Archive for Tháng Tám 15th, 2015
Posted by adminbasam trên 15/08/2015
“Có vị suốt ngày lo đi nhắc nhở bọn đế quốc nó âm mưu phá ta, thủ đoạn thâm độc, diễn biến này kia… thế mà cả ba đứa con của ổng đều cho qua cái xứ đầy âm mưu thủ đoạn đó học hành, ta nói ổng thiệt là không có trái tim mà! … Haizza, tạo lập nên một hệ thống giáo dục mà con cái mình rứt ruột sanh ra lại đưa cho thế lực thù địch giáo dục, chứ không dùng tới nền giáo dục nước nhà, thảo nào mà nền giáo dục nước nhà cứ như mớ bòng bong, tùm lum tà la tóa lọa khôn lường và hậu quả thì ai chịu biết zồi đấy!”
____
FB Lê Đức Dục
12-08-2015
Kỳ thi 2 trong 1 (tú tài và đại học) đã xong,chưa kịp vui thì việc xét tuyển đang là mớ bòng bong cho thí sinh lẫn nhà trường, thầy Văn Như Cương thì khẳng định kỳ thi này “đã thất bại hoàn toàn”.
Một sản phẩm của nền giáo dục, liên quan đến tương lai hàng triệu người mà sao có thể “ba lơn” như thế này? Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu rằng “ Thực ra vấn đề này đã được nêu ra nhưng Bộ khẳng định đã lường được và yên tâm.Tuy nhiên thực tế cho thấy Bộ chưa lường được hết và chưa thể yên tâm”. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Giáo dục, Đảng/Nhà nước | 5 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/08/2015
VOA
15-08-2015

Thủ tướng Campuchia đã tuyên bố như vậy đầu tuần này trong khi tham dự lễ khánh thành Cầu Hữu nghị Trung Quốc – Campuchia, hay còn gọi là cầu Takhmao, ở tỉnh Kandal.
Ông Hun Sen nói ông không sợ bất kỳ ai, kể cả Việt Nam, đồng thời cho biết thêm rằng Phnom Penh sẽ đưa chính quyền Hà Nội ra Tòa Công lý Quốc tế cũng như Hội đồng Bảo an nếu vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Hun Sen, Quan hệ Campuchia - TQ, Quan hệ Việt - Campuchia | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/08/2015
FB Nguyễn Đình Cống
15-08-2015
Trên nhiều bờ biến có con dã tràng dùng càng vo cát lại thành từng viên, chất thành đống. Một đợt sóng đánh vào làm san bằng tất cả. Quan sát hiện tượng đó dân ta có câu: “Dã tràng xe cát biển Đông. Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì”.
Câu trên có 2 ý, một sự thật và một nhầm lẫn. Xin bàn về nhầm lẫn trước. Dã tràng xe cát, mục đích không phải để xếp thành đống mà để hút chất dinh dưỡng có trong cát, tức là để kiếm ăn. Sự thật là đống cát được dựng lên, chẳng sớm thì muộn, thế nào cũng bị sóng đánh tan. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Tham nhũng, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Tượng đài, Tượng đài ông Hồ | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 15/08/2015
FB Nhân Thế Hoàng
14-08-2015
Qua khẩu hiệu “Đảng là hạnh phúc, là văn minh, là dân chủ, là hoà bình, là ấm no” được treo trước cổng một cơ quan nhà nước cho chúng ta thấy điều gì?
Từ khẩu hiệu trên nếu đem so sánh với thực tế, chúng ta có thể kết luận là: “thấy zậy mà không phải zậy à nghe.”
Giờ thử phân tích xem vì sao lại đưa ra kết luận trên nhé:
1. Nếu đảng là hạnh phúc thì sao dưới sự lãnh đạo của đảng, dân Việt hiện nay lại cảm thấy không hạnh phúc đến vậy. Với phần đông dân số sống trong nghèo khó, thu nhập không đủ cho chi tiêu hàng ngày thì hạnh phúc cái nỗi gì; chưa kể đến thực phẩm độc hại, môi trường ô nhiễm, thuế phí chồng chất, đường xá thì ổ gà, ổ voi…vv…Vậy lấy gì để khẳng định là hạnh phúc như khẩu hiệu mà đảng đưa ra đây?
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: Khẩu hiệu, Tuyên truyền | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/08/2015
15-08-2015
Tóm tắt sự kiện: Ngày 27/7/2015, đại diện nhóm Tôi và Sứ quán đã có buổi làm việc với thanh tra Bộ Ngoại giao Việt Nam để trao Kiến nghị về hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bài trên BBC Tiếng Việt: Bộ Ngoại giao VN tiếp đoàn ‘Tôi và Sứ quán‘ và bài Tường trình buổi làm việc trao kiến nghị cho Bộ ngoại giao
Đến ngày 10/8/2015, thanh tra Bộ Ngoại giao cho biết “đã tiếp nhận và thụ lý hồ sơ đối với phản ánh và kiến nghị”. Bài trên BBC Tiếng Việt: VN thụ lý kiến nghị của ‘Tôi và Sứ quán’ và bài tường trình trên trang Tôi và Sứ quán.
____
Kiến nghị về hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Kính gửi:
– Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
– Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Tôi và Sứ quán, Đại Sứ quán Việt Nam | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/08/2015
Kim Dung
15-08-2015
Từ câu chuyện “cầu quan” đến xây các tượng đài, tưởng là “vì dân” nhưng ở một góc độ khác, thực ra, là sự vô trách nhiệm với giang sơn, xã tắc, vào lúc vận mệnh quốc gia nhiều thách thức!
Cái cây cầu treo có tên Khe Tây, vừa được khánh thành, nằm ở xóm 06, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) có lẽ bỗng ngơ ngác không hiểu sao mình trở thành nổi tiếng và “quý tộc” vậy? Bởi nhiều người dân ở vùng miền núi rừng heo hút này gọi đó là “cầu quan” Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Phát ngôn ấn tượng, Tượng đài, Tượng đài ông Hồ | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/08/2015
GS Nguyễn Văn Tuấn
15-08-2015
Thế là sau khi tác giả Nguyễn Thị Oanh đăng tải những hình ảnh nhếch nhác của gian hàng Việt Nam trong triển lãm Milan Expo 2015 (1), phía Nhà nước đã có phản hồi. Có một bài báo trên infonet.vn cho biết rằng trong số 145 gian hàng tham dự Expo, gian hàng (đúng hơn là công trình) VN “được CNN bình chọn xếp thứ 12 trong top những thiết kế ấn tượng nhất” (2). Tuy bài báo không có dẫn nguồn, nhưng một Google cũng tìm ra (3). Và, khi đọc xong bài báo trên CNN, tôi mới thấy bài báo của infonet.vn là không đúng. Lại một lần nói sai sự thật. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Nỗi nhục của người Việt, Quan liêu | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/08/2015
“Chúng ta trót sinh ra trong giai đoạn gian nan của tổ quốc. Trong một ý nghĩa lớn lao hơn, có lẽ Thượng Đế lại một lần nữa thử thách dân tộc VN. Và trách nhiệm này chia đều trên đôi vai của mỗi chúng ta”.
___
Nguyệt Quỳnh
15-08-2015
Đuổi giặc Mãn Thanh về phương Bắc
Rồi cắp giáo đi giữa biên cương
(Bài Ca Đại Việt- Bắc Phong)
Ba lần chiến thắng lừng lẫy, đẩy bật đội quân bách chiến bách thắng của Thành Cát Tư Hãn ra khỏi bờ cõi Đại Việt đã chứng tỏ với thế giới và chính chúng ta một điều: Một quân đội hùng mạnh tùy thuộc vào tinh thần của mỗi chiến binh; danh dự của tổ quốc tùy thuộc vào nhân cách của mỗi con dân Đại Việt.
Ngày nay, dân tộc Việt Nam đang bị bêu riếu bởi những kẻ ăn cắp vặt ở Thái, ở Nhật, ở Đài Loan, ở Singapore. Những chiến binh Việt Nam đang bị sỉ nhục bởi tầng lớp lãnh đạo khiếp nhược. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Chiến tranh VN, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Đảng CSVN | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/08/2015
AFR Dân Nguyễn
14-08-2015
Chuyến đi Trung Quốc của ông Trọng hồi tháng tư đầu năm làm cho dư luận trong nước thất vọng, bởi ở đó, thái độ mừng rỡ hồ hởi của chủ nhà cũng như của khách làm người Việt lo ngại, vì qua đó mà người ta thấy Nước Việt ngày càng bị buộc chặt vào nước Tàu, không cách gì gỡ ra được.
Nhưng chuyến thăm Mỹ của ông, dù dư luận nói chung không quá lạc quan, nhưng ít ra thì người ta cũng thấy có một chút lý do để xả stress đang tích tụ từ chuyến thăm của ông tới cùng những người đồng chí đồng lòng bên kia biên giới.
Giới chính trị gia cũng như báo chí QT bình luận đây là cuộc viếng thăm duy nhất có từ trước đên nay. Chưa có tiền lệ một tổng bí thư đcs được Hoa Kỳ mời. Thiên hạ bình luận lời mời của phía Mỹ dành cho ông Trọng, như một thông điệp “bình an cho các ngươi”! Nghĩa là gián tiếp chấp nhận sự tồn tại của đcs VN. Đó là niềm vui cho cá nhân ông Trọng, cũng là niềm vui chung cho đảng cs của ông. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng/Nhà nước | 3 Comments »
Posted by adminbasam trên 15/08/2015
Mai Tú Ân
15-08-2015
Ông PTTg Vũ Đức Đam nói rằng “Đất nước chúng ta toàn những người tốt mà sao vẫn nghèo”, thì hẳn là những người tốt mà ông muốn nói ở đây thuộc về nhóm người đã và đang lãnh đạo quốc gia như ông phải không?
Vậy thì chúng tôi không cần những người tốt đó! Tại sao ư?
Vì những người tốt đó nghĩ rằng đất nước này là của riêng họ nên họ sử dụng đất nước này theo cách họ muốn. Họ đã chiếm lấy nó như một chiến lợi phẩm nên họ có quyền giữ nó, hưởng thụ nó như một thứ chiến lợi phẩm. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Tham nhũng, Đảng CSVN | Thẻ: Con ông cháu cha, Tự sướng, Tự vấn | 4 Comments »