BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Mười, 2014

3073. Tiền nhân đã dạy: “Khôn thì sống, mống thì chết”

Posted by adminbasam trên 31/10/2014

GDVN

Ngọc Quang

31-10-2014

H1

Luật sư Trương Trọng Nghĩa – Đại biểu đoàn TP.HCM. Ảnh: TTBC

(GDVN) – Nếu chúng ta giao quyền, giao tài sản cho những người kém cỏi về năng lực và đạo đức, lại tham lam… thì làm sao tránh khỏi lệ thuộc, thậm chí là mất nước.

Sáng nay, Luật sư Trương Trọng Nghĩa – Đại biểu đoàn TP.HCM đã có một phát biểu làm nóng nghị trường khi đề cập thẳng tới quan hệ kinh tế với Trung Quốc và chuyện hàng nghìn lao động phổ thông Trung Quốc tràn vào Việt Nam.

Đại biểu Nghĩa dẫn ra phát biểu của chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành “Kinh tế không thể bay cao vì đôi cánh của nó bị đeo quá nhiều gánh nặng”: Xuất khẩu đứng trong top 10, top 5, thậm chí nhất nhìn thế giới, nhưng suốt hai thập kỷ qua vẫn gia công với lao động giá rẻ, xuất khẩu tài nguyên, nhập khẩu đến 70-80% linh kiện, nguyên phụ liệu, nhập khẩu hàng tiêu dùng rẻ tiền, năng suất lao động thấp… tham nhũng tràn lan, nợ công, nợ xấu trồng chất.

Một trong những nguy cơ mới từ 10 năm qua đó là sự lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Tôi dùng chữ lệ thuộc theo nghĩa là muốn dứt ra mà không dứt được. Biết không tốt, không hay, nhưng vẫn phải tiếp tục. Sự lệ thuộc này diễn ra trên nhiều lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, nguyên phụ liệu, đấu thầu thi công, năng lượng, viễn thông, khai thác khoáng sản, trang thiết bị công nghệ, nhân công, hàng tiêu dùng… Tại kỳ họp 7 tôi có chất vấn về sự lệ thuộc về tài chính thì được trả lời là không đáng kể, nhưng một số cử tri không đồng ý, cho rằng đã có sự lệ thuộc vào vốn và tài chính đang ẩn dấu. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | Thẻ: | Leave a Comment »

Thông cáo báo chí của UB Nhân quyền Quốc hội CHLB Đức về vụ án ông Nguyễn Hữu Vinh (blogger Ba Sàm) và tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Posted by adminbasam trên 31/10/2014

30-10-2014

Ai cũng có quyền tự do tư tưởng

H1Nghị sĩ Sabine Bätzing-Lichtenthäler (UB Nhân quyền QH Đức) đấu tranh vì nhân quyền ở Việt Nam

Tự do tư tưởng là một quyền mà ai cũng phải được có“, bà Sabine Bätzing-Lichtenthäler tuyên bố. Là thành viên Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức, bà không ngừng đấu tranh cho những nhà họat động nhân quyền ở Việt Nam. “Theo nhận thức của tôi, can thiệp vào quyền tự do biểu đạt tư tưởng một cách chủ ý qua điều 258 Bộ luật hình sự Việt Nam là không phù hợp với các quyền tự do dân chủ cơ bản của con người, là vi phạm nhân quyền một cách rõ ràng“, bà khẳng định.

Về trường hợp nhà họat động nhân quyền Nguyễn Hữu Vinh (blogger Ba Sàm) bị bắt giữ và giam cầm từ tháng Năm năm nay tại Việt Nam, mới đây bà Sabine Bätzing-Lichtenthäler đã tiếp xúc với bà Lê Thị Minh Hà – vợ ông Vinh. Cuộc gặp gỡ được thực hiện bởi sáng kiến của Tổ chức Nhân quyền VETO! – The Human Rights Defenders Network (Hệ thống Mạng lưới bảo vệ nhân quyền), một tổ chức đấu tranh cho tự do chính trị và chống vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Tổ chức này tự hào phối hợp hành động thành công với bà Bätzing-Lichtenthäler. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | Leave a Comment »

Tin thứ Sáu, 31-10-2014

Posted by adminbasam trên 31/10/2014

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

H1Trung Quốc tính đem cảng dã chiến ra Hoàng Sa, Trường Sa (MTG). – Trung Quốc âm mưu đưa ụ nổi xuống Hoàng Sa, Trường Sa (TN). – Vì sao Mỹ sẽ sẵn sàng cho một cuộc chiến ở Biển Đông (Tin Tức).

Chuyên gia Đài Loan : Việt Nam cố sức cải tạo địa hình Trường Sa (RFI). – Đài Loan cáo buộc VN xây đảo ở Trường Sa (BBC).

Philippines kiện Trung Quốc : Tòa án LHQ ra phán quyết vào đầu 2016 (RFI). – Hội nghị về DOC không đạt đột phá (BBC).

ẤN ĐỘ BÁN TÊN LỬA HÀNH TRÌNH BRAHMOS CHO VIỆT NAM SẼ KHIẾN TRUNG QUỐC “TÁI MẶT” ? (FB Trương Văn Khoa). – Báo Ấn Độ: Trung Quốc càng hung hăng, Việt – Ấn càng thân thiết (Infonet).

– Phạm Trần: Việt Nam đã mất chủ quyền biển vào tay Trung cộng (DLB). Đọc tiếp »

Posted in Điểm báo/Blog | Leave a Comment »

3072. Bản Kết luận Điều tra về cái gọi là “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn…”

Posted by adminbasam trên 30/10/2014

30-10-2014

Chúng tôi vừa nhận được bản “Kết luận điều tra” về cái gọi là “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân“, do Cơ quan An ninh Điều tra – Bộ Công an lập ra.

Bản Kết luận Điều tra này không có chữ nào nhắc tới trang Ba Sàm, mà chỉ nói về DĐ Xã hội Dân Sự và trang Chép Sử Việt, hoàn toàn khác với các thông tin mà báo chí đã đăng tải trước đây. Hoặc là các nhà báo đã bịa đặt thông tin, vu khống, trong những bài báo liên quan đến vụ này, hoặc nếu báo chí dựa vào nguồn tin của an ninh để viết bài, điều đó có nghĩa là cơ quan an ninh bắt người trước, sau đó tìm chứng cứ để hợp thức hóa sau vụ bắt giữ?! Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 25 Comments »

3071. THÂN PHẬN NHÀ BÁO NGỒI DƯỚI ĐẤT – VÌ ĐÂU?

Posted by adminbasam trên 30/10/2014

Trần Quí Cao

30-10-2014

Tôi rất đồng cảm với tác giả Lê Phú Khải trong bài SUY NGHĨ VỀ THÂN PHẬN NHÀ BÁO VIỆT NAM, khi đọc những dòng viết của anh:

“Xem hình ảnh phóng viên phải ngồi dưới sàn để tường thuật họp Quốc hội trên tuoitre.vn ngày 22/10/2014, là một nhà báo lâu niên, đã cả đời cầm bút “phục vụ” chế độ, tôi thấy ngậm ngùi, đau xót và căm phẫn” (1)

Nỗi Đau Xót và Căm Phẫn Của Anh Lê Phú Khải Qua Các Câu Hỏi

Anh đặt câu hỏi: “Người ta khinh miệt các nhà trí thức, các nhà báo… đến thế kia à?”

Anh ơi, nước Việt Nam có tự do báo chí không? Chắc chắn là không. Đã không có tự do báo chí, thì về bản chất, Việt Nam chỉ có một tờ báo với 700 tên gọi, 700 hình thức khác nhau. Đã không có tự do báo chí, thì nhà báo chỉ là người làm thuê, hay tôi dùng chữ ngày xưa nhé, là tôi đòi thôi. Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Leave a Comment »

3070. THÂN PHẬN ÔNG NGHỊ NGỒI TRÊN GHẾ

Posted by adminbasam trên 30/10/2014

Trần Quí Cao

30-10-2014

Tôi rất đồng cảm với tác giả Lê Phú Khải khi đọc những dòng viết của anh: “Xem hình ảnh phóng viên phải ngồi dưới sàn để tường thuật họp Quốc hội trên tuoitre.vn ngày 22/10/2014, là một nhà báo lâu niên, đã cả đời cầm bút “phục vụ” chế độ, tôi thấy ngậm ngùi, đau xót và căm phẫn”.

Cùng chia với anh những ngậm ngùi, đau xót và căm phẫn cho các nhà báo, tôi đồng thời lại có nỗi ngậm ngùi riêng. Ngậm ngùi cho những người ngồi trên ghế!

Thực sự, có lẽ ít người hiểu nổi, tại sao người ta có thể yên tâm, bình thản ngồi trên ghế họp, bàn chuyện với nhau, thỉnh thoảng cười đùa, khôi hài với nhau khi có những người khác đang ngồi bệt dưới đất làm việc sát bên chân ghế của mình!
Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | Leave a Comment »

3069. BÁN ĐẤT, BÁN NƯỚC, BÁN CẢ ĐƯỜNG ĐI

Posted by adminbasam trên 30/10/2014

BVN

Vương Trí Dũng

30-10-2014

Đi trên những bãi biển đẹp mênh mông của nước Mỹ tôi từng ngậm ngùi nghĩ đến nhiều bờ biển rất đẹp của Việt Nam đã bị kẻ cầm quyền đem bán, đến nỗi không nói đến việc tìm ra đường lội xuống nước để bơi là bất khả thi, muốn đi dạo chơi trên cát cho thư thái chốc lát cũng không được nữa. Bây giờ, đám chức sắc đã xướng lên việc bán đường đi. Nghĩa là các vị ấy đã túng quẫn lắm rồi đấy, bao nhiêu thứ bán được trước đây, con cái, phe nhóm họ đã ăn tiêu bằng sạch. Chao ôi, nghĩ đến mà thấy cảm thương!

Lại nhớ chí sĩ Phan Bội Châu, ông có viết trong cuốn Việt Nam vong quốc sử chuyện thực dân Pháp lừa dân chúng ở một vùng quê nọ bán trời cho chúng. Bán xong thì ngồi trong nhà cũng là ngồi vào trời của Đại Pháp, đi ra sân cũng là đi trong trời của Đại Pháp, cùng cực đến nỗi lại phải cùng nhau vét sạch sành sanh của cải để đi chuộc trời về. Với tình thế này, dám chắc người dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng sắp đứng trước thảm họa bị bán trời đến nơi, bởi các ông ấy đã như những con nghiện hêroin thời kỳ cuối, có gì mà không bán chứ.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ Việt-Trung, Đảng/Nhà nước | Leave a Comment »

Tin thứ Năm, 30-10-2014

Posted by adminbasam trên 30/10/2014

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

H1<- TQ làm cảng nổi ở Trường Sa (VNN). – Trung Quốc lộ kế hoạch thâm độc xây đảo ở Trường Sa (VTC). “Theo đó, những ụ tàu này sẽ được xây dựng ở đất liền Trung Quốc, sau đó được chuyển lên đảo và lắp đặt hoàn thiện. Hệ thống hoàn chỉnh của ụ tàu được tạo bởi một sàn hình chữ nhật cỡ lớn với một cây cầu nối với đảo“.

Trung Quốc đưa tàu hải cảnh 4.000 tấn tới Biển Đông (KT).

Trung Quốc nhắc Ấn Độ đừng can thiệp vào Biển Đông (RFI). – TQ phản ứng hợp tác dầu khí Việt-Ấn (BBC). Hồng Lỗi: “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa (Việt Nam gọi là Trường Sa). Việc thăm dò dầu khí hợp pháp và chính đáng thì không có vấn đề gì với chúng tôi. Tuy nhiên nếu hoạt động thăm dò này gây phương hại đến chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc thì chúng tôi kiên quyết phản đối”. Đọc tiếp »

Posted in Điểm báo/Blog | Leave a Comment »

3068. Blogger Điếu Cày: Hãy giúp đỡ những người tù được cất lên tiếng nói!

Posted by adminbasam trên 29/10/2014

Vũ Quí Hạo Nhiên

28-10-2014

H1Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là một trong những tù nhân chính trị được thế giới biết đến nhiều nhất, với những tổ chức như Human Right Watch, Amnesty International và các chính khách như Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama từng kêu gọi trả tự do cho ông. Ông bị bắt lần đầu năm 2008 với tội danh “trốn thuế,” và ngay sau khi hoàn tất án tù đó bị tiếp tục giam giữ và kết tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa vì những hoạt động trong Câu lạc bộ Nhà báo Tự do. Đến ngày 21 tháng 10 năm 2014, ông bất ngờ được thả và được đưa ngay đến Hoa Kỳ.

Nhà báo Vũ Quí Hạo Nhiên phỏng vấn ông nơi ông đang ở trong vùng Los Angeles, California.

VQHN: Khi anh đến Los Angeles, một trong những điều ngạc nhiên là người ta ra sân bay đón anh rất là đông. Cảm giác anh khi thấy vậy là thế nào?

Điếu Cày: Lần đầu tiên đến Los Angeles, bà con đón thì đông như vậy, tình cảm thì tôi thấy rất là xúc động khi bà con ra đón rất là nhiệt tình. Đây là cái điều rất hạnh phúc với tôi khi tôi được phát biểu trước bà con với những ý nguyện của mình. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền | Thẻ: , , , | 5 Comments »

Tin thứ Tư, 29-10-2014

Posted by adminbasam trên 29/10/2014

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

H1<- Điều tra vụ ‘tàu lạ’ đâm chìm tàu cá trên biển (VNN). – Điều tra vụ tàu 13 ngư dân bị tàu nước ngoài đâm chìm (VNE). – Xác minh tàu gây tai nạn với tàu cá Bình Định (ANTV). “Chủ tàu hiện tại là Công ty tàu biển Makro của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng lại treo cờ Liberia. Con tàu này đã đổi tên tới 4 lần. Tàu này xuất phát ngày 24/10 vừa qua, chạy theo hải trình từ cảng Tieshan (Trung Quốc) đi Singapore“. – Ước tính thiệt hại hơn 6 tỉ đồng (BP).

Việt-Trung cam kết cải thiện quan hệ song phương (RFI).  – Chuyến thăm của ông Dương Khiết Trì tới Việt Nam mang ý nghĩa chiến lược (GTVT).  – Chuyến thăm Việt Nam của ông Dương Khiết Trì thu hút chú ý (VNE).  – Khôi phục quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định (VNN). – Khôi Phục … cái Viễn Vông ???  (Đinh Tấn Lực). – Việt Nam tiếp tục ra sức kềm chế Trung Quốc (RFI).

Đọc tiếp »

Posted in Điểm báo/Blog | 4 Comments »

3067. LS Ngô Ngọc Trai: Tại sao từ chối Quyền im lặng?

Posted by adminbasam trên 28/10/2014

Luật sư Ngô Ngọc Trai

28-10-2014

H1Giới tư pháp đang bàn luận sôi nổi về quyền im lặng, nhiều ý kiến tranh cãi xem có nên đưa quy định này vào luật hay không.

Xét kỹ thì thấy quyền im lặng chính là một quyền tự do dân chủ của công dân, nếu được triển khai vào luật thì đó sẽ là một bước tiến của nền dân chủ.

Quyền dân sự và chính trị

Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên hợp quốc ra đời năm 1966 mà Việt Nam ký kết tham gia năm 1982 đã viết rằng: Trong các vụ án hình sự, tất cả các bị cáo đều được hưởng đồng đều những đảm bảo tối thiểu sau đây: Được quyền không khai, để khỏi phải tự buộc tội mình, hay khỏi phải thú nhận tội trạng. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Hiến pháp, Pháp luật, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 2 Comments »

3066. Blogger Điếu Cày: Nhà tù Cà Mau như ‘trại súc vật’

Posted by adminbasam trên 28/10/2014

Người Việt

Nam Phương & Thiện Giao

27-10-2014

H1LTS – Sáu ngày sau khi được đưa thẳng từ nhà tù ở Nghệ An lên máy bay sang thẳng Hoa Kỳ và đặt chân xuống phi trường Los Angeles, ngày 27 tháng 10, blogger Điếu Cày dành cho Người Việt cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ chỗ ở tạm của ông. Trong cuộc phỏng vấn này, ông chia sẻ nhiều điều liên quan đến việc được thả trước thời hạn và những trải nghiệm của ông ở trong tù. Cuộc phỏng vấn do Nam Phương và Thiện Giao thực hiện.

Người Việt: Khi được thả ra khỏi nhà tù ở Thanh Chương, Nghệ An, sao người ta không thả anh ở Việt Nam mà lại đi thẳng sang Hoa Kỳ?

Điếu Cày: Trước hết, tôi xin nói rõ: Tôi không xin tha tù, và nhà cầm quyền Cộng Sản cũng không tha tôi. Họ đưa tôi ra khỏi trại giam và áp giải tới sân bay. Bộ Ngoại Giao Việt Nam tuyên bố, Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Người Việt: Vậy anh có biết trước việc ra đi? Hay anh có biết là liệu có những cuộc nói chuyện giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ? Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Leave a Comment »

3065. Bùi Tín: Tan hỏa mù

Posted by adminbasam trên 28/10/2014

Blog VOA

“Họ phân công đóng kịch, tung hỏa mù, làm như có một thiểu số trong Bộ Chính trị có quan điểm dân chủ, làm cho dư luận lầm tưởng rằng có phe này phái nọ đối lập nhau, phe thân Tàu, phái thân Mỹ. Do đó có kẻ sang Bắc Kinh nói toàn lời hữu hảo, bị Tàu coi là đứa con hư hãy trở về gia đình vẫn cứ ‘hảo, hảo’, mới đây còn lập đường dây điện thọai nóng giữa 2 Bộ Quốc phòng, rồi cử 13 viên tướng sang chầu Thiên triều. Đồng thời lại cử người sang Washington nở nụ cười tươi, tặng quà độc đáo, dọa kiện TQ ra trước tòa án quốc tế, hứa kết bạn với Philippines, rồi huênh hoang tuyên bố ‘dân chủ và nhà nước pháp quyền là 2 thành quả song sinh của nền chính trị hiện đại’ – nhưng không hề khởi động theo những lời hứa ấy”.

Bùi Tín

27-10-2014

Ít lâu nay, trong giới bình luận thời sự trong và ngoài nước đã có không ít người lạc quan cho rằng trong lãnh đạo đảng CS có một sự phân hóa, bên cạnh xu hướng thân Tàu, dựa vào Tàu, đã có một bộ phận muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ và phương Tây.

Khi ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị được cử sang Hoa Kỳ trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẵn sàng khăn gói theo lời mời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ vẫn chưa được lệnh xuất phát, có dư luận cho rằng nhóm thân Mỹ trong Bộ Chính trị đã chiếm ưu thế, mở ra triển vọng mới cho vị thế quốc tế của Việt Nam, thoát khỏi sự khống chế của người khổng lồ phương Bắc. Xu hướng lạc quan này xét ra là có lý, thuận theo suy luận lô-gíc của các sự kiện. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | Thẻ: | 3 Comments »

Tin thứ Ba, 28-10-2014

Posted by adminbasam trên 28/10/2014

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

H113 ngư dân kể lại lúc tàu cá bị tàu lạ đâm chìm (VNN).   – Vụ tàu cá bị tàu nước ngoài đâm: 13 ngư dân kêu gào thảm thiết (ĐSPL).  – Tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá: Bỏ mặc ngư dân kêu cứu (VOV). “Khi bị đâm, thuyền trưởng tàu đó thả lái ra và đứng nhìn. Thuyền viên tàu tui ngoắc tay nhờ vớt nhưng ổng không vớt, tàu bỏ chạy“. Xem ra thì sự cố đâm tàu này không phải là tai nạn, nên hành động không cứu người của “tàu lạ” đó là bình thường. Khi đâm với mục đích làm cho tàu của ngư dân VN chìm, giết chết ngư dân Việt Nam, thì làm gì có chuyện “tàu lạ” đó sẽ cứu, mà kêu? Đã nó đâm cho chết, lại nghĩ rằng nó sẽ cứu mình à? Ngư dân VN sao ngây thơ quá vậy? – Tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá VN: Bỏ mặc ngư dân kêu gào (TN). – Giây phút tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá trên biển Đà Nẵng qua lời kể thuyền trưởng (DV).

– Vụ tàu cá VN bị đâm chìm: 13 gia đình ngư dân trắng tay (24h). – 13 ngư dân bị đâm chìm tàu: Mất trắng hơn 5 tỉ đồng (TN).  – 13 gia đình ngư dân bị “tàu lạ” đâm không biết bấu víu vào đâu! (giadinh.net).  – Hỗ trợ 13 thuyền viên bị tàu nước ngoài đâm chìm trên biển (CAND). “Quỹ Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Định sẽ hỗ trợ cho 13 ngư dân trên tàu cá BĐ 95393-TS bị tàu đâm chìm vào ngày 26/10 tại vùng biển Đà Nẵng, mỗi trường hợp 2 triệu đồng“. Đọc tiếp »

Posted in Điểm báo/Blog | 5 Comments »

3064. Các chuyến đi xin thần phục và Phái bộ thiên triều mang ấn phong vương

Posted by adminbasam trên 28/10/2014

Trần Quí Cao

27-10-2014

Trong một bài mới viết, anh Phạm Đình Trọng, lại một lần nữa, nói lên mối lo rất gần và rất khủng khiếp của dân tộc Việt Nam: lệ thuộc Trung Cộng! Tôi xin chia sẻ nỗi đau đớn này của anh, và có lẽ của rất nhiều người Việt Nam, bằng bài viết dưới đây.

Bài “THẮNG LỢI CỦA ÔNG TỔNG BÍ THƯ” có viết: “Có phải “THẮNG LỢI” vì sau sự kiện giàn khoan Hải Dương, đảng Cộng sản Trung Quốc càng ủng hộ đảng Cộng sản Việt Nam vì nhận thức rằng không ai đóng vai trò “cập rằng” giỏi bằng đảng Cộng sản Việt Nam trong việc kềm kẹp dân chúng Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của Trung Hoa Cộng sản bành trướng bá quyền?” Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Nguyễn Phú Trọng, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | 5 Comments »

3063. Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 1: Văn sư.

Posted by adminbasam trên 28/10/2014

Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó  –  Bài 1: Văn sư.

Nguyễn Tiến Dân

27-10-2014

Đôi lời của tác giả: “Lục thao”, là 1trong “7 bộ Binh pháp kinh điển” của Trung hoa cổ đại (Võ kinh thất thư). Không dừng lại, ở việc luận binh. “Lục thao”, còn dạy các bậc Đế vương, cách trị nước – an dân. Đọc “Lục thao”, ta sẽ hiểu, vì sao các thể chế Dân chủ, trường tồn và ngày càng phát triển bền vững. Tại sao, các thể chế độc tài, ngày càng thưa hiếm và suy vong. Ngẫm vào thực trạng của Đất nước, ta sẽ thấy, tương lai của đảng CS Việt nam, “tươi sáng” đến mức nào.

Xin lần lượt, giới thiệu “Lục thao”, với bạn đọc.                                                            

VĂN SƯ 

Thiên này, thuật chuyện gặp nhau lần đầu, giữa Chu Văn vương và Khương Tử nha. Chu Văn vương, là vị Vua, giỏi đến mức, có thể đặt lời thoán, chú thích cho “Chu dịch”. Nhưng, chưa bao giờ vỗ ngực, tự cho rằng, mình là “đỉnh cao trí tuệ của Nhân loại”. Vì đại nghiệp diệt Thương, ông xuống mình, “cầu hiền như khát”. Khương Thái công, hung hoài thao lược. Chỉ hận, chưa gặp được minh chủ. Bèn về chốn sơn cùng – thủy tận, câu cá – đợi thời. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | 16 Comments »

3062. Phía sau họ là những bậc cha mẹ can đảm!

Posted by adminbasam trên 27/10/2014

Nguyệt Quỳnh

27-10-2014

H1Cuộc Cách Mạng đang diễn ra ở Hồng Kông là cuộc cách mạng mang đến cho thế giới nhiều nỗi xúc động nhất. Hình ảnh các sinh viên quỳ dọc theo đường ga xe lửa trên tay cầm tấm bảng với nội dung xin lỗi người dân vì những bất tiện gây ra bởi cuộc biểu tình, hình ảnh các sinh viên đồng loạt đứng giơ hai tay lên trời khi bị nhóm côn đồ theo lịnh Bắc Kinh trà trộn vào hành hung, và hình ảnh 5 sinh viên cúi đầu cám ơn những hỗ trợ dành cho phong trào sau buổi đàm phán với chính phủ, là những hình ảnh cảm động, đẹp nhất, và khó quên nhất.

Nhìn các em, người ta thấy ngay một thế hệ người Hồng Kông đáng kính, những bậc cha mẹ phía sau họ. Đằng sau các sinh viên này, có lẽ không có những cấm đoán dữ dội, không có những lời khuyên răn kiểu như: “hãy mau trở về nhà, hãy im lặng để được sống an thân, hãy sống bàng quan, chuyện đất nước không phải là trách nhiệm của mình”.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Trung Quốc, Văn hóa | Thẻ: , , | Leave a Comment »

3061. Ngô Minh Tâm: Kể chuyện đi thăm ba trong tù

Posted by adminbasam trên 26/10/2014

Ngô Minh Tâm

25-12-2014

H1Mấy ngày qua, những người tranh đấu cho tự do, dân chủ đã hân hoan chào đón chú Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, bước ra khỏi nhà tù nhỏ, chấm dứt những năm tháng tù đày, khổ ải. Đây là một tin rất vui cho phong trào đấu tranh trong và ngoài nước. Nhưng xen lẫn niềm vui đó là nỗi buồn của thân nhân các nhà đấu tranh hiện đang bị giam cầm, đang phải chịu đựng sự đối xử bất công, sự trả thù tàn bạo trong các trại giam, như trường hợp anh Đặng Xuân Diệu, chị Tạ Phong Tần và cả ba tôi: ông Ngô Hào, cùng nhiều người tù chính trị khác.

Nghe tin chú Hải được thả, tôi và nhiều anh em rất vui mừng cho gia đình cô Tân. Cô và những người thân trong gia đình cô đã không còn được tự do trong nhiều năm qua vì có người chồng, người cha là tù chính trị. Trong niềm vui đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến ba tôi. Năm nay ba tôi đã 65 tuổi, cái tuổi lẽ ra đã có cháu chắt và vui vầy với con cháu; thế nhưng ông đã phải “hưởng tuổi già” trong nhà tù khắt nghiệt, thiếu ăn, thiếu mặc, không được chăm sóc y tế, chỉ vì ông đã dám lên tiếng phản đối những bất công trong xã hội, kêu gọi trả tự do cho các nhà tranh đấu, các tù nhân lương tâm. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | 2 Comments »

3060. Điểm sách của Bill Hayton: Biển Đông và cuộc chiến tranh giành quyền lực ở châu Á

Posted by adminbasam trên 25/10/2014

Tác giả: David Brown

Người dịch: Trần Văn Minh

25-10-2014

H1Trong những vấn đề nan giải toàn cầu, tham vọng bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông nên được đưa lên hàng đầu, cùng với thay đổi khí hậu, Thánh chiến và chống vi-rút Ebola. Vấn đề dường như không thể kiểm soát, vì thế giải quyết vấn nạn này đã trở thành sự thử nghiệm quan trọng, liệu trật tự quốc tế có thích hợp với một ‘Trung Quốc đang trỗi dậy’ hay không.

Bất kể tính thận trọng của Tổng thống Barack Obama, biết rằng tham gia vào một cuộc chiến ở nước ngoài dễ hơn là giành chiến thắng, sự đe dọa của các chiến thuật mà Bắc Kinh đặt ra trước lợi ích sống còn của Hoa Kỳ, đang lôi kéo Washington vào một cuộc đối đầu khó tránh khỏi với Trung Quốc. Cho tới một vài năm trước, có thể thấy rằng vấn đề Biển Đông là một cuộc tranh cãi giữa các nước ven biển về nguồn cá và tài nguyên dưới đáy biển, bị làm trầm trọng thêm bởi tính dửng dưng của Trung Quốc. Bây giờ đã rõ ràng là Trung Quốc không muốn đàm phán chủ quyền lãnh thổ với các nước láng giềng theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), mà chỉ quan tâm tới những điều có lợi cho họ. Washington đã phải gác lại giấc mơ về quan hệ đối tác toàn cầu với siêu cường mới trỗi dậy của châu Á, trong khi cân nhắc sự kiểm soát các tuyến đường biển quan trọng của Trung Quốc trong tương lai. Theo Bill Hayton thì Biển Đông “là vị trí đầu tiên trong tham vọng của Trung Quốc đưa tới việc đối mặt với quyết tâm chiến lược của Mỹ”. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ Việt-Trung, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | 1 Comment »

3059. PHẠM ĐÌNH TRỌNG: THƯ TỐ CÁO CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM TƯỚC ĐOẠT QUYỀN TỰ DO ĐI LẠI CỦA CÔNG DÂN

Posted by adminbasam trên 25/10/2014

25-10-2014

Không hiểu vì lý do gì mà trong hàng ngũ những người cầm bút đấu tranh chống Tàu Cộng và đấu tranh cho dân chủ, nhà văn Phạm Đình Trọng lại được nhà cầm quyền “săn sóc” đặc biệt hơn một số người khác, cùng đang sống trên nhiều địa bàn khác nhau của đất nước này. Một thời, công sức tiền của đã được cơ quan chức năng bỏ ra để “thăm viếng” thường xuyên TS Hà Sĩ Phu, nay lại thêm nhà văn Phạm Đình Trọng. Nếu nói về hoạt động cụ thể thì các trí thức nói đây có gì ghê gớm đâu ngoài cây bút và bàn phím trong tay họ? Ấy thế mà những con người trói gà không nổi đó hễ đi đến đâu thì có cả một đám “vệ sĩ” lúc nhúc đi theo, thậm chí như trường hợp Phạm  Đình Trọng, những tháng ngày sát gần đây, mỗi lần ông ra khỏi nhà vì công chuyện gia đình, hay thăm viếng bè bạn, đã có những kẻ xáp tới dằn mặt bắt phải quay lại.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 1 Comment »

3058. “Bạn” xấc xược

Posted by adminbasam trên 25/10/2014

GS Nguyễn Văn Tuấn

24-10-2014

Mới tuần qua, ngài Bộ trưởng Quốc phòng đề cập đến những đối tác bên Tàu là “bạn”. Một cách gọi ngọt ngào. Tôi đang ngạc nhiên, không biết ông Bộ trưởng Quốc phòng Tàu cộng có gọi đối tác của ông bên VN là bạn. Nhưng hôm nay, thấy báo Giáo dục Việt Nam có bài “Báo TQ xuyên tạc: Đoàn Tướng Việt Nam sang TQ để cầu hòa“, với giọng văn tức tối và hằn học.

Bài báo trên GDVN đề cập đến một bài báo trên trang mạng sina của Tàu cộng với tựa đề “Vì sao Quân đội Việt Nam bất ngờ thăm Trung Quốc cầu hòa, Mỹ có hỗ trợ lớn hơn”. Rất khó đọc bài báo vì khó biết đoạn nào là nguyên văn của sina, và đoạn nào là ý kiến của GDVN. Theo như bài báo trên sina thì đoàn quân đội VN và Tàu đồng ý 3 điều: (1) tiếp tục bám vào nguyên lí 16 chữ vàng và 4 tốt; (2) hai quân đội đoàn kết để đảm bảo địa vị cầm quyền của đảng cộng sản; và (3) xử lí thoả đáng các xung đột trên biển, đảo.
Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Quan hệ Việt-Trung, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 2 Comments »

Tin thứ Bảy, 25-10-2014

Posted by adminbasam trên 25/10/2014

Thông báo: Trang Ba Sàm sẽ ngưng điểm tin trong 2 ngày tới. Tin sẽ được điểm lại vào thứ Ba, 28-10-2014.

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

Giữ Trường Sa trước tham vọng bá quyền – Kỳ 4: Những cuộc đối đầu căng thẳng (TN). Mời xem lại: Giữ Trường Sa trước tham vọng bá quyền – Kỳ 1: Kiểm soát ‘lá chắn của biển Đông’   —   Giữ Trường Sa trước tham vọng bá quyền – Kỳ 2: Chạm trán   —   Giữ Trường Sa trước tham vọng bá quyền – Kỳ 3: An Bang, Thuyền Chài giữa vòng vây

Trung Quốc điều chiến hạm theo dõi ‘Kiếm sắc’ (Infonet).  – Không quân Trung Quốc: Thua xa Mỹ, vẫn còn phụ thuộc Nga (ĐV).

Ông Dương Khiết Trì thăm Việt Nam (VNN). – Ông Dương Khiết Trì sắp thăm Việt Nam (BBC). – Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì lại sang Việt Nam (RFI). – Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc trở lại Việt Nam (VOA). – Ông Dương Khiết Trì đến VN lần 2 trong vòng 4 tháng (ĐV).

H1Dương Khiết Trì qua VN để tiếp tục chiêu dụ thêm một số “con hoang” trở về “đất mẹ”? Hay là Bộ trưởng Phạm Bình Minh mời Dương Khiết Trì qua để cho bà phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tuyên bố kiên quyết Phản đối Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng ở Trường Sa thẳng vào tai ông ấy, vì mấy ngày qua chị Hằng phản đối nhưng chưa tới tai TQ? Đọc tiếp »

Posted in Điểm báo/Blog | Leave a Comment »

3057. SỐ PHẬN CON NGƯỜI, SỐ PHẬN ĐẤT NƯỚC

Posted by adminbasam trên 24/10/2014

Phạm Đình Trọng

24-10-2014

1. ĐẤT NƯỚC

Trung Quốc mang lực lượng quân đội mạnh đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và nhóm đảo Garma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hơn 130 người lính Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Hoàng Sa và nhóm đảo Garma bị lính Trung Quốc bắn chết, xác vùi đáy biển.

Ngay sau khi đánh chiếm được quần đảo Hoàng Sa và nhóm đảo Garma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc liền hối hả mang xi măng, gạch đá, sắt thép ra Hoàng Sa và nhóm đảo Garma, rầm rộ xây dựng phi pháp những sân bay, hầm ngầm, lô cốt, công sự, trận địa pháo, trại lính, bến tàu, cầu cảng, biến những bãi cát san hô trần trụi của Việt Nam thành những căn cứ quân sự hiện đại của Trung Quốc, để cho Trung Quốc từ chỗ không có một tấc đất cắm dùi ở biển Đông trở thành nước có căn cứ quân sự lớn nhất, mạnh nhất, chốt chặn giữa các ngả đường giao lưu hàng hải quốc tế ở biển Đông, khống chế, uy hiếp cả Đông Nam Á. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | Thẻ: | 4 Comments »

3056. BUỒN VÀ LO VÌ CÓ VỊ BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG QUÁ VỚ VẨN

Posted by adminbasam trên 24/10/2014

Nguyễn Thanh Giang

24-10-2014

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quanh Thanh vừa dẫn đầu một đoàn 13 tướng lĩnh sang phụng bái Bắc Triều từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 năm 2014. Đoàn gồm các ông: Trung tướng Bế Xuân Trường – Phó tổng Tham mưu trưởng;Trung tướng Lương Cường – Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Dương Đức Hòa – Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Phương Minh Hòa – Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; Trung tướng Võ Trọng Việt – Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Phạm Hồng Hương – Tư lệnh Quân khu 3; Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam – Phó tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Phan Văn Tường – Phó tư lệnh Quân khu 1; Trung tướng Vũ Văn Hiển –Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng;Thiếu tướng Vũ Anh Văn – Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc; Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng – Cục trưởng Cục Đối ngoại – Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Ngô Quang Liên – Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng.

Thực tế không biết họ đã bàn thảo với nhau những gì nhưng qua lời khai báo của Phùng Quang Thanh trong bài trả lời phỏng vấn các nhà báo bên lề cuộc họp Quốc hội hôm 20 tháng 10 năm 2014 thì không người Việt Nam nào không khỏi buồn lo, căm tức.
Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Nguyễn Phú Trọng, Quan hệ Việt-Trung, Đảng CSVN | Thẻ: | 5 Comments »

Tin thứ Sáu, 24-10-2014

Posted by adminbasam trên 24/10/2014

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi thay đổi hiện trạng ở Biển Đông (VNE). Ôi bà Phạm Thu Hằng ơi, những kẻ muốn thay đổi hiện trạng ở Biển Đông chính là “bạn” của Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đảng CSVN. Khi Đại tướng gặp “bạn” để bàn về hiện trang Biển Đông, “bạn” không chịu hứa là sẽ “không mở rộng, làm phức tạp thêm tranh chấp”. Thế nhưng Phùng Đại tướng và Đảng CSVN đã chấp nhận loại bạn bè như thế, bây giờ bà Hằng phản đối để mua vui thiên hạ?

Xuất hiện kẻ xấu cắt dây neo tàu trong đêm ở Lý Sơn (VTC). “Hai tàu chở khách và 3 tàu vận tải chở hàng tuyến đảo Lý Sơn-Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã bị cắt dây neo trong đêm khiến người dân hoang mang“. Không rõ những kẻ xấu này là kẻ “quen” hay “lạ”? Đọc tiếp »

Posted in Điểm báo/Blog | 4 Comments »

3055. Nếu Quốc hội cũng thù địch với minh bạch?

Posted by adminbasam trên 23/10/2014

Blog RFA

Võ Thị Hảo

23-10-2014

  • Phóng viên ngồi bệt chầu …chân ghế QH

Hình ảnh những phóng viên phải ngồi bệt dưới đất ngửa cổ “chầu” lên chân ghế các vị đại biểu quốc hội(ĐBQH) đang họp đã khiến nhiều người phẫn nộ.

ĐBQH ngự trên những chiếc ghế da choáng lộn được sắm bằng tiền dân. Những vầng trán và con mắt  phóng viên  dù có cố vươn lên  thì cũng chỉ cao ngang …chỗ đặt mông của các vị ĐBQH. (ảnh đăng trên Tuổi trẻ.vn trong bài “Phóng viên phải ngồi dưới sàn tường thuật họp QH-  22/10/2014).

Hình ảnh này rất điển hình  cho hiện trạng và  bản chất  mối tương quan, vị trí giữa tầng lớp cầm quyền với báo chí và người dân trong một hệ thống độc tài, trong đó người dân là nô lệ và nhà cầm quyền muốn làm gì cũng được. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 2 Comments »

3054. Đơn kêu cứu của ông Cù Huy Xuân Đức gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Posted by adminbasam trên 23/10/2014

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2014

ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP

Về việc chính quyền lấy trái pháp luật đất ở của ông Cù Huy Hà Vũ,

người thừa kế duy nhất của ông Ngô Xuân Diệu, tức Nhà thơ Xuân Diệu,

tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội

 

Kính gửi: Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang

Đồng kính gửi: Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng

                         Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

 

Tôi là Cù Huy Xuân Đức, CMND số 012419664 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/8/2011, con ông Cù Huy Hà Vũ và bà Nguyễn Thị Dương Hà, thường trú tại 24 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội (hiện nay bố mẹ tôi đang ở Hoa Kỳ) khẩn cấp kêu cứu với Ông về việc chính quyền lấy trái pháp luật đất ở của ông Cù Huy Hà Vũ, người thừa kế duy nhất của ông.Ngô Xuân Diệu (tức Nhà thơ Xuân Diệu) như trình bày sau đây. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | Leave a Comment »

3053. GÓP Ý VỚI NHÀ VĂN PHẠM THỊ HOÀI VỀ NHỮNG TỪ “ĐẤU TỐ”, “BẤT HIẾU”….

Posted by adminbasam trên 23/10/2014

Kiều Phong

23-10-2014

Bài “Ngày về” của cô có quá nhiều “vấn đề” cần thảo luận. Thì giờ eo hẹp, tôi chỉ tập trung vào những lập luận, lý lẽ của cô trong đoạn này:

Tôi không coi việc làm của con trai nhà văn Võ Phiến là hành động “đấu tố cha” hay “bất hiếu”, như phần lớn phía dư luận đang phẫn nộ, đặc biệt ở hải ngoại. Máu mủ không phải là tiêu chuẩn để xác định đúng sai thiện ác. Chẳng lẽ chúng ta phải ca ngợi từ Kim Chính Nhật đến Kim Chính Ân, những người con trung thành nhất với cha ông? Lịch sử quá nhiều điên đảo và phân cực của Việt Nam tất yếu chia cắt và chia rẽ, thậm chí con người này đả đảo con người kia ngay trong một con người. Con cái Phạm Quỳnh bất hiếu chăng, khi tận trung phục vụ cho chế độ đã giết cha mình? Cù Huy Hà Vũ là một nghịch tử chăng, khi chống lại cái chế độ mà cha mình là một trong những công thần khai quốc? Chúng ta lấy quyền gì mà đem những quả tạ đạo đức ra đặt ùm ùm, lúc thì lên cán cân bên này, lúc thì lên cán cân bên kia, chỉ để lẩy cho được cái kết quả trọng lượng đang cần cho sổ sách trong những trường hợp như thế? „Trường hợp Thu Tứ“ chỉ là điển hình cho những xung đột đã và đang giằng xé người Việt trong mọi quan hệ và trên mọi bình diện. Nạn nhân là tất cả mọi thứ, riêng gì đâu tình phụ tử. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Văn hóa, Đảng CSVN | Thẻ: , | 3 Comments »

Tin thứ Năm, 23-10-2014

Posted by adminbasam trên 23/10/2014

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

H1– Quảng Ngãi: Tàu cá Việt Nam bị tàu “lạ” đập phá ở Hoàng Sa (DT). “Thấy chúng tiến đến bất thường, tôi linh tính đều chẳng lành, rồi cho tàu nổ máy chạy ra khỏi đó. Sau đó, bọn chúng dùng ca nô cùng 6 người rượt đuổi theo, áp sát mạn tàu và nhảy lên tàu dùng hung khí uy hiếp. Trước khi bỏ đi, bọn chúng chặt phá dụng cụ hành nghề và trút toàn bộ rau chân vịt xuống biển”.  – Tàu cá của ngư dân bị đập phá tại Hoàng Sa (NLĐ). “tàu nước ngoài có số hiệu 46106, sử dụng ca nô rượt đuổi“. Dường như là chiếc tàu này, nó là tàu quen, không phải “tàu lạ”. =>

Nếu đúng là chiếc tàu này, thì đó là “tàu quen”, không phải “tàu lạ”, bởi nó đã từng tấn công tàu cảnh sát biển VN hôm 1 tháng 6 vừa qua. 6 người đã ập lên tàu của ngư dân VN đập phá, chẳng lẽ ngư dân không biết tàu của nước nào? Vì sao báo chí không dám đưa tin về nguồn gốc của con tàu này? Phải chăng đó là “tàu bạn” của tướng Phùng Quang Thanh nên báo chí không dám gọi đúng tên? – 5 năm, bắt giữ 231 tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền (TN). Đọc tiếp »

Posted in Điểm báo/Blog | Leave a Comment »

3052. Tù chính trị Việt Nam: Ở tù hay lưu vong?

Posted by adminbasam trên 22/10/2014

BBC

Bùi Văn Phú

22-10-2014

H1Ông Nguyễn Văn Hải, tức nhà báo Điếu Cày, vừa được đưa thẳng từ nhà tù ở Việt Nam sang Hoa Kỳ. Không có thân nhân đi cùng và gia đình cũng không được thông báo cho đến khi ông đã ra khỏi quê hương.

Sự kiện ông được thả là kết quả của những vận động từ cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, và các tổ chức nhân quyền quốc tế với chính phủ Mỹ nhằm đem lại ảnh hưởng tích cực trong khi hai nước đang có những bước tiến để nâng quan hệ lên tầm mức cao hơn.

Trường hợp ông Hải bị án tù 12 năm với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước” đã được chính giới Mỹ quan tâm từ nhiều năm qua. Tổng thống Barack Obama phát biểu trong ngày Tự do Báo chí Thế giới 2012 đã nhắc đến Điếu Cày như một thí dụ về sự thiếu tự do báo chí ở nhiều nơi trên thế giới. Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Leave a Comment »

Tin thứ Tư, 22-10-2014

Posted by adminbasam trên 22/10/2014

H1 Nóng! 12h: Anh Điếu Cày đã tới phi trường quốc tế Los Angeles. Rất đông đảo bà con người Mỹ gốc Việt, các hội đoàn và các cơ quan truyền thông ra đón anh. –  Hình ảnh đông đảo bà con đón anh Điếu Cày tại phi trường Los: Welcome to Freedom Country Anh Điếu Cày (FB Ly TriAnh).

– Video: Lời nhắn của anh Điếu Cày gửi các bạn tù chính trị ở Việt Nam (FB Ly TriAnh/ TKL). “Gửi đến những anh em còn đang nằm trong nhà tù CS, anh em hãy tin tưởng rằng, anh em không đơn độc. Ở bên ngoài vẫn có các chính phủ, các tổ chức, các bạn bè quốc tế vẫn luôn luôn quan tâm, ủng hộ và bảo vệ anh em, cho nên anh em trong tù ở Việt Nam hãy mạnh mẽ lên…”

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

Bành trướng phi pháp, Trung Quốc chiếm đảo lớn nhất Trường Sa (MTG).  – Trung Quốc biến Chữ Thập thành đảo nhân tạo lớn nhất Trường Sa (TN). – Trung Quốc đã bồi đắp Đá Chữ Thập thành đảo lớn nhất Trường Sa (RFI). “Trung Quốc đã gia tăng diện tích Đá Chữ Thập lên hơn 11 lần, từ 0,08 km vuông lên thành 0,96 km vuông, biến bãi đá nhỏ này thành một thực thể địa lý còn lớn hơn cả đảo Ba Bình (Itu Aba) mà Đài Loan đang chiếm đóng dưới tên gọi Thái Bình“. – “GẠC MA – PHÚ LÂM – CHỮ THẬP”: TRUNG QUỐC KHÔNG ĐÁNH MÀ THẮNG ! (FB Trương Văn Khoa).

Chuyên gia Trung Quốc thừa nhận cải tạo đảo phi pháp (ĐV/ Gafin).  – Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Không biến các đảo không người thành có người trên Biển Đông (DT). – Không được mở rộng chiếm đóng Biển Đông (VNN). – Giữ Trường Sa trước tham vọng bá quyền (TN). Đọc tiếp »

Posted in Điểm báo/Blog | Leave a Comment »

3051. Điếu Cày ‘bất ngờ rời VN đi Hoa Kỳ’

Posted by adminbasam trên 21/10/2014

BBC

21-10-2014

H1Blogger bị ngồi tù Nguyễn Văn Hải đã rời Việt Nam để đi Hoa Kỳ, theo các nguồn từ trong và ngoài nước.

Anh Trí Dũng, con trai ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải kể lại câu chuyện về ông ‘rời Việt Nam bằng phi cơ sang Hong Kong để đi Hoa Kỳ’ như sau:

“Có người nước ngoài nói là từ Đại sứ quán Hoa Kỳ liên lạc với tôi và nói cha tôi muốn có số liên lạc.”

“Nhưng khi gọi lại thì không được và sau đó, người kia nhắn tin cho tôi nói cha tôi đã rời Việt Nam và phi cơ đã cất cánh.”

“Tôi vẫn giữ số máy mà cha tôi đã thuộc lòng để đợi cha tôi gọi về từ Hong Kong.”

Về sự việc bất ngờ này, anh Trí Dũng nói với BBC Tiếng Việt qua điện thoại vào tối 21/10 giờ Việt Nam rằng anh và gia đình vẫn “đang đợi sự chứng thực” cụ thể sau khi có tin trên các trang mạng nói cha anh được thả và rời Nội Bài.
Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: , | Leave a Comment »

3050. PHẠM ĐÌNH TRỌNG: BIA SÁCH – ĐÊM DÀY LẤP LÁNH

Posted by adminbasam trên 21/10/2014

PHẠM ĐÌNH TRỌNG

21-10-2014

Đêm Dày Lấp Lánh là tập sách thứ chín của nhà khoa học tự nhiên, tiến sĩ địa vật lí Nguyễn Thanh Giang.

Sau những năm tháng hăm hở lặn lội lên rừng xuống biển, sờ tay bắt mạch nhịp đập, lắng nghe hơi thở của đất, dò tìm mạch vỉa địa tầng, thế đất, tiến sĩ địa vật lí Nguyễn Thanh Giang có tập sách khoa học Từ Trường Trái Đất.

Sau những khoảnh khắc bâng khuâng cùng gió núi mưa ngàn, buồn vui cùng những mảnh đời, phận người, trên đường đi tìm ngôn ngữ, xác minh lí lịch của đất lại phát hiện ra những mẩu quặng trong lòng người. Viết về những khoảnh khắc buồn vui, viết về những mẩu quặng âm thầm sâu kín trong lòng người, nhà khoa học địa chất Nguyễn Thanh Giang đã có tập thơ Những Mẩu Quặng Dọc Đường.
Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Văn hóa, Xã hội, Đảng CSVN | Thẻ: , | Leave a Comment »

3049. Trung Quốc không phải “thế lực thù địch” thì là ai đây?

Posted by adminbasam trên 21/10/2014

Trần Kinh Nghị

21-10-2014

H1Như tin tức đã loan báo, từ ngày 16-18/10 Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dẫn đầu đoàn quân sự cấp cao gồm 13 tướng lĩnh sang thăm chính thức TQ. Trả lời báo chí bên lề phiên khai mạc kỳ họp QH sáng nay Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết mục đích chuyến đi là nhằm “tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa quân đội của hai nước cũng như Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước”. Giải đáp mối lo ngại của nhiều chuyên gia trước việc TQ xây dựng căn cứ quân sự và đe dọa an ninh hàng hải trong khu vực, Bộ trưởng cho rằng “đó là lo ngại của các nhà nghiên cứu”, nhưng theo ông “điều quan trọng nhất là hai bên đã thỏa thuận phải hợp tác theo tinh thần hữu nghị của lãnh đạo 2 Đảng, Nhà nước, giữ gìn môi trường ổn định, hòa bình và kiểm soát hoạt động của lực lượng vũ trang của hai nước trên biển, không dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực và để xảy ra xung đột vũ trang ở trên biển”. Khi có người hỏi phía họ có hứa gì không, ông Thanh nói “Hứa thì không hứa, nhưng nói chung là…”. Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Quan hệ Việt-Trung, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | 2 Comments »

Tin thứ Ba, 21-10-2014

Posted by adminbasam trên 21/10/2014

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

H1<= Phùng Quang Thanh và Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc. VN, TQ ‘nối lại dần’ quan hệ quân sự (BBC).  – Giữ nguyên hiện trạng trên Biển Đông: Trung Quốc không hứa nhưng…   (ĐV). Đại tướng Phùng Quang Thanh:  ‘Hứa thì bạn không hứa nhưng nói chung hai bên đều thống nhất phải thực hiện DOC – nghĩa là không mở rộng, làm phức tạp thêm tranh chấp’.” TQ có hứa, cũng chưa chắc đã thực hiện đúng lời hứa, nói gì tới chuyện không hứa.  – Không làm phức tạp thêm tranh chấp ở biển Đông (PLTP).  – Trung Quốc ghi nhận ý kiến ‘giữ nguyên hiện trạng biển Đông’ (MTG).

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: ‘Quân đội phải kiểm soát được tình hình trên biển’ (TN). “Bạn đón tiếp ta rất nhiệt tình, trọng thị, chu đáo và rất hữu nghị. Mục đích của chuyến đi là 2 bên bàn bạc với nhau để tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa quân đội của 2 nước cũng như Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước“. – PHÙNG TƯỚNG QUÂN NÊN ĐI THĂM HOÀNG SA… (FB Sao Hồng).

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Thiết lập đường dây nóng giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc (DV). “Hai bên thống nhất với nhau ký một bản ghi nhớ về kỹ thuật để thiết lập đường dây liên lạc thường xuyên trực tiếp giữa hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng để khi có tình huống, va chạm, vụ việc xảy ra trên biển thì hai bên có thể gọi nhau để trao đổi được với nhau, kiểm soát cho được những diễn biến trên biển, tránh xung đột“. – Xập xám chướng khấu kiến Bắc Kinh (DLB).

Châu Văn Thi – “Cái tát” của tướng Thanh vào mặt người Mỹ? (Dân Luận). “Vậy là rõ, Việt Nam có thể thả liên tiếp 5 tù nhân lương tâm, sẵn sàng bắt tay với người Mỹ để có thể đạt được những bước đi nhằm ngăn chặn bước tiến của Trung Quốc. Nhưng Việt Nam vẫn không thoát được ý thức hệ cộng sản Mác-Lê và vòng kiềm tỏa của kẻ láng giếng hùng mạnh nhưng đầy mưu mô này“. – Nên hay không nên bán vũ khí cho Việt Nam ? (RFI).

Đọc tiếp »

Posted in Điểm báo/Blog | Leave a Comment »

3048. Ông Cù Huy Xuân Đức bác bỏ cái gọi là “công trình tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội” của Chủ tịch UBND phường Điện Biên

Posted by adminbasam trên 21/10/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND phường Điện Biên

Ngày hôm nay, 20/10/2014, tôi, Cù Huy Xuân Đức, thường trú tại 24 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, nhận được Giấy mời của Chủ tịch UBND phường Điện Biên ký cùng ngày với nội dung: “UBND phường Điện Biên tổ chức buổi kiểm tra xác minh hiện trạng công trình tại số nhà 24 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên theo nội dung đơn để làm cơ sở xem xét việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng” (photocopy Giấy mời đính kèm).
Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước | Thẻ: | Leave a Comment »

3047. Giới tướng lĩnh cấp cao Trung Quốc sẽ có biến động lớn?

Posted by adminbasam trên 20/10/2014

NLĐ

20-10-2014

Chính ủy Lưu Nguyên là ứng cử viên hàng đầu cho chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC). Ảnh: CFP

Chính ủy Lưu Nguyên là ứng cử viên hàng đầu cho chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC). Ảnh: CFP

(NLĐO) – Hội nghị ban chấp hành trung ương lần 4 của Đảng cộng sản Trung Quốc – dự kiến diễn ra từ ngày 20-10 đến 23-10 – sẽ có những quyết định gây biến động lớn trong giới tướng lĩnh cấp cao.

Tại hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bí thư Quân ủy Trung ương (CMC), sẽ báo cáo vấn đề thúc đẩy toàn diện pháp trị, sau đó các thành viên sẽ thông qua nghị quyết “Quyết định quan trọng về việc thúc đẩy toàn diện pháp trị trong cả nước”, bàn về vấn đề điều chỉnh nhân sự quân ủy trung ương.

Trong khi đó, tờ Liên hợp Buổi sáng của Singapore cho rằng vấn đề cải cách tư pháp, chống tham nhũng sẽ là các chủ đề nổi bật của hội nghị. Còn Trung Quốc Thời báo của Đài Loan dự báo hội nghị toàn thể lần thứ 4 này sẽ tác động đáng kể đến nền kinh tế, trong đó có việc làm quen với trạng thái bình thường mới.
Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Trung Quốc | Thẻ: | Leave a Comment »

3046. Đơn khẩn báo: Về hành vi xâm phạm nhà ở và đo đạc trái pháp luật nhà ở của công dân tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội

Posted by adminbasam trên 20/10/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2014

 

ĐƠN KHẨN BÁO

Về hành vi xâm phạm nhà ở và đo đạc trái pháp luật nhà ở

của công dân tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội

 

Kính gửi: Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Đồng kính gửi: Trưởng Công an quận Ba Đình

               Trưởng Công an Phường Điện Biên

Tôi là Cù Huy Xuân Đức, CMND số 012419664 do Công an Hà Nội cấp ngày 24/8/2011, con ông Cù Huy Hà Vũ và bà Nguyễn Thị Dương Hà, thường trú tại 24 đường Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, khẩn báo với Ông về hành vi xâm phạm nhà tôi và đo đạc nhà tôi trái pháp luật như trình bày sau đây.
Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Dân chủ/Nhân Quyền, Đảng CSVN | Thẻ: | Leave a Comment »

3045. Về chuyến thăm Trung Quốc của các tướng lĩnh cao cấp

Posted by adminbasam trên 19/10/2014

BỘ TRƯỞNG PHÙNG QUANG THANH THĂM TRUNG QUỐC LIỆU CÓ NGĂN ĐƯỢC ÂM MƯU CỦA HỌ CHIẾM BIỂN, ĐẢO CỦA CHÚNG TA VÀ BÁ CHIẾM BIỂN ĐÔNG KHÔNG?

Nguyễn Trọng Vĩnh

19-10-2014

Từ xưa đến nay, chưa bao giờ các thế hệ cầm quyền TQ từ bỏ mưu đồ thôn tính nước ta.

Năm 1974, họ đánh chiếm Hoàng Sa của ta. Năm 1979, họ xua quân xâm lăng, giết hại đồng bào và tàn phá 6 tỉnh biên giới của ta. Năm 1988, họ đánh chiếm bãi đá Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa của chúng ta, giết hại 64 cán bộ chiến sĩ của ta.

Trong đàm phán biên giới, họ ép và lấn ta làm ta mất một nửa thác Bản Giốc, mấy trăm mét từ ải Nam Quan xuống đến xã Tân Thanh và nhiều nơi nữa dọc biên giới, ta mất đất bằng một tỉnh Thái Bình.

Trên biển, TQ lập huyện Tam Sa bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của ta, bắt tàu cá, tịch thu tài sản của ngư dân, bắn giết ngư dân ta, đưa giàn khoan 981HD vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của ta với hàng trăm tàu bảo vệ phun vòi rồng, đâm hỏng tàu chấp pháp, tàu kiểm ngư, đâm chìm tàu cá của ngư dân ta…
Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Chủ quyền đất nước, Dân chủ/Nhân Quyền, Quan hệ Việt-Trung, Đảng/Nhà nước | Leave a Comment »

3044. Trường Tiến từ vòng tay bè bạn…

Posted by adminbasam trên 19/10/2014

Thiều Quang

19-10-2014

Hãy nguyện cầu cho anh linh Nguyễn Trường Tiến được thanh thản, nhẹ nhàng về bên Phật. Và từ cõi vĩnh hằng ấy, mong anh góp phần phù hộ độ trì cho dân tộc qua cơn khốn khó hiện nay!

Buổi sáng 16/10… một Hà Nội đang chuyển đậm sang Thu. Chúng tôi khoảng hơn chục nhà báo cùng họp mặt bàn thảo để nâng cấp Tạp chí “Thông tin & Phát triển”.

Nguyễn Trường Tiến đến đúng hẹn, nhưng nhìn thần thái, thấy anh chưa thật khỏe. Chứng kiến khâu duyệt số báo trước khi đưa in, sau đó tất cả mọi người tập trung bàn về phương hướng cho các số của se-ri mới. Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Thẻ: | Leave a Comment »

 
%d người thích bài này: