BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

7831. THƯ GỬI CÁC ANH CÔNG AN

Posted by adminbasam trên 15/04/2016

FB Nguyễn Anh Tuấn

14-4-2016

Bởi việc các anh Cảnh Sát đánh chết mỗi năm cả trăm nghi phạm, không còn là chuyện lạ.

Bởi chuyện các anh An Ninh, ngầm ra đòn hiểm, với anh chị em đấu tranh đòi Dân Quyền, chẳng còn là chuyện hiếm.

Bởi các anh được học võ bài bản, kỹ càng lắm mà.

Thế nên, tôi phải nói thế này:

Xem Clip, với 2 bức ảnh tiêu biểu được chép ra đây, là thấy:

Anh công an trong hình đã dùng võ hiểm – đòn gạt chân, đẩy vai – khiến cậu bé bán hàng (bé bằng một nửa so với anh) ngã đập gáy xuống đất.

Đòn hiểm này, vốn là để lấy mạng người mà!

H1

Thế này các anh ạ.

Các anh đánh nghi phạm, đánh người đòi Dân Quyền, đánh người vi phạm trật tự hè phố …

Rốt cuộc là vì điều gì?

Vì để bảo vệ cái chế độ độc tài LÀM NGHÈO ĐẤT NƯỚC – LÀM KHỔ NHÂN DÂN này ư?

Đồng ý là chế độ đã được các anh bảo vệ, nhưng tội ác thì lại là của cá nhân anh. Anh phải mang tiếng ác, anh phải chịu quả báo. Chứ chế độ chẳng chịu thay anh đâu.

Là để lập thành tích cho đơn vị ư? Đơn vị chẳng gánh hộ đâu, tội ác anh gây ra, anh phải chịu một mình thôi.

Vì để bảo vệ An Toàn cho cuộc sống của người dân ư?

Vậy những người bị các anh đánh, không phải là Dân sao?

Chúng tôi đâu cần anh bảo vệ bằng cách như thế!

Còn vì điều gì khác nữa?

Các anh có coi chúng tôi là người không?

Các anh ngoài giờ làm việc ra, thì cũng là người Dân như chúng tôi mà!

Làm người, sao lại phải ác với nhau như vậy?

Hãy cân nhắc các anh ạ. Bản thân làm điều ác, thì bản thân chịu tội ác, chứ chẳng chế độ nào, chẳng cơ quan nào gánh tội thay cho đâu.

Làm ác đến thế, mà rồi phải chịu tội một mình, có đáng không?

Vì còn tin vào sự tử tế, như là tin vào phần người trong mỗi nhân viên Công An các anh, mà thư này, tôi vẫn gọi các anh là anh.

Các anh ạ.

Trước khi làm gì, hãy dừng lại, và quyết định xem làm như thế nào, để rồi sau đó mình vẫn là một người tử tế.

Đơn giản thế thôi, để không phạm sai lầm.

Trân trọng

___

FB Đinh Ngọc Thu

Cái chết của một thanh niên bán hàng rong ở Tunisia 5 năm trước đã tạo nên mùa xuân Ảrập

14-4-2016

Cách đây 5 năm, anh Mohamed Bouazizi, một người bán hàng rong ở Tunisia đã từ chối đưa tiền hối lộ cho cảnh sát 7 đô la và đã bị cảnh sát tịch thu xe bán hàng rong.

Phẫn uất về hành động của cảnh sát, anh Bouazizi đã tự thiêu và qua đời ngày 4-1-2011. Cái chết của anh Mohamed Bouazizi đã khơi mào cho hàng loạt cuộc biểu tình ở Tunisia, sau đó lan qua các nước Ai Cập, Libya, Yemen, Syria… tạo nên “mùa xuân Ảrập”, làm chấn động thế giới.

H1Anh Mohamed Bouazizi, một người bán hàng rong ở Tunisia, đã qua đời 5 năm trước. Nguồn: internet

Và hôm nay, ngày 14-4-2016, viên công an tên Lương Việt Hà, Công an Quận 6, Tp.HCM, đã đánh một thanh niên bán hàng rong tên Phạm Thiện Minh Phong, 27 tuổi, ngụ phường 3, quận 6 đến bất tỉnh. Mời xem clip:

Một người bán hàng ở đó tên Duyên kể lại với phóng viên báo Zing như sau: “Anh công an đã dùng tay đấm lên đầu người bán hàng rong khiến nón kết rơi ra. Sau đó, anh này dùng chân trái đá trúng mặt nạn nhân. Thanh niên bước xuống xe ôm mặt kêu cứu thì bị anh công an nắm cổ áo quật ngã xuống đường bất tỉnh”.

Theo báo Zing: “Nhân chứng này kể thêm, sau một lúc nằm im dưới đất, người bán hàng mở mắt ra, đứng dậy. Nhiều người dân lao tới can ngăn đưa người bán hàng rong đến Bệnh viện quận 6 cấp cứu. Do vết thương quá nặng nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện 115 để điều trị”.

Những cuộc cách mạng đã làm thay đổi hàng loạt thể chế ở các nước trung Đông, Bắc Phi, đôi khi chỉ khởi đầu từ những sự kiện bình thường như thế.

H1Cậu thanh niên bán hàng rong, Phạm Thiện Minh Phong, bị viên công an Lương Việt Hà túm áo lôi đi. Nguồn: chụp từ clip

H1Phạm Thiện Minh Phong nằm viện. Nguồn: VNE

3 bình luận trước “7831. THƯ GỬI CÁC ANH CÔNG AN”

  1. […] tôi chỉ đề cập đến một mảng tối nhỏ trong đời sống xã hội Việt Nam mà Facebooker Đinh Ngọc Thu đã đề cập trong bài viết của mình, đó là: chuyện giữa viên công an và […]

  2. […] 7831. THƯ GỬI CÁC ANH CÔNG AN […]

  3. […] 7831. THƯ GỬI CÁC ANH CÔNG AN […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: