BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Sáu 7th, 2016

8647. So sánh Bob Kerrey và Tôn Nữ Thị Ninh

Posted by adminbasam trên 07/06/2016

Thạch Đạt Lang

7-6-2016

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, ông Bob Kerrey và bản tin thảm sát Tết Mậu Thân.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, ông Bob Kerrey và bản tin thảm sát Tết Mậu Thân.

Hơn một tuần lễ qua, lang thang ở California, Hoa Kỳ, tôi ít có dịp ngồi vào bàn với cái laptop, chỉ theo dõi tin tức ở Việt Nam qua cái smartphone cũ, thế hệ thứ 3 của cô con gái cho (mượn).

Đọc những bài báo nói về việc bổ nhiệm ông Bob Kerrey làm chủ tịch Hội Đồng Tín Thác (Board of Trustees – BOT) trường đại học Fulbright vừa được cấp giấy phép thành lập tại Việt Nam, gây ra nhiều tranh cãi, tôi đã muốn viết ra những điều suy nghĩ của mình, nhất là sau khi đọc lá thư ngỏ của bà Tôn Nữ Thị Ninh, nhưng không quen sử dụng bàn phím quá nhỏ như đám trẻ khi viết message, tôi đành chịu chết. Mãi tới hôm nay mới có dịp ngồi lại với cái laptop của mình, tôi viết vội vài dòng, nói lên nhận định của mình, so sánh 2 nhân vật nổi tiếng của Mỹ và Việt Nam trong cùng một vấn đề: Lương Tâm và Lòng Tự Trọng.

Bài viết sẽ không nói đến lịch sử thành lập, nguồn tài chánh hoạt động hay những chuyên khoa đào tạo của trường đại học Fullbright.

Xin được nói về Bob Kerrey trước. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 4 Comments »

8646. Biển Đông không còn nằm trong chủ đề quan tâm của Bộ Ngoại giao Việt Nam?

Posted by adminbasam trên 07/06/2016

Ngọc Thu

7-6-2016

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình bị bịt miệng về Biển Đông.

Ảnh minh họa: Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình bị bịt miệng về Biển Đông.

Từ khoảng giữa tháng 4 cho tới nay, báo chí trong nước đã đăng nhiều phát biểu về vấn đề Biển Đông của ông Lê Hải Bình, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhưng trên website chính thức của Bộ Ngoại giao, đặc biệt là trang tiếng Anh, hầu như không cập nhật tin tức về tình hình Biển Đông.

Chẳng hạn như, phát ngôn của BNG Việt Nam về lập trường của Nga, hay phát biểu của ông Lê Hải Bình về việc ủng hộ tuần tra chung giữa Mỹ và Philippines, cũng không được đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Một ví dụ gần đây nhất là cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 2/6/2016, website của Bộ Ngoại giao có đăng bản tin tiếng Việt, nhưng đã cắt bỏ toàn bộ phần tin nói về Biển Đông: Họp báo thường kỳ lần thứ 7. Còn bản tin tiếng Anh về buổi họp báo này của Bộ Ngoại giao thì không rõ có hay không, nhưng không thấy đăng trên website này hay bất kỳ nơi nào khác. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

8645. Xã hội này sẽ tốt đẹp hơn khi nhiều người dám lên tiếng phản đối cái sai, cái xấu!

Posted by adminbasam trên 07/06/2016

FB Chau Doan

Im lặng không thể bảo vệ được bạn.

Im lặng không thể bảo vệ được bạn.

7-6-2016

Thử tưởng tượng có một ngày ở Việt Nam, khi có một điều gì đấy sai trái của chính quyền mà trí thức, người dân bình thường đều quan tâm, tìm hiểu và cất lên tiếng nói phản đối của mình thì toàn môi trường xã hội sẽ khác bây giờ nhiều lắm.

Những việc về con người như quần áo đẹp, văn thơ, những trạng thái cảm xúc muôn mầu, ghen tuông, hờn giận, thất tình, bát tình, lừa tình, hận tình, say tình… tất tần tật đều đáng trân trọng, đều đáng bàn nhưng những điều sai trái của chính quyền là xứng đáng được quan tâm nhiều nhất. Bởi điều ấy không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống, môi trường hiện tại của chúng ta mà còn ảnh hưởng tới tương lai con cháu chúng ta.

Hôm Chủ Nhật vừa rồi, tôi có tâm trạng khá thoải mái khi nghĩ rằng những cuộc biểu tình đã diễn ra ôn hoà, yên ả, cũng chỉ là bắt vào đồn cho phải lệ, hỏi mấy câu, chỉ là mất thời gian của mọi người nhưng về đọc thì biết bao câu chuyện người biểu tình bị đánh đập dã man, phi nhân tính và hèn hạ ở cả Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Điều ấy tác động mạnh tới tâm trạng của tôi. Các bạn an ninh hãy tự hỏi thẳng thắn tâm của mình. Các bạn có vui vẻ khi làm việc ấy không? Các bạn có chắc những người bị các bạn đánh, xứng đáng bị đối xử thế không? Họ là đồng bào của các bạn, hơn nữa, lại là những người dũng cảm, sống có trách nhiệm nhất với xã hội. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 2 Comments »

8644. Công an Thanh Hóa bắt giam người tùy tiện

Posted by adminbasam trên 07/06/2016

Nguyễn Trung Tôn

Thanh Hóa ngày 6/6/2016

Anh Giang. Ảnh chụp ngày 14-10-2015. Nguồn: Nguyễn Trung Tôn

Anh Hoàng Văn Giang. Ảnh chụp ngày bị bắt 14-10-2015. Nguồn: Nguyễn Trung Tôn.

Kính gửi: Nhóm Đặc trách về Giam giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc (The Working Group on Arbitrary Detention).

Cùng các cơ quan nhân quyên và công đồng Quốc tế và các cơ quan truyền thông.

Tôi tên là Nguyễn Trung Tôn, hiện đang sinh sống tại Thanh Hóa.

Xin gửi tới quý vị một thông tin quan trọng về việc Công an Thanh Hóa Việt Nam đã bắt giam tùy tiện một nha sĩ tại Thanh Hóa như sau.

Thông tin người bị bắt giữ tùy tiện:

Họ và tên: Hoàng Văn Giang – Sinh ngày 23 tháng 2 năm 1984.

Quê quán: Xã Quảng Hưng, huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa (Nay là Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Nghê Nghiệp: Bác sỹ nha khoa.

Cơ quan tổ chức giam giữ tùy tiện: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung sự việc:

Nha sĩ Hoàng Văn Giang là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam được thành lập vào ngày 24/4/2013 thông qua mạng Facebook. Anh chỉ là một thành viên bình thường của tổ chức này từ tháng 5 năm 2013. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

8643. Nhục nhã Shangri-La

Posted by adminbasam trên 07/06/2016

Người Buôn Gió

6-6-2016

Tờ rơi tiếng Hoa gồm những nội dung xuyên tạc về Biển Đông mà Trung Quốc chủ ý phát cho các đại biểu quốc tế tại Đối thoại Shangri-La – Ảnh: V.T.

Tờ rơi tiếng Hoa gồm những nội dung xuyên tạc về Biển Đông mà Trung Quốc chủ ý phát cho các đại biểu quốc tế tại Đối thoại Shangri-La – Ảnh: V.T./ báo Tuổi Trẻ.

Mấy năm gần lại đây, đại diện Việt Nam đến hội nghị Shangri-La càng ngày càng xuống cấp. Lần trước là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2013, năm 2014 là bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh. Năm 2015 là thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng quốc phòng, đến năm 2016 này vẫn là ông Nguyễn Chí Vịnh.

Ở năm 2013 và 2014 các ông Nguyễn Tấn Dũng và Phùng Quang Thanh đều có những bài phát biểu khá mạnh mẽ. Thậm chí ông Phùng Quang Thanh còn cụ thể đưa vấn đề giàn khoan của Trung Quốc vào phát biểu của mình.

Năm 2015 thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đoàn Việt Nam đến Shangri-La không có bài phát biểu nào. Ông Vịnh nại ra lý do ông đi thay ông bộ trưởng Phùng Quang Thanh bận việc trong nước, nên đoàn Việt Nam không có phát biểu.

Quan điểm của tướng Vịnh trước sau như một, có thể khái quát trong những điểm lớn sau.

– Đối sách 3 không. Không liên minh, đồng minh quân sự với nước nào, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Không dựa vào nước này chống nước kia.

Chính sách 3 không này được Nguyễn Chí Vịnh tôn thờ từ năm 2010 trong lần ông Vịnh đến Trung Quốc vào năm 2010. Chính sách 3 không được tuyên bố khi mà báo giới quốc tế lo ngại về sự gia tăng quân sự của Trung Quốc tại biển Đông và trông chờ vào phản ứng của Việt Nam. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

8642. HAI GƯƠNG MẶT VIỆT TRÊN BÍCH CHƯƠNG LIÊN HỢP QUỐC

Posted by adminbasam trên 07/06/2016

FB Nguyễn Anh Tuấn

7-6-2016

H1Năm nay, nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra đời 2 công ước quốc tế quan trọng bậc nhất về quyền con người (quyền dân sự-chính trị và quyền kinh tế-xã hội-văn hóa), Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về quyền tự do hội họp ôn hòa đã phát động chiến dịch truyền thông ‪#‎FOAAat50‬, tung ra một loạt bích chương với tên gọi 99 Vấn đề (‪#‎99problems‬).

Chiến dịch này nhấn mạnh một sự thật là các quyền hiệp hội và tụ họp ôn hòa HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI là các vấn nạn mà thế giới gặp phải.

Trái lại, việc thực thi các quyền này góp phần giải quyết các vấn nạn đó.

Chúng chính là giải pháp.

Sự kiện cá chết hàng loạt ở Việt Nam được đưa vào bích chương thứ 15 với lời dẫn:

“Thế giới có 99 vấn nạn. Biểu tình vì môi trường không phải là một trong số đó. Mà chính là tình trạng cá chết hàng loạt mới là một trong số đó. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường | Thẻ: , , , | 3 Comments »

8641. Đà Nẵng sáng nay 7.6 : tiếp tục cưỡng chế đất đai, người dân tưới xăng nằm trước cửa nhà tử thủ

Posted by adminbasam trên 07/06/2016

FB Khanh Nguyễn

7-6-2016

Hình ảnh trước cửa ngôi nhà bị cưỡng chế. Em Võ Như Quỳnh là người mặc đồ đỏ. Nguồn: FB Khanh Nguyễn

Hình ảnh trước cửa ngôi nhà bị cưỡng chế. Em Võ Như Quỳnh là người mặc đồ đỏ. Nguồn: FB Khanh Nguyễn

Hôm nay ngày 07/06/2016 tại thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ cưỡng chế đất tại số 209 đường Đống Đa quận Hải Châu. Từ rất sớm các lực lượng chức năng đã tập trung ở trước cổng bệnh viện đa khoa Đà Nẵng từ 7h00 đến 8h00, sau đó di chuyển đến địa chỉ 209 – Đống Đa với các lực lượng cảnh sát cơ động, công an phường, cảnh sát 113, viện kiểm soát và các lực lượng an ninh khác, họ đến thu hồi đất theo quyết định của tòa án.

Người bị cưỡng chế: gia đình ông Võ Văn Hùng với các thành viên: con gái Võ Thị Thúy Hằng (lớp 12) – em gái Võ Như Quỳnh (học sinh lớp 4 cô bé áo đỏ trong hình), anh họ Lê Thảo Nguyên (người ngồi cạnh bé Quỳnh áo đỏ trong hình).

Theo lời kể của bé Võ Thị Thúy Hằng sáng nay, trước khi đến, công an đã điện thoại đe dọa nhà bé phải dọn đi và họ đến đông lắm, khi tôi đến nơi thì thấy vòi rồng của cảnh sát pccc đang chĩa vào nhà ông, thang cuốn, cơ động, 113 đang cưỡng chế đất và đọc lệnh, trước sự phẫn uất của mọi người dân quanh đó, gia đình của ông Hùng đã hoàn toàn bất lực trước sự đông áp đảo của cảnh sát? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | 2 Comments »

8640. Tôi đối đầu với ĐCS, không đối đầu với đất nước và người dân VN!

Posted by adminbasam trên 07/06/2016

FB Nguyễn Lâm Hoàng Bảo

7-6-2016

Nguyễn Lâm Hoàng Bảo. Ảnh: FB của tác giả.

Nguyễn Lâm Hoàng Bảo. Nguồn ảnh: FB của tác giả.

Có nhiều người hỏi tôi rằng tôi xuất thân từ đâu và động cơ nào đưa tôi đến con đường tìm tự do dân chủ và quyền con người?

Vâng! Tôi xin trả lời rằng: Tôi xuất thân từ gia đình không có địa vị trong xã hội. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết ăn choi đua đòi mà không nghĩ đến gia đình mình như thế nào! Tôi thật sự là 1 đứa con bất hiếu trong gia đình khi phải làm cho ba mẹ buồn vì tôi. Tôi luôn tự cho mình đúng trong mọi công việc, không bao giờ nghe lời ba mẹ tôi khuyên dạy.

Nhưng sau khi tôi tình nguyện đi bộ đội và là lính của đảng cộng sản Việt Nam trong gần 17 tháng thì mọi chuyện đã khác. Tôi đã hiểu hơn về cuộc sống như thế nào! Tôi hiểu về tình yêu mà ba mẹ đã dành cho tôi như thế nào, và tôi cũng được dạy biết sự đoàn kết là gì? Sự quan tâm giúp đỡ những người xung quanh là gì, tôn trọng người dân như thế nào dù cho họ là gì đi nữa.

Trong quân đội đã cho tôi nhận thức cái nào đúng và sai. Sau khi hết nghĩa vụ thì tôi trở về nhà với 1 con người hoàn toàn khác. Tôi luôn đi tìm sự tự do, quyền lợi con người và dù có chết tôi cũng phải giành lại từ chính những con người đã cho tôi biết điều đó! Vâng, tôi đang nói đến đảng cộng sản thối nát này!!! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 2 Comments »

8639. 10 tiếng trong đồn và chuyện anh an ninh tên T.

Posted by adminbasam trên 07/06/2016

FB Hoang Bui

7-6-2016

Ảnh: FB Hoang Bui

Một trang trong cuốn sách về bà Aung San Suu Kyi, niềm cảm hứng cho phong trào dân chủ Việt Nam. Ảnh: FB Hoang Bui

Tôi đi biểu tình, tôi bị bắt, chuyện này hết sức … bình thường. Vốn biết trước chuyện này, tôi cầm theo một cuốn sách dày để đọc.

Khi bị đưa về phường Bến Nghé, tôi từ chối làm việc và ngồi đọc sách, được hai chương thì họ lấy luôn cuốn sách, tôi ngồi ngủ. Được một lúc thì anh an ninh phụ trách tôi tên là T, và anh N đến. Có vẻ như khá giận vì chủ nhật mà bị lôi ra khỏi nhà nên vừa tới nơi là hai anh xông vào quát mắng, và đánh tôi liền. Hai anh liên tục đánh vào đầu và mặt trước sự chứng kiến và hả hê của mấy anh công an phường.

Sau đó họ đưa tôi về phường 10, Tân Bình, tôi lăn ra ngủ, và khi dậy thì anh T tiếp tục đánh những lúc không thể nói chuyện với tôi. Anh ta cầm cuốn sách của tôi đập vào đầu, cầm gáy sách đánh, trước sự chứng kiến của toàn bộ lực lượng công an phường 10. Lực lượng hành pháp phường 10 và phường Bến Nghé đã hoàn toàn bó tay trước việc vi phạm luật hình sự diễn ra ngay trước mặt họ. Họ bị sự hèn hạ và nồi cơm của họ chặn họng khiến họ không thể làm gì, nói gì trước sự phạm pháp này. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 2 Comments »

8638. CHIẾN DỊCH TRƯNG CẦU DÂN Ý NĂM 2020

Posted by adminbasam trên 07/06/2016

7-6-2016

1. Nhận định

Trên toàn cõi Việt Nam từ năm 1975 đến nay, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, bầu khí xã hội ngày càng nghẹt thở, nền kinh tế quốc gia không ngừng tụt hậu, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, môi trường bị hủy hoại, văn hóa suy đồi, đời sống người dân ngày càng điêu linh khốn khổ, trong khi các nhóm lợi ích lũng đoạn cả về kinh tế, chính trị lẫn văn hóa. Thiểu số đảng viên cộng sản nghiễm nhiên trở thành giai cấp thống trị hà khắc trên đại đa số dân chúng.

Về đối ngoại, nhà cầm quyền tỏ ra ươn hèn trước hành vi xâm lấn biển đảo và lãnh thổ của tập đoàn bành trướng Bắc Kinh, Trung Quốc. Hoàng Sa và một phần Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đóng, biến thành căn cứ quân sự vững chắc, lâu dài. Ngư dân bị tàu Trung Quốc quấy rối, đánh đập, cướp phá, bắn giết và đâm chìm ngoài khơi Biển Đông của Việt Nam. Người Trung Quốc đang thao túng nền kinh tế, công nghiệp và thương mại của đất nước, chiếm cứ nhiều vùng đất yếu huyệt mang tính chiến lược, thành lập nhiều phố thị và thôn làng bất khả xâm nhập. Nhà cầm quyền hoàn toàn bất lực và không hề có hành động bảo vệ công dân của mình lẫn chủ quyền đất nước một cách hiệu quả. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 2 Comments »

8637. Tại sao chương trình: 60 Phút Mở, “Người Ta Làm Từ Thiện Vì Ai?” lại chịu nhiều gạch đá đến vậy?

Posted by adminbasam trên 07/06/2016

FB Chau Doan

7-6-2016

1. Khi lòng tốt bị tra vấn thì kẻ nêu ra câu hỏi dễ bị ghét rồi. Tại sao, tại sao, vì sao vì sao…? Tạ Bích Loan (xin phép được gọi là TBL) liên tục hỏi, như đang cố nghiến răng bóp một cái gì đấy để lòi cái bản chất (ngầm hiểu là xấu xí) ra khỏi vỏ. Ở đây chúng ta có thể thông cảm cho bạn ấy, với tư cách người dẫn chương trình, bạn ấy cần đóng vai trò như người xúc than liên tục vào máy để cho con tầu chạy với tốc độ đã định, đưa con tầu về bến đúng giờ. Với tư cách “người xúc than” tôi nghĩ TBL làm khá ổn.

2. Ý kiến của tiến sỹ Đặng Hoàng Giang nói mang quần áo lên khiến văn hoá người bản địa bị ảnh hưởng thì không chấp nhận được bởi nó khiên cưỡng, sách vở, vô lý. Khi trẻ em lạnh sun chim, mông tím ngắt thì điều ấy có phải là nét văn hoá bản địa không? Hay ta nên gọi đấy là văn hoá Mông Chim Tím? Bạn Giang bị ném đá vì câu này là chính. Còn một ý nữa khi Giang định lôi vấn đề “hoành tráng” của con số 360 ra thì người xem cảm giác Giang định chế giễu ý đồ người làm từ thiện “hoành tráng”. Chi tiết này cũng hơi khó chịu nhưng thông cảm được bởi Giang là người xách than, giúp một tay cho thợ xúc than TBL, đảm bảo lượng than vào lò đốt được đảm bảo. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | 2 Comments »

8636. Xin được hỏi Tiến sĩ sử học Trịnh Đình Hùng

Posted by adminbasam trên 07/06/2016

Lê Văn Nùng

7-6-2016

Kính gửi BTV blog Ba Sàm

Thông qua trang Ba Sàm, xin được hỏi Tiến sĩ sử học Trịnh Đình Hùng, nguyên cán bộ Bộ ngoại giao, về bài viết của Tiến sĩ Hùng đăng trên Bauxite Việt Nam ngày hôm nay 07/6/2016, đầu đề “Vượt qua thù hận nhưng không được quên lịch sử”.

Trong bài này, Tiến sĩ Hùng viết: “Trong chiến tranh, tội ác là điều không tránh khỏi từ cả 2 phía, nhưng năm 1969, lính của ông Bob Kerrey tiến hành ở xã Thạnh Phong tàn sát thường dân, cắt cổ, mổ bụng, có thể liệt vào tội ác chiến tranh…”

Cứ tin lời của Tiến sĩ Hùng, rằng cách đây 47 năm, lính của Bob Kerrey đã có những hành động tội ác như cắt cổ, mổ bụng nên có thể liệt vào tội ác chiến tranh thì chúng ta cũng không thể quên lịch sử mới cách đây có 37 năm, lính Trung Quốc đã tàn sát thường dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ở biên giới phía Bắc năm 1979. Chỉ trong ngày 9/3 năm đó, tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, lính Trung Quốc đã giết 41 thường dân Việt Nam, gồm 21 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đều bị giết bằng dao như lính Pôn Pốt đã làm. 10 thường dân khác bị giết rồi ném xuống giếng. Hơn 30 thường dân khác bị giết, chặt xác ra thành nhiều mảnh, vứt xuống 2 bên bờ suối… Đây là đoạn trích trong bài báo của nhà báo Huy Đức, đăng trên báo Saigon tiếp thị ngày 09/2/2009. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 2 Comments »

8635. Bob Kerrey và Bác Hồ, ai ác hơn ai?

Posted by adminbasam trên 07/06/2016

Lê Nguyên Thành

7-6-2016

Bác khóc sau khi giết nhiều mạng người trong cải cách ruộng đất. Ảnh: internet

Bác khóc sau khi giết nhiều mạng người trong cải cách ruộng đất. Ảnh: internet

Trong bài “Hồ Chí Minh, chân dung một nửa con người”, đăng trên trang mạng Dân Luận ngày 17/5/2016, tác giả Thành Lê nói khi được biết bà Nguyễn Thị Năm, người phụ nữ yêu nước đã bị giết oan trong cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc vào năm 1953, anh đã bị sốc đối với Bác Hồ, người mà anh cũng như rất nhiều bạn anh thuộc thế hệ sinh ra trong khoảng thập kỷ 1990 ở miền Bắc lấy làm thần tượng của mình.

Cuộc cải cách ruộng đất này đã xảy ra vào 63 năm về trước. Rất nhiều bạn trẻ, nhất là các bạn sinh ra và lớn lên ở miền Nam không biết đến những thời khắc kinh hoàng này.

Ngày 08/9/2014 Viện bảo tàng lịch sử quốc gia tại Hanoi đã khai trương một triển lãm về cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam, mang tên “Cải cách ruộng đất 1946-1957” và dự định kéo dài đến tháng 12 năm 2014. Nhưng triển lãm mở cửa được 4 ngày, đến sáng 12/9/2014 đã phải đóng cửa vì hầu hết người xem đều phản đối, cho rằng cuộc triển lãm này đã hoàn toàn xuyên tạc sự thật. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hồ Chí Minh, Đảng CSVN | Thẻ: | 4 Comments »

8634. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nhận xét về Trung Quốc và vấn đề biển Đông

Posted by adminbasam trên 07/06/2016

RFA

Gia Minh, PGĐ Ban Việt Ngữ RFA

6-6-2016

H1Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, tổng giám đốc và giám đốc điều hành của Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược (IISS) John Chipman, và phó tham mưu trưởng của Trung Quốc Đô đốc Sun Jianguo trong một đối thoại Shangri-La 15 tại Singapore vào ngày 5 tháng 6 năm 2016. Photo: AFP.

Vấn đề Biển Đông lại trở thành đề tài nóng ở Đối thoại Shangri-la vừa kết thúc vào ngày hôm qua 5 tháng 6.

Việc đưa vấn đề Biển Đông ra bàn thảo như thế có hứa hẹn những chuyển biến tích cực gì cho tình hình tranh chấp lâu nay là nội dung cuộc phỏng vấn nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc từ Sài Gòn ngày 3 tháng 6. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: | 3 Comments »

8633. Con cá, chủ nghĩa dân tộc với những lằn roi

Posted by adminbasam trên 07/06/2016

Tuấn Khanh

7-6-2016

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong phút chốc, con cá ở Việt Nam trở thành một hình tượng mang tính cấm kỵ. Từ cuối tháng 4, khi khu công nghiệp luyện thép Formosa, Hà Tĩnh, đầu độc biển Việt Nam và quan chức các cấp của chính phủ bày tỏ một thái độ che đậy đến kỳ cùng, con cá bỗng nhiên trở nên là một thứ dễ khích động cảm giác của người dân. Vì vậy, trong danh sách của muôn vàn thứ khác bị điểm danh, con cá bị chụp ảnh, lăn tay và đánh số như một tội phạm mới mẻ.

Trong tạp chí Đẹp số tháng 6/2016, diễn viên Hứa Vĩ Văn được mời chụp ảnh với chiếc áo có hình con cá. Thế nhưng sự tinh ý trước thời cuộc của những người kiểm duyệt, họ đã biến con cá thành con ốc. Dĩ nhiên, lý do ngụy trá ấy là “cho đỡ phần nhạy cảm”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 3 Comments »

 
%d người thích bài này: