THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Bảy, ngày 25/01/2014
(Tạp chí Poreign Policy – 20/12/2013)
Gặp gỡ thế hệ tiếp theo của gia đình cầm quyền của Triều Tiên khi bạn vẫn còn có thể.
Giữa thế kỷ 18, Triều Tiên được trị vì bởi Vua Yeongjo, người đã cai nghiện rượu và gái; đáng lo ngại hơn, Sado thường đi lang thang khắp các con phố vào buổi đêm và tùy tiện giết người. Thậm chí có những tin đồn rằng Sado mưu toan lật đổ ngai vàng và cướp chính quyền. Lo sợ cho an nguy của vương quốc trong khi lại không thể ra lệnh giết chết chính con trai mình, Vua Yeongjo đã lệnh cho thái tử leo vào một thùng đựng gạo. Hầu hết người dân Triều Tiên đều biết điều gì đã xảy đến với “vị thái tử thùng gạo”, do thái tử Sado sau này đã được mọi người biết tới – ông chết vì đói và ngạt thở, và trước đó những người trong hoàng cung đã nghe thấy tiếng khóc cầu cứu của thái tử.