BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Năm 15th, 2015

3894. Ngày tàn của chế độ điên loạn Bắc Hàn

Posted by adminbasam trên 15/05/2015

Đào Hiếu

Nguyễn Trần Sâm

15-05-2015

H1

Tin tức về việc những quan chức cao cấp Bắc Hàn thường xuyên bị sát hại bởi kẻ cầm quyền Kim Jong Un báo hiệu giai đoạn tồn tại cuối cùng của chế độ cộng sản điên loạn họ Kim ở Bắc Hàn đã đến.

Mới đây nhất, truyền thông đưa tin bộ trưởng quốc phòng Hyon Yong Chol bị xử tử bằng pháo phòng không. Mặc dù sau thông tin về việc hành quyết ông Hyon, đài truyền hình nhà nước Triều Tiên vẫn chiếu vài cảnh có ông này – một chuyện mà từ trước đến giờ chưa hề có, một khi nhân vật như vậy đã bị giết bởi “lãnh tụ” – nhưng như nhiều cơ quan truyền thông cho biết thì chính đài truyền hình nói trên đã cho chiếu cảnh Hyon bị bắn bằng pháo cao xạ. Đọc tiếp »

Posted in Bắc Triều Tiên, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | 2 Comments »

3894. Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc

Posted by adminbasam trên 15/05/2015

VOA

TS Luật Cù Huy Hà Vũ

14-05-2015

Hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 được chính quyền cộng sản hiện hành ở Việt Nam mệnh danh “Ngày Giải phóng miền Nam”, cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt ở Hoa Kỳ mà tuyệt đại đa số sống dưới chế độ cũ – chính thể Việt Nam Cộng Hòa, lại dấy lên quan điểm “cộng sản Việt Nam xâm lăng miền Nam” và vì thế coi đó là “Ngày Quốc hận”. Quan điểm này có nghĩa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo chủ nghĩa cộng sản và Việt Nam Cộng hòa theo chủ nghĩa chống cộng là hai “quốc gia”, là hai “nước” riêng biệt. Thực vậy, “xâm lược” là việc quốc gia này dùng vũ lực thôn tính lãnh thổ của quốc gia khác. Cũng như vậy, “Quốc hận” thể hiện tình cảm của người dân “mất nước” khi “nước” mình bị quốc gia khác đô hộ hoặc sáp nhập bằng vũ lực vào quốc gia đó. Tuy nhiên quan điểm này không đứng vững khi đối chiếu với chính lịch sử của Việt Nam Cộng hòa. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hòa giải hòa hợp dân tộc, Đảng CSVN | Thẻ: | Leave a Comment »

3893. Cái bắt tay chặt của Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung

Posted by adminbasam trên 15/05/2015

VietNamNet

Xuân Linh

15-05-2015

Bộ trưởng Quốc phòng TQ khẳng định việc Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Trung-Việt gặp gỡ lần đầu tiên tại biên giới là hành động thực tế, thể hiện quyết tâm và niềm tin của hai quân đội bảo vệ hòa bình, ổn định biên giới.

Đứng tại phân mốc ranh giới Việt-Trung trên cầu Hồ Kiều (cửa khẩu Lào Cai), Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt-Trung bắt tay nhau thật chặt.

Lần đầu trong lịch sử 65 năm quan hệ ngoại giao, hai Bộ trưởng Quốc phòng gặp nhau tại biên giới hai nước.H1 Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | Thẻ: , | Leave a Comment »

3892. Lời kêu cứu cất lên từ kho tư liệu để lại của một nhà sử học đầu ngành

Posted by adminbasam trên 15/05/2015

Bauxite Việt Nam

15-05-2015

Có lẽ ít ai không biết đến tên tuổi Trần Huy Liệu (1901 – 1969), một nhà cách mạng yêu nước nổi tiếng từ những thập niên đầu thế kỷ XX. Sinh ra tại xứ Bắc nhưng ông sớm vào Nam Kỳ viết báo, ra sách, lập đảng, cốt để truyền bá tư tưởng yêu nước trong nhân dân. Và với những bài viết nẩy lửa chống thực dân Pháp trên các tờ báo ký tên ông hoặc do ông làm Chủ bút; với hàng loạt cuốn sách do ông viết hoặc được công bố tại Cường học thư xã của ông; với hoạt động ngoan cường, xông xáo của Đảng Thanh niên mà ông là người sáng lập, rồi Việt Nam Quốc dân đảng mà ông là Kỳ bộ trưởng Nam Kỳ, một thời người dân miền Nam hễ nghe đến mấy tiếng Trần Huy Liệu hay nhìn thấy đâu đó bút hiệu Nam Kiều, Đẩu Nam, Hải Khách… đều ngả mũ kính nể, còn Nhà nước thuộc địa thì sợ ông ra mặt, tìm mọi cách truy tố, nhốt ông vào tù. Tiếng tăm Trần Huy Liệu còn “vang động” bởi sự kiện đổi thay chính kiến từ “Quốc dân” sang “Cộng sản” vào khoảng đầu những năm 1930 tại nhà ngục Côn Đảo, một cuộc đấu tranh gian nan với chính mình và Đảng của mình để cuối cùng xuất phát từ một “bầu máu nóng” thành tâm, và một ý thức về “con người tự do”, ông đã từ bỏ chính kiến cũ mà gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, đóng một vai trò hết sức quan trọng trên mặt trận báo chí công khai của Đảng Cộng sản trong phong trào Dân chủ phản đế 1936-1939, cũng giữ những chức vụ hệ trọng trong bộ máy cao cấp của chính quyền cách mạng kể từ Đại hội Tân Trào 1945 trở đi.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Lịch sử, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | Leave a Comment »

3891. Nguyễn Thị Từ Huy: Quý vị có ở trong số …?

Posted by adminbasam trên 15/05/2015

Blog RFA

Nguyễn Thị Từ Huy

14-05-2015

Vụ gạch tên chín nhà văn và vụ việc hai mươi nhà văn rời bỏ Hội Nhà Văn Việt Nam (HNVVN) đã và sẽ còn được bàn đến. Cũng như vụ Nhã Thuyên, nó đã bước chân vào lịch sử văn học, cái nền văn học buồn thảm của Việt Nam thời kỳ này.

Dĩ nhiên, như mọi người, tôi cũng quan sát và cũng quan tâm tới câu chuyện này. Ở bài này tôi chỉ đề cập đến một khía cạnh của vụ việc. Tôi đặt câu hỏi về những người đã cầm bút để gạch tên chín nhà văn, không cho họ đi dự đại hội nhà văn toàn quốc.

Tôi băn khoăn không biết những ai đã ngoan ngoãn vâng lời Hữu Thỉnh, cầm bút lên mà gạch tên các đồng nghiệp đáng kính của họ. Trong đầu tôi hiện lên vài gương mặt nhà văn của Tp HCM mà tôi từng gặp. Những gương mặt còn trẻ, những gương mặt đứng tuổi và những gương mặt không còn trẻ… Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn học, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | Leave a Comment »

3890. Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào Biển Đông

Posted by adminbasam trên 15/05/2015

BBC

14-05-2015

 Giàn khoan 981 đang hoạt động ở Biển Đông

Giàn khoan 981 đang hoạt động ở Biển Đông

Trung Quốc loan báo hoạt động của giàn khoan nước sâu 981 tại Biển Đông trước khi di chuyển tới một vị trí mới.

Thông báo đăng trên website của Cục Hải sự Quốc gia Trung Quốc nói trong thời gian 10 ngày từ 6/5-16/5, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ tác nghiệp tại giếng Lăng Thủy 25-1S-1, tọa độ 17°03′44″.5 Bắc/109°59′02″.7 Đông. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Giàn khoan HD 981, Đảng CSVN | Leave a Comment »

3889. Phạm Thị Hoài: BẠN MUỐN GÌ Ở HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM?

Posted by adminbasam trên 15/05/2015

FB Phạm Thị Hoài

14-05-2015

Muốn nó đứng ra trao giải thưởng Ngòi bút Dũng cảm cho Nguyễn Quang Lập? Muốn nó mời Dương Thu Hương về giới thiệu Đỉnh cao chói lọi cho độc giả Việt Nam? Muốn nó tổ chức hội thảo về Đĩ thúi của Nguyễn Viện? Muốn nó lập quỹ khuyến khích tự do xuất bản mang tên Nhân văn-Giai phẩm? Muốn nó xin chính phủ ngân sách cho dự án khổng lồ phục hồi văn học miền Nam trước 75? Muốn nó cho in một triệu cuốn Quần đảo ngục tù, hai triệu cuốn Quyền lực của kẻ không quyền lực và ba triệu bản Linh Bát Hiến chương? Muốn nó lập PEN Việt Nam, gia nhập Văn bút Quốc tế?  Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | Leave a Comment »

 
%d người thích bài này: