BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Mười Một 30th, 2015

5988. Những hạn chế của phong trào đấu tranh cho dân chủ, tự do ở Việt Nam

Posted by adminbasam trên 30/11/2015

Triết học Đường phố

Joseptuat

27-11-2015

Featured Image: The unnamed

Featured Image: The unnamed

Dân chủ và quyền con người là dòng chảy của thời đại và là điều kiện tiên quyết để bất kỳ một xã hội nào muốn phát triển và tồn tại trong thế giới toàn cầu hoá như ngày hôm nay.

Việt Nam phải thay đổi để phù hợp với thời thế nếu không sẽ còn trở nên lạc lõng với phần còn lại của thế giới, và đáng sợ hơn là chịu cái hoạ diệt vong.

Thực tế đang chứng minh rằng Việt Nam đang bị bỏ rất xa về kinh tế, công nghệ, và mức độ văn mình so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Bên cạnh đó là thảm hoạ mất nước đang gần kề khi có nhiều bằng chứng chứng minh Việt Nam đang là một thuộc địa kiểu mới của Trung Cộng.

Câu hỏi lớn nhất cần đặt ra lúc này là: nguyên nhân nào ngăn cản dân chủ và quyền con người ở Việt Nam ngày hôm nay?

Nói về nguyên nhân ngăn cản xã hội Việt Nam có dân chủ và tự do thì nhiều, nhưng chúng ta có thể tóm trong ba nguyên nhân sau: Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 2 Comments »

5987. Đấu đá quyền lực chính trị sẽ khiến hợp thức hóa báo tư nhân nhanh hơn

Posted by adminbasam trên 30/11/2015

Người Việt

Phạm Chí Dũng

29-11-2015

Vài tín hiệu mới cho báo chí tư nhân

Quốc Hội và các cơ quan quản lý truyền thông Việt Nam luôn lùi sau thực tiễn vài thập kỷ. Bất chấp các kỳ họp Quốc Hội từ trước đến nay vẫn đều đặn ra tuyên ngôn “chưa cho báo chí tư nhân hoạt động,” dạng thức đặc biệt này của báo chí đã tồn tại từ những năm 1995-1996 cho đến giờ.

Cách đây 10 năm, một thống kê cho biết có đến vài chục báo tư nhân ở riêng khu vực Sài Gòn. Không chiếm lĩnh được những tờ báo lớn, báo chí tư nhân đành an phận “núp” dưới vỏ bọc của hình thức phụ san, phụ trương, chuyên đề. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Mạng tự do, Mạng xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

5986. Chủ nghĩa xã hội là gì?

Posted by adminbasam trên 30/11/2015

Kim Dung

Văn Biển

30-11-2015

H1Ảnh: Đông Ngàn Đỗ Đức

Một hôm thằng bé đi học về, ông hỏi cháu như lệ thường, hôm nay cháu học gì?

Dạ cháu học về “Chủ Nghĩa Xã Hội” ạ.

Người ông cảm thấy lạ nên hỏi lại: Cháu vừa bảo cháu học gì?

Dạ thầy giáo giảng về Chủ Nghĩa Xã Hội ạ.

Suy nghĩ một lát, người ông bèn hỏi cháu: Vậy cháu giải thích cho ông, cháu hiểu chủ nghĩa xã hội là gì? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Khối XHCN sụp đổ, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

5985. Lãnh đạo tỉnh sắp nghỉ hưu được đi Canada ‘học làm xổ số’

Posted by adminbasam trên 30/11/2015

– Tin mới nhất về vụ này: Chuyến đi Canada học làm xổ số bị huỷ (VNE). Ông Phạm Văn Tòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cho biết: “Lý do mà Công ty xổ số Bình Phước đưa ra là do tiếp thu góp ý của dư luận, nhận thấy chuyến đi này là không cần thiết. Đề nghị này đã được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chấp thuận”. Bị phát giát rồi, không xài tiền của dân được rồi, bỏ!

___

Người Việt

29-11-2015

Buổi tuyên dương các đại lý, khách hàng của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước. (Hình: Báo Bình Phước)

Buổi tuyên dương các đại lý, khách hàng của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước. (Hình: Báo Bình Phước)

BÌNH PHƯỚC (NV) – Mười hai quan chức đảng viên chóp bu của tỉnh Bình Phước đã “ăn có” trong chuyến đi “học làm xổ số” mãi tận Canada, kể cả người sắp nghỉ hưu hoặc không dính gì tới “xổ số.”

Theo tin của nhiều báo tại Việt Nam, ông Phạm Văn Tòng, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, ký một “quyết định” ngày 6 Tháng Mười Một, đưa 31 người đi Canada “tham quan, học tập về xổ số.”

Phân chia thành phần phái đoàn gồm có 16 người đại lý xổ số, 12 người trong hội đồng giám sát xổ số, cán bộ lãnh đạo và chỉ có ba cán bộ của công ty xổ số Bình Phước. Tốn phí cho mỗi người hơn 60 triệu đồng, tổng kinh phí cho cả đoàn gần 1.5 tỷ đồng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

5984. Ai đã bắn chết ngư dân Trương Đình Bảy?

Posted by adminbasam trên 30/11/2015

Đôi lời: Lúc 13h55′ ngày 30-11-2015, báo Tuổi Trẻ đưa tin: “Ông Bùi Văn Tẩn, anh trai thuyền trưởng Cu cho biết, bộ đội biên phòng sau khi nghe thông tin đã đến thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu trao đổi với người nhà thuyền trưởng Cu để tìm hiểu vấn đề. Cũng theo ông Tẩn, thông tin các ngư dân trên tàu báo về chưa rõ nhóm người tấn công ngư dân là của nước nào, ‘Người nhà vẫn đang chờ nối icom để hỏi thêm thông tin’, ông Tẩn nói“.

Lúc 13h58′ cùng ngày, báo Dân Trí đăng “Đơn báo cáo” của ông Bùi Văn Tẩn, đơn này ghi ngày 28-11-2015, trong đó, ông Bùi Văn Tẩn ở trên bờ khẳng định những người tấn công tàu cá của em ông và bắn chết ông Trương Đình Bảy chính là “hai chiếc ghe của ngư dân Philippines“! Ông Bùi Văn Tẩn là người ở nhà khi xảy ra sự cố. Theo báo Zing, lúc 18h30′ ngày 26/11 chính ông Tẩn đã hớt hải chạy tới nhà ông Trương Đình Bảy báo tin cho vợ ông Bảy rằng: “Thằng Bảy bị bắn chết rồi em ơi”. Hai ngày sau đó, vẫn ở trên bờ nhưng ông Tẩn đã mô tả sự cố “tàu Philippines” tấn công tàu cá của em trai ông ra sao và giết chết ông Bảy như thế nào!

Quả là tài thật. Nhưng có lẽ đảng và nhà nước ta tài giỏi, tìm ra hung thủ ngay, chứ không phải ông Tẩn. Có khả năng ông Trương Đình Bảy bị giết chết hai lần, chứ không chỉ bị chết một lần do những phát súng oan nghiệt kia gây ra! Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trung Quốc bắn ngư dân VN, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 4 Comments »

5983. ‘Thằng Bảy bị bắn chết ở Trường Sa rồi em ơi’

Posted by adminbasam trên 30/11/2015

Zing

Minh Hoàng

30-11-2015

Bà Long nằm trên giường 2 ngày qua sau khi nghe tin chồng bị bắn chết. Ảnh: Minh Hoàng.

Bà Long nằm trên giường 2 ngày qua sau khi nghe tin chồng bị bắn chết. Ảnh: Minh Hoàng.

Vừa báo hung tin cho vợ con ngư dân Trương Đình Bảy, ông Tẩn òa khóc. Còn vợ nạn nhân chết lặng, bát cơm đang cầm trên tay rơi xuống đất vỡ tan.

18h30 ngày 26/11, bà Mai Thị Long (43 tuổi, thôn An Hải, xã Bình Châu) và con gái út đang ăn cơm tối thì ông Bùi Văn Tẩn (anh ruột thuyền trưởng Bùi Văn Cu) hớt hải chạy tới báo: “Thằng Bảy bị bắn chết rồi em ơi”.

Vừa nói ông Tẩn vừa òa khóc. Còn bà Long ngất xỉu, chiếc bát đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà vỡ tan. Cô con út và hàng xóm phải đỡ dậy thoa dầu cho bà tỉnh dậy. Nhưng chỉ được một chốc, bà lại kêu khóc rồi lịm đi.

“Chồng tôi có tội tình gì mà người ta bắn chết oan uổng vậy hả trời”, bà Long gào lên rồi đấm thình thịch vào ngực mình. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trung Quốc bắn ngư dân VN, Trường Sa, Đảng CSVN | Thẻ: | 5 Comments »

5982. “Phức tạp lắm, bức xúc lắm”?

Posted by adminbasam trên 30/11/2015

Đôi lời: Có lẽ GS Nguyễn Văn Tuấn nhầm chỗ này: “Nên nhớ là sự việc xảy ra cách đảo Vành Khăn, nơi Tàu cộng đang xây dựng, chỉ có 29 hải lí (vậy thì ‘còn ai trồng khoai đất này’)“.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, “ông Bảy bị bắn chết ngày 26-11 tại khu vực biển cách đá Suối Ngọc khoảng 30 hải lý”. Mà đá Suối Ngọc cách đá Vành Khăn 29 hải lý về phía Nam, như vậy chỗ ông Bảy bị bắn chết cách đá Vành Khăn 59 hải lý về phía Nam, nhưng không rõ cách bờ biển VN là bao xa. Khu vực đó chỉ có thể là “tàu quen” là Tàu Cộng.

___

Nguyễn Văn Tuấn

30-11-2015

Hôm nay, đọc tin thấy một ngư dân Quảng Ngãi bị bắn chết, chúng ta lại nghe điệp khúc “tàu lạ” trên báo chí, và những phát biểu ú ớ, lòng vòng, khó hiểu của vài người trong giới lãnh đạo. Không dám nêu đích danh tên của kẻ thù và lòng vòng càng làm cho câu nói vần điệu của Huy Đức, “sự hèn hạ thì quen”, càng hợp lí. Có nhiều lí do để gọi đích danh kẻ thù, và chúng ta hãy gọi như thế: Tàu cộng. Chẳng có gì phức tạp cả, và cũng chẳng cần “bức xúc.”

Hãy nêu đích danh kẻ thù!

Tôi hiểu các bạn trong giới báo chí (và cả chính quyền) phải cẩn thận trong cách dùng chữ trong khi chưa có đầy đủ thông tin. Mỗi lần ngư dân chúng ta bị tấn công, hoặc nghiêm trọng hơn là sát hại, người dân nghĩ ngay đến “chúng”, đến cái nhóm người đến từ cái nước dân ta quen gọi là “Tàu” (nhưng báo chí thì ấm ớ gọi là “lạ”). Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trung Quốc bắn ngư dân VN, Trường Sa, Đảng CSVN | Thẻ: , | 5 Comments »

5981. Hãy chống Trung Quốc bằng sức mạnh ý chí

Posted by adminbasam trên 30/11/2015

RFA

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok

29-11-2015

H1Báo chí TQ có hàng loạt bài viết cho rằng từ đảo Chữ Thập quân đội của họ có thể triển khai tấn công TP-HCM chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ

Báo chí Trung Quốc lại tiếp tục gây hấn Việt Nam với những bài viết cho rằng Bắc kinh có thể tấn công thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong vòng 1 giờ từ đảo Chữ Thập, nơi họ công khai xâm chiếm của Việt Nam trước đây. Hành động khiêu khích nước lớn này xảy ra liên tục nói lên điều gì khi Việt Nam luôn luôn nhẫn nại chịu đựng? Mặc Lâm phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Bộ Công an để tìm hiểu thêm quan điểm của một chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc.

Mặc Lâm: Thưa Thiếu tướng báo chí Trung Quốc đang có chiến dịch khiêu khích Việt Nam khi hàng loạt bài viết cho rằng từ đảo Chữ Thập quân đội của họ có thể triển khai tấn công TP-HCM chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, ông nghĩ thế nào về những luận điệu này và phía sau nó là gì ạ? Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

5980. Thành ủy Bạc Liêu hết tiền hoạt động

Posted by adminbasam trên 30/11/2015

Tiền Phong

Sáu Nghệ

30-11-2015

TP – Lãnh đạo Thành ủy Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, kinh phí chỉ còn đủ trả lương và tiền điện nước đến hết tháng 11, sau đó chưa biết lấy tiền đâu trả lương. Kinh phí hoạt động đã thiếu mấy tháng nay. Bên cạnh đó, thành ủy còn nợ nhiều tỷ đồng.

Vì nợ nần, tại phòng làm việc của Chánh văn phòng Thành ủy Nguyễn Quốc Minh đã xảy ra vụ “náo loạn”. Sáng 16/10, ông Minh cùng kế toán Văn phòng Thành ủy Đỗ Thu Hương có buổi làm việc về bàn giao công nợ, có Phó Bí thư Thành ủy Trà Văn Bắc dự. 

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Tham nhũng, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

5979. Bình Luận: Quyền tự do dân sự ở Việt Nam là nửa ly nước đầy

Posted by adminbasam trên 30/11/2015

Asia Sentinel

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền không theo kịp một đất nước đang thay đổi nhanh chóng

Tác giả: David Brown

Dịch giả: Trần Văn Minh

27-11-2015

Thanh niên thành thị ở TP HCM. Nguồn Asia Sentinel.

Thanh niên thành thị ở TP HCM. Nguồn Asia Sentinel.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch – HRW) đang bất bình về việc Hà Nội đang sửa đổi lại “bộ luật hình sự đã sẵn hà khắc của họ”. Phân tích một báo cáo gần đây của Bộ Công an trình lên Quốc hội, nhóm vận động có trụ sở ở New York chỉ ra rằng “Việt Nam sẽ trở lại chính sách dập tắt bất đồng chính kiến ngay khi [Hiệp định TPP] được hoàn tất”.

Trên thực tế, về mặt nhân quyền, tình hình khá yên tĩnh ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Không mấy ấn tượng, HRW khẳng định rằng các bên ký kết TPP (Mỹ, Nhật Bản, Úc, Canada, v.v…) “phải hối thúc Việt Nam ngưng tiến trình phê duyệt bộ luật” đang xảy ra. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 4 Comments »

 
%d người thích bài này: