Archive for Tháng Sáu 14th, 2016
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
FB Phạm Quang Long
(Cựu Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội)
14-6-2016
Chú em từ nhà quê gọi điện lên:”Mấy hôm nay bác đi đâu thế?”. “Tôi ở nhà suốt”. “Bác không biết gì à? Họ tuyên dương những con người bình dị bằng hình ảnh học tập trước tác Mao Trạch Đông. Bác cứ mở lại chương trình văn nghệ trên VTV tối 11.6 thì biết”.
Mở lại chương trình. Đây là chương trình do báo Quân đội nhân dán và VTV phối hợp. Hai cơ quan truyền thông lớn, quan trọng thế mà để xảy ra lỗi nghiêm trọng này thì không tưởng tượng được. Lần trước, tôi không nhớ do đơn vị nào của Quân đội cũng chon nhạc Tàu làm nhạc nền cho Chủ tịch nước lên phát biểu. Lần này hai cơ quan truyền thông còn làm việc tệ hại hơn. Một nỗi thất vọng lớn, một nỗi tủi hổ, một sự bất bình không nén được. Một sự bất an khiến day dứt. Không thể biện minh vì lý do gì được vì hình ảnh dân Trung Quốc với trang phục, mũ mãng, tay cầm sách đỏ, mặt mũi hớn hở và dòng chữ Tàu to như thế thì nhầm làm sao được? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: Phạm Quang Long | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
Người Việt
13-6-2016

Lê Văn Hòa được đưa ra viện tới thẳng cổng công an Hải Lăng đòi trả lời, tại sao tai nạn xảy ra ngay trong xã mà gia đình hơn bốn tháng sau mới hay. (Hình: FB LN Hương Trà)
QUẢNG TRỊ (NV) – Một thanh niên bị xe của cơ quan đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị tông, bị thương nặng, hơn bốn tháng sau gia đình mới biết nhờ Facebook, nay đang ở bệnh viện Huế.
Hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Sáu, trong một đoạn video clip có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Ðiều được phổ biến trên Youtube và chia sẻ lại trên mạng xã hội. Ông nói ông là cha của anh Lê Văn Hòa, 20 tuổi, bị xe hơi của cơ quan nêu trên đụng ở quê nhà, chỉ cách nhà khoảng 2 km nhưng hơn bốn tháng sau mới được biết tông tích nhờ mạng Facebook.
Theo ông, các cơ quan chính quyền địa phương, từ xã đến huyện, đều đổ lỗi cho nhau, nhưng không ai có thể tin được về chuyện không tìm được thân nhân của nạn nhân dù nạn nhân có giấy tờ tùy thân trên người. Thậm chí, nếu không có giấy tờ, chỉ cần lấy vân tay của một người đã được cấp chứng minh nhân dân là có thể truy tìm lý lịch và nơi cư ngụ không mấy khó khăn. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Lê Văn Hòa | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
FB Nguyễn Tấn Thành
14-6-2016

Ảnh: FB Nguyễn Tấn Thành
A/ Nhóm dữ liệu SU 30:
– A1: Đây là máy bay hiện đại nhất của Việt, mới mua năm 2015.
– A2: Máy bay này của trung đoàn không quân 927 đóng quân ở sân bay Thọ Xuân.
– A3: Tầm tác chiến của máy bay này là 3000km, đóng quân ở Thọ Xương có vĩ độ ngang với Hải Nam, trung đoàn này không có chức năng tham chiến Hoàng Trường Sa mà nhằm tấn công phủ đầu các căn cứ Trung+ ở Hải Nam.
– A4: Phi công máy bay là chuyên nghiệp, có nhiều giờ bay và là lực lượng tinh nhuệ của Việt.
– A5: Máy bay bị mất liên lạc tại đảo Hòn mắt, nơi cách bờ biển chỉ 20km. Cách sân bay Thọ Xuân 100km về phía Nam. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: Nguyễn Tấn Thành, Rớt máy bay khi đang huấn luyện, Su-30MK2 | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
Đôi lời: Nếu thông tin trong bài này là đúng, tính đến thời điểm này, đã có 5 chiếc Su-30MK2 trong số 40 chiếc mua của Nga, bị rơi trong khi đang huấn luyện. Sẽ còn bao nhiêu chiếc Su-30MK2 này rơi nữa trong những đợt huấn luyện sắp tới? Chưa kể thiệt hại về tiền mua máy bay, 5 chiếc mất 250 triệu Mỹ kim, có bao nhiêu phi công đã tử nạn theo 5 chiếc máy bay kia? Còn bao nhiêu phi công sắp tử nạn trong những đợt huấn luyện sắp tới?
Trích: “Trang web lenta.ru của Nga ước tính giá trị 12 chiếc Su-30MK2 mà Việt Nam hỏi mua của Nga khoảng 600 triệu Mỹ kim. Tính ra giá mỗi chiếc Su-30MK2 khoảng 50 triệu Mỹ kim… Trong 40 chiếc Su-30MK2 đã mua, có bốn chiếc đã rớt lúc huấn luyện: Một vào năm 2006, một vào năm 2009, hai vào năm ngoái khi đâm vào nhau ở vùng biển thuộc tỉnh Bình Thuận. Tất cả các phi công lái những chiến đấu cơ này đều tử nạn.”
Bổ sung lúc 3h11′: Một độc giả trên FB bình luận: “Có vẻ báo Người Việt nói sai về 2 chiếc sukhoi rơi ở Bình Thuận? Hình như là Sukhoi-22 chứ không phải loại 30?” Đúng như độc giả này nói, 2 chiếc Sukhoi rơi ở Bình Thuận năm ngoái là Su-22, không phải Su-30. Mời đọc lại bài trên VTC: Su 22 rơi ở Bình Thuận: Hai máy bay va chạm nhau. Như vậy, chỉ có 3/40 chiếc Su-30 bị rơi khi đang huấn luyện.
____
Người Việt
14-6-2016

Hình chụp chiến đấu cơ số hiệu 8585 của Không quân CSVN. Chiếc này bị rớt xuống biển vào sáng 14 tháng 6. (Hình: Internet)
NGHỆ AN (NV) – Trong khi đang luyện tập tại vùng biển thuộc tỉnh Nghệ An, một chiến đấu cơ loại Su-30MK2 bị mất liên lạc, sau đó được xác định là đã rớt gần đảo Mắt, cách thành phố Vinh 40 cây số.
Tai nạn xảy ra vào sáng sớm ngày 14 tháng 6, chiến đấu cơ bị rớt mang số hiệu 8585, thuộc Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 Không quân CSVN. Lúc gặp nạn, trên chiếc Su-30MK2 có hai phi công: Một thượng tá tên Trần Quang Khải là Tham mưu trưởng Trung đoàn 923 và một thiếu tá tên là Nguyễn Hữu Cường, Phi đội trưởng của một phi đội thuộc trung đoàn vừa kể.
Chính quyền Việt Nam đã kêu gọi các tàu đánh cá hỗ trợ tìm kiếm. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã điều động nhiều tàu của lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển và phi cơ của Không quân tham gia tìm kiếm – cứu nạn. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Rớt máy bay khi đang huấn luyện, Su-30MK2 | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
BBC – Viet-studies
Nguyễn Quang Dy
14-6-2016

Nhiều đợt biểu tình về việc cá chết hàng loạt tại miền Trung đã nổ ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác trên cả nước hồi tháng 5/2016. Nguồn: FB Trinh Minh Hien
“Cuộc sống bắt đầu khi nỗi sợ kết thúc – Life begins where fear ends” (Osho).
Gần đây, ngày càng có nhiều dấu hiệu bất thường về tâm trạng của cộng đồng dân tộc. Nó giống như những dấu hiệu của một cơn bão tố hay sóng thần.
Nếu đúng vậy, thì đây là một vấn đề lớn chứ không nhỏ. Phủ nhận hay bưng bít thông tin về một cơn bão tố hay sóng thần là dại dột như tự sát tập thể. Không phải chỉ các chính khách hay thương gia mà cả các nhà tâm lý xã hội học cũng cần quan tâm, vì hệ quả khôn lường của nó.
Người ta có thể tháo ngòi một quả bom nổ chậm chứ không thể tháo ngòi một cơn bão tố hay sóng thần. Đài Khí tượng Thủy văn (như Ban Tuyên giáo) chỉ có thể dự báo hay cảnh báo, chứ không thể ngăn chặn hay đối phó được với thảm họa môi trường hay khủng hoảng xã hội.
Hãy thử điểm lại vài dấu hiệu điển hình gần đây.
Từ đám cháy Bình Dương và Vũng Áng
Chắc nhiều người chưa quên việc Trung Quốc đem giàn khoan khổng lồ HD981 vào hải phận Việt Nam tại Biển Đông (5/2014) đã tạo ra phản ứng dây chuyền, làm toàn dân phẫn nộ. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ Việt - Mỹ, Quan hệ Việt-Trung, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nguyễn Quang Dy | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
FB Lưu Trọng Văn
14-6-2016

Ông Võ Văn Kiệt. Nguồn: internet
Sáng gã cùng gs Tương Lai, nhà thơ Nguyễn Duy, tiến sĩ Trương Đình Hiển ra Nghĩa trang Thành phố. 8 năm rồi thủ tướng Võ Văn Kiệt ra đi.
Hàng đầu là những ngôi mộ của những lãnh đạo cao cấp của đảng và quốc gia như Nguyễn Văn Linh, Võ Chí Công, Võ Trần Chí… Trên bia mộ vị nào cũng đề rất nhiều chức tước đã kinh qua trong đảng, uỷ viên bộ chính trị, bí thư trung ương. Duy trên bia mộ của ông Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Trần Văn Trà chỉ ghi vỏn vẹn: Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Đại tướng Mai Chí Thọ, Thượng tướng Trần Văn Trà. Đặc biệt hơn là trên bia mộ của ông Kiệt bên cạnh tấm hình của ông còn có tấm hình của bà Trần Kim Anh, người vợ đầu yêu thương của ông đã bị chết mất xác vì bom Mỹ trong chiến tranh. Có lẽ đây là tấm bia mộ lãnh đạo quốc gia VN duy nhất có hình vợ chồng song đôi như vậy.
Thắp nhang cho ông Kiệt xong gã thắp thêm cây nhang cho bà Nguyễn Thị Định. Gã thương bà Định thủ lĩnh đội quân tóc dài, cả cuộc đời vá áo cho lính nhưng chưa một lần được vá áo cho cậu con trai duy nhất, và rồi giữa chiến trường sôi việc nước phải nhận tin con trai chết chỉ vì chuyện chả liên quan tới việc nước.
Nguyễn Duy kể cái suất mộ kia của ông Kiệt ông Kiệt tuyên bố nhường cho nhà văn Nguyễn Khải. Chuyện là thế này, khi nhà văn Nguyễn Khải tác giả của “Đi tìm cái tôi đã mất” mất, Nguyễn Duy đại diện Hội Nhà văn VN lên Thành uỷ TP HCM xin một suất đất để nhà văn yên nghỉ tại Nghĩa trang TP. Người ta trả lời đất chật quá rồi, ông nhà văn không đủ tiêu chuẩn chôn ở đây. Chạy vạy các cửa đều không được, Nguyễn Duy bèn nhớ tới ông Kiệt. Ông Kiệt bảo tiêu chuẩn của nhà văn là tác phẩm chứ đâu phải là chức tước hay cách mạng tiền khởi nghĩa. Ông điện cho ông Ba Đua lúc ấy là phó bí thư Thành uỷ yêu cầu lấy suất của ông chôn ở nghĩa trang TP cho nhà văn Nguyễn Khải. Đương nhiên anh Ba Đua kia đâu dám làm như thế. Và thế là nhà văn Nguyễn Khải đỡ phải ra tận nghĩa trang ở Củ Chi xa xôi để chiêm nghiệm “cái tôi” khi mất thật thì tìm lại bằng cách nào? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: Lưu Trọng Văn, Võ Văn Kiệt | 6 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
FB Hồ Bất Khuất
14-6-2016

Ảnh chụp màn hình VTV.
Tôi là người làm báo, tôi cố gắng khách quan trong nhận thức, đánh giá và hoạt động của mình. Đặc biệt, tôi quan tâm, theo dõi cách hành xử của chúng ta đối với người hàng xóm Trung Quốc. Khi xẩy ra cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu với Trung Quốc vào 1979, ít người Việt Nam còn lơ mơ, ảo tưởng trong quan hệ với Trung Quốc. Trong bối cảnh như vậy, chúng ta đã có những hành động sai lầm. Ví dụ, sau năm 1979, hầu như tất cả các cơ sở dạy tiếng Trung ở Việt Nam đã dừng hoạt động. May thay, lúc đó Trường Đại học Ngoại ngữ quân sự đón hẳn Khoa Tiếng Trung của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội vào trường (lúc đó còn đóng ở BÌnh Đà, Hà Đông). Đây là một hành động sáng suốt vì muốn hiểu đối thủ thì phải biết ngôn ngữ của chúng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: Hồ Bất Khuất | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
Huy Đức
14-6-2016
Lãnh đạo một địa phương khi nghe tin Lê Trương Hải Hiếu – người vừa rớt thành ủy viên trong Đại hội nửa năm trước – được đặc cách vào Thành ủy, nói với tôi: “Vậy là người ta không còn coi dân ra cái gì nữa”. Hiếu – con trai Lê Thanh Hải – chỉ đi theo vết xe của Nguyễn Thanh Nghị thôi. Trước Đại hội XI, Nghị rớt thành ủy viên ở Sài Gòn vậy mà ra HN vẫn được nhét cho một chân dự khuyết.
Dư luận đang “làm thịt” con trai cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Càng thấy ông Hoàng vì tham mà tối mắt. Ông quá biết Bia Sài Gòn là đất “quần ngư tranh thực”. Đến Phan Đăng Tuất, chú vợ Nguyễn Thanh Nghị, được đưa về làm Chủ tịch Bia, vài năm đầu các trùm để cho làm mưa, làm gió. Khi Nguyễn Tấn Dũng lung lay, họ mới đập cho một búa, xách quần cuốn xéo. Sắp về hưu đưa con trẻ vào chỗ hòn tên, mũi đạn làm gì hở ông Hoàng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Sabeco, Vũ Huy Hoàng, Vũ Quang Hải | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
Giải pháp Dân chủ
Nguyễn Thiện Nhân
14-6-2016

Chiếc xe Lexus có 2 cà vẹt. Ảnh: internet
Ông Trịnh Xuân Thanh từng làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam gây thua lỗ 3.200 tỷ đồng. Có 2 nguyên nhân gây lỗ:
Thứ nhất, năng lực lãnh đạo của ông Thanh kém cỏi, sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư tài chính dài hạn dẫn đến công ty bị nợ quá hạn 993 tỷ đồng, mất cân đối về tài chính.
Thứ hai, ông Thanh sai trái trong quản lý điều hành, đầu tư vốn vào nhiều dự án không đúng mục đích, không theo kế hoạch được phê duyệt…chứng tỏ ông Thanh vì lợi ích bất chính đã gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng.
Lẽ ra ông Thanh phải bị bắt giam và truy tố trước pháp luật. Lạ thay, chỉ sau một thời gian ngắn ông đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Theo qui định và qui trình bổ nhiệm quan chức đều phải xét năng lực và phẩm chất cán bộ. Tại sao năng lực và phẩm chất ông Thanh đều kém mà lại được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch tỉnh? Phải chăng ông Thanh đã tham nhũng lớn và hối lộ cho cấp trên để được thăng chức? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Trịnh Xuân Thanh | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
Lao Động
Hà Phan
14-6-2016
OMC hôm nay nhiều chuyện lạ. Từ việc Hậu Giang lại rút kinh nghiệm vụ Phó Chủ tịch dùng xe Lexus đến đạo nhái tranh cổ động Trung Quốc trên VTV. Ngân hàng và thi hành án lo ngại Phước Sang vỡ nợ 113 tỷ hơn anh, hotgirl Việt tự sướng với bộ xương, chôn theo người chết cả trăm triệu, cũng từng ấy tiền ai cũng có thể ngủ trong phòng Tổng thống Obama từng qua đêm! Nhưng đừng bỏ qua cổ tích hiện đại khi bé trai bị bỏ quên ở quán phở đã về nhà…
1. Lại rút kinh nghiệm
Đúng là sợi dây kinh nghiệm dài thật, chưa biết rút khi nào cho hết. Ông Trần Công Chánh, bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết đã kiểm tra và nghiêm túc rút kinh nghiệm việc cấp tạm biển số xanh 95A-0699 cho xe Lexus.
Tỉnh này cũng đánh giá Phó Chỉ tịch Trịnh Xuân Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ đấy, chỉ nể nang trong công việc tí thôi! Họ bảo làm chưa đúng nhưng hình như rất nhiều việc làm trái trong vụ này các bác nhỉ? Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Tranh Trung Quốc, Trịnh Xuân Thanh | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
Lao Động
Hoàng Văn Minh (tổng hợp)
14-6-2016

Bộ Nông nghiệp hiện dư thừa hàng trăm chiếc xe công. Nguồn: ?
Những tưởng chuyện cá nục nhiễm độc ở Quảng Trị đã là kết luận cuối cùng nhưng hóa ra không phải. Hóa ra chuyện “loạn” xe công không chỉ là chuyện riêng của ông Phó chủ tịch, của Hậu Giang hay Sóc Trăng mà là chuyện “loạn” của cả nước khi “đụng đâu sai đó”. Hóa ra mấy doanh nghiệp thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng đều có dấu ấn của Bộ Công trong việc nhân sự “ấn xuống”. Hóa ra anh thượng sĩ Công an trộm tang vật buôn lậu bán cho dân buôn lậu ở An Giang vừa có đơn nói “em không ăn trộm một mình” mà ăn trộm theo chỉ đạo của cấp trên…
1. Bộ càng lớn, “loạn” xe công càng nhiều
“Loạn” xe công, không chỉ là những ví dụ nhỏ lẻ về cái xe biển trắng đi mượn biển xanh để “tiện công tác” của ông Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang hay lấy tiền nộp phạt giao thông mua xe xịn ở Sóc Trăng…
Mà “loạn” lớn đang xảy ra ở những bộ lớn!
Thì đây, Bộ Tài chính vừa phát văn bản yêu cầu hai “siêu bộ” là Bộ Nông và Bộ Công rà soát, sắp xếp lại lượng xe công bởi lý do trước đó tự xác định “nhầm” tiêu chuẩn, định mức khiến lượng xe công dư thừa lên đến hàng trăm chiếc. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Cá nục nhiễm độc, Trịnh Xuân Thanh, Xe công | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
VOA
13-6-2016

Binh sĩ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tuần tra trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, ngày 29/1/2016. Ảnh: Reuters.
Việc Philippines đưa Trung Quốc ra trước toà án trọng tài quốc tế về yêu sách của Bắc Kinh, đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông đang trở thành một bài toán ngoại giao làm nhức đầu giới lãnh đạo các nước trên thế giới.
Hãng tin AP hôm nay đăng tải một bài viết, điểm qua lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông, nói rằng càng gần tới ngày toà án quốc tế ở La Haye ra phán quyết, Washington và Bắc Kinh càng tăng áp lực để thuyết phục công luận thế giới ủng hộ lập trường của mình về vai trò của toà án trọng tài quốc tế trong cuộc tranh chấp Biển Đông, để tăng sức ép buộc Bắc Kinh phải tuân thủ phán quyết của toà án.
Trung Quốc vẫn duy trì lập trường cho rằng họ sẽ không chấp nhận phán quyết của toà án La Haye, và đang tìm cách vận động sự ủng họ của các nước khác, đa số là các nước ở Châu Phi và Trung Đông.
Hãng tin AP điểm qua danh sách của các bên về vấn đề Biển Đông của họ như sau:
Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in ASEAN, Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Trung Quốc | Thẻ: Vụ kiện Phi - Trung | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
Blog VOA
Cao Huy Huân
14-6-2016

Ông Bob Kerrey được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Quản trị trường đại học quốc tế Fulbright Việt Nam. Ảnh: EPA
Câu chuyện về việc bổ nhiệm người đứng đầu Đại học Fulbright (FUV) – trường đại học phi lợi nhuận của Mỹ đầu tiên tại Việt Nam – đang làm nóng diễn đàn tranh luận, không chỉ trên các trang mạng của Việt Nam, mà còn tại một số diễn đàn báo chí của Mỹ. Một bên lên tiếng phản đối ông Bob Kerrey, người được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác của FUV, bởi một quá khứ “đen tối” của ông gắn liền với vụ thảm sát kinh hoàng, dối trá tại Thạnh Phong mà nạn nhân là phụ nữ, trẻ em thời chiến tranh Việt Nam. Bên kia cho rằng chiến tranh đã qua, quá khứ cần khép lại, hướng đến một FUV thật sự hiệu quả, có ích cho người Việt. Cá nhân tôi sau khi tìm hiểu về mô hình FUV, vai trò của Bob Kerrey với FUV, xem qua những bài báo xã luận của không ít người Việt lẫn người Mỹ, cũng xin gửi suy nghĩ vài dòng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục | Thẻ: Bob Kerrey, Cao Huy Huân, Tôn Nữ Thị Ninh, ĐH Fulbright | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
Bùi Quang Vơm
14-6-2016

Bob Kerrey và John Kerry ở TP New York. Ảnh: internet
1- Đại học Fulbright (FUV) và sự lạc hướng của dư luận.
2- Ngày 15/05/2016, Bộ trưởng Ngoại Giao Mỹ John Kerry đã có chuyến sang thăm và làm việc với phía Việt Nam, chuẩn bị cho chuyến thăm của tổng thống OBAMA, ngày 22/05/2016.
3- Ngoài ba nội dung được tập trung quan tâm là việc đối phó với xung đột Biển Đông, việc gỡ bỏ lệnh cấm vận và việc phê chuẩn TPP, có hai nội dung đặc biệt, nhưng báo chí chỉ đưa lướt qua, không kèm bình luận, khiến dư luận không quan tâm. Đó là Hiệp định khung cho chương trình Hoà Bình và Quyết định thành lập Fulbright Việt Nam. Hai nội dung này là kết quả những đàm phán dai dẳng suốt hai mươi năm bình thường hóa quan hệ, được coi là những bước triển khai cụ thể của chương trình phát triển quan hệ hợp tác hai nước, bắt đầu những bước đi thực chất, phản ánh việc gạt bỏ những nghi ngại cuối cùng của Hà Nội đối với Mỹ.
4- Sau đó một ngày, ngày 16 tháng 5 năm 2016, Trường Đại học Fulbright Việt Nam đã chính thức nhận quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ theo quyết định số 819/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bùi Quang Vơm, Bob Kerrey, Tôn Nữ Thị Ninh, ĐH Fulbright | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
Thạch Đạt Lang
14-6-2016

Một số nghệ sỹ dùng nghệ thuật để lên tiếng vụ vụ cá chết hàng loạt ở cầu Tràng Tiền, Huế. Ảnh: internet
Ngày 02.06.2016, Trương Minh Tuấn bộ trưởng bộ Thông Tin và Truyền Thông, nhưng dân chúng thường gọi là bộ bốn Tê (Tình, Tiền, Tài, Tật) đã có cuộc họp báo về nguyên nhân cá chết.
Trong cuộc họp báo, ông Tuấn cho hay là nhờ vào sự làm việc nhanh chóng, cấp kỳ, triệt để nghiêm túc của các nhà khoa học nên sau gần 2 tháng đã tìm ra được nguyên nhân cá chết hàng loạt ở bờ biển 4 tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, vì sự tế nhị của vấn đề nên phải chờ một thời gian phản biện, xác minh của các phần sở, cơ quan liên hệ rồi mới (được phép) công bố kết quả điều tra.
Bên lề cuộc họp báo, bộ trưởng Trương Minh Tuấn còn nói rõ hơn là “Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó”!
Câu nói bên lề ngoài phòng họp gây ra một trận bão cười, chế diễu trên facebook. Nhiều người cười ông nói chuyện huề tiền. Riêng người viết nhận thấy ông Tuấn vậy mà thâm. Thâm cực kỳ, thâm triệt để, thâm đến thế là cùng, không thể thâm hơn được. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bộ 4 T, Cá chết hàng loạt, Nguyên nhân cá chết, Thạch Đạt Lang, Trương Minh Tuấn | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
Viet-studies
14-6-2016
Tác giả: Ian Johnson
Dịch giả: Phan Văn Song
Nguyên văn: China’s memory manipulators (Guardian 8-6-16)
Nhà cầm quyền của đất nước này không những bưng bít lịch sử mà còn tái tạo lại nó để phục vụ hiện tại. Họ biết rằng, trong một nước cộng sản, sự thay đổi thường bắt đầu khi quá khứ bị thách thức
Lần đầu tiên khi tôi đến Trung Quốc vào năm 1984, các bạn học nước ngoài của tôi và tôi ở Đại học Bắc Kinh thường chơi một trò chơi với một cuốn sách hướng dẫn cũ. Đó là cuốn Nagel’s Encyclopaedia Guide: China (Sách hướng dẫn bách khoa của Nagel: Trung Quốc), được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1968 tại Thụy Sĩ và nêu các mô tả về các địa điểm văn hóa quan trọng được các nhà ngoại giao và học giả Pháp đến viếng. Chìa khóa cho chúng tôi là họ đã thu thập thông tin trong thập niên 1950 và đầu thập niên 1960, tức là chỉ ngay trước khi Mao tung ra Cách mạng Văn hóa phá hủy hàng chục ngàn nơi thờ phượng và địa điểm lịch sử trên toàn Trung Quốc. Chúng tôi tìm một nơi ở Bắc Kinh và đạp xe đến để xem còn lại những gì. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Trung Quốc, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: Cách mạng Văn hóa | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
Tuổi Trẻ
C.V.Kình
13-6-2016

Ông Vũ Huy Hoàng khi còn đương chức – Ảnh: C.V.K
TTO – Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã nhận được thư chất vấn của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính về việc Bộ Công thương dưới thời ông làm bộ trưởng đã bổ nhiệm con trai ông là Vũ Quang Hải làm lãnh đạo Sabeco.
Cụ thể, trong văn bản vừa được công bố ngày 13-6, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã hỏi hàng loạt vấn đề về nhân sự tại Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), doanh nghiệp lớn hàng đầu TP.HCM.
Văn bản gửi ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương (quyết định bổ nhiệm con trai ông Hoàng do bà Hồ Thị Kim Thoa ký).
Tại văn bản, VAFI cho biết, năm 2015, ông Vũ Quang Hải (con trai ông Vũ Huy Hoàng) khi đó 28 tuổi đã được lãnh đạo Bộ Công Thương điều động về Sabeco ở vị thế hàm Phó vụ trưởng để đảm đương vị trí chủ chốt là Thành viên HĐQT, đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức Phó tổng giám đốc. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Vũ Huy Hoàng | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
Đôi lời: Bài báo này lên mạng lúc 15:54 ngày 13/06/2016, được vài tiếng thì bị gỡ bỏ. Ngoài Tuổi Trẻ, bài trên VOV và Một Thế Giới cũng đã bị gỡ bỏ. Một Thế Giới đăng lại bài trên báo Tuổi Trẻ, nhưng bài lên mạng được 1 phút, có lẽ phát hiện báo Tuổi Trẻ gỡ bài nên MTG cũng gỡ luôn. Không rõ các tờ báo này tự “kiểm duyệt” hay bị bắt gỡ bỏ. Hiện chỉ còn thấy báo Kiến Thức chưa bị gỡ, có lẽ họ chưa phát hiện, có thể bài này sớm sẽ bị gỡ luôn. Xin được đăng lại nội dung 2 bài đã bị gỡ bỏ, để hầu bà con.
____
Tuổi Trẻ
13-5-2016

Chương trình có sử dụng bức tranh cổ động học tập trước tác Mao Trạch Đông (ở góc phải phía trên màn hình) – Ảnh chụp màn hình
TTO – Chương trình trao giải cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 7 phát trên VTV có sử dụng bức tranh cổ động của Trung Quốc.
Chương trình diễn ra tối 11-6, tại Nhà hát lớn Hà Nội, do báo Quân đội nhân dân phối hợp với Tổng công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức.
Chương trình được được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 – Đài truyền hình Việt Nam.
Chương trình có sử dụng một bức tranh cổ động được cho là của Trung Quốc làm phông nền. Bức tranh được đặt ở phía bên phải của phông nền trên sân khấu.
Nhiều cư dân mạng cho rằng đây chính là bức tranh học tập trước tác Mao Trạch Đông thường được sử dụng ở Trung Quốc. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Báo QĐND, Tranh Trung Quốc | 4 Comments »
Posted by adminbasam trên 14/06/2016
TCTP
Hoàng Tuấn Công
14-6-2016

Bức tranh gốc TQ có tên “Học tập, ứng dụng
tư tưởng triết học Mao Chủ tịch.
Ngày 13/6/2016, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ chuyện VTV dùng bức tranh cổ động Trung Quốc (CĐTQ) có tên “Học tập, ứng dụng tư tưởng triết học Mao Trạch Đông” để làm hình nền minh hoạ cho một chương trình truyền hình trực tiếp trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” (do VTV và báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức). Đáng chú ý, CĐTQ đã từng bị một Hoạ sĩ nào đó của Việt Nam sao chép, sửa thành tranh Cổ động “Pháp luật an toàn lao động” (PLLĐ), đem trưng bày ở Cần Thơ (2010). Sau khi một số báo Nhà nước (như Tuổi Trẻ) đăng tin này không lâu, đã phải gỡ bài xuống, vì có thông tin phản hồi từ đơn vị tổ chức sự kiện: Chính phía Trung Quốc mới là kẻ ăn cắp tranh cổ động của Việt Nam về làm tranh Cổ động học tập, ứng dụng tư tưởng Mao Trạch Đông. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Đảng CSVN | Thẻ: Báo QĐND, Hoàng Tuấn Công, Tranh Trung Quốc, VTV | 2 Comments »