BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Bảy 19th, 2016

9226. Lại xuất hiện sóng phát thanh tiếng Trung Quốc trên loa truyền thanh không dây ở Huế

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

Lao Động

Đ.K – H.L

19-7-2016

Các cụm loa truyền thanh không dây tại huyện Phú Lộc xuất hiện tình trạng nhiễu sóng. Ảnh: Đ.K

Các cụm loa truyền thanh không dây tại huyện Phú Lộc xuất hiện tình trạng nhiễu sóng. Ảnh: Đ.K

Loa truyền thanh không dây tại thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bị nhiễu sóng với giọng đọc tiếng Trung Quốc trong khoảng 2 tuần trở lại đây.

Ông Dương Đăng Nhân – Trưởng Đài truyền thanh – truyền hình huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế – cho biết, đã có báo cáo bước đầu về hiện tượng nhiễu sóng trên hệ thống truyền thanh do đơn vị quản lý, vận hành lên lãnh đạo huyện để có hướng xử lý.

Theo đó, khoảng 2 tuần nay, sóng truyền thanh phát qua hệ thống loa không dây, ở băng tầng 98MHz (hệ sóng FM trực tiếp từ đài huyện) tại thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì có hiện tượng bị chèn sóng, nhiễu sóng với giọng đọc tiếng Trung Quốc ( cả giọng nam và nữ, chưa rõ nội dung).

Tại hai địa phương xuất hiện nhiễu sóng có 14 cụm với 28 chiếc loa công cộng không dây tiếp sóng trực tiếp từ đài huyện Phú Lộc – địa phương giáp với TP. Đà Nẵng về hướng Bắc. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 2 Comments »

9225. Giám đốc sở 4T Hà Tĩnh đòi xử lý phóng viên VTC để bảo vệ uy danh Formosa

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

FB Phong Dương

19-7-2016

H

Công văn của ông Phan Tấn Linh, giám đốc sở TTTT Hà Tĩnh, đòi xử VTC. Ảnh: PV Bùi Lan Anh

Hồi tháng 4-2016 phóng viên Lan Anh của VTC thực hiện clip có đưa đoạn clip phỏng vấn Chu Xuân Phàm, Chu đã nói đại ý chọn thép hay chọn cá tôm, không thể chọn cả 2 gây phẫn nộ dư luận cả nước.

Tuy nhiên, ông Phan Tân Linh, Giám đốc sở TTTT Hà Tĩnh hành xử ngược lại dư luận. Nhà báo Lan Anh tường thuật trên trang của cô rằng: “Thế nhưng, Phan Tấn Linh, với sự mẫn cán vốn có cho những vụ việc không theo đúng chức phận của mình đã gửi ngay công văn đến Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TTTT, Vụ Báo Chí – Ban Tuyên giáo Trung Ương, Cục Báo chí Thanh tra Bộ Thông tin truyền thông, Ban Giám đốc Đài tiếng Nói VN… đề nghị xử lý việc đăng phát nội dung liên quan đến phỏng vấn này.

Ngày 25/4 em tiếp cận với Chu Xuân Phàm, thì ngày 28/4 – tức là chỉ 3 ngày sau, ông Phan Tấn Linh đã đích thân ký công văn. (Haizzz, đến đây, em trộm nghĩ, giá mà vụ việc nào – ngay như vụ Formosa thôi mà lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, hay là lãnh đạo sở TTTT như ông Linh cũng năng động, nhanh chóng giải quyết, nhanh chóng cung cấp thông tin, xử lý thông tin như thế này thì hẳn là người dân Hà Tĩnh cũng đã không phải điêu đứng hứng chịu thảm họa Formosa, cả nước cũng không phải ngóng chờ lâu đến thế mới có nguyên nhân cá chết.) Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | 3 Comments »

9224. TÂM TÌNH VÀ LỜI KÊU GỌI CỦA MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

Mạng lưới Blogger VN

19-7-2016

Ảnh: Mạng lưới Blogger VN

Ảnh: Mạng lưới Blogger VN

Hãy đồng lòng, đoàn kết đứng lên bảo vệ môi trường, đòi hỏi Formosa rời khỏi Việt Nam và truy tố những thành phần có trách nhiệm.

Thảm họa môi trường do Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) gây ra đã tạo nên những hệ luỵ nghiêm trọng, ảnh hưởng tai hại lâu dài đến môi trường, sức khỏe, đời sống của người dân và kinh tế quốc gia mà trực tiếp nhất là ngư dân bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Quan trọng hơn, đời sống, truyền thống văn hóa – ngư nghiệp hàng trăm năm tạo dựng đứng trước nguy cơ bị hủy diệt.

Tình trạng cá chết hàng loạt, biển bị nhiễm độc sẽ làm biển Đông của đất nước vắng bóng ngư dân và tạo thêm điều kiện cho Bắc Kinh đẩy mạnh âm mưu xâm lược bằng những sinh hoạt của người Trung Quốc trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã bị bỏ trống. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 3 Comments »

9223. Thư gởi các nghị sĩ khóa XIV

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

Nguyễn Khắc Mai

19-7-2016

Văn phòng Quốc hội họp báo về Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14. Ảnh: báo PLVN

Văn phòng Quốc hội họp báo về Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14. Ảnh: báo PLVN

Trước ngưỡng của phiên đầu tiên, khóa XIV Quốc hội, xin gởi tới các quý Nghị sĩ lời chào trân trọng.

Chúng tôi nhận thức rằng, mở đầu khóa họp đã có những dấu hiệu “sái”, báo hiệu khóa này  không bình thường. Này nhé, khóa trước họ đã áp đặt một việc đã rồi cho quý vị, họ đã chọn sẵn cho quý vị một  chính quyền mới và được thử thách ngay bằng một sự cố nghiêm trọng, mà một nguyên nhân là do sự phi trách nhiệm của những đồng nghiệp khóa trước của quý vị. Sự cố Formosa khiến cho một dãy biển miền Trung chết, và nó sẽ như lưỡi gươm “Damocles” treo trên đầu Đất Nước ít ra là trong 70 năm tới. Người Dân nhận thấy dàn chính quyền ấy lúng túng và yếu kém rõ rệt trong việc xử lý vụ thử thách đầu tiên này. Như vậy quý vị sẽ hết sức bối rối – chấp nhận hay không chấp nhận! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 3 Comments »

9222. Ai là thế lực thù địch?

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

Nguyễn An Dân

19-7-2016

Hôm nay (18/07/2016) đọc 1 bản tin trên một trang báo mạng “không chính thức” là dinhlathang.org, nội dung nói vể việc các đài phát thanh ở Đà Nẵng bị chèn sóng bằng các bản tin nói tiếng Trung Quốc. Dù là người luôn bám sát tình hình chính trị và an ninh quốc gia Việt Nam, tôi vẫn giật mình vì mức độ nghiêm trọng của nó khi đọc bản tin này

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng nói “Họ (tức Trung Quốc) phát sóng từ ngoài biển vào rất nhiều, rất mạnh”. Điều này chứng tỏ các trạm phát sóng vô tuyến của Trung Quốc đã đặt nhiều trên lãnh thổ-lãnh hải Việt Nam, kể cả đặt trong vùng chủ quyền lãnh thổ chính thức của Việt Nam chứ không chỉ tít ngoài khơi Biển Đông, mới đủ mạnh để chèn phá sóng Việt Nam. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

9221. Phán quyết Biển Đông: Lợi và hại đối với Việt Nam

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

Nghiên cứu Quốc tế

Lê Hồng Hiệp

19-7-2016

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn ra tận cầu tàu chia tay khách đến thăm đảo. Ảnh: Hoàng Hà

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn ra tận cầu tàu chia tay khách đến thăm đảo. Ảnh: Hoàng Hà/ báo ảnh VN.

Phán quyết của Tòa trọng tài về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc là một cột mốc lịch sử trong tiến trình tranh chấp Biển Đông. Là một trong những bên tranh chấp chính, Việt Nam đã hoan nghênh việc Tòa ra phán quyết, và nói rằng sẽ đưa ra một tuyên bố riêng về nội dung của phán quyết này. Tuyên bố dự kiến sẽ giúp làm sáng tỏ cách hiểu của Việt Nam đối với phán quyết, đồng thời cung cấp các manh mối về việc Việt Nam có thể sẽ xử lý tranh chấp như thế nào trong tương lai.

Tác động của phán quyết đối với Việt Nam

Việt Nam được hưởng lợi đáng kể từ phán quyết, nhưng cũng phải đối mặt với một số tác động tiêu cực đối với các tuyên bố chủ quyền của mình ở Quần đảo Trường Sa.

Hai điểm trong phán quyết của Tòa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Thứ nhất, Tòa tuyên bố yêu sách “quyền lịch sử” của Trung Quốc dựa trên đường chín đoạn là không phù hợp với Công ước năm 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Thứ hai, Tòa xác định không thực thể nào thuộc Quần đảo Trường Sa đủ tiêu chuẩn của một hòn đảo theo Điều 121 (3) của UNCLOS. Như vậy, các thực thể này tối đa chỉ được hưởng một vùng lãnh hải 12 hải lý mà không được hưởng một Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) có thể mở rộng đến 200 hải lý.

Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc | Thẻ: , , , | 1 Comment »

9220. CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH VỚI BỨC TÂM THƯ GỬI CÁC CHIẾN SỸ QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIÊT NAM

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

Lê Văn

19-7-2016

Xin giới thiệu đến quí bạn đọc một bức “Tâm Thư” gởi cán bộ, đảng viên Quân Đội và Công An VN. Vì vận mệnh và tương lai dân tộc, mong quí bạn đọc tiếp tay phổ biến rộng rãi bức “Tâm Thư” thống thiết và chân tình nàỵ.

Chưa bao giờ trong hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, sự sinh tồn Dân tộc Việt Nam đang bị uy hiếp nặng nề như bây giờ. Chưa bao giờ trong lịch sử, nhân dân Việt Nam lại phải chịu thống trị bởi một tập đoàn cộng sản “vừa hèn mạt với giặc vừa đại ác với dân” đang đẩy cả dân tộc đến bờ phá sản, diệt vong không lối thoát.

Ðã đến lúc mọi người dân Việt phải thức tỉnh để quay về một mối, để cùng nắm tay nhau đứng lên làm cuộc vận động lịch sử nhằm giải thoát Dân tộc ra khỏi ách độc tài cộng sản, thoát khỏi họa diệt vong mất nước nầy.

Xóa bỏ chế độ cộng sản không phải là đi tiêu diệt người cộng sản mà là nhằm loại đảng cộng sản ra khỏi quyền hành bằng mọi phương tiện,  mọi hình thức, mọi phương pháp ôn hoà để giành lại quyền tự quyết định cho tương lai của chính chúng ta, cho tương lai của cả dân tộc ta .

Sự sinh tồn của mỗi cá nhân luôn gắn liền với sự sinh tồn của Dân tộc và sinh tồn của Dân tộc chính là sự bảo đảm chắc chắn nhứt cho sự sinh tồn của cá nhân trong cộng đồng Dân tộc. Do đó “Ai chống lại sẽ bị nhân dân trừng trị – Ai trở về với nhân dân sẽ được chào đón.” Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 5 Comments »

9219. Thư gửi Lục Tiểu Linh Đồng: Chúng tôi không thể giải trí với một tư tưởng “Đại Hán”

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

FB Lê Minh Giang

17-7-2016

Lục Tiểu Linh Đồng (ủng hộ đường lưỡi bò) nằm trong danh sách bị cư dân mạng tẩy chay. Ảnh: internet

Lục Tiểu Linh Đồng (ủng hộ đường lưỡi bò) nằm trong danh sách bị cư dân mạng tẩy chay. Ảnh: internet

Chắc anh đã quên vai diễn của mình trong Tây du ký là như thế nào rồi? Đã vậy thì tôi nhắc cho anh nhớ, có không chỉ một mà nhiều lần về một chi tiết rất hay: khi phò giá Đường Tăng từ Đông Thổ Đại Đường (TQ) qua Tây Thiên Trúc (Ấn Độ) để thỉnh kinh, nhân vật Tôn Ngộ Không của anh mỗi lần đến nước nào cũng đều phải trình thị thực rồi được phép của vua nước đó (đóng dấu ấn vào) thì mới được đi tiếp. Ngày đó, dù là “đại quốc” mà khi qua các “tiểu quốc”, các anh còn phải nhập gia tùy tục, tuân thủ luật pháp của nước sở tại như thế.

Ấy vậy mà ngày nay, giữa thời đại văn minh rành rành, đám con cháu Đường Tăng thực thụ của các anh lại ngang nhiên, gian trá cho in chìm hình “lưỡi bò” vào hộ chiếu cũng như bản đồ có chứa các vùng tranh chấp với nước khác vào bản đồ của mình khi qua nước họ! Ngô Thừa Ân khi viết Tây du ký đã rất lịch sự, tôn trọng luật lệ quốc tế, ấy vậy mà ngày nay đám con cháu của ông đã phá nát tất cả. Nếu ông ấy còn sống chắc phải lắc đầu ngán ngẩm! Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Văn hóa | Thẻ: , | 4 Comments »

9218. ĐẢNG SỐNG BẰNG GÌ?

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

FB Nguyễn Thúy Hạnh

19-7-2016

Đảng giống như bầy sâu. Ảnh: internet

Đảng giống như bầy sâu. Ảnh: internet

Trong căn phòng rộng tại CA Long Biên. Thấy mình ngồi im lặng quá lâu, một viên AN đến ngồi xuống bên, gợi chuyện:

– Biết chị ko hợp tác, tôi ko có ý thẩm vấn chị, đây chỉ là trò chuyện ngoài lề. Tôi biết chị yêu nước, nhưng thiếu gì cách thể hiện tinh thần đó một cách thiết thực, sao chị phải ra bờ hồ gây mất trật tự?

– Tôi chưa bao giờ dám nhận là người yêu nước. Nhưng theo ý anh yêu nước thì phải làm gì?

– Là mọi người hãy lao động, hãy sáng tạo để nộp nhiều thuế là đóng góp thiết thực cho đất nước phát triển.

– Nghĩa là cứ câm mồm như một đàn cừu mà lao động cật lực, thắt lưng buộc bụng đóng thuế thật nhiều cho đảng phè phỡn xây tượng đài ngàn tỷ, nhà hát trăm tỷ làm quán phở, viện bảo tàng ngàn tỷ cho chuột ở, để lãnh đạo xây lâu đài, sắm du thuyền, mua xe sang, gửi tài khoản nước ngoài, rồi mặc kệ cho mất nước, thế mới là yêu nước phải ko?

– Chị nghe những điều đó ở đâu, toàn những điều bịa đặt. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng CSVN | Thẻ: | 3 Comments »

9217. Biển đã chết, đừng để biển sẽ mất

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

FB Luân Lê

18-7-2016

CHUYỆN NHÀ

H1Tôi thực hiện một cuộc biểu tình mini ở gốc cây gần bờ hồ, từ sáng tới trưa với một cốc trà đá!

Nhìn người ta rần rần phản đối việc Trung Quốc không tuân thủ luật pháp quốc tế với phán quyết của PCA về việc bác bỏ hoàn toàn đường lưỡi bò chín đoạn phi lý của Bắc Kinh vẽ ra trên biển đông mà thấy xấu hổ cho chính mình.

Một anh diễn viên giải trí người Mỹ còn biết lên tiếng phản đối, với những câu từ và lập luận đầy thuyết phục về sự hợp lý của nó, hay những diễn viên, ca sỹ nổi tiếng ở trời Tây còn biết phẫn nộ và bức xúc mà cảm thán và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng cũng như thực hiện theo đúng phán quyết của Toà án dựa trên luật pháp quốc tế. Trong khi giới hoạt động nghệ thuật, trí thức của ta thì hầu như là im lặng, hoặc có phản ứng thì vài dòng yếu ớt như là một sự tham gia cảm tính theo phong trào mà không thấy được chúng xuất phát từ một cái tâm thực sự của lòng yêu nước thường trực và chân chính. Bởi, họ lên tiếng chỉ lúc này mà dường như lặng im tuyệt nhiên trước tất cả những ngày còn lại của cuộc sống, trước mọi bất công và trái ngang của xã hội, của dân tộc mình, dẫu lớn bao nhiêu, dẫu hiển hiện thế nào. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 4 Comments »

9216. Cháy nhà ra… chất thải!

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

Nguyễn Thị Oanh

18-7-2016

H1Câu chuyện Formosa Hà Tĩnh hoá ra không biết bao giờ mới có hồi kết! “Cháy nhà ra… chất thải”! Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ, người dân và các cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện thêm nhiều “thành tích” phân phối chất thải của Formosa ở nhiều nơi trên đất liền chứ không phải chỉ trên biển! Chất thải không chỉ bí mật ẩn náu trong tư gia của sếp Môi trường nữa mà còn nằm trong công viên, ở ngay cạnh nguồn nước sinh hoạt của dân, và trút lên cả vùng Đất Tổ cách nhà máy thép của Formosa tới gần 450 km!

Không hiểu tại sao mà những loại rác thải này từ Formosa (chưa xét tới yếu tố độc hại thế nào) lại có thể được phát tán một cách dễ dàng đi nhiều nơi như thế? “Con lạc đà Formosa” đã chứng tỏ nó có thể chui qua mọi “lỗ kim” ở VN, không chỉ từ khâu thẩm định, cấp phép mà còn là trong suốt quá trình hoạt động. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 4 Comments »

9215. Nhật ký ngày chủ nhật 17.7: Tôi đã tận mắt kiểm chứng được thái độ của chính quyền

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

Thanh Nga Chu

18-7-2016

Từ trong tuần đã thấy thông báo chủ nhật xuống đường phản đối cái lưỡi con bò. Vụ này làm tui rất tò mò, vì không đoán được chính quyền có đàn áp mạnh tay như các vụ khác không.

Đồng nghiệp nói: Chắc là không đâu! Chửi Tàu chứ có phải chửi chính quyền? Lý do nào mà đàn áp.

Thấy fb An ninh nhân dân đăng cái clip phản lưỡi bò đỏ loè loè, đến lúc có tiếng nói chung rồi sao?

Tui bắt đầu ngây thơ: Ừ nhỉ! Chặt cây, cá chết bị đàn áp vì chỉ mặt chính quyền làm ăn vớ vẩn, nên mới bị đàn áp từ trong trứng để “xấu xa đậy lại”. Giờ nhân dân rủ nhau xuống đường ôn hoà phản đối Lưỡi bò, không chừng lại được an ninh bảo vệ cũng nên.
Tối thứ bảy, thấy mấy cụ thông báo Bờ Hồ thanh bình không rào dậu, cửa nhà không có phục kích, lần này tháo khoán rồi, đi vẽ tranh cắt lưỡi bò thôi. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 3 Comments »

9214. LÊ NAM TRÀ ĐANG PHÙ PHÉP VỤ AVG NHƯ THẾ NÀO? (kỳ 7)

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

Nguyễn Văn Tung

19-7-2016

Mời xem lại: Kỳ 1: Lê Nam Trà – Tay trong con gái Thủ tướng phá hoại 20 năm phát triển bền vững của MobifoneKỳ 2: Lê Nam Trà và đại án tham nhũng ở MobifoneKỳ 3: Sau AVG, Lê Nam Trà và Nguyễn Thanh Phượng đang âm mưu những gì ở Mobifone?  —  Kỳ 4: Mobifone ngang nhiên thách thức các nỗ lực chống tham nhũng của Đảng và Chính phủ  —  Kỳ 5: Việc thanh tra toàn diện vụ tham nhũng AVG ở Mobifone liệu đã bắt đầu?  —  Kỳ 6: Cuộc điều tra tham nhũng AVG tại Mobifone đã thực sự bắt đầu

Nguyễn Thanh Phượng và Lê Nam Trà

Nguyễn Thanh Phượng và Lê Nam Trà

Tóm tắt các kỳ trước:

“Việc Tổng công ty MobiFone (một Tổng công ty Nhà nước) mua Đài truyền hình tư nhân AVG (của Phạm Nhật Vũ) là một vụ tham nhũng rất nghiêm trọng trong ngành viễn thông Việt Nam và gây nhức nhối, bức xúc trong toàn xã hội suốt thời gian qua.

Cuối 2015, Lê Nam Trà đã chỉ đạo và ký hợp đồng mua Đài truyền hình AVG với mức giá 8.900 tỷ đồng, đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng (tài sản của AVG – sau khi trừ khấu hao và lỗ lũy kế – chỉ ở mức khoảng 1.000 tỷ đồng, tài sản vô hình có giá trị lớn là 2 băng tần 700 Mhz của AVG sẽ phải trả lại Bộ Thông tin Truyền thông vào cuối năm 2017 để cấp phép cho các doanh nghiệp viễn thông theo quy trình công khai, minh bạch). Quy trình MobiFone mua AVG đã vi phạm nghiêm trọng quy định đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước (không lập dự án nhóm A để trình thẩm định, việc mua bán dựa vào các văn bản đồng ý chủ trương chung chung)”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 28 Comments »

9213. Nằm nghe biển… thở dài

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

Khám Phá

Quang Cường

18-7-2016

Lão ngư Phạm Văn Hận: “Nhiều đêm nằm trong nhà cứ lắng tai nghe tiếng sóng biển, trằn trọc nhớ biển, nhớ cá, thèm ra khơi đến không ngủ được”.

Lão ngư Phạm Văn Hận: “Nhiều đêm nằm trong nhà cứ lắng tai nghe tiếng sóng biển, trằn trọc nhớ biển, nhớ cá, thèm ra khơi đến không ngủ được”. Ảnh: KP

Có đi về biển, tận mắt nhìn những con thuyền đang “đắp chiếu ngủ mê”, nghe những ngư dân trải lòng thì mới cảm nhận được những con “sóng ngầm” đang ngày đêm cuộn trào trong lòng người và lòng biển.

Hơn ba tháng, kể từ khi biển bị đầu độc bởi nhà máy Formosa, cũng đã đủ để biết cuộc sống của người dân miền biển sẽ như thế nào khi biển không còn là nơi ôm ấp, vỗ về, nuôi dưỡng họ – những con người được sinh ra từ biển. Giờ đây, trước mắt họ là một trời lo âu, những trở trăn khi sắp phải đưa ra một sự lựa chọn vô cùng khó khăn: Tiếp tục bám biển hay là bỏ biển?

Đêm nằm nghe biển… thở dài

Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 4 Comments »

9212. Cuộc vây ráp tàn độc của tàu Trung Quốc và sự mưu trí của vị thuyền trưởng

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

ĐSPL

Nhâm Thân

17-7-2016

Tàu cá số hiệu QNg 90479 TS của thuyền trưởng Võ Văn Lựu gặp nạn trên biển.

Tàu cá số hiệu QNg 90479 TS của thuyền trưởng Võ Văn Lựu gặp nạn trên biển. Ảnh: ĐSPL/ internet

Đang đánh bắt cá tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa (TP.Đà Nẵng), tàu cá mang số hiệu QNg 90479 TS và QNg 95011 TS bất ngờ bị 2 tàu vỏ thép của Trung Quốc hung hãn lao vào vây ráp, truy đuổi và tông mạnh khiến một tàu chìm. Chứng kiến tàu bạn gặp nạn, nhiều ngư dân lênh đênh trên biển, con tàu còn lại vẫn bất chấp hiểm nguy, mưu trí bao bọc lẫn nhau giữa trùng khơi.

Hãi hùng lời kể từ khơi xa

Sáng 11/7, từ sớm tinh mơ, hàng chục người dân xóm Gành (thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã theo chân lão ngư Trần Văn Trúc (63 tuổi, trú xóm Gành, cũng là người trực đài Icom), về tại khu vực đài Icom cộng đồng thôn nhằm ngóng tin những người con thân yêu đang gặp nạn ngoài khơi. Đôi mắt thâm quầng sau một đêm không ngủ, ông Trúc kể, từ ngày được bà con tin tưởng giao nhiệm vụ trực đài Icom đến nay, ông chứng kiến không ít những sự cố, nguy nan mà ngư dân phải đối mặt, khi đánh bắt trên biển. Ngoài sự nguy hiểm dữ dội của biển cả còn là sự cố của tàu cá Việt Nam chủ yếu đến từ sự hung hãn của tàu Trung Quốc. Và mới đây nhất, chiều 9/7, ông “như ngồi trên đống lửa” khi qua điện đàm, chứng kiến cảnh nhiều tàu Trung Quốc truy đuổi, tông chìm tàu ngư dân. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc | Thẻ: , | 4 Comments »

9211. Chủ tịch TX Kỳ Anh: Chưa biết cấp dưới ‘lộng ngôn’ trên facebook

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

Người Đưa Tin

Nhóm PVMT

18-7-2016

“Tôi đã yêu cầu đồng chí Vĩnh báo cáo giải trình sự việc và thông tin lại cho báo chí” – ông Nguyễn Đình Hải, Bí thư thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết.

Trong khi mọi người lên án mạnh mẽ việc làm của Công ty Môi trường – Đô thị Kỳ Anh và Formosa vi phạm pháp luật môi trường nghiêm trọng… thì trong một status trên facebook, facebooker tên Phan Duy Vĩnh để lại bình luận (báo Người đưa tin trích dẫn nguyên những dòng chữ ấy, cả những từ “lóng” là lỗi chính tả ngô nghê – PV): “Thông tin vịt bà chị ơi. Haaaa ai là kẻ nói dối nhể ??? Náo. Thời ai Zaaaa, ống dẫn nước sinh hoạt lại bảo ống ngầm ra biển xả thải. Haaaaa ai là kẻ nói dối nhể ??? Náo!!”.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | 5 Comments »

9210. Nhà nghỉ từ chối khách Trung Quốc vì hộ chiếu in ‘lưỡi bò’

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

Zing

18-7-2016

Khi xem hộ chiếu của hai khách nữ người Trung Quốc, và nhìn thấy “đường lưỡi bò”, anh Huy Dũng – làm việc tại một nhà nghỉ ở Đà Nẵng – đã từ chối cho thuê phòng.

Sự việc xảy ra ngày 16/7. Hai du khách người Trung Quốc đặt nhà nghỉ thuộc dạng gia đình trên website. Chỉ vài chục phút sau khi đặt, họ đã xuất hiện tại nhà nghỉ để xin nhận phòng. Anh Huy Dũng, cho biết: “Tôi chưa kiểm đơn đặt phòng, họ đã xuất hiện. Tôi yêu cầu được xem hộ chiếu”. 

Hai khách Trung Quốc đưa giấy thông hành, và cuốn hộ chiếu (Hải quan cửa khẩu Việt Nam không đóng dấu vào hộ chiếu này). Anh Dũng kiểm tra và thấy “đường lưỡi bò” được in trong hộ chiếu. “Vừa nhìn thấy, tôi chỉ tay vào vị trí có hình lưỡi bò, và nói cái này không đúng. Họ ngập ngừng vài giây, sau đó tức tối rời khỏi nhà nghỉ”. 

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc | Thẻ: | 3 Comments »

9209. Một mình một chợ

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

Hữu Nguyên

Bá Tân (Nhà báo)

18-7-2016

Kiểm duyệt báo chí là tự cắt cổ mình. Ảnh: Touka Neyestani.

Kiểm duyệt thông tin là tự cắt cổ mình. Ảnh: Touka Neyestani.

Nếu không gặp trắc trở, bài viết “ Không thể một mình một chợ” của Hữu Nguyên đã trình diện trên mục thời luận của báo Đại Đoàn Kết.

Báo Đại Đoàn Kết không đăng, vì lí do tế nhị, không vì chất lượng bài viết, thế là bài của Hữu Nguyên có cơ hội gia nhập lề trái.

Lề trái đầy sức sống. Nằm trong dòng chủ lưu và chiếm phần lớn của thế giới phẳng. Nếu lấy ta làm chuẩn, đại bộ phận thế giới thuộc về lề trái.

Sau phán quyết của PCA , dư luận thế giới cũng như báo chí trong nước rầm rộ đưa tin. Một số tờ báo khai thác nguồn thông tin đa chiều, dĩ nhiên theo đúng định hướng. Bài viết của Hữu Nguyên chỉ là hạt cát trong bãi sa mạc ấy.

Kết hợp chứng với luận, bài của Hữu Nguyên, viết cho mục thời luận, vạch ra thói hành xử theo kiểu một mình một chợ của Trung Quốc. Mặc kệ phán quyết của PCA, Trung Quốc quay lưng với luật pháp quốc tế, vẫn ngang nhiên hành xử theo kiểu một mình một chợ. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 4 Comments »

9208. Mầu xanh, cơ cấu và tư cách của đại biểu QH

Posted by adminbasam trên 19/07/2016

Hiệu Minh

18-7-2016

Ông Thanh và bà Hường.

Ông Thanh và bà Hường.

Một đồng nghiệp phương Tây sang Hà Nội công tác vài tuần đã nhận xét, đèn xanh ở ngã tư giao thông ở đây không an toàn, anh suýt bị đâm xe vì nhiều người cố vượt đèn đỏ. Tôi cười bảo anh, ở xứ này, mầu xanh, mầu đỏ, kể cả nhờ nhờ đều không an toàn.

VNN cho hay, trong phiên họp bất thường chiều 17/7 vừa diễn ra, 100% thành viên HĐ Bầu cử quốc gia bỏ phiếu không xác nhận tư cách ĐBQH khóa 14 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Bà Hường được cho là vi phạm chế độ hai quốc tịch, vừa có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Malta.

Theo điều 4, luật quốc tịch Việt Nam “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 3 Comments »

 
%d người thích bài này: