1932. Não trạng quan chức bộ
Posted by adminbasam trên 31/07/2013
Võ Văn Tạo
Nhiều ngày nay, dư luận trong và ngoài nước hết sức bất bình với những phát ngôn cực kỳ phản cảm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Y tế và ông Nguyễn Thanh Sơn – Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Vụ bà Bộ trưởng Tiến
Ngày 20-7, dư luận chấn động khi biết tin ba bé sơ sinh ở bệnh viện huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đột ngột tử vong oan uổng ngay sau khi tiêm vắc xin ngừa viêm gan B, mặc dù trước và sau khi chào đời được các bác sĩ đánh giá là khỏe mạnh, không có bệnh lý bất thường. Cùng ngày, có mặt tại Quảng Trị dự lễ khởi công nhà tháp chuông nghĩa trang Liệt sĩ huyện Gio Linh, rồi tiếp đó là thắp hương ở nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối phỏng vấn của báo chí, nại lý do đã cử đoàn công tác đến Quảng Trị để tìm hiểu nguyên nhân và nói báo chí phỏng vấn đoàn này. Bị công luận chê trách việc bà Tiến đang ở Đường 9 – Quảng Trị mà không “quá bộ” chừng 50 km lên Hướng Hóa thăm hỏi và chia sẻ dâu thương với các gia đình bất hạnh, bà Tiến nại lý do lịch công tác đã kín, vé máy bay đã đặt…
Động thái trên của người đứng đầu Bộ Y tế làm dư luận càng bức xúc. Từng giữ chức Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, hơn ai hết, bà Tiến không thể không biết trường hợp 3 trẻ sơ sinh cùng bất ngờ tử vong sau khi tiêm vắc xin thì không thể ngẫu nhiên trùng hợp có thể do bệnh lý như lẻ tẻ đó đây từng bé. Như vậy, chỉ còn hai khả năng: khâu sản xuất, kiểm nghiệm vắc xin trước khi đưa vào sử dụng và/hoặc khâu bảo quản, vận chuyển, quy trình tiêm chủng “có vấn đề”. Cả hai trường hợp, đều lỗi của ngành y tế. Ấy vậy mà bà Tiến – tư lệnh ngành không có nổi một lời nhận trách nhiệm, xin lỗi, đừng nói đến xin từ chức như công luận đòi hỏi.
Thời đại thông tin cho mọi người biết mỗi khi có thảm họa (dù do thiên tai) như động đất, bão lụt… nguyên thủ các nước lớn thường phải tạm gác mọi việc để đến hiện trường thị sát, chỉ đạo khắc phục, chia sẻ cùng người dân bị thiệt hại (Tổng Bí thư ĐCSLX Goocbachop trong vụ động đất đã lâu ở một nước cộng hòa xa xôi; Tổng thống Mỹ Bush trong cơn bão Katrina năm 2005, Thủ tướng Nhật Naoto Kan trong trận sóng thần ở Fukushima năm 1011…). Khó có thể nói công việc đã xếp lịch như đã nêu của Bộ trưởng y tế Việt Nam quan trọng và khó thay đổi hơn công việc đã lên lịch của các nguyên thủ nọ.
Vụ ông Thứ trưởng Sơn
Sau vụ phát ngôn của bà Tiến ít ngày, tháp tùng chuyến thăm Hoa Kỳ mới đây của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn hẳn chẳng mát mắt khi nhìn thấy đông đảo Việt kiều ở Mỹ, Canada, Úc… biểu tình trước Nhà Trắng để phản đối, đòi Hà Nội ngừng gia tăng đàn áp nhân quyền, đặc biệt trong các khía cạnh tự do báo chí, ngôn luận và tôn giáo.
Trả lời phỏng vấn của Ti Vi Phố Bolsa, ông Sơn nói họ biểu tình vì “còn cố tình giữ trong lòng chút hận thù cuối cùng” và “có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì nhu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có một chút thu nhập thêm mà tham gia”…(!). Phát ngôn trên của ông Sơn gây sốc mạnh và lập tức tạo làn sóng phản ứng gay gắt chưa từng có của không chỉ bà con Việt kiều trên nhiều cơ quan truyền thông. Nhiều người cho rằng ông Sơn nói năng hồ đồ, theo kiểu suy bụng ta ra bụng người, tiêu biểu cho thói chụp mũ, ăn không nói có lâu nay của giới chức và truyền thông cộng sản…
Quan chức cấp cao lỡ miệng trước truyền thông đã là tai hại. Khó nói hết tác hại của phát ngôn trên từ miệng quan chức ngoại giao như ông Sơn, nhất là trong bối cảnh Hà Nội tuyên bố khép lại quá khứ, nhằm tranh thủ nguồn lực Việt kiều. Bởi thận trọng, kín cạnh, tế nhị, mềm mỏng, khôn khéo và lịch lãm là tiêu chuẩn trên hết và cũng là tối thiểu của bất cứ viên chức ngoại giao nào.
Não bộ trưởng Việt Nam giá bao nhiêu?
Có lẽ không phải là quá đáng khi sau vụ bà Tiến – ông Sơn, có blogger kể câu chuyện (bi?) hài dưới đây:
“Bệnh nhân bị ung thư não, bác sĩ nói phải thay não mới sống được.
– Thay thì hết bao nhiêu, thưa bác sĩ?
– Tùy não. Não khoa học gia thì chừng 500 nghìn USD. Não bộ trưởng Việt Nam thì khoảng 5 triệu USD.
– Sao não bộ trưởng Việt Nam lại đắt thế?
– Vì nó chưa được dùng bao giờ, còn mới 100%” (!!!).
V.V.T.
KHÁCH said
THỬ
KHÁCH said
Ở ĐÂY
Alabama said
Hãy chú ý tin này! Có thể lại là một sai lầm khủng khiếp khác của giới lãnh đạo Hà Nội? Vì sao phải làm điều này?
Nguồn: http://www.vneconomy.vn
Trình báo cáo khả thi điện hạt nhân Ninh Thuận cuối năm nay
►Đại diện Rosatom nói báo cáo khả thi dự án điện hạt nhân sẽ được hoàn tất và trình cuối năm nay…Liên quan
Sông Đà chuẩn bị nhân sự đón điện hạt nhân
Sông Đà chuẩn bị nhân sự đón điện hạt nhânNga cho Việt Nam vay 9 tỷ USD làm điện hạt nhânĐiện hạt nhân: “Vẫn như gà đẻ trứng vàng”Điện hạt nhân: “Yên tâm thì mới làm!”EVN gấp rút chuẩn bị nhân lực cho điện hạt nhânXem nhiều
“Chúng ta không thể nghèo mãi thế này được”
“Chúng ta không thể nghèo mãi thế này được”“Nợ xấu” của chất vấnCon công an sẽ được miễn học phíTrình báo cáo khả thi điện hạt nhân Ninh Thuận cuối năm nayHải quan hụt thu hàng chục nghìn tỷ đồngMới nhất
Trình báo cáo khả thi điện hạt nhân Ninh Thuận cuối năm nay
Trình báo cáo khả thi điện hạt nhân Ninh Thuận cuối năm nayChủ tịch Hà Nội muốn báo chí phải có thông tin nhanh nhấtKhông chủ quan trong điều hành kinh tếTrang mạng cá nhân dẫn tin thế nào thì không vi phạm?“Nợ xấu” của chất vấnTrình báo cáo khả thi điện hạt nhân Ninh Thuận cuối năm nayMô hình một nhà máy điện hạt nhân của Rosatom.ANH MINH 0InTrao đổi với báo giới chiều 2/8, ông Alexey Kondrin, Trưởng đại diện công ty Atomstroyexport (ASE) Việt Nam thuộc tập đoàn Rosatom (Nga) cho hay báo cáo khả thi của dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ được trình lên các cơ quan chức năng của Việt Nam vào cuối năm nay, để xin phê duyệt.
Ông này cũng cho hay trong thời gian qua, ASE và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã làm việc rất chặt chẽ và đã thống nhất lộ trình công việc để triển khai trong thời gian tới.
Để xây dựng nhà máy, 150 cán bộ của hai công ty Sông Đà và Lilama đã được đưa sang Nga tham gia xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại đó. Năm tới, sẽ có thêm 100 cán bộ khác.
Nga cũng đã tài trợ xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân, không chỉ phục vụ nhà máy điện hạt nhân mà còn phục vụ nghiên cứu khoa học hạt nhân của Việt Nam trong dài hạn. Đây là trung tâm đầu tiên ở nước ngoài của Rosatom.
Hiệp định liên chính phủ giữa hai nước đã được ký cuối năm 2010, đảm bảo rằng Nga sẽ cho Việt Nam vay 8 tỷ USD cho dự án này theo hình thức ODA. Hiện nay, ASE đang thiết kế nhà máy điện hạt nhân với hai tổ máy công suất 1.000 – 1.200 MW mỗi tổ máy.
Nhà máy sẽ dùng công nghệ mới nhất trong lĩnh vực điện hạt nhân của Nga và đang được triển khai tại một dự án tương tự của Nga.
Mới đây nhất, chiều 17/7/2013, đoàn đại biểu của Ủy ban Năng lượng Duma Quốc gia Liên bang Nga do ông Sergei Georgeevic Levchenko, Phó chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận để thảo luận các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Ông Levchenko được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn nói rằng tiến độ dự án do tập đoàn Rosatom thực hiện là “quá chậm trễ và có nguyên nhân khách quan là từ hai phía”.
Tháng 11/2009, Quốc hội Việt Nam thông qua dự án xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Ninh Thuận. Dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ gồm hai nhà máy có tổng công suất 4.000 MW. Theo kế hoạch, nhà máy được khởi công vào năm 2014, và bắt đầu phát điện năm 2020.
Lương Khanh said
Tôi đã thấy nhiều ông bà cụ trên 80 ngồi xe đò suốt đêm để đi từ tiểu bang này để kịp sáng hôm sau biểu tình ở tiểu bang khác, vừa phải đóng tiền vé xe đò lại còn phải góp thêm các chi phí khác cho cuộc biểu tình. Thế mà cái thằng Sơn này ăn nói lếu láo quá. Lúc này hết người rồi bắt bò lên làm bộ trưởng thứ trưởng hay sao ấy nhỉ …
Lơ Thiềng (bút ranh) said
các bác cứ yên trí nhớn. Hễ mà bộ phận quản lý đời sống của “trọng ưởng” (tiếng Tàu “quen”) guên, hổng lo một chỗ có hìu cho các quan chức bự vừa hạ cánh, thì lập tức các ông này sẽ phát tiết trong lão bộ, phê phán “lỗi hệ thống”… lày lọ, hầy…
nguoi saigon said
Nói nảo là của người, còn nói óc là của con vật như óc chó óc heo, óc bò.
Yte thì khỏi nói rồi bác sĩ bậy giờ đi khám thì 2 ông định bịnh khác nhau không biết đâu mà lần. ông thì nói tăng huyet áp, ông thì nói tuột. ngoài đường toàn tiến sĩ kong mà lị các bộ óc
Còn việc nầy thì có lẻ nhựng người ca tuổi hiểu được. nói tới hận thù “thì không ai có thể thù dai và thu vặt qua được người cs”
Thứ trưởng sơn theo tuoi tác thì là con nít, nhưng mà con nít cs cung giống ông nội cs thôi chả có khác đâu, chỉ có điều nhà nước nầy dùng người như “ket” nhà ngoại giao mà phát biểu linh tinh, không cầm chế nổi bản thân không biết là ngu hay mất bình tỉnh
so hả lơn con?
van nguyen said
Thứ Trưởng lạc hướng,
Ngưòi Việt biểu tình chống CT. Truơng Tấn Sang:
1.NhânQuyền cho Việt Nam.
2.Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam
3.Trả Tự do cho các Tù nhân lương tâm.
Dó là những yêu cầu bưc thiết hiện tai, trên phần đất của Tổ Quôc -không có yêu cầu nào phát xuất từ lòng thù hận,nuối tiếc quá khứ-Nó cũng chẳng chút mảy may dính líu đến cuộc sống đã định hình tại quê hương thứ hai .Ông Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn lại nhất mạnh dến tìn ĐOÀN KẾT DÂN TÔC ??? Vâng ,Đảng và Nhà Nươc ta muốn đoàn kết ư ?TRươc hết và trên hết hay hoà giải với NÔNG DÂN, trươc hết hãy trả tụ do cho những người bất đồng chính chính kiến, trước hết hãy chân thành đối thoại với trí thưc trong nươc , điển hình là nhóm KIẾN NGHỊ 72…Làm tốt công tác hoà hợp hoà giải với anh em trong nươc ,tất nhiên người VIệt hải ngoại chảng cần ông kêu gọi cũng sãn sàng làm cây câu nối giữa trong nươc vói thế giới bên ngoài …Còn muốn chiêu hồi dụ dỗ ư ??…Chắc chán cũng dụ khị dược một mớ các ông các bà Nguyễn Phương Hùng khóc khóc mếu mếu , Dốc Tờ Yêu,Ông về Việt Nam nhăm nhi xưc thit chó …bảy ngày một tuần …hay […] ông Cao Kỳ …[…]
Vẫn chống Cộng , hàng năm cộng dồng người Việt tẵng không cho các cơ sở Bác Ái ,Tôn Giáo , Giáo Dục và Gia đình lương tiền không nhỏ ,dù cuộc sống trên đồng đất nươc người không phải là dễ dàng gì .
Tự do ư ? Có đây ,nhưng dành cho ba triệu/90 trieu
THịnh Vượng ư ? Có dấy ..nhóm ba triệu thu vén hết
tam said
Anh có nói gì cũng vậy thôi
Người ta vô cảm tự lâu rồi
Anhbasam Điểm Tin thứ Năm, 01-08-2013 | doithoaionline said
[…] chính sách, ảnh hưởng tới đời sống người dân hàng ngày. – Võ Văn Tạo: Não trạng quan chức bộ (Ba Sàm). – Song Chi: Chính khách, quan chức Việt cần phải thay đổi não trạng […]
Thợ cạo said
– Ủa, sao não bộ trưởng VN đắt thế?
– Bởi não này chẳng sử dụng bao giờ, còn nguyên vẹn.
(lời bình – Có não đâu mà sử dụng)
Thuongdanviet said
Cả hai bộ mặt này nhìn đều không ưa được. Các Cụ nói “Trông mặt mà bắt hình dong”.
Chỉ có quái vật “Trăm tay(què), nghìn mắt(đui)”, mới thấy đó mới là những khuôn mặt của đồng đảng “quỷ” mà thôi,Ma và quỷ thì lấy đâu ra Tim và Óc.
Dân mất Nác said
Trích…
Tùy não. Não khoa học gia thì chừng 500 nghìn USD. Não bộ trưởng Việt Nam thì khoảng 5 triệu USD.
– Sao não bộ trưởng Việt Nam lại đắt thế?
– Vì nó chưa được dùng bao giờ, còn mới 100%” (!!!).
Chưa chuẩn cho câu cuối, chính xác hơn là:
– Não bộ trưởng VN đắt giá bởi vì sẽ thu hồi lại vốn cấp kỳ và sẽ lãi bằng 5 bằng 10 số tiền đã chi ra.
Khách said
Người tử tế, dù có phải chết, có cho không, họ cũng không thèm.
Chỉ đắt gía với con buôn, những kẻ cơ hội.
Gloomy 1721979 said
Dưới sự lãnh đạo của đảng cs VN , phân công công việc trong xã hội theo thứ tự sau : 1. Hậu duệ – 2. Quan hệ – 3. Tiền tệ và 4. Mới đến trí tuệ . vì vậy mới sản sinh ra các quan chức cao cấp như chị Tiến ” vẩu ” , anh La Thăng , anh Bình ” ruồi ” , anh Luận . Nay lại có thêm anh Sơn bên ngoại giao nữa . Âu cũng là lẽ thường tình các bác ạ . Đất nước ta còn bị các loại quan chức kiểu này lãnh đạo thì trăm năm sau vẫn chỉ như thế này thôi .
khach vang lai said
Bác nói lạ thế nhỉ. Trăm năm sau sẽ có rất nhiều Trung cộng con ở cái đất nước này
Hoa Cải said
“4. Mới đến trí tuệ”. Chỗ này cũng cần phải định nghĩa cho rõ khái niệm trí tuệ phổ quát hay khái niệm trí tuệ đặc thù XHCN. Vì đánh tráo khái niệm luôn vừa là sở trường, vừa là đòi hỏi không thể chối cãi của bản chất XHCN.
Hà Dùng said
Nhà nước CSVN luôn khẳng định :”kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” .
Đảng giải thích trong nước cho dân là ; Kinh tế thị trường do Đảng lãnh đạo. Để thể chế hóa ý niệm quái gở ấy , Đảng cho ra đời điều 4 HP : Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối toàn xã hội….
Xét về lịch sử thì điều 4 HP của CSVN là con đẻ điều 6 của Liên xô cũ ( nay đã tan rã ) và là cháu của điều 16 Đức Quốc xã ( nay đã bị tiêu diệt). Trên thế gian, thế giới này chỉ có 3 lần nhà cầm quyền ở 3 nước mới điên rồ ghi vào HP như vậy.
Ra ngoài nước như đến Mỹ, châu Âu thì CSVN xin mỏi mồm xin là công nhận kinh tế thị trường , lại chối biến là cái đuôi XHCN không hề có.
Thực ra VN giờ đây là một nền Kinh tế tư bản rừng rú, man rợ do bọn cướp CSVN điều khiển…theo phương châm : ” Dưới làm, trên ăn.
Trên làm, dưới chịu”
Đảng cũng chỉ là một doanh nghiệp chuyên buôn bán chức, quyền nhà nước.Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tổng GĐ Tập đoàn Kinh tế NN…. cho đến nhân viên quèn ở cấp xã cũng phải mua chức mới có.
Vì vậy chỉ có chế độ CS thì mới xẩy ra ” người làm được, thì không được làm .Người được làm, thì không làm được”
Không làm được,làm sai, làm hỏng không cần xin lỗi, không từ chức, và vẫn được làm .
Ai nói đến điều này là bọn diễn biến hòa bình ,là suy thoái đạo đức chứ gì nữa?.
CNXH là thiên đường của con cháu vua chúa CS . Bọn “Tôn thất” này nhậm những cái chức do Đảng bán:
Tôn thất học làm BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC.
Tôn thất nghiệp làm BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG.
tÔN THẤT BÁT làm Bộ trưởng BỘ NÔNG NGHIỆP.
Tôn thất thu làm BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH.
……….
nGUYỄN thị kim Tiến đáng ra tòa, thì lại đẩy tội cho tỉnh.
Khach said
NGHE NHUNG LOI PHAT BIEU CUA CAC CHOP BU DINH CAO TRI TUE, LA NHUNG NGUOI VIET NAM SONG O NUOC NGOAI, CHUNG TOI CANG THONG CAM VOI BA CON TRONG NUOC KHI PHAI SONG DUOI SU LANH DAO CUA LU MA QUY DOC TAI – THAM LAM, DOC AC, NGU DOT AY.
CHUNG TOI DA PHAI CHAY TRON CHE DO CS, DI BIEU TINH PHAN DOI CHE DO AY LA DIEU TAT NHIEN, TAI SAO PHAI TIEN?
MAY MAN CHO CON CAI CHUNG TOI, CHUNG KHONG PHAI SONG O VN, LAM NO LE THE XAC, TINH THAN CHO LU QUY AY.
Lẫm cẩm lão gia said
Bái phục…bai phục.
Chỉ có câu kết là “Moi chuyện rõ như ban ngày” bai phục…bái phục. Sưu tầm ở đâu vậy đ/c…
Khố Rách said
– Não bộ trưởng thì bao nhiêu?
– Tuỳ hỉ, trả bao nhiêu cũng được.
– Uở, sao vậy?
– Thì đồ rởm mà, made in China.
Khách said
Không phải đồ rởm!
Các “não trạng” đó là đồ thật! “Made in China – by CPC”
Sản phẩm original chính hiệu của Tập đoàn CS TQ !!!
Thường xuyên được bảo hành, nâng cấp, nạp chương trình software mới, vesion đời chót là “Giấc mơ Trung Hoa 1.0”.
Trên báo chí quốc doanh, “học tập, trao đổi kinh nghiệm với bạn” – chính là các hoạt động nâng cấp “não trạng” nói trên.
Cán bộ nhà nước said
Phải nói các bác này rất buồn cười. Nói phải có chứng minh giống như chúng ta học toán hồi trung học chứ. Văn tức là người, văn bản của bộ ban hành là não trạng của Bộ trưởng và các cấp tham mưu.Tôi đề nghị thế này, ABS phải lập một mục về văn bản, mô tả cái não của Bộ trưởng. Thế mới là chính xác, ngon lành,quảng bá với thế giới, cuối năm bình chọn văn bản xuất sắc nhất, và các Bộ trưởng theo đó mà noi gương sáng tác cho mọi người thưởng thức. He he
Koon said
Câu hỏi đặt ra là hệ thống mục nát tạo ra những con người như vậy hay chính những người này xây nên hệ thống đấy?
Tôi chắc mọi người đều có câu trả lời
nguyenvan said
Ở VN ngoài 4c ,các chức vụ khác,ai đó muốn có thì phải chạy(nói trắng ra là mua chức;mỗi chức vụ đều có giá hết ;điều đó những ai ở trong bộ máy của cái đất nước này biết cả).Bởi vậy quan chức mới lơ mơ ,ngu ngơ như bò đội nón .Những người có tài có tâm thì chẳng ai chạy chức chạy quyền ,vì thế trong bộ máy lãnh đạo hiện nay chỉ có những kẻ năng lực làng nhàng .Hậu quả mà họ gây ra thì bàn dân thiên hạ đều thấy .Ôi! đau thương cho DÂN VIỆT