BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Tám 22nd, 2015

4831. Lời ngắn cho người Cộng Sản chân chính

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

Triết học Đường Phố

21-08-2015

Lời nói đầu

Khi tôi viết bài này thì những thế hệ trẻ của cộng sản bảo rằng tôi là người phản động, nhưng họ mới là những người không hiểu phản động là gì. Được sinh ra trong gia đình cộng sản, nhưng tôi là một con người tự do. Nếu ngày mai có chiến tranh ở hai chiến tuyến, tôi sẽ ở chiến tuyến bên này cầu mong họ được yên bình. Tôi yêu họ lắm.

Tôi biết rằng cuộc đời của mỗi chúng ta đều hướng đến hạnh phúc, chúng ta chẳng thể nào giống nhau, nên đừng trách vì sao hai con chim chẳng hót cùng một bài là vậy. Những năm tháng được tiếp xúc với những trẻ cộng sản đầy nhiệt huyết, đầy yêu nước tôi nhận ra rằng họ có phải là những người cộng sản phải không, hay là những con cừu đang ăn cỏ một cách hồn nhiên, dưới những tháng ngày trăng non? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Hồ Chí Minh, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

4830. Vài câu chuyện vặt của anh tài xế taxi trước ngày Quốc Khánh

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

Bình Luận Án

Trần Hồng Phong

18-08-2015

H1Sáng nay có một phiên tòa, nên tôi đi taxi cho lịch sự. Đoạn đường chỉ vài cây số, mà mấy câu chuyện của anh taxi sao nghe thấy thật quá. Lại toàn những khía cạnh báo chí ít quan tâm, nên xin kể ra đây giúp vui mọi người. Cam đoan hoàn toàn là thật, chỉ có bớt chứ không nói thêm. Giá có bác quan to nào chịu khó vi hành, sẽ dễ dàng kiểm chứng là đúng.

Câu chuyện thứ nhất: Không nghề nào sướng bằng cảnh sát giao thông

Lên xe, thấy có vụ va quẹt ngoài đường, anh tài xế nói “nói thiệt với anh không nghề nào sướng bằng nghề cảnh sát giao thông. Muốn thổi xe nào thì thổi, muốn nói lỗi nào thì nói. Mình dám cãi không. Mà xe ô tô thì cứ dính vào là bạc triệu. Nó nói lỗi rồi đòi cưa đôi. Thay vì phải ký giấy phạt, rồi đi đóng triệu hai (1,2 triệu đồng), thì chi 600 là xong. Ngày nào tụi tôi dính cảnh sát coi như lỗ”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | 1 Comment »

4829. Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam bị yêu cầu từ chức

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

VOA

22-08-2015

Một học sinh Việt Nam bật khóc sau khi biết điểm trúng tuyển dự kiến của trường trong đợt xét tuyển vào đại học

Một học sinh Việt Nam bật khóc sau khi biết điểm trúng tuyển dự kiến của trường trong đợt xét tuyển vào đại học

Nhiều người sử dụng mạng xã hội đã lên tiếng yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục và Đào Tạo Việt Nam Phạm Vũ Luận từ chức, sau khi ông nhận trách nhiệm về các bất cập trong đợt xét tuyển đại học đầu tiên mà ông gọi là “trận đánh lớn” và “sẵn sàng trả giá”.

Hàng nghìn người đã “like” (thích) trang Facebook có tên gọi “Chúng tôi yêu cầu cách chức ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận”.

Một “status” (dòng trạng thái) trên trang này viết: “Ông Luận là ‘tư lệnh ngành’ Giáo dục, ông coi cải cách giáo dục lần này là 1 trận đánh lớn và ông thừa nhận đã có sai sót và xin rút kinh nghiệm. Như thế là chưa đủ. Dây kinh nghiệm không đủ dài cho ông rút. Yêu cầu ông từ chức, nếu không ông sẽ phải bị cách chức”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

4828. Đức và 40 năm gian nan hoà nhập doanh nhân Việt

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

Nguyễn Sỹ Phương / Trần Mạnh Thái (CHLB Đức)

22-08-2015

Nhân năm thứ 40 quan hệ ngoại giao, tháng trước nhiều đại biểu cao cấp Việt, Đức, đã tới dự lễ kỷ niệm mang tên 40 năm người Việt ở Đức hoà nhập và phát triển, tổ chức tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, Berlin. Trong bài phát biểu của các quan khách thường nhắc tới cụm từ “thành công” và “tự hào”. Người Việt vốn “lời nói không mất tiền mua“, đặc biệt các dịp “vui như hội” rất cần những lời khích lệ, phấn khởi, có cánh. Dĩ nhiên, nếu lấy qúa khứ làm thước đo, so với cảnh người Việt cách đây gần 25 năm, thì những gì người Việt ở Đức đạt được đến nay qủa thành công thật vốn là quy luật vận động theo thời gian. Nhưng so cùng 2 thời điểm với người dân Đông Đức cũng như các sắc tộc khác và cả với tương lai dự báo, thì đằng sau những lời hồ hởi, vui mừng hội lễ đó là cả một vấn đề hoà nhập gian nan, cùng bao thách thức đang đe doạ tương lai người Việt phía trước. Không phải ngẫu nhiên, tại buổi lễ này nhóm phóng viên chương trình BBC Việt ngữ tới phỏng vấn, đã phải đặt câu hỏi: “Có ý kiến cho chợ Đồng Xuân là mô hình tư bản sơ khai ngay trong lòng một nước tư bản hiện đại“ có đúng không? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Kinh tế Việt Nam, Xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

4827. Cách Mạng Tháng Tám đã quyết định số phận Việt Nam như thế nào?

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn ông Nguyễn Gia Kiểng

22-08-2015

LGT : 70 năm trước đây, lợi dụng  lòng yêu nước và khát khao độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã cướp được  chính quyền qua cuộc Cách Mạng Tháng Tám và nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ra đời ngày 2/9/1945

Thay vì mưu cầu hạnh phúc cho dân, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhắm phục vụ Đệ Tam Quốc Tế, lấy việc áp đặt chủ nghĩa Mác Lênin và chuyên chính vô sản làm lý tưởng. Và từ đó Việt Nam bước vào thảm họa.

Từ Paris – thủ đô Pháp Quốc – ông Nguyễn Gia Kiểng, thường trực ban lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành  về nguyên nhân, diễn biến cũng như hậu quả của biến cố lịch sử này qua chủ đề “Cách mạng tháng Tám quyết định số phận Việt Nam như thế nào?” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Hòa giải hòa hợp dân tộc, Hồ Chí Minh, Đảng CSVN | Thẻ: , , , , | 2 Comments »

4826. Vĩnh Phúc: Đảng ủy xã ký giấy giới thiệu đi… xin tiền!

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

Dân Trí

Q. Đô

22-08-2015

Ông Khổng Sơn Trường – Bí thư Thị ủy Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc – cho biết, đã giao Ủy ban Kiểm tra Thị ủy làm rõ thông tin Đảng ủy xã Ngọc Thanh ký hàng loạt giấy giới thiệu cho các Bí thư Chi bộ đến doanh nghiệp trên địa bàn xin tiền đi du lịch.

Từ cung cấp của bạn đọc, PV Dân trí có tiếp nhận một giấy giới thiệu ghi rõ: Đảng ủy xã Ngọc Thanh trân trọng giới thiệu ông Đào Thế Nhân (Bí thư Chi bộ thôn Bắc Ái) được cử đến trang trại để “xin hỗ trợ kinh phí để tổ chức cho hệ thống chính trị của thôn đi thăm quan học tập”.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Tham nhũng, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

4825. Chuột bạch của một nền giáo dục “mậu dịch”

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

FB Phạm Lan Phương

Khải Đơn

22-08-2015

H1Chiếc xe cấp cứu 115 được dùng để chạy đua chở một em thí sinh đại học ra Hà Nội rút hồ sơ có thể sẽ trở thành biểu tượng của sự bất cập trong kỳ thi đại học năm 2015 này. Ở đó, lộ ra những điều khiến người ta bàng hoàng.

Một kỳ thi bất công về thông tin

Hãy tưởng tượng bạn là sinh viên đang chờ ngày điểm chuẩn được công bố. Bạn đã kiên quyết sẽ chọn ngành Quan Hệ Quốc Tế, hay Y Đa Khoa. Bạn là những người đầu tiên có điểm cao gửi trọn niềm tin của mình vào ngành học mình muốn. Nhưng “trận địa” kia không đơn giản như vậy. Nó kéo dài đến 20 ngày. Dần dần, càng về sau, những người học kiên định chọn lựa chuyên ngành mình yêu thích cũng dần bị công phá bởi thế trận của những kẻ đến sau có thông tin nhiều hơn và rõ ràng lợi thế hơn hẳn. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 3 Comments »

4824. Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh – con đẻ của thời đại @

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

BVN

Lê Phú Khải

22-08-2015

Trang mạng xã hội Anh Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh) ngày 22/3/2014 đăng một bài với đầu đề rất sốc: “Đê bao đồng bằng sông Cửu Long, sai lầm “vĩ đại” trong lịch sử cận đại” của tác giả ký tên Đảng Xanh. Tư liệu để phục vụ cho bài viết này là các bài báo đã đăng trên các báo của nhà nước như Sài Gòn Giải Phóng (27/8/2001), Tuổi Trẻ (15/10/2015), Việt Nam Express (20/8/2006), Lao Động (26/1/2014), v.v. và v.v. Theo tác giả Đảng Xanh thì tất cả sai lầm ấy đều bắt đầu bằng Quyết định 99TTg ngày 9/2/1996 của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt.

Với những người không am hiểu, không theo dõi sản xuất nông – lâm – ngư ở đồng bằng sông Cửu Long 40 năm qua thì rất “sốc”. Vì tác giả dẫn ra các bài báo làm luận cứ, tư liệu… đều là các bài báo đã đăng trên các báo quốc doanh. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Môi trường, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

4823. LÀM SAO ĐỂ VIỆT NAM “CHỊU PHÁT TRIỂN”?

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

Blog RFA

Nguyễn Tường Thụy

22-08-2015

Chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan phát biểu tại hội nghị (Ảnh: HC)

Chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan phát biểu tại hội nghị (Ảnh: HC)

Mô hình kỳ lạ nhất thế giới

Tại hội nghị kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa toàn quốc tổ chức ngày 8/8 tại Đà Nẵng, bà Phạm Chi Lan đã đưa ra mấy nét chấm phá về bức tranh kinh tế hiện nay của Việt nam. Rằng gia nhập ASEAN 20 năm nay rồi mà Việt Nam vẫn còn nằm trong nhóm 4 nước lạc hậu nhất trong khối (cùng với Lào, Campuchia và Myanmar). Rằng so với 10 năm trước, qui mô DN chỉ còn 1 nửa và có xu hướng… li ti hóa – theo cách nói của Ts Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam…

Bà Phạm Chi Lan chỉ ra một số nguyên nhân như công nghệ ở hàng thấp nhất (trong số các nước tham gia TPP) dẫn đến năng lực cạnh tranh kém, doanh nghiệp không thể tiếp cận với chính sách khuyến khích của nhà nước. Bà cho rằng, công nghệ thấp không hoàn toàn thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp mà phải được Nhà nước ưu tiên quan tâm. Thế nhưng “hệ thống chính sách của chúng ta nói rất nhiều, rất hay về đổi mới công nghệ nhưng trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp cho biết họ không thể tiếp cận được với những chính sách khuyến khích của Nhà nước. Chỉ ai tự có năng lực thì mới tự đổi mới công nghệ được thôi chứ còn họ “quên” đi tất cả những cái của Nhà nước, bởi vì chi phí để nhận được ưu đãi có khi lại còn lớn hơn cả mức được ưu đãi. Đó là điều rất đau gây cản trở cho sự phát triển công nghệ của chúng ta!”

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Kinh tế Việt Nam, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 2 Comments »

4822. MÙA TỰU TRƯỜNG

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

Tiền đồ của giai cấp công nhân nông dân VN ngày nay còn đen tối hơn tiền đồ của chị Dậu!

Phương Nguyễn

21-08-2015

H1Một bạn kia xưa giờ làm nghề nông, có một miếng đất nhỏ. Vợ chồng con cái làm ăn đủ sống qua ngày. Bỗng một hôm nhà nước kiu rằng “thu hồi đất” để giao cho nhà đầu tư làm khu công nghiệp. Thu hồi đất mà đền bù với giá rẻ mạt nên gia đình bạn không chịu nhận tiền đền bù mà đi khiếu nại. Khu công nghiệp vẫn mọc lên bao luôn mảnh đất của gia đình bạn.

Bạn mất đất không biết làm gì sống. LÀm công nhân thì lớn tuổi và không đủ sức khoẻ nên hai vợ chồng nấu xôi đem đến trước cửa khu công nghiệp ấy bán cho công nhân. Công nhân cũng nghèo nên bán xôi phải rẻ mà ăn phải no. Vậy nên gói xôi chỉ 5000đ mới bán được. Vợ chồng bạn bán từ đầu tháng sáu tới nay. Mỗi ngày bán được 45-50 gói xôi, lời được khoảng 100.000đ.  Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Gia đình/Xã hội, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 2 Comments »

4821. Hạnh phúc, dấn thân và sự… không chịu phát triển

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

Kim Dung

Tác giả: Kỳ Duyên (bài gốc)

22-08-2015

Đất nước không chịu phát triển, thì hạnh phúc con người … có phát triển không?

Trong tuần này, có một sự kiện lớn và hướng tới có một sự kiện lớn quan trọng không kém, thức tỉnh trong lòng người dân Việt biết bao suy ngẫm. Về quá khứ và hiện tại. Về hiện tại và tương lai. 

Có cả sự bồi hồi và day dứt. Tưởng nhớ và âu lo. Khẳng định và đặt câu hỏi. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Kinh tế Việt Nam, Văn hóa, Xã hội, Đảng/Nhà nước | 2 Comments »

4820. Tàu Trung Quốc lại cướp phá tàu cá ngư dân

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

PLTP

An Bình

22-08-2015

Các ngư dân tàu KH 92396 vẫn chưa hết lo sợ sau chuyến đi biển kinh hoàng. Ảnh: ab

Các ngư dân tàu KH 92396 vẫn chưa hết lo sợ sau chuyến đi biển kinh hoàng. Ảnh: ab

(PL)- Sáng 21-8, tàu cá KH 92396 do anh Mai Trọng Hiếu (30 tuổi, trú tổ dân phố Ngân Hà, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng cùng bảy thuyền viên đã về đến vùng biển Khánh Hòa an toàn.

Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định sau chuyến đi biển kinh hoàng do bị tàu Trung Quốc tấn công.

Theo anh Hiếu, ngày 17-7, tàu cá trên tiến thẳng đến ngư trường Hoàng Sa hành nghề đánh bắt cá nhám. Đến ngày 17-8 khi đã đánh bắt được hơn hai tấn cá nhám, ông cho thuyền neo ở đảo Đá Bắc (huyện đảo Hoàng Sa, Đà Nẵng) nghỉ qua đêm để sáng mai về đất liền. “Khoảng 6 giờ 30 sáng 18-8, chúng tôi nổ máy di chuyển về đất liền, đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày thì bất ngờ bị đâm sầm từ phía sau” – anh Hiếu kể. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc | Thẻ: , | 1 Comment »

4819. Những vụ thanh trừng của Trung Quốc có thể học được gì từ Liên Xô?

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

Tác giả: Bùi Mẫn Hân

Dịch giả: Phạm Nguyên Trường

13-08-2015

H1Để đảm bảo rằng Trung Quốc đứng ở vị trí mạnh nhất có thể, Tập phải học một bài học nữa từ Liên Xô: những vụ thanh trừng dễ dàng trở thành thái quá. Stalin đã tiêu diệt hàng quân đoàn sĩ quan của Hồng quân ngay đêm trước cuộc xâm lược của Quốc xã. Tập không thể cho phép mình mắc những sai lầm tương tự như thế.

Chẳng có mấy niềm vui

Ngày 01 Tháng 8 vừa qua, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tổ chức kỷ niệm 88 ngày thành lập. Nhưng 2,3 triệu binh sĩ của nước này chẳng có mấy niềm vui. Ngay đêm trước ngày kỷ niệm, Thượng tướng Quách Bá Hùng (Guo Boxiong), đã bị khai trừ đảng và được giao cho các công tố viên quân sự để trả lời những cáo buộc về tham nhũng, trong đó có những cáo buộc nói rằng ông ta đã nhận những khoản hối lộ lớn từ các sĩ quan PLA để được thăng quan tiến chức. Và Quách sẽ không phải là sĩ quan PLA cuối cùng phải đối mặt với những tội danh như thế. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | 1 Comment »

4818. Lời kêu gọi khẩn cấp: Tư vấn cho Kim Dâng Un

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

Blog RFA

JB Nguyễn Hữu Vinh

21-08-2015

(Truyện vui cuối tuần)

H1Hỡi tất cả các đảng viên Cộng sản

Nhận thấy rằng:

Ngay từ khi đi học, tôi và các bạn – chúng ta đã được hệ thống giáo dục của “Đảng ta” giáo dục rằng: Trong thế giới ngày nay, tinh thần Quốc tế Cộng sản là hết sức cao cả. Tinh thần đó phải được coi là lớn lao nhất, quan trọng nhất của những người con yêu nước – tức là yêu Chủ nghĩa xã hội. Với tinh thần đó, dù phải hy sinh lợi ích của quốc gia, của dân tộc, thì cũng phải hy sinh cho tinh thần quốc tế vô sản cao cả.

Trong suốt thời kỳ cầm quyền, lãnh đạo dân tộc những năm qua, “Đảng ta” đã thực hiện một cách xuất sắc đầy vinh quang. Về vai trò, “Đảng ta” đã tự nhận trách nhiệm cho mình là “Tiền đồn của phe XHCN” của toàn thế giới. Về mặt tuyên truyền, “Đảng ta” đã cho nhân dân ta biết rằng: Đó là sứ mạng cao cả mà lịch sử đã “chọn chúng ta làm điểm tựa” – Tố Hữu. Đọc tiếp »

Posted in Bắc Triều Tiên, Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , | 1 Comment »

4817. Vụ nổ Thiên Tân: Tập đoàn Giang Trạch Dân “cò kè bớt một thêm hai” với ông Tập Cận Bình

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

Đại Kỷ Nguyên

Tác giả: Phương Hiểu

Dịch giả: Daniel Nguyen

21-08-2015

H1Sau vụ nổ xảy ra tại khu Tân Hải, thành phố Thiên Tân, có nguồn tin nói rằng ông Tập Cận Bình đã nổi giận lôi đình, cha con ông Giang đã bị quản thúc tạm thời. Còn có nguồn tin nói rằng, ông Giang thông qua sự kiện Thiên Tân này muốn “cò kè bớt một thêm hai” với các cơ quan dưới quyền ông Tập Cận Bình và đề đạt lên hai “nguyện vọng”.

Tập đoàn Giang Trạch Dân muốn “cò kè bớt một thêm hai”

Theo nguồn tin của Đại Kỷ Nguyên, tập đoàn của ông Giang Trạch Dân đã lợi dụng sự kiện này để đưa ra hai “nguyện vọng” lên các cơ quan dưới quyền ông Tập Cận Bình:

  1. Được xuất hiện trong lễ duyệt binh vào ngày 3 tháng 9 tới đây.
  2. Yêu cầu ông Tập Cận Bình dừng ngay cuộc thanh trừng, bắt giữ người của tập đoàn ông Giang Trạch Dân, đặc biệt là bản thân ông Giang.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Trung Quốc | Thẻ: , , | 2 Comments »

4816. Về vụ “vỡ trận” tuyển sinh đại học năm nay

Posted by adminbasam trên 22/08/2015

FB Bau X Trinh

21-08-2015

Nói tiếp về vụ “vỡ trận” tuyển sinh đại học năm nay:

1. Tại sao vỡ trận: Bắt gần triệu thí sinh và kèm theo nhiều triệu phụ huynh chơi “chứng khoán” để đậu đại học là việc “vô tiền khoáng hậu” của bộ Dục kể từ năm 1945 đến nay.

2. Bộ nói là cải tiến, cải cách. Nhưng vẫn ôm khư khư cái quan điểm “tôi là bộ, tôi phải chỉ đạo” khiến các trường rối như canh hẹ, dẫn đến cả quá trình tuyển sinh rối như canh hẹ. Tư duy “ôm việc” của bộ Dục (và nút thắt là Cục Khảo thí và ĐBCLGD) đã khiến vụ “vỡ trận” này “thành công tốt đẹp”.

3. Nếu thực sự bộ Dục muốn cải cách với nhận thức một kỳ thi 3 chung và xét tuyển bằng tổ hợp điểm thì bắt buộc phải dùng cách như stt trước tôi đã biên. Và anh Ga – phó thượng thư bộ Dục đã xác nhận rằng Bộ đã chuẩn bị như thế, nhưng lại không làm. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 4 Comments »

 
%d người thích bài này: