BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Tám 3rd, 2015

4614. TQ: Không nên thảo luận về Biển Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN

Posted by adminbasam trên 03/08/2015

VOA

03-08-2015

Tàu nạo vét của Trung Quốc trong vùng biển quanh bãi đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông

Tàu nạo vét của Trung Quốc trong vùng biển quanh bãi đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nói rằng không nên mang vấn đề tranh chấp ở Biển Đông  ra thảo luận tại một Hội nghị ASEAN.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Lưu phát biểu như vậy hôm nay bên lề Hội nghị Ngoại Trưởng ASEAN lần thứ 48 (AMM48) sẽ nhóm họp vào ngày mai ở Kuala Lumpur. Ông nói rằng các cuộc họp này nên tránh tất cả mọi cuộc thảo luận về vấn đề nhạy cảm này.

Ông Lưu nói thêm rằng các nước bên ngoài ASEAN không nên can dự vào vấn đề này. Reuters dẫn lời ông Lưu nói rằng “Đây không phải là diễn đàn thích hợp. Diễn đàn này là để cổ vũ cho hợp tác. Nếu Hoa Kỳ nêu lên vấn đề này, thì lẽ đương nhiên là chúng tôi sẽ phản đối. Chúng tôi hy vọng người Mỹ không làm điều đó”.

Đọc tiếp »

Posted in ASEAN, Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc | Leave a Comment »

4613. “Chỉ có mười mấy giây” từ tiềm thức?

Posted by adminbasam trên 03/08/2015

GS Nguyễn Văn Tuấn

03-08-2015

Thế là vụ phát thanh bài nhạc “Ca ngợi tổ quốc” trong buổi kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ vừa qua đã có người chịu trách nhiệm. Bài QĐND cho biết sẽ xử lí sai sót trong việc tấu bài ca đó (1). Nhưng điều thú vị là trong bản tin của QĐND, người ta đề cập đến bài nhạc đó là “nhạc nước ngoài” một cách hững hờ. Như các bạn theo dõi thời sự biết, đó là bài Quốc ca thứ hai của Tàu cộng, chứ không chỉ đơn giản là “nhạc nước ngoài”.

Người chịu trách nhiệm trong việc dàn dựng chương trình là người nghệ sĩ tên Lê Hùng, có danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”. Lần đầu tiên tôi nghe đến tên của nghệ sĩ này. Ông nói với BBC Vietnamese như là một biện minh rằng “Đoạn nhạc đó chỉ có mười mấy giây, và không có lời, dùng làm nhạc hiệu để Chủ tịch nước đi lên bục phát biểu thôi và đã được chỉnh sửa ở những lần phát lại sau đó” (2). Các bạn có cảm thấy thuyết phục? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Leave a Comment »

4612. Paulus Lê Sơn: ‘Phút ngã lòng’ và 4 năm tù

Posted by adminbasam trên 03/08/2015

BBC

03-08-2015

H1Paulus Lê Sơn, một trong 14 người bị bắt và phải ra tòa về tội “âm mưu lật đổ chính quyền” vừa được trả tự do sau 4 năm ngồi tù.

“Niềm vui và nỗi buồn trộn lẫn trong con người tôi,” ông Lê Sơn nói với BBC Tiếng Việt ngay sau khi mới trở về nhà, hôm 2/8/2015.

“Niềm vui là tôi đã vượt qua được một cuộc thương khó đầy thử thách, đầy đau thương. Còn nỗi buồn là tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, nhưng mẹ tôi đã qua đời khi tôi bị nhà cầm quyền bắt giam, khi về tôi không còn thấy mẹ tôi nữa.”

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

4611. 1.400 tỷ đồng xây công trình tượng đài bác Hồ với đồng bào Tây Bắc

Posted by adminbasam trên 03/08/2015

Đôi lời: Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La muốn xây tượng đài ông Hồ thì hãy bỏ tiền túi của các vị ra mà xây, các vị không có quyền lấy 1.400 tỷ đồng của dân xây tượng đài mà không hỏi ý kiến của dân. Người dân Sơn La còn nghèo lắm, trước đây VTV đã từng thực hiện phóng sự nói về cuộc sống thiếu thốn của các em học sinh ở  Trường PTCS Háng Đồng, Sơn La, đã phải bắt chuột mà ăn. Người dân cần cái ăn, cái mặc, dân không thể ngắm tượng đài mà quên được cái đói, cái rét.

BizLIVE

03-08-2015

Các lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và Tỉnh ủy Sơn La bên Tượng đài "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang" ngày 22/7/2015 (ảnh: Báo Tuyên Quang)

Các lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và Tỉnh ủy Sơn La bên Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” ngày 22/7/2015 (ảnh: Báo Tuyên Quang)

Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La vừa ra Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường tại TP. Sơn La, tổng mức đầu tư là 1.400 tỷ đồng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Gia đình/Xã hội, Hồ Chí Minh, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 25 Comments »

4610. Dân chết trong đồn công an, người thân mang quan tài diễu phố

Posted by adminbasam trên 03/08/2015

Dân News

03-08-2015

H1

Không biết bị bắt vì lý do gì nhưng sau hơn 2 ngày bị giữ, một người đàn ông chết bất thường tại trụ sở Công an huyện Quốc Oai…

Khoảng 7h30 sáng ngày 3/8, người nhà anh Nguyễn Quảng Trường (SN 1972, trú tại Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai) bất ngờ nhận được tin anh này đã tử vong sau hơn 2 ngày bị giữ tại trụ sở Công an huyện Quốc Oai.

Theo một số người dân sống gần nhà nạn nhân, vào hôm xảy ra sự việc (31/7), thấy nhà anh Nguyễn Quảng Quang (anh họ anh Trường) bị lực lượng chức năng huyện Quốc Oai tổ chức cưỡng chế ngôi nhà, anh Trường đã đến xem.

Do trong nhà có ông cụ cao tuổi, sức khỏe yếu nên anh Trường đi cửa sau vào để xem tình hình thế nào thì đúng lúc công an đã phá cửa trước tiến vào. Sau đó, anh Trường cùng một số người có mặt trong ngôi nhà đã bị đưa đi.

Chia sẻ với báo chí, cháu Nguyễn Thị Huế (SN 1995), con gái nạn nhân cho hay: “vào sáng ngày 31/7, cháu và bố đang ở nhà thì thấy ồn ào ở nhà hàng xóm nên chạy ra xem. Bố cháu có vào trong ngôi nhà đang bị cưỡng chế và bị công an bắt đi, đến sáng nay, 3/8, gia đình nhận được tin bố cháu đã tử vong.”

“Từ hôm chồng tôi bị công an bắt đi, tôi và người thân chưa một lần được thấy mặt. Chỉ có em trai tôi mang quần áo, thức ăn đến gửi cho chồng tôi chứ người ta không cho gặp. Đến sáng nay anh Nghiệp, công an thị trấn, gọi cho tôi bảo tôi chở cả bố chồng ra bệnh viện có việc cần gặp. Ra đến nơi thì anh Soạn, công an huyện, đặt vấn đề luôn là chồng tôi chết rồi, bây giờ gia đình tính thế nào để công an lo liệu.” – chị Phùng Thị Tâm (SN 1975), vợ nạn nhân nói trong nước mắt.

Chị Tâm cũng cho biết thêm, về nguyên nhân anh Trường tử vong, gia đình chị chỉ được báo là sáng cùng ngày, anh Trường chân tay bủn rủn, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Bản thân chị và người nhà không hề biết anh Trường bị bắt vì tội gì, chỉ nghe loáng thoáng là anh Trường chống người thi hành công vụ.

“Gia đình tôi muốn khách quan nên đã mời pháp y quân đội đến để khám nghiệm, làm rõ tại sao con tôi lại chết.” – ông Nguyễn Quảng Quy – bố đẻ nạn nhân nói.

Đó là thông tin trên báo nhà nước, còn theo blog của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Diện thì ông Trường là một dân oan giữ đất và đã bị chết rất đáng ngờ. Vào lúc 16h00 người dân đã bắt đầu đem quan tài đi trên phố huyện để đòi công lý và sự thật cho linh hồn người quá cố. Họ tố cáo công an huyện giết người!

____

Bà Đầm Xòe

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau 2 ngày ở trụ sở công an

03-08-2015

Tin loan truyền dồn dập trên FB:

TIN NÓNG: Sáng nay, ngày 03/8/2015 anh Nguyễn Quảng Trường đã trút hơi thở cuối cùng! Người dân Quốc Oai đưa quan tài lên UBND huyện đòi làm rõ nghi án CÔNG AN HUYỆN GIẾT NGƯỜI. Tình hình hiện rất căng thẳng !

Ngày 01/8/2015, anh Nguyễn Quảng Trường sinh năm 1972 đã bị bắt về đồn công an cùng với 6 người dân khác trong cuộc cưỡng chế hơn một nghìn mẫu ruộng, đất bỏ hoang hơn 1 năm nay. Dân quanh đây đói khổ vì mất đất nông nghiệp, không còn đất để cấy!

____

Dân Trí

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau 2 ngày ở trụ sở công an

Tiến Nguyên

03-08-2015

Sau hơn 2 ngày anh Trường bị giữ tại trụ sở Công an huyện Quốc Oai, gia đình anh này được công an thông báo anh đã tử vong.

Sáng 3/8, người dân thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai, Hà Nội) bàn tán việc anh Nguyễn Quảng Trường (SN 1972, trú tại Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai) tử vong sau hơn 2 ngày bị giữ tại trụ sở Công an huyện Quốc Oai.

Chị Phùng Thị Tâm - vợ anh Trường thẫn thờ trước cái chết bất ngờ của chồng

Chị Phùng Thị Tâm – vợ anh Trường thẫn thờ trước cái chết bất ngờ của chồng

Trao đổi với PV Dân trí, anh Trần Văn Xuân (SN 1976, trú tại thị trấn Quốc Oai), anh họ anh Nguyễn Quảng Trường, cho hay, sự việc bắt đầu từ ngày 31/7. Hôm đó, thấy nhà hàng xóm và cũng là họ hàng với mình bị lực lượng chức năng huyện Quốc Oai tổ chức cưỡng chế nhà, anh Trường đã sang xem.

“Anh Trường đi cửa sau vào trong nhà để xem tình hình thế nào vì trong nhà có ông cụ cao tuổi, sức khỏe yếu. Công an phá cửa trước vào trong nhà, thấy ai đều bắt đưa đi hết, trong đó có anh Trường” – anh Xuân cho biết.

Em Nguyễn Thị Huế (SN 1995, con gái anh Trường) mếu máo kể, gần trưa ngày 31/7, em và bố đang ở nhà thì thấy ồn ào ở nhà hàng xóm nên chạy ra xem. Bố Huế có vào trong ngôi nhà đang bị cưỡng chế và bị công an bắt đi. Đến sáng nay, 3/8, gia đình nhận được tin bố em đã tử vong.

Thẫn thờ trước cái chết của chồng, chị Phùng Thị Tâm (SN 1975, vợ anh Trường) cho biết, từ hôm anh Trường bị công an bắt đi, chị và người thân chưa một lần được thấy mặt anh Trường. “Em trai tôi mang quần áo, thức ăn đến gửi cho chồng tôi chứ người ta không cho gặp. Tôi và bố chồng lo lắng chạy vạy để bảo lãnh cho chồng tôi ra” – chị Tâm mếu máo.

Theo chị Tâm, chị và người thân không hề biết anh Trường bị bắt vì tội gì, chỉ nghe loáng thoáng là anh Trường chống người thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Quảng Quy đau đớn kể về cái chết của con trai

Ông Nguyễn Quảng Quy đau đớn kể về cái chết của con trai

Gạt dòng nước mặt trên khuôn mặt già nua, ông Nguyễn Quảng Quy – bố đẻ anh Nguyễn Quảng Trường – sụt sùi: “Có ai được gặp nó đâu. Sáng nay người ta gọi ra bệnh viện, bảo nó đã chết rồi, đưa vào nhà xác rồi”.

“Sáng nay, anh Nghiệp, công an thị trấn, gọi cho tôi bảo tôi chở cả bố chồng ra bệnh viện có việc cần gặp. Ra đến nơi thì anh Soạn, công an huyện, đặt vấn đề luôn là chồng tôi chết rồi, bây giờ gia đình tính thế nào để công an lo liệu.” – chị Tâm kể lại.

Theo lời chị Tâm, chị có hỏi vì sao chồng chị tử vong thì được trả lời là gần sáng nay, 3/8, chồng chị chân tay bủn rủn, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

“Gia đình tôi muốn khách quan nên đã mời pháp y quân đội đến để khám nghiệm, làm rõ tại sao con tôi lại chết.” – ông Quy nói.

Theo quan sát của PV Dân trí, sáng 3/8, rất đông người thân nạn nhân Nguyễn Quảng Trường tụ tập tại Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai. Công an huyện cũng đã tăng cường lực lượng tại trong và ngoài bệnh viện, đề phòng các trườn hợp quá khích. PV Dân trí đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai song đều nhận được câu trả lời “đang bận họp”.

Ông Đỗ Văn Vy – Giám đốc BV đa khoa huyện Quốc Oai – xác nhận, sáng ngày 3/8 đơn vị này tiếp nhận 1 bệnh nhân đã tử vong do công an huyện Quốc Oai chuyển đến.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Leave a Comment »

4609. Từ vụ kiện của Philippines đến chuyện Trung Quốc đâm chìm tàu Việt Nam

Posted by adminbasam trên 03/08/2015

RFA

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok

03-08-2015

Chi đội Kiểm ngư số 3 tại Đà Nẵng trục vớt tàu Đna-90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm tháng 6, 2014

Chi đội Kiểm ngư số 3 tại Đà Nẵng trục vớt tàu Đna-90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm tháng 6, 2014

Sau khi xảy ra vụ tàu cá ĐNa 90152 TS bị một tàu Trung Quốc đâm chìm vào ngày 25 tháng 6 năm ngoái tại vùng biển Hoàng Sa, văn phòng Luật sư Đỗ Pháp ở Đà Nẵng đứng ra xúc tiến vụ kiện để bảo vệ quyền lợi cho chủ tàu bị nạn. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Trung Quốc, Trường Sa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Leave a Comment »

4608. Tin MỚI NHẬN: PAULUS LÊ SƠN RA TÙ, TRỞ VỀ VỚI GIA ĐÌNH, BÈ BẠN

Posted by adminbasam trên 03/08/2015

Tễu

03-08-2015

H1

Paulus Lê Sơn, người Giáo xứ Trinh Hà – Xã Hoằng Trung – Hoàng Hóa – Thanh Hóa. Bị bắt tại Hà Nội ngày 3/8/2011 lúc 26 tuổi, là một blogger, phóng viên Truyền Thông Chúa Cứu Thế, tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ công lý sự thật như đưa tin về biểu tình chống TQ, chống khai thác Bauxite tại Tây Nguyên, tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng đào tạo đấu tranh cho dân chủ bằng phương pháp bất bạo động. Sơn được biết đến với câu nói nổi tiếng: Hãy sống cho đến chết, đừng chết khi còn đang sống! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | Leave a Comment »

4607. Công Nguyễn – Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai được tự do

Posted by adminbasam trên 03/08/2015

Dân Luận

Công Nguyễn

03-08-2015

Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai. Ảnh: Công Nguyễn

Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai. Ảnh: Công Nguyễn

Ban Biên Tập

Chiều 2/8/2015, Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai, một trong 14 thanh niên Công giáo & Tin lành bị bắt giam và kết án đã mãn hạn tù và trở về với gia đình ở Nghệ An.

Trước đó, một số bạn bè và người hoạt động dân chủ đã đến trại giam Nam Hà, Xã Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam để đón anh Oai, nhưng không được. Sau đó mọi người đã trở về nhà của anh Oai để cùng chung vui với mọi người.

Ngày 30/7/2011, anh Gioan Nguyễn Văn Oai bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giữ cùng với các anh Fx Đặng Xuân Diệu, Pet Hồ Đức Hòa, tại sân Bay Tân Sơn Nhất sau khi các anh thực hiện chuyến đi ở Thái Lan trở về Việt Nam.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

4606. Nhân danh tốt đẹp, mưu đồ xấu xa

Posted by adminbasam trên 03/08/2015

Dân Trí

Bùi Hoàng Tám

03-08-2015

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Dân trí) – 16 năm qua (từ năm 1999), năm nào cũng vậy, vào độ trung tuần tháng 5, Trung Quốc đều đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông. Lý do mà họ đưa ra là để đảm bảo lâu dài nguồn hải sản vì đây là thời kỳ sinh sản. Một lý do “cực kỳ tốt đẹp” tưởng chừng khiến thế giới phải “ngả mũ kinh phục” tinh thần bảo vệ môi sinh của Trung Quốc.

Thế nhưng thật ra chẳng ai tin vào những lời nói “tốt đẹp” đó của họ vì ẩn sau là một mưu đồ thâm hiểm, xấu xa. Nếu thật lòng suy nghĩ như vậy, xin mời họ hãy về đất nước họ, sông ngòi, ao hồ, vùng biển của họ mà ra lệnh. Họ không và không được phép mang cái lệnh “tốt đẹp” đó áp đặt cho người khác. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt-Trung, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Leave a Comment »

4605. Tâm tư cùng Phùng tướng quân

Posted by adminbasam trên 03/08/2015

Nguyễn Hoa Lư

03-08-2015

H11. Phùng tướng quân đích thị là người đứng trên vạn người. Ngài điều binh khiển tướng, dưới tay là trăm vạn hùng binh của một dân tộc đánh giặc giỏi nhất thế giới. Vậy nên cả tháng trời ngài sang xứ Lang Sa chữa bệnh, dân tình râm ran bàn tán, kẻ lo lắng mất ăn mất ngủ, người vui mừng hớn hở hân hoan. Bây giờ thì ngài đã tái xuất giang hồ, nụ cười tỏa sáng, lẫm liệt uy nghi, huân chương lấp lánh.

Qua cú sốc này, hé ra vô vàn những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Chỉ những kẻ có trái tim gỗ đá không chất chứa tâm tư. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Leave a Comment »

4604. 23 điều vô lý chỉ có ở Việt Nam

Posted by adminbasam trên 03/08/2015

Cafe Ku Búa

02-08-2015

Ở Việt Nam có những thứ và những điều vô cùng vô lý nhưng vì những thứ đó đang ở Việt Nam nên ai cũng cho rằng nó có lý và không có vấn đề gì. Có những thứ và những điều mà chỉ có ở Việt Nam, không có nước nào có. Hy vọng nhiều người sẽ nhận ra. Danh sách như sau:

  1. Sổ hộ khẩu. Trên thế giới chỉ có 3 nước áp dụng chính sách này, cả 3 nước đều là 3 cường quốc của thế giới, là 3 thiên đường, là đỉnh cao trí tuệ nhân loại. Đó là đại cường quốc Trung Quốc, tiểu cường quốc Việt Nam và siêu cường quốc … Bắc Hàn. Tôi thật sự không hiểu nổi mục đích của cái sổ hộ khẩu là gì, trừ việc làm mồi kiếm ăn cho mấy anh chị Công An. Nếu bạn nào có thế giải thích trong 1 câu “tại sao chúng ta lại có sổ hộ khẩu” tui chết liền. Ở xứ khác khi sinh ra chỉ có giấy khai sinh rồi lớn lên làm cái thẻ, hộ chiếu. Vài nước thì dùng bằng lái xe làm chứng minh. Muốn đi đâu thì đi, nước của mình mà. Tại sao mỗi lần chuyển địa phương là phải đi khai tạm trú, KT3. Mấy cái này là gì tui hiểu tui chết liền. [Ku Búa đã viết rất chi tiết về Hộ Khẩu trong bài ”Hộ Khẩu: một thứ khôi hài, vô lý và ngu ngốc.”]

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Pháp luật, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 3 Comments »

4603. Không có ‘vùng cấm’ thông tin về sức khỏe lãnh đạo

Posted by adminbasam trên 03/08/2015

VietNamNet

Thu Hằng – Hồng Nhì

03-08-2015

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son. Ảnh: Hồng Nhì

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son. Ảnh: Hồng Nhì

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước là người của công chúng. Dân quan tâm sức khỏe của lãnh đạo là việc sức bình thường. Để đáp ứng tình cảm của dân, không để thế lực thù địch lợi dụng, cần phải thông tin nhanh, kịp thời.

Trao đổi với VietNamNet về việc cung cấp thông tin sức khỏe của các lãnh đạo, bên lề phiên họp báo Chính phủ ngày 31/7, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son cho rằng uy tín, sức khỏe, hình ảnh của các vị lãnh đạo là tài sản của quốc gia nên phải cung cấp thông tin kịp thời khi cần thiết. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Mạng tự do, Mạng xã hội, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | Leave a Comment »

4602. Ngày Trở Lại Không Bình Thường Của “Phùng Bại Tướng”

Posted by adminbasam trên 03/08/2015

Việt Báo

Le Nguyen

02-08-2015

Ngày trở về của ông Phùng Quang Thanh không buồn thảm như ca từ trong bài hát Kỷ Vật Cho Em của cố nhạc sĩ tài danh Phạm Duy “…Anh trở về trên đôi nạng gỗ…anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa…” và ngày trở về của ông đại tướng Thanh, dù không ảm đạm như trên băng ca phủ màu tang trắng nhưng ẩn chứa nhiều cay đắng, xót xa đến não lòng bởi bản thân ông Thanh dù sao đi nữa cũng là ủy viên bộ chính trị, là đại tướng bộ trưởng bộ quốc phòng đứng đầu quân đội nhân dân “anh hùng”, là phó quân ủy trung ương về mặt đảng, là bộ trưởng của một bộ quan trọng bậc nhất trong nội các chính phủ, là đương kim đại biểu quốc hội… Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Leave a Comment »

4601. Tượng Ðài Thuyền Nhân và dấu tích tội ác cộng sản

Posted by adminbasam trên 03/08/2015

Người Việt

Tạp ghi Huy Phương

02-08-2015

Tượng Ðài Hoa Sen. (Tài liệu của CÐNV Na Uy)

Tượng Ðài Hoa Sen. (Tài liệu của CÐNV Na Uy)

Ngày 13 Tháng Sáu, 2015, sau bao nhiều trở ngại và chờ đợi, cộng đồng người Việt ở Na Uy đã tổ chức một buổi lễ khánh thành và trao tặng Tượng Ðài Thuyền Nhân tại Bảo Tàng Viện Hàng Hải, Oslo.

Khác với 18 tượng đài thuyền nhân Việt Nam rải rác trên khắp thế giới được xây dựng trên mặt đất, Tượng Ðài Thuyền Nhân Na Uy có tên là Hoa Biển (Sjoblomst), mang hình dáng một đóa hoa, được kết hợp bởi năm cánh buồm thiết kế bởi điêu khắc gia Thor Sandborg được đặt ngoài bờ biển.

Năm cánh buồm lấy ý tưởng từ những con thuyền mong manh vượt biển của những người Việt tỵ nạn đi tìm tự do. Tượng đài này được làm bằng một loại thép không rỉ sét, đặt trên những trụ được xây từ đáy biển. Ðường kính của Hoa Biển là 6 mét và được thiết kế cách xa bờ khoảng 12 mét. Trên bờ có một tấm bia ghi những dòng chữ tri ân dân tộc Na Uy với tên của tất cả các con tàu đã cứu người Việt Nam. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Dân chủ/Nhân Quyền, Hòa giải hòa hợp dân tộc, Người Việt: cư trú/LĐ ở nước ngoài, Đảng CSVN | Thẻ: | 1 Comment »

4600. “Hãy để ngày ấy lụi tàn”!

Posted by adminbasam trên 03/08/2015

AFR Dân Nguyễn

03-08-2015

Một năm người ta chỉ dành ra đúng một ngày để tưởng nhớ tới những người lính đã ngã xuống vì Tổ Quốc. Ngày đó được gọi là “ngày thương binh liệt sỹ”. “Uống nước nhớ nguồn” là cách nói thật là hay mà người ta dùng để “đền ơn đáp nghĩa” những anh hùng liệt sỹ bằng nén hương cái ngày duy nhất trong năm, ngày 27/7.

“Khát vọng đoàn tụ” là tên gọi mà nhà sản xuất chương trình gắn cho một buổi mít tinh xảy ra vào ngày 27/7 năm nay. Khi mà cả nước hướng về hội trường, nơi có đủ mặt các quan chức cao cấp đảng, nhà nước, chính phủ đến (để tỏ lòng biết ơn) tới các anh hùng liệt sỹ (trong đó có cả các anh hùng liệt sỹ ngã xuống dọc biên cương 6 tỉnh giáp giới với lãnh thổ của “giặc bành trướng”), thì rất kịp thời, một bản nhạc Trung Quốc được tấu lên! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Leave a Comment »

 
%d người thích bài này: