NGUYỄN HỮU VINH BỊ BẮT, NHƯNG BA SÀM THÌ KHÔNG!
Posted by adminbasam trên 09/05/2014
“Trung Quốc rồi sẽ đánh Việt Nam. Nhưng dù chiến tranh hay hòa bình, vẫn có một mạch ngầm luôn luôn chảy, đó là mạch ngầm khai dân trí”.
Anh Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh) đã nói với chúng tôi như vậy từ bốn năm trước, khi trang Ba Sàm bắt đầu là một “điểm nóng chính trị” trong cộng đồng mạng, và anh rất ý thức được rằng mình đang phải đối mặt với nguy hiểm.
Thành lập từ ngày 9-9-2007, blog Ba Sàm đã đi cùng với mạch ngầm khai dân trí mà nhiều thế hệ người Việt Nam đã và đang đi, đồng thời tận dụng tối đa các tiện ích của Internet để mang tri thức đến cho mọi người. Từ những bài báo và bài dịch đầu tiên của Nguyễn Hữu Vinh trên blog Yahoo!360, cho đến sau này là các bài điểm tin trên hệ thống WordPress và sự đóng góp bài vở của rất nhiều biên tập viên, cộng tác viên, Ba Sàm đã mở ra một không gian báo chí tự do hơn, cởi mở hơn, nơi tri thức và sự tử tế được trân trọng và thúc đẩy hàng ngày.
Anh Ba Sàm tin rằng, quá trình “tự diễn biến” của mỗi con người Việt Nam trong vòng nô lệ cần được bắt đầu từ sự lưu chuyển của thông tin và tri thức, như cái cách mà anh, con trai của cựu Bộ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Hữu Khiếu, đã “tự diễn biến” trong nhiều năm tiếp cận với các tài liệu “nhạy cảm” và giới trí thức tiến bộ.
Anh đã thực hiện tinh thần “phá vòng nô lệ” ấy, một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc. Không cực đoan, không hô khẩu hiệu sáo rỗng, chỉ có những bản tin được “điểm” đúng giờ với phong cách chuyên nghiệp – chính xác, trung thực, dẫn nguồn đầy đủ – và đặc biệt là những bình luận hài hước, dí dỏm của anh. Chúng tôi tin rằng đó là những gì làm nên sự hấp dẫn của “Thông Tấn Xã Vỉa Hè – Ba Sàm”.
Và, tuy ủng hộ một nền dân chủ đa đảng, nhưng trang Ba Sàm đã và đang luôn luôn là một diễn đàn độc lập, phi đảng phái, phi lợi nhuận.
Ngày 5-5 vừa qua, trong bối cảnh xã hội sục sôi vì chuyện giàn khoan Trung Quốc trên biển, chính quyền đã thực hiện một hành động bất ngờ là… bắt khẩn cấp công dân Nguyễn Hữu Vinh theo Điều 258, Bộ luật Hình sự. Họ gọi những gì anh đang làm là… lợi dụng tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước! Chúng tôi cho rằng, nếu như lợi ích của nhà nước xa lạ với tri thức và những sự thật xã hội mà Ba Sàm truyền tải đến vậy, thì rõ ràng đó là một thứ lợi ích có vấn đề, và nếu như một nhà nước dễ dàng bị tổn thương bởi việc công dân của mình thực thi các quyền tự do dân chủ đến vậy, thì rõ ràng đó là một nhà nước có vấn đề.
Trong nhiều năm qua, cùng với các biên tập viên, cộng tác viên của mình, Ba Sàm đã kiên trì phản đối Điều 258 cũng như các quy định pháp luật mơ hồ, phi lý khác vốn vẫn được dùng để đàn áp và giam cầm các nhà hoạt động đang đấu tranh cho một Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng tôi thấy không có lý do gì để cho trang Ba Sàm, đứa con tinh thần của anh, dễ dàng bị vô hiệu hóa bởi chính những điều luật phi lý đó.
Trong phần kết bài viết “Ba Sàm 5 tuổi – tâm sự và tri ân” năm 2012, Ba Sàm đã viết rằng: “Hắn cũng tin là cách làm hiện nay sẽ ‘bất tử’, nên rủi mình có ham chơi mà lơ là bỏ bê công việc, cũng vẫn sẽ có các cộng sự ở khắp nơi cùng độc giả tiếp tục công việc hàng ngày này”.
“Ham chơi mà lơ là bỏ bê công việc” chỉ là một cách nói. Ba Sàm chưa bao giờ loại trừ khả năng bản thân bị bắt và phải bỏ lại công việc yêu thích của mình. Nhưng nếu tất cả những gì chính quyền mong muốn là giam giữ Nguyễn Hữu Vinh để vô hiệu hóa Ba Sàm thì họ đã nhầm. Nguyễn Hữu Vinh có thể bị bắt và bị giam cầm, nhưng Ba Sàm thì không, bởi cái anh để lại cho mọi người là tinh thần Ba Sàm, chứ không phải đơn thuần là những bản tin tự tay anh biên tập.
Chúng tôi, Đinh Ngọc Thu, Trịnh Hữu Long và các cộng tác viên âm thầm của trang Ba Sàm, không có lý do gì để từ bỏ tinh thần Ba Sàm, từ bỏ mạch ngầm khai dân trí mà anh và nhiều người đã, đang và sẽ đi. Chúng tôi cũng không có lý do gì để bỏ rơi các độc giả thân thiết của mình, những người tin yêu và quý trọng những gì chúng tôi đã làm trong thời gian qua. Và trên hết, chúng tôi không có bất cứ lý do gì để thỏa hiệp với những điều luật phi lý và một thể chế không có tính chính danh đã và đang kìm kẹp gần một trăm triệu người Việt Nam trong vòng nô lệ.
Bằng cách khôi phục lại phần điểm tin hàng ngày kể từ thứ 7, ngày 10-5, đặc biệt mở lại phần bình luận (comment) để tạo một diễn đàn chung, chúng tôi kêu gọi quý độc giả gần xa tiếp tục cộng tác và ủng hộ trang Ba Sàm, đồng thời phát huy tinh thần khai dân trí mà Ba Sàm đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Ở bất cứ nơi nào và vào bất cứ lúc nào có thể, hãy mang tri thức và sự thật đến cho mọi người, đẩy bóng tối lùi xa và phá bỏ vòng nô lệ.
Đất nước ở trong tay chúng ta, đẹp đẽ và thiêng liêng. Chúng ta không thể bỏ mặc nó cho những kẻ mà ta khinh bỉ.
Đinh Ngọc Thu, Trịnh Hữu Long và các cộng tác viên
VNTB – “Anh Ba sàm” | My Blog said
[…] Anhbasam ra đời 10 năm trước là sự đơn lẻ, là sự dấn thân, thì 10 năm sau cạnh Anhbasam là hàng chục trang web lề trái khác (trong đó có IJAVN), nó cho thấy một sự biến đổi thông tin vô cùng lớn tại Việt Nam. Và lượng thông tin, số lượng, nội dung bài viết ngày càng nâng cao chất lượng, đã cho thấy rằng, tính chuyên nghiệp hóa của thông tin lề trái ngày càng tiệm cận. Sự khép lại của trang Anhbasam trong thời điểm hiện tại dù còn nhiều vấn đề còn bàn cãi, nhưng cũng là sự kết thúc của một sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực tự do báo chí – thông tin. “Nguyễn Hữu Vinh có thể bị bắt và bị giam cầm, nhưng Ba Sàm thì không” (**), và giờ đây, một lần nữa có thể khẳng định, Anhbasam có thể hiện tại, nhưng tinh thần tồn tại vì “sức mạnh của cộng đồng mạng” dựa trên dòng thác không thể đảo ngược được của quy luật tự do hóa thông tin, và nó sẽ được các website, với các nhà báo – blogger khác tiếp tục nắm lấy để cùng đi đến cái gọi là phá vòng nô lệ về tư tưởng, tiến tới chính trị cho mỗi người dân. [*] Tôi muốn sử dụng lời tạm biệt của talawas cho Anhbasam, vì cả hai dường như đã đi cùng một đường và khép cùng một sứ mệnh: http://www.talawas.org/?p=26665 [**]https://anhbasam.wordpress.com/2014/05/09/nguyen-huu-vinh-bi-bat-nhung-ba-sam-thi-khong/ […]
VNTB – “Anh Ba sàm” – wordpress said
[…] đi cùng một đường và khép cùng một sứ mệnh: http://www.talawas.org/?p=26665 [**]https://anhbasam.wordpress.com/2014/05/09/nguyen-huu-vinh-bi-bat-nhung-ba-sam-thi-khong/ Tagsanh ba sàm, forums, Mẫn Nhi, news, nhân quyền, Tự do báo chí, […]
VNTB – “Anh Ba sàm” – IJAVN ĐANG TIẾN HÀNH NÂNG CẤP said
[…] đi cùng một đường và khép cùng một sứ mệnh: http://www.talawas.org/?p=26665 [**]https://anhbasam.wordpress.com/2014/05/09/nguyen-huu-vinh-bi-bat-nhung-ba-sam-thi-khong/ Tagsanh ba sàm, forums, Mẫn Nhi, news, nhân quyền, Tự do báo chí, […]
Diễn biến vụ án Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh (liên tục cập nhật) | CLB Châu Xuân Nguyễn said
[…] luật gia Trịnh Hữu Long đăng tải trên trang Thông Tấn Xã Vỉa Hè bài viết “Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, nhưng Ba Sàm thì không”, tuyên bố tiếp tục hoạt động của trang mạng này, bất chấp các hành […]
Diễn biến vụ án Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh (liên tục cập nhật) - Vượt Tường Lửa said
[…] luật gia Trịnh Hữu Long đăng tải trên trang Thông Tấn Xã Vỉa Hè bài viết “Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, nhưng Ba Sàm thì không”, tuyên bố tiếp tục hoạt động của trang mạng này, bất chấp các hành […]
►Diễn biến vụ án Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh (Luật Khoa tạp chí liên tục cập nhật) « Trần Hoàng Blog said
[…] luật gia Trịnh Hữu Long đăng tải trên trang Thông Tấn Xã Vỉa Hè bài viết “Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, nhưng Ba Sàm thì không”, tuyên bố tiếp tục hoạt động của trang mạng này, bất chấp các hành […]
Bauxite Việt Nam » Blog Archive » Câu chuyện Anh Ba Sàm said
[…] bị bắt, hai cộng sự khác của ông đã ra một tuyên bố đầy thách thức: “Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, nhưng Ba Sàm thì không”. Tuyên bố này hàm ý rằng một phong trào viết blog mạnh mẽ hơn, viết vì sự […]
Câu chuyện Anh Ba Sàm | doithoaionline said
[…] bị bắt, hai cộng sự khác của ông đã ra một tuyên bố đầy thách thức: “Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, nhưng Ba Sàm thì không”. Tuyên bố này hàm ý rằng một phong trào viết blog mạnh mẽ hơn, viết vì sự […]
Câu chuyện Anh Ba Sàm (Đoan Trang) | Ngoclinhvugia's Blog said
[…] bị bắt, hai cộng sự khác của ông đã ra một tuyên bố đầy thách thức: “Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, nhưng Ba Sàm thì không”. Tuyên bố này hàm ý rằng một phong trào viết blog mạnh mẽ hơn, viết vì sự […]
Câu chuyện Anh Ba Sàm | said
[…] bị bắt, hai cộng sự khác của ông đã ra một tuyên bố đầy thách thức: “Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, nhưng Ba Sàm thì không”. Tuyên bố này hàm ý rằng một phong trào viết blog mạnh mẽ hơn, viết vì sự […]
MỘT SỸ QUAN AN NINH TÀI NĂNG CỦA ĐCSVN ĐÃ GIÁC NGỘ – BS | Vô Ngã said
[…] tin người ta tống tù Nguyễn Hữu Vinh, tác giả bài viêt “Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, nhưng Ba Sàm thì không” khẳng […]
-MỘT SỸ QUAN AN NINH TÀI NĂNG CỦA ĐCSVN ĐÃ GIÁC NGỘ « PHẠM TÂY SƠN said
[…] tin người ta tống tù Nguyễn Hữu Vinh, tác giả bài viêt “Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, nhưng Ba Sàm thì không” khẳng […]
3028. MỘT SỸ QUAN AN NINH TÀI NĂNG CỦA ĐCSVN ĐÃ GIÁC NGỘ « BA SÀM said
[…] tin người ta tống tù Nguyễn Hữu Vinh, tác giả bài viêt “Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, nhưng Ba Sàm thì không” khẳng […]
So sánh giữa Thông Tấn Xã Vĩa Hè và TTX Việt Nam « Trần Hoàng Blog said
[…] “Nguyễn Hữu Vinh bị bắt nhưng Ba Sàm thì không. Chúng tôi, Đinh Ngọc Thu, Trịnh Hữu Long và các cộng tác viên âm thầm của trang Ba Sàm, không có lý do gì để từ bỏ tinh thần Ba Sàm, từ bỏ mạch ngầm khai dân trí mà anh và nhiều người đã, đang và sẽ đi. […]
T.T.X.V.H vs. T.T.X.V.N « sổ tay thường dân said
[…] “Nguyễn Hữu Vinh bị bắt nhưng Ba Sàm thì không. Chúng tôi, Đinh Ngọc Thu, Trịnh Hữu Long và các cộng tác viên âm thầm của trang Ba Sàm, không có lý do gì để từ bỏ tinh thần Ba Sàm, từ bỏ mạch ngầm khai dân trí mà anh và nhiều người đã, đang và sẽ đi. […]
BÁO PHÁP LUẬT ĐẤU TỐ ANH BA SÀM NGUYỄN HỮU VINH | CHÂU XUÂN NGUYỄN said
[…] NGUYỄN HỮU VINH BỊ BẮT, NHƯNG BA SÀM THÌ KHÔNG! […]
BÁO PHÁP LUẬT ĐẤU TỐ ANH BA SÀM NGUYỄN HỮU VINH | Ngoclinhvugia's Blog said
[…] NGUYỄN HỮU VINH BỊ BẮT, NHƯNG BA SÀM THÌ KHÔNG! […]
royalegoal said
Kể từ ngày ngưng điểm tin, ngày nào cũng vào,may quá, mai được đọc tin rồi! cám ơn, mong trang basam không bao giờ chết…!!
Nhân văn Quả said
Họ bắt anh Vinh để đòi tiền chuôc, đòi điều kiện có lợi cho băng đảng, đòi các nước tiến bộ công nhận XHCN là TBCN (thị trường), đòi Mĩ và đồng minh tăng cường đoor tiền của, công nghệ xây dựng CNXH cho đảng CS.
Trần Hữu Long said
Đọc nhiều lần thấy những bài phản hồi nhố nhăng và hằn học không khoa học , không biện chưng s vì thế có thể chỉ khuât phục được các vị này thôi . Đúng là vịt ré và lá cải. Theo tôi Đảng hay ai chawng nữa cũng có cái sai , thậm chí nhiều sai nhưng khi mình góp ý hay phản đối thì cũng rất cần có văn hoá . Nếu không thì ai nghe . Chưa đọc đã khó nghe rồi trối quá.
Thu Nguyệt said
Chỉ đổi một chữ nhưng thể hiện bản chất tắc kè đổi màu, nhổ ra liếm lại và bản chất lật lộng tráo trở của của đảng CSVN cho nên người ta không lạ khi thấy 1 VN dưới sự cai trị của đảng CSVN sao lại cô đơn, ít bạn bè quốc tế,
Xưa thì:
“Chống Mỹ cứu nước”
Giờ thì:
“Xin Mỹ cứu nước”
–> Mỹ có rổi hơi không?
MINH TÂM said
“NGUYỄN HỮU VINH BỊ BẮT, NHƯNG BA SÀM THÌ KHÔNG!”
Xong mỗi khi đọc Ba Sàm chúng tôi lại nhớ và càng thêm yêu mến anh NGUYỄN HỮU VINH .Mong anh sớm thoát khỏi nhà tù NGỤY HÁN , quay trở về trong vòng tay bè bạn . chúc anh luôn mạnh khỏe , chân cứng đá mềm .
Nguyễn Tường Thụy said
Thật là vui. Cảm ơn Đinh Ngọc Thu, Trịnh Hữu Long vẫn tiếp tục tinh thần Ba Sàm. Yêu hai bạn.
—-
NT: Cám ơn anh Tường Thụy. Chúc anh nhiều sức khỏe.
VAN said
HCM tai hen, tham danh lon.Mong cua han la lam ba vuong Dong Nam A it lam la DongDuong. Ruin ro cho han laTC da biet ro va da choi qua dau han tu 1954 thoi hoi nghi Geneva. TC hop AnhPhap chia doi VN. HCM cut hung.
Ho Tập Chương said
Hồ Chí Minh,một gián điệp hoàn hảo(kỳ1).
Huynh-tam.blogspot.fr/
Ho Tập. Chương said
Muốn vượt tường lửa các bác hãy trèo thang:
Zend2.com/
Vinh said
Người dân sẽ phẩn nộ hơn nưã, khi người anh em xâm lược Trung Cộng đính chính chủ quyền đảo Hoàng Sa đã mất từ năm 1958. Chính Quyền CSVN không dám kiện Trung Cộng ra toà an quốc tế vì sợ thực tế phơi bày,đọan bài dưới đây trích từ DW news: The person answer the interviewer is Dr. Wu Sichun, president of the National Institute for South China Sea Studies
Hanoi also claims sovereignty over this territory. What is your view on this?
If you take a closer look at history, you will find evidence which strongly supports China’s sovereignty claim. In 1946, China resumed the control of these islands which had been seized by Japan during the World War II. In 1958, Vietnam’s then Prime Minister Pham Van Dong recognized China’s sovereignty over the Paracels and the Spratlys in his official note to China’s then Premier Zhou Enlai.
Hanoi only changed its position after the country’s reunification in 1975. However, in accordance with the principle of estoppels – whereby a party is barred from denying the truth of a fact that has already been settled – China does not believe Vietnam can change its position over the issue of sovereignty.
Recently, Professor Sam Bateman, a Senior Fellow in the Maritime Security Programme at the S. Rajaratnam School of International Studies, presented another line of argument. He pointed out that China’s oil rig is 120 miles from Vietnam’s coast, and 80 miles from China’s Woody (Yongxing) Island which is unquestionably subject to the island regime under the current UNCLOS provisions, and consequently entitled to its own EEZ and continental shelf.
Click link để xem toàn bộ phỏng vấn:
http://www.dw.de/beijing-prepared-to-defend-rights-in-south-china-sea/a-17647275
HồnNước said
” Đất nước ở trong tay chúng ta, đẹp đẽ và thiêng liêng. Chúng ta không thể bỏ mặc nó cho những kẻ mà ta khinh bỉ ” Có ai nghe được những nhói đau khi đọc những chữ cuối này không ?
Chúc Đinh Ngọc Thu, Trịnh Hữu Long cùng các cộng tác viên nhiều sức khỏe .
viet said
Anh Ba dang o trong tu , nhung tam hon anh Ba van thenh thang tu do !
Nguyễn Mạnh said
Đảng cs nhu nhược! đáng ghét!
Phuxekeo said
Chúng ta hãy phát động phong trào biểu tình trước nhà mình, nếu nhà đều đứng ra trước mặt nhà mình mà giơ khẩu hiêu thì bọn công an sẽ không biết phải chạy đi đâu để dẹp, và giúp dân mình biết khí thế biểu tình.
Hoàng Lan said
Sau khi anh Ba Sàm có loạt bài phân tích rất kỹ về hoạt động của các trang giả mạo lãnh đạo, anh đã bị bắt. Giờ đây các trang này trở nên sôi động và hiệu quả hơn bao giờ hết. Với hàng loạt tin tức mang tính “nội bộ” về các cuộc đối đầu ở ngoài biển, công chúng bắt đầu có thói quen đọc bài và trích dẫn trang này. Hiện trang này cũng các trang khác đang có chiến thuật chụp mũ tất cả các cuộc biểu tình và những người vận động biểu tình với việt tân. Xem sự đồng bộ của thông tin trên các trang này với các tin nhắn phản đối biểu tình của ai đó, chúng ta nhận ra sự nhạy bén của anh Ba Sàm khi đã vạch mặt bọn giả mạo sử dụng tiền thuế dân vào những hoạt động mờ ám như thế nào.
Khách said
Mong chờ ngày được gặp anh, người anh lớn đã khơi mạch ngầm khai dân trí.
ongvove said
“Họ gọi những gì anh đang làm là… lợi dụng tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước! Chúng tôi cho rằng, nếu như lợi ích của nhà nước xa lạ với tri thức và những sự thật xã hội mà Ba Sàm truyền tải đến vậy, thì rõ ràng đó là một thứ lợi ích có vấn đề,…”
………..
Cái gì là lợi ích nhà nước? Thực chất nó là lợi ích của đảng cs mà cụ thể là lợi ích của nhóm đảng viên đang nắm quyền cai trị. Hàng ngũ cai trị luôn muốn ngu dân dễ cai trị. Đảng cs chẳng đã từng ra rả chửi thực dân Pháp thực hiện chính sách ngu dân đó sao? Phải chăng ABS làm công việc khai dân trí là xâm phạm lợi ích làm dân ngu của đảng cs, của hàng ngũ cai trị dân hiện hành? Cái bọn xâm phạm lợi ích của nhà nước của nhân dân là bọn tham nhũng như những TV Truyền, bí thư HD, chủ tịt Bình Dương…với những con sâu còn khủng hơn những con nói trên, thì đảng cs lại bao che, cùng lắm là nhận trách nhiệm chính trị. Để mất đất đai biển đảo vào tay TQ là trách nhiệm của đảng cs, rõ ràng nó xâm phạm đến lợi ích của đất nước, của nhân dân. Tại sao với 4 ngàn năm lịch sử, không có một đảng mác xít lê nin nít nào lãnh đạo mà các đời vua chúa trước đây vẫn giữ được toàn vẹn lãnh thổ? (Đảng vưỡn tự sướng là nhờ có một đảng mác xít lãnh đạo mà nhân dân ta đánh thắng Pháp, Mỹ, Nhật). Nhiều trang báo đảng đưa tin láo bị anh vả sưng mồm, cay cú mà chưa làm gì được.
BA SÀM
Ba Sàm nhưng hổng có sàm
Vì khai dân trí, anh làm điểm tin
Tin cũ, tin mới còn zin
Nhiều khi báo đảng bị bin vêu mồm
Tuyên giáo thì cũng lắm “lồm”
Cho đám “dư lợn” cô hồn phá anh
Thò ra bị đả tanh bành
Làm cho mặt đảng trở thành hôi tanh
Đuối lý nhưng đảng ma lanh
Nắm quyền cai trị, bắt hành anh Ba
Vì dân, dám chống “đảng ta”
Luật hai-năm-tám (258), bắt Ba Sàm tù
Ba tù nhưng trí không tù
Sự thật, chân lý – bỏ tù được không?
Vì Sàm nay đã gieo trồng
Mầm ươm khai sáng rực hồng muôn nơi
tranvantoan2008 said
tôi rất ủng hộ ý kiến nhận xét của bạn chúc anh ba sàm manh khỏe
Bị chúng lừa “lên ruộng xuống bờ!” | CHÂU XUÂN NGUYỄN said
[…] “NGUYỄN HỮU VINH BỊ BẮT, NHƯNG BA SÀM THÌ KHÔNG!” […]
phuxekeo said
Tôi rất cảm phục các bạn đã làm được một việc can đảm.
BỊ CHÚNG LỪA “LÊN RUỘNG XUỐNG BỜ !” (Hạ Đình Nguyên) | Ngoclinhvugia's Blog said
[…] “NGUYỄN HỮU VINH BỊ BẮT, NHƯNG BA SÀM THÌ KHÔNG!” […]
NGUYEN TUAN said
Rút đi ngay giàn khoan HD981 và lũ cướp ngày, quân bành trướng Bắc Kinh. NGUYỄN HỮU VINH BỊ BẮT NHƯNG BA SÀM THÌ KHÔNG
Bauxite Việt Nam » Blog Archive » Bị chúng lừa “lên ruộng xuống bờ!” said
[…] “NGUYỄN HỮU VINH BỊ BẮT, NHƯNG BA SÀM THÌ KHÔNG!” […]
tuedat said
Hãy để sự thật được phơi bày !
ngoky said
Báo ND, QĐND,những nhà máy sx giấy VS kém chất lượng lên tự đóng cửa giải tán đi.Hoan hô Anh Basam chúng tôi yêu mến anh.
gia huy said
đường hầm dù có tối tăm , thì hãy cứ đi , ánh sáng sẽ sáng , ở cuối đường hầm …..
Bị chúng lừa “lên ruộng xuống bờ!” -Thái độ biểu tình và HD-981 | Hoàngquang’s Blog1 said
[…] “NGUYỄN HỮU VINH BỊ BẮT, NHƯNG BA SÀM THÌ KHÔNG!” […]
Hoàng said
Hôm nào tôi cũng đọc báo basam, vì nó thực tế ! Đọc mấy cái báo đảng sáo rỗng ,mị dân muốn ói!
montaukmosquito said
Nghe bác Cả lú muốn hàng Tàu, Tư Sâu và Ba Ết vội vàng chạy vào cung . Gặp bác Cả lú, 2 người quần áo xộc xệch nước mắt đầm đìa đập đầu xuống đất chảy cả máu tấu rằng:
-Nếu anh Trọng muốn hàng, hãy bắt Anh Ba Sàm đi đã .
Và từ đó, nước Việt Nam bừng nắng hạ .
mocau said
Vui mừng qúa trang basam đã khắc phục xong sau sự cố.
Cong san ac doc said
Chao don anhbasam bat tu
nhung tam guong sang mai said
Tên anh Vinh, bạn Minh Thuý, cũng như Thầy Đinh Đăng Định, Anh Điếu Cày, Chị Tạ Phong Tần, Bạn Việt Khang, Bạn Đỗ Thị Minh Hạnh, Chị Bùi Minh Hằng, Anh Trương Duy Nhất, Bác Phạm Viết Đào… sẽ luôn theo cùng với cuộc đấu tranh vì tự do cho dân tộc VN cho đến thắng lợi hoàn toàn.
Chong Tau khua said
Chao mung Ba Sam tro lai, mot trang mang chan chinh, duong hoang. Chuc BBT manh khoe, cau mong anh Huu Vinh som thoat khoi lao tu, pha vong no le.
Gà Hồ said
Có thông tin trang Anh Basàm là của An ninh VN cài vào để tóm những người còm theo lề trái, nhiều người đã bị bắt vì lộ thông tin qua trang này ???
Sát Thát said
Cha nội ơi, từ trên trời rớt xuống hả ???
Lê Việt said
Mờ kờ, an ninh VN nó mà còn có được người như Nguyễn Hữu Vinh để mà cài ư. Những người biết nghĩ tời nước tới dân, thì đã biết bỏ cải đảng bán nước theo Tàu này rồi Gà Hồ ơi!
Thu Tuong said
Các Anh Công An comments trong blog này ơi, các Anh có thương dân tộc này không? các Anh là người có óc không vậy? hay là bã đậu trong não các Anh. Thế nào là phản động? Anh định nghĩa thế nào? chính cách Anh mới phỉ nhổ lên đất nước này, dân tộc này và cả xương máu của tiền nhân chúng ta. Đất nước thế này, sau gần nữa thế kỷ mà các Anh gọi là “giải phóng” giờ thế này .. cái cầu tiên xây cho dân còn chưa xong … cái bệnh viện cho dân còn rối loạn, năm 2020 cơ bản là nước Công Nghiệp giờ con óc gắng vào chiếc xe chưa sản xuất được … kệu gọi nội lực của dân tộc trong khi dân không yêu ĐẢNG nữa … kinh tế thì yêu kém không bằng 10% của Korea và 30% của Thái … toàn là tuyên truyền và định hướng. Chính cách Anh mới là kẻ phản động … kẽ phản động không có khả năng nhận thức.
Mongun said
Bác nào có khẩu hiệu chống Khựa bằng tiếng Anh +Trung thì đưa lên đây cho bà con copy với.
Vương Tiến Lực said
Chào cả nhà, vui mừng qúa trang basam đã khắc phục xong sau sự cố .. . (sự đánh phá này bọn hacker ăn lương của dân, chúng ta nguyền rủa bọn chúng, bọn giả nhân, hình người,dạ thú ) mong rằng các anh, chị, em các kỹ thuật viên thêm nhiều kinh nghiệm . . . giữ vững mạch máu thông tin trên trang basam này ! sự hoạt động trở lại của trang basam, là tinh thần và ý chí của người VN yêu tự do – thượng tôn luật pháp & trân trọng lẽ phải, phá vòng nô lệ,chúng ta quyết tâm xóa bỏ chế độ XHCN & tổ chức tội ác chống lại nhân loại, trên đất nước VN. đảng CSVN phải trả lại tất cả những quyền lợi hợp pháp cho người Dân: quyền bảo vệ TQ, quyền yêu nước, quyền tự do ngôn luận, quyền hội h5p, quyền bầu cử .v.v.v..v.v.
Bạn vàng xâm lược nước ta, thế lực thù địch, nuôi đảng ta béo tròn . . . .. .
Qúa nóng giận, mong BTV Ngọc Thu thông cảm. Thanhk !
Dân đen SG said
Ủng hộ và sát cánh cùng Ba Sàm vì quyền được chửi lãnh đạo đất nước khi họ ngu dốt, hèn nhát và bán nước là một trong những quyền quan trọng nhất của con người. Vì một nước VN dân chủ, văn minh, tôn trọng con người.
Võ Liêm said
Nhà nước đã có luật cấm nói ra sự thật, nay thì lại cám người ta đọc, tuy không có luật nhưng cứ làm , đó là chặn nhiều trang trang báo mạng và bài của các bloggers, làm như vậy tức là thực hiện chính sách cám hiểu biết, vì chính nhờ các trang đó mà tàm hiểu biết của con người được mở mang. Còn đọc báo lề phải thì chỉ hiểu biết một chiều, một nửa, như vậy rất nguy hiểm. Người Anh có cấu “A litle knowledge is a dangerous thing” (một chút hiểu biết là điều nguy hiểm). Đảng (nhà nước) đang đẩy dân vào vòng nguy hiểm.
Trang Dân luận là một trong những trang hay, được Anh Basam đưa vào danh mục để giới thiệu cũng đang bị chặn. Làm cách nào mở được những trang này? Bác nào biết thì chỉ dẫn cho mọi người. Mở trang vượt tường lửa thì chính tranh này bị chặn, giống hệt tên tham nhũng cỡ bự lại đọc bài nói về chống tham nhũng trong Hội nghị phòng chống tham nhũng toàn quốc.
Võ Liêm said
“Thân thể ở trong lao
Tư tưởng ở ngoài lao
Muốn nên sự nghiệp lớn
Tinh thần càng phải cao”
Cụ Hồ đã viết thế, ta học tập và làm theo HCM thì sợ gì. Khai dân trí tức là dạy cho dân khôn ra, đó là điều trái với chủ trương của Đảng là thực hiện chính sách ngu dân để dễ trị. Dễ trị dân nhưng lại bị nước ngoài nó trị. Cụ thể là thằng Tàu đang bỏ BOM NGU trên khắp các lĩnh vực ở nước ta. Nhiều cụ đã trúng BOM NGU rồi.
Sát Thát said
Thân thể ở ngoài chai,
tinh thần ở trong chai,
muốn nên sự nghiệp lớn,
Suốt ngày phải …nai dai !!!!
Lê Việt said
“Thân thể ở trong lao
Tư tưởng ở ngoài lao
Muốn nên sự nghiệp lớn
Tinh thần càng phải cao”
Bài thơ này chính xác là thơ Cụ Hồ rồi không thể chối cái được, nhưng hiện nay đang bị 1 anh nông dân kiện vì đã bắt chước bài thơ nổi tiếng của anh ta là bài “thơ con cóc” .
Con cóc ở trong hang
Con cóc mày nhảy ra
Con cóc mày ngồi đó
Con cóc mày nhảy đi.
Thạch Thảo said
“NGUYỄN HỮU VINH BỊ BẮT, NHƯNG BA SÀM THÌ KHÔNG!”
…. Ôi! Tôi mừng quá: Thông tấn xã Vỉa Hè Anh Ba Sàm hoạt động lại rồi !
Cám ơn Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, cám ơn chị Ngọc Thu, anh Trịnh Hữu Long và các anh chị cộng tác viên của trang Ba Sàm rất nhiều.
Xuân Chính said
Một lũ vô lại, cầm bút mà chửi rủa người khác. Nếu có chiến tranh, chắc lú con mẹ chúng mày ở nước ngoài rồi. Chó khôn thì chớ cắn càn. Cầm súng mà đánh giặc chứ đừng tạo bạo động, rối loạn.
Sát Thát said
Con bò ăn cỏ,
Con heo ăn cám,
Xuân Chính ăn cả hai !
Van Ha said
Neu co chien-tranh, bon lanh-dao Ba-dinh se chay truoc chu khong phai “bon phan-dong”nay dau ! Anh co biet tui chung no da dat cho truoc o cac nuoc Tay-phuong bang cach dua con cai cua chung, mang tieng la du-hoc nhung da mua nha cua (bang tien mat) roi khong? -O Los Angeles -My- ai cung biet con cua “Ong” nao co nha do Ban a. Lam on hieu rong mot chut ! Day khong phai la noi xau gi dau. Khi su viec xay ra Ban se sang mat…
Dân said
Ba Sàm ơi, hình như hội nghị TƯ ĐCS lần này không có chương trình về viêct Trung Cộng ăn cướp trên vùng biển VN.
Nhật Tuấn said
Nhiệt liệt chào mừng Ba Sàm trở lại..Cảm ơn Ngọc Thu và nhừng người âm thầm thực hiện Trang Basam.
Mongun said
Chào tất cả mọi người thân yêu trên trang Ba Sàm!
Sao còm ở trang Basamnews.info và trang này không link với nhau?
Tôi đã còm ở trang bên kia mà không thấy hiện lên?
—
NT: Mến chào bác Mongun, lâu quá mới gặp. Tôi không chặn còm, nhưng không hiểu sao 1 số còm tự động chạy vô pending folder. Khi nào có thời gian tôi sẽ cho nó ra.
Mongun said
trang này không bị chặn, các bác nên tập trung còm ở đây
http://basamnews.info/2014/05/09/nguyen-huu-vinh-bi-bat-nhung-ba-sam-thi-khong/
Lưu Hữu Dũng said
XIn chào BBT Blog basam thân thương, BTV Ngọc Thu xinh đẹp qúy mến của mọ người !
Rất vui mừng Blog basam hoạt động trở lại, iều này sẽ nói lên tất cả, ý chí và tinh thần của dòng máu .. .con Lạc, cháu Hồng, chúng ta ! gõ đến đây bớt chợt câu thơ TBT đảng CSVN Trường Chinh, vang lên trong tôi; lấy ngòn bút làm đòn xoay chế độ, những vần thơ để phá cường quyền !
Vâng, đó là lý và tâm nguyện của tôi.
—–
NT: Cám ơn bác.
moheo said
Kể từ ngày ngưng điểm tin, ngày nào cũng vào,may quá, mai được đọc tin rồi! cám ơn, mong trang basam không bao giờ chết!
Hoàng Công said
Hoan hô Anh Ba sàm mở lại mục điểm tin và comment. Phá vòng nô lệ
PxT said
Cám ơn ANHBASAM và các BTV. Chúng tôi luôn tin tưởng trang TTXVH – trang mạng yêu thích và vô cùng thân thiết sống mãi. Trang TTXVH là dành cho người dân chúng tôi. Chúc các BTV mạnh khỏe . Chúc ANH BA SÀM mạnh khỏe và chiến thắng trở về!
Sát Thát said
Ủng hộ ABS !
DIEN HONG said
Hoan hỉ chào mừng HỘI QUÁN BA SÀM – TTXVH – NGÔI NHÀ XƯA thân thương đã mở cửa trở lại !
Xin ngả mũ kính chào ANH BA SÀM, các BTV ĐINH NGỌC THU, TRỊNH HỮU LONG cùng các cộng tác viên và bạn đọc quý mến !
PHÁ VÒNG NÔ LỆ, ANH BA SÀM BẤT DIỆT !
“ANHBASAM ƠI ! ANHBASAM ƠI ! GƯƠNG ANH SÁNG NGỜI, GƯƠNG ANH SÁNG NGỜI ĐOÀN TÔI CỐ NOI…”
—–
NT: Cám ơn bác.
Giấu Tên said
Tuyệt vời!
Cảm ơn các bạn. Chúc mừng các bạn và những người Việt yêu chuộng chân lý và lẽ phải.
ccb said
Nếu ông lú còn chút lương tâm ngươi vn thì lập tức xin lỗi nhân dân và rút lại câu:” thế là suy thoái đạo đưc…phải xử lý nghiêm…!”ông lú phải thừa nhận biển đông đang dậy sóng chư kg phải biển đông kg có gì mới!
Rút đi! Giàn khoan kẻ cướp | Hoàngquang’s Blog1 said
[…] NGUYỄN HỮU VINH BỊ BẮT, NHƯNG BA SÀM THÌ KHÔNG!(BS)- […]
NGUYỄN HỮU VINH BỊ BẮT, NHƯNG BA SÀM THÌ KHÔNG! | Dân Việt Biểu Tình said
[…] NGUYỄN HỮU VINH BỊ BẮT, NHƯNG BA SÀM THÌ KHÔNG! […]