BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for Tháng Hai 20th, 2014

2363. Cải cách thể chế kinh tế, vĩ mô hay vi mô?

Posted by adminbasam trên 20/02/2014

TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức

*Phần II Những vấn đề thực tế đặt ra

Tiếp theo Phần I

*1.1- Nền tảng sống còn của các quyết sách!

Tiền đề (trình bày ở phần I) chỉ mới là nhận thức. Còn thực hiện như thế nào lại thuộc phương án lựa chọn tức chính sách, do nhà nước quyết định. Tuy nhiên thành công hay không, ở mức độ nào, tương lai ra sao, trớ trêu lại không tùy thuộc chủ quan của nhà nước mà người thực hiện và thụ hưởng kết qủa của nó, tức người dân, lợi ích họ, trong cả chính sách vi mô lẫn vĩ mô, cả trong chuyển đổi mô hình kinh tế, lẫn xã hội, chính trị. Điển hình như Đức, nhờ cam kết: “Bảo đảm không một người dân Đông Đức nào (bao hàm cả bộ máy đảng, chính quyền) phải chịu thiệt thòi (lợi ích) so với trước đó !“, mà tiến trình tái thống nhất nước Đức được người dân và chính quyền hai phiá thực hiện hoà bình không đổ máu, xáo trộn đáng kể. Cũng chính Đức, nhà nước Quốc Xã theo đuổi lý tưởng tạo dựng một dân tộc Đức thượng đẳng thống trị thế giới từng mê hoặc đại bộ phận dân Đức lúc đó, đã bị lịch sử loài người đào thải, bởi được thực hiện bằng phương án chọn lọc, tiêu diệt hết mọi người dân thiểu năng, tàn phế, đồng tính (gần 1 triệu người Đức này bị giết bằng hơi ngạt), mọi đảng phái tư tưởng khác đảng Quốc Xã, đặc biệt Đảng Cộng sản bị truy bức triệt để; mọi giống nòi khác như Do Thái, Zigeuner chủ trương xoá sổ; gây chiến tranh thế giới. Nghĩa là nhà nước Đức Quốc Xã chỉ dành cho một giai tầng tộc người chọn lọc theo đuổi lý tưởng của đảng Quốc Xã chứ không phải cho tất cả mọi người dân. Hàng triệu người Đức hoặc phải trốn ra nước ngoài, hoặc bị giết cộng với tổn thất chiến tranh lên tới 7.050.000 chết, toàn thế giới cũng vì Đức Quốc xã ít nhất 65.722.100 thiệt mạng.

Đọc tiếp »

Posted in Chính trị, Kinh tế Việt Nam, Đảng/Nhà nước | Chức năng bình luận bị tắt ở 2363. Cải cách thể chế kinh tế, vĩ mô hay vi mô?

2362. NGOẠI GIAO CỦA OBAMA, NHIỆM KỲ NHÌ

Posted by adminbasam trên 20/02/2014

Chu Chi Nam

Thường những tổng thống Hoa Hỳ muốn để lại ấn tượng của mình trong lịch sử, nhất là trong lãnh vực ngoại giao và vào nhiệm kỳ nhì: tổng thống Reagan muốn đẩy mạnh tiến trình sụp đổ của thế giới cộng sản, nên đã không ngần ngại đến Berlin, nước Đức, thách thức Gorbatchev hãy phá bỏ Bức tường Berlin; Bill Clinton đã cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề giữa Palestine và Do Thái, mặc dầu không thành v.v… Ngày hôm nay với Obama cũng không ngoại lệ.

Nhưng đâu là chính sách ngoại giao của Obama, nhiệm kỳ nhì ? Chú tâm, đặt ưu tiên vào vùng nào? Trong lãnh vực gì?

Phải chăng đặt ưu tiên cho vùng châu Á thái bình dương, mặc dầu chính sách này đã được bắt đầu từ nhiệm kỳ nhất ? Phải chăng là những hiệp ước tự do thương mại với Á châu và ngay cả Âu châu ? Hay xúc tiến mạnh hơn vấn đề tài giảm binh bị với Nga ? Hoặc đẩy mạnh công cuộc chống SIDA và sự hâm nóng của trái đất ?

Đọc tiếp »

Posted in Biển Đông/TS-HS, Chính trị, Quan hệ Việt - Mỹ | Chức năng bình luận bị tắt ở 2362. NGOẠI GIAO CỦA OBAMA, NHIỆM KỲ NHÌ

2361. Gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn lại bị côn đồ mặc thường phục bị đả thương

Posted by adminbasam trên 20/02/2014

Phạm Chí Dũng

Cô Huỳnh Thục Vy cho biết cha cô là nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn và em trai cô là Huỳnh Trọng Hiếu, đi cùng với tu sĩ Thích Từ Giáo, sau khi rời đám giỗ ở chùa Thập Tháp thuộc Giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất (Bình Định), khi về đến Tam Kỳ vào chiều nay đã bị một hàng chục kẻ bịt mặt xông vào đấm đá túi bụi. Hành động vô cớ và hết sức thô bạo này diễn ra trong khoảng 10 phút. Sau đó những kẻ bịt mặt ngang nhiên bỏ đi như giữa chốn không người. Cả hai cha con ông Tuấn đều bị thương tích.

Đọc tiếp »

Posted in Dân chủ/Nhân Quyền, Pháp luật | Thẻ: , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở 2361. Gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn lại bị côn đồ mặc thường phục bị đả thương

2360. Càng bịt, hũ mắm Phạm Quý Ngọ càng nặng mùi

Posted by adminbasam trên 20/02/2014

Võ Văn Tạo

Sau cái chết không thể đáng ngờ và giật gân hơn của tướng Ngọ, báo Petrotimes do đại tá công an Nguyễn Như Phong làm Tổng biên tập, ngoài việc “nhảy cẫng đưa tin” (tối 18-2-2014) trước cả thời khắc ông Ngọ thực sự chết, ngày 20-2-2014 còn đăng bài 2 bài dồn một: “Petrotimes công bố tư liệu đặc biệt về 2 cuộc gặp của Dương Chí Dũng và tướng Ngọ”.

Đọc tiếp »

Posted in Báo chí, Chính trị, Pháp luật, Tham nhũng, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , , , | Chức năng bình luận bị tắt ở 2360. Càng bịt, hũ mắm Phạm Quý Ngọ càng nặng mùi

2359. Think-tank Bắc Kinh tiết lộ phương lược của Tập Cận Bình khiến người ta sáng mắt sáng lòng

Posted by adminbasam trên 20/02/2014

FB Nguyên Trung Thuan

(Trong Hội nghị Bắc Đới Hà năm 2013, Tập Cận Bình nói, ĐCS TQ năm 2013 giống như tình trạng Quốc dân đảng năm 1948, nếu như không cải cách triệt để, thì sẽ mất lòng người, mất nước. Ông ta còn nêu rằng, thối nát tư pháp là thối nát lớn nhất.

Đọc tiếp »

Posted in Dân chủ/Nhân Quyền, Trung Quốc, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Chức năng bình luận bị tắt ở 2359. Think-tank Bắc Kinh tiết lộ phương lược của Tập Cận Bình khiến người ta sáng mắt sáng lòng

2358. Thủ tướng: Chiến tranh biên giới không bị lãng quên

Posted by adminbasam trên 20/02/2014

VietnamNet

19/02/2014 21:32

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân VN không bao giờ quên công lao của chiến sĩ, đồng bào trong chiến tranh biên giới phía Bắc 1979.
o
Thủ tướng phát biểu tại hội nghị thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và UB trung ương MTTQ Việt Nam chiều nay 19/2. ‘Chiến tranh biên giới phía Bắc’ được đề cập tại hội nghị khi có ý kiến từ các thành viên của các hội đồng tư vấn MTTQ nêu xung quanh dấu mốc sự kiện này tròn 35 năm.
o

Posted in Chính trị, TQ xâm lược '79, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , | Chức năng bình luận bị tắt ở 2358. Thủ tướng: Chiến tranh biên giới không bị lãng quên

2357. SAO LẠI GIỖ CHÚNG TÔI BẰNG BÀI KHIÊU VŨ : “TRUNG QUỐC CHÍNH NGHĨA” ?

Posted by adminbasam trên 20/02/2014

Trần Mạnh Hảo

 

Nếu không có ngày 17-02-1979

Nếu không có cuộc xâm lăng của sáu mươi vạn quân Tàu xâm lược

Sáu vạn người Việt chúng tôi đâu đã bỏ mình

Sao nhà nước mới 35 năm đã vội quên cuộc chiến tranh tàn khốc

Quên thắp nhang, quên tưởng niệm đồng bào chiến sĩ đã hi sinh…

  Đọc tiếp »

Posted in TQ xâm lược '79, Đảng/Nhà nước | Thẻ: , , | Chức năng bình luận bị tắt ở 2357. SAO LẠI GIỖ CHÚNG TÔI BẰNG BÀI KHIÊU VŨ : “TRUNG QUỐC CHÍNH NGHĨA” ?

Tin thứ Năm, 20-02-2014

Posted by adminbasam trên 20/02/2014

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

– Trần Mạnh Hảo: Lời sáu vạn người đã hi sinh chống giặc Tàu xâm lược: Sao lại giỗ chúng tôi bằng bài khiêu vũ: “Trung Quốc chính nghĩa”? (DLB). – Thục Quyên – Những đóa hoa bong bóng màu sim tím (Dân Luận). “Đừng ngạc nhiên hay trách móc nếu thanh thiếu niên Việt Nam vật vã khóc lóc khi một ca sĩ ngọai quốc chết vì lạm thuốc, nhưng không hay biết rằng hơn 30.000 chú bác cô dì của mình đã nằm xuống, để mong bảo vệ sự sống còn, tự chủ của con cháu!  Trách nhiệm này, dân tộc và lịch sử sẽ không quên!” – Cần tưởng niệm chung cho các tử sĩ (Nguyễn Hồng Hải) (Thông Luận).1Liệt sĩ của đảng, liệt sĩ của dân (DLB).

<- HÀ NỘI, NIỀM TỰ HÀO VÀ NỖI HỔ THẸN (Phương Bích). – Ông Trần Nhật Quang chửi ai? (Blog RFA). “Đảng bị vạch mặt qua câu nói đầy ngạo nghễ của ông Quang cáo buộc rằng Ngụy và Trung Quốc giành nhau miếng đất Hoàng Sa. Trong khi đó Đảng ở đâu mà im hơi lặng tiếng?  ‘Cái ngày mà bọn bán nước Ngụy Sài Gòn đánh nhau với bọn cướp Trung Quốc. Cái ngày mà hai bọn cướp đấy đánh nhau để tranh ăn thì các ngươi lại kỷ niệm. Nhục nhã chưa?’.  Chữ ‘nhục nhã chưa?’ không dành cho Đảng thì dành cho ai đây?

Đọc tiếp »

Posted in Điểm báo/Blog | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin thứ Năm, 20-02-2014

 
%d người thích bài này: