BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Tám 28th, 2015

4897. Làm gì và phải sống như thế nào ? (I)

Posted by adminbasam trên 28/08/2015

Blog RFA

Nguyễn Thị Từ Huy

27-08-2015

Liên quan đến câu hỏi của bài trước, « chúng ta còn tiếp tục sống như thế này đến bao giờ ? », là một câu hỏi khác, mà có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đã và đang tự đặt ra cho chính mình và đặt ra cho những người xung quanh, cho toàn bộ xã hội, trong bối cảnh bi đát hiện nay: « Vậy phải làm gì ? ». Hoặc cũng có thể đặt câu hỏi này theo cách khác : « Vậy phải sống như thế nào ? ».

Câu hỏi này, « phải sống như thế nào ? », thực ra Václav Havel đã trả lời cho chúng ta từ những năm 70 của thế kỷ trước.

Câu trả lời của Havel : «Sống trong sự thật ». Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 2 Comments »

4896. Bi hài dạy kỹ năng sống cho trẻ em

Posted by adminbasam trên 28/08/2015

Blog RFA

Song Chi

Ảnh chụp bài dạy trẻ em đi trên thủy tinh. Nguồn ảnh: Báo VNN

Ảnh chụp bài dạy trẻ em đi trên thủy tinh. Nguồn ảnh: Báo VNN

Dư luận mấy hôm nay xôn xao về vụ sách dạy kỹ năng sống cho trẻ em cấp một dạy các em đi trên thảm thủy tinh vỡ, tự đâm kim tiêm vào tay…để vượt qua sự sợ hãi, thể hiện lòng dũng cảm.

Thứ nhất, có vẻ như những người biên soạn nên bộ sách này vẫn chưa thật sự hiểu thế nào là dạy kỹ năng sống cho trẻ em. Dạy cho trẻ lòng dũng cảm là thuộc về phạm trù đạo đức, lẽ ra phải nằm trong bộ môn đạo đức hay giáo dục công dân gì đó, chứ không phải nằm trong phần kỹ năng sống.

Về việc dạy trẻ đi trên thảm thủy tinh (do sự phản ứng của dư luận, bài học này nay đã bị rút ra khỏi cuốn sách), tất nhiên, khi đem ra thực hành (mà hình như đã có vài lớp ở vài trường khác nhau thực hành vụ này rồi), các thầy cô đã cẩn thận tính toán sao cho học sinh không bị thương tích. Ví dụ như không để cho các mảnh thủy tinh vỡ thành những mảnh vụn nhỏ dễ găm vào chân, sắp xếp những mảnh thủy tinh sao cho nằm xuống không chĩa lên trên, “lấy băng dính để gom lại những mảnh vụn vỡ để đảm bảo nguy cơ thương tích cho các em ở mức độ nhỏ nhất” (như lời ông Tiến sĩ Phan Quốc Việt, chủ biên cuốn sách “Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 1”) và các em đi qua không bị sự cố gì. Nhưng nếu các em đi ngoài đường hoặc ở bất cứ chỗ nào đó, thậm chí ngay ở nhà, một cái ly bể thôi, mảnh vỡ văng tung tóe mà các em cũng tưởng là dẫm lên không sao thì thật tai hại, hoặc các em về nhà muốn thực hành thêm thì thế nào cũng bị thương tích. Điều đáng nói là dạy các em những trò như đi trên thủy tinh vỡ, tự đâm kim vào tay…không phải là dạy các em lòng dũng cảm, mà là…dạy trẻ chơi dại! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

4895. Cần minh bạch hàng nghìn tỷ đồng vay ODA cho giáo dục đào tạo và dạy nghề

Posted by adminbasam trên 28/08/2015

GDVN

TS Đặng Văn Định

28-08-2015

(GDVN) – GS. Nguyễn Ngọc Trân: “Nếu sử dụng không hiệu quả thì vốn sẽ chồng lên vốn, lãi sẽ chồng lên lãi, thế hệ này không trả thì con cháu sẽ phải trả”.

LTS: Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục gửi tới độc giả bài viết của TS.Đặng Văn Định – Trưởng ban Nghiên cứu và Phát triển chính sách – Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam về vấn đề giám sát và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA cho hoạt động giáo dục đào tạo – dạy nghề. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

4894. Gặp cô giáo bị trù dập, vì ca ngợi VNCH trên facebook

Posted by adminbasam trên 28/08/2015

Người Việt

Việt Hùng

27-08-2015

Cô giáo Võ Thị Thanh Hải. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

Cô giáo Võ Thị Thanh Hải. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

SÀI GÒN (NV) Cô Võ Thị Thanh Hải, một giáo viên trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thuộc phường Bình Trưng Tây, quận 2, Sài Gòn, bị chính quyền sách nhiễu và trù dập vì viết trên facebook cá nhân về lá cờ vàng ba sọc đỏ, những người lính Việt Nam Công Hòa (VNCH) và ca ngợi VNCH.

Chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với cô, để nghe cô trình bày lại toàn bộ đầu đuôi sự việc và nổi oan ức của một giáo viên sống trong lòng chế độ cộng sản, nhưng không khuất phục bạo quyền.

*Tuổi thơ đầy nghiệt ngã

Khuôn mặt toát lên sự mệt mỏi sau nhiều khó khăn mà cô vừa gặp phải trong thời gian qua, cô bắt đầu câu chuyện với những tình tiết từ tuổi thơ đầy bất hạnh của mình.

“Cô mồ côi cha từ lúc mới 3 tháng tuổi. Cái tuổi chưa biết gì đến những mất mát khi không có cha. Tuổi thơ của cô gắn liền với những buổi đi mò cua bắt ốc. cuộc sống vất vả là thế, nhưng cô vẫn rất chăm học và ước mong sau này sẽ trở thành một cô giáo để dạy các học trò nghèo.” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 1 Comment »

4893. Một bản án gây chấn động dư luận

Posted by adminbasam trên 28/08/2015

Nghề Luật Sư

LS Nguyễn Tấn Thi

26-08-2015

H1

Thẩm phán NGUYỄN VĂN NHÂN, TAND tỉnh Bình Phước. Nguồn: internet

Chiều ngày 24/8/2015 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên ông Nguyễn Văn Đồng không phạm tội, trả tự do ngay tại tòa, mặc dù Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đã luận tội và đề nghị án chung thân. Người giữ vị trí chủ tọa phiên tòa là một thẩm phán còn rất trẻ, thẩm phán Nguyễn Văn Nhân. Phán quyết này đang gây chấn động dư luận và là phán quyết, có thể nói là đầu tiên của nền tố tụng hình sự Việt Nam.

Theo Hiến pháp, Bộ luật tố tụng hình sự thì Hội đồng xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Tuy nhiên, các thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa là một công chức dưới quyền của lãnh đạo tòa án, gồm có các phó chánh án và chánh án. Ngoài ra các thẩm phán cũng là một đảng viên, thuộc cấp ủy, được lãnh đạo của Bí thư đảng ủy, thường là Chánh án. Mà Bí thư đảng ủy tham gia đảng bộ địa phương thường không nằm trong thường vụ, lãnh đạo công an lại là người trong thường vụ của đảng bộ địa phương. Xét về vai trò, vị trí thì các vị chánh án không có tiếng nói bằng lãnh đạo ngành công an. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | 2 Comments »

4892. NGUYỄN TRẦN SÂM – Người Việt ta lo tương lai cho con cái kiểu gì?

Posted by adminbasam trên 28/08/2015

“Cái cách mà vài thế hệ cha mẹ trong mấy chục năm qua lo cho con cái đang dẫn đến những thảm họa khôn lường cho các thế hệ tương lai. Và thảm họa lớn nhất là do sống thiếu ý thức về việc làm người, các thế hệ đó sẽ tự hủy hoại cuộc sống của mình và của toàn xã hội”.

______

Đào Hiếu

Nguyễn Trần Sâm

26-08-2015

H1Có vẻ như người Việt là một dân tộc hết lòng lo cho thế hệ tương lai.

Nhìn ra chung quanh, trong phố phường, làng xã, đâu đâu cũng thấy những gia đình mà ở đó các bậc cha mẹ suốt đời lo cho con cái. Đa số là hy sinh mọi nhu cầu của bản thân vì tương lai của những đứa con. Trong nhiều năm ta từng nghe thành ngữ “hy sinh đời bố, củng cố đời con” như một phương châm và triết lý sống. Nhất là ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, khi người dân thấy không có hy vọng gì để bản thân mình có được một cuộc sống “ra hồn” thì việc tạo lập cuộc sống cho con cái trở thành lý tưởng, thành lẽ sống của nhiều người. Đa số là nhịn ăn, nhịn mặc, dồn tất cả cho con cái để chúng được đổi đời, không phải sống cái kiếp khổ sở như cha mẹ chúng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Gia đình/Xã hội, Giáo dục, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | 4 Comments »

4891. Quyền im lặng, quyền lợi của người dân không thể đánh đồng với quyền lợi của cơ quan điều tra!

Posted by adminbasam trên 28/08/2015

FB Khúc Thừa Sơn

28-08-2015

H1

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

“… đừng đưa ra quy định làm bó tay cơ quan điều tra, như vậy là có lỗi với đất nước, với xã hội”. Đây là lời phát biểu của Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh trong phiên thảo luận sửa đổi về dự thảo Bộ luật hình sự khi bàn về vấn đề ban hành “Quyền im lặng”.

“QUYỀN IM LẶNG” GÂY KHÓ KHĂN CHO QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA

Ngày 26/8/ 2015 UB Thường vụ Quốc hội điều chỉnh, bổ sung tại phiên thảo luận về dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, “Quyền im lặng” lại được Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Dương đưa ra những quan điểm phản bác đã làm băn khoăn không ít suy nghĩ từ nhiều phía. Đại khái ông Đương viện dẫn hàng loạt vụ thảm sát xảy ra trong thời gian qua, như vụ các vụ ở Bình Phước, Tây Nguyên và số vụ ở miền Trung đặc biệt là vụ án thảm sát 6 người ở Bình Phước nếu có “quyền im lặng” thì chắc Nguyễn Hải Dương đã tuyên bố lúc bị bắt là “tôi có quyền im lặng cho đến khi có luật sư”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 2 Comments »

4890. Nghĩ về một biểu ngữ: cách làm giáo dục lạ đời

Posted by adminbasam trên 28/08/2015

GS Nguyễn Văn Tuấn

28-08-2015

Hôm qua, trên đường từ Rạch Giá về quê, tôi chú ý đến một cái pano trước cổng trường tiểu học gần Minh Lương mà tôi xem là lạ, vì nó nói lên kiểu làm giáo dục bằng tuyên truyền. Đó là tấm biển chữ đỏ trên nền xanh, đọc là “Học để hoàn thiện bản thân”, và phía dưới dòng chữ là “Hãy động viên con em đến lớp”. Chỉ cần nhìn qua dòng chữ đó người ta cũng có thể đoán được ở vùng này đang có tình trạng học trò bỏ trường.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 4 Comments »

4889. NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM BỨC TỬ GIA ĐÌNH TÔI!

Posted by adminbasam trên 28/08/2015

Phạm Tuấn Xa

Đời nhà Tần bên Trung Quốc tên bạo chúa Tần Thủy Hoàng tàn bạo đã hành động “đốt sách giết thầy giáo”.

Nay ở thế kỷ XXI văn minh này Nhà nước cộng sản Việt Nam cũng tàn bạo như Tần Thủy Hoảng bức tử một gia đình nhà giáo chân chính có công.

Tôi là giáo viên có sự nghiệp giáo dục vẻ vang Hiệu trưởng cấp II, dạy sư phạm cấp I. Tự học Tiếng Anh và được khoa tại chức Trường đại học sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội giới thiệu đi dạy Tiếng Anh cho giáo viên một só trường chuyên nghiệp và người đi lao động nước ngoài. Tôi lao động chính thức 35 năm (21 năm biên chế, 14 năm hợp đồng) nhưng tiền trợ cấp hiện nay vẫn là 1.500.000đ/1 tháng (một triệu năm trăm ngàn đồng). Tôi kiến nghị sự bất hợp lý này nhưng không được sửa lại chế độ BHXH. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 2 Comments »

4888. Nguyễn Thanh Giang: Ký ức 19-8 và 2-9

Posted by adminbasam trên 28/08/2015

TUỔI THƠ LANG BẠT

Chương Một sách tự truyện “Người đội số phận”

Nguyễn Thanh Giang

Tôi không có một nếp nhà, một góc phố, một xóm nhỏ gắn với cả tuổi thơ để mà hoài niệm. Riêng đoạn học trình để có được tấm bằng Tiểu học Tốt nghiệp (Certificat d’études primaires elementaires Indochinoises) tôi đã phải học qua năm trường và đi một vòng từ Thanh Hóa ra Hà Nội, rồi lại từ Hà Nội trở về Thanh Hóa.

Năm 1942, lên sáu tuổi tôi đã được đến trường. Trường Alexandre de Rhodes là một trường dòng ở sau Nhà Thờ thị xã Thanh Hóa. Tôi học ở đây chưa hết Lớp Bốn (Cours Preparatoire) thì Ba tôi về đưa tôi ra Hà Nội. Ở Hà Nội, tôi học qua hai trường: Trường Trí Tri, Trường Bùi Huy Bích mới hết được Lớp Nhì Đệ Nhất (Cours Moyen Un) thì Toàn quốc Kháng chiến, tôi phải tản cư về Thanh Hóa. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Gia đình/Xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

4887. Cuộc Cách mạng giáo dục đến từ mỗi chúng ta

Posted by adminbasam trên 28/08/2015

Book Hunt Club

Hà Thủy Nguyên

28-08-2015

Bạn đang trông chờ một cuộc Cách mạng thay đổi nền giáo dục? Bạn nghĩ rằng cuộc Cách mạng này sẽ đến từ những nhà nghiên cứu giáo dục hay đến từ các phong trào đấu tranh? Cuộc Cách mạng thay đổi nền giáo dục chỉ đến từ chính bạn: Khi bạn nói không với hệ thống giáo dục đang ngày một thối nát… Khi bạn sẵn sàng đương đầu với cuộc sống mà không cần sự thừa nhận của xã hội… Khi bạn dũng cảm lựa chọn cho mình một con đường tự chủ và độc lập trong nhận thức…

Tại nơi chúng ta đang sống, không phải trở thành một người có nghề nghiệp là điều đáng quý trọng, mà là cuộc chạy đua vào cổng trường đại học. Đó là một nghịch lý mà chúng ta ai cũng nhận ra, nhưng chẳng mấy ai dám khước từ tấm bằng vô nghĩa ấy. Bạn tin không? Bạn có thể trở thành một chuyên gia tư vấn Luật mà không cần phải học Đại học Luật. Bạn có thể chế tạo ra một bộ máy mà không cần phải là sinh viên Bách Khoa. Bạn có thể trở thành một nhà báo mà không cần phải học khoa Báo chí… Tất cả những điều đó đến từ quá trình lựa chọn và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Gia đình/Xã hội, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | 3 Comments »

4886. Bình yên giống nhà tù và nghĩa địa là bình yên của nô lệ và chết chóc

Posted by adminbasam trên 28/08/2015

Triết học Đường phố

Joseptuat

26-08-2015

Nguồn hình ảnh: www.wn.com.vn

Nguồn hình ảnh: http://www.wn.com.vn

“Bình yên” là điểm dừng của hai cực đối lập, là đức trung dung của đạo đức, và là hình thái của một xã hội công bằng và tự do. Tôi sẽ hạnh phúc khi có sự bình yên trong tâm hồn và nâng niu sự bình yên của xã hội nếu nó xây dựng trên các giá trị cao thượng mà con người luôn hướng tới. Còn nếu bình yên chỉ là yên ổn do sợ hãi, bạo lực và gian dối tạo nên, tôi sẽ đấu tranh xoá bỏ nó.

Bị gọi là “phản động” vì cái tội phá hoại sự bình yên của đất nước. Tôi thật sự không hiểu bọn họ đang nói tới sự bình yên gì? Tôi chỉ thấy đất nước này như một nhà tù và nấm mồ lớn. Bình yên giống nhà tù và nghĩa địa là bình yên của nô lệ và chết chóc. Tôi buồn nôn và ghê tởm cái bình yên đó, vì nó xây dựng trên nỗi sợ hãi, gian dối và bạo lực. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Đảng/Nhà nước | 11 Comments »

4885. Gia đình, tế bào của xã hội

Posted by adminbasam trên 28/08/2015

Liệu rằng chúng ta có cần phải xem lại cách giáo dục của chúng ta không? Chúng ta có cần phải đề cao vai trò gia đình, như là một tế bào của xã hội hay không? Có nên giảm bớt kêu gọi tình yêu CNXH, yêu vĩ nhân, để tập trung vào tình yêu gia đình không? Có nên đề cao ngày của cha, ngày của mẹ, đề cao ngày gia đình không? Có nên cắt bớt số ngày nghỉ trong một vài kì lễ, ví dụ như lễ 30-4, dành ngày nghỉ cho lễ gia đình không?

FB Võ Xuân Sơn

27-08-2015

Gần 30 năm trước, khi tôi mới tiếp nhận khu bệnh cột sống, nơi đó được gọi là kênh Nhiêu lộc. Thời đó, Nhiêu lộc là dòng kênh nước đen, hôi thúi. Khu cột sống khi đó cũng hôi thúi y như vậy. Nhưng ấn tượng mạnh nhất với tôi khi ấy không phải là mùi hôi thúi, không phải những người bệnh lở loét nằm bất động, mà chính là việc hầu hết họ bị vợ bỏ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Gia đình/Xã hội, Giáo dục, Xã hội, Đảng/Nhà nước | 1 Comment »

4884. Khiêu khích ngang ngược toàn dân và toàn thế giới dân chủ

Posted by adminbasam trên 28/08/2015

Blog VOA

Bùi Tín

28-08-2015

Tù nhân ngồi chờ được phóng thích khỏi trại giam Hoàng Tiến, khoảng 100 km từ Hà Nội, (ảnh chụp ngày 30/8/2013)

Tù nhân ngồi chờ được phóng thích khỏi trại giam Hoàng Tiến, khoảng 100 km từ Hà Nội, (ảnh chụp ngày 30/8/2013)

Thời gian qua, đã có nhiều hy vọng và phán đoán rằng trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay sẽ có nhiều tù nhân chính trị – tù nhân lương tâm được trả tự do. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , | 7 Comments »

 
%d người thích bài này: