BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Ba, 30-07-2013

Được đăng bởi adminbasam trên 30/07/2013

NÓNG! 12h – Đại diện Viện kiểm sát đề nghị không giảm án cho các bị cáo (ANTĐ). – Trong khi đó thì Luật sư đề nghị trả tự do cho ông Vươn ngay tại tòa (DV). – Tòa phúc thẩm khiến Tướng Ca -Giám đốc Công an TP. Hải phòng thất hứa?! (Tầm nhìn). “…  nguyên Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang và đoàn cựu chiến binh Quân đội, Công an cùng các đồng nghiệp và người thân đã tham dự phiên tòa phúc thẩm xét xử Đoàn Văn Vươn ở ngoài cổng cho dù có được lời hứa tạo điều kiện của Tường Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an TP. Hải phòng. Nhưng, kể cả đứng ngoài cổng cũng không được vì có biển cấm tụ tập đông người!”

18h40′ – Y án đối với Đoàn Văn Vươn, giảm án cho Đoàn Văn Sịnh (TN). – Lời nói sau cùng của bị cáo Đoàn Văn Vươn (Infonet).  Tựa của bài đã được đổi thành: Ông Vươn bị y án 5 năm tù về tội giết người “Bị cáo Đoàn Văn Vươn đề nghị HĐXX xem xét chính việc làm tắc trách của UBND huyện Tiên Lãng đã đẩy bị cáo phải vi phạm pháp luật.”

———-

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

H9<- Trường Sa – Hương sắc chung riêng: Thân thương hình bóng quê nhà (kỳ 1) (QĐND). – PGS, TS Trần Ngọc Toản: Tất cả vì Biển Đông yêu dấu (Bùi Văn Bồng).

Bộ trưởng y tế thăm, trao quà cho gia đình Chủ tịch huyện đảo Trường Sa tại BV Chợ Rẫy (SK&ĐS).  – Nhạy cảm chính trị là tấm lòng thực sự vì dân (LĐ).

Nga thử xong tàu ngầm đầu tiên cho VN (BBC). – Nga hoàn tất thử nghiệm tàu ngầm Hà Nội, chuẩn bị bàn giao (Tin nóng).

Ấn Độ cho Việt Nam vay tiền mua tàu tuần tra (VOA). – Ấn cho Việt Nam vay tiền mua tàu tuần biển (Người Việt).

Vấn đề Biển Đông trong nghị trình cuộc họp Việt Nam-Philippines (VOA). “Trong số các vấn đề được đưa ra bàn họp sắp tới giữa hai nước ASEAN đang có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông bao gồm hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác hàng hải, đầu tư thương mại và nông nghiệp”. – Báo TQ đánh lận con đen: Vụ kiện Philippines là nhiệm vụ bất khả thi (GDVN).

Bài binh bố trận trên biển Đông (NLĐ). – Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên biển Đông (TN).  – Máy bay do thám Mỹ thấy TQ tập trận trên Biển Đông? (ĐV).  – Ảnh: Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông (VTC).  – Trung Quốc tập trận, Philippines điều binh lực đến sát biển Đông (PN Today).  – Philippines điều lực lượng tới gần Biển Đông (KP).

Mỹ, Nhật Bản tìm cách giảm căng thẳng ở Biển Đông (VOA).  – Nhật Bản tìm cách liên kết 3 nước ASEAN để đối phó với TQ (VOA).  – Nhật-Trung bàn về tranh chấp lãnh hải (VOA). – Thứ trưởng Ngoại giao Nhật đến Bắc Kinh tìm cách làm dịu căng thẳng (RFI).

Nhật bị ghét ở Đông Bắc Á, nhưng được Đông Nam Á ưa thích (RFI). “Đứng đầu là Malaysia, quan điểm không thuận lợi chỉ có 6%, trong lúc thuận lợi lên đến 80%. Điểm thuận lợi ở Indonesia cũng không thua nhiều : 79%, tại Úc là 78%, Philippines, cũng 78%, thấp nhất là Pakistan, 55%”.

Máy bay do thám Mỹ thường xuyên tuần tra tại Biển Đông (VOA).

H6– Nhân Dân Nhật báo quảng cáo cô dâu Việt Nam? Vietnamese brides popular in Henan township (People’s Daily). “Liu Weihua, 35, married his Vietnamese wife in 2011.  He spent about 30,000 yuan ($4,800) on the wedding, but it would cost at least 100,000 yuan to marry a local woman, he said“. Liu Weihua, 35 tuổi, lấy vợ Việt Nam năm 2011. Anh ấy bỏ ra 30.000 ND tệ, tức khoảng $4.800 Mỹ kim, cho đám cưới. Anh ấy nói, nếu cưới vợ Trung Quốc, anh ấy phải bỏ 100.000 ND tệ. – Hoàn Cầu Thời báo: Đàn ông ở làng Linqi tìm được vợ Việt rẻ hơn: ‘Cheaper’ Vietnamese wives sought by Linqi men (Global Times).

– Mời xem lại bài đã đăng trên Hoàn Cầu thời báo: More men say ‘I do’ to mail-order  Vietnamese women (People’s Daily). Cô dâu VN còn bị bọn Tàu quảng cáo “group purchase” với giá rẻ, mua được cô dâu trẻ, đẹp: “For a group purchase price of 30,000 to 40,000 yuan ($4,727-$6,303), an attractive Vietnamese bride aged between 18 and 25 can be “bought” from a marriage agency based in Yunnan Province, which regularly posts online advertisements.” Ảnh đăng trên Hoàn Cầu Thời báo =>

– Nguyễn Hưng Quốc: Việt Nam và Mỹ (VOA’s blog). “Nguyên nhân chính là sự khuất phục của Việt Nam đối với Trung Quốc. Từ các lời phát biểu đến cách hành xử, kể cả những sự đàn áp dân chúng trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, đều gợi lên ấn tượng là với Việt Nam, sự lựa chọn đã rất rõ ràng: một mực đi theo Trung Quốc và sẵn sàng nhân nhượng Trung Quốc. Việt Nam chỉ sử dụng các nước khác, kể cả Mỹ, để cò kè trả giá cho sự nhân nhượng ấy mà thôi”.

 

– Đoàn Hưng Quốc Chuyến đi của Chủ Tịch Trương Tấn Sang thành công hay thất bại? (BoxitVN). – KHÔNG THẮNG, KHÔNG THUA, CHỈ CÓ NHỤC (TNM).

 

MỘT HY VỌNG – TUYÊN BỐ CHUNG CỦA TỔNG THỐNG MỸ BARACK OBAMA VÀ CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG (Trần Kỳ Trung). “Lại có chuyện, nhân chuyến đi thăm Mỹ, Chủ tịch nước Việt Nam có trao cho ông Obama, tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ lá thư của Cụ Hồ, cách đây  gần bảy mươi năm, gửi cho tổng thống Mỹ nói về sự hòa hiếu, cùng tôn trọng, ủng hộ lẫn nhau. Lẽ ra hồi đó tin nhau, thì tốt biết mấy. Còn bây giờ, phải cố mà làm  để… tin nhau chứ!

 

Bức thư của ông HCM vẫn còn trong kho lưu trữ của Mỹ tại đây: Document for February 28th: Letter from Ho Chi Minh to President Harry S. Truman, 02/28/1946 (National Archives).  Còn nội dung tiếng Việt được trích dẫn và bình luận thì đã có trên VNN: Đọc thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Truman.

 

Mấy ngày nay có những bàn bạc liên quan bức thư này, khơi lại những bí mật lịch sử, rất cần được tìm hiểu, mổ xẻ thấu đáo, không thể bằng cảm tính để phán xét vội vã. Vì vậy, để góp chút ít tư liệu cho độc giả nhìn nhận rõ hơn, xin trở lại một bài điểm sách của chúng tôi cách đây 3 năm rưỡi, về cuốn: OSS và HỒ CHÍ MINH. Trích:

.

“Nhưng Mẽo bị cắc cớ, tuy chống thực dân nhưng cũng không muốn mất lòng ông bạn Tây thực dân, cần chung lưng chống phát xít và cộng sản, lại vừa nghi ngờ HCM là cộng sản gộc, mà trong nội bộ cũng có hai phe (phe bênh HCM, phe chống). “Đen” cho ta nữa, là Tổng thống Mỹ Roosevelt, người hăng hái chống chủ nghĩa đế quốc-thực dân Pháp nhứt thì lại mất sớm đúng vô lúc quan trọng. Ổng từng có nhiều động thái và tuyên bố có lợi cho nền độc lập hoặc ‘uỷ trị quốc tế’ của Việt Nam, như Đông Dương không thể quay lại với Pháp’,’… Đông Dương nên được lấy khỏi tay người Pháp và đặt dưới sự ủy trị quốc tế’. Hay trong một giác thư gởi cho ngoại trưởng Cordell Hull, ổng viết Hơn một năm qua tôi đã bày tỏ quan điểm rằng, Đông Dương không nên trở lại với người Pháp mà nên được quản lý bởi một cơ quan ủy trị quốc tế. Pháp đã chiếm nước này – 30 triệu dân – trong gần 100 năm, và lúc này người dân nghèo khổ hơn giai đoạn đầu … Trường hợp Đông Dương hoàn toàn rõ ràng. Pháp đã bòn rút nơi này 100 năm. Người dân Đông Dương có quyền hưởng những gì tốt đẹp hơn thế (trang 75). Đương nhiên lý do ông này chống Pháp cai trị tiếp xứ này còn nhiều, đọc vô sẽ thấy hấp dẫn vô cùng …” 

.

Độc giả ở VN có thể tìm đọc cuốn sách trên, còn trên mạng cho tất cả mọi người thì đã có tại trang Việt Nam Thư quán, và đọc thêm cuốn “Tại sao Việt Nam” (Why Vietnam?”), sẽ hiểu thêm về mối quan hệ đầy chông gai, bí ẩn và cả những đáng tiếc lịch sử cho những cơ hội có thể xích lại gần nhau, nhưng cứ bị bỏ lỡ, hoặc dang dở.

.

Nói thêm: Tổng thống Truman mà ông HCM gửi bức thư trên chính là người kế nhiệm TT Roosevelt ra đi đột ngột lúc đương nhiệm. Nên chữ “nếu” khi bàn chuyện lịch sử, đôi khi là vô nghĩa, nhưng cũng có lúc không thừa, vẫn cần phải bàn tới. Đó là nếu Roosevelt không chết sớm thì số phận VN sẽ ra sao? Nếu ông chấp nhận xích lại gần VN thì liệu VN có thoát nổi bàn tay của phe CS ở thời điểm đó, khi mà Trung Quốc còn chưa nằm trong tay Mao, Liên Xô chưa quan tâm mấy tới VN, còn trong nước thì đám đàn em CS nóng đầu của HCM còn đang non nớt … ? Mời đọc thêm về Franklin D. Roosevelt, vị TT duy nhất của Hoa Kỳ được bầu hơn hai nhiệm kỳ, làm TT trong 12 năm liên tục, được đánh giá là một trong các TT vĩ đại của Hoa Kỳ.  Còn Truman thì sao? Hu hu! … Không biết có phải do ông là TT được cho là nghèo nhất trong các đời TT Hoa Kỳ nên cũng chẳng khoái gì bắt tay với HCM, với một thế chế chính trị CS sẽ dẫn đất nước tới ngày hôm nay?

Dân chúng Mỹ bất bình về nhận xét của tổng thống Obama nói về cựu lãnh đạo đảng cộng sản VN (Fox News/ DLB). “Theo các ước tính cho biết có đến khoảng 500 ngàn người dân Việt Nam vô tội bị cộng sản tàn sát do những tham vọng củng cố quyền lực của ông và đảng cộng sản theo chủ nghĩa Mac và Lenin. Ông ta không phải là một nhà dân chủ mà là người cộng sản nồng cốt trong khi ông ấy viết lá thư gởi Tổng Thống Truman“. – Video: Fox News chỉ trích TT Obama nói về Hồ Chí Minh (Fox News/ Hung Nguyen).

 

H1<= Photo: FB Sĩ Lâm. – Vì sao Mỹ không bán vũ khí cho Việt Nam (FB Người Buôn Gió). Là vì nó “sợ VN mang vũ khí cho Tàu ăn cắp công nghệ, ông nhớ vụ mấy cái tàu mới mua của Nga không. Đấy, mua xong phải mang sang Tàu cho bọn Tàu kiểm tra, rồi chạy thử nghiệm dưới trò là tuần tra chung. Chung cái đxx gì, chạy thử nghiệm cho Tàu kiểm tra đấy. Thằng Mỹ nó ngu khối mà nó bán vũ khí cho“.

 

Tám Tàng: Gặp Vương Sang ở Niu-Dóc (Người Lót Gạch). “Vương S chủ động nói về Trường Sa mà không hề nhắc nhở về Hoàng Sa là một ‘thiếu sót’ có chủ ý? Chính quyền nước Nam hiện nay sợ chi, vì lý do nào lại né tránh không công khai trước thế giới về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa đang bị Tầu chiếm đóng từ năm 1974 cho đến nay?“. Hic hic… Bác Tám Tàng đã tiết lộ tung tích của mình rồi. Đọc qua các bài viết của bác, nhất là bài này, BTV tui đã đoán ngay được bác là ai. Nếu tui đoán không lầm thì bác đang sống bên New York, bác là cựu sĩ quan quân đội VNCH, nhưng là người có “công trạng lớn” đối với đất nước. Bốn năm trước, bác đã được ông Lê Công Phụng, lúc đó giữ chức Đại sứ VN ở Mỹ, trao bằng khen. Tui còn biết bà vợ cũ của bác là một tiến sĩ rất nổi tiếng về nghiên cứu Biển Đông.

 

Thứ trưởng Ngoại giao VN: Những người biểu tình đòi nhân quyền là vì tiền (VOA). – Lê Nguyên Hồng – Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn ngu hay dốt? (Dân Luận). – Vì sao thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát ngôn ẩu? (Người Buôn Gió). “Với nhận xét kiểu này, thì việc nhà nước VN thay đổi cách nhìn tích cực về VK chắc hẳn chẳng phải theo chiều hướng tương lai có cuộc đối thoại hay tìm hiểu lẫn nhau nữa. Cơ hội tưởng như để đến gần nhau lại là cơ hội để Nguyễn Thanh Sơn khắc sâu thêm vết thương giữa kiều bào hải ngoại với nhà nước Việt Nam“.

 

– JB Nguyễn Hữu Vinh: Tản mạn chuyện Thiên đường, Địa ngục và “nỗi oan” của ông Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn (RFA’s blog). “Làm sao ông có thể không nghĩ là có tiền người dân mới đi biểu tình, dù biểu tình ngoại giao theo ‘sự lãnh đạo tuyệt đối’? Bởi ngay cả khi đám học sinh được huy động đến trước ĐSQ Mỹ biểu tình ‘phản đối Mỹ xâm lược Iraq’ thì mỗi đứa vẫn phải đút túi mấy chục ngàn mới chịu đi. Hoặc đám côn đồ được mang danh ‘quần chúng tự phát’ bao vây nhà thờ Lớn Hà Nội, Nhà thờ Thái Hà vẫn chia nhau tiền đều đặn – Dù những đồng tiền nhơ bẩn đó, lại chính từ tiền thuế của nạn nhân“. – Thêm diễn viên hài: Nguyễn Thanh Sơn (DLB).

 

Bình luận của Thứ trưởng Sơn ‘gây bất bình’ (BBC). Người Buôn Gió: “Cáo buộc những người hải ngoại biểu tình chống ông Sang, là do nhận được chút tiền, có thêm thu nhập cải thiện đời sống. Một nhận xét quá hàm hồ, khi con số kiều bào Mỹ gửi tiền về VN qua đường kiều hối cả hàng tỷ USD một năm…

 

Chống bác Sang vì tiền? (FB Thái Bá Tân). “Có một ông thứ trưởng,/ Mà thứ trưởng ngoại giao,/ Tức biết phải tế nhị/ Khi ăn nói thế nào./ Vậy mà cái ông ấy/ Nói một câu cực điên,/ Rằng Việt Kiều ở Mỹ/ Chống bác Sang vì tiền!” Facebooker Nguyễn Duy Linh: “Có ông bạn bị bệnh ung thư não, BS nói phải thay não mới sống được, BS ra giá bộ não của khoa học gia 50 nghìn USD, nhưng não của các bộ trưởng Việt Nam 5 triệu USD, ông bạn hỏi BS: tại sao bộ não của bộ trưởng VN lại đắt gấp 100 lần? BS đáp: vì nó chưa dùng lần nào còn mới 100%!

 

Hòa giải: Việt Nam và Hoa Kỳ tiến về phía trước (Honolulu Civil Beat/ TCPT).

Điếu Cày đã tuyệt thực sang ngày thứ 37 liên tiếp, bộ CA tiếp tục trốn tránh để câu giờ (DLB). – Điếu Cày tuyệt thực đến ngày thứ 37, Công an tiếp tục bưng bít thông tin (RFI). “Mẹ con tôi chỉ yêu cầu họ can thiệp khẩn cấp để biết được hiện trạng sức khỏe của ông Hải, khi đến hôm nay đã bước sang ngày thứ 37, họ đã giải quyết đến đâu, hoặc là đến bao giờ giải quyết? Tôi chỉ xin một cái thông báo rõ ràng. Nhưng mà họ không dám ra một cái thông báo như vậy nữa… thậm chí trong khi cậu ta viết cho tôi mấy chữ thông báo rằng sếp của cậu đi vắng, nhưng mà cậu cũng không dám đóng dấu vào”. – Điểm lại bức thư  Yêu cầu Chủ tịch Nước và Chính phủ Việt Nam khẩn cấp giải quyết vụ tuyệt thực của blogger Điếu Cày (Boxitvn). Có bản triếng Anh đi kèm. – Chuyến xe cuối cùng (DLB).

TÂM SỰ GỬI CÁC BẠN TRẺ – VÀ BỨC TRANH PHƯƠNG UYÊN (TNM).

Người Việt Thầm Lặng – Tại sao chúng ta không có lãnh đạo? (Dân Luận).

H5 Trực tiếp phiên tòa xét xử Đoàn Văn Vươn (Tầm nhìn).  – Xử phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn (RFI). – Phiên xử phúc thẩm ông Đoàn Văn Vươn (RFA). – XỬ PHÚC THẨM ĐOÀN VĂN VƯƠN: THỨ NHẤT LÀ… (Nguyễn Quang Vinh). – Diễn biến ngày đầu xét xử phúc thẩm vụ Tiên Lãng (TTXVN).  – Xử phúc thẩm vụ Đoàn Văn Vươn: Các bị cáo đều kêu oan (PT).

Tranh luận gay gắt về phát súng của em trai Đoàn Văn Vươn (TN).  – Tranh luận hành vi ‘chống người thi hành công vụ’ vụ án Vươn – Quý (VNN).  – Xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn: Làm rõ động cơ nổ súng (VTC).   – Em trai Đoàn Văn Vươn hối hận vì bắn vào đoàn cưỡng chế (PLVN). – Buổi chiều ngày xét xử thứ nhất: Bị cáo Đoàn Văn Vươn: “Nổ súng để giữ đất”! (LĐ).  – “Chỉ bắn để gây tiếng vang…” (NLĐ).  – Bị cáo Đoàn Văn Vươn phủ nhận tội “giết người” (LĐ).

Ông Đoàn Văn Vươn: ‘Đạn bắn chim không thể làm chết người’ (VNE). – LS Trần Vũ Hải: Thông cáo báo chí (số 2) – vụ Đoàn Văn Vươn (Ba Sàm). “Bị cáo Đoàn Văn Vươn không đồng ý với kết luận giám định của Giám định viên súng đạn Lê Viết Cần, khẳng định chỉ đạo dùng loại hạt chì bắn chim loại nhỏ 2,5 – 3,5 mm, không thể ảnh hưởng đến tính mạng của người khác ở khoảng cách 20 – 30m và sẵn sàng làm mục tiêu thử nghiệm cho việc thực nghiệm bắn đạn hạt chì kích thước này để có kết luận chính xác“.  – Không triệu tập ‘người liên quan’ đến vụ Tiên Lãng (VNE).

Đỗ Hữu Ca nuốt lời hứa với đại tá Nguyễn Đăng Quang (Nguyễn Tường Thụy). – Video: Tướng cướp Ca ca (Đỗ Hữu Ca) học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (TNĐT). Đỗ Hữu Ca: “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đã “phục vụ” xong một “trận đánh đẹp” phá tan nát nhà cửa gia đình anh Đoàn Văn Vươn rồi, sắp tới “Đại Ca ca” sẽ “phục vụ” gia đình nào nữa? – TAM GIÁC QUỶ ! (FB Nguyễn Thùy Linh/ TNM). “Câu hỏi được đặt ra là, tại sao chúng vẫn tồn tại ngang nhiên thế ? Từ bọn đâm thuê chém mướn, trộm cướp, bảo kê, cho vay nặng lãi, đến các đường dây bài bạc, cá độ đá banh, tổ chức mại dâm… “. – “Kiên quyết không để tồn tại băng nhóm xã hội đen” (TTXVN).  – Yêu cầu xử nghiêm tình trạng bảo kê tội phạm (TT).

H7<- Còn đây nữa, nhờ PTT Nguyễn Xuân Phúc điều tra, xử “đúng người, đúng tội” luôn: Đang có âm mưu thâu tóm ngân hàng Bảo Việt của giới Mafia Tài chính Hà Nội (5) (Dân Luận). “Chân dung Hoàng Văn Chánh – Đại ca ‘xã hội đen’, tác giả ‘kịch bản’ và là kẻ trực tiếp ‘điều phối’ âm mưu thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt“. Mời xem lại: Mời xem lại: Phần 1    –    Phần 2        Phần 3   –   Phần 4 (Dân Luận).

“CHA OAN”- “SƯ OAN”- “HÒA THƯỢNG ĐẠI ĐỨC OAN” Những khái niệm và nỗi đau trong thời cộng sản (Bùi Hằng). – Mời xem lại: Dân oan đòi đất trước phái đoàn ông Trương Tấn Sang (Người Việt). “Nhưng trong số biểu tình viên tham dự không có ai tạo nên ấn tượng đặc biệt như bà Lý Lệ Hoa, một người xưng là dân oan có tài sản đất đai lên đến hàng triệu đô la ở Việt Nam đã bị nhà nước trưng dụng không bồi thường. Hiện nay đất đai của bà Lý Lệ Hoa thuộc về công ty Becamex ở Việt Nam“.

Chuyện cái lỗ tai bằng vàng của quan Chưởng Vệ Hồ Oai (Người Việt). “Mỗi năm chúng ta có bao nhiêu lần làm lễ vinh danh cho những người tiếng tăm, nơi này và nơi khác, chỉ cho một người, mà vinh quang của họ được xây đắp bằng công trận của hằng vạn người tử sĩ và thương binh vô danh ngày trước. Những người sau này, chết thì mồ mả xiêu lạc, sống thì lây lất qua thời gian đầu đường xó chợ…

BỆNH TRONG ĐẢNG DO BẨM SINH (1?) (Bùi Văn Bồng).

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho Đại tướng Lê Đức Anh (TTXVN).

’Công bộc nhân dân’ phải biết buồn như Bộ trưởng Luận (PN Today). Mời xem lại bài cùng tác giả: ’Công bộc Nhân dân’: Nói giỏi, làm nhanh như Thống đốc Bình!    –    Quan chức Việt nào cũng xứng là ’Công bộc Nhân dân’

Vụ tráo thủy tinh thể ở Bệnh viện Mắt Hà nội: Y đức ở đâu? (RFA). “Trên giấy ghi là thủy tinh thể đó là của Mỹ với hai ống dịch nhày cũng của Mỹ. Nhưng thực tế hàng 8.000 ca mổ, giám đốc đã tráo đổi thủy tinh thể của Mỹ, dịch nhày của Mỹ thành thủy tinh thể và dịch nhày của Ấn độ chỉ 3,9 triệu thôi”.

– Về các ca phản ứng sau tiêm vaccin ở Quảng trị: Để bảo đảm khách quan, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an điều tra (SK&ĐS). – Sự thật bất ngờ chuyện Bộ Y tế cầu cứu Bộ CA (ĐV).  – Đình chỉ công tác hai cán bộ y tế trong vụ ba trẻ sơ sinh tử vong (ND).  – Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong: Tạm đình chỉ bác sĩ, nữ hộ sinh (DT). – TỐ GIÁC TỘI PHẠM (Văn Công Hùng).

LÝ ĐỢI: TRẦN QUÝ CÁP (DĐTK). “Là người con nơi khúc ruột đất nước, vốn đã khổ/ Làm người con ưu tú, càng khổ hơn/ Dân ngu thì lo,/ dân đói thì đau, /dân lạc hậu thì xót xa/ khí đan điền lúc nào cũng tổn...”

– Hà Tĩnh: Cách chức phó trưởng khoa “siêu quậy” (NLĐ).  – Kỷ luật bác sĩ đánh đồng nghiệp ‘theo hứng’ (VNN).

H4 Thường xuyên dọa “ngáo ộp” với trẻ có thể bị phạt 2 triệu đồng (DT).=>

Hiện tượng vô văn hóa tập thể (RFA’s blog).

– Tin trên báo Nhân Dân, “đình công”, không phải “ngừng việc tập thể”: Đình công kéo dài, hơn 2.000 lao động tràn ra quốc lộ.

TIN TỨC MỖI NGÀY VỀ VỤ NHÃ THUYÊN (Nguyễn Trọng Tạo). – Nguyên Ngọc: Hy vọng gì … (Ba Sàm). “Mấy hôm nay dư luận xôn xao vụ luận văn thạc sĩ của chị Nhã Thuyên. Cái đất nước mình thật lạ: thỉnh thoảng, chẳng hiểu sao, lại lui về thời kỳ đồ đá, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa“. Độc giả Văn Nô bình luận: “Bác Nguyên Ngọc đáng kính ơi, cái nền văn học chuyên nịnh bợ bấy lâu nay tự nó đã là ‘một sự sĩ nhục’ rồi, có khác chăng, thay vì là sự sĩ nhục đối với giới văn nghệ và lý luận văn nghệ như bác nói, thì ở đây đó là sự sĩ nhục đối với Dân tộc Việt Nam. Hãy để ‘… mấy người chẳng dính dáng gì và chẳng biết chút gì về văn học nghệ thuật’ họ điều hành cái nền văn học nô bộc ấy, có khi lại hóa hay bác ạ, sớm giúp cho nền văn học nô bộc này chết hẳn để rồi có cơ hội làm lại“.

Vương Văn Quang – Suy tư của gã khờ (Dân Luận). “Mọi áng văn chương ca tụng quyền lực & lãnh tụ đều đáng nôn mửa cho dù chúng được ngụy trang dưới lớp áo hình thức, ngôn ngữ mĩ miều lung linh thế nào chăng nữa. Văn chương ‘phục vụ kẻ làm ra lịch sử’ không phải văn chương“.

ĐỀ NGHỊ 4 TỔNG BIÊN TẬP BÁO LAO ĐỘNG, PHỤ NỮ, NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG LÝ XÃ HỘI CHẤN CHỈNH PHÓNG VIÊN, BỘ PHẬN BIÊN TẬP (Tân Châu). “Trên cơ sở ‘phản bác‘ lại các nội dung các bài báo, CABP đề nghị Tổng biên tập 4 tờ báo nói trên kiểm tra, chấn chỉnh đối với phóng viên và bộ phận biên tập, đồng thời chỉ đạo viết bài đính chính lại bài viết trên“. Mời xem lại: Thiệt hại tiền tỷ vì bị điều tra vô cớ (NNVN).  – Bình Phước: Một doanh nghiệp tố cáo công an sách nhiễu (PNTP). – Vụ “Cảnh sát môi trường có lạm quyền?”: UBND tỉnh khẳng định DN làm đúng (LĐ).

Sơ kết một năm tố cáo Đinh Đức Lập (1) (Hữu Nguyên).

– Hệ lụy từ những con tàu đang lưu giữ ở nước ngoài của Vinashinlines: Bài 1: Thân phận chìm nổi của những con tàu nghìn tỷ (CAND).  – Thuyền viên tàu Sea Eagle về Việt Nam cuối tháng 8? (TTXVN). – Ninh Thuận “nợ” Vinashin hơn 83,8 tỉ đồng (HQ).

Nợ của quốc doanh Việt Nam tương đương 70% vốn (Người Việt). – Bá Tân: Toàn dân là… con nợ (Nguyễn Thông). “Người dân chịu nợ nước ngoài, nếu đem chia bình quân theo đầu người. Khoản nợ ấy sẽ được trả sòng phẳng, kèm theo lời cảm ơn. Bọn tham nhũng nợ người dân thứ nợ đeo đẳng đến cả đời con, đời cháu chúng nó. Món nợ ấy nhuộm đỏ đầy máu của dân, không thể trả bằng tiền“.

H2<- 700m đường… 1.000 người thi công! (TT).

Nghi án công an xã ‘dàn trận’ đánh dân nhập viện (VTC).

Từ thảm nạn tàu cao tốc Tây Ban Nha, nghĩ về Việt Nam (Tia Sáng). “Liệu tiềm lực kinh tế, chính trị, ý thức công dân và hệ thống hành chính nước ta hiện tại có chịu đựng nổi khi xảy ra thảm nạn tàu cao tốc như ở Pilgerstadt Tây Ban Nha vừa qua… Câu hỏi này không thể không trả lời một khi dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lại được đặt ra!

Trung Quốc: Tranh cãi về tự do ngôn luận qua việc bỏ tù một nữ ca sĩ (RFI).

Cơ hội cuối cho Kaesong (TQ).  – Hàn Quốc đưa ra các đề xuất “cuối cùng” để mở lại khu công nghiệp Kaesong (RFI).

Campuchia tiếp tục kiểm phiếu sau cuộc tổng tuyển cử đầy căng thẳng (VOA). – CPP nói ‘chiến thắng’ CNRP bác bỏ (BBC). “Đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen tuyên bố họ đã giành được ít nhất 68 ghế trong khi phe đối lập giành được 55 ghế”.  – Đảng đối lập bác bỏ kết quả bầu cử Quốc hội Cam Bốt (RFI).   – CAMPUCHIA: Cơ hội của phe đối lập mong manh (NLĐ). – Đối lập Campuchia bác bỏ kết quả bầu cử, tố giác gian lận rộng khắp (VOA).  – Campuchia sẽ sa vào nội chiến, nếu CNRP thắng cử? (KT).  – Gia đình Thủ tướng Hun Sen nắm trong tay bao nhiêu quyền lực? (Soha). – Cam Bốt: Chế độ cha truyền con nối đang hình thành ?  (RFI). – Người Việt ở Campuchia và cuộc bầu cử quốc hội (RFA).

Nga công bố bản thảo tiểu thuyết bị cấm (BBC). “Tác phẩm Cuộc đời và Số phận của Vassily Grossman, hoàn thành năm 1960, bị Liên Xô cấm cho đến cuối thập niên 1980 nhưng nay được xem là một trong những tiểu thuyết hay nhất của Nga”.

8h40′:

– Cấp cứu nhiều ngư dân bị nạn ở Trường Sa (TN). – TP.HCM tặng ngư dân Quảng Ngãi 2 tỉ đồng (PLTP). – Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm đảo Lý Sơn (SGGP).

– TS Trần Công Trục: Bảo vệ chủ quyền Biển Đông bằng pháp lý: Những việc cần phải làm ngay (GDVN).

– Tàu ngầm ‘hố đen đại dương’ sắp lên đường về Việt Nam (TP). – Nga xác nhận bàn giao tàu ngầm cho VN vào tháng 11 (GDVN).

– Trung Quốc tự cô lập mình trước thế giới chính nghĩa (DT).

– Đài Loan rót 110 triệu USD xây dựng trái phép cầu tàu mới ở Trường Sa (GDVN).

– Biển Đông trong nghị trình hội đàm Việt Nam-Philippines (KT).

– Philippines sẽ tái bố trí quân lực gần biển Đông (TN). – Philppines: Chuyển lực lượng về Subic do tranh chấp với Trung Quốc (GDVN).

– Nhật tìm cách nối lại quan hệ với Trung Quốc (PLTP). – Nhật Bản tìm cách giảm căng thẳng với Trung Quốc (TP). – Nhật Bản muốn làm dịu với Trung Quốc (PT). – Trung Quốc bác tin gặp cố vấn của ông Abe (TN). – Nhật sắp trở thành cường quốc quân sự hùng mạnh? (KT).

– Mỹ sẽ can thiệp như thế nào khi Trung – Nhật xảy ra chiến tranh thật? (GDVN).

– “Trung Quốc hung hăng càng giúp Mỹ thêm quan hệ” (TTXVN).

– Australia: Tham vọng hải quân đáng báo động của Trung Quốc (Infonet).

– Chuyến công du của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hoa Kỳ: Bản lĩnh mới của Việt Nam (CATP). – Học giả Mỹ “chấm điểm” cao chuyến thăm của Chủ tịch nước (TVN). – Đọc thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Truman (VNN).

– Đại tướng Lê Đức Anh nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng (GDVN).

– Xử phúc thẩm ông Đoàn Văn Vươn: Gây án “để gây tiếng vang”? (PLTP). – Anh em Đoàn Văn Vươn xin đổi tội danh (TN).

– Chính quyền thu hồi đất của dân bất hợp lý (DV).

– Đừng kê cho có (PT). – Tố cáo tham nhũng được thưởng 20% tài sản thu hồi (TP).

– Ông Bùi Danh Liên: “Dự án làm bến xe tạm 74 tỷ ở Hà Nội không khéo là có tội với dân” (GDVN). – Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam: Thất thoát 9,3 tỷ đồng vốn nhà nước (DV). – Huyện Hoài Đức có ‘xé rào’ đầu tư vụ SVĐ trăm tỷ (TP). – Trăm tỉ đồng đầu tư cứ “ngủ ngon” có lãng phí ? (Tầm nhìn). – Miễn nhiệm cán bộ DNNN gây lãng phí (TN). – Cán bộ gây lãng phí sẽ bị sa thải (ANTĐ). – Thủ tướng: Miễn nhiệm cán bộ DNNN nếu để lãng phí (VOV).

– Tiền của dân, đừng đùa ! (TN).

– Nhà vệ sinh “dát vàng” ở quê nghèo (DV).

– Sự tỉnh táo và tinh thần phê phán trong tiếp nhận tri thức (ND).

– Bảy thứ trưởng Bộ GTVT sẽ “vi hành” ra sao? (TP).

– Giải quyết tốt hơn bức xúc của nhân dân (PLTP).

– Trần Đăng Khoa: Trẻ em chết, không thể không lo về vaccine (VOV). – Bé trai chết ở trường HN Academy: 4 GV, 8 con mắt và số 0 trách nhiệm? (GDVN).

– Đừng né việc xử lý mà gây hại cho dân (PLTP). – Sẽ báo cáo Thủ tướng về “Đại họa ô nhiễm ở Kinh Môn” (PLTP).

– Viết đơn kêu cứu, doanh nghiệp liên tục bị Khu kinh tế Vũng Áng “làm khó” (DT).

– Công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác đặc xá (DV).

– Đánh bạc nửa tỷ để cho… vui? (VNN). – Có dấu hiệu tội phạm được bảo kê (PLTP).

– Dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án hình sự tại quận Đống Đa (DT).

– Hà Nội ban hành hướng dẫn thu phí xe máy (TP). – Sẽ thanh tra hoạt động trợ giá xe buýt (TT).

– Truyền thông xã hội mang lại cơ hội tiếp cận thông tin nhiều hơn (PLTP).

– Bạc Qua Qua, con trai Bạc Hy Lai tiếp tục theo học tiến sĩ luật tại Mỹ (GDVN).

– Xem Triều Tiên “khoe” các loại vũ khí cực “khủng” (KT). – Những điều ít biết về kho tên lửa khổng lồ của Triều Tiên (Soha).

– Cuộc bầu cử lớn nhất Campuchia 20 năm qua: Dân chủ đã được củng cố (DV).

13h35′:

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo làm rõ vụ ngư dân bị bắn trên biển Hà Tĩnh (PT).

“Gậy ông đập lưng ông”! (ĐĐK).

Tàu huấn luyện Cảnh sát biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng (TN).

Báo Hoàn Cầu: “Ấn Độ cho Việt Nam vay 100 triệu USD mua trang bị mới” (GDVN).

Việt Nam, Philippines bàn về Biển Đông trong tuần này (SM).

Lộ diện căn cứ quân sự bí mật của Trung Quốc (KT). – Hạm đội Nam Hải nhận tàu hộ vệ mới “tuần tra” Biển Đông (GDVN).

Bộ Quốc phòng Philippines xác nhận điều chuyển Hải quân, Không quân do tranh chấp với Trung Quốc (PT).

Tướng Mỹ: Trung Quốc hung hăng khiến Biển Đông nguy hiểm (Infonet).

Máy bay trinh sát Mỹ vẫn tuần tra thường xuyên ở Biển Đông (LĐ).

– Vài nhận định về tuyến bố của Tổng Thống Barack Obama và Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang ngày 25.07.2013 (DLB). – Thứ trưởng, thứ gì? (DLB).

Báo Trung Quốc viết về cô dâu Việt (BBC).

– Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ của chủ tịch Sang: Báo lề đảng chính thức công kích Blogger Điếu Cày (DLB). – Vì Điếu Cày: Thứ năm không ăn sáng. Thứ năm không đổ xăng. Thứ năm không đi làm. Thứ năm mặc áo trắng (pro&contra). – Lật tẩy “chiêu tuyệt thực” của Nguyễn Văn Hải (CAND/ Ba Sàm). – Phản biện bài: Lật tẩy “chiêu tuyệt thực” của Nguyễn Văn Hải của báo CAND (DLB). – THƠ DÂN BIỂU CHRIS HAYNES NHẮC NHỞ NGỌAI TRƯỞNG ÚC BOB CARR BLOGGER ĐIẾU CÀY ĐANG TUYỆT THỰC (FB Nguyễn Quang Duy).

– Liên quan tới chị Dương Thị Tân? Kim Chi bị công an TP Vinh triệu tập vì lý do an ninh (FB Thanh Tran). Kim Chi là em của Nguyễn Đình Cương, đang bị bắt giam trong vụ 14 thanh niên yêu nước. Mẹ 2 người là bà Hoá, đã bị công an tỉnh Nghệ An lén tiêm thuốc trong vụ xử phúc thẩm con trai mình.

– Video: Nỗi lòng người thương phế binh VNCH 29.07.2012 (ducme.tv).

Ai là giai cấp công nhân? (DLB).

– Những sự thật cần phải biết (phần 12) – Tại sao không là lễ phục Dân Tộc? (DLB).

– Điện mừng anh Sáu Nam – Lê Đức Anh (DLB).

– Ngày đầu tiên xét xử phúc thẩm “vụ án Đoàn Văn Vươn”: Tập trung vào phần xét hỏi (NNVN). – VKS vẫn cáo buộc ông Vươn tội “giết người”, đề nghị giữ nguyên mức án (Infonet). – Viện kiểm sát đề nghị tuyên y án sơ thẩm đối với anh em ông Vươn (TT).

BÁO “PHỤ NỮ TO DÀY”- Phunutoday- LÀM HÀNG GÌ MÀ LỐ THẾ? (Nguyễn Quang Vinh). “Nhắn với phóng viên và tòa báo: Nếu đưa cái tít này để làm hàng với Bộ trưởng, hay nói trắng ra là để ‘nịnh’ thì đây gọi là ‘nịnh thối’ và chắc Bộ trưởng Tiến cũng không cần ai nịnh thối kiểu này“.

Tiêm vắcxin và sự đồng thuận (Nguyễn Văn Tuấn). – NGUYÊN NHÂN RÕ QUÁ RỒI (Nguyễn Quang Vinh).

62 rue Boileau, một buổi chiều… (BoxitVN).

Có nên xử lý người đưa hối lộ? – Tố cáo trước thì không xử lý (TN).

Thủ tướng quyết xử nặng cán bộ lãng phí vốn nhà nước (ĐV). – Thủ tướng chỉ thị tiết kiệm trong sử dụng tài nguyên và lao động (LĐ). – Cảng nghìn tỷ thành …bãi chăn trâu (TP).

Đừng thế? (TTVH).

– Dự án Khu thương mại APEC Thái Nguyên: Dấu hiệu lạm quyền, tư lợi (NNVN).

Thực hư về việc tội phạm bảo kê, “băng nhóm xã hội đen ” và biện pháp chống ? (Tầm nhìn). – Phó trưởng Công an xã ‘tiếp tay’ xây nhà lậu giữa Hà Nội? (TP).

Phạm nhân lập công lớn được xét đặc xá (KP). – Xử lý nghiêm tiêu cực khi xét đặc xá dịp 2/9 (VNE/TP).

Vụ “treo” đập nước trên đầu dân: Còn 11 hộ chưa di dời (LĐ).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Truyền thông đóng góp tích cực cho sự phát triển (ĐĐK).

Hình ảnh chưa từng công bố về tàu Vinashinlines mắc kẹt ở Trung Quốc (DT).

Việt Nam – Thách thức, nguy cơ và những giải pháp cho phát triển đất nước giai đoạn 2010 – 2025 (Bài 3) (Tầm nhìn). – Việt Nam – Thách thức, nguy cơ và những giải pháp cho phát triển đất nước giai đoạn 2010 – 2025 (Bài 4) (Tầm nhìn).

TPP Từ Góc Nhìn Của Alan (Alan Phan).

– Về vụ Nhã Thuyên và rộng hơn vụ Nhã Thuyên một chút (Nhị Linh).

Con trai Bạc Hy Lai vào học tại trường luật danh tiếng nước Mỹ (DT). – Trung Quốc: Hơn 700 quan chức bị ‘tóm’ vì dính vào các vụ tai nạn lao động (SM).

Cựu TT Mỹ Carter sẽ đến Bắc Triều Tiên với tư cách riêng (VOA). – Hàn Quốc xôn xao vì lính “bộ binh hạt nhân” Triều Tiên (Soha). – Nữ binh Triều Tiên – tóc phải ngắn, nhưng không cần ‘chân dài’ (TP).

19h45′:

– Bảo vệ ngư dân trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa (TP).

– Tàu cảnh sát biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng (DT).

– Trung Quốc đưa tàu chiến hiện đại tuần tra biển Đông? (TN). – Trung Quốc tăng cường hiện diện bất hợp pháp tại Đá Vành Khăn (PT).

– Philippines, Việt Nam hợp tác hàng hải – an ninh (Tin tức). – Việt Nam-Philippines sẽ hội đàm về an ninh hàng hải (GDVN/NĐT).  – Việt Nam và Philippines họp về hợp tác song phương (TN). – Philippines và Việt Nam sẽ hội đàm về an ninh hàng hải tại Manila (GDVN).

– Philippines chuyển căn cứ quân sự đối phó Trung Quốc trên Biển Đông (TP). – Lý do Philippines chuyển căn cứ không – hải quân đến Subic (Tin tức).

– Trung Quốc bác bỏ khả năng gặp thượng đỉnh với Nhật (DT). – Trung Quốc bất lực trước dàn vũ khí siêu khủng của Nhật? (ANTĐ).

– Mỹ điều thêm 12 ‘hung thần chiếm đảo’ đến Nhật Bản (VTC).

– Hải quân Mỹ, Philippines sắp tập trận đổ bộ (KT).

Thượng viện Mỹ cảnh báo Trung Quốc về biển Đông (TN).

– Nắm chắc tình hình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (KTĐT).

Phúc thẩm vụ Đoàn Văn Vươn: Lời cuối cùng các bị cáo nói gì ? (TN).

– VPCP họp báo thường kỳ tháng 7/2013 (CP). – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không để lạm phát cao quay lại (VOV). – Vô tư chết từ từ nhờ… lãng phí (PN Today).

Doanh nghiệp “lên bờ xuống ruộng” vì bị cơ quan chức năng “hành”? (Tầm nhìn).

– Có phải doanh nghiệp “lách luật” để lấp Vịnh Nha Trang? (VOV).

Đại úy công an né trả nợ hơn 200 triệu đồng (TT). – Đại úy cảnh sát bị tố vì không chịu trả tiền xây nhà (NLĐ).

– Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sai: Cần truy cứu trách nhiệm hình sự (LĐ). – Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp phẩm chất tốt, nghiệp vụ cao (KTĐT).

– Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thanh tra vắc xin (KP). – Bộ trưởng Y tế: Cần siết chặt quy trình tiêm chủng (VNN).

– Hình ảnh chưa từng công bố về tàu Vinashinlines mắc kẹt ở Trung Quốc (TP).

– “Cán bộ công đoàn phải thở hơi thở của người lao động” (VOV). – Bế mạc Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XI (LĐ).

 – Phát huy sức mạnh đoàn kết cùng xây nông thôn mới (TTXVN). – Giám sát việc thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo (VOV). – Khung chính sách hỗ trợ phát triển các thành phố loại 2 (CP). – Đổi mới căn bản cơ chế quản lý đầu tư xây dựng (CP).

– Hà Nội nhìn lại mình sau 5 năm mở rộng (VnEco). – TPHCM yêu cầu hoàn thành cấp sổ đỏ trong tháng 9 (CafeF).

– Bạc Hi Lai bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 3,2 triệu USD (TT). – Con trai Bạc Hy Lai ở lại Mỹ học luật (TTXVN). – Trung Quốc mở cửa căn cứ quân sự bí mật cho báo giới (VOV).- Quan TQ bị sa thải vì tổ chức cưới xa xỉ (KT).

– Kim Jong-un cho xây sân bay 200 triệu USD (TTXVN). – Hàn Quốc thông qua viện trợ tư nhân cho Triều Tiên (VOV).

KINH TẾ

Tái cơ cấu DNNN: “Phải có người chịu thiệt”! (DV).

VAMC: Nhiều áp lực nên cần niềm tin (PT).1

Không đổi tên Vincom A thành Catinat (BBC). =>

Thị trường ảm đạm vẫn gọi thầu 26.000 lượng vàng (NLĐ).

Bộ Xây dựng gỡ khó thủ tục chuyển đổi dự án (VnM).  – Gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ mua nhà: Không yêu cầu xác nhận về điều kiện thu nhập (PNTP).

KIS: Nước ngoài sẽ giảm mua chứng khoán (TBKTSG).

Kiều hối không đổ vào nên BĐS vẫn đóng băng (ĐV). Lỗi tại thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn!

– Triển khai thủ tục hải quan điện tử: Đủ “chiêu trò” khai man, trốn thuế của DN (CT).

Bí mật thú vị về đồng tiền Việt Nam (KT).

Nông dân chán… nghề (TQ).

FPT ‘tạo 5000 việc làm ở Myanmar’ (BBC).

TQ tổng kiểm toán nợ các địa phương (BBC).

8h40′:

– Đầu tư công: Trung ương tiết kiệm, địa phương lãng phí? (TP).

– Ngân hàng nào sẽ bán nợ cho VAMC? (TP).

– Ngân hàng cấp tập báo lãi, công bố nợ xấu “dưới chuẩn” (DT).

– Ngân hàng thừa tiền, doanh nghiệp thiếu vốn: tiền chảy ra nước ngoài (SGTT).

– Những lãi suất không tưởng nhưng có thật ở Việt Nam (Tầm nhìn). – Bức tranh lợi nhuận ngân hàng 6 tháng đầu năm (ĐTCK). – Giằng co lãi suất giữa Bộ Tài chính và NHTM (ĐTCK).

– Điểm nhấn xuất khẩu của khối FDI (VnEco).

– Phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá đã có lối ra? (VnEco). – Đẳng cấp cổ phiếu lớn (ĐTCK). – Hết cửa làm ăn, đại gia âm thầm bỏ chứng khoán (VEF).

– Yêu cầu đẩy mạnh hỗ trợ thủ tục cho người mua nhà xã hội (TN).

– Thị trường vật liệu: Muốn tồn tại phải tìm “sự khác biệt” (ĐTCK).

– Du lịch mùa cao điểm: Doanh thu tăng, lợi nhuận giảm (PLTP).

– Ông chủ người Việt đổi tên thị trấn ở Mỹ (TT).

– Mỹ sẽ kiểm tra gắt gao thực phẩm nhập khẩu (PLTP).

– Doanh nghiệp nhà nước ’quản’ lúa gạo, nông dân nghèo hoàn nghèo (PN Today).

– Cấp bách tái cấu trúc ngành nông nghiệp ĐBSCL (SGGP). – Cấp bách tái cấu trúc ngành nông nghiệp để phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tầm nhìn).

– Thống đốc Nguyễn Văn Bình hứa khoanh nợ cho cá tra (TP). – Gắn chíp điện tử quản lý cá tra bố mẹ chọn giống (DV).

– Nhập lậu cá trắm vào Việt Nam: Người nuôi thủy sản thêm khó (DV). – Cá trắm nhập lậu từ Trung Quốc về Hà Nội như thế nào? (DV).

13h35′:

Không thể hoàn thành chỉ tiêu (ĐĐK). – Lãi vay tiêu dùng vẫn cao (TN).

– Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền (TP).

Công nghiệp hút mạnh vốn ngoại (ĐĐK).

Ngân hàng Nhà nước hạn chế lượng vàng doanh nghiệp được mua (LĐ). – “Tay to” đầu cơ tái xuất thị trường vàng? (ĐT). – Giá vàng giảm về sát mốc 38 triệu đồng/lượng (TN). – USD tự do kéo vàng giảm giá (VnEco). – Các ngân hàng đồng loạt giảm giá USD (VOV).

Kinh doanh của cty chứng khoán: Không lãi khủng, lỗ khủng (TP).

Giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ: Vướng ở phường, xã (ĐĐK).

Ông chủ người Việt đổi tên thị trấn ở Mỹ (TT).

Sự thật về những tin đồn bầu Đức và HAGL bị “vận đen” đeo bám (GDVN).

Việt Nam, “ngôi sao” mới ngành hàng tiêu dùng? (VnEco).

– Coca-Cola: Hai chữ “minh bạch” trong thông điệp của bộ trưởng (LĐ).

Kinh doanh xăng dầu: Vừa tăng giá vừa kêu lỗ (ĐĐK).

Chui rào đất lúa (NNVN).

– Tạm trữ lúa gạo: Vì sao “cung – cầu” chưa gặp? (NNVN).

Lật tẩy thủ đoạn tuồn cá trắm Trung Quốc vào thị trường nội địa (DT). – Vụ bắt 700 kg cá trắm đông lạnh: Chủ hàng thừa nhận là cá Trung Quốc (PT).

Các nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi Trung Quốc (VEN). – Trung Quốc yêu cầu tổng kiểm toán nợ công (LĐ).

Sự phát triển thần kỳ của kinh tế Israel: Bốn nguyên nhân chính (Tia sáng).

19h45′:

– Kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô (CL).

– Lượng tiền giả có xu hướng giảm dần (Vietstock).

– Vì sao giá USD giảm mạnh? (CafeF).

– Ngân hàng rụt rè báo lãi (TTXVN).

 – Vàng đấu thầu “hút” khách nhờ giá thấp (HNM). – 4 tháng, 50 tấn vàng ra thị trường qua đấu thầu (VnEco). – Bán hết 26.000 lượng vàng trong phiên sáng nay (VOV). – Vàng SJC rẻ, hàng chục nghìn lượng vàng bán hết (VNM). – Hôm nay giá vàng giảm 250.000 đồng/lượng (VOV). – Giá vàng, USD lao dốc (VTC). – NHNN đã bán gần 50 tấn vàng qua đấu thầu (CafeF). – Vàng tiếp tục giảm, chênh lệch rút ngắn dần (LĐ).

– VN-Index ì ạch hồi phục gần 3 điểm (DT). – VN-Index tăng lên 488,54 điểm (TN). – Chứng khoán tăng trở lại nhờ blue-chips (VOV). – Vietcombank và sự im lặng của nhu cầu 1 tỷ USD (VnEco). – Blog chứng khoán: Bán đã dứt, hay mới tạm dừng? (VnEco). – Canh bạc chuyển sàn quá hời! (Infonet/Vietstock). – Chứng khoán chiều 30/7: Bất ngờ với thanh khoản (VnEco).

– Thu hồi 36 nhà siêu mỏng tốn 450 tỷ đồng (TP). – Không cần xác nhận điều kiện thu nhập khi vay gói 30 ngàn tỷ (NĐT). – Bộ Xây dựng “thúc” các địa phương triển khai gói 30.000 tỷ (VnEco). – DN địa ốc “cạnh tranh” với gói 30.000 tỷ đồng (ĐTCK). – Sân nhà đóng băng, đại gia BĐS Việt làm ‘nóng’ thị trường Lào (NĐT). – Bất động sản 24h: “Đất” phương Nam đã ấm? (CafeLand). – Thị trường BĐS phía Nam “ấm” lên (PLVN). – Thị trường chứng minh: BĐS bắt đầu đổ vỡ (ĐV). – Chuyển giao đất trong ga Sài Gòn để làm nhà tái định cư (GTVT).

– Ép dân “thông cảm” với ngành điện (LĐ).

– Tập huấn phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM – GAP trên cây rau (KTĐT).

– Quảng Nam: Tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư (CT).

– Khởi động lại dự án cầu Cổ Chiên (TBKTSG).

– Bắc Giang: Khuyến công hỗ trợ hạ tầng cụm công nghiệp (CT).

– Nghề ‘săn’ trái ké và các chiêu làm mật ong giả (TP).

– Video: Vạch mặt chiêu trò thu gom đỉa của thương lái Trung Quốc (DT).

– Hàng tạm nhập-tái xuất qua biên giới giảm mạnh (LĐ).

– Giá dầu thô tiếp tục giảm (KTĐT).

VĂN HÓA-THỂ THAO

Ba bài tựa của Khái Hưng viết cho Tú Mỡ, Thạch Lam (Vương Trí Nhàn).

– Du Tử Lê: Nam Dao, cái đẹp, ân sủng của đời sống? (Người Việt).

– Nguyễn Hoàng Đức: LÀM GÌ CÓ VĂN HIỆN ĐẠI NẾU CHƯA TỪNG TIẾN BỘ CÙNG THỜI ĐẠI ?! (Nguyễn Tường Thụy).

Năm lần trời đánh (Quê Choa).

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 77) (Nhật Tuấn).

2<- Bảo tồn di sản văn hoá đang bị “lệch chuẩn” (VOV).

Nét dáng tháp G1 Mỹ Sơn (VH).

Ngành xuất bản 6 tháng đầu năm: Nhiều sách sai phạm về lịch sử, địa lý (VH).

Người thợ điêu khắc tài hoa (ND).

Ca sĩ Siu Black: Định mệnh nghệ thuật và khổ đau trần thế (TTVH).  – Siu Black: Họa mi hát giữa bờ tuyệt vọng (CSTC/Zing) – Nghệ sĩ không nên dính đến kinh doanh!? (PT).  – Từ chuyện Siu Black nghĩ về việc quản lý đồng tiền (PGVN/KT).

Lịch sử bóng đá : Sự ra đời của cách chơi và luật lệ (RFI).

8h40′:

– “Sình Ca” – Độc đáo dân ca Cao Lan (Tầm nhìn).

– Phạm Xuân Nguyên: Làm gì cũng phải có trách nhiệm và chất lượng cao nhất có thể (TN).

– Theo dấu văn thơ – Kỳ 2: Bài thơ thầy Thông Chánh (TN).

– ‘Chuông vàng vọng cổ’ vẫn ngân nga (TN).

– Giải Sao Mai 2013 vươn ra châu Âu (SGGP).

– Búp sen vàng: Nhiều phim lay động khán giả (TTVH).

– Đạo diễn Nhuệ Giang và phim “Trò đời”: Tài năng điện ảnh đang cạn kiệt (DV). – Điện ảnh Việt mơ Oscar: Qua ải kiểm duyệt mới mong đi… Oscar (TN).

– Chuyện những người đẹp showbiz khát đỏ đen (VNN).

13h35′:

– Phạm trù chủ nghĩa cá nhân của tư tưởng phương Tây trong sự lý giải của Phan Khôi (PBVH).

Có phải là loạn mười hai sứ quân? (Tia sáng).

– Giữ vững lòng tin vào trái tim con người (Đọt Chuối Non).

Nghèo khó, biếng lười, xấu xí (Vương Trí Nhàn).

THƯ GIÃN: 10 LÝ DO NÊN LẤY VỢ SỚM (Nguyễn Trọng Tạo).

GS-TS Tô Ngọc Thanh: Hãy tôn vinh những nghệ nhân trước khi quá muộn (SGGP).

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai (VOV). – Liên hoan sân khấu Dù Kê Khơme Nam Bộ (NNVN).

Đắm say cùng những tác phẩm từ cát biển Đà Nẵng (ĐĐK).

Cơ hội tiếp cận tác phẩm nghệ thuật Việt đỉnh cao (ĐĐK).

Nghiên cứu-phê bình văn học hiện nay: vấn đề lý thuyết và vấn đề đối tượng (SGTT).

Ngẫu hứng với “Người tình trong những ca khúc” (LĐ).

Nhà sản xuất phim Hà Thục Vân: Kịch bản hay, sao không gửi cho tôi? (LĐ).

Nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Nga (Sơn Trung).

Bóng đá Việt nam: Sự cố nối sự cố (KP).

19h45′:

– Tôn vinh “Hào khí Bắc Ninh-Kinh Bắc” (CP).

– Ngày hội văn hóa dân tộc Raglai đầu tiên tại Ninh Thuận (CP).

– Du lịch Huế kích cầu do sân bay mở cửa sớm (TBKTSG).

– Trần Lập: ‘Tôi đã bước trên con đường đầy hoa hồng và cả những mũi gai nhọn’ (TTVH).

– ‘Góc tối’ của nhiều nghệ sĩ Việt sau ánh hào quang (NĐT).

– Bi hài vụ “bàn thắng ma” (VNN).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

Chuyện cười ra nước mắt của ngành giáo dục (KT).

Nhân tài bị dọa kiện (NLĐ). “Nhiều người có thể bị TP Đà Nẵng kiện đòi tiền tỉ vì không cống hiến cho quê hương sau khi được đài thọ ăn học bằng tiền nhà nước. Trong khi đó, gia đình những cá nhân này khẳng định chỉ xin nghỉ việc không lương tạm thời” .- Thu và dụng (NLĐ).

Thí sinh điểm chót vót, ĐH Y đau đầu (VNN).

Sao kỳ vậy ta ? (ND). “Bao nhiêu năm nay rồi, năm nào người ta cũng kêu thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên… Vậy mà tới năm học nầy vẫn…”.

Năm 2013: 1660 GV tiếng Anh sẽ được bồi dưỡng nâng cao năng lực (GD&TĐ).

Gian nan tìm chữ (PNTP).

Ông giáo già lắm chức nhất tỉnh Thái Nguyên (GĐ).

– Video: Giải đáp thắc mắc về bệnh Cơ – Xương Khớp (VTV).

Lần đầu tiên tạo được tế bào gốc từ da người (RFI).

8h40′:

– Trường công chất lượng cao biến trường học thành nơi…buôn bán? (ĐV).

– Năm học mới… vẫn cũ (ANTĐ).

– Học “trường làng” – đỗ thủ khoa điểm gần tuyệt đối (ANTĐ). – Chân dung thủ khoa (TN). – Thủ khoa, nhiều thì đâu còn quý! (TT). – 27/30 điểm: Vẫn lo bị trượt Đại học! (ANTĐ).

– “Em muốn học gần nhà để tiện chăm sóc ba” (DT).

– Hướng nghiệp cho học sinh còn chiếu lệ (TN).

– Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013: Nhiều trường khởi động xét tuyển nguyện vọng (DV).

– Ép học sinh nộp tiền phục vụ việc chi tiếp khách (PLTP).

– Khánh Hòa: Xử lý giáo viên nâng, hạ điểm (DV).

– Vùng biên nóng chuyện bỏ học (GD&TĐ).

– “Gặp gỡ Việt Nam” lần IX – Nơi gặp gỡ của các nhà khoa học trên thế giới (SGGP).

13h35′:

Dự án mới của VEF  (Tia sáng).

Nguyên Thứ trưởng Y tế và Lý Nhã Kỳ tiếc lắm (PN Today).

Hà Nội ban hành ‘giá trần’ về mức thu dạy thêm (TP).

Thấy gì qua việc Bộ GD-ĐT cắt thi đua vì tăng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp (PT).

Cần giảm bớt những kỳ thi gây căng thẳng, áp lực và lãng phí (SK&ĐS).

Gia cảnh nghèo khó của 2 thủ khoa trường y (VNN). – Chuyện cảm động của nữ sinh ‘không được phép khóc’ (VNN). – Bé Chẹc đỗ thủ khoa (NNVN). – Vừa học vừa kết cườm giúp mẹ, vẫn đỗ thủ khoa (DT).

Học hè ở chùa Khmer (Tin tức). – Bức tranh của nền giáo dục ở Cao Bằng (Tầm nhìn).

Nữ sinh mặc áo dài trắng, đánh nhau “điên cuồng” trên bục giảng (DV).

19h45′:

– 241 trường công bố điểm thi (VNN). – Điểm chuẩn dự kiến các trường mới công bố (30/7) (VNN). – Điểm chuẩn của Trường ĐH Công nghiệp TP HCM (NLĐ).

– Thực hư 27 điểm chưa chắc đỗ ĐH (TP).

 – Tự học, đỗ thủ khoa (TP).

– Những thí sinh đặc biệt của kỳ thi ĐH-CĐ 2013 (NDH).

– Trường học cạnh tranh thu hút chất xám (GD&TĐ).

– Phương pháp “thầy thiết kế – trò thi công” (GD&TĐ).

– Khánh Hòa: Xem xét lại hàng trăm chứng chỉ ngoại ngữ (VTV).

– Hà Nội ban hành giá trần dạy thêm (ĐV).

– Nâng cao nghiệp vụ cho 1.660 giáo viên tiếng Anh (CP).

– Chấn chỉnh ngay tình trạng lạm thu (TN).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

Nhiều biện pháp giảm quá tải bệnh viện (ND).  – Tâm sự về những nỗi nhọc nhằn mà báo chí không hiểu của một bác sĩ hồi sức cấp cứu (GĐ).  – Bé bị cắt nhầm bàng quang: sẽ điều trị tại Khánh Hòa (TT). – Video: Nguy cơ lây lan từ vùng dịch do tâm lý chủ quan (VTV).

TPHCM: Bún tươi có chất độc hại là có thật (VNN).  – Trước ngày 10.8, sẽ công bố kết quả kiểm tra bún (TN).  – Triệt chất cấm trong bún, phở… (NLĐ).  – Sẽ công bố cơ sở sản xuất bún chứa chất cấm (TBKTSG).  – Màng bọc thực phẩm Trung Quốc chứa chất gây vô sinh (VNE).

H8 Hỏa hoạn ở trường mầm non, hơn 100 học sinh sơ tán (TN).  – Nguy cơ hỏa hoạn từ biển quảng cáo (PNTP). – Khoan trúng dây điện, công nhân cháy như đuốc (VNE).  – Hà Nội: Đào phải cáp điện ngầm, hai người bị giật cháy sém (DT). Vì sao mọi người đứng nhìn? =>

– Video: Người thương binh chống chọi ung thư dạ dày (VTV).

Cha tìm được con gái sau 38 năm thất lạc (VNE).

Đắng lòng con kiện cha (NLĐ).

Vụ một phụ nữ bị bắn chết tại Xuân Đỉnh, Hà Nội: Bi kịch ở “phố vẫy” (CAND).

– Video: Trao đổi: Ông Nguyễn văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (VTV).

Nghề bồi phòng và những cạm bẫy thời khốn khó (RFA).

Núi Cấm bị tàn phá (NLĐ).

Di dời KCN Biên Hòa 1: Cần cơ chế đặc biệt (NLĐ).

Bốn người chết, hàng chục tỉ đồng trôi theo mưa lũ (TN).

Bị trục xuất về nước vì ‘tội’ mập (Người Việt).

Công ty gia công cho Apple ở Trung Quốc đối xử tệ với công nhân (VOA).

Dầu tràn trên Vịnh Thái Lan bắt đầu dạt vào bãi biển du lịch (RFI).

8h40′:

– Tiếp tục phát hiện “chất cấm” trong thực phẩm làm từ gạo (DT). – Ngoài tinopal, bún còn chứa nhiều hóa chất độc hại khác (DV). – Hoang mang bún bẩn, bún sạch (TP). – Ngăn chặn bún độc (TN). – Sợ bún độc, chuyên gia khuyên dân tự làm bún (VEF). – Nhắm mắt đưa… mồm (TP).

– Cách chở thực phẩm kinh hoàng chỉ có ở Việt Nam (VEF).

– Gây rối, đánh người, một phó khoa nhi mất chức (PLTP).

– “Con nợ 600 tỷ” lừa cả bệnh nhân… chạy thận (VNN).

– Mưa lớn tàn phá các tỉnh miền núi phía bắc (TN).

– Bản tình ca bi tráng (DV).

13h35′:

Xóm Đỏ Đầu! (NNVN).

Lại cho phép nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh (NLĐ).

HN 5 năm sáp nhập: Những thân phận vỡ nợ vì đất! (Infonet).

Cần 450 tỷ đồng để thu hồi 36 nhà siêu mỏng ở Hà Nội (VNE/LĐ). – Ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ (SGGP).

Bờ kè “triệu đô” thành quán nhậu, chính quyền đùn đẩy nhau (DT).

Bất thường tại một công ty làm từ thiện (PLTP).

– Vụ “Nhà ngoại cảm” tìm hài cốt liệt sĩ gây chấn động dư luận: Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam chủ trì, chủ chi? (PL&XH).

Vụ vỡ nợ chấn động Lạng Sơn: Chủ nợ chục tỷ biến thành… con nợ (DT).

“Xóm nghĩa địa” giữa lòng Thủ đô (LĐ).

Sở GTVT Hà Nội tìm phương án sửa chữa cầu Chương Dương (Infonet).

Vớt được thi thể du khách bị sóng đánh dạt ra biển Cô Tô (DV).

Vụ một phụ nữ bị bắn chết tại Xuân Đỉnh, Hà Nội: Bi kịch ở “phố vẫy” (ANTG/DT).

Sạt lở đất làm một cháu gái tử vong tại chỗ (GDVN).

19h45′:

– Mang diêm, bật lửa vào cây xăng cũng bị phạt (TP).

– Rợn người nghề ‘hầu ma’ (TP).

 – Bị đâm chết vì xen vào chuyện của người khác (NLĐ). – Sát thủ xưng “có họ hàng với Lê Văn Luyện” lĩnh án 18 năm tù (VOV).

– 4 người thiệt mạng vì lũ, áp thấp nhiệt đới mạnh thêm (KP).

– Hà Nội: Khắc phục sự cố đào trúng đường điện trung thế (CP).

– Tai nạn liên hoàn, ùn tắc kéo dài trên cầu Thanh Trì (TN).

– Dẹp loạn bến xe Mỹ Đình: Sở GTVT gửi thông báo khẩn (VTC).

– Hà Nội: Tử vong vì ngã xuống sông Tô Lịch (DT).

– Mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang (KTĐT).

– Nghề xây dựng khó xin việc (TP).

– Hé lộ các nghi can vụ “cướp sim, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng” (DT).

– Rơi trực thăng tại Trung Quốc, 2 người chết (DT).

– Lũ lụt gây thương vong ở Indonesia và Philippines (TTXVN).

QUỐC TẾ

“Assad chịu trách nhiệm về cuộc tàn sát tại Syria” (GDVN).  – Lực lượng ông Assad thừa thắng xông lên (NLĐ).  – Quân đội Syria giành lại khu vực chiến lược ở Homs (TTXVN).  – Quận chiến lược Homs ‘rách bươm’ sau trận chiến (Tin tức).  – LHQ đạt được thỏa thuận với Syria về vũ khí hóa học (ĐV).

Các ủng hộ viên của ông Morsi kêu gọi tuần hành (VOA). – Hàng chục người biểu tình bị bắn chết, Mỹ cảnh cáo Ai Cập (Người Việt). – Huynh đệ Hồi giáo Ai Cập nhượng bộ quân đội (RFI).

Chính phủ Tunisia họp khẩn cấp do biểu tình gia tăng (TTXVN). – Cảnh sát Tunisia dùng hơi cay giải tán biểu tình (VOA). – Quân đội Tunisia đóng Quảng trường Bardo sau các vụ đụng độ (VOA). – Mùa Xuân Ả Rập đã bị đánh cắp ? (RFI).

Israel, Palestine thảo luận về hòa bình Trung Đông tại Washington (VOA). – Israel – Palestine nối lại đàm phán (RFI). – Hoa Kỳ: Israel và Palestine cần tương nhượng (VOA).

3<- Một loạt các vụ đánh bom xe giết chết 48 người ở thủ đô Iraq (VOA). Hàng loạt vụ đánh bom tại Iraq, 60 người chết (VOV).

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan từ chức vì binh sĩ tử nạn (RFI).

Thái Lan xét xử hơn một trăm người Áo Vàng với các tội danh nặng nề (RFI). “Họ bị tố cáo không những là làm tê liệt hai phi trường Bangkok, mà còn chiếm đóng, phá trụ sở chính quyền, tấn công chiếm Quốc hội”.

Chuyến đi Brazil của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (VOA). – Đức Giáo Hoàng mở rộng vòng tay đối với người đồng tính (VOA). – 3 triệu người dự thánh lễ kết thúc Đại hội Thanh niên Công giáo (RFI).

Mali chờ kết quả bầu cử tổng thống (VOA).

Nhật từ chối cùng Nga phát triển quần đảo Nam Kuril (TTXVN).

Ống dẫn khí đốt Miến Điện-Trung Quốc bắt đầu hoạt động (RFI).

Sự lợi hại của trực thăng chiến đấu bậc nhất thế giới (TN).

Tai nạn xe du lịch ở Ý, 38 người chết (BBC).

8h40′:

– Người Kurd có thể thay đổi cục diện chiến tranh ở Syria (GDVN). – Nga can dự vào cuộc điều tra vũ khí hóa học ở Syria (TTXVN). – Chuyên gia nhân quyền LHQ: Syria đang “rơi tự do” (TTXVN). – Phiến quân Syria thất thủ Khalidiya do thiếu vũ khí (GDVN).

– Israel và Palestine đàm phán (PLTP).

– Iraq: 17 xe bom phát nổ, 55 người thiệt mạng (PT).

– Quyền lực mềm kiểu Hillary Clinton (TVN).

– Nga cắt giảm thiết bị quốc phòng đặt từ nước ngoài (TTXVN).

13h35′:

Quân nổi dậy Syria được tiếp viện (CATP).

Anh em Hồi giáo sẽ không ngừng bạo lực (Tin tức). – Mỹ dùng dằng chưa muốn cắt viện trợ quân sự cho Ai Cập (VOV). – EU tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ai Cập (VOA).

Mỹ kêu gọi Israel và Palestine thỏa hiệp vì hòa bình (VOV).

Mỹ chạy đua khắc chế tên lửa Trung Quốc (TN).

Những toan tính thực của Nga trong cuộc tập trận chung với Trung Quốc (GDVN).

‘Kẻ phản bội’ nước Mỹ nói gì với tình báo Nga? (VTC). – Nga: Snowden nên ở yên tại sân bay (LĐ).  – Nga: Snowden nên ở yên tại sân bay (VOA). – Tổng thống Đức ca ngợi hành động của Edward Snowden (CAND). – Mỹ đối mặt hiệu ứng Snowden (SGGP).

Sýp đánh thuế 47,5% người gửi nhiều tiền (VOA).

Mỹ: FBI bắt giữ 150 ma cô, giải cứu 105 trẻ em (VOA).

Bản án của Berlusconi có thể gây nguy hiểm cho chính phủ Ý (Infonet).

Phó đô đốc hải quân Mexico Ramonet bị bắn chết (TTXVN).

Để lính chết, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan từ chức (PT).

Đường ống dẫn khí đốt của TQ khai trương tại Miến Điện (VOA).

Thụy Sĩ: Hai tàu hỏa đấu đầu, 36 người thương vong (DT). – Thụy Sĩ: 2 tàu hỏa đấu đầu, lái tàu mất tích (KP).

19h45′:

– Quân Assad nghiền nát thành trì phiến quân Syria sau 2 năm vây hãm (GDVN).

– Cao ủy Đối ngoại EU gặp Tổng thống Ai Cập bị lật đổ (VOV). – Ai Cập: Ngày thứ Bảy đẫm máu (GD&TĐ).

– Tấn công táo tợn nhà tù Pakistan, 300 tù nhân tẩu thoát (Tin tức).

– Tajikistan và Mỹ thúc đẩy hợp tác về an ninh, quân sự (TTXVN).

– Snowden có thể phải vào trung tâm tị nạn (TTXVN).

– Trung Quốc hạ bệ Mỹ: Kẻ ‘hai mặt’ khó chơi (TP).

– Mỹ chính thức bổ nhiệm giám đốc FBI (VOV). – Mỹ: Nổ lớn liên tiếp thổi bay mái nhà máy khí đốt (DT).

– Tổ hợp phòng không hạ cùng lúc 12 mục tiêu (CP). – Nga tăng cường phát triển công nghiệp hàng không (TTXVN). – Nga ngăn chặn loạt âm mưu khủng bố tại Dagestan (TTXVN).

* RFA: + Sáng 29-07-2013; + Tối 29-07-2013

* RFI: 29-07-2013

* VTV: + Chào buổi sáng – 29/07/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 29/07/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 29/07/2013; + Tài chính tiêu dùng – 29/07/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 29/07/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 29/07/2013; + 360 độ Thể thao – 29/07/2013; + Thể thao 24/7 – 29/07/2013; + Cải cách hành chính – 29/07/2013; + Về quê – 29/07/2013; + 7 ngày công nghệ – 29/07/2013; + Hộp thư truyền hình – 29/07/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 29/07/2013; + Cuộc sống thường ngày – 29/07/2013; + Danh ngôn và Cuộc sống – 29/07/2013; + Thời tiết du lịch – 29/07/2013; + Thời sự 12h – 29/07/2013; + Thời sự 19h – 29/07/2013.

73 bình luận to “Tin thứ Ba, 30-07-2013”

  1. Hình đại diện của Dân mất Nác

    Dân mất Nác said

    Vì công lý cho Nhân Dân Việt nam, vì những người yêu nước chân chính, vì Điếu Cày Nguyễn Văn Hải chúng ta đồng ý:
    Thứ năm không ăn sáng
    Thứ năm không đổ xăng
    Thứ năm mặc áo trắng
    Thứ năm không ra quán
    Thứ năm không mua bán
    Thứ năm không đi làm.
    Tôi cũng sẽ gõ 40 tiếng chuông
    Đọc 40 Kinh Bát Nhã và 40 Kinh Lạy Cha.

    © 2013 Từ Linh & pro&contra

    • Hình đại diện của Minhhoang

      Minhhoang said

      Càng ngày càng leo thang…chiến lược đó nghen!

      Dí dầu bầu bí ai cang
      Dí qua dí lại Trọng Sang Nhốt chuồng
      Dí dầu thép đóng thành khuôn
      Dí qua dí tới Dũng Hùng bung khơi.

      Dí đầu Hùng Dũng bung khơi
      Dí cho tới bến chơi vơi xuồng chìm.
      Dí dầu ai hỡi đừng im
      Dí cho tới bến, ngày đêm hết tuần.

      Dí dầu dí tới trong bưng
      Dí cho tới gốc đảng từng hại dân
      Dí dầu ta hãy tương thân
      Dí cho đảng lú lột trần tâm đen.

  2. Hình đại diện của KTS Trần Thanh Vân

    KTS Trần Thanh Vân said

    Rất bất công cho anh em họ Đoàn.
    Đề nghị kháng án, thanh lập Giám đốc thẩm.

    —–
    BTV: Kháng án thì cứ kháng án, nhưng án vẫn thế thôi cô ạ. VN không có tam quyền phân lập, hành pháp làm sai, tư pháp xử, chẳng lẽ họ xử họ xử cho dân thắng? Không có chuyện luật pháp được thực thi đâu vì chúng ngồi xổm trên pháp luật rồi.

    • Hình đại diện của Minhhoang

      Minhhoang said

      Vịt tui định phản hồi cho những lời cuối ngày của KTS Trần Thanh Vân nhưng “Cô Ba” BTV đã nhanh chóng làm trọn phận sự của một chủ bút chuyên nghiệp.

      Đối với Vịt tui, thượng tôn luật pháp luôn lấy làm trọng nên ủng hộ cho ý tưởng của KTS Trần Than Vân để thành lập Giám Đốc Thẩm.

      Nhưng Giám đốc thẩm này có sắc diện vô tư, có cầm cân nẩy mực, có là khuôn vàng thước ngọc là tiền lệ ngoạn mục để “thiết lệ vô tư” hay không hay chỉ quanh quất chờ…chỉ đạo?

      Như thế thì, nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

      “Đi cho lanh quanh mau đời mõi mệt”
      Loạt cải hăng nhanh, mùi cải hăng nồng.

    • Hình đại diện của CTDB

      CTDB said

      Ca lên tướng đó là dấu hiệu vụ xử án anh em anh Đòan văn Vươn vẫn giữ nguyên trạng. Thật đau lòng khi được biết anh Vươn và các anh, em của anh bị đánh dã man trong tù thậm chí có anh còn gẫy cả hàm răng. Gần 10 năm nay ngành công an ngày càng độc ác, lộng quyền, tàn bạo. Thế mà chính quyền vẫn ra rả rằng nhà tù của ta rất nhân đạo. Nhân đạo dưới thời chính quyền Việt nam hiện nay mà hà khắc không khác gì những tố cáo của chính quyền Hà nội đối với tù cộng sản. Cũng cảnh biệt giam chân bị cùm trong phòng giam tối tăm rộng chưa đầy 2 mét vuông, chỉ có 1 lỗ thông hơi nhỏ. Cũng cảnh giám thị muốn đánh ai thì đánh,v.v.., Nhà tù hiện nay ở Việt nam còn thâm độc hơn ở chỗ lấy tù trị tù.
      Kháng án và thành lập giám đốc thẩm vẫn cần nhưng có lẽ không nên tin tưởng bất cứ điều gì với chính quyền hiện nay. Nhiều mưu mô thủ đoạn với dân, che dấu tội lỗi, bao che lẫn nhau là căn bệnh thâm căn cố đế của chính quyền hiện nay.

  3. Hình đại diện của Dân mất Nác

    Dân mất Nác said

    Y án đối với Đoàn Văn Vươn, giảm án cho Đoàn Văn Sịnh (TN). – Lời nói sau cùng của bị cáo Đoàn Văn Vươn (Infonet). Tựa của bài đã được đổi thành: Ông Vươn bị y án 5 năm tù về tội giết người.
    Đúng là luật rừng!
    Làm luật các ông bảo vệ nhau
    Dân đen cùng cực ách gông đầu
    Bao che quyền lực tha hồ cướp
    Tòa án bày trò, một lũ trâu.

  4. Hình đại diện của Khiếu Văn

    Khiếu Văn said

    Thị trường chứng minh: BĐS bắt đầu đổ vỡ
    http://phuocbeo.blogspot.com/2013/07/thi-truong-chung-minh-bs-bat-au-o-vo.html

  5. Hình đại diện của Nobody

    Nobody said

    Ông Vươn bị y án 5 năm tù về tội giết người”

    Hì hì! Kẻ giết chết người (giết ông Tùng) cũng bị lăn năm tù; kẻ giết không chết người cũng rựa thì tớ cứ đi giết người lo đếch gì!

  6. Hình đại diện của Hoàng Khải

    Hoàng Khải said

    Có lẽ sang năm 2014 cũng sẽ có biển “Cấm tụ tập đông người” trước phòng hopjQH!

  7. Hình đại diện của viet kieu không yêu nước

    viet kieu không yêu nước said

    Thông tin được kiểm chứng!!!! Những người tham gia biểu tình ông sang đã nhận được mỗi người 100 tỷ đô la, xin nhắc lại: mỗi người nhận được 100 tỷ đô la. Nếu như năm nào lãnh đạo cs vn qua mỹ thăm thì người việt ở mỹ sẽ thành tỷ phú hết, họ sẽ gởi về vn hàng ngàn tỷ đô, đất nước vn sẽ hạnh phúc thật sự! Trên cả tuyệt vời!

  8. Hình đại diện của Ngọc Thuỷ

    Ngọc Thuỷ said

    Tôi nghĩ thứ trưởng ngoại giao của Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn nên làm một cái video phát biểu với ” dân oan mất đất” giống như bác nói về mấy người biểu tình đón bác Sang ở Mĩ. Tôi thấy hay à: đại khái là … “đừng để lòng chỉ tự hại mình, sự hy sinh của mình là đóng góp cho đất nước đi lên “…..còn gì nữa quên mất rồi. Hê hê ! Hay!

  9. […] BÁO BA SÀM  Tin thứ Ba, 30-07-2013 Posted by adminbasam on July 30th, 2013  | 57 Comments   […]

  10. Hình đại diện của Lội Sông Dọc

    Lội Sông Dọc said

    “GẬY ÔNG LẠI ĐẬP LƯƠNG ÔNG” ! Chả phải tìm dẫn chứng ở đâu xa, cũng lật tẩy bộ mặt của lũ người man rợ !!!
    http://huynhngocchenh.blogspot.ru/2013/07/lat-tay-bai-lat-tay.html

    Xin BTV cho tôi chích dẫn đoạn này:…” Toàn bộ nội dung bài viết là một đoạn văn vụng về của một học sinh lớp 5 không hơn không kém:

    1. “Thông tin cho rằng Hải tuyệt thực từ ngày 24/6, tính đến nay (29/7) là hơn một tháng. Thế nhưng khi gặp Hải, tôi vẫn thấy ông ta đi lại bình thường, dù dáng vẻ hơi gầy (là tạng người vốn dĩ xưa nay của Hải); Hải vẫn nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…” è Ông Đại Phong này là một nhà báo của báo CAND, có chuyến công tác ở trại giam số 6, thế hiển nhiên ông là người lạ, vậy tại sao bác Hải Điếu Cày không giả vờ như ông đang nói láo để đánh lừa dư luận???

    2. “Một phạm nhân cùng buồng giam với Hải kể: Chú Hải có dùng cơm với tôi. Ngoài ra, chú còn có đồ ăn của gia đình gửi vào và mua theo quy định của Trại”… è Thông tin cho biêt bác Hải Điếu Cày đang phải chịu thi hành án kỷ luật biệt giam và ông đang tuyệt thực để phản đối hành động này. Biệt giam thì phạm nhân chung phòng là ai, hay là một sản phẩm của trí tưởng tượng của ban tuyên giáo?

    3. “Tuy đang “tuyệt thực”, nhưng Hải vẫn nhận đủ đồ ăn thức uống do gia đình gửi vào gồm: cháo gà gói, ruốc bông, mực khô, cà phê hoà tan, sữa hộp…” è Một cái máy camera mini là dễ dàng có thể bắt tại trận bác Hải Điếu Cày đang ăn vụng, thế tại sao không làm điều này? Nhận thức uống thân nhân gởi cho là một chuyện, có ăn không là một chuyện khác thưa Mr. Chém Gió ạ !

    4. Hình ảnh được cho là ông Hải đang nhận phần thức ăn từ trại cho thấy dị tật của cán bộ trại khi ông này chỉ duy nhất có 4 ngón tay, và một ngón tay của ông đang thọc xuyên qua cả “gò mên” nhựa. Thật là một thủ đoạn photoshop rẻ tiền mà một người không chuyên tin học vẫn có thể dễ dàng nhận ra!”…

  11. Hình đại diện của clark

    clark said

    Vì sao “cung – cầu” chưa gặp? (NNVN).
    ……………………………..
    Các chuyên gia, nhà khoa học nay thì lại đến thương nhân, quản lý cúa loay hoay tính toán trong circle of ignorance mãi!, người Nhật người ta làm cái agricultural commodity markets whose commodities are standardized and traded with các công cụ tài chính phái sinh để quản lý rủi ro như forward, future and option, helge.. từ thời chúa Sãi nhà ta và người Mỹ thì làm cái này từ thời vua Tự Đức, cái chợ kiểu này hiênk nay đã phát triển đến ứng dụng công nghệ BIG DATA mà ở Việt Nam đang áp dụng công nghệ “Thu Mua” của các vua chúa phong kiến nhà Nguyễn để dữ trữ lương thực!, chán quá đi mất!

  12. Hình đại diện của Nguyễn Hữu Quý

    Nguyễn Hữu Quý said

    LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN ĐOÀN VĂN VƯƠN:
    Vinh Quang10:48 Ngày 30 tháng 7 năm 2013
    Khi Viện Kiểm sát nói rằng không phải triệu tập những người như Chủ tịch huyện, Phó chủ tịch huyện…(những người đại diện Nhà nước ra lệnh cưỡng chế) vì cho rằng vụ án xét xử anh Vươn không liên quan thì không còn gì để nói chuyện pháp lý với mấy ông Tòa phúc thẩm này.

    Hóa ra, tự dưng anh Vươn vào một ngày đẹp trời, nổi cơn điên, chế tạo vật nổ, rào nhà, bắn súng hoa cải vào lực lượng cưỡng chế? Ôi trời ơi, các ông không ra lệnh cưỡng chế thì làm sao có hành động của anh em nhà họ Đoàn? Sao bây giờ các ông bảo không liên quan?

    Nếu xử để làm xấu thêm bộ mặt Luật pháp nước nhà thì cứ xử thôi. Không bàn thêm.

    Tôi chẳng hy vọng gì phiên tòa này, chỉ hy vọng rằng, anh em nhà họ Đoàn cố gắng cải tạo, đừng vi phạm điều gì hết, chí ít, gắng 2 năm nữa là được xét ân xá thôi.

    Những người có lương tri biết các anh vô tội là được rồi.

    Theo blog Nguyễn Quang Vinh
    Trả lời
    http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/07/tin-moi-vien-kiem-sat-toi-cao-e-nghi-y.html?showComment=1375156108539#c1116501062580483960

    • Hình đại diện của NCH

      NCH said

      Ké bác chút:
      -“Những người có lương tri biết các anh vô tội là được rồi.”
      Câu này nhà em thấy kết không xuôi lắm vì:
      1- Vô tội mà vẫn bị tù, tài sản mất sạch.
      2- Thêm nữa: “không vi phạm”. Chắc bác còn nhớ Lê Sơn: chỉ vì “vi phạm” không chào cán bộ mà bị đánh đến phải chống gậy.
      3- Cán bộ yêu cầu viết giấy nhận tội mà không viết thì cũng là vi phạm.
      4- Vô tội thì thả ra chứ sao lại cứ bị tù và chờ “hai năm không vi phạm” rồi sẽ được ân xá??? (như em đã nói ở trên thì khó mà không vi phạm).
      Tóm lại cái kết của bác Vinh em nghe cứ thế nào ấy bác Quý ạ!
      TB:
      Chuyện sau đây chắc các bác đã nghe rồi, em nhắc tí vì có tính thời sự.
      Một quản giáo hỏi tù mới:
      – Mày tội gì mà phải vào đây? Án mấy năm?
      – Dạ! Con vô tội ạ. Án 8 năm. Anh tù nhân lí nhí.
      – Láo!Mày tưởng bố mày không biết luật à, hơn 20 năm trong nghề quản giáo rồi đấy nhé: Vô tội tòa chỉ kêu án 4 năm thôi, mày những 8 năm nghĩa là có tội. Tội gì nói mau. Ông quản giáo gào lên

      • Hình đại diện của locphan

        locphan said

        Hê hê…em hiểu ý của bác NCH rồi :

        -Những người yêu nước(không yêu đảng), vô tội…thì tụi bán nước chỉ xử 4 năm…là sơ thẩm !

        -Nếu những người yêu nước bị tụi bán nước lừa được…lên xử phúc thẩm, sẽ được xử 8 năm ?

        • Hình đại diện của NCH

          NCH said

          Hi hi ! Bác LP ui! Không phải thế.
          Chuyện này em lượm đâu đó trên mạng, nó chỉ nói lên được sự vô lý của cái gọi là “tòa án Cộng Sản” mà thôi.
          Mới đây chuyện Điếu Cày:
          Đã “kết tội” con người ta với án 12 năm rồi, thế mà vào tù, cai ngục còn bắt làm giấy nhận tội nếu không sẽ bị biệt giam, vô lý đến thế là cùng.Chưa kể việc “bắt làm giấy nhận tội” có hợp pháp hay không?.

  13. Hình đại diện của Nguoi HN

    Nguoi HN said

    VN sắp áp dụng luật: Mang ngáo ộp ra dọa trẻ con có thể bị phạt 2 triệu VND.
    Mọi người không hiểu cái ông ngáo ộp ấy là ai.
    Bấy lâu nay họ vẫn mang hai ba ông Mác, ông Lê gì đó mang ra dọa thì không biết có phải truy phạt không nhỉ

    • Hình đại diện của Koon

      Koon said

      Còn đây cũng là một phát kiến mới của nhân loại?

      http://sgtt.vn/Khoa-giao/181816/Quy-dinh-moi-ve-cong-nhan-bang-cap-nuoc-ngoai.html

      • Hình đại diện của Khách

        Khách said

        Chẳng bằng cấp của cơ sở đào tạo nào được vinh danh và làm lương cao dù ngồi mát ăn bát dollars/lại quả bằng tấm bằng của Viện Triết học Marx-Lê- Mao-Hồ cả.
        Chẳng có mấy ông bà Gáo Sư-TIền xỉa hay phá Gáo sư- tiền xỉa chuyên ngành nào mà giỏi xào, nấu, trộn bằng chuyên ngành Triết học hết. Đi qua Tư Bổn, bọn nó vái (dái) ba vái (dái)*
        Bằng chứng là bác Cả Trọng nhà ta, khi bà TT Thái Lan nghe danh bác là Gáo Sư-Tiền Xỉa, bà đã hốt hoảng trao thêm bằng danh dự thứ hai cho bác Cả.
        Bọn Mỹ rất láo lếu, chưa bao giờ nó công nhận bằng cử nhân, hay bằng thạc sĩ của Việt Nam hết. Nếu ai đó đi học khi nộp CV là bằng cấp của VN, họ đều kiểm tra, yêu cầu phải pass kì thi mới nhận học. Còn làm tiến sĩ dạng chủ yếu là nghiên cứu, thì họ yêu cầu thẳng thừng phải có 1-2 năm pre- doctor.
        Bây giờ một số nước tư bản châu Âu cũng thế. VD như Bỉ/Hà Lan/Thụy Sĩ,…..

        Ghi chú:
        * chữ vái, đọc theo tiếng miền Nam là dái.

    • Hình đại diện của Dân mất Nác

      Dân mất Nác said

      Ngày nay khi trẻ khóc mà dỗ không nín thì người ta thường nói là: “Công an kia kìa”, thế là chúng im bặt, mắt thất thần lấm la lấm lét, thật là hiệu quả! Có lẽ vì quá tai tiếng nên nay có điều luật này đấy.
      Ngàn sau tai tiếng chẳng mòn
      Công an gian ác vẫn còn trơ trơ

  14. Hình đại diện của TÁI, TÁI,TÁI NỮA,, CHẾT VÂN TÁI...!

    TÁI, TÁI,TÁI NỮA,, CHẾT VÂN TÁI...! said

    – Sea Eagle là tầu trọng tải 65.000 T, ngưng hoạt động từ 2008, đang mắc kẹt tại TQ vơi 9 thủy thủ trông coi tầu, Hoa Sen, 1 thời “hoành tráng”,dừng từ 2009, đang ket tại Triêt Giang xứ Tầu vơi 9 thuyền viên, Ta hãy xem 18 con người này mấy năm nay, sinh sống ra sao :

    “Theo video clip mà các thuỷ thủ gửi tới Dân trí, có thể thấy điện, nước, lương thực, thuốc men trên tàu Sea Eagle hiện đều vô cùng khan hiếm. Tất cả anh em thuyền viên đều đang bị bệnh ngoài da và đường ruột. Không có thuốc, nhiều người chỉ biết lấy nước biển và bã chè tươi chà lên vùng da bị bệnh để dứt cơn ngứa. Mỗi ngày, tàu được cấp 5 tiếng điện, chủ yếu phục vụ cho việc nấu nướng. Thời tiết Trung Quốc lúc này đang vào mùa hè, gió biển cộng với hơi nóng phả lên từ tàu khiến không khí vô cùng ngột ngạt. Không có điện, thủy thủ phải vạ vật “phơi” mình ra boong tàu để tránh nóng.

    “Nước sinh hoạt vô cùng khan hiếm. Trung bình 4 ngày các thủy thủ mới được tắm một lần, thực chất là chỉ dấp khăn mặt để lau người. Tuy nhiên, nguồn nước cũng bị ô nhiễm nặng nề, lẫn cả gỉ sét, kim loại nặng. Mỗi lần sử dụng, anh em thuyền viên đều phải lọc qua cát và chỉ dám hớt nước ở trên”, một thuyền viên cho biết thêm.

    Cũng theo các thuỷ thủ, do phía Vinashinlines liên tục chậm tiền ăn nên cuộc sống thủy thủ luôn trong tình trạng “ăn bữa sáng lo bữa chiều”. Có thời gian tàu vào cầu tránh bão, anh em thuyền viên phải chia nhau đi hái rau ngải, rau sam và bắt cáy ven bờ làm thức ăn cầm cự qua ngày. Việc thường xuyên phải ăn thức ăn ôi thiu, bị mốc là chuyện không hiếm gặp. Ăn uống không đảm bảo khiến sức khỏe, hệ miễn dịch của các thuyền viên đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Gần 2 năm sống tách biệt trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, một số thuyền viên đã có dấu hiệu bệnh trầm cảm và hoảng loạn. Có người cả ngày u uất không nói chuyện với ai, có người đêm xuống là gào khóc… Tính mạng của các thuyền viên cũng đang bị đe dọa từng ngày bởi con tàu không còn khả năng hoạt động, chỉ cần mưa to hoặc gió lớn là có thể bị nghiêng và trôi bất cứ lúc nào.” ( nguồn Dantri online).
    ————–
    – có cần phải bình luận gì nữa không, thưa ô. ĐLT, đặc biệt là ô. thư trưởng Nguyễn văn Công, từng chém gió và kêu gọi thủy thủ phài chia se hy sinh với Tcty và lãnh đạo…Nếu con cháu, người thân các ông có trong số 18 con người đang “vạ vật” như Robinson trên trại giam thép đang rỉ mục..?! chỉ còn biết thốt lên : khốn nạn thân “thủy thủ OAN”!

    • Hình đại diện của Nguyễn Hữu Quý

      Nguyễn Hữu Quý said

      18 người trên Tàu Hoa Sen còn nằm lại bên Tàu, thực chất là họ đã buộc phải làm con tin, ở lại để trông cái xác Tàu, vì nếu không có ai ở trên tàu, thì chỉ cần trong vòng một tháng thì dân Tàu sẽ xẻ thịt con tàu để bán sắt vụn ngay. Thật tội nghiệp cho 18 thuyền viên, họ thực sự bị Vinashin đem con bỏ chợ.

      • Hình đại diện của Hải

        Hải said

        Một ngày nào đó, những ” thủy thủ trung thành ” đang giúp đảng lái con tàu VN đang nghiêng ngả sắp chìm sẽ bị bỏ lại trông tàu chẳng khác 18 thủy thủ kia, đau hơn là sẽ bị phán xét bởi chính người dân VN chứ không chỉ vạ vật, ngứa ngáy và thổ tả như thủy thủ Hoa Sen.

  15. Hình đại diện của Dân HN

    Dân HN said

    1) Hoan hô Thành phố HCM đã đi đầu trong việc hoãn thời hạn thu phí đường bộ đối với xe máy đến năm 2014.

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/636849/Xa-phuong-loay-hoay-thu-phi-duong-bo-xe-may-tpp.html
    Đối với phí sử dụng đường bộ, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng lập danh mục tất cả khoản phí, thuế đối với từng loại mô tô, ô tô mà người dân phải chi trả khi mua và sử dụng; xem xét, đánh giá tác động xã hội và tâm lý người dân vì hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên sử dụng xe hai bánh làm phương tiện đi lại hằng ngày.

    Ngoài ra, UBND TPHCM yêu cầu nghiên cứu thêm kinh nghiệm của 14 tỉnh, thành phố đã triển khai thu phí sử dụng đường bộ, để đề xuất phương án thu phù hợp, trình UBND TPHCM xem xét trong quý IV năm 2013. Như vậy, theo kế hoạch, sớm nhất phải đến năm 2014 TPHCM mới bắt đầu thu phí xe môtô, xe gắn máy.

    2) Đề nghị Hà Nội dừng ngay việc thu phí bảo trì đường bộ. Bởi nếu thu tiếp là:
    – Phí chồng phí;
    – Tiếp tay cho Bộ GTVT “phát huy” tiếp những yếu kém mà Thanh tra Chính phủ vừa công bố vào ngày 23.7 mới đây:

    + Một số tiêu chuẩn, định mức phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì đã quá lạc hậu nhưng chưa được sửa đổi;
    + Các khu quản lý đường bộ chưa xây dựng giá sản phẩm dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường bộ theo chuẩn hiện hành.
    + Bộ cũng chưa quy định về việc chuyển giao thẩm quyền quản lý vận hành sau khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đối với các dự án thực hiện theo phương thức hợp đồng BOT.
    http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/599108/thieu-cong-khai-minh-bach-thu-chi-tai-bo-gtvt

    Người dân không có tiền đóng nữa đâu, kiệt đường sống rồi!

  16. Hình đại diện của noi thật

    noi thật said

    – ý kiến của TS Trân xuân Nhị, nguyên thứ trưởng bộ GDĐT, vẻ việc bt PVL “phạt”các tỉnh có tỷ lệ h/s đỗ tốt nghiệp cao hơn năm ngoái, đã quá đủ để thấy “chí tệ” của LĐ bộ này, có lẽ họ bị “rối loạn cảm xúc ” cần có test thử nghiệm tại trung tâm thần kinh (gọi nhanh là nhà thương …đ). :

    “Tôi cũng thấy buồn cười quá!”

    “Tại hội nghị tổng kết năm học 2012 – 2013 vừa được tổ chức tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã thông báo một quyết định của Bộ: “Toàn ngành giáo dục đã quyết định tỷ lệ tốt nghiệp THPT không được vượt quá tỷ lệ tốt nghiệp những năm trước”. Dư luận thấy khó hiểu, thậm chí buồn cười. Ông có bình luận gì về điều này?Khi tôi nghe thông tin này, tôi cũng bật cười. Chính lời giải thích của Bộ GD&ĐT làm cho người ta buồn cười. Trước đây có một cuộc họp tuyệt mật của Bộ với 63 tỉnh, thành về vấn đề thi tốt nghiệp. Bộ bắt các địa phương cam kết năm nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT không được cao hơn năm ngoái. Ai vi phạm thì bị phạt. Đó là điều hiển nhiên thôi. Anh đã cam kết mà làm không đúng thì tôi phạt.
    Rõ ràng cái sự buồn cười ở đây nó rất chua xót?”

  17. Hình đại diện của lươm lặt

    lươm lặt said

    “Khoảng 3h30 sáng 30/7, tàu khách SE3 hành trình Hà Nội – TP HCM chạy qua xã Hoàng Mai (Nghệ An). Khi đến gác chắn Km442+730 thì bị ôtô tải chở xi măng do lái xe Hồ Công Lâm quê Nghệ An điều khiển đi từ nhà máy xi măng Hoàng Mai ra quốc lộ 1A đâm vào đầu tàu.
    Cú đâm khiến kính trên đầu máy tàu vỡ nát, lái tàu Nguyễn Văn Mạnh (Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn) bị thương nặng…”( nguổn Báo GT)
    ==================
    xin thống kê nhanh mấy vụ TNGT đường sắt trên TG và VN trong vòng 15 ngày qua :
    – Tầu trât ray tại CH Pháp ngay 13/7,6 người chết… ngay trước ngày 14/7 quốc khánh Pháp
    – tầu trật ray tại Tây ban Nha, 80 ng chết,hàng trăm bị thương, TBN để tang 3 ngày.
    – Tầu đâm nhau tại Thụy sỹ, 36 người chết, bị thương vài chục.
    và VN ta :
    – đoàn tâu HN-HP đâm vào xe ô tô tại Hải Dương, hơn 30 g sau mới cứu viện và thông đường.
    – ô tô “đâm nát” đầu máy xe lửa, như trích tin ở trên.
    ——————
    2013, người ta dự đoán là năm của tai nạn, đổ vỡ…xem ra, điều đó khá ứng nghiệm, 7 tháng đã qua, 5 tháng còn lại, Chúa ơi, Đức Phật ơi…phù hộ cho dân đen VN xin đừng gâp thêm tai ường vì nhân tai, thiên tai…!

  18. Hình đại diện của Mèo Con

    Mèo Con said

    Cũng chẳng hiểu tại sao:
    Nhà nước lại dựng một kịch bản “Chú cuội báo cháy” vào đúng 2 tù nhân CHHV và Điếu Cày???.Lạ thật đấy.
    Tóm tắt kịch bản:
    – Cho người nhà tù nhân vào thăm.
    – Để người thân thông báo ráo rộng rãi trên khắp mọi diễn đàn,rằng trong ngoài nước rằng: “cháy rất to” cùng một sự tỉnh bơ im lặng khá dài.
    – Cuối cùng đưa ra vài hình ảnh cùng thông tin với nội dung “cháy rất to..trong nồi cơm”.
    – Vẫn độc quyền là “cháy rất to…. trong nồi cơm” chứ không cho bất cứ một “người trung gian” nào chứng kiến tận mắt “miếng cháy” ấy hết.
    Chả hiểu nổi bác ợ!

  19. Hình đại diện của Tám Tàng

    Tám Tàng said

    Ngày 9/10, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Lê Công Phụng đã trao Bằng khen của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cho ông Trần Quốc Thịnh, một Việt kiều tại Mỹ, vì có những đóng góp xuất sắc trong công tác vận động người Việt Nam tại Mỹ hướng về đất nước và hoạt động từ thiện, nhân đạo.

    Sinh năm 1946, nguyên là sỹ quan của quân đội Việt Nam Cộng hòa, ông Thịnh đến Mỹ định cư từ năm 1975 và sớm tham gia Nhóm Việt kiều yêu nước cùng với những người khác như giáo sư Vũ Quang Việt, Ngô Thanh Nhàn, Ngô Vĩnh Long, Nguyễn Bá Chung.

    Ông cũng là một trong những Việt kiều đầu tiên tìm đến và hỗ trợ tích cực cho Phái đoàn đại diện của Việt Nam ở Liên hợp quốc khi phái đoàn này mới hoạt động năm 1977.

    Trong những năm 1980 và 1990 khi Mỹ chưa bỏ cấm vận chống Việt Nam, việc gửi thư, bưu phẩm và kiều hối từ Mỹ về Việt Nam hết sức khó khăn, có khi phải mất hai, ba tháng. Các bức thư có tiền bên trong thường bị mất làm Việt kiều nghi ngờ các cơ quan bưu điện, hải quan của Việt Nam.

    Ông Trần Quốc Thịnh đã đích thân điều tra và phát hiện việc bóc trộm thư lấy tiền xảy ra tại Thái Lan trước khi chuyển về Việt Nam. Sau đó, ông đã hỗ trợ Tổng cục Bưu điện Việt Nam làm việc với các cơ quan vận chuyển quốc tế để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển thư tín từ Mỹ về Việt Nam, chấm dứt tình trạng mất tiền.

    Sau đó, ông Thịnh đã thành lập một công ty chuyên chuyển phát từ Mỹ về Việt Nam. Dù khi đó Mỹ chưa bỏ lệnh cấm vận chống Việt Nam, ông Thịnh đã vận dụng chính luật pháp Mỹ để thực hiện việc này và giúp cho cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ rất nhiều trong việc liên lạc với người thân ở trong nước, chuyển kiều hối và thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện./.

    —-
    BTV: Đây không phải là “Tám Tàng”, cây bút chuyên viết các bài cho blog Người Lót Gạch.

    • Hình đại diện của Khách

      Khách said

      Thế ô. Thịnh qua Mỹ năm 75 làm việc gì để kiếm tiền nuôi bản thân và có lẽ gia đình nữa?

  20. Hình đại diện của khach

    khach said

    Dung la vo duyen, vo hau !

  21. Hình đại diện của tham khảo

    tham khảo said

    – Hàng triệu tỷ đồng nợ xấu ( cho dù theo thông lệ quốc tế hay là theo qui định của luật VN), giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho…luôn là tâm điểm nong nhất hiện nay. Việc này không đơn giản chỉ là “quyết liệt’ hay “quyết tâm chính trị của cả hệ thống”, không thể bằng “xử lý nặng cán bộ DNNN lãng phí…”, xin mời xem ý kiến của một chuyên gia xung quanh chuyện rất nóng này ( cảm ơn BTV cho hiện):

    “Từ những thông tin rải rác ở các báo, có thể hình dung quy trình giải quyết nợ xấu đang được bàn luận sẽ như thế này. Các ngân hàng thương mại hiện đang ôm một đống nợ xấu. Nay Ngân hàng Nhà nước thành lập một công ty mua bán nợ xấu, tạm gọi là VAMC. Ngân hàng chuyển giao cục nợ xấu theo giá trị sổ sách cho VAMC. VAMC thanh toán bằng một loại trái phiếu đặc biệt. Ngân hàng đem trái phiếu này ra NHNN chiết khấu lấy tiền về kinh doanh tiếp. Vậy là khơi thông được một hòn đá tảng là gánh nặng nợ xấu cho hệ thống ngân hàng?
    Sự đời không đơn giản như vậy. Chúng ta sẽ lần lượt xem những thành tố trong quy trình này có tác dụng thật sự hay không trong thực tế.

    Mua nợ xấu theo giá nào? Nợ xấu của ngân hàng có đủ loại, khả năng thu hồi khác nhau, thời hạn khác nhau, giá trị thế chấp, khả năng thanh lý vật thế chấp cũng khác nhau. Vì sao VAMC lại mua nợ xấu từ ngân hàng thành một cục, cứ theo giá trị sổ sách? Bình thường công ty mua bán nợ sẽ điều đình với ngân hàng, chẳng hạn, nợ quá xấu sẽ mua bằng 10%-20% giá trị, nợ xấu vừa vừa hai bên thương lượng mua bằng 40%-50% giá trị. Khâu định giá như thế là rất quan trọng đối với sự thành công hay thất bại của VAMC trong tương lai.

    Vì sao VAMC trả bằng trái phiếu? Nếu VAMC trả tiền mua nợ xấu theo giá sổ sách bằng trái phiếu bình thường thì hóa ra nợ xấu ngân hàng bây giờ chuyển thành nợ xấu cho VAMC. Vì thế, theo các báo, trái phiếu VAMC sẽ rất đặc biệt, lãi suất cực thấp, có thể bằng không, kỳ hạn 5 năm nhưng sau 5 năm thì giá trị coi như không còn gì vì tự động mất hết giá trị. Mục đích của việc sinh ra một loại trái phiếu kỳ lạ như thế ắt là để cục nợ xấu vẫn là trách nhiệm của ngân hàng.

    Trước mắt, sau khi chuyển nợ cho VAMC, sổ sách của ngân hàng sẽ sạch sẽ hơn, ngân hàng có thể từ từ giải quyết nợ xấu trong vòng 5 năm, mỗi năm một ít.

    Nhưng cũng từ đó, có thể thấy ngay đề án xử lý nợ xấu thực chất là trì hoãn mọi chuyện thêm 5 năm nữa với hy vọng tình hình kinh tế khá lên, con nợ trả được nợ, còn nếu không lúc đó sẽ có đề án khác chăng? Đây chẳng qua là cách kéo giãn thời gian các ngân hàng phải ghi nhận thua lỗ do nợ xấu.

    NHNN chiết khấu trái phiếu VAMC như thế nào? Khi ngân hàng đem trái phiếu VAMC lên NHNN để chiết khấu, có lẽ tỷ lệ nhận được sẽ chỉ còn dưới 50% hay thấp hơn. Tỷ lệ này phản ánh khả năng thu hồi nợ sau này. Nhưng dù tỷ lệ có thấp thì rõ ràng NHNN cũng sẽ phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ. Số tiền này ảnh hưởng như thế nào đến cung tiền hằng năm, chưa thấy phân tích. Bởi VAMC cùng các ngân hàng xử lý nợ xấu nên về nguyên tắc, xử lý được bao nhiêu, VAMC hưởng một phần hoa hồng, phần còn lại chuyển trả cho trái phiếu đặc biệt kia (tức trả cho khoản vay chiết khấu) theo dạng trích lập mỗi năm chừng 20% giá trị. Lãi suất trên khoản tiền này là lãi suất chiết khấu nên ắt sẽ thấp – vì sao ngân hàng được ưu đãi này trong khi nợ xấu là trách nhiệm của họ. Quan trọng hơn, nếu ngân hàng không xử lý được nợ xấu, thì khoản vay chiết khấu tại NHNN sẽ được trả như thế nào? Đây là một rủi ro khá lớn sẽ hiển hiện trong 5 năm nữa.

    Vì sao nói tay này bỏ sang tay kia? Đánh giá đề án xử lý nợ xấu, các chuyên gia tài chính – ngân hàng nhận định đây chỉ là những thủ thuật kế toán để tạm thời đưa nợ xấu ra khỏi bảng cân đối kế toán của các ngân hàng. Thực chất NHNN vẫn phải rót tiền cho các ngân hàng mà các ngân hàng không phải trả giá gì nhiều. Lẽ ra, theo các chuyên gia này, NHNN rót tiền và yêu cầu chủ sở hữu các ngân hàng phải giảm tỷ lệ sở hữu tương ứng, số cổ phần này chuyển giao cho NHNN sở hữu. Chủ các ngân hàng từng cho vay bất chấp rủi ro thì nay phải gánh phần trách nhiệm chính, dù có thể phải chịu mất hết vốn.

    TS Lê Hồng Giang, giám đốc quản lý một danh mục đầu tư ở Úc, nhận xét: “Một loại trái phiếu không trả lãi lẫn gốc thì trên thực tế chỉ là một “thư giới thiệu” của VAMC cho ngân hàng cầm đến NHNN vay nợ. Ngân hàng chấp nhận chuyển tất cả nợ xấu sang VAMC để có được những bức thư giới thiệu này với hi vọng có tiền chiết khấu từ NHNN trong 5 năm thì họ có thể sẽ làm ăn có lãi và trả được khoản nợ cho NHNN, khoản nợ này thực ra là nợ không thế chấp. Nếu ngân hàng vẫn tiếp tục khó khăn và không trả được nợ coi như NHNN sẽ mất khoản cho vay đó”.

    Giảng viên Đỗ Thiên Anh Tuấn của chương trình giảng dạy Fulbright đưa ra gợi ý: “Mấu chốt ở đây là, thay vì giá trị đáo hạn trái phiếu bằng 0 thì giá trị này cần phải dựa vào giá trị và xác suất thu hồi nợ. Tức nói chung cần phải định giá nợ theo tiêu chuẩn thị trường. Khi giá trị trái phiếu đáo hạn được xác định dựa trên cơ sở như vậy thì các ngân hàng sẽ dễ cân nhắc nắm giữ trái phiếu và chấp nhận trích lập dự phòng rủi ro, trong khi đó, NHNN cũng không phải chịu thiệt hại, mà bản thân VAMC cũng có động cơ xử lý nợ để hoàn trả nợ trái phiếu”.

    Giải quyết nợ xấu trước hết là trách nhiệm của các ngân hàng đã từng phóng tay cho vay những khoản nay trở thành nợ xấu, trừ phi đó là những khoản vay chỉ định. Họ phải đóng vai chủ động hơn nữa trong một đề án xử lý nợ xấu hiệu quả, chứ không phải chỉ kêu gọi, “trăm sự nhờ ngân hàng”.

    ( Giải quyết nợ xâu- tay phải bỏ qua tay trái- Nguyễn vạn Phú).

    • Hình đại diện của Nguyễn Hữu Quý

      Nguyễn Hữu Quý said

      Để tránh sự sụp đổ của các ngân hàng tại Việt Nam, dẫn đến sẽ sụp đổ nền kinh tế, việc thành lập VAMC, theo tôi là giải pháp nhằm “câu giờ” để tìm cơ may trong vài năm tới.
      Nhưng cũng từ đó, có thể thấy ngay đề án xử lý nợ xấu thực chất là trì hoãn mọi chuyện thêm 5 năm nữa với hy vọng tình hình kinh tế khá lên, con nợ trả được nợ, còn nếu không lúc đó sẽ có đề án khác chăng? Đây chẳng qua là cách kéo giãn thời gian các ngân hàng phải ghi nhận thua lỗ do nợ xấu.

      Việt Nam sẽ vỡ nợ quốc gia là điều có thể đoán được. Việt Nam chẳng tạo ra một giá trị nào cho nhân loại, nền kinh tế không có một mặt hàng nào có tên tuổi trên trường quốc tế, hầu hết hàng hóa tiêu dùng đều bị bọn Tàu thao túng, từ cái nhỏ nhất là tăm xỉa răng, đến các loại máy móc Thủy điện, máy khai khoáng, vận tải, đồ điện tử gia dụng… (là hàng thải của Tàu, ham mua của Tàu vì dễ gửi giá vào đó chia nhau nên thường cán bộ VN rất thích đi du lịch và ký kết hợp đồng mua của Tàu là vì vậy…).

      Không có quốc gia nào chịu nổi với sự tham nhũng như ở Việt Nam. Không làm ra mà chỉ phá, thì việc vỡ nợ, phá sản là đương nhiên. (một gia đình sinh ra mấy người con chỉ ăn tàn, phá nát thì đưa gia đình đến “tán gia, bại sản”, thì quốc gia Việt Nam nay cũng đang như vậy).

      Ngay từ bây giờ, trên một số báo chính thống, ta đã thấy lác đác cảnh báo đến chuyện có thể vỡ quỹ lương hưu trong ít năm tới. Ngân sách không có nguồn thu để trả lương hưu, chứ đừng nói đến để tái đầu tư, sản xuất, trả lương cho CB-CNV và đội ngũ bộ đội, công an hàng triệu người…

      • Hình đại diện của Hoa Cải

        Hoa Cải said

        Anh Quý bình luận không sai, nhưng chưa nêu “mặt hàng” nổi tiếng VN thời Xã Nghĩa: Buôn người!

      • Hình đại diện của Gloomy 1721979

        Gloomy 1721979 said

        Thật sự trong thời gian vài ba năm tới các trí thức kinh tế , những nhà hoạch định chiến lược hãy im lặng để cho nó chết đi . Chỉ có cái chết về kinh tế mới làm động lực mạnh mẽ cho dân Việt đứng lên thoát khỏi kiếp lừa !

  22. Hình đại diện của Hội đồng đểu

    Hội đồng đểu said

    “Nhân đây cũng xin được nói luôn: hiện đang có một cái gọi là hội đồng lý luận văn học nghệ thuật trung ương ban bố mọi thứ đúng sai về văn học nghệ thuật trên cả nước này. Mà đứng đầu cái hội đồng ấy thì theo dư luận là mấy người chẳng dính dáng gì và chẳng biết chút gì về văn học nghệ thuật cả.” ( con hy vong gì nữa, tác giả : Nguyễn Ngọc).
    ————
    Thưa tác giả “đất nước đứng lên” ( ngày xưa thôi), bác có thể thấy, Hội đồng “tổng cóc”, Hội đồng chuột, hội đồng mèo…là một tô chức vô cùng “sáng tạo và đậm đà bản sắc ngu dốt, quan liêu, độc tài… ” do ĐCS khởi xướng, trong mọi lĩnh vực, ví như là : hội đồng lú lẫn TW, hội đồng thầm định, hội đồng giám định …(đều ăn cơm bì), các bạn có thấy mới đây, nên GD nước nhà đang băng hoai, được cả một cái hội dồng cải cách GD do ô. mới học chưa qua cấp 1 chủ trì làm việc không…, XH đen cũng bắt chước rất nhanh, nên mới sinh ra “đánh Hội đồng- HĐ đánh” đó..!!!

  23. Hình đại diện của khach

    khach said

    ĐC hiện nay ra sao?
    Nếu còn sống, dù rất yếu, hãy thông báo cho công luận biết và cho vợ con, người thân, bạn bè ông ấy gặp mặt.
    Bằng ngược lại, cũng xin hãy loan báo cho dân biết và nghiêm trị những kẽ đã hãm hại ông ấy dù kẽ ấy đang ở bất kỳ cương vị nào. Còn nếu bưng bít cho qua chuyện thì không được đâu vì làm như vậy chẵng khác nào đang ”lấy tay che cả bầu trời”. Và việc bưng bít này đem lại hậu quả rất khó lường. Tội ác không dễ gì dấu diếm. Thà cứ nói thật như mấy quan toà thường kêu gọi sự thành khẩn của các bị can khi ra trước vành móng ngựa: ”Thành thật khai báo là tình tiết giảm nhẹ tội”.

  24. Hình đại diện của Hoa Cải

    Hoa Cải said

    Chánh phủ luôn một mực buộc người dân tôn trọng pháp luật, sống chết cũng phải làm theo pháp luật, mà không khi nào chịu coi pháp luật đó có thực sự từ đại chúng đi ra, vì lợi ích đại chúng hay chưa, hay chỉ vì một số kẻ mặt to như cái thúng? Người dân thì lại một mực cho rằng thứ luật pháp ấy nặng mùi độc tài quá, thở không nổi.
    Chánh phủ dùng thứ luật “đất đai sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý”. Nghe qua cũng chẳng có gì mâu thuẩn vì cùng điệp màu với nhà nước bảo vệ đất nước, nhưng lội vào trong luật ấy mà sống và làm việc thì nguy hiểm quá. Đại gia đình Đoàn Văn Vươn và hàng vạn gia đình khác đã, đang và sẽ tiếp tục sống chung với nguy hiểm “nhà nước thống nhất quản lý”. Xã trưởng, huyện trưởng, tỉnh trưởng, trung ương trưởng hiện tại cũng đều là những con người tầm thường, nhưng lòng tham lam to hơn thường dân, mà tình trắc ẩn thì khô, nhưng có quyền đại diện sở hữu chủ toàn dân về đất đai, lại không có cơ quan quyền lực độc lập nào kiểm soát họ thì không xảy ra sự kiện Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý và hàng vạn dân oan khắp nước mới là chuyện lạ.
    Cái gọi là các cơ quan kiểm soát công sản Chánh phủ đặt ra đó, đâu có cái nào trang bị bàn tay sắt đủ để diệt trừ bọn tham, chưa nói là các cơ quan này nó cũng tham, vì nó cũng là những con người trong húi đó. Qua vụ án xử quan tham Tiên Lãng hãm hại gia đình anh Vươn, chưa đủ chứng thực hiện trạng thối nát đó sao? Lúc đó ông Thủ tướng nói ngon lắm, ngon như Nguyễn Bá Thanh vậy. Kết cục chẳng có quan tham nào ngồi tù, toàn treo tòn teng cho nó mát. Ngược lại gia đình anh Vươn vừa là người bị quan tham hại đến tan gia bại sản, thân xác bị lao tù gặm nhấm héo khô, khiến cả nước phải ngậm ngùi. Chưa thay đổi thể chế thì người dân khó lòng tôn trọng thứ luật đó, dù biết rằng nó vô cùng nguy hiểm đối với nhiều người.

  25. Hình đại diện của binhloanvien

    binhloanvien said

    Tuyệt vời!
    Báo chí chính thống (lề phải) trong vụ ĐVV làm rất đúng chức năng của mình, mặc dù một số tờ báo của Công An vân còn thiên vị.

    Mong rằng báo chí mạnh dạn điều tra vụ tuyệt thực của Blogger Điếu Cày.

  26. Hình đại diện của Dân mất Nác

    Dân mất Nác said

    Hãy thả ngay anh en nhà Đoàn văn Vươn và đền bù những thiệt hại mà cái gọi là nhà cầm quyền Tiên Lãng gây ra cho họ cả vật chất lẫn tinh thần, họ là những người dân vô tội!

  27. Hình đại diện của locphan

    locphan said

    Bá Tân: Toàn dân là… con nợ (Nguyễn Thông). “…Món nợ ấy nhuộm đỏ đầy máu của dân, không thể trả bằng tiền“.

    Hu hu…chợt nhớ đến thơ của thi sỹ Trần Dần : “…chỉ thấy mưa sa, trên màu cờ đỏ”. Từ khi Quỷ Đỏ thống trị, máu và nước mắt của hàng triệu dân tộc VN đã đổ xuống…không biết bao giờ sẽ thôi…

  28. Hình đại diện của chipheo@

    chipheo@ said

    TS Trần Công Trục: Bảo vệ chủ quyền Biển Đông bằng pháp lý: Những việc cần phải làm ngay (GDVN).Vấn đề là Ai làm? Dân mà đụng đếnchủ quyền Biển đông thì bị bắt bớ,cầm tù..Các nhà cầm quyền sẽ làm? Xin đợi đến …Mùng thớt…hoặc họ chỉ ra tay làm…khi bọn Tàu Khựa làm…xong(!).Lúc đó thì chắc chắn thì họ sẽ hồ hởi..ra tay bưng bê khuân vác?

  29. Hình đại diện của khhach

    khhach said

    Về bức thư của HCM gửi cho TT Truman mà ông Bốn đã trao cho Obama, phải chăng ông Bốn mượn ý HCM đã thể hiện trong thư (VN cần phải dựa vào Mỹ để đánh đuổi Pháp) để bày tỏ nguyện vọng của giới lãnh đạo hiện nay là:VN cần dựa vào Mỹ để thoát Tàu? Vậy còn cái câu phát ngôn của cái ông đứng gần ông Bốn : ”VN sẽ không dựa vào nước này chống lại nước kia” … thì sao? Kể cũng lạ, thằng láng giềng du côn to xác hiện đang lấn chiếm nhà mình từng ngày một, trong khi mình thuộc dạng ốm đói, suy dinh dưỡng có truyền thống mà không chịu dựa vào bà con lối xóm hoặc dựa vào tay nhà giàu có học thức hay thưa nó ra toà thì làm sao giữ gìn được căn nhà của cha ông?
    Nhưng với những cách hành xử bấy lâu nay với Tàu khiến thiên hạ nghi ngờ rằng không biết các ông có thực tâm thoát Tàu hay chỉ là để ”mè nheo”, ”kèn cựa bớt một thêm hai” với Tàu?
    Lại còn cái ông thứ trưởng NG nào đó đã phát biểu rằng kiều bào biểu tình chống CSVN là vì tiền? Mặt khác, ông ta kêu gọi kiều bào ”hoà giải dân tộc”? Cán bộ NG cấp cao mà phát ngôn tệ quá vậy? Không sợ vợ con nó biết được, nó khinh cho à?.
    Về hai động tác mà Obama đã kín đáo (có chủ ý) thể hiện trong buổi gặp gở với ông Bốn mà PTH đã nhắc đến khiến bà con nhớ lại hình ảnh ông PVK rút tờ giấy ra đọc trong buổi trò chuyện với Bush. Trong khi liếc nhìn với ánh mắt biết cười, miệng Bush không quên điểm nhẹ nụ cười mỉm ý nhị. Ừ thì chính khách tầm cỡ thường có những động tác nhỏ nhặt nhưng rất tế nhị đó. Không cần lời lẽ đao to búa lớn hoặc bặm môi trợn mắt mà họ cũng diễn đạt được những gì muốn nói. Có lẽ, chính khách CS không bao giờ có trình độ đó. Tại sao?! Thử so sánh hình ảnh ông Bốn trong hai chuyến công du, một bắc du và một Mỹ du thì thấy nó tương phản rõ rệt. Một đằng, ông có thái độ rụt rè, bên kia ông có phong thái ung dung, phải chăng Mỹ sợ VN còn tàu không sợ VN? Hoàn toàn không phải, giữa tàu và Mỹ, 2 thằng chẵng ai sợ VN mà do nền văn hoá khác biệt nên có cách ứng xử khác nhau. Một bên văn minh, bên còn lại thuộc loại vô học. Vậy thôi.

  30. Hình đại diện của Trần Quốc

    Trần Quốc said

    Bắt chước thiên hạ, cũng cố một góc nhìn khác về 2 chuyến công du của anh Tư Sang.

    Tức là xuất phát từ sự đối chiếu.

    Anh Tư đi Trung Quốc, nhiều người lo lo, dẫu biết rằng nhà nước nói (mồm) không phải lo, chứ không ra lệnh bắt buộc không phải, không được lo. Lúc anh sắp lên đường, lo anh đi vào miền tối. Tàu to xác mà giờ vẫn giữ thói tiểu nhân cậy mạnh và đầy mưu ma chước quỷ hòng ăn hiếp ăn cướp bắt nạt kẻ yếu. Lúc anh về, lo lo cân đong đo đếm coi coi nhà mình thất thoát hớ hênh gì.

    Anh đi Mỹ, thiển nghĩ , không lo, hay nói cho cẩn mực, chẳng đáng lo lắm. Anh đi vào miền sáng mà! Mỹ nó coi ‘quyền lợi’ của Mỹ trên hết, ai chẳng vậy, nhưng được cái vẫn biết giữ gìn trân trọng cái ‘giá trị’ của văn minh. Nói gần gụi, Mỹ là bậc quân tử, có thể không hoàn hảo nhưng tiệm cận nhất với sự hoàn hảo trên đời này. Bậc quân tử là hiểu biết, không giở trò ỷ mạnh ỷ tài mà ăn hiếp lường gạt người khác, cho dù người ấy có ngu dốt và yếu kém. Hơn nữa bậc quân tử thường trang nhã, vậy thì có gì phải lo cho lắm. Nói sát sạt, người mình công du sang Mỹ, khôn ngoan giỏi giang thì càng có lợi, càng hay, còn chả may có lờ đờ thì nếu thiệt thì chỉ là tự mình làm thiệt cái phần đáng ra “tranh thủ’ được mà không phải lo người ta bẫy lừa bẫy ngựa để rơi vào vòng tan cửa mất nhà. Cứ nghĩ vậy thành thử lo mà làm gì. Chỉ có điều vui được hay không thì lại phải từ từ cho ngô khoai sắn chín.

    Tiện thể muốn nói, cũng nên có cái nhìn ‘tích cực ‘cho nó fair. Dẫu gì, lần này anh Tư không có câu nào “gây buồn…cười” như anh Sáu Trước, nào là “phân hóa nội bộ nước Mỹ”, nào là “ con người ta sinh ra phải có bộ lòng để thương yêu nhau”. Rồi thì, thấy hình Obama bắt chân chữ ngũ, anh Tư cũng chữ ngũ xênh xang chứ đâu phải căng thẳng buông hai chân bám sát mặt sàn như cái hôm gặp tay họ Tập. Tin là chỉ qua chuyện nhỏ như vậy, anh Tư cũng nghiệm ra chơi với “thằng” Mỹ hóa ra thoải mái dễ chịu hơn nhiều.

    Hôm trước, anh Tư mới về mà đã thấy hình anh ngồi hội với giới thợ thuyền, đúng vất vả thiệt. Thật tình mừng anh đi đến nơi về đến chốn. Giờ thì chỉ nghĩ…, giá, càng sớm càng tốt, anh nói với cậu thư ký, này, chú phôn vào trại 6 nói ý anh, thôi đi đừng để Điếu Cày tịch cốc nữa, mang tiếng thế đủ rồi.

  31. Hình đại diện của Chiếc cầu nối gẫy từ: Sơn Kẻ phá sập

    Chiếc cầu nối gẫy từ: Sơn Kẻ phá sập said

    Những lãnh tụ cộng đồng tổ chức biểu tình, đấu tranh đòi nhân quyền, đem tự do cho quê hương VN bằng ngọn lửa sục sôi trong tim, bằng tâm huyết phun trào với viễn kiến đạt tầm vóc của thời đại hội nhập toàn cầu hóa. Cộng đồng người Việt không cộng-sản khắp thế giới, và công-dân Mỹ gốc Việt là lực lượng chính trị đối lập với đảng độc tài Cộng-sản. Cờ vàng tự do với tính chất linh hoạt hiện đại, hoạt động có mục tiêu, thực hiện có chiến lược và hành động có chiến thuật đã gây ảnh hưởng chính trị ngày một sâu rộng, bao trùm trên nhiều lĩnh vực; có tiếng nói uy tín trên nhiều diễn đàn quốc tế, và có mặt trên khắp các mặt trận đấu tranh dân chủ, có người trong mọi cơ quan chính quyền Mỹ, Canada, Úc, Đức … Giận quá mất khôn, Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã bộc lộ bản chất giận cá (Obama) chém thớt (Việt Kiều), cả họng, rộng mỏ, lớn lối phỉ báng, thóa mạ, và hàm hồ chụp mũ cờ vàng chống đảng vì $$$. Nhất ngôn hưng bang, nhất ngôn tán bang. Qua sự kiện này, chiếc cầu nối đã bị phá sập do lời phát biểu của đồng chi Sơn Cán ngố Thứ trưởng Ngoại Giao, trái với lời của đồng chí tư chủ tịt sang Mỹ cảm ơn Tổng Thống Obama săn sóc Việt-Kiều, và kêu gọi người Mỹ gốc Việt làm chiếc cầu Dollars. Hiện tượng trống đánh xuống mà kèn thổi ngang, ông nói gà bà nói vịt. Dấu hiệu đảng phân hóa, tan rã và tự đào thải đã xảy ra như nhân dân VN đã khẳng định.

    • Hình đại diện của Ha Le

      Ha Le said

      Khiếp! Bác ơi! Khổ quá bác ơi! Bác nói hăng quá, tôi đọc còm của bác mà rất buồn không muốn trả lời gì, nhưng không nói thì e lại góp phần làm sự ngộ nhận của người trong nước với cộng đồng hải ngoại lại to thêm, biết bao giờ mới xóa bớt?

      Hic, tôi sống ở Mỹ 7 năm nay và cũng mong muốn cộng đồng gốc Việt mình có được những vị xứng danh là “lãnh tụ tinh thần” để quy tụ được lòng người, cùng nhau đoàn kết mà lo cho quê hương. Có thấy ai đâu bác? Có thấy nhân vật nào hay chính đảng nào đủ uy tín để thu phục nhân tâm đâu? Chẳng ai chịu ai cả. Đấu đá cãi vả nhau tối ngày thì có!

      Người hải ngoại phải cày hùng hục hàng ngày để lập nghiệp ở cái xứ sở xa lạ mình đến bằng hai bàn tay trắng này, lấy đâu ra thời giờ và tiền của để làm “lực lượng chính trị đối lập với đảng độc tài CS”, mà cái đảng đó lại ở tuốt bên kia đại dương? Nói thì hơi quá lời, nhưng thực xét cho cùng thì phải nhìn nhận rằng: mấy chục năm qua chưa chắc cộng đồng hải ngoại đã làm đảng rụng được sợi lông chân nào!

      Hôm tôi coi video clip một số người Mỹ gốc Việt biểu tình đón đoàn ông T.T.Sang vào buổi chiều tối, họ la lên: “Communist go home!”. Có một bác cũng đang ở hải ngoại, xem xong bình rằng: “Trời! Sao lại thế? Đuổi họ để họ về ngả vào tay TQ à?!”. Chính quyền ở VN qua Mỹ ráng bắc một cầu nối với Mỹ, đó là cách tốt nhất hiện nay để VN đối phó với quân Tàu xâm lược. Tay nào âm mưu phá sập chiếc cầu ấy thì thật đáng đè ra đánh đòn, vì hắn đang tâm chặn đường cầu viện của nước nhà trong cơn bị bủa vây nguy khốn, tội của hắn không khác tội Việt gian. Thế mà bác có vẻ vui khi chiếc cầu bị sập là sao? Thử hỏi TQ nó chiếm nốt Hoàng Sa thì cộng đồng người gốc Việt mình ở hải ngoại chỉ còn nước nhìn nhau mà khóc chứ làm được gì?

      • Hình đại diện của Ha Le

        Ha Le said

        Xin lỗi, tôi muốn viết “Thử hỏi TQ nó chiếm nốt Trường Sa…”, mà vì lòng thì đang nặng chình chịch nên gõ nhầm.

      • Hình đại diện của Hoang Luu Thuy

        Hoang Luu Thuy said

        Thật chí lý, tinh tế! Cũng cám ơn bác đã dũng cảm nói thẳng ruột ngựa không sợ mấy vị cùng trong cộnng động trên diễn đàn này hay có kiểu xúm vào cạnh khóe mỗi khi “vạch áo” cộng đồng

      • Hình đại diện của Chiếc cầu nối gẫy từ: Sơn Kẻ phá sập

        Chiếc cầu nối gẫy từ: Sơn Kẻ phá sập said

        Không phải ta là địch, đó là lối ‘lý luận’ ngụy biện của cs xưa nay vẫn dùng. Vì thế dân gian có câu, mất mùa là tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Cái tốt, cái theo ta là của ta hết.

        Cái gọi là cầu nối, chính là cầu làm bởi Việt kiều ‘yêu nước’ mà ra. Thế nào là ‘yêu nước’? Đó là yêu cnxh, đứa nào không yêu cnxh là không yêu nước! Lý luận cực kỳ … dị.

        Thay vì nhìn thẳng vào vấn đề và thừa nhận sự khác biệt, loa tuyên truyền cs lại vẫn cố hữu luận điệu xưa. Bác nói họ không hiểu ra là chưa hiểu đúng cs đâu! Họ cố tình xuyên tạc một sự thật rõ ràng, vì đó thuộc về bản chất. Một lỗi cố tình chứ không phải vô tình.

        Đám trẻ đi làm đâu rảnh. Chỉ có mấy vị cao niên mới có giờ lên tiếng nói cho quê hương thôi. Tiền đâu mà trả cho xăng nhớt, mệt mõi, thời gian? Dù không được như ý nguyện, nhưng ít ra cs cũng phải nhận ra tiếng nói của người Việt hải ngoại và vì thế, bớt du côn với dân đen quê nhà. Xin cảm ơn các bô lão đã ‘xung trận’, góp tiếng nói chung cho xu hướng dân chủ của vn. Và chế độ thực sự lo ngại nên cố gắng khoanh vùng và vu xấu.

        Khi chúng ta cô lẽ và không tin vào mục đích của mình, chúng ta mới bị thua bại. Cùng chung cùng tiếng nói và tin vào chính nghĩa, người thắng sẽ là dân tộc Việt.

  32. Hình đại diện của LN

    LN said

    Có lẽ đường đột, nhưng các bác xem lại việc ký tên ủng hộ O Tiến về vườn.

    Các bác mạnh tay quá, O Tiến quê độ và ra tay
    1. O xui công an vào cuộc – việc này mình đếch ngán
    2. O Tiến lại chỉ đạo đình chỉ + kỷ luật bác sĩ, y tá, hộ lý lon ton thì hơi bị oan cho họ quá

    Mình làm tới nữa thì O Tiến kêu kiểu ” Bắt hết, nhốt hết…” thì cũng kẹt cho người tốt.

  33. […] Basamnews […]

  34. Hình đại diện của LN

    LN said

    Hình như tôi có đọc ở đâu đó

    1. Tay thứ Nguyễn Thanh Sơn là con bà Nguyễn Thị Bình

    2. Tay này ngày xưa tai tiếng đầy bên Đại Sứ Quán VN tại Nga
    Ăn tiền quá dày
    Về nước phọt phẹt làm Vụ Trưởng Vụ Lễ tân
    Chạy chọt lên làm thứ

    3. Tay này là sui gia với Nguyễn Đức Nhanh.
    Tổ chức đám cưới con cái đình đám

    Nếu 2 trong 3 nội dung trên là đúng – thì kết luận ngay con người này.

  35. Hình đại diện của Hoang Luu Thuy

    Hoang Luu Thuy said

    Nhân bình luận của bác Ha Le hôm qua chê trach bài viết của Phạm thị Hoài, về một tính xấu của người Á đông, tôi xin được bàn về một thói quen của ngưòi Việt.
    Ngạn ngữ có câu “ Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng ”. Nhiều người ghét chế độ cọng sản, đến khi bình luận bất cứ vấn đề gì liên quan đến chế độ này, nhất là về giới lãnh đạo, là chỉ một mực nói về nhữn xấu xa của nó, nên mất đi sự xét đoán rành rẽ, có phân biệt những động thái hay là những cá nhân con người có chút ít tiến bộ để khích lệ, biết phân hóa cần thiết từ một nhãn quan chính trị sáng suốt, công minh. Tóm lại là nặng về “chửi”.
    Tiếc là nhiều người có kiến thức chính trị, xã hội hơn hẳn đại chúng, được hâp thu nhiều văn minh phương Tây mà cũng không tránh được thói quen này. Suy cho cùng, nếu cứ đưa đẩy dư luận và nhận thức xã hội về các vấn đề chính trị theo lối đó thì cũng lại trở thành một kiểu “ngu dân” thôi.

  36. Hình đại diện của Mường Nhé

    Mường Nhé said

    Tréo giò anh Tư Sâu !!!
    Anh hai Tập Cận (Thị) quyết chí chơi anh Tư Sâu đến cùng.
    Tại Mỹ (OSS) anh Tư Sâu vừa tuyên bố “đường 9 đoạn” là phi lý thì anh hai Tập Cận (Thị)tung ra “đường 10 đoạn”.

  37. Hình đại diện của Khách

    Khách said

    http://nld.com.vn/2013072911545892p1002c1003/thu-va-dung.htm

    Đây là một kiểu giải quyết chụp giựt, vô cớ và dốt nát.
    Trẻ bị chết vì đâu phải là do người tiêm mà vì chất lượng vaccine. Người ta chỉ làm nhiệm vụ mà cho nghỉ việc để điều tra trong khi đã kết luận vaccine không đảm bảo chất lượng.

    Đúng là vừa ngu vừa ác.

    Tôi có một thằng cháu họ xa, hiện đang ở Hải Dương, trình độ trung cấp nghề đã từng lao động Hàn Quốc 5-6 năm. Nó than thở là “bây giờ cháu mà xin một chân công chức sẽ không dưới giá 150 triệu, cháu đang suy nghĩ có nên bỏ số tiền như thế để đổi lấy công việc một tháng khoảng 3 triệu không?” Thông tin trên có vẻ buồn cười, nhưng rồi hỏi ra thì ai xin việc cũng mất tiền. Một chân vào làm ở phòng thương binh xã hội huyện thôi cũng từ 60-100 triệu đồng. Ngân hàng thì khoảng 200 triệu, thậm chí còn hơn nữa….
    Thật là xã hội này, mọi thứ đều được mua bán bằng tiền, còn nếu không bằng tiền thì sẽ bằng rất nhiều tiền.

  38. Hình đại diện của Ngùy Uôn Bễn

    Ngùy Uôn Bễn said

    Con tôi năm nay học lớp 1, nhưng nay không biết xin cho cháu vào trường nào. Bởi trường nào cũng xa, cũng phải qua lắm giao lộ. Muốn vào trường gần nhà hơn thì thành phố lại qui định theo tuyến vào trường khác, nhưng lại xa hơn.
    Nếu tôi muốn cho con vào học trường chất lượng cao thì eo ôi… phải thế nào đó mới xin được. Họ nói “trường vượt quá nhiều chỉ tiêu” và lại trái tuyến nữa. Nhưng hỏi ra thì tất cả các trường đều “vượt chỉ tiêu” cả, trường nào cũng có trẻ trái tuyến. Bởi tình trạng thiếu trường hiết lớp là cái vấn nạn tồn tại hàng chục năm nay rồi, trong khi số HS tăng lên không đáng kể. Giáo dục cần tạo ra sự công bằng thì mấy cái phường kia, trường kia vẫn cứ được hưởng một đội ngũ ưu tú như cũ, CSVC tốt nữa… Thành ra, con em của những phường có trường bí bét luôn luôn chịu thiệt.
    Giời ơi, bất lực quá!
    Các phó thường dân như chúng tôi biết kêu ai bây giờ???

  39. Hình đại diện của Dân Bán Báo

    Dân Bán Báo said

    Ông chủ người Việt đổi tên thị trấn ở Mỹ

    http://tuoitre.vn/Kinh-te/561150/ong-chu-nguoi-viet-doi-ten-thi-tran-o-my.html

  40. Hình đại diện của hái hoa

    hái hoa said

    Dám từ chối à! (- Nhật từ chối cùng Nga phát triển quần đảo Nam Kuril (TTXVN).) Nga đâu phải là Tàu Chệt hay Nam Hàn. Biết thân biết phận thì đồng ý đi, nếu không chỉ vài hôm nữa mất luôn cả Hokkaido (北海道) đấy.

  41. Hình đại diện của montaukmosquito

    montaukmosquito said

    Đúng, OSS ngày xưa có giúp ông Hồ mục đích là để đánh Nhật . Rút vì nhìn ra bản chất cộng sản của ông Hồ Chí Minh .

    Đúng, có ý kiến cho rằng không nên để Việt Nam rơi vào tay Pháp lần nữa, nhưng với kinh nghiệm Đông Âu rơi vào tay Stalin, thế giới đã ủng hộ Pháp quay trở lại vì nghĩ còn tệ hơn nếu rơi vào tay Cộng Sản . Răng như ỳ, rơi vào tay Cộng Sản đúng là tệ hơn .

  42. Hình đại diện của kiến

    kiến said

    Điếu Cày còn sống không? Nếu Anh đã ra đi, ai phải chịu trách nhiệm? Kịch bản xấu nhất về quan hệ quốc tế của VN sẽ ra sao?

  43. Hình đại diện của Oly

    Oly said

    Sốt ruột :

    Không biết anh Điếu Cầy Nguyễn Văn Hái sức khỏe ra sao, ngày thứ 38 rồi.

    Không biết hôm nay, gia đình anh Vươn, anh Quý sẽ bị tướng Ca trả thù trong phiên tòa “công khai kiểu Vệ” thế nào.

  44. Hình đại diện của Sao Mai

    Sao Mai said

    Chào ngày mới. Chúc các anh các chị khỏe mạnh. Mong một tin vui đến với Đất Nước, Dân Tộc.

  45. Hình đại diện của KTS Trần Thanh Vân

    KTS Trần Thanh Vân said

    BTV muộn?

    —-
    BTV: Vẫn đúng giờ, cô ạ. Do trang web có cài cái này chống tấn công DDoS, nhiều người bấm vô trang cùng lúc, nên nó tự động ngăn lại. Trang này có cài cái đó nên rất nhạy.

  46. Hình đại diện của Ngô Bình Giang

    Ngô Bình Giang said

    Chào ngày mới ! Sang năm tới Hoáng Sa !!

    • Hình đại diện của Ngô Bình Giang

      Ngô Bình Giang said

      Cháu thử mấy lần giựt tem mà lần nào cũng viết sai chính tả , Chắc là hồi hộp quá .

  47. Hình đại diện của Phan Ba Sàm

    Phan Ba Sàm said

    Ngày mới với anh Ba

    —–
    BTV: Chúc mừng bác PBS đã giựt được tem hôm nay! Bác giựt tem rồi còn “phan” Ba Sàm nữa 🙂 (Hình như nick cũ của bác là “hái hoa” và “Abc vn”). Sang năm tới Hoàng Sa! Tự do cho Điếu Cày và những người tranh đấu cho một nước VN tốt đẹp hơn.

    Thân chúc bà con trong xóm đợi tem một ngày mới bình an.

    • Hình đại diện của Ngoc Hân

      Ngoc Hân said

      Chào BTV ! BTV nhứt bên trọng nhứt bê “quên” rồi, chỉ chúc lành Xóm đợi tem mà quên những còm khác và những người yêu mến trang ABS. Chào thân mến

Bình luận về bài viết này

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu