Archive for Tháng Sáu 19th, 2016
Posted by adminbasam trên 19/06/2016
Đại Kỷ Nguyên
Tác giả: Quách Huệ tổng hợp
Dịch giả: Daniel Nguyen
19-6-2016

Ngoài bản thân Giang Trạch Dân ra, những tùy tùng bước chân theo cuộc bức hại Pháp Luân Công như La Cán, Chu Vĩnh Khang, Lưu Kinh, Lý Phong Thanh, Tăng Khánh Hồng, Bạc Hy Lai đều bị khởi tố. Rất nhiều người trong số họ đã bị tố cáo trên dưới hàng chục lần. (Ảnh là tranh minh họa trong cuốn sách “Con người Giang Trạch Dân”. Ban biên tập chế bản Đại Kỷ Nguyên thời báo: Đồ Long, Mãnh Viên, họa sĩ: Đồng Chu)
Trong vòng 48 tiếng kể từ khi xảy ra sự kiện 25 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 1999, Giang Trạch Dân và Bí thư Chính Pháp ủy đương thời La Cán đã bắt đầu một loạt những động thái trấn áp nhắm vào Pháp Luân Công. Từ hội nghị bộ Chính trị được diễn ra vào ngày 26 tháng 4 và những lời nói đay nghiến của hai họ Giang – La có thể nhìn ra trên thực tế, trước lúc sự kiện “25 tháng 4” xảy ra, Giang và La sớm đã có sự bày mưu tính kế nhằm giá họa cho Pháp Luân Công, từ đó đạt được mục đích riêng của mỗi người.
Kể từ khi Giang Trạch Nhân “nhất ý cô hành” (tự làm theo ý mình) bắt đầu phát động cơ chế trấn áp, vận mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dường như đã bị buộc chặt với cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Công này, những cuộc đấu đá nội bộ của ĐCSTQ nổ ra cũng là xoay vòng ở vấn đề Pháp Luân Công. 48 tiếng đồng hồ đó đã quyết định, vận mệnh của Giang Trạch Dân và ĐCSTQ sẽ đi theo chiều hướng diệt vong.
Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hàng vạn các học viên Pháp Luân Công đã đến Trung Nam Hải thỉnh nguyện một cách ôn hòa, còn được gọi là sự kiện “25 tháng 4”.
La Cán hấp tấp phát ngôn trên hội nghị của Bộ Chính trị
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Trung Quốc | Thẻ: Giang Trạch Dân, La Cán, ĐCS Trung Quốc | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 19/06/2016
FB Lê Hiền Đức
18-6-2016

Bí thư Tỉnh ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Nguồn: báo Infonet.
Kính thưa các bạn: “Chuyện thường ngày ở huyện”, nhưng lại rất đáng quan tâm. Như tôi vừa hứa với các bạn trước đây 60 phút là: để tôi gọi điện thêm 1 lần nữa xem viên Bí thư Tỉnh ủy Đà Nẵng nói chuyện ra sao, rồi tôi sẽ thông tin báo cáo cụ thể với công luận.
Chuyện chi tiết là thế này ạ: Đoàn dân oan ở Cồn dầu (Đà Nẵng) ra Hà Nội nhiều lần rồi: (từ mùa hè năm 2013 đến nay là 8 lần), mỗi lần đi Hà Nội là có ít nhất hơn 40 người, nhiều nhất là 60 người.
Với lời “kêu cứu của dân oan” thì dù là nắng đổ lửa, mưa dầm dề, sáng sớm hay đêm khuya (như sáng sớm đến phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm), tóm lại dân kêu cứu là tôi lên đường ngay tức thì! Hoặc đêm khuya sang Đông Anh, vào bệnh viện, hay ra vỉa hè, công viên, bãi cỏ v.v… ở đâu “dân cần là tôi có”, ở đâu dân khó là có tôi ngay. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Dân oan VN, Lê Hiền Đức, Nguyễn Xuân Anh | 9 Comments »
Posted by adminbasam trên 19/06/2016
FB Biên Cương
Giận
19-6-2016

Các quân nhân và 2 chiếc máy bay rơi trong tai nạn vừa qua. Nguồn: internet
Mỗi lần xem và nghe tin về sự ra đi của 10 người con ưu tú, 10 con chim ưng giữa thời bình này chắc nhiều người cũng như tôi không thể không tức giận! Mọi lời hoa mỹ mang tính “chỉ đạo” đều chỉ gây thêm bức xúc!
Các anh là những người hy sinh không hề “anh hùng” mà là “lãng xẹt”. Các anh, bản thân những người đã ra đi bỏ lại phía sau lưng gia đình và đồng đội, quê hương chính là nỗi đau nhức nhối của cả gần 90 triệu người VN hôm nay. Tôi đã khóc vì điều này, nhưng khóc nhiều hơn vì sự oán giận cái tập thể QĐNDVN mà đích danh là BỘ TRƯỞNG QP + TƯ LỆNH BQP những nhiệm kỳ trước.
10 phi công ra đi hôm nay là kết quả tất yếu của sự kết hợp hoàn hảo giữa “giặc ngoài và thù trong”!
QĐND được dân yêu dân quý, được dân nuôi trong sự đùm bọc vô bờ bến để rồi QĐ trở thành một đứa trẻ được nuông chiều quá mức mà quên đi trách nhiệm với Tổ Quốc, với nhân dân: Bộ QP lo đi làm kinh tế nhiều hơn. Giữa thời bình mà TƯỚNG mọc như nấm sau mưa. Các anh đòi phong tướng cho cả một sỹ quan dạy Triết Học Max-Le! Tướng nhiều mà quân không mạnh. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Đảng CSVN | Thẻ: CASA 212, Quân đội NDVN, Su-30MK2 | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 19/06/2016
VietTimes
Lê Việt Dũng
19-6-2016

Máy bay tuần thám CASA 212 số hiệu 8983 bị mất liên lạc ở khu vực gần đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: internet
Trang tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 18/6 cho biết nhận lời đề nghị của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 17/6 Hải quân Trung Quốc điều 4 tàu chiến đến “vùng biển vịnh Bắc Bộ”…
Trang tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc (PLA) ngày 18/6 cho biết nhận lời đề nghị của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 17/6 Hải quân Trung Quốc điều 4 tàu chiến đến “vùng biển vịnh Bắc Bộ”, hỗ trợ tìm kiếm 1 máy bay không quân và 1 máy bay cảnh sát biển Việt Nam gặp tai nạn cùng với tổ lái máy bay. Hiện công tác tìm kiếm đang được tiến hành.
ChinaNews ngày 17/6 cũng cho biết để tìm kiếm 2 chiếc máy bay gặp nạn, ngày 16/6, quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thông báo tình hình với phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đề nghị Trung Quốc hỗ trợ triển khai công tác tìm kiếm, đồng thời “tạo thuận lợi” để máy bay và tàu thuyền Việt Nam tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: CASA 212, Nguyễn Chí Vịnh, Su-30MK2 | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 19/06/2016
Lê Quế Lâm
19-6-2016

TBT Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Mỹ năm ngoái. Ảnh: internet
Tiếp theo phần I: Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Mỹ và Tương lai Việt Nam?
Đầu tháng 7/2015 TBT Nguyễn Phú Trọng đã đến Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bang giao HK và CSVN, một lãnh tụ tối cao của CSVN đến Hoa Thịnh Đốn gặp tổng thống Mỹ. Trong cuộc hội đàm tại phòng Bầu Dục/Tòa Bạch Ốc ngày 7/7/2015, TT Obama nhấn mạnh, Hoa Kỳ hết sức coi trọng mối quan hệ với VN và đề cao vai trò của VN ở khu vực Châu Á/Thái bình Dương. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì khẳng định: coi trọng việc phát triển quan hệ với HK là chủ trương nhất quán lâu dài của VN. Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ra “Tuyên bố tầm nhìn chung” khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi mối quan hệ “sâu sắc, lâu bền và thực chất” dựa trên cơ sở “tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt - Mỹ, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | Thẻ: Lê Quế Lâm | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 19/06/2016
Lê Quế Lâm
19-6-2016
Từ khi HK tuyên bố trở lại Đông Nam Á (2009) trong bối cảnhTrung Quốc (TQ) vẽ bản đồ 9 đoạn khống chế biển Đông, giới lãnh đạo Đảng CSVN bắt đầu có sự chuyển biến tư duy. Tháng 11/2011 TT Nguyễn Tấn Dũng đã gây nhạc nhiên lớn cho mọi người khi tuyên bố trước Quốc hội về chủ quyền của VN trên hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ đầu tháng 3/2012 TT Dũng đưa ra dự thảo “Luật Biển Việt Nam” ra trước Quốc hội. Ngày 21/6/2012 Quốc hội đã thông qua dự luật này với tỉ số 495/496. Trong đó Điều 1 xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của VN. Điều 2.1: chối bỏ những văn bản nào từ trước đến nay có ghi HS và TS là của nước khác (thí dụ công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng) Điều 2.2: những điều qui định trong Luật Biển này nếu có khác với Luật Biển các nước khác thì áp dụng theo luật quốc tế.
Với luật trên, VN đã công khai đối đầu với TQ. Để mở đầu giai đoạn này, VN chủ trương đổi mới đường lối đối ngoại. Ngày 31/5/2013 TT Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn như là diễn giả chính ở hội nghị An ninh châu Á tại Diễn đàn đối thoại Shangri-La (Singapore). Ông kêu gọi “xây dựng lòng tin chiến lược” để bảo vệ khu vực Á châu/Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển, dựa vào ASEAN và vai trò lớn của hai cường quốc. Đó là TQ đang trỗi dậy mạnh mẽ trong khu vực và HK một cường quốc TBD. Ông Dũng tế nhị không nêu đích danh TQ là thủ phạm gây sự ở Biển Đông làm cho khu vực mất ổn định… Ông chỉ nói “Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền”. Rõ ràng TT Dũng muốn ám chỉ TQ, nên ông coi trọng vai trò của Mỹ khi siêu cường này xoay trục về châu Á. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt - Mỹ, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | Thẻ: Lê Quế Lâm | 6 Comments »
Posted by adminbasam trên 19/06/2016
TMCNN
Huyền Trang thực hiện
19-6-2016
GNsP – “Một cảnh chết chóc”, là nhận định của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt khi Ngài đến thăm Bà con Giáo dân Giáo xứ Đông Yên thuộc xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của vụ thảm họa ô nhiễm môi trường biển vào tháng 04.2016 vừa qua.
Đức Tổng Giuse đến thăm Bà con Giáo dân và Ngài trao tặng quà cho bà con những món quà Ngài đã được tặng trong dịp mừng 25 năm Linh mục của Ngài.
Sau đây xin mời quý vị lắng nghe những tâm tư, trăn trở của Đức Tổng Giuse sau chuyến viếng thăm Bà con ngư dân vùng Vũng Áng, Hà Tĩnh. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Dân oan VN, Huyền Trang, Ngô Quang Kiệt, Ngư dân VN, Vũng Áng-Formosa | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 19/06/2016
FB Mai Bá Kiếm
Đâu cánh dù ôm gió? Đây cánh dù ôm kín đời anh!
18-6-2016

Lính thực tập tháo đai. Nguồn: FB Mai Bá Kiếm/ internet
Khuya hôm qua, đọc báo online, thấy Dân Trí và Người Lao Động cùng giật tít: “Tìm thấy thi thể phi công Trần Quang Khải cuộn trong dù”. Còn theo Báo Nghệ An, phi công Khải được tìm thấy trong tình trạng dù quấn chặt vào người. Tôi bỗng nhớ lời nhạc Trần Thiện Thanh trong bài “Anh không chết đâu anh”: “Đâu cánh dù ôm gió? Đây cánh dù ôm kín đời anh!”. Tôi xin mặc niệm phi công Trần Quang Khải bằng lời nhạc lính Cộng hòa. Có những lời nhạc phía bên này không những vượt thời gian, mà còn vượt không gian, qua bên kia chiến tuyến. Thí dụ, bài “Xuân này con không về” của Duy Khánh đã làm nhiều bộ đội chống Mỹ phải khóc khi nghe! Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Không quân Việt Nam, Mai Bá Kiếm, Phi công Trần Quang Khải, Su-30MK2 | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 19/06/2016
FB Mai Bá Kiếm
16-6-2016
Theo các báo tường thuật, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (phi công cấp 3 – phi công phụ ngồi ghế trước) cho biết: “khi máy bay cách mục tiêu 15 km (vì đây là phi vụ diễn tập, nên mục tiêu là giả định, chứ không phải mục tiêu không đối không hay đất hoặc tàu đối không thật sự), anh nghe tiếng nổ ở buồng lái (tiếng nổ này ngẫu nhiên, không thể giả định), hai anh em bung dù cách nhau khoảng 3 km, rơi cách nhau 6 km, anh Cường gần bờ hơn.”
Thông tin của thiếu tá Cường rất tối nghĩa, tiếng nổ trong buồng lái không phải là lý do mà điều lệnh bay cho phép nhảy dù, điều lệnh chỉ cho phép nhảy dù khi máy bay hoàn toàn bất khiển dụng (hai động cơ cháy, máy bay cháy hay bị vỡ, cần lái, tay ga, pedal cánh đuôi đứng không điều khiển được). Thứ đến, phải có lệnh miệng của cơ trưởng: “nhảy dù, nhảy dù, nhảy dù (bail out, bail out, bail out)”, chứ không phải nghe nổ là hai em bung dù. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị | Thẻ: Nguyễn Hữu Cường, Su-30MK2 | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 19/06/2016
FB Cường Phạm
19-6-2016

Ngư dân Lệ (mặc áo màu xanh) cùng hai ngư dân (không rõ tên) đã cứu phi công Nguyễn Hữu Cường. Ảnh: Đức Hùng/ VNE
Phi công Trần Quang Khải nhảy dù bị dù quấn lênh đênh trên biển suốt 84 tiếng. Lúc vớt thi thể, các bác sỹ xác định đã tử vong trước đó 2 ngày (48 tiếng). Như vậy anh Khải còn sống trên biển tới 36 tiếng. Nếu cứu hộ kịp thời, chắc sẽ không hy sinh.
Máy phát tín hiệu cấp cứu của chiếc SU 30-MK2 có vấn đề. Phi công Khải nhảy dù cách phi công Cường khoảng 10 giây, anh Cường còn nhìn thấy dù anh Khải, khu vực đó là gần đảo Mắt và đảo Hòn Mê (Nghệ An – Hà Tĩnh). Vậy mà CASA-212 lại tìm ở vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). Bởi tín hiệu cấp cứu phát ra ở gần đảo Bạch Long Vĩ. Có ý kiến cho rằng máy phát tín hiệu của SU 30-MK2 là đểu. Nhưng có lẽ vụ phát tín hiệu cách qúa xa nơi phi công Khải rơi đặt ra nhiều nghi vấn? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: CASA 212, Ngư dân VN, Su-30MK2 | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 19/06/2016
VietQ/ TGTT
Trần Bích
18-6-2016

Nhà máy thép Formosa. Ảnh: internet
Tháng 6, thời hạn mà cơ quan chức năng, sau nhiều lần lần lữa, sẽ công bố nguyên nhân cá chết, đang dần trôi qua và người dân đang chờ đợi xem liệu Nhà máy thép Formosa, thuộc hàng lớn nhất thế giới, tại Vũng Áng, có vô can?
Tháng 6, chỉ còn 12 ngày nữa, nhiều người dân đang đếm ngược từng ngày để chờ được nghe thông báo về vụ cá chết hàng loạt, theo như lời hứa của cơ quan chức năng được đưa vào vào đầu tháng 6.
Ngày 2.6, tại cuộc họp của Chính phủ, các cơ quan chức năng công bố đã tìm ra nguyên nhân cá chết, tuy nhiên, còn liên quan đến thủ phạm gây ra cá chết, đồng thời muốn có các phản biện khoa học khách quan và sự tham gia của các cơ quan độc lập bên ngoài, nên hoãn công bố. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Cá chết hàng loạt, Vũng Áng-Formosa | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 19/06/2016
VnTinNhanh
Kết quả tìm kiếm máy bay CASA 212 ngày 18/6
Ngang Chuyên
19-6-2016

Các mảnh vỡ của tàu CASA tìm thấy ngày hôm qua. Ảnh: Bộ Quốc phòng.
Tính đến ngày 18/6, vẫn chưa có thông tin gì về 9 thành viên trong phi hành đoàn máy bay CASA 212 mất tích. Ngoài tìm kiếm người, các lực lượng cũng tăng cường tìm kiếm tín hiệu hộp đen của CASA.
Theo nguồn tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tối 18/6, lực lượng và các phương tiện chuyên dụng đang tiếp tục được tăng cường để tập trung tìm kiếm khu vực đảo Bạch Long Vỹ theo kế hoạch của Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.
Cụ thể:
Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cử ba tàu tìm kiếm ở khu vực Bắc đảo Bạch Long Vỹ.
Tàu của Đoàn 273/QK3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng tìm kiếm ở khu vực Tây Nam đảo Bạch Long Vỹ.
Tàu CBS 4039 với 27 cán bộ triển khai các thiết bị dò tìm tín hiệu hộp đen máy bay CASA 212. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: CASA 212, Quân đội NDVN, Su-30MK2 | 1 Comment »