Archive for Tháng Sáu 15th, 2016
Posted by adminbasam trên 15/06/2016
VOA
An Tôn
15-6-2016

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, vừa rời chức vụ cách đây 2 tháng, đã bị chất vấn về việc đưa con trai là Vũ Quang Hải vào các vị trí lãnh đạo trong bộ và trong doanh nghiệp nhà nước. Ảnh: Reuters.
Truyền thông và công luận Việt Nam trong những ngày gần đây đang nóng lên về một số vụ việc gắn với các quan chức chính quyền.
Mới nhất là việc cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, người mới rời chức vụ cách đây 2 tháng, bị Hiệp hội Đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) chất vấn trong một lá thư đề ngày 13/6 về việc đưa con trai là Vũ Quang Hải vào các vị trí lãnh đạo trong bộ và trong doanh nghiệp nhà nước.
Chức vụ cuối cùng mà ông Hải nắm giữ từ tháng 2/2015 là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bia Sabeco, một doanh nghiệp nhà nước lớn.
Nhận xét về lý do công luận bất bình về việc bổ nhiệm này, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nói với VOA Việt ngữ:
“Đây là một cái việc sai trái rất rõ ràng. Một ông bộ trưởng là đại diện chủ sở hữu nhà nước ở cái tổng công ty đó lại bổ nhiệm con mình vào chức vụ là phó tổng giám đốc ở đấy là một cái điều sai hẳn Luật Doanh nghiệp”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Sabeco, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Vũ Quang Hải | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/06/2016
Blog VOA
Phạm Chí Dũng
15-6-2016

Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng (đeo cà vạt đỏ). Ảnh: Reuters.
Dấu hiệu mới nhất và rõ ràng nhất về tình huống mà Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đang lậm vào là vụ “khủng hoảng Bob Kerrey.” Bài phỏng vấn ông Thăng – thể hiện quan điểm ủng hộ ông Kerrey giữ chức chủ tịch Hội đồng tín thác của Đại học Fulbright Việt Nam do báo Tuổi Trẻ thực hiện với tựa đề “Vượt lên thù hận, chúng ta mạnh mẽ hơn” – đã bị chính Tuổi Trẻ và hàng loạt báo khác gỡ xuống, và “thay thế” bằng bài viết “Thư ngỏ gửi người Việt Nam và các bạn Mỹ” của bà Tôn Nữ Thị Ninh – người quyết liệt đào bới quá khứ thảm sát người dân Việt của Bob Kerrey.
Điều đáng lo ngại đối với Đinh La Thăng là trong vận hành nội bộ đảng cầm quyền ở Việt Nam từ trước tới nay, hiếm có chuyện bài của một ủy viên bộ chính trị bị gỡ bỏ.
Phải chăng Ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng đang lâm vào một tình huống chông chênh? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Bob Kerrey, Phạm Chí Dũng, Tôn Nữ Thị Ninh, ĐH Fulbright, Đinh La Thăng | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/06/2016
WSJ
Nguy cơ về tâm trạng nạn nhân của Trung Quốc
Tác giả: Andrew Browne
Dịch giả: Song Phan
14-6-2016

Trung Quốc đang xây đảo nhân tạo trên Biển Đông. Nguồn: Financial Times
THƯỢNG HẢI – Trong những giờ phút chót chờ đợi phán quyết về các yêu sách bao trùm ở biển Đông của Trung Quốc, một Bắc Kinh ngày càng điên cuồng, tổ chức cuộc tấn công ngoại giao quanh ba lập luận cốt lõi: toà án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn không có tư cách pháp lý để xử vụ án, nước Mỹ đã chủ mưu tất cả các rắc rối và Trung Quốc là nạn nhân.
Đặc biệt lưu ý đến lập luận cuối cùng trong số này. Nếu đúng như dự đoán, tòa trọng tài phán quyết chống lại Trung Quốc thì sẽ có một phản ứng dân tộc mạnh mẽ.
Nó sẽ được nâng cao bởi cảm giác sâu sắc Trung Quốc là nạn nhân—sự kết án mà phương Tây, dẫn đầu là Hoa Kỳ, ra sức ngăn chặn sự trỗi dậy của họ và nô dịch dân tộc họ thêm một lần nữa. Niềm tin đó thường khuấy động cảm xúc bạo lực công chúng, chẳng hạn như lúc máy bay chiến đấu của Mỹ vô tình bị đánh bom nhầm tòa Đại sứ Trung Quốc tại Belgrade năm 1999. Lần này không thể loại trừ một phản ứng quân sự. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Trung Quốc | Thẻ: Bá quyền Trung Quốc, The Hague | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/06/2016
Lê Thị Minh Hà
15-6-2016
Ngày 23/03/2016: Xét xử sơ thẩm tại tòa án nhân dân TP Hà Nội. Mức án 5 năm tù giam cho ông Nguyễn Hữu Vinh và 3 năm tù giam cho bà Nguyễn Thị Minh Thúy.
Ngày 30/03, bà Lê Thị Minh Hà, vợ ông Nguyễn Hữu Vinh đã gửi đơn đề nghị thăm gặp ông Nguyễn Hữu Vinh cho chánh án TAND TP Hà Nội và ông Nguyễn Văn Phổ, thẩm phán – chủ tọa phiên tòa sơ thẩm. Bà Hà không nhận được câu trả lời.
Ngày 4/4, luật sư Trần Đình Triển tường thuật với một số nhà báo độc lập về phiên xử sơ thẩm.
Ngày 7/4, luật sư Hà Huy Sơn nhận được bản án số 96/2016/HSST của Tòa án nhân dân TP Hà Nội của thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Phổ.
Ngày 7/4, LS Hà Huy Sơn cũng nhận được thông báo số 96/TB-KC kí ngày 6/4 của thẩm phán Nguyễn Văn Phổ về việc bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã bị kháng cáo. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/06/2016
“Giải tán tổ chức MT, cắt bỏ mọi bao cấp của nhà nước cho các đoàn thể thành viên của MT sẽ tiết kiệm cho ngân sách một khoản lớn. Bỏ đi những báo cáo, những tuyên truyền của MT và của các đoàn thể thành viên sẽ chữa được phần nào căn bệnh dối trá đang tràn lan. Dẹp bỏ một số công việc không có hiệu quả của MT sẽ góp phần làm tăng năng suất xã hội”.
____
BÀN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Nguyễn Đình Cống
15-6-2016
Từ khi nghỉ hưu, ngoài các việc chuyên môn và khoa học, tôi tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, làm tổ trưởng dân phố, làm cán bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) của phường Kim Giang và quận Thanh Xuân. Tôi dự định sẽ tích cực hoạt động Mặt trận và ứng cử vào Ủy ban Mặt trận Trung ương. Tôi đã bỏ công sức để tìm hiểu về Mặt trận và hoạt động thực tế. Nhưng càng tìm hiểu, càng hoạt động tôi càng thấy rõ là công việc này hoàn toàn không phù hợp. Vì thế tôi đã sớm từ bỏ để chuyển sang làm việc khác. Không những thế, tôi đề xuất ý kiến phản biện như sau: “Nên giải tán Mặt trận Tổ quốc vì tổ chức và hoạt động của nó mang lại cho dân tộc lợi ít, tốn kém nhiều, hiệu quả âm”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Mặt trận Tổ quốc, Nguyễn Đình Cống | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/06/2016
Xã luận BNS TDNL số 245
Ban Biên Tập
15-06-2016
Hơn tất cả mọi thế lực chính trị khác của mấy ngàn năm lịch sử Dân tộc, Việt cộng sẽ lưu xú danh như một chế độ gây ra từ cuộc chiến này tới cuộc chiến khác.
Trước hết, với những kẻ như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn… Việt cộng đã gây ra cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất, mạo danh là cuộc chiến chống Pháp giành độc lập Dân tộc, một cuộc chiến vô ích, mà thực chất chỉ là mưu đồ thanh toán các đảng phái quốc gia để giành độc quyền cai trị cho cộng đảng. Bởi lẽ trong cùng thời gian, các nước khác ở châu Á và châu Phi đã thoát ra khỏi chế độ thực dân, lấy lại độc lập mà chẳng hề hao tổn xương máu của dân họ. Tiếp đến, với những kẻ như Lê Duẩn, Đỗ Mười, Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng… Việt cộng đã gây ra cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai, mạo danh là cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, một cuộc chiến ngu xuẩn, mà thực chất chỉ là mưu đồ xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, mở rộng đế quốc đỏ xuống phía nam. Bởi lẽ trong cùng thời gian, tại hai nước bị qua phân là Đức và Hàn, thì Đông Đức không hề cất quân “giải phóng” Tây Đức, Bắc Hàn chẳng chút động binh “giải phóng” Nam Hàn, cốt để giữ tiềm lực cho toàn thể quốc gia và sinh mạng cho toàn thể Dân tộc. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: BNS Tự do Ngôn luận, Cá chết hàng loạt, Vũng Áng-Formosa | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/06/2016
Thạch Đạt Lang
15-6-2016

Ảnh minh họa. Nguồn: Ngọc Diệp/ DT
“Của đồng lần thiên hạ tiêu chung” – tựa của bài viết – nguyên thủy là một trong hai câu thơ kết, trích trong bài Phận Làm Trai của thi hào Nguyễn Công Trứ (1778-1858): “Của đồng lần thiên hạ tiêu chung/ Hơn nhau hai chữ anh hùng mà thôi”.
Mấy chữ “Của đồng lần” theo sự hiểu biết của người viết, là của cải xoay vòng trong xã hội, còn “thiên hạ tiêu chung” có nghĩa là của cải đó không thuộc về ai, mọi người đều có quyền thụ hưởng một cách bình đẳng tùy theo khả năng, sự làm việc.
“Hơn nhau hai chữ anh hùng mà thôi”, câu này kết hợp với câu trên cho thấy rõ ý của cụ Nguyễn Công Trứ trong bài thơ thượng dẫn, có nghĩa là của cải, tiền bạc, danh vọng, địa vị… đều là hư ảo, có đó rồi mất đó. Người đàn ông sống trên đời chỉ hơn nhau ở những việc có ích lợi cho nhân quần, xã hội, dân tộc, đất nước. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nguyễn Công Trứ, Thạch Đạt Lang | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/06/2016
Bs. Hòa Minh Tân
15-6-2016
CÂU CHUYỆN 1: KHÁM BỆNH NHƯ THẦN
Vào 1 trưa hè Hà Nội nóng như đổ lửa, dường như thời tiết bây giờ đã “biến đổi gen” như người, nên nó khắc nghiệt, ác nghiệt đến tận cùng.
Cu con nhà tôi lại sốt, sau khi cu cậu vừa đi an dưỡng ở BV Hồng Ngọc về được 1 tuần. Cái sự sốt của cu cậu chỉ dấu 1 nguyên nhân chưa rõ, chứng sốt của nó làm đau đầu cả nhà và cả bác sĩ. Tôi lại điện thoại đến chị Trưởng khoa Nhi BV Hồng Ngọc, chị khuyên rất thật, để có thể tìm ra nguyên nhân, tốt nhất anh nên đưa con vào BV Nhi TW, ở đây chúng tôi không đủ điều kiện.
Nghĩ đến Nhi TW tôi luôn hoảng sợ bởi cái sự quá tải và đa chứng bệnh tật từ khắp mọi miền dồn về. Vì vậy, tôi loay hoay nghĩ nên đưa nó đi khám ở đâu? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bác sĩ Việt Nam, Chăm sóc y tế, Hòa Minh Tân, Khám bệnh như thần | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/06/2016
Blog VOA
Bùi Tín
15-6-2016

Người dân biểu tình, đòi biết nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt. Nguồn: EPA
Cá chết hàng triệu con trải dài 200 km ngậm miệng. Con người có trách nhiệm ngậm tăm. Cá câm, người cũng câm. Lạ thế!
Đây là tình hình kỳ quặc, quái dị hiện nay.
Hai tháng trời trôi qua, đảng CS và chính phủ mới vẫn ngậm tăm, mặc cho lòng dân cháy bỏng muốn tìm ra nguyên nhân sớm nhất.
Cho đến nay vẫn chỉ là lời hứa suông, rằng sẽ cho điều tra thêm, sẽ huy động các chuyên viên trí thức ngành bảo vệ môi trường vào cuộc, mời chuyên gia quốc tế giúp sức, công khai kết quả và từ đó sẽ truy ra tội phạm và sẽ áp dụng luật pháp truy cứu trách nhiệm bất cứ ai phạm pháp trong vụ án lớn tác động đến cuộc sống hàng ngày của hàng chục triệu dân cư. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng CSVN | Thẻ: Bùi Tín, Cá chết hàng loạt, Vũng Áng-Formosa | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/06/2016
Lao Động
Quang Đại
15-6-2016

Thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường (trái). Ảnh: báo Thanh Niên
Sau khi được tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh tìm thấy, hiện thiếu tá – phi công Nguyễn Hữu Cường đang được tàu cứu hộ đưa vào bờ. Dự kiến tàu sẽ cập bờ vào chiều nay.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghê An – cho biết tàu cứu hộ đang đưa thiếu tá Cường vào bờ. Dự kiến tàu sẽ cập bờ vào chiều nay.
Sáng 15.6, trao đổi với báo Tuổi Trẻ, anh Phạm Văn Lệ – chủ tàu cá HT-20219 TS – cho biết vào sáng 14.6, đang đánh cá thì ông phát hiện một vật thể màu vàng trôi dạt trên biển, cho tàu áp lại gần, phát hiện có tiếng người kêu cứu nên đã đưa lên tàu.
Lúc được đưa lên tàu, thiếu tá – phi công Nguyễn Hữu Cường vẫn tỉnh táo, chỉ bị xây xước nhẹ ở tay và cổ do dây dù vướng vào. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nguyễn Hữu Cường, Rớt máy bay khi đang huấn luyện, Su-30MK2 | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/06/2016
Blog RFA
CanhCo
15-6-2016

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khuyên người dân không nên quá lo lắng trước thông tin cá nục nhiễm phenol. Ảnh: L.Phương/ VNN
Trong vụ cá chết tại miền Trung người dân được chính quyền tận tình dẫn giải rằng ăn cá lúc này vẫn an toàn và cứ bình tâm mà ăn. Một cách nào đó, ăn cá trong lúc dầu sôi lửa bỏng là yêu nước, mà yêu nước là “yêu chủ nghĩa xã hội”.
Chính quyền Đà Nẵng phải nói là rất anh hùng trong việc hy sinh bản thân để lấy lại sự bình tĩnh cho người dân. Cán bộ cởi trần xuống biển tắm và ăn bữa tiệc cá hoành tráng trên bờ để người dân thấy rằng ăn cá sẽ không có vấn đề gì.
Vấn đề ở chỗ người dân không chịu tin vì họ đòi phải biết đích thị những con cá nằm trên bàn kia được bắt từ đâu? Nó thuộc quốc tịch nào và ai là người đủ uy tín để nói rằng bọn cá này bị bắt tại khu vực Đà Nẵng hay lân cận? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Cá nục nhiễm độc, Chất độc Phenol, Nguyễn Duy Thịnh, Thức ăn nhiễm độc | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/06/2016
FB Trần Ngọc Nga
15-6-2016
Như vậy là sau hơn 1 tháng quanh co chối tội và im lặng né tránh, URC VN đã lên tiếng. Chỉ là không đăng hoành tráng nguyên trang trên Báo Tuổi Trẻ như thông điệp lừa gạt người tiêu dùng TẤT CẢ SẢN PHẨM CỦA URC ĐỀU AN TOÀN, mà là lén lút thập thò dưới dạng 1 post trên chính trang của sản phẩm C2.
Hãy xem URC tiếp tục xem thường người dân Việt Nam đến mức nào!
Trong post có tên gọi rất khệng khạng đối với một hành động tội ác quy mô diệt chủng mang tên “Cập nhật về việc thu hồi sản phẩm C2 và Rồng Đỏ”, URC một lần nữa thể hiện thái độ trịch thượng, khinh thường đối với người dân Việt Nam. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: Nước uống Rồng Đỏ, Thức ăn nhiễm độc, Thực phẩm bẩn, Trần Ngọc Nga, URC VN | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/06/2016
FB Bạch Huệ
14-6-2016

Vũ Quang Hải lúc 27 tuổi. Ảnh: FB Bạch Huệ.
25 tuổi, chỉ học cao đẳng thôi mờ Hải đã được làm Tổng giám đốc Công ty Tài chính dầu khí, tại đây phá lung tung lỗ luỹ kế 220 tỷ khiến công ty tê liệt giờ sắp phá sản rồi. Sau đó được mẹ thương nên cho về làm Cục xúc tiến thương mại – cục này là cục tiêu tiền đi nước ngoài như đi chợ, 28 tuổi cũng trưởng thành phết rồi Hải được đưa về làm trưởng đại diện vốn nhà nước tại Sabeco, giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, mỗi năm ẵm ngay 1,2 tỷ đồng, chưa kể thưởng. Oimeoi đúng chuẩn cho gái nào hôm trước bảo tôi chỉ yêu người đàn ông nào có 2 tỷ trong tay nhé, ông Tuất – nguyên Chủ tịch Sabeco giỏi nghề bằng tiến sỹ mà cũng không so được vs Hải. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Sabeco, Vũ Huy Hoàng, Vũ Quang Hải | 5 Comments »