6640. THƯƠNG ÔNG THỦ TƯỚNG VÌ SỰ LÀNH SỰ DỮ
Được đăng bởi adminbasam trên 21/01/2016
TT.S
20-1-2016
Bất cứ nước nào tự chia rẽ, thì sẽ điêu tàn (Mt 12, 25)
Một người làm chính trị có trí hiểu biết với tuổi đời từng trải nghiệm như ông Thủ Tướng thì cũng đến lúc phải chiêm nghiệm, cảm xúc được và trăn trở như thế.
Chuyện xảy ra cách đây không lâu, khi các ngư dân Việt Nam bị tàu “lạ” uy hiếp, bắt giữ trên vùng biển thuộc chủ quyền của mình – thậm chí là bị đánh đập, bắn giết – rồi kế tiếp là giàn khoan HD 981 của Trung Quốc ngang ngược xâm phạm lãnh hải Việt Nam…, thì những người “quyền cao chức trọng” đồng nhiệm đương thời với ông Thủ Tướng đã chọn cách không phản ứng gì, tránh làm hoen ố “16 chữ vàng” như nhằm bảo toàn yên ổn ngai vị và tính mạng cho riêng bản thân, duy chỉ có ông Thủ Tướng dõng dạc tuyên bố: “Chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viễn vông, lệ thuộc nào đó”.
Lời của ông Thủ Tướng được loan tải công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã làm xúc động người dân Việt Nam. Nhưng vẫn có người nhạo báng ông Thủ Tướng chơi trò “mị dân”. Người khác mỉa mai ông đang cố gắng đóng kịch vì đã được thiên triều Bắc Kinh biên tập cho phép diễn tùy hứng.
Ở vào vị thế nguy khốn “luôn có đồng chí tìm cách đâm lén sau lưng” mà ông Thủ Tướng dám lên tiếng chống đối thiên triều Bắc Kinh nhưng nếu xem đó là “diễn kịch tùy hứng trong giới hạn được cho phép”, thì bọn thiên triều ấy hóa ra chỉ là những đạo diễn không cùng đẳng cấp, một lũ biên kịch đần độn ngu ngốc. Thay vì bọn chúng cứ hiện nguyên hình là những thằng chệt – thằng “ma chiến hữu” bồng súng nghênh ngang đi giữa phố chợ Ba Đình, như thế có phải thích hợp vừa vặn với vai “gen xâm lược” hơn không?
Và bây giờ, tới lượt những kẻ khoái thích xem võ đài bạo lực thì bơm căng chuyện ông Thủ Tướng là đầu têu bày ra trận đấu 2 phe tranh giành ngai vị, còn trọng tài được thuê là người của nước “lạ”.
Có lẽ những người tiếp xúc gần gũi ông Thủ Tướng thường nhật mới hiểu thấu mười mươi sức chịu đựng và sự nhẫn nại gan lì của ông trước những tổn thương bởi sự sỉ nhục, nhạo báng, rủa xả vu khống.
Kiếp sống con người trong mỗi chặng đường cây số cuộc đời, từ thường dân cho tới bậc quan chức quyền uy; giang hồ hay đạo sĩ; tri thức hay vô học; giàu sang hay nghèo hèn; thánh nhân hay trộm cướp …, dường như chẳng mấy ai tránh được sự sỉ nhục – nhạo báng và sự đau khổ. Nó giống như 2 mặt của đồng tiền không thể tách rời nhau. Có khác là người ít học, ít chữ nghĩa và 3 không: không nghe, không thấy, không biết – thì sẽ không phải trăn trở dằng dai, nhọc nhằn tâm trí cho bằng người học cao, hiểu biết nhiều, nắm giữ những điều bí mật đại sự quốc gia – trong đó có cả bí mật “rất đen tối”.
Thiết nghĩ, những thân phận người mỏng manh yếm thế hôm nay, liệu có giúp gì được khi nhìn thấy ông Thủ Tướng bị vây đánh tứ bề – hiểu theo cả hai nghĩa.
Nhưng trong tầm ưu tư quốc sự, xin mạo muội được phép nhắc ông Thủ Tướng nhớ lại một câu ngạn ngữ: THÀ LÀM ĐẦU CON VỊT HƠN LÀ LÀM ĐÍT CON BÒ.
Mới đây trong cuộc họp mặt đầy đủ bá quan văn võ, đài truyền hình loan tin tức thời sự, quay cận cảnh nét mặt ông Thủ Tướng tươi tắn điềm tĩnh, vẻ bình thản rất khác lạ. Phải chăng ông Thủ Tướng đã nhìn ra bộ mặt thật của những kẻ đang mong muốn khát khao – bằng nhiều cách dơ bẩn nhất có thể – được trở thành cái đít con bò. Trong khi cả thế giới đều biết cái lưỡi con bò đó đang thè lè lòng thòng muốn liếm trọn biển Đông.
Ví von hình ảnh con bò, con vịt như vậy để cho ông Thủ Tướng và những người đồng nhiệm của ông dễ hình dung ra hơn so với hình ảnh nước – là bán nước và mua nước – trong thời điểm này rất khó diễn giải dài dòng tam quốc.
Bởi lẽ, những kẻ mua nước đã xong (nói cho đúng hơn là đã có mưu đồ cướp nước từ lâu) không vội vàng phơi bày hết tang chứng cho cả thế giới thấy những giấy tờ, văn bản ký kết, băng ghi âm, video clip thu hình vào ngay thời điểm này (nói ra như thế có làm cho mọi người nhớ lại “công hàm Phạm Văn Đồng” năm 1958 hay không?). Tại sao? Nguyên do? Dĩ nhiên là, ông Thủ Tướng và những kẻ mong muốn trở thành cái đít con bò, cũng như một vài đương sự liên quan tới các đời Tổng Bí thư (đang còn sống) sẽ phải có những câu trả lời dài ngắn khác nhau.
Dường như những tháng ngày hiểm nguy tính mạng chưa chấm dứt chỉ vì ông Thủ Tướng dám tuyên bố “Chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viễn vông, lệ thuộc nào đó”.
Lời tuyên bố đó có nằm ngoài những kịch bản dự trù, vỡ lở toan tính vài thứ của thiên triều Bắc Kinh không? Có làm cho bọn chúng điên giận hận thấu xương mà chính thức xua quân (lấy danh nghĩa là giúp TBT Trọng “chống khủng bố”) dạy cho Việt Nam và ông Thủ Tướng biết thế nào là hỗn hào với thiên triều, đã manh động muốn đơn phương hủy giao ước đã từng được ký kết giữa 2 bên mua nước và bán nước. Thay vì phải nán đợi thêm 4 năm thiên triều Bắc Kinh mới công khai ăn mừng “cái đít và cái lưỡi con bò” đã được thông liền nhau như hai đầu cầu hợp long; như thể anh em hàng xóm từng có xích mích, xảy ra mâu thuẫn giờ đã chung một nhà (dựa theo kiểu cách nói của hèn tướng Phùng Quang Thanh).
Và nữa, lời tuyên bố của ông Thủ Tướng cho dù làm xúc động lòng người nhưng đã hé lộ cho mọi người thấy những quan ngại, dấy lên nhiều câu hỏi về hợp đồng giao ước bí mật mua nước và bán nước là sự thật không thể chối cãi. (Hoặc cứ phải ngụy trang, che giấu lấp lửng được chừng nào hay chừng ấy sao?).
Xem ra tình hữu nghị giả hiệu bấy lâu Việt Nam – Trung Quốc “như răng liền môi” giờ đây đang biến dạng, tạm ví như bàn cờ vây mà những người chơi buộc phải đấu trí mang tính sinh tử trong khi cả 2 bên chưa được lệnh khai hỏa “khói lửa binh đao” như từng hủy diệt nhau vào những năm 1978 – 1979.
Có thể ông Thủ Tướng đã tiên liệu rồi.
Chắc chắn ông không dại khờ mê muội đến quẫn trí khiến tự mình rơi vào vòng “oan khiên tội đồ” như trường hợp TBT Trọng hiện nay.
Dù sao vẫn mong ông Thủ Tướng luôn luôn đề phòng, cẩn thận nhất là những chén cơm canh ngày ba bữa.
Mong nữa là, ông Thủ Tướng còn nhiều phúc đức ông bà nội ngoại để lại cho con cháu, nhờ đó hóa giải sự hung dữ hiểm nguy đến tính mạng thành tin vui tốt lành trước giờ đón Giao Thừa – Tết Bính Thân và những cái Tết tiếp theo.
Cầu xin Ông Bà Tổ Tiên hiển linh gìn giữ, phù hộ cho ông Thủ Tướng tỉnh táo sáng suốt, khỏe mạnh tâm thần lẫn thể xác “luôn biết theo đuổi những gì phù hợp với danh nghĩa của mình”. Vì giờ G đã điểm xảy ra vào lúc nào, ngoài ông Thủ Tướng, còn ai dám lộ diện đối đầu sinh tử với thiên triều Bắc Kinh đã kín kẽ bày binh bố trận từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong trước khi bàn cờ vây kết thúc.
Lẽ nào người đó đang giấu mặt ẩn danh, còn vui thú điền viên trồng cây xanh nuôi cá cảnh, vờ như chưa biết cũng chẳng màng “gió sắp sang canh”?
____________
Tháng 1/2016
TT.S
2 bình luận to “6640. THƯƠNG ÔNG THỦ TƯỚNG VÌ SỰ LÀNH SỰ DỮ”
Sorry, the comment form is closed at this time.







Đối Thoại Điểm Tin ngày 21 tháng 1 năm 2016 | doithoaionline said
[…] 6640. THƯƠNG ÔNG THỦ TƯỚNG VÌ SỰ LÀNH SỰ DỮ […]
THƯƠNG ÔNG THỦ TƯỚNG VÌ SỰ LÀNH SỰ DỮ | THÔNG TIN HAI CHIỀU said
[…] Tháng 1/2016 TT.S nguon […]