BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Tám 12th, 2015

4717. Lê Khả Sỹ: Hậu họa khôn lường!

Posted by adminbasam trên 12/08/2015

Lê Khả Sỹ

09-08-2015

Công viên Nghĩa trang An Viên Vĩnh hằng Đồng Nai tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, xây dựng trên 300 ha đất

Công viên Nghĩa trang An Viên Vĩnh hằng Đồng Nai
tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, xây dựng trên 300 ha đất

Con người khi chết rồi, phổ biến trên toàn cầu là xác chôn xuống đất ; về khái niệm thì coi phần “linh hồn” vẫn tồn tại trong vũ trụ, dù chưa ai thấy nó như thế nào. Trước đây ở một số nước, việc thiêu xác chỉ dành cho Vua Chúa và các bậc Vĩ nhân với nghi lễ long trọng, bây giờ thì hầu hết các nước có chủ trương vận động thiêu xác. Bởi con người không thể mất đi trên Trái Đất mà ngược lại, càng phát triển ; không có sự cân bằng giữa con số sinh ra với con số chết đi. Lục địa không thể “nở phình” ra mà “teo tóp” dần do sự xâm lấn của biển là cái chắc ; sự phát sinh đảo giữa biển không thể bù lại diện tích của lục địa bị biển xâm lấn và lụt lội xói lở. Như thế là tình trạng thiếu đất canh tác không thể nào tránh khỏi. Nó khác với việc bố trí nơi ở cho người sống, đất chật thì chiếm khoảng trời mà làm nhà nhiều tầng, người chết không thể chôn tầng trên đè lên tầng dưới, nhưng xem ra số người hưởng ứng chủ trương này chưa đáng kể, trong đó có Việt Nam. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Gia đình/Xã hội, Môi trường, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | 1 Comment »

4716. Nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ II : thử bàn về ý nghĩa cuộc « Cách mạng tháng tám » và thực chất nền « độc lập » của quốc gia mang tên VNDCCH

Posted by adminbasam trên 12/08/2015

Còn việc « 20 triệu nhân dân ta nhất tề vùng dậy » cũng chỉ là điều tưởng tượng. Miền Bắc vừa thoát nạn đói vào tháng 5, với 2 triệu người chết. Ba tháng sau người dân có thể nổi dậy để giành cái ăn. Nói 20 triệu người « nhất tề vùng dậy » là điều hoang đường, không thuyết phục được ai hết.

___

Trương Nhân Tuấn

10-08-2015

Theo sử liệu chính thức VN thì cuộc « cách mạng tháng tám » được khởi động từ 14-8-1945, sau quyết định của đảng CS Đông Dương tại cuộc họp Tân Trào. Cuộc « cách mạng » chấm dứt ngày 30 tháng 8 sau khi vua Bảo Đại thoái vị giao ấn kiếm cho đại diện CS. Cũng theo sử liệu « chính thống », cuộc cách mạng xảy ra « dưới sự lãnh đạo của đảng, 20 triệu nhân dân ta đã nhất tề vùng dậy khởi nghĩa dành lại chính quyền… ». Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Chiến tranh VN, Dân chủ/Nhân Quyền, Hồ Chí Minh, Đảng CSVN | Thẻ: , | Leave a Comment »

4715. Cô bé 14 tuổi đi tìm công lý cho ba mẹ và anh trai

Posted by adminbasam trên 12/08/2015

VOA

12-08-2015

Sự việc liên quan tới gia đình em Nguyễn Mai Thảo Vy (ngoài cùng bên trái) rộ lên hồi tháng Tư vừa qua trong vụ phản kháng cưỡng chế đất đai ở huyện Thạnh Hóa, Long An

Sự việc liên quan tới gia đình em Nguyễn Mai Thảo Vy (ngoài cùng bên trái) rộ lên hồi tháng Tư vừa qua trong vụ phản kháng cưỡng chế đất đai ở huyện Thạnh Hóa, Long An

Một bé gái mất nhà, có cả cha mẹ và anh trai rơi vào vòng lao lý vì chống lại lực lượng thu hồi đất mà em cho là bất công, nói em chỉ mong trở lại cuộc sống bình thường và đang làm tất cả những gì có thể để gia đình được đoàn tụ.   Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 16 Comments »

4714. Một Trận Chiến Ngoại Tệ Nữa?

Posted by adminbasam trên 12/08/2015

RFA

Nguyên Lam & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA

12-08-2015

H1

Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ (minh họa)

Quyết định đột ngột của Ngân hàng Trung ương Bắc Kinh vào sáng Thứ Ba 11 là phá giá đồng bạc tới gần 2%, là mức cao nhất kể từ đầu năm 1994 đã chấn động các thị trường tài chính và nhiều nhà quan sát quốc tế cho rằng các nước lại có thể lâm vào một trận chiến ngoại tệ nữa. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu chuyện ấy qua phần trao đổi do Nguyên Lam thực hiện sau đây với kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa.

Nguyên Lam: Chiến tranh ngoại tệ, thưa ông Nghĩa, là cái gì vậy? Khi chuẩn bị cho chương trình kỳ này, Nguyên Lam cố tìm hiểu và nhớ rằng vào cuối năm ngoái, diễn đàn này của chúng ta đã có một chương trình về đề tài này khi đồng Mỹ kim thì lên giá mà Nhật Bản ráo riết bơm tiền làm đồng Yen sụt giá mạnh. Khi đó, thế giới cũng nói đến nguy cơ của một cuộc chiến tranh ngoại tệ. Bây giờ, khi Trung Quốc phá giá đồng Nguyên của họ thì liệu nguy cơ đó có xảy ra không? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Kinh tế Việt Nam, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Leave a Comment »

4713. Ngoại trưởng Kerry: TQ, Nga ‘chắc’ đã đọc lén email của tôi

Posted by adminbasam trên 12/08/2015

VOA

12-08-2015

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 6/8/2015. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 6/8/2015

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 6/8/2015

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói “có nhiều phần chắc” email của ông đã bị đọc lén bởi Trung Quốc và Nga, hai nước bị tố cáo đã tấn công mạng điện toán của chính phủ Mỹ hồi gần đây.

“Có nhiều phần chắc. Không nằm ngoài khả năng”, ông Kerry đã nói như vậy khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc phỏng vấn trong chương trình Evening News của đài truyền hình CBS hôm thứ Ba. “Chúng tôi biết họ tấn công một số quyền lợi của Mỹ trong mấy ngày qua”.

Khi được hỏi sâu hơn về vấn đề này, Ngoại trưởng Kerry nói: “Rất có thể.  Tôi chắc chắn phải cảnh giác về vấn đề này khi viết email”.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Trung Quốc | Thẻ: , , , | Leave a Comment »

4712. “Cần xây dựng con người chứ không phải tượng đài”

Posted by adminbasam trên 12/08/2015

RFA

Hòa Ái, phóng viên RFA

12-08-2015

32 mẫu phác thảo tượng đài Hồ Chí Minh được trưng bày từ năm 2013 tại UBND TPHCM. Ảnh: Báo NLĐ

32 mẫu phác thảo tượng đài Hồ Chí Minh được trưng bày từ năm 2013 tại UBND TPHCM. Ảnh: Báo NLĐ

Trong xu thế khắp các tỉnh, thành cả nước VN, chính quyền địa phương đua nhau xây tượng đài và mới đấy nhất dự án tượng đài Bác Hồ 1400 tỷ ở tỉnh Sơn La vừa được thông qua gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong công chúng. Tìm hiểu về góc độ văn hóa, liệu rằng việc xây dựng tượng đài trong bối cảnh hiện tại có còn phù hợp? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | Leave a Comment »

4711. Quảng Ngãi: Một phụ nữ tự thiêu để phản đối cưỡng chế đất

Posted by adminbasam trên 12/08/2015

Video clip bà Phạm Thị L. tự thiêu:

Dân Trí

Hồng Long

12-08-2015

Lực lượng đoàn cưỡng chế đất dập lửa trên người bà L.

Lực lượng đoàn cưỡng chế đất dập lửa trên người bà L.

Sáng nay (12/8), tại xã Phổ Nhơn (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ tự thiêu bằng xăng. Người tự thiêu là một phụ nữ, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người có hành động tự thiêu là bà Phạm Thị L. (SN 1963, trú xã Phổ Nhơn). Ngay khi bà L. tự thiêu, địa phương cùng gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đặng Thùy Trâm (huyện Đức Phổ) và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng nguy kịch.

Theo tiến trình sự việc, bà Phạm Thị L. và hộ ông Thạch Cảnh Phổ xảy ra tranh chấp đất đai. Vào ngày 23/8/2013, UBND huyện Đức Phổ tổ chức hòa giải và giải quyết công nhận phần đất hợp pháp của ông Thạch Cảnh Phổ. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Leave a Comment »

4710. Hội chứng Tượng đài: phần nổi của tảng băng chìm

Posted by adminbasam trên 12/08/2015

Nếu lập luận rằng xây tượng đài lãnh tụ là để hấp dẫn khách du lịch trong nước, ngoài nước đến xem (như viếng lăng) thì đúng là thần kinh, nếu không phải là bịp bợm. Có thể nói “tham nhũng văn hóa” là thứ tham nhũng tệ hại nhất, vì nó hủy hoại tâm linh và nguyên khí quốc gia. Có thể gọi tham nhũng kiểu đó là “tham nhũng cùng cực” (extreme corruption)“.

____

Viet-studies

Nguyễn Quang Dy

12-08-2015

Gần đây dư luận lại ồn ào phẫn nộ về “hội chứng tượng đài”. Mà không phẫn nộ sao được khi một tỉnh nghèo như Sơn La (với tỉ lệ nghèo đói 64%) dám bỏ ra 1.400 tỷ đồng để xây tượng đài theo kiểu văn hóa “cờ đèn kèn trống”. Nhà toán học trẻ Ngô Bảo Châu đã phẫn nộ dùng tới những từ ngữ nặng nề nhất: “hoặc là khốn nạn hoặc là thần kinh”. Lúc còn sống cụ Hồ thường kêu gọi “cần kiệm liêm chính”. Bây giờ họ “học tập” cụ bằng cách làm ngược lại ý cụ để “cúng cụ”, còn họ thì “xơi lộc”. Phải chăng “hội chứng tượng đài” phản ánh rõ khủng hoảng về nhân cách và dân trí trong công tác văn hóa tư tưởng hiện nay?    Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa | Thẻ: , , | 1 Comment »

4709. Tuấn Khanh: Như một giấc mơ điện ảnh

Posted by adminbasam trên 12/08/2015

Blog RFA

Tuấn Khanh

12-08-2015

Joshua Wong speaks to the media at the pro-democracy movement's main protest site in Admiralty district of Hong Kong on December 3, 2014. The original founders of Hong Kong's pro-democracy Occupy movement tearfully announced on December 2 they would "surrender" by turning themselves in to police and urged protesters on the streets to retreat. AFP PHOTO / JOHANNES EISELE (Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)

Hoàng Chí Phong. Ảnh: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images

Như một cuốn phim dài hấp dẫn chưa có hồi kết, chàng thanh niên Hoàng Chí Phong lại lên tiếng cho biết anh vẫn tiếp tục hành trình của mình, vì một Hồng Kông trong ước mơ của những người rất trẻ. 

Những tuyên bố mới nhất của Hoàng Chí Phong trên tạp chí Le Monde vào tháng trước, cho thấy cuốn phim Cách Mạng Dù Vàng năm 2014 có thể là một cuộc trình diễn đầy ngẫu hứng, không định trước cái kết cho mình, nhưng những gì sắp tới đây, sẽ là một bộ phim được sản xuất hết sức chặt chẽ, với phần kịch bản và diễn viên chính cũng sẽ do Hoàng Chí Phong đảm trách.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Trung Quốc, Đảng CSVN | Thẻ: , , , | Leave a Comment »

4708. Tàu: đứa con nít bự xác

Posted by adminbasam trên 12/08/2015

GS Nguyễn Văn Tuấn

11-08-2015

Trong chuyến bay SGN – Paris năm ngoái, tôi ngồi bên cạnh một hành khách Tây rất thú vị. Anh ta nói tiếng Anh khá, và quan tâm đến vấn đề Biển Đông, nên chúng tôi có một buổi trò chuyện hào hứng, có lúc làm hành khách khác hơi ngạc nhiên! Anh ta đưa ra nhận xét: Tàu (China) mãi mãi, xưa cũng như nay, chỉ là một đứa trẻ to thân. Nói theo cách nói của dân miền Tây tôi là: một đứa con nít mà bự xác.

Bự xác hay bự con là nói đến vật lí. Đất nước Tàu thì dĩ nhiên là rất rộng. Chẳng những đất rộng mà dân cũng đông (một phần là do đẻ nhiều trước đây). Còn “Con nít” là đề cập đến thể chất và đầu óc suy nghĩ như trẻ con. Suy nghĩ thể hiện qua lời nói. Nghĩ ấu trĩ thì lời nói cũng ấu trĩ. Những hành vi của các quan chức Tàu gần đây đối với các nước láng giềng như Philippines (và ngôn ngữ trong hội nghị về Biển Đông) cho thấy quả thật Tàu là một đứa con nít bự xác. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Trung Quốc | Thẻ: , , | Leave a Comment »

4707. CẢI TỔ

Posted by adminbasam trên 12/08/2015

FB Võ Xuân Sơn

12-08-2015

Làm ăn lẹt đẹt quá, phải cải tổ lại thôi. Vậy là tôi bắt đầu tầm sư học đạo. Tôi tham dự khoảng 50 khóa học, từ “kế toán cho sếp”, “nhân sự cho sếp”… đến “tăng gấp đôi doanh thu trong vòng 30 ngày”, hay “biến ý thức của chủ doanh nghiệp thành ý thức của mọi nhân viên”… Sau khi không còn gì để học, tôi quyết định “hạ sơn”.

Việc đầu tiên là phải kiện toàn tổ chức. Cái chức “trưởng phòng khám” của tôi được đổi thành “Tổng giám đốc”. Dưới tôi, một loạt, nào là Giám đốc nhân sự, Giám đốc Marketing, Giám đốc bác sĩ ngoại, Giám đốc bác sĩ nội, Giám đốc điều dưỡng, Giám đốc hành chánh, Giám đốc thư kí, Giám đốc bảo vệ, Giám đốc lái xe, Giám đốc vệ sinh … Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | Leave a Comment »

4706. Nghịch lý nhân sự (IV)

Posted by adminbasam trên 12/08/2015

“Nếu hy vọng vào một phái thân Mỹ thực ra chỉ là một ảo ảnh được tạo ra trong cơn khát cháy cổ dưới trưa nắng hè bỏng rát khi mà đến cả cái bình nước từ thiện cũng bị tịch thu đi mất, thì người Việt có chịu thoát ra khỏi cơn ảo ảnh đó để mà xắn tay lên, hợp lực lại, tự đào cho mình cái giếng để tìm nguồn nước duy trì sự sống cho mình hay không ?”

____

Blog RFA

Nguyễn Thị Từ Huy

12-08-2015

Thời điểm này, một năm trước đây, tôi bắt đầu công việc đặt câu hỏi trên blog RFA. Và một trong những câu hỏi đầu tiên của tôi liên quan đến vấn đề nhân sự của đảng cộng sản Việt Nam. Những ý tưởng của bài « Nghịch lý nhân sự IV » này đã có từ lâu, nhưng còn thiếu một vài điều kiện để cho bài viết có thể hình thành.

Tình cờ những điều kiện này được thỏa mãn khi, do công việc, tôi tìm đọc tạp chí Hérodote, số chuyên đề về Việt Nam, xuất bản tháng 6 năm 2015. Trong số các nghiên cứu về Việt Nam rất đáng đọc ở số 157 này, tôi đặc biệt lưu ý tới bài của Benoit de Tréglodé, vì các nhận định liên quan tới chính trị Việt Nam, nhất là vấn đề nhân sự. Và rất may là dịch giả Phong Uyên đã nhạy bén kịp thời dịch bài này ra tiếng Việt và tờ Dân Luận đã kịp phổ biến. Quý độc giả có thể đọc ở đây: Benoit de Tréglodé – Việt Nam, Đảng, quân đội và nhân dân: Duy trì sự chi phối chính trị trong giờ mở cửa Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

4705. Tự truyện của TS Nguyễn Thanh Giang liên quan đến “Thư gửi Bộ Chính trị” của ông Kiệt

Posted by adminbasam trên 12/08/2015

NGƯỜI ĐỘI SỐ PHẬN

Tự truyện

***

Chương Mười Bốn

 

NHỮNG CHUYẾN XUẤT NGOẠI GIAN NAN

Như đã nói trong chương trước, sự xuất hiện môn Cổ Địa Từ đã làm cơ sở bảo lãnh cho Thuyết Trôi dạt Lục địa, mà những ý niệm của Thuyết Trôi dạt Lục địa có tầm quan trọng to lớn đối với các ngành khoa học về Trái Đất chẳng kém gì học Thuyết Tiến hóa của Darwin trong sinh học. Cho nên trong nửa cuối thế kỷ trước, Cổ Địa Từ là một trong những vấn đề khoa học được Liên Hợp Quốc quan tâm. Tháng 3 năm 1982, tổ chức CCOP của Liên Hợp Quốc mở Hội thảo Quốc tế mang tên “Nghiên cứu Cổ Địa Từ vùng Đông Nam Á – Thái Bình Dương”. Tôi được mời tham dự và trình bầy công trình nghiên cứu.

 

Sở dĩ tôi có diễm phúc, được mời đích danh, vì năm 1981 ông Johathan, chủ tịch CCOP sang thăm Việt Nam, Tổng cục đưa ông ấy đến thăm Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Cổ Địa Từ của tôi. Ngay lúc ấy ông ấy đã hẹn sẽ mời tôi dự Hội thảo Cổ Địa Từ Quốc tế vào năm sau đó. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | Leave a Comment »

4704. Nguyễn Tiến Dân: Cảm nhận sau một chuyến đi

Posted by adminbasam trên 12/08/2015

Nguyễn Tiến Dân

12-08-2015

Vào 1 ngày đẹp trời của tháng 7, Tổng Trọng, cưỡi chuyên cơ, “đằng vân – giá vũ”, rong chơi Hoa Kỳ. Cùng lúc, mấy gia đình chúng mình, cũng rủ nhau lên ô tô, làm 1 chuyến Caravan, thăm quan Đà nẵng.

Tổng Bí thư, đi bằng tiền của Nhà nước. Còn mình, đi bằng tiền của Sư tử cho. Kết thúc chuyến rong chơi, Tổng Bí thư, gặt được ối thứ. Chỉ tiếc rằng, toàn là, những thứ linh tinh.

Ông khoe: “Tôi được nhiều đồng chí anh em gọi điện chúc mừng, vì chuyến thăm thành công. Đây là vấn đề lịch sử, lần đầu xảy ra. Một Tổng bí thư đối thoại ở Phòng Bầu Dục Nhà Trắng, mà hai bên lại là cựu thù thì chưa bao giờ có”. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Nguyễn Phú Trọng, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

4703. TUYÊN BỐ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ CÔNG DÂN VỀ NHỮNG DỰ ÁN TƯỢNG ĐÀI TRĂM TỶ, NGÀN TỶ

Posted by adminbasam trên 12/08/2015

12-08-2015

Đất nước đang đứng trước những thử thách sống còn. Độc lập, toàn vẹn lãnh thổ bị đe dọa, uy hiếp từng ngày, từng giờ. Quản lý kinh tế yếu kém cùng tham nhũng bạo phát làm thất thoát trầm trọng tiền vốn và nguồn lực đất nước, làm ngân sách trống rỗng, dẫn đến:

  • Công nợ ngập đầu

Theo World Bank (Ngân hàng Thế giới), đến cuối 2014, nợ công của Việt Nam đã lên tới 110 tỷ USD (2,35 triệu tỷ đồng). Số nợ đó, bổ theo đầu dân thì một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời ở Việt Nam đã mang nợ hơn 1.200 USD (gần 30 triệu đồng).

  • Vắt kiệt sức dân

Nhà nước túng quẫn, bần cùng đến nước đè thu phí đến cả chiếc xe máy – phương tiện mưu sinh và đi lại thiết yếu của tuyệt đại bộ phận dân chúng. Thuế, phí chồng chất, vét đến đồng tiền còm cõi của dân nghèo, bù đắp phần nào ngân sách trống rỗng, nhưng sức dân bị vắt kiệt, đời sống càng khốn cùng điêu đứng, không đủ tái sản xuất. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Gia đình/Xã hội, Giáo dục, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 5 Comments »

 
%d người thích bài này: