BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Mười 28th, 2015

5623. Luật rừng

Posted by adminbasam trên 28/10/2015

Minh Văn

25-10-2015

Công an đàn áp người biểu tình. Nguồn ảnh: internet

Công an đàn áp người biểu tình. Nguồn ảnh: internet

Trong một khu rừng, thú lớn ăn thịt thú nhỏ, loài vật yếu thì sợ loài khỏe hơn. Điều đó diễn ra một cách tự nhiên ở thế giới động vật, hay còn gọi là “Luật rừng” vậy, nó tiêu biểu cho bản năng hoang dã và quy luật mạnh được yếu thua.

Dĩ nhiên luật rừng lợi cho hổ, báo, sư tử, còn thỏ và hươu, nai sẽ bị hại.

Người ta cũng sử dụng khái niệm “Luật rừng” để chỉ những xã hội vô pháp luật và áp bức con người. Tóm lại, đó là một xã hội không có tự do và công lý.

Vậy, hổ, báo, sư tử ở đây là ai? Xin thưa! Đó chính là nhà nước độc tài. Còn thỏ và hươu, nai chính là nhân dân. Một môi trường vô pháp luật sẽ có lợi cho những kẻ cầm quyền, còn người dân sẽ bị cái guồng máy cai trị bạo lực đó áp bức và nghiền nát một cách tàn nhẫn. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng CSVN | Thẻ: | 3 Comments »

5622. Phải đập bỏ, xây lại, để có tiền bỏ túi?

Posted by adminbasam trên 28/10/2015

Bình Luận Án

Lời điếu cho một cây cầu

28-10-2015

Cầu Đúc sẽ không còn nữa! Nguồn ảnh: internet

Cầu Đúc sẽ không còn nữa! Nguồn ảnh: internet

BLA: Chiều nay 28-10-2015, trên trang facebook cá nhân của Nhà báo Lê Đại Anh Kiệt có đăng một Thư ngỏ gửi Bí thư thành ủy thành phố Tân An tỉnh Long An, tha thiết đề nghị giữ lại cây cầu Đúc nằm tại trung tâm thành phố Tân An, vì cho rằng cây cầu này là một cây cầu cổ, có giá trị lịch sử, văn hóa. Tuy nhiên có vẻ đề nghị này đã quá trễ, khi có tin cầu đang bị đập bỏ. Như vậy, lá thư tâm huyết này của nhà báo có thể xem như là lời điếu vĩnh biệt cầu Đúc. 

Về quan điểm cá nhân, chúng tôi ủng hộ đề nghị của Nhà báo Anh Kiệt. Ngay tại TP. HCM, một cây cầu sắt khá đẹp là Cầu Móng, với tuổi đời cỡ cầu Đúc cũng đã và đang được gìn giữ cho con cháu đời sau. Thật đáng tiếc và không khỏi có chút xót xa khi mất đi một cây cầu như cầu Đúc.

————-

Nội dung Thư ngỏ như sau (trích gọn):

THƯ NGỎ

Kính gởi: Bí Thư Thành Ủy TP Tân An (tỉnh Long An).

Qua facebook, tôi thật sự bàng hoàng trước thông tin đập bỏ, xây mới cây cầu Đúc Tân An mà không biết nói với ai, chỉ biết trải lòng mình lên fb.

Hôm nay, tra cứu thông tin trên mạng, được biết anh đã là tân Bí Thư Thành Ủy và anh cũng đồng tình thực hiện dự án đập bỏ xây mới này. Một lần nữa tôi lại bàng hoàng và viết thư này tâm sự với anh xem như là lời cầu cứu cuối cùng cho sinh mạng cây cầu cổ khi án đã tuyên, pháp trường đã dọn. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 3 Comments »

5621. Chúng ta có thể làm được gì cho đất nước?

Posted by adminbasam trên 28/10/2015

Blog VOA

Nguyễn Hưng Quốc

28-10-2015

Người biểu tình bên ngoài Tòa Bạch Ốc khi Tổng thống Obama tiếp Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, ngày 7/7/2015. Nguồn: Reuters

Người biểu tình bên ngoài Tòa Bạch Ốc khi Tổng thống Obama tiếp Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, ngày 7/7/2015. Nguồn: Reuters

Với chữ “chúng ta” ở đây, tôi chỉ giới hạn trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Nghe nói cộng đồng ấy đã lên đến trên dưới bốn triệu người sống rải rác trên khoảng một trăm quốc gia trên thế giới. Đó là một cộng đồng khá đa tạp, bao gồm nhiều thành phần khác nhau, những cách thức rời bỏ quê hương khác nhau, từ những người vượt biên và những cựu tù nhân chính trị được ra đi chính thức đến những người được thân nhân bảo lãnh, các cựu du học sinh và những người quyết định định cư ở nước ngoài chỉ vì lý do thuần tuý kinh tế.

Tuy đa tạp như vậy, nhưng tất cả đều có một số điểm chung. Chung ở hoàn cảnh: lưu vong. Chung ở tâm thế: tâm thế lưu vong. Theo các nhà Lưu vong học, tâm thế ấy bao gồm bốn điểm chính: Thứ nhất, tất cả đều chia sẻ một số ký ức tập thể chung liên quan đến nguồn cội. Thứ hai, tất cả, với những mức độ khác nhau, đều cảm thấy ít nhiều lạc lõng trên đất khách. Thứ ba, tất cả đều không nguôi nhớ về quê cũ, thi vị hoá quá khứ, đau đáu theo dõi từng diễn biến trong đời sống chính trị ở cái nơi mình đã bỏ ra đi. Cuối cùng, thứ tư, như là hệ quả của ba đặc điểm vừa nêu, tất cả đều sống trong trạng thái ở giữa: giữa quê cũ và quê mới, giữa quá khứ và hiện tại, giữa hoài niệm và hoài bão, giữa đây và đó. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Văn hóa, Đảng CSVN | 2 Comments »

5620. Viết về và viết cho những người sáng lập Câu lạc bộ mang tên Lê Hiếu Đằng

Posted by adminbasam trên 28/10/2015

BĐLB VOA

Thiện Ý

28-10-2015

Luật gia Lê Hiếu Đằng quyết định từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam để phản đối sự ‘suy thoái biến chất’ ‘của đảng đang nắm quyền lãnh đạo đất nước. Nguồn ảnh: Internet

Luật gia Lê Hiếu Đằng quyết định từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam để phản đối sự ‘suy thoái biến chất’ ‘của đảng đang nắm quyền lãnh đạo đất nước. Nguồn ảnh: Internet

Ngày 11-10-2015 trên trang mạng Bauxite Việt Nam có đăng tải bài “Đôi điều về câu lạc bộ mang tên Lê Hiếu Đằng” của ba đảng viên Cộng Sản Việt Nam (CSVN) là Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu và Huỳnh Kim Báu. Nội dung bài viết đưa ra lý do thành lập, mục đích và phương cách hoạt động của Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng (CLBLHĐ) do 3 nhân vật này lập ra.

Đọc xong “Đôi điều về câu lạc bộ mang tên Lê Hiếu Đằng”, chúng tôi thấy cần đưa ra một số nhận định về nội dung bài viết này.

I – Đôi điều về những người sáng lập Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng

Trong ba người chúng tôi chỉ quen biết hai người là Huỳnh Tấn Mẫm (nguyên quán Chợ Cầu, Hóc Môn, cựu sinh viên Y khoa Sài Gòn) và Huỳnh Kim Báu (nguyên quán Quảng Đà, cựu sinh viên Văn khoa Sài Gòn). Lê Công Giàu thì chúng tôi không quen biết, chỉ nghe tên và thấy hình ảnh qua báo chí, chưa một lần giáp mặt. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

5619. Giải Hoà bình Khổng Tử: khi triết gia bị gả bán

Posted by adminbasam trên 28/10/2015

Blog RFA

Tuấn Khanh

28-10-2015

Trong cuộc đời của mình, Khổng Tử không có nhiều chuyện yêu đương, ngoại trừ là chuyện lấy vợ vào năm 19 tuổi, với thiếu nữ có tên là Nguyên Quan Thị. Thế nhưng vào thế kỷ 21, trong bàn tay của Bắc Kinh và giới tư bản thân chính quyền, Khổng Tử đáng thương trở thành người bị ép phải se duyên với nhiều nhà độc tài trên thế giới. 

Khổng Tử, thánh nhân tư tưởng của các đời chế độ phong kiến nhà Hán. Ông mất năm 479 (Trước Công Nguyên), để lại một di sản bền vững về bổn phận tận trung cho giai cấp cầm quyền, bất luận chế độ đó có mục nát hay tàn bạo đi nữa. Có lẽ vì vậy, chính quyền Bắc Kinh luôn muốn xiển dương quan điểm này, hủ bại hoá toàn bộ các thế hệ trẻ lớn lên trên đất nước Trung Quốc, rằng cách mạng, dân chủ hay thay đổi đều là xấu xa hoặc cần phải bị tuyệt diệt. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Trung Quốc, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: | 2 Comments »

5618. Người Việt hải ngoại nói gì về việc tàu Mỹ vào khu vực đảo nhân tạo TQ?

Posted by adminbasam trên 28/10/2015

RFA

Thanh Trúc, phóng viên RFA

28-10-2015

Khu trục hạm USS Lassen của hải quân Mỹ, ảnh minh họa chụp trước đây. Photo: AFP

Khu trục hạm USS Lassen của hải quân Mỹ, ảnh minh họa chụp trước đây. Photo: AFP

Khu trục hạm USS Lassen của hải quân Mỹ, có trang bị tên lửa dẫn đường, đã tiến vào khu vực 12 hải lý quanh hai bãi đá Subi và Vành Khăn là nơi Trung Quốc cho bồi đắp thành các đảo nhân tạo trong thời gian qua.

Trong khi Việt Nam chưa chính thức bày tỏ quan điểm, người Việt hải ngoại nói gì về động thái mới nhất này của Hoa Kỳ trên biển Đông?

Theo một viên chức quốc phòng Mỹ, cuộc tuần tra của khu trục hạm USS Lassen vào khu vực 12 hải lý quanh các bãi nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trong thời gian qua, đã kéo dài vài tiếng đồng hồ và là cuộc tuần tra đầu tiên trong hoạt động mang tên Tự Do Trên Biển. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa | Thẻ: , , , , | 1 Comment »

5617. Australia hoãn diễn tập hải quân với TQ, cân nhắc đưa tàu tới Biển Đông

Posted by adminbasam trên 28/10/2015

VOA

28-10-2015

Tàu hộ vệ lớp Anzac của Australia HMAS Arunta. Theo kế hoạch, Hai tàu Arunta và HMAS Stuart sẽ lên đường tới cảng Trạm Giang để tham gia tập trận chung với tàu chiến Trung Quốc nhưng cuộc diễn tập đã bị hoãn.

Tàu hộ vệ lớp Anzac của Australia HMAS Arunta. Theo kế hoạch, Hai tàu Arunta và HMAS Stuart sẽ lên đường tới cảng Trạm Giang để tham gia tập trận chung với tàu chiến Trung Quốc nhưng cuộc diễn tập đã bị hoãn. Ảnh: Reuters.

Các nhà hoạch định chính sách quốc phòng Úc đang cân nhắc khả năng điều tàu hải quân vào vùng biển gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới xây ở Biển Đông, trong trường hợp Australia quyết định theo chân Hoa Kỳ để thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

Báo Wall St. Journal hôm nay, (28/10) dẫn lời một giới chức trong quân đội Úc quen thuộc với các nhà làm chính sách, nói rằng Australia đang cân nhắc những sự lựa chọn của mình. Giới chức này phát biểu không lâu sau khi tàu khu trục USS Lassen của Mỹ được máy bay hộ tống, đi ngang qua vùng biển trong phạm vi 12 hải lý –cách bãi đá Subi, một trong 7 bãi đá và bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo mới đây. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa | Thẻ: , , , | 1 Comment »

5616. ‘Tự do hàng hải không phá rối tiến trình bình thường của tàu thuyền ở Biển Đông’

Posted by adminbasam trên 28/10/2015

EAF

Tác giả: Raul (Pete) Pedrozo, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ

Dịch giả: Huỳnh phan

27-10-2015

Ảnh: AAP

Ảnh: AAP

Các phát biểu gần đây cho thấy rằng Hoa Kỳ sẽ sớm tiến hành các hoạt động về tự do hàng hải (freedom of navigation – FON) đối với việc Trung Quốc hình thành các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Nhưng có biểu hiện lo lắng quá đáng đang diễn ra hơn mức cần thiết, như cho thấy bài báo gần đây trên East Asia Forum, trong đó Mark Valencia cảnh báo rằng những thách thức đề xuất về FON là ‘thiếu khôn ngoan, và thậm chí nguy hiểm’.

Luôn luôn có những rủi ro liên quan tới việc tiến hành các hoạt động FON. Nhưng cân nhắc tình thế gần đây của cả hai bên, việc không thực hiện FON trong vùng lân cận các đảo nhân tạo của Trung Quốc sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục được tới tính cơ động hàng hải chiến lược và uy tín của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Trung Quốc, Trường Sa | Thẻ: , , | 2 Comments »

5615. Bravo ! Vuốt râu bành trướng !

Posted by adminbasam trên 28/10/2015

Bùi Tín

28-10-2015

Tàu khu trục USS Lassen của Hải quân Hoa Kỳ ngày 26/10 đã đi vào hải phận sát với 2 bãi đá nổi trong quần đảo Trường Sa, mang tên đảo đá Subi và đảo đá Vành Khăn , tên Trung quốc là đảo Chữ Bích và đảo Mỹ Tế.

Đây là 2 đảo nhân tạo đắp trên bãi đá, khi chìm khi nổi, Trung Quốc đã bồi đắp 2 năm nay, không được quốc tế công nhận theo Luật về Biển, nhưng Trung Quốc đơn phương tự nhận là thuộc « vùng biển cốt lõi không thể tranh cãi » của họ.

Bộ quốc phòng Hoa Kỳ đã tuyên bố trước từ đầu tháng 10 rằng Hoa Kỳ sẽ cho tàu chiến đi vào vùng biển quốc tế gần quần đảo Trường Sa, chỉ chờ lệnh của Tổng thống. Và ngày 26/10 Tổng thống B. Obama đã ra lệnh cho tàu hải quân Hoa Kỳ được phép đi vào vùng Biển Đông của Việt Nam, nơi Trung quốc tự nhận là Nam Hải của họ.

Đây là một hành động rõ ràng, công khai, đàng hoàng của Hoa Kỳ , được báo trước. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa | Thẻ: | 3 Comments »

5614. Trung Quốc giận dữ, đồng minh hoan nghênh, Việt Nam im lặng

Posted by adminbasam trên 28/10/2015

Người Việt

27-10-2015

Khu trục hạm USS Lassen của Hải Quân Hoa Kỳ tuần tra trên biển Ðông. (Hình chụp qua Youtube)

Khu trục hạm USS Lassen của Hải Quân Hoa Kỳ tuần tra trên biển Ðông. (Hình chụp qua Youtube)

BẮC KINH (NV)Ðó là những biểu hiện đáng chú ý sau khi khu trục hạm USS Lassen tiến vào khu vực 12 hải lý quanh Subi và Vành Khăn, hai bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa, mà Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo.

Hoa Kỳ đã khởi động chiến dịch “Tự do hàng hải” với mục tiêu chính là thực hiện các cuộc tuần tra tại biển Ðông, kể cả điều động chiến đấu cơ, chiến hạm vào bên trong khu vực 12 hải lý quanh các bãi đá mà Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo và đang xây dựng để biến những đảo nhân tạo này thành một chuỗi căn cứ quân sự ở biển Ðông, nhằm phủ nhận yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại biển Ðông, khẳng định tư do lưu thông theo luật pháp quốc tế là điều bất khả tiếm đoạt. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

5613. Ts Trần Công Trục: Nguyện được làm người trải thảm đỏ chào đón khách quý!

Posted by adminbasam trên 28/10/2015

Đôi lời: Qua thông tin trên mạng gần đây cho thấy, Tập Cận Bình là người khách mà đa số người dân VN không chào đón, nhưng ông Trần Công Trục gọi Tập Cận Bình là “khách quý”, thì đó là “khách quý” của ông và của ĐCSVN, không phải “khách quý” của người dân VN.

Có lẽ ông Trần Công Trục đã quên vụ căng thẳng giàn khoan 981 xảy ra hồi năm ngoái. Xin nhắc lại cho ông nhớ, kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào lãnh hải Việt Nam, chỉ trong vòng 18 ngày (từ 2-5-2014 đến 20-5-2014), phía Việt Nam đã 20 lần “giao thiệp” trực tiếp với Trung Quốc, nhưng TQ đã không rút giàn khoan. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã năn nỉ xin gặp Tập Cận Bình nhưng đã bị từ chối. Không lâu sau đó, ngày 20-6, ông Dương Khiết Trì qua Việt Nam để kêu gọi “đứa con hoang” trở về! Một sự khinh miệt lãnh đạo ĐCSVN, những người mà phía TQ gọi là “bạn vàng, bạn tốt”!

Cho tới khi bị cơn bão Rammasun đe dọa, cũng như bị quốc tế lên án gay gắt, ngày 15-7-2014, Trung Quốc mới chịu rút giàn khoan. Thế mà bây giờ ông Trần Công Trục, lại nói ngược: “Những lúc quan hệ Việt – Trung căng thẳng leo thang như vụ khủng hoảng giàn khoan 981 mà Trung Quốc hạ đặt bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam tháng Năm 2014, việc duy trì được đối thoại qua các kênh khác nhau đã giúp hai bên tháo được ngòi nổ căng thẳng và nguy cơ xung đột, đối đầu”.

Ông Trần Công Trục viết: “Lý do nhiều người ‘ghét’ Trung Quốc vì chính cách hành động, ứng xử của Trung Quốc đối với Việt Nam trên Biển Đông đã đành, nhưng nó cũng còn có phần trách nhiệm của chính chúng ta khi đã không sòng phẳng với lịch sử, chưa thực sự CẦU THỊ với lịch sử, đặc biệt là lịch sử quan hệ Việt – Trung cận hiện đại, đó chính là điều mà vị lãnh đạo này thốt lên ‘không hiểu tuyên truyền như thế nào” mà dẫn đến điều ông lo ngại’.” Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Giàn khoan HD 981, Nguyễn Phú Trọng, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng CSVN | Thẻ: | 4 Comments »

5612. Hàng chục hộ dân quận 2 kiện chủ tịch UBND TP HCM về hành vi không tiếp dân theo luật

Posted by adminbasam trên 28/10/2015

FB Trần Vũ Hải

27-10-2015

Hàng chục hộ dân quận 2 TP Hồ Chí Minh kiện chủ tịch UBND TP HCM vể hành vi không tiếp công dân, một loại vụ kiện lần đầu có ở Việt nam.

Theo đề nghị của một số công dân quận 2, tôi công bố một số tài liệu liên quan đến việc họ khởi kiện chủ tịch UBND TPHCM không tiếp công dân theo luật Tiếp công dân. Hàng chục công dân này đã đến UBND TP HCM 48 lần, nhưng chủ tịch UBND TPHCM không chịu tiếp theo Luật tiếp công dân. Họ yêu cầu Chủ tịch UBND TPHCM phải bồi thường cho chi phí đi lại, mỗi lần 70.000 đồng , tổng cộng 1400 lượt tức 98 triệu đồng và tổ chức tiếp họ theo luật tiếp công dân. Việc họ đến UBND TPHCM để đối thoại lãnh đạo thành phố này là theo hướng dẫn của chính bà Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

5611. Trung quốc liệu đã sẵn sàng để đánh Việt nam?

Posted by adminbasam trên 28/10/2015

Nguyễn Tiến Dân

28-10-2015

Những con Diều hâu Trung cộng. Chúng mày, hãy khắc cốt – ghi xương, lời này:

“Người Việt Nam, không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết”.

Đỗ Sỹ Họa

Anh hùng Quân đội – Liệt sĩ chống Tàu

1-Họ Tập, đã có lần, không chút ngượng mồm, mà nói rằng: “Không có gen xâm lược, trong máu người Trung quốc”(!) Năm đời – mười đời nhà họ Tập, chắc là người H’Mông. Nên, nó nói, theo “cái lí của người Mèo”. Nói, cho cha nó nghe.

Người Trung quốc, “không có gen xâm lược”. Người Trung quốc, chỉ có máu Bành trướng. Dòng máu ấy, đang dần dật chảy, trong huyết quản của bọn cầm quyền Cộng sản Trung hoa. Và, nó đã trở thành, bản chất “thâm căn – cố đế” của chúng. Hở ra, là chúng đi gây sự. Hở ra, là chúng đi ăn cướp. Nhưng hèn hạ nhất, chúng chỉ dám: Gây sự và ăn cướp của các dân tộc, nhỏ yếu hơn mình. Đụng đến các nước lớn: Lần nào, cũng bị đối phương, nắm tóc – dìm đầu. Lần nào, cũng bị đối phương, đánh cho tơi tả. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Chiến tranh VN, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

 
%d người thích bài này: