8849. Trịnh Bá Phương: Mẹ tôi tuyệt thực, nôn ra máu
Posted by adminbasam trên 22/06/2016
22-6-2016
Thưa quý cô bác, anh chị em.
Sáng nay Ls Hà Huy Sơn đã vào gặp mẹ tôi Cấn Thị Thêu. Ls đã thông tin cho gia đình tôi được biết tình hình mẹ tôi như sau:
“Tin chị Thêu 22/06/2016
Hà Huy Sơn
Thông tin về sức khỏe, buổi sáng 22/06/2016, LS tham gia buổi hỏi cung của ĐTV với chị Thêu:
I. Sức khỏe:
Chị Thêu ngồi trên xe lăn từ phòng giam ra khu hỏi cung, có 02 người dìu.
Chị Thêu cho biết đã tuyệt thực 13 ngày (từ 10/06/2016). Sức khỏe rất yếu, tinh thần tỉnh táo, tốt. Đi tiểu ra máu, nôn ra máu.
Không bị đánh đập,’
II.
‘Anh nói gia đình, bạn bè hỏi thăm nhiều và nhắn không nên tuyệt thực. Chị Thêu đồng ý dừng tuyệt thực để không phụ lòng gia đình, để có sức khỏe đấu tranh lâu dài”.
Thưa quý vị:
Để phản đối sự tàn bạo và phi nhân của chế độ cộng sản, mẹ tôi đã phải chọn phương án tuyệt thực trong nhà tù.
Hiện sức khỏe của mẹ tôi rất nguy kịch, dấu hiệu đi tiểu ra máu, nôn ra máu và với điều kiện khắc nghiệt trong trại giam có thể cướp đi mạng sống của mẹ tôi.
Trước đây khi bị bắt ngày 25/4/2014, để phản đối cộng sản Hà Nội sử dụng bạo lực & nhà tù đàn áp dân, mẹ tôi đã tuyệt thực 11 ngày, trong đó 6 ngày đầu mẹ tôi không cả uống nước (*).
Hơn lúc nào hết tôi kêu gọi cộng đồng quan tâm đến trường hợp của mẹ tôi.
Đồng thời tôi kêu gọi các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế vào cuộc để phanh phui tội ác của cộng sản Hà Nội.
Xin hãy liên lạc với Ls Hà Huy Sơn để biết thêm chi tiết. Số điện thoại Ls: 0903222888
Sáng mai chúng tôi sẽ đến trại tạm giam số 1 để yêu cầu phía trại giam có biện pháp y tế để đảm bảo sức khỏe, tính mạng của mẹ tôi.
—-
(*) Có lẽ thông tin bà Cấn Thị Thêu “không uống nước trong 6 ngày” là không chính xác, vì một người bình thường, trong điều kiện nhiệt độ bình thường, không quá nóng, nếu nhịn uống nước quá 100 tiếng, tức hơn 4 ngày, thì có thể qua đời.
_____
Trịnh Bá Phương
21-6-2016
Kính báo:
Như quý vị đã biết.
Ngày 10/6/2016 Cộng sản Hà Nội đã tiếp tục sử dụng nhà tù để trấn áp và giam cầm mẹ tôi Cấn Thị Thêu.
Mục đích đã rõ ràng là muốn cướp đoạt ruộng đất của gia đình tôi và dân làng.
Mẹ tôi tham gia đấu tranh đòi quyền tư hữu đất đai, đây là quyền bất khả xâm phạm. Đất đai là của người dân chứ không phải của đảng cộng sản.
Sau thời gian ra tù bố tôi bị phù nề và mẹ tôi đã phải đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai vì những di chứng để lại trong thời gian 15 tháng tù giam khắc nghiệt, vì vậy lần bắt giam này sức khỏe của mẹ tôi có thể sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu.
Tôi viết thư thư này, mong tất cả các cá nhân, tổ chức, đảng phái chính trị trong và ngoài nước hỗ trợ gia đình tôi trong việc đòi tự do cho mẹ tôi.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trịnh Bá Phương
4 bình luận trước “8849. Trịnh Bá Phương: Mẹ tôi tuyệt thực, nôn ra máu”
Sorry, the comment form is closed at this time.
Đối Thoại Điểm Tin ngày 23 tháng 6 năm 2016 | doithoaionline said
[…] 8849. Trịnh Bá Phương: Mẹ tôi tuyệt thực, nôn ra máu […]
Trịnh Bá Phương: Mẹ tôi tuyệt thực, nôn ra máu – Vượt Tường Lửa said
[…] https://anhbasam.wordpress.com/2016/06/22/8849-trinh-ba-phuong-me-toi-tuyet-thuc-non-ra-mau/ Posted by adminbasam on 22/06/2016 […]
Trịnh Bá Phương: Mẹ tôi tuyệt thực, nôn ra máu | CHÂU XUÂN NGUYỄN said
[…] https://anhbasam.wordpress.com/2016/06/22/8849-trinh-ba-phuong-me-toi-tuyet-thuc-non-ra-mau/ Posted by adminbasam on 22/06/2016 […]
Trịnh Bá Phương: Mẹ tôi tuyệt thực, nôn ra máu | doithoaionline said
[…] Posted by adminbasam on 22/06/2016 FB Trịnh Bá Phương 22-6-2016 Basamnews […]