Archive for Tháng Mười 15th, 2015
Posted by adminbasam trên 15/10/2015
NGÔ THẾ VINH
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long
15-10-2015
NĂM NAY 2015, KHÔNG CÓ MÙA NƯỚC NỔI
Cửu Long giang mở chín lần cửa rộng
Dòng sông dài dữ dội bản trường ca
Nguyên Sa
Như nhịp điệu ngàn năm của con sông Mekong, hệ sinh thái vùng châu thổ sông Cửu Long được cân bằng một cách tự nhiên với “mùa nước nổi” và “mùa nước giựt”. Theo anh Dohamide Đỗ Hải Minh, một học giả gốc người Chăm, một cây bút quen thuộc của báo Bách Khoa trước 1975, sinh ra và lớn lên ở miệt Hậu Giang Châu Đốc rất am tường về hệ sinh thái của Đồng Bằng Sông Cửu Long, thì trong bao thập niên qua, người dân Miền Tây đã quen sống với nạn ngập lụt hàng năm, hay còn gọi là mùa nước nổi, như là một hiện tượng thiên nhiên đến đều đặn theo chu kỳ. [2] Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Môi trường, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Đồng Bằng Sông Cửu Long, đập thủy điện | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/10/2015
Dự án Đại Sự ký Biển Đông
(Phần 3)
Hồ Bạch Thảo
12-10-2015
Tiếp theo Phần 1 và Phần 2
H. Đời Minh
1. Quỳnh Ðài Ngoại Kỷ [瓊台外紀] của Vương Tá đời Minh nay đã thất truyền; biên giả Hối Biên trích từ Vạn Châu Chí của Hồ Đoan Thư đời Thanh, như sau:
Phía đông châu Vạn [Hải Nam] có Trường Sa, Thạch Ðường. Xung quanh châu bao bọc bởi biển, mỗi khi gặp phong ba thủy triều, nước ngập cả nhà ruộng, sự lợi hại người dân gánh chịu.
Ngay dưới đoạn trích dẫn, biên giả cho rằng Trường Sa Thạch Ðường là bộ phận của châu Vạn[1], thì thật vô lý, sách Khâm Ðịnh Ðại Thanh Nhât Thống Chí [欽定大清一統志] đời Càn Long, xác nhận vị trí châu Vạn bề ngang từ đông sang tây 205 lý [118 km], nam chí bắc 120 lý [69 km], với giới hạn như vậy làm sao chứa được Trường Sa Thạch Ðường vị trí ở nơi xa xôi cách châu Vạn trên 200 km. Khâm Ðịnh Ðại Thanh Nhất Thống Chí [欽定大清一統志] chép như sau: Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Hoàng Sa, Lịch sử, Trung Quốc, Trường Sa | Thẻ: Hồ Bạch Thảo | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/10/2015
Blog RFA
LS Nguyễn Văn Đài
15-10-2015
Gần đây, thông tin báo chí cho biết, Bộ tài chính đã phải vay nhiều tỷ đô la từ Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank. Rồi việc các đại biểu Quốc hội lo lắng, băn khoăn trong các cuộc thảo luận về ngân sách. Nợ công ngày càng tăng; Số tiền phải trả lãi vay cho chính phủ các nước, các thể chế tài chính quốc tế ngày càng tăng, chiếm tới gần 30% chi tiêu quốc qia. Mất cân bằng thu chi ngân sách, tức là nguồn thu từ thuế và các nguồn thu khác không đủ chi thường xuyên cho hoạt động của các cơ quan nhà nước, chính quyền từ trung ương đến địa phương.
Các dấu hiệu trên cho thấy ngân sách của chính quyền đang gặp nguy. Không tìm đâu ra nguồn thu để chi tiêu, không dám tiếp tục vay nợ nước ngoài vì sợ nợ công tăng cao sẽ vi phạm luật ngân sách và những cam kết với các thể chế tài chính quốc tế. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Kinh tế Việt Nam, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Chính phủ bán Vinamilk | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/10/2015
Ngàn Lau
Vũ Hoàng Anh
15-10-2015
Phải chăng những người có bằng cấp cao, có học thức rộng, thật sự thông minh là có khả năng lãnh đạo? Câu trả lời là không bởi khả năng lãnh đạo đòi hỏi một số căn bản về cách điều hành công việc trên lãnh vực điều hành con người qua công việc.
Sự thông minh có sẵn không làm cho người đó có khả năng lãnh đạo. Một vị bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ cho dù là được hạng ưu trong khi ra trường hoặc hạng ưu trong nghề nghiệp của mình chưa chắc cá nhân đó có khả năng lãnh đạo. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Khả năng lãnh đạo | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/10/2015
“Khi nhà nước thâu thuế mà không công khai công bố ngân sách sử dụng ra sao thì rõ ràng nhà nước cố ý gian lận chứ chẳng vì bí mật quốc gia gì cả. Khi Quốc Hội do dân bầu mà chẳng bàn thảo việc sử dụng tiền bạc của quốc khố như thế nào. Chẳng lẽ cứ để nhà nước xài thả giàn bất kể thừa thiếu thì làm sao gọi là lãnh đạo. Thủ tướng chẳng do dân bầu mà do đảng chọn, quốc hội cũng do đảng chọn bầu thì dân chủ chỗ nào”.
____
Ngàn Lau
TCL
15-10-2015
Khi Trung Cộng (TC) có những dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng: nhiều vụ nổ xảy ra các nơi như Sơn Đông, Quảng Đông… tiếp theo sau vụ nổ Thiên Tân, nhưng nhà nước đã giấu, không phổ biến.
Thị trường chứng khoán vẫn không có dấu hiệu ổn định, mặc dù ngân hàng trung ương tiếp tục đổ tiền vào để duy trì giá, trong khi Bộ Trưởng Ngân Khố Mỹ, Jack Lew kêu gọi TC nên để thị trường tự quyết định giá cả. Chính quyền TC đã ra lệnh các ngân hàng phải tung tiền ra cho vay nhiều hơn để mọi người có tiền mua chứng khoán. Các công ty có ngân sách thặng dư như quỹ hưu bổng phải bỏ tiền ra mua chứng khoán. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: ĐCS Trung Quốc, ĐH Đảng 12 | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/10/2015
Dân Luận
Hàn Giang, CTV Dân Luận
15-10-2015

Gia đình kêu gọi trả tự do cho anh Trần Huỳnh Duy Thức.
Những ngày vừa qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến nguồn tin Tù nhân lương tâm (TNLT) Trần Huỳnh Duy Thức được Bộ Công an Việt Nam đề nghị đi Hoa Kỳ định cư, ông Thức đã từ chối. Thực hư nguồn tin như thế nào? Dân Luận có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Huỳnh là thân sinh của TNLT Trần Huỳnh Duy Thức để nghe ông chia sẻ nguồn tin này và thêm nhiều vấn đề khác.
Hàn Giang: Thưa ông Huỳnh! Với vai trò là người cha cũng như là người quan tâm nhiều đến những hoạt động của anh TNLT Trần Huy Duy Thức từ lúc sinh ra cho đến lúc đi tù như hiện tại, ông nhận định sao về nguồn tin này?
Ông Trần Văn Huỳnh: Vâng. Nguồn thông tin này tôi được từ một người bạn tức là chị Kim Liên mẹ của TNLT Đinh Nguyên Kha hiện cũng đang thụ án tại trại giam Xuyên Mộc. Cách đây không lâu, chị Kim Liên có đi thăm nuôi Đinh Nguyên Kha và được Kha cho hay là vừa rồi có đại diện Bộ Công An Việt Nam có vào trại giam gặp Trần Huỳnh Duy Thức để hỏi ý kiến của Thức (Trần Huỳnh Duy Thức) về chuyện đi Hoa Kỳ nhưng Thức đã từ chối. Tin chính thức là như vậy, tôi có được là từ chị Kim Liên.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Tù chính trị, Tù nhân lương tâm, Trần Huỳnh Duy Thức | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/10/2015
Triết học Đường phố
Hai Le
8-10-2015
Có những người bị lãng quên… hay là họ bị đá đít văng ra mà không biết. Và câu chuyện của họ, chẳng có gì vui hoặc cảm động. Tôi ghi chép lại và sẻ chia, không thêm thắt, cố gắng không can thiệp vào câu cú từ ngữ; để đánh dấu lại rằng: cuộc đời đã có những người này từng xuất hiện. Kẻo mai này họ chết đi và bị quên lãng như chưa từng sinh ra trên cõi trần ai.
1. Bà cụ Ong Vò Vẽ
Hồi đó tui mới mười mấy tuổi, đi tắm còn ở truồng, lớn đầu chớ còn khùng muốn chết. Trong xóm tui có cái rạch bự bự, bà con bắc cầu khỉ để đi, lính Quốc gia đem xi măng cát đá về bắc cầu đúc ngang rạch. Bà con trong xóm ai cũng khoái, con nít tụi tui còn thêm trò nhảy cầu tắm sông. Mấy ông cách mạng bằng đêm ra đặt mìn nổ bay mẹ cái nhịp giữa. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Đảng CSVN | Thẻ: khủng bố, Việt Cộng | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/10/2015
Nguyễn Văn Do
15-10-2015
Hội nghị 12 khóa 11 đã bế mạc 11/10/2015, ông Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc dài, chia làm ba phần chính. Phần 1 nói về kinh tế xã hội, phần 2 nói về nhân sự và phần 3 nói về bầu cử ứng cử của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Kết luận phần 1 ông viết “…Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN…”
Kết luận phần 2 ông viết: “…tiếp tục xem xét, rà soát thật kỹ, bổ sung hoàn chỉnh các phương án nhân sự, theo đúng quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo trung ương xem xét, quyết định tại các hội nghị trung ương tiếp theo…” Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Dự thảo văn kiện ĐH Đảng, kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, ĐH Đảng 12 | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/10/2015
Nguyễn Đình Cống
11-10-2015
Đại hội Đảng bàn nhiều vấn đề trong đó bầu ban lãnh đạo mới thuộc vấn đề thiết yếu nhất. Quyền dân chủ thể hiện trên nhiều lĩnh vực, trong đó quyền tự do trong bầu cử thuộc loại quan trọng nhất.
Ở Việt nam có chuyện lạ là chưa bầu cử nhưng nhiều người đã biết chắc ai sẽ trúng vào chức vụ gì. Vào năm 2011, khi Quốc hội chưa họp để bầu Chủ tịch nước và các chức danh chủ chốt thì nhiều người đã khẳng định “Sang Trọng Hùng Dũng”. Việc bầu người vào cơ quan dân cử (Quốc hội, Hội đồng nhân dân) và các cuộc bầu cử trong các cơ quan đó đều theo lối “Đảng cử, dân bầu”, chỉ là dân chủ hình thức, thực chất là mất dân chủ, là bị áp đặt. Tưởng rằng việc như vậy chỉ xẩy ra với nhân dân và cơ quan dân cử, không ngờ trong Đảng còn mất dân chủ hơn và trong Đại hội các cấp còn mất dân chủ hơn nữa. Mất dân chủ như vậy thì làm sao bầu ra được những người thực sự có năng lực, thực sự xứng đáng. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Sang Trọng Hùng Dũng, Đại hội Đảng, ĐH Đảng 12 | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/10/2015
Nguyễn Đình Cống
15-10-2015
Bản góp ý này tập trung vào 3 vấn đề: 1- Đánh giá tình hình thời gian qua; 2- Nhiệm vụ quan trọng thời gian tới; 3- Nhận xét về Dự thảo báo cáo.
I – ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỜI GIAN VỪA QUA
Mỗi lần ĐH đều có đánh giá cùng dự báo tình hình. Ngày nay xem lại các đánh giá trước đây thấy có không ít điều sai, như là: Thời đại của 3 dòng thác cách mạng, sự thắng lợi của CNXH trên toàn thế giới, chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản, Liên xô là thành trì vững chắc của CNXH, đế quốc Mỹ là kẻ thù vĩnh viễn của nhân dân VN và nhân loại tiến bộ, gió đông thổi bạt gió tây v.v…
Dự báo là khó, có thể đúng và cũng có thể sai do tình hình phức tạp, do trình độ non kém. Về tình hình đã qua và hiện tại, bình thường, nếu có năng lực và quan trọng là trung thực, thì có thể đánh giá đúng hoặc ít nhất cũng gần đúng. Việc đánh giá sai thường là do kém trình độ, chỉ nhìn thấy một số mặt bên ngoài mà bỏ sót những điều quan trọng có tính bản chất nhưng bị ẩn dấu, hoặc là thiếu trung thực, bị áp đặt bởi một thế lực nào đó. Nếu tin vào sự đánh giá như vậy mà hoạch định chính sách thì khó tránh khỏi nhầm phương hướng, phạm sai lầm. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Kinh tế Việt Nam, Đảng CSVN | Thẻ: Dự thảo văn kiện ĐH Đảng, Góp ý, ĐH Đảng 12 | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/10/2015
AFR Dân Nguyễn
15-10-2015
Hội nghị trung ương 12 ĐCSVN vừa kết thúc. Một trong những vấn đề trọng tâm của Hội nghị là việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội tới – Đại hội lần thứ 12 của đảng.
Đã có khá nhiều bài viết phân tích về vấn đề thời sự này. Những chuyên gia Quốc tế cũng như trong nước đều có thể thuyết phục người ta về những phân tích của mình trong việc “bình chọn” 4 vị trí quyền lực cao nhất sẽ thuộc về những nhân vật nào. Gần đây nhất có bài của Người Buôn Gió (NBG) về đề tài này.
Hãy xem những gương mặt mà NBG “chọn”, như ghế thủ tướng trong nhiệm kỳ tới chủ nhân sẽ là Nguyễn Thiện Nhân. Ông này có thế mạnh là đang giữ một suất trong BCT. Một thế mạnh khác là vì ông hiền (!), hầu như không có va chạm, do vậy không có đối thủ chính trị (hoặc không có người “ghét”. Có lẽ cũng chính vì “đức tính” dĩ hòa vi quý này mà ông đã dắt tay bà Kim Ngân vào BCT cách nay không lâu. Ngoài “thế mạnh” này, có thể coi như ông đã cạn vốn nếu muốn liệt kê thêm. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: Nhân sự cao cấp, Nhân sự Đại hội, Phân chia quyền lực, ĐH Đảng 12 | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/10/2015
Thanh Tra
Quỳnh Anh
13-10-2015
Vợ con anh Lợi đau lòng trước cái chết của chồng, cha. Ảnh: Quỳnh Anh
(Thanh tra) – Sau khi bị Công an TP Buôn Ma Thuột mời lên làm việc, anh Huỳnh Ngọc Lợi (SN 1984, trú tại thôn 12 xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) đã uống thuốc cỏ tự tử và để lại thư tuyệt mệnh tố bị công an ép cung và dọa nạt.
Theo ông Dương Thông (SN 1970, cậu của anh Lợi), ngày 17/5/2014, anh Lợi xảy ra ẩu đả với một người tên Việt khiến anh Lợi bị gãy sống mũi. Trong lúc đánh nhau, anh Nguyễn Công Cảnh vào can thì bị anh Lợi chém trúng cổ. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình anh Lợi đã bồi thường đầy đủ cho anh Cảnh. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Công an ép cung, Công an dùng nhục hình | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/10/2015
VOA
Lê Anh Hùng
Đại dự án – đại âu lo và bức xúc
Chúng tôi đến Kỳ Anh – Hà Tĩnh vào một ngày thượng tuần tháng 10. Đây là vùng đất mà suốt mấy năm nay đã khiến bất cứ ai quan tâm đến vận mệnh nước nhà cũng đều dõi theo với một tâm trạng vừa âu lo vừa bức xúc.
Âu lo vì cả một vùng lãnh thổ và lãnh hải bao la, rộng bằng 1,2 lần diện tích Macao, ở một vị trí cực kỳ xung yếu, lại được người ta giao cho một tập đoàn của Đài Loan – Trung Quốc một cách rất chi là… vô tư và chóng vánh: chỉ trong vòng 4 tháng rưỡi, kể cả thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, người ta đã hoàn tất toàn bộ mọi thủ tục để cho một đại dự án vô cùng nhạy cảm lên tới hàng chục tỷ USD ra đời, từ tờ trình của UBND tỉnh Hà Tĩnh xin chính phủ cho phép thực hiện dự án, ngày 16/1/2008, cho đến 2 văn bản do Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải thay mặt Thủ tướng ký (i) chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 4.3.2008, và (ii) phê duyệt dự án ngày 6/6/2008. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Formosa, Vũng Áng-Formosa | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/10/2015
Khả năng Trung Cộng xâm lược Việt Nam chỉ là thời gian, lúc đó đảng CSVN có được người dân Việt Nam đón chào như Mạnh Thường Quân khi trở về đất Tiếc hay phải chịu số phận của Gaddafi và Saddam Hussein? Điều này tùy thuộc vào đảng CSVN, và chúng ta hãy chờ xem nhưng rất ít hy vọng cho một kịch bản “hạ cánh an toàn”.
_____
Thông Luận
Huỳnh Ngọc Tuấn
14-10-2015
Thời Chiến quốc bên Tàu có tướng quốc nước Tề là Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân nuôi 3000 môn khách, trong đó có một người tên là Phùng Hoan. Phùng Hoan thừa lệnh của Mạnh Thường Quân về đất Tiết để thu nợ, nhưng Phùng Hoan lại cho đốt hết giấy nợ đi để xóa nợ cho dân đất Tiết.
Mạnh Thường Quân rất giận vì điều này nhưng khi nghe Phùng Hoan giải thích là tôi đã thu phục nhân tâm cho Ngài thì cũng chấp nhận, chứng tỏ tầm nhìn xa và tấm lòng nhân hậu của Mạnh Thường Quân.
Khi Mạnh Thường Quân thất sủng phải quay về đất Tiết thì được người dân đất Tiết ra chào đón vì biết ơn. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: Chế độ cộng sản sụp đổ, ĐCS sụp đổ, ĐCS Trung Quốc | 2 Comments »