Archive for Tháng Bảy 26th, 2015
Posted by adminbasam trên 26/07/2015
Người Việt
Hà Tường Cát
24-07-2015

Dân chúng tản cư trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam – Cambodia năm 1978. (Hình: Jean-Claude LABBE/Gamma-Rapho via Getty Images)
WESTMINSTER – Sau một phần tư thế kỷ Việt Nam và Cambodia duy trì mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, đến nay tình hình lại trở nên căng thẳng ở biên giới do từ nhiều nguyên nhân cụ thể cũng như tiềm ẩn đã tồn tại qua lịch sử.
Rắc rối trước hết là do từ quá khứ đã thiếu minh bạch trong việc đàm phán về biên giới giữa hai chính phủ. Công dân của cả hai nước sống dọc theo biên giới đã không được thông hiểu đầy đủ về vấn đề đàm phán biên giới, cắm mốc.
Một nguyên nhân sâu xa không kém phần quan trọng là tâm lý thù hận và đối nghịch vẫn còn tồn tại giữa hai dân tộc Khmer và Việt trải qua những quá trình lịch sử từ ít nhất 300 năm gần đây.
Nhiều nhà phân tích tin rằng Trung Quốc đóng một vai trò trong sự kiện này tương tự như tình huống đã đưa đến cuộc chiến Việt Nam – Cambodia cuối thập niên 1970. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Chiến tranh VN, Quan hệ Việt-Trung, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Quan hệ Campuchia - TQ, Quan hệ Việt - Campuchia | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 26/07/2015
Thiện Tùng
26-07-2015
Dầu ở lĩnh vực nhận thức cũng phải tôn trọng tính nguyên tắc của nó – còn gọi là tính logic. Hòa giải – Hòa hợp dân tộc là một tiến trình gồm gồm 2 bước: Hòa giải trước, hòa hợp sau, hòa giải là phượng tiện, hòa hợp là mục đích.
Hòa hợp dân tộc đồng nghĩa với đoàn kết dân tộc. Vì dân tộc chưa thật sự đoàn kết mới tính đến chuyện hòa giải để hòa hợp?. Nếu không “giải” được thì đừng mong “hợp”.
Dưới thể chế chính trị độc tài bất kỳ, việc đoàn kết dân tộc nếu có cũng nhứt thời, bởi vì mâu thuẫn quyền lợi mọi mặt giữa cai trị với bị trị sẽ nảy sinh, đấu tranh sinh tồn giữa các mặt đối lập là tất yếu, không kém phần gay gắt, không loại trừ yếu tố nội chiến. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Hòa giải hòa hợp dân tộc, Đảng CSVN | Thẻ: Ngày 27 tháng 7, Ngày Thương binh Liệt sĩ | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 26/07/2015
FB Cung Văn
Cựu sĩ quan Quân đội VN
26-07-215

Ngày xưa các ông hô hào kêu gọi chúng tôi làm cách mạng để giải phóng dân tộc,đánh đổ Địa chủ, Tư sản để giải phóng giai cấp. Hàng triệu thanh niên nam nữ đã hy sinh để mong Tổ quốc thống nhất, nhân dân được Tự do, Ấm no, Hạnh phúc. Than ôi Tổ quốc đã không vẹn toàn, nguy cơ Bắc thuộc là rất lớn, nạn tham nhũng tràn lan, hai giai cấp tạo thành lá cờ đảng là Công nhân và Nông dân đói khổ, còn các ông và gia đình các ông thì giầu lên còn hơn Địa chủ, Tư sản ngày xưa.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: Ngày 27 tháng 7, Ngày Thương binh Liệt sĩ | 2 Comments »
Posted by adminbasam trên 26/07/2015
GS Nguyễn Văn Tuấn
26-07-2015
Hôm nọ một bạn đọc (không có trong friend list) phàn nàn riêng với tôi là tại sao dùng chữ “Tàu cộng” và “đảng CSVN” trong những bài viết về những tranh chấp với Tàu. Theo người này thì những danh từ đó mang tính kém thân thiện và có thể xem như là miệt thị. Thật ra, người phàn nàn đó không phải là người đầu tiên, vì trước đây thỉnh thoảng tôi cũng bị than phiền như thế, và người than phiền có vẻ không phải là DLV, mà họ rất thành thật, có ý tốt. Kể ra cũng ngạc nhiên! Tôi chỉ viết đúng hay viết tắt thôi, chứ đâu có gì để nói là thiếu thân thiện hay miệt thị. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng CSVN | Thẻ: ĐCS Trung Quốc | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 26/07/2015
“Thực tế, đến lúc này tướng quân họ Phùng, dù đang ở đâu thì cũng đang trong cảnh: Sống mà như chết; Chết mà như sống? Điều này đã được lãnh đạo tối chóp bu tính toán và đã soạn kịch bản trước khi tướng Thanh ở vào thế: Sống mà như chết; Chết mà như sống. Kịch bản này được lãnh đạo chóp bu soạn trước khi Tổng Lú đi Mỹ”.
Bà Đầm Xòe
26-07-2015
Đến lúc này thật khó có thể biết chính xác đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam: còn sống hay đã chết.
Nguồn tin bảo đã chết, cũng có nhiều dự liệu để tin.
Báo chí lề đảng nhà nước đưa tin khẳng định tướng Thanh vẫn còn sống và đã về Hà Nội cũng rất mập mờ, hoàn toàn không có dữ liệu tin cậy nào để tin rằng tướng Thanh vẫn còn sống. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bộ trưởng Quốc phòng, Phùng Quang Thanh | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 26/07/2015
Blog RFA
Nguyễn Tường Thụy
26-07-2015
Ngày 25/7/2014, 140 bà con dân oan Dương Nội, cùng dân oan ở nhiều địa phương khác và anh chị em trong giới đấu tranh tại Hà Nội đã đến Trại Giam số 5 để đón chị Cấn Thị Thêu ra tù.
Chị Thêu cho biết, trước khi ra, chị Thêu đã bị trại giam cướp toàn bộ khoảng 50 kỷ vật, trong đó có kỷ vật của tù nhân lương tâm trong tù gửi ra bên ngoài.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Cấn Thị Thêu, Dân oan VN, Dân oan đất đai | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 26/07/2015
Người Việt
Lê Phan
25-07-2015
Vào những đêm không mây, người dân Philippines trên hòn đảo mà Philippines gọi là Pag-Asa, quốc tế và Việt Nam gọi là đảo Thị Tứ, một mẫu đất nhỏ xíu trên Biển Đông mênh mông, có thể thấy những ngọn đèn floodlights từ những cần cẩu khổng lồ của Trung Cộng làm việc suốt ngày đêm, vét biển lấy cát để xây dựng trên bãi Subi cách đó chỉ có 13 hải lý.
Đó là quang cảnh của đảo Pag-Asa theo lời kể của Thông Tấn xã Bloomberg. Cuộc sống trên hòn đảo lớn thứ ba của quần đảo Trường Sa này trong nhiều thập niên nay rất êm đềm và lặng lẽ. Cách liên lạc duy nhất với đất liền là một hệ thống Internet lúc có lúc không, dân chúng trên đảo chỉ có mỗi việc là đi đánh cá và tản bộ trên bờ biển. Nay số khoảng 120 người dân và binh sĩ sống trên đảo này đã thấy họ trở thành tiền tuyến trong một cuộc tranh chấp lãnh thổ đang có triển vọng tạo căng thẳng và có thể dẫn đến chiến tranh giữa cường quốc quân sự duy nhất của thế giới và cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới. Sự hiện diện của những người láng giềng không được mời đến này đã thay đổi hẳn đời sống của người dân đảo Thị Tứ. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt - Mỹ, Quan hệ Việt-Trung, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Quan hệ Trung - Phi | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 26/07/2015
Lao Động
Đào Tuấn
26-07-2015
Một lần, tôi suýt bị tai nạn giao thông khi đi ngang qua cái loa phường vì tưởng ai đó gọi mình. Âm thanh hỗn tạp không nghe rõ mà càng cố nghe cũng không nghe được gì.
Cái loa chỗ tôi ở thường được dùng để quảng cáo, toàn vào các giờ cao điểm, sáng 5h đài huyện nói, xong đến đài xã, mà khổ nỗi, mỗi xã lại có bản tin khác nhau, nhà tôi nằm giữa ba cột loa, hai cái của làng và một cái của làng bên, cách cột loa 20m, mỗi sáng và chiều tối lại phải nghe ba cột loa “cãi nhau”.
Ở nơi tôi đang sống (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), loa phường bắt đầu phát từ 4h45. Bắt đầu bằng… sôi và hú.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Loa phát thanh, Tuyên truyền | 1 Comment »
Posted by adminbasam trên 26/07/2015
Triết học Đường phố
Tác giả: Lawrence W. Reed
Dịch giả: Băng Tâm/ Review: LX
26-072015
Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán tại Trung Quốc (giảm 30% trong vòng ba tuần và không có dấu hiệu dừng lại) đem đến sự so sánh tương tự như vụ đại sụp đổ trên thị trường chứng khoán Mỹ vào năm 1929. Trong thế giới của các ngân hàng trung ương và tiền pháp định (fiat money),những bong bóng kinh tế mỏng manh hình thành và chắc chắn sẽ vỡ. Càng quan sát kĩ hơn các “chuyên gia” quản lý chính sách tiền tệ tại bất kì quốc gia nào, ta càng thấy rõ rằng họ đang liên tục tranh giành để xóa bỏ tai họa từ công trình do chính bản thân họ tạo nên. Trước khủng hoảng tài chính toàn cầu, chính sách tiền tệ tại Trung Quốc cũng theo chủ nghĩa bành trướng, như tại Mỹ và hầu hết giới công nghiệp. Lãi suất được giữ nguyên trong khi đó tiền mặt trong hệ thống ngân hàng vẫn được bơm vào. Đến trước năm 2007, rõ ràng rằng chính sách tiền tệ tại Mỹ và hầu hết các nước phương Tây đã lệch sang hướng còn lại. Bong bóng được thổi căng từ số tiền kiếm được dễ dàng lúc trước đã vỡ toang vào mùa hè và thu năm 2008. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Trung Quốc | Thẻ: Chính phủ Trung Quốc, Thị trường chứng khoán | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 26/07/2015
FB Bau X Trinh
26-07-2015
Ngày hôm qua, báo chí lại ồ ạt đưa tin tâm-tư-đại-tướng-yêu-Tàu đã về nước. Những gì mà dư luận đồn thổi lâu nay hóa ra là tin vịt.
Nhưng trong cái bình thường lại có những cái bất bình thường, khiến dư luận lại nghi ngờ. Báo chí nói tướng-tâm-tư đã khỏe, nói chuyện trao đổi công việc bình thường, xuống máy bay bắt tay bắt chân hoa hoét đủ cả,… Ấy nhưng cái bất bình thường là cần-lao chẳng nhìn thấy một hình ảnh cá nhân nào cả. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bộ trưởng Quốc phòng, Phùng Quang Thanh | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 26/07/2015
Người Việt
Bùi Bảo Trúc
25-07-2015
Đây là một đoạn nhắn tin tìm người đi lạc đọc được trên một tờ báo trong nước hồi tuần trước. Những dòng chữ này làm người ta nhớ ngay tới những đoạn nhắn tin tìm trẻ lạc trên báo chí Sài Gòn hồi trước năm 1975. Đại khái là sau mấy dòng mô tả người muốn tìm như vóc dáng, dung mạo với những nét đặc biệt, tuổi tác, quần áo mặc lúc ra đi, đoạn cuối bao giờ cũng là một hai lời hứa là muốn gì, gia đình cũng chiều theo, ai gặp, xin dẫn về địa chỉ nhà đương sự sẽ được hậu tạ, cam đoan không làm khó dễ, hệt như chủ của những con chó bị trộm sẵn sàng trả tiền chuộc “no question asked.”
Đoạn nhắn tin tìm người đi lạc đó nguyên văn như thế này:
Đàn ông, dáng người hơi lùn, mặt giống mặt lợn, 66 tuổi. Bị bệnh tâm thần, nên tin chắc mình là Chệt, xưng tên là FENG GUANG SHENG, chỉ nói tiếng Tầu tuy là người Việt 100%, luôn luôn nhận cha là Mao Ze Tung. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Phùng Quang Thanh, Phiếm và Biếm | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 26/07/2015
TuanVietNam
Kỳ Duyên
26-07-2015
Đặt vụ việc những người nông dân nghèo khó ở Can Lộc bị tận thu, bên cạnh vụ việc những quan chức mới đây ngã ngựa vì tham nhũng, có khối tài sản khổng lồ, vô tình như một phép đối chứng chua xót về sự giàu nghèo sâu sắc
Phân hóa giàu nghèo là hiện tượng mang tính quy luật tự nhiên của bất cứ quốc gia nào, không chỉ có ở Việt Nam. Nhưng góp phần vào cái sự phân hóa giàu nghèo sâu sắc đến độ báo chí, như báo Nông nghiệp VN mới đây, phải làm một vệt hàng chục bài điều tra S.O.S do “loạn các khoản thu bất hợp pháp” của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), khiến người nông dân của 23 xã, thị trấn rơi vào cảnh “sức tàn lực kiệt”, thì đó không thể coi là quy luật tự nhiên, mà phải coi là một điều bất thường, trái luật. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Can Lộc, Giang Kim Đạt, Ăn của dân không chừa thứ gì | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 26/07/2015
RFI
Thanh Phương
25-07-2015
Báo chí chính thức của Việt Nam vừa loan tin là, sau nhiều tuần chữa bệnh tại Pháp, sáng hôm nay 25/07/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã trở về Hà Nội.
Thông tin của báo chí trong nước nhấn mạnh đến chuyện ông Phùng Quang Thanh về nước trên một chuyến bay “thương mại” của hãng Vietnam Airlines, ngồi ở hạng ghế thương gia, “sức khỏe bình thường và không phải bố trí phương tiện, thiết bị trợ giúp”. Ông còn được mô tả là “ bước xuống máy bay bằng cầu thang bộ, tươi cười bắt tay nhiều người đón tiếp”. Kèm theo bản tin là một bức ảnh chụp từ xa một nhân vật được cho là ông Phùng Quang Thanh, “mặc complet màu nhạt”, đang đứng ở sân bay chờ lên xe.
Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Báo chí, Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Bộ trưởng Quốc phòng, Phùng Quang Thanh, ĐCS Trung Quốc | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 26/07/2015
FB TMCNN
Huyền Trang
26-07-2015

GNsP (25.07.2015) – Nhiều người Việt sinh sống tại VN và nhiều nơi trên thế giới tham gia chiến dịch ‘Tổng tuyệt thực trên toàn cầu’, là bước 2 của chiến dịch vận động nhân quyền 2015 ‘We Are One – Chúng ta là một’, vào ngày 25.07.2015, theo giờ của mỗi quốc gia. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Xã hội Dân sự, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Tổng tuyệt thực, We Are One | Leave a Comment »
Posted by adminbasam trên 26/07/2015
RFA
Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
25-07-2015

Gia đình, người dân Dương Nội, quận Hà Đông và một số nhà hoạt động tại khu vực miền bắc đã đến trại 5, Yên Định, Thanh Hóa đón bà Cấn Thị Thêu hôm 24/7/2015.
Kiên quyết đấu tranh giữ đất
Người kiên quyết đấu tranh giữ đất rồi bị bắt kết án tù, bà Cấn Thị Thêu, hôm nay mãn án 15 tháng tù giam. Gia đình cũng như người dân Dương Nội, quận Hà Đông cùng địa phương với bà Cấn Thị Thêu, gia đình và một số nhà hoạt động tại khu vực miền bắc đã đến trại 5, Yên Định, Thanh Hóa nơi bà này thụ án để đón bà về. Đọc tiếp »
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Posted in Chính trị, Cưỡng chế đất đai, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: Cấn Thị Thêu, Dân oan VN, Dân oan đất đai | 2 Comments »