1851. Thư của học giả và chuyên gia thế giới bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe và điều kiện giam giữ hiện tại của Ông Cù Huy Hà Vũ
Được đăng bởi adminbasam trên 19/06/2013
Hai điểm then chốt trong bức thư này:
1. Sự kiện một tập thể khoa bảng, trí thức người nước ngoài cùng có tiếng nói chung về tình hình chính trị ở Việt Nam là điều chưa hề có trong hơn 30 năm nay.
2. Thư là một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng: Vì quyền lợi của đất nước, vì tương lai của dân tộc, lãnh đạo Việt Nam cần thực hiện đối thoại nghiêm túc với những người khác biệt chính kiến trong nước, thay vì đẩy họ vào vị trí đối kháng.
Đặc biệt là trong tình trạng hiện nay, lãnh đạo Việt Nam nên mạnh dạn chứng tỏ họ có khả năng phát huy đại đoàn kết dân tộc để đối phó với đe dọa nghiêm trọng của ngoại bang, qua đó, thúc đẩy sự hình thành một xã hội dân sự, cấu trúc cần thiết cho sự phát triển và vững mạnh lâu dài của Việt Nam.
Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước
Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ
Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
Kính thưa quý Ông:
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, là học giả và chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới, được kết nối với nhau bằng quan tâm chung và hoạt động trong lĩnh vực Việt Nam học. Rất nhiều người trong chúng tôi cống hiến phần tốt đẹp nhất trong công việc và cuộc sống của mình cho các công trình nghiên cứu, cũng như dự án phát triển của Việt Nam, một đất nước và dân tộc cao đẹp. Chúng tôi viết thư này như là người bạn của Việt Nam, và luôn luôn mong muốn những gì có lợi nhất cho đất nước và dân tộc Việt Nam.
Chúng tôi viết để bày tỏ quan ngại sâu sắc của chúng tôi về tình trạng giam giữ và sức khỏe của Ông Cù Huy Hà Vũ. Chúng tôi viết cũng để ủng hộ lời kêu gọi ngày 04/6/2013 xung quanh vụ việc này của vợ Ông Hà Vũ, tức Bà Nguyễn Thị Dương Hà. Ông Hà Vũ là tù nhân lương tâm, bị bắt vào tháng 11/2010 với tội danh “tuyên truyền chống phá” Nhà nước, vì ông ấy tham gia hoạt động hòa bình thúc đẩy dân chủ, bảo vệ quyền con người và góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội-môi trường khác. Ông Hà Vũ hiện đang thi hành bản án bảy năm tù giam, từ tháng 4/2011, tại Trại giam Số 5, Tỉnh Thanh Hóa.
Chúng tôi được biết trong thời gian ở Trại giam Số 5, Ông Hà Vũ bị bạo hành bởi quản giáo, không được tiếp cận những dịch vụ cơ bản, và bị tước đi các quyền chính đáng, như quyền thu nhận thực phẩm và nhu yếu phẩm từ chính gia đình của ông, quyền được chăm sóc y tế và chữa trị, và quyền bày tỏ những khó khăn của ông ấy đến với chính quyền có liên quan. Chúng tôi hiểu rằng sức khỏe của Ông Hà Vũ đang trong tình trạng nguy kịch, và càng trầm trọng hơn vì bệnh trạng của ông trước đó.
Với các lý do này, chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu cấp chính quyền có liên quan hãy lập tức can thiệp vào việc này, nhằm đảm bảo sự an toàn và an ninh của Ông Hà Vũ.
Chúng tôi cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam xem xét để thay đổi quan điểm của mình trước tất cả tù nhân lương tâm tại Việt Nam, và thay vào đó tiến đến giải quyết những mâu thuẫn tồn tại giữa hai bên thông qua đối thoại và tương tác mang tính xây dựng.
Chúng tôi xin cảm ơn quý Ông quan tâm đến vụ việc này, và chúng tôi tin tưởng rằng quý Ông sẽ phản hồi với tinh thần thể hiện sự văn minh và phẩm giá của Việt Nam.
Chúng tôi cũng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc nhất với Bà Dương Hà và gia đình Ông Hà Vũ, những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng hiện thời.
Ngày 17/6/2013
Điện thư : VNdoithoai@gmail.com
| Họ tên | Chức vụ và tổ chức | Nơi chốn |
|
| 1 | Cari Coe, Tiến sỹ | Phó Giáo sư Chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Đại học Công lập Lewis & Clark | Hoa Kỳ |
| 2 | Thomas Crosbie | Nghiên cứu sinh bậc Tiến sỹ, Đại học Yale |
Hoa Kỳ |
| 3 | Lisa Drummond | Phó Giáo sư, Chương trình Nghiên cứu Đô thị, Ban Khoa học Xã hội, Đại học York | Canada |
| 4 | Wynn Gadkar-Wilcox | Phó Giáo sư, Đại học Công lập Tây Connecticut | Hoa Kỳ |
| 5 | Lelia Green, Tiến sỹ | Giáo sư Chuyên ngành Truyền thông, Đại học Edith Cowan | Úc |
| 6 | Hồ Tài Huệ Tâm | Giáo sư Kenneth T. Young Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam-Trung Quốc, Đại học Harvard | Hoa Kỳ |
| 7 | Bernard Huber | Sinh viên Cao học, Đại học McGill |
Canada |
| 8 | Huỳnh Kim | Giảng viên, Đại học Quốc gia Úc |
Úc |
| 9 | Pierre Journoud, Tiến sỹ | Nhà Nghiên cứu và Giảng viên, Đại học Paris 1 Panthéon Sorbonne | Pháp |
| 10 | Ben Kerkvliet | Giáo sư Danh dự, Đại học Quốc gia Úc | Úc và Hoa Kỳ |
| 11 | Daniel King, Tiến sỹ | Nguyên Học giả tại Đại học Murdoch, Đại học Edith Cowan và Đại học Notre Dame | Úc |
| 12 | J. Kirkpatrick, Tiến sỹ | Giáo sư, Đại học Bennington (hưu trí) |
Hoa Kỳ |
| 13 | Danielle Labbé | Phó Giáo sư, Đại học Montréal | Canada |
| 14 | Scott Laderman | Phó Giáo sư Chuyên ngành Lịch sử, Đại học Minnesota, Duluth | Hoa Kỳ |
| 15 | James Laverty | Giám đốc Điều hành, Hội Chữ thập Đỏ Hoa Kỳ, Detroit (hưu trí), và Nhà Nghiên cứu Độc lập | Hoa Kỳ |
| 16 | Lê Xuân Khoa | Giáo sư Thỉnh giảng, Trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Johns Hopkins (hưu trí) | Hoa Kỳ |
| 17 | Jonathan D. London | Phó Giáo sư, Đại học Thành phố Hồng Công | Hồng Công |
| 18 | Patrick McAllister | Giáo sư Nhân chủng học, Đại học Canterbury | Tân Tây Lan |
| 19 | Jason Morris-Jung | Nghiên cứu sinh bậc Tiến sỹ, Đại học California, Berkeley | Hoa Kỳ |
| 20 | Ngô Lâm | Chuyên viên Lưu trữ, Viện Hoàng gia Hà Lan Nghiên cứu Đông Nam Á và Caribbean | Hà Lan |
| 21 | Ngô Vĩnh Long | Giáo sư, Đại học Maine |
Hoa Kỳ |
| 22 | Nguyễn Hồng Bắc | Nhà Nghiên cứu, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | Việt Nam |
| 23 | Nguyễn Điền | Nhà Nghiên cứu Độc lập |
Úc |
| 24 | Nguyễn Đức Hiệp | Chuyên gia Khí quyển, Văn phòng Môi trường và Di sản, Chính phủ Bang New South Wales | Úc |
| 25 | Nguyễn Thị Hường | Nghiên cứu sinh bậc Tiến sỹ, Đại học Indiana | Hoa Kỳ |
| 26 | Phạm Quỳnh Hương | Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | Việt Nam |
| 27 | Sophie (Sophia) Quinn-Judge | Phó Giáo sư |
Hoa Kỳ |
| 28 | Christina Schwenkel | Phó Giáo sứ, Đại học California, Riverside | Hoa Kỳ |
| 29 | Tạ Văn Tài, Tiến sỹ | Luật sư, Nguyên Thành viên Nghiên cứu, Trường Luật Harvard | Hoa Kỳ |
| 30 | Philip Taylor, Tiến sỹ | Thành viên Cao cấp, Đại học Quốc gia Úc |
Úc |
| 31 | Thái Văn Cầu | Chuyên gia Khoa học Không gian |
Hoa Kỳ |
| 32 | William S. Turley | Giáo sư Danh dự, Đại học Nam Illinois | Pháp và Hoa Kỳ |
| 33 | Vũ Thị Quỳnh Giao | Thành viên, Cộng đồng Global Shapers tại Thành phố Hồ Chí Minh | Việt Nam |
Statement of concern over the state of health and current conditions of imprisonment of Mr. Cù Huy Hà Vũ by scholars and professionals around the world
Mr. Nguyễn Sinh Hùng, Chairman of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam
Mr. Trương Tấn Sang, President
Mr. Nguyễn Tấn Dũng, Prime Minister
General Trần Đại Quang, Minister of Public Security
Mr. Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Vietnamese Communist Party
Gentlemen:
We, who have signed this letter below, are scholars and professionals from around the world, who are connected by our mutual interest and engagement with Vietnam studies. Many of us have dedicated the better parts of our careers and lives to support the study and development of this beautiful country and people. We write this letter as friends of Vietnam, while always trying to keep in mind what is in the best interests of the country and its people.
We are writing to express our deep concerns about the current conditions of imprisonment and state of health of Mr. Cù Huy Hà Vũ. We also write in support of the urgent plea on this matter made by Mr. Hà Vũ’s wife, Mrs. Nguyễn Thị Dương Hà, on June 4, 2013. Mr. Hà Vũ is a prisoner of conscience, who was arrested in November 2010 on charges of “conducting propaganda” against the State for peaceful activities to advocate for democracy, the protection of human rights and other matters of social and environmental concern. He is currently serving a seven-year sentence in Prison No. 5 in Thanh Hoá Province, since April 2011.
During his time at Prison No. 5, we understand that Mr. Hà Vũ has been subjected to abuse by prison guards and denied basic rights and services, such as rights to food and basic necessities from his family, right to medical services and treatment, and right to communicate his grievances to the relevant authorities. We understand that Mr. Hà Vũ’s health is currently in a perilous state, which is all the more urgent because of his pre-existing medical conditions. As we are sure you will agree, these are matters of serious concern that require urgent action.
For these reasons, we strongly request the relevant authorities to intervene immediately on this matter to ensure the safety and security of Mr. Hà Vũ.
We also urge the authorities to reconsider their position on all prisoners of conscience in Vietnam and rather seek resolution to their differences through dialogue and constructive engagement.
We thank you for your attention to this matter and we trust that you will respond in a manner that reflects the civility and dignity of Vietnam.
We also express our deepest sympathies to Mrs. Dương Hà and the family of Mr. Hà Vũ, who all suffer terribly from the current situation.
June 17, 2013
Email : VNdoithoai@gmail.com
| Name | Title and Affiliation | Country |
|
| 1 | Cari Coe, PhD | Assistant Professor of International Affairs, Lewis & Clark College | USA |
| 2 | Thomas Crosbie | Doctoral candidate, Yale University | USA |
| 3 | Lisa Drummond | Associate Professor, Urban Studies ProgrammeDepartment of Social ScienceYork University | Canada |
| 4 | Wynn Gadkar-Wilcox | Associate Professor, Western Connecticut State University | USA |
| 5 | Lelia Green, PhD | Professor of Communications,Edith Cowan University | Australia |
| 6 | Hồ Tài Huệ Tâm | Kenneth T. Young Professor of Sino-Vietnamese History,Harvard University | USA |
| 7 | Bernard Huber | Graduate Student, McGill University | Canada |
| 8 | Huỳnh Kim | Lecturer, Australian National University | Australia |
| 9 | Pierre Journoud, PhD | Researcher and lecturer, University of Paris I Panthéon- La Sorbonne | France |
| 10 | Ben Kerkvliet | Emeritus Professor, Australian National University | Australia, USA |
| 11 | Daniel King, PhD | Former academic at Murdoch University, Edith Cowan University, and University of Notre Dame | Australia |
| 12 | J. Kirkpatrick, PhD | Professor, Bennington College, retired | USA |
| 13 | Danielle Labbé | Assistant ProfessorUniversity of Montréal | Canada |
| 14 | Scott Laderman | Associate Professor of History,University of Minnesota, Duluth | USA |
| 15 | James Laverty | CEO, American Red Cross, Detroit, retired, independent researcher | USA |
| 16 | Lê Xuân Khoa | Adjunct professor, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, retired a | USA |
| 17 | Jonathan D. London | Assistant Professor, City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 18 | Patrick McAllister | Professor of AnthropologyUniversity of Canterbury | New Zealand |
| 19 | Jason Morris-Jung | Doctoral candidate, University of California, Berkeley | USA |
| 20 | Ngô Lâm | Collection Specialist, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) | Netherlands |
| 21 | Ngô Vĩnh Long | Professor, University of Maine |
USA |
| 22 | Nguyễn Hồng Bắc | Researcher, Institute of Economics and Politics, Vietnam Academy of Social Sciences | Vietnam |
| 23 | Nguyễn Điền | Independent researcher |
Australia |
| 24 | Nguyễn Đức Hiệp | Atmospheric Scientist, Office of Environment & Heritage, NSW | Australia |
| 25 | Nguyễn Thị Hường | Doctoral candidate, Indiana University | USA |
| 26 | Phạm Quỳnh Hương | Institute of Sociology, Vietnam Academy of Social Sciences | Vietnam |
| 27 | Sophie (Sophia) Quinn-Judge |
Associate Professor | USA |
| 28 | Christina Schwenkel | Associate Professor, University of California, Riverside | USA |
| 29 | Tạ Văn Tài, PhD | Attorney, former research associate, Harvard Law School | USA |
| 30 | Philip Taylor, PhD | Senior Fellow, Australian National University | Australia |
| 31 | Thái Văn Cầu | Space Systems Specialist |
USA |
| 32 | William S. Turley | Emeritus Professor, Southern Illinois University | France, USA |
| 33 | Vũ Thị Quỳnh Giao | Member, Ho Chi Minh City Hub of Global Shapers Community | Vietnam |






Ý KIẾN VỀ THƯ CỦA 33 HỌC GIẢ & CHUYÊN GIA THẾ GIỚI (Thái Văn Cầu) | Ngoclinhvugia's Blog said
[…] dành cho Việt Nam, không đi ngoài nguyên tắc trên. T.V.C. Chú thích: 1. http://basam.info/2013/06/19/1851-thu-cua-hoc-gia-va-chuyen-gia-the-gioi-ve-chhv/ http://viet-studies.info/kinhte/ThuGui_LanhDaoVN.pdf 2. “Một bức thư nói sai sự […]
Ý kiến về Thư của 33 học giả và chuyên gia thế giới – Bauxite | Vô Ngã said
[…] http://basam.info/2013/06/19/1851-thu-cua-hoc-gia-va-chuyen-gia-the-gioi-ve-chhv/ […]
Bauxite Việt Nam » Blog Archive » Ý kiến về Thư của 33 học giả và chuyên gia thế giới said
[…] http://basam.info/2013/06/19/1851-thu-cua-hoc-gia-va-chuyen-gia-the-gioi-ve-chhv/ […]
***TIN NGÀY 21/6/2013 -Thứ Sáu « ttxcc6 said
[…] Mời xem lại: Thư của học giả và chuyên gia thế giới bày tỏ quan ngại về tình trạng sức k… (Ba […]
Thu Nguyệt said
Các vị giáo sư tiến sĩ trí thức khoa bảng tại Việt Nam không chánh thức lên tiếng hoặc viết thư kiến nghị đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN làm sáng tỏ vụ Ts Cu Huy Ha Vụ có lẽ vì những lý đó như sau:
– Các vị biết rõ viết thư kiến nghị xin xỏ nhà cầm quyền CSVN thì kết quả không tới đâu vì vụ việc giống như đàn gãy tay trâu. Nhà cầm quyền CSVN nếu chịu nghe ý kiến các vị thì còn gì là độc tài cộng sản nữa, các vị biết rõ điều ấy nên không làm vì phí công.
– Các vị sợ mất sổ hưu.
– Các vị sợ con cháu liên lụy ảnh hưởng tới công ăn việc làm vì nhà cầm quyền CSVN rất điệu luyện trong việc xiết bao tử dạ dày gây áp lực người tranh đấu.
– Vì phản biện trung thành, dân chủ đối lập cuội.
-Thư của học giả và chuyên gia thế giới bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe và điều kiện giam giữ hiện tại của Ông Cù Huy Hà Vũ « ttxcc6 said
[…] Phan Mạnh Hà says: 21/06/2013 at 09:44 […]
Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 21-06-2013 | doithoaionline said
[…] Mời xem lại: Thư của học giả và chuyên gia thế giới bày tỏ quan ngại về tình trạng sức k… (Ba […]
dẹp đảng lừa dân said
Cứ mỗi sáng, tiếng ông ổng của loa phường lại bắt đầu, nghe ngứa cả lỗ tai, nhưng những phát thanh viên “ăn cơm chúa, múa tối ngày” vẫn ra rả đọc, bất chấp đúng sai cứ đọc bừa, thối hết cả tai người dân.
nhiều bài hát từ thời còn chiến tranh 1954-1975 chúng mở nghe rất lố bịch, tưởng rằng dân vẫn ngu, vẫn dễ lừa mà tin yêu chúng như hồi cách đây 40 năm về trước khi chưa có các phương tiện thông tin “ngoài luồng” nên “miệng quan trôn trẻ” được.
Tôi cứ muốn đập mẹ nó những cái loa lừa đảo ấy: vì nó cùng với những báo, những đài, những ti vi nên gần hết mọi người trong gia đình đã nghe nó xui “ăn cứt gà sáp” mà nhà tôi có đến 5/8 số người bị lừa, và 2 người đã thành “liệt” sỹ trong đánh Pháp+”giải phóng”Miền Nam.Thật đau khổ mà đến gần 10 năm nay mới nhận ra sự thật nhưng đã muộn, rất tiếc một vài người trong gia đình tôi đến giờ vẫn còn mơ hồ “tiếc cái thời đã qua”? như hồi còn đảng”lao động”…. vì tưởng là đảng chỉ có “thoái hóa biến chất “một bộ phận không nhỏ” còn hệ thống là tốt, lý tưởng là tốt? vì tiếc quá trình “phấn đấu, cống hiến”, vì tiếc khi chết thiếu đi một vòng hoa của chi bộ đảng?…
Ôi,Một hệ thống lừa vĩ đại sâu rộng nhất thế giới và hậu quả của nó đem lại cũng nghiêm trọng nhất thế giới.
đảng viên nhiều tuổi đảng đã bỏ đảng said
cách đây 10 năm về trước tôi từng đã thuộc lòng những bài “tuyên ngôn độc lập”, “lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 1946”, “lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ 17/7/1966”, “30năm đời ta có đảng”, “di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh”…, “bài ca xuân 71”, các bài thơ chúc tết của Hồ chủ tịch . Khi đó tôi chỉ thích và chỉ say sưa hát những bài hát “cách mạng” thuộc làu và hát không kém gì ca sỹ chuyên nghiệp (mạnh Hà, Trần Khánh, Trần Thụ, Ái Vân, ….)- ấu trí và thiếu thông tin đa chiều nên ngu như nhiều người hiện nay-nhà cầm quyền thích những dạng người như thế: mù quáng, nhẹ dạ cả tin và hoài cổ…
Nay thì khác, nhờ đi sâu vào dư luận xã hội, không ngại xem thông tin trái chiều ngoài luồng mà tôi đã sáng ra, cùng với 2 người nữa trong gia đình đã bỏ đảng để khỏi nặng đũng quần, để khỏi bị dân khinh dân ghét, để dứt bỏ một quá khứ ngu dốt vì cả tin mà nghe xui dại.
Phan Mạnh Hà said
Hồi học tiểu học ở quê, mấy đứa tôi thuộc dạng phá phách, vườn nhà ai có cây trái gì ngon, vào mùa thu hạoch, trước khi chủ nàh hái, thể nào chúng tôi cũng phải “xơi” trước họ, chuyện trong thôn, trong ấp, lớn bé gì chúng tôi cũng biết hết, vui nhất là đi canh chừng, ông CT, BT với mấy bà y tế xã wen nhau (ngoại tình) khi lên TP học ĐH, tôi lo học chứ ko ham hô khẩu hiệu để được cảm tình đảng, tốt nghiệp ra trường, nhờ là con mồ côi, gia đình có tấm bằng TQ ghi công, tôi cũng dễ dàng kiếm việc, và tôi đựơc mời vào đản nhưng tôi đã hứa với lòng mình rồi, không bao giờ sa chân vào chốn đó ! Đến bây giờ trong con mắt của những người bạn là DV thì tôi là kẻ tiêu cực, còn với những người ko phải là DV thì nhiều người qúy mến tôi.
đảng viên thời "giải phóng MN"đã bỏ đảng said
Bạn là người sáng suốt và thông minh đấy. Như thế, bạn sau này chẳng phải hối hận vì đã góp phần giúp chế độ lừa dân. Thế hệ tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những mất mát, khổ đau của dân tộc trong quá khứ và hiện tại bởi đã quá ngu xuẩn nghe tuyên truyền ngon ngọt của kẻ cầm quyền cs về cái lý tưởng “giải phóng giai cấp”, “giải phóng dân tộc” mà đã nhiều ít can dự vào để máu chảy thành sông, xương chất thành núi, để đồng bào khổ đau, dân tộc nghèo khó nợ nần tụt hậu , người dân bị làm nô lệ cho tàu cộng như bây giờ.
vu said
Vu đã nói
17/06/2013 lúc 7:22 sáng
CÙ HUY HÀ VŨ LÀ AI? LÀ MỘT ÔNG TO BÉO CÓ DÁNG TRÍ THỨC MẶC COM-LÊ,TAY XÁCH LAPTOP NGỒI NHÀ MÁY LẠNH TỰ THÂN VIẾT RA CÁI GÌ ĐÓ GỌI LÀ HIẾN PHÁP MỚI RỒI KÊU GỌI NGƯỜI DÂN LÀM THEO LỜI ÔNG TA NÓI. CÓ LẼ TỪ CỔ CHÍ KIM, TỪ THỦA CHA SINH MẸ ĐẺ ĐẾN GIỜ MỚI CÓ MỘT NGƯỜI LÀM CHÍNH TRỊ NGÂY NGÔ VÀ NGÂY THƠ ĐẾN VẬY. CÓ LẼ KHI RA TÙ ÔNG NÀY LÊN CHUYỂN HỘ KHẨU ĐÊN VÙNG SYRIA THÌ MAY RA TÌM ĐƯỢC ĐẤT DỤNG VÕ. HOẶC TỚI CHỖ NÀO CÓ NHỮNG KẺ NGỬI THẤY MÙI TIỀN LÀ NHƯ MÈO THẤY MỞ THÌ CŨNG KIẾM ĂN ĐƯỢC
Trả lời cho "vu say" ở trên said
cái cậu “vu” trên là dư lợn viên hay tâm thần mà không biết ông Vũ? ông ấy là tiến sỹ luật tốt nghiệp tại Pháp, từng có đơn kiện thủ tướng dũng, từng đấu tranh cho tự do dân chủ nên bị nhà cầm quyền bắt tù.
Rắn giả lươn vừa thôi “vu say” ạ, Con người như cậu cứ giả ngây ngô từ trên trời rơi xuống, chắc cậu là con em của những kẻ đang cầm quyền, cậu vào diễn đàn này phá thối hay bênh vực kẻ cầm quyền tham nhũng, đàn áp tự do dân chủ và bán nước?.
vu said
Tớ không phải là con em ai hết. tớ người miền tây, NHÀ CÓ DIỀU KIỆN. SỞ HỮU NHIỀU GHE THUYỀN, NHIỀU BIỆT THƯ MÀ CÁC CẬU CÓ MƠ CŨNG KHÔNG CÓ. TỞ CHỈ THẤY CÁI GÌ CHƯỚNG TAI GAI MÁT THÌ NÓI. THỜI NAY NHIỀU KẺ XƯNG DANH TIẾN SĨ LÁM. NÓI NHƯ RỒNG LEO MÀ LÀM NHƯ MÈO MỬA. tróng đó có ông TIẾN SĨ CỦA CÁC CẬU đó.kính. tơ không ngây ngô đâu.NHÀ CÓ ĐIỀU KIỆN NÊN ĐƯỢC ĂN HỌC TỬ TẾ CẬU Ạ
tien said
Tôi kể bạn nghe, vào một ngày năm 1972- chính xác là ngày 25 tháng 3 năm 1972, khi rất đông bà con xã viên hợp tác xã đang ở dưới một cái ao lớn để bắt cá thỉ máy bay Mỹ lao đến. Sau một tiếng bom rến vang thì người ta thấy trên mặt ao xác người nhiều hơn xác cá. Cái ngày đó bây giờ là ngày giỗ chung của cả một làng thuộc xã Khánh Tiên huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. Cái ao căm hờn đó sau ngày giải phóng Miền nam, đã trải qua nhiều năm mà không ai giám rửa chân hay ném vật dơ xuống đó. Rồi cũng buổi trưa hôm đó khi tan học, chị tôi đang về nhà thì máy bay Mỹ nhào đến. Bạn bè chị tôi chạy vội vào một cái cống nước gần đó và trong số đó có cả cô giáo của chị tôi. Thấy đông người quá chị tôi không vào đó nữa và chỉ vài phút sau đó cống nước tan tành vì bom. Mương nước thì đỏ ngầu máu tươi.
Năm ấy tôi 16 tuổi.
Năm 1978 gia đình tôi theo lời kêu gọi của chính phủ đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Tứ giác Long Xuyên. sau vài năm tôi liên lạc được với anh em bà con trên Sài gòn. Về họ hàng tôi gọi ông bằng Ông. Ông di cư vào Nam sau năm 1954. Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Ông tôi vui quá, vì bố tôi là trưởng họ. Ông tổ chức đại tiệc mời thân hữu rất đông. trong bữa tiệc, tôi có kể rằng. ngoài Bắc người ta hay lấy tên Ford, Nixon, Thiệu, Giôn (giôn sơn) để đặt tên cho chó. Nghe vậy mọi người phản ứng gay gắt mà chê người Bắc mất lịch sự. Tôi bèn kể lại hai câu chuyện tang thương trên và hỏi trong bối cảnh ấy các bác các chú sẽ làm gì? Tất cả im lặng. Bữa tiệc chín phần bị hỏng.
Chiến tranh khắc nghiệt rồi cũng qua. Tôi có vợ và các con tôi cũng đã trưởng thành.Đứa là bác sĩ, đứa là kỹ sư. Tôi vẫn kể cho các cháu nghe câu chuyện bom đạn trên nhưng chủ yếu là cho các cháu biết được cái giá trị của cuộc sống bình yên hôm nay để rang mà gữ gìn lấy nó.
Một nền kinh tế không có lạm phát là nền kinh tế sắp suy thoái. Một môi trường trong lành tuyệt đối o% bụi bặm thì cũng không có tốt hẳn cho phổi. Một xã hội thì phải có tội phạm có giàu có nghèo. Ở Mỹ vẫn có người chết đói, chết rét trên đường phố. Ở mỹ vẫn có các quan chức chính phủ hối lộ – bán ngế nghị viên. ở Mỹ vẫn có các quan chức CIA hiếp dâm dân thường. và tổng thống Ô Ba Ma vẫn bị nghe lén điện thoại. cuộc sống mà. Chân lý là lòng từ bi hỷ xả. Chân lý là thiện ý chứ không phải ngững ngôn từ kich động hận thù. Tất cả những ai mong BẠO LOẠN. ĐỂ XẢY RA CẢNH HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN, NỒI DA NẤU THỊT thì đêu là phi nghĩa. Người dân chúng tôi không nghe theo đâu.
nemo said
Tôi có ông bạn ( hơn 50 tuổi) hôm rồi gọi điện bảo : Ông đến nhà tôi nhậu .
Tôi hỏi : hôm nay có việc gì thế .
hắn nói : ăn mừng ông già tôi đã nhận ra sự thật
Sự thật gì : hắn bảo : Chán đảng rồi , thấy rồi sáng mắt sáng lòng rồi
Tôi nói : tôi cứ tưởng là thôi để cho cụ ôm cả một quá khứ mà theo cụ cho là oai hùng về nơi chín suối cho vui vẻ , đừng làm cụ đau buồn vì nhân tình thế thái , ai dè….
Và tôi sẽ đến . Đến để vui và cũng là để buồn vì cụ đã 88 tuổi đời và 63 tuổi đảng .
Còn ông bạn tôi chỉ nói có một câu duy nhất : ” Phải thế chứ “
Nhân quyền cho Việt Nam said
“Lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, dưới sự chỉ đạo của phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, “… kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển, làm cho Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đóng góp vào việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc…”, để “…góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.” Cam kết Trương Tấn Sang – Tập Cận Bình ngày 19/06/2013.
Để giữ chức, cả lũ nhất định làm tay sai cho Tàu! Cả lũ nhất định sẽ theo lệnh Tàu tận diệt người ái quốc Việt Nam! Người Việt Nam rõ ràng đã mất nước! Không còn gì để nghi ngờ nữa!
Một tròng cộng sản Việt, nhân dân Việt Nam đã không còn gì nữa để mất. Thêm một tròng nữa của cộng sản Tàu nham hiểm, tàn ác không ai bằng, đảng viên cộng sản chuẩn bị chờ cho Trung cộng thanh lọc, thanh trừng, thanh toán mình!
Người dân cả nước hèn nhát tán loạn ra đi. Xác người chết một lần nữa trôi nổi đầy Biển Đông! Tu sĩ, chức sắc tôn giáo sẽ vào tù và chết rục trên đất Việt Nam trong hệ thống nhà tù Trung cộng! Giáo Hội Công Giáo, Giáo Hội Phật Giáo chỉ còn là quá khứ!
Giang sơn nước Việt của dòng dõi Âu Lạc trở thành giang sơn của Tàu cộng sản! Ai chết sẽ chết, người nước Việt ai còn sống sót sẽ nói, viết chử Tàu! Thanh niên trai gái sẽ quần quật là tôi tớ cho chủ Tàu cộng sản ban ngày, sẽ là đồ dùng giải trí cho chủ Tàu cộng sản ban đêm! Cộng sản ơi! Người nước Việt ơi!
Ngàn năm tăm tối, màn đêm đã bao trùm lên toàn cõi Việt Nam!
Võ Quyết said
Điều Bác nói, có lẽ dân ta, ai ai đều cũng biết ! chỉ lũ có bán nuớc cầu vinh là như con chó đang hả hê, cúi đầu dúi cổ vào đít thằng tàu, cho nên chúng ko biết gì hơn, ngoài tiền – dollar – rượu – gái.
Dù trong hoàn cảnh nào ? dù là thể chế nào ? thì vận mệnh quốc gia và tuơng lai của dân tộc cũng do giới trí thức (trí thức nên hiểu là người có học vấn và phẩm hạnh, còn bọn cs thì lấy bằng cấp, cái thứ vô tri ấy để tung hô nhau) phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và nhân loại !
vu said
những kẻ nói ra những lời bẩn thỉu thì mồm nó cũng thối như cứt mọi người cứ nghĩ mà xem
gửi cậu "vu" trên said
Mời cậu “vu” chống mắt lên, đọc đi để biết sự thật đã, rồi vào tranh luận trên diễn đàn này, đừng có tục tĩu trong tranh luận nhé:
http://my.opera.com/johnbaptiste246/blog/show.dml/60718992
http://vnthuquan.net/truyen/benthangcuoc
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nnn3n4n31n343tq83a3q3m3237nvn#phandau
Đảng cs VN là đảng của ai?:
http://www.voatiengviet.com/content/dang-csvn-la-dang-cua-ai-03-01-2012-141067973/1118595.html
VU said
tớ đếch cần đọc, Tớ đang ở Viết Nam, rất giàu có và sung sướng sự thực là như vậy. các cậu ở tít mẹ hàng lươn nên cứ nghe hơi nồi chop4 mà nói xàm. hôm nào về Việt nam hỏi thăm TƠI ĐẠI CHỈ TIÊN SINH LỬA TỚ ĐÃI BỮA TÔM HÙM TƯƠI GIÃY ĐÀNH ĐẠCH CHỨ KHÔNG PHÃI ĐỒ ĐÔNG LẠNH NHƯ CÁC CẬU VẪN ĂN ĐÂU. làm ăn đàng hoàng không phi pháp nó sướng vậy đấy cậu ạ
thanhbinh said
The chinese had rulled Vietnam for a thousand years. They had tried hard to destoy Vietnamese culture in hope to assimilate the Vietnmese. Later on after gaining indepenning, the chinese tried and tried again,dynasty after dynasty,every time they invaded and occupied Vietnam, they tried to eradicate Vietnamese culture and they have failed again and again. They have learned that hard lesson. Back then, they did not have the technology to terminate Vietnamese but chose to assimilate. But not this time, the 21st Century.
But today, ironically Vietnamese leadership still believe in the Sixteen Golden Words and Four Goood ever question the meaning of them. Vietnamese have thousands of years in dealing with the chinese. They have more experiences with the chinese than any body else but the Vietnamese leadership are still looking for the so “strategical Trust” with the chinese, the guy who tried to kill their own people on daily basis on the East sea and poisonous material in the mainland. Are the Vietnmase leadership Vietnamese? if they are, to me today the Vietnamese leadership are nothing but a stupid and naive prostitute being deceied by a chinese Lady-killer described in the “Tale of Kieu” by Nguyen Du.
Hoa Cải said
Việt Nam giáo sư, tiến sĩ đông như chủ tịch phường, mà sao không đứng ra làm cái sứ mạng của mình là bảo vệ lẽ phải, can ngăn điều ác, lại để giáo sư, tiến sĩ quốc tế làm thay vậy hả các ngài? Không lẽ các ngài […]
NGUYỄN TRỌNG LÚ said
BỎ TÙ LÀ CÁCH DUY NHẤT ĐẢNG CỘNG SẢN, DO HỒ CHÍ MINH THÀNH LẬP, DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN Ở TRONG NƯỚC. CÒN NHỮNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI NGHĨ SAO KHI MUỐN HÒA HỢP HÒA GIẢI VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM?
Hoa Cải said
Người Việt hải ngoại hưởng tự do đã quá rồi, có lẽ hơi bị ngán rồi, giờ muốn hòa hợp với cộng sản […]
người Việt xa quê said
Những trí thức Việt kiều có tên trong thư này toàn là dư đảng […]
Người Việt Xa Quê said
Tôi nick “Người Việt Xa Quê” xác định còm này không phải của tôi.
Người Việt xa quê said
Tên một người là để gọi. Mỗi người có một tên riêng để phân biệt. Người Việt Xa Quê là danh tự kép và không là một danh tự riêng, nó không chỉ một cá nhân cá biệt nào. Có trên ba triệu người Việt xa quê hương nên Người Việt Xa Quê không thể là tên riêng của một ai, do đó không ai có thể độc quyền. Cộng sản độc quyền yêu nước, đó là chuyện của cộng sản, còn về tên người, bác Người Việt xa quê (đang phàn nàn bị tiếm danh đây) cũng có tên riêng của bác mà, phải không? Chẳng lẽ bác lại cũng giành riêng cho mình cái tên chung, Người Việt Xa Quê? Riêng Hà Lê, chỉ với một comment ngay bên dưới đây, bạn Hà Lê đã xứng đáng với phần thưởng cao quý nhất mà đảng cs sẽ trao cho các chiến sĩ xung kích có danh hiệu “dư luận viên” mà đảng đã và đang dày công huấn luyện, xây dựng.
Hà Lê làm việc rất tốt, tiếp tục cố gắng, nhất định một lúc nào đây những nhà lãnh đạo Trung quốc sẽ nhận ra và công nhận một tài năng đang lên và sẽ ban thưởng bội hậu bằng một chức vụ đặc biệt vinh dự như “trưởng dư luận viên” chẳng hạn.
Đồng bào Nam, Trung, Bắc phải mang ách nô lệ Trung cộng không biết đến bao giờ là do những phần tử mãi quốc cầu vinh, trong đó, thành phần mạt hạng nhất là những dư luận viên và côn an cs!
Ha Le said
Kính bác… (hi hi, vì hai người trùng nick nên không biết gọi làm sao).
Trước hết, tôi đọc lại còm tôi và thấy phải có lời xin lỗi bác, vì trong còm tôi nhắc đến bác ở ngôi thứ ba, như vậy khá là khiếm nhã. Bác bỏ quá cho ạ, chỉ là vô tình chứ không phải tôi cố ý.
Bác hoàn toàn đúng về chuyện tự do chọn bút danh (hay user name). Tôi thấy các forum thường cài đặt sao cho các thành viên tham dự không dùng trùng username với nhau, ở TTXVH này thì không có cài đặt đó nên chuyện trùng hợp là có thể xảy ra. Chẳng biết nói sao bây giờ, nhưng thôi nếu bác tính tham dự lâu dài ở đây thì để tránh nhầm lẫn, có lẽ bác và cả bác NVXQ nên có cách nào đó để bà con phân biệt vậy. Nhưng với tôi điều này cũng không quá quan trọng. Quan trọng là chính ý kiến phát biểu chứ không phải ai phát biểu, phải không bác ạ?
Bác nhận xét về tôi như thế nào thì tôi cũng xin lấy làm thú vị, tiếp thu và cám ơn bác. Giả dụ tôi thấy nhận xét đó đúng hay sai, thì cũng đều bổ ích cho tôi cả. (Nói như bác Tổng Trọng nhà mình: “mình có thế nào người ta mới nhận xét mình như thế chứ”, hi hi).
Vâng, xin đón nhận lời nhận xét của bác, nhưng xin phép bác tôi chỉ nghe mà không trao đổi lại, vì sợ loãng đề tài. Tôi nghĩ tốt nhất tất cả còm sĩ chúng ta tập trung vào những để tài chung đang bàn hơn là lạc vào những tranh luận cá nhân không nên và không đáng. Đó cũng là cách tôn trọng chủ nhà và tôn trọng diễn đàn chung, phải không ạ?
Xin chào làm quen bác, và cá nhân tôi hân hạnh đón bác tham gia làng còm sĩ TTXVH này.
Ha Le said
Vâng, may quá, bác NVXQ đã vào xác nhận rồi. Tớ đọc mà ngạc nhiên lắm vì nghĩ bác Người Việt Xa Quê không đời nào viết như vậy.
Cách viết, giọng văn, kể cả cách dùng chính tả trong còm trên làm tôi nghĩ tác giả là một Việt kiều thật, và có lẽ sự ác cảm đến thành định kiến cứng nhắc về tất cả những gì thuộc về chế độ trong nước làm bác ấy nhận định thiếu khách quan. Đã đành có thể điều bác ấy nói về chuyện xưng học hàm hoc vị ở Mỹ là có phần đúng, nhưng bác ấy quên rằng đây là một bức thư chung mang tính chất tuyên ngôn, của nhiều học giả từ nhiều quốc gia khác nhau, gởi đến các lãnh đạo ở VN, việc xưng học hàm học vị như thế này chẳng qua chỉ là những “chữ ký” xác định sự chính danh, xác định nhân thân của người ký, chứ có phải xưng ra để khoe khoang gì đâu!
Lối viết có vẻ như là một Việt kiều, bày tỏ lập trường “chống Cộng” khá là quyết liệt và cực đoan, nhưng cũng lạ là tôi lại thấy lập luận cũng na ná giống một… dư luận viên của Đảng! Đó là điều đáng ngẫm nghĩ: hai cái cực đoan càng đối chọi nhau lại càng trở nên giống nhau đến lạ lùng. Càng đối chọi nhau quyết liệt thì lại càng giống!
Nhân đây, bà con còm sĩ chúng ta cũng nên kiên nhẫn đợi tí dưới mỗi cái còm, chớ vội lên án ai cả. Vì hệ thống trang web còn có trục trặc nên nhiều cái còm ký tên người này nhưng lại là của người kia. Thường chỉ là sự vô tình khi người còm gởi còm mà quên kiểm tra ô user name, chứ không phải cố ý mạo danh.
Ẩn danh said
Biết nhục và biết tự trọng thì họ đã từ chức tập thể từ lâu rồi.
Koon said
Mấy từ đó không có trong tự điển của họ đâu bác
Koon said
Hình như những kiến nghị thế này chưa bao giờ được lắng nghe
Thư của học giả và chuyên gia thế giới bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe và điều kiện giam giữ hiện tại của Ông Cù Huy Hà Vũ | Vụ Án Cù Huy Hà Vũ | CHHV.TK said
[…] Theo Anhbasam […]
Thư của học giả và chuyên gia thế giới bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe và điều kiện giam giữ hiện tại của Ông Cù Huy Hà Vũ | Hoàngquang’s Blog1 said
[…] http://www.basam.info/2013/06/19/1851-thu-cua-hoc-gia-va-chuyen-gia-the-gioi-ve-chhv/ […]
Ẩn danh said
Dây thần kinh xấu hổ của các bác lãnh đạo Quốc hội – Nhà nước – Chính phủ – Đảng bị liệt hết rồi. các “bác sĩ” cần phục hồi chức năng để các đ/c lãnh đạo bình tĩnh trả lời thư của các vị trí thức quốc tế. Nếu lãnh đạo không trả lời thì dân VN chúng tôi xấu hổ lắm! hoặc nếu trả lời không được thì cũng đồng nghxa là các vị bị bệnh nặng rồi, cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, để dân bầu lớp trả giỏi dang ra làm thay.
Đông said
Trả lời ư? Hơi khó, nhưng sẽ có thông báo của Bộ N.G ông Nghị sẽ :
“Vừa qua,có một số thông tin không chính thức phản ảnh không đúng về trường hợp ông CHHV…Nay chúng tôi nói lại cho rõ…Vẫn tinh thần của VTV1…
Rồi chốt hạ” Thông báo này thay cho các hình thức trao đổi thông tin khác mà chúng tôi nắm được, rất mong sự hợp tác thân thiện từ các đối tác”.
Xong phim.
Nhục Văn Nhã said
Chuyện thường ngày ở huyện:
Bà chủ hành hạ người giúp việc.
Bố mẹ bạo hành con đẻ.
Công an tra tấn dân oan.
Thế đã là nhục cho cái chế độ vừa văn minh vừa dân chủ này.
Bây giờ Thế giới người ta vạch mặt chỉ tên, 5 ông trong số 16 ông bà vua.
Nhục ơi là nhục.
Anhbasam Điểm Tin thứ Năm, 20-06-2013 | doithoaionline said
[…] Thư của học giả và chuyên gia thế giới bày tỏ quan ngại về tình trạng sức k… (Ba Sàm). Vì quyền lợi của đất nước, vì tương lai của dân tộc, lãnh đạo […]
dân Đồng Nai said
Trung cộng ăn cướp đang tiêu diệt người yêu nước của Việt Nam mình. Người trong nước không biết hết lòng, hết sức tìm cách chống trả lại chúng nó để bão vệ nhau mà có nhiều người, rất nhiều người (ngoại trừ vài người có nhận định đứng đắn) trong bài viết này có những lời comments châm biếm theo cách của những kẻ thiếu giáo dục! Như thế này thì người VN có mất nước thì cũng là đáng lắm vậy.
Người Cambodian, Lào, khoan hãy nói chi đến người phương tây hay Mỹ…mỗi người là một người ái quốc. Khi ai nói đụng đến dân tộc, chỉ trích văn hóa của họ là họ trả đủa, tấn công thẳng tay, nếu cần cáp duôn (duôn: Việt, Cáp: chém, chặt đầu) luôn họ cũng sẵn sàng.
Đối với người Việt, thói quen thích làm ra vẻ hiểu biết, chứng tỏ kiến thức không thua kém ai, mà tâm, ý thì lại là của những kẻ thiếu giáo dục! Phải đợi cho Tàu cộng nó trừng trị thêm ¾ thế kỷ nữa may ra có sáng mắt lên chăng, Việt cộng dày vò gần ¾ thế kỷ vẫn chưa đủ! Việt Nam! Ôi Việt Nam!
Mongun said
Bọn quan chức VN mặt dày lắm, gửi thư thế này chứ làm mạnh nữa cũng chẳng ích gì đâu, vì thằng nào cũng nghĩ trách nhiệm tập thể chắc nó chừa mình ra. Các bác nên vận động Mỹ thông qua Luật Nhân quyền cho VN chúng nó mới sợ!
U-hanoi said
Có 14 ông vua và hơn trăm ông quan lớn! Lợi lộc thì hưởng riêng còn công việc thì làm chung! nằm mà mơ nhé! Đa số phục tùng thiểu số! he he he!
binhloanvien said
Quá nhục nhã mấy ông chính quyền ơi!
THƯ của HỌC GIẢ & CHUYÊN GIA THẾ GIỚI BÀY TỎ QUAN NGẠI về TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE & ĐIỀU KIỆN GIAM GIỮ HIỆN TẠI CỦA ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ (Ba Sàm) | Ngoclinhvugia's Blog said
[…] Thư của học giả và chuyên gia thế giới bày tỏ quan ngại về tình trạng sức k… BA SÀM Posted by adminbasam on June 19th, 2013 http://www.basam.info/2013/06/19/1851-thu-cua-hoc-gia-va-chuyen-gia-the-gioi-ve-chhv/ BA SÀM : Hai điểm then chốt trong bức thư này: 1. Sự kiện một tập thể khoa bảng, trí thức người nước ngoài cùng có tiếng nói chung về tình hình chính trị ở Việt Nam là điều chưa hề có trong hơn 30 năm nay. 2. Thư là một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng: Vì quyền lợi của đất nước, vì tương lai của dân tộc, lãnh đạo Việt Nam cần thực hiện đối thoại nghiêm túc với những người khác biệt chính kiến trong nước, thay vì đẩy họ vào vị trí đối kháng. Đặc biệt là trong tình trạng hiện nay, lãnh đạo Việt Nam nên mạnh dạn chứng tỏ họ có khả năng phát huy đại đoàn kết dân tộc để đối phó với đe dọa nghiêm trọng của ngoại bang, qua đó, thúc đẩy sự hình thành một xã hội dân sự, cấu trúc cần thiết cho sự phát triển và vững mạnh lâu dài của Việt Nam. ————————– Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Kính thưa quý Ông: Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, là học giả và chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới, được kết nối với nhau bằng quan tâm chung và hoạt động trong lĩnh vực Việt Nam học. Rất nhiều người trong chúng tôi cống hiến phần tốt đẹp nhất trong công việc và cuộc sống của mình cho các công trình nghiên cứu, cũng như dự án phát triển của Việt Nam, một đất nước và dân tộc cao đẹp. Chúng tôi viết thư này như là người bạn của Việt Nam, và luôn luôn mong muốn những gì có lợi nhất cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Chúng tôi viết để bày tỏ quan ngại sâu sắc của chúng tôi về tình trạng giam giữ và sức khỏe của Ông Cù Huy Hà Vũ. Chúng tôi viết cũng để ủng hộ lời kêu gọi ngày 04/6/2013 xung quanh vụ việc này của vợ Ông Hà Vũ, tức Bà Nguyễn Thị Dương Hà. Ông Hà Vũ là tù nhân lương tâm, bị bắt vào tháng 11/2010 với tội danh “tuyên truyền chống phá” Nhà nước, vì ông ấy tham gia hoạt động hòa bình thúc đẩy dân chủ, bảo vệ quyền con người và góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội-môi trường khác. Ông Hà Vũ hiện đang thi hành bản án bảy năm tù giam, từ tháng 4/2011, tại Trại giam Số 5, Tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi được biết trong thời gian ở Trại giam Số 5, Ông Hà Vũ bị bạo hành bởi quản giáo, không được tiếp cận những dịch vụ cơ bản, và bị tước đi các quyền chính đáng, như quyền thu nhận thực phẩm và nhu yếu phẩm từ chính gia đình của ông, quyền được chăm sóc y tế và chữa trị, và quyền bày tỏ những khó khăn của ông ấy đến với chính quyền có liên quan. Chúng tôi hiểu rằng sức khỏe của Ông Hà Vũ đang trong tình trạng nguy kịch, và càng trầm trọng hơn vì bệnh trạng của ông trước đó. Với các lý do này, chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu cấp chính quyền có liên quan hãy lập tức can thiệp vào việc này, nhằm đảm bảo sự an toàn và an ninh của Ông Hà Vũ. Chúng tôi cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam xem xét để thay đổi quan điểm của mình trước tất cả tù nhân lương tâm tại Việt Nam, và thay vào đó tiến đến giải quyết những mâu thuẫn tồn tại giữa hai bên thông qua đối thoại và tương tác mang tính xây dựng. Chúng tôi xin cảm ơn quý Ông quan tâm đến vụ việc này, và chúng tôi tin tưởng rằng quý Ông sẽ phản hồi với tinh thần thể hiện sự văn minh và phẩm giá của Việt Nam. Chúng tôi cũng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc nhất với Bà Dương Hà và gia đình Ông Hà Vũ, những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng hiện thời. Ngày 17/6/2013 Điện thư : VNdoithoai@gmail.com […]
VU said
“Sở dĩ tới ngày nay (năm 1962), sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa thành hình, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây Phương là một trở lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử Nam Việt Nam bị Bắc Việt thôn tính, thì sự Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian”.
Đúng là lời “tiên tri” cách đây hơn 50 năm
Ới ông Nhu ơi là ông Nhu ơi. Những tưởng ông đã mồ yên mả đẹp vậy mà đám xôi thịt vốn dĩ là học trò của ông vẫn không để ông yên. Chúng còn moi ông lên để người đời đàm tiếu. Ới ông ơi, ông có tài đoán xa mà lại không đoán được gần, để đến nỗi bị các lực lượng bão táp cách mạng do Đảng cộng sản lãnh đạo đánh cho tan tác không còn mảnh giáp. Đánh cho thất điên bát đảo, Và cay cú thay ông lại không tiên tri được chính thầy mình phản mình, chính lũ bậu xậu của ông nổi loạn giết ông vì cái ghế ông ngồi vàng chóe đôla. Rồi sao ông không tiên liệu để đệ tử của ông là Nguyễn văn Thiệu sau này bị đánh cho phải bỏ của chạy lấy người, bỏ địa vị tổng thống vàng chóe đôla để được toàn mạng. Đến khi thoát rồi lại tiếc hùi hụi 14 tấn vàng không mang theo kịp. Đánh cho phải sống những ngày cuối đời trong câm lặng và chết trong uất hận. Ới ông ơi ông tiên đoán giỏi thật. ông có khôn thiêng thì vật chết đám xôi thịt ngu dốt của ông đi vì chúng sống tối tăm quá.
CÙ HUY HÀ VŨ LÀ AI? LÀ MỘT ÔNG TO BÉO CÓ DÁNG TRÍ THỨC MẶC COM-LÊ,TAY XÁCH LAPTOP NGỒI NHÀ MÁY LẠNH TỰ THÂN VIẾT RA CÁI GÌ ĐÓ GỌI LÀ HIẾN PHÁP MỚI RỒI KÊU GỌI NGƯỜI DÂN LÀM THEO LỜI ÔNG TA NÓI. CÓ LẼ TỪ CỔ CHÍ KIM, TỪ THỦA CHA SINH MẸ ĐẺ ĐẾN GIỜ MỚI CÓ MỘT NGƯỜI LÀM CHÍNH TRỊ NGÂY NGÔ VÀ NGÂY THƠ ĐẾN VẬY. CÓ LẼ KHI RA TÙ ÔNG NÀY LÊN CHUYỂN HỘ KHẨU ĐÊN VÙNG SYRIA THÌ MAY RA TÌM ĐƯỢC ĐẤT DỤNG VÕ. HOẶC TỚI CHỖ NÀO CÓ NHỮNG KẺ NGỬI THẤY MÙI TIỀN LÀ NHƯ MÈO THẤY MỞ THÌ CŨNG KIẾM ĂN ĐƯỢC. DÚNG LÀ ÔNG ẤY CÓ BẰNG TIẾN SĨ THẤT (CÓ VẺ GIỐNG TRÍ THỨC MÀ) NHƯNG NHỮNG CÁI ÔNG ẤY LÀM THÌ CON NÍT CHƯA BIẾT RỬA ĐÍT Ở VIỆT NAM CŨNG CÓ THỂ LÀM TỐT HƠN ÔNG ẤY.
Phản hồi bởi VU | Tháng Sáu 24, 2013 | Trả l
Phản hồi bởi VU | Tháng Sáu 24, 2013 | Trả lời
nemo said
Thay mặt quốc hội , nhà nước , chính phủ nước CHXHCNVN . chúng tôi xin cảm ơn tới các quý vị đã bớt chút thời gian quan tâm tới sự kiện CHHV .
Về nội dung kiến nghị chúng tôi xin trả lời như sau :
– Yêu cầu thứ nhất : chúng tôi đã xem xét và thấy rằng Ông Vũ có tuyệt thực đâu !
– Yêu cầu thứ hai : Chúng tôi xin nhắc lại là ở VN làm gì có tù nhân lương tâm .
À với lại chỉ có 3/33 vị là ở VN còn tận ở đẩu đâu , các vị cứ nghe hơi nồi chõ ….
thank !
Le Chieu Thong said
Chúng tôi cũng xin nhấn mạnh thêm là dưới sự cai trị của Đảng chúng tôi thì quyền tự do được đánh giá là…cao hơn hơn các chế độ Tư Bản !
Ông Cù Huy Hà Vũ tuy sống trong tù mà quyền tự do của ông xem ra lại tốt và đầy đủ hơn cả một công dân của Hoa Kỳ. Việc đòi hỏi của ông ta rất vô lý ! Ngay cả Bác Hồ của chúng tôi khi ở tù cũng chưa chắc bằng ông ta !
Yêu cầu quý vị nên chuyên tâm lo việc nghiên cứu , cố gắng ” hồng ” hơn ” chuyên ” đừng tin vào những lời đồn đãi vớ vẩn ! Chúng tôi đang được đánh giá cao và được ghi nhận là có một ” niềm tin chiến lược ” , diễn theo Tây gọi là Strategic Trust , quý vị cứ tin chúng tôi hơn là tin vào cái ông Cù Huy Hà Vũ kia !
VU said
A, CHÀO ANH THỐNG,CHO HỎI ANH QUÁ THỐI CÓ KHỎE KHÔNG? TÔI KHÔNG BIẾT ANH LẠI TIẾP TỤC ĐI KIẾM ĂN Ở ĐÂY. TẶNG ANH BÌNH LUẬN SAU NHÉ
1. CÙ HUY HÀ VŨ LÀ AI? LÀ MỘT ÔNG TO BÉO CÓ DÁNG TRÍ THỨC MẶC COM-LÊ,TAY XÁCH LAPTOP NGỒI NHÀ MÁY LẠNH TỰ THÂN VIẾT RA CÁI GÌ ĐÓ GỌI LÀ HIẾN PHÁP MỚI RỒI KÊU GỌI NGƯỜI DÂN LÀM THEO LỜI ÔNG TA NÓI. CÓ LẼ TỪ CỔ CHÍ KIM, TỪ THỦA CHA SINH MẸ ĐẺ ĐẾN GIỜ MỚI CÓ MỘT NGƯỜI LÀM CHÍNH TRỊ NGÂY NGÔ VÀ NGÂY THƠ ĐẾN VẬY. CÓ LẼ KHI RA TÙ ÔNG NÀY LÊN CHUYỂN HỘ KHẨU ĐÊN VÙNG SYRIA THÌ MAY RA TÌM ĐƯỢC ĐẤT DỤNG VÕ. HOẶC TỚI CHỖ NÀO CÓ NHỮNG KẺ NGỬI THẤY MÙI TIỀN LÀ NHƯ MÈO THẤY MỞ THÌ CŨNG KIẾM ĂN ĐƯỢC
2. “Sở dĩ tới ngày nay (năm 1962), sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa thành hình, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây Phương là một trở lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử Nam Việt Nam bị Bắc Việt thôn tính, thì sự Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian”.
Đúng là lời “tiên tri” cách đây hơn 50 năm
Ới ông Nhu ơi là ông Nhu ơi. Những tưởng ông đã mồ yên mả đẹp vậy mà đám xôi thịt vốn dĩ là học trò của ông vẫn không để ông yên. Chúng còn moi ông lên để người đời đàm tiếu. Ới ông ơi, ông có tài đoán xa mà lại không đoán được gần, để đến nỗi bị các lực lượng bão táp cách mạng do Đảng cộng sản lãnh đạo đánh cho tan tác không còn mảnh giáp. Đánh cho thất điên bát đảo, Và cay cú thay ông lại không tiên tri được chính thầy mình phản mình, chính lũ bậu xậu của ông nổi loạn giết ông vì cái ghế ông ngồi vàng chóe đôla. Rồi sao ông không tiên liệu để đệ tử của ông là Nguyễn văn Thiệu sau này bị đánh cho phải bỏ của chạy lấy người, bỏ địa vị tổng thống vàng chóe đôla để được toàn mạng. Đến khi thoát rồi lại tiếc hùi hụi 14 tấn vàng không mang theo kịp. Đánh cho phải sống những ngày cuối đời trong câm lặng và chết trong uất hận. Ới ông ơi ông tiên đoán giỏi thật. ông có khôn thiêng thì vật chết đám xôi thịt ngu dốt của ông đi vì chúng sống tối tăm quá.
Phản hồi bởi VU | Tháng Sáu 24, 2013 | Trả lời
Những Con Số said
Danh sách gồm 33 Vị:
6 Giáo sư, 8 Phó Giáo sư.
16 Vị từ USA, 7 Vị từ Australia, 3 Vị đang công tác tại Việt Nam,3 Vị từ Canada, 2 Vị từ Pháp, 3 Vị từ Hồng công, New Zealand và Newtherland.
————————-
Hiện Việt Nam mình có
hàng chục Viện sỹ, hàng ngàn PGS, GS đang sống và công tác tại VN, hàng chục GS, PGS đang sống và công tác ở nước ngoài,
có lẽ vì đang bận công tác nên chưa lên tiếng.
Họ là Ai? said
Cá cược với các bạn 10 ăn 1 (máu me với cá độ VN-Arsenal sắp tới) là các nhà lãnh đạo VN sẽ hồi đáp một cách “văn minh và nhân bản” những lời tâm huyết của các học giả thế giới (chung độ cao nhất là 1 tỷ rưỡi, hihihi).
Thành tích văn minh lịch sự của các nhà lãnh đạo Việt Nam có thể liệt kê mãi mà không hết giấy nếu ta cứ thử điểm lại các sự kiện chỉ từ năm 1975 đến nay thôi. Họ có bao giờ ứng xử đúng đắn của một người có tư cách không, trước những yêu cầu văn minh và chính đáng của những người yêu mến quê hương Việt Nam này? Đọc xong những lời tâm huyết của các học giả trên, tôi có một tâm trạng vừa biết ơn, vừa xấu hổ, vừa tiêng tiếc những khát vọng chân chính của quyền làm người căn bản bị những bàn chân dép râu dày xéo một cách mọi rợ và vô liêm sỉ.
Người Việt Yêu Nước said
Mấy cái ông Giáo sư, Tiến sỹ của bọn tư bản cứ thích can thiệp vào nội bộ của một nước là ” Đỉnh cao trí tuệ – Lương tâm thời đại ” Rách việc !!! Kệ !!!
Người Việt Yêu Nước said
CẤP BÁO – CẤP BÁO
BTV và ABS ơi, tên này ăn cắp nick và email tôi rồi, nên biểu tượng y trang. Mong hai bạn xem có cách nào ngăn chặn không? nếu không tôi đổi email
Thưa các ông said
Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước
Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ
Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
Kính thưa quý Ông:
Chúng tôi xin cảm ơn quý Ông quan tâm đến vụ việc này, và chúng tôi tin tưởng rằng quý Ông sẽ phản hồi với tinh thần thể hiện sự văn minh và phẩm giá của Việt Nam.
Người Việt Yêu Nước said
Xem cách xắp xếp thứ tự mà các bác ấy gửi tôi phì cười và rất thú vị. Rất đúng thôi, ông Sinh Hùng là CTQH nơi phải giải quyết đơn từ của công dân đứng đầu, rồi mới đến ông Sang, ông Dũng , ông Quang những nơi đồng xem xét và trực tiếp xử lý. Còn bét chót là Phú Lú – quá đúng, chỉ là trưởng một đảng , một hội, một nhóm thế thôi. Đúng chuẩn QT nhá. Vui
Khác said
Xếp như thế là rất chính xác ở các Quôc gia văn minh Ngươi đứng đầu Đ có trực tiếp xữ lý viêc gì đâu.
Người bị cướp said
Người ta đã phải kêu gọi đến tính “văn minh” và “phẩm giá” của “dân tộc Việt Nam” ra hy vọng những kẻ độc tài trả lời lá thư!! !
“chúng tôi tin tưởng rằng quý Ông sẽ phản hồi với tinh thần thể hiện sự văn minh và phẩm giá của Việt Nam”.
Không biết con cháu những kẻ đang cướp mọi quyền của dân tộc này, cũng có người được học hành, được gởi đi sống trong các nước văn minh, họ nghĩ gì về cha ông họ
Tám tàng said
Tại sao thế giới càng ngày càng thích can thiệp vào chuyện nội bộ VN , cứ như là nhà vô chủ ai muốn nói gì thì nói. Đảng, nhà nước cứ như kẻ mù,câm,điếc. Chủ nhà bệnh hoạn , khuyết tật cở đó thì có ngày của nả trong nhà mất sạch.
Ẩn danh said
Tại vì thế giới có lối sống nhân bản. Người ta thấy lối sống của nhà cầm quyền Việt nam như thú hoang. Vì một thế giới văn minh, hướng thiện người ta buộc phải lên tiếng.
Rất tiếc đến giờ, thú hoang không nghe được tiếng Người!
BALY said
Tiếng nói của dân chúng vang đến mức này mà hầu như hệ thống chính trị của đảng CSVN vẫn như mù như điếc,không những thế lại còn bầy ra những trò lố bịch,lươn lẹo thì thử hỏi cứ bảo người dân phải tin vào nhà nước CSVN sao được!Sự trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê đã làm họ như mất trí,hết tỉnh táo chứ chưa nói là sáng suốt nữa.Vậy thì còn hy vọng gì vào họ nữa.Ấy thế mà mở miệng là họ lại đổ lỗi cho dân là “suy thoái”,”biến chất”,”diễn biến hò bình” và đủ thứ kể cả “tuyên truyền”,”chống đối”….v v… và vv.
Thư của học giả và chuyên gia thế giới bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe và điều kiện giam giữ hiện tại của Ông Cù Huy Hà Vũ – BS | Vô Ngã said
[…] Quyền, Pháp luật, Đảng/Nhà nước. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]
tài hèn sức mọn said
Thư phúc đáp gửi các học giả, học thật trên thế giới. Chúng tôi, 5 cá nhân hiện đang nắm toàn quyền sinh sát toàn thể 90 triệu nhân mạng tại Vn xin cảm ơn tới quý vị đã gửi thư yêu cầu đích danh chúng tôi hãy xem xét trường hợp Tiến sỹ Luật gia Cù Huy Hà Vũ, hiện đang tuyệt thực trong tù và vấn đề tương đối lớn là đối thoại dân chủ với các tư tưởng tiến bộ của mọi tầng lớp nhân dân Việt nam. Đáng lẽ, chúng tôi cũng chẳng hồi đáp thư này như thông lệ chúng tôi vẫn cư xử với đám 90 triệu dân đen trong nước đâu, lần này chúng tôi phá lệ trả lời 1 lần duy nhất, rồi thôi! Chúng tôi,những con(người) Cộng sản đang điều hành đất nước theo chủ nghĩa Cs, khác biệt hẳn với cách điều hành trên xứ sở tự do của quý vị, do vậy các lời khuyên của quý vị đối với chúng tôi hoàn toàn vô nghĩa. Quý vị học giả, học thật nào chưa hiểu Cs xin bỏ công tìm hiểu, ở đây chúng tôi không lên lớp! Thư bất tận ngôn, hẹn gặp quý vị trong thế giới đại đồng.
Sang Trong Hung Dung said
Với nguyên tắc lãnh đạo tập thể, chúng tôi sẽ họp BCT để giải quyết việc này. Nhưng như các vị biết trước rồi đấy, đã là tập thể thì không có cá nhân nào chịu trách nhiệm đâu.
Sẽ không có câu trả lời chính thức nào cho các vị đâu nhé. Các vị muốn nghĩ thì nghĩ!
Thạch Thi Sơn said
lãnh đạo VN và các cơ quan truyền thông, có còn chút tính nưgời náo nữa không ?
Một đất nước, quan chức tham nhũng, cướp bóc . . . họ hành động như là trách nhiệm, quan tham vơ vét như báo cấp 15.
Trật tự giao thông mỗi ngày cướp hàng trăm sinh mạng người vô tội, trên thế giới này, không có một đô thị nào trật tự bát nháo, phúc tạp như đô thị VN, lũ đầu đất cứ lấy tội làm công, ra rả mấy thập kỉ qua, đất nước lạc hậu, người dân nghèo khổ .. . đấy là tài năng lãnh đạo đem lại cho dân như vậy !
Khách said
Dear all, Ladies and Gentlemen,
We Vietnamese would like to express the high respect and gratitude to you for your interest and anxiety to the circumstance of prisoners of conscience, Dr. Cu Huy Ha Vu in particular and human rights situation at Vietnam in general. The shared interest is high-appreciated and absolute in the current situation in Vietnam, where human rights abuses are limited and violently infringed, despite the voice of public opinion and anger.
We do not dare to dream of a response to this letter from these individuals, concerned above; whose power and influence is huge for the life of Dr. Cu Huy Ha Vu in the Viet Nam government. Therefor, please kindly not be surprised and disappointed about this. That is normal actions which often takes place in totalitarian regimes, where the dictatorships behave and perform their dominant authority.
However, your voice is the greatest of inspiration for our democratic struggle in Vietnam.
At the same time, we hope to receive more support from you in promoting Vietnam Human Rights Act, passed the U.S Senate and the House of Representatives. Please keep in mind about it !!!!
We are very grateful to the voice of you.
Thanh said
Two many grammatical errors in your comment! Remember one of the Vietnamese sayings “Biét thì thưa thốt…”?
Ẩn danh said
Giời ạ, ông Thanh tính làm hề hay sao mà chế nhạo người khác nhưng lại không biết chính mình cũng chẳng hay ho gì. “too many” chứ không thể “two many”.
Khách said
Tôi dốt anh văn mà bác, viết tiếng Việt rồi nhờ cái bọn google nó dịch phăng ngang để xem xem nó như thế nào.
Nhiều khi có nhiều bác quẳng lên một đoạn tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp gì đó, hôm nào mát trời có người dịch hộ, hôm nào nóng trời thì chẳng có ai dịch cho mà đọc để hiểu thoát ý thôi. Bởi vậy tôi cũng muốn xem thái độ của các bác ra sao, có ai phản hồi hay không? phản hồi như thế nào?
Tới giờ này là 15:15 phút,…hihihi. Dù rằng tôi rất dốt nhưng cái còm của bác thì….đọc nghe rất dễ xa nhau đấy.
Mình giỏi nên khiêm tốn có lẽ sẽ có lợi có diễn đàn hơn.
Chào bác, nhưng không phục (dù tôi rất dốt)
Ẩn danh said
Tôi phục bạn. Sẽ có ngày bạn giỏi Anh Văn.
Hai Lúa said
Cảm ơn bác Anonymous động viên, Lúa tui là tác giả còm trên đó đó bác ạ.
Mình dốt và không dấu dốt, viết thế xem có ai sửa cho mình hay không và sẽ có thái độ ra sao.
Mình giỏi hay dở không quan trọng, quan trọng là đóng góp được gì, cụ thể là trên diễn đàn này, cụ thể là cho phong trào dân chủ kia.
Đối với cái entry này, sẽ có nhiều người biết tiếng Anh vào còm,
Lúa tui kém tấm, mà đa số dân Việt mình cũng không giỏi, các bác giỏi thì giúp người không giỏi. Chỉ nên đanh đá, “sắc lẻm” để đối mặt với đối thủ kia. Còn lúc nào cũng nanh nọc, gặp ai cũng giơ ngoe giơ càng thì cũng không hẳn là hay lắm đâu.
Mong bác còm sỹ trên đừng tự ái.
Thành said
Đây là những nhà khoa học thật tuyệt vời và đáng trân trọng, bởi họ đã thương yêu đồng loại – con người.
Nhưng tiếc thay, những nỗ lực và lương tâm của họ đã bị những tên khốn nạn nhất loài người để ngoài tai.
Việt Nam đất nước tôi sẽ đến một ngày diệt vong thôi bởi lũ người không bằng cầm thú này điều hành đất nước!
Ẩn danh said
Chúng ta những người yêu nươc Việt hãy lên tiếng dể chặn bàn tay tội ác,cứu tiến sĩ Ha Vu la cứu một nguên khí quốc gia
Chính Đạo said
Hãy nhờ các luật sư trong nước, hải ngoại thực hiện hồ sơ và kiện tất cả bọn này ra trước toà án quốc tế La Haye. Tiền bạc chi phí cho vụ kiện nếu cần, gia đình, thân nhân, bạn hữu, cả tập thể cùng lên tiếng, đồng bào VN khắp thế giới sẽ quyên góp hổ trợ. Đừng van lơn, đừng nói chuyện bằng miệng với bọn tội phạm này vô ích. Chính bọn đầu não có ra lệnh bọn cai tù của Cù Huy Hà Vũ và bọn cai tù của mọi nạn nhân khác mới dám thi hành. Hãy cho chúng nếm mùi đau khổ như Giang Trạch Dân, bước chân xuống một sân bay nào bên ngoài Trung Hoa lục địa là bị Interpol bắt ngay. Trong tình thế như vậy chúng sẽ chẳng còn dám chường mặt đi đâu để mà láo lếu tuyên bố vung vít này nọ nữa. Hãy giữ chặt chúng ở Việt Nam. Giữ chân chúng ở đấy để chờ ngày phán xét của toàn dân Việt Nam về tội ác chống con người và tội bán nước tày trời của chúng!
Gr said
Đúng thế, nói với bọn này chẳng bằng nói chuyện với chó.
thiểu năng said
Đừng làm tổn thương con chó, nó biết vâng lời đấy bác ạ ! nó có ích hơn những tên đốn mạt bằng mọi gía đang ôm chặt cái ghế quyền lực cho dù phải dâng cả vợ cả mẹ cho cấp trên .
chạy đâu cho thoát: còn 4 quốc gia "cs" giả cầy chỉ là cái danh cho bọn tham nhũng độc tài? said
Đây là biện pháp đấu tranh hòa bình có hiệu quả nhất trong tình hình hiện nay khi trong nước đấu tranh ôn hòa cũng bị giới cầm quyền đàn áp, tôi cũng hoàn toàn ủng hộ “chính đạo” về cách làm này, để sau này những tên chó Việt gian kia dù hạ cánh an toàn cũng không thể chạy đi đâu khỏi VN, tạo điều kiện để sau này nhân dân ta sẽ hỏi tội chúng .
Trần giả Tiên said
FYI
Giang Trạch Dân được xem là người chủ trương và trực tiếp lãnh đạo tổ chức đàn áp, diệt chủng những người đi theo học môn khí công này do ông Lý Hồng Chí sáng lập. Ông bị kiện tại nhiều tòa án quốc tế trên thế giới về tội diệt chủng đối với Pháp Luân Công. Trong đó, Tòa án quốc gia Tây Ban Nha và Argentina đã ra phán quyết truy tố ông cùng 4 lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc có vai trò quan trọng trong việc đàn áp[12]. Điều này có nghĩa Giang Trạch Dân phải đối mặt với sự dẫn độ nếu đi tới một đất nước có hiệp ước dẫn độ với Tây Ban Nha, và khi đó Giang phải đối mặt với 20 năm tù giam và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại kinh tế cho các nạn nhân.
Các nghị sĩ tại một loạt các nước như: Liên minh châu Âu, Malaysia, Đài Loan, Úc,… đã kêu gọi ủng hộ và thực thi phán quyết này.
Vũ Anh Hùng said
Tôi ủng hộ bác Chính Đạo, tội ác của bọn LĐVN đã như núi, nhưng điều quan trọng quan, nếu HĐBALHQ thông qua NQ:1841 của LH Châu Âu, CNCS và các QG độc tài đảng trị, là tổ chức tội ác chống lại nhân loại, bản chất của lũ này là sát máu và cái thành qủa chúng đã mang lại cho dân tộc VN là nghèo đói và bất công, cá nhân từng tên đều là gian ác – bất lương !
Nếu các học giả cùng quan điểm, truy tố “lũ chó” này ra tòa án La haye thì tuyệt vời ! NDVN sẽ vùng lên ủng hộ các vị ! và cùng ký truy tố tập đoàn tội ác VN ra tòa án La Haye !
Người Việt Yêu Nước said
Rất mừng và cám ơn các học giả đã lên tiếng cho LS CHHV và các tù nhân lương tâm ở VN.
Trân trọng