BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

5347. XIN DỪNG LẠI, THÔI ĐỪNG KÍCH ĐỘNG NGƯỜI VIỆT GIẾT NHAU VÀ CHỤP MŨ VÔ CỚ!

Được đăng bởi adminbasam trên 06/10/2015

Thanh Tôn

6-10-2015

Gần đây trên mạng, trên FB tiếng Việt… bỗng nhiên xuất hiện khá nhiều nội dung mà khi đọc xong, chắc cũng không ít người phải giật mình. Đại khái đó là các ý kiến bộc lộ sự căm thù, cuồng tín, xúi giục giết chóc rất cực đoan như: “Hãy làm như Libya, đưa hết bọn an ninh, công an cộng sản (CS) vào ống cống, giết hết bọn sâu chuột lãnh đạo CS như là Gadhafi; hãy ném bom xăng vào nhà, gởi bom vào nhà vợ con chúng như bên TQ; phải đưa hết bọn CS vào các trại cải tạo học tập như chúng đã làm sau 1975, cho chúng biết thế nào là lễ độ, cho vợ con chúng biết thế nào là kinh tế mới; răng trả răng, tóc trả tóc, máu trả máu…”.

Trước hết xin được có vài nhận định và loại trừ. Điều đầu tiên mà chúng ta cần cảnh giác, đó là không thể không nghĩ rằng đây có thể là thứ sản phẩm giả mạo được lồng ghép, ký tên mạo nhận là anh HO, là chị dân oan… nào đó nhưng chính thức được sản xuất từ “nước lạ” đưa vào. Đây rất có thể là một âm mưu hiểm độc, có xuất xứ từ “những bàn tay lông lá ghê tởm từ phía ‘nước lạ’, bạn vàng bốn tốt”, nhằm kích động hận thù, chia rẽ người Việt càng nhiều và càng sâu đậm, lâu dài càng tốt, nhằm phục vụ cho mục đích bất biến xuyên thời gian, được chúng và tay sai trung thành, sẽ thực hiện bằng bất cứ cách nào, bất cứ giá nào là phải chiếm dần biển đảo sông núi nước Việt; nhanh chóng lùa “những đứa con hoang” về thần phục, về chầu mẫu quốc…

Cũng không loại trừ, đây có thể chính là sản phẩm bịnh hoạn đối phó nhất thời của chính an ninh VN; tung ra trong thời điểm mà đảng CSVN đã quá chia rẽ, suy yếu, nhằm mục đích lung lạc những đảng viên CS tiến bộ đã và đang có ý định phản tỉnh, tự diễn biến và khích động thêm sự căm thù, tàn ác như những con thú cùng đường ở những đảng viên CS, luôn chỉ biết mù quáng, trung thành, tấn công khủng bố đàn áp đồng bào. Đồng thời cũng được vận dụng như là tư liệu giả tạo, tạo cớ để tuyên truyền xuyên tạc mục đích cao đẹp của những phong trào xã hội dân sự, chụp mũ, bôi bẩn chính nghĩa trong sáng, xây dựng… của những người VN đấu tranh yêu nước chân chính; gây sự hoang mang, ngao ngán trong lòng người dân Việt, ly gián họ với các phong trào yêu nước đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền…

Sau khi đã cân nhắc, trăn trở và phân tích, loại trừ như vậy rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng, yên tâm hơn khi tình cờ phải đọc qua các sản phẩm giả mạo thuộc loại “made in China, CA…” nhằm kích động hận thù, xúi giục người Việt giết nhau như trên và quyết tỉnh táo “không like, không share”… chúng. Cho dù chúng được đăng trên bất cứ phương tiện nào, được lồng ghép che giấu khéo léo trong bất cứ nội dung, hình thức thể loại nào, và được ký tên hay mạo danh bởi những tên tuổi thật hay giả, kể cả những tên tuổi có vẻ như đang nổi tiếng ăn khách, thuộc loại cao thủ câu like hiện nay trên phây bút!

Cũng phải thực tâm để công nhận rằng, thỉnh thoảng có thể có những người Việt chúng ta, ở trong nước và cả những người tị nạn CS ở hải ngoại, từng là “dân oan, từng là nạn nhân nhà tan cửa nát, hoặc có người thân thiết phải chết tù, chết sông, chết biển mất xác… và đã từng thề không đội trời chung với CS “đôi lúc cũng bộc phát căm phẫn, xúc động, không thể kiềm chế trước một tình huống, một tội ác mới của chế độ cộng sản nên họ cũng buông lời gào thét, chưởi bới, nguyền rủa CS nặng nề… Thế nên cần phải có sự cảm thông nhất định với những người này, nhưng cũng cần phải hiểu điều đó là sự riêng lẻ, tự phát nhất thời trong lúc quá xúc động, tuyệt đối không phải là suy nghĩ chung của số đông, càng không phải là mục đích đấu tranh chung lâu dài của đa số người Việt hải ngoại, cũng như đông đảo người dân VN trong nước, đã và đang hướng về các phong trào đấu tranh vì tự do, dân chủ…

Còn thứ mà đa số những người VN yêu nước ở bất cứ vị trí nào cũng căm thù và muốn tiêu diệt ngay, thiết nghĩ phải chính là chủ nghĩa cộng sản, vì chủ nghĩa tàn độc này đã cầm tù đất nước VN suốt bảy chục năm, đã đầu độc, tàn phá, hủy hoại đất nước và con người, tương lai hạnh phúc của cả dân tộc VN nầy, đã buộc hàng triệu triệu con người VN phải chịu chết oan vì tương tàn, vì lao tù CS. Người VN bình thường hôm nay không ác độc, không thù ghét con người Việt Nam một cách cuồng tín, và tuyệt đối không cổ vũ cho xu hướng bạo lực trả thù, tấn công hành hạ con người vô tội như CS đã và đang làm, cho dù họ có là thân nhân, vợ con của những người CS tội lỗi nhất.

Thực tế bốn mươi năm thống nhất XHCN từ 1975 đến nay đã chứng minh quá rõ, cộng sản còn thì nước yếu dân nghèo, và chắc chắn ngày nào CS còn cai trị, thì đất nước sẽ ngày càng tàn mạt… Cho nên xóa bỏ chế độ độc tài đảng trị, tàn ác, lạc hậu của đảng CSVN một cách nhanh chóng mà phải trả giá thấp nhất; đồng thời ngăn chặn các tư tưởng, xu hướng trả thù cực đoan, cuồng tín, mù quáng chia rẽ dân tộc từ bất cứ cá nhân nào, thế lực nào, từ trong nước hay ngoài nước, đó mới là mơ ước cháy bỏng và cũng là nhiệm vụ chung cấp thiết của toàn dân Việt.

Xin được lên tiếng báo động cùng nhau và cũng xin ai đó thôi dừng xuyên tạc, chụp mũ những người CS đã thực sự phản tỉnh và đã đứng về phía người dân một cách nhỏ nhoi, vô cớ. Cũng xin ai kia dừng khích động, xúi giục cho xu hướng người Việt trả thù, giết người vô tội để trả thù… vì đó chỉ là trò hề rẻ tiền thôi. Người VN khắp nơi, ở hải ngoại và trong nước, Bắc Trung Nam đều quá thừa hiểu là hận thù, trả thù vô cớ những người vô tội… chỉ có thể dẫn đến, kéo thêm chồng chất hận thù, và chỉ có sự chiến thắng của chính nghĩa, của yêu thương tha thứ, của đoàn kết lâu dài và rộng mở con đường sống chung, công bằng, tự do, hạnh phúc… cho tất cả mọi người VN đó mới chính là con đường nhanh nhất có thể dẫn đến chiến thắng, là mục đích lâu dài bền vững và thuyết phục nhất!

Một bình luận to “5347. XIN DỪNG LẠI, THÔI ĐỪNG KÍCH ĐỘNG NGƯỜI VIỆT GIẾT NHAU VÀ CHỤP MŨ VÔ CỚ!”

  1. […] 5347. XIN DỪNG LẠI, THÔI ĐỪNG KÍCH ĐỘNG NGƯỜI VIỆT GIẾT NHAU VÀ CHỤP M… […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu