Tin thứ Ba, 23-07-2013
Được đăng bởi adminbasam trên 23/07/2013
Nóng! 11h05′: Facebooker Chú Tễu: “Cùng gia đình ông Điếu Cày biểu tình trước cửa trại giam số 6, đòi bảo toàn tính mạng, cấm ngược đãi và đòi trả tự do cho tù nhân Nguyễn Văn Hải (blogger điếu cày)“. =>
– Tôi là Điếu Cày (pro&contra). “Và nếu anh chết, cái chết của anh rất có thể sẽ làm rất nhiều người trong chúng ta mất ngủ nhiều ngày, vì chúng ta có thể đã vì chủ quan vô tình mà hành động chưa đủ nhanh, hoặc vì đã thản nhiên, bất động, thụ động, đã cứ làm khán giả, chờ xem có ai đó làm gì ngoài kia, thay vì tự ra lệnh cho mình hành động trong điều kiện cho phép“.
15h50′ – THƯ YÊU CẦU CẤP GIẤY THAM DỰ PHIÊN TÒA PHÚC THẨM XÉT XỬ VỤ ÁN ĐOÀN VĂN VƯƠN TẠI HẢI PHÒNG NGÀY 29/7/2013 (Mai Xuân Dũng).
——-
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
– Hơn 100 triệu đồng ủng hộ ngư dân (NLĐ). – Hơn 40 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa (SK&ĐS). – Giúp ngư dân là giúp đồng bào (LĐ).
– Hành động mới của TQ trong ngày đen tối nhất Biển Đông (ĐV). – Trung Quốc định dùng thủy phi cơ đưa khách du lịch đến “Tam Sa” (PT). – Trung Quốc bị phê phán vì Biển Đông (VHNA).
– Việt Nam chống tàu ngầm ở biển Đông thế nào (1) (VNE). – Báo Hoàn cầu e ngại Việt Nam mua thêm ‘mắt thần’ biển Đông (NĐT). – Ưu thế quân sự không nhất thiết phải hữu ích trong kỷ nguyên hậu trung cổ (Economist/ DTD). – Báo Anh bình luận về lữ đoàn hải-không quân đầu tiên của Việt Nam (NĐT). Thủy phi cơ Twin Otter 400 sẽ tham gia tuần tra và giám sát bờ biển của Việt Nam trong tương lai gần =>
– Thủ tướng Thái Lan nên làm cầu nối giải quyết vấn đề Biển Đông (Việt Times).
– Từ biển, TQ ‘ngắm’ đến đất liền Philippines (VNN). – Bùi Chí Vinh – Chúc mừng nhân dân Philippines biểu tình toàn cầu chống Trung Quốc và ngó lại Việt Nam (Dân Luận). “Ngày 24-7 dân Philippines biểu tình toàn cầu chống Trung Quốc/ Dân Việt Nam sẽ làm gì?/ Sẽ ngồi quán nhậu ăn chơi chờ mất nước/ Hay sẽ tiếp tục bàn chuyện ruồi bu, tán gẫu, thị phi?”
– Nguyễn Lân Thắng – Biểu tình chống chính phủ ở Philippines (Dân Luận). “Đã đến lúc cần phải nhận rõ động cơ của những kẻ khởi xướng và tổ chức các cuộc tụ tập đông người này, nhận rõ bộ mặt xấu xa phản động của họ. Hỡi nhân dân Philippines, hãy thực hiện quyền công dân của mình bằng những hoạt động thiết thực, như là hăng hái thi đua lao động sản xuất, đóng thuế đủ, hãy học tập thật giỏi để trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đi bảo vệ đất nước. Xin đừng để bị kẻ xấu lợi dụng“. Báo QĐND, ANTG, ANTĐ… mau mau đăng lại bài này!
– “Senkaku là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản” (VOV).
– Văn kiện 2: Hiệp định Hợp tác Quốc phòng biên giới giữa hai nước (Hải Âu) (Thông Luận). – Con đường phản kháng bắc xâm (ĐCV). “Hoạ Bắc xâm trên quê hương Việt Nam hiện nay là thanh âm, từng ngày một, vang vang trong tâm thức mỗi chúng ta, thôi thúc chúng ta phải lên tiếng đòi công lý: Bởi lẽ khi kẻ cướp cưỡng chiếm ngôi nhà của ta, nếu ta không phản kháng quyết liệt, thái độ thụ động của ta sẽ bị công lý và công luận thế giới ghi nhận hoặc ta không phải là chủ ngôi nhà, hoặc là ta đã từ bỏ quyền sở hữu chủ trên căn nhà của ta“.
– Quan hệ Hoa Kỳ-Châu Á và chuyến đi Mỹ của Chủ tịch nước Việt Nam (VOA). – Về bài viết ‘Vietnam Between Rock and A Hard Place’ của ông David Brown: Lãnh đạo Việt Nam cấp tốc sang Mỹ sau thất bại của chuyến công du Trung Quốc (RFI). – Huỳnh Thục Vy: Việt Nam: Trung Quốc và Hoa Kỳ (VOA).
– Nhân sỹ trí thức gửi thư cho Chủ tịch (BBC). “Những người viết thư chỉ trích giới cầm quyền trong nước ‘tăng cường bắt bớ, trấn áp người yêu nước; những người bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa chống Trung Quốc xâm lược vẫn bị khủng bố, đe dọa theo điều 258 của Bộ luật Hình sự, điều đó đã tạo một áp lực đè nặng lên tâm trạng xã hội’.” – Thư của nhân sĩ, trí thức, cựu chiến binh gửi CT Trương Tấn Sang (RFA). – Nhân sĩ trí thức khuyến nghị Chủ tịch nước Việt Nam trước chuyến thăm Mỹ (RFI).
– Phạm Chí Dũng: Nhân quyền cho Việt Nam: TT Mỹ sẽ phải lắng tiếng? (RFA). – Tổng thống ở những nước dân chủ phải lắng nghe tiếng nói của người dân, thông qua đại diện của dân là các dân biểu, họ chuẩn bị họp báo để gây áp lực với tổng thống về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam: VP DÂN BIỂU SANCHEZ, ROYCE, LOWENTHAL THÔNG BÁO BUỔI HỌP BÁO NGÀY 23 THÁNG 7 TẠI WASHINGTON DC – HOA KỲ (TNM).
– Đây nữa rồi, các “thế lực thù địch” đang gây sức ép với TT Obama, để đặt vấn đề nhân quyền với Chủ tịch nước VN: Tuyên Bố Của Các Tổ Chức Quần Chúng Việt Nam (FB Robert Le). Nhưng theo Nhà báo Trần Quang Thành, đây mới là bản chính thức, sẽ được phân phát tại cuộc họp báo ở Washington DC, thứ Ba, 23/7/2013: TUYÊN BỐ Của Các Tổ Chức Quần Chúng Việt Nam (Ba Sàm).
Tối qua VNN có đưa một thông tin khá đặc biệt, là trong chuyến đi này, Chủ tịch nước có mời một số chức sắc tôn giáo đi cùng, các vị này cũng “sẽ có cuộc trao đổi rất thẳng thắn và cởi mở với nhiều tổ chức phi chính phủ quan tâm đến vấn đề” liên quan tôn giáo, nhân quyền. Không rõ là ông mời loại “chức sắc tôn giáo” nào, các vị bị dư luận đồn thổi là có hàm cấp tá, tướng An ninh, loại như Hòa thượng “Thích Thì Anh Quyết“, hay sẽ mời … Linh mục Nguyễn Văn Lý, Hòa thượng Thích Quảng Độ?
– Hà Sĩ Phu: Nếu Blogger Điếu Cày ký vào bản nhận tội? (Boxitvn). – Điếu Cày tuyệt thực trong tù đến ngày thứ 30 (RFI). – Hình ảnh biểu tình tại Nghệ An ngày 22/7/2013 trong vụ Điếu Cày tuyệt thực (Ba Sàm). – Điếu Cày tuyệt thực sang ngày thứ 30 liên tiếp, mạng sống chỉ còn tính từng giờ (DLB). – Sức khoẻ nhà bất đồng chính kiến suy yếu vì tuyệt thực (Huffington Post/ DTD). – Nguyễn Ngọc Già: Những ‘món quà’ cho chuyến công du của ông Sang (DLB). “… sinh mạng blogger Điếu Cày có mệnh hệ nào, coi như đồng nghĩa chấm dứt ‘sự nghiệp đối ngoại’ của ‘đồng chí’ Tư Sang’. – Tại sao họ lại ép anh Điếu Cày phải ký vào một “bản nhận tội” và khi anh không ký thì bị quyết định “biệt giam ba tháng”? (Facbooker Anh Chí).
– Ms Nguyễn Trung Tôn: Kinh nghiệm một lần tuyệt thực trong nhà tù Nghệ An (DLB). “Chúng tôi thuật lại kinh nghiệm của một lần tuyệt thực để quý độc giả cảm nhận được những khó khăn mà anh Điếu Cày và nhiều người khác tuyệt thực trong tù… Họ cho 2 tù hình sự vào giam chung với tôi và dùng một hình thức tra tấn rất hèn hạ. Mỗi bữa ăn họ cho 2 công an vào canh cho 2 người tù ăn thức ăn rất ngon hơn thường ngày. 2 công an trại giam canh cho 2 người tù hình sự chung phòng giam của tôi suốt cả bữa ăn. Họ yêu cầu 2 người tù này ăn uống cách chậm chạp. Mục đích của họ là gây sự thèm thuồng đối với tôi…“.
– Việt Nam: Chuyến thăm của Chủ tịch Nước đến Washington đặt Nhân quyền vào tâm điểm chú ý (HRW). Ông John Sifton, Giám đốc Vận động Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói: “Nếu phê phán chính quyền Việt Nam là một tội, thì Tổng thống Obama nên thể hiện tình đoàn kết với những người bất đồng chính kiến bằng cách tự mình phạm cái tội ấy. Chủ tịch Sang không thể biện minh cho chính sách đàn áp của chính phủ Việt Nam trước dư luận toàn thế giới, và nên nhân cơ hội này chấm dứt việc đó“.
– Gia đình các tù nhân lương tâm Việt Nam kêu cứu TT Obama (Chúa cứu thế). – Bố mẹ sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên gởi thư đến TT Obama (Chúa cứu thế). – Vấn động cho vấn đề tự do tôn giáo trước cuộc họp thượng đỉnh Việt-Mỹ (VOA).
– Tiếp tục cầu nguyện cho luật sư Lê Quốc Quân (Chúa cứu thế). – Về chuyện gia đình Nguyễn Hoàng Vi bị hành Hung: CSĐT quận Tân Phú dùng Nghị định hết hiệu lực trả lời công dân (Chúa cứu thế).
– Phản hồi của độc giả: + Cải Tiến: Trao đổi với “Thương Quá Miền Tây”. + Thương Quá Miền Tây: – Góp ý với bà con hải ngoại (2).
– HRW chỉ trích World Bank ở Việt Nam (BBC). – Ngân hàng Thế giới ‘giúp CSVN xâm hại nhân quyền’ (Người Việt).
– Về việc bà con làng Trịnh – Nguyễn biểu tình chống chính quyền thị xã Từ Sơn: Ôi “làng quan họ quê tôi”! (DLB). – Tiểu thương chợ Long Khánh: 5 năm cho một buổi đối thoại với tỉnh về tranh chấp đất đai (DLB). – Dân oan dạy các nhà báo có thẻ cách làm báo (Xuân VN).
– Hoàng Thị Kim Quế: Hiệu lực trực tiếp của Hiến pháp và sự cần thiết ghi nhận trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (NCLP).
– Thành ủy Hà Nội cần góp ý kiến nhiều hơn cho TW (TTXVN).
– Thăng cấp thượng tướng cho 3 cán bộ cao cấp của lực lượng công an (NLĐ). “Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho 3 cán bộ cao cấp của lực lượng Công an Nhân dân vào ngày 22-7“. Chủ tịch nước đã được chia cho thêm quyền hành từ … Thủ tướng? Trên thực tế thì đây có vẻ như là câu chuyện khá rắc rối, không rõ ràng. LS Trần Vũ Hải đã từng có bài bàn về vụ này trên căn cứ các văn bản pháp luật VN. Theo LS Hải thì luật quy định Chủ tịch nước phong hàm từ các sĩ quan cấp cao. Nhưng lâu nay chỉ thấy ông Thủ tướng thôi.
– Đang có âm mưu thâu tóm ngân hàng Bảo Việt của giới Mafia Tài chính Hà Nội (3) (Dân Luận). “Một trong những cộm cán của nhóm Mafia Hà nội này chính là Hà Văn Thắm – Tập đoàn Đại Dương“. Mời xem lại: Phần 1 – Phần 2 Hà Văn Thắm =>
– Đại gia Việt nào đang sở hữu Hilton Opera? (VTC). – Mời xem lại: Hai Hilton, một bà chủ (NDHMoney). – Chị Nga – vợ anh Lê Ngọc Báu, con trai thứ 5 của cố tổng bí thơ Lê Duẩn chứ đại gia nào (Xuân VN). Xem thêm: SeaBank – Con dê chuẩn bị được tế thần. Không thấy có nguồn tin nào đáng tin cậy nói rằng Lê Ngọc Báu là con ông Lê Duẩn. Ông Lê Duẩn có 2 dòng con (chính thức), có 4 con với người vợ lớn là bà Lê Thị Sương: Lê Hãn, Lê Thị Cừ, Lê Tuyết Hồng, Lê Thị Diệu Muội và có 3 con với bà Nguyễn Thụy Nga: Lê Vũ Anh, Lê Kiên Thành, Lê Kiên Trung. Tuy nhiên, từ rất lâu, trong số những người gần gũi với giới lãnh đạo chóp bu CSVN thì ông cũng còn có con không chính thức nữa, nhưng chưa bao giờ người này được nhắc tên (mời tham khảo thêm ở đây).
– Vụ bán đất của đài truyền hình Bình Phước (RFA). “Khi xây dựng đài truyền hình, nhà nước sẽ giải tỏa đền bù một số hộ dân rớt vào diện tích liên đới. Mà những hộ dân này sẽ nhận đền bù ở mức rất thấp vì đó là cơ quan hành chính sự nghiệp, là công trình trọng điểm, có tính phúc lợi xã hội… Nhưng đến khi đài TH mọc lên, mọi chuyện khác đi, diện tích chung quanh đài TH Bình Phước được đấu thầu với giá sàn tương đối cao”.
– Chuyện ở Bình Thuận: Cty CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG LỪA GẠT, CHIẾM DỤNG TÀI SẢN CỦA DÂN (Mẹ Phú).
– Tô Văn Trường: “BỘ HỌC” Ở VIỆT NAM (Bùi Văn Bồng). “Chỉ nói riêng về bậc tú tài ngày nay, không bằng một góc của tú tài trước ngày giải phóng. Học sinh toàn thi học theo chương trình của Pháp, thành thạo một sinh ngữ chính và khá một sinh ngữ phụ… Bằng tú tài ở Sài Gòn lúc đó còn được Úc công nhận. Bằng Y khoa chỉ cần tu nghiệp thêm 01 năm ở Mỹ là được Mỹ công nhận. Còn bây giờ thì hầu như không có ai muốn công nhận bằng cấp của giáo dục VN! Vì sao?”
– Trẻ sơ sinh chết sau khi tiêm vaccine (BBC). – Thêm trẻ chết sau tiêm vắc-xin (NLĐ). – Thêm một trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B (TN). – NGẠC NHIÊN VỚI BÀ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ ! (Sao Hồng). Đây, phản ứng nhanh của bà Bộ trưởng Tiến: Bộ trưởng Y tế trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ 3 trẻ tử vong (VOV). Sau phản ứng nhanh đó, có thêm trẻ chết: 5 TRẺ SƠ SINH TỬ VONG VÀ ĐẠO ĐỨC BÀ BỘ TRƯỞNG (Huỳnh Ngọc Chênh). Trường hợp trẻ sơ sinh tử vong ở Hà Tĩnh, không thấy bài báo đề cập tới tiêm vaccine. Mời xem thêm: Hà Tĩnh: Trẻ 3 ngày tuổi tử vong bất thường (AloBacsi). – Hà Tĩnh: Một trẻ sơ sinh đột ngột tử vong tại bệnh viện (TN).
– Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong: Phát hiện “bất thường” trong dịch vụ tiêm chủng (DT). – Bộ Y tế công bố nguyên nhân gây chết 3 trẻ sơ sinh (VOV). – Ngừng dùng 2 lô vắcxin liên quan đến sự cố tử vong (TTXVN). – Vaccin và các vấn đề liên quan: Các chuyên gia nói gì? (SK&ĐS). – Chờ đủ tuổi để chích vắc-xin dịch vụ? (PNTP). – Chuyện vacxin của tôi (Khải Đơn). – Le Duc Duc – Cái chết của 3 trẻ sơ sinh vì vaccine và bà Bộ trưởng Y tế (Dân Luận). “… chuyện bà Bộ trưởng có mặt ở Quảng Trị đúng thời điểm 3 trẻ sơ sinh chết, cho dù nguyên nhân là gì thì với tư cách người đứng đầu ngành Y tế nước nhà, bà Bộ trưởng không có lí do bận bịu đến đâu để mất vài chục phút đến sẻ chia an ủi, huống nữa bà là một phụ nữ, một người mẹ…”. – GỬI O TIẾN (Nguyễn Quang Vinh).
– Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ: Khai man vẫn lên chức (NLĐ). – Có lẽ ông Nguyễn Văn Hoàng học ông Hồ Xuân Mãn, là người đã “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, sau bị phát hiện khai man thành tích để được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND.
<= Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho ông Hồ Xuân Mãn. – Mời xem lại: Mãn lên chức bí thư tỉnh ủy ở phút 89… (Quang Minh). – TRỞ LẠI VỤ NGHI ÁN KHAI GIAN THÀNH TÍCH ANH HÙNG CỦA ÔNG HỒ XUÂN MÃN (Ngô Minh). – Có nhiều bài viết về ông Hồ Xuân Mãn trong trang này: Thành tích của Hồ Xuân Mãn Cuộc (Quang Minh). – Bị đánh, dọa “xử” sau khi tố ông Hồ Xuân Mãn khai man (NLĐ). – UBKT Trung ương làm việc với các nhân chứng (PLTP). – Vụ “Anh hùng bị tố khai man”: UB Kiểm tra T.Ư làm việc với nhiều nhân chứng (DV). Mới đầu năm nay, báo CAND còn có bài ca ngợi: Anh hùng LLVTND Hồ Xuân Mãn: Người con ưu tú của đất Phò Ninh.
– Một luận văn phản văn hóa và phản động (báo Vĩnh Long). “Và đặc biệt, sự trá hình, sự phản động chính trị trong trường hợp này là hết sức nghiêm trọng và nguy hiểm, vì đây không phải là những tài liệu, bài viết phát tán trôi nổi trên Internet để các cư dân mạng có thể tiếp nhận ở những mức độ khác nhau, mà đây lại là một luận văn thạc sĩ cao học, được làm và bảo vệ trong một cơ sở giáo dục- đào tạo bậc đại học của Nhà nước, nên nó có tính pháp quy“. Tờ báo là tiếng nói của Đảng bộ ĐCSVN ở một tỉnh lẻ nhưng rất hăng hái trong việc thực hiện vai trò chó ngao văn nghệ cho chế độ. – Tự do mở miệng mình để bịt miệng kẻ khác ư? (Chu Mộng Long).
– Mời xem lại: “Tố khổ Văn chương” ở Sài Gòn: Tiền đồn, Đoạn đường chiến binh (Talawas).
– Nhà văn NHẬT TIẾN: HÀNH TRÌNH CHỮ NGHĨA (KỲ 7) (Nhật Tuấn).
– Gần 26.000 hộ dân ở Tây nguyên bị ảnh hưởng vì thủy điện (TN). – Tạm dừng xây thủy điện ở Tây Nguyên (NLĐ).
– Hậu Giang: Trừ lương công nhân vì… đi toilet quá 4 lần một ngày?! (DT).
– Án tham nhũng, kinh tế tăng, 700 bị án đang chờ tử hình bằng thuốc độc (ANTĐ).
– Hậu Giang kỷ luật 1 giám đốc và 2 phó giám đốc Sở (TTXVN).
– Người nông dân và cây lúa hôm nay (viet-studies). – Tầm vóc hạt thóc hay tinh thần ’oằn lưng cõng phí’ (PN Today). “Mỗi kilogram thóc hiện nay ở Đồng bằng sông Cửu Long có giá chỉ từ 4.000 – 5.000 đồng/kg, tuy nhiên trên mỗi hạt thóc tính ra có từ 20-50 loại phí khác nhau để làm ra được một hạt thóc“.
– Mỹ-Việt : Đàm phán gay go về TPP (RFI). “Các sản phẩm xuất khẩu của các nước thành viên phải có xuất xứ từ các nước trong khối TPP mới được hưởng ưu đãi về thuế. Đây là một bất lợi, vì Việt Nam chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu từ các nước bên ngoài TPP, như Trung Quốc, Hàn Quốc, để gia công hàng xuất khẩu. Nếu không chuyển đổi được vùng nguyên liệu, hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ không được hưởng ưu đãi thuế khi nhập vào thị trường Mỹ”.
– Nhiều người Nghệ An tìm đường sang Úc (BBC). – Kế hoạch đưa người xin tị nạn sang Papua New Guinea của Úc bị chỉ trích (VOA). Thuyền đánh cá chở người tị nạn Việt Nam đến gần bờ biển của đảo Christmas của Úc, ngày 14
tháng 4, 2013 =>
– NỖI PHIỀN CỦA BÀ CHÁNH ÁN (Nguyễn Tiến Dũng). “Nước mình đã lắm kẻ điên khùng. Bây giờ lại có lũ người điên từ Việt Nam tràn sang thì làm thế nào?”
– Vụ nổ sân bay TQ: Công lý ở đâu? (BBC).
– GSK thừa nhận nhân viên phạm luật (BBC). – Trung Quốc đòi tập đoàn dược phẩm GSK hợp tác điều tra hối lộ (RFI).
– Phi công Mỹ thăm Viện Bảo tàng quân sự Bắc Triều Tiên (VOA). – Hai nước Triều Tiên không thỏa thuận được về việc mở lại khu công nghiệp Kaesong (RFI). – Em gái Kim Jong Un trở thành người đứng đầu cơ quan lễ tân của đảng Lao động (Kichbu).
– Lãnh đạo đối lập Campuchia bị cấm tranh cử (NLĐ). – Campuchia tiếp nhận máy bay của Trung Quốc (TN).
8h45′:
– 1 năm ‘Tam Sa’, TQ liên tục hành động phi pháp (VNN). – Trung Quốc túng làm liều trên Biển Đông (TN/PN Today).
– Ý chia sẻ quan điểm của Việt Nam về biển Đông (TN). – Tướng Lê Kế Lâm: “Phải sẵn sàng mọi biện pháp để đối phó ở Biển Đông” (Infonet).
– Phillipine: Biểu tình rầm rộ khắp nơi (SM). – Lo biểu tình, phòng thị thực Trung Quốc đóng cửa (PLTP). – Rosario: Biển Đông hãy để trọng tài, Tổng thống không cần lên tiếng (GDVN). – Mỹ bị đồng minh nghĩ xấu về động cơ vào Biển Đông? (VnM).
– Trung Quốc càng hung hăng càng củng cố chiến thắng của Thủ tướng Abe (SM).
– ‘Quái vật biển khơi’ của Mỹ chực nuốt chửng tàu ngầm Trung Quốc (Soha).
– Báo Nhật: TQ – Nga hợp tác chỉ hạn chế, Nhật không phải lo lắng (GDVN).
– Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Mỹ (TTXVN/TN).
– Đất đai không có… tiêu cực! Đồ Sơn không có… mại dâm!? (DT). – Chậm xử lý tội phạm tham nhũng, kinh tế vì… thiếu tiền (TN). – Kỷ luật Phó ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Hậu Giang (TN). – Lâm Đồng: Phát hiện nhiều sai phạm của các cơ quan nhà nước (DV). – Đừng vội đắc thắng! (PLTP). – Bản kê khai tài sản không còn trong danh sách mật (TT).
– Lắng nghe dân để tìm ra ưu, khuyết điểm (PLTP).
– Blog, mạng xã hội trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức (ND). – Báo chí đóng vai trò quan trọng đối với công tác dân vận (LĐ).
– Thăng hàm Thượng tướng cho 3 Thứ trưởng Công an (VNN).
– Điều tra nghi án một thượng sĩ công an trộm xe máy (PLTP).
– Vụ CSGT bắn cán bộ huyện: Rất nhiều độc giả ủng hộ phương án cho bắn! (GDVN).
– Dẹp nạn nhũng nhiễu “hành” dân ở Hà Nội có khả thi? (Infonet). – Dẹp tình trạng thừa thầy thiếu thợ (PLTP).
– Đại họa ô nhiễm ở Kinh Môn, Hải Dương – Bài 2: Nhà máy, công xưởng “chui” (PLTP).
– Vụ 3 trẻ tử vong sau tiêm vaccin: Do sốc phản vệ, nhưng chưa rõ nguyên nhân (DV). – Tạm ngừng sử dụng 2 lô vắc xin viêm gan B (TN). – Kết luận về nguyên nhân dẫn tới cái chết thương tâm của ba trẻ sơ sinh (GDVN).
– DỰ THẢO MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG: Bỏ xử phạt xe chính chủ và mũ bảo hiểm dỏm (PLTP).
– Giang Trạch Dân công khai khen Tập Cận Bình có tài lãnh đạo (GDVN). –3 chuyện đang khiến người Trung Quốc nhem nhuốc nhất thế giới (1) (SM).
13h40′:
– Đừng ‘treo thuyền’! (TP).
– Hải tuần 21 tuần tra trái phép ở Hoàng Sa (PT). – Trung Quốc tiếp tục xâm phạm Hoàng Sa (TN).
– Tàu Trung Quốc vẫn “lảng vảng” ở Bãi Cỏ Mây, Scarborough (PT).
– Inquirer: Ý chí Philippines mạnh hơn súng ống Trung Quốc nhiều (GDVN). – Biển Đông: Trung Quốc bắt đầu “sợ” Philippines? (VnM).
– Mỹ cam kết không bỏ ngỏ mục tiêu tại châu Á – Thái Bình Dương (GDVN).
– Việt Nam – Hoa Kỳ: Hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau (ĐĐK). – Dân biểu Mỹ họp báo trước ngày Chủ tịch nước Việt Nam đến (VOA). – Chủ tịch nước Việt Nam sẽ nói gì với Hoa Kỳ? (RFA).
– Có yếu tố nước ngoài? (FB Người Buôn Gió). “Chúng ta có thể hiểu cụm từ ‘yếu tố bên ngoài’ theo nhiều cách, và ở trong trường hợp những người bị tù bởi đấu tranh chống sự xâm lược của Trung Quốc thì rõ ràng ở đây Trung Quốc chính là ‘yếu tố bên ngoài‘.” – Sức mạnh tinh thần con người (DLB).
– HRW: Việt Nam muốn chứng tỏ cải thiện nhân quyền, hãy thả Điếu Cày (VOA).
– CPJ lên tiếng về nghị định hạn chế tự do Internet của Việt Nam (VOA). “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bãi bỏ nghị định đáng xấu hổ này và dừng ngay lập tức chiến dịch nhằm vào các nhà báo mạng và blogger“.
– Một nhóm blogger Việt Nam ra tuyên bố kêu gọi chính phủ sửa luật (VOA). “Tuyên bố 258 cũng đòi chính quyền Việt Nam sửa đổi những điều khoản luật hiện hành trái với tiêu chuẩn nhân quyền của quốc tế, cụ thể nhất, là Điều 258 Bộ luật Hình sự đang bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam”.
– Trịnh Hội: Bác Huỳnh (VOA’s blog). “Hôm gặp bác tôi nghe một số người bảo là bác may mắn mới có được một người con dũng cảm như anh Thức. Nhưng tôi lại nghĩ: anh Thức thật may mắn mới có được một người cha như bác Huỳnh”.
– Chủ tịch nước: Những mặt tiêu cực, hạn chế cần thẳng thắn chỉnh sửa (TP). – Chú trọng lợi ích trực tiếp của dân (TP).
– Tây Nguyên: Tập trung tháo gỡ một số vướng mắc về đất đai (ĐĐK). – Quảng Ninh: Cò kè bồi thường, đẩy dân vào cửa tử (LĐ).
– Nhà máy xi măng, hóa chất “tra tấn” dân – Bài cuối: Khi nhà máy qua mặt chính quyền? (TP).
– Tây Nguyên: Loại bỏ 227 dự án thủy điện vẫn chưa hết bức xúc (LĐ).
– Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục phòng chống rửa tiền NHNN: ‘Không chứng minh tài sản là khó khăn trong phòng chống rửa tiền’ (TP).
– Giám đốc Sở Giao thông Hải Phòng đáng ’trảm’ 2 lần? (PN Today).
– Phải xem xét lại hành vi của thầy giáo khiêu khích CSGT (DT). – Xem xét việc dạy của giáo viên bị CSGT nổ súng (VNN). – Tiên trách kỷ, hậu trách … ai? (ĐĐK). – Vụ Đại úy CSGT bắn cán bộ huyện: “Đây là bài học đắt cho con trai tôi” (GDVN).
– Bộ Công an đề nghị khôi phục cách tử hình bằng xử bắn (DT).
– Bị tố lừa tiền ‘chạy’ việc, Trung úy công an xin ra khỏi ngành (PT). – Khởi tố con trai quan chức đánh công an (DT).
– Khó khăn khi thu phí đường bộ xe máy (TN). – Xã, phường thu phí bảo trì đường bộ: Quản chi như thế nào? (ĐĐK). – Xây cầu hơn 1000 tỷ đồng, sử dụng một năm đã hỏng (ĐĐK).
– 3 trẻ tử vong sau tiêm: Đừng tiêm chủng viêm gan B quá sớm (Infonet). – Vaccine không có lỗi (ĐĐK). – Tại vaccine, tại y tá, tại y tế hay tại ông trời! (LĐ). Bài trên blog: Tại ông trời? (Đào Tuấn). “Vaccine tốt. Bảo quản tốt. Tiêm tốt…Tất cả đều tốt. Tất cả đều đúng. Chỉ có một điều không tốt đó là 3 cái chết oan ức của những đứa bé vô tội“. – CHUỘT (Văn Công Hùng).
– Để Việt Nam là điểm dừng của FDI (RFA). TS Ngô Trí Long: “Thu hút đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam mới chỉ là điểm đến thôi, chứ chưa có một lực hấp dẫn hút đối với các nhà đầu tư bởi rất nhiều những cản trở và rào cản của nó, đặc biệt là môi trường đầu tư nhiều khi còn bất cập”.
– Phỏng vấn ông Ngô Thanh Tùng: Thách thức của Việt Nam và doanh giới trong hội nhập (RFA). “Vai trò của doanh nghiệp theo tôi là vai trò chính chứ không phải vai trò của chính phủ. Và phải nói một cách thành thực, chính phủ chỉ đóng vai trò ‘cởi trói’ thôi, doanh nghiệp có thể phát triển lên được rồi”.
– Nguyễn Hưng Quốc: Đế quốc giả (VOA’s blog). “Một quốc gia bị tai tiếng về sự giả mạo bao giờ cũng bị tai tiếng về sự giả dối. Giới thương nhân làm giả hàng hóa, giới chính khách làm giả các giá trị. Khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói đến tự do, dân chủ, nhân quyền hay đạo đức, người ta nghĩ ngay đến những thứ hàng giả tràn ngập nước họ”.
– Người Trung Quốc nghĩ gì về Trung Quốc? (NĐT). – Ông Giang Trạch Dân: “Trung Quốc không phải sợ Mỹ” (NLĐ).
– Hàn Quốc muốn “níu kéo” quân đội Mỹ ở lại bán đảo Triều Tiên (Infonet). – Nam, Bắc Triều Tiên khởi sự vòng đàm phán mới về Kaesong (VOA).
– Người Việt sống bất hợp pháp ở Campuchia sẽ bị trục xuất? (RFA). – Campuchia bác đơn ứng cử của lãnh tụ đối lập Sam Rainsy (VOA).
19h45′:
– Vietravel gây quỹ ủng hộ ngư dân Trường Sa (DĐDN). – Mô hình “nghiệp đoàn”: Giúp ngư dân liên kết vươn khơi (VOV).
– Trung Quốc khoe ảnh tàu tuần tra trái phép quần đảo Hoàng Sa (TP). – Ngày đen tối Biển Đông: TQ tiếp tục xâm phạm Hoàng Sa (ĐV). – Trung Quốc lại ngang nhiên phái Hải tuần 21 vào Hoàng Sa (SM).
– Cục Cảnh sát biển Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động (PT).
– Trung Quốc tung Game bảo vệ biển đảo, quốc tế lo ngại (TP).
– Sự kiện đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ (TTXVN). – “Quan hệ Việt – Mỹ: Cần xác lập một khuôn khổ mới” (VTV).
– Vĩnh Yên: Phiên tòa yếu kém và vô cảm? (Tầm nhìn).
– Hoàn thiện các quy định nhằm bảo vệ quyền cơ bản của công dân (ĐĐK). – Gia tăng khiếu nại, tố cáo ( ĐĐK). – Đề xuất có danh hiệu ’Công bộc Nhân dân’ (PN Today).
– Hà Tĩnh: Vạch trần trò “xà xẻo” dự án do nước ngoài tài trợ (DT). – Kỷ luật Phó ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Hậu Giang (LĐ).
– Liều… như chủ tịch tỉnh Ninh Thuận (Tầm nhìn).
– Chuyện về một Giám đốc Sở TN&MT quyền to ngang Bộ? (Tầm nhìn).
– Không có chuyện công an bảo kê trường gà (Tin tức).
– Ban Kinh tế Trung ương đề xuất nhiều giải pháp quan trọng(VOV). – Thiếu công khai minh bạch thu chi tại Bộ GTVT (HNM).
– Hà Nội: Xử lý 43 vụ vi phạm lâm luật (CP). – Tiêu hủy tang vật 263 kg vẩy tê tê cần công khai, minh bạch (Thanh tra). – Phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển lậu 348,6 kg cá thể tê tê sống (Tài chính).
– Kon Tum: Đã di dời được 126 hộ dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh (SGGP). – Gần 4 tỷ đồng hỗ trợ dân tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 (VOV).
– Đề xuất thực hiện song song hai cách tử hình (VTC).
– Thế là cuối cùng cũng đã đến lúc Bộ GTVT bỏ xử phạt xe không chính chủ và mũ “rởm” (TTXVN). Tự nhiên nghĩ về một chính quyền không chính … danh và một bộ máy hành pháp … “rởm”!
– Triều Tiên duyệt binh mừng ‘Ngày chiến thắng’ (VTC). – Triều Tiên ngừng xây bệ phóng tên lửa tầm xa? (DT).
KINH TẾ
– HSBC: Lãi suất khó giảm tiếp (TBKTSG).
– CEO Vietcombank làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (VNE).
– Thị trường chung cư: Thời của căn hộ “mắt thấy, tay sờ” (VnEco). – Quy định không rõ… ngân hàng bó tay (TBNH).
– Không còn nhiều cơ hội cho đầu cơ vàng (ĐBND). – Có thể ngăn chặn biến tướng từ dịch vụ giữ hộ vàng không? (ĐBND). – Vàng trong nước bán chạy, vàng thế giới tăng giá (VnM). – Phát hiện vàng nhái SJC tinh vi (TN).
– EVN đã vay gần 20.000 tỷ đồng trong 6 tháng (VnEco).
<- Tổng cục Đường bộ “tiêu tiền” 3 năm không báo cáo (VnEco).
– Chỉ tạm ứng tối đa 30% vốn cho nhà thầu (TBKTSG).
– Nguy cơ nhiều doanh nghiệp thép phá sản (Công Thương).
– Thị trường sữa: Nghi vấn nội tăng ngoại giảm (DĐDN).
– Giá cá tra chạm đáy: Nông dân rục rịch bỏ nghề (Công Thương).
– Nước mắm Phú Quốc và vụ kiện mở đường (NLĐ).
8h45′:
– Nguy cơ mắc kẹt (TN).
– Hết dư địa hạ tiếp lãi suất? (Infonet).
– Góc nhìn về tin đồn tài chính – ngân hàng: Bài 2: Vì sao tin đồn “sống khoẻ”? (PT).
– Khi vàng không còn làm… vàng mắt!? (PT).
– Đại gia Việt “vung tiền” mua biệt thự tại Lào (DĐDN). – Biệt thự nghỉ dưỡng Đà Nẵng: Giảm giá hơn 1.000USD/m2 (VEF).
– Nhìn lại thời “hoàng kim” của Vinashinlines (KT).
– M&A – “trong chán ngoài thèm“? (PLVN).
– Doanh nghiệp thép đối mặt phá sản (TP).
– Thế bí của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SGTT).
– Kiến nghị nhiều giải pháp phát triển ĐBSCL (TN).
– Thực phẩm đội giá theo mưa và xăng dầu (VEF). – Doanh nghiệp đang cố kìm giá (PLTP). – Chuyện không lạ về giá sữa (DV).
– Ngư dân chìm nổi trước bão giá (TP).
– Người nuôi cá tra điêu đứng – Kỳ 2: Đổi mới để sống còn (TN).
– Nông dân bán lúa gạo theo giá độc quyền (PN Today).
– Thương lái Trung Quốc nườm nượp “ăn hàng” sát Thủ đô (VNN). – Phố đầu nậu nông sản Trung Quốc ở Bắc Ninh (VEF).
– Đường dây “tẩy trắng” cá tầm lậu Bài 5: Làm “khai sinh” cho cá (DV).
– Cải cách lãi suất ở Trung Quốc có thể là chiêu bảo vệ các ‘con nợ’ DNNN (SM).
13h40′:
– Khi ngân khố quốc gia không “lựa cơm gắp mắm” (ĐT).
– Những quyết sách đột phá, đồng bộ. (Kỳ 4) (Tầm nhìn).
– Thoái vốn ngoài ngành, sắp có giải pháp mới (ĐTCK).
– Không còn “cửa” để hạ thêm lãi suất? (VOV). – Ngân hàng nhỏ vượt mặt ông lớn về tín dụng (ĐT).
– Vàng tăng mạnh hướng về mốc 39 triệu đồng/lượng (DT). – Giá vàng vọt lên ngấp nghé 39 triệu đồng (Infonet).
– Lãi suất giảm, tiền sẽ chảy vào chứng khoán? (ĐTCK).
– Tìm “ven” bơm vốn vào bất động sản (ĐTCK). – 80% căn hộ bán được giá dưới 20 triệu/m2 (VOV).
– Trăn trở con số nhập siêu 6 tháng (ĐĐK).
– Chống ế bằng xuất khẩu (ĐĐK).
– Bài học từ việc nông sản xuất khẩu bị trả về (VOV).
– Lo với cánh đồng mẫu lớn (TN).
– Thạch rau câu, bài ca nông sản Việt (VNN).
– Độc chiêu chế 5 kg hạt thành 1 tạ cà phê bột (VEF).
– Hàng giả, hàng nhái ngày một tinh vi (ĐĐK).
– Liên kết “cứu” cá tra (SGGP).
– Nợ ở các nước khối euro tiếp tục tăng (VOA).
19h45′:
– Lãi suất 5% có ‘cứu’ được nền kinh tế? (VEF).
– Giá vàng quay đầu giảm nhẹ (VOV).
– Chứng khoán sáng 23/7: Đột biến ở cổ phiếu vừa và nhỏ (VnEco). – VN-Index đi xuống, thanh khoản vượt 1.200 tỷ đồng (TTXVN). – Lượng xả hàng tăng, VN-Index giảm nhẹ (TN). – Bluechip mất giá, VN-Index quay đầu giảm điểm (DT). – VN-Index tụt nhẹ khỏi mốc 505 điểm (VOV). – Chứng khoán chiều 23/7: Sụt giảm trên HSX VnEco). – GBS: 31/07 GDKHQ lấy ý kiến về việc tăng vốn (Vietstock). – Blog chứng khoán: Cầu thiếu lực (VnEco).
– CPI hai thành phố lớn tăng nhẹ (TBKTSG).
– Lộ diện bất ổn ở gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng mua nhà ở xã hội …. (Tầm nhìn). – Tan vỡ những giấc mộng không tiền (ĐT). – Gói cho vay 30.000 tỷ đã bắt đầu triển khai ở các tỉnh thành (BĐS). – Thảm cảnh rác ngập “đất vàng” trung tâm Đà Nẵng! (Infonet). – Bất động sản 24h: Thị trường đã “chớm xuân”? (CafeLand).
– Tiếp tục cơ cấu nợ để hỗ trợ doanh nghiệp (TT).
– Làm gì để nâng cao năng lực khai thác cảng biển? (GTVT). – Nghi Sơn bắt đầu nạo vét các công trình biển (ĐT).
– Di dời lồng bè khỏi Vũng Rô: Điểm đến từ chối tiếp nhận (DV).
– Ninh Bình đạt kết quả cao trong phát triển “tam nông” (DV)..
– Tăng cường quản lý sản xuất, tiêu thụ rau an toàn (CP).
– Nhiều cơ hội xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào Ukraine (VOV).
– Giá dầu châu Á đi lên nhờ nhu cầu gia tăng tại Mỹ (TTXVN).
VĂN HÓA-THỂ THAO
– Nguyễn Hưng Quốc: Đánh giá lại Tự Lực Văn Đoàn (Da màu).
– Giỗ đầu thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và công bố giải mang tên ông (Người Việt).
– Trần Mạnh Hảo:Xin nhà thơ Lê Huy Mậu chỉ giùm cái hay….(Trần Nhương). – Mời xem lại bài của Lể Huy Mậu: Ỏng eo Trần Mạnh Hảo
– Bùi Văn Kha: THƠ BẰNG VIỆT – THỜI ẤY VÀ NGÀY MAI (Nguyễn Trọng Tạo).
– Thơ Dân tộc Thiểu số Việt Nam, từ Dương Thuấn đến Kiều Maily (Inrasara).
– Hồ Tài Tuệ Tâm: Gái nước Nam (phần 2/2) (PBVH).
– Một nền phê bình thấp lè tè (Vương Trí Nhàn).
– Nhà báo, dịch giả Truyện Kiều, người Bạn tâm huyết của Việt Nam đã qua đời ở tuổi 97: Sè sè nắm đất bên đường… (Nguyễn Vĩnh).
– Trần Mộng Tú – HOA và SÁCH (DĐTK).
– Chốn thờ tự nên trang trí loại chữ nào? (VHNA).
– Bao giờ hết chuyện trả lại danh hiệu di tích (GD&TĐ). =>
– Xung quanh việc thu hồi nhà văn hóa khu Nam Thăng Long II, Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Chính: “Năm lần bảy lượt mời dân nhưng không ai lên!” (VH).
– Khẩn trương đưa hát xoan khỏi “tình trạng khẩn cấp” (QĐND).
– Talkshow Việt : Sức có hạn! (NLĐ).
– Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh qua đời: Vẫn còn đó một trái tim chân thành và hy vọng (PNTP). – Wanbi Tuấn Anh và câu chuyện tình người giữa chốn thị phi (KT). – Những nghệ sĩ đoản mệnh (BBC).
8h45′:
– “Cắm mặt” xin chứng nhận, hậu “di sản” ra sao… không cần biết! (SM).
– Nhà văn Nguyên Ngọc muốn lập Viện Nghiên cứu Tây Nguyên (TTVH).
– Tiếp tục chống dột chùa Một Cột (DV).
– Phố cổ Hà Nội: Khi văn hóa không đi kèm với văn minh (PT).
– Già làng Y Kông kể chuyện yêu, chuyện chết của người Cơ Tu (DT).
– Xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú: Sao lại bị dừng? (LĐ).
– Bất ngờ với ‘Đường đua’ (TN).
– Ca, nhạc sĩ Lương Bằng Quang: ‘70% sự nổi tiếng là bỏ tiền ra mua!” (PT).
– Thần tượng, tượng thần (TP).
13h40′:
– 30 Câu Kinh Phật (Alan Phan).
– Sách cổ “Kỹ thuật của người An Nam”: “Chép” văn minh bằng ngàn hình vẽ (LĐ).
– Đi tìm thương hiệu “best-seller” Việt Nam (SGGP).
– Nguyễn Việt Chiến: Ngang nhiên đạo thơ (TN).
– Nhạt nhòa nhạc trẻ (SGGP).
– Siu Black trong vòng vây nợ nần? (TN).
– Paris, mùa hè rực rỡ (RFA).
– “Đường đua” gợi ý lối đi mới cho phim Việt chiếu rạp (DT).
– Thế giới và những bức ảnh đắt giá (DT).
19h45′:
– Sự thực gốc tích hòn đá trấn yểm đình Vạn Phúc (KT).
– Động Phong Nha được công nhận là điểm du lịch xuất sắc thế giới năm 2013 (LĐ).
– Lời ước hẹn dang dở của chị Tần (DV). – 45 năm ngày Giỗ 10 cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc (24-7-1968 – 24-7-2013): Gió hát bình yên (ĐĐK).
– 24/7, VTV1: Tập 8 PTL Biệt động Sài Gòn (VTV).
– Tiến Minh được đấu giá 1 tỷ đồng (Infonet).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
– DIỄN ĐÀN “TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO”: Giáo dục là dịch vụ công (NLĐ).
– Cấm găm điểm thi ĐH để trục lợi (NLĐ). – Luyện thi tại lò… gốm, đỗ thủ khoa ĐH (GD&TĐ). – Một trường có 4 thí sinh đạt 9,75 điểm môn Sử (Zing).
– Những ý tưởng lạ lùng ! (TN).
<- Vào lớp 1 phải có ‘sổ đỏ’ là do hiểu sai (Tin tức).
– Infographic: 8 lời khuyên “vàng” khi dạy trẻ học đọc (Afamily).
– Từ học sinh suýt “đội sổ” đến giành một lúc 13 học bổng của Mỹ (Kênh 14).
– Học sinh vi phạm luật giao thông: CSGT cần mạnh tay! (HQ).
– Tiến sĩ cá (NLĐ).
– Phát hiện virus lợi dụng chủ đề biển Đông để phát tán (VN Review).
8h45′:
– Đề văn ‘đánh động’ và người đi ngược dòng (TVN).
– Lỗi ngớ ngẩn trên tấm bằng tốt nghiệp danh giá (KT).
– Bộ GD-ĐT xử lý nghiêm nếu trường “kiếm lời” từ điểm thi (DT).
– Tuyển sinh ĐH-CĐ 2013: Bí quyết hay của 2 thủ khoa (DV).
– Tranh luận về đáp án môn Sử: Tổ Lịch sử khẳng định không có sai sót! (GDVN).
– Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển: “Thống nhất không tăng tỷ lệ tốt nghiệp là việc không vô lý” (TN).
– Dạy trước chương trình trong hè (TN).
– Trường làng – vẫn yên tâm (ANTĐ).
– Hỗ trợ học sinh THPT vùng đặc biệt khó khăn (DV).
– Cuốn truyện bí mật (DT).
13h40′:
– Viết tiếp việc ưu tiên cộng điểm thi đại học cho người có công: Pháp lệnh một đằng, thông tư một nẻo (LĐ).
– Bộ GD lộ ’bí mật quốc gia’ khống chế trần tốt nghiệp? (PN Today).
– BỘ GIÁO DỤC ĐẾM CUA TRONG LỖ? (Nguyễn Quang Vinh).
– Bộ GD-ĐT nói về việc cắt thi đua vì… tỉ lệ tốt nghiệp tăng (TT). – Bộ Giáo dục giải thích chuyện ‘tốt nghiệp cao, cắt thi đua’ (VNN). – Cắt thi đua nếu tỉ lệ tốt nghiệp cao: Bộ GD-ĐT lên tiếng (Infonet).
– Tốt gỗ hơn tốt nước sơn (ĐĐK).
– 5 năm đánh giá chương trình đào tạo 1 lần (GD&TĐ).
– Tréo ngoe giảng viên triết đi dạy kinh tế (VNN).
– Cấm các trường ‘ém’ điểm thi để kinh doanh dịch vụ tin nhắn (PT).
– Được tuyển thẳng, thi vẫn đỗ thủ khoa (NNVN).
– Làng khoa học Trung Quốc: Già, về hưu mới trung thực (Soha).
19h45′:
– Đã có 34 trường công bố điểm thi ĐH, CĐ (DT). – Hàng chục trường công bố điểm thi (KT&ĐT). – Nhiều trường dự kiến điểm trúng tuyển (PLTP).
– Từ 20/8, xét tuyển ĐH, CĐ (GD&TĐ).
– Thời kinh tế khó khăn, sách giáo khoa cũ “lên ngôi” (TTXVN).
– Về thông tin gây “rúng động” ngành giáo dục Hải Phòng: Kỳ 1: Kết luận của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng (VOV).
– Chàng trai đoạt 5 Huy chương Olympic Vật lý (VOV).
– Nhà công vụ giáo viên – khó khăn còn đó! (GD&TĐ).
– Những ý tưởng ‘thật như đùa’ của ngành giáo dục (VNN/Infonet).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
– NO-U & Những Người Bạn tại Háng Đồng – P2 Hành trình và những dấu ấn (Thành).
– Chùa Liên Trì phát quà cho trẻ em bệnh ung thư (Chúa cứu thế).
– Một trong 5 bé sơ sinh bị đánh rơi đã xuất viện (VNE).
– Hà Nội: Bé 6 tuổi chết đuối thương tâm trong bể bơi trường học (DT).
– Vất vả tìm công ty bỏ hơn 700 khách ở Thái để xử phạt (TN).
– Nghiêm trị đầu nậu ăn xin (NLĐ).
– Hôn nhân không giá thú dọc biên giới Việt Lào: Đừng chỉ “thấy ưng thì lấy, rứa thôi !”… (VH). – Phép thuật kỳ bí của tộc người Rục (VNE/ TP). Thầy Cao Ống diễn lại thuật thổi thắt, thổi mở =>
– Kinh doanh dịch vụ phi hàng không ở các sân bay: Giá trên trời vì “một mình một chợ” (VH).
– Việt kiều Pháp bị giết vì thuê phòng quên giấy tờ? (Người Việt).
– “Trộm công sở dễ hơn trộm nhà dân” (!) (NLĐ).
– Bãi rác… ít ruồi (NLĐ). – Video: Kinh hoàng chế biến chả cá ở chợ cá lớn nhất ở Phú Yên (VTV).
– Video: PV: GS.TS Nguyễn Trần Hiển – Chủ nhiệm chương trình TCMR Quốc gia (VTV).
– Video: Bố ung thư nuôi con bệnh tim (VTV).
– Video: Bọ xít hút máu xuất hiện ở nhiều nơi (VTV).
– ‘Siêu trộm công sở’ đối mặt án tù (BBC).
– Thêm án tù cần sa cho người Việt (BBC).
– ‘Sinh không bạo lực’ ở nước Anh (BBC). “Nhìn vào Việt Nam ngày nay, những nguyên tắc về sự bình đẳng tồn tại trên giấy nhiều hơn trên thực tế”.
– Động đất mạnh ở Cam Túc (BBC). – Trung Quốc: Động đất, gần 600 người thương vong (NLĐ). – Trung Quốc: Ðộng đất mạnh ở tỉnh Cam Túc, hơn 70 người thiệt mạng (VOA). – Trung Quốc : Động đất ở Cam Túc, 73 người chết (RFI). – Ít nhất 73 người chết trong hai trận động đất ở Trung Quốc (VOA). – Trung Quốc: 87 người chết trong động đất (PLTP).
– Nhật Bản: TEPCO thừa nhận nước ngầm nhiễm phóng xạ thoát ra biển (RFI).
8h45′:
– Bé gái sơ sinh tử vong bất thường, người nhà vây kín bệnh viện (GDVN). – 5 bé sơ sinh bị rơi từ xe đẩy: Các bé đã về với mẹ (TP). – Nghệ An: Bệnh nhân kêu trời vì đường vào bệnh viện “đắp chiếu” (Tầm nhìn).
– Người dân TP HCM “điểm tâm” bằng… chất làm trắng Tinopal (PT). – Bún tươi, bánh canh… có độc tố (TT). – Ống hút “bẩn”- hiểm họa khó lường (PNTP).
– Xã điểm thành… xã nợ! (DV).
– Trừ lương công nhân vì… đi toilet quá 4 lần một ngày?! (DT).
– Giảm tải bến xe Mỹ Đình: Cắt hàng loạt ‘nốt’ xe (TP).
– Những tập tục kỳ lạ -Kỳ 8: Muốn vượt cạn phải… vào rừng (TN). – ký sự đường rừng – Bài 6: Hủ tục rùng rợn giữa thâm sơn, cùng cốc (TP).
– Gmail cũng “làm tiền” bằng thư quảng cáo rác (SM).
– Miền tây Trung Quốc rung chuyển vì động đất (TN). – Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp sau động đất (DT). – Trung Quốc: Nạn nhân thiệt mạng do động đất tăng lên 89 (VOV).
13h40′:
– Cấp trùng 770.000 thẻ bảo hiểm y tế: Không thể hòa cả làng (ĐĐK).
– 80% mẫu bún chứa chất cực độc! (NNVN).
– Bình Dương: Nhọc nhằn nghề “đổ máu” (DT).
– Cuộc cách mạng đưa người chết vào quan tài của người H’Mông (DT).
– “Siêu trộm” công sở hành nghề xuyên Việt (TT). – “Siêu trộm” Nguyễn Tuấn Vũ bị đề nghị mức án 30 năm tù (Infonet).
– “Đồ chơi” hỗ trợ chăn gối và những bài học cay đắng (LĐ).
– Không thấy tên sinh viên mất tích ở Fansipan trong danh sách tour (DV).
– Nhật Bản được độc quyền thăm dò đất hiếm tại Thái Bình Dương (PT).
– Số người chết tăng trong trận động đất ở Trung Quốc (VOA).
19h45′:
– Khắc phục hoàn tất các vết nứt tại đập tràn hồ Tả Trạch (PNTP). – Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP HCM và ĐBSCL (CP).
– Bộ Quốc phòng ủng hộ 12 tỷ đồng nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ (VOV).
– Lạng lách, đánh võng có thể bị phạt tới 20 triệu đồng (VNE/TP).
– Về nhà bạn chơi, 2 sinh viên bị lũ cuốn trôi (TP).
– Đổ 3 cột điện, cả xã khốn đốn vì mất điện dài ngày (DT).
– Mua dâm rồi giết người, lãnh án tử hình (TN).
– 440 trẻ em đảo Phú Quốc được phát sữa miễn phí (TTXVN).
– Cầu dây võng lớn nhất Việt Nam được đại tu (LĐ).
– Rùng mình nước uống đường phố Hà Nội (LĐ).
– Giông lốc gây thiệt hại nghiêm trọng tại Cần Thơ, Cà Mau (VTV).
–Chưa tìm thấy sinh viên mất tích khi leo núi Phan Si Păng (DT).
– ĐH Mỹ thuật CN sẽ cử người lên Sapa, tìm sinh viên mất tích (DV).
– Oan nghiệt bé trai 5 tuổi bị máy ủi “chôn sống” (LĐ).
QUỐC TẾ
– Nga: Can thiệp quân sự không đem lại hòa bình cho Syria (VOA). – Nga không chấp nhận giải pháp quân sự cho khủng hoảng tại Xy-ri (QĐND). – Ai Cập quyết định miễn phí thị thực cho người Syria (TTXVN).
– EU kêu gọi quân đội Ai Cập “đứng sang một bên” (TTXVN).
– Israel và Palestine có trung gian trong hòa đàm mới (TTXVN).
– Pháp ký hợp đồng quân sự quan trọng với Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (RFI).
<- Ðánh bom, tấn công nhà tù gây nhiều tử vong tại Iraq (VOA). – Đánh bom liên hoàn ở Baghdad, gần 270 người thương vong (CAND).
– Nga cáo buộc Mỹ phớt lờ yêu cầu dẫn độ khủng bố (TTXVN).
– Afghanistan có thể cho lính Mỹ ở lại (Tin tức).
– Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan bị bỏ phiếu bất tín nhiệm (VOA).
– Thắng lớn trong bầu cử, Shinzo Abe trực tiếp đối mặt với thách thức (RFI). – Liên minh cầm quyền Nhật Bản thắng cử (VOA). – Thủ tướng Shinzo Abe thắng to, lo nhiều (NLĐ). – Chính quyền Abe trước hai thách thức hậu bầu cử (TQ).
– Phó tổng thống Mỹ đến Ấn Độ để thúc đẩy thương mại (RFI). – Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Ấn Độ (VOA).
– Thế giới 24h: Lính Trung Quốc lại đột nhập đất Ấn (VNN). – Châu Phi đòi Trung Quốc “trả” việc làm (NLĐ).
– Đức Giáo Hoàng Phanxico công du Brazil nhân Đại hội giới trẻ thế giới (RFI).
– Kate nhập viện chờ sinh hoàng nhi (BBC). – Tặng quà gì cho Hoàng nhi Anh quốc? (BBC). – Công nương Kate trở dạ (VOA). – Nước Anh chờ đón ‘Hoàng nhi’ (VOA).
– Khi nước Mỹ vẫn còn kỳ thị (RFI).
– Vạ miệng (NLĐ).
8h45′:
– Phó Thủ tướng Syria: Hợp đồng bán S-300 đang được thực thi (GDVN). – Tham chiến tại Syria, Hezbollah bị EU liệt vào danh sách khủng bố (GDVN).
– Ai Cập tiết lộ thông tin “động trời” về Tổng thống Morsi (VOV).
– Ấn Độ tố lính Trung Quốc xâm nhập (TN). – Ấn Độ tặng trang bị quân sự cho nước nhỏ châu Phi chống Trung Quốc? (GDVN).
– Báo Nhật lo ngại Nga triển khai tên lửa hạt nhân nhằm vào Nhật Bản (GDVN).
– Nga rầm rộ tập trận ‘nắn gân’ đối thủ nào? (GDVN).
– Mật thư Tổng thống Obama gửi ông Putin (TP).
– Thấy gì qua vụ án Trayvon Martin- George Zimmerman ở Mỹ? (PT).
– Nước Anh chào đón cậu bé Hoàng gia (VOV).
13h40′:
– Nga vẫn sẽ chuyển giao hệ thống S-300 cho Syria? (ANTĐ). – Tướng Mỹ vạch 5 lựa chọn can thiệp quân sự Syria (Tin tức). – Tổng thống Obama đã được phép trang bị vũ khí cho phiến quân Syria (GDVN). – Các tướng Mỹ đồng loạt cảnh báo: Lập vùng cấm bay Syria là gây chiến (GDVN).
– Nguy cơ bạo động vẫn tiếp diễn tại Ai Cập (VOV). – Israel triển khai ‘Vòm sắt’ gần biên giới Ai Cập (Tin tức). – Tổng thống lâm thời Ai Cập kêu gọi hòa giải (VOA).
– EU xem cánh quân sự của Hezbollah là tổ chức khủng bố (VOA).
– Binh sĩ Trung Quốc liên tiếp xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ (ANTĐ).
– Chính phủ Đức điều tra quan hệ tình báo với Mỹ (DT).
– Điều ít biết về nữ cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ (PT).
– Snowden chuẩn bị rời sân bay Moscow (VNN).
– “Biển người” chào đón Giáo hoàng tới thăm Brazil (DT). – Đức Giáo Hoàng khởi sự chuyến đi thăm Brazil (VOA). – Đức Giáo Hoàng tới Brazil (VOA).
– Chiến thắng hợp lòng dân (SGGP).
– Nhật Bản được quyền thăm dò coban tại Thái Bình Dương (VOA).
– Vợ chồng Hoàng tử Anh sinh con trai (VOA). – Nước Anh mừng đón hoàng tử (VOA). “Hoàng tử chào đời vào lúc 16:24 giờ tại bệnh viện St Mary’s, Paddington, tây London, nặng 8 cân Anh 6 ounce (tức 3,8kg)”. – Thế giới chúc mừng tiểu hoàng tử nước Anh (DT). – Hoàng tử nhỏ của nước Anh chào đời, nhà tâm linh tiên đoán gì? (DV). – “Đứa trẻ Hoàng gia” có họ hàng xa với Ma cà rồng! (TTXVN).
19h45′:
– Năm lựa chọn can thiệp vào Syria của Mỹ (TN). – Tướng Mỹ: Lập vùng cấm bay ở Syria là mạo hiểm (VnM).
– Hàng trăm tên khủng bố trốn thoát khỏi nhà tù (TP). – Nhà tù Abu Ghraib bị tấn công, 500 tù nhân trốn thoát (VOV).
– Afghanistan mong muốn đạt thỏa thuận an ninh với Mỹ (VOV).
– Quân đội Ai Cập bị tố “bắt cóc” ông Morsi (KP).
– Mỹ nhận xét: “Không cường quốc nào mua vũ khí Trung Quốc” (ANTĐ). – Cựu Chủ tịch TQ bàn về quan hệ Trung-Mỹ (KT).
– Thời khắc đối diện sự thật quan hệ Nga – Mỹ (TTXVN).
– Lực lượng tên lửa Nga bất ngờ báo động (VnM).
– Số người chết trong động đất ở Cam Túc lên 94 (TTXVN).
– Đảng của Thủ tướng Abe thắng lớn – Một cái kết có hậu (TTXVN). – Nhật Bản: Tỷ lệ ủng hộ nội các thủ tướng Abe giảm (TTXVN). – Kinh tế Nhật “phục hồi” lần đầu tiên trong 10 tháng (TTXVN).
– Xe tải tông xe buýt ở Thái Lan, 19 người chết (TN).
* RFA: + Sáng 22-07-2013; + Tối 22-07-2013
* RFI: 22-07-2013
* VTV: + Chào buổi sáng – 22/07/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 22/07/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 22/07/2013; + Tài chính tiêu dùng – 22/07/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 22/07/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 22/07/2013; + 360 độ Thể thao – 23 [22]/07/2013; + Thể thao 24/7 – 22/07/2013; + Cải cách hành chính – 22/07/2013; + Về quê – 22/07/2013; + 7 ngày công nghệ – 22/07/2013; + Cuộc sống thường ngày – 22/07/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 22/07/2013; + Danh ngôn và Cuộc sống – 22/07/2013; + Thời tiết du lịch – 22/07/2013; + Thời sự 12h – 22/07/2013; + Thời sự 19h – 22/07/2013.







anti hypocrisy said
Xin anh Ba va BTV hãy đưa bài này lên trang nhất, và giữ ở đó cho đến khi chúng ta nghe tin anh Hải được thả, hoặc qua đời: Tôi là Điếu Cày. Vì sự sống của anh đang được đếm từng giờ
http://www.procontra.asia/?p=2769
Thấy sao nói vậy said
Còm thì nhiều nhưng còm-sỹ thì quen, chẳng mấy người. Chẳng ai vào còm trên diễn đàn này? Chẳng lẽ chỉ có mấy thằng hèn như Tô Hải trên diễn đàn này?
Dân Cày said
Thế bạn muốn người ta phải vô ngực xưng tên để chó ngao cắn à? Còn bạn? Bạn là gì nào?
Tuấn said
Thấy sao nói vậy: “Chẳng lẽ chỉ có mấy thằng hèn như Tô Hải trên diễn đàn này?”
Tôi thấy ông cũng hèn mà sao ông cứ đi khích bác người khác? Ông còm mà ông không dám ghi tên, chỉ ghi nick như vậy, hóa ra ông chửi ông à?
Trần Quốc said
Người Buôn Gió thì kêu là không hiểu tại sao Điếu Cày bị truy bức SÁT VÁN. Bác Hà Sĩ Phu lý sự thì SÁT SẠT. Lương tri Từ Linh SÁT CÁNH.
Còn hành động của các anh chị Sơn, Thụy, Bích …SÁT THỰC.
Nguyễn Hữu Quý said
Không có lẽ mấy hôm nữa cộng đồng mạng được tin Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã chết trong tù, không có giải pháp nào cứu được bác Điếu Cày hay sao?
Dọc đường gió bụi said
Giang Trạch Dân : TQ KHÔNG PHẢI SỢ MỸ —> Ông gìa này sắp chết rồi nên xúi dại ?
http://nld.com.vn/20130723090413726p0c1006/ong-giang-trach-dan-trung-quoc-khong-phai-so-my.htm
Người Việt Yêu Nước said
Oh! Anh Sang và phu nhưn đã lên máy bay bay sang Mỹ rồi. Thế chẳng có giấy nhận tội của Điếu Cày thì mần ăn sao nhể? đưa mấy sư thích đủ thứ theo, chưa đi đã bị lột mặt rồi. Cái cần thì cóc có , cái có thì cóc cần, phiền cho anh Tư quá, trọng trách nặng như ngàn cân treo sợi tóc, thương anh quá..huhu.
ĐIẾU CÀY ĐÃ TUYỆT THỰC SANG NGÀY THỨ 31 LIÊN TIẾP, KHÔNG RÕ SỐNG CHẾT RA SAO (Dân Làm Báo) | ngoclinhvugia2 said
[…] NHẬT BÁO BA SÀM Tin thứ Ba, 23-07-2013 Posted by adminbasam on July 23rd, 2013 | 93 Comments […]
Ngứa mắt said
Thơm quá, Thơm quá, Thơm Thơm lung. Toàn mấy ông mấy bà tự khen rắm mình thơm. Kinh
Người Việt Yêu Nước said
Đúng quá. Nhất là Lđ VN cứ diễn chiêu này hoài rồi tự ngửi và khen nhau.
Nguyễn Hữu Quý said
Toàn cảnh Panama moi đủ chiến cơ Mig trên tàu Triều Tiên
Thứ Ba, 23/07/2013, 18:55 [GMT+7]
(ĐVO)-Sau tin liên quan tới việc Panama đã tìm thấy những chiến cơ Mig-21 trên tàu hàng của Triều Tiên, những hình ảnh đầu tiên đã được cập nhật…
Khả năng do bị cấm vận quá lâu, đất nước lại đang trong tình trạng xin viện trợ lương thực, Triều Tiên phải mua các máy bay Mig được sản xuất từ những năm 1950 về để cải tạo, sửa chữa nhằm bổ sung cho nền quốc phòng.
ÔI, thiên đường XHCN của cha con, ông cháu nhà anh ỦN. Sao Mỹ-Hàn không sớm tiêu diệt nó đi để cứu cả một nửa dân tộc khỏi thảm họa đói khát và bị bọn Tàu thôn tính?
Lemnhem said
Tiên…tiên…tiên sư bọn dư…dư..dư luận viên! Lần…lần…lần này tao cách…cách…cách hết chức! Để …để… để chúng…chúng…chúng nó xuyên…xuyên…xuyên tạc, dựng…dựng…dựng chuyện Điếu…Điếu…Điếu cày tuyệt…tuyệt…tuyệt thực mà cấm…cấm…cấm có một bài nào phản…phản…phản bác lại…lại…lại chúng nó. Bọn…bọn…bọn tốn cơm!!!
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 23-7-2013 | ngoclinhvugia2 said
[…] BÁO BA SÀM Tin thứ Ba, 23-07-2013 Posted by adminbasam on July 23rd, 2013 | 93 Comments […]
TungDao said
Đóng còm, nên không?.
“Có khả năng chúng tôi sẽ đóng phần bình luận, nếu tình hình không kiểm soát được”.
Với nhiều người, câu nói trên của BTV có vẻ ABS đang khó khăn không kiểm soát được về phần bình luận của độc giả. Nhưng …thực ra BTV chỉ mới thông báo một nữa sự thật.
-Chuyện ngày 08/03/2013 bây giờ mới kể:
Sáng ngày 08/03 như thường lệ, tôi vào ABS nhưng được đề nghị đăng nhập. Chuyển qua trang Việt sử ký mới biết ABS bị hacked và ABS đang tạm trú tại đây. Tôi viết còm, một tiếng sau nhấn F5 thì trang hiện tại không còn, được chuyển qua trang tháng 12/2012, tôi tiếp tục F5, chính tôi chứng kiến dữ liệu ABS mất từ từ từng tháng một. Hoảng hốt, tôi F5 liên tục nhưng vô vọng, trang Việt sử ký chính thức bị xóa.
-Chuyện bây giờ:
Từ tháng 06/2013, các trang mạng lề trái bị tấn công dồn dập. Đến vào giữa tháng 07 là tổng tấn công. Các trang Tuoitre, ThanhNien, Dantri,…bị hồi mã thương. May mắn ABS trụ vững qua khung cửa hẹp.
Việc ABS trụ được có thể khẳng định giải pháp ABS đang thực hiện khá thành công, mang tính chủ động nhưng…trụ được với thời gian sẽ bao lâu?.
Để hạn chế việc tấn công, tôi nghĩ độc giả có thể bình luận mọi vấn đề nhưng cố gắng tránh các thông tin “nhạy cảm” mang tính cá nhân lãnh đạo, thông tin “bí mật quốc gia”. ABS không thể là bản sao của quanlambao hoặc tusangnhanhiem…
Theo tôi, từ hôm qua đến giờ các còm về việc viết còm và đóng còm khá tích cực, mang tính xây dựng.
Viết còm là sử dụng ngôn ngữ để truyền đạt ý nghĩ, cảm xúc của mình đến người khác. Viết cho một người đã khó, viết cho cộng đồng càng khó hơn nhất là viết về chính trị. Cái khó là tính cá nhân và tính xã hội thông qua ngôn ngữ rất dễ gây ra mâu thuẫn, ngộ nhận kể cả nhầm lẫn. Người am hiểu, thông qua ngôn ngữ biết được lịch sử (bản thân) người đối thoại. Chính đặc điểm này gây ra xung đột, hiềm khích. Kẻ phá hoại lợi dụng để tấn công.
Thế nhưng, việc đóng còm là điều tôi nghĩ ABS nên cân nhắc. Nâng cao sự hiểu biết, khả năng tư duy không thể áp dụng khi bị bịt miệng mà phải được nói, được viết và quan trong là được trao đổi. Trao đổi càng nhiều, càng sâu rộng càng tăng thêm khả năng tư duy, phân tích, cao hơn là khả năng phản xạ. Vì vậy,một môi trường không gian lớn để độc giả bày tỏ suy nghĩ, chính kiến rất cần ở ABS ở phần bình luận.
Nên chăng qua hiện tượng này, ABS nên mở mục Góp ý để ai có mong muốn có ý kiến đóng góp, tranh luận có cơ hội giãi bày. Đây cũng là giải pháp từng bước củng cố, xây dựng văn hóa ABS.
TungDao.
—–
BTV: Cám ơn góp ý của bác. Vẫn còn nhớ khi trang BS bị hack, sau đó tôi mở blogspot để thử nghiệm điểm tin, bác đã qua bên đó còm, mặc dù còm khó hơn (do sợ bị tấn công nên tôi đã không mở còm tự do). Rồi sau đó do bận lo làm trang web này trong khi làm tin tức hàng ngày, quá bận rộn nên tôi không theo dõi còm như trước, cho tới khi độc giả cho biết bác chia tay trang BS, tôi cũng quá lu bu sau chuyến đi thăm người nhà bị bệnh, mà không nói được với bác lời nào.
Trang Ba Sàm mấy năm gần đây là mục tiêu tấn công của ai đó. Cả 3 lần bị hack (lần đầu vào tháng 11/2010, lần thứ 2 vào tháng 6/2011 và lần thứ 3 là tháng 3/2013) đều rất vất vả, bài vở mất, những bài chưa kịp backup bị mất, phải đăng lại (lần tấn công thứ 2, các bài dịch về “Tư liệu chiến tranh VN“, cho đến giờ, tôi vẫn chưa đăng lại hết), nhưng lần thứ 3 là lần gian nan nhất, do chúng huy động lực lượng để đánh phá, cho đến bây giờ vẫn chưa ngừng. Tôi làm trang web này (thay vì xài blog) cũng nhằm mục đích kiểm soát phần an ninh mạng tốt hơn, xây ngôi nhà cho chắc hơn để có chỗ tiếp đón khách lâu dài.
Mấy năm qua, có lúc đã đóng còm, có lúc mở nhưng ở chế độ duyệt từng còm, cũng có lúc thả tự do, nói chung là đã trải qua nhiều trường hợp, cho nên sẽ xem cách nào tốt nhất để có thể kiểm soát an ninh, trong khi vẫn có chỗ cho độc giả lên tiếng.
Ha Le said
Bác Tung Dao viết quá hay!
Bên em đã gần 5 giờ sáng, em phải ngủ thôi. Mai em sẽ đọc lại và sẽ thưa lại với bác.
Cám ơn bác nhiều.
Hoa Cải said
Tôi thấy tờ Dân Làm Báo “gay gắt” hơn các tờ khác sao họ không đốt? Đề nghị quý vị nào cảm thấy đột ngột tăng nhiệt, do vấn đề “Nóng!”, nên đến quán DLB ăn vài món, hạ nhiệt rồi lại nhà, cho nó hiền.
chipheo@ said
Tại sao họ lại ép anh Điếu Cày phải ký vào một bản nhận tội…Tôi nghĩ rằng nếu quả họ bắt thế thì bác Điếu Cày sao lại không ký(?).Cứ ghi thẳng vào đấy: Tôi Điếu Cày bị nhà cầm quyền bắt giam,đày ải vì “TỘI” chống bọn Tàu Khựa xâm chiếm đất nước tôi.Chống bọn Tàu Khựa xâm chiếm đất nước tôi nên tôi bị bắt giam và người ta kết tội tôi về việc này thì quả đúng là tôi đã phạm vào cái “TỘI” là “QUYẾT LIÊT” chống bọn Tàu Khựa xâm lược cùng bè lũ tay sai của chúng
anh dieu cay said
anh hai dieu cay co toi vi khong chiunhan toi voi tau khua
TRẦN MAI said
ĐÔI KHI HÈN LẮM CŨNG HAY?
Sợ quá đâm ra hèn. Hèn lắm sẽ sinh ra vô cảm. Vô cảm đến một mức nào đó sẽ làm cho cả xã hội đối xử tàn nhẫn với nhau: Đầu tiên là Chính quyền đối xử tàn nhẫn với Nhân dân. Rồi sau đó, Nhân dân sẽ đối xử tàn nhẫn với Chính quyền. Lúc này, Xã hội sẽ bất ổn, hỗn mang… Cuối cùng, Thế giới can thiệp vào làm cho xã hội ổn định lại
ĐÔI KHI HÈN LẮM CŨNG HAY!
Lội Sông Dọc said
Phải thừa nhận đọc những bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mới biết ông sở hữu một khối kiến thức sâu rộng về kinh tế cũng như xã hội. Không những vậy ông còn là một nhà báo có bản lĩnh nữa!
Sông Côn mùa lũ said
CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CỨU ĐIẾU CÀY NGUYỂN VĂN HẢI ?
Mời quý vị tham gia cho ý kiến , Thanks !
Mùa biển động said
Một phương án ‘không hoan nghênh’ ! Nhưng một chế độ (mà cứ)… ‘quyết liệt’ đàn áp dân chúng vì mục đích duy trì cái ‘vòng kim cô 16+4’ thì không nói trước được việc gì sẽ xảy ra . Bỡi một chân lý của cuộc sống : Không gì là không thể… !
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/07/130723_alqaeda_jailbreaks.shtml
Mường Nhé said
Gởi thêm bài này để BTV điểm tin hầu bạn đọc:
Vĩnh Yên: Phiên tòa yếu kém và vô cảm ?
—-
BTV: Cám ơn bác. Bài này điểm sót, sẽ điểm trong bản tin mới.
Hoa Cải said
Dùng khái niệm vô cảm trong nhiều trường hợp xét xử tù tội hiện tại của CHXHCNVN e rằng “Vô cảm” cũng bị “ép cung” mất rồi. Tù tội nằm trong khung pháp lý, mà pháp lý thì không có “cảm”, không có cảm thì vô gì. Phải gọi cho đúng bản chất CHXHCNVN: Vô pháp.
Mường Nhé said
Báo điện tử Tầm Nhìn có 02 bài cũng đáng để điểm tin hầu bà con đọc:
– Chuyện về một Giám đốc Sở TN&MT quyền to ngang Bộ?
– Liều… như chủ tịch tỉnh Ninh Thuận
Kiểu giựt tít cũng ….liều !!!
VA said
Bao giờ Việt…hết quan tham
Thì Đồ Sơn hết gái làm…mãi dâm
Mongun said
Bao giờ cộng sản tiệt nòi
Thì dân Việt mới hết đòi tự do.
dau dat said
Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng…Xem qui trình Bộ Y Tế kiểm tra vacxin gây tử vong cho 4-5 trẻ sơ sinh mà bó tay luôn. Đây nhé các bác xem, Vắc xin viêm gan B do Công ty vacxin và sinh phẩm số 1 (Vabiotech) , con đẻ của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (VSDTTW), sản xuất. Khi có tai biến lại là Viện VSDTTW đi điều tra “nghiêm khắc, khách quan”. Trước khi chuyển đi cho các tỉnh để tiêm, vắc xin phải qua khâu kiểm định và được chứng nhận chất lượng tại Viện Kiểm định vắc xin ( trước đây cũng tách ra từ Viện VSDTTW), nay gây họa lại đưa về chính Viện Kiểm định vắc xin để kiểm tra…Như cái vòng luẩn quẩn quân xanh quân đỏ. Các bác bảo lần nào cũng thế làm sao tìm ra thủ phạm..Vắc-xin mà tiêm có 10 phút là xuất huyết đa phủ tạng mà BYT còn cứ leo lẻo không rõ nguyên nhân, thật là chúng coi 90 triệu dân là đui mù thất học hết hay sao? Chả được câu xin lỗi cho ra hồn nữa. Em nghĩ các bác biết luật cứ tư vấn cho gia đình các cháu kiện sát ván đi,không thể để chìm xuồng được…
dau dat said
Có ý kiến nói vắc xin này nên tận dụng đem tiêm cho tử tù kẻo uổng, một công đôi việc cũng tiện các bác nhỉ.
Koon said
Không một lời xin lỗi của bà Bộ Trưởng bộ Y Tế. Một chút tự trọng và tình thương đồng loại một con người bình thường cũng là thứ xa xỉ
D.Nhật Lệ said
Tin về “Lãnh đạo đối lập Campuchia bị cấm tranh cử” cũng không làm tôi ngạc nhiên gì lắm,có
điều là bác Trần Kỳ Trung lại lạc quan thái qúa nên đã “việt vị” !
Đây là trò diễn của Hunsen để gây thanh thế trong và ngoài nước Kampuchia,trước khi lên ngôi
lần nữa như tay cựu điệp viên Putin nước Nga mà thôi.Quyền lực là chất ma túy mà những tên
tham danh hám lợi không thể nào cai được cả,nhất là những kẻ ngoi lên từ mớ kiến thức khiêm
tốn và chức vụ “trên trời rơi xuống” như Hunsen.Hunsen được quới nhơn VC.phù trợ nhưng lại rất tinh ranh kiểu thực dụng nên đã sớm trở mặt phản bội để bám lấy Tàu cộng nhiều tiền và có thế lực hơn gấp bội phần.
Trong quan hệ Tàu-Miên này,cả 2 bên đều có lợi.Hunsen được tiếng với dân Miên là chống lại
“kẻ thù truyền kiếp” Duồn nhờ quan thầy Tàu.Đổi lại,Tàu coi Miên như một con cờ ngăn chận VN.
ở phiá Tây- Nam và tha hồ khai thác tài nguyên ở đó.
Đúng là “nuôi ong tay áo” hay…làm ơn mắc oán !
Khách said
ông Tư Móm đi bển, chẳng những chỉ có một món quà của Điếu Cày mà còn có thư gửi ông Obàmá của cha mẹ Phương Uyên, thư của người thân nhưng tù nhân lương tâm, hơn 3 nghìn thư của nhưng công dân yêu mến hòa bình, dân chủ tiến bộ, thư cuả UB nhân quyền của hạ viện Mỹ…..Xem bộ món quà nặng ký lắm đấy chứ.
Tôi cũng dài cổ chờ mong xem, cái lưỡi của ngài 4S dài tới đâu, uốn dẻo tới cỡ nào để hùng biện kỳ này, dù ngài mang theo mấy lá bùa “trọc đầu” cho ra dáng dân chủ. Coi bộ mấy ông thầy chùa đại biểu quốc hội này được vi vu bên Mẽo một chuyến lãnh nhách.
Nhắn nhủ với ông Tư Sang rằng, đồng chí đồng rận của ông, chúng nó muốn hạ bệ ông, làm cho ông bẽ mặt với công luận thế giới và với Obàmá sau khi thua trắng bụng trong cuộc bàu bán “tín nhiệm”. Chúng cũng không tha cho ông đâu, kể cả thủ đoạn đê tiện nhất. Tụi tui cũng thừa biết rằng thủ đoạn, mưu mô qủy quyệt này do ai bày ra.
Vậy thì hãy vứt bỏ cái bè đảng cs đó đi ông, quay về với nhân dân, hãy tuyên bố thả tù nhân chính trị ra. D(iều đó nằm trong khả năng của ông đó. Lịch sử sẽ xướng tên của ông, thưa ngài Tư Sang.
Còm này coi chừng bị cắt…
Hoàng Khải said
Lê Văn Tám ngày xưa là hư.
Nguyễn Văn Hải ngày nay là thực!
Anhbasam Điểm Tin thứ Ba, 23-07-2013 | doithoaionline said
[…] Posted by adminbasam on July 23rd, 2013 Basamnews […]
NCH said
Tâm sự của một chủ quán “bình dân lạ”.
Chả là thế này:
Cách đây vài năm nhà em ngẫu hứng mở một quán “bình dân” cho tất cả mọi người..chả hiểu thế nào mà quán đông ra phết. Có một số bác thấy quán đông săn tay áo lên phụ mới thích chứ…Bỗng một hôm
Có một bác vào quán lạnh lùng bảo:
– Quán này mau thực phẩm ôi thiu không rõ nguồn gốc.
– Không đâu bác ạ thức ăn ở dây có nguồn gốc cả, chả ôi thiu gì sất..chúng em ăn hàng ngày mà. Một bác khách quen trả lời.
Hôm sau cũng bác ấy thay cái áo khác:
– Quán này tập trung những thành phần bất hảo.
– Dạ em là KTS,em là đại tá nghỉ hưu ..v..v… chỉ có thằng cha NCH đang ngồi ở xó bếp kia là đạp xích lô thôi nhưng bảo đảm với bác đều là thành phần “hữu hảo” cả. Nhiều bác khách quen lên tiếng.
Hôm sau nữa bác này thay cả quần lẫn áo, hai tay hai súng vào quán mặt hầm hầm:
– Không dẹp quán thì bỏ tù chủ quán, mấy ông khách quen này nữa coi chừng đấy!!!!
– Vâng! Nếu em phạm pháp xin mời bác cứ đưa lệnh bắt ra ạ.
Bác ấy đi ra.
Nó như thế một thời gian, và bỗng nhiên trên đường vào quán nhà em có một bức tường cao nghệu muốn vào phải trèo. Ấy thế mà mấy bác khách quen cũng cứ trèo tường mà vào, còn chỉ dẫn cho các bác chưa biết trèo vào nữa chứ…
Đúng là lạ. Nhưng chưa hết
Có vài lần em sơ ý, thế là cái quán bị giật sập, phải căng đỡ mấy tấm bạt để phục vụ… Thế mà khách vẫn đông.
Đến nước này thì em buộc phải không tiếp những bác phá hoại và các bác khách quen rất đồng tình..Ơ! ơ, quán nhà em cơ mà.
Chưa hết gần đây, khi xây lại quán có những bác ăn mặc lịch sự, đeo khẩu trang, mắt kính đen vào quán nói lung tung:
– Quán “bình dân dởm”, khách hàng có vấn đề, mấy thằng phá quán đang ngồi trong quán…v…v…
– Quán dởm, khách dở thì bác đừng vào thế thôi, nếu bị phá nữa thì em xây nữa bác khỏi bận tâm.Các bác khách quen đều đồng tình như thế.
Bác ấy quay ra Với một câu :”Đồ cãi cùn”.
Em chả hiểu là thế nào nữa các bác ợ.
TB:
Một tí xíu “ghi công” cho ABS và BTV cùng CTV…Nếu dở quá các bác bỏ qua nghe.
—-
BTV: Cám ơn bác. Rất hay! Bác đã lột tả đúng những gì đã và đang diễn ra trong diễn đàn này. Ở bên ngoài bà con không nhận ra ai mặc áo gì, thay áo khi nào, nhưng bên trong thì nhìn ra được hết. Chưa kể nhiều cái còm đổi nick mà quên đổi giọng, nên bà con bên ngoài cũng đã nhận ra.
Bác dựng nhà, viết như bác Sơn Thi Thư, bác Nguyễn Quang Vinh, hay Nhật Tuấn… chọc bà con cười cho bớt căng thẳng. Ngày nào điểm tin trên mấy blog đó, dù bận, em cũng tranh thủ đọc 1 chút để thư giãn.
Ngọc Thuỷ said
Có quán người Nga ông chủ tên là Alexej Nawalny bị toà phạt tội ” gian lận” 5 năm tù, ngay lập tức có tới 7000 người khách sẳn sàng biểu tình, và có biểu tình lai rai một vài thành phố. Bây giờ ông ta ở ngoài mở quán tiếp,
Tôi không rành lắm, chỉ nghe một đoạn phỏng vấn 1 bà đi biểu tình, bà ấy nói bà ấy sợ lắm, nhưng mà vẫn đi vì ….. bà ấy và đất nước. Luôn tiện nói về chuyện “hèn” để mà sống là sai ! Đúng ra là ” Hèn may ra( hoặc hên thì) còn sống ” mới đúng hơn ví dụ như cái quán TT kìa, nhu nhược không làm gì hết nên cả chủ lẫn khách chết vì ….bị đi làm đường xá đấy.
Khách said
Ở VN, ra tòa, cả khách lẫn chủ quán sẽ bị kết tội “Lợi dụng quyền tự do mở miệng để ăn-uống-đớp-hít”, nhằm mở miệng – tuyên truyền chống đối lật đổ nhà nước CH XHCH VN”(?)
Ngọc Thuỷ said
Mấy tin về nhà hàng bị sụp tiệm này có đầy trên mạn. Bác có thể tra ở “Hiệp hội nhà hàng quốc tế igfm ” thì biết.
Ngoài việc bị bắt vì ” lợi dụng …. ” như bác nói,thì ” bên kia biên giới ” còn 340 000 chết đói vì bị thương gia ” lạ” làm lũng đoạn kinh tế, vì nông dân bị mất đất để có những dự án hợp thời….( năm 1960-1962).
Nói chung ở VN chỉ có quán XX là được tự do thôi :), còn các chủ quán còn lại phải kiểm soát phần cứng, phần mềm khi mua máy mới vì nghe nói nhiều khi đã bị gắn ” điệp viên” vào rồi.
Khách VN chắc bây giờ cũng phải nhanh tay , thấy gì hay là phải lấy ngay đem về Nhà của mình. Phải mở 2 Nhà, 1 hiện, 1 dấu đi.
VNPT và của quân đội Viettel chuyên môn xây tường, và kiểm soát ấy.
locphan said
Hê hê…Tuyệt !!!
MC said
Đã ngứa quá, đã ngứa quá. @NHC gải đã ngứa quá.
Người Việt Yêu Nước said
Rất hay và quá đúng. Đúng như BTV viết: “Thay áo, thay quần” mà quên đổi giọng, khách quen biết liền.
Cám ơn NCH.
T.T. said
Không hiểu vì lí do gì mà bài sau đăng trên ifeng.com ngày 19.7 lại đã bị gỡ bỏ:
越南称中国在南海拖走两艘越南渔船扣押2天
VIỆT NAM NÓI TRUNG QUỐC LÔI 2 TÀU CÁ VIỆT NAM Ở NAM HẢI (BIỂN ĐÔNG) BẮT GIỮ 2 NGÀY
http://news.ifeng.com/mainland/special/nanhailingtuzhengduan/content-3/detail_2013_07/19/27683335_0.shtml?_from_ralated
(Xin lỗi, trang bạn muốn tìm không tồn tại hoặc đã bị xóa)
Phải đọc ở link khác:
http://news.sina.com.cn/c/2013-07-19/095927714023.shtml
(Trích)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị hôm 17 tuyên bố, tàu thuyền Trung Quốc gần đây đã trục xuất, bắt giữ, phá hủy và tịch thu tàu cá Việt Nam ở quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), gây hỏng tàu, đe dọa sự an toàn của ngư dân. Việt Nam phản đối TQ xâm phạm chủ quyền, đồng thời yêu cầu phải bồi thường thiệt hại cho ngư dân. Tuyên bố này chưa hề được sự xác nhận từ phía Trung Quốc.
(…)
Đây không phải là lần đầu tiên VN làm rùm beng vụ việc TQ bắt giữ tàu cá VN. Trong những năm gần đây, đối mặt với chuyện láng giềng quấy rối ngư dân Trung Quốc và vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, Trung Quốc đã gia tăng độ lực chấp pháp tuần tra trong các vùng biển có liên quan. Vào tháng 5 năm nay, báo chí Việt Nam cho biết các tàu cá Việt Nam bị 18 tàu Trung Quốc “bao vây”, bắn trúng ở Nam Hải (Biển Đông). Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã cho biết, điều phía Việt Nam cáo buộc Trung Quốc là hoàn toàn không phù hợp với sự thật, các tàu cá Việt Nam đã đi vào vùng biển của Trung Quốc tiến hành các hoạt động xâm chiếm nguồn cá trong vùng biển quần đảo Tây Sa, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc, vi phạm luật pháp Trung Quốc, các cơ quan có liên quan của Trung Quốc áp dụng các biện pháp chấp pháp bình thường là không thể tranh cãi.
montaukmosquito said
– GỬI O TIẾN (Nguyễn Quang Vinh).
Nên đọc bài này của bác Vinh để hiểu rõ định nghĩa một người Cộng Sản chân chính . Bà Tiến làm đúng và rất chu đáo những bổn phận của người đảng viên Cộng Sản . Tất nhiên, vì vậy, tính người của bà ta hoàn toàn không tồn tại .
ngứa mồm said
– Báo GT, có bài viêt về cây cầu Thăng long, trước khi góp ý, xin mời 2 tác giả của bài báo, và ban tổng biên tập của báo đọc đoạn này :
“Những năm 80 của thế kỷ XX, cả Hà Nội chỉ có cầu Long Biên bắc qua sông Hồng. Do làn đường ôtô quá nhỏ nên cảnh ách tắc luôn xảy ra và cầu được mệnh danh là cây cầu dài nhất thế giới do xe phải mất nhiều tiếng đồng hồ mới qua được. Trong khi đó, cầu Thăng Long còn đang dở dang và dù có xong thì nó cũng không chia sẻ được nhiều do vị trí quá xa trung tâm. Do vậy, dựng ngay một cây cầu để vào trung tâm Hà Nội là ưu tiên số một và chủ trương ban đầu là làm tạm một cầu treo. Trách nhiệm chỉ đạo xây dựng cầu được giao cho tân Thứ trưởng Bùi Danh Lưu.
Ông Bùi Danh Lưu cùng lãnh đạo Bộ thuyết phục Chính phủ làm cầu sắt vĩnh cửu với tốc độ làm cầu treo. Được đồng ý, ông cho tận dụng vật liệu “đầu thừa đuôi thẹo” là một số thanh thép phục vụ thi công cầu Thăng Long và rất nhiều dầm cầu đường sắt. Để các dầm sắt này phù hợp khổ cầu đường bộ như cầu Chương Dương, ông Lưu đã phải chỉ đạo “chế sửa” lại theo cách riêng mà thế giới chưa từng làm.
Sau một năm chín tháng, vào ngày 30-6-1985, cầu Chương Dương khánh thành, vượt tiến độ 12 tháng, chấm dứt hoàn toàn cảnh tắc nghẽn trên cầu Long Biên.” (Wiki).
———————–
– Như vậy, bài báo gọi cầu TL là cây cầu số 2, sau cẩu Long Biên, bắc qua sông Hổng ở HN, có thật ch1nh xác, xin báo GT tự trả lời.
– việc đưa ra giá 3 triêu USD thời điểm nhg năm 80- 85, đê noi tới cây cầu 2 tầng sắt + bô hỗn hợp, dài gần 3km là chưa thật chính xác, và cũng chẳng nói được cái gì, cái đáng nói là : sau khi TQ bỏ vể để lại công trường ngổn ngang, ngưởi VN vẫn quyết tâm làm, với sự giúp đỡ “thế chân” của LX cũ…và người TQ đã “bừng tình” rằng : khong phải họ muốn là được !
– Trong công lao đóng góp chung, ngưởi có công đầu trong hàng LĐ bô GTVT, phải kể đên công trình sư về cầu Nguyễn đình Doãn ( thứ trường lúc đó đặc trách xây cầu TL- được đào tạo từ TQ)…những ý kiến này chỉ để cho tác giả và báo GT tham khảo, nhằm làm cho bài viết tốt hơn, với những PV sinh ra sau, mà lại “chán học” môn LS, chưa kể LS bị “modify n blended- cải biên và bẻ cong”.
TIÊN HUYỀN said
– bô GDĐT ( nhiểu người bực bội quá, gọi là bộ vô GD với ô.BT Pham v[…] Luân) lại đẻ ra chủ trương thí điểm “trương công lập chất lương cao’ ( 18 trường tại HN, 03 tại SG), học phí cũng “cao như trời cao”…và đương nhiên, con em CN, ND, tri thức (3 g/c tạo ra đội “tiên huyền phong” là Đ sẽ không bao giờ có thê mơ “bước” vô cổng trường này, mà chỉ là các cậu âm, cô chiêu, con cái “đẩy tờ’ nhiêu tiên, lắm của, đưa đón bằng ô tô xin, thích chơi game và uống rượu bia hát nhạc “não tình”, hơn thích học…sẽ chiếm số đông học sinh của các trường này…TS Tô văn Trường co bài viết vể Bộ “học”…trên BVN, đây là những vần thơ ở phần kết của bài viết :
[-Than ôi, giáo dục nước nhà/ Không vì thế hệ mà là thế chân/ Thế chân vào đó là tiền/ Người tài thì hiếm, người hiền càng khan/ Cấp bằng, đào tạo tràn lan/ Cố tìm “nguyên khí” thấy làn sương giăng/ Mập mờ thành tích văn bằng/ Cây tre cong dáng, búp măng cụt vòi/ Bày ra cải cách khơi khơi/ Quanh đi quẩn lại “tiền ơi là tiền”/ Nghe danh Bộ Học thấy phiền/ Hiền tài thì hiếm, ‘tiên huyền’ khắp nơi…]
———–
– xin miễn bình thêm, khi “tiên huyền” đang ngự trị và chứng tỏ sức mạnh của mình, đến TBT còn phải nói “bây giờ ngươi ta chỉ sơ người co chức quyền nhiêu tiên…” cái Đ này sắp “phăng teo” or sống “đời thực vật”, thưa các bạn…?!
Đông said
Cu em chạy chức: 100% có thật, không tin hỏi…nó.
Sắp trống chức trưởng ban… “gì đó ngon ăn”. Thằng em chạy các đường các ngõ, tưởng xong, thì nghe mách nhỏ: gặp “Ôn” Mãn chưa? -Ôn hưu rồi mà !11 -Trời ạ, Ôn “cố vấn” còn hơn các cố vấn TW Hà nội, còn hơn cụ cố ở HUế xưa! -Thì chạy tiếp.
Ôn thích đi săn, thì săn…Ôn nhận quà, mời nước, rồi cười ” chú tặng thì tui cảm ơn, còn cái trưởng ban kia thì có người rồi, chú đợi chút đi, đời còn dài, có chi mô…
Cu em òa khóc, nhà thì đã cầm cố, mà có chi mô nơ !!! ???.
Nghe “ôn” đang bị “dịch” điều tra AHLLVT, không biết thằng em buồn hay vui ?
lan man said
– nước Anh mấy ngày qua, vô cùng Hot vì chuyên “Royal baby- đứa trẻ hoàng gia” ra đời do cuộc tình của Wiliam và Kate…Thương mại “ăn theo”…các dịch vụ mẫu mã quần áo đủ kiểu loại cho bé gái,bé trai, bà bầu…các nhà tạo mâu va Shop thời trang baby hốt bạc…và cuối cùng, “cái gì đén sẽ đến”- chú bé trai, nặng 3,8 kg ( cân anh là 8.6 lb)đã chào đởi vào lúc 16.24 phut ngày hôm qua..ô.Thủ tướng nước Anh tuyên bố : “moment important in the life of our nation” ( thởi khắc quan trọng trong đời sống của dân tộc)…2 loạt đạn sẽ được bắn lên chào mừng, phố xá, cung điện,cầu bắc qua sông Theme…trang hoàng lộng lẫy trong ánh đèn đủ mầu sắc, đường phố cuồng nhiệt…Đó la nước Anh, còn Obama thì gửi lởi chúc mừng hoàng gia, 2 vợ chồng Kate…1 đứa trẻ như bao đưa trẻ khác trong bụng mẹ, đến ngày thánh, chào đời…sao tương phản và rắc rôi thê….bởi đo là nước anh, dân chủ tư sản nhưng có vua từ bao năm nay…có người ủng hộ, thú vị, nhưng không ít người chau mày, mím môi, không nói để dấu đi phản ứng của mình…thế giới là vậy, muôn sắc mầu, sống chung và chịu đựng lân nhau, với nguyên tắc : không làm hại, xâm phạm và chà đạp tự do của người khác tử ý thích của mình !
– trưởng ban tôn giao của CP là 1 trung tướng CA, và bí thư tỉnh Quảng Ninh, tỉnh có nhiểu ý tưởng “nhất” vê xây nhà, bán nhà và cho ngưởi ‘nước ngoài” thuê đất ( 70 năm, 120 năm) cũng là 1 trung tướng CA…3 trung tướng CA mà 4S vừa trao QĐ phong hàm thêm 1 sao nữa, QĐ là do đ/c X ký…các bạn tự tìm hiểu thêm và “nhâm nhi’ suy nghĩ của mình nhé!
– động đất là thảm họa khó tránh, vụ động đất tới 7 độ Ricter tại Cam Túc, địa phương hẻo lánh ở phía tây bắc TQ, làm khoảng 70 ngưởi chết, 600 ngưởi bị thương, và hàng trăm ngàn ngoi nhà bị sụp đổ…trên TV, thấy rõ đó là các ngôi nhà 1-2 tầng xây bằng gạch “pa-panh” như kiểu xây chuồng “heo” ngày xưa…Ôi, “giấc mơ Trung Hoa’ – tên gọi như nhau- nhưng nội dung thì thật “một trơi- một vực” giữa dân nghèo và bọn tham quan ….VN chỉ là bản sao chụp với tỷ lệ được rút nhỏ!
– UK rổi sẽ “nguội” đi chuyện “Royal Baby”, còn xứ ta, “Dictator X’s Baby, how is’t?”…!!!
Koon said
Có lẽ không cần phải bình luận gì thêm về câu chuyện này
http://www.vinacorp.vn/news/chi-tiet-tin/ct-547902
Đọc mà cục tức nó nghẹn ngay cổ. Còn nhớ lúc bắt đầu dự án các bác nhà ta tô vẽ, nào là lợi ích kinh tế, là an ninh quốc gia, giờ mới lòi thêm một dự án thua lỗ mà không ông bà nào chịu trách nhiệm. Nó cũng như hàng trăm dự án khác như bô xít Tây Nguyên, nhà máy lọc dầu Dung Quốc, hàng chục cái Vina … Vừa mới đây một vị tai to mặt lớn lên tiếng về việc chống bội thu ngân sách là tăng thu. Dân ta là chùm khế ngọt, cho các bác nhà ta trèo hái mỗi ngày 😦
Hoa Cải said
Rất nhiều dự án làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân đang bị dư luận chỉ mặt đặt tên. Song, có một “dự án” thành hình từ lâu, rất lâu, chỉ có đầu vào, không có đầu ra, ngốn tiền của, công sức nhân dân, đào vét nguồn lực quốc gia nhiều nhất, nguy hiểm nhất đối với đất nước này, thì dân ta chưa dám chỉ mặt đặt tên. Đó là lý do làm đất nước này không tiến lên phía trước được. Chừng nào còn tồn tại loại “dự án” này thì có trăm trang như ABS báo tin tiêu cực cũng không xuể.
VA said
“Philippines biểu tình toàn cầu chống Trung Quốc”.
Ủa? Sao cái nước này lắm “thế lực thù địch” dậy? Chắc chắn là chưa có đảng “tài tình” và “sáng suốt” lãng đạo. Điều này sẽ rất khó được Trung Quốc phê duyệt cho nhập vào “hội các dân tộc làm nô lệ cho Tầu” đây.”Thiệt thòi” cho nhân dân Philippines quá! he,he!
Khách said
Hôm nay CT nước lên đường cầu cứu bọn “sắp chết” nên mọi người mới nhắc tới chữ Hèn đó thôi
nguoiquansat said
“– Kỷ luật Phó ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Hậu Giang (TN)”
Kiểu thế này phải thành lập Ban… Kiểm tra Ban phòng chống tham nhũng các cấp, rồi lập tiếp Ban kiểm tra tối cáo để kiểm tra Ban kiểm tra Ban phòng chống tham nhũng…
Hic, phải đẻ ra thật nhiều ban kiểm tra mới may ra bắt được vài vụ tham nhũng… tép riu!
Hiên ngang, sáng ngời... said
Sao hôm nay mọi người lại nói nhiều về cái hèn?
Thưa các bác, không phải hèn đâu. Hèn chỉ là một cách mói. Ông bà ta xưa có nói tránh voi không xấu mặt nào. Thội thì phải biết ta đang ở đâu, ở chỗ nào để mà sống. Nếu nói như các bác, tôi cũng hèn, vì tôi đang ở trong nước, đang làm… công chức ở chế độ này. Tôi chán chế độ đọc tài, nhưng không lẽ vì vậy mà tôi… đâm đầu vào đá ư?
Đó là ngu, là dại
Phải biết chờ thời cơ. Mà thời cơ ấy chưa đến. Như ở các nước Bắc Phi ấy… sống bốn, năm chục năm dưới chế độ độc tài toàn trị, vậy mà sau đó, đúng một cái, diễn ra cách mạng hoa nhài. Vậy là xong, chế độ độc tài khát máu bị tiêu diệt
Quả thực, tôi chỉ muốn viết vài ý, vì không có thời gian viết dài, còn lo kiếm ăn nữa
Không biết các bác nghĩ sao nhỉ?
Hoa Cải said
Mỗi người có một lá gan. Người xưa nói “Có phước làm quan, có gan làm giàu”, nhưng mấy thế hệ người Việt đã và đang trải qua thời XHCN chứng thực rằng câu nói của người xưa ấy bị lợi dụng, bị chiếm đoạt, bị đảo điên, không còn tự nhiên như vốn người xưa đã tích lũy. Từ đó, người thời nay mới có câu thế nào mới được làm quan, mới được làm giàu: Con cháu của các cụ cả, nhóm thân hữu, cánh hẩu, nhóm lợi ích mới được làm quan, làm giàu mà không gặp trở ngại gì về lĩnh vực nhiêu khê “hành là chính”. Để được bình đẳng, để đưa “Có phước làm quan, có gan làm giàu” đứng vững chắc vào trung tâm xã hội dân sự, chế độ xã hội bầu cử tự do hầu chọn người tài đức, đảng đức. Muốn vậy, hãy đánh thức, truyền khôn ngoan và tức giận đến toàn thể lá gan VN.
Minh Duong said
Tôi vào ABS mỗi ngày và rất biết ơn sự đóng góp của ABS, BTV…
Theo tôi, nếu nghĩ là việc làm của mình đúng thì làm thôi.
Các bác còm sỹ cũng nên bớt sợ vì nếu giả sử có bắt thì nhà tù đâu mà nhốt???
Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. 🙂 🙂
khách quen cũ said
loạn xà ngầu ,biết tin ai bây giờ
Ha Le said
Em mạo muội góp ý: hãy tin vào chính mình bác ạ, nhữñg quan sát, nhận địng, phán đoán và kinh nghiệm của chính mình.
Tớ biết cậu là ai said
Lần đầu tiên nghe BTV tự thú nhận là mình hèn đã vậy còn khuyên mọi người nên hèn để tồn tại. Nghĩ cũng hay, làm BTV bao năm nói được câu này là tha hồ hốt bạc của Tuyên giáo rồi.Cũng giống như cái anh què chân, què tay người Úc nói với khan giả thương nhân: Hãy nhìn bác Hồ của quý vị. BTV đã nói hay nhìn nhạc sỹ Tô Hải, nhà văn Nguyễn Tuân và nói “Hay hèn để tồn tại” Hay, định hướng hay quá.
Ha Le said
Hi hi, tớ cũng… biết cậu là ai khi cậu còm như thế! 😀
Ha Le said
Xin nói thêm: biết tỏng luôn ý! hi hi… 😀
Ngọc Thuỷ said
Bác HaLe còm :
“Riêng cộng đồng người Việt hải ngoại mà em nay đã là một thành viên, em càng mong ước cái “phong trào gởi tiền về xây dựng lòng tin nơi quê hương” được nhân rộng và phát triển mạnh hơn nữa. Bên này dân Việt mình vẫn còn cực lắm, kiếm đồng tiền khó lắm, nhưng được cái là đồng ngoại tệ dù sao vẫn có giá. Một trăm đô ở Mỹ có khi chẳng là gì cả vì vật giá rất cao, nhưng gởi về VN thì nó lại là số tiền đáng kể ….”
Bác ấy quên kể Cường đôla cũng cực khổ lắm, lương tháng ( kể trên báo) chỉ có 3 triệu đồng quèn thôi. Híc! Tội quá không biết có đủ tiền đổ xăng cho mấy cái xe khủng không? Còn đại gia gì đó phải đưa vợ Jennifer Phạm đi sanh con ở Mỹ, không biết có tiền để về nước không? Ái da còn một loạt chân dài như Hồ Hà, Hà Tăng gì đó cũng phải làm đến phai nhan sắc, hay cực khổ sau khi lấy đại gia.
Ngoài chuyện phải đi biểu tình ở Việt Nam ( thế ai? Thế hơn 80 triệu người ?),nay còn phải thế các đại gia Việt Nam đóng góp cho xã hội nữa 🙂
Hèn gì có người chửi cả Hội tự thiện ở hải ngoại không chịu vô vùng sâu giúp đỡ!
Bác HaLe làm sao mà để cho PTT Bùi Thành Sơn ganh tị thì cũng khó sống hơn ” tụi phản động” đó nghe.
🙂
Ha Le said
Hu hu, bắt quả tang bác Ngọc Thủy trích lại còm của nhà em nhưng lại sửa chữa, thêm bớt vào theo dụng ý của bác! Bác chơi ăn gian, hu hu, em oa xịt bác ra, em chạy dìa méc má, hu hu…
locphan said
Ôi…bác nóng quá rồi ! Bác BTV nói vậy…nhưng không phải vậy, hèn…nhịn nhục…chờ thời cơ để quang phục cùng với 80 triệu nô lệ VN !
Đừng hỏi tôi là ai said
Hàng ngày tôi vẫn thường xuyên đọc TTXVH, có bức xúc với một số bài báo và muốn gửi com để chia sẻ. Song tôi vẫn lo sợ một điều gì đó xãy ra nới mình.
Cho tôi mượn lời của Bác Tô Hải để khẳng định mình : “tôi là một kẻ hèn”. Bởi lẽ con tôi còn nhỏ cần phải đi học, gia đình tôi còn phải đối mặt với cơm áo gạo tiền…
Tôi sợ rằng sau một đêm, ổ khóa nhà tôi lại đầy keo con voi, trước cửa nhà tôi lại đầy hỗn hợp của sự xú uế, con tôi đến trường lại bị gọi lên văn phòng tra vấn đủ điều… chỉ vì biết tôi đọc thông tin “lề trái”.
Cho nên khi gửi com (nếu có và không thường xuyên) thì cũng chỉ là “nặc danh, không tên…”. Mong rằng mọi người thông cảm cho nỗi sợ này.
Tôi rất ngưỡng mộ sự khí khái của KTS Trần Thanh Vân, Thầy giáo Hà Văn Thịnh và nhiều người đã dám đề tên thật của mình khi còn ở trong chính nước VN này khi gửi com.
Tôi cũng vô cùng thán phục tính can trường của nhiều chị em phụ nữ như: Nguyễn Hoàng Vy,Tạ Phong Tần,Lê thị Công Nhân, Bùi Minh Hằng, Mẹ Nấm…
Đây là những lời tâm sự rất thật của một kẻ hèn. Mong mọi người “đừng hỏi tôi là ai”
——
BTV: Sống ở trong nước mà hèn cũng là chuyện bình thường thôi bác ạ, hèn ít, hèn nhiều thôi, vì nếu không hèn đã không tồn tại. Đương thời, nhà văn Nguyễn Tuân đã từng nói: “Tao còn sống đến bây giờ là nhờ biết sợ”.
Ha Le said
Đọc bài của bác mà muốn khóc. Đúng vậy bác ạ. Tôi hồi còn ở trong nước cũng như bác thôi. Nếu chúng ta không hèn, thì có khi giờ này chẳng có thể ngồi đây mà đọc báo lề trái, có khi đang bị hành hạ thừa sống thiếu chết như bác Điếu Cày không chừng.
Lúc tôi qua Mỹ, ngồi trong nhà đọc báo lề trái mà nghe tiếng gõ cửa tôi cũng giật bắn cả mình, mãi hai năm sau mới hết cái ám ảnh đó đấy bác. Thành ra lên mạng còm kiếc này nọ, không bao giờ tôi ỷ mình ở xa mà hô hào các bác trong nước hãy chống này chống nọ. Tôi cũng rất biết phần mình là hãy biết viết những lời ôn hòa nhất, xây dựng nhất, hòa giải nhất, nếu không thì mình đã không lương thiện và trung thực với chính mình!
Tuy nhiên, hôm nọ tôi đọc trên FB một bác cùng lứa tuổi tôi tâm sự rằng: bác ấy đang chứng kiến một “Thế Hệ Vàng” xuất hiện – những người trẻ yêu nước nồng nàn và rất dũng cảm nói lên tiếng nói trong sáng của họ. Hôm tôi nhìn hình ảnh đám cưới của hai FBer trẻ Gió Lang Thang và Hư Vô, tôi cảm động muốn khóc, khóc vì mừng vui. (Hai bạn trẻ này ở Hà Nội, đi biểu tình phản đối TQ và từng được hân hạnh ngồi đồn công an nhiều lần, có lần cả ngày trời). Đám cưới của họ hầu như chỉ toàn là “bè bạn No-U đến chung vui – à, có cả an ninh ở lượn lờ theo dõi nữa)… Tương lai của VN chúng ta ở đó, bác ơi! Đã có những người dũng cảm thế đấy, cả trẻ lẫn già, cả nam lẫn nữ, cả trí thức lẫn người nông dân, cả dân thường lẫn không ít “đảng viên tỉnh ngộ” (hay… đảng viên nhưng mà tốt).
Tình thế nước nhà như ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta không còn gì để mất nữa. Tôi thì tôi hy vọng rằng giữa cộng đồng người Việt hải ngoại chúng tôi đây, tâm tình yêu thương, cảm thông, kính phục người trong nước sẽ ngày càng lan rộng và dâng cao. Tôi hy vọng người hải ngoại sẽ nhận ra rằng mình có thể đóng góp rất nhiều cho đồng bào mình bằng những lời động viên chân thành, bằng lòng thương kính và tình đoàn kết, bằng sự hy sinh và chia sẻ… – gởi về trong nước, gởi cho tất cả, không kỳ thị một ai, không phân biệt Bắc hay Nam, tôn giáo này hay tôn giáo nọ, bên thắng hay bên thua, đảng viên hay không đảng viên… Chúng ta thương nhau, chỉ vì chúng ta cùng là con dân của đất nước rách nát này!
bay buoi said
@Ha Le không thấy BTV khuyên là nên hèn để tồn tại không đấy hử. Nói năng lảm nhảm như ông động kinh vậy? Gửi cái gì về trong nước mà không phân biệt gì hết vậy? Tiền USD? Ha Le coi bộ giàu dữ hén? hay gửi lựu đạn, bom cho nó nổ banh như Tổng kho Long Bình? Có nổ cũng nổ vừa thôi.
Ha Le said
Báo cáo bác nhà em có thấy chứ ạ. Thấy bác và một hai nick nữa cứ cố tình hiểu nhầm và nhét chữ vào còm của bác BTV ý. Có cảm tưởng như các bác cứ cố tình kích động cái diễn đàn này nó… chống Cộng mù quáng dữ dằn hơn, để ai đó trong các ngành chức năng có cớ mà triệt trang TTXVH này, để không ai trong các vị có lòng ở các ngành chức năng còn có thể bênh vực cho sự trong sáng và xây dựng của trang này, phải không ạ?
Còn nhà em thì quả là giàu, giàu mỗi điều này bác ạ: tình cổm, hi hi. 🙂
Đăng Quang said
Ruồi nhặng mấy hôm nay vo ve hơi
nhiều Ha Le ạ.Chúng nhờ có trang
tin này mà kiếm được miếng ăn,lẽ
ra phải cảm ơn chủ trang này,ấy thế
mà không biết điều.Đúng là loại
ruồi nhặng.
Hùng said
Tôi vừa đọc một cặp còm của @Ha Le và@ Bay bươi ở đây giờ đã thấy biến mất tiêu, chà giống trò chơi bịt mắt bắt dê quá.
Nguyễn Hữu Quý said
Tôi rất cảm động trước những lời chân thành và lương thiện của bác Ha Le qua nội dung này. Chúc bác và gia đình mọi sự bình an và đóng góp tiếng nói cho cộng đồng mạng.
Ở hải ngoại (đặc biệt là ở Mỹ) theo tôi được biết là cường độ lao động cao, phải làm cật lực mới kiếm ra tiền, ngược lại, khi tham gia cộng đồng mạng, các bác có thể nói hết tâm nguyện của mình. Trong khi, những người ở trong nước, nếu là công chức thì làm việc phất phơ, thời gian là thứ dễ chôm chỉa nhất và ai ai cũng chôm chỉa (30% công chức VN có cũng được mà không có cũng được, một phần phản ánh tình trạng này). Nhưng nếu tham gia cộng đồng mạng thì lại là cả một vấn đề…, Chí Đức buộc phải xin nghỉ việc là trường hợp điển hình.
montaukmosquito said
Haha, lòng tớ khá nguội lạnh nên những lời làm chảy nước mũi của bác Ha Le làm tớ chỉ muốn hắt xì .
Tớ công nhận có một chút lạc quan khi nhìn ra tương lai của Việt Nam sẽ nằm trong tay những thế hệ của bác Vũ và những người như Huỳnh Thục Vi … Nhưng làm sao chúng ta có thể giành lại quyền làm chủ đất nước này và giao cho họ, thì phần lớn ý tưởng của bác làm tớ phải bịt mũi . Vì bác không có ý giành lại, bác cũng không muốn những kẻ tiếm/lạm/nói trắng ra là ăn cướp quyền buông quyền lực, thậm chí lấy làm đau lòng khi thấy sự sụp đổ nhãn tiền của hệ thống quyền lực thống trị .
Để làm bác vui lên, tớ có thể đưa ra một khả thể là dân khí quá tàn lụi đến nỗi bao nhiêu cố gắng chấn hưng đều không đỡ kịp những động lực làm thoái hóa từ phía chính quyền . Và đừng tưởng chính quyền không nhìn thấy cơ thể bệnh hoạn của mình, thế đứng bến xe của nhà cầm quyền dựa hẳn vào TQ -đúng là dễ, nhanh và tiện nhất- chính là để cứu tình trạng đó đấy . Tức là khi VN trở thành một tỉnh của TQ, tớ có thể đổ lỗi cho bác và những người đang tiếc nuối một thời bạo lực cách mạng, nhưng -haha- thắm đẫm tình người (chắc ở chỗ hàng xóm tố nhau).
Tôi chỉ tin vào điều này, nếu có sự sụp đổ của chính thể hiện tại, tôi không tin VN sẽ loạn, vì cái mầm loạn sẽ sụp đổ chung với chính thể này, và thế hệ của Huỳnh Thục Vi, Nguyễn Hoàng Vi sẽ đủ năng động và bình tĩnh để có thể vực đất nước này dậy . Chỉ xin các nhân sĩ trí thức lúc đó hãy để yên, đừng vực dậy cái xác chết của quá khứ sẽ làm vẩn đục tương nai .
Đăng Quang said
-Nọ nay,có mấy người dọa chia tay TTXVH,mà cái trang ABS này vẫn đông.Cay đắng thế chứ!
-TTXVH mà đóng còm,quả mất vui.
Tôi nhất trí với ý kiến của 1 số bạn đọc:Vẫn để còm,nhưng anh,chị nào lớ phớ là cắt liền,hốt liền.
Nhà của người ta,vào khạc nhổ,kích gia chủ cãi nhau với khách,xúi chủ nhà”bật quẹt xem xăng”,loại khách này nên đi chỗ khác chơi.
DLV bất lực,quá yếu,bị oánh te tua,nay lại giở trò mới,bổn cũ.
Với các bác là bạn đọc thật sự, tôi nghĩ cái còm của mình,nếu có chậm hiển thị,nên bình tĩnh.
Nếu bị xóa,hoặc cắt,nên xem lại còm mình”có gì”kô?
Lắng nghe ý kiến bạn đọc,là điều quan trọng,nhưng quyết định là QUYỀN CHỦ NHÀ.
Quan trọng nhất,là sự tồn tại của trang tin này,các bác ạ.
Tung cua said
Chào bác rợ Đăng Quang, tôi vẫn không quên được cách giải thích độc đáo có một không hai của bác về từ “rợ” trong bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan. Cho hỏi còm của bác là thuộc thể loại gì vậy? Văn xuôi hay văn vần? Còm dạo này thì cũng tạm gọi là nhiều, nhưng nhìn lại chỉ hơn chục nick quen, chưa kể có nhiều người dung hai, ba nick. Diễn đàn đông vui thiết đó bác đừng vội cho là vắng. Giờ có thêm bác nữa, lại càng vui.
Đăng Quang said
Té ra, bác là người đã hỏi thầy, và “đồng chí”OYTP về cái từ “rợ” trong bài thơ của Bà huyện Thanh Quan mà tôi đã nhanh nhảu trả lời. Tuy vậy, đây kô phải là ý kiến của tôi
và càng không phải là độc đáo, có 1 kô 2 đâu. Bạn có thể tham khảo trên mạng, hoặc từ điển Việt-Hoa, Hoa-Việt.
– Bác thay nic mà chả báo cho mọi người biết mà mừng!!!
montaukmosquito said
– Nhiều người Nghệ An tìm đường sang Úc (BBC)
Không sao cả . Họ sẽ học Bác Hồ vĩ đại bỏ Úc mà qua Trung Quốc, mai mốt về VN làm cách mạng .
Koon said
Các bác có liên tưởng vụ nổ ở sân bay bên Trung Quốc được dân chúng ủnh hộ với vụ án anh Đoàn Vản Vươn ở Hải Phòng, hay vụ nổ ở nhà ông sếp công an Khánh Hoà vừa mới xử và ổng không dám ra mặt không? không hiểu sao đọc bài này là tui nghĩ ngay đến mấy vụ kia à
Ha Le said
Kính bác Kiến. Tôi đọc được còm của bác rồi. Vì bác có nhắn thêm “xin BTV không đăng”, tôi sợ BTV chiều ý bác mà cất còm của bác đi nên không reply ngay dưới còm của bác. Tuy vậy, vẫn xin thưa lại với bác vì tôi thấy bác cũng như không ít độc giả ở đây đã hiểu lầm, hiểu oan cho TTXVH rồi.
Từ sau lần hack mới nhất, tôi biết BTV đã rất vất vả và rất tốn kém (tiền túi) để lấy lại được những trang bị cướp các bác ạ – nói “những trang”, vì ngoài trang tin hàng ngày còn có các “phụ trang” nữa, như Việt sử ký chẳng hạn. Liên lạc với WordPress để lấy lại chủ quyền xong thì còn mất khối thời gian để “gỡ mìn” do bọn hacker cài lại đầy dẫy trong các trang đó. Sau đó, đã thử nghiệm với Blogspot, với WordPress… cuối cùng BTV quyết định làm hẳn một web riêng, tức cái “nhà mới” này đây, tuy giao diện vẫn giống giao diện WordPress ngày nào nhưng thực ra không còn dính với WordPress nữa.
Vì phải tự vệ trước các cuộc tấn công không ngừng, trang web mới này phải thiết kế hệ thống lọc còm tự động sao đó, khiến còm của chúng ta thường phải bị chặn để xét duyệt trước. Cái sự chặn này theo tôi quan sát, dường như là ngẫu nhiên các bác ạ. Ví dụ khi có nhiều còm dồn dập gởi tới thì thế nào cũng có vài còm bị chặn tự động.
Sự hiển thị của trang trên máy mỗi độc giả chúng ta cũng chậm hẳn đi. Tôi sống ngay ở Mỹ mà chỉ thấy bản tin hiện ra sớm nhất lúc 2:07, thậm chí có lúc phải đến sau 2:10 là rất thường. Lúc bản tin hiện ra thì tôi thấy đã có nhiều bác giành tem rồi, tức có nhiều độc giả thấy trước tôi. Kể cả còm của tôi, tôi gởi đi rồi mà sau 15 phút vẫn chưa thấy hiện lên, lúc hiện lên thì đã có người reply, tức là người đó thấy còm của tôi trước tôi nữa.
Đó là tôi mô tả lại đúng những điều bác Kiến đã mô tả. Tất cả những hiện tượng đó đều là do thiết kế bảo vệ tự động của trang web mới này, chẳng hề có ý chọn lựa độc giả hay còm sĩ gì đó một cách chủ quan, do BTV hay ai đó ngồi mà tẩn mẩn gác cổng hàng ngày bác ạ. Ai mà rảnh rỗi ngồi làm cái chuyện vô ích như thế ạ?
Một số còm bị hệ thống lọc tự động giam lại, (theo tôi, nhất là những còm có kèm link, đặc biệt kèm nhiều hơn 1 link). Bị giam kiểu này, phải đợi lúc BTV rảnh, có thời gian vào check, thì còm đó mới được “giải cứu” khỏi phòng tạm giam mà xuất hiện ra. Trường hợp này còm sĩ có khi phải đợi cả tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn. Phải chịu thôi, vì chả lẽ bắt BTV suốt ngày 24/24, không ăn không ngủ, không làm bản tin, chỉ ngồi đây mà trực diễn đàn?
Các bác muốn bản tin hay còm của mình hiện ra nhanh, có vài cách:
– Dùng Fire Fox thì nhanh hơn Chrome. Xem bằng smart phone thì nhanh hơn bằng computer hay laptop/
– Vào phần setting trong trình duyệt, cài đặt sao cho nó tự động xóa “cache” đi mỗi khi mình lướt web, bảo đảm trang ABS sẽ hiện ra rất nhanh và đầy đủ khi có còm mới, bài mới… Có điều cách này thì môi lần còm, cac bác lại mất co6nf điền tên và địa chỉ email của mình.
Đó là những gì tôi hiểu sau thời gian qua theo dõi rất kỹ trang TTXVH này ạ. Khổ quá, BTV cứ bị nghi oan!
Ha Le said
Tôi đã từng làm blog nên tôi biết. Các bác còm sĩ muốn còm của mình không bị tạm giam “oan”, nên tránh:
– Gởi kèm trong còm nhiều hơn một link. Nếu phải kèm 2 link, nên chỉ gởi trước 1 link, sau khi còm hiện ra, tự reply vào chính còm của mình để bổ sung link thứ hai.
– Tránh các từ thô lỗ, chửi tục… vì các chủ blog có thể cài bộ lọc ngay từ đầu (ngay trong phần thiết kế blog) để chặn bất cứ còm nào có chứa những từ đó. Đôi khi có còm bị giam oan chỉ vì có chứa một vài chữ na ná những từ cấm kỵ đó.
– Ví dụ chủ trang chọn ngôn ngữ chính của blog là tiếng Việt, những còm có chứa số lượng nhiều “ngôn ngữ lạ”, chẳng hạn Hán tự chẳng hạn, cũng có thể bị máy tự động giam lại.
– Những còm quá dài, dài thoòng loòng như một bài viết, rất dễ bị giam. Có những blog mà thiết kế mặc định là chặn ngay các còm dài quá 500 chữ, chẳng hạn…
Bị giam như thế, dù là oan, thì chỉ có nước còm sĩ đi uống cafe đã đời, đợi BTV có giờ rảnh vào giải cứu hộ cái còm của mình thôi ạ.
Koon said
Like bác Ha Le một cái
Mà với tôi, nhiều khi thấy hiện ra hoặc chưa có còm hoặc như lúc nãy thấy có 1 nhưng cũng không quan trọng gì việc còm hiện trước sau. ABS đã có công điểm tin thì mình cũng nên lướt qua một cái xem có gì mới, chuyện gì mình thấy quan tâm không. Trước sau gì còm cũng hiện lên mà 😉
Koon said
Thật không hiểu nổi khi 38 năm “giải phóng” rồi mà người ta còn phải bỏ xứ ra đi trên những con thuyền mong manh trên biển. Miền đất hứa của nhiều người Việt là ở nơi nào xa lắm chứ không phải trên chính quê hương mình? Không chỉ có những người như dân nghèo xứ Nghệ mà nhiều người có điều kiện hơn vẫn tìm cách ra đi hoặc lo cho gia đình con cái đi nước khác sống. Họ có tính toán của riêng họ nhưng ai đó nói Việt Nam là nơi xứ thiên đường, nơi con người có quyền bình đẳng, được đối xử, được tự do làm ăn như nhau, được giáo dục tốt … người đó chắc không phải là người Việt Nam mình
Ha Le said
Liều mạng đi bằng những con thuyền mong manh trên biển… đó mới chỉ là cái hình tượng cực đoan đầy bi thảm của… bi kịch Việt Nam thôi bác ạ. Dân mình còn tìm nhiều cách khác để “đi” nữa. Chạy vạy vay tiền để đi lao động hợp tác cũng là một cách đi. Tìm cách kết hôn với người hải ngoại cũng là một cách đi. Thậm chí xoay sở đi du học hoặc ngay cả đi du lịch cũng là một cách… tính đường đi! Không phải mọi trường hợp ra khỏi nước đều là như vậy, nhưng chúng ta phải ngậm ngùi nhìn nhận là quả đã có nhiều người dân chán ngán đến độ muốn rời bỏ quê hương, mà trong số đó có cả các quan chức, cán bộ, đảng viên…!
Tôi có anh bạn ở trong nước, nói rằng: giả dụ có sự thay đổi lớn, VN chuyển mình trở thành một đất nước dân chủ, thì có khi anh ta cũng ráng tìm mọi cách để ít là cho con cái mình “đi”. Anh ta bảo cái di họa của mấy chục năm XHCN vừa qua đã quá lớn, xã hội suy đồi, lòng người tan nát, e rằng mấy thế hệ nữa cũng chưa hồi phục lại được!
Quê hương mình nguy mất rồi, vì sự rã nát niềm tin, bác ạ! Người Do Thái 2000 năm vong quốc nhưng họ vẫn khôi phục lại được Israel chính là nhờ lòng tin bền bỉ mãnh liệt, người Việt mình thì mất lòng tin cả khi đất nước chưa mất!
montaukmosquito said
Tớ bổ xung một số vấn đề về quan chức
Họ không tin chế độ này sẽ tồn tại mãi mãi, và vì vậy, họ đang xây dựng “chiến khu hải ngoại”, một phần cũng để phân nhỏ số tiền họ có . Hầu hết quan chức cỡ lớn đều có chiến khu hải ngoại như là chỗ dựa vững chắc, bằng nhiều đường, cho con cái qua đây du học, lập gia đình với người ngoài này, mua nhà/đất bên này … Các bác thấy tiền kiều hối cực lớn, số tiền ra ngoài hàng trăm ngàn lần lớn hơn và không bao giờ có thể đong đếm được vì đó là tiền quan .
Như đã nói, có 2 lý do . Họ không tin chế độ này sẽ tồn tại mãi mãi, sẽ rất phiền phức cho họ và gia đình khi có biến động về chính trị, thậm chí, có (rất nhiều) người cho tất cả con cái sống ở nước ngoài, ở nhà chỉ có 2 vợ chồng . Lý do thứ 2 là họ vẫn có thể khoác một diện mạo trong sạch trong nước -để khỏi làm dân bức xúc thêm- nhưng đố ai biết họ có bao nhiều tài sản ở nước ngoài .
Ha Le said
Vâng, thưa bác Montaukmosquito. Tôi cũng có cùng nhận xét như bác. Cũng giống nhiều “đại gia” (có cả – hoặc nhất là – các quan chức) TQ đã và đang tìm cách chuyển tài sản và con cái ra nước ngoài, VN mình cũng y chang thế. Có bác nào đó đã nói đùa rằng “Bên thắng cuộc” giờ phải gọi tên lại là “Bên bỏ cuộc” hay “Bên bỏ chạy”! Đảng cầm quyền rất có thể sẽ tan rã mau chóng vì nạn “chảy máu” này, những sếp lớn tính đường chạy thì những sếp nhỏ hơn cũng sẽ bất chấp pháp luật mà “vơ vào” càng nhiều càng tốt bao lâu còn tại chức, còn nhiệm kỳ. Kỷ cương, phép nước (và cả “phép đảng”) sẽ nhanh chóng sụp đổ, như chúng ta đang thấy hiện nay.
Tôi nghĩ chính quyền của các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, họ biết hết chứ không phải không, và những đồng tiền tham nhũng tẩu tán đó cuối cùng cũng chẳng chạy đi đâu cho khỏi, có thể rốt cuộc sẽ làm lợi cho nước họ nữa không chừng. Với VN, sự thất thoát về kinh tế này sẽ gây thiệt hại lớn lao cho đất nước nay mai. Việc chuyển ngân của đồng bào hải ngoại gởi về nước chưa bao giờ dễ dàng như lúc này, nhưng thực chất đó có phải là chuyển ngoại tệ về nước đâu, ngược lại thì đúng hơn – (đồng đô la tôi gởi sẽ vẫn nằm lại ở Mỹ, chỉ có đổi chủ, và người thân của tôi ở VN sẽ chỉ nhận tiền VN in ra ở VN, hoặc nếu có nhận đô la thì đó cũng chỉ là những đồng đô la còn kẹt ở VN chưa tẩu tán được!).
Nhưng thất thoát về kinh tế chưa bi thảm cho bằng sự thất thoát niềm tin! Xã hội suy đồi nhanh kinh khủng chỉ vì không còn ai đủ khả năng cáng đáng trách nhiệm giữ kỷ cương giềng mối cả, kể cả đảng đang nắm quyền lãnh đạo. Đó là một lý do lớn khiến tôi nghĩ chưa bao giờ mà trách nhiệm cứu nước lại đè nặng lên vai giới nhân sĩ trí thức như hiện nay.
Sự sụp đổ của chế độ này là điều có thể thấy trước rồi, cả ở VN hay TQ cũng thế, và cả những đảng viên tỉnh táo chút cũng đã nhận thấy thế. Những ai còn thiết tha với dân tộc, với quê hương thì không khỏi lo lắng nhìn trước viễn cảnh đổ nát hoang tàn sau sự sụp đổ đó. Làm sao khôi phục lại niềm tin trong dân ta – tin vào tương lai VN, tin vào nhau? Nhìn lại lịch sử VN mình, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu sự “đứt gãy” đó. Triều đại sau lên là cứ muốn ào ào xóa sạch dấu tích của triều đại trước. Ông Ngô Đình Nhu trong cuốn Chính Đề VN của ông, tôi nhớ cũng đã từng nói đến sự gãy đổ này. Ông nói đại ý, cứ mỗi cuộc cách mạng xảy ra thì chúng ta lại đánh mất cái gọi là “sự kế thừa lãnh đạo”. Chế độ sau không biết gìn giữ những cái tốt, cái hay, cái ổn định dù tương đối mà chế độ trước để lại, cứ thế mà phá cho nát bét bằng hết, và rốt cuộc thì lại dọ dẫm những bước đi sai lầm như chế độ trước đã từng… Ôi, chuyện này thì còn có thể nói dài dài nữa, phải không bác Montauk cùng các bác ạ?
Oly said
Ơ ! Mình còm sao chẳng thấy còm hiện lên .
Kiến said
(xin BTV không đăng)
Tôi đã đợi từ 1h57 đến giờ là 2h11′ mới thấy đăng tin ngày mới. hôm qua thì đỡ hơn – trong khi vài còm khác có thể đăng tem lúc từ 2h1′ đến 2h2′ là cùng. Tôi biết có sự “bất thường” cố ý của máy chủ ABS. Tôi là độc giả trung thành của trang ABS. Hình như “tem” chỉ ưu ái cho những độc giả nhất định nào đó.
Tôi sẽ không cần thức đến giờ này để kiếm tem nữa, chỉ xin góp ý voi BTV như sau: từ sau lần gần nhất trang BS bị cướp, lượng độc giả truy cập, lượng và chất của các còm sĩ thưa vắng hẳn. Tại sao vậy? bởi đa phần các độc giả (có tôi) đề là những kẻ yếu đuối, giấu mặt, vẫn phải lo cơm áo, trong một xã hội thiếu tự do, duy ý chí, việc được CA hỏi thăm là điều không mong muốn. Trang BS có cách nào lấy lại niềm tin cho độc giả?
—–
BTV: Rất tiếc là còm này của bác đã tự động hiện ra và tôi thấy không có vấn đề gì nên cứ để cho nó xuất hiện. Việc bác thấy tin hiện ra chậm rồi cho rằng trang này ưu ái cho độc giả nào đó, tôi xin miễn bình luận, bởi tôi đã bị nhiều người than phiền, ngay cả bác Ha Le cũng đã từng cho biết, có khi tới 10′ mới thấy bản tin mới xuất hiện, trong khi 1 số độc giả khác thấy bản tin hiện ra sau 1-2 phút. Nếu bác Kiến biết thêm 1 chút về kỹ thuật thì sẽ không cho rằng chúng tôi ưu ái ai đó.
Về câu hỏi của bác: “Trang BS có cách nào lấy lại niềm tin cho độc giả?” Chúng tôi chưa từng làm gì để đánh mất niềm tin của độc giả, nên không cần phải lấy lại niềm tin. Tin nhiều hay ít, tin có chất lượng hay không, tất cả tùy thuộc vào thời gian mà chúng tôi có được. Nếu có tiền như những tờ báo nhà nước được cấp kinh phí, chúng tôi có thể gia tăng lượng độc giả. Còn hiện tại, mọi chuyện đều tự túc, khả năng chúng tôi chỉ có bao nhiêu đó, nên chỉ có thể phục vụ độc giả bao nhiêu đó. Mong bác thông cảm.
Xin phép bà con, tôi phải trở lại điểm tin mà ngưng đọc còm 1 thời gian.
montaukmosquito said
Tôi không hiểu bác Kiến
Tranh nhau cái tem đến nỗi kèn cựa ?
BTV nên quảng cáo thuốc an thần như một cách lấy lại niềm tin cho những độc giả yếu đuối .
Nhok Kon Chạy Lon Ton said
Bác Kiến ah đôi khi ở cái xóm đợi tem này ..vài ngày trước đã có người lên tiếng là tụ tập lúc 2h sáng chào hỏi nhau , rồi bây giờ tới vụ con tem …thú thật cảm giác tem nhất thì chắc thích lắm ( em chưa lụm được lần nào nên không dám tả nó .)còn về phần bản tin hiện ra lúc 2h sáng … nói thật với chư vị rằng có hôm chờ đến 4h nó mới hiện ra kìa ..có hôm thì để nhầm ngày …mà các cư sĩ trong xóm đợi tem này có ai trách móc gì BTV hay Bác Ba Sàm câu nào đâu .thôi em kính bác vài câu ..
ps : thời này đâu phải thời tem phiếu đâu bác kiến nhỉ .
Kiến said
Với vốn hiểu biết ít ỏi về trang mạng, tôi đã hiểu nhầm BTV. Com trên vốn chỉ muốn nhắn nhủ riêng với BTV với lời đề nghị không đăng. Với bác Montaukmosquito tôi luôn có lòng kính trọng.
Lội Sông Dọc said
Sự việc bé như cái tên của bác , thế mà bác cứ suy diễn , rồi biến nó thành con voi mất rồi he he …
Thành said
SANG NĂM TỚI HOÀNG SA!
Oly said
Chào cả nhà !
Chào BTV !
Cầu chúc anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải an toàn tính mạng .
—-
BTV: Mến chào bác Oly. Hơn 2 tháng rồi mới nghe bác lên tiếng, lần đầu tiên trong ngôi nhà mới này thì phải.
Dân Mất Nác said
Sang năm tới Hoàng Sa!
Ha Le said
Bác Dân Mất Nác ơi, em đã nghĩ ra một kế để cái còm của mình xuất hiện nhanh hơn: xem ABS bằng trình duyệt Fire Fox bác ạ. Nào giờ xài Chrome, có khi còm xong, chạy đi đọc chừng 3 bài báo xong trở lại vẫn chưa thấy còm mình hiện ra.
Dân Mất Nác said
À có chuyện đó nữa ư, mình sẽ thử xem sao.
Còn một điều này nữa không biết bạn Hà Lê có rành không? Nếu biết thì chỉ giúp mình nhé, đó là khi mình vào trang Basam thì không thể b ỏ dấu được, mà hoàn toàn phải gõ bên word rồi dám qua, trước kia khi có xử dụng máy cũ thì không có tình trạng này, bây giờ xài laptop thì nó lại lắm chuyện quá. Thanks!
Ha Le said
Bác DMN dùng software nào để gõ tiếng Việt vậy ạ? Em cũng thường bị như bác. Bác thử tắt phần mềm đó đi (click chuột phải, chọn “thoát”) sau đó mở lại, có khi lại được. Nếu vẫn không được, rất có thể là software đó bị lỗi.
Theo em, bác nên gỡ bỏ software bác đang xài (Unikey, Vietkey…), (tốt nhất là nên gỡ bỏ hoàn toàn nó khỏi máy, tức một mặt để máy nó uninstall phần mềm đó, sau đó còn vào trong list program để xóa bằng tay nữa). Bác dùng phần mềm gõ tiếng Việt của Kỳ Nam theo link này, em giới thiệu cho vài bạn dùng rồi, thấy tốt lắm bác ạ. Trong này có các phần tải cho các loại máy khác nhau hay hệ điều hành khác nhau. Bác nhớ chọn phần tải nào phù hợp với laptop của bác nhé (em đoán bác đang xài hệ điều hành windows 7 hay 8)
http://www.trankynam.com/gotv/
Mách lẻo said
Nếu dùng Internet Explorer thì có thể là do trình duyệt đó bác Nác. Đổi qua Chrome hay FireFox là được thui…
Hà Văn Thịnh said
Đọc, thấy (dẫu chưa hiểu hết, không ngày nào không đọc ABS từ A tới Z) cuộc “đấu đá” chẳng kém phần khốc liệt của “đảng lề trái” trên trang ABS mà rầu thúi ruột (tôi đang ở Mỹ Tho nên học cách dùng từ của người Miền Tây). Tại sao lại xảy ra cơ sự trầm trọng đến mức phải Đóng Kòm (gần giống với… đóng hòm)? Tôi xin Anh Ba (Sàm) và Chị Hai (BTV ABS) cố gắng đừng để cho tai họa đó xảy ra…
Nếu không còn chỗ nào để nói nữa thì “sự im lặng của bầy cừu” – như một còm sĩ đã viết là mục đích mà “người ta” đã làm được… Cho dù có không ít những còm đọc thấy đau, tức nhưng nó là phần không thể thiếu được của ABS. TTXVH là sự độc đáo, hấp dẫn phi thường của lòng tận tụy, tinh thần yêu nước và hiểu biết. Đây là Nơi Chốn để cho mọi trái tim đau nhức, mọi trăn trở day dứt có thể tìm thấy chút an ủi và chia sẻ, động viên trong những tháng ngày rất khó để sống một cách thanh thản. ABS là trang báo có một không hai, đóng góp vô cùng nhiều cho cơn sóng ngầm đổi thay đang ngày một mạnh mẽ hơn, của Đất Nước Việt thời nay. Theo cách nói của Lý Chánh Trung thì các còm vô bổ chỉ là bọt biển mà thôi (Lý Chánh Trung: Sóng ngầm và bọt biển).
Nhân đây, cũng xin gửi lời cảm ơn đến những còm sĩ rất đáng đọc (không có nghĩa là tôi đồng tình với mọi ý kiến) như nguyentiendan, Hai Lúa, Khách, Mèo Con, NCH, Nguyễn Hữu Quý, Hale, KTS TTV… Kính.
—-
BTV: Cám ơn bác Hà Văn Thịnh. Hy vọng mọi chuyện nằm trong vòng kiểm soát, để không phải đóng còm trên trang này.
Thời gian trước, những khi có biểu tình cuối tuần, mặc dù có rất nhiều comment hơn (khoảng hơn 1.000 comment/ ngày), nhưng chúng tôi vẫn cố gắng duy trì, mặc dù có lúc gần như không kiểm soát hết nội dung các còm. Còm vẫn tự động hiện ra, khi độc giả phát hiện những còm vào phá thì báo cho chúng tôi biết để chặn, xóa (có lúc bị spam cả trăm còm, copy & paste, tới khi phát hiện thì đã đầy ở ngoài). Bây giờ tình hình có vẻ khác, trang BS không bị phá như thế, mà bị họ cố tình vào dương đông kích tây, chia rẽ các độc giả với nhau, cũng như chia rẽ độc giả với những người điều hành.
Ha Le said
Kính chào thầy Hà Văn Thịnh. Lâu quá mới thấy còm của bác. Tại em mắc đọc còm của bác chứ không em giành được ten… xem nào, tem 5 rồi. 🙂
Dân Mất Nác said
Cám ơn Thày Hà Văn Thịnh đã nói ra ý kiến mà các còm sĩ cũng muốn nói.
Trung Thực said
Tôi mấy hôm nay mới có dịp ghé qua nhà ABS. Đọc thấy ABS thật nhiều thông tin bổ ích, nhiều mặt, đa dạng, “lề đảng” có, “lề dân” có, kinh tế, chính trị, quân sự, văn hoá, giáo dục… có tất. Thật tuyệt vời, “tuyệt thế vô song”! Cũng hôm nay mới đọc các “còm”, nhưng mục đích không phải để tham gia diễn đàn “còm” mà chỉ là chọn đọc tin để nắm thời sự cho chân xác thôi. Chọn đọc một số tin qua các tít của nó. Bởi mấy cái trang báo viết và điện tử của “lề phải” họ toàn “tô hồng” cuộc sống, cho nên nhiều khi mình hiểu sai cả sự thật, thành người “ú ớ hội tề”.
Có lẽ khi chữa khỏi bệnh, tôi sẽ chịu khó đọc ABS hơn. Tôi nay đã 80 tuổi rồi, hơi nhiều bệnh.
Cảm ơn ABS lắm lắm!
Nguyễn Hữu Quý said
Cảm ơn nội dung còm này của bác Hà Văn Thịnh, bác nói lên tâm tư, nguyện vọng của số đông, tôi rất tâm đắc với bác, rằng: TTXVH là sự độc đáo, hấp dẫn phi thường của lòng tận tụy, tinh thần yêu nước và hiểu biết.
Đúng vậy! Với tôi, đã hai năm nay không xem tivi, các báo lề phải thì có đọc một vài báo điện tử có liên kết với Ba Sàm. Vậy, nếu như không có Ba Sàm thì đọc cái gì, chắc là đọc sách thôi.
Đề nghị, trong mọi trường hợp, Ba Sàm không nên cắt còm, bởi qua các nội dung còm ta học hỏi được lẫn nhau, và đoán được điều gì sắp diễn ra ở cả hai lề…
Vào Ba Sàm tôi thích đọc tất cả các còm, rồi sau đó mới quay lại các bài mình muốn đọc để nắm nội dung của bài.
Ở một số bài đăng, nhiều khi tôi còn đọc các còm trước, sau đó mới quay lại đọc bài đăng.
Nói như vậy để thấy rằng, còm là một thành tố làm phong phú thêm trang Ba Sàm.
Chúc mọi người, anh Nguyễn Hữu Vinh và BTV Ngọc Thu, thành đạt, bền gan… để chúng ta cùng nhau đi về đích cùng Đất nươc.
GP said
Chào bác Thịnh, bác nói ra thay lời cho nhiều còm sĩ, tuy nhiên vẫn còn chưa hết ý chăng?. Hàng ngày tôi vẫn vào BS một vài lần để đọc tin, tuy nhiên lâu lắm rồi không còm và đọc còm nữa. Mấy bữa nay thấy BTV điểm tin về việc tranh luận các còm sĩ nên cũng vào phần còm đọc xem
Nói thật lòng thì không khí tranh luận dân chủ, tôn trọng chính kiến khác nhau, cung cấp chia sẻ nhiều thông tin như ngày trước đã không còn ở trang còm này. Có lẽ quy luật sinh ra/tăng trưởng/bão hòa/suy thoái?
Mà thôi, còm chất lượng hay không thì có sao. Quan trọng là ta vẫn có tin để đọc hằng ngày (mặc dù sự chia sẻ giữa các còm sĩ/độc giả về tin đã không còn như trước nữa)
Lội Sông Dọc said
Sau trận ABS bị phá và chiếm đoạt gần đây .Bọn hacker tung lên mạng hình ảnh người phụ nữ ,có hình trông rất “ngàu”, nhưng cũng có hình rất ‘ướt át” tên là Ngọc Thu, mà chúng bảo là BTV của trang ABS . Thực tình tôi cứ bán tín , bán nghi. Nhưng hôm nay qua còm của bác Thịnh và bác Qúy, tôi sẽ “không ái láy” lắm nếu có nhỡ gọi BTV bằng chị . Thực sự khi biết BTV là phụ nữ , tôi càng trân trọng và ngưỡng mộ hơn !
binhboong said
Tem 2
Ha Le said
Chào bác Binhboong buổi sáng ạ. Mừng bác tem nhì.
KTS Trần Thanh Vân said
TEM?
—-
BTV: Chúc mừng cô Vân đã giựt được tem hôm nay! Sang năm tới Hoàng Sa!
Thân chúc bà con trong xóm đợi tem một ngày mới bình an!
Ha Le said
Hì hì, chúc mừng bà chị già gân của em lại giật tem nhất nữa. Hôm nay em dậy đúng 2:07, hi hi 😀
Kính chào cả nhà ngày thứ ba… gần hết tháng Bảy ạ.
KTS Trần Thanh Vân said
Tin hôm nay vui nhất là được nhìn thấy 2 lớp học của các cháu ở Háng Đồng đã xây xong.
Hòn hô đoàn NO – U đã thay mặt mọi người làm được việc tình nghĩa ấy
Ha Le said
Em cũng rất vui khi thấy hình ảnh lớp học mới ở Háng Đồng trên FB chị Vân ạ. Dân mình, dù trong nước hay ngoài nước, có những gia đình chỉ đủ ăn nhưng cũng có những gia đình khác may mắn hơn, dư dả hơn, có thể chia sẻ dóng góp cho việc nghĩa. Em nghĩ sự tương thân tương trợ này chính là lòng yêu nước thương dân thiết thực nhất, những đóng góp có ý nghĩa nhất.
Không có gì giúp nước nhà trở nên hùng mạnh, độc lập và cả… dân chủ hơn, cho bằng việc ngày càng nhiều người dân biết nhường cơm sẻ áo cho nhau, biết chăm sóc lo toan cho những người kém may mắn nhất trong xã hội. Điều đó làm vực dậy niềm tin, lòng lương thiện, sự liêm chính, ý thức trách nhiệm và tình yêu nước… trong cộng đồng nhân dân, thậm chí cả trong hàng ngũ những quan chức, những vị lãnh đạo.
Riêng cộng đồng người Việt hải ngoại mà em nay đã là một thành viên, em càng mong ước cái “phong trào gởi tiền về xây dựng lòng tin nơi quê hương” được nhân rộng và phát triển mạnh hơn nữa. Bên này dân Việt mình vẫn còn cực lắm, kiếm đồng tiền khó lắm, nhưng được cái là đồng ngoại tệ dù sao vẫn có giá. Một trăm đô ở Mỹ có khi chẳng là gì cả vì vật giá rất cao, nhưng gởi về VN thì nó lại là số tiền đáng kể để đóng góp vào những việc như ở Háng Đồng. Làm được điều đó thì hiệu nghiệm hơn ngàn lời lên mạng mà nguyền rủa chế độ ngày này qua ngày khác…