“Kinh tế thì lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc, từ Nam ra Bắc chỗ nào cũng có mặt người Trung Quốc, ở những vị trí quan trọng nguy hiểm nhất về an ninh quốc phòng; ngoài khơi, trên đất liền, trên không và bây giờ là cả không gian mạng, Trung Cộng cũng có thể dễ dàng kiểm soát, đánh phá… Vụ các sân bay lớn ở VN thời gian gần đây bị mất sóng liên lạc, hai máy bay quân sự bị bắn rơi, hay vụ hai sân bay lớn nhất của VN là Tân Sơn Nhất và Nội Bài bị tin tặc Trung Cộng tấn công trong ngày 29.7 vừa qua … chỉ là những dấu hiệu dằn mặt mà thôi“.
Khởi đầu là sự ngây ngô, ngu muội, mù quáng, cả tin vào những cái gọi là tình hữu nghị cộng sản, thế giới cộng sản đại đồng, xem điều đó quan trọng hơn cả lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, nên đảng cộng sản VN đã tự nguyện coi đảng cộng sản Liên Xô, đảng cộng sản Trung Quốc là anh cả, anh hai, là thầy. Nhất nhất mọi chuyện nghe theo lời Liên Xô, Trung Quốc, tiến hành cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn phá nát đất nước trong 20 năm, thực chất là “đánh Mỹ và đánh miền Nam thay cho Liên Xô, Trung Quốc”, và đưa miền Bắc vào đói nghèo, lạc hậu bởi rập khuôn mô hình Liên Xô thời bao cấp… Ngu muội đến mức tự nguyện ký công hàm công nhận một phần lãnh hải của mình là của Trung Quốc, và khi Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa còn nghĩ là để cho Trung Quốc giữ dùm còn tốt hơn thuộc về miền Nam!Đọc tiếp »
Bị nhắc nhở do ăn nói hỗn hào, viên sỹ quan quân đội bèn hùng hổ rút súng doạ bắn một bác tài xế container lớn tuổi.
Người bị nhắm bắn là bố của tác giả đoạn clip trên. Vụ việc xảy ra hôm 28/7/2016 tại khu vực kho bãi SOLOG, Ngã Tư 550, Khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.
Khi bị người quay phim chửi lại, viên sỹ quan này bèn nhặt đá, rồi liên tiếp ném mạnh vào chiếc xe container, bất chấp đoạn đường đang có đông người qua lại. Đọc tiếp »
Sáng nay, CN, 31 – 07 – 2016, nhiều người dân, các nhà hoạt động ở Hà Nội, Sài Gòn đã mang theo biểu ngữ đi khắp các ngả đường, đòi Chính phủ đuổi Formosa khỏi Việt Nam và truy tố hình sự công ty Formosa này, đòi Chính phủ kiện Trung Quốc ra tòa Quốc tế La Hay.Đọc tiếp »
Bà Ngân mới lên nhậm chức Chủ tịch quốc hội với tư cách lập pháp nhưng có lẽ bà ấy đang không hề có tư duy lập pháp.
Bỏ qua việc đòi hỏi những người phản biện chính phủ là đã làm được gì cho đất nước, Bà ấy tiếp tục có một nhận định làm tôi bất ngờ: ban hành luật biểu tình làm rối loạn đất nước.
Đây là tư duy phi logic nhất của một nhà với tư cách lập pháp, nếu là người dân hoặc một chức trách khác vì một lý do nào đó thiếu hiểu biết thì có thể thông cảm cho họ. Nhưng nguy hiểm thay, Bà ấy đang đứng ở cương vị một nhà lập pháp và quản trị quốc gia.Đọc tiếp »
Vừa qua, tin tặc đã tấn công và hệ thống máy tính của hãng hàng không Việt Nam tại hai sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, ghi những thông điệp chê bai VN-Philippines liên quan biển Đông trên bảng điện tử. Do sự cố này, tất cả dịch vụ phải chuyển qua làm bằng tay, hành khách và hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng nặng nề trong ngày hôm đó.
Sự việc này là một sự cố nghiêm trọng, cả về khía cạnh an ninh hàng không lẫn bộ mặt quốc gia. Tuy nhiên nó đã được mô tả và viết lại bởi tay bút Hoàng Minh Trí trên mục “Góc nhìn” báo VnExpress, với tựa đề “Điều kỳ diệu sau cuộc tấn công”, thành một sự việc mang tính cách lạc quan, đầy cảm xúc một cách đầy khôi hài. Admin sẽ phân tích các thủ thuật ngụy biện trong bài viết này của Hoàng Minh Trí và diễn giải tại sao các cách viết này được nhiều người ngây thơ và tung hô như thế. Độc giả cần xem kỹ bài viết trên VnEpxress trước khi đọc phần tiếp theo nhé.Đọc tiếp »
1) Tại sao TS. Tô Văn Trường và GS. Nguyễn Ngọc Kính, người không phải là thành viên của đoàn điều tra lại bức xúc trước email chia sẻ “nước hoa phenol và xianua” phóng tác, dạng viết phiếm và biếm của TS. Nguyễn Đức Thắng?
2) Điều gì khuất tất đối với nghiên cứu xác định nguyên nhân thảm họa Vũng Áng của đoàn điều tra và chính phủ, mà TS. Tô Văn Trường và ông Trần Huân lại đang cố bịt miệng những người phản biện để tránh sự “mất mặt” của chính phủ với dân và thế giới?
Yêu cầu chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc, và Quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời hai câu hỏi này.
Những ngày đầu khi thảm họa FORMOSA mới xảy ra, trong lúc dân tình khắp nơi đang hoang mang, điêu đứng, thì không biết “vì động cơ gì” mà một số con chuột cống (thuộc biên chế trong bầy chuột mà “ăn không từ thứ gì”, “bán không từ thứ gì” của dân, của nước ấy) lại có những màn biểu diễn đại loại như: tắm biển, ăn hải sản,… ở những vùng biển chết.
Đau đớn hơn, những màn biểu diễn đó lại được cả một lũ làm nghề chuyên cầm máy quay khốn nạn và lũ bồi bút táng tận lương tâm tung hô hết mực. Những màn biểu diễn của chúng chẳng khác nào đang cổ vũ đồng bào mình cầm tay nhau cùng lao đầu xuống Âm phủ! Về việc này, Gã từng kết luận: lũ này nếu không phải Việt gian làm tay sai cho Tàu Cộng thì cũng là những công dân ngu xuẩn và tàn độc nhất mà mẹ Việt Nam đã vô tình đẻ ra chúng!
Kết luận của Gã đúng hay sai thì chỉ cần là công dân Việt Nam, không bị đui – câm – điếc, đến nay, ai cũng đã tự có câu trả lời chính xác cho bản thân rồi, không cần phải bàn cãi thêm!Đọc tiếp »
Được chị cung cấp thông tin tôi mới biết trong bài “Làm sao cho mỗi con người Việt Nam sống có Nhân cách?” có một sự nhầm lẫn: Người copy đoạn văn trên FB của GS John Vũ đã hiểu danh xưng Bill G là Bill Gates và đã gửi cho bạn bè một Email với tiêu đề “Lời bàn về Giáo dục của người giàu nhất hành tinh, Bill Gates”. TS Phạm Gia Minh thấy bài ấy hay và có ích đã truyền bài đó trong Group CSF-XHDS nên tôi nhận được và viết lời bình luận như đã đăng.
Tôi đã forward nguyên văn Email gốc đó để chị rõ nguồn gốc của nhầm lẫn, TS Phạm Gia Minh cũng đã có lời xác nhận lỗi lầm do vô tình và gửi “cc” tới chị. Cũng còn may là trong bài đính kèm, lấy nguyên văn từ FB của GS John Vũ, tên người phát ngôn vẫn được giữ nguyên là Bill G. hoặc Bill.W.G, không ai làm gì sai lệch.
Vậy đề nghị trang Ba Sàm đăng lời cáo lỗi này kèm vào bài chủ để tránh mọi sự hiểu lầm.
Kính thư
Hà Sĩ Phu
____
Viết thêm: Ngoài ra, cũng nhờ Ngọc Thu chuyển thêm điều này tới FB của GS John Vũ:
– Nhận xét của Bill G về tương lai của một quốc gia thể hiện ngay ở nhân cách của công dân trong nhũng việc thường ngày là một ý tưởng rất nhân văn, khoa học, nên được quảng bá. GS Vũ, HSP cũng như mọi độc giả đều ca ngợi ý kiến ấy, vậy là đồng thuận, không có gì xấu ở đây cả. Ý kiến ấy đã phát huy được ảnh hưởng tốt, đó là điều quan trọng. Phần liên hệ đến thực tiễn Việt Nam là ý kiến riêng của HSP, không liên quan đến quan điểm của GS Bill G hay GS Vũ. Tuy nhiên việc nhầm tên Bill G thành Bill Gates hoàn toàn do chủ quan, vô tình, thiếu kiểm tra thận trọng là bài học khi sử dụng thông tin trên mạng. Mặc dù nguồn gốc nhầm lẫn do người khác, nhưng tôi cũng thấy mình có lỗi khi quá tin vào thông tin của bạn bè. Có trang Web đả đăng nhầm cả ảnh, họ cũng đã sửa sai và xin lỗi. Mong GS Vũ an tâm. Đọc tiếp »
Ảnh bìa sách “The Less You Know the Better You Sleep”.
Lời dịch giả:Đây là một đoạn trích ra từ cuốn sách mới của nhà nghiên cứu David Satter, “The Less You Know, the Better You Sleep: Russia’s Road to Terrorism and Dictatorship Under Yeltsin and Putin” (Bạn biết càng ít, bạn ngủ càng ngon: Con đường đưa nước Nga đến khủng bố và độc tài dưới thời Yeltsin và Putin).
Tương lai tốt nhất cho nước Nga là loại bỏ chế độ Putin bằng một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Nhưng gần như việc này sẽ không thể xảy ra. Chỉ khi nào có một cuộc nổi dậy rất lớn từ bên dưới, đội ngũ an ninh và quân đội trở nên thờ ơ với việc bảo vệ chế độ, nhóm lãnh đạo đương thời bị phân chia để ít nhất một phần trong số họ đứng về phía quần chúng thì mới lật đổ được chế độ Putin.
[Lê Minh Nguyên: Do hệ thống chính trị được thiết kế từ ban đầu là không thể thay đổi, trừ khi bị sụp đổ, Cộng Sản Việt Nam cũng tương tự, không muốn và không có khả năng thay đổi qua dân chủ pháp trị. Sự thay đổi thực sự nếu có ở VN là do dân chúng đứng lên mà ra, với sự trung lập của lực lượng đàn áp và một mảng của Đảng tách ra đứng cùng quần chúng].Đọc tiếp »
Cung điện Hòa bình (Peace Palace) ở La Hay Hà Lan, trụ sở của Tòa án Công lý Quốc tế. (ICJ, Public Domain)
Hồi đầu tháng này, một quyết định được chờ đợi từ lâu, đã được tòa trọng tài quốc tế ở La Hay (the Hague) nhất trí đưa ra, rằng không có cơ sở pháp lý cho “đường chín đoạn” của Bắc Kinh, yêu sách chủ quyền hầu như đối với toàn bộ Biển Đông (tên quốc tế South China Sea) bằng việc lờ đi các vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia láng giềng (bao gồm Philippines, Indonesia, Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, và Singapore) đã được khẳng định theo Công ước năm 1996 của Liên Hợp quốc về Luật biển.
Các thẩm phán đã ra phán quyết rằng bất cứ quyền lịch sử nào mà Trung Quốc có thể đã có, đều không vượt quá các khu vực [có bán kính] 200 hải lý (370 km) được thiết lập theo hiệp ước của Liên Hợp Quốc. Bằng việc phê chuẩn hiệp ước, đảng-nhà nước ở Bắc Kinh đã chấp nhận thẩm quyền của tòa án. Do đó, nỗ lực của Bắc Kinh nuốt lời những cam kết của mình đối với những xử lý tranh chấp có tình ràng buộc một thập kỷ sau đó, là không có giá trị và vô hiệu trong luật pháp quốc tế.Đọc tiếp »
Hành khách xếp hàng trật tự tại sân bay khi bị tin tặc tấn công, không có nghĩa là họ yêu nước hào hùng hay đoàn kết gì cả. Ảnh: internet.
Sáu triệu người Do Thái xếp hàng trật tự không chen lấn xô đẩy nối đuôi nhau đi vào phòng hơi ngạt của quân Đức Quốc Xã để bị hóa kiếp bằng những làn hơi độc nghiệt ngã. Câu hỏi cho đến tận bây giờ là tại sao họ không chống trả??? Và đến cuối cùng khi những người Do Thái nhận ra rằng họ nên chống trả thì tất cả mọi chuyện đã kết thúc.
Đọc cái bài tinh thần dân tộc được biểu hiện qua sự yên lặng trật tự ở sân bay, tự nhiên cậu tưởng tượng đến một cảnh trong phim sự im lặng của bầy cừu. Những con cừu trật tự đi vào lò mổ từng con từng con một để rồi thét lên những tiếng thét xé lòng ám ảnh cả đời cô Clarice. Những nạn nhân của tên biến thái cũng từ từ bị siết thòng lọng để rồi chết trong sự hoảng loạn buông xuôi.
Cậu không thể hiểu nổi từ khi nào sự yên lặng và trật tự của một đám đông trước một sự cố kỹ thuật lại có thể đánh đồng với lòng yêu nước và khơi gợi lên cả một niềm hy vọng lớn lao và một lòng tự hào rần rần hào khí về tương lai của dân tộc.Đọc tiếp »
Một video chưa đầy 1 phút lan truyền nhanh trên các trang mạng vào sáng ngày 30.07.2016 cho thấy, có một cuộc hỗn chiến lớn xảy ra giữa lực lượng cảnh sát cơ động với người dân, khi người dân phản ứng tự vệ bằng cách ném đá vào lực lượng CSCĐ.
Một nguồn thông tin đáng tin cậy xác nhận với GNsP rằng, vụ việc xảy ra tại thôn Nam Thịnh, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.Đọc tiếp »
“Không ai muốn chiến tranh. Nhưng, khi bảo vệ hay lên án một cuộc chiến, chị Bình cần phân biệt và hiểu được đâu là cuộc chiến chính nghĩa, đâu là phi nghĩa. Cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ biển đảo, bờ cõi trước hoạ xâm lăng của kẻ thù cần được ghi nhận và trân trọng. Cuộc chiến phi nghĩa giết chết đồng bào mình cần phải lên án. Chứ không phải phản chiến chung chung như trong ký sự của chị”.
Phóng viên Lê Bình khóc trong “Ký sự Syria”. Ảnh: VTV24
Hôm nay mới rảnh rang xem chương trình: “Ký sự Syria: Góc nhìn phía trong cuộc chiến”, và nghe phát ngôn của chị Bình: “Người Syria vẫn đang dùng súng của Mỹ, của Nga, của Isael để bắn vào nhau”. Trong ký sự, chị đã khóc rưng rức, rưng rức,…. Tôi không hiểu động cơ khóc của chị là gì?
Nếu vì chiến tranh, cách đây 41 năm cũng có một cuộc chiến mà những người Việt Nam máu đỏ da vàng đồng bào chị đã dùng súng của Mỹ, của Liên Xô, của Trung Quốc để bắn vào nhau đấy, chị Bình ạ.
Chiến tranh nơi quê hương chị 41 năm trước cũng có khủng bố, có ném bom liều chết, như vụ đặt bom nhà hàng Mỹ Cảnh, pháo kích trường tiểu học Cai Lậy, thảm sát Mậu Thân 68…, những người đặt bom, gài mìn khủng bố ngày ấy giờ đây huân chương phủ kín người, được phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang”. Chị học lại lịch sử nhé.Đọc tiếp »
“Nghĩ ra một chủ nghĩa bao giờ cũng là bậc thiên tài; Thực hiện cái chủ nghĩa đó bao giờ cũng là người cuồng tín và… hưởng thành quả của chủ nghĩa đó thì bao giờ cũng là bọn lưu manh” – (Nhà báo Lê Phú Khải).
1) Những người dân Cồn Tân Lập (phường Xương Huân, TP Nha Trang, khánh Hoà) thấp cổ bé họng, nhưng họ nói rất đúng thực tế! Ngay cả đảng viên cộng sản và “người có công cách mạng” cũng uất ức vì bị chính quyền lừa dối. Đọc tiếp »
Nhóm hacker Trung Quốc phủ nhận cáo buộc tấn công sân bay và hàng không Việt Nam trong lúc lãnh đạo tập đoàn công nghệ BKAV nói với BBC Tiếng Việt rằng “sự việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin”.
Vụ tin tặc tấn công sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và website Vietnam Airlines chiều 29/7 được cho là ảnh hưởng đến hơn 100 chuyến bay nội địa và hàng ngàn hành khách bị hoãn chuyến bay.
Dường như sự cố cũng khiến dữ liệu về danh sách hơn 400 ngàn khách hàng bị rò rỉ.
Cục hàng không đã phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) và Cục An ninh mạng (A68) – Bộ Công an xử lý sự cố.
Vietnam Airlines sau đó đã gửi email thông báo cho khách hàng: “Đến 17:45 hôm 29/7, tình hình đã được khôi phục, đang được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ.”Đọc tiếp »
ÔNG TRẦN HỒNG HÀ ĐÃ NHẬN 250 TRIỆU USD CỦA FORMOSA
30-7-2016
Ông Trần Hồng Hà – Bộ trưởng Bộ Tài – Môi. Ảnh: Dân trí.
Như vậy, Ông Trần Hồng Hà – Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên – Môi trường xác nhận đã cầm 250 triệu Đô la Mỹ của Formosa. Theo báo Dân trí, ông này gọi đó là tiền bồi thường.
Chúng tôi là người dân, yêu cầu ông Trần Hồng Hà và Bộ công bố chứng từ giao dịch, xem có thực là 250 triệu USDkhông, và Formosa gọi đó là tiền gì?Đọc tiếp »
“Đảng phải tự kiểm điểm chính mình một cách thành thật và chấp nhận các giải pháp khắc khe để thay máu. Đây là cuộc cách mạng nội thân ý nghĩa nhất nếu Đảng còn tin vào sự mầu nhiệm cách mạng mà hơn 70 năm qua Đảng đã dựa vào. Nếu không, dân sẽ thay Đảng làm cuộc cách mạng cho chính họ. Nếu không, chính Đảng đã thừa nhận rằng mình tự mở cửa hậu cho Trung Quốc vào Việt Nam và Đảng sẽ trở thành một tập thể bán nước lớn nhất trong lịch sử nhân loại”.
Từ trái qua phải: Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh Thế Huynh tại Hà Nội, 05/11/2015. Nguồn: AFP
Cuộc chiến giữa nhân dân và Đảng về vấn đề Trung Quốc đã rẽ sang bước ngoặc mới. Một là Đảng tồn tại vì được Trung Quốc tiếp tay khủng bố quần chúng để dần dần biến Việt Nam thành vùng đất nô lệ, hai là Đảng phải thay đổi cách ứng phó với Trung Quốc trong hàng trăm vấn đề, mà vấn đề hiện hữu nhất là an ninh lãnh thổ.
Bước ngoặc này không do người có lòng với đất nước tạo ra để áp lực Đảng mà đến từ Trung Quốc, đất nước ngày càng chứng tỏ lòng tự đại vượt mọi giới hạn, trong đó chủ nghĩa dân tộc điên cuồng đang làm cho Bắc Kinh dần dần trở thành kẻ thù của toàn thế giới, ngoại trừ với những chính phủ độc tài toàn trị.
Ảnh: một góc của cuộc chiến tranh 1979 chống Trung Cộng xâm lược. Ảnh: internet
Sự kiện tin tặc Trung Cộng tấn công vào hệ thống IT của phi cảng Tân Sơn Nhất và Nội Bài, ngày 29/7, như có một luồng ánh sáng chớp lóe lên trong suy nghĩ của hàng triệu người dân Việt. Hy vọng thay, đó là khoảnh khắc sẽ thức tỉnh được nhiều con người về hiện trạng đất nước.
Có lẽ, bất kỳ ai vẫn lớn tiếng kêu to rằng đừng quan tâm chính trị, hãy chỉ lo làm ăn – làm giàu, và hãy cứ phỏ mặc cho Nhà nước giải quyết mọi chuyện, lúc này sẽ phải dành chút ít thời gian nghĩ về thân phận của mình và gia đình mình. Trên các chuyến bay của ngày 29/7, một nhà triệu phú hay một người nghèo khó đều có thể bỏ xác ngay trên đất nước mình trong niềm tin cố thơ ngây phi chính trị ấy. Có hơn 400.000 hành khách đã bị ảnh hưởng như vậy từ hành động cảnh cáo của nhóm tin tặc 1937cn, do Bắc Kinh tài trợ và nuôi dưỡng, mà bên cạnh đó, có những lời tố cáo cho biết các thành viên của nhóm này đã xâm nhập từ lâu vào hệ thống IT của Việt Nam. Dĩ nhiên, còn chưa tính tới việc có ai đó là kẻ phản bội và bán đứng các thông tin quan trọng cho giặc phương Bắc.Đọc tiếp »
Đôi lời: Bài viết này của tác giả Nghi Điền, đã được đăng trên trang mạng An ninh Tiền tệ, lúc 08h26′ sáng ngày 29/07/2016, nhưng hiện đã bị gỡ bỏ. Xin được đăng lại tại đây từ bản cache của Google, để hầu quý độc giả.
Cựu ĐBQH Nguyễn Thị Nguyệt Hường, công dân Malta và Việt Nam. Ảnh: internet
Tỉ lệ cho vay/ huy động (LDR) của MSB thấp hơn nhiều so với các NHTM khác, tạo lòng tin cho người gửi tiền, tuy nhiên cũng đặt ra dấu hỏi trong chiến lược kinh doanh của Chủ tịch HĐQT Trần Anh Tuấn cùng các cộng sự.
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank – MSB) vừa gửi BCTC bán niên (chưa kiểm toán) lên Ngân hàng Nhà nước.
Theo đó, tính tới 30/6/2016, số dư tiền gửi cuối kỳ đạt trên 74.600 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Tín dụng tăng 20% so với đầu năm lên 33.600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của MSB trong 6 tháng đầu năm đạt 151 tỷ đồng, tăng tới 163% so với cùng kỳ năm 2015.
Đây là thông tin rất khả quan cho những cổ đông của MBS, tuy nhiên con số 151 tỷ đồng lợi nhuận trên còn cách rất xa thời ‘hoàng kim’ của ngân hàng này.
MSB được thành lập từ đầu thập niên 90 (năm 1991) với sự giúp đỡ của Cục Hàng hải Việt Nam, ngoài ra còn phải kể tới Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) hay Cục Hàng không dân dụng…Đọc tiếp »
“Chủ quyền không chỉ liên quan biển đảo. Chủ quyền là các vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia nói chung trong đó có an ninh mạng. Chủ quyền, dĩ nhiên, cũng “không phải cứ hô hào, kích động thật to, là có được…” (như lời một bà nào đó). Chủ quyền đang bị thách thức, từ nhiều phía và nhiều mặt. Nó chỉ còn là một khái niệm mơ hồ, nếu những người có chức trách bảo vệ nó, tiếp tục “hô hào, kích động thật to” mà không mảy may hành động”.
Tập đoàn viễn thông Hoa Vi (Huawei) của TQ đã bị Quốc hội Mỹ nghi ngờ cung cấp các thiết bị làm gián điệp. Ảnh: internet
HUAWEI (HOA VI)
Sự phát triển và biến thành tập đoàn siêu quốc gia của Hoa Vi không giúp công ty viễn thông khổng lồ này trở thành một thương hiệu được tín nhiệm. Cho đến nay, nhiều nước vẫn rất thận trọng với Hoa Vi. Telecomstechnews (19-5-2016) cho biết Lãnh sự quán Canada tại Hong Kong mới đây đã khước từ visa đối với một cặp vợ chồng làm việc cho tập đoàn Hoa Vi bởi những tình nghi liên quan gián điệp. Thử điểm lại những vụ việc liên quan Hoa Vi.
Sau một năm điều tra, ngày 8-10-2012, Ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ công bố báo cáo cho biết, có bằng chứng rằng hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc – Hoa Vi (Huawei) và Trung Hưng Thông Tấn (ZTE Corp) – là hiểm họa an ninh đối với Mỹ. Chủ tịch ủy ban trên, dân biểu Cộng hòa Mike Rogers, thậm chí kêu gọi các công ty Mỹ ngưng làm ăn với Hoa Vi.Đọc tiếp »
“Bị tấn công mà đoàn người vẫn không hỗn loạn, vẫn xếp hàng trật tự cho thấy dân tộc mình thật đoàn kết. Địch đã thua, ta đã thắng. Thật kỳ diệu.”
…là luận điểm chính của bài viết “Điều kỳ diệu sau cuộc tấn công” đăng trên VnExpress nhân sự kiện lần đầu tiên an ninh mạng của sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài bị xâm nhập.
Cùng thử phân tích luận điểm trên:
(1) Cuộc tấn công này được thể hiện qua việc (a) màn hình tại sân bay bị chuyển đổi sang một khuôn hình kỳ lạ, có gương mặt lính, có lá cờ Việt Nam, Philippines ghép thêm đầu lâu, và dòng chữ tiếng Anh ‘Fuck Vietnam Philippines Joint Action’ và (b) một tràng cười man dại và những đoạn tiếng Trung Quốc, tiếng Anh được phát qua loa của sân bay.Đọc tiếp »
Tôi không hiểu, từ bao giờ, lòng yêu nước, sự dũng cảm và tình đoàn kết dân tộc nó lại bị hiểu một cách lệch lạc như bây giờ.
Giữa một cuộc tấn công “không vũ khí” và “tiếng động”, khi những chuyến bay bị đình hoãn và những hành khách còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải đứng co cụm sát vào nhau và vào một nơi, lại được một số con người cầm bút gọi đó là sự đoàn kết dựa trên tính tự tôn dân tộc do người ta đã xích lại về khoảng cách trong trật tự.
Những hành khách còn ngơ ngác chưa biết điều gì đang diễn ra trước mắt, họ chịu chung một hoàn cảnh như nhau, và họ có nghĩa vụ phải tuân thủ những nguyên tắc xảy ra sự cố là trật tự xếp hàng và chờ đợi, thì người ta lại tôn vinh hành vi mang tính nghĩa vụ ấy lên thành “tính đoàn kết dân tộc”. Một sự đánh tráo khái niệm, mà thực sự nguy hiểm, bởi nó khiến con người ta dễ rơi vào trạng thái ngộ nhận và sai lầm, mà có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường không thể biết trước khi nếu phải lựa chọn đưa ra một phương cách hành động mà dựa trên và xuất phát từ sự nhận định chủ quan ấy.Đọc tiếp »
Đêm nay tôi lại trằn trọc và thao thức vì những tin tức cứ hết dồn dập lại liên tiếp xảy ra, chẳng phải là điều hay ho hoặc đẹp đẽ gì, mà chỉ là những thứ nguy nan thực đáng lo cho xã hội và tổ quốc mình, vốn đã mỏng manh và lạc hậu, nghèo khó.
Tổ quốc, những ngày buồn. Và giờ đi đâu tôi cũng thấy buồn, dù đến chỗ đông vui ồn ào, hay nơi tĩnh mịch thanh vắng, một mình.
Đến nơi có lắm người, lại còn phải nhìn họ hớn hở với những cuộc vui trong tầm mắt mình, tôi lại càng buồn và e sợ nhiều hơn. Tôi không biết làm sao để có thể đánh thức họ dậy, mặc dù họ vẫn đang mở mắt, nói cười và cả thụ hưởng cuộc sống này hàng ngày, một cách ồn ã và cả vội vã, say mê.
Có lẽ, tôi đã mắc bệnh và cần điều trị, vì nhìn đâu cũng thấy cô đơn và nỗi lo lắng, bất an về cuộc đời, về phận người và cả mệnh nước nữa. Nó cứ ăn mòn dần vào tôi, tỷ lệ thuận với sự thờ ơ của những con người đang chung vòm trời, vùng đất và bầu không khí chật chội mà đầy ô nhiễm này.Đọc tiếp »
Bổ sung lúc 9h26′ ngày 31-7-2016: Nhà báo Trung Bảo cho biết, “Bài viết của tôi trên Một Thế Giới vừa bị gỡ đêm qua. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của tôi khi có những chi tiết “động chạm” Vietnam Airlines. Những câu chuyện thế này thường xảy ra theo kịch bản, doanh nghiệp “ông lớn” sẽ cậy nhờ Ban Tuyên giáo chỉ đạo gỡ bài và báo chí buộc phải chấp hành. Báo chí trước 1975 có loại bài quảng cáo gọi là “Bài cậy đăng”, một sự sòng phẳng hơn loại bài PR nhập nhèm bây giờ, ngày nay còn có thêm loại hình “bài cậy gỡ”. Tôi đăng lại bài viết dưới đây, để chống lại sự áp bức báo chí của Ban Tuyên giáo, tôi trân trọng nhờ các bạn chia sẻ thật nhiều bài này“.
Đoàn kết là để chiến thắng, còn sợ hãi thì chỉ khiến người ta co cụm nép vào nhau. Đừng nhầm lẫn giữa hai khái niệm và cũng đừng ru ngủ đám đông bằng “tinh thần dân tộc” viển vông
Sau sự cố thông tin vừa qua tại hai sân bay lớn của cả nước là Tân Sơn Nhất và Nội Bài, một người quen của người viết bài này có mặt tại sân bay Nội Bài vào thời điểm đó thuật lại họ đã rất “lo lắng và không biết phải làm gì” khi không có bất kỳ một thông báo chính thức nào ngay tức thì về sự an toàn cho các chuyến bay sắp tới.
Không còn là thuyết âm mưu nữa khi các tin tặc có thể xâm nhập thành công hệ thống thông tin ở sân bay thì cũng có đủ sức làm như vậy với hệ thống đảm bảo an toàn bay, điều đã xảy ra trước đó. Mọi kết luận để an lòng người đi máy bay vẫn chưa được đưa ra sau một ngày xảy ra sự cố, dù Bộ Công an cho biết đã vào cuộc.
Tất cả những phân tích khoa học về nguyên nhân cá chết sẽ là thừa và xa xỉ; vận dụng thông lệ của thế giới giải thích về nguyên nhân cá chết cũng có thể tạm thời gác bỏ sang bên; khoa học, hiểu biết, trí tuệ cũng có thể tạm chôn vùi ở đất Thủ đô ngàn năm văn hiến. Do vậy, không cần mổ xẻ tranh luận với nhau nữa về khoa học với những tiểu tiết gây nhiễu.
Chỉ với 2 thực tế sau đây, các cháu học sinh lớp 1 có thể trả lời được câu hỏi cá chết vì đâu?
Thực tế 1: Từ tháng 12/2015 đến ngày 6/4/2016 Formosa Hà Tĩnh ĐÃ ĐỔ hàng ngày khoảng 1000m3 nước thải có chứa gần tấn phenol, xianua và những độc tố khác nữa vào biển, liên tục 4 tháng liền mà cá vẫn tung tăng nhảy múa, hát ca, vậy có phải phenol, xianua là những chất độc làm chết cá không?? Đọc tiếp »
Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà (giữ, áo trắng). Nguồn: vtin.us
Chuyện kể rằng, Đoàn điều tra rởi tháp ngà trên núi cao để ra biển Hà Tĩnh làm nhiệm vụ Thiên triều giao phó, trong trạng thái say bí tỉ, chuyện trò rôm rả. Mới ra khỏi cửa tháp ngà đã gặp một đoàn nữ yêu quái sứ sở Formosa chặn trước, tươi cười đon đả “Em chào các anh, em chào các anh, mời các anh đi đường này”.
Mỗi em ôm dắt một anh và xức một loại nước hoa hương thơm ngào ngạt. Đúng là mùi nước hoa đặc biệt của các nữ yêu quái Formosa làm các anh ngây ngất đồng thanh: “Sao mà thơm thế! Sao mà thơm thế!”.
– Các em bảo “Phenol và Xianua đấy! Phenol và Xianua đấy!”.
– Dọc đường đi các anh đều đồng thanh hô vang: “Phenol và Xianua! Phenol và Xianua! Phenol và Xianua!” lan rộng khắp non sông đất nước.Đọc tiếp »
Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: internet
Đó là động từ mạnh mà giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Australia dành cho đại diện Campuchia tại Hội nghị Ngoại trưởng 10 quốc gia ASEAN vừa qua tại Vientiane, Lào.
Giáo sư Carl Thayer nói: “Bằng cách phá hoại ASEAN, Hun Sen đang làm mất lòng hoặc nhiều hoặc ít đối với Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam”. Cái mớ lý luận cùn của Thủ tướng Campuchia rằng, phán quyết trọng tài vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc không liên quan gì đến Phnom Penh, sẽ là miệng hố sâu có thể kéo Hun Sen xuống đó bất kể lúc nào. Bởi vì, nếu không liên quan thì ông ta nên im lặng, đừng có quấy rối. Hãy nói một cách thẳng thắn và tuân theo các quyết định của số đông.Đọc tiếp »
Hành khách đứng kín khu vực làm thủ tục ở sân bay Nội Bài khi xảy ra vụ tin tặc tấn công. Ảnh: internet
Hễ mình nói lực lượng công an Việt Nam bạo dạn xó bếp, ăn hại, chỉ phá là giỏi, thì các anh chị em bên an ninh lại bức xúc. Nhưng mà sự thật nó là như thế.
Sự cố ở các sân bay quốc tế Việt Nam chiều nay (29/7) chẳng phải là lần đầu tiên hacker Trung Quốc tấn công Việt Nam. Ngay trong đợt cao điểm căng thẳng giữa hai nước, hồi tàu Bình Minh II của Petro Vietnam bị tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp, tháng 6/2011, chiến tranh mạng đã diễn ra giữa hacker hai bên, mà chủ yếu là Tàu đánh Việt: Hàng trăm website của Việt Nam bị hacker Trung Quốc xâm nhập, đánh phá, kể cả trang web của Trung tâm biên phiên dịch thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Từ bấy đến nay, và cả trước đấy, không biết tin tặc Trung Quốc đã tấn công Việt Nam bao nhiêu lần và gây bao nhiêu thiệt hại, tổn thất rồi.
Trong những ngày qua dư luận trong nước xôn xao việc ông Trương Đình Anh, nguyên Tổng Giám đốc tập đoàn viễn thông FPT, đưa cả gia đình sang Mỹ định cư.
Trước đó không lâu dư luận cũng bàn tán về việc một đại biểu quốc hội là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị truất quyền đại biểu vì mang song tịch Việt Nam và Cộng hòa Malta, một đảo quốc nhỏ ở Địa Trung Hải gần bên nước Ý.
Theo luật Malta, một người nước ngoài chỉ cần bỏ nửa triệu đôla vào đầu tư, không bắt buộc phải sinh sống ở đó cũng có thể được nhập tịch. Điều này khơi lên nghi vấn là có bao nhiêu người Việt khác có chức quyền và những triệu phú đã có quốc tịch Malta như bà Hường, hoặc đang là thường trú nhân, hay đã mang hộ chiếu một nước khác.Đọc tiếp »
MONG TỪNG VỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐẾN SỐNG VÀI NGÀY TRONG NHÀ NGƯ DÂN CỦA 4 TỈNH …
Chiều hôm qua, tại cuộc tọa đàm của doanh nghiệp chuẩn bị mùa bán hàng cuối năm, tôi nghe một số đại diện doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh lắc đầu kêu trời: “dân miền Trung không còn sức để mua sữa ngay cả cho trẻ con uống. Họ cũng chẳng mua thực phẩm, bánh kẹo. Doanh số rớt thê thảm không biết làm sao cứu. Cả Tây Nam Bộ, nông dân ở nhiều vùng hạn mặn nghèo thê thảm, không thấy mua hàng nữa”.
Sáng mở các tờ báo lớn là những tin tức cuối cùng về Formosa, một “sự cố” vô tiền khoáng hậu. Hai từ “thảm họa” đã biến mất trên tất cả các báo đài, chỉ còn “sự cố”. Tổn hại như vậy mà sao chỉ là sự cố nhỉ, tôi thường tự hỏi? Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Bình nói khi cuộc họp QH sắp kết thúc: “Đừng lạm dụng lòng tốt của người Việt. Nền kinh tế Quảng Bình đang điêu đứng, lòng dân không yên. Họ rất bức xúc, phẫn nộ với hành động của Formosa gây ra “sự cố” môi trường. Đọc tiếp »
Tôi hy vọng chính quyền học được điều gì đấy vụ bị hack ở màn hình sân bay. Kẻ thù quá mạnh, quá nguy hiểm, đấy mới là điều đáng lo. Thay vì tự nâng cao năng lực bộ máy chính quyền, chống tham nhũng quyết liệt, đưa đất nước đi lên để đương đầu với hiểm hoạ Tầu Cộng thì các ông chỉ chăm chăm “chăm sóc” người dân vì những điều vụn vặt như cái chuồng gà, cái “móng tay”, một bài thơ, một stt, cmt trên FB… và bỏ tù người bất đồng chính kiến, những người thực sự đau đáu vì đất nước.
Có một số bạn kêu gọi hãy đoàn kết với chính quyền trong sự việc kiểu này, xin hỏi là đoàn kết kiểu gì? Người dân vốn bị gạt ra ngoài trong mọi việc. Tầu Cộng đưa dàn khoan vào biển của ta, môi trường biển bị tàn phá, xuống đường nói lên bức xúc chính đáng còn bị đập vỡ đầu, kẹp cổ thì họ biết làm gì?
Một câu an ninh thường nói với người đi biểu tình là mọi việc đã có chính quyền lo. Tức là người dân hoàn toàn có thể ăn no ngủ kĩ trong mọi vấn đề? Đọc tiếp »
Cảnh tượng đầy thảm khốc của quân đội Trung Quốc sau một trận đánh. (Ảnh mạng)
Gần đây, trên mạng có xuất hiện một bài viết tiết lộ về những bí ẩn kinh hoàng đằng sau cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung đã xảy ra cách đây hơn 30 năm, bài viết này còn nói rằng đây là “một cuộc chiến tranh tay mơ nhất, tức tưởi nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)” từ lúc bắt đầu cầm quyền cho đến nay. Sự thảm khốc của cuộc chiến này khiến người ta phải dựng tóc gáy, đứng ở góc độ dân tộc Hoa Hạ mà nói: điều phẫn uất nhất là đã có hàng vạn binh sĩ Trung Quốc phải đổ máu vì một trò đùa vớ vẩn do ĐCSTQ phát động.
ĐCSTQ giật dây chiến tranh vì muốn “dạy dỗ” Việt Nam
Bài viết nói rằng, từ sau năm 1949, ĐCSTQ đã có 4 lần phát động các cuộc chiến tranh ra bên ngoài (chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh biên giới Trung – Ấn, chiến tranh biên giới Trung – Xô, và chiến tranh Trung – Việt), đều là những cuộc chiến không cần thiết. Nhìn từ góc độ quân sự cũng chẳng thấy chút huy hoàng nào; nhìn từ góc độ chiến lược thì toàn đều là thất bại. Trong số đó thì cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung (mà phía ĐCSTQ gọi là “cuộc phản kích tự vệ đối với Việt Nam”) là một cuộc chiến đầy tức tưởi, tay mơ nhất của ĐCSTQ từ khi bắt đầu nắm quyền.Đọc tiếp »
Hơn phân nửa hình ảnh của phóng sự này là được cắt ghép từ các tư liệu khác (không ghi nguồn). Ảnh chụp màn hình VTV
Vài ngày trước, đài truyền hình quốc gia VTV có đăng một phóng sự mang tên “Syria – góc nhìn từ phía trong cuộc chiến.” Chương trình này đã được giới thiệu từ rất lâu trước đó bằng một trailer ngắn gây tò mò từ phía người xem. Tuy nhiên, sau hơn 30 phút chiếu, VTV đã làm khán giả rất thất vọng. Tôi đã xem phóng sự này; là một người đã được đào tạo trong nghề phóng viên, tôi không hiểu nổi tại sao phóng sự đó có thể được đưa lên trình chiếu cho hơn 90 triệu người dân Việt xem.
Độc giả VOA có thể lên kênh Youtube, tìm kiếm từ khóa theo tựa đề phóng sự để xem đầy đủ nếu quý vị muốn nhìn thấy tận mắt. Nhưng tôi không muốn quý vị phí thì giờ vì nội dung phóng sự nói trên không có gì đáng để xem ngoài một vài chi tiết như cô biên tập viên khóc thút thít sau khi được nghe kể chuyện về những hành động hung bạo của “phiến quân” – cách gọi chung chung các nhóm chống đối chính phủ Syria trong phóng sự. Đọc tiếp »
Anh đi học lấy kiến thức cho anh, sao lại lấy ngân sách nhà nước mà cụ thể là lấy tiền thuế của dân để trả cho khoản học phí này? Hãy hoàn trả lại số tiền 386 triệu đồng cho ngân sách. Đó là tiền mồ hôi nước mắt, không phải lá rừng để ném qua cửa sổ…
Chuyện bằng giả, bằng “mượn” ở ta thời nay không hiếm, thậm chí rất phong phú và đầy… sáng tạo.
Cách đây chưa lâu, Tỉnh ủy Hậu Giang phát hiện ra ông Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Lê Thành Nhân “sáng tạo” ra hình thức… “mượn bằng”.
Ông Nhân đã “mượn” cái bằng Trung học cơ sở (cấp II) của người cùng họ, cùng tên, chỉ khác mỗi tên đệm là Hoàng (Lê Hoàng Nhân) để theo học hệ Bổ túc phổ thông nhằm “nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ” như lời giải trình của ông Nhân với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang và cho rằng việc “mượn” này chỉ là “do suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn, cứ nghĩ “mượn” bằng cấp 2 là đơn giản”.Đọc tiếp »
Albert Einstein và câu nói nổi tiếng của ông. Nguồn: internet
“Có hai thứ vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người…” (Two things are infinite: the universe and human stupidity – Albert Einstein)
Hơn bảy thập kỷ sau khi lập quốc (1945) và hơn bốn thập kỷ sau cuộc chiến tranh Việt Nam (1975), đất nước vẫn đang mắc kẹt tại ngã ba đường. Tại sao lại có bi kịch này? Làm thế nào để thoát ra ra khỏi ngã ba đường của lịch sử?
Trong nhiều thập kỷ, đất nước đã bị sa vào chiến tranh và bạo lực, cực đoan và hận thù, như cái bẫy ý thức hệ. Những thế lực cực đoan (trong và ngoài nước) đã thao túng số phận đất nước này, làm cho chính họ và ít nhất một thế hệ người Việt bị ngộ nhận, lạc vào ma trận (như chiến tranh Việt Nam). Muốn thoát ra khỏi ngã ba đường không dễ. Báo cáo “Việt Nam 2035” khuyến nghị phải đổi mới thể chế và cải cách vòng hai. Đọc tiếp »
Đại sứ Trương Mạnh Sơn trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Hồng Tâm
Gọi là vụ “Haló noviny” cho tít đỡ lòng thòng, thực chất đây là một sự kiện đang được dư luận cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc quan tâm. Càng quan tâm hơn khi sự kiện được phản ảnh không trung thực qua ngòi bút của Trưởng cơ quan đại diện TTXVN tại CH Séc.
Ngày 14.7 vừa qua, tại trang web www.vietinfo.eu xuất hiện bài dịch với tiêu đề “Báo Séc: Căng thẳng gia tăng trong tranh chấp ở Biển nam China”, người dịch: Diễm Phúc Nguyễn. Nguyên bản bài viết tiếng Séc của tác giả Ondrej Kossina được đăng tại Haló noviny – cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Czech và Morava (KSČM).
Trong toàn bộ bài viết của mình, Ondrej Kossina hoàn toàn viết theo lập trường của Bắc Kinh, biến kẻ cướp thành nạn nhân và nạn nhân thành kẻ đi xâm lược.
Không cần biết Ondrej Kossina là ai, là cộng tác viên hay là người trong Ban biên tập, người đọc cũng không thấy một lời chú thích nào thì rõ ràng bài báo cũng phản ảnh chính quan điểm của Haló noviny, KSČM. Mức độ nghiêm trọng của sự kiện chính là ở chỗ này!Đọc tiếp »
Lời người dịch: Việc Formosa gây ra ô nhiễm biển miền Trung không còn là điều tranh cãi. Vấn đề các nhà khoa học còn tranh luận là các kết quả xét nghiệm chưa nói lên quá trình sinh, hóa học nào đã dẫn đến cái chết hàng loạt của cá. Phát biểu của tiến sỹ Schroeder, người đã tham gia tư vấn cho chính phủ Việt Nam sau khi trở về Đức đã tạo thêm một số đề tài cho các cuộc tranh luận trên mạng:
– Vì sao các chuyên gia quốc tế không được phép lấy mẫu mang về kiểm nghiệm độc lập.
– Fomosa không phải là thủ phạm duy nhất đổ nước thải không lọc vào môi trường.
– Ở Việt Nam, tuy có các chính sách và luật môi trường, nhưng trong thực tế, hoạt động bảo vệ môi trường không tồn tại (Nguyên văn: Eine derart lange Regenerationszeit hält auch Dr. Schroeder – zumindest für die geschädigten Korallenriffe – nicht für ausgeschlossen, ursächlich dafür allerdings sieht er nicht den Einzelfall der jetzigen Katastrophe, sondern generell den praktisch nicht vorhandenen Umweltschutz in Vietnam.)Đọc tiếp »
Tôi là Nguyễn Đức Thắng, rất vui phúc đáp bài phản biện dài và fuzzy của anh Minh Quang về bài viết của tôi, có tiêu đề “Cần trả lại chân lý khoa học cho kết luận về nguyên nhân cá chết” hàng loạt trong sự cố môi trường biển lịch sử ở 4 tỉnh miền Trung. Để cho bạn đọc dễ phân biệt đâu là anh Minh Quang viết và đâu là tôi viết, tôi tạm qui ước như sau:
Phần không tô mầu là anh Minh Quang viết, Phần tô hồng là anh Minh Quang trích dẫn những điều tôi viết, Phần tô xanh là tôi viết phúc đáp phản biện của anh Minh Quang.
Bài tôi viết có tham vọng làm sao cho người dân bình thường đọc xong tự họ có thể kết luận đúng/sai nhưng lại muốn phân tích sâu đôi chút về khoa học vì gần 8 Bộ, ngành khoa học của Nhà nước và 12 sở ban ngành ở 4 tỉnh miền Trung (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp) với hàng trăm cán bộ khoa học trực tiếp tham gia điều tra. Ngày 30/6/2016 Văn phòng Chính phủ đã họp báo và công bố.Đọc tiếp »
Nữ du khách TQ cho biết rằng hộ chiếu của bà đã bị ghi một từ chửi tục sau khi bị nhân viên hải quan giữ khoảng vài phút. Ảnh: public domain
Nhà chức trách Việt Nam vẫn chưa có phát biểu chính thức mặc dù hai ngày đã trôi qua kể từ khi Trung Quốc yêu cầu Việt Nam điều tra về cáo buộc là một nhân viên hải quan ở thành phố Hồ Chí Minh đã viết các từ chửi bậy bằng tiếng Anh lên một hộ chiếu Trung Quốc.
Lãnh sự quán Trung Quốc ở Tp. HCM hôm 27/7 ra thông cáo cực lực lên án hành động “đáng hổ thẹn và hèn nhát”, đồng thời yêu cầu Việt Nam truy tìm và trừng phạt nhân viên hải quan viết bậy vào hộ chiếu có in hình đường 9 đoạn, còn gọi là “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở biển Đông.
Trước đó, một nữ du khách Trung Quốc kể lại với báo chí nước này rằng khi chị ta nhập cảnh hôm 23/7, hộ chiếu của chị đã bị ghi các từ chửi tục sau khi bị nhân viên hải quan giữ khoảng vài phút.Đọc tiếp »
Khoảng hơn 22h đêm 29/7, tức không lâu sau khi hệ thống điện tử tại sân bay Tân Sơn Nhất bị hacker tấn công đến lượt trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bị…”hỏi thăm”.
Truy cập vào trang chủ của VFF, giao diện hiện ra chỉ một màu đen với hình ảnh của con sói kèm theo lời nhắn của hacker Wolf Hacker, cùng thông báo bằng tiếng Anh lẫn tiếng Ả Rập.
Nội dung của lời nhắn có nhắc tới Syria, cụ thể “Syria đang sống trong hòa bình. Nhìn xem những gì nhóm khủng bố có vũ trang đã gây ra khi họ giết hại hàng ngàn người Syria vô tội…”Đọc tiếp »