BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin Chủ nhật, 30-06-2013

Được đăng bởi adminbasam trên 30/06/2013

NÓNG! 13h35′ – Tin từ Facebook của Nguyễn Lân Thắng:  “Có thông tin gấp: Phân trại 1, trại giam Xuân Lộc, nơi đang giam giữ anh Trần Huỳnh Duy Thức vừa xảy ra bạo loạn toàn phân trại từ lúc 7-8h sáng nay 30/6/2013.
Nguyên nhân: anh em tù nhân bị đánh đập, chế độ ăn uống bị cắt xén, v.v…
Hiện anh em tù nhân đang giữ làm con tin ông Hồ Phi Thắng là giám thị trại Xuân Lộc phía bên trong. …”

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

1– Tình hình Biển Đông đã có gì mới chưa, thưa bác Cả Trọng? (Gocomay). “Bởi thế, dù tình hình Biển Đông đã (hay không) có gì mới thì cái mục tiêu xây dựng hòa bình và hữu nghị, chống âm mưu phá hoại từ bên ngoàivẫn là những ưu tiên hàng đầu trong chính sách cả đối nội và đối của bác Cả Trọng cho tới hết nhiệm kỳ này”.

<- Hát cùng Trường Sa – Song Tử Tây thân yêu (QĐND).  – Cầu truyền hình đặc biệt nối Trường Sa và TP HCM (TTXVN).  – Buổi chào cờ đặc biệt trên đảo Song Tử Tây (TT).  – Chợt lớn lên và thấy mình nhỏ bé (TP).

– Thủy lôi và trận Bạch Đằng ở Biển Đông (TP).

– DS các đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở QĐ Trường Sa;   – Trung Quốc chiếm, XD căn cứ phi pháp trên Đá Xu Bi như thế nào (TTVN).

– ASEAN khai mạc Hội nghị các Ngoại trưởng và các hội nghị liên quan (RFI). – ASEAN, ARF bàn chuyện biển Đông (NLĐ).  – AMM 46 củng cố vai trò trung tâm của Asean (VTV).  – Vượt thử thách, ASEAN hiện thực hoá cộng đồng ASEAN 2015 (VOV).  – Ấn Độ tăng cường quan hệ toàn diện với ASEAN (TTXVN).

– Trung Quốc, động cơ thúc đẩy trục liên kết Mỹ-Nhật-Philippines ? (RFI). “Kể từ thời tổng thống Bill Clinton, các chính quyền Mỹ đều bác bỏ chiến lược chống Trung Quốc vì cho rằng rất khó thuyết phục các nước tham gia liên minh chống Trung Quốc trừ phi Trung Quốc sử dụng chiến thuật đe nẹt, giống như Liên Xô đã từng làm sau đại chiến thế giới thứ hai. Chỉ có Trung Quốc, qua cách hành xử của họ, mới có thể giúp các nước tổ chức chống Trung Quốc”. – Truyền thông Trung Quốc hăm dọa “phản công” ở Biển Đông (PNTP).  – Trung Quốc dọa ra tay trên biển Đông (PN Today). – Biển Đông: Trung Quốc dọa “phản công”, Philippines bình thản (VnM).

– Báo chí Trung Quốc đe dọa “trả đũa” Philippines (RFI). “Cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh : trong trường hợp Manila tiếp tục ‘khiêu khích Bắc Kinh’ thì ‘hành động trả đũa là điều không tránh khỏi’.”

– LÁT CẮT GIỮA “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ “ (Bùi Văn Bồng).

– Thảo luận về Nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Australia: Phát biểu của Philip Ruddock, Dennis Jensen và Graham Perrett(Defend the Defenders).

– BÁO CÁO VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI NĂM 2013 (Defend the Defenders).

– Phỏng vấn TS Nguyễn Quang A: VN phải xem lại mình về nhân quyền (BBC). “Ông không cho rằng việc bắt bớ, câu lưu, sách nhiễu các bloggers và các nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền ở trong nước có thể làm suy giảm hoặc tắt đi tiếng nói của người dân và các giới này trong quá trình đấu tranh đòi cải thiện dân chủ”.

– Lê Diễn Đức: Đe dọa chỉ là vũ khí của người bị đe dọa (RFA).

– Những bài thơ yêu nước được sáng tác trong tù (RFA). Luật sư Lê Quốc Quân tham gia biểu tình chống Trung Quốc hôm 8 tháng 7 năm 22012 tại Hà Nội =>

– Thái Văn Cầu: Ý kiến về Thư của 33 học giả và chuyên gia thế giới (Boxitvn).

– Thời “Mạt Trí” (David Thiên Ngọc).

– TP HCM lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh (NLĐ).  – Không “hòa cả làng” (NLĐ).

– Ths. Đinh Thế Hưng:  Hiến pháp Việt Nam và quyền bình đẳng trước pháp luật (NCLP).

– Luật Đất đai mới: Ai lợi, ai thiệt? (DĐDN).

– 9 Luật bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 (TT).

– “Nhất thân, nhì quen, tam quyền, tứ chế” (KT). “Một giáo viên ở vùng cao muốn chuyển về đồng bằng gần gia đình phải có vài trăm triệu, một người lính hết nghĩa vụ muốn ở lại làm chuyên nghiệp cũng phải có hàng trăm triệu. Sinh viên tốt nghiệp đại học muốn vào cơ quan nhà nước cũng hàng trăm triệu…”.

– ’Có lợi ích nhóm’ trong phá rừng làm thủy điện (PN Today).

– Thu hồi đất trái pháp luật: Tòa tối cao hủy quyết định của Chủ tịch UBND quận Long Biên (PLVN).

– “Làm ơn mắc oán“, tân sinh viên bị giam như tội phạm nguy hiểm? (PLVN).

– Yêu cầu 3 công an tường trình việc đánh dân trọng thương (TT).  – Thượng sỹ công an dâm ô bị ‘rối loạn tình dục’ (VTC).

– Milovan Djilas:  Giai cấp mới (Boxitvn).  – Jerry Z. Mulle: Chủ nghĩa tư bản và tình trạng bất bình đẳng CÁNH HỮU VÀ CÁNH TẢ SAI LẦM Ở NHỮNG ĐIỂM NÀO? 

3<- Đại sứ Mỹ kết thúc chuyến viếng thăm Tây Tạng (VOA).  – TQ ‘di dời 2 triệu người Tây Tạng’ (BBC). “Khoảng 300 nghìn người du mục đã bị di dời và bắt định cư từ đầu thập niên 2000. Cũng có tin nói nhà cầm quyền công bố ý định muốn bắt thêm 113 nghìn người nữa định cư vào cuối năm 2013”.

– Hàng trăm người lại nổi dậy ở Tân Cương (RFI). – Trung Quốc quy tội 100 người gây bạo động ở Tân Cương (VNE). – Bắc Kinh tổ chức tập trận hùng hậu tại Tân Cương (RFI).  – Trung Quốc tiến hành tập trận quy mô tại Tân Cương (TTXVN).

– TT Nam Triều Tiên: Có thể xây dựng một loại quan hệ mới với Bắc Triều Tiên (VOA). – Triều Tiên thảo luận đàm phán 6 bên ở Nga (VOV).

– Campuchia cấm phát sóng Đài RFA & VOA dịp bầu cử (RFA). – Mỹ lên án Campuchia cấm chương trình phát thanh nước ngoài (VOA). – Cam Bốt cấm truyền thông nước ngoài hoạt động ? (RFI).

8h40′:

– Cầu truyền hình Hát cùng Trường Sa – Song Tử Tây thân yêu: Ngập tràn yêu thương và gửi gắm (SGGP).

– “Trẻ hóa” sức mạnh tiêm kích MiG-21 Việt Nam (3) (KT).

– Tiến đến Cộng đồng ASEAN năm 2015 (PLTP). – ASEAN và Trung Quốc sẽ đạt tiến bộ về Biển Đông (TTXVN).

Trung Quốc sẽ đáp trả “khiêu khích” trên Biển Đông? (VnM).

Biển Đông: Trung Quốc ‘cay đắng’ nhìn Mỹ – Nhật – Phi hợp sức (Infonet).

– Biển Đông nên học tập Bắc Cực (PLTP).

– Báo Trung Quốc đe dọa Philippines (TN). – Philippines phản pháo đe dọa từ TQ (VNN). – Philippines: Nước văn minh thì không có những phát ngôn khiêu khích (GDVN).

– Hạ nghị sĩ Mỹ phản đối “Dự luật nhân quyền Việt Nam” (TN). – Nghị sĩ Mỹ phản đối dự luật H.R. 1897 (PLTP).

– Đề nghị giải quyết những “nút thắt” trong Luật Đất đai sửa đổi (PLTP).

– TP.HCM: Lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh (PLTP). – Phiếu tín nhiệm của dân (ANTĐ). – Cử tri băn khoăn về quản lý, điều hành giá xăng, giá thuốc (HNM).

– Không thêm biên chế để giảm 30% công chức cắp ô? (PN Today). – Giải tiếp bài toán thu hút hiền tài (PLTP). – Thu hút nhân tài không chỉ bằng khía cạnh tài chính (PLTP).

Dẫu khó, không bỏ Đường Lâm! (PT).

– Dân cần nhưng “quan đài” chưa vội? (PLTP).

– Để trường học bị “rút ruột”, bí thư xã bị bắt (TN).

– Ai đã xóa comment tiêu cực trên Facebook? (VNN).

– Nước Nga với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ND).

– Tập trận lớn ở Tân Cương (TN).

– Triều Tiên: Hàn Quốc sẽ khốn khổ nếu thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng (GDVN).

13h30′:

– Cầu truyền hình: “Hát cùng Trường Sa – Song Tử Tây thân yêu”: Đảo xa thật gần (TT). – Những hình ảnh lộng lẫy ở Trường Sa (VNN). – Nhạc sĩ Nguyễn Cường viết về Trường Sa (TTVH).

Trao Luật biển Việt Nam và cờ Tổ quốc cho ngư dân (TP).

‘Chiến binh vô hình’ chặn Trung Quốc trước ngưỡng cửa Biển Đông (Kỳ 3) (Soha).

Biển đông là tiêu điểm của Hội nghị ngoại trưởng ASEAN (DT). – ASEAN tìm cách phản ứng thống nhất với Trung Quốc về Biển Đông (GDVN).

Quân đội Trung Quốc ‘lên gân’ nhằm mục đích gì? (TP).

Nhân Dân Nhật Báo khiêu khích, Philippines phản ứng dữ dội  (TT). – Truyền thông Trung Quốc “luận tội” Philippines ở Biển Đông (PT).

Nhật Bản sẽ bảo vệ Senkaku bằng gì? (PT). – Máy bay P-1 tạm dừng tuần tra trên không phận Senkaku, Hoa Đông (GDVN).

Mỹ ‘giăng bẫy’ hạm đội tàu ngầm Trung Quốc thế nào? (TP).

– Một vài suy nghĩ về Xã Hội Đen và Cộng Sản (DLB). – Ba khờ ba khạo ba hèn (DLB). – Tin vui của thủ lãnh côn an Trần Đại Quang! (DLB).  – Dáng đứng… Thành Đô (?!) (DLB). – Tài sản nào là quý báu của nhân dân hai nước Việt-Trung!? (DLB).

– Bày tỏ lòng mến mộ đến Phương Uyên, Nguyên Kha và những người quả cảm của nước Việt Nam mới (DLB). – Lời cám ơn gởi Uyên – Kha và những người tuổi trẻ (DLB).

– 20:00, Chúa nhật 30.06: Lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại nhà thờ Kỳ Đồng (VNRs). – 27 ghi chú dành cho những Tù nhân Lương tâm dự khuyết (pro&contra).

– Tôi chưa bao giờ cảm thấy hứng khởi với Mùa xuân Ả Rập (FB Phuong Mai Nguyen). Tác giả đúng khi cho rằng dân chủ là một quá trình dài lâu và một cuộc cách mạng hay một cuộc bầu cử tự do chưa chắc đã đảm bảo có dân chủ, càng chưa chắc đảm bảo ngay lập tức cho sự đầy đủ của cái dạ dày. Song, nếu tác giả không cảm thấy hứng khởi với Mùa xuân Ả rập và không tin rằng cuộc bầu cử tự do có bất kỳ ý nghĩa nào với quá trình dân chủ hóa (democratization), thì không lẽ chế độ độc tài trước đó với ‘lãnh tụ vĩ đại’ Hosni Mubarak sẽ đem đến thịnh vượng cho Ai Cập? Cuộc cách mạng năm 2011 có thể không ngay lập tức mang lại một nền dân chủ và thịnh vượng như mong đợi, nhưng nếu không phải nó thì cái gì là điểm bắt đầu cho cái ‘quá trình dài lâu’ mà tác giả nói đến? Xem ra các dư luận viên của Đảng sẽ rất thích bài viết này của tác giả Phuong Mai Nguyen, bởi nó hỗ trợ phần nào cho kiểu lý luận của họ: mọi thứ phải từ từ, dân tộc này chưa xứng đáng với dân chủ, cần chờ đợi, cần lo miếng ăn cái đã, chứ cách mạng chỉ mang đến đổ máu và hỗn loạn thôi.

Vượt biên chính thức (Phan Văn Song / Sơn Trung).

– Đoàn kết à? Eo ôi… khó quá! (ĐCV).

Doanh nghiệp ngoại ồ ạt thuê đất “chui” (TT).

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng (VOV).

Khởi tố bí thư xã “rút ruột” nhà vệ sinh (SM).

“Dâm quan” bị tử hình: Phó bí thư khoái phá trinh (DV).

Hàng chục xe bọc thép quân đội tiến vào Tân Cương (TT).

Tổng thống Hàn muốn “xây Bán đảo Triều Tiên mới” (TTXVN).

Bị Trung Quốc ghẻ lạnh, Triều Tiên quay sang phía Nga (KT). – Nga “ra đòn” tháo gỡ vấn đề hạt nhân của Triều Tiên? (VnM). – Nga sẽ bàn chuyện hạt nhân với Triều Tiên vào tuần tới (SM).

19h45′:

– Hai chiến hạm Việt Nam về Cam Ranh sau chuyến sang TQ (ĐV).

– Tuổi trẻ công an Thanh Hóa đồng hành cùng ngư dân (ND). – Xuyên Việt bảo vệ môi trường biển (ĐĐK). – Thanh Hóa: Trao Luật biển cho ngư dân Việt Nam (PNT). – Ngư dân Hậu Lộc đón nhận cờ Tổ quốc, áo phao và Luật biển Việt Nam (DT). – Nét đẹp biển đảo miền Trung dưới cánh bay (QĐND).

– Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN có thể căng thẳng về Biển Đông (ĐV). – Biển Đông là vấn đề trọng tâm tại Hội nghị ngoại trưởng ASEAN (CAND). – ASEAN tìm cách phản ứng thống nhất với Trung Quốc về Biển Đông (GDVN). – Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 46: Biển Đông làm nóng nghị trình (DV). – ASEAN + 3: Tiếp tục phát triển đối tác chiến lược (VOV). – Philippines phản công Trung Quốc ngay tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (GDVN).

 – Philippines tố Trung Quốc đe dọa hòa bình khu vực (TN). – Philippines tố Trung Quốc gia tăng quân sự hóa Biển Đông (Tin nóng). – Trung Quốc, Philippines khẩu chiến quyết liệt trên Biển Đông (SM). – Philippines phản pháo ‘đe dọa’ của Nhân dân nhật báo Trung Quốc (PT).

– Nhật Bản cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm EEZ (TTXVN).

– Lo ‘đẻ’ thêm biên chế (VNN). – Xóa cơ chế “xin- cho” biên chế (CP).

– Thông qua các nội dung quan trọng Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam (DV).

– Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được bầu là Chủ tịch hội hữu nghị Việt – Séc (SM).

– Phát huy thời cơ toàn cầu hóa để phát triển nhanh, bền vững (VOV).

– Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật trong công tác tiếp công dân (HQ).

– Có gì ở kỳ họp HĐND TP.HCM tới đây? (VTC).

– 580 “quan xã” và hành trình đến những vùng đất mới (VOV).

– Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa I đối tượng 3 (CAND).

– Truyền thông về đổi mới sáng tạo trong KH&CN (ĐV).

–  Kiểm soát chặt hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam (HQ).

– Doanh nghiệp Trung Quốc lại ồ ạt thuê đất ở Bến Tre (PNT).

– Lo sợ bạo động, Trung Quốc xem xét tuần tra 24/24 ở Tân Cương (TN). – Truyền thông Trung Quốc chỉ trích bạo loạn Tân Cương (VTC).

–  Nga-Triều gặp nhau về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên (VOV). – Nga sẽ đàm phán với Triều Tiên về hạt nhân (TN). – Triều Tiên triển khai “đại pháo” đe dọa Seoul (KT).

KINH TẾ

– Kinh tế VN tăng trưởng 4,9% nửa năm 2013 (BBC). – Kinh tế 6 tháng đang ở đáy chữ U (ĐT).

– “Điều hành cần ưu tiên hơn nữa cho tăng trưởng” (VnEco).  – Đề nghị nới rộng tài khóa kích cầu (TBKTSG).  – Táo bạo khơi thông nguồn vốn (TT).  – Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia: Kiến nghị Chính phủ giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản cho doanh nghiệp(Thanh tra).

– Thị trường vàng trong nước sẽ ra sao sau ngày 30/6? (TTXVN). – Người mua vàng lãi đậm nhưng vẫn hồi hộp (NLĐ).  – Vàng miếng chưa qua, vàng trang sức đã tới (DĐDN).  – Giá vàng tuần tới: Quý mới, kỳ vọng mới? (VnEco). – Thị trường vàng miếng và giải pháp cần có (ND).

– Bộ Xây dựng hướng dẫn việc vay gói 30.000 tỷ (VnM).  – Gói tín dụng 30.000 tỷ: Thị trường đi về đâu ? (DĐDN). – Lúng túng “giải ngân” 4nhà ở xã hội (GD&TĐ). =>

– Quỹ bình ổn bị “lạm dụng? (NLĐ).   – Giá xăng thế giới giảm mạnh trong quý 2 (VnEco).

– Chi 21.700 tỉ đồng để tăng lương từ 1-7 (NLĐ).

– Doanh nghiệp khổ vì vi phạm sở hữu trí tuệ (TBKTSG).

– Gỡ nút thắt cho lúa gạo tạm trữ (TBKTSG).  – Gần một nửa nông dân không hài lòng với cuộc sống (ĐBND).

– Sau đại chiến mì ăn liền, bùng nổ mì gạo ? (DĐDN).

– Fitch duy trì điểm tín nhiệm cao nhất với Mỹ (RFI).

– NICARAGUA VÀ KÊNH ĐÀO 40 TỈ USD: Bí ẩn luật gia Wang Jing (NLĐ).

8h40′:

– Ngân hàng nhà nước hạ lãi suất: Cơ hội tốt giải quyết vốn dư thừa (DV).

– Tín dụng tiêu dùng có thể đạt đến 10% GDP (TN).

– Giá vàng tăng trở lại, gần 38 triệu đồng/lượng (TN). – Bất chấp cảnh báo biến động, người Hà Nội “đội nắng” đi… vét vàng  (GDVN). – Bong bóng vàng cũng nổ (DV). – Thả giá bán lẻ, vàng về sát thế giới bằng… niềm tin? (Infonet). – Tôi vẫn chờ giá vàng giảm thêm 20% (ĐT). – Thị trường vàng trong nước sẽ ra sao sau ngày 30/6? (GDVN).

– Cho vay mua nhà: Vẫn chờ xác định ‘chuẩn nghèo’ (VEF). – Chủ đầu tư kháng cáo vụ “lãi phạt do chậm giao nhà” (TN).

– Chính sách “Giải cứu” DN phát huy tác dụng (CT).

– Chuỗi liên kết giữa sản xuất và phân phối của chúng ta rất lỏng lẻo (HNM).

Bị bôi xấu trắng trợn, Taxi 24/7 khẳng định sẽ kiện Webtretho  (GDVN).

Nông dân loay hoay chống đỡ những ‘cú sốc’ (VEF).

– Tước giấy phép tàu giã cào tận diệt hải sản (TN).

Làm gì để đẩy lui đường lậu ? (DĐDN).

13h30′:

Tín hiệu tích cực trong lãi suất ngân hàng (Tầm nhìn).

Tuần tới, nhiều yếu tố đẩy vàng tăng giá (VnM). – Giá vàng tuần tới sẽ thôi lao dốc? (PLTP).

Dịch vụ giữ hộ vàng hay biến tướng của huy động vàng? (VOV).

Khơi nguồn hơn nữa cho kinh tế tư nhân phát triển (Tầm nhìn).

Giá cá tra giảm mạnh, người nuôi lỗ nặng (SGGP).

Trung Quốc tăng hỗ trợ tài chính cho nông nghiệp (TTXVN).

Ngân hàng Nhật né được khủng hoảng vì… kém tiếng Anh! (SM).

Ngân hàng thiêng liêng nhất thế giới cũng ‘nhúng chàm’! (TTVH).

19h45′:

– Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê: “Không nên nôn nóng với tăng trưởng” (HQ).

– Tăng tỷ giá USD, chấm dứt biến động tới cuối năm? (TTXVN). – Tài chính ngân hàng tuần cuối tháng 6/2013: Giảm lãi suất, nâng tỷ giá, “bão” giá vàng (CafeF). – NHNN ra ‘lệnh’ tích cực tiêu tiền lẻ (ĐV).

– Giá vàng sẽ hồi phục trong ngắn hạn (VOV). – Châu Á sốt ‘xình xịch’ với vàng (Tin tức). – Chạy theo phong trào xổi (CafeF).

– Góc Broker: Đáy sau cao hơn đáy trước! (Vietstock). – Góc nhìn 01 – 05/07: Sóng hồi sẽ kết thúc? (Vietstock).

– HoREA kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 02 về BĐS (BĐS).

– Thấp thỏm vì giá xăng, giá điện (ĐĐK). – Giá xăng tăng liên tục, Petrolimex vẫn không có tiền nộp thuế (PNT).

– Tam nông và những cú sốc (ĐĐK). – Hà Tĩnh: Lạc xuân được mùa… mất giá (ND). – Sức bật nông thôn mới Mỹ Lộc (ĐĐK).

– 19 tỷ đồng mở đường lâm nghiệp ở Bắc Cạn (ND).

– Kinh tế Trung Quốc sẽ có cú sụp đổ kinh hoàng? (CafeF).

VĂN HÓA-THỂ THAO

– Tàu cổ 700 năm: Bảo tồn hay tự lãng quên? (NLĐ).

– Sẽ còn những khó khăn trong quản lý xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử (ĐBND).

– Gánh hát Phụng Hảo lưu diễn ở Nam Vang (RFA).

– Tuồng cổ ở Thổ Hà (DNSG).

– Lạ lùng làng điêu khắc “độc nhất vô nhị” ở Hà Thành (LĐ).

– Thế Văn: Nghiệm và suy qua 1200 trang “mã nghệ thuật” của GS Nguyễn Huệ Chi (Boxitvn). – Phan Tấn Hải: Hội thảo Tự Lực Văn Đoàn và màu nắng quê nhà….

5<- Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận giải thưởng văn học tại Thái Lan (VOV).

– Bậc thầy tranh bút bi (NLĐ).

– Chuyện đời nghệ sĩ tài hoa nhất Tây Nguyên khiến nữ sinh bỏ học xin… làm vợ (LĐ).

– Lê Khanh tự nhận là… chúa chổm (NLĐ).

– Rock band – Hợp rồi tan trên đường hẹp (PNTP).

– Câu chuyện cà phê (DNSG).

– “Cái chết” đáng tiếc của những địa danh lịch sử (DT).

– Daft Punk, cánh chim đầu đàn dòng nhạc French Touch (RFI).

– Mây đen doping vẫn che phủ bầu trời Tour de France 2013 (RFI).

– Andy Murray thắp sáng hy vọng (BBC).

8h40′:

– Tản mạn về chữ và nghĩa (PLTP).

– Đạo văn chương nghệ thuật, tại sao? (PLTP).

– Viết nghịch cảnh để nhân vật trưởng thành (PLTP).

– Gã độc thân – Truyện ngắn của Phùng Văn Khai (PLTP).

– “Chợ tình“, “cầu tình“ ở Tây Nguyên (PLVN).

– Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lý Tự Trọng (HNM).

– Hội chợ triển lãm đồ gỗ và lâm sản Việt Nam (TN).

– VFF tính bỏ tiền “nuôi” đội bóng đá nữ Thái Nguyên (DV).

13h30′:

Cổn miện uy nghi, ngàn năm mũ áo (TP).

Tuần di sản (TTVH).

Bí ẩn về tiếng trống thiêng giữa đại ngàn… (PL&XH).

Hà Nội giờ chỉ còn du lịch làng… “mất” nghề (SM).

Ai mua thơ không (LĐ).

– Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: “Bảo tôi viết hiện thực, có lẽ tôi chịu” (TP).

Kiếp sau xin được làm quan (Sơn-Thi-Thư).

Trang Trịnh: “Mong ước đưa nhạc cổ điển tới gần khán giả Việt’ (PT).

Người chiếu phim miễn phí (TT).

Món ngon khó xơi của truyền hình thực tế (TN).

Vụ kiện ăn cắp ca khúc, Đàm Vĩnh Hưng phạm nhiều tội? (VTC). – Bị kiện “tội đánh cắp” ca khúc, Mr. Đàm: Scandal này rất chán (GDVN).

“Cái chết” đáng tiếc của những địa danh lịch sử (DT).

19h45′:

– Bảo vệ sự hài hòa không gian của di sản (QĐND).

– Bí ẩn mới được hé lộ sau những cuộc khai quật lăng mộ tại Huế: Bài 1: Những xác ướp của người Việt cổ (DT).

– Phát hiện cổ vật văn hóa Chăm ở Quỳ Hợp (Soha).

– Tượng đài, tranh hoành tráng vẫn nặng tính tưởng niệm (HQ).

– Điều tử tế nơi Việt phủ Thành Chương (LĐ).

– Khám phá du lịch cộng đồng (ĐĐK).

– Ánh Viên đoạt huy chương vàng ở AIMAG 2013 (TT).

– Trực tiếp, HN T&T 0-0 SHB.ĐN: ‘Chiến’ vì ngôi đầu bảng (TTVH).

– Lịch sử những cuộc chạm trán Tây Ban Nha – Brazil (DT).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

– Chiến lược tầm vóc của nền giáo dục (GD&TĐ).

– PGS. TS Nguyễn Đức Minh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đánh giá kết quả giáo dục (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam):“Học thật, thi thật tạo động lực trong học tập” (GD&TĐ).

– Vẫn chưa chán trò ngồi mơ mộng hão: Phấn đấu năm 2020 có một trường đại học được xếp hạng trong số 200 trường đại học hàng đầu thế giới (ND).

– Trường chất lượng cao phải cam kết chất lượng giáo dục (CAND).

– Cảnh báo việc mạo danh cán bộ Bộ GD-ĐT để bán sách (VOV).

– Chuyển trường cao đẳng thuộc Vinashin sang Trường ĐH Hàng Hải VN (TTXVN/TT).  – Quảng Ngãi: Lập trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm (PNTP).

– Vì sao các trường mầm non ở Đắk Lắk nhốn nháo? (Bài 2) (Tầm nhìn).

– Dùng kết quả nghiên cứu khoa học trái phép, phạt đến 40 triệu đồng (CP).

8h40′:

Bài toán khó giữa nhu cầu tuyển sinh và tuyển dụng (PT).

Bộ mạnh tay, các cô có hay? (VNN).

– Thầy Nguyễn Ngọc Ký (TN).

– Chú trọng hơn đến các điều kiện đảm bảo chất lượng (GD&TĐ).

– “Cách mạng” triệt để trong xây dựng chương trình đào tạo (GD&TĐ).

Thủ khoa khối A nói về kinh nghiệm để làm bài thi đạt điểm cao nhất (GDVN). – Cú liều lĩnh đưa cô thủ khoa tới Mỹ (VNN).

– Kỳ thi đại học, cao đẳng 2013: Mùa “chặt chém” (CT).

– Trẻ em Mường Bám (Sơn La) mong đổi đời nhờ con chữ (GDVN).

13h30′:

Văn bản “lạ” của Giám đốc Sở GD – ĐT Hà Tĩnh (Tầm nhìn).

Làm thợ dễ tìm việc hơn làm thầy (SGGP).

Những con đường vẫn mở (PL&XH).

Trường ĐH đưa phòng thi lên mạng (GD&TĐ).

– Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013: Bí quyết ôn thi và làm bài tốt môn Lịch Sử (DT).

Dạy tiếng Anh Cambridge, ai hưởng lợi ? – Trả lời các yêu cầu của EMG (TN).

Đúc bánh xèo, người mẹ nghèo nuôi con học đại học (DT).

Nam sinh gây trọng tội xin nhập học trường đã trúng tuyển (PLTP).

Ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu tuyển sinh đầu cấp: Nhiều trường mầm non sẽ tổ chức bốc thăm (CAND).

Tôi Đi Học (Vietbao.com).

19h45′:

– Hai mươi năm xây trường vì trẻ em nghèo (TP).

– Nhà vô địch Olympia mơ trở thành sinh viên Bách khoa (TN).

– Môn Lý: Không nên “ngộ nhận” câu hỏi dễ (KP).

– Sĩ tử khăn gói lên Hà Nội dự thi (VOV). – Hàng ngàn thí sinh dự thi đại học đổ về TP.HCM (TN). – Sĩ tử dồn về Hà Nội trong cái nắng chói chang (SM).

– Lớp luyện thi ‘made in Thủ khoa’ (TP).

– Cận cảnh tàu cổ Bình Châu (TN).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

– Phỏng vấn ông Bùi Minh Tăng – Giám đốc Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương: ’Chúng tôi không phải thánh mà dự báo bão chính xác được’ (PN Today). “Ngày xưa dự báo bão chỉ xảy ra trong 24h nên độ chính xác cao hơn. Bây giờ dự báo 72 tiếng, càng xa càng sai, sai số có thể là 500km. Nếu dự báo về Hải Phòng nhưng bão về Huế vẫn nằm trong sai số cho phép”.

– Độc hại thảo dược Trung Quốc (PNTP).

– Thành lập Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (TN).

–  Khánh Hòa: Công nhân chết thảm, lãnh đạo doanh nghiệp “mất hút” (LĐ).  – Hàng trăm công nhân hỗn chiến, náo loạn công trường(TT).

– Từ 1/7 bắt đầu xử lý các xe không lắp hộp đen (CP).

– Sống trong rừng (NLĐ).

Truy sát kinh hoàng trên phố ở Sài Gòn (VNN). Chuyện về “Biệt động Sài Gòn”? Không phải, mà là … lưu manh (TP) HCM! Hề hề!  – Hàng chục đối tượng vây đánh nhân viên xe buýt (NLĐ). – Mẹ giết 2 con rồi tự vẫn vì mâu thuẫn tiền bạc với chồng (TT).

– Đột kích tụ điểm ăn chơi lớn nhất đất Cảng (VNN). – Đồ Sơn: Ai mua nhan sắc, ai bán phấn hương? (LĐ). – Video: Sự kiện và bình luận: Mại dâm – thực tế phải đối mặt (VTV).

6<- “Hố tử thần” xuất hiện giữa trung tâm TP HCM (NLĐ).  – Sài Gòn thành ‘sông’ sau cơn mưa dài 30 phút (VNE).

– Chờ “ông cấp nước” (NLĐ).

– TIẾNG MÕ KHUYA (Bùi Văn Bồng).

– Hộp sọ kỳ quái ở Thanh Hóa là của động vật (VNE).

– Việt Nam có nên duy trì án tử hình? (RFA).

– Video: Việt Nam – Đất nước – Con người: Phú Tân – tình đất tình người (VTV).

– Video: Talk VietNam: Gặp gỡ ảo thuật gia hàng đầu châu Âu Erix Logan (VTV).

– Hàng chục ngàn người tham gia Gay Pide tại Paris (RFI).

– Du khách Trung Quốc : Bò sữa hay ác mộng ?  (RFI). “Phải nói là họ đặc biệt ồn ào và lộ liễu ở những nơi công cộng, như ở khách sạn, sân bay, bến xe ca, thậm chí ngay cả trong các đền chùa”.

– Thuốc lậu Trung Quốc bị Tây Ban Nha tịch thu (RFI).

– Lệnh cảnh báo nắng nóng cho vùng tây nam nước Mỹ (VOA). – TT Obama kêu gọi dân Mỹ chiến đấu chống nạn biến đổi khí hậu (VOA).

8h40′:

Uống cà phê để sống hay chết? (ANTĐ).

Nghĩ về anh – người “liệt sĩ” trở về (DT).

– Trộm cát ngang nhiên lộng hành – Kỳ 2: Đủ chiêu đối phó (TN).

– Núi Tàu tan hoang, chưa thấy kho vàng( (TN).

– Suýt đưa tội phạm… đi cai (TN).

Tin đồn “trùng tang” rúng động sau cái chết của một phụ nữ (Inf0net).

– Bán rong quân tư trang – ‘nối giáo’ cho tội phạm (PT).

– “Hố tử thần” khủng giữa trung tâm TP.HCM (PLTP).

– Những người trả bình yên cho đất (DV).

– Mở đường mang no ấm cho bà con (DV).

– Liên tiếp xảy ra các vụ cháy mía (TN).

– Ấn Độ: 10.000 người có thể đã chết do mưa lũ (VOV).

13h30′:

Hoa quả tươi vài năm mà không lo là hàng nhập khẩu độc hại? (SM).

Xin con nuôi: Khó hơn cả sinh con? (LĐ).

Rùng mình sống trong “cụ” chung cư chờ sập (DT).

Ẩm thực xấu xí (SGGP).

– Nỗi khổ trùng tên trên báo chí (Lê Thiếu Nhơn).

Hạnh phúc giản đơn (Mai Thanh Hải).

Hàng trăm công nhân hỗn chiến kinh hoàng (TN).

Cán bộ văn hoá xã hiếp dâm cháu bé 11 tuổi, bị bắt tại trận vẫn cãi cố (GDVN).

Cả làng làm nghề chữa bệnh vô sinh (VNN).

Đi tìm bóng dáng quan tài treo của người Giẻ Triêng ở Kon Tum (DT).

Bà cụ bán chè (TT).

– Câu chuyện nước Mỹ: Chó Hoa Kỳ (Hiệu Minh).

19h45′:

– Kỳ lạ nghề lặn “nghe” cá giữa biển khơi (Giadinh.net).

– Cương quyết xử phạt xe vi phạm (CAND).

 – Hải Phòng: Tụ điểm “thác loạn” là Nhà thi đấu Đại hội thể thao châu Á (NLĐ).

– Phi vụ để đời của gã trai trộm két bạc tiền tỷ ở nhà bạn gái (ANTĐ).

– Ẩn hoạ từ việc phơi lúa trên quốc lộ (DT).

– TPHCM: Cháy xe trên đường Phạm Huy Thông (LĐ).

– Đà Nẵng: Liên tiếp xảy ra cháy rừng (DT).

– Bình Thuận: Hỗn chiến giữa hơn 100 công nhân (SM).

– Chân dung “trùm” sản xuất “hàng nóng” (DT).

– Một công nhân bị cán chết trong máy nghiền đất (DT).

QUỐC TẾ

– Bất đồng ở Syria, cơ hội cho chủ nghĩa khủng bố lên ngôi? (TQ).

– Phe chống đối và phe ủng hộ TT Ai Cập đụng độ nhau (VOA). – TT Obama thúc đẩy đối thoại tại Ai Cập để chấm dứt xáo trộn (VOA). – Phong trào chống chính quyền Ai Cập vẫn gia tăng (RFI). – Ai Cập “rung chuyển” vì các cuộc biểu tình trên khắp đất nước (QĐND).  – Ai Cập đối mặt các cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 30/6 (VOV).  – Ai Câp: Nổ lựu đạn, 16 người biểu tình thương vong (TTXVN).  – Mỹ khuyến cáo công dân không đến Ai Cập (VNN).

– Tổng thống Iran mong muốn hạ nhiệt với phương Tây (TTXVN).

– Ngoại trưởng Mỹ tìm cách hồi sinh tiến trình hòa bình Trung Đông (VOA).

– Anh khẳng định không rút hết quân khỏi Afghanistan vào 2014 (VOV). – Thủ tướng Anh đi thăm Afghanistan và Pakistan (VOA).

– TT Obama thăm gia đình ông Mandela (VOA). – Tổng thống Mỹ vinh danh Nelson Mandela (BBC). – TT Obama: Ông Mandela là nguồn cảm hứng của thế giới (VOA). – TT Zuma: Bệnh tình ông Mandela vẫn nguy kịch nhưng ổn định (VOA). – Obama không thăm Mandela nhưng gặp riêng gia đình(RFI). – Tổng thống Mỹ có chuyến thăm lịch sử tới Nam Phi (TTXVN).

– TT Obama muốn gia tăng thương mại với Phi châu (VOA). – Tổng thống Obama hứa đi thăm Kenya, nhưng không phải lúc này (VOA).7

– Tranh cử tổng thống: Cuộc chơi sớm của Hillary (VNN). =>

– Bom vệ đường làm 8 lính Thái chết (BBC). – Mìn nổ ở miền nam Thái Lan, 8 binh sĩ thiệt mạng (VOA). – Bom nổ ở miền nam Thái Lan, 8 lính tử thương (RFI).

– Thái Lan lại rung chuyển vì bom, 8 binh sĩ thiệt mạng (VNN).

– Trung-Ấn nhất trí tìm giải pháp tranh chấp biên giới (TTXVN).

– Trung Quốc tiến vào Bắc Cực… theo đường vòng (KT).

8h40′:

– Quân đội Assad mở cuộc oanh tạc chưa từng thấy vào Homs (KT). – Quân chính phủ Syria suy yếu và tan rã? (VnM). – Tại sao Hezbollah sống chết bảo vệ chế độ Tổng thống Syria Assad? (GDVN). – Quân đội của Tổng thống Assad phản công thành trì phiến quân Syria  (GDVN).

– Tân Tổng thống Iran cam kết xây dựng chính phủ ôn hòa (VOV).

– Kỳ tích Israel (TN).

– Dân Ai Cập biểu tình đòi thay tổng thống (TN). – Ai Cập: Biểu tình và bạo lực tiếp diễn, căng thẳng gia tăng (VOV). – Một người Mỹ chết trong biểu tình Ai Cập (PLTP).

– Snowden: Mỹ nghe trộm, do thám mạng máy tính nội bộ của ngay cả EU (GDVN). – Cha của Snowden lên tiếng bênh vực con trai mình (TTXVN).

– Hội nghị Bilderberg và âm mưu thống trị thế giới (TN).

– “Người vận chuyển” C-295 đắt hàng tại Paris Air Show 2013 (DV).

– EU: Mất bò mới lo làm chuồng (TN). – Liên minh Châu Âu: Nguy cơ đánh mất cả một thế hệ (HNM).

– Trung Quốc lại bị tố đánh cắp thông tin của Mỹ (PT). – Tin tặc Trung Quốc có thể bị giáng trả quân sự (TN). – UAV Trung Quốc và tham vọng sẽ phá vỡ độc quyền của phương Tây (GDVN).

– Trang mới trong quan hệ Trung Quốc – Hàn Quốc (ND).

– Khói bụi Indonesia làm nóng Hội nghị ASEAN (TN).

– Campuchia: Sư bị điều tra vì quá sang (TN).

– Du thuyền hạng sang của Kim Jong-Un Lách luật cấm vận? (DV).

13h30′:

Vì sao nhóm vũ trang quyết tử bảo vệ chế độ Syria? (ĐV). – Quân đội Syria lại mở cuộc tấn công mới vào Homs (TTXVN). – Tại sao Hezbollah sống chết bảo vệ chế độ Tổng thống Syria Assad? (GDVN). – Kissinger: Mỹ không còn hy vọng gì trong việc lật đổ Tổng thống Syria  (GDVN). – Nga – Trung Quốc – Iran đang “chống lưng” cho chính quyền Assad (GDVN).

Hàng nghìn người Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình chống chính phủ (Tin tức). – “Mùa xuân Arập” hồi sinh? (PT).

Một năm nhiều sóng gió của Tổng thống Ai Cập Morsi (DT). – Mỹ kêu gọi Ai Cập đàm phán hòa bình giải quyết bất ổn (VOV).

Mỹ muốn Afghanistan ký thỏa thuận an ninh (VOV).

Obama thăm Nam Phi: người biểu tình, kẻ ngưỡng mộ (TT).

Mỹ “nghe lén cả Liên Hiệp Quốc và EU” (NLĐ).

Mỹ hạ giọng trong vụ Edward Snowden (PT). – Những tình tiết bí mật đằng sau vụ Edward Snowden đào thoát khỏi Hồng Kông (TN).

Mỹ tuyên án chung thân phụ nữ gốc Việt cắt “của quý” chồng cũ (DT).

19h45′:

– Iran trang bị tên lửa, biến hàng loạt tàu dân sự thành tàu chiến (ANTĐ).

– Triển vọng đột phá cho hòa bình Trung Đông (VOV).

– Mỹ nghe lén, xâm nhập hệ thống máy tính nội bộ của EU (TN). – Mỹ sẵn sàng sơ tán Đại sứ quán tại Ai Cập (VOV). – Obama công bố sáng kiến ‘Điện châu Phi’ (Tin tức). – Tổng thống Mỹ: Không ngại Trung Quốc cạnh tranh ở châu Phi (Tin nóng).

– Những tình tiết bí mật đằng sau vụ Edward Snowden đào thoát khỏi Hồng Kông (TN). – Ecuador: “Nga sẽ quyết định đích đến của Snowden” (TTXVN).

– Trung Quốc từ chối tiếp Phó tổng thống Philippines (TN). – Tàu ngầm Type 094 Trung Quốc chỉ nhỉnh hơn tàu ngầm… “đồ cổ” (ANTĐ). – Siêu tàu đổ bộ đệm khí của Trung Quốc là “đồ chơi”? (KT).

– Nga phá vỡ một âm mưu khủng bố (VOV).

* RFA: + Sáng 29-6-2013; + Tối 29-6-2013.

* RFI29-6-2013

* VTV: + Chào buổi sáng – 29/06/2013; + Tạp chí kinh tế cuối tuần – 29/06/2013; + Tài chính tiêu dùng – 29/06/2013; + Câu chuyện văn hóa: Ấn tượng Festival di sản Quảng Nam Asean 2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 29/06/2013; + 360 độ Thể thao – 29/06/2013; + Thể thao 24/7 – 29/06/2013; + Trang địa phương – 29/06/2013; + Xây dựng nông thôn mới – 29/06/2013; +Khoảnh khắc cuối tuần – 29/06/2013; + Thời tiết du lịch – 29/06/2013; + Thời sự 12h – 29/06/2013; + Thời sự 19h – 29/06/2013.

106 bình luận to “Tin Chủ nhật, 30-06-2013”

  1. Hình đại diện của Nguyễn Hồng Khoái

    Nguyễn Hồng Khoái said

    +Phút 89 cho lòng tự trọng của một vị tướng:
    Bài này đã được ông Nguyễn Như Phong gỡ bỏ. Ai biết xin đăng lại

  2. […] – Tôi chưa bao giờ cảm thấy hứng khởi với Mùa xuân Ả Rập (FB Phuong Mai Nguyen). Tác giả đúng khi cho rằng dân chủ là một quá trình dài lâu và một cuộc cách mạng hay một cuộc bầu cử tự do chưa chắc đã đảm bảo có dân chủ, càng chưa chắc đảm bảo ngay lập tức cho sự đầy đủ của cái dạ dày. Song, nếu tác giả không cảm thấy hứng khởi với Mùa xuân Ả rập và không tin rằng cuộc bầu cử tự do có bất kỳ ý nghĩa nào với quá trình dân chủ hóa (democratization), thì không lẽ chế độ độc tài trước đó với ‘lãnh tụ vĩ đại’ Hosni Mubarak sẽ đem đến thịnh vượng cho Ai Cập? Cuộc cách mạng năm 2011 có thể không ngay lập tức mang lại một nền dân chủ và thịnh vượng như mong đợi, nhưng nếu không phải nó thì cái gì là điểm bắt đầu cho cái ‘quá trình dài lâu’ mà tác giả nói đến? Xem ra các dư luận viên của Đảng sẽ rất thích bài viết này của tác giả Phuong Mai Nguyen, bởi nó hỗ trợ phần nào cho kiểu lý luận của họ: mọi thứ phải từ từ, dân tộc này chưa xứng đáng với dân chủ, cần chờ đợi, cần lo miếng ăn cái đã, chứ cách mạng chỉ mang đến đổ máu và hỗn loạn thôi. (Basam) […]

  3. Hình đại diện của nguoimientrung

    nguoimientrung said

    test

  4. Hình đại diện của nguoimientrung

    nguoimientrung said

    Ai cướp nước của bạn, MỸ ? NGA? PHÁP? Chúng nó cướp nước của bạn rồi ngồi ỉa sướng lỗ đít xong chúng nó đi?. Tụi TRUNG CỌNG NÓ KHÁC , tụi nó là những thằng mới thực chất là vơ vét, bỡi lẽ bọn chúng một là làm hàng giả hàng nhái, hai là chúng chuyên đi ăn cắp bản quyền để làm thứ dân lừa đảo ba là chúng nó bằng mọi cách cưỡng đoạt cho bằng được để cho con người thấy rằng thuận ta thì sống, mống ta thì chết.
    Trước đây, chiếm hữu được xem là phương thức củng cố quyền lực, bởi vì nó là của ta.
    Bây giờ, không cần chiếm hữu nó vẫn là của ta.
    Một đầu óc lãnh đạo nô lệ là một đầu óc cứ nghĩ nó là của ta.
    Một đầu óc lãnh đạo khai sáng là một đầu óc biết cái ta cần và cái người cần.
    Một lãnh đạo sáng suốt, là một lãnh đạo biết hy sinh.
    Hy sinh không phải là phải chết,
    Hy sinh lđúng nghĩa của nó là bỏ đi cái nhỏ mà mong cài trường tồn của xã hội,
    Mà thật sự, cái trường tồn của xã hội là cuộc sống và đời sống của tập thể hướng tới cái toàn vẹn của tập thể trong an lành và cảm thông, trong một bối cảnh và thực tế hiện hữu.
    Ta có thể giành giật sự sống cho chính bản thân ta, cho chính một nhóm người thân cận của ta , lẽ nào ta lại bỏ quên có những con người xung quanh ta.
    Thế giới tồn tại, các nước tồn tại, các bộ tộc và bộ lạc cổ xưa tồn tại là một nét của văn minh nhân loại.
    Việc duy trì di sản vật thể và phi vật thể của thế giới và cộng đồng con người là một điểm nhấn trong sự cố gắng của loài người bảo tồn trật tự của thế giới.
    Nói như bộ trưởng bộ ngại giao philippin chỉ có thiếu văn minh mới đi giành giật cái gọi là của ta.

  5. Hình đại diện của Không hiểu

    Đỗ Lam said

    Tin tù nhân Xuân Lộc đã lên báo nước ngoài:
    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/rebel-prison-z30a-xl-06302013054152.html#.UdBK5oSpD6M.facebook

  6. Hình đại diện của Không hiểu

    CNXH said

    Nguy hiểm vô cùng .
    Dạo này trên TV , từ các kiểu thi hát, nhảy múa, …tìm kiếm giọng hát, từ bà già. Ông già cho đến Nam Thanh, nữ Tú , đến lũ con trẻ , thời lượng các bài hát của bè lũ ” đế Quốc” chủ yếu là Mẽo, Anh chiếm đến 50-60%, đề nghi ban Tuyên giáo nên có chấn chỉnh …

    Nên đưa các bài hát của các nước XHCN, của Láng tỏi 16+4 vào, coi như là các bài hát bắt buộc , như kiểu ở quân đội có 10 bài hát bắt buộc, (tôi dùng từ nguyên Văn), ko để cả cả nước bị Văn hoá “tư bản ” xâm chiếm …và yêu cầu các em các cháu khi gặp các đ.c lãnh đạo từ phường xã trở lên ( xúc động) phải đứng khóc hu hu như kiểu Bắc Triều gặp đ.c ủn ỉn , tất nhiên tiếng khóc phải rèn luyện để …khác tiếng khóc của trẻ em mắc lỗi đái dầm…Việc này nên đem ra QH biểu quyết cho thống nhất.

  7. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Một bài rất đáng chú ý của Lý Đại Nguyên đăng trên NGƯỜI VIỆT:
    Ðấu đá giữa đảng và chính quyền khó tránh một chính biến tại Hà Nội
    Thế nên, phe Chính Quyền tham nhũng và bọn công an côn đồ của Nguyễn Tấn Dũng dù chẳng ai ưa, nhưng nếu bỏ lên cân thì vẫn nhẹ tội hơn phe Ðảng Quyền toàn trị lạc hậu, ngu si, bán nước cho kẻ thù truyền kiếp là Trung Cộng nhiều lắm. Vậy là Nguyễn Tấn Dũng và phe Chính Quyền tham nhũng vẫn còn đất trở mình, nếu biết bám vào những nơi cần bám. Ngay lúc này nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng còn chưa bị thế lực quân đội của Nguyễn Phú Trọng và phe truyền thông của Ðinh Thế Huynh khống chế hoàn toàn, lập tức phóng thích hết tù chính trị, tôn giáo, và ngôn luận để vận động dư luận quốc dân, quốc tế và chính giới, chính quyền Mỹ hỗ trợ…
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=168597&zoneid=271#.UdA3wDtHIYl

  8. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    TS Nguyễn Quang A là chuyên gia kinh tế cao cấp phi XHCN, nhưng lại được chính phủ XHCN thời ông Khải cho làm cố vấn, giúp chính phủ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giảm bớt tỷ trọng nền kinh tế quốc dân vốn kém hiệu quả trong phát triển, yếu đuối trong cạnh tranh, mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả trong tham nhũng.
    Công cuộc cải cách đang tiến triển theo chiều hướng trông đợi. Nhưng, dường như có gì đó khiến quyền lực cảm thấy trống rỗng, nếu mạnh tay giảm bớt tỷ trọng kinh tế quốc dân. Nghị quyết đại hội đảng khóa 11/01/2011 giương lên, Nguyễn Tấn Dũng chấp chính hành pháp. Và, đuổi hết cố vấn kinh tế, xã hội, đồng thời nhanh chóng quyết tâm không cần nhìn ra thế giới, chỉ tin tưởng tuyệt đối vào nghị quyết đại hội 11, ra sức củng cố, gia tăng đổ vốn phát triển kinh tế nhà nước bằng nhiều tập đoàn, tổng công ty, do TT Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên hàng đầu châu Á. Những thành tựu bước đầu được ghi nhận từ những tập đoàn, tổng công ty nhà nước là to lớn, đúng như trông đợi của nghị quyết 11, làm nức lòng giới lãnh đạo, tiếng vang TT Nguyễn Tấn Dũng không những luẩn quẩn phạm vi bầu trời châu Á, mà còn bay tận trời Tây, đến nỗi một công ty chế biến rác của nước Đức chọn ổng là nhân vật hàng đầu Á Châu. Kết quả thực tế thì than ôi, nên quên đi cho bớt xót.
    Nghe TS Nguyễn Quang A chuyện trò với BBC lần thứ nhiều rồi, mà lần nào cũng càng thêm nhức nhối cùng với nỗi lo toan, trăn trở của TS trước hiện tình đất nước. Là chuyên gia kinh tế thị trường, với lập trường xuyên suốt canh tân đất nước, TS luôn một mực kêu gọi chính phủ, không có con đường nào khác để phát triển kinh tế nặng động, bền vững, lành mạnh ngoài chủ trương tư nhân hóa nền kinh tế, giảm thiểu tối đa kinh tế cha chung không ai khóc. Vậy mà, từ góc nhìn XHCN, những đề đạt thấu tình, đạt lý của TS vẫn bị coi là bất đồng chính kiến. Bởi lẽ, kinh tế, chính trị dòng nào theo giống đó, không thể tách rời, phối ghép, gượng ép mà được. Cho nên kêu gọi tư nhân hóa nền kinh tế cũng đồng nghĩa với kêu gọi đa đảng như Cù Huy Hà Vũ đã công khai kêu gọi, hoặc chừng mực nào đó cho thấy có chỉ dấu cô lập quyền lực, cắt bớt bàn tay nối dài quyền lực, treo một phần nồi niu của hệ thống. Tiếc nuối biết bao những tài năng bị gạt bên lề.
    Lần này, BBC không hỏi kinh tế, mà hỏi chính trị, bắt bớ, bạo lực. TS vẫn nhất quyết tin tưởng rằng lẽ phải không bao giờ chết. Hỏi: Có người cho rằng dự luật nhân quyền về VN đó, dù chưa biết đi đến đâu, nhưng khả năng gia tăng bắt bớ, sách nhiều các Bloggers, làm cho phong trào chùn xuống có phần chắc là dễ thấy. TS có nghĩ vậy không ạ? – Việc đo đếm nhân quyền trên toàn thế giới là “tập quán” lâu nay của người Mỹ. Mà cái đó VN đã ký kết. Ký kết mà làm khác đi nhiều thì người ta phải lên tiếng thôi. Chuyện được hay không được cái gì đó đâu phải là vấn đề quan trọng đối với họ. Có thể gia tăng bắt bớ là vì cùng quẩn cũng có, và cũng chỉ xảy ra trong ngắn hạn thôi. Về dài hạn, tôi không tin phong trào sẽ chùn xuống. Mặt khác, chính phủ bây giờ đã hội nhập đa phương với khắp thế giới, chắc họ phải biết tính toán.
    Là người luôn kính trọng, mến mộ, ủng hộ TS Nguyễn Quang A nhiều lắm, thành thử mới còm nhom vậy thôi mà.

    Hoa Cải

    • Hình đại diện của đồng ý với bạn Anonymous

      đồng ý với bạn Anonymous said

      tôi cũng rất ngưỡng một tài năng và tâm huyết của bác Quang A vì một nước VN hùng cường, dân chủ và độc lập thực sự.
      tôi cũng có một người họ hàng tài năng, khát khao cống hiến cho dân tộc, song đã rất đau khổ khi phải chọn con đuờng lưu vong để dụng võ vì “bó tay” với giới cầm quyền ngu si nhưng lại thừa khả năng lưu manh.
      giờ đây cả gia đình anh ấy đã định cư ở một nuớc Tư bản phát triển, anh tâm sự rằng chỉ khi nào chế độ cs ở VN bị phế bỏ thì cả gia đình anh mới nghĩ đến việc hồi huơng .

  9. […] BÁO BA SÀM  Tin Chủ nhật, 30-06-2013 Posted by basamnews on June 30th, 2013 /  80 Comments   […]

  10. Hình đại diện của người quan sát

    người quan sát said

    “Ở một vương quốc nọ
    Thời chó mặc váy lính
    Thỉnh thoảng lũ vệ binh lại phải tống cổ một ai đó vào tù
    Vì tội cả gan chê cứt nhà vua thối”
    http://bolapquechoa.blogspot.com/2013/06/medieval.html?utm_source=BP_recent
    Thấy chưa, ai chê ….cứt nhà vua thối thì phải vào tù ngay, hì hì

  11. Hình đại diện của Hiên ngang, sáng ngời...

    Hiên ngang, sáng ngời... said

    Không hiểu sao ĐCS VN hiện giờ toàn là người Việt mà lại sợ Tàu đến thế, hèn hạ đến thế?
    Thấy bọn Tàu ho một tiếng đã run
    Mà, cũng đúng thôi, tụi nó đặt sự tồn vong của đảng nó lên trên quyền lợi của dân tộc thì có kể gì cái đất nước này
    Ai lại đặt đảng lên trên nhà nước?
    Vậy là người dân không thể nói, không thể phản kháng
    Nói, phản kháng đều bị liệt vào dạng thế lực thù địch…

  12. […] – Tôi chưa bao giờ cảm thấy hứng khởi với Mùa xuân Ả Rập (FB Phuong Mai Nguyen). Tác giả đúng khi cho rằng dân chủ là một quá trình dài lâu và một cuộc cách mạng hay một cuộc bầu cử tự do chưa chắc đã đảm bảo có dân chủ, càng chưa chắc đảm bảo ngay lập tức cho sự đầy đủ của cái dạ dày. Song, nếu tác giả không cảm thấy hứng khởi với Mùa xuân Ả rập và không tin rằng cuộc bầu cử tự do có bất kỳ ý nghĩa nào với quá trình dân chủ hóa (democratization), thì không lẽ chế độ độc tài trước đó với ‘lãnh tụ vĩ đại’ Hosni Mubarak sẽ đem đến thịnh vượng cho Ai Cập? Cuộc cách mạng năm 2011 có thể không ngay lập tức mang lại một nền dân chủ và thịnh vượng như mong đợi, nhưng nếu không phải nó thì cái gì là điểm bắt đầu cho cái ‘quá trình dài lâu’ mà tác giả nói đến? Xem ra các dư luận viên của Đảng sẽ rất thích bài viết này của tác giả Phuong Mai Nguyen, bởi nó hỗ trợ phần nào cho kiểu lý luận của họ: mọi thứ phải từ từ, dân tộc này chưa xứng đáng với dân chủ, cần chờ đợi, cần lo miếng ăn cái đã, chứ cách mạng chỉ mang đến đổ máu và hỗn loạn thôi. (Basam) […]

  13. Hình đại diện của Không hiểu

    Khách said

    Trung cộng và những khó khăn không tránh khỏi ở Biển Đông.
    Sau một thời gian dài dưới vỏ bọc một thành viên hiền lành của thế giới đến nay Trung cộng đã lộ nguyên hình một kẻ cướp cạn qua cách ứng xử và những động thái (có hệ thống) đối với các nước trong vùng trên BĐ. Thái độ hung hăng, hiếu chiến bất chấp luật pháp của QT mà Trung cộng đang là một thành viên đã khiến QT lo ngại sâu sắc. Trong ba thập kỹ qua, nền KT của Trung cộng có những bước phát triễn đáng kể phần lớn nhờ vào nước Mỹ (vì Mỹ là nước tiêu thụ nhiều hàng hoá ”mad in china”) và nay họ quay ngược xem Mỹ là đối thủ cần loại bỏ. Sự phát triễn được coi là ”thần kỳ” này thật ra phần lớn nhờ vào ”công nghệ sao chép” cho ra những SP kém chất lượng với giá cả rẻ mạt đã có một thời làm thế giới sửng sốt. Nhưng theo thời gian, mặt trái của các SP sao chép đó đã bộc lộ, nào là kém chất lượng, độ an toàn không có, tính chất độc hại cao,… Và nay thì nền kinh tế Trung cộng đang trượt bên kia triền dốc. Nhà cầm quyền BK đang ra sức hãm đà lao dốc bằng những thủ đọan không được sạnh sẽ cho lắm. Một mặt họ tạo ra sự mất cân đối một cách nghiêm trọng trong xuất nhập khẩu đ/v những nước ”đàn em”, chẵng hạn như tình trạng nhập siêu của VN đ/v TQ ngày càng lớn đến nỗi VN đã mang tiếng với thế giới là VN đang xuất khẩu dùm cho TQ vì thế giới đã quá ngán ngẩm cái của ”made in china” nên cần khoát cho nó cái ”áo mới” là made in VN (không lẽ, sau khi chống Mỹ đến người VN cuối cùng thì nay, Trung cộng lại xuất khẩu hàng hoá bằng chính sức lao động của người VN?). Và hiện nay VN đã trở thành một nước tiêu thụ những thứ rác rưởi của Trung cộng có thể nói nhiều nhất thế giới, từ cây kim sợi chỉ đến các mặt hàng rác công nghệ cao, từ những hoa qủa độc hại đến những mặt hàng nông lâm thủy hải sản kém chất lượng,… Kể cả việc VN hiện đang là nơi lý tưởng để dân TQ nhập cư lậu. Phải chăng Bắc Kinh đang có kế hoạch di dân sang VN?
    Trước tình hình đó, các nước Asean cùng Nhật Bản, Úc, Ấn Độ đã từng bước xích lại gần nhau để tạo ra một liên minh chống lại dã tâm cùng sự ngang ngược của TQ. Thêm vào đó chiến lược ”xoay trục” của Mỹ đã làm TQ rơi vào thế bị động và kế hoạch chiếm lấy toàn bộ BĐ thông qua đường ”lưỡi bò” đã hoàn toàn đứng trước nguy cơ bị phá sản. Để đối phó lại TQ một mặt ra sức dương oai diệu võ với thế giới, một mặt thúc đẩy nước đàn em ra sức dùng chiêu bài ”đối tác toàn diện” với các nước nhằm phân hoá sự đoàn kết của các nước. Mỹ và đồng minh thừa hiểu vai trò xung kích của tên đàn em của TQ này nên họ đã, tuy dửng dưng nhưng không rời mắt trước những động thái của ”đối tác chiến lược” này.
    Một cuộc chiến ngay lúc này là hoàn toàn bất lợi cho Bắc Kinh vẫn có thể xảy ra. Tại sao? Trước mắt, những bất ổn nội tại sẽ được chuyển ra BĐ, và đây cũng là lúc thuận lợi để tham quan TQ ”thừa nước đục thả câu”. Kế đến, đám diều hâu TQ sẽ lợi dụng tình trạng chiến tranh để kiểm soát quyền lực tuyệt đối. Nếu thất trận, TQ sẽ ”rả gánh” là điều không tránh khỏi nhưng đám đầu đảng cùng với vợ con và khối tài sản hàng tỉ đô la sẽ được hạ cánh đâu đó bên trời Âu Mỹ. Liệu TQ có thể chiến thắng trong cuộc chiến với phần thế giới còn lại? Còn số phận những tên lính xung kích và gia đình họ không biết sẽ ra sao khi đồng bào đã quay lưng, ngoảnh mặt ?

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      Phải chăng Bắc Kinh đang có kế hoạch di dân sang VN?
      – Không còn là câu hỏi nữa rồi, từ Tây Nguyên cho đến Mũi Cà Mau, với hơn 90% công trình trọng điểm Quốc gia rơi vào tay bọn TQ là điều kiện để chúng thực hiện từ mấy năm nay rồi. Chúng còn muốn Đường sắt cao tốc, bên cạnh là xuất khẩu công nghệ, hối lộ và mua chuộc quan chức, còn là âm mưu rải người dọc chiều dài đất nước VN, vì nếu mấy năm trước đây mà Quốc Hội VN không ngăn lại dự án này, thì sớm muộn người Tàu lại trúng thầu xây lắp, và thế là công nhân TQ sang làm đường, lấy vợ, sinh cho đẻ cái cứ dọc theo chiều dài đất nước VN.
      – Rất may là thế giới đã hình thành liên minh chống TQ, đụng đến Mỹ-Nhật thì TQ không có cửa thắng. chỉ tiếc cho lãnh đạo VN không nhìn ra vấn đề, có lẽ là do bị Bắc Kinh sờ gáy, xoa đầu… mà không thể thoát ra được, trong khi nội bộ lại mất đoàn kết, nhiều kẻ thân Tàu…

  14. Hình đại diện của Không hiểu

    Đỗ Lam said

    Chưa thấy có thêm tin gì mới về vụ tù nhân nổi dậy ở Xuân Lộc. Tôi nghĩ rằng các anh em tù nhân lương tâm đã lên kế hoạch chuyện nầy, chứ không thể là tù hình sự. Do vậy, rất lo ngại cho số phận của các anh em tù nhân lương tâm, anh em có thể bị đàn áp dã man, bị giết là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bữa nay chúa nhựt, chưa thấy báo nước ngoài động tịnh gì tới chuyện nầy. Mong bà con mỗi người một tiếng, kêu gọi cộng đồng quốc tế vào cuộc, bảo vệ những người làm cuộc chính biến nầy.
    Bà con nào có nick FB, mời vào đây xem ảnh hai thằng chúa ngục hút máu từ nhân bị anh em bắt giữ:
    https://www.facebook.com/minh.chinh.94

    • Hình đại diện của Minhhoang

      Minhhoang said

      Chỉ còn đúng mươi ngày nữa để các nước mũi lỏ kỷ niệm ngày Cách Mạng Pháp nổ ra, tức là ngày Phá Ngục Bastille.

      Sau ngày này, Cách Mạng Pháp đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt chính trị của Thế giới để Dân Quyền được lên ngôi.

      Bác dùng từ “Chính Biến”, có thể đúng trong việc này nếu như mọi người VN đều chung tay phá ngục, cướp tù.

      Số phận của các tù nhân đáng thương này đã được định đoạt. Hoặc ở trong tay nhà cầm đồ, hoặc vì quá bức xúc, quá phẫn, quá căm, quá hận nên “quần chúng nhân dân” nhất tề phá cũi, xổ lồng để “giải phóng” các tù nhân này cũng nên?

      Nếu thế, thì đấy mới đúng là cuộc chính biến, và cuộc chính biến này sẽ thay đổi bộ mặt Việt Nam và bàn cờ khu vực.

      Bác đi pháo đầu, Vịt tui lên mã.

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Đỗ Lam said

        Dù cuộc nổi dậy nầy có thể bị đàn áp, dập tắt, sinh mạng của những người nổi dậy có thể bị đe dọa. Nhưng dù không thành công thì tôi cũng tin là nó cũng đạt được một chút kết quả nào đó mà tác động của nó chúng ta không nhìn thấy. Cho nên, mỗi một cuộc nổi dậy đều có giá trị của một cuộc chính biến, dù nhỏ, hoặc khởi đầu cho những biến cố lớn hơn. Tôi dùng từ “chính biến” là với ý nghĩ như vậy đó bác Minhhoang.

  15. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. …

    Nghị định nêu rõ mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định. Đồng thời, mức lương cơ sở cũng được dùng làm căn cứ tính mức hoạt động phí theo quy định, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

    Theo Bộ Nội vụ cho biết dự kiến kinh phí tăng thêm để thực hiện mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng từ ngày 1-7 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 21.700 tỷ đồng.” ( hết tri2ch)
    —————–
    – giả thiết rằng cả “hệ thống chánh chị” hiên nay có tới 23 triêu người hưởng luong, nếu môi suất lương tăng 100 ngàn, thì cần 2300 tỷ. Nhưng theo con số của Bộ Nội vụ, kinh phí để thực hiên việc này lên tới 21.700 tỷ ( gấp gần 10 lần). Xem ra, “ăn theo” việc này là chính, và những ai, lực lượng nào ‘ăn theo’, các bạn biết cả rồi,nếu còn chưa rõ, xin đọc lại đoạn trích ở trên.
    Mịa ơi….!

    • Hình đại diện của Hoàng

      Hoàng said

      Một người có thể nhận hệ số từ 1 đến 10. Nếu giả sử bình quân hệ số là 4 thì 1 người được tăng 400.000 đ/tháng. Từ nay đến cuối năm tăng là 2,4 tr./người. 21.000 tỉ/2.4 tr/ng.= gần 10 tr. người

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      Theo số liệu trong một bài báo trước (năm ngoái) liên quan đến tăng lương, hiện cả nước có 7 triệu người hưởng lương, gồm: Bộ đội, công an, công chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp (đảng, đoàn, các tổ chức khác trong hệ thống chính trị…), người hưởng lương hưu… (không kể số lao động trong doanh nghiệp là do các doanh nghiệp chi trả).
      Kể từ 01/7/2013, Nếu tăng lên 100.000 đồng/ người thì cần 21.700 tỷ đồng (tạm tính là 1 tỷ USD), Như vậy, nếu tính lương bình quân của 7 triệu người ăn lương là 5 triệu đồng/ tháng, thì mỗi năm Nhà nước cần khoảng 50 tỷ USD chỉ để trả lương.
      Với nền kinh tế VN như từ trước đến nay, thì lấy đâu ra số tiền ấy nhỉ?
      Rõ ràng, lâu nay VN đã phải dùng đến các nguồn kể cả đi vay để trả lương.

      • Hình đại diện của Hoàng

        Hoàng said

        Bác lại sai nữa rồi.
        21.700 tỉ cho 6 tháng cuối năm 2013. Như vậy 50 tỉ USD như bác tính phải chia 6

        • Hình đại diện của Không hiểu

          Hải said

          Lưu ý các bác 21.000 tỷ VNĐ( tương đương 1 tỷ tiền Xanh) là số tiền dùng để tăng lương, chứ không phải là tất cả tiền lương. Như vậy, chỉ tăng 100 ngàn/ người/ tháng nhân với 6 tháng là 21 ngàn tỷ. Vậy tổng quỹ lương một năm là…xanh mặt, còn chưa kể tiền xăng xe, văn phòng phí, phong bao, lễ hội, đám ma đám cưới lách khéo từ tiền ngân sách. Nhân dân VN cố gắng cày thêm đường nhựa nữa để đóng góp nhé.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Koon said

      Đó chỉ là mức lương cơ bản, nghĩa là tối thiểu nhưng lương thực lãnh là phải nhân với bậc (ngạch). Ngoài ra còn trọ cấp nhiều thứ thành ra chỉ cần con số triệu cán bộ là chi phí lương cực khủng. Đã vậy mấy chục phần trăm ăn không ngồi rồi lại càng là vấn nạn.

  16. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    – cuộc đi thăm và gập thượng đỉnh Hàn-Trung, với 1 nữ tổng thống có thê “nói tiếng TQ như người TQ”…đã gây ra phản ung và bình luận, theo chiều hướng tích cục…và làm cho chú Ủn hơi “bẽ bàng’, tuy nhiên, cần phải thấy : đó chỉ là sự “lợi dụng lẫn nhau” vì chính quyền lợi của các bên. Hàn-TQ có lợi khi hơp tác KT, TQ sẽ thể hiện cho Mỹ rằng Tâp tôn trọng điều đã nói với Obama v/v không ‘chấp nhận một bắc Hàn hạt nhân…”, sự nhượng bộ cua HQ là cái giá “quá rẻ” so với khi bị bắc Hàn “băt cóc Seoul’ bằng nhg dàn hỏa tiễn và đại bác tầm xa nếu xẩy “cơn điên bộc phát” của chú Ủn…vân vân…đó là chò trơi chính trường, chỉ dành cho những kẻ lãnh đạo thực sư không lú lẫn, u mê, có bản lĩnh và có trong tay sức mạnh thật cả “cứng và mêm”..tiếc thay, ở VN, có đốt “tờ xanh” giữa ban ngày cũng không tìm ra !
    – TT Mỹ chưa kết thúc chuyến đi Phi châu, cuộc công du tại Nam Phi phần nào bị lu mờ vì tình trạng sức khỏe của Nelson Mandela đang ở ranh giới “sống-chết”…Tuy nhiên, qua những gì mà GE ( General Electric) một Cty nổi tiếng của Mỹ đã ký các thỏa thuận xây dựng các trung tâm điện lực cho Phi châu, ngưởi ta đã thấy mục đích “Trade-Trip- chuyến đi thương mại” của Obama gần như đạt được. Không thê để China “một mình một chợ” ở lục địa Đen, Mỹ phải giành lại ảnh hưởng của mình qua đầu tư và trao đổi thương mại. Thật là “ngô ngê” khi dật tit : chuyến đi PHI CHÂU tốn kém của tổng thống Mỹ…chi fi cho chuyến đi có thê lớn so với VN, nhưng mục tiêu đạt được và hiệu quả KT mang lại, thi chi fi1 ấy là “quá nhỏ”…thật trái ngược với những chuyến đi “vô bổ”, “đổi gió”,”bổ măt” để tim kiếm những thứ ‘đối tác chiến lược” hão huyền, hư ảo, hay xây dựng ‘lòng tin” ở những kẻ suốt hàng ngàn năm chỉ có môi mọt dã tâm là thôn tính Hán hóa VN…(VN- tổ quốc tôi thật đáng thương- Vietnam- My homeland, My country is very poor …!

  17. Hình đại diện của Không hiểu

    Trần Quốc said

    Câu “đểu” nhất tuần này là câu kết của Quê Choa trong Một lần dung cảm:

    Mình chỉ biết cười trừ, chả lẽ lại bảo đ. mẹ mày thằng lưu manh!

  18. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Điểm ăn chơi bậc nhất ở Hải Phòng là của Đoàn thanh niên cọng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng
    http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/hon-300-canh-sat-dot-kich-diem-an-choi-bac-nhat-hai-phong-2840517.html
    Trong xã hội này có quá nhiều chỗ ăn chơi như thế.
    Đó là cái may cho chế độ. Nhờ vậy mà chế độ này sẽ ổn định đến muôn năm.
    Nếu như những thanh niên ấy không ăn chơi mà dành thì giờ để nghiên cứu triết học, lịch sử (tất nhiên là triết học, lịch sử chân chính, chứ không phải là thứ được giảng dạy trong trường học XHCN)thì thật nguy cho chế độ.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta đó !

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      Đoàn thanh niên cộng sản (từ cấp cơ sở đến cấp trung ương)là nơi tập trung của những tên cơ hội, thường được “cơ cấu” để leo lên chức cao hơn.

  19. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    “Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị JICA hỗ trợ vốn cho hai dự án mới có ý nghĩa dân sinh và thúc đẩy phát triển KT-XH các vùng nông thôn, miền núi. Đầu tiên là dự án xây dựng các cầu treo giao thông nông thôn tại các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đây là những nơi có địa hình khó khăn, nếu xây dựng cầu cứng sẽ rất phức tạp. Dự án thứ hai là đầu tư xóa cầu khỉ tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. ”
    ——————-
    – vể việc đ/n hỗ trợ vốn cho các cầu treo ở vùng sâu vùng xa, để h/s đi học ‘đu dây’ khỏi gây “bất ngở vì sáng kiến có thê chết’ cho ô. Hồ nghĩa Dũng và các ô. tương đương,xin chưa bàn đến. Hôm nay, chỉ xin bàn việc hộ trợ “xóa cầu khỉ” ở ĐBSCL.
    – ngày 21-5-2005, khi khánh thành cầu dây văng Mỹ Thuận, cây cầu dây văng đầu tiên ở VN với sự hỗ trợ vốn của Australia, CP Úc không đồng ý thu phí, phía VN đã phải đưa lý do “thu phí” để lấy tiền hỗ trợ cho việc xóa cầu khỉ ở các tỉnh ĐBSCL,nhằm phát huy hiệu quả của cầu MT với phát triên KTXH của cả vùng. Tử đó cho đến gần hết năm 2012, Cầu MT đã thu được bao nhiêu tiền, đã chi bao nhiêu cho việc xóa cầu khỉ…hẳn là BGTVT và Bô TC phải biết và có con số theo dõi. Việc này sẽ có 2 tác dụng : sẽ còn bao nhiêu cây cầu và ở đâu, cần phải XD, và quan trong hơn, qua kinh nghiệm của lần đã làm, nâng cao hiệu quả quản lý của lần này, nhằm nhiểu mục tiêu, mà mục tiêu cuối cùng : chống thất thoát, để tiền vào cầu, chứ không vào…Ai đó ở đâu đó.
    Xin bỗ trưởng bộ GTVT và ô. thứ trưởng Viên lưu ý,vì nhiểu việc quá, có thê các ô. quên mất những việc trong quá khứ…dù là bô trưởng mới, nhưng rất cần biết đến những việc trước đó, để đảm bảo sự lãnh đạo luôn mang tính tiếp nối liên tục. Cảm ơn nếu các ông và các tham mưu chú ý đến điều này.

  20. Hình đại diện của diệu nguyên

    diệu nguyên said

    GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG
    Tờ báo Đức Der Spiegel số ra ngày 29.6 tiết lộ thông tin từ tài liệu của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden mà họ tiếp cận được cho thấy Mỹ đã tiến hành nghe lén và xâm nhập vào cả hệ thống máy tính nội bộ của EU.
    Theo Der Spiegel trích dẫn tài liệu mật của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) hồi tháng 9.2010 mà Snowden mang theo trong người, cho thấy Washington đặt máy nghe lén trong các văn phòng EU, xâm nhập hệ thống máy tính nội bộ của EU, không chỉ nghe lén các cuộc nói chuyện, điện thoại, mà còn bí mật thâm nhập vào các tài liệu và email của EU.
    Tài liệu mật của NSA còn nêu rõ EU là một “mục tiêu”, và phóng viên Der Spiegel khẳng định đã xem qua một phần tài liệu này từ Snowden.
    Reuters dẫn lời ông Martin Schulz, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, cho biết nếu bài báo của Der Spiegel là đúng sự thật thì thông tin Mỹ bí mật theo dõi EU gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ EU – Mỹ. “Đại diện cho Nghị viện châu Âu, tôi đề nghị chính phủ Mỹ giải thích đầy đủ về thông tin trên tờ Der Spiegel”, ông Schulz nói trên Reuters.

    Lời bình:
    Lâu nay chính quyền Mỹ thường xuyên lên tiếng tố cáo Nga , Trung Quốc và một số nước khác đã tiến hành các hoạt động xâm nhập vào hệ thống máy tính của nước Mỹ, tiến hành các hoạt động tình báo, gián điệp… gây phương hại tới lợi ích an ninh nước Mỹ; đồng thời yêu cầu chính phủ các nước này phải chấm dứt ngay, nếu không sẽ bị nước Mỹ tiến hành các biện pháp trừng phạt.
    Tuy nhiên qua tiết lộ từ Snowden cho thấy Mỹ cũng không hơn gì mà thậm chí còn tiến hành các hoạt động xâm nhập vào hệ thống máy tính, nghe lén đối với các quốc gia được gọi là đồng minh chủ chốt của Mỹ. Nghĩa là Mỹ cũng không từ bất cứ một quốc gia nào trong các hoạt động xâm nhập hệ thống máy tính, nghe lén, xem lén của email của các chính khách các nước được gọi là đồng minh chứ không chỉ là kẻ thù hay đối nghịch với nước Mỹ.
    Đây được xem là tiết lộ tệ hại nhất mà chính quyền của Tổng thống Obama phải đối phó. Vì nó không chỉ làm phương hại tới lợi ích của chính nước Mỹ mà còn làm rạn nứt các quan hệ với các đồng minh chiến lược ở Châu Âu. Hơn thế, những đòi hỏi, cáo buộc mà Mỹ lâu nay nhằm vào các nước khác đã không còn có giá trị. Vì “gậy ông đập lưng ông” sau tiết lộ của từ Snowden là quá lớn.
    Trước đây cơ quan tình báo Mỹ cũng đã bị một vố đau là chương trình nghe lén và xem lén các thư điện tử của công dân nước mình sau sự kiện 11-9-2001, đã làm cho Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Bush điên đảo .
    Còn vụ này bị lôi ra ánh sáng chắc chắn sẽ làm cho chính quyền của Tổng thống Obama bẽ mặt, lúng túng… và hậu quả của nó cũng chưa lường hết được. Vì ông Schulz đã chính thức yêu cầu Nhà Trắng phải làm rõ trắng đen vụ việc nói trên.
    Thế mới biết lời nói và việc làm của chính quyền Mỹ cũng khác nhau đấy chứ. Và cái vụ này cũng nên xếp vào loại một vi phạm dân chủ nhân quyền nghiêm trọng chư chẳng lẽ lại nói không ư?

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      Rành tiếng Đức thì đọc bài này nhá!
      Nhờ thế mà nước Đức tránh được 50 lần bị khủng bố đấy! Có bắt bậy bạ blogger như ở VN đâu mà vi phạm nhân quyền
      http://www.focus.de/politik/ausland/tid-31919/rechtfertigung-fuer-prism-usa-vereitelten-50-terror-anschlaege-durch-internetspionage_aid_1019316.html

      Thêm nữa:
      Nhất là mấy tên trồng cần sa , buôn lậu thuốc phiện của Đảng CS VN và China sẽ có diệp ủng hộ mạnh mẻ tờ thân cộng Der Spiegel này.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Khách said

      DLV không biết có xin phép cơ quan chủ quản trước khi đọc báo lề trái nước ngoài chưa?

    • Hình đại diện của gửi diệu nguyên

      gửi diệu nguyên said

      […]diệu nguyên ơi, cậu về vứt hết đồ đạc hiệu USA đi nhé, nó xấu xa và chóng hỏng hơn đồ tàu đấy!!!.
      chế độ chính trị của Vn thì chẳng ra đ… gì, khốn nạn nhất thế giới nhưng cũng đòi đánh giá cái nơi mà ai cũng muốn làm công dân của họ.
      con của các tay ủy viên bộ chính trị đang học ở Mỹ, Anh, Pháp và đang muốn định cư ở đó đấy, nhà của bọn chúng đã mua ở đó rồi đấy, thế nhưng cứ “lên án” nó, nó tức lên, nó bắt chước csVN-nó tịch thu tsản, đuổi con các UVBCT về nước, cấm cho các lãnh tụ đảng và nhà nuớc VN tá túc nếu dân Việt nổi dậy lật đổ độc tài thì bốc cứt ăn vã, hết phét nác.

  21. Hình đại diện của Hiên ngang, sáng ngời...

    Hiên ngang, sáng ngời... said

    Chế độ nhà tù cộng sản nhiều khi còn khủng khiếp hơn nhà tù thời TT Nguyễn Văn Thiệu
    Thế cho nên, cuộc đấu tranh trong tù, tưởng đã lùi vào dĩ vãng, nay đang bùng phát mạnh mẽ trở lại
    Dân tộc này chưa một ngày yên ổn
    Vì đâu nên nỗi?

  22. Hình đại diện của Người Việt Yêu Nước

    Người Việt Yêu Nước said

    “Đường đến tự do không nhất thiết cứ phải xuyên qua nhà tù nhưng những kẻ kìm giữ tự do rất hay mượn nhà tù để thử độ khát khao tự do”
    Bài “27 ghi chú dành cho những Tù nhân Lương tâm dự khuyết” của Phạm Hồng Sơn rất đáng để những người quyết dân thân cho Tự Do và Dân chủ đọc, để chuẩn bị tinh thần cho mình với những phân tích tâm lý rất hay.
    Tại sao ABS không tô đỏ bài này nhỉ?

  23. Hình đại diện của Không hiểu

    Chế độ đáng ghét said

    Tù nhân bắt giám thị Hồ Phi Thắng làm con tin, để đòi quyền tù dưới chế độ nhà tù này thì: Bão nổi lên rồi. Cuối cùng thì từ nhà tù nhỏ đến nhà tù lớn phải là: Bão nổi lên rồi.

    • Hình đại diện của khi gần 90 triệu người tù nổi dậy

      khi gần 90 triệu người tù nổi dậy said

      Đồng ý với bạn “chế độ đáng ghét”:
      Chế độ khốn nạn lưu manh ấy có mà chạy sang trung cứt trước cơn phẫn nộ của tù nhân trong cái nhà tù lớn 329600km2 này, khi gần 90 triệu người tù nổi dậy.

  24. Hình đại diện của Không hiểu

    Cải Tiến said

    Trích từ “Nghị sĩ Mỹ phản đối dự luật H.R. 1897 (PLTP)”:

    …nghị sĩ Hạ viện Eni Faleomavaega bày tỏ thất vọng trước việc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua cái gọi là “Dự luật nhân quyền Việt Nam năm 2013”

    Ông Eni phải nói thế thôi. Ông đương nhiệm chức vụ dân biểu trong bộ Ngoai giao Châu Á và Thái Bình Dương, quan sát và thúc đẩy nhân quyền qua liên hệ ngoại giao là một trong những nhiệm vụ của ông. Thế những trước những dử kiện không thể chối cải như bỏ tù Uyên, Kha, 14 bloggers công giáo, cưỡng chế đất và vô số điều bất công đàn áp nhân dân VN ông đã không có hành động thích đáng về vấn đề suy thoái nhân quyền tại VN. Nói cách khác ông đã lơ là, vô trách nhiệm trên vấn đề nhân quyền tại VN.

    Các dân biểu khác không có trách nhiệm trực tiếp đã lên tiếng và ủng hộ dự luật H.R. 1897 chẳng khác nào cái tát làm ông Eni thức tỉnh. Nếu ông cũng ủng hộ dự luật H.R. 1897 thì càng chứng tỏ ông đã vô trách nhiệm hay sao?

    Ông Eni dùng lý do là cựu chiến binh, nêu vu khống “thông tin không chính xác và chống chính phủ VN” có nghĩa là ông đang cố gắng biện hộ sự “không vô trách nhiệm” của ông thế thôi. Ngoài những lời nói thiếu trung thực của lãnh đạo VN về nhan quyền ông Eni có dự kiện gì để chứng minh là “thông tin không chính xác” không? dĩ nhiên là không. Ngược lại nhiều dân biểu Mỹ, chính quyền Úc đã có chứng minh và đang tác động cho vấn đề suy thoái nhân quyền tại VN. Sẽ không là chuyện bất ngờ nếu ông Eni thất cử trong nhiệm kỳ tới.

  25. Hình đại diện của nguyentiendan

    nguyentiendan said

    Tại Diễn đàn hoà bình thế giới Thanh Hoa hàng năm , Ngoại trưởng Trung Quốc , ông Vương Nghị đưa ra lời cảnh báo:”Nếu thực sự những nước tuyên bố chủ quyền chọn cách đối đầu, con đường ấy sẽ diệt vong” .
    Phát biểu này có nhiều điểm đáng lưu ý :
    1-Trước đây có nhiều tướng tá Trung quốc từng kêu gào chiến tranh ở biển Đông như La Viện , như Hàn Húc Đông … Đó chẳng qua chỉ là loại hữu dũng , vô mưu vả lại phát biểu với tư cách cá nhân ,người ta không thèm chấp . Nhưng nay đích thân ngoại trưởng TQ phát biểu . Đó chắc chắn là quan điểm chính thống của nhà nước Trung Hoa CS còn đang rêu rao mong muốn “trỗi dậy hòa bình”
    2-Lời đe dọa chiến tranh này lại được phát ra từ Diễn đàn hòa bình thế giới hàng năm ở Thanh Hoa cho thấy sự khôi hài của cái diễn đàn này .
    3-Một trong những nhiệm vụ chính của ông ngoại trưởng này là lôi kéo các nước thành lập liên minh với Trung Hoa CS , đồng thời làm tan rã mọi liên minh chống lại nó . Nhưng ông ta bỏ sân đi đá sang lĩnh vực của kẻ khác . Kết quả : “Các chuyên gia quan hệ quốc tế cho rằng, giờ đây, “trục liên minh chiến lược Mỹ – Nhật – Phi” đã hình thành và trở thành một lực lượng đối trọng rất đáng gờm của Trung Quốc trên Biển Đông. Và Bắc Kinh nên tự trách mình vì chính họ đã đẩy các đối thủ kia xích lại gần nhau hơn” .
    Nhiệm vụ chính không hoàn thành , ăn nói lại liên thiên , chẳng biết Vương Nghị có nghĩ đến chuyện từ chức không nhỉ ?
    4-Người Trung quốc cổ đại phân loại : 圣人务静之,贤人务正之,愚人不能正,故与人争 .Thánh nhân vụ tĩnh chi , hiền nhân vụ chính chi ; ngu nhân bất năng chính , cố dữ nhân tranh . ( Lục thao – Văn khải )
    Nhiệm vụ của Thánh nhân là giữ cho thiên hạ trời yên biển lặng , bốn phương thái bình ; Nhiệm vụ của Hiền nhân là giữ cho thiên hạ sống ngay thẳng , hòa hiếu , trừ khử gian tà , trá ngụy ; Kẻ ngu đần không bao giờ có khả năng cải tà qui chính . Thấy của cải của người khác , chúng tối tăm mắt mũi chỉ muốn cướp giật , vơ vào mình . Bởi thế chúng tranh giành mọi thứ với thiên hạ .
    Không biết nên xếp ông Vương Nghị vào loại nào ?
    5-Người Trung quốc cổ đại còn nói : 圣人 筹策万类之终始 Thánh nhân trù sách vạn loại chi chung thủy ( Quỉ Cốc Tử – Bãi hạp )
    Không dám nói Vương Nghị là kẻ tiểu nhân , nhưng có điều chắc chắn ông ta không thể là Thánh nhân được . Bằng chứng : sau khi phát ngôn , ông ta không trù liệu được phản ứng của phía mà ông ta muốn dọa dẫm . Người Phi có thể thế và lực còn yếu , nhưng hiên ngang không ngán cường quyền . Thậm chí theo Hãng tin AFP , họ còn mạt sát : “Trong quan hệ của các dân tộc văn minh, không có chỗ cho việc sử dụng những từ ngữ khiêu khích như vậy” . Nói toẹt ra : “Trung hoa CS là nước man di mọi rợ” . Đau cho TQ quá .
    6-Dọa , người Philippines không sợ như những nước khác . Gươm đã rút ra nửa chừng , đút vào thì ngượng . Không biết ban lãnh đạo CS TQ có dám tiến hành chiến tranh không ?Nếu mục đích chỉ chiếm mấy cái bãi cạn hoặc đảo nhỏ thì dễ ợt . Nhưng những cái mà Trung hoa CS mất trong vụ này đã nghĩ tới chưa ? Hơi bị nhiều đấy .
    “Cuối cùng chỉ chứng minh rằng đó là một tính toán chiến lược sai lầm không đáng để cố gắng” .Vương Nghị , lời của ông sẽ là chân lí , nếu nó được vận dụng vào chính nước Trung Hoa CS .
    Đừng có điên

  26. Hình đại diện của Không hiểu

    Đỗ Lam said

    Nguyễn Lân Thắng
    SOS
    Có thông tin gấp:
    Phân trại 1, trại giam Xuân Lộc, nơi đang giam giữ anh Trần Huỳnh Duy Thức vừa xảy ra bạo loạn toàn phân trại từ lúc 7-8h sáng nay 30/6/2013.
    Nguyên nhân: anh em tù nhân bị đánh đập, chế độ ăn uống bị cắt xén, v.v…
    Hiện đang anh em tù nhân đang giữ làm con tin ông Hồ Phi Thắng là giám thị trại Xuân Lộc phía bên trong.
    Các anh em tù vừa dùng số điện thoại: 0962467908 (tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Cường) để liên lạc ra ngoài.
    Hiện anh em tù nhân đang làm chủ tình hình bên trong, công an không xâm nhập vào được. Cần sự lên tiếng gấp từ truyền thông hải ngoại để hỗ trợ và tránh bị đàn áp.
    Các bạn share thông tin gấp cho các đài RFA, BBC, VOA và các media bên ngoài gọi vào số điện thoại này để phỏng vấn và đưa tin hổ trợ gấp…

    • Hình đại diện của ccorrectorr

      ccorrectorr said

      Sao lại đưa số dt lên công khai như thế này ? Chắc chắn sẽ bị nhà mạng cắt số ngay . Sao anh NL Thắng lại kém thế ? (hay là tung hỏa mù, chắc là có số bí mật khác mà chỉ có anh em bạn bè nội bộ biết để thông tin ra ngoài)

  27. Hình đại diện của Không hiểu

    Trần ai said

    Bị chặn dữ quá bà con ơi, có ai ở VN vào trang BS và các trang khác không bị chặn, làm ơn cho tôi biết? Tôi trèo tường lửa mấy ngày nay, bị té lên, té xuống, u đầu, chảy máu, giờ mới vô được. Chưa chắc mai sẽ vô được, bác nào có kế xin hiến dùm, để lần sau trèo không được thì còn cách khác.

    Hầu hết các blog khác cũng bị chặn, chẳng có trang nào vô bình thường được.

  28. Hình đại diện của Không hiểu

    Cải Tiến said

    Nhân quyền cho VN là chủ đề đang được thảo luận tại quốc hội Mỹ và Úc và là hai trong những quốc gia mà năm xưa CSVN cho là thù địch, kẻ thù của nhân dân. Thứ thù địch mà đảng đã đánh và chiến thắng vẻ vang để dành độc lập, tự do và xóa bỏ hệ thống nô lệ, bóc lột của tư bản để dành quyền làm người bình đẳn cho toàn dân.

    Trải qua gần 40 năm, vật đổi sao dời, bình phong chính nghĩa cũng phai mờ để lộ ra cái chính nghĩa thực sự. Kẻ thù năm xưa nay đang thỏa luật để dành nhân quyền và công lý cho nhân dân VN mà đảng đã cướp đi trong 40 năm qua. Kẻ thù năm xưa cũng đang thảo bộ luật chế tài để chống tham nhũng, nghiêm trị hành vi sai phạm nhân quyền và công lý trong khi đảng “ta” thì chỉ nói suông như “toàn dân giám sát…”, “nên nhìn một cách khách quan…”. Chính nghĩa của đảng ngày nay là gì? “tất cả đã có đảng lo cứ an tâm nạp thuế” không tin tì xem “điều 79, 88, 258” chăng?

  29. Hình đại diện của Không hiểu

    Koon said

    Tư bản lỗi thời nhưng đang thắng thế? Tìm phương cách tuyên truyền gì khi thực chất của XHCN không có gì thay đổi?

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/06/130628_vn_human_rights_various_views.shtml

  30. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    “Danh Sách các đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa”

    (Tổng cộng: 7 thực thể địa lí; tất cả đều là rạn san hô).
    1. Đá Châu Viên
    Đá Châu Viên
    Đá Châu Viên

    A Cuarteron Reef
    F Calderon
    H 华阳礁

    Tọa độ: 8°54′B 112°52′Đ

    Mô tả sơ lược: Là một rạn san hô vòng đa phần chìm ngập dưới nước, nằm về phía đông của đá Đông.
    2. Đá Chữ Thập
    Đá Chữ Thập
    Đá Chữ Thập

    A Fiery Cross Reef
    Northwest Investigator Reef
    F Kagitingan
    H 永暑礁

    Tọa độ: 9°35′B 112°54′Đ

    Mô tả sơ lược: Là một rạn san hô lớn nằm tách biệt khỏi các thực thể khác. Tổng diện tích hơn 110 km2. Đây là trung tâm đồn trú của Trung Quốc tại Trường Sa.
    3. Cụm đá Ga Ven
    Quân Trung Quốc xây dựng nhà nổi công sự kiên cố trên Đá Ga Ven sau khi dùng vũ lực chiếm đoạt Đá Ga Ven của Việt Nam
    Quân Trung Quốc xây dựng nhà nổi công sự kiên cố trên Đá Ga Ven sau khi dùng vũ lực chiếm đoạt Đá Ga Ven của Việt Nam

    A Gaven Reefs
    H 南薰礁

    Tọa độ: 10°12′B 114°13′Đ

    Mô tả sơ lược: Cụm này gồm hai rạn san hô là đá Ga Ven và đá Lạc, lần lượt nằm cách đảo Nam Yết 8,5 và 7 hải lí về phía tây.
    4. Đá Gạc Ma
    Đá Gạc Ma
    Đá Gạc Ma

    A Johnson South Reef
    F Mabini
    H 赤瓜礁

    Tọa độ: 9°42′B 114°17′Đ

    Mô tả sơ lược: Là một rạn san hô nằm ở đầu mút tây nam của cụm Sinh Tồn và là một trong ba địa điểm diễn ra trận Hải chiến Trường Sa vào tháng 3 năm 1988.
    5. Đá Tư Nghĩa
    Đá Tư Nghĩa
    Đá Tư Nghĩa

    A Hughes Reef
    H 东门礁

    Tọa độ: 9°56′B 114°31′Đ

    Mô tả sơ lược: Là một rạn san hô nằm ở phía tây tây bắc của đảo Sinh Tồn Đông. Chỉ nổi lên khỏi mặt nước khi thuỷ triều xuống.
    6. Đá Vành Khăn
    Đá Vành Khăn
    Đá Vành Khăn

    A Mischief Reef
    F Panganiban
    H 美济礁

    Tọa độ: 9°55′B 115°32′Đ

    Mô tả sơ lược: Là một rạn san hô vòng đa phần chìm dưới nước, nằm cách đảo Vĩnh Viễn 51 hải lí về phía nam. Đây là nơi từng diễn ra nhiều tranh chấp căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc trong thập niên 1990.
    7. Đá Xu Bi
    Đá Xu Bi
    Đá Xu Bi

    Mô tả sơ lược: Đá Xu Bi là một rạn san hô vòng thuộc cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa, Việt Nam. ( nguồn ; phungquangthanh.net)
    ( ghi chú : ngưởi chép không chịu trách nhiêm vê tính “thật giả” của trang web. này).

  31. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    – Dư luận chưa lắng xuống với những phát hiện vể ” mèo chuột” trong chương trình dậy tiếng Anh Cambridge của sở GDĐT SG, thỉ việc phát hành SGK điện tử ( một máy tính bảng Tầu, cài sẵn 12 bộ SGK từ lớp 1-12, với các phần bổ trợ như thư viện đề thi, bài giải mẫu…) và độc quyền bán với giá 4,8 tr/bộ…) lại gây ra sóng gió dư luận…xin mời xem,để thấy rằng, với cơ chế độc quyền, bất kể cái gì có thể lợi dụng được, để chúng nó moi, đục, khoét tiền của dân, chia chác nhau cho mau lên XHCN là chúng “quyết liệt” thực hiên…Ôi a. PVL, bộ trưởng top 5 “cao nhất tn thấp” :

    “Các chuyên gia lĩnh vực này cho rằng việc SGK điện tử gắn chặt với thiết bị đọc sách của NXB Giáo Dục là đi ngược lại tinh thần phổ biến SGK rộng rãi và mất đi tính tốt đẹp của chủ trương số hóa SGK cũng như các xuất bản phẩm điện tử.

    Không theo thông lệ

    “Con út của tôi học lớp 10. Rất muốn mua máy, nhưng cứ nghĩ số tiền chi trả gộp cho cả sách từ lớp 1 đến lớp 9 mà con không cần dùng nữa, tôi thấy lãng phí”

    Chị Vũ Mai Anh
    (Cầu Giấy, Hà Nội)

    Ông Hà Thân, tổng giám đốc Công ty phần mềm Lạc Việt, cho rằng việc gắn chặt sách với thiết bị để ngăn ngừa ăn cắp nội dung sách là một cách làm không giống thông lệ các nước và các hãng công nghệ lớn đang làm. Ở các nước, luật bản quyền rất chặt chẽ và bộ giáo dục chỉ đưa ra khung chương trình, còn nội dung SGK sẽ do các giáo viên giỏi viết và bán với những mức giá khác nhau, người học có thể lựa chọn cho mình bộ SGK phù hợp. Ấn Độ có những máy tính bảng với giá 35 USD phục vụ cho học tập, Hãng Intel cũng có dự án làm những chiếc máy tính giá khoảng 35 USD để hợp tác với chính phủ các nước phát cho học sinh và học sinh có thể tự do tải về bất cứ SGK hay tài liệu học tập nào. Các hãng như Amazon cũng bán sách và thiết bị riêng để người dùng tự do lựa chọn và chỉ trả tiền cho sản phẩm nào muốn mua. Lạc Việt là đơn vị làm sách điện tử từ năm 2008 và từng hợp tác với NXB Giáo Dục để triển khai dự án số hóa SGK từ năm 2010 nhưng không làm được vì nguồn thu của NXB Giáo Dục chủ yếu từ bán SGK giấy, nếu số hóa sẽ ảnh hưởng đến doanh thu.

    TS Lê Thống Nhất, phó giám đốc Công ty VTC Online, cho rằng dự án này có những điểm lạ như: thông thường bất cứ dự án nào về giáo dục nếu có giá trị trên 100 triệu đồng phải qua đấu thầu. Mặt khác, nội dung SGK là tài sản của Bộ GD-ĐT, trong trường hợp này đã được biến thành tài sản riêng của doanh nghiệp và được bán với giá không hợp lý khi trên thị trường có những loại máy tính bảng có giá bán lẻ chỉ khoảng 1,6 triệu đồng, ngay cả thương hiệu lớn như Kindle của Amazon cũng chỉ có giá khoảng 200 USD.”

  32. Hình đại diện của Không hiểu

    Người Việt Yêu Nước said

    Bị “ấy” hay sao mà biểu tượng: PHÁ và VÒNG mất tiêu rồi anh Ba???

  33. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Dù một số lãnh đạo Việt Nam luôn phải nhún nhường và phải nói theo ý của quan thầy Trung Quốc, nhưng ở một góc độ nào đó, báo chí VN cũng xác định kẻ thù của nhân dân VN, khi chỉ thẳng TQ là đối tượng tác chiến của mình, dẫu còn chịu thân phận nô bộc, nhưng đây cũng là một điểm sáng của báo chí VN hiện nay:
    Vũ khí Su-30MK2 Việt Nam có thể “chọc mù” radar Trung Quốc
    Chủ Nhật, 30/06/2013, 09:54 [GMT+7]
    (ĐVO)-Su-30MK2 Việt Nam được trang bị loại tên lửa tối tân có khả năng tiêu diệt các loại radar đối phương trên bộ, trên biển, chính là khắc tinh của radar TQ.
    http://baodatviet.vn/hinh-anh/201306/vu-khi-su-30mk2-viet-nam-co-the-choc-mu-radar-trung-quoc-2349673/

    Hy vọng là báo chí còn biết thức tỉnh bộ đội, để tránh như anh hùng Trần Văn Phương và đồng đội của anh ở Gạc Ma năm 1988, không được phép bắn kẻ thù mà chỉ ôm cờ và chấp nhận hy sinh.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Koon said

      Rúc đầu vào cát mãi cũng có vài nhà báo thấy ngộp nhưng đa số vẫn chỉ sống bắng ngòi bút cong queo, lao vào ngực các chị em, vào những câu chuyện tình tiền tù tội.. còn những chuyện khác thì theo chỉ đạo hết.

    • Hình đại diện của đây là thành công của công tác tuyên truyền lừa bịp ngu dân của đảng?

      đây là thành công của công tác tuyên truyền lừa bịp ngu dân của đảng? said

      đảng tiếp tục lừa dân, ôm chân tàu cộng mà tham nhũng và bán nước.
      đảng xui dân ăn cứt gà sáp đã 83 năm làm đất nước lụn bại, dân ta nhơ nhuốc lầm than, nhưng cho đến nay nhờ độc quyền thông tin mà đa số dân ở vùng sâu vùng xa vẫn chưa nhận ra được đặc điểm này, về quê, tôi rất buồn, khi thấy vẫn còn một số người “ăn mày dĩ vãng” ca hát ca ngợi thành quả (lừa) do đảng đem lại-đây là thành công của công tác tuyên truyền lừa bịp ngu dân của đảng?.

  34. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    – trên TPO, có đưa tin vể bổ nhiệm CTHĐQT của Cienco 5, vì ô.Nam đã ‘make up’ thành “chinh chị gia”- phó cho a.hạnh Phúc, xem nè :

    “-Ông Thân Đức Nam đã giữ chức vụ Tổng giám đốc Cienco 5 từ năm 2004. Ông Nam là người góp nhiều công sức đưa Cienco 5 trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giao thông vận tải.

    Hiện Cienco 5 đang là chủ đầu tư lớn của các dự án giao thông trọng điểm quốc gia như dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây, dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình…”
    ——————-
    – nhiểu bạn không biết ( chưa biết) có thể hiểu “khác”, nên phải com :
    + ô TĐN là ngưởi đã đưa Cienco 5 trở thành một trong những “chúa chổm” hàng đầu của các TCTy XD ngành GTVT.
    +chủ đầu tư của DA đường cao tốc Cầu giẽ- Ninh Bình là TCT đầu tư và phát triển đường cao tốc VN ( Vietnam ExpressWays Cooperation – VEC). Cienoco 5 “mặc ào gấm quần thụng” chỉ là 1 nhà thầu XD một gói thầu “í ạch như kéo xe bò lên dốc”. Có lẽ TPO nên đính chính điều này và xin lỗi VEC.
    + thế mới biết, “nâng bi” thì cũng vừa thôi, mà không biết, lại đi “lâng bi”, thì chả khác nào hại nhau, “khen láo cho mày chết luôn”!

  35. Hình đại diện của Không hiểu

    Phu_Quy said

    – “Nhất thân, nhì quen, tam quyền, tứ chế” (KT). “Một giáo viên ở vùng cao muốn chuyển về đồng bằng gần gia đình phải có vài trăm triệu, một người lính hết nghĩa vụ muốn ở lại làm chuyên nghiệp cũng phải có hàng trăm triệu. Sinh viên tốt nghiệp đại học muốn vào cơ quan nhà nước cũng hàng trăm triệu…”.
    Đây là thời “bao cấp”.Còn bây giờ là thời “cơ chế thị trường định hướng …” Đã khác lắm rồi.Thời xưa dù vậy trong đó còn phản phất “chút tình”.Còn bây giờ thì trần trụi còn mỗi chữ “TIỀN”.Bây giờ phải là: Nhất ĐÔ, nhì “BỒ”,Tam “A lô”, tứ “CHẾ”.

  36. Hình đại diện của Không hiểu

    Đề Xuất said

    Danh sách 20 blogger/nhà đấu tranh cho nhân quyền VN đã được cộng đồng mạng rỉ tai nhau, dù ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tinh thần vài người. Một số người như bác Huỳnh Ngọc Chênh, bác Nguyễn Tường Thụy,…vẫn mặc sức đùa vui và cả chút phấn khích khi tên của mình được “vinh danh không chủ ý”.
    Qua sự việc bác Trương Duy Nhất, Phạm Vết Đào, khi vừa bị bắt thì lập tức trang blog.web bị đóng ngay.
    Còn Đinh Nhạt Uy thì FB dừng hoạt động
    Để tình hình không phải giái đoạn, bị cấm cửa theo ý muốn của những kẻ phản dân chủ, tôi xin có để nghị, mỗi bác nằm trong danh sách hay tự cảm thấy mình có “nguy cơ được vinh danh” hay tìm thêm người đối tác, bạn bè, thân hữu để điều hành trang mạng đó, theo đúng tinh thần một xã hội dân sự. Việc bắt giam.sách nhiễu, giữ chân của một người chủ trang mạng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của trang.
    VD như bác A, bác B bác C, mỗi bác có một trang blog riêng, chúng ta nên điều phối cả 3 người cùng biết cách điều hành, nắm quyền admin của cả ba trang. Nếu ba người chưa ai bị bắt thì hồn ai nấy giữ, còn hễ bác A bị bắt thì hai bác còn lại sẽ hoạt động tích cực trên blog của bác A

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Chanh said

      thật ra ai cũng có thể lấy bài về để trong một blog. Sau này có giá trị lắm đó nghe, không chừng ta có thể đóng sách, bán lấy tiền bỏ vào quỹ …. thăm nuôi.

  37. Hình đại diện của Không hiểu

    locphan said

    Việt Nam có nên duy trì án tử hình? (RFA)

    Hê hê…rất nên duy trì án tử hình vì…hàng chục triệu nô lệ Việt Nam vẫn ngoan cố, không chấp nhận điều “cơ bản” nhất của Xã hội chủ nghĩa là… nói láo !

    Hiện nay…mọi người, mọi nhà đang “thi đua nói láo”, nói những gì Ðảng nói. Nói láo để sống còn, tránh bị “đàn áp”, lâu rồi thành “nếp sống”, nhiều thế hệ trôi qua đã lặng câm, hoặc nói láo, vì được “rèn luyện” trong xã hội ngục tù, lấy “công an” làm “nòng cốt” chế độ.

    Một ví dụ điển hình…“Phỏng vấn TS Nguyễn Quang A: VN phải xem lại mình về nhân quyền (BBC)”, nghĩa là vẫn có “nhân quyền”…tuy hơi bị ít ???

    • Hình đại diện của Hai Lúa

      Hai Lúa said

      Hehehe, hôm nay có góp ý chút đỉnh với bác Locphan đây
      Không quá tự tin về cảm nhận của mình Lúa tui hiểu bác là một người yêu thương đồng bào, muốn VN có dân chủ, tiến bộ, cảm thấy căm hận về những bất công mà nhà cầm quyền VN đã trà đạp, bóc lột, hãm hại dân thường vô tội.
      Nếu đoán không lầm, bác là Việt kiều?
      Tất cả những ai còn nhân phẩm, còn tính người, còn sự lương thiện trong bản năng vốn có đều mong muốn như bác. KHông chỉ mình bác đâu, nhưng người bị đàn áp, hãm hại, bị tù đầy, thậm chí bị giết chết kia, bản thân họ, người thân của họ còn chịu đựng đến cỡ nào, nhưng người mà họ khốn khổ hơn bác nhiều. Vì vậy nhưng bức xúc mà họ muốn gào, muốn đạp, muốn bùng nổ là rất lớn. Tại sao họ chưa lên tiếng, hay lên tiếng ở một mức độ đầy “kiềm chế”
      Bác có một thế mạnh mà không phải ai cũng có, muốn nói gì thì nói.
      Hãy đặt mình vào vị trí hoàn cảnh của họ để hiểu, bác nhé.
      Với cá nhân tôi, bác Nguyễn Quang A là một trong những người lập trường vững vàng, có nhân cách tốt, có tri thức, hiểu biết và quan điểm rõ ràng.
      Thay vì cứ cầm lê, cầm giáo, đụng đâu cũng xâm soi, thì hãy dùng nó mà soi, mà khoan cho đúng chỗ, xem có lợi hay không?

      Lúc còn bé, tôi có xem một bộ phim của người Mỹ. Cái cảm nhận đầu tiên mà tôi thấy là, họ nói chuyện, xưng hô với nhau rất tử tế, không hề có kiều chửi rủa gào thét bẩn thỉu như phim Việt Nam.
      Một anh cảnh sát Mỹ, buộc phải nổ súng vào đối tượng ăn cướp và quá manh động khi đã bắn chết một đồng sự của anh ấy trong cuộc truy duổi, anh cảnh sát cố gắng bắt sống tên ăn cướp nhưng không thể, suy nghĩ vài giây trước khi quyết định phải giết chết tên cướp, anh ta đã nói “anh làm tôi khó xử quá”. Sau khi hạ được tên cướp, anh ta chạy đến, tước vũ khí và nói với tên cướp “tôi không muốn nổ súng nhưng rất tiếc tôi không thể làm gì khác hơn, tôi không có lựa chọn”.

      Hóa ra, sức mạnh, ý chí, quan điểm, nó thể hiện ở hành động chứ không phải ở lời nói.
      Và Lúa tui cũng rất tiếc là phải chia sẻ quan điểm này dù khá có “cảm tình” với bác Locphan

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Người Việt Xa Quê said

        Tôi chịu cách Lúa góp ý với bác Locphan. Chân tình như anh em trong nhà.
        Không khí trên trang BaSam có vẻ ngột ngạt khác thường. Chuyện gì đây?

      • Hình đại diện của Không hiểu

        locphan said

        Hi hi…cám ơn bác Hai Lúa đã chia sẻ quan điểm này rất hợp tình, hợp lý !

        Nhưng có nhiều nghi vấn rằng…tại sao có 1 số trí thức rất nỗi tiếng và 1 vài vị chân tu (Hồng Y Phạm minh Mẫn, Giám Mục Nguyễn văn Khảm…), lại TỰ NGUYỆN nói ra những lời “nhạy cảm” như vậy (Họ không bị ai ép buộc cả…) ???
        (Hồng Y Phạm minh Mẫn đã nói về cờ vàng, cờ đỏ. Giám Mục Nguyễn văn Khảm nói về “cánh chung luận”.)

        Có 1 truyện ngắn (đã quên tựa) của Đại Văn Hào Jean de La Fontaine đã mô tả sự TỰ NGUYỆN đó…xin tóm tắt :

        Một hôm, hai người bạn A và B tranh cãi nhau về từ TỰ NGUYỆN.

        A thì cho rằng : TỰ NGUYỆN là không bị ép buộc, xuất phát từ bản năng và lương tâm của mỗi người.

        B thì ngược lại…nói có cách ép buộc TỰ NGUYỆN hành động và lời nói…trái lại với bản năng và lương tâm.

        B cá với A : Tôi (B) có cách ép con mèo trong nhà của bạn (A) ăn mù tạt. A không tin…và họ cùng nhau làm 1 thí nghiệm…

        Họ dọn ra 2 đĩa thức ăn…bên này cá rán, bên kia mù tạt. Và dĩ nhiên, con mèo…theo bản năng…chạy đến đĩa cá rán, làm A đắc chí…

        B mỉm cười…đến bên con mèo, ôm nó lại, trét mù tạt vào hậu môn của nó. Với cái nóng của mù tạt, con mèo TỰ NGUYỆN liếm sạch…!

  38. Hình đại diện của Không hiểu

    Người Sài Gòn said

    Một số Quốc gia có cái tên rất lãng mạn!

    H.O.L.L.A.N.D
    – Hope Our Love Lasts And Never Dies .
    – Hi vọng tình yêu của chúng ta tồn tại mãi mãi và bất tử.

    I.T.A.L.Y
    – I Trust And Love You.
    – Tôi tin tưởng và yêu bạn.

    L.I.B.Y.A
    – Love Is Beautiful, You Also .
    – Tình yêu đẹp, bạn cũng vậy.

    F.R.A.N.C.E.
    – Friendships Remain And Never Can End
    – Tình bạn tồn tại mãi & không bao giờ chấm dứt.

    C.H.I.N.A.
    – Come Here.. I Need Affection – Hãy đến đây, tôi cần tình yêu thương của bạn.
    Xét ra còn thua xa …
    V.I.E.T.N.A.M
    – Viagra In Every Time, Night And Morning… Ngày cũng như đêm, mỗi bận … Viagra một viên.
    Thêm nữa
    C.H.X.H.C.N.V.N.
    Chẳng Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Người Việt Yêu Nước said

      Hay

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Ẩn danh said

        – bữa nọ, đi nhà hàng, nhậu từ A không tới Z, chỉ nới nửa chừng xuân…lúc đứng dậy, anh bạn tui móc ví, rồi…lúng tung…bọn tui hiểu ý, đứng cả dậy, đồng thanh ‘Campuchia”…bác quá giỏi, xin “dịch’ hộ từ này….hehe!

  39. Hình đại diện của Long A

    Long A said

    Chào các bác ngày Chủ nhật. Sang năm tới Hoàng Sa.

  40. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Biệt động Sài gòn, phiên bản ISSO 6.2013
    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/129155/truy-sat-kinh-hoang-tren-pho-o-sai-gon.html

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Koon said

      và phim “Bụi đời Chợ Lớn” không được chiếu vì không phản ánh thực trạng xã hội. Chắc là do cảnh trong phim không kinh hoàng như ngoài đời?

  41. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Chuyện thường này ở thiên đường xã hội chủ nghĩa
    http://laodong.com.vn/Phap-luat/Bi-danh-chet-ngay-tai-benh-vien/123681.bld

  42. Hình đại diện của Không hiểu

    TungDao said

    Đọc : CÙNG NHAU TA ĐI… NHẬP KHO-Huỳnh ngọc Chênh
    http://xuandienhannom.blogspot.fr/2013/06/huynh-ngoc-chenh-nao-cung-nhau-ta-i.html
    vừa cười, vừa đau…đến chín ruột.
    Tui nhắn với 20 bố lạc quan…tinh thần : lần này chế độ cho nhập kho rồi vứt luôn chìa khóa kho xem như đi đứt…đến tết công gô.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      Sứ mệnh khơi mào cho “trăm hoa đua nở,trăm nhà lên tiếng” sắp kết thúc?

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      Và lịch sử sẽ lưu lại những cái bắt tay kiểu như của điệp viên Phạm Xuân Ẩn khi viên đại tá việt cộng đưa tay bắt ông trên chiến hạm Mỹ đậu ở bến nhà rộng mấy năm trước:
        -thực ra anh thuộc bên nào?
        -ông ẨN cười nửa đùa nửa thật:cả 2 bên.
      (dân an ninh,tình báo là phải úp úp mở mở,nửa đùa nửa thật,nửa thật nửa giả như vậy chứ)

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Cáo lại lòi đuôi said

      Này bác nặc danh 08:52, Tôi chịu cái còm này của bác và ngả mũ chào bác.
      Tôi rất thích quan điểm của cô Lúa: kẻ làm gián điệp sẽ có một trăm thậm chí một nghìn hàng động bình thường nhưng chỉ cần có một biểu hiện bất thường phạm vào vấn đề cốt lõi, lợi ích cốt lõi là sẽ lộ đuôi ngay.

      Niềm tin quý lắm, không nên lãng phí.

      Tôi đọc khá kỹ về rất nhiều tài liệu viết về ông Phạm Xuân Ẩn, có lẽ con người của ông cũng là một ẩn số.
      Ông nhìn rất rõ sự gian dối của cái chế độ cs mà ông phục vụ, đó là lý do vì sao sau những năm 1980, ông gần như bị giam lỏng, không cho gặp gỡ với bạn bè trong nưóc cũng như ngoài nước. Khi còn làm tình báo, chính ong cũng đã thú nhận, lúc nào ông cũng mang theo thuốc độc, nếu bị lộ sẽ uống thuốc tự tử luôn. luôn dặn vợ con mình mọi bất trắc có thể xảy ra, đã nhiều lần định vượt biên và câu nói cuối đời là “xin đừng chôn tôi gần công sản”.
      Cs tung hô ông, ca ngợi ông lên mây xanh nhưng đằng sau đó là gì? Một ông tướng, công trạng lớn thế mà còn bị đối xử như vậy, liệu các vị dưluận viên trên diễn đàn này đã có công như ông Ẩn không?
      DLV suốt đời chỉ sống trong bóng tối, làm kẻ hai mặt và nếu có chiến thắng thì cái vẻ vang kia không dành cho loại người này.
      điều bất hạnh lớn nhất của những kẻ cam tâm làm dư luận viên là bọn chúng có thân phận của những con chó săn nhưng lại lầm tưởng bọn chúng được làm người.

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Ẩn danh said

        2 còm trên là của tôi và không phải nói với TungDao,anh ta làm sao đủ tầm để so sánh với điệp viên PXA.

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Mạnh said

        hehe, like bác

      • Hình đại diện của Không hiểu

        TungDao said

        Đặt ông PXA vào vị trí của 20 blogger có khả năng nhập kho để nói tình thế, vị trí và cách ứng xử với chính quyền này là khập khễnh.
        Đặt ông PXA với vị trí DLV lại càng tầm bậy.
        Ông PXA là một người lính. Mục tiêu của ông Ẩn rất rõ ràng. Ai là bạn, ai là thù ông nhận thức rõ.
        Việc ông PXA làm, ông Ẩn chịu trách nhiệm và lịch sử đã phán xét.

        Công cuộc đấu tranh hiện nay là chống cái xấu, cái ác, chống lại cường quyền, bạo lực của nhà cầm quyền. Sâu xa hơn là chống lại một chế độ độc tài, toàn trị đã kìm hãn dân tộc hơn 38 năm qua. Với xu thế thời đại và phát triển vượt bậc của các ứng dụng internet đã giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, cộng đồng người Việt xích lại gần nhau hơn bất kể chính kiến để bàn luận, trao đổi, chia sẻ những hiểu biết, nhận thức cũng như phản ảnh các bất công, cường quyền của nhà cầm quyền để thế giới thấy rõ bộ mặt thật của chính quyền cộng sản, để cộng đồng xã hội VN có cái nhìn chân thật hơn , đúng hơn bản chất nhà nước mà người dân đang è ổ phụng sự. Điều đó rất cần ở mỗi người, mỗi độc giả khi còm trên các mạng online là tính chân thật, xây dựng lòng tin. Không làm được điều đó thì việc tham gia còm là vô nghĩa, là hành vi phá hoại gây chia rẻ.

        Việc sử dụng name nặc danh, tự đưa vấn đề, tự biện luận và tự khen không phải là một người đàng hoàng.

        • Hình đại diện của Không hiểu

          Khách said

          “Việc sử dụng name nặc danh, tự đưa vấn đề, tự biện luận và tự khen không phải là một người đàng hoàng”
          Bác TungDao này, có ai biết bác là ai không? Ai có chính danh trên diễn đàn này biết bác TungDao ở ngoài đời?
          Và như thế hình như bác cũng tự nhận xét bác là một người trong số không đàng hoàng.

          Ảo mà thật, thật mà ảo.
          Tôi nể những còm sỹ của ABS hơn tất cả những còm sỹ ở những diễn đàn khác, dù cũng chống độc tài, dù cũng lên án bất công, đấu tranh cho dân chủ nhưng không có cái trình uyên thâm và sâu sắc như còm sỹ nhà ABS. Họ cao tay cả trong những lời nhắn nhủ, trao đổi và cả những câu chửi, rất nghệ thuật.

        • Hình đại diện của Không hiểu

          Ẩn danh said

          @TungDao
          “Đặt ông PXA vào vị trí của 20 blogger có khả năng nhập kho để nói tình thế, vị trí và cách ứng xử với chính quyền này là khập khễnh.
          Đặt ông PXA với vị trí DLV lại càng tầm bậy”-Đó là bạn nói.
          Tôi chỉ nói về những kẻ giả cầy,2 mang mà không phải ai cũng biết được chắc chắn họ thực sự là ai,không có ý so sánh với PXA.

  43. Hình đại diện của Không hiểu

    QuangPhong said

    Thử cai coi

  44. Hình đại diện của Không hiểu

    Khiếu Văn said

    Đàn ong trên đầu ngọn khói
    http://phuocbeo.blogspot.com/2013/06/an-ong-tren-au-ngon-khoi.html

  45. Hình đại diện của Không hiểu

    Hà Huy Thanh said

    Mấy hôm nay trang basam có bị đánh phá gì ko ? mà vào rất khó, còm thì càng khó hơn ?

  46. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Chủ nghĩa xã hội tốt đẹp là đây: một giáo viên ở vùng cao, muốn chuyển công tác về xuôi, gần gia đình thì phải có vài trăm triệu đồng, một người lính hết nghĩa vụ, muốn ở lại chuyên nghiệp thì cũng phải có cả trăm trệiu trở lên . . .
    http://kienthuc.net.vn/ban-doc/201306/nhat-than-nhi-quen-tam-quyen-tu-che-912710/

    Vì công việc, tôi đi lại trên tuyến bay SG-HN, thường là khi máy bay ổn định độ cao, tôi thuờng làm việc, kiểm tra lại các văn bản, số liệu, có mấy lần, do mệt mỏi, tôi ko làm việc, ngả người nghỉ ngơi, tất cả những lần ấy, tôi đều nghe các câu chuyện của những hành khách ghế trước, ghế bên và sau tôi, hầu như những chuyện của họ là chuyện cơ quan, tiêu cực trong giới lãnh đạo .. . tôibắt chuyện với người kế bên tôi, anh cho biết anh là phó .. . để có cái ghế này, anh đã bị chúng nó (từ anh dùng chỉ cấp trên của anh) cướp mất căn nhà mặt tiền, do Cha, Mẹ vợ để lại, giờ anh về quê đưa thằng cháu vào lo việc, anh bảo ở trong Nam, cũng phải chi nhưng nó nhẹ, chấp nhận đuợc, chứ ngoài Bắc chúng nó “đớp” kinh lắm, một suất NVCA là 200 triệu, đại học là 500, còn QS thì tùy, nếu đi trường SQ thì 500 -700, còn HSQ thì từ 250 – 300 chiệu. . .
    Hồi tháng 3 năm nay trong chuyến vào, tôi lại đuợc nghe một người, cư trú ở BD, anh nói về quê đưa thắng cháu gói là Bác vào lo nhập hộ khẩu cho nó đi CA trong này, anh nói, bố mẹ nó nghèo qúa, làm ko đủ ăn, nó học giỏi, nhưng ko có điều kiện học đại học, năn rồi thi nó đủ điểm vào trường quân y nhưng người ta đòi pảhi có 300 – 450 triệu, mẹ sư cha chế độ khốn nạn này, nhà nó, cơm còn ko đủ ăn, tiền ở đâu lắm như vậy ? có mà vẽ cũng ko nổi ! anh bảo đưa nó vào trong này, khoảng hơn trăm triệu sẽ có suất ca hoặc qđ . . .
    Sáng qua uống cafe, mấy bác hưu trí bình luận về chào cờ ở Trừơng Sa, đoạn người lính đọc 10 lời thề, ông Ba bò bảo, CNXH đâu chả thấy, chỉ thấy tội ác: đàn áp người lương thiện, giới trí thức thì bị bắt bớ, người ngfay thì bị oan khiên, nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo thì tăng tốc, quyết liệt, lấy hết của công, lấy sạch của dân .. . . họ hiên ngang đục đẽo công qũy, một cách bình thản, nhiệt tình và đầy trách nhiệm, kinh phí cấp cho XN, qua vài tháng lãnh đạo của họ, đảm bảo hầu bao của sếp sẽ căng phình lên, còn xí nghiệp thì tan banh, công nhân thì xơ xác. . . ở đâu cũng vậy ! tội ác do giới chức gây ra gấp vài ngàn lần so với bọn lưu manh, xã hội đen .. . ông kết luận; nếu bây giờ cho tôi trẻ lại cái tuổi 22, nghĩa là vừa tốt ĐH, khoảng 50 người như tôi, và số này chỉ làm cái việc thống kê tội ác do giới lãnh đạo gây ra từ 1975 đến nay, có lẽ sống khỏe mạnh, cường tráng, tinh thần minh mẫn đến trăm tuổi cũng ko thể làm xong !
    . . .. .

  47. Hình đại diện của Minh Duong

    Minh Duong said

    Tôi Minh Dương là người đóng thuế nuôi dư luận viên, yêu cầu được biết bản mô tả công việc. Tại sao DLV không có tên họ đàng hoàng để chúng tôi biết mà đi theo???
    Đã phải nuôi báo cô hết bọn DLV như ND, QDND, HNM… Rồi bây giờ còn phải nuôi bọn nặc danh này thì làm sao chúng tôi chịu nổi???

  48. Hình đại diện của Không hiểu

    Thành said

    Sang năm tới Hoàng Sa!

  49. Hình đại diện của Không hiểu

    binhboong said

    Bao gio ta đen Hoang sa ?
    Sang nam ta den Hoang sa !

  50. Hình đại diện của Không hiểu

    Ít nói said

    Kinh tế Việt Nam đang ở đáy chữ U ư, ông Thức? Ngay cả những con số thống kê của các ông cũng không đáng tin cậy. Vậy ông lấy lý do gì để nói đến tăng trưởng, nói đến đáy?
    Theo tôi kinh tế Việt còn lụn bại dài dài nếu không có thay đổi gì về đường lối.

  51. Hình đại diện của Không hiểu

    Phan Ba said

    Hôm nay nhà Anh Ba Sàm vắng khách quá. Chúc Anh Ba Sàm và biên tập viên ngày chủ nhật an lành!

  52. Hình đại diện của Không hiểu

    vi said

    tem hụt

  53. Hình đại diện của Không hiểu

    vi said

    tem

  54. Hình đại diện của Không hiểu

    Gocomay said

    Chúc cả xóm đợi tin có một Chủ nhật an vui may mắn!

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Đông A Anh Hùng said

      Chúc mừng Bác Gocomay đã giật tem. Chúc cả nhà một Chủ Nhật bình an.

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Gocomay said

        Tem nhì thôi bác Đông A Anh Hùng

        • Hình đại diện của Không hiểu

          Đông A Anh Hùng said

          Thật quái lạ bác ạ. Khi tôi vào thì phần còm chỉ hiện ra có 2 cái. Và Bác người còm đầu tiên mà. Sau đó 20′ sau tôi refresh thì lại thấy xuất hiện còm của bác NDVN với thời gian còn sớm hơn Bác. Khẳng định là tôi kg nhìn nhầm.

  55. Hình đại diện của Không hiểu

    NDVN said

    Hi

Bình luận về bài viết này

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu