nhà nước. Ngay từ đầu những người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã quyết liệt chỉ đạo yêu cầu điều tra nhanh chóng xác định nguyên nhân, thủ phạm gây ra, đánh giá hậu quả gây ra, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: BNS Tự do Ngôn luận, Hoàn thuế, Tàn phá môi trường, Vũng Áng-Formosa | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
Blog RFA
CanhCo
15-8-2016

Gia đình nhà văn Phùng Gia Lộc. Ảnh: Tư liệu gia đình/ báo TN
Câu chuyện 28 năm về trước từng ám ảnh cả nước nay quay trở lại với chính cái nơi mà nó từng xảy ra. Trở lại với nội dung không sai một mảy may chỉ khác là nhân vật trẻ hơn, nghèo hơn và nhất là chung quanh nó không ai còn căm phẫn như ngày xưa, thậm chí người ta xem nó bình thường, không có gì phải ầm ĩ.
Ngày 23 tháng 1 năm 1988 báo Văn Nghệ lúc ấy do nhà văn Nguyên Ngọc coi sóc, đã đăng một bút ký của nhà văn Phùng Gia Lộc mang tên “Cái đêm hôm ấy đêm gì?” kể lại câu chuyện của một gia đình mà tác giả chứng kiến.
Lúc ấy chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa có chính sách tận thu thuế của dân, bất kể nghèo cách mấy cũng phải đóng đủ số thuế mà địa phương đưa ra. Câu chuyện xoay quanh một gia đình nghèo, vì nghèo quá mà lại có một bà mẹ già gần tới ngày về với tổ tiên nên người nhà đã đóng cổ quan tài cho cụ. Trong chiếc quan tài ấy người nhà của cụ cất 70 kí thóc để sau này khi có tang ma thì mang ra sử dụng, vậy mà do không tiền đóng thuế số thóc ấy đã bị chính quyền thẳng tay lật chiếc quan tài và tịch thu bằng hết.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Cái đêm hôm ấy đêm gì, Phùng Gia Lộc, Thuế má | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
Bình Luận Án
Cát Hiệp
15-8-2016

Lê Trần Ngọc Trân đã xin rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 sau khi bị mạng xã hội bươi móc ác ý.
Ngày hôm qua báo chí trong nước đưa tin khá rầm rộ về chuyện của hai người đẹp, một bên xứ trời Tây, một ở ngay nước Việt mình. Cả hai đã cùng có một hành động giống nhau và theo tôi là “đẹp”, có trách nhiệm – đó là chủ động quyết định rút lui khỏi vị trí hiện tại, sau khi có một hành động sai sót, vi phạm nhỏ và nhận được một số chỉ trích từ dư luận xã hội. Tuy nhiên sau hành động ấy, phải chăng cả hai đều đã đẹp hơn, nhận được sự tán thưởng, tôn trọng nhiều hơn (và xen lẫn chút luyến tiếc). Có lẽ vì cả hai đều đẹp như những người mẫu chăng? hê hê.
Trường hợp đầu là nữ Bộ trưởng Bộ Trung học, Giáo dục và Đào tạo người trưởng thành Thụy Điển Aida Hadzialic, 29 tuổi (trẻ nhất Thụy Điển) đã quyết định từ chức vì lý do uống rượu bia mà vẫn lái xe ô tô.
Theo tin trên các báo, sau bị cảnh sát kiểm tra đột xuất vào tối ngày 12/8/2016 và phát hiện có dấu hiệu sử dụng rượu bia khi lái xe, với kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu ở mức 0,2gr/lít máu (mức vừa đủ đề coi là vi phạm luật giao thông ở Thuỵ Điển) bà Aida Hadzialic đã quyết định từ chức.
Tại cuộc họp báo hôm 13/8/2016, Bộ trưởng Aida Hadzialic thừa nhận đã uống 2 ly rượu trong buổi hoà nhạc ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch trước khi lái xe về thành phố Malmo. Hãng tin Aftonbladet của Thuỵ Điển dẫn lời Bộ trưởng Hadzialic nói: “Sau buổi hoà nhạc, tôi đã quyết định tự lái xe về Malmo với suy nghĩ rằng hai cốc rượu sẽ không ảnh hưởng tới mình. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận đó là sai lầm tệ hại nhất trong cuộc đời tôi. Tôi quyết định từ chức vì tôi nghĩ rằng việc tôi làm là một việc rất nghiêm trọng”.
Được biết Hadzialic trúng cử vào năm 2014 khi mới 27 tuổi và đã trở thành bộ trưởng trẻ nhất cũng như là bộ trưởng đầu tiên của Thuỵ Điển theo đạo Hồi. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: Aida Hadzialic, Lê Trần Ngọc Trân, Từ chức | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
Đại Kỷ Nguyên
Tác giả: Jack Phillips, Epoch Times
Dịch giả: ĐKN
14-8-2016
Nhân công khách sạn Shin Chiao tại Bắc Kinh bước đầu xây dựng một lò luyện thép nhỏ ở trong sân của khách sạn trong thời kỳ Đại Nhảy Vọt tháng 10 năm 1958. (JACQUET-FRANCILLON/AFP/Getty Images)
Một nhà văn đã bóc trần cái chết của hàng triệu người dân Trung Quốc trong thời kỳ Đại Nhảy Vọt, ông cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố ngày càng nhiều các tài liệu chi tiết về sự đẫm máu và đói kém trong thời kỳ này.
Hàng chục triệu người đã chết trong cuộc Đại Nhảy Vọt, đây là một cuộc vận động nhằm đáp ứng sở thích cá nhân của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Mao Trạch Đông từ năm 1958 đến 1962 – khi Mao nghĩ rằng có thể biến lực lượng lao động nông nghiệp vùng nông thôn Trung Quốc trở thành hợp tác xã tập trung. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Trung Quốc | Thẻ: Mao Trạch Đông, Đại Nhảy Vọt | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
FB Trương Nhân Tuấn
15-8-2016
Hôm qua đọc báo thấy con trai anh Ba Thánh hỏi các đại biểu HDND “Chúng ta thu thuế để làm gì ?“, nhân bàn cãi vụ có tăng học phí SVHS hay không. Một điểm son cho con trai anh Ba Thánh. Đà Nẵng lấy quyết định không tăng học phí. Gia đình có con em đi học từ nay mua thêm được bộ quần áo mới cho con, hay có thêm miếng thịt trong bữa cơm gia đình, là nhờ cậu cả anh Thanh.
Ở các xứ tư bản đang giẫy chết tiền thuế được xài ra sao, cậu cả anh Ba Thánh đã nói rành rọt. Nhưng câu hỏi “ta đóng thuế để làm gì” cũng cần có câu trả lời “phụ lục”. Bởi vì “ta” ở đây không giống ai. Chế độ “ta” là “xã hội chủ nghĩa”, tức chế độ lo cho người nghèo, nhưng thực chất là chế độ của bọn tư bản lưu manh, ưu tiên cho bọn có tiền, có quyền bóc lột người nghèo đến tận xương tủy, tệ hại gấp trăm lần thời thực dân phong kiến.
Thời thực dân phong kiến người dân một cổ hai tròng: tròng thực dân và tròng vua quan địa phương. Sưu cao thuế nặng đánh trên tầng lớp người nông dân, chiếm phần lớn trong xã hội. Dầu vậy, người nông dân “trên răng dưới dế” cũng có mảnh đất cắm dùi và pháp luật dầu bất công nhưng cũng đủ che chở cho họ. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bóc lột, Thuế má, Trương Nhân Tuấn, Vũng Áng-Formosa | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
FB Ngọc Minh Châu
15-8-2016

Tác giả Ngọc Minh Châu
Tôi đang tham gia phiên toà xét xử công khai vụ án Đặng Thị Thuấn vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tại toà án nhân dân tỉnh Nghệ An. Án xử công khai nhưng cổng toà bị khoá, một xe cam nhông CSCĐ đứng chắn cổng toà không cho bất cứ người dân nào vào phòng xử án.
Đến giờ xử án Cảnh sát ngồi chật phòng xử. Tôi có ý kiến đề nghị đứng lên trả chỗ cho dân vào dự phiên toà. Nhưng mấy cậu công an trẻ hơn cả con tôi đã chỉ tay vào mặt tôi quát là “Luật sư nói láo, luật sư không có quyền !”.
Toà chưa khai mạc, tôi đứng lên tuyên bố chụp ảnh những cảnh sát ngồi tranh chỗ dân trong phòng xử để gửi chánh án và bộ trưởng bộ công an.
Một tên côn đồ mặc áo thường dân sừng sộ đe đập máy của tôi. Tôi bỏ về vì toà vi phạm Hiến pháp khoá cổng toà không cho dân dự phiên toà. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Công an sách nhiễu người dân | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
Ngàn Lau
Vũ Hoàng Nguyên
Tháng 7 năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thuộc khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) xảy ra cuộc đảo chính hụt. Kết quả là số người đứng ra đảo chánh bị bắt và vị tổng thống thoát đảo chính ra thiết quân luật để có đủ điều kiện thanh lọc tất cả những người có ý định đảo chính. Đây là cuộc đảo chính thứ 6 của Thổ Nhị Kỳ trong 60 năm qua (1960, 1971, 1980, 1993, 1997, và 2016). Cuộc đảo chính năm 1997, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã vận động tổ chức quần chúng và hệ thống hành chánh để buộc nhà cầm quyền Thổ từ chức mà không cần sử dụng quân đội như các kỳ đảo chính khác.
Trên thế giới cũng có rất nhiều quốc gia xảy ra những cuộc đảo chính do quân đội thực hiện. Những cuộc đảo chính này thường xảy ra ở những quốc gia có hệ thống chính trị không dân chủ. Tuy nhiên ở những quốc gia dân chủ cũng vẫn xảy ra đảo chính chẳng hạn như Pháp xảy ra cuộc đảo chính hụt vào năm 1961 để lật đổ Tổng Thống Charles de Gaulle.
Tại sao có những cuộc đảo chính và chúng ta học được bài học gì từ những cuộc đảo chính này? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị | Thẻ: Vũ Hoàng Nguyên, Đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
Hà Dương Minh
15-8-2016

Mác – Lenin. Ảnh: internet
Trên báo điện tử Bauxite Việt Nam ngày 13/8/2016, dưới tiêu đề “Hãy bỏ cuộc chiến này sau lưng chúng ta“, Mary Beth Marklein cho biết Đại học Fulbright Việt Nam sắp khai giảng nhưng còn chần chờ trước đòi hỏi của Nhà nước Việt Nam là theo Luật pháp Việt Nam thì phải giảng dạy Chủ nghĩa Mác-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thế giới đã bước qua gần một phần tư thế kỷ 21. Trong chương trình đào tạo của nhiều trường đại học Phương Tây cũng có môn học về học thuyết Mác chứ đâu chỉ có ở Việt Nam. Ngay trước năm 1975, môn học về Chủ nghĩa Mác đã được giảng dạy tại Đại học Văn khoa Saigon của Việt Nam Cộng hòa. Điều mà Đại học Fulbright Việt Nam nên cân nhắc là giảng Chủ nghĩa Marx như thế nào chứ không phải là giảng hay không giảng.
Nước Đức, quê hương của Karl Marx, bây giờ không thực hành chủ nghĩa Marx nhưng vẫn tự hào có Marx là một trong những triết gia người Đức nổi tiếng thế giới. Đông Đức ngày nay vẫn bảo tồn con đường mang tên Karl Marx. Học thuyết của Mác vẫn được giảng dạy có phê phán trong một số trường đại học cùng với một số học thuyết khác. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Giáo dục, Đảng CSVN | Thẻ: Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Hà Dương Minh, ĐH Fulbright | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
TTT/ Soha
Đào Tuy- Tuấn Nam
15-8-2016
Nói như lời ông Nguyễn Sỹ Thành, Trưởng làng Thành Liên thì đứa trẻ mới chào đời đã biết… tự nguyện đóng góp nhiều khoản quỹ, phí.
Ở Trường Sơn, đứa trẻ mới lọt lòng đã phải tự nguyện đóng góp vô số những khoản phí, quỹ. Thậm chí, có làng, người ta còn bắt cả trẻ con phải lo… chỗ chết cho mình.
Kỷ lục kinh hãi: Một gia đình đóng 17 triệu đồng/vụ
Ở thôn Thành Liên (xã Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa), nhà ông Nguyễn Trọng Xuyên vốn đông con nhiều cháu. Chính thế, mỗi mùa đóng góp, ông Xuyên luôn giữ kỷ lục về lượng tiền phải nộp cho làng, xã.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Thanh Hóa, Thuế má | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
Người Việt
14-8-2016

Xe vận tải chở bùn được khai thác một cách lén lút tại lòng hồ Hố Dọc để đem tới đắp nền cho cao tốc. (Hình: Lao Ðộng)
VIỆT NAM – Sau khi liên tục tố cáo nhà thầu Trung Quốc thi công gian dối nhưng hệ thống công quyền vẫn bất động, dân chúng đã nói chuyện với báo giới. Dẫu câu chuyện được công khai song… chưa đến đâu.
Cao tốc Quảng Ngãi-Ðà Nẵng được xem là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của miền Trung Việt Nam. Sau khi hoàn tất, cao tốc này sẽ là một phần của cao tốc Nam-Bắc.
Năm 2011, chính quyền Việt Nam bắt đầu tiến hành giải tỏa nhà cửa, thu hồi đất, bồi thường để thực hiện dự án cao tốc Quảng Ngãi-Ðà Nẵng. Hiện chưa rõ vì sao Tổng Công Ty Ðầu Tư Phát Triển đường cao tốc Việt Nam lại giao gần 11 cây số chạy ngang xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong 140 cây số của cao tốc Quảng Ngãi-Ðà Nẵng cho một nhà thầu Trung Quốc thực hiện. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Môi trường, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: nhà thầu Trung Quốc | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
Dân Việt
Nam Cường
15-8-2016
Sau khi NTNN/Dân Việt đăng bài phản ánh vụ việc nhà thầu Trung Quốc đổ đất trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tại 2 xã Bình Nguyên và Bình Trung (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), một số kẻ lạ mặt đã kéo đến nhà nhân chứng Phạm Tấn Lực, doạ “xử ngọt”.
“Cấm đụng đến nhà thầu Giang Tô”
Ông Phạm Tấn Lực (thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung), người từng làm bảo vệ cho đội xe thi công của nhà thầu Giang Tô (trúng gói thầu A3, cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, đoạn qua huyện Bình Sơn) vừa gửi đơn tố cáo tới báo chí, Công an huyện Bình Sơn việc ông và các thành viên trong gia đình bị một số người lạ mặt gọi điện và tới tận nhà doạ giết.
Nhà thầu đang lấy đất ở hồ Hóc Dọc. Ảnh: Nam Cường Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: nhà thầu Trung Quốc, Xã hội đen | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
FB Chú Tễu
Tư liệu lịch sử của Nguyễn Hữu Đang
Trưởng ban tổ chức ngày độc lập 2-9-1945

Chỉ còn một ngày nữa để chuẩn bị xong “Ngày Độc Lập” trong cả nước, lại phải xong chu đáo đến mức bảo đảm kết quả xứng đáng với tầm quan trọng của đại lễ mà Cụ Hồ nhắc tôi là “Sự kiện kết thúc cách mạng tháng Tám và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Khỏi phải nói ban Tổ chức chúng tôi lo lắng thế nào. Cũng may mà những khâu chủ yếu đang được tiến hành trôi chảy nhờ sáng kiến và sức tháo vát của anh em, nhờ sự tham gia tích cực của đồng bào Thủ đô. Chưa có trường hợp tôi phải viện đến câu: “Đây là theo lệnh Hồ Chủ tịch” mà Ông Cụ đã rộng lượng cho phép nói khi gặp trở ngại, khó khăn đặc biệt. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Lịch sử, Đảng CSVN | Thẻ: Nguyễn Hữu Đang | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
Lê Thiếu Nhơn
Trung Trung Đỉnh
14-6-2016
Mời xem lại bài viết của nhà báo Nguyễn Trung Dân: Chuyện về hưu ở Hội Nhà Văn!
Blog Lê Thiếu Nhơn: Viết về vụ lùm xùm xung quanh cái quyết định nghỉ hưu của nhà văn Trung Trung Đỉnh ở Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, nhà phê bình Hồng Diệu băn khoăn: “Liệu cuộc nghỉ hưu của Trung Trung Đỉnh có bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa ông và Chủ tịch Hội nhà văn? Sự mâu thuẫn có phải như trong giới đồn thổi, bắt đầu từ bài chân dung Trung Trung Đỉnh viết về người đứng đầu Hội nhà văn, đã hồn nhiên khoe quá khứ “đi buôn” của nhà thơ nổi tiếng?”. Để bạn đọc có thêm tư liệu văn chương, xin giới thiệu lại bài chân dung được nhắc đến ở trên. Theo nhà văn Trung Trung Đỉnh, thì ông viết về Hữu Thỉnh khoảng một vạn chữ, chỉ công bố 1/5 dung lượng là những phần tươi sáng nhất mà thôi. Khổ thân, đi buôn hàng hóa với Hữu Thỉnh còn lỗ trắng tay, huống hồ đi buôn danh vọng với Hữu Thỉnh mà không mất sạch cả nhân phẩm đã là may…
Nếu tôi nhớ không lầm, thì tôi quen Hữu Thỉnh rất bình thường, đó là buổi chiều tối một ngày đầu Đông năm 1978, tôi vừa cùng Nguyễn Trí Huân từ trại viết Khu V ra đến Hà Nội. Nguyễn Trí Huân thì đã quen Hà Nội trước khi đi B nên xuống ga Hàng Cỏ cái là Huân tếch về Nhổn, nơi có mẹ và em gái Huân đang chờ sẵn. Còn tôi, đây là lần đầu được triệu ra Hà Nội để định cư và theo học khóa I viết văn Nguyễn Du. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn học, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Hội Nhà Văn Việt Nam, Hữu Thỉnh, Trung Trung Đỉnh | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
FB Phạm Đoan Trang
14-8-2016
TÔI MUỐN SỐNG, VÀ TÔI KHÔNG MUỐN…
Đọc những dòng Nguyễn Anh Tuấn (Green Trees) viết mà thấy như đang nghe tiếng kêu thương của một người dân Việt Nam: “Tôi muốn hít căng lồng ngực – nhưng không khí bị nhiễm khói bụi nhiều quá. Tôi muốn uống nước thật nhiều – nhưng nước máy thì bẩn, nước đóng chai đắt quá, mà giờ mỗi Lavie là có vẻ còn đáng tin cậy. Tôi muốn ăn, cho con ăn ngon và đảm bảo sức khoẻ – thực phẩm nào bây giờ còn thực sự an toàn? …
… TÔI KHÔNG CHỈ MUỐN TỒN TẠI, TÔI MUỐN SỐNG”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: ô nhiễm môi trường, Chúng tôi muốn sống, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Đoan Trang, Tàn phá môi trường | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
FB Luân Lê
14-8-2016

Trịnh Thị Huyền Trang. Ảnh: báo DT
Người nghèo nào cũng cần giúp đỡ. Tuy nhiên, ở đây cần nhìn đến nhiều vấn đề:
1. Đây là kết quả của việc chỉ cắm đầu vào học gạo và thi gạo chứ không biết trau dồi kỹ năng và năng động trong khi học;
2. Với 24.5 điểm khối C, đã lên báo chí thì sẽ có nhiều mạnh thường quân trợ giúp;
3. Một cô gái đủ 18 tuổi thì có thể tự mình bươn chải cuộc sống để mưu sinh và làm việc mà học tập. Thời của tôi những năm 2000 thì công việc còn ít và khó kiếm hơn bây giờ, tôi nghèo, có khi hơn bạn rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn tìm đủ cách mưu sinh để phụ giúp gia đình và chính mình, có lúc tôi phải bỏ dở học hành vì nhiều ước mơ, hoài bão bởi muốn thoát nghèo. Nên với môi trường như bây giờ, với khả năng lành lặn của bản thân, với chút ít kiến thức dùi mài kinh sử 12 năm, tôi nghĩ bạn không được dạy chỉ để khóc trước hoàn cảnh khó khăn của mình. Hãy đứng lên, tìm cách và làm việc. Nếu sau 12 năm chỉ biết đến học mà không cả biết cách để làm sao học được thì đó là sự thất bại của nền giáo dục, khi không định hướng được cho bạn về nghề nghiệp, về giá trị lao động chứ không chỉ có cách duy nhất là vào đại học. Nếu bạn chịu khó nhìn những tấm gương không học đại học mà thành công thì tôi nghĩ không hề thiếu; Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Giáo dục, Xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Lê Văn Luân, Trịnh Thị Huyền Trang | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/08/2016
Nhà báo Trung Bảo bình luận: Một “nhà văn” ra quyết định cho một nhà văn khác có 4 ngày để thu xếp hành lý về hưu. Chỉ có những tay bút nô mượn tờ báo hay trang sách để leo cao, ôm mông quan thầy mới có được cách xử sự này.
_____
FB Nguyễn Trung Dân
15-8-2016

Nhà thơ Hữu Thỉnh (trái) trao giải thưởng cho nhà văn Trung Trung Đỉnh. Ảnh: Văn VN
Lẽ ra là một hội đoàn, ai lại đặt chuyện hưu trí hay không với một nhà văn, nhà thơ, một nghệ sĩ ngôn ngữ hay hình tượng! Nhưng thực tế, những văn nghệ sĩ khi được “duyệt” hay gọi là quy hoạch làm công tác quản lý, họ đã biến thành những công bộc ăn lương, hưởng các chế độ của một công chức mà quan trọng hơn, được xem là một công chức bảo vệ chế độ trên mặt trận văn hoá tư tưởng. Đó là một mặt trận tuyên truyền mà bất kỳ một chế độ cộng sản nào cũng xem nó là vũ khí quan trọng để khiến người dân phải tin theo, phải tư duy theo một định hướng của đảng, và đáng nói hơn là không ai có quyền phản biện để nói chuyện tự do, dân chủ!
Vì thế nên chuyện về hưu của những người đứng đầu hội đoàn hoặc các đơn vị cấp hai của hội đoàn bao giờ cũng rối rắm và phi lý đến độ chẳng ai muốn nói đến, vì khinh bỉ cách xử sự của những người mà văn chương, thơ phú đã trau chuốt cho họ cái vỏ bên ngoài khá cao đạo. Và lần trình diễn này là ở Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn! Ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà Văn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT cả nước, đã ký quyết định cho Giám đốc Nhà Xuất bản HNV trong vòng 4 ngày phải bàn giao ngay chức vụ Giám đốc để về hưu!
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Văn học, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Hữu Thỉnh, Nguyễn Trung Dân, Trung Trung Đỉnh | 2 Comments »