Tin thứ Hai, 29-07-2013
Được đăng bởi adminbasam trên 29/07/2013
NÓNG! 8h20′ – TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: PHIÊN TÒA PHÚC THẨM VỤ ÁN ĐOÀN VĂN VƯƠN (Tễu).
15h55′ – Nhà báo Trần Quang Thành: Blogger Điếu Cày tuyệt thực sang ngày thứ 37 – Câu “trả lời” của Bộ Công an.
– Xót xa gia cảnh người thủ lĩnh đảo Trường Sa (VTC). – Điều trị miễn phí cho con Chủ tịch huyện Trường Sa (TTXVN). – Vì sao Bộ trưởng Tiến thăm con Chủ tịch đảo Trường Sa? (PN Today). =>
– Một ngư dân được mổ cấp cứu tại đảo Song Tử Tây (TTXVN). – Khánh Hòa: 73 CĐCS tham gia cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo và Hoàng Sa, Trường Sa (LĐ).
– “Ăn miếng trả miếng” Philippines, Trung Quốc tập bắn đạn thật trên Biển Đông (Soha). – Manila sử dụng Subic Bay để triển khai lực lượng nhanh chóng ra Biển Đông (RFI). – Philippines triển khai không quân, hải quân đến gần vùng biển tranh chấp (TT).
– Họp Thượng đỉnh Nhật Trung Quốc? (RFA). – Trung Quốc, Nhật Bản có thể gặp thượng đỉnh (VOA).
– Ấn Độ cho Việt Nam vay tín dụng mua tàu tuần tra? (KT). – Ấn Độ giúp Việt Nam mua thêm 4 tàu tuần tra (RFI).
– Mỹ khẳng định vị thế cường quốc tại Châu Á – TBD (RFI). – Tên lửa đạn đạo: Mỹ số 1, Nga số 2, Trung Quốc… “còn xa lắm” (ANTĐ).
– Phỏng vấn Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Về kết quả chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước (TTXVN). – Ông bà Clinton mong muốn thăm lại Việt Nam (ALOBACSI/TT). – VN và Mỹ chỉ là đối tác toàn diện, chứ không phải đối tác chiến lược và thân thiết như giữa VN và Trung Quốc (Trần Hoàng). – TÔI THẤT VỌNG … (TNM). – SẼ CHẲNG CÓ GÌ CHO CHÚNG TA ĐÂU! (Nguyễn Tường Thụy).
– Ôm Vuột Chân, Chỉ Được Mỗi Vết Giày (Đinh Tấn Lực).
– TT Nguyễn Thanh Sơn nói về người Việt ở Mỹ biểu tình chống CTN Trương Tấn Sang là vì tiền (TNĐT). “… những cuộc biểu tình chống đối của bà con cô bác ở bên ngoài đối với chủ tịch nước vừa qua, nó chỉ là những cái hiện tượng. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người không phải ai cũng muốn như vậy. Có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì mưu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có 1 chút thu nhập thêm mà tham gia những hoạt động đó...”
Có chuyện này nữa? Nếu có ai đó trả tiền để bà con đi biểu tình, thì tiền của ai, tiền ở đâu ra? Tiền của chính phủ VN bỏ ra thuê dân Mỹ biểu tình chống chủ tịch nước? Không phải rồi, không thể có chuyện chính phủ VN lấy tiền thuế của dân trong nước thuê dân Mỹ đi biểu tình chống CTN. Hay là chính phủ Mỹ bỏ tiền ra thuê dân Mỹ biểu tình, rồi chính phủ Mỹ lại bỏ tiền ra thuê cảnh sát giữ trật tự các cuộc biểu tình đó? Lại càng không phải, chính phủ Mỹ mà xài tiền như thế thì Quốc hội nó “woánh” chết. Hay là người dân ở Mỹ bỏ tiền thuê dân Mỹ đi biểu tình? Chưa bao giờ nghe qua vụ này. Bà con nào ở Mỹ đã từng được trả tiền khi đi biểu tình, xin lên tiếng dùm, để giúp những người khác có cơ hội… kiếm tiền 🙂
Mời các hội đoàn, các nhóm tổ chức biểu tình, cũng như bà con tham gia biểu tình ở Mỹ vừa qua lên tiếng. Phát biểu này của ông Nguyễn Thanh Sơn đã bị bà con ném đá tơi bời trên Facebook. Đây rồi: Chống ông Sang vì ‘hận thù’, ‘thu nhập’? (BBC). Huy Nguyen nhận xét trên Facebook: “Sự thật là ngược lại. Bà con đi biểu tình là ngoài cái tâm, những người đó có điều kiện kinh tế. Người ta bỏ công, còn bỏ tiền tự túc mua vé máy bay, khách sạn, chỗ ăn, chỗ ngủ, vv. Đó là chưa nói người ta mất thu nhập khi không đi làm. Đó là những người co’ kinh tế quá đủ và người ta có điều kiện đấu tranh cho tự do, dân chủ cho đồng bào trong nước“.
Facebooker JB Nguyễn Hữu Vinh bình luận: “Không có gì đáng ngạc nhiên khi Nguyễn Thanh Sơn nói câu đó. Thực tế thì đây chỉ là sự nhầm lần (Nhưng không phải do cậu đánh máy) mà là sự nhầm lẫn về nhận thức cũng như hoàn cảnh. Bởi lẽ, Nguyễn Thanh Sơn là cán bộ “Của dân, do dân và vì dân”. Do vậy bất cứ cuộc họp hành, mít tinh, hay làm một việc gì dù trong nhiệm vụ đều phải có ‘phong bì’. Nên anh ta suy ra ở nước ngoài cũng vậy thôi“. – ‘Bệnh phong bì’ ở Việt Nam trên báo Anh (VNE).
– KHÔNG ĐỀ 7 (Huỳnh Ngọc Chênh).
– Độc giả phản hồi: + Hoàng và Duong Vinh Khong: Bình luận về chuyến đi Hoa Kỳ của CTN Trương Tấn Sang
– Cần có cái nhìn khách quan về tình hình tôn giáo ở Việt Nam (QĐND). Giọng có bớt hung tợn hơn!
<- Về cuốn sách: “Cuộc chiến Hà Nội: một Biên khảo Sử học Quốc tế về Cuộc chiến tranh vì Hòa bình ở Việt Nam” của TS Nguyễn Thị Liên-Hằng, PGS Pierre Asselin, Honolulu có bài: Lê Duẩn và ‘chiến tranh vì hòa bình’ (BBC). “Với sự hậu thuẫn từ ông Thọ, sử dụng các thủ đoạn lèo lái, lừa dối, và các chiến thuật, Lê Duẩn, một thành viên trung thành Nam tiến, đã thành công trong việc loại bỏ các đối thủ theo ý thức hệ trong Đảng, trong đó có ông Hồ. Ông Duẩn tạo lập một cấu trúc điều hành cho phép ông ta có thể độc chiếm quyền lực chính trị, trở thành một nhà độc tài, và đưa Bắc Việt tiến vào con đường đụng độ chiến tranh với Hoa Kỳ“.
– Sự im lặng man rợ và mỗi buổi sáng cháy lòng ngóng tin Điếu Cày (DLB). – Điếu Cày Nguyễn Văn Hải – Quyết tử cho Công lý quyết sinh! (DLB). – NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ BUỔI GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CÙNG GIA ĐÌNH ANH ĐIẾU CÀY VÀ BÀ CON KHẮP NƠI (Bùi Hằng). – Video: Cà phê giao lưu với vợ con anh Điếu Cày – Hà Nội 28/07/2013 (BoCuBi). – NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ BUỔI GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CÙNG GIA ĐÌNH ANH Điếu Cày và bà con khắp nơi (Bùi Hằng). – Thư độc giả: Nhà cầm quyền Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền và chăm sóc sức khỏe đặc biệt ngay cho blogger Điếu Cày (Boxitvn).
– Gia đình nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa lo cho số phận ông trong tù (RFI) sau khi ông tiết lộ việc blogger Điếu Cày tuyệt thực.
– NHỚ NHẤT (Sao Hồng).
– Lanney Tran: TÂM BÚT NGƯỜI TRẺ: ĐỪNG ĐỨNG NHÌN HỠI ĐỒNG BÀO ƠI ! (TNM). “Nếu người dân Việt không tự cứu lấy mình thì không ai có thể cứu lấy dân ta. Can đảm lên đồng bào ơi“.
– 1924. Thông cáo báo chí (số 1 và bổ sung) – vụ Đoàn Văn Vươn (Ba Sàm). – Xử phúc thẩm 2 vụ vi phạm thu hồi đất ở Tiên Lãng (TTXVN). – Ngày mai xét xử phúc thẩm anh em ông Đoàn Văn Vươn (VNE). – Ngày mai 29/7, gia đình anh Đoàn Văn Vươn sẽ ra tòa phúc thẩm (DLB). – Thêm 4 luật sư miễn phí cho gia đình ông Vươn (PL&XH). – Gia đình ông Đoàn Văn Vươn yêu cầu được dự phiên xử phúc thẩm (RFI). Chẳng có hy vọng gì kể từ khi nghe tin tay Đại tá Đỗ Hữu Ca được thăng tướng. Đó là dấu hiệu cho mọi người biết trước kết quả phiên xử phúc thẩm.
Có ai nghĩ bản án này sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho phía gia đình anh Đoàn Văn Vươn? Dường như hầu hết mọi người đều mong đợi điều này, nhưng kết quả thì có thể nhìn thấy trước là không như bà con mong đợi. Nếu gia đình anh Vươn còn sống dưới thời thực dân Pháp, có khả năng anh được trắng án như Biện Toại và con, em của Biện Toại trong vụ án Nọc Nạn. Nhưng anh Vươn đang sống dưới chế độ “CNXH tươi đẹp” nên bà con chớ kỳ vọng gì để rồi thất vọng thêm. Mong rằng những điều BTV nói trên là sai. Mời xem lại: Kỷ niệm 84 năm sự kiện Đồng Nọc Nạn (DT).
– TẠI SAO LẠI VIẾT CÁC NỮ ANH HÙNG ĐI ĂN MÀY? (Nguyễn Quang Vinh). “Các o nói, đây, o này đi mày, o này đi ăn mày, o này đi ăn mày, không nghề nghiệp, không chồng con, nghèo quá, khổ quá, không có chi ăn thì đi ăn mày có chi xấu? Bọn tui đi ăn mày có chi xấu? Có chi xấu? Ăn mày thì nói với nhà báo là ăn mày có chi xấu, có chi sai?”
– Bao năm chia cách bây giờ gặp lại đây – “O du kích nhỏ giương cao súng” (Người Buôn Gió). “Sở dĩ chúng mày thua vì chúng mày không có chân lý. Chân lý của chúng tao là chiến đấu cho giai cấp lãnh đạo, chứ không phải cho bản thân mình. Trong đầu tên Mỹ hiện ra những hình ảnh lãnh Cộng sản Việt Nam đạo béo tốt, sang trọng mà hắn đã gặp. Hắn ngậm ngùi than: Giá như hồi ấy, chúng tao không chiến đấu cho giá trị tự do, mà chiến đấu cho lãnh đạo thì có phải khác rồi không.! O du kích an ủi: Thôi mày đừng buồn, mỗi nước có một đặc thù khác nhau, đừng đem quan điểm nước này so sánh với nước khác“. – Anh thương binh và bài vọng cổ (Ba Sàm).
– NGUYÊN NHÂN RÕ QUÁ RỒI (Nguyễn Quang Vinh). – Vắc xin và mạng người (Nguyễn Thông). “Tôi nhẩm tính ở nước ta mỗi năm có vài triệu trẻ em chào đời, số tiền mua vắc xin, nếu chọn loại xịn nhất cũng chỉ bằng số lẻ thất thoát của vụ Vinashin, thậm chí chưa bằng một phần giá mua con tàu Hoa Sen 60 triệu euro nay đang để mục nát từng ngày.” Nhưng mua tàu Hoa Sen thì còn được ‘lại quả’, mua vaccin tốt cho trẻ em nếu có chắc cũng ít hơn. – Cần Stylish cho chính khách Việt (Phair Zios).
– Đừng để cải cách hành chính mất lửa (PLTP).
– Bộ Tài nguyên và Môi trường: Không có áp lực khi quyết ‘số phận’ Đồng Nai 6, 6A (ĐV).
– Lại Mất điện diện rộng tại TP HCM do sự cố 500 kV nhưng không rõ có phải lại do … cái cây? (TN). – Sự cố đường dây 500 kV, TP.HCM mất điện diện rộng (PLTP). – Phó GĐ nhà máy thủy điện bị lũ cuốn trôi (KP). – Đời sống của
những người dân thiếu điện ngay bên… nhà máy điện (PL&XH). Hơn 80 tuổi, không được thụ hưởng chính sách gì nhưng ông Bàn Hữu Thim và bà Triệu Thị Kim vẫn mong thấy ánh điện trước khi chết =>
– Vụ “Khởi tố nhiều đầu nậu, cò đất”: Chưa đình chỉ cán bộ nào! (NLĐ).
– Yêu cầu Bộ GTVT xử lý tình trạng lộn xộn ở bến xe Mỹ Đình (VOV). – Điều chuyển xe khách khỏi bến Mỹ Đình vào tháng 8 (TTXVN).
– Chẩn đúng bệnh! (NLĐ).
– Cười ra nước mắt chuyện cảnh sát bắt nhầm… công an! (LĐ).
– Chùa Liên Trì nơi hội ngộ của các tôn giáo (ĐCV).
– Nguyễn Nguyên Bình: CHUYỆN THÀNH PHỐ DETROIT VÀ “GIẢI PHÁP BÚN ỐC” (Bùi Văn Bồng).
– Câu chuyện Chủ nhật: Chữ có đạo và chữ vô đạo (Bà Đầm Xòe). “Đến nay, đọc bài của ông thì tôi rõ hẳn ra: Họ chẳng chống chế độ, chẳng chống Cộng sản mà chỉ muốn được tự do, đặc biệt là được tự do trong sáng tác văn học nghệ thuật. Mà cái đòi tự do này của họ được nhóm lên từ khi ông Khơ- rup- sop ở bên Nga, mang hàm cấp: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết công khai chống Sit-ta-lin, chống tệ sùng bái cá nhân trong chế độ Xô Viết“. – Nói về bài của Trương Quang Đệ: Bối cảnh lịch sử của phong trào Nhân văn – Giai phẩm (Lá xanh). Thật ra bài này đã được đăng trên trang viet-studies gần 2 năm trước.
– Rủ nhau lên Hà Nội săn đỉa (TN).
– Đoàn đại biểu Đảng CS Việt Nam thăm Triều Tiên (TTXVN). Có “chuyển lời thăm hỏi thân thiết” của đ/c Trọng tới đ/c Ủn.
– Chết dưới tay Trung Quốc (Kỳ 16) (Boxitvn).
– Sự trỗi dậy của chủ nghĩa cá nhân ích kỉ trong xã hội Trung Quốc hiện nay (Nguyễn Đức Mậu).
– Nam Triều Tiên đề nghị đàm phán về Kaesong lần chót (VOA). – Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên đàm phán “lần cuối” về Kaesong (NLĐ). – Kế hoạch cắt cổ Park Chung-hee (TN). – Hình ảnh ác liệt của chiến tranh Triều Tiên 60 năm trước (VNE).
– Campuchia bắt đầu tổng tuyển cử (BBC). – Campuchia tiến hành kiểm phiếu (VOA). – Chính phủ Campuchia tuyên bố thắng cử (RFA). – Đảng Nhân dân Campuchia CPP tuyên bố thắng cử (TTXVN). – Chính phủ Campuchia tuyên bố thắng cử (VOA). – Ông Hun Sen lại chiến thắng (TN). – Ông Hunsen sẽ tiếp tục là Thủ tướng Campuchia (VOV). – Thủ tướng hùng mạnh (BBC). “Đương kim Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã nắm quyền từ năm 1985 và là một trong những thủ tướng cầm quyền lâu nhất trên thế giới“. – Bầu cử Quốc hội Cam Bốt : Đảng cầm quyền thắng, đối lập thêm nhiều ghế (RFI). – Cam Bốt bầu cử Quốc hội, đối lập tố cáo gian lận (RFI).
8h45′:
– Xây dựng “mật danh” cho ngư dân để bảo vệ chủ quyền biển (PLTP).
– Trung Quốc xây căn cứ ở Trường Sa của Việt Nam (PN Today). – Du khách Trung Quốc tàn sát sinh vật biển Hoàng Sa (PLTP).
– TS Trần Công Trục: Hồ sơ pháp lý chủ quyền Biển Đông, thời cơ ngàn năm có một … (GDVN) cho những người yêu nước nếu như quyết sớm noi gương Philippines đưa ra tòa án quốc tế, nhưng cũng là cho những kẻ rắp tâm bán nước đang tìm mọi cách lờ đi cơ hội này.
– ’Ấn Độ cho Việt Nam vay tiền mua tàu tuần tra’ (PN Today).
– Bắc Kinh kéo dài đường lưỡi bò lên 10 đoạn (TN/SGTT).
– Những cuộc lấn chiếm của Trung Quốc (TVN).
– Tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và biển Hoa Đông: Thực hiện mưu đồ bằng “khoe cơ bắp” (PT).
– Biển Đông thành tiêu điểm cuối tuần (SGTT).
– Joe Biden: Mỹ thúc Trung Quốc phải ngồi đàm phán COC với ASEAN (GDVN).
– Philippines bố trí tàu chiến, máy bay đến gần biển Đông (PLTP). – Philippines sẽ triển khai hải quân, không quân tới gần khu vực tranh chấp trên Biển Đông (PT). – Philippines chuyển căn cứ không quân, hải quân ra sát Biển Đông (Infonet).
– Nhật – Trung sẽ hội đàm cấp cao về tranh chấp lãnh thổ (VOV). – Trung – Nhật sẽ họp thượng đỉnh (TP).
– ‘Thòng lọng UAV’ của Mỹ siết chặt Trung Quốc (TP). – “Máy bay trinh sát Mỹ tiến hành tuần tra Biển Đông” (TTXVN). – Máy bay do thám Mỹ thường xuyên tuần tra ở Biển Đông, Trường Sa (GDVN). – Mỹ kín đáo bố trí lực lượng quanh Biển Đông (DT).
– Triển vọng mới quan hệ Việt – Mỹ từ chuyến thăm của Chủ tịch nước (TN). – Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ sang trang mới (VNN). – Mỹ đầu tư khai thác dầu khí ở Việt Nam (VOV/PN Today).
– Sáng nay anh em ông Đoàn Văn Vươn hầu tòa phúc thẩm (Infonet). – Hôm nay (29-7), Xét xử phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn (GDVN).
– Cấm vận động quần chúng để xâm phạm lợi ích của Nhà nước (VnM).
– Phát hiện tham nhũng như xử lý mại dâm Quất Lâm (PN Today). – Có nên xử lý người đưa hối lộ? (TN).
– Sao các bộ phải mời đến công an? (SGTT). – Bộ trưởng Y tế quyết nhanh sau chuyến thăm nạn nhân (ĐV). – Cựu quan chức cao cấp nói về “thiếu sót đáng chê trách” của Bộ trưởng Tiến (Soha).
– Việt Nam – Thách thức, nguy cơ và những giải pháp cho phát triển đất nước giai đoạn 2010 – 2025 (Bài 2) (Tầm nhìn). – Những mục tiêu không tưởng (TN). – Năng lực cạnh tranh: Càng cải thiện càng tụt hạng? (VEF). – Điểm danh “ông lớn” trả lương khủng nhất Việt Nam (KT).
– Sân triệu đô ngoại thành sẽ thu hút dân nội thành ra đá bóng? (TP).
– Dịch vụ công chỉ cho người giàu là không công bằng (ĐV).
– VỤ “RỐI RẮM Ở HTX VẬN TẢI AN LÃO”: Huyện dài tay, giờ lúng túng gỡ (PLTP).
– Nghi vấn bỏ lọt tội phạm vụ đánh bạc lớn nhất Hà Tĩnh (VNN).
– Án đã thi hành, khó xử lại (PLTP).
– Dự án du lịch “bức tử” rừng phòng hộ (PLTP).
– Sử gia người Mỹ viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ANTĐ).
– Người Việt ở Mỹ: “Ly hương không ly Tổ” (ĐĐK/VOV).
– Bầu cử suôn sẻ ở Campuchia (PLTP). – Đảng của ông Hun Sen tiếp tục chiến thắng (TN). – Người dân Campuchia tiếp tục đặt niềm tin vào Thủ tướng Hun Sen (LĐ).
13h40′:
– Cứu nhiều ngư dân bị nạn trên biển (TN).
– Nhiều luật sư kiến nghị khởi tố vụ án xả súng vào ngư dân trên biển Hà Tĩnh (PT).
– Một nội dung cần đưa vào sách giáo khoa (LĐ).
– Tham vọng đường 10 đoạn trên Biển Đông của Trung Quốc (PN Today). – TQ tung ‘bàn tay sắt’ với phòng vệ bờ biển? (VNN).
– Biển Đông: Phủ nhận gây tranh chấp, Trung Quốc lộ mặt “ngụy quân tử” (TTT/AloBacsi).
– Philippines sẽ điều động hải – không quân chủ lực ra sát Biển Đông (GDVN).
– Trung Quốc đã chịu ngồi lại đàm phán với Nhật Bản? (TN). – Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản thăm Trung Quốc (VOV). – Nhật Bản ráo riết lập liên minh để đối phó Trung Quốc (SGTT).
– Mỹ khẳng định vị thế (ANTĐ). – Mỹ điều máy bay trinh sát tuần tra Trường Sa (SM).
– “Tầm nhìn chiến lược” Ấn Độ tập trung để mắt rất kỹ đến Trung Quốc (GDVN).
– Máy bay trinh sát P3C Orion của Mỹ tuần tra biển Đông (TN). – Kyodo News: máy bay Mỹ tuần tra trên biển Đông (TT).
– Hạn chế truyền thông làm cho VN phải thua TQ trong Tuyên bố chung (Chúa cứu thế).
– Mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam: Thời điểm để hồi tưởng (Diplomat/ TCPT). – Hợp tác toàn diện (Phi Vũ).
– Hai động tác của Obama (pro&contra). Độc giả He Le phản hồi (trích): “Những nhận xét của chị Phạm Thị Hoài trong bài Hai động tác của Obama, thú thiệt, tôi thấy là… quá đáng … tôi thấy thời gian đã chia đều cho hai vị nguyên thủ: ông Obama phát biểu 9 phút (kể cả phần thông dịch) ông T.T.Sang cũng có thời gian tương đương, cũng 9 phút. … tôi nghĩ không hề có chuyện ông Obama cố tình vén đồng hồ lên như một cách ngầm tỏ cho thấy ông coi thường những gì ông T.T.Sang nói hoặc coi thường chính bản thân ông T.T.Sang. Theo tôi, cái lối suy diễn như vậy chỉ có… dân Á Đông mình mới nghĩ ra, và tôi ngạc nhiên sao một người hiểu biết như chị Hoài lại có thể suy diễn như thế.”
– Nguyễn Thanh Sơn: Nói láo không biết ngượng mồm! (DLB). – Yêu Cầu: Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn “rà sát”, “bám sát,” và “luồn sát” cái đám Việt Kiều “phản động vì tiền” (DLB).
– Dư luận Mỹ về chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang (VOV). – Bộ trưởng Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (Tầm nhìn).
– Điếu Cày Nguyễn Văn Hải – Quyết tử cho Công lý quyết sinh! (DLB). – Như tổ tiên nòi Việt đã từng (DLB). “Gần đây nhất với chút hơi tàn còn sót lại sau nhiều năm tháng bị tù đày trong hệ thống nhà tù man rợ của cộng sản, vũ khí cuối cùng có được là sinh mạng của chính Anh và Anh lại đấu tranh, Anh tuyên bố tuyệt thực để chống lại lệnh biệt giam, trừng phạt Anh bởi Anh kiên quyết không ký vào bản nhận tội mà Anh không hề phạm. Anh biết, những người yêu nước chân chính, yêu tha thiết đất nước dân tộc này đều biết, Anh vô tội Anh có tội chăng là tội yêu nước theo khối óc, con tim Anh mách bảo, không yêu nước theo chỉ đạo của đảng, nhà nước… “
– Hà Nội: gần 30 người đến nghe thân nhân blogger Điếu Cày chia sẻ (Chúa cứu thế).
– Lê Diễn Đức: Xử phúc thẩm hồ sơ Đoàn Văn Vươn và tướng… cướp (RFA’s blog). – Nguyễn Trang Nhung: Vụ án Đoàn Văn Vươn: Tội giết người không người chết (CLC Đoàn Văn Vươn). – Vụ án Tiên Lãng: Quan trên thề nuốt…kê cân (Hiệu Minh). – Đỗ Hữu Ca hải Phòng cũng lươn lẹo (Xuân VN).
– Anh em ông Đoàn Văn Vươn xin đổi tội danh (TN). Một LS tham dự phiên tòa đánh giá bài tường thuật này của TN là khá đầy đủ, chính xác diễn biến phiên tòa. – Hôm nay xử phúc thẩm anh em ông Đoàn Văn Vươn tại Hải Phòng (DT). – Xét xử phúc thẩm “vụ án Đoàn Văn Vươn” (NNVN). – Vụ án Đoàn Văn Vươn: Bị cáo Quý gầy gò hơn 3 tháng trước (cập nhật) (Infonet). – Trực tiếp phiên tòa xét xử Đoàn Văn Vươn (Tầm nhìn).
– Kiến nghị của công chức, viên chức, công nhân lao động và tổ chức CĐ: Xem xét giữ lại Điều 10 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (LĐ).
– Tướng Thước: Cái gốc của tham nhũng chính là người đòi, nhận hối lộ (GDVN).
– Thiếu vốn cơ bản là tri thức thì phương tiện dù có tốt mấy cũng trở nên vô dụng (FB Đỗ Đức).
– Nhà vệ sinh cấp 4 gần nửa tỷ đồng (TP). – Nhà vệ sinh giá ‘khủng’ ở huyện nghèo Việt Nam (VNN). – Cấp trùng thẻ BHYT, lãng phí hàng trăm tỉ đồng (TN).
– Tuyển công chức: Sẽ áp dụng thi trực tuyến, thi trên máy tính (ĐĐK). – “Điểm tựa” từ công tác cán bộ (KTĐT).
– Lạc đề với “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (DLB).
– SAO CON ĐI LẤY CHỒNG HÀN? (Đặng Huy Văn).
– Hàng chục nhà bác học tới Việt Nam (TP). – “Vấn nạn” nghiên cứu khoa học: Nước đã tràn ly? (HNM).
– Phiếm: Chở củi về rừng? (SGTT).
– Ngắm đi rồi hãy vẽ! (LĐ).
– WHO Việt Nam: ‘Sốc phản vệ sau tiêm là cực kỳ hiếm’ (VNN).
– Chắc gì đã hay! (ĐĐK).
– Thái Nguyên: Nhiều Sở cùng “né” thanh tra (NNVN).
– Vụ nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự tiếp tay cho cát tặc: Đề nghị truy tố 10 bị can (LĐ). – Làm rõ dấu hiệu bảo kê tàn phá rừng ở Phú Yên (TP).
– Huỳnh Văn Úc: Cái tính người Trung Quốc nó thế! (Nguyễn Tường Thụy). – ‘Giấc mơ Trung Hoa’ có biến thành ác mộng siêu cường? (TP).
– Sự cáo chung của lịch sử? (National Interest/ NCQT).
– Chiến tranh Triều Tiên – 60 năm nhìn lại (2) (Tin tức/DT). – Ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Nam – Bắc Triều Tiên (NĐT). – Seoul cấp tiền cho Bình Nhưỡng, đề nghị đối thoại về Kaesong (VNN). – Ông Hudner không tìm được hài cốt bạn đồng ngũ ở Bắc Triều Tiên (VOA).
– Hun Sen đảm nhiệm chức vụ thủ tướng thêm 5 năm nữa (Nguyễn Văn Huy) (Thông Luận). – Lê Nguyên Bình – Ủng hộ ai sau cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia? (Dân Luận). – Campuchia bầu cử Quốc hội: Người dân lựa chọn sự ổn định (SGGP). – Thắng lợi được báo trước (TP).
19h45′:
– Liên tiếp cứu giúp ngư dân gặp nạn trên biển (Infonet).
– Việt Nam hợp tác dầu khí Biển Đông với các nước nào? (PN Today).
– PGS, TS Trần Ngọc Toản: Tất cả vì Biển Đông yêu dấu (Infonet).
– Video: Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông (PT).
– Philippines sẽ điều chuyển binh lực đến sát biển Đông (TN). – Philippines dồn hải quân, không quân ra Biển Đông (VnM). – Philippines dùng vịnh Subic để triển khai lực lượng nhanh chóng ra biển Đông (LĐ).
– Thứ trưởng ngoại giao Nhật đến Trung Quốc hàn gắn bất đồng (TT). – Nhật yêu cầu Trung Quốc hội đàm, từ chối “bắt tay” Nga (ĐV). – Shinzo Abe: Phải đối phó với Trung Quốc một cách bình tĩnh, chắc chắn (GDVN). – Thấy gì từ chuyến đi Đông Nam Á của Thủ tướng Nhật? (VnEco).
– Mỹ – Nhật lộ kế hoạch ‘ra tay’ với Trung Quốc (TP). – Mỹ thúc TQ đàm phán bộ quy tắc Biển Đông (VNN).
– Mỹ khẳng định vị thế cường quốc tại châu Á – Thái Bình Dương (PT). – Quần đảo Trường Sa sẽ trở thành chiến trường Trung Quốc – Mỹ? (GDVN).
– Việt Nam và Trung Quốc luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng (VOV).
– Bị cáo Đoàn Văn Vươn xin thay đổi tội danh (TP).
– Toàn văn Phát biểu của Thủ tướng tại RadioAsia 2013 (VOV).
– Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 4 đơn vị (CP).
– Công bộc nhân dân’ phải biết buồn như Bộ trưởng Luận (PN Today).
– Hà Nội cắt, giảm hơn 140 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên (NDH).
– Tuyên Quang: Bất ngờ vỡ đập thủy lợi do mưa lũ (LĐ).
– Triển khai công tác kiểm tra tại Kon Tum (VOV).
– Không thu phí cấp mới chứng minh nhân dân (LĐ).
– Trưởng phòng nội vụ đột tử tại nhà trọ (TP). – Một Trưởng phòng Nội vụ chết bất thường trong nhà trọ (TN).
– Thủ tướng Lào tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (VTV).
– Trung Quốc oằn mình cõng nợ công, quan ăn chơi sa đọa (PN Today). – Cậu ấm nhà Bạc Hy Lai chuẩn bị cho cuộc sống lưu vong? (LĐ).
– Triều Tiên khoe sức mạnh nhân ‘Ngày chiến thắng’ (TN). – Hàn Quốc đề xuất đàm phán “lần cuối” với Triều Tiên (CP).
– Đảng đối lập Campuchia phủ nhận kết quả bầu cử (VOV). – Campuchia: Bầu cử QH công bằng và không bạo lực (TTXVN).
KINH TẾ
– Nói và làm: Mừng vội rồi lo xa (Vef).
– Thị trường vàng có tuần tăng giá thứ ba liên tiếp (TTXVN).
– Nhà ở cho thuê: Chưa dễ để triển khai… (PL&XH). – Thị trường sắp đón 5.000 căn hộ giá “mềm” (VnM).
– Khó khăn vẫn đeo bám công ty chứng khoán (VNE).
<- Lạ lùng cá trắm “Hải Dương” đóng bao bì Trung Quốc (ANTĐ).
– Hàng hóa lại tăng giá (NLĐ). – Sữa cứ liên tục tăng giá (TTXVN).
– Hàng không thoát lỗ nhờ tiết giảm chi phí (NLĐ).
– Thanh Hóa: Hàng chục doanh nghiệp nợ đọng BHXH tiền tỷ (ĐT).
– Hãng quảng cáo lớn nhất thế giới mới (BBC).
– Kiểm toán « khẩn cấp » về tình trạng nợ công Trung Quốc (RFI).
8h45′:
– Chỉ cần giải quyết được 1/3 nợ xấu là quá tốt (TP). – VAMC không ép ngân hàng bán nợ (ĐT).
– Kích cầu đầu tư công (ANTĐ).
– Bắt đầu sốt ruột với tăng trưởng tín dụng (TQ). – Ngân hàng đến hồi siết nợ (NCĐT).
– Kiều hối sẽ chảy vào đâu? (TN).
– TS Nguyễn Trí Hiếu: NHNN nên tiếp tục đấu thầu vàng (GDVN). – “Gieo quẻ” giá vàng tuần tới (KT).
– Kinh doanh của công ty chứng khoán vẫn chật vật (VnEco). – DN thua lỗ, cổ phiếu mớ rau xếp hạng ‘chất lượng cao’ (VEF).
– Tháo chạy khỏi thị trường bất động sản (SGGP). – Doanh nhân Nguyễn Văn Đực: Những lời nghịch nhĩ chân thành (SGTT).
– Bộ trưởng Bùi Quang Vinh yêu cầu Coca-Cola minh bạch thông tin (GDVN).
– Ô tô giảm giá mạnh đón tháng ‘cô hồn’ (VEF).
– “Chế biến ướt” cà phê bằng chế phẩm enzyme (Tầm nhìn).
– Hai lối đi mới cho hàng Việt (SGTT).
– Mỹ thắt chặt quy định nhập nông sản (DV).
– Đối thủ gạo Campuchia đe dọa Việt Nam (PLTP).
– Ngắc ngứ với bảo hiểm nông nghiệp (TT).
– Xuất khẩu nguyên con: Ngành cá tra đang đi lùi (TP).
– Bắt giữ 700kg cá trắm lậu gắn chữ Trung Quốc trên bao bì (DV).
– Big C bị nghi ngờ bán nồi cơm điện đã sử dụng (Infonet).
– Trung Quốc kiểm toán khẩn cấp nợ công (TN). – Trung Quốc kiểm toán khẩn cấp về nợ công (PT).
13h40′:
– Ai bán nợ xấu cho VAMC? (LĐ). – Lo công ty xử lý nợ xấu “thất nghiệp” (VnEco). – Tạm khất nợ xấu, rồi sao? (VnEco). – NHNN nói về việc có nhiều con số nợ xấu (VOV). – VAMC gặp khó với số liệu nợ xấu (ĐĐK).
– Hải quan hụt thu hàng chục nghìn tỷ đồng (VnEco). – Đề xuất giải pháp tăng thu thuế xuất nhập khẩu (VOV). – “Ma thuật của một Đại tá CA”: HATECO có dấu hiệu trốn thuế nhiều tỷ (GDVN).
– Có nên cố đuổi theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 12%? (LĐ). – Tung đồng xu lãi suất (NCĐT). – Chính sách tín dụng: Phải ưu tiên cho nông nghiệp và xuất khẩu (ĐĐK).
– Bốn dự án FDI tỷ USD được cấp phép trong tháng 7 (TTXVN).
– Vàng giảm giá nhẹ sáng đầu tuần (VnEco). – Giá vàng đứng yên ngày đầu tuần (NLĐ). – Vàng lậu “lách” qua cửa khẩu (ĐĐK).
– Tỷ giá USD tại ngân hàng ‘nhảy múa’ (VOV).
– Gói hỗ trợ mua nhà giá rẻ: Ngân hàng quá chắc, người dân khó vay (ANTĐ). – Minh bạch quản lý dòng tiền cho dự án bất động sản (ĐĐK). – Hậu vụ sếp Vina Megastar bị bắt: Lối thoát nào cho Hesco Văn Quán? (GDVN). – Về Cự Khê nghe chuyện một thời điên đảo vì sốt đất! (Infonet).
– Xuất khẩu lao động: Nên lượng sức mình (SGGP).
– Chuyện Nguyễn Bảo Hoàng đi gõ cửa nhà McDonald’s (ĐT).
– DN thủy sản loay hoay xoay xở (TP).
– Khép lại niên vụ mía 2012-2013: “Đắng” ngành ngọt (ĐĐK).
– 5kg thóc=1 lít xăng, 1 tạ thóc<1kg đỉa (PN Today).
– Lợn mỡ ồ ạt ‘xuất ngoại’, buôn sữa bột lời to (VNN).
– Lạng Sơn: Vịt không rõ nguồn gốc ngang nhiên bày bán (NNVN).
– Trung Quốc: Tăng trưởng GDP có thể giảm xuống 3% trong 3 năm tới (SM).
19h45′:
– Lãi suất hạ: Miếng bánh ngon vẫn ở ngoài tầm với (TTXVN). – Lạm phát tăng, lãi suất khó giảm thêm (ĐTCK).
– Giá USD sụt giảm mạnh (DT). – Giá USD ngân hàng và tự do đồng loạt giảm mạnh (VnEco). – USD rơi xuống mức thấp nhất trong 1 tháng so với yen (TTXVN).
– Tuần này giá vàng sẽ biến động mạnh? (TN). – Chào thầu 1 tấn vàng trong phiên thứ 48 (VnEco).
– 300 mã đỏ sàn, VN-Index mất hơn 8 điểm (DT). – 2 sàn mua bán nhỏ giọt ngày đầu HNX nới thời gian giao dịch (TTXVN). – Chứng khoán sáng 29/7: Găm tiền trong tài khoản (VnEco). – VN-Index giảm tới hơn 8 điểm phiên đầu tuần (TN). – Chứng khoán chiều 29/7: Hoảng loạn đến từ đâu? (VnEco). – Lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ đã tăng nhẹ (TTXVN).
– Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh việc giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ (Kiến trúc). – Bộ Xây dựng thúc địa phương đẩy mạnh hỗ trợ cho nhà ở xã hội (TN). – Chủ dự án Tricon Tower biến mất, khách mua nhà tá hỏa (TP). – Đà Nẵng: Giảm tiền thuê đất cho hơn 100 doanh nghiệp (Infonet).
– Vốn FDI tăng trưởng trở lại (TN). – TPHCM dẫn đầu cả nước về thu hút FDI (VOV).
– Hé lộ các nghi can vụ “cướp sim, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng” (DT).
– Bảo hiểm xã hội bị nợ gần 6.000 tỷ đồng (DT).
– Thị trường bán lẻ Việt Nam vào hồi sôi động (ĐTCK).
– ICF: Lợi nhuận 6 tháng chỉ đạt 106 triệu đồng (NDH).
– Hạ tầng tạo động lực phát triển kinh tế tỉnh Lai Châu (CP).
– Cá đặc sản chết trắng lồng, ngư dân lâm cảnh nợ nần (TTXVN).
– Giá gạo tại ĐBSCL tăng tuần thứ 4 liên tiếp (VOV).
– Vinamilk: Quỹ lợi nhuận chưa phân phối cuối quý 2 đạt hơn 6.100 tỷ đồng (CafeF).
– Đường tán sống lại? (SGTT).
– ‘Trung tâm ủy quyền điện tử đa quốc gia’ lừa đảo (VTC).
– Nhập siêu từ Trung Quốc sẽ được cải thiện? (VOV).
– Trung Quốc sẽ tổng kiểm tra triệt để nợ chính phủ (TTXVN).
VĂN HÓA-THỂ THAO
– Ngoại biên hóa trong tiến trình văn học Việt Nam đương đại (Trần Đình Sử). – Lại Nguyên Ân: Trở lại vấn đề trung tâm – ngoại vi (VHNA). – Hà Hữu Nga: Nhân học văn hóa và mối quan hệ trung tâm – ngoại vi (Phê bình Văn học).
– Những Preludes không đầu đuôi cho Lê Uyên và Phương (Dr. Nikonian).
– Nghệ thuật không là ánh trăng dối lừa và không bao giờ nên là ánh trăng dối lừa (NHH).
– Không Lộ và Minh Không Là Hai hay Một Người (Trần Mỹ Giống).
– BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ (KỲ 55) (Nhật Tuấn).
– MÙA THU NÀY EM ĐI PARIS và PHÊ BÌNH THÁI GIÁM: Thơ Nguyễn Khôi (Trần Mỹ Giống).
– Nhà hát – nơi mong đỏ mắt, nơi ế chỏng chơ (TP).
– Ảnh: Ngắm tuyệt tác điêu khắc trên cát ở Đà Nẵng (VTC). =>
– “Phù phép” thơ Trần Đăng Khoa: Một sự việc, hai lối ứng xử (VOV).
– Bao giờ doanh thu phim Việt cân bằng phim ngoại? (SK&ĐS).
– Nhạc sĩ Phó Đức Phương: “Con sông hiến mình tất cả…” (SK&ĐS).
– Siết thuế thu nhập cá nhân của nghệ sỹ: có khả thi? (TQ).
– Siu Black vỡ nợ: Người bạn cuối cùng Phương Thanh kiệt sức? (KT). – Ấm lòng (NLĐ).
– Cannes lại chấn động với vụ trộm 53 triệu USD (TN).
– Khán giả “bao vây” tổ trọng tài trên sân Thanh Hóa (TN).
– Paris cải thiện cung cách tiếp đón du khách (RFI).
– Lịch sử bóng đá : Sự ra đời của cách chơi và luật lệ (RFI).
8h45′:
– Đình đá An Bàng vẫn chờ được phục dựng (TN).
– Gặp lại Hà Nội trong vẻ đẹp xưa cũ (DT).
– Theo dấu văn thơ – Đi tìm ‘Ông cá hô’ (TN).
– Bùi Hoàng Tám: PGS Nguyễn Thị Huế không nên bao biện…! (DT).
– Búp sen vàng 2013: Trao giải cho những câu chuyện ám ảnh (TTVH).
– Truyền hình thực tế Việt sa sút đáng lo ngại (PT).
– Bài bạc kinh hoàng trong giới showbiz Việt (VNN).
– Chiếc quan tài cổ trong “hang ma”: Vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp (GDVN).
– Tìm thấy cung điện của Vua David? (TTVH).
13h40′:
– Inrasara: Tháp Po Dam, khám phá mới và vấn đề đặt ra (Inrasara). – Tháp Po Dam – Kiến trúc kỳ lạ của tháp cổ Champa (TTVH). – Khai quật khảo cổ kinh đô Chămpa xưa tại Trà Kiệu (LĐ).
– Thẩm định dự án tu bổ di tích phố cổ Đồng Văn (VOV). – Hà Nội bàn giải pháp bảo tồn di tích: Vẫn chỉ là những ý tưởng qui hoạch (ĐĐK).
– Nguy cơ những tượng đài cũ sụp đổ (TT).
– NHẤT LINH – CẬU ẤM ĐI BẮN VỊT TRỜI (DĐTK).
– ĐẠI CƯƠNG BÀI THUYẾT TRÌNH: “ĐỂ XEM TRANH, CÓ CẦN PHẢI HỌC?” (Phần I) (FB Nguyên Hưng). – Tập huấn làm báo đa phương tiện (LĐ).
– SÓNG TRUYÊN HÌNH CŨNG PHẢI CÓ CHỦ QUYỀN NHƯ BIỂN ĐÔNG (Nguyễn Trọng Tạo).
– Mạnh tay với trò lố của Bà Tưng (ĐĐK).
– Sân khấu múa dành cho giới trẻ – Tìm lối đi mới (SGGP).
– Thu hồi được không? (SGGP).
– Búp sen vàng 2013: Những phim lay động tâm hồn đã thắng! (PT).
– Điện ảnh Việt mơ Oscar (TN).
– Phim ‘Người Sói’ ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua (TN). – Nguyên mẫu có thật của “nhân vật phản diện số 1 màn ảnh” (DT).
– Cướp trang sức trị giá 53 triệu USD ở Cannes (TT).
– Bức xúc vì trọng tài, Bầu Đệ lại dọa bỏ giải (VNN).
19h45′:
– Điểm du lịch xuất sắc nhất thế giới thuộc về động Phong Nha (CAND).
– Giới thiệu nghề thủ công truyền thống tại phố cổ Hà Nội (KTVN/HNM).
– “Bắt ma” ở Bản Mù (CP).
– Món ốc đồng quê (PNTP).
– Gặp lại Hà Nội trong vẻ đẹp xưa cũ (DT).
– 2.015 ảnh tham dự cuộc thi “Tự hào hàng Việt-2013” (DNSG).
– Giới nhạc bức xúc vì bị ‘xài chùa’ tác quyền (TTVH).
– Ca sĩ Việt Nam Vinh Khuất thắng lớn tại cuộc thi ca nhạc quốc tế (GDVN).
– Thanh Hóa dọa bỏ V-League vì bức xúc trọng tài (DT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
– Sự thật sau những “thông tin rúng động ngành giáo dục Hải Phòng” (PLVN).
– Một lớp học “trường làng” có bốn thủ khoa (ND).
– Mở lối đi riêng (ĐĐK).
<- Ông giáo làng không bằng cấp luyện thi đại học cao siêu (NĐT). – Ông Hiền làm chuyện lành (NLĐ).
– Điều chỉnh mức cho vay về tín dụng đối với HS-SV (PNTP).
– Nơi hội tụ trí tuệ (NLĐ).
– Gian truân nhiên liệu sinh học (NLĐ).
8h45′:
– Nhiều trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh dự kiến điểm chuẩn tăng mạnh (LĐ).
– Thi trượt ĐH: “Trăm ngàn kẻ vui cũng có vài chục ngàn người buồn” (GDVN). – Gặp “lão nông” 54 tuổi vẫn thi đậu vào ĐH với 22 điểm (GDVN).
– Hai nữ sinh cùng trường làm nên cú “đúp” (ANTĐ).
– Huy chương Vàng Olympic toán quốc tế 2013 Võ Anh Đức: Mê Toán, say Sử (TP).
– Huy chương IMO và cuộc chơi kỳ thú với toán (SGTT).
– Trẻ học Anh văn sớm và câu chuyện Háo À Djù (VNN).
– Năm học mới ở Cần Thơ: ào ạt chạy trường (TT).
– Tôi từng bị coi là dở hơi (TP).
13h40′:
– Nếu GS Ngô Bảo Châu đi cày… (TVN).
– Nói thật tạo nhiều xúc động (Đọt chuối non).
– ‘Lỗ hổng’ để tuyển thí sinh dưới điểm sàn (TN).
– Thủ khoa ĐH Thủy lợi tiếp tục đỗ thủ khoa ĐH Y Hà Nội (DT).
– Trường công chất lượng cao (LĐ). – Mô hình trường công lập chất lượng cao: Học phí có song hành chất lượng? (KTĐT).
– Yêu cầu trình độ trong tuyển dụng giáo viên tiếng Anh (TN).
19h45′:
– Đã có 206 trường công bố điểm thi ĐH, CĐ (DT).
– 27 điểm chưa chắc đỗ Đại học Y Hà Nội (KP).
– Hàng loạt các trường khối quân sự, công an dự kiến điểm chuẩn tăng (DV).
– Gánh nặng lại đè trên vai cặp song sinh bán 3 tạ lạc đi thi (Giadinh.net).
– Công nghệ “luộc” đề tài nghiên cứu khoa học (LĐ).
– Tặng quà học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu (TP).
– Mở lớp ngoại ngữ trái phép trong trường Chính trị Khánh Hòa (VOV).
– Đà Nẵng: Yêu cầu “nhân tài” bồi thường tiền đào tạo (DV).
– Về thông tin gây “rúng động” ngành giáo dục Hải Phòng (kỳ 3) (VOV).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
– Viện Pasteur TP.HCM hết vắc-xin “6 trong 1” (PNTP).
– Sỹ Nhi: Bàn qua về mạng lưới khám chữa bệnh và y tế địa phương (Boxitvn).
– 92% lao động nông thôn chưa được đào tạo để xuất khẩu lao động (PNTP).
– Bắt giữ 700 kg nội tạng thối tại Hà Nội (TN). – Cho phép nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh (PNTP). – TP. HỒ CHÍ MINH: Phát hiện nhiều điểm chăn nuôi, giết mổ gia cầm trái phép (PNTP).
– Làm rõ trách nhiệm vụ sinh viên mất tích ở Phanxipang (TN).
– Bắt quả tang nhà hàng tổ chức cho nhân viên múa sexy (TT).
– Xe ôm ép khách đi taxi với giá ‘cắt cổ’ (TN).
– MIỀN TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ (Mai Thanh Hải).
– Đà Nẵng: Ô nhiễm môi trường, dân cầu cứu chính quyền TP (PLTP). Vậy ra chính quyền không phải của dân, há, mà phải “cầu cứu”?
– Phát động một phong trào bảo vệ môi trường ở Việt Nam (RFA).
– Xe tải đâm 2 phụ nữ chết thảm (GTVT). – Xử lý khí độc tại tàu biển làm 4 thợ lặn tử vong (CAND). =>
– Bắt giữ nhiều tiền chất ma túy trong các gói quà biếu (HQ).
– Nhiều tuyến đường Tây Bắc sạt lở do mưa lớn (Tin tức). – Vỡ đập tràn xả lũ hồ thủy lợi Hoàng Tân (Tuyên Quang) (QĐND). – Mưa lớn diện rộng, cuốn trôi 3 người (VNN). – Phó Giám đốc của Thủy điện Phú Mậu bị lũ cuốn trôi (TTXVN). – Sơn La mở cửa thoát lũ để chống úng ngập cho thành phố (VOV).
– Khách Việt khốn khổ vì kẹt phà trầm trọng tại Camphuchia (PNTP).
– Bangkok huy động Hải quân chống dầu loang trên Vịnh Thái Lan (RFI).
– Cả trăm ngàn hộ gia đình Pháp bị mất điện vì giông tố (RFI).
– Ấn Độ: Thêm bé gái bị hiếp dâm, bóp cổ chết (NLĐ).
8h45′:
– Báo động tình trạng mang thai vị thành niên (PT).
– Nỗi kinh hoàng mang tên… bệnh viện (Kỳ 1) (PT).
– Dừng xe vi phạm giao thông, phát hiện 7 tạ nội tạng lợn thối (DV).
– Liều mình vượt biên tìm việc… (DV).
– Điều bất ngờ trong vụ vỡ nợ 600 tỷ (VNN).
– Có bảo kê đưa sừng tê giác vào Việt Nam (DV).
– Múa cột, ma túy trong các quán bar ở Đồng Nai – Bài 1: Vào quán bar xem múa cột (PLTP).
– Xe cấp cứu tông chết người, nạn nhân bay xa hơn chục mét (Infonet).
– Tuyên Quang: Bất ngờ vỡ đập thủy lợi do mưa lũ: 1 người bị nước cuốn trôi (DV).
– Làm người phải luôn trân trọng đạo hiếu (PT).
13h40′:
– Xe buýt: khách ảo, trợ giá thật (TT).
– Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường sau một đêm (DT).
– Nửa đêm, 200 mét khối đá đổ ập xuống nhà dân (LĐ).
– Cụ già bán chanh bên cây xăng Đội Cấn rúng động cư dân mạng (VNN).
– Phó giám đốc nhà máy thủy điện bị lũ cuốn (VNE).
– Bé 6 tuổi chết ở trường Hà Nội Acdemy: “Có dấu hiệu hình sự” (GDVN).
– Làm rõ trách nhiệm vụ sinh viên mất tích ở Phanxipang (VOV).
– Cha tự tử trong ngày cưới của con (DT).
– Phận người sau cuộc vùi hoa (NNVN).
– Quảng Ninh: Tàu bỏ chuyến bất thường, hơn 100 du khách ấm ức ở lại Cô Tô (DV).
– Lái buôn roi điện (TN).
– Tài xế xe lửa lâm nạn ở Tây Ban Nha bị buộc tội sát nhân (VOA).
– 36 người chết trong tai nạn xe buýt ở Ý (VOA).
19h45′:
– Trên cả nỗi đau sau 35 năm mới kể – Bài cuối: Ai nhớ, ai quên? (TP).
– “Sẽ khổ sở đến mức nào khi lấy người đồng tính?” (DT).
– Nhiều đại gia ‘quỵt’ lời hứa với nhà chùa (VTC).
– Các tỉnh miền phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ (VOV). – Sơn La mở cửa thoát lũ để chống úng ngập cho thành phố (DT).
– Miền Bắc: 3 người bị lũ cuốn trôi, 1 người bị sét đánh (PT). – Khối đá lớn đè sập nhà dân lúc nửa đêm (DT). – Rùng mình trước cảnh người dân đứng giữa dòng nước lũ bắt cá (Soha).
– Cứu sống trường hợp bị cá rô sống… chui vào họng (LĐ).
– Hà Nội: Đào vỉa hè, hai người nguy kịch (VTC).
– Tài xế taxi hất cảnh sát lên nắp ca pô (TN).
– Nghệ An: Đề nghị công nhận liệt sĩ cho công an viên bị đánh chết trong đám cưới (DT).
– Hà Tĩnh: Tạm dừng trạm cân bị hàng trăm xe quá tải “phá rào” (DT).
– Giết người với giá… một chầu nhậu (TN).
– Tai nạn điện, 2 công nhân bỏng nặng (TN).
– Hành trình đỏ – Hiến máu nhân đạo toàn dân (Tin tức).
– Trung Quốc: Bùng nổ các vụ xô xát tại sân bay do hoãn chuyến (DT).
QUỐC TẾ
– Ai Cập trong vòng xoáy bạo lực (NLĐ). – Ai Cập rơi vào hỗn loạn cực điểm (VNN). – Người biểu tình Ai Cập phớt lờ lệnh giải tán của quân đội (VOA). – Người biểu tình Ai Cập bất chấp (BBC). – Ai Cập tiêu diệt 10 tay súng khủng bố (VOV). – Biểu tình đụng độ quân đội ở Ai Cập, 72 người thiệt mạng (RFA). – Hàng nghìn người Ai Cập thương vong vì xung đột (VnM). – HRW tố cáo Chính quyền Ai Cập xem thường mạng sống con người (RFI). – Ai Cập: Phe Huynh Đệ Hồi giáo không lùi bước sau các vụ đụng độ đẫm máu (VOA). – Hệ quả khó lường khi Mỹ ‘làm ngơ’ với diễn biến Ai Cập (Tin tức).
– Bom tự sát giết chết ít nhất 8 nhân viên an ninh Iraq (VOA).
– Israel thả một số tù chính trị Palestine trước ngày đàm phán (VOA).
– Thời sự qua hình ảnh – ngày 28 tháng 7, 2013 (RFA).
– Phó Tổng Thống Hoa Kỳ về đến Washington sau khi thăm Ấn Độ và Singapore (RFA).
– 50.000 lính Nga bí mật xâm nhập nước Mỹ? (TN).
– Nga không hạn chế thời gian Edward Snowden ở sân bay (TT).
– Bầu cử tổng thống Mali (RFI). – Cử tri Mali đi bầu tổng thống mới (VOA).
– Đài Loan bắt một tàu cá với 9 thủy thủ Indonesia bị tình nghi sát nhân (RFI).
– Phật Giáo cực đoan tại Châu Á (RFI).
– Nhiều tàu thuyền tiếp tục tìm đến Australia (VOA).
– Tín đồ Brazil phấn khích với Giáo hoàng (BBC). – Brazil: 2 triệu tín đồ canh thức cùng Giáo hoàng (RFI).
– Tài xế vụ tai nạn đường sắt Tây Ban Nha ra tòa (VOA).
8h45′:
– Quân chính phủ Syria tuyên bố tiếp tục giành chiến thắng tại Homs (GDVN). – Israel nâng cấp hải quân để đề phòng tên lửa Syria (TTXVN).
– Tổng thống Ai Cập “bật đèn xanh” trấn áp biểu tình (TTXVN). – Chính quyền Ai Cập quyết tâm dẹp loạn (VOV).
– Apache sẽ được biên chế cho Lực lượng miền núi Ấn Độ ở giáp Trung Quốc (GDVN).
– Trung Quốc có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân? (TP).
– Xả súng nghiêm trọng nhất lịch sử Miami (TN).
– Bên trong bảo tàng tuyệt mật của CIA (VNN).
– Nga sẽ trả lời thư Mỹ về yêu cầu dẫn độ E. Snowden (TTXVN).
– Tín hiệu khả quan trong tranh chấp lãnh thổ Nga-Nhật (KT).
13h40′:
– Video: Quân chính phủ Syria tấn công dồn dập tái chiếm thành Homs (GDVN).
– Đụng độ tiếp diễn tại Ai Cập (TN).
– Đàm phán hòa bình Trung Đông nối lại sau ba năm (TT). – Mỹ xác nhận thời điểm tổ chức hòa đàm Trung Đông (TTXVN). – Hòa đàm Trung đông khởi sự lại tại Washington vào thứ Hai (VOA).
– Mỹ từ chối chuyển nhượng công nghệ UAV cho Pakistan, lo TQ sao chép (GDVN).
– Ấn Độ “lâm nguy” vì Nga – Trung bắt tay (Infonet).
– Nhật từ chối đề nghị cùng khai thác quần đảo tranh chấp với Nga (DT).
– Rộ tin đồn 50.000 lính Nga bí mật xâm nhập nước Mỹ (PN Today).
– Snowden và cuộc chiến cân não Mỹ -Nga (TP).
– Một cuộc gặp gỡ ngắn giữa các tù nhân vị thành niên và Đức Thánh Cha Phanxicô (Chúa cứu thế). – Đức Giáo Hoàng kết thúc chuyến đi thăm Brazil (VOA).
– Quân đội Hàn Quốc tham vọng bá chủ châu Á? (NĐT).
19h45′:
– Dựa vào Iran và cái giá phải trả của Assad (NLĐ). – Assad thắng lớn: Giải phóng Homs, tiến đánh Aleppo (KT).
– Phe ủng hộ ông Morsi kêu gọi “tuần hành triệu người” (TTXVN). – Tổ chức Anh em Hồi giáo tham gia Chính phủ tương lai của Ai Cập? (VTV). – Ai Cập: chia rẽ chính trị sâu sắc có thể dẫn tới thảm kịch (VOV).
– Iraq xảy ra hàng loạt vụ tấn công bằng xe cài bom (VOV). – Đánh bom xe hơi giữa thủ đô, 29 người thiệt mạng (NĐT).
– Mỹ ấn định thời điểm nối lại hòa bình Trung Đông (VTV).
– Phó đô đốc hải quân Mexico bị bắn chết trong một trận thanh toán (GDVN).
– Cuộc so kè hình ảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc trên thế giới (DNSG).
– Năm người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Mỹ (TTXVN).
– B-52, B-2 đã ‘quá già nua’ để chặn Trung Quốc? (Soha). – Sự thật về việc điều khiển máy bay không người lái (VNN). – Mỹ do thám cả thành viên Hội đồng Bảo an (Tin tức).
– “Hải quân Nga cần 3 tàu sân bay” (GDVN).
– Nhiều người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt tại Ý (HNM).
– Đài Loan thay người đứng đầu cơ quan Quốc phòng (NLĐ). – Lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan từ chức (TN).
* RFA: + Sáng 28-07-2013; + Tối 28-07-2013
* RFI: 28-07-2013
* VTV: + Chào buổi sáng – 28/07/2013;+ Thời sự 12h – 28/07/2013; + Báo chí toàn cảnh – 28/07/2013; + Cuộc sống thường ngày – 28/07/2013;







Lịch Điếu Cày | doithoaionline said
[…] LỊCH ĐIẾU CÀY Basamnews […]
montaukmosquito said
Tớ mới từ DC về, sẽ “bật mí” một số điều về cuộc gặp của đồng chí Tư Sâu và Obama.
Bà Hoài rất chính xác, bắt đúng mạch thái độ của chính giới mỹ với đồng chí Tư Sâu . Giới làm báo nước ngoài cũng có nhận định tương tự .
Một số 0 to tướng . Nhiều điều đáng nói . Tớ sẽ nói những chuyện có thể sau khi Biên Tập cho bản tin ngày mới . Nguyễn Thanh Sơn lỡ lời gòi . Haha, đúng là ngu thì chết đến đít vẫn ngu!
nói 1 đằng làm 1 nẻo said
VỤ ÁN ĐOÀN VĂN VƯƠN đúng ra phải đem thằng đại ca Ca, tác giả của “trận đánh đẹp xứng đáng viết thành sách” ra xử tù đầu tiên. Thế mà chẳng những hắn không hề hấn gì lại còn vừa được thăng thiếu tướng chuyện chỉ có ở xứ thiên đường XHCN do đảng ta lãnh đạo.
T.T. said
Bấy nay, người ta cứ chỉ xoáy vào chuyện giới nhạc Việt Nam bức xúc vì bị ‘xài chùa’ tác quyền:
http://www.baomoi.com/Gioi-nhac-Viet-Nam-buc-xuc-vi-bi-xai-chua-tac-quyen/71/11584041.epi
Trong khi đó, giới làm sách cũng bị ‘xài chùa’ tác quyền không hề kém (như in lậu, in nối bản, “xào nấu” thành sách khác, tên tác giả bị ăn cắp…) mà hầu như chẳng thấy cơ quan quản lí, báo chí nào nêu.
Sao vậy nhỉ? Hay là chỉ âm nhạc mới có giá trị?
Ha Le said
Có lẽ một phần vì:
– thói quen đọc sách của dân mình giờ nó kém đi hẳn bác T.T. ạ, trong khi cái “sự nghe nhạc” thì tăng rất mạnh.
– một ca khúc ăn khách thì đem lại lợi nhuận không nhỏ (có khi rất lớn) cho nhiều người sử dụng và “kinh doanh” nó, đặc biệt là các ca sĩ, nhưng chính người nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc đó thì lại bị bỏ quên hoặc chỉ được trả “nhuận bút” rất thấp. Nhớ có lần tôi nghe một hãng sản xuất CD trả cho một ca sĩ hạng trung 4 triệu/ một bài hát (giá này xưa rồi) nhưng chỉ trả tác quyền cho tác giả bài hát có… 250 ngàn!
Đồng ý với bác, giới làm luật ở nước mình cần nghĩ đến tác quyền của những người viết sách hay các thể loại sáng tác khác nữa.
montaukmosquito said
– Vì sao Bộ trưởng Tiến thăm con Chủ tịch đảo Trường Sa? (PN Today)
Vì dù sao cũng là con quan . Con dân thì bà Bộ trưởng không thèm nhá
Nguyễn Hữu Quý said
Trao Huy hiệu Đảng cho Đại tướng Lê Đức Anh
Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Chủ tịch nước, nguyên cố vấn BCH TƯ Đảng.
(…)
Dù ở cương vị công tác nào, Đại tướng cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
(…)
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/133282/trao-huy-hieu-dang-cho-dai-tuong-le-duc-anh.html
Người quan sát Cali said
Có người lấy nick của tui. Những gì người này nói không phải tui nói. Xin các cư dân của xóm chờ ngộ nhận. Tui bận việc phòng nha, rất hiếm khi còm.
Khiếu Văn said
Khuyến khích đẻ?
http://phuocbeo.blogspot.com/2013/07/khuyen-khich-e.html
Lương Tâm said
Ông Lê Nin từng dặn dò các đồ đệ: sức mạnh của vũ khí chỉ bị đánh bại bởi vũ khí, nhưng khi lý luận thấm nhuần vào quần chúng thì sẽ trở thành một vũ khí lợi hại.
Tiếc thay cho cộng sản nhà ta, học toàn đồ bá láp mà quên lời thầy!
Thế nào là lý luận?
Là nói lấy đặng, lấy được? Sai!
Là nhồi nhét và tuyên truyền? Sai!
Là ngụy biện và vu khống? Sai!
Nói phải củ cải cũng nghe!
Phải dựa trên cái nghĩa, cái tình, phải lựa lời mà nói thì mới lọt lỗ tai người nghe.
Phải được thực tiễn bảo chứng, phải được khoa học bảo vệ, phải được sự trung thực bảo hiểm.
Súng đạn có lợi thế của súng đạn, quyền lực có lợi thế của quyền lực, người dân có thế mạnh của người dân.
Có lợi thế của súng đạn và quyền lực nhưng không có được sức mạnh của người dân thì ăn không ngon, ngủ không yên, mạng sống khó bảo toàn.
Thế nào là chiến tranh nhân dân? Thế nào là thế trận lòng dân? Thế nào là: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong?
Người ta đang triển khai thế trận nhân dân đấy, người ta đang lấy được lòng dân đấy, còn tìm và chỉ ở đâu nữa nào? Thế mà cứ tiếp tục đẩy dân vào chỗ đối nghịch, thì: mình có thế nào thì người ta mới cho xuống hố cả nút chứ!
Buồm đã gãy, tàu đã lủng, thuyền trưởng đã chết, nước đã tràn đến chân mà chưa chịu quay đầu vào bờ thì chắc chắn cả lũ sẽ sớm gặp các cụ Mác, Lê, Mao, Hồ!
chipheo@ said
Ông Sơn nói :Việt kiều ở Mỹ biểu tình chống CT Sang là vì tiền.Có đến trẻ con cũng biết là nói láo.Cho tiền đi máy bay để biểu tình,còn bao nhiêu tiền nữa cho thù lao?.Đúng là NGU hết cửa.Có bác còm nói ông này là VÔ VAN HÓA.Tôi cho rằng phải nói đúng hơn là LOẠI VÔ HỌC.Vô học chứ không phải “không học” Không học có thể là không có điều kiện để học,còn loại VÔ HỌC, thì có học bao nhiêu đi nữa thì cũng không vào.Trước đây TV HN cũng đã bù lu bù loa nói rằng các người biểu tình chông Khựa là ăn tiền.Bị các nhân sĩ ,trí thức vặn hỏi bằng chứng,chỉ bọn này thấy im thin thít. Nay Ông Sơn lại tuyên bố “y chang” Đúng ông là loại VÔ HỌC
Tantruonghung said
Thực ra việc ông Sang trao cho ông Obama bản sao bức thư ông Hồ 67 năm trước gửi TT Mỹ có tính ngoại giao và tăng thêm phần chắc chắn(khỏi thất lạc vì các cậu đưa thư)chứ giới chính trị và người Mỹ chẳng lạ gì ông Hồ và các học trò của ông. Dù cho nội dung các thư đó có thề non hẹn biển với Mỹ thì sau ngày 1/10/1949 ông Hồ cũng quay sang ôm chầm lấy ông Mao. Đó là bản chất. Ngày nay cũng vậy. Chỉ tiếc rằng nhiều người đến nay vẫn cho rằng đó là hành động ngoại giao đặc sắc. Tưởng rằng lừa được người nhưng chính mình mới là người bị lừa vì sự dốt nát.
Đả đảo bọn bán nước said
Trung Quốc xây căn cứ ở Trường Sa của Việt Nam
http://phunutoday.vn/anh-nong/201307/trung-quoc-xay-can-cu-o-truong-sa-cua-viet-nam-2217817/?page=1&29070658
1. Tờ Philippine Star dẫn lời một quan chức giấu tên của Philippines hôm 26/7 nói rằng, Trung Quốc đã biến Đá Vành Khăn (là rạn san hô thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) thành một căn cứ hải quân tiền phương với ít nhất một tàu hải quân hiện diện tại khu vực. Trung Quốc đã chiếm đóng phi pháp rạn san hô vòng này vào năm 1995. Đây được xem là công sự hải quân hiện đại nhất tại khu vực, phục vụ cho các ngư dân và tàu cá Trung Quốc. Ảnh công sự nổi kiên cố Trung Quốc xây dựng trái phép tại Đá Vành Khăn.
– tại sao Tàu có mặt ở Trường Sa thì phải hỏi ông Đỗ Mười và ông Lê Đức Anh.
2. Ngày 27/7, phát biểu trước các binh sĩ trên tàu chiến USS Freedom, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố: “Tôi khẳng định mà không cần phải xin lỗi rằng chúng tôi là cường quốc Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ duy trì vị thế này. Sự hiện Ngày 27/7, phát biểu trước các binh sĩ trên tàu chiến USS Freedom, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố: “Tôi khẳng định mà không cần phải xin lỗi rằng chúng tôi là cường quốc Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ duy trì vị thế này. Sự hiện diện của Mỹ giúp các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tập trung phát triển kinh tế”. Ông Biden đồng thời cảnh báo những căng thẳng tranh chấp ở biển Đông có nguy cơ dẫn đến xung đột, đe dọa an ninh khu vực.
– Nghĩ mà xem, chỉ có những tên bán nước mới cố tình không thấy được giá trị của nước Mỹ, người Mỹ trong việc liên minh với Mỹ để bảo vệ Biển Đông.
T.T. said
Hôm trước trong một buổi hội thảo, thật quá bất ngờ trước phản ứng của một vị thuyết trình viên về vụ “trẻ chết khi tiêm vắc-xin”. Ông ta bảo: Phải là tôi, tôi sẽ cho nổ bom! Các vị cứ thử tưởng tượng mà xem, những đứa trẻ sinh ra đủ ngày đủ tháng, khỏe mạnh mà chỉ vì một mũi tiêm đã phải lìa cõi đời. Chỉ có cách là cho nổ bom!
Nói vậy để thấy là người ta đã công phẫn đến thế nào, nhất là khi phải nhòm cái bổn mặt vô cảm của mẹ BT y tế.
Ha Le said
Từ 11g đêm ngày 24 đến giờ là 5:30 chiều ngày 29, chưa đầy 5 ngày mà đã có 7.834 chữ ký yêu cầu bà Bộ trưởng Y tế từ chức rồi bác ạ, hầu hết là chữ ký của người trong nước: Danh sách chữ ký.
Báo “lề phải” cũng đã loan tin về lời yêu cầu này. Giờ nghe bác kể có thuyết trình viên đã phát biểu dữ dội như vậy trong một hội thảo, đúng là lòng dân quá căm phẫn trước sự việc thế này rồi!
Hồng Ngọc said
– 50.000 lính Nga bí mật xâm nhập nước Mỹ? (TN) và – Rộ tin đồn 50.000 lính Nga bí mật xâm nhập nước Mỹ (PN Today), chúng ta tiêu diệt bọn tư bản đế quốc ngay tại hang ổ sào huyệt của chúng.
Mõ Làng Chờ said
Phát biểu của ông Nguyễn Thanh Sơn là “thiếu hiểu biết và vô văn hóa”
*Mõ tôi cũng không ngạc nhiên trước tư tưởng, não trạng của một thứ trưởng Bộ ngoại giao VN nhưng ngạc nhiên là nó lại được phát ngôn trong bối cảnh chuyến đi Mỹ của ông Sang với bà con đồng bào người Việt tại Mỹ. Phát biểu của ông Sơn thể hiện một sự ngoan cố, cố chấp, một não trạng không có khả năng tư duy phát triển trước xu thế hội nhập thế giới và nó cũng phản ánh chân thực về quan điểm thực sự của CP Việt Nam về người Mỹ nói chung và về người Việt tại Mỹ nói riêng đó là vẫn coi Mỹ là “thế lực thù địch, lực lượng diễn biến hòa bình”, thể hiện sự “lá mặt lá trái” đối với “một phần máu thịt không thể tách rời của người Việt Nam”-những sáo từ mà đảng cộng sản VN dùng để chỉ về người Việt tại nước ngoài.Ông Sơn nói rằng việc người Việt tại Mỹ chống đối chuyến đi của ông Sang thể hiện sự “hận thù cuối cùng” thế nhưng ngay tại VN tôi cho rằng chính VN nói đúng ra là đảng cs VN vẫn chưa muốn quên đi hận thù với Mỹ, chính CP VN đang muốn khoét sâu thêm hận thù này, khoét sâu thêm hận thù giữa những người Việt đứng hai đầu chiến tuyến. Trong khi ông Sang đang ở Mỹ thì tại VN người ta vẫn đang tổ chức long trọng kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ với những suy tôn cho những người đã ngã xuống trong cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước”, tố cáo “tội ác Mỹ Ngụy”, v.v.
Ngay sau đó ông lại kêu gọi “phải đoàn kết để xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh”. Đoàn kết kiểu gì ông Sơn hỡi khi “bên thắng cuộc” trong mỗi dịp có thể đều bêu riếu đồng bào mình là “Mỹ-Ngụy”?
Ông nói “Tôi đã nói rất nhiều lần là vị thế của đất nước trên trường quốc tế hiện nay là rất vững chắc, rất có uy tín và rất ổn định, bạn bè quốc tế rất tôn trọng, kính nể đất nước Việt Nam, thì quý vị không có lý gì, đặc biệt quan hệ Việt – Mỹ đang phát triển, quý vị không có lý gì đứng ở ngang giữa đường quý vị ngăn cản quan hệ Mỹ – Việt”.
Nếu vị thế của VN có uy tín cớ sao ông lại lo ngại người ta phản đối? Người VN chẳng có câu “cây ngay không sợ chết đứng” kia mà?
Và để kết luận cho mục đích của những người tham gia biểu tình chống ông Sang là “…Tôi cho rằng những biểu tình chống đối của bà con cô bác ở bên ngoài đối với Chủ tịch nước vừa qua nó chỉ là những hiện tượng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người không phải ai cũng muốn như vậy, có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì nhu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có một chút thu nhập thêm mà tham gia những hoạt động đó…”
Về phát biểu này của ông sơn nghe đã quá quen tai. Những ai từng tham gia vào các cuộc biểu tình chống Tàu tại VN hẳn còn nhớ chiêu bài chụp mũ người biểu tình “nhận tiền của bên ngoài”. Nó cũng không khác gì với luận điệu chụp mũ vừa qua của ngài thứ trưởng đối với người biểu tình chống ông Sang tại Mỹ.
Kết luận: phát biểu của ông Sơn không rõ do ai chỉ đạo nhưng Mõ tôi có thể đưa ra một vài dự đoán sau:
1/ Chỉ đạo của “phe thân Tàu” muốn khoét sâu thêm hận thù giữa những người Việt từ đó làm tăng thêm khoảng cách bất đồng giữa hai nước. Họ muốn phá hoại mối quan hệ giữa VN và Mỹ để hoàn toàn chi phối VN, trói chặt và buộc VN mãi lệ thuộc và là chư hầu của Tàu.
2/Là quan điểm của đảng cộng sản VN. Hẳn ai cũng biết, cuối chuyến thăm của ông Sang mặc dù hai bên cũng đạt được tuyên bố “là đối tác toàn diện” thế nhưng chưa có một cái gì cụ thể được đưa ra trong tuyên bố chung Mỹ – Việt ngoài mỹ từ nói trên bởi con đường đến cái đích “là đối tác toàn diện” còn rất dài mà một trong những trở ngại phía VN phải vượt qua đó là vấn đề “nhân quyền-tự do”. Trở ngại này khó có thể vượt qua nếu VN không thực sự cải cách dân chủ hoặc không được sự đồng thuận của cử tri Mỹ gốc Việt, năm ngoái chính quyền Obama đã phải tiếp phái đoàn của cộng đồng Việt Nam tại Mỹ chất vấn về vấn đề nhân quyền VN trong mối bang giao Mỹ-Việt và gần đây nhất là vào đầu năm 2013 “dự luật nhân quyền VN” đã được hạ viện Mỹ thông qua.
Dù bất cứ lý do nào, phát biểu vừa rồi của ông Sơn thể hiện một não trạng ngoại giao đã lỗi thời mà VN vẫn cố theo đuổi. Đó là lối ngoại giao “lỳ lợm” và dối trá đối với quốc tế và “lừa mị” đối với đồng bào mình. Với thời đại internet người ta có thể dễ dàng tra cứu, kiểm chứng thông tin một cách dễ dàng. Đâu còn cái thời mà cái gì CP cũng bưng bít thông tin được. Cứ kêu gọi đâu đâu và bịp bợm đâu đâu thế nhưng tình trạng trấn áp, bóc lột, chà đạp đời sống người dân trong nước vẫn hàng ngày xảy ra (ví dụ như vụ xử Đoàn Văn Vươn, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Lê Quốc Quân, v.v) thì những lời nói của ông Sơn trở thành lố bịch, thái độ kể cả vu khống “đi biểu tình vì đồng tiền…để có thêm chút thu nhập” đã biến ông thứ trưởng trở thành một nhà ngoại giao thiếu hiểu biết và vô văn hóa.
Ha Le said
Hì hì, tôi nghĩ bác Người Buôn Gió còn giữ lại tí chưa nói hết, nhưng nói thế này cũng đã quá đủ rồi, (và quá hay nữa!):
Vì sao thứ trưởng BNG Nguyễn Thanh Sơn phát ngôn ẩu? (Facebook)
Xin trích đoạn cuối:
“… Nếu như lời nói của ông Nguyễn Thanh Sơn là sai lầm, có lẽ còn hy vọng về một tập thể lãnh đạo VN đoàn kết, một hướng đi hòa giải dân tộc trong chủ trương của ĐCS và NN VN. Và nếu là sai lầm thì chắc hẳn Nguyễn Thanh Sơn phải bị kỷ luật.
Còn nếu thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn không rụng cái lông chân. Có lẽ những suy luận về việc có âm mưu hạ thấp uy tín ông Sang, công kích kiều bào chẳng phải là suy đoán hàm hồ. Qua đó cho thấy sự chia rẽ đấu đá nội bộ lãnh đạo VN, cũng như đường lối bảo thủ trong đối ngoại, nhất là với Hoa Kỳ và đồng bào hải ngoại.”
Ha Le said
Bác N.B.Gió đã đưa bài vào cờ-lốc, bác nào không có account FB có thể xem bài tại blog đây ạ.
Koon said
Nếu trước đây nghe ông thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tôi sẽ ngạc nhiên lắm nhưng giờ thấy bình thường. Nếu ông này là hiện tượng cá biệt thì chúng ta đâu có chuyện bà mẹ VNAH hưởng điểm thi, phạt xe chính chủ, mới biết các nước IQ cao đều có tàu cao tốc , chuyện phá nhà anh Vươn đáng ghi thành sách… bao nhiêu lời phát biểu, bao nhiêu chính sách ra đời từ những ông như ông Sơn này rồi mà các bác cứ ngạc nhiên là thế nào nhỉ?
Bình tĩnh các bác, sẽ còn nhiều câu phát biểu dạng “trí tuệ đỉnh cao” như thế này mà.
Hiên ngang, sáng ngời... said
Ông có bằng chứng gì không?
Không nên nói khi chưa có bằng chứng xác thực.
D.Nhật Lệ said
Phật giáo cực đoan ư ? Thoạt nghe qúa vô lý nhưng cần phải nói chính xác là có nhóm PGCĐ thì mới hợp lý và hợp tình,chứ tổng qúat hóa như thế là sai và dễ hiểu lầm.
Hoá ra bây giờ mấy ông Tây mới biết là có nhóm PGCĐ.hay sao ? Ở VN.muốn biết nhóm cực đoan PG.thì đọc Bạch Thư của Hoà thượng Thích Tâm Châu năm 1991 công bố ở Canada.HT.TTChâu là lãnh đạo Phật giáo chùa Vĩnh Nghiêm(ôn hòa)đã bị nhóm chùa Ấn Quang (cực đoan) của Thích Trí Quang gửi cho một dĩa máu và con dao để HT/TTC liệu mà tự xử với lời đe doạ rằng phải đi với quần chúng Phật tử (cực đoan),còn không thì…khiến HT/TTC.phải chạy trốn vất vả,may mà thoát được !
Nguoi HN said
Tôi phỏng đoán rằng đến cuối năm, gần tết âm lịch ,năm nào VN cũng tổ chức cuộc gặp gỡ việt kiều. Năm nay chắc ông Sơn không dám đến vì có đến chắc bà con sẽ cho ông này ăn củ đậu. Làm đến TT mà ăn nói hồ đồ như vậy thì chỉ chuốc lấy kẻ thù ngày càng tăng lên. Mấy ông bạn trong ngành NG nói với nhau: đầu óc thằng này đóng bánh rồi.
Hoa Cải said
VK được nghênh đón Tết hàng năm đều là “VK yêu nước, yêu CNXH”, Không phải VK biểu tình chống CTN TTS, cho nên họ đều là đồng chí của Nguyễn Thanh Sơn. Nguyễn Thanh Sơn là “trưởng ban tổ chức” mà “không dám đến” thì cũng hổng dám đâu nghe.
Lội Sông Dọc said
Thực sự sốc , không thể hiểu được ,khi nghe lời phát biểu của ông thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn , mà lại là thứ trưởng bộ ngoại giao và còn kiêm chức Chủ tịch ủy ban người VN ở nước ngoài !
Sao lại có con người tối óc như thế !. Miệng thì hô hào : cần phải đoàn kết , hòa giải dân tộc . Mà lại phát biểu hồ đồ , cực đoan như vậy !
Sao lãnh đạo nhà nước VN XHCN có nhiều đồng chí LỘI SÔNG DỌC thế nhỉ ?. Chả trách đất nước cứ nghèo mãi cũng đúng thôi! . Công dân thiên đàng XHCN VN còn phải đi làm osin cho khắp thế giới đến bao giờ mới thôi ???.
Lội Sông Dọc said
Một bạn tên là Van Son còm trên fb : “Thằng này đậu ngạch ngoại giao nhờ vào chỉ số cân nặng của nó chớ không phải chỉ số IQ hay trình độ ngoại giao vì cả”. Hic !.
Đúng vậy!, tôi thực sự không thể hiểu nổi sao lãnh đạo nhà nước XHCN VN có nhiều đồng chí LỘI SÔNG DỌC thế!!!
Sao Mai said
Vào phút thứ 09:30 Thanh Sơn phán:”…Hãy gát lại những tư thù cá nhân”
Thế nào tư thù cá nhân?
Mỗi con người ta sinh ra bắt đấu và chấm dứt bằng 03 mối quan hệ. Quan hệ cá nhân, quan hệ công dân và quan hệ thiên nhiên vũ trụ.
Thanh Sơn phán quy chụp và đánh đồng quan hệ công dân thành quan hệ cá nhân! Láo toét.
Hoa Cải said
“Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói người Việt ở Mỹ biểu tình chống CTN Trương Tấn Sang là vì tiền”. Nguyễn Thanh Sơn nói vậy chứ không nghĩ vậy, ông ta biết rõ không hề có chuyện đó, nhưng ông ta phải cố uốn lưỡi như vậy nhằm mục đích “phân hóa nội bộ người Việt hải ngoại”, ít ra cũng hy vọng một số người nào đó nhẹ dạ, cả tin, ngây thơ chính trị, nghi ngờ rằng có ai đó bí mật cho tiền đi biểu tình chống Chủ tịch Sang cũng nên. Không lẽ một Thứ trưởng ngoai giao đẹp người như ông mà lại dùng lưỡi gỗ để bịa đặt?
Nhưng phải thấy và nhận ra rằng nhiệm vụ chính trị của Nguyễn Thanh Sơn là phân hóa, lôi kéo người Việt hải ngoại về với định hướng XHCN bằng mọi cách có thể. Đây là nhiệm vụ chính trị lâu dài, nói mươi lần chưa nghe thì nói trăm lần, ngàn lần, bao giờ thủng màn nhĩ là hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Cỡ Nguyễn Ngọc Lập, từng Thiếu úy thủy quân lục chiến VNCH, từ “chống cộng cực đoan”, sau khi được đối diện Nguyễn Thanh Sơn, nay dịu giọng, chuyển qua “ôn hòa”. Nguyễn Thanh Sơn có chút thành tích. Nhưng để “thu phục nhân tâm” cỡ Thiếu tá Liên Thành thì cả Bộ chính trị cũng đánh bó tay. Dư luận còn chưa quên cựu Chủ tịch Triết còn đặt mục tiêu phân hóa nội bộ Hoa Kỳ nữa là. Hiểu cộng sản phải hiểu từ gốc, từ bản chất thì sẽ giảm thiểu ngây ngô, nhầm tưởng, khi tiếp xúc cái ngọn, cái hiện tượng, cái ý đồ của chúng!
Tiếng chày said
Đọc “Phe hữu Mỹ bực vì Obama và Hồ Chí Minh” trên bản tin BBC mới thấy người Mỹ quá hiểu ông Hồ. Và qua đó cho thấy họ vẫn còn nguyên lập trường đối kháng lại với CS.
Ngẫm lại một chút mới thấy, trên hành trình “bôn ba tìm đường cứu nước”, ông Hồ đã dừng lại ở Tàu, “ăn dầm ở dề” ở bển, tham gia đội quân của ông Mao, làm thân với các lãnh đạo CS Tàu, lấy đất Tàu làm căn cứ để lập các tổ chức CM, đào tạo người để đưa về nước hoạt động; cũng như sau này cách thành lập và điều hành chiến khu Việt Bắc cũng như nhà nước VNDCCH… ông Hồ đều làm rập khuôn theo mô hình của ông Mao… Điều đó cho thấy ngày ấy ông Hồ đã tìm thấy con đường cứu nước ở Tàu, là dựa vào ông Mao và làm theo ông Mao.
Vì sống trong lòng ĐCS Tàu nên ông Hồ biết rõ CS tàu sẽ thắng, sẽ thống tri đất nước Trung hoa, và đó là điều kiện giúp cho ông và ĐCS của ông làm cuộc cách mạng tiến đến thống trị đất nước VN.
Năm 1945, thời cơ giành lấy chính quyền quá tốt, “ngàn năm có một”, nên ông Hồ cướp lấy chính quyền lập nên nước VNDCCH, trong khi CM CS Tàu chưa thành công. Trong điều kiện đó, ông Hồ thấy rõ “giành chính quyền đã khó giữ chính quyền còn khó hơn”. Do đó ông mới “…ứng vạn biến”, viết một bản tuyên ngôn độc lập, làm ra một bản hiến pháp, cơ cấu một quốc hội, một chính phủ nhiều thành thần (nhưng các bộ ngành chủ chốt, địa phương từ tỉnh trở xuống vẫn phải do ĐCS nắm), cả chuyện giải tán đảng hồi đó cũng nằm trong mưu đồ lừa thế giới, rằng chính phủ ông Hồ theo chủ nghĩa dân tộc, không phải theo CNCS, để cho chính quyền ông tồn tại, chờ CMCS Tàu thành công. Và ông Hồ nghĩ rằng mình đã lừa được người Mỹ nên mới có bức thư ông gửi cho TT Mỹ năm 1946 đó.
Trò “láu cá” này ông Hồ có thể lừa được ai, chứ Pháp Mỹ…thì không. Mỹ Pháp là bạn bè, vừa mới sống chết với nhau qua chiến tranh thế giới thứ 2, ông Hồ là cái gì mà Mỹ phải giúp, nên Mỹ không “ngó ngàng” gì đến bức thư đó, để kệ Pháp muốn làm gì với chính phủ ông Hồ thì làm.
Thực ra nếu ông Hồ thực tâm theo chủ nghĩa dân tộc, thì không cần cầu cứu gì đến Mỹ mà Pháp cũng có thể giúp ông có được nền độc lập. Như Campot, khi Xi-ha-núc cam kết Cam-pốt vẫn giữ thể chế Hoàng gia, trung lập, Pháp đã trao trả độc lập cho Campuchia ngay từ ngày ấy. Cho đến nay người dân Campuchia vẫn tự hào họ giành được độc lập mà không phải tốn “một viên đan” nào.
Ngày nay CSVN ngày một thất thế, muốn xích gần đến Mỹ, coi Mỹ là “bạn bè”…Nhưng qua bài viết “Phe hữu Mỹ bực vì Obama và Hồ Chí Minh” cho thấy người Mỹ vẫn giữ nguyên lập trường cũ, không có bạn bè gì với CS hết !
CT TTS lần này mang theo bức thư ông Hồ gửi cho TT Mỹ năm 1946 để “tặng” cho TT Obama với mục đích gì thì người ta cũng thấy ông Sang không hiểu gì về người dân Mỹ.
Hay là, việc ông Hồ ngày trước không lừa được Mỹ, chẳng lẽ bây giờ ông Sang lại làm được điều đó chăng ? Đúng là “cố đấm ăn xôi”.
Nguyễn Hữu Quý said
Một bài báo thể hiện sự hằn học đối với bị can ngay từ cái tiêu đề của bài viết:
Sáng nay anh em ông Đoàn Văn Vươn hầu tòa phúc thẩm
Thứ hai 29/07/2013 06:50
Sáng nay 29/7, tại Hải Phòng, Toà phúc thẩm TAND tối cao sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Giết người, chống người thi hành công vụ đối với anh em ông Đoàn Văn Vươn, xảy ra ngày 5/1/2012 tại Cống Rộc, Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng.
http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/ho-so-phap-ly-chu-quyen-bien-dong-thoi-co-ngan-nam-co-mot/309473.gd
khách said
http://sgtt.vn/Thoi-su/181849/Sao-cac-bo-phai-moi-den-cong-an.html
Tất nhiên, các bộ đề nghị thì cứ đề nghị nhưng bộ Công an có vào cuộc điều tra hay không lại chuyện khác vì ngành công an cũng có rất nhiều việc phải làm để đấu tranh phòng chống tội phạm. Không biết ngành công an lấy thời gian đâu mà vào cuộc chỉ để xử lý mấy phóng viên không có giấy mời dự họp hoặc có chuyên môn đâu để làm rõ vắcxin chất lượng tốt hay kém… và lại dễ mang tiếng hình sự hoá một việc dân sự? Nhưng cái não trạng: hơi có việc khó xử lý, lại nhờ đến cơ quan công an, để doạ người, để đỡ việc khó cho mình… không chỉ mới có ở bộ Tài chính và bộ Y tế.
Hố hố, mình lại nhớ đến ngày bé. Mỗi lần không chịu ăn là trẻ con đều bị người lớn mang Công An ra dọa, Công An đến bắt,…:)
Nguoi HN said
Nguyễn Thanh Sơn lại phạm tội ác đối với bà con Việt Kiều. Đây là cách nói của một quan chức ăn lương bằng tiền thuế của dân. Thực chất trong xã hội Mỹ, người này không tán thành quan điểm của nhà lãnh đạo kia thì bỏ giờ làm, bỏ tiền tầu xe mà đi biểu tình chống .Biểu tình chống cả tổng thống hoặc Thủ tướng cơ mà.Xong thì thôi, ai về nhà nấy. Năm sau vị lãnh đạo này có những chính sách tốt với dân thì họ lại đi biểu tình ủng hộ. Có thế thôi.Thử hỏi nếu ông Sang tuyên bố ngay trên đất Mỹ là sẽ thả tù nhân (như Myamar)sau khi về VN , tôi đoán sẽ có biết bao người đi biểu tình sẽ chuyển sang tung hô ông ấy ngay. Nhưng ông ấy không làm được điều đó. Vậy thì hứng lấy sự phản đối là lẽ bình thường. Tôi muốn hỏi ông Sơn rằng nếu mọi người tung hô ông Sang thì ai trả tiền cho người đi biểu tình, không có lẽ là nhà nước VN??? Làm đến thứ trưởng mà hiểu biết nông can, áp đặt một cách ngu dốt thế, chả chắc đất nước cứ lầm than mãi mà thôi.
Lux said
– TT Nguyễn Thanh Sơn nói về người Việt ở Mỹ biểu tình chống CTN Trương Tấn Sang là vì tiền (TNĐT). “… những cuộc biểu tình chống đối của bà con cô bác ở bên ngoài đối với chủ tịch nước vừa qua, nó chỉ là những cái hiện tượng. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người không phải ai cũng muốn như vậy. Có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì mưu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có 1 chút thu nhập thêm mà tham gia những hoạt động đó…” Sửa đoạn này rất đúng đối ĐCSVN:
“… những người vào đảng CSVN và “sinh hoạt đảng” hiện nay, nó chỉ là những cái hiện tượng. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người không phải ai cũng muốn như vậy. Có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì mưu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có 1 chút thu nhập thêm mà tham gia những hoạt động đó…”
khach said
Toi dong y voi ban. ban be toi vao dang de duoc len chuc Truong phong vi quyen luc va dong tien chu khong co li tuong con me gi het. 100% la su that.
Tèo said
– cuộc bầu cử ở CPC đã kết thức, kết quả cho thấy, đảng CCP của Hunsen đạt 68 ghế ( mất 22 ghế so với 90 ghế kỳ trước), đảng đối lập CNRP của Sam Rainsy đạt 55 ghế. Cuộc bầu cử với sự tham gia của 8 đảng, nhưng thực chất là cuộc đua tay đôi giữa CCP và CNRP. Mặc dù không được ứng cử, nhưng kết quả cho thấy, lời tuyên bố của Sam Rainsy trước khi bầu cử đã được chứng minh, đảng đối lâp đã giành thêm được phiếu và tăng áp lực đối trọng lên đảng cầm quyền CCP. Các ngài của ĐCSVN quang vinh ‘một số năm’ nghĩ sao về “đa đảng và bầu cử ” của CPC ?
– kỷ niêm 5 năm hợp nhất Hà tây vào HN, để thành thủ đô “to xác” thứ 3 trên TG, bí thư Nghị, nói thế này ;…”Gần đây, TP đã xây dựng 5 cầu vượt trong 1 năm; có cây cầu chỉ thi công trong hơn 100 ngày… Điều đó chứng tỏ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội không chỉ có quyết tâm cao, mà còn có đầy đủ khả năng giải quyết thành công những việc lớn, việc khó trong xây dựng và phát triển thủ đô…”
…xem xong, đủ thấy “tầm tri tệ” của vị ứng viên chức TBT tương lai này…ngưởi ta thường nói : không lổ chân đất sét, còn ở đây, không chỉ chân, mà ngay cả đầu…cũng “same,same” …
nguoiquansat said
Bác Nguyễn Thanh Sơn bị ném đá hơi bị nhìu. Mà cũng đúng thôi, lên đến chức như bác, không nói láo xoen xoét, không nói láo không ngượng miệng… mới là lạ.
Còn nói láo thì… thường thôi, quan chức ai không vậy?
Sự thật said
– Cty quản lý tài sản VN ( VAMC) đã ra đởi, có vốn điểu lệ ( VĐL) 500 tỷ…nhiêm vụ chủ yếu là giải quyết nơ xấu hàng triêu tỷ đồng hiên nay…TĐ Nguyễn văn Bình khá khôn ngoan khi nói :’VAMC không phải là cây đũa thân”, lĩnh vực TC là lĩnh vực chuyên sâu, để có khái niêm và cái nhìn tổng quan vể VAMC và tương lai của nó, xin mời củng xem nội dung sau và nhận xét là của từng ngưởi đọc :
“Không dễ để VAMC phát huy được hiệu quả”
“Từ ngày 9.7, nghị định thành lập Cty quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) được Chính phủ ban hành và thông tư hướng dẫn thực hiện của NHNN chính thức có hiệu lực. Là đơn vị chủ lực giải quyết cục máu đông nợ xấu, đồng thời để đẩy nhanh quá trình tan băng tín dụng, Chính phủ cho phép VAMC được bảo lãnh cho tổ chức, DN, cá nhân vay vốn TCTD.
PV Lao Động đã cuộc trao đổi với TS Nguyễn Trí Hiếu (ảnh) về yêu cầu cũng như khả năng thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh tại VAMC.
Theo quy định, VAMC được bảo lãnh cho tổ chức, DN, cá nhân vay vốn TCTD. Quan điểm cá nhân ông về chức năng này của VAMC như thế nào?
– Trước hết phải khẳng định VAMC được thành lập theo quyết định của Chính phủ là một Cty hoạt động trong lĩnh vực tài chính hay nói cách khác VAMC là một định chế tài chính. Vì vậy VAMC có thể thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh cho tổ chức, DN, cá nhân vay vốn từ TCTD. Tuy nhiên, để có thể đứng ra bảo lãnh thì VAMC phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định, trước hết là điều kiện về tài chính.
Giả sử như dựa vào những thông tin từ NHNN, VAMC dự kiến xử lý 40-70 ngàn tỉ đồng nợ xấu thì tổng tài sản của VAMC sau khi nhận nợ xấu có thể lên đến khoảng 50 ngàn tỉ đồng. Với VĐL của VAMC được cấp là 500 tỉ thì đòn bẩy tài chính có thể lên đến xấp xỉ 100/1.
Trong ngành tài chính nói chung thì tỉ lệ đòn bẩy tài chính 10/1 là an toàn, 15/1 là yếu, 20/1 đã là nguy hiểm. Như vậy với đòn bẩy tài chính khoảng 100/1 thì điều kiện an toàn tài chính của VAMC không đáp ứng điều kiện an toàn tài chính của một định chế tài chính.
Vậy làm thế nào VAMC có thể thực hiên nghiệp vụ bảo lãnh, thưa ông?
– Có 2 cách để VAMC có thể thực hiện tốt nghiệp vụ bảo lãnh. Cách thứ nhất, tăng VĐL cho VAMC lên mức đảm bảo tỉ lệ an toàn tài chính. Với cách này VAMC tự chủ hoàn toàn trong việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh vay vốn đối với các đối tượng được quy định. Tuy nhiên với cách này thì vốn cấp cho VAMC là rất lớn, có thể lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng. Ví dụ khi nợ xấu được xử lý lên 100 ngàn tỉ thì đòi hỏi vốn tối thiểu cho VAMC phải 10 ngàn tỉ. Đây là phương án tốt nhưng khó khả thi, vì như thế VAMC cần đến ngân sách nhà nước.
Cách thứ hai, VAMC sẽ được tái bảo lãnh. Tức là VAMC đứng ra thẩm định DN, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để bảo lãnh hay không. Còn thực sự đứng ra bảo lãnh vay có thể là Chính phủ hoặc NHNN. Tôi cho rằng tổ chức tái bảo lãnh cho VAMC có lẽ sẽ là NHNN. Như vậy có thể nói VAMC là cánh tay nối dài của NHNN khi thực hiện nghiệp vụ này.
Nếu như VAMC chỉ là cấp trung gian cho nghiệp vụ bảo lãnh thì liệu việc triển khai có hiệu quả không? Ví dụ như thời gian xét duyệt hồ sơ bảo lãnh có bị kéo dài không, thưa ông?
– Thực tế ngay đối với nghiệp vụ bảo lãnh đang được triển khai giữa NHTM với một số cơ quan tổ chức tại các địa phương cũng gặp nhiều khó khăn. Khi NH lập hồ sơ và xin bảo lãnh cho DN chuyển sang quỹ bảo lãnh tại địa phương lại không được chấp thuận do sự đánh giá khác nhau về điều kiện được bảo lãnh. Dẫn tới cả NH, quỹ bảo lãnh địa phương và DN mất nhiều thời gian, công sức mới hoàn thiện hồ sơ bảo lãnh.
Từ đấy có thể thấy nghiệp vụ bảo lãnh mà VAMC triển khai trong thời gian tới sẽ phải có sự chuẩn hóa cũng như quy định cụ thể rõ ràng về điều kiện được bảo lãnh. Ví dụ như loại hình DN nào? Số tiền bảo lãnh bao nhiêu, cho mục đích gì và trong thời hạn nào? Chỉ tiêu tài chính đối với đối tượng được bảo lãnh ra sao? Tài sản bảo đảm như thế nào?v.v… Bên cạnh đó, VAMC cần có quy chế, quy trình hợp tác chặt chẽ với các TCTD khi nhận bảo lãnh do VAMC phát ra.
NHNN với tư cách là nhà tái bảo lãnh cho VAMC phải hỗ trợ tối đa nhất là cơ chế, chính sách cho VAMC. Theo tôi hiểu khi VAMC chấp thuận bảo lãnh cho đơn vị, tổ chức, cá nhân nào thì chắc chắn cũng sẽ được NHNN chấp thuận. Nếu hồ sơ bảo lãnh đã được VAMC thẩm định lại phải đợi sự đồng ý của NHNN thì sẽ mất rất nhiều thời gian, như thế mục tiêu sử dụng nghiệp vụ bảo lãnh để hỗ trợ tiếp cận vốn cho DN sẽ không có giá trị.
Theo như những chia sẻ của ông, dường như để thực hiện được nghiệp vụ này, ngoài vốn, VAMC còn cần có bộ máy chuyên nghiệp thực sự mới đáp ứng yêu cầu?
– Đúng vậy. Để hoàn thành những mục tiêu đề ra cũng như thực hiện đầy đủ chức năng hoạt động được quy định chắc chắn VAMC cần đội ngũ cán bộ có trình độ nghiệp vụ vững vàng và hơn nữa là đạo đức nghề nghiệp tốt.
Hãy tưởng tượng VAMC mới thành lập mà theo như dự kiến thì cuối năm 2013 phải xử lý khoảng 20-30 ngàn tỉ nợ xấu. Với tổng tài sản bằng tài sản của một NH tầm nhỏ ở Việt Nam thì chắc chắn đòi hỏi về nhân sự là rất cao. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh không chỉ là nhân sự quản lý cấp cao mà đội ngũ cán bộ nghiệp vụ làm việc trực tiếp với các NH, khách hàng, cơ quan chính phủ, các nhà tư vấn, luật sư.
Vì thế, theo tôi, để VAMC đi vào hoạt động, thực hiện các hoạt động xử lý nợ xấu, bảo lãnh cho vay một cách có hiệu quả cần thêm nhiều thời gian. Sẽ còn cả đường dài trước mắt đối với VAMC cũng như NHNN trong tiến trình này.” (nguổn : LĐO).
———————
P/S : bạn nào có chuyên môn, thực tế và hiểu biết sâu vể chủ đề này, có thê cho thêm ý kiên hoặc thông tin. Chúng ta đểu mong mỏi nợ xấu sẽ được xử lý, nhưng phải là xư lý “sạch thật”, chứ không phải là “đánh trận giả – đánh bùn sang ao”, nợ xấu trên sổ sách của con nợ thì biến đi, nhưng cả nền KT thì vẫn nặng trĩu gánh nặng hàng triêu tỷ đồng, không thể nào ngóc đầu ngóc cổ lên được.
Mõ Làng Chờ said
Nói thì dài lắm bác ợ nhưng tóm lại như này lời nói VAMC k phải là cây đũa thần cho thấy ông Bình đã chuẩn bị cho đường rút nếu mọi sự k như ý muốn của tụi ổng.
Theo một số chuyên gia phân tích và hiểu biết riêng của Mõ tôi thì cái mà ông Bình kẹt nhất giờ là k đào đâu ra tiền để VAMC hoạt động. Các NHTM hiện nay đang chết, k còn tiền đâu mà mua trái phiếu của NHNN để mà bán khoản nợ xấu của họ. CP thì k có đủ uy tín để mà phát hành trái phiếu ra quốc tế trước nền kinh tế thế giới cũng đang vật vã. Phát hành trái phiếu trong nước thì k ai có tiền để đáp ứng đủ cho nhu cầu này. Chiêu bài phát hành công trái rồi bắt buộc vận động người dân mua như thời bao cấp cũng k dễ dàng vì chắc chắn sẽ bị phản đối mà kể ca k bị phản đối cũng k đáp ứng đủ nhu cầu của ông Bình.
Vậy con đường cuối cùng chỉ còn cách in tiền, đổi tiền. Cách này sẽ làm lạm phát tăng cao, đời sống người dân sẽ càng khó khăn. Trong chớp mắt tài sản tích cóp cả đời của dân sẽ thành đống giấy lộn.
Nếu cách này mà CP áp dụng thì tôi e mọi người có bao nhiêu tiền nên chuyển sang tích cóp đôla hoặc vàng đi thôi nếu còn muốn giữ lại chút gì cho con cái.
Còn một ý nữa là có thể NHNN sẽ rót tiền ra thị trường cụ thể qua VAMC một cách từ từ, họ sẽ cứu cánh hẩu của họ trước hoặc chỉ cứu cánh hẩu của họ thôi nếu bị người dân phản đối cách cấp vốn cho VAMC bằng cách in tiền. Câu nói của ông bình lúc đó sẽ đc hiểu rằng “NN k thể cứu đc tất cả mong mọi người thông cảm”.
Quay lại bản chất mua bán nợ thực ra chỉ áp dụng đc khi nền kinh tế k rơi vào suy thoái nghiêm trọng như thế này và nợ xấu k tập trung vào bong bóng BĐS cao như hiện nay. Lúc đó những khoản nợ xấu của khách hàng mới có thể chuyển thành những khoản đầu tư. Còn trong bối cảnh hiện nay nợ xấu dù có bán, mua, chuyển sang đâu cũng vẫn là nợ xấu.
Một thực tế nguy hiểm nữa là các NHTM trong nước đã chết lâm sàng gần hết rồi dù cái phao của VB 780 về cơ cấu nợ được giữ nguyên nhóm nợ vẫn còn hiệu lực và Thông tư 02 của NHNN đã đc trì hoãn nhằm giữ cho con số nợ xấu của các NHTM nhìn vẫn bóng bẩy nhưng thực chất bên trong bệnh đã lở loét hết rồi vì dù nợ có ở nhóm 1 đi nữa khi khách hàng hàng 2 năm nay vẫn chưa trả đồng nào thì ngân hàng lấy đâu ra thu nhập? Vậy câu hỏi là vậy họ lấy tiền đâu trả lương cho nhân viên? Câu trả lời là họ đã ăn vào vốn, dùng vốn để trả lương, để chi tiêu đến khi nào k còn chịu đc nữa hoặc đến khi NHNN vung đũa thần ra cứu.
Chiếc đũa thần mà các NHTM đều trông chờ đó là VAMC nhưng như phân tích ở trên Mõ tôi muốn mượn câu nói của ông Bình kết thúc “VAMC k phải chiếc đũa thần”.
P/S:
Trên đây là hiểu biết của Mõ tôi, còn ngoài ra CP và ông Bình còn lối thoát nào khác chăng?
HỒ THƠM said
HAI ĐỘNG TÁC CỦA OBAMA ( Phạm Thị Hoài)
—————–
Bà Hoài săm soi hai động tác của …Ông Ba khi làm việc với Ông Tư, thấy cũng hay hay, hi hi..
Động tác 1:
” Ở phút thứ 12:15, trong khi ông Chủ tịch Việt Nam đang phát biểu thì ông Tổng thống Hoa Kì điềm nhiên thò tay vào túi áo vét, lấy một mảnh giấy ra nghiên cứu.”
– Lấy giấy ra nghiên cứu cũng còn may, nếu Ông Ba lấy máy ra chơi game thì bỏ mẹ!
Động tác 2:
” Ở phút thứ 15:43, ngài Tổng thống duỗi mạnh tay trái để cổ tay áo vét co lên, mặt đồng hồ ở cổ tay áo sơ-mi hiện ra, và kín đáo một cách lộ liễu liếc đồng hồ…”
– Chắc Ông Ba chợt nhớ đến câu thơ ngày xưa “Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ” nên xác định lại ” Đồng hồ Mỹ tốt hơn đồng hồ Liên Xô”
Hi hi…!!!
Ha Le said
Những nhận xét của chị Phạm Thị Hoài trong bài Hai động tác của Obama, thú thiệt, tôi thấy là… quá đáng.
Ngay từ ngày hôm trước cuộc gặp, BBC đã để ý đến lịch làm việc của TT Obama và đã đăng lên cho mọi người rõ: toàn bộ cuộc gặp CT T.T.Sang và cuộc họp báo tiếp theo sau chỉ vỏn vẹn trong 1 tiếng rưỡi. Cuộc gặp bắt đầu từ 10g sáng, và đúng 11g30 ông Obama sẽ phải xong mọi thứ để sẵn sàng bay ngay đến bang khác vì công vụ (bang Florida nếu tôi nhớ không nhầm. Tôi tiếc chưa có giờ tìm lại link BBC này).
Xem đoạn clip dài gần 20 phút mà chị Hoài dẫn lại trong bài của chị, tôi thấy thời gian đã chia đều cho hai vị nguyên thủ: ông Obama phát biểu 9 phút (kể cả phần thông dịch) ông T.T.Sang cũng có thời gian tương đương, cũng 9 phút. Những người từng tham dự các hội nghị quốc tế cỡ như hai bác nguyên thủ này (và kể cả các thông dịch viên của hai bác) thì chắc chắn hiểu rằng khoảng thời gian mà ban tổ chức dành cho mỗi một phát biểu là đã tính sát nút rồi, không dư không thiếu một giây, phần của mình là tận dụng đúng khoảng thời gian đó để trình bày súc tích những gì mình muốn trình bày.
Trong một hội nghị quốc tế, nếu một diễn giả cao hứng tràng giang đại hải quá thời gian được sắp đặt cho mình thì tôi tin là Ban tổ chức họ sẽ cúp thẳng mặt, không nể nang gì sất, chẳng cần phải kín đáo giơ chiếc đồng hồ ra làm hiệu. Người Mỹ thì họ càng thẳng thừng hơn nữa trong những vụ như thế này vì đối với họ việc tôn trọng giờ giấc của nhau (nhất là của một số đông người) là “luật chơi”, là phép lịch sự và văn minh tối thiểu rồi, làm trật đi là họ phản ứng thẳng liền.
Xét những điều trên, tôi nghĩ không hề có chuyện ông Obama cố tình vén đồng hồ lên như một cách ngầm tỏ cho thấy ông coi thường những gì ông T.T.Sang nói hoặc coi thường chính bản thân ông T.T.Sang. Theo tôi, cái lối suy diễn như vậy chỉ có… dân Á Đông mình mới nghĩ ra, và tôi ngạc nhiên sao một người hiểu biết như chị Hoài lại có thể suy diễn như thế.
Buổi họp báo thực chất là buổi “báo cáo” của từng người trong hai ông với công luận, chứ không phải là buổi hai ông nói chuyện với nhau. Trong lúc ông Obama chủ nhà báo cáo trước thì ông Sang có quyền “nghe nửa tai” thôi và có quyền ngó quanh quan sát phòng hội, cười cười chút với ống kính phóng viên, sửa lại thế ngồi, kéo lại tà áo vét… vân vân. Chả ai trách được ông Sang là khiếm nhã và bất lịch sự vì có phải ông Obama đang nói với ông đâu?
Rồi ngược lại cũng thế, đến phiên ông Sang báo cáo với truyền thông thì chả ai bắt ông Obama phải chăm chú ngồi nghe từng lời cả, vì chẳng phải việc của ông, và vì chưa cần nghe thì ông cũng đoán được ông Sang báo cáo ra sao rồi. Trong trường hợp này, ông Obama ráng làm điệu bộ ngồi nghiêm chỉnh nghe ông Sang chăm chú, nghe không chớp mắt… thì mới là… khùng! Obama có quyền lấy tờ giấy con trong túi áo vét ra, check lại chút những ghi chú quan trọng cho ngày làm việc của mình. Ông có quyền coi đồng hồ và nhẩm xem ông còn bao nhiêu phút trước khi lên máy bay cho chuyến công vụ khác đang chờ ông trước mặt. Ai trách ông được nhỉ?
HỒ THƠM said
Cảm ơn phân tích của bác Ha Le!
NguNgơ said
Có một chi tiết rất nhỏ, không biết tôi nhận xét có đúng không, là trong các cuộc nói chuyện, có đề cập đến “chúng tôi” gồm “đối tác” và “tôi”, thì người Âu-Mỹ thường đặt cái “tôi” đứng đằng sau “đối tác”.
Tôi nghĩ, sự lịch sự của họ đã trở thành thói quen.
Người VN mình theo tôi chưa được như vậy, ví dụ câu ông Sang phát biểu trong cuộc họp báo: “Chân thành mà nói thì TÔI và ngài tổng thống Obama vừa có một cuộc hội đàm hết sức thẳng thắn, xây dựng hết sức có bổ ích và có hiệu quả,…”.
Chuyện nhỏ.
Ha Le said
Về điều bác nói thì theo tôi, trình độ của người thông dịch rất quan trọng bác ạ. Người thông dịch không những giỏi về ngoại ngữ đã đành mà còn phải rành rẽ cả thông lệ quốc tế và tập tục văn hóa của nước bạn nữa. Giả dụ bác nói đúng, tức giả dụ theo lịch sự của người Âu-Mỹ thì phải nói “Ngài Tổng thống Obama và tôi” chứ không nói ngược lại như bác Sang mình, thì cái bác thông dịch phải biết mà dịch theo phep lịch sự Âu Mỹ.
Nhân bác Ngu Ngơ bàn chi tiết này, tôi cũng để ý thấy bác Sang nhà ta “chào quý Bà, quý Ông” như cách người phương Tây chào. Ở trong nước mà chào như thế nghe chắc lạ tai lắm nhỉ?
Khách said
– Bác Tổng nè, tôi có théc méc, sao ở bển, Ôbàmá nó… là “president”… thì VN ta gọi là nó tổng thống, tui cũng là “president” thì lại là…chủ tich nước?
– Giời ơi, đến bây giờ mà anh vẫn không hiểu, ở các nước tư bản, dân chủ là con số không (= 0), còn ở những nước như VN ta…dân chủ gấp vạn lần bọn tư bản, nên president được gọi là chủ tịch!
Chữ “chủ” trong „chủ tịch“ chính là …lấy từ „dân chủ“ ra đấy!!!
– Ah, tui hiểu rồi, nhưng xin anh lần sau đừng biểu, dân chủ của bọn tư bản = 0. Vì mình có dân chủ gấp triệu lần… con số không thì…vẫn là con số không, phải dzậy không anh?
!!!
– (lẩm bẩm một mình)…mới đi Mỹ có vài ngày mà đã suy thoái! Lần sau chỉ cử đi Bắc Kinh
Người quan sát Cali said
Vụ này bác Ha le sai rồi. Tôi có xem qua clip rồi. Chị Phạm Thị Hoài nói đúng. giớ ngoại giao không ai có cử chỉ như TT Obama, cố tình kéo tay áo, để lộ đồng hồ vào phút 15’43 và liếc nhìn đồng hồ, nếu như họ không coi thường người đang nói chuyện. Tôi nghĩ do lối nói rề rà và ngắt câu quá ngắn của Tư Sang nên cách dịch ngắt quảng của Thông dịch viên làm mất thì giờ, nên TT Obama cáu. Nhìn nét mặt TT Obama có thể thấy nét khinh khỉnh lộ ra mặt.
Ha Le said
Ôi thôi rồi! Chúng nó lừa!
Chúng nó làm bộ mở cổng ngoài cho 20 người thân của gia đình anh Vươn vào, nhưng tới cửa trong chúng nó gạt lại, chỉ còn cho 5 người thân nhất của 5 bị cáo. Những người còn lại đứng chịu trận dưới mưa, không có loa dẫn ra ngoài.
Cựu đại tá Quang và chị Hiền Giang thì bị cấm ngay từ cổng ngoài!
Ôi thôi, chưa xử mà đã có thể đoán kết quả phiên phúc thẩm này thế nào rồi!
Ha Le said
Một độc giả Tễu Blog cho biết:
“Công khai trong sợ hãi…Xung quanh khu vực tòa án bị phong tỏa trong khoảng 2km. Tuyến đại lộ Lê Hồng Phong chạy ngang qua Tòa án bị cấm đường. Dọc đường phía đối diện lực lượng công an dày đặc cùng với dây chắn và biển báo chữ vàng nền đỏ cấm tụ tập đông người…Cấm cái con c…
Trực tiếp phiên phúc thẩm…
TungDao said
Để lý giải việc này, đây là một cách hiểu:
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, mọi xâm phạm vào lợi ích của đảng, nhà nước chính là xâm phạm lợi ích của nhân dân.
Từ nguyên tắc trên, cá nhân tổ chức xâm hại đế lợi ích hợp pháp của nhà nước đều bị nghiêm trị. Suy ra tại VN, Nhà nước không bao giờ sai. Những ai chống đối đều chống lại đảng, chống lại nhà nước xhcn.
Cũng từ nguyên tắc trên, tại VN đảng là đại diện cho nhân dân. Suy ra, cộng đồng xã hội, nhân dân được hiểu là quần chúng.
Quần chúng được hiểu là một nhóm người tiêu cực, bị động, bị chi phối của thế lực thù địch.
Vậy thì, sáng nay tại Hải phòng. Phiên xử phúc thẩm vụ anh Đoàn văn Vươn, lực lượng CA phong tỏa 2km đến tòa là hợp lý. Phong tỏa quần chúng đến dự phiên tòa là đúng.
hong ha said
Ngua tai qua. Khai niem quan chung duoc bac dinh nghia nhu cai con tu do.
Lương Tâm said
Quần chúng = nhân dân? Sai!
Quần chúng như con tự do? Sai!
Quần chúng là cái gì?
Cướp! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ,
Còn cái quần của chúng cũng đừng tha!
Cho đảng ta cùng gập bước chung lòng,
Đưa dân tộc Việt cùng nhau xuống hố!
Những hành động bất nhân, phi pháp phải bị lên án và bị trừng phạt để xã hội được tốt đẹp, con người được văn minh – đó là sự giáo dục. Nhưng đối với các thế lực thù địch, những hành vi như thế là quà tặng vô giá – đó là hồi chuông báo tử!
Con người khác con vật, vì con người có ý thức. Thế nào là ý thức?
Triết học của ông Mác khẳng định: Vật chất quyết định ý thức, nhưng ý thức cũng thay đổi được vật chất!
CTDB said
Bác Ha Le ngạc nhiên về chuyện bị lừa ư? Bác lại có le lói niềm tin rồi nhưng lại tiếp tục thất vọng. Cái sự “lừa” đã trở thành bản tính thâm căn cố đế của giới cầm quyền hiện nay. Tại sao Ca được phong tướng trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra? Đó chẳng phải là lời nhắn nhủ những dân oan vùng lên đấu tranh như kiểu gia đình anh Vươn rằng chế độ nãy sẽ thẳng tay trừng trị những ai dám lên tiếng chống lại sự tha hóa của chúng.
Tranh thủ xin quay lại chủ đế ông Sang thăm Mỹ vì mấy hôm nay bận nên nên chưa có thời gian còm.
Có vẻ như các bác hơi lạc quan quá. Chuyến thăm này có lẽ là nước cờ “đánh lạc hướng” nhằm giảm sự chú ý của người dân về sự thỏa hiệp tiếp tục của chính quyền VN với TQ. Mặt khác dường như cho dư luận thấy rằng hình như Ba va Tư đang dần bắt tay nhau, lợi dụng nhau. Một đằng để tiếp tục lấy lòng dân vì ít nhiều được tiếng ít tham nhũng, một đằng quyết giữ đống của cải do tham nhũng, lộng hành mà có được. Nếu quả thực họ thật tâm vì đất nước thì hãy thể hiện bằng hành độg cụ thể như thả ngay Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Xuân Nghĩa, Cù Huy Hà Vũ và bao tù nhân lương tâm khác, lắng nghe ý kiến phản biện của nhân sỹ trí thức một lòng vì Việt Nam phát triển phồn vinh, bảo vỆ chủ quyền đất nước, cho biểu tình chống TQ, v.v…
Nếu làm được nhữung điều trên, há chẳng lẽ chính quyền hiện nay tự lấy dao chặt đuôi ư? Khó lắm
Chính quyền hiện nay đã làm mất lòng tin của nhiều người thì khó lấy lại lắm, chỉ còn cách trả lời bằng hành động thực tế thôi
Khách said
TT Sơn phát biểu bà con bên Mỹ biểu tình phản đối ông Sang vì tiền….
Có lẽ ông này nên rời bỏ cái ghế đang ngồi, quá ngu, vừa ngu vừa ác
Một nhà ngoại giao chuyên nghiệp không ai phát ngôn như thế. Hãy nghe cho kỹ lời phát ngôn của mấy chính trị gia tư bản mà xem, về câu từ, ý tứ….sao không biết học tập họ? cộng sản nghĩ ta là trùm thiên hạ, là tinh hoa, là đi tắt đón đầu rồi nên đâu cần phải học ai, phải thế không hỡi ông Sơn?
Thế mới biết cái cơ chế quy hoạch cán bộ, xét lý lịch, cha truyền con nối nó chỉ chọn được những thằng đầu đất làm lãnh đạo, làm ngoại giao.
Tôi xin đề nghị hai việc
– Đề nghị các bác tri thức hãy làm thư yêu cầu chất vấn tư cách ĐBQH của ông Sơn. yêu cầu ông ta phải xin lỗi (nhẹ) hoặc từ chức (nặng) vì nó ảnh hưởng tới chủ trương của đảng là “đồng bào VN ở xa tổ quốc là bộ phận không thể tách rời”, thể hiện qua gói kiều hối 10 tỉ USD/năm.
– Bà con Việt Kiều đã tham gia biểu tình hôm đó, hãy viết thư ngỏ gửi tới ông Sơn, và một lá thư gửi lên chính quyền của Obam, yêu cầu người đại diện của họ phải điều tra cho rõ xem ai đã phát tiền và ai là người nhận tiền, phải đối chất với phát ngôn của chính trị gia Việt Nam. Việc kết luận của ông Sơn sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của nhà Trắng. Sau đó ký tên nhóm đại diện và gửi đích danh xem ông Sơm mở mồm nói câu gì?
Lâu nay, cs quen với cái việc, miệt thị, mạt sát, xúc phạm thậm chí hăm dọa, bôi nhọ, vu khống dân đen đã ăn vào máu của họ. Họ đâu biết rằng một chính trị gia phải bản lĩnh ra sao, từ cái chức quận trưởng/thị trưởng thôi, ngoài việc hiểu biết, nắm bắt tình hình, am tường luật pháp còn là một người có thần kinh thép, một ngà ngoại giao lão luyện chớ đâu phải con khỉ đột.
Lời phát biểu trên vừa ngô nghê, vừa ngu đần nó bôi phân tro vào mặt dàn lãnh đạo VN đối với bạn bè quốc tế.
Dọc đường gió bụi said
Hầu hết các quan chức cọng sản VN hiện nay , nhất là các quan chức tuyên truyền ( Propagate), ĐÃ NGU NHƯNG CỨ MUỐN TỎ RA MÌNH… NGUY HIỂM !
Lan said
Tvaiumach cái thằng Sơn híp này ! Anh em ở Nga chẳng ai lạ gì nó như thế nào !
Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 29-07-2013 | doithoaionline said
[…] Posted on 28/07/2013 by Doi Thoai Posted by adminbasam on July 29th, 2013 Basamnews […]
Chống ông Sang vì ‘hận thù’, ‘thu nhập’? | doithoaionline said
Basamnews:
NCH said
Tài năng như bác thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn thì chả lo thất nghiệp.
Bác NTS ơi ời! Hết nhiệm kỳ về nước nhớ gặp bác Lợi…một chân Dư Luận Viên đang để dành cho bác.(Bác có thể nhận việc bất cứ lúc nào mà không lo mất chỗ)
binhloanvien said
Đ/c Sơn […] – TT BNG ăn nói linh tinh quá.
Thời buổi này ông ta tưởng cứ nói đại với người trong nước thế nào cũng được.
Ông ta có bằng chứng không mà dám vu khống bà con như thế?
Kiện đi bà con ơi.
HỒ THƠM said
————————–
NHỚ NHẤT !
Nhất ơi, chừ mi ở mô??? Răng không về tiêm “vắc xin” của Dì Tiến ???
Hu hu…!!!
D.Nhật Lệ said
Thật là chuyện trùng hợp khi tối qua tôi vừa mới xem phim của Úc về Nguyễn Tường Vân và hôm
nay đọc được tin nước Anh cũng làm phim về NTV.
Phim Úc khá hay do đạo diễn người Việt là Khoa Đổ dàn dựng,được chiếu lên đài SBS.Khi nghe tin
một công dân Úc bị bắt,một nhân viên Úc của Cao Uỷ liên hiệp Anh(Commonwealth) đã tức tốc bay
qua Singapore xin gặp cho được NTV.Cũng không phải dễ gặp nhưng bà này viện dẫn một điều khoản
trong công ước Genève,nên sau đó mới được gặp…trễ.
Bởi vì nghe tin có người của Cao Uỷ đòi gặp,tay trưởng ban chống ma túy đã đi trước một bước là buộc NTV.phải nhận tội buôn ma túy và bà uỷ viên phải đứng trước một sự đã rồi khi thấy cảnh
sát đưa vào tù với “bằng chứng rành rành” của ngài trưởng ban !
Hai Lúa said
Mời bác đọc lại bài viết của Lúa viết cách đây hơn 7 tháng
http://hailuablog.wordpress.com/2013/01/14/giac-mo-singapore/
trong đó cũng đề cập về vụ án Nguyễn Tường Vân. Vụ án này gây xôn xao dư luận Úc suốt cả một năm 2005, luôn được báo chí Singapore đưa lên hàng trang nhất.
Điều đó cho thấy, sự nghiêm minh của pháp luật nhưng những người làm luật cũng đầy lương tâm, tình thương, trách nhiệm khi bản án của họ liên quan tới số phận một con người (dù phạm tội tày đình). Thế mà, cả một dàn 700 tờ báo của VN im như thóc một cách khó hiểu. Cả một dàn chính trị gia của Sinh/Úc bị lôi vào cuộc, họ đau đầu, cân nhắc, đắn đo, dằn vật ra sao….
Nó hoàn toàn khác với những bản án, những phiên toà ở xứ ta, kết án với những chứng cớ lu mờ, vu vơ, thậm chí như vụ án của Uyên-Kha, chẳng đưa ra nổi bằng chứng buộc tội, những kẻ làm chũ tọa, làm thẩm phán kia, họ lợ chụp tội người dân tới 6-8 năm tù dễ dàng như uống một ly nước, thậm chí một công dân ưu tú, vừa mới được ca tụng ngất trời xanh trước đó không lâu, đầy tâm huyết với đất nước, với con người như bà Ba Sương, như Trần Huỳnh Duy Thức…..5 năm tù/16 năm tù một cách tàn bạo đến sắc máu.
Những người Cộng sản, chửi rủa bọn tư bản là bóc lột, là vô nhân là bất công là tàn bạo nhưng hãy một lần nữa nhìn lại phiên toà xửTống Văn Sơ/ Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông mà xem,
http://hailuablog.wordpress.com/2012/11/14/lam-ban-ve-phien-toa-lich-su-nguyen-ai-quoc-o-hong-kong/
một phiên tòa công tâm, chỉ kết tội dực trên bằng chứng, một phiên tòa là ân nhân, là cứu tinh của cái thể chế cộng sản này, một phiên tòa sau gần một thế kỷ của nhân loại, nó vẫn là niềm khát khao của hàng triệu người dân VN trong một thế giới phẳng và tiến bộ.
Chẳng còn biết nói gì về những phiên tòa đang/sẽ diễn ra ở cái xứ thiên đường mù này nữa rồi.
nguoiquansat said
“- TT Nguyễn Thanh Sơn nói về người Việt ở Mỹ biểu tình chống CTN Trương Tấn Sang là vì tiền (TNĐT). “… những cuộc biểu tình chống đối của bà con cô bác ở bên ngoài đối với chủ tịch nước vừa qua, nó chỉ là những cái hiện tượng. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người không phải ai cũng muốn như vậy. Có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì mưu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có 1 chút thu nhập thêm mà tham gia những hoạt động đó…”
NOI GƯƠNG NGUYỄN THANH SƠN, TUI CŨNG… “KẾT NUẬN”
“NHỮNG NGƯỜI THAM GIA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CŨNG VÌ… TIỀN. HỌ VÌ CHÚT THU NHẬP THÊM… CHỐNG MỸ, MÀ THAM GIA NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÓ”
HẾT!
TÔI YÊU QUÊ HƯƠNG TÔI said
Lũ thứ bộ trưởng việt nam như NGUYỄN THANH SƠN chúng nó điên hết rồi ! Nói năng bừa bãi như người mê sảng , đúng là SUY BỤNG TA RA BỤNG NGƯỜI , quen làm gì cũng vì tiền và phải có tiền mới làm nên bụng dạ không có chỗ cho dân cho nước , thà không nói gì đỡ bị nghe chửi , cùng lắm người ta chỉ gọi là thằng dó ngâm miệng ăn tiền còn hơn nói bừa nói bãi để lại bia miệng ngàn đời cho dân tộc này nguyền rủa
Khách said
Vì chế độ tem phiếu của một Việt Nam XHCN (xếp hàng cả ngày) ở miền Băc lúc đó là có thật, các chi tiết có trong hai quyển “Đường đi không đến và Xương trắng Trường sơn” cũng như có trong lời kễ sau này của nhiều người miền Bắc di dân vào Nam.
Real Power said
“Tất cả những công trình vĩ đại của nhân loại, không đến bằng sức mạnh, nhưng bởi lòng kiên nhẫn” – S. Johnson
Hien Ha said
[…] là một thứ điếm, là bộ đội đánh hàng sân bay rồi buôn tiền buôn chính trị là đệ tử ông Nguyễn Mạnh Cầm mà leo lên. Cả Bộ Ngoại giao ở Việt Nam đều căm thù thằng cha này vì ăn nói hành động bẩn thỉu như con buôn ngoài chợ nhảy vào. Hắn phá ông Bình Minh rất dữ đó mà lại thân Tàu đó.
Hoang lan Moc Chau. said
– TT Nguyễn Thanh Sơn nói về người Việt ở Mỹ biểu tình chống CTN Trương Tấn Sang là vì tiền
Ái chà chà. Xem và nghe Nguyễn Thanh Sơn nói mà ái ngaị cho cả nhà nước lẫn đảng CS VN.
Thuê mướn một chú có trình độ giáo dục như thế, có nhận thức nông như cái đĩa trẹt đựng tương ớt như thế tài nghệ vu khống, ăn gian nói dối cũng chẳng qua mặt nổi đứa trẻ lên ba như thế làm thứ trưởng ngoại giao thì hẳn đảng ta và nhà nước ta về nghệ thuật dụng nhân còn thua xa tài nghệ của anh Năm Cam.
Zậy mà chú Thanh Sơn lại còn muốn gặp đồng bào bên này để “trao đổ thực sự thẳng thắn”.
Đúng là tên đĩ đực già mồm.
Cái mồm cũa chú Thanh Sơn này chắc chỉ quen làm zịch zụ fellate
Đăng Quang said
-BTV: Tôi cũng rất mong BTV sai, khi phúc thẩm vụ Đoàn văn Vươn, tất cả đều được tuyên: KHÔNG CÓ TỘI. Nhưng tôi nghĩ khác. Mặc dù tại phiên tòa này, Hội đồng xét xử sẽ rất “mệt” với đội ngũ Luật sư đông đảo, có cả Tâm lẫn Tài, thế nhưng, án bỏ túi là điều chắc chắn sẽ diễn ra, trên khắp đất nước này, với những vụ án “nhạy cảm”. May chăng, tòa chỉ giảm án chút ít gọi là “cho có” để có tí cái gọi là nhân đạo thôi.
– Nếu vụ án này, tất cả đều được tuyên: KHÔNG CÓ TỘI, thì chẳng những kết quả thể hiện lãnh đạo cấp cao đã nhận ra vấn đề: Cái sai thuộc về “Đồng chí” của họ, mà còn là tín hiệu rất đáng mừng cho Cải cách Tư pháp, vốn đã rất tốn kém mà vẫn ì ạch vì có bàn tay của Đảng dúng vào”định hướng”.
Chủ tịch UB Cải cách tư pháp: Đ/C Trương tấn Sang cố lên!
—–
BTV: Cám ơn ý kiến của bác. Cháu chẳng còn chút hy vọng gì nhưng vẫn mong “tin vui giữa giờ tuyệt vọng”.
TungDao said
Anh Đoàn văn Vươn sẽ vô tội khi và chỉ khi Hiến Pháp bỏ qui định đất đai thuộc sở hữu của toàn dân.
2/Vụ cưỡng chế đầm của anh Vươn vi phạm pháp luật.3/Hành vi của anh Vươn được xem như hành động tự vệ chính đáng.
Những điều trên không thể xãy ra khi hiện nay có hàng trăm cuộc biểu tình phản kháng việc cưỡng chế, thu hồi đất đang phát sinh sau vụ việc anh Vươn.
Nếu tuyên anh Vươn vô tội sẽ kích động nông dân nổi dậy.
Nếu giảm tội, chính quyền Hải Phòng đã có động cơ, quan điểm không đúng về anh Vươn.
Vì vậy, mức án dành cho anh Vươn phiên xử phúc thẩm này sẽ là y án.
Sẽ không có gì mới ở phiên phúc thẩm này. Kính bác.
Đăng Quang said
-@Tung Dao:
Bạn nói :Nếu tuyên Đoàn văn Vương vô tội,sẽ kích động nông dân nổi dậy. Bạn có vẻ lo cho đảng và nhà nước quá đấy.
Mạn phép bạn,tôi sửa tý nha:
Nếu tuyên ĐVV và những người cùng vụ này vô tội, và bản án tiếp theo xử các quan chức cố ý làm trái thật nghiêm, thì nạn cướp của dân, sự khiếu kiện, thói tùy tiện, quen làm bậy…. của chức sẽ giảm, phần nào lấy lại lòng tin của nhân dân.
Xin lỗi TD, hoan ngênh bạn trở lại BL ở trang này, nhưng hãy cẩn trọng vì bình luận của bạn hay “gây sóng gió” quá.
mong said
Bộ trưởng Y tế thăm con chủ tịch huyện Trường sa,Chúc mừng bộ trưởng chắc trúng mánh lớn. chớ dể gì tự nhien thăm con chủ TH ,Dân thường ko tiền đóng viện phí bác sỷ ko khám về nhà chết đi.Cùng con người nhưng con quan khác dân.Ko có dự án lớn dể gì?
Hoang Lan Moc Chau said
Chính quyền cộng sản Việt Nam phong cấp nhiều tướng Công An, tăng cường công an trị, gia tăng đàn áp nhân dân. Có thắng được nhân dân chăng?
Một bộ phim tài liệu một tiếng đồng hồ tìm hiểu nguyên nhân của 118 vụ tự thiêu được biết đến ở Tây Tạng từ năm 2009. Kết hợp những đoạn phim lén lút tuồn ra bên ngoài, ý kiến của những người trong cuộc, các chuyên gia, học giả và quan chức nhà nước, bộ phim giới thiệu câu chuyện toàn diện, đào sâu về lịch sử Tây Tạng trong thời gian qua và tìm hiểu động lực nào đã tạo ra một trong những phong trào tự thiêu để tỏ bày chính kiến lớn nhất trong lịch sử.
http://www.voatiengviet.com/content/lua-trong-vung-dat-cua-tuyet-tu-thieu-o-tay-tang/1683301.html
KTS Trần Thanh Vân said
HLMC ơi.
Họ tưởng họ khủng bố dân Tây Tạng tức là họ đã chiếm được “Nóc nhà của Thế giới?”
Không đâu, họ đang đâẩy cả thế giới đến với Tây Tạng.
Những ngày tới HLMC sẽ biết rõ hơn.
HLMC said
I love you, chị hai Thanh Van.
Khách said
– TT Nguyễn Thanh Sơn nói về người Việt ở Mỹ biểu tình chống CTN Trương Tấn Sang là vì tiền (TNĐT).
JB Nguyễn Hữu Vinh: “Không có gì đáng ngạc nhiên khi Nguyễn Thanh Sơn nói câu đó!”
Vâng… nhưng dù sao tôi vẫn hơi ngạc nhiên, vì không thể nghĩ rằng một THỨ TRƯỞNG lại ngu dốt đến thế, tư duy không hơn gì một đồng chí CS giao thông lần đầu tiên được ra đường làm nhiệm vụ…anh hùng núp, giọng điệu vu khống thì hệt như của các chú dư luận viên mới vào nghề.
Nghe đồng chí Thứ trưởng này phát biểu, mọi người không thể không đặt nghi vấn về những phản ứng của NN VN với những người biểu tình chống TQ, nghi vấn về những phát ngôn lấy lệ, chậm trễ của Bộ ngoại giao để phản đối “nước lạ”. Tiền ???
Ha Le said
Chào cả nhà ngày đầu tuần mới ạ.
Anh JB. N.H.Vinh nghĩ rằng ông Thứ trưởng phát biểu thế không có gì đáng ngạc nhiên, một thứ “lỗi nhận thức”. Tôi thấy nhiều ý kiến trên mạng thì nghĩ giống như bác Khách: “sự ngu dốt”, ngu dốt không thể ngờ vì lời đó lại phát ra từ một nhà ngoại giao lên tới chức Thứ trưởng! Còn tôi, vì cũng là Việt kiều nên lâu nay tôi cũng có nhiều dịp nghe ngóng quan sát ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn này. Nói thật, tôi có cảm giác ổng là một tay hoạt động tình báo hơn là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp!
Ha Le said
Xin nói thêm, với cảm giác đó, tự nhiên một câu hỏi hiện ngay lên trong đầu tôi: “ổng hoạt động cho ai?”.
Đăng Quang said
Bạn Ha Le:
-Đúng: Mỗi nhà ngoại giao bao giờ cũng kiêm nhiệm thêm hoạt động tình báo. Ông Sơn chuyên mảng TB an ninh-chính trị với cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài.
-Sai: Ông kô “chuyên”, nếu chuyên nghiệp, sao phát biểu… ngu vậy cà??? khà khà
Ha Le said
Vâng, thì ngành ngoại giao nước nào cũng lồng vào đó hoạt động tình báo của mình là đúng rồi, em cũng biết thế, nhưng cỡ đại sứ thì đã đòi hỏi phải có chút tác phong ngoại giao chuyên nghiệp, huống chi ông này lên đến chức Thứ trưởng! Nghe chuyện Tòa đại sứ VN tại Mỹ bắt nhân viên ra xếp hàng tập dượt… vỗ tay để chuẩn bị đón CT Nước mà hổng biết nên cười hay nên khóc… cho nên cái sự “ngu” thì nếu qủa thật đúng, thì cũng không lấy làm lạ, như nhận xét của nhiều bác trên mạng.
Điều em ngán là biết đâu cái ông “chuyên mảng TB an ninh-chính trị với cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài” này không ngu. Có khi ổng ranh bỏ xừ đi ấy chứ, thì sao nhỉ? Cái clip này xuất hiện ngay khi CT. TTS còn chưa kịp rời nước Mỹ, và lại xuất hiện trên cái đài mà bà con hải ngoại nói rằng là đài “tay trong” của VN!
D.Nhật Lệ said
Theo tôi,NTSơn là cán bộ CsVN.mà đặc điểm của thứ cán bộ này là rất khinh thường người dân,bất
cứ ở đâu và cũng rất lọc lõi về bịa đặt,xuyên tạc,chụp mũ v.v.người không theo CS.như mình.
Không phải NTS.là người đầu tiên vu khống như vậy mà là Nguyễn Công Khế,khi dẫn phái đoàn DDVN.
qua Úc đã bị biểu tình phản đối,do đó về nước,anh ta tức tối nên đặt điều là “người Việt ở Úc được trả tiền 50 đô (Úc) mỗi lần biểu tình” và được đăng lên báo trong nước.
Tôi là người cũng tham gia một số cuộc biểu tình ở đây và khẳng định rằng chẳng những mỗi người
chúng tôi hy sinh một ngày không làm việc mà còn phải móc tiền túi ra đóng góp cho BTC.trong chi
phí trả tiền thuê xe Bus.
Ha Le said
Giá như mọi người trong nước đều hiểu ra sự thật rằng chẳng có “tổ chức chính trị” nào của cộng đồng người Việt hải ngoại có đủ tiền để bao chi phí cho một cuộc biểu tình nho nhỏ chỉ cỡ trên trăm người, để trả tiền xe đưa đón, tiền thuê lều bạt, âm thanh, làm băng rôn, nước chữa khát…! Ngay cả muốn thực hiện một đài truyền hình hay phát thanh nho nhỏ, thậm chí chỉ cho ra một tờ báo… tất tất đều phải kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng thì mới nuôi nó sống được. Ngày nào người dân hết móc tiền túi ra ủng hộ thì ngày đó nó chết! Xã hội bên này là nó như vậy.
Khách said
Rổi do đánh máy nay lổi do thu âm đó thôi 🙂
Khổ quá said
Nếu sống dưới thời thực dân Pháp, biết đâu anh Vươn và gia đình sẽ được trắng án? Tớ tin như vậy, có ai tin như tớ không?
Bui Van Dung said
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. (Nguyễn Du).
Apollonia said
Sang nam ve Hoang Sa!
Kiến said
Ủng hộ anh Đoàn Văn Vươn
Hùng said
Tem?
Hùng said
Tem ? Sang năm tới Hoàng SA
Hồng Ngọc said
Tự do cho Điếu Cày và anh em Đoàn Văn Vươn .
—-
BTV: Chúc mừng bác Hồng Ngọc đã giựt được tem hôm nay! Sang năm tới Hoàng Sa! Tự do cho Điếu Cày, cho anh em Đoàn Văn Vươn và cho tất cả những người tranh đấu chống lại cái xấu!
Thân chúc các còm sĩ trong xóm đợi tem một ngày thứ Hai đầu tuần thật nhiều sức khỏe.
KTS Trần Thanh Vân said
Chúc mừng Hồng Ngọc giật Tem.
Vì Điếu Cày.
Vì anh em Đoàn Văn Vươn
Hoàng said
Chúc mừng bạn Hồng Ngọc giựt được tem. Mong chờ tin Điếu Cày và anh em Đoàn Văn Vươn.
Hồng Ngọc said
Cảm ơn co Ba ,tôi chỉ có mỗi tối ngày chủ nhật là thư thả ,nên thỉnh thoảng tí toáy tí mẻ góp vui …