BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Mười 21st, 2015

5541. Không có cái gì người ta không ăn cắp!

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

Blog RFA

Song Chi

21-10-2015

Lâu nay các nhà báo, nhà văn, nhà giáo, nhà xã hội học và cả chính người dân đã lên tiếng cảnh báo khá nhiều về “căn bệnh” vô cảm trong xã hội VN và những hệ quả của nó. Nhưng có những “căn bệnh” trầm kha khác nữa mà sau mấy chục năm sống trong một thể chế chính trị độc tài, lạc hậu và một nền văn hóa, giáo dục ngu dân, chỉ biết chạy theo thành tích như ở VN đã tạo nên; ví dụ như “bệnh” coi trọng hình thức, coi trọng những giá trị ảo, sự độc ác, không tử tế ngày càng lấn lướt, lan tràn trong lúc tính thiện, sự tử tế ngày cảng hiếm hoi…Và nhất là sự thiếu vắng lòng trung thực, thiếu vắng lòng tự trọng.

Nếu như “căn bệnh” vô cảm đã trở nên quá đỗi bình thường, phổ biến trong xã hội từ quan chức, chính khách cho tới người dân thường thì sự sự thiếu vắng lòng trung thực, lòng tự trọng cũng không khá gì hơn. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Tham nhũng, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 1 Comment »

5540. Phóng viên cáo buộc bị Thanh Niên trù dập

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

BBC

21-10-2015

Screen shot từ báo Thanh Niên

Screen shot từ báo Thanh Niên

Một phóng viên báo Thanh Niên cáo buộc tờ báo “trù dập cá nhân” trong lúc ban biên tập khẳng định người này”suy diễn theo hướng vu khống”.

Trong thông cáo đăng trên mặt báo hôm 20/10, ban biên tập báo Thanh Niên nói phóng viên Nguyễn Hoài Nam “nêu không đầy đủ bản chất nhân-quả của vụ việc, suy diễn theo hướng vu khống, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tờ báo, cần được xem xét và xử lý”.

Hôm 20/10, dư luận chấn động trước tin phóng viên Hoài Nam, hiện đang công tác tại ban Chính trị-Xã hội báo Thanh Niên, lên mạng xã hội cáo buộc “tòa soạn trù dập cá nhân bằng luật rừng, bị thế lực bên ngoài tác động ngưng đăng các bài chống tham nhũng, gác bài rồi dùng định mức bài phạt tiền phóng viên…”. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 2 Comments »

5539. Báo Thanh Niên luôn đúng tôi luôn sai!

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

FB Nguyễn Hoài Nam

21-10-2015

 

Tối qua, TNO phản hồi thông tin bài chia sẻ của tôi trên trang cá nhân của chính tôi. TNO cho rằng tôi bôi nhọ uy tín báo Thanh Niên. Thực lòng tôi vẫn yêu tờ Thanh Niên lắm, tôi k bao giờ bôi nhọ báo Thanh Niên đâu, vì chính tờ Thanh Niên đã làm lên tên tuổi của tôi. Và thương hiệu Hoài Nam luôn gắn liền với tờ Thanh Niên. Và giờ đây trong làng báo ai cũng biết nhắc và nói đến Hoài Nam là sẽ nghĩ ngay đến Thanh Niên. Từ một anh Khế lẫy lừng với 23 năm làm Tổng Biên tập. Và bây giờ là anh Quang Thông, một Tổng Biên tập luôn mẫu mực. Vậy vì sao tôi phải đấu tranh, đánh đuổi cái xấu? Nếu như Thanh Niên không phản hồi thì tôi không nói ra đây, vì nói sẽ làm bạn đọc quay lưng. Nhưng tôi không nói thì mọi người không thể hiểu. Tôi xin phép nói ra một nửa sự thật thôi nhé. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật | Thẻ: | 2 Comments »

5538. Câu chuyện Đỗ Đăng Dư: Lại một cái chết mờ ám

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

RFA

21-10-2015

Mẹ, anh trai và chị gái của em Dư đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Ảnh chụp tại tại sân nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), trưa ngày 11/10/2015.

Mẹ, anh trai và chị gái của em Dư đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Ảnh chụp tại tại sân nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), trưa ngày 11/10/2015.

Sự kiện thiếu niên 17 tuổi Đỗ Đăng Dư bị đánh chết trong trại giam Sala vẫn chưa có hồi kết, sau khi dư luận lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu các bộ chức năng cần điều tra rõ vụ việc. Về mặt luật pháp việc bắt giữ trẻ em dưới tuổi vị thành niên này là đúng hay sai và ai là người phải chịu trách nhiệm về cái chết của em là nội dung của diễn đàn bạn trẻ kỳ này, cùng với các bạn khách mời, với sự điều hợp chương trình của Chân Như.

Chân Như: Xin chào ba bạn, Trần Vi, Mạnh Hưng và Kim Tiến.  Về mặt luật pháp, Đỗ Đăng Dư bị bắt và tạm giam ở tuổi vị thành niên, đúng hay sai? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

5537. Viết tiếp câu chuyện về tương lai của đất nước

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

Blog VOA

Hoàng Giang

21-10-2015

Mẹ và anh chị của nạn nhân Đỗ Đăng Dư cầm biểu ngữ phản đối. (Facebook: Dung Truong)

Mẹ và anh chị của nạn nhân Đỗ Đăng Dư cầm biểu ngữ phản đối. (Facebook: Dung Truong)

Để mở đầu bài viết lần này, tôi xin kể về một bộ phim của Hàn Quốc, có tên là The Attorney, nói về một luật sư chuyên về mảng thuế quyết định trở thành luật sư biện hộ, bào chữa cho một nhóm học sinh bị buộc tội chống lại nhà nước.

Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật trong những năm 1980 về cuộc đời của tổng thống Roh Moo Hyun. Vụ án “Burim” xảy ra năm 1981 khi mà khoảng 20 học sinh trong một câu lạc bộ sách tại thành phố Busan, Hàn Quốc, bị bắt và bị cáo buộc là cộng sản, chống lại chính quyền lúc bấy giờ.

Đây được coi là một hình thức răn đe dành cho những người dân có tư tưởng chống đối chính phủ. Trong phim, luật sư Song là người duy nhất đứng lên bảo vệ quyền lợi và bào chữa để giành lại tự do cho nhóm học sinh này. Những người trẻ tuổi này bị bắt vô căn cứ, bị đưa vào một tòa nhà hoang chuyên để tra tấn, hành hạ dã man, bắt nhận tội và viết tường trình về những việc mình chưa bao giờ làm. Phim The Attorney được cho là 1 trong 10 phim hay nhất Hàn Quốc, lột tả chân thực, sắc nét sự dã man tàn bạo trong từng hình thức tra tấn của những kẻ đường đường là cấp cao quân đội, được bao che bởi chế độ độc tài thời Chun Doo Hwan. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

5536. Nguyễn Văn Tuấn: Thân Tàu

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

GS Nguyễn Văn Tuấn

21-10-2015

Trong chính trường Việt Nam, hình như thời nào cũng có một nhóm thân Tàu, và nhóm này tồn tại bên cạnh các thế lực thân một vài ngoại bang khác. Thế lực thân Tàu có vẻ rất ngang nhiên, không thấy xấu hổ, và cũng chẳng cần dấu giếm. Họ làm thơ ca tụng Tàu và Mao Trạch Đông (một kẻ giết hàng triệu người). Họ tôn sùng Tàu như là mẫu quốc. Thấp hơn chút, họ xem Tàu là bạn. Chẳng hạn như trong một lá thư của ba ông giáo sư lưu hành trên mạng mới đây, họ chỉ trích phát biểu “hữu nghị viễn vông” của ngài Thủ tướng, và lớn tiếng cho rằng Thủ tướng làm phương hại đến tình hữu nghị Việt Trung! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 1 Comment »

5535. ​’Con ông cháu cha’ và cuộc đấu trên chính trường Việt Nam

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

VOA

21-10-2015

Hai con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (ảnh) được bầu nắm giữ vị trí quan trọng của hai tỉnh ở Việt Nam.

Hai con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (ảnh) được bầu nắm giữ vị trí quan trọng của hai tỉnh ở Việt Nam.

Một loạt con cái các quan chức trong nước, mà nhiều người gọi là “thái tử đảng”, mới “lên như diều gặp gió” ở Việt Nam, gây “bão” dư luận nhiều ngày qua.

Có ý kiến cho rằng việc các “thái tử” đó thăng tiến chóng vánh khi tuổi đời còn trẻ cũng cho thấy sự đấu đá nội bộ trên chính trường ở Việt Nam.

Trước phản ứng của công chúng, quan chức Việt Nam được báo chí trong nước trích lời nói rằng các vụ bầu chọn diễn ra “đúng quy trình”.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ còn cho rằng việc nhiều người trẻ được bổ nhiệm là “đáng mừng và cần có cái nhìn khách quan, công bằng đối với những lãnh đạo trẻ”.

Trong khi đó, ông Trương Duy Nhất, chủ nhân của trang web “Một góc nhìn khác”, lại nhận định với VOA Việt Ngữ rằng việc con cái của các quan chức Việt Nam “lên ào ạt” này là “một dấu hiệu thiếu lành mạnh”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

5534. Thế tử đảng lên ngôi

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

Người Buôn Gió

19-10-2015

Trong khi bốn chức vụ hàng đầu là TBT, CTN, Chủ tịch quốc hội, thủ tướng chưa ngã ngũ, Đảng CSVN đã ráo riết một cuộc thay máu mới các nhân sự cấp cao các quan chức đầu tỉnh.

Cuộc phân ngôi cho ở các vị trí đầu tỉnh này có lẽ đã được dự định danh sách trình trung ương từ trước đó. Lần đâu tiên các trang Dư Luận Viên của thành uỷ Hà Nội trực tiếp công kích vào danh sách những cán bộ cộng sản trẻ được thăng chức lần này. 

Lê Hoài Phước Bảo con của bí thư Quảng Nam và Lê Trương Hải Hiếu là nạn nhân mở đầu cho cuộc công kích từ phe thành uỷ. Những bài viết của DLV thành uỷ Hà Nội chế giễu, mỉa mai và bóng gió chuyện mập mờ đằng sau việc bổ nhiệm này. Mục đích của thành uỷ Hà Nội là đánh hai nhân vật này để ngăn chặn những nhân vật khác quan trong hơn. Chẳng hạn như Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Thanh Nghị. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

5533. Gia đình thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thắng lớn ở bầu cử đảng cấp tỉnh

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

Bình Luận Án

Cát Hiệp

19-10-2015

Ảnh: ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai trưởng của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa được bầu làm bí thư tỉnh Kiên Giang ngày 16-10-2015 ở tuổi 39.

Ảnh: ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai trưởng của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa được bầu làm bí thư tỉnh Kiên Giang ngày 16-10-2015 ở tuổi 39.

BLA: Bài viết này hoàn toàn không có mục đích, lại càng không có hàm ý khen, nịnh gì gia đình ông thủ tướng cả. Mà chỉ nêu lên một hiện tượng có thật và bất thường, và muốn lưu ý tới lương tâm và trách nhiệm của những người đã bỏ phiếu bầu cho các con của thủ tướng.

Gia đình đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có được chiến thắng vang dội trong vòng bầu cử cấp tỉnh ở các Đại hội đảng bộ. Với kết quả này, gia đình thủ tướng đã đi vào lịch sử chính trị Việt Nam (trong thời kỳ Việt Nam xây dựng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam) như là một gia đình thành công và có tầm ảnh hưởng mạnh nhất từ trước tới nay. Thậm chí nhiều người tin rằng gia đình này sẽ còn thành công hơn nữa trong năm 2016 – khi Đại hội đảng lần thứ 12 của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

5532. YÊU CẦU TRẢ TỰ DO CHO NGUYỄN HỮU VINH VÀ NGUYỄN THỊ MINH THÚY

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

Việt Nam, ngày 18  tháng 10  năm 2015

Kính gửi:    

Ông Trương Tấn Sang  – Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Ông Nguyễn Sinh Hùng  – Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ Tướng nước CHXHCN Việt Nam     

Ông Nguyễn Hòa Bình  – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao     

Ông Trần Đại Quang  – Bộ Trưởng Bộ Công an     

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến nhân quyền.

Chúng tôi – những người ký tên trong danh sách kèm theo – xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng và bày tỏ quan điểm như sau:

Ông Nguyễn Hữu Vinh (blogger Anh Ba Sàm, SN 1956) cùng bà Nguyễn Thị Minh Thúy (SN 1980) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp ngày 5-5-2014, vì bị cho là vi phạm điều 258 – BLHS: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Đến nay, hai công dân này bị tạm giam đã gần 18 tháng, chưa đưa ra xét xử. Theo thông tin từ gia đình ông Vinh và các luật sư hữu trách, cơ quan tố tụng có nhiều vi phạm trong quá trình làm án. Gia đình và các luật sư cùng nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã nhiều lần yêu cầu trả tự do, đình chỉ vụ án, nhưng đến nay chưa cơ quan nào phúc đáp, vẫn tiếp tục kéo dài vụ án một cách trái pháp luật.

Trên thực tế, ông Vinh và bà Thúy chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin, một trong những quyền căn bản và phổ quát toàn cầu, được minh định tại Hiến pháp Việt Nam 2013, nhưng lại bị gán tội, giam cầm. Lẽ ra, khi không có căn cứ xác đáng buộc tội, phải trả tự do, nhưng cơ quan tố tụng đang tìm mọi cách kéo dài giam giữ trái pháp luật, gây thêm bất công cho họ và gia đình, càng xói mòn niềm tin. Thân mẫu ông Vinh qua đời, không được nhìn mặt con. Hai con thơ bà Thúy đang thiếu mẹ chăm sóc, dạy dỗ.

Chúng tôi cho rằng, vụ việc ông Vinh và bà Thúy phải được xem xét dưới ánh sáng công lý. Họ phải được tự do, sum họp cùng gia đình. Căn cứ luật pháp Việt Nam và các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã long trọng ký kết tham gia, các cơ quan hữu trách Việt Nam không có lý do gì để tiếp tục giam giữ họ.

Vì những lẽ trên, chúng tôi yêu cầu giới chức và các cơ quan hữu trách Việt Nam khẩn trương đình chỉ điều tra, lập tức và vô điều kiện trả tự do cho ông Vinh và bà Thúy, để chứng tỏ nhà nước Việt Nam tôn trọng pháp luật và nhân quyền, như mọi quốc gia văn minh tiến bộ trên thế giới

Chúng tôi kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước quan tâm nhân quyền tại Việt Nam ủng hộ chúng tôi bằng phương cách thích hợp và hiệu quả, yêu cầu trả tự do cho ông Vinh và bà Thúy, cũng như những người khác đang bị giam cầm tại Việt Nam chỉ vì thực hiện những quyền con người cơ bản theo Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam tham gia.

Trân trọng cảm ơn.  

Nơi nhận:

–       Như trên;

–       Gia đình ô.Vinh, bà Thúy;

–       Các Luật sư của ô. Vinh, bà Thúy;

–       Các hãng thông tấn trong và ngoài nước

 

         

NHỮNG NGƯỜI YÊU CẦU TRẢ TỰ DO CHO NGUYỄN HỮU VINH VÀ NGUYỄN THỊ MINH THÚY KÝ TÊN

Đợt 1 – 10/2015

  1. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh; lão thành cách mạng, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền VNDCCH tại CHND Trung Hoa; Hà Nội
    2. GS toán học Hoàng Tụy; Hà Nội
    3. GS toán học Hoàng Xuân Phú; Hà Nội
    4. TS kinh tế Lê Đăng Doanh; Hà Nội
    5. TS Nguyễn Quang A; Hà Nội
    6. Nhà báo, cựu chiến binh Võ Văn Tạo; Nha Trang
    7. TS Nguyễn Đình Lộc; cựu Bộ trưởng Tư pháp; Hà Nội
    8. Gs-Ts Nguyễn Đông Yên, Viện Toán học Việt Nam
    9. GS Nguyễn Đình Cống; Hà Nội
    10. GS. Nguyễn Huệ Chi; Hà Nội
    11. Nhà giáo Phạm Toàn; Hà Nội
    12. GS Hà Dương Tường; CH Pháp
    13. GS – TS Nguyễn Thế Hùng; Đà Nẵng
    14. KTS Trần Thanh Vân; Hà Nội
    15. TS Vũ Duy Phú; Viện VIDS; Hà Nội
    16. Nhà báo Phạm Đoan Trang; Hà Nội
    17. Nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Đình Ấm; Hà Nội
    18. NSƯT – Diễn viên, Đạo diễn Nguyễn Thị Kim Chi; Hà Nội
    19. Vũ Linh; nguyên giảng viên Đại học Bách khoa; Hà Nội
    20. Đại tá (Bộ công an) Nguyễn Đăng Quang; Hà Nội
    21. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai; Hà Nội
    22. TS Đinh Hoàng Thắng; Hà Nội
    23. Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng; Hà Nội
    24. Nhà giáo Nguyễn Tiến Dân; Hà Nội
    25. TS Hoàng Quý Thân; Hà Nội
    26. Nhà văn Nguyên Ngọc; Quảng Nam
    27. TS sinh học Hà Sĩ Phu; Đà Lạt
    28. Nhà thơ Bùi Minh Quốc; Đà Lạt
    29. BS cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Đan Quế; 104/20 Nguyễn Trãi, P3, Q5, Sài Gòn
    30. Kỹ sư thủy lợi, cựu chiến binh Trần Văn Bang; Sài Gòn
    31. Th.S Đào Tiến Thi; nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, Uỷ viên BCH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam; Hà Nội
    32. TS Nguyễn Vi Khải, Phó Viện trưởng Viện VIDS, nguyên Thành viên Ban nghiên cứu Thủ tướng Chính phủ; Hà Nội
    33. Nhà văn, cựu chiến binh Nguyễn Nguyên Bình; Hà Nội
    34. Nhà thơ, nhà báo, dịch giả Hoàng Hưng; TP HCM
    35. Nhà văn tự do Tiêu Dao Bảo Cự; Đà Lạt
    36. TS Chu Hảo; cựu Thứ trưởng Bộ KHCN; Hà Nội
    37. TS, cựu chiến binh Nguyễn Văn Khải (ông già ozon); Hà Nội
    38. Linh mục Dòng Chúa Cứu thế Lê Ngọc Thanh; Sài Gòn
    39. Nhà thơ, cựu chiến binh, cựu tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch; Nghệ An
    40. TS Hán – Nôm Nguyễn Xuân Diện, Hà Nội
    41. Nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo; Hà Nội
    42. Nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy; Hà Nội
    43. Kha Lương Ngãi; cựu Phó TBT báo SGGP; TP HCM
    44. Luật sư, cựu PCN Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận; TP HCM
    45. Phạm Duy Hiển; Hà Nội
    46. TS kinh tế Phạm Gia Minh; Phó TTK Hội liên lạc với người VN ở nước ngoài; Hà Nội
    47. Trần Minh Thảo; Bảo Lộc; Lâm Đồng
    48. NSND – Đạo diễn điện ảnh Trần Văn Thủy; Hà Nội
    49. Trần Thị Băng Thanh; Hà Nội
    50. PSG-TS Hoàng Dũng; TP HCM
    51. Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp; Giáo phận Vinh
    52. Linh mục Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, Giáo phận Sài Gòn
    53. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu; TP HCM
    54. Nhà báo Nguyễn Quốc Thái; TP HCM
    55. TS hóa học Phan Thị Hoàng Oanh; TP HCM
    56. Chu Anh Tuấn; Vũng Tàu
    57. Đặng Quốc Tuấn; lao động tự do; Hà Nội
    58. Kỹ sư Nguyễn Trung Thành; Việt Trì, Phú Thọ
    59. Lê Phước Dạ Đăng; Sài Gòn
    60. Phạm Xuân Yêm; CH Pháp
    61. Nhà báo Huỳnh Sơn Phước; Hội An, Quảng Nam
    62. Nguyễn Thanh Tâm, cựu PCT Nội vụ BCH Cộng đồng Việt Nam tại Oregon, Hoa Kỳ
    63. Đại tá, nhà báo, cựu chiến binh Bùi Văn Bồng; Thanh Hóa
    64. Nhà báo tự do Trần Tiến Đức; Hà Nội
    65. Lê Xuân Khoa; California, Hoa Kỳ
    66. Th.S Phạm Bá Hải; cựu tù nhân lương tâm; Sài Gòn
    67. Đinh Văn Hải; Bảo Lộc, Lâm Đồng
    68. Đoàn Công Nghị; Nha Trang
    69. Kỹ sư Võ Quang Thái; Sài Gòn
    70. Facebooker Duong Nguyen Khanh
    71. Facebooker Mai Nga
    72. Luật sư, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài; Hà Nội
    73. Facebooker Lê Nguyễn Trần
    74. Facebooker Thanh Nguyễn
    75. Facebooker nguyễn hà, Nha Trang
    76. Sư cô Thích Nữ Đàm Thoa (Facebooker Đào Tu Non)
    77. Facebooker Tran Nhan Ton
    78. Nguyễn Gia Hảo; chuyên gia tư vấn độc lập; Hà Nội
    79. Nhà báo Huy Đức; Sài Gòn
    80. Nghiên cứu viên Nguyễn Thị Khánh Trâm; CLB Lê Hiếu Đằng; Sài Gòn
    81. Kỹ sư, nhà báo độc lập JB Nguyễn Hữu Vinh; Hà Nội
    82. TS luật Cù Huy Hà Vũ, cựu tù nhân lương tâm, thường trú 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, hiện bị trục xuất sang Hoa Kỳ
    83. Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà (vợ luật sư Cù Huy Hà Vũ), hiện ở Hoa Kỳ
    84. Phạm Duy Hiển (Phạm Nguyên Trường); Vũng Tàu
    85. Kỹ sư Trần Văn Triệu (Facebook Tran Van); Quảng Ngãi
    86. Bạch Hồng Quyền; Phong trào Con đường VN; Hà Nội
    87. André Menras Hồ Cương Quyết
    88. PGS kinh tế nông nghiệp Vũ Trọng Khải; TP HCM
    89. Nhà báo Trần Quang Thành; Bratislava, Slovakia
    90. Doanh nhân Trần Thị Hường; Immendingen, CHLB Đức
    91. Đỗ Thành Nhân; MBA; Quảng Ngãi
    92. Nhà văn Thùy Linh; Hà Nội
    93. Kỹ sư Tô Lê Sơn; CLB Lê Hiếu Đằng; TP HCM
    94. Doanh nhân Nguyễn Cường; CH Sec
    95. Nhà thơ Phan Đắc Lữ, CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM
    96. Lê Công Giàu, cựu Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TP HCM, GĐ Savimex, ITPC
    97. Kỹ sư Trần Ngọc Sơn, CH Pháp
    98. Dược sĩ Nguyễn Thanh Hằng; CH Pháp 
    99. PGS-TS Hán Nôm Ngô Đức Thọ; Ba Đình, Hà Nội 
    100. Dr. Nguyễn Sỹ Phương; Zschortauerstr. 18 – 04129 Leipzig BRD
    101. Dân oan Đỗ Thị Ngọc Nguyên, cựu tù nhân lương tâm; Long Khánh, Đồng Nai 
    102. Nguyễn Tuấn Hiệp; lao động tự do; Vinh, Nghệ An 
    103. Nguyễn Thanh Nhựt (fb Nhut Nguyen); kinh doanh tự do; Long Thạnh I, Long Giang, Chợ Mới, An Giang, Việt Nam. 
    104. Nhà thơ Nguyễn Duy
    105. Nguyễn Trọng Thanh; Vilnius, Lithuania 
    106. Phạm Tư Thanh Thiện; Paris
    107. Nguyễn Ngọc Giao; Paris 
    108. Hồ Uy Liêm; cán bộ khoa học, nghỉ hưu 
    109. Phạm Hữu Uyển, IT, Praha, CH Séc.
    110. Facebooker Thảo Gạo; Hà Nội 
    111. Nguyễn Quốc Vũ; IT; Praha, Czech Republic 
    112. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh; Sài Gòn 
    113. SV Triệu Hồng Minh, Hà Nội 
    114. BS Đinh Thị Phương Thảo, Hà Nội 
    115. Phan Trọng Khang, Hà Nội
    116. Đoàn Hòa; Jihlava, Cộng Hòa Séc
    117. Sinh viên Ngô Thị Thùy Vân; CH Sec
    118. Đặng Chí Linh; An Giang
    119. Kỹ sư cơ khí Hồ Trọng Để; Sài Gòn
    120. Th.S Hoàng Minh Thương; Biên kịch tự do; Q12, TP HCM 
    121. Kỹ sư Nguyễn Tấn Phùng; Gò Công Đông, Tiền Giang
    122. TS Nguyễn Thạch Cương; Hà Nội 
    123. Nhà thơ Lê Hoài Nguyên; Hà Nội 
    124. TS Đào Minh Châu; Tư vấn hành chính cộng & chính sách công;
    Hà Nội. 
    125. TS vật lý Lê Văn; Sài Gòn 
    126. Nguyễn Văn Thanh; Cử nhân kinh tế; Sài Gòn 
    127. Kỹ sư nông nghiệp Võ Xuân Hoàng; Sài Gòn 
    128. Trần thị Thanh Tâm; Ul. Rajska 5 M75 Warszawa, Balan 
    129. Mai Thái Lĩnh; nhà nghiên cứu độc lập; Đà Lạt 
    130. Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải; CLB Nhà báo tự do; (đang bị trục xuất sang Hoa Kỳ) 
    131. Lý Đăng Thạnh; Cử nhân kinh tế; TP HCM 
    132. Kỹ sư tin học Phan Quốc Tuyên; Genève, Thụy Sĩ 
    133. Ngô Hoàng Hưng; kinh doanh; Gò Vấp, Sài Gòn
    134. Hồ Hiếu; cựu tù Côn Đảo, nguyên Chánh VP Ban Dân vận Thành ủy TP HCM; TP HCM
    135. Đinh Ngọc; kinh doanh; Praha, CH Sec

____

REQUEST TO RELEASE THE PRISONERS OF CONSCIENCE Mr. NGUYEN HUU VINH and Ms. NGUYEN THI MINH THUY

October 18th, 2015

To:

Mr. Truong Tan Sang, the President of Vietnam
Mr. Nguyen Sinh Hung, the Chairman of the National Assembly of Vietnam
Mr. Nguyen Tan Dung, the Prime Minister of Vietnam
Mr. Nguyen Hoa Binh, the Supreme People’s Prosecutor of Vietnam
Mr. Tran Dai Quang, the Minister of Public Security
And organizations, individuals in Vietnam and abroad who are concerning about human rights

We, the signers below, would like to ask you to reconsider the cases of Mr. Nguyen Huu Vinh and Ms. Nguyen Thi Minh Thuy, who are still in custody without any trial.

As has been known, Mr. Nguyen Huu Vinh (a.k.a. Blogger Anh Ba Sam), born in 1956, and Ms. Nguyen Thi Minh Thuy, born in 1980, were arrested by the Security Agency Investigation under the Ministry of Public Security on May 5, 2014 for allegedly violating Article 258 of the Penal Code “abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the State, the legitimate rights and interests of organizations and citizens.”

These two citizens have been detained for nearly 18 months so far, but the judicial agencies in Vietnam have not brought them to a trial yet. According to Nguyen Huu Vinh’s family, and Vinh and Thuy’s lawyers, the judicial agencies have committed many procedural violations in the course of indicting these two citizens. Vinh’s family and lawyers, along with many people and organizations have requested the Vietnamese government to release them and suspend the case, but as of now no agency has answered this petition, leaving the case unresolved which is against the provisions of the law.

Mr. Nguyen Huu Vinh and his assistant, Ms. Nguyen Thi Minh Thuy have only exercised their rights of freedom of speech and the right to access information, which are the universally recognized rights; these rights are written in Vietnam Constitution of 2013. For exercising these rights, Vinh and Thuy have been accused and detained by the Public Security Agency.

After nearly 18 months of detaining Vinh and Thuy, the Public Security Agency doesn’t have any legitimate grounds to accuse them nor to bring them to trial. Instead of releasing them, they have sought to extend the detention time which is contrary to the current law. This is an injustice to Vinh, Thuy and their families. Vinh’s mother passed away; she didn’t have a chance to see her son one last time. Thuy’s twins are struggling without their mother’s care. This is because Vinh and Thuy have been detained illegally.

We believe Mr. Nguyen Huu Vinh and Ms. Nguyen Thi Minh Thuy deserve to be treated humanely and returned to normal life with their families. Authorities in Vietnam do not have any reason, according to the Laws of Vietnam and the International Convention on Human Rights which Vietnam is a signing party, to continue imprisoning these citizens.

Therefore, we ask the leaders of Vietnam and the responsible authorities in Vietnam to  immediately and unconditionally release Mr Nguyen Huu Vinh and Ms. Nguyen Thi Minh Thuy, to show that the Government of Vietnam is respecting the law and human rights, and treating its own citizens humanely.

We call on individuals and organizations in Vietnam and abroad, who are concerned about human rights in Vietnam, to support us in appropriate and effective ways to ask the Vietnamese authorities to free Mr. Nguyen Huu Vinh and Ms. Nguyen Thi Minh Thuy, as well as to free others who have been jailed in Vietnam for exercising their basic human rights under the Constitution of Vietnam and the International Conventions on Human Rights which Vietnam is a signing party.

Yours faithfully,

Also sent to:

– Vinh and Thuy’s family

– Vinh and Thuy’s lawyers

– The media in Vietnam and abroad

Signatures of people who request to release Mr. Nguyen Huu Vinh and Ms. Nguyen Thi Minh Thuy:

  1. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh; lão thành cách mạng, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền VNDCCH tại CHND Trung Hoa; Hà Nội
    2. GS toán học Hoàng Tụy; Hà Nội
    3. GS toán học Hoàng Xuân Phú; Hà Nội
    4. TS kinh tế Lê Đăng Doanh; Hà Nội
    5. TS Nguyễn Quang A; Hà Nội
    6. Nhà báo, cựu chiến binh Võ Văn Tạo; Nha Trang
    7. TS Nguyễn Đình Lộc; cựu Bộ trưởng Tư pháp; Hà Nội
    8. Gs-Ts Nguyễn Đông Yên, Viện Toán học Việt Nam
    9. GS Nguyễn Đình Cống; Hà Nội
    10. GS. Nguyễn Huệ Chi; Hà Nội
    11. Nhà giáo Phạm Toàn; Hà Nội
    12. GS Hà Dương Tường; CH Pháp
    13. GS – TS Nguyễn Thế Hùng; Đà Nẵng
    14. KTS Trần Thanh Vân; Hà Nội
    15. TS Vũ Duy Phú; Viện VIDS; Hà Nội
    16. Nhà báo Phạm Đoan Trang; Hà Nội
    17. Nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Đình Ấm; Hà Nội
    18. NSƯT – Diễn viên, Đạo diễn Nguyễn Thị Kim Chi; Hà Nội
    19. Vũ Linh; nguyên giảng viên Đại học Bách khoa; Hà Nội
    20. Đại tá (Bộ công an) Nguyễn Đăng Quang; Hà Nội
    21. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai; Hà Nội
    22. TS Đinh Hoàng Thắng; Hà Nội
    23. Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng; Hà Nội
    24. Nhà giáo Nguyễn Tiến Dân; Hà Nội
    25. TS Hoàng Quý Thân; Hà Nội
    26. Nhà văn Nguyên Ngọc; Quảng Nam
    27. TS sinh học Hà Sĩ Phu; Đà Lạt
    28. Nhà thơ Bùi Minh Quốc; Đà Lạt
    29. BS cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Đan Quế; 104/20 Nguyễn Trãi, P3, Q5, Sài Gòn
    30. Kỹ sư thủy lợi, cựu chiến binh Trần Văn Bang; Sài Gòn
    31. Th.S Đào Tiến Thi; nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, Uỷ viên BCH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam; Hà Nội
    32. TS Nguyễn Vi Khải, Phó Viện trưởng Viện VIDS, nguyên Thành viên Ban nghiên cứu Thủ tướng Chính phủ; Hà Nội
    33. Nhà văn, cựu chiến binh Nguyễn Nguyên Bình; Hà Nội
    34. Nhà thơ, nhà báo, dịch giả Hoàng Hưng; TP HCM
    35. Nhà văn tự do Tiêu Dao Bảo Cự; Đà Lạt
    36. TS Chu Hảo; cựu Thứ trưởng Bộ KHCN; Hà Nội
    37. TS, cựu chiến binh Nguyễn Văn Khải (ông già ozon); Hà Nội
    38. Linh mục Dòng Chúa Cứu thế Lê Ngọc Thanh; Sài Gòn
    39. Nhà thơ, cựu chiến binh, cựu tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch; Nghệ An
    40. TS Hán – Nôm Nguyễn Xuân Diện, Hà Nội
    41. Nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo; Hà Nội
    42. Nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy; Hà Nội
    43. Kha Lương Ngãi; cựu Phó TBT báo SGGP; TP HCM
    44. Luật sư, cựu PCN Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận; TP HCM
    45. Phạm Duy Hiển; Hà Nội
    46. TS kinh tế Phạm Gia Minh; Phó TTK Hội liên lạc với người VN ở nước ngoài; Hà Nội
    47. Trần Minh Thảo; Bảo Lộc; Lâm Đồng
    48. NSND – Đạo diễn điện ảnh Trần Văn Thủy; Hà Nội
    49. Trần Thị Băng Thanh; Hà Nội
    50. PSG-TS Hoàng Dũng; TP HCM
    51. Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp; Giáo phận Vinh
    52. Linh mục Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, Giáo phận Sài Gòn
    53. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu; TP HCM
    54. Nhà báo Nguyễn Quốc Thái; TP HCM
    55. TS hóa học Phan Thị Hoàng Oanh; TP HCM
    56. Chu Anh Tuấn; Vũng Tàu
    57. Đặng Quốc Tuấn; lao động tự do; Hà Nội
    58. Kỹ sư Nguyễn Trung Thành; Việt Trì, Phú Thọ
    59. Lê Phước Dạ Đăng; Sài Gòn
    60. Phạm Xuân Yêm; CH Pháp
    61. Nhà báo Huỳnh Sơn Phước; Hội An, Quảng Nam
    62. Nguyễn Thanh Tâm, cựu PCT Nội vụ BCH Cộng đồng Việt Nam tại Oregon, Hoa Kỳ
    63. Đại tá, nhà báo, cựu chiến binh Bùi Văn Bồng; Thanh Hóa
    64. Nhà báo tự do Trần Tiến Đức; Hà Nội
    65. Lê Xuân Khoa; California, Hoa Kỳ
    66. Th.S Phạm Bá Hải; cựu tù nhân lương tâm; Sài Gòn
    67. Đinh Văn Hải; Bảo Lộc, Lâm Đồng
    68. Đoàn Công Nghị; Nha Trang
    69. Kỹ sư Võ Quang Thái; Sài Gòn
    70. Facebooker Duong Nguyen Khanh
    71. Facebooker Mai Nga
    72. Luật sư, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài; Hà Nội
    73. Facebooker Lê Nguyễn Trần
    74. Facebooker Thanh Nguyễn
    75. Facebooker nguyễn hà, Nha Trang
    76. Sư cô Thích Nữ Đàm Thoa (Facebooker Đào Tu Non)
    77. Facebooker Tran Nhan Ton
    78. Nguyễn Gia Hảo; chuyên gia tư vấn độc lập; Hà Nội
    79. Nhà báo Huy Đức; Sài Gòn
    80. Nghiên cứu viên Nguyễn Thị Khánh Trâm; CLB Lê Hiếu Đằng; Sài Gòn
    81. Kỹ sư, nhà báo độc lập JB Nguyễn Hữu Vinh; Hà Nội
    82. TS luật Cù Huy Hà Vũ, cựu tù nhân lương tâm, thường trú 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, hiện bị trục xuất sang Hoa Kỳ
    83. Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà (vợ luật sư Cù Huy Hà Vũ), hiện ở Hoa Kỳ
    84. Phạm Duy Hiển (Phạm Nguyên Trường); Vũng Tàu
    85. Kỹ sư Trần Văn Triệu (Facebook Tran Van); Quảng Ngãi
    86. Bạch Hồng Quyền; Phong trào Con đường VN; Hà Nội
    87. André Menras Hồ Cương Quyết
    88. PGS kinh tế nông nghiệp Vũ Trọng Khải; TP HCM
    89. Nhà báo Trần Quang Thành; Bratislava, Slovakia
    90. Doanh nhân Trần Thị Hường; Immendingen, CHLB Đức
    91. Đỗ Thành Nhân; MBA; Quảng Ngãi
    92. Nhà văn Thùy Linh; Hà Nội
    93. Kỹ sư Tô Lê Sơn; CLB Lê Hiếu Đằng; TP HCM
    94. Doanh nhân Nguyễn Cường; CH Sec
    95. Nhà thơ Phan Đắc Lữ, CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM
    96. Lê Công Giàu, cựu Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TP HCM, GĐ Savimex, ITPC
    97. Kỹ sư Trần Ngọc Sơn, CH Pháp
    98. Dược sĩ Nguyễn Thanh Hằng; CH Pháp
    99. PGS-TS Hán Nôm Ngô Đức Thọ; Ba Đình, Hà Nội
    100. Dr. Nguyễn Sỹ Phương; Zschortauerstr. 18 – 04129 Leipzig BRD
    101. Dân oan Đỗ Thị Ngọc Nguyên, cựu tù nhân lương tâm; Long Khánh, Đồng Nai
    102. Nguyễn Tuấn Hiệp; lao động tự do; Vinh, Nghệ An
    103. Nguyễn Thanh Nhựt (fb Nhut Nguyen); kinh doanh tự do; Long Thạnh I, Long Giang, Chợ Mới, An Giang, Việt Nam.
    104. Nhà thơ Nguyễn Duy
    105. Nguyễn Trọng Thanh; Vilnius, Lithuania
    106. Phạm Tư Thanh Thiện; Paris
    107. Nguyễn Ngọc Giao; Paris
    108. Hồ Uy Liêm; cán bộ khoa học, nghỉ hưu
    109. Phạm Hữu Uyển, IT, Praha, CH Séc.
    110. Facebooker Thảo Gạo; Hà Nội
    111. Nguyễn Quốc Vũ; IT; Praha, Czech Republic
    112. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh; Sài Gòn
    113. SV Triệu Hồng Minh, Hà Nội
    114. BS Đinh Thị Phương Thảo, Hà Nội
    115. Phan Trọng Khang, Hà Nội
    116. Đoàn Hòa; Jihlava, Cộng Hòa Séc
    117. Sinh viên Ngô Thị Thùy Vân; CH Sec
    118. Đặng Chí Linh; An Giang
    119. Kỹ sư cơ khí Hồ Trọng Để; Sài Gòn
    120. Th.S Hoàng Minh Thương; Biên kịch tự do; Q12, TP HCM
    121. Kỹ sư Nguyễn Tấn Phùng; Gò Công Đông, Tiền Giang
    122. TS Nguyễn Thạch Cương; Hà Nội
    123. Nhà thơ Lê Hoài Nguyên; Hà Nội
    124. TS Đào Minh Châu; Tư vấn hành chính cộng & chính sách công;
    Hà Nội.
    125. TS vật lý Lê Văn; Sài Gòn
    126. Nguyễn Văn Thanh; Cử nhân kinh tế; Sài Gòn
    127. Kỹ sư nông nghiệp Võ Xuân Hoàng; Sài Gòn
    128. Trần thị Thanh Tâm; Ul. Rajska 5 M75 Warszawa, Balan
    129. Mai Thái Lĩnh; nhà nghiên cứu độc lập; Đà Lạt
    130. Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải; CLB Nhà báo tự do; (đang bị trục xuất sang Hoa Kỳ)
    131. Lý Đăng Thạnh; Cử nhân kinh tế; TP HCM
    132. Kỹ sư tin học Phan Quốc Tuyên; Genève, Thụy Sĩ
    133. Ngô Hoàng Hưng; kinh doanh; Gò Vấp, Sài Gòn
    134. Hồ Hiếu; cựu tù Côn Đảo, nguyên Chánh VP Ban Dân vận Thành ủy TP HCM; TP HCM
    135. Đinh Ngọc; kinh doanh; Praha, CH Sec

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 6 Comments »

5531. Vì sao VN thoái vốn nhà nước ở 10 công ty? Một công đôi ba việc!

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

Nếu không tổ chức được sức mạnh của riêng mình, Nhân dân Việt Nam cùng lắm chỉ được làm khán giả để chứng kiến các phe CS thanh toán nhau để cuối cùng lại phải tiếp tục chịu sự thống trị của phe thắng thế.

_____

Lê Văn

21-10-2015

Câu hỏi lớn là tại sao (CS) VN lại thoái vốn nhà nước hay bán cổ phần ở 10 công ty vào lúc nầy? 10 công ty nầy ắt phải là những công ty làm ăn có lời như Vinamilk và chín doanh nghiệp khác, thì cổ phần mới có giá và có người mua tức là việc bán nầy phải “đạt được lợi ích cao nhất”. Chỉ thị nầy làm cho người nghe có cảm giác đây là một chiến lược thoái vốn thần kỳ.

Tại sao lại không thoái vốn nhà nước ở các công ty khác, nơi mà các công ty làm ăn lỗ lã triền miên sống được là nhờ tiền tiếp máu từ ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của dân, để vừa lấy lại vốn, vừa khỏi phải tiếp tục bù lỗ mãi hết năm nầy đến tháng nọ? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Kinh tế Việt Nam, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

5530. VÁN BÀI ĐÃ LẬT NGỬA

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

Nguyễn Văn Do

21-10-2015

Tập Cận Bình đã công khai trước quốc tế rằng Trường Sa là của Trung Quốc từ thời cổ đại; ông Obama đáp rằng nước Mỹ không quan tâm đến những tuyên bố về chủ nghĩa ở biển Đông. Trung Quốc đã lật ngửa ván bài!

Mấy lúc gần đây họ không nói về đường lưỡi bò mà tập trung ở Trường Sa, họ vừa xây xong hai ngọn hải đăng, sắp tới đây hai ngọn hải đăng này sẽ vào bản đồ hải đăng thế giới và như vậy Trường Sa lặng lẽ từng bước thật sự là của họ.

Nhà cầm quyền Việt Nam trước bọn cướp nước đã làm gì? Không làm gì cả! Ngoài phát ngôn viên, Bộ ngoại giao đọc câu kinh muôn thuở “… cực lực phản đối…” Hình như họ chờ Mỹ đưa tàu chiến vào tuần tra ở vùng 12 hải lý của Trường Sa. Tôi đánh cược với bất cứ ai về sự việc này. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng CSVN | 2 Comments »

5529. Khi viên cai tù sắp vào tù

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

Blog VOA

Bùi Tín

21-10-2015

Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân

Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân

Đây là chuyện nói về số phận của ông Giang Trạch Dân hiện nay. Báo chính thức và bán chính thức của Trung Quốc đều nói về chuyện ông Giang sắp bị bắt và bị truy tố. Tiểu sử chân thực của ông Giang được phổ biến rộng rãi, khác hẳn với lý lịch, hồ sơ cá nhân được Đảng cộng sản Trung Quốc lưu giữ 70 năm nay.

Giang Trạch Dân không phải là con liệt sỹ theo đảng từ tuổi thiếu niên, ngược lại theo bản tiểu sử được đăng trên mạng Đại Kỷ Nguyên, ông Giang và cha đều là Hán gian, từng làm việc cho chính phủ bù nhìn Uông Tinh Vệ do phát xít Nhật Bản dựng lên ở Nam Kinh. Ông đã khai gian là con nuôi của người chú ruột là đảng viên cộng sản trung kiên để chui vào đảng, rồi dùng mọi thủ đoạn tinh ranh để luồn sâu, leo cao trong đảng, làm đến Bí thư Thành ủy Thượng Hải và vào Ban Chấp hành Trung ương năm 1985. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

5528. Tuyên Giáo Cau Mày Trợn Mắt

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

Đinh Tấn Lực

21-10-2015

Giới truyền thông xứ này không sống nhờ tin tức hay bình luận thời sự. Nó sống nhờ đảng. Không có đảng, nhà báo sẽ không có thẻ. Cũng như không có đảng, phụ nữ sẽ không có ngày” – ĐTL

Hà Nội mùa này vắng những trang tin.

Lý do không vì thiếu tin, mà vì có lệnh ém tin.

Tất nhiên, nguồn tin thì có nhiều, song nguồn lệnh chỉ một, duy nhất một, từ Tuyên Giáo Trung Ương (TGTW).

Lệnh, bao giờ cũng chia làm hai phần: cau mày và trừng mắt. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Môi trường, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

5527. BAO GIỜ BẰNG ĐƯỢC CAMPUCHIA

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

Huy Đức

21-10-2015

Không biết có phải vì các “thái tử đảng” xuất hiện ồ ạt ở Việt Nam mà Phnom Pênh cũng đang có tin đồn, Hun Sen sắp đưa con trai mình lên thay thế. Hôm 19-10-2015, Hun Sen đã phải trấn an: “Campuchia (CPC) là một thể chế dân chủ. Thậm chí, Vua cũng được chọn bởi Hội đồng tôn vương. Ở CPC muốn trở thành lãnh đạo phải thông qua bầu cử “.

Hun Sen hiện đang có hai người con theo chân bố: Hun Manet sinh 1977 và Hun Many sinh 1982. Hun Manet tốt nghiệp West Point năm 1999, sau đó lấy bằng tiến sỹ tại đại học Bristol (Anh), hiện đang là Phó tư lệnh Lục quân CPC. Hun Many – từng du học ở Mỹ, Pháp, Úc – là thủ lĩnh thanh niên CPP, đắc cử nghị sỹ trong cuộc bầu cử tháng 7-2013. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 9 Comments »

5526. Nghĩ lại: huyền thoại và thiển cận về Biển Đông

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

National Intersest

Tác giả: Alexander Vuving (Vũ Hồng Lâm)

Dịch giả: Huỳnh Phan

16-10-2015

H1Khi thế giới tập trung sự chú ý vào Biển Đông, nhiều huyền thoại về vấn đề này cũng sinh sôi nảy nở. Một số huyền thoại tồn tại là do chúng ta không đủ tri thức. Nhưng nhiều huyền thoại khác vẫn còn hiện ra là do chúng ta dùng sai kính khi nhìn sự vật. Câu hỏi hóc búa về Biển Đông là một câu chuyện đầy thách thức để giải mã bởi vì hầu hết các kính thông thường mà chúng ta sử dụng không giúp chúng ta nhìn ra được bản chất của câu chuyện này.

Chẳng hạn, suy nghĩ theo cách nhìn đối lập trắng đen là một cách hữu ích để đơn giản hóa và làm nổi bật sự vật lên, nhưng tròng kính này trở nên vô dụng để nhìn thấy những gì xảy ra ở Biển Đông, bởi vì sự vật ở đó chủ yếu xảy ra trong các vùng xám. Một cách tốt khác để hiểu các hoạt động của con người là nghĩ về chúng như việc tìm kiếm các nguồn tài nguyên. Phần lớn những gì mà các nước làm là một cuộc tranh giành về tài nguyên, nhưng nếu chúng ta chú tâm vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên thì chúng ta sẽ đánh mất một nguồn chủ chốt ở Biển Đông: địa điểm. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Trung Quốc, Trường Sa | Thẻ: , , | 5 Comments »

5525. Thư ngỏ gửi các anh Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Xuân Anh

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

Đặng Xương Hùng

20-10-2015

Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Xuân Anh. Nguồn: Internet

Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Xuân Anh. Nguồn: Internet

Tên tôi là Đặng Xương Hùng, tôi đã từ bỏ đảng cộng sản, hiện đang tỵ nạn tại Thụy sĩ. Cho phép tôi được gửi đến các anh thư ngỏ này để chia sẻ một vài suy nghĩ cá nhân nhân việc các anh được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang và Đà nẵng.

Đầu tiên, cho tôi chia sẻ rằng, cách đây 20-25 năm, khi người cha của anh, ông Nguyễn Tấn Dũng, xuất hiện như một nhân vật còn rất trẻ trên chính trường Việt Nam, nhìn tấm hình ông, tôi đã thầm nghĩ : đây, đây sẽ là con người sẽ làm thay đổi Việt Nam. Vì trong thâm tâm tôi đều tâm niệm rằng, những anh sinh sau 1945, nhất định sẽ thay đổi.

Nếu tôi được sống trong một xã hội dân chủ, tôi có thể dùng lá phiếu để bày tỏ trách cứ của mình với ông Dũng đã phụ lòng tin của tôi. Tuy nhiên, tôi đã tự tạo cho mình lá phiếu là từ bỏ đảng cộng sản để nói lên thái độ của mình. Nhưng thôi, lá thư này không phải để trách cứ quá khứ, mà là để một lần nữa bày tỏ niềm tin với tương lai. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 3 Comments »

5524. ‘Công bố phone, email, tiếp theo là gì?’

Posted by adminbasam trên 21/10/2015

Anh có dám công khai cho người dân biết tổng tài sản như thế nào không? Đâu có dám công khai đâu? Tôi chưa thấy ai làm điều này cả. Công khai tài sản bây giờ hình như nó vẫn trong vòng nội bộ, để quản lý trong nội bộ Đảng Cộng sản thôi, chứ không có công khai“.

_____

BBC

20-10-2015

Tân Bí thư Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh nhận được nghìn tin nhắn và hàng trăm cú điện thoại sau khi công bố điện thoại, email cá nhân. Nguồn ảnh: Báo Đà Nẵng

Tân Bí thư Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh nhận được nghìn tin nhắn và hàng trăm cú điện thoại sau khi công bố điện thoại, email cá nhân. Nguồn ảnh: Báo Đà Nẵng

Cố Bí thư thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh cũng từng công bố số điện thoại và địa chỉ thư điện tử, theo bình luận của một nhà báo độc lập, blogger từ thành phố này khi có tin tân Bí thư Đà Nẵng 39 tuổi đã nhận được nhiều tin nhắn, điện thoại từ người dân sau khi công khai các liên lạc cá nhân.

Đây là một việc làm thể hiện sự ‘tích cực’, tuy nhiên người dân chờ đợi vị tân lãnh đạo nên có những động thái ‘chiến lược’ hơn, vẫn theo quan sát, bình luận này.

Hôm 20/10/2015, nhiều báo Việt Nam đưa tin ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư trẻ nhất của Đà Nẵng đã nhận được nghìn tin nhắn và hàng trăm cú điện thoại của người dân thành phố ‘phản ánh, kiến nghị và chia sẻ’ với ông về nhiều vấn đề mà họ quan tâm và đề nghị lãnh đạo thành phố cảng biển giải quyết. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

 
%d người thích bài này: