Archive for Tháng Tám 6th, 2016
Posted by adminbasam trên 06/08/2016
SBTN
Lê Dung
5-8-2016

Gia đình cựu thủ tướng Nguyễn tấn Dũng: từ trái qua, con gái Nguyễn Thanh Phượng, ông Dũng và phu nhân, ông Nguyễn Thanh Nghị. Nguồn ảnh: internet
Cuối tháng Bảy năm 2016, vụ việc MobiFone mua AVG đến gần 9,000 tỷ đồng đã chính thức được “Thường trực Ban Bí thư và Chính phủ giao cho Thanh tra chính phủ tổ chức thanh tra”. Sau vụ “thanh tra môi trường dự án mỏ Núi Pháo”, một lần nữa cái tên Nguyễn Thanh Phượng được nêu ra như một “người đứng sau ông Lê Nam Trà ở MobiFone”.
Cần nhắc lại, ngay sau khi đại hội 12 của đảng cầm quyền kết thúc vào tháng Giêng năm 2016 với thất bại không thể ê chề hơn dành cho ông Nguyễn Tấn Dũng, một bàn tay bí mật đã tung đến từng chi tiết lên mạng xã hội vụ MobiFone mua AVG, và còn thông báo trước là “Thanh tra chính phủ sẽ vào cuộc”. Cho tới nay, “quy trình” đã diễn ra đúng như vậy. Hẳn tác giả của loạt bài viết về MobiFone mua AVG phải nắm được rất nhiều thông tin nội bộ và còn có thể chính là người trong nội bộ. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Lê Nam Trà, Núi Pháo, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Phượng, TGĐ Mobifone | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 06/08/2016
FB Trương Nam Thi
5-8-2016

ông N.K. T., nghi can trong vụ án hiếp dâm bé Nam Thi. Ảnh: FB Trương Nam Thi
CÔNG AN TP VŨNG TÀU THỰC HIỆN ĐỐI CHẤT VÀ NHẬN DẠNG NGƯỜI XÂM HẠI THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 138, 139 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
CON GÁI KHÓC NỨC NỞ – KẺ THÙ VẪN CƯỜI NHAM NHỞ THÁCH THỨC
Như đã thông báo với các mẹ, các anh chị em về thư mời của Công an TP Vũng Tàu sáng ngày 5/8/2016. Sáng nay tôi đưa con tới cơ quan điều tra thì được biết phía cơ quan điều tra sẽ thực hiện các bước nhận dạng và đối chất với kẻ xâm hại con gái là Nguyễn Khắc Thủy.
Sáng nay con hết bệnh, tới cơ quan điều tra cả hai mẹ con đều lo lắng căng thẳng, lo cho con lắm vì con sợ hãi và hoảng hốt vì nhìn thấy kẻ thù. 9AM điều tra viên bắt đầu làm việc. Dù trước đó tôi đã động viên con rất nhiều nhưng con không thể tránh được nỗi sợ hãi khi phải ngồi cách kẻ thù đúng 1 cái ghế, mặt đối mặt. Con không thể nói được từ nào mà chỉ im lặng, đôi mắt đỏ hoe, hai tay con liên tục dụi mắt để ngăn dòng nước mắt không trào ra. Trái tim tôi đau buốt và bối rối chẳng hiểu phải nói cho con thế nào để con nói ra thành tiếng. Kẻ thù hẳn đã sung sướng chắc mẩm trong lòng rằng con mẹ đã bỏ cuộc. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Xã hội | Thẻ: Dâm ô, Trương Nam Thi, Yêu râu xanh | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 06/08/2016
FB Đặng Văn Sinh
1-8-2016

Món quà hình đầu rồng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Tổng thống Obama. Ảnh: báo Lao Động
Sau chuyến công du Việt Nam, Tổng thống B.Obama sang Nhật họp Hội nghị G7, trên đường về Washington DC, ông chủ Nhà Trắng tổ chức cuộc họp với các cố vấn an ninh trên chiếc Air Force One. Mở đầu phiên họp, Obama hỏi cố vấn an ninh John Pitt:
– Vừa rồi nhà nước Việt Nam tặng chúng ta những món quà gì?
– Thưa Tổng thống, quà tặng chính thức chỉ có một đầu rồng nhưng nó nặng đến 13 kg, khá thô kệch, vượt qua khối lượng cho phép, theo luật phải sung vào công quỹ chứ không thể trưng bày trong phòng Bầu Dục. Có điều đó là thứ hàng mỹ nghệ được sản xuất hàng loạt từ làng gốm Bát Tràng giá trị không quá 5 dollars…
– Có thế thôi à?
– Đúng vậy. Về chuyện này tôi đã hỏi ý kiến Đại sứ Ted Osius. Đích thị là gốm Bát Tràng, sở dĩ được xem là quý vì đó là biểu tượng của dân tộc Việt Nam gắn với truyền thuyết con rồng cháu tiên.
Ngài cố vấn tài chính vốn chỉ quen quy mọi thứ thành kim bản vị, nghe xong đưa ra ý kiến:
– Có 5 dollars chả bõ nộp ngân sách, hay là ta thả xuống Đại Tây Dương cho máy bay nhẹ bớt… Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Barack Obama, Đặng Văn Sinh | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 06/08/2016
FB Vinhhuy Le
6-8-2016

Câu đối của cụ Vũ Khiêu và 2 nhân vật chính. Ảnh chụp từ FB Vinhhuy Le.
Theo VTV, ngày 05/8, “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm các nhà khoa học hàng đầu là Giáo sư Hoàng Tụy, Giáo sư Phan Đình Diệu và Giáo sư kiêm Anh hùng Lao động Vũ Khiêu”. Nhân dịp này, Khiêu lại mần câu đối tặng Phúc:
“Tể tướng giáng trần, chí tráng tâm hùng Xuân mãi mãi;
Anh hùng nhập thế, dân an quốc thái Phúc vô biên”
TỂ TƯỚNG GIÁNG TRẦN – ANH HÙNG NHẬP THẾ
“Tể tướng” đây là ý ông Khiêu suy tôn ngôi vị ông Phúc. Đã đành chức tể tướng xưa tương đương với thủ tướng nay: cùng là người đứng đầu nội các. Hiềm nỗi tể tướng tuy trên muôn người nhưng luôn phải ở dưới và phụng mệnh một người, tức ông vua, thiên tử chí tôn. Có thể biện bác “thiên tử” đây là pháp luật, là nhân dân; song cũng có thể hiểu “thiên tử” tức là… đảng. Nên khi người ta tôn xưng thủ tướng thành “tể tướng” thường hàm ý châm biếm. Thủ tướng tiền nhiệm dẫu nhận mình công bộc của dân nhưng cũng bị đá đểu thành “tể tướng” là lẽ đó. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Câu đối, Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Khiêu | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 06/08/2016
Blog RFA
Nguyễn Tường Thụy
6-8-2016
Ngày 01 tháng 07 năm 2016, Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Nghị định số 72/2016/NĐ-CP, về hoạt động nhiếp ảnh. Trong đó, điều 5, khoản 4 có qui định: Không sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; không xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; không vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
Khoản này có 3 ý:
1. Không sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng;
2. Không xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa;
3. Không vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng CSVN | Thẻ: Lãnh tụ, Nguyễn Tường Thụy | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 06/08/2016
Nguyễn Khắc Mai
6-8-2016
Ngày mai, Mồng bảy tháng Tám, Bà con Giáo dân địa phận Vinh sẽ có một ngày thật ơn ích: Ngày Môi trường. Họ sẽ dâng lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường, rồi tổ chức dọn vệ sinh trong toàn Giáo phận. (Khai thông ao tù, nước bẩn, phát quang bụi rậm, thu gom và tiêu hủy rác thải…)
Lời kêu gọi của Ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận khẳng định: “Môi trường sống của chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng… Chúng ta cần hành động để cải thiện môi trường sống của mình, cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cọng đồng”.
Trong dịp này Ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận còn gửi Kiến nghị lên Chủ tịch Nước, Quốc Hội, Thủ tướng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND và Sở TNMT bốn tĩnh Hà tĩnh, Quảng bình, Quảng trị, Thừa thiên Huế, yêu cầu: Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Giáo phận Vinh, Nguyễn Khắc Mai, Vũng Áng-Formosa | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 06/08/2016
Bùi Quang Vơm
6-8-2016

“Tam trụ” tuyên thệ. Ảnh: internet
Kỳ họp lần thứ 11, phiên cuối cùng của Quốc hội 13 khai mạc ngày 12/03/2016 đã cuốn hút sự quan tâm chú ý của công chúng một cách khác thường. Phiên cuối cùng của Quốc hội cũ nhưng lại bầu ra cả một hệ thống bộ máy Nhà nước mới. Cái nhà nước này chỉ tồn tại hợp pháp có ba tháng, từ ngày 12/04/2016 tới ngày 22/07/2016, phiên họp đầu tiên của Quốc hội 14. Một loại Nhà nước lâm thời, trung chuyển, giữa thời bình. Một thứ giải pháp cấp bách như trong thời loạn chiến. Thông thường, không có Quốc hội nào lại tự làm cái việc điên rồ đó, nó chẳng phục vụ cho cái gì cả và chỉ làm tốn tiền của dân. Nhưng làm cái công việc kỳ lạ này không phải do nhu cầu bức thiết từ dân, từ nhu cầu xã hội, mà là do những lý do riêng của đảng, của riêng đảng cộng sản cầm quyền. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: Bùi Quang Vơm, Tuyên thệ | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 06/08/2016
FB Trần Vũ Hải
6-8-2016
Ngày 10/6/2015, ông Nguyễn Thái Lai, được Thủ tướng lúc đó Nguyễn Tấn Dũng gia hạn chức vụ Thứ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đến 31/12/2015, và trước khi về hưu 20 ngày, ông đã ký cấp phép xả nước thải cho Fomosa ngày 11/12/2015.
Ông Lai là dân quê Hà Tĩnh, từng làm Cục trưởng Cục Tài nguyên nước trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ TN và MT. Như vậy ông hiểu rõ (và thậm chí tham gia chấp bút) Luật Tài nguyên nước 2012 và biết về ngư dân tỉnh quê nhà. Nhưng có vẻ ông đã phớt lờ luật này và nghị định 201/2012/ NĐ-CP hướng dẫn luật này, không lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi cấp phép cho Formosa xả nước thải 45000 m3/ 1 ngày vào biển, cụ thể ngư dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nguyễn Thái Lai, Tàn phá môi trường, Vũng Áng-Formosa | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 06/08/2016
FB Trần Thị Thảo
5-8-2016
THÔNG BÁO KHẨN CẤP CHO CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG BÁCH KHOA VÀ QUẬN HAI BÀ TRƯNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tôi Trần Thị Thảo, trú tại phòng 408- K10b, phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội. Sáng nay, lúc 7h ngày 5/8/2016, tôi đã sang nhà ông tổ trưởng dân phố để phản ánh một sự việc mà theo tôi là rất nghiêm trọng như sau:
Đã gần một tháng nay, ở khu vực nhà chung cư nơi tôi ở liên tục xảy ra một hiện tượng không bình thường, đó là: Một ngày 3 lần SÁNG SỚM, TRƯA, CHIỀU TỐI một chương trình phát thanh bằng tiếng Trung Quốc xen lẫn nhạc hiệu được phát liên tục khoảng 30 phút mỗi lần. Do không biết Tiếng Tàu nên tôi không hiểu trong những buổi phát thanh đó nói gì, nhưng chắc chắn sự phát thanh bằng tiếng Tàu đó đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con lối xóm. Hơn nữa trong tình hình hiện nay thì một đài phát thanh (có thể là băng ghi âm hay radio cũng nên) mà phát bằng tiếng Trung Quốc ở giữa một khu dân cư đông đúc của thủ đô HN là một vấn đề nhạy cảm. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Đảng CSVN | Thẻ: Phát thanh tiếng TQ ở VN, Trần Thị Thảo | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 06/08/2016
FB LS Nguyễn Khả Thành
5-8-2016
Hình chị Lê sau khi được chữa trị và di ảnh anh Đặng Ngọc Viết. Ảnh: internet/ FB NKT
Bất bình với việc đền bù đất 13 g 55 ngày 11/9/ 2013 Đặng Ngọc Viết mang súng Colt đến Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình bắn 05 cán bộ giải phóng mặt bằng làm một tử vong và 3 bị thương, một nữ Phó giám đốc bị đạn sượt qua tai. Cùng ngày Viết về xã Trà Giang, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình tự sát dưới chân tượng Phật chùa Sơn Đông thuộc địa phận xã Trà Giang (nguồn VN Express).
Không như Đặng Ngọc Viết bất bình với việc thu hồi đất cấp cho người khác, sáng 12/8/2015, trong lúc bị cưỡng chế, bà Phạm Thị Lê sinh năm 1963 tại, thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi đã tẩm xăng vào người và tự đốt mình, rất may thân hình, khuôn mặt bị biến dạng nhưng chị còn sống. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nguyễn Khả Thành, Phạm Thị Lê, Đặng Ngọc Viết | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 06/08/2016
FB Nam Nguyen Hoang Dao
5-8-2016

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân và câu nói nguỵ biện. Ảnh: internet
“Chúng ta ban hành luật này phải đảm bảo quyền lợi của đất nước và của nhân dân, đảm bảo không rối loạn đất nước (1). Nếu ban hành luật này mà rối loạn đất nước thì không ai mong muốn, dân cũng không mong muốn (2)”.
Ở vế 1, bà Ngân phạm phải lỗi ngụy biện lươn trạch và ngụy biện lợi dụng rủi ro:
– Luật biểu tình có thể làm rối loạn đất nước như thế nào, bà ta không phân tích, không đưa ra dẫn chứng, chỉ đơn giản là 1 sự dọa dẫm vô căn cứ.
– Luật biểu tình sao lại có thể không đảm bảo quyền lợi của đất nước và nhân dân? Nhân dân ở đây chính là con người, mà con người cần phải có quyền Tự do ngôn luận và hình thức cao nhất của TDNL chính là Biểu tình tự do trong ôn hòa và hợp pháp để cất lên tiếng nói ở hình thức đại chúng. Tước đi quyền biểu tình mới là không đảm bảo quyền lợi của nhân dân. Tiếp nữa điều 25 Hiến pháp nước CH XHCN VN cho phép công dân biểu tình… thì việc nhà nước không ban hành luật biểu tình mới là không đảm bảo quyền lợi của đất nước, vi hiến (làm trái Hiến pháp) rất rõ ràng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Luật biểu tình, ngụy biện, Nguyễn Thị Kim Ngân | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 06/08/2016
Đôi lời: Về hưu rồi nên ông cựu Bộ trưởng Bộ 4T nói hay lắm: “Chúng ta phải hiểu rằng những việc xảy ra trong nước, mà ta không đưa tin thì bên ngoài sẽ đưa tin. Như vậy thì đâu còn chức năng định hướng dư luận xã hội, đâu còn tiêu chuẩn tiên phong. Mà mất đi vai trò tiên phong là mất đi vị trí của mình. Trong xã hội, báo chí đi sau, người dân sẽ không dùng đến báo chí nữa“.
Nếu các nhà báo trong nước đều làm đúng như lời ông Hợp nói bây giờ, thì làm sao họ có thể “đi đúng lề đường bên phải” như ông đã định hướng cho họ trước đây? Ai đã biến các nhà báo thành những con cừu, khi đưa ra khái niệm các nhà báo phải đi theo “lề phải”, nhằm hạn chế quyền tự do tiếp cận thông tin của người dân, hả ông Hợp?
____
VietTimes
Nghi Liên
6-8-2016

Cựu Bộ trưởng Bộ 4T Lê Doãn Hợp. Ảnh: VietTimes.
Nói về cách ứng xử của báo chí với những vấn đề được cho là “nhạy cảm”, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp cho rằng tất cả những điều gì được coi là nhạy cảm thì đều phải làm rõ ràng sẽ hết nhạy cảm.
LTS: Gặp chúng tôi vào một buổi chiều hè ở trụ sở của Hội truyền thông số Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp khiến người ngồi đối diện chẳng ai nghĩ ông đã nghỉ việc dù ông nghỉ hưu đã được một khoá. Có lẽ, vị Bộ trưởng “hay cho chữ” “hợp” với mảng công việc này nên ông luôn tươi cười và không giảm đi độ nhiệt tình vốn có.
Ấy vậy, mở đầu câu chuyện với chúng tôi – những phóng viên trẻ của ngành Thông tin và Truyền thông, ông lại nói về một nỗi buồn mà theo ông chia sẻ: Nỗi buồn đó có từ khi đương chức. Ông buồn bởi có rất nhiều điều nói ra (cho đến giờ vẫn đúng) nhưng ông lại luôn ở dạng thiểu số, ý kiến ít được tiếp thu. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bộ 4 T, Lê Doãn Hợp, Lề phải | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 06/08/2016
Người Lao Động
Nhóm phóng viên
6-8-2016

Ông Vừ Dũ Dinh chỉ cho phóng viên Báo Người Lao Động thân cây mà phóng viên chương trình Chuyển động 24h bảo ông đốn hạ để quay phim Ảnh: NHƯ PHÚ
Tận mắt xem phóng sự phá rừng của Chương trình Chuyển động 24h thuộc VTV, gia đình ông Vừ Dũ Dinh bức xúc nói mình đã bị lừa và tỏ ra ân hận khi cầm tiền của phóng viên nhà đài sau khi bị “dụ” ra rẫy chặt cây, cuốc đất.
Ngày 5-8, nhóm phóng viên Báo Người Lao Động đã quay trở lại thôn Giang Đông, xã Ea Đáh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk – nơi có bối cảnh mà phóng sự của Chuyển động 24h (CĐ24h) phát hôm 4 và 5-5 cho rằng có phá rừng nghiêm trọng. Cùng đi với chúng tôi có trưởng thôn Giang Đông, ông Giàng A Nụ, vừa dẫn đường vừa phiên dịch giúp.
Bảo chặt cây trong rẫy mà nói phá rừng
Trong căn nhà gỗ xập xệ của một gia đình người Mông nghèo, bà Sùng Thị Mao nằm còng queo trên giường. Bà than mệt vì những ngày qua có nhiều người đến hỏi về chuyện gia đình bà phá rừng.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Lừa dối dân, Phá rừng, VTV24 | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 06/08/2016
Nguyễn Văn Tung
5-8-2016
Mời xem lại: Kỳ 1: Lê Nam Trà – Tay trong con gái Thủ tướng phá hoại 20 năm phát triển bền vững của Mobifone — Kỳ 2: Lê Nam Trà và đại án tham nhũng ở Mobifone — Kỳ 3: Sau AVG, Lê Nam Trà và Nguyễn Thanh Phượng đang âm mưu những gì ở Mobifone? — Kỳ 4: Mobifone ngang nhiên thách thức các nỗ lực chống tham nhũng của Đảng và Chính phủ — Kỳ 5: Việc thanh tra toàn diện vụ tham nhũng AVG ở Mobifone liệu đã bắt đầu? — Kỳ 6: Cuộc điều tra tham nhũng AVG tại Mobifone đã thực sự bắt đầu — Kỳ 7: LÊ NAM TRÀ ĐANG PHÙ PHÉP VỤ AVG NHƯ THẾ NÀO?
Ngay sau khi kỳ họp Quốc hội khóa 1 kết thúc, căn cứ chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã ký văn bản chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra toàn diện dự án Tổng Công ty Mobifone mua 95% cổ phần của Đài truyền hình tư nhân AVG và “chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm”.
Việc các lãnh đạo cao nhất của Đảng và Chính phủ quyết tâm điều tra toàn diện, xử lý nghiêm vụ đại án tham nhũng AVG (ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Chính phủ mới) đã làm thỏa lòng dư luận cả nước, thể hiện thái độ quyết liệt của Đảng, Chính phủ mới với căn bệnh tham nhũng – căn bệnh ung thư vốn đã rất trầm kha sau giai đoạn 10 năm cầm quyền của đồng chí X. Điều đó cũng thể hiện: tiếng nói của nhân dân đã được Đảng và Chính phủ mới lắng nghe, sự đồng thuận của các lề báo trong sự nghiệp chống tham nhũng của cả dân tộc! Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Lê Nam Trà, Nguyễn Bắc Son, Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Văn Tung, Phạm Nhật Vũ, TGĐ Mobifone | 22 Comments »
Posted by adminbasam trên 06/08/2016
FB Nguyễn Anh Tuấn
6-8-2016
Tiếp theo kỳ 1 và 2: CUỘC GẶP VỚI PHÁI ĐOÀN DÂN BIỂU SU CHIH FEN ĐÃ DIỄN RA THẾ NÀO? (KỲ 1 VÀ 2)
Kỳ 3: Bà Dân biểu đã nói gì
Trong phòng khách sạn, không còn cảm giác bị giám sát nữa nên chúng tôi ai cũng thấy thoải mái hơn.
Bà Dân biểu vào thẳng vấn đề bằng câu hỏi không thể rõ ràng hơn:
“Mỗi bạn hãy cho tôi biết quan điểm của mình về việc ra đi hay ở lại của Formosa? Các bạn có tin vào lời hứa sẽ khắc phục của họ hay không?”
Lộc nói rõ Formosa vốn đã không được người dân địa phương như anh hoan nghênh ngay từ khi mới đến Hà Tĩnh, chứ không phải chỉ mới gần đây, bởi tất cả những hệ quả về kinh tế, chính trị, văn hóa mà nó gây ra. Chị Hương vẫn giữ những trăn trở về sức khỏe, bệnh tật. Còn tôi nhắc lại những ‘tiền án’ của Formosa khắp những nơi mà nó đi qua để khẳng định rằng tôi không bao giờ tin vào lời hứa sẽ khắc phục môi sinh, môi trường cho Việt Nam. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Cá chết hàng loạt, Nguyễn Anh Tuấn, Suh Chi Feng, Vũng Áng-Formosa | 2 Comments »