BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Mười 17th, 2015

5491. ‘Chủ nghĩa xã hội’ biến mất tại Hội nghị trung ương 12

Posted by adminbasam trên 17/10/2015

Blog VOA

Phạm Chí Dũng

16-10-2015

H1Sự thay đổi về liều lượng từ ngữ tại Hội nghị trung ương 12 có khả năng dẫn tới một sự chuyển đổi rõ hơn, lớn hơn và dứt khoát hơn về ý thức hệ tại đại hội đảng Cộng sản VN lần thứ 12. Để sau đó, trào lưu ‘cải cách thể chế’ sẽ khởi động và những gì chưa tìm thấy được về mặt tư tưởng chính trị sẽ được ‘thả nổi’.

Hiện tượng ‘lạ’

Một hiện tượng “lạ” đã diễn ra khi trong cả diễn văn khai mạc lẫn thông báo bế mạc của Hội nghị trung ương 12 đảng Cộng sản Việt Nam, kéo dài suốt một tuần từ ngày 5 đến ngày 11/10/2015 giữa những người bên đảng và phía chính phủ tranh nhau các vị trí trong “tứ trụ” cùng chức vụ tổng bí thư, đã chỉ một lần tính từ “xã hội chủ nghĩa” được nhắc đến mà không xuất hiện bất kỳ danh từ “chủ nghĩa xã hội” nào trong các đoạn văn chính trị.   Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Khối XHCN sụp đổ, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

5490. Được mùa con ông cháu cha

Posted by adminbasam trên 17/10/2015

Nguyễn Thông

16-10-2015

Ông Nguyễn Xuân Anh, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

Ông Nguyễn Xuân Anh, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

Những ngày qua, và nhất là hôm nay 16.10, khi Đại hội Đảng bộ một số tỉnh thành bế mạc và công bố Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, dư luận đặc biệt quan tâm đến những người trẻ tuổi được bầu vào những ghế “nóng”, nhất là Bí thư và Phó bí thư.

Có thể nói, nhân vật được sự chú ý nhất hôm nay là một người rất trẻ so với cương vị Bí thư Đảng bộ của một thành phố lớn hàng đầu cả nước, là ông Nguyễn Xuân Anh.

Theo báo điện tử Một Thế Giới, Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng ngày 16.10 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Bí thư, thay ông Trần Thọ. Báo cũng khẳng định rằng đến thời điểm này, có thể nói ông Nguyễn Xuân Anh là vị Bí thư Thành ủy trẻ nhất nước.  Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 3 Comments »

5489. CHỌN NGƯỜI TÀI CHO ĐẢNG HAY CHO ĐẤT NƯỚC?

Posted by adminbasam trên 17/10/2015

BVN

Tô Văn Trường

17-10-2015

Chủ đề: “chọn người tài lãnh đạo đất nước” đã bàn rất nhiều, tưởng đã xưa, nhưng lại luôn luôn mới. Nó mới vì hoàn cảnh và thời thế luôn biến đổi, chẳng thời nào giống thời nào.

Tiêu đề và nội dung bài viết này đều rất “nan y” vì đầu bài thuộc thể loại “mớ bòng bong” khi vấn đề cần giải quyết không thuộc tầng gốc rễ mà ở tầng hệ quả trong khi gốc rễ lại giữ nguyên hoặc thuộc vùng “miễn bàn”!.

Nếu vẫn cứ dựa vào các cơ chế cũ để chọn hiền tài, e rằng sẽ không bao giờ có được hiền tài theo đúng nghĩa và mong đợi của Dân. Hơn nữa, vấn đề không chỉ là hoặc không phải chủ yếu là “TÌM” người tài (đã thành tài, thành danh – kiểu như trong bóng đá, đội bóng Real Madrid giàu có cứ quẳng tiền ra mua các galaticos về để tạo ra Giải Ngân Hà) mà là tạo ra môi trường để các mầm mống của hiền tài có thể sinh sôi nảy nở, có thể phát triển, được tôn vinh thực sự.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 2 Comments »

5488. Đỗ Đăng Dư chết lúc nào?

Posted by adminbasam trên 17/10/2015

Người Buôn Gió

16-10-2015

Đỗ Đăng Dư. Nguồn: Facebook

Đỗ Đăng Dư. Nguồn: Facebook

Trong một audio trả lời đài BBC, bà Mai mẹ của Đỗ Đăng Dư có cho biết, lúc 10 giờ sáng ngày 4 tháng 10 năm 2015  bà vào bệnh viên theo điện thoại của quản giáo. Đến nơi bà Mai mô tả thấy con im lìm, đầu nghiêng sang một bên, bất động.

Đỗ Đăng Dư mới 17 tuổi, bị công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội bắt tạm giam vì nghi vấn trộm cắp tài sản, theo gia đình số tiền là 1,5 triệu đồng. Nguồn khác cho là 2 triệu. Còn cơ quan công an không nói rõ số tiền là bao nhiêu.

Đến 18 giờ ngày 10 tháng 10 thì bệnh viện thông báo Đỗ Đăng Dư đã tử vong.

Điều đặc biệt là từ khi bà Mai nhìn thấy con mình bất động vào 10 giờ sáng ngày 4 tháng 10 cho đến khi bệnh viên thông báo tử vong vào hồi 18 giờ ngày 10 tháng 10. Tình trạng Đỗ Đăng Dư luôn bất động, không mở mắt, không nói năng, không cử động. Nhiều người dân chứng kiến cho rằng Dư đã chết rồi nhưng bệnh viên chưa công bố. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 1 Comment »

5487. Thân phận trí thức trong xã hội Cộng sản

Posted by adminbasam trên 17/10/2015

Vũ Thư Hiên

17-10-2015

Nhà văn Vũ Thư Hiên. Ảnh: Facebook VTH

Nhà văn Vũ Thư Hiên. Ảnh: Facebook VTH

Vũ Thư Hiên: Để chào mừng tân hoàng đế Trung Hoa Tập Cận Bình, được coi là người kế tục sự nghiệp cựu hoàng đế Mao Trạch Đông, sang thăm những người anh em (hay bộ hạ) ở Việt Nam, tôi đưa lại một bài điểm sách viết đã lâu, nhưng xem ra vẫn rất thời sự, về một thời đã qua ở nước Trung Quốc vĩ đại của hoàng đế Mao đã băng hà. Nhiều bạn chưa biết về c.uộc “Đại cách mạng văn hoá vô sản” do Mao khởi xướng sẽ tìm thấy ở đây hình ảnh đích thực của mọi cuộc cách mạng vô sản ở bất cứ nơi nào có nó, dù có chút dị biệt. 

Thân phận trí thức trong xã hội cộng sản

(Đọc “Tuỳ Tưởng Lục” của Ba Kim)

Vũ Thư Hiên

Thường khi gặp được một cuốn sách hay là tôi phải đọc một lèo. Có khi thức trắng đêm đọc cho bằng xong. Chưa xong thì trong người cứ anh ách, ngủ không yên. Lâu ngày thành cái tật, sửa không được. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Trí thức, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 2 Comments »

5486. Cuộc gặp gỡ giữa ông Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius với Bác sĩ Nguyễn Đan Quế

Posted by adminbasam trên 17/10/2015

TMCNN

BS Nguyễn Đan Quế

17-10-2015

Đại sứ Mỹ Ted Osius gặp Bs Nguyễn Đan Quế

Đại sứ Mỹ Ted Osius gặp Bs Nguyễn Đan Quế

GNsP – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, trong chuyến làm việc tại Saigon, đã có buổi gặp gỡ với Bs Nguyễn Đan Quế, Chủ tịch Cao Trào Nhân Bản và cũng là đồng chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, vào buổi trưa ngày 16-10-2015. Cùng hiện diện trong buổi tiếp kiến này còn có Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Saigon Rena Bitter.

2015 kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ, Đại sứ Osius đã duyệt lại rất nhanh tiến trình từ vị Đại Sứ Hoa Kỳ đằu tiên Peter Peterson cho đến nay, với chính ông nay là nhân vật được chính phủ Hoa kỳ bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam, một đất nước và dân tộc mà ông có nhiều cảm tình, một thứ cảm tình rất đặc biệt. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ Việt - Mỹ, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

5485. Thái tử Đảng là ‘thiếu lành mạnh’?

Posted by adminbasam trên 17/10/2015

BBC

17-10-2015

H1

TS Nguyễn Quang A

Lựa chọn và bổ nhiệm nhân sự theo lối ‘Thái tử Đảng’, ‘con ông cháu cha’ như đang diễn ra tại các Đại hội Đảng bộ tỉnh thành địa phương ở Việt Nam hiện nay là ‘không lành mạnh’ và ‘báo hiệu một thời kỳ yếu’ của nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam theo nhà phân tích từ Hà Nội.

Trao đổi với BBC hôm 17/10/2015, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nhà quan sát và phân tích chính trị, xã hội ở Việt Nam nói:

“Về các Thái tử Đảng thì đã thấy rõ thí dụ như con cả ông Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư tỉnh ủy ở một tỉnh ở Đồng Bằng sông Cửu Long (Kiên Giang), thì chắc chắn sẽ vào Trung ương chính thức chứ không phải là dự khuyết như khóa trước nữa.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , , | 1 Comment »

5484. 150.000 đồng Đông Dương là giá tiền bán đứng một nhà yêu nước

Posted by adminbasam trên 17/10/2015

Triết học Đường phố

HaiLe

10-10-2015

H1

Chân dung Phan Bội Châu

Phan Chu Trinh – Ngô Đình Diệm đều có đường hướng bất bạo động. Riêng Phan Bội Châu, thì đã sẵn đường hướng chống Pháp bằng cách mạng vũ trang từ thời tuổi teen. Người Pháp cai trị kiểu gì, mà xứ Annam có quá nhiều người kinh luân kiệt hiệt cùng xuất hiện vậy nhỉ?

1. Tuổi thơ dữ dội

Phan Bội Châu, sinh năm 1867, sau khi Pháp tấn công Đà Nẵng ba mươi năm, lớn hơn Phan Chu Trinh vài tuổi, lớn hơn cố tổng thống Ngô Đình Diệm ba mươi bốn tuổi. Quê Nghệ An, đồng hương với Nguyễn Sinh Sắc. Gia đình bình thường, không có gì nổi bật.

Tuy vậy, Phan Bội Châu là một thần đồng có trí nhớ phi thường, có thể nhìn qua là nhớ, nghe một lần là thuộc lòng. Ưu điểm này cực kỳ thích hợp với kiểu học tầm chương trích cú của Nho giáo. Cho nên từ nhỏ tài học của Phan Bội Châu đã vang danh khắp nơi, đến mức người ta còn truyền miệng rằng Phan Bội Châu là thánh nhân đản sinh ra cứu dân cứu nước. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hồ Chí Minh, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

5483. Việt Nam giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ: Phép thử của chiến lược tái cân bằng

Posted by adminbasam trên 17/10/2015

Diplomat

Tác giả: Ngô Di Lân

Người dịch: Trần Văn Minh

16-10-2015

Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp TBT Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng. White House Photo

Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp TBT Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng. White House Photo

Hai chuyến thăm vào tháng tới của lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc sẽ thử nghiệm khả năng tái cân bằng của Hà Nội.

Một lần nữa, khả năng tái cân bằng ngoại giao của Việt Nam sẽ được thử nghiệm vào tháng 11 này, khi các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong thời gian chỉ cách nhau vài ngày. Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của ông Obama tới Việt Nam, trong khi chuyến đi của ông Tập cũng sẽ là chuyến thăm của chủ tịch Trung Quốc đầu tiên kể từ năm 2005. Do Việt Nam cam kết duy trì mối quan hệ thân mật với cả hai cường quốc, ngay cả trong bối cảnh ngày càng căng thẳng xung quanh các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, tháng 11 này sẽ chứng tỏ một khoảnh khắc tinh tế và có tính quyết định về khả năng ứng phó với các cường quốc của Việt Nam. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Mỹ-Trung, Quan hệ Việt - Mỹ, Quan hệ Việt-Trung, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , | 5 Comments »

 
%d người thích bài này: