BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Hai 16th, 2015

3406. Biên giới phía Bắc 1979: 30 ngày không thể nào quên (phần 1 và 2)

Posted by adminbasam trên 16/02/2015

Infonet

Trường Sơn

16-02-2015

Cuối năm 1978, để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược mà phía Trung Quốc gọi là “phản kích tự vệ chống Việt Nam”, giới cầm quyền Bắc Kinh đã tập trung một bộ phận lớn quân đội ở khu vực biên giới.

Lời Tòa soạn:

Đã 36 năm trôi qua nhưng ký ức của hàng triệu người dân Việt Nam về một trang sử hào hùng của Tổ quốc, ký ức về sự hy sinh của hàng ngàn đồng bào, chiến sỹ đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất biên cương khởi đầu từ ngày 17/2/1979 … vẫn chưa hề phai mờ.  Nhắc lại cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 với 30 ngày khốc liệt để hậu thế chúng ta thêm hiểu hơn về lịch sử của đất nước, để tôn vinh những người con ưu tú đã ngã xuống giống như chúng ta vẫn thường tôn vinh những anh hùng, liệt sỹ trong suốt thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Chiến tranh VN, Quan hệ Việt-Trung, TQ xâm lược '79 | Thẻ: | Leave a Comment »

3405. New York Times: Sự bạo tàn của Trung Quốc trong chiến tranh biên giới 1979

Posted by adminbasam trên 16/02/2015

New York Times

Tác giả: JANE PERLEZ

5-7-2014

Hà Thị Hiền đi dọc đường ray xe lửa ở Lạng Sơn, kết nối giữa Hà Nội và Bắc Kinh

Hà Thị Hiền đi dọc đường ray xe lửa ở Lạng Sơn, nơi nối liền giữa Hà Nội và Bắc Kinh

LẠNG SƠN, Việt Nam – Chị mới 14 tuổi khi hỏa lực pháo binh Trung Quốc giã liên tục lên những ngọn đồi xung quanh nhà của chị ở miền Bắc Việt Nam, và hàng trăm ngàn lính Trung Quốc tràn qua biên giới. Chị nhớ lại cảnh chạy loạn cuống cuồng cùng cha mẹ của mình xuyên qua những cây đào, mái tóc dài ngang lưng xõa bay khi họ chạy trốn những kẻ xâm lược. Thật không may, họ chạy thẳng về phía quân thù.

Mẹ chị bị bắn chết trước mặt chị; liền phút sau, cha chị đã bị thương. “Tôi kinh hoàng. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ sống sót. Đạn bay loạn xung quanh. Tôi có thể nghe thấy và ngửi thấy tiếng súng, “Hà Thị Hiền, bây giờ 49 tuổi, dùng tay miêu tả những viên đạn đã bay gần xung quanh đầu chị đến mức nào vào ngày đầu tiên của cuộc chiến tàn bạo ngắn ngủi.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Quan hệ Việt-Trung, TQ xâm lược '79 | Thẻ: | 1 Comment »

3404. 30 câu nói về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tư bản

Posted by adminbasam trên 16/02/2015

THĐP

14-02-2015

H11. “Khi bạn thấy một người mập đứng kế một người ốm, không có nghĩa là người mập lấy bớt phần ăn của người ốm. Nhưng đây lại là cách suy nghĩ của chủ nghĩa xã hội.” – Khuyết danh

2. “Chủ nghĩa tư bản không chia đều sự thịnh vượng, nhưng chủ nghĩa xã hội lại chia đều sự nghèo khổ.” – Winston Churchill

3. “Ở xứ tư bản, mọi người đều giàu nghèo một cách bất công, nhưng ở xứ chủ nghĩa xã hội mọi người đều nghèo một cách công bằng.” – Khuyết danh

4. “Chủ nghĩa xã hội nói chung đã thất bại rõ tới độ chỉ những nhà trí thức mới có thể không nhìn thấy.” – Thomas Sowell

5. “Dân chủ và chủ nghĩa xã hội chỉ có chung một quan điểm, sự công bằng. Nhưng hãy nhìn về sự khác biệt: dân chủ tìm sự công bằng trong tự do, chủ nghĩa xã hội tìm sự công bằng trong sự gò bó và nô lệ.” – Alexis de Tocqueville Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | Leave a Comment »

3403. 71 TUỔI LÀM SAO CHỐNG NỔI VỚI LŨ HẬU SINH?

Posted by adminbasam trên 16/02/2015

Tô Hải

15-02-2015

Bà Cù Thị Hậu - Chủ tịch Hội Người cao tuổi VN- Ảnh: V.Dũng - Tuổi Trẻ 10/02/2015

Bà Cù Thị Hậu – Chủ tịch Hội Người cao tuổi VN- Ảnh: V.Dũng – Tuổi Trẻ 10/02/2015

Tội nghiệp chị Cù thị Hậu, cùng tuổi với anh Tổng Trọng (cùng ra đời năm 1944), cùng “vào đảng” rất sớm (năm 26 tuổi), hơn anh Trọng ở cái danh hiệu “anh hùng lao động” và số lượng huân chương toàn loại nhất hạng, khi về hưu vẫn còn được đảng tín nhiệm giao cho lãnh đạo cái Hội mà theo giáo sư Thuyết thì không phải là những ông già “nhà quê, bình thường” mà toàn là những loại một thời… hét ra khói, chẳng biết sợ ai, chẳng lo bị vu cáo cho là “lực lượng thù địch”, nên… cứ băng băng thẳng đường đi theo nghị quyết 4, vạch tội bọn “nội xâm” lên tới 2.400 vụ, được không ít người dân hua-ra rầm rầm.

Cho đến ngày,… sau vụ Trần Văn Truyền (nhiễm), thừa thắng xông lên, Tiếng nói của Hội lại “không biết mình, biết người” chạm tới những người giữ “Thanh bảo kiếm đảng trao” bằng bài “Thị trường sao gạch”!

Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | 1 Comment »

3402. Tháng 2 giữ đất cha ông

Posted by adminbasam trên 16/02/2015

Thanh Niên

Mai Thanh Hải

15-02-2015

Kỳ 1: Đánh giập đầu điệp báo

(TNO) Đi dọc biên giới phía Bắc thắp hương trong các nghĩa trang và bia tưởng niệm liệt sĩ, thi thoảng chúng tôi tìm thấy những người lính hy sinh trước ngày 17.2.1979, roi rói nụ cười bất tử trên vành sao đỏ đỉnh bia.

Họ có thể là bộ đội, công an, dân quân, tự vệ… nhưng đều ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những cuộc tranh đấu – giằng co giữ từng góc rừng, đoạn suối, cột mốc, vạt nương luôn âm thầm dai dẳng, không phải ai cũng biết và hình dung nổi. Bao giờ cũng vậy, chủ quyền quốc gia là tối thượng, bất khả xâm phạm. 36 năm qua cùng ngàn năm nữa, điều này vẫn vẹn nguyên giá trị.
Cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng), nơi ghi dấu chiến công của lực lượng trinh sát, bóc dỡ mạng lưới gián điệp Trung Quốc năm 1974

Cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng), nơi ghi dấu chiến công của lực lượng trinh sát, bóc dỡ mạng lưới gián điệp Trung Quốc năm 1974

Nhắc đến chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, người ta thường đề cập đến mốc thời gian 17.2.1979 – ngày Trung Quốc đồng loạt nổ súng tấn công các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Ít ai biết rằng, ngay từ năm 1974, cùng với việc tranh thủ đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, phía Trung Quốc còn đồng thời tiến hành các hoạt động tranh chấp tại biên giới phía Bắc và tung người dọc biên giới nhằm điều tra tình báo, lũng đoạn lực lượng.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Quan hệ Việt-Trung, TQ xâm lược '79, Đảng CSVN | Thẻ: | Leave a Comment »

3401. Tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống Tàu 17/2/1979

Posted by adminbasam trên 16/02/2015

FB Nguyễn Đình Ấm

15-02-2015

H1Gác lại mọi lo toan ngày cận tết, lúc 9h 15/2/2015 (tức 27 tết) đông đảo anh chị em, bà con cô bác ở Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình… đã có mặt tại đài tưởng niệm Bắc Sơn để thắp hương tưởng nhớ những người con hy sinh vì tổ quốc trong trận chiến chống TQ xâm lược cách nay 36 năm.

Khi mọi người bước đến bên kia đường Hoàng Diệu đối diện đài liệt sĩ một đám thường phục giả danh côn đồ, dư luận viên chờ sẵn xông vào gây gổ, xô đẩy, cướp giật máy ảnh, điện thoại của mọi người với lý do “không được quay phim, chụp ảnh chúng tao” mặc dù không ai muốn “dây” với chúng. Hàng chục “chiến sĩ” khác cũng thường phục quây xung quanh chúng tôi quay phim, ghi hình, chụp ảnh không thiếu một ai… Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chiến tranh VN, Quan hệ Việt-Trung, TQ xâm lược '79 | Thẻ: | Leave a Comment »

3400. Ngẫm nghĩ chủ nhật: Muốn người dân dùng hàng nội hãy biết tự sửa mình!

Posted by adminbasam trên 16/02/2015

FB Nguyễn Đình Bổn

15-02-2015

Một biếm họa liên quan đến xìcăngđan chất lượng sản phẩm của Tân Hiệp Phát đang được nhiều trang facebook chia sẻ. Ảnh: internet

Một biếm họa liên quan đến xìcăngđan chất lượng sản phẩm của Tân Hiệp Phát đang được nhiều trang facebook chia sẻ. Ảnh: internet

Gia đình tôi luôn dùng hàng nội, lý do đầu tiên là tài chánh. Chỉ có những phương tiện không có hàng Việt tương đương như xe máy, TV, tủ lạnh… thì mới chọn hàng ngoại. Bản thân tôi ý thức điều này rất rõ, nhưng tôi đã từ chối ba thương hiệu hàng nội được chính chủ nhân chúng tôn xưng “hàng đầu thế giới” như sau:

– Đầu tiên là cà phê Trung Nguyên. Tôi nhớ khi xuất hiện cửa hàng bán cà phê TN và cà phê hạt tại chỗ đường rầy đường Nguyễn Kiệm, tôi là một trong những khách hàng đầu tiên đến mua. Nhưng nhiều năm sau,khi thương hiệu này lớn mạnh, chất lượng đã giảm đi, và khi đọc những dòng quảng cáo như đại bác nào là “Tập đoàn cà phê chuyên cho sáng tạo não” hay “Lãnh đạo cà phê thế giới”!!! tôi đâm sờ sợ, khi các loại cà phê hạt khác xuất hiện, tôi đổi gu uống và cảm thấy ngon hơn, hài lòng hơn rất nhiều, uống thanh thản, chả phải lo “sáng tạo não” (?) hay làm… lãnh đạo thế giới! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Kinh tế Việt Nam, Văn hóa | Thẻ: | Leave a Comment »

 
%d người thích bài này: