BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Tư, 12-06-2013

Được đăng bởi adminbasam trên 12/06/2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

H5 Quốc hội nghe báo cáo tình hình Biển Đông (TT).

Phản đối Trung Quốc phát hành tem vi phạm chủ quyền VN (KT). =>

Hai tàu nước ngoài neo đậu trái phép tại vùng biển Quảng Ngãi (TN).

Nghị sĩ Philippines tới LSQ phản đối Trung Quốc bành trướng Biển Đông (GDVN).  – Philippines bổ sung tàu chiến tuần tra Biển Đông (SM).

Giới Bloggers nhận định về bài phát biểu của TT Nguyễn Tấn Dũng (RFA). “Không có một chữ nào về Trường Sa, Hoàng Sa, không một lời nào về bản đồ lưỡi bò, không một câu nào về những hành động cụ thể của phía Trung Quốc ngăn cản, bắt bớ, đánh đập, giết hại ngư dân ta trong vùng bỉển của ta. Cũng không có một lời nào nêu đích danh nhà cầm quyền Trung Quốc, tàu hải giám Trung Quốc…

Hoài nghi hiệu quả thượng đỉnh Mỹ -Trung (RFI). Ông Chris Johnson, nguyên là chuyên gia phân tích Trung Quốc của CIA: “Phải chăng hai người đã xuất hiện như những người bạn thân thiết ? Khó nói và tôi giả định là không”.

– Triển lãm hàng hóa Quảng Tây (trung quốc) Việt Nam 2013 tại trung tâm triển lãm Giảng võ – Hà Nội: Có cái áo NO-U mà cũng sợ sốt vó! (Thành). “Khoảng 8h30′ tôi đến cổng gửi xe của trung tâm triển lãm, vừa dừng xe máy dắt vào thì bị bốn người mặc sắc phục chặn lại và không cho vào, tôi hỏi lý do tại sao thì họ không nói, tôi gặng hỏi thì họ chỉ vào cái áo T-shirt tôi đang mặc và nói không được vào. Thì ra vì cái áo có in ‘Ulie và bị gạch chéo’ nên tôi bị chặn“.

Thế đấy, giữa chiến trường/Nghe tiếng bom rất nhỏ (Nguyễn Tường Thụy). “Thực tế thì những người biểu tình chống TQ đều vững vàng lên qua mỗi lần xuống đường. Chẳng ai đi biểu tình mà thêm sợ cả. Còn người khác nhìn vào thấy bị bắt, bị thẩm vấn, bị đánh, nhất là bị chụp mũ phản động, cứ thấy ghê ghê thế nào“.

H1<= Photo: Kỳ Văn Cục. – Tính mệnh TS Vũ đang lâm nguy! (BoxitVN). – Đã có 6 người tuyệt thực cùng TS Cù Huy Hà Vũ (RFA). – Bắc Phong – Vì muốn thức tỉnh lương tâm (Dân Luận).  – Nguyễn Đại: “ANH PHẢI SỐNG” (Huỳnh Ngọc Chênh).  – LỜI KÊU GỌI – “HÃY TUYỆT THỰC CÙNG CÙ HUY HÀ VŨ” TẠI SAN FRANCISCO, HOA KỲ (TNM). Thời gian: 10:00 sáng, thứ sáu ngày 14-6-2013. Địa điểm: 1700 California St San Francisco, CA 94109. Điện thoại: (415) 922-1707. – Lời kêu gọi đồng hành tuyệt thực 24 tiếng ủng hộ TS Cù Huy Hà Vũ vào cuối tuần (FB Duong Doi Soi Da). Bắt đầu thứ Sáu, thứ Bảy ngày 14-15/6/2013 tại Little Saigon, Nam California. – Đã có 6 người tuyệt thực cùng TS Cù Huy Hà Vũ (CHHV). – Phạm Thị Hoài: Quét rác (pro&contra). “Giọt nước làm tràn chiếc li kiên nhẫn của tôi là những phát ngôn hạ cấp của họ về sự kiện ông Phạm Hồng Sơn bắt đầu đồng hành tuyệt thực với người tù chính trị Cù Huy Hà Vũ …”

CHÚNG TÔI ĐỒNG HÀNH CÙNG TS CÙ HUY HÀ VŨ ĐẾN CÔNG LÝ VÀ TỰ DO CHỨ KHÔNG ĐẾN VỚI CÁI CHẾT (FB Aduku Adk). “Nhưng nếu rủi ro không mong muốn xảy ra với TS thì từ giới trí thức cho đến dân oan mất đất sẽ thực sự nổi giận“. – ÂN XÁ QUỐC TẾ: TÙ NHÂN BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN VIỆT NAM TIẾP TỤC TUYỆT THỰC (Defend the Defenders). – Blogger Josef Bordat lên tiếng cho Cù Huy Hà Vũ (CHHV).

– TS CHHV tuyệt thực Ngày thứ 16 (Người Buôn Gió). “Cho dù tiến sĩ Vũ đã gửi đơn khiếu nại đến các cấp, nhưng tên cán bộ quèn đó vẫn hàng ngày nhơn nhơn đến khiêu khích anh. Không nói chúng ta cũng hiểu đằng sau tên lính quèn này là một âm mưu được chỉ đạo từ cỡ nào mới khiến hắn ngạo mạn như vậy“.

– Phỏng vấn LS Hà Huy Sơn: Ngày 9 Tháng 7, Việt Nam xử LS. Lê Quốc Quân (RFI). – Phạm Chí Dũng: Cánh cửa nào cho Lê Quốc Quân? (RFA). “Nhiều dư luận cho rằng vụ việc này có liên quan đến chính trị, cho dù hành vi của ông Quân bị các cơ quan tư pháp mặc định là ‘tội trốn thuế’.”

– Vũ Ánh: Có nên xin giảm án trong một vụ án chính trị không? (Sống Magazine). “… khi đã chấp nhận đưa vụ án ra tòa phúc thẩm của Việt Nam, những người đã bị kết án sơ thẩm lại phải đối phó với các công tố viên. Họ có thể áp lực để  các nghi phạm phải nhận tội và xin khoan hồng. Khi nhận tội rồi, các công tố viên tiếp tục thẩm vấn xem còn những ai cộng tác với các nghi phạm để bắt nốt. Sau khi “cộng tác” xong rồi, họ bắt các nghi phạm phải viết đơn xin khoan hồng. Đơn xin khoan hồng này sẽ là bản án tử hình cho sinh mạng chính trị của các can phạm chính trị“.

NHỮNG HÌNH ẢNH NGÀY TÔI RA TÒA CHO PHIÊN ĐỐI THOẠI ĐẦU TIÊN VỤ KIỆN QUYẾT ĐỊNH 5225 (Bùi Hằng).

LÁ THƯ DÂN BIỂU CHRIS HAYES GỞI NGỌAI TRƯỞNG ÚC (FB Nguyễn Quang Duy). “Là người Úc,chúng ta hết lòng với vấn đề Nhân Quyền vì nó biểu hiện giá trị quốc gia của chúng ta, nơi đây sự tự do và quyền căn bản của mỗi người được tôn trọng. Khốn thay, tôi, cùng với cộng đồng người Úc gốc Việt, cảm thấy đau đớn khi thấy hàng ngàn Công Dân Việt Nam vẫn còn sống trong sợ hãi và đàn áp của Chính Quyền Việt-Nam“.

– Nhà văn & nỗi sợ (Inrasara). “Sợ dã thú, con người hợp quần để tạo sức mạnh, các bộ lạc ra đời …” Thế nhưng đến khi sợ những con người như dã thú thì … “Làm thế nào nhà văn Việt Nam hôm nay có thể thoát khỏi bóng ma sợ hãi kia?”

Cộng đồng mạng lập biểu đồ phiếu tín nhiệm từ kết quả công bố của Quốc hội (Cu Làng Cát). – Kết quả này đưa ra số phiếu hợp lệ/ không hợp lệ và phần trăm(%) của từng kết quả:  Thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt (Chính phủ). – Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm Đại biểu Quốc hội (Nguyen Dinh Nguyen). – Vũ Quý Hạo Nhiên: Phép toán và lá phiếu tín nhiệm (BBC).

 

Nhật ký nghị trường: Một ngày chộn rộn (VnEco).  – Kinh tế phát triển tốt thì kết quả tín nhiệm có thể khác (TT).  – Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đòi hỏi cao hơn ở những lĩnh vực nóng (PNTP).  – Văn hóa – Giáo dục “lặng lẽ” nằm trong top xếp hạng tín nhiệm thấp (SM).  – Kết quả tín nhiệm là sự nhắc nhở trách nhiệm (HQ).  – Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Tôi chia sẻ với các vị có tín nhiệm thấp (DV).  – ‘Lấy phiếu tín nhiệm để nghiêm túc nhìn lại mình’ (VOV).  – Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phản ánh đúng tình hình đất nước (NLĐ).  – Bộ trưởng và đại biểu Quốc hội chia sẻ kết quả lấy phiếu tín nhiệm (CAND).   – Cần cung cấp thông tin nhiều hơn nữa cho đại biểu Quốc hội (Tin tức).

 

H2LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM: LẠI MỘT CÁCH LÀM PHI CHÍNH THỐNG (Thùy Linh). “Quốc hội chỉ dùng thang điểm chẳng giống ai, vì chỉ có 1 chiều! Ngay cả cách soạn câu trả lời (‘Tín nhiệm cao’, ‘Tín nhiệm’, ‘Tín nhiệm thấp’) đã là bất bình thường. Cái điểm ‘Tín nhiệm’ có nghĩa là gì? Tại sao không cho đại biểu bày tỏ sự ‘Không tín nhiệm’? Đúng là những kiểu lấy ý kiến như thế này chẳng có ý nghĩa gì và rất khó diễn giải kết quả. Chẳng có ý nghĩa là vì nó không phản ảnh được tâm tình và thái độ của đại biểu. Kết quả khó diễn giải là vì thang điểm chỉ có 1 chiều“. Photo: FB Bagiai Tuxuat =>

 

Chỉ số tín nhiệm quan chức: thừa giấy vẽ voi (Nguyễn Tiến Dũng). “Với sự lạm phát điểm số và lợi ích nhóm của Việt Nam, thì cần hiểu 3 mức tín nhiệm như sau:  ‘tín nhiệm cao’ = OK đối với tôi hay với các quyền lợi của nhóm tôi  ‘tín nhiệm’ = dở hơi, nhưng thay bằng người khác chưa chắc đã khá hơn ‘tín nhiệm thấp’ = củ chuối quá, thay được ngay thì tốt  Nếu hiểu như vậy, thì 1/3 quốc hội bỏ phiếu rằng thay ngay được đ/c X thì tốt, nhưng hơn 1/3 lại cho rằng đ/c X có lợi cho họ !

 

Vui buồn lấy phiếu tín nhiệm (Nguyễn Tường Thụy).  – TÀI (Nguyễn Quang Vinh). “Mình phục lăn cách dùng từ. Khéo rồi, tới đây, người ta cứ thế phát huy, bỏ phiếu phân định người có năng lực hay không lại bằng 3 mức: rất năng lực, năng lực, năng lực thấp. Và dĩ nhiên, cứ thế, ai nguyên đó, vì họ vẫn là người có năng lực“. – Tám Tàng: Bức tranh Vân Cẩu–Ai tín cao. Ai tín thấp  (Người lót gạch). “Chúc mừng, chúc mừng các đại gia nhóm lợi ích, cùng toàn quan to quan đảng thắng lợi vẻ vang quyết liệt cho dù cách bán bầu 3 tín nhiệm như rứa thì 12 con giáp không giống con giáp nào.  Mọi quan nhỏ to đều biết trước việc ngụp thoát ngoạn mục của mình để lại tiếp tục làm quan!”   –  Chuyện làng Lòi: Ta vẫn làm quan (Cu Làng Cát).

 

Kết quả cuộc lấy phiếu tín nhiệm các lãnh đạo VN (RFA). Nhà giáo Phạm Toàn: “Bỏ phiếu tín nhiệm cho người có tín nhiệm mới bỏ; chứ còn bỏ cho người không có tín nhiệm gì thì bỏ cái gì? Vớ vẩn, trò đùa, trò hề hệt như chuyện đưa trưng cầu về hiến pháp đó: vớ vẩn, toàn bịp!” – Xích Tử – Lấy phiếu tín nhiệm là gì ? (Dân Luận).

 

Phiếu tín nhiệm: Lời cảnh báo đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? (VOA). – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “thoát hiểm” sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm (RFA). – Ông Nguyễn Tấn Dũng ‘đội sổ’ về mức độ tín nhiệm (Người Việt).

 

H1<= Photo: EPA. – Hôm nay thủ tướng xuất hiện rất nhiều trên các báo nước ngoài khác, không phải xuất theo định kỳ trên báo Korea Herald, cũng không phải với tác giả Lee Moon-shik. – Tai họa cho thủ tướng trong lần bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên: Blow for Vietnam PM in first ever confidence vote (AFP).  – Thủ tướng Việt Nam bị cảnh báo qua việc bỏ phiếu tín nhiệm: Vietnam prime minister warned in confidence vote (AP). – Thủ tướng VN sống sót sau đợt bỏ phiếu tín nhiệm nhưng chiếc ghế bị lung lay: Vietnam prime minister survives confidence vote but position weakened (SCMP). – Thủ tướng VN bị đánh trúng trong lần bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên: Vietnam PM takes a hit in first-ever confidence vote (Reuters). – Mọi con mắt đổ dồn về Nguyễn Tấn Dũng, một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu VN đối mặt với việc bỏ phiếu tín nhiệm: Eyes on Vietnam’s Nguyen Tan Dung as top leaders face confidence vote (SCMP). – Dung Passes Confidence Vote as Vietnam Economic Growth Slows (Businessweek).

 

Các lãnh đạo Việt Nam đều « sống sót » qua cửa bỏ phiếu tín nhiệm (RFI).  – Các lãnh đạo VN sống sót sau đợt bỏ phiếu tín nhiệm: Vietnamese Leaders Survive Confidence Vote (WSJ). – Phỏng vấn GS Carl Thayer: Những thách thức đối với giới lãnh đạo Việt Nam (VOA). “Tôi thực sự tin là có bất mãn sâu xa. Việt Nam không có một hệ thống đại nghị, không có một cách dễ dàng nào để có thể thay đổi chính phủ, hay ngay cả các Bộ trưởng, để giải quyết những khiếu nại của người dân”.

 

Quốc hội ghi bàn 1-0 trước Đảng (BBC). – Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm ‘rất tốt’ (BBC). Ông Nguyễn Sinh Hùng: “Nhìn chung, cách đánh giá của đại biểu Quốc hội là khách quan”. – Dân Choa – Ông Sinh Hùng rất hài lòng (FB DC/ Dân luận).

 

– Phỏng vấn ông Dương Trung Quốc: Phiếu tín nhiệm là ‘lời cảnh báo’ (BBC). “Các nhà lãnh đạo thì thường rất ít khi bị đem ra đánh giá … Chắc chắn là với xu thế này, những lần sau kết quả sẽ tiếp cận với thực tế nhiều hơn nữa”.  – Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: “Tôi cho là được” (VnEco).  – Phỏng vấn cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Dũng: Phiếu tín nhiệm ‘mở đầu cho thay đổi’? (BBC).

.

– Lá phiếu tín nhiệm có ý nghĩa gì? (BBC). Ngoài những ý nghĩa tạm gọi  tích cực mà nhiều người đã nói, một ý nghĩa rất quan trọng, có thể mang tính “cách mạng” cho một chế độ cộng sản cực quyền, mà hiếm thấy ai nêu ra, ngoài một người nước ngoài, đó là “ông Jonathan London, nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Hong Kong”, cũng là một blogger tiếng Việt nổi lên gần đây, qua nhận xét: “‘Với một đảng vốn có truyền thống mặc định coi lãnh đạo của họ là trong sáng như pha lê và có tầm vóc hơn người thì đây là một sự thay đổi làn điệu.”

Một ý kiến thú vị khác, đáng lưu ý của Nhà báo Huy Đức (Blogger Ô sin): “Tôi nghĩ, chúng ta nên ‘đọc’ ý chí của Quốc hội một cách ‘chính trị’ hơn, tỷ lệ phiếu “tín nhiệm cao” cho thấy ai được tín nhiệm và ai đã bị Quốc hội bất tín nhiệm.” Có nghĩa là, với cái chế độ CSVN, cần hiểu nó qua lăng kính của riêng nó. Trong trường hợp này, “tín nhiệm cao” cần được hiểu là “tín nhiệm”, còn loại phiếu “tín nhiệm” phải được hiểu là “tín nhiệm thấp”, còn “tín nhiệm thấp” tức là không còn tín nhiệm nữa. Người dân hãy gắng kiên nhẫn, lượng thứ cho nó, bởi nó không dễ nhanh chóng tự lột thứ mặt nạ giả dối của mình. Thậm chí, còn phải trông đợi cả những dịp chính các thành viên của nó tự lột mặt nạ lẫn nhau trong một cuộc tỉ thí tranh giành quyền bính nào đó, mà cuộc “lấy phiếu” này thực ra mang nhiều sắc thái đó.

.

Một chi tiết mang tính kỹ thuật. Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã có lý khi cho là không nên lấy phiếu tín nhiệm nhiều chức danh trong Quốc hội, mà chỉ nên làm việc này với các vị trí chủ chốt trong Chính phủ. Tuy nhiên, đây cũng lại chạm vào một vấn đề “nhạy cảm” trong bản chất của những người gọi là cộng sản, nhưng mang đầy đặc tính của đám quan lại phong kiến hủ nho. Họ không muốn phải “đơn độc” khi bị “lột mặt nạ”. Hay nếu dùng một hình ảnh khác để so sánh, thì nếu cởi truồng một mình thì sẽ rất xấu hổ, nhưng có một tập thể cởi truồng thì sẽ … đỡ hơn. Vậy hãy cho họ được “cởi truồng từ từ”, “cởi truồng tập thể”.

 

– Đừng tưởng đại biểu Quốc hội không có cách bày tỏ “bất tín nhiệm” (Đồng Phụng Việt/ Ba Sàm). “Tại sao đã có ‘tín nhiệm cao’, ‘tín nhiệm’ và ‘tín nhiệm thấp’ mà nhiều đại biểu Quốc hội vẫn không chọn môt trong ba, để bày tỏ mức độ tín nhiệm của họ, với từng cá nhân trong số 47 vị được đưa ra ‘lấy phiếu tín nhiệm’?  Mình tin là vì những đại biểu Quốc hội đó cảm thấy ‘bất tín nhiệm’ đối với một số vị“.

.

– SUY NGHĨ VỀ “KẾT QUẢ BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM” CỦA QUỐC HỘI (Đào Hiếu). “Tín nhiệm cao, thấp hay trung bình thì vẫn thế. Ông Chủ tịch vẫn Chủ tịch, ông Thủ tướng vẫn Thủ tướng, ông Thống đốc vẫn Thống đốc.  Có người còn rành cả chi tiết từng số lá phiếu được bầu, trăm mấy, hai trăm mấy, ba trăm mấy… giống như nhớ mấy con số đề“.

 

Lấy phiếu tín nhiệm: tiến bộ hay đối phó? (RFA). Ông Lê Hiếu Đằng: “Bằng phương pháp này, anh muốn chứng tỏ cho dân anh cũng dân chủ, bằng cách bỏ phiếu để đo mức tín nhiệm này nọ. Nhưng cuối cùng là đâu vẫn hoàn đấy, không có ai bị bất tín nhiệm cả”. – KẾT QUẢ BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM CHO THẤY: “QUỐC HỘI TRÍ” CAO HƠN ” ĐẢNG TRÍ ” NHỮNG CÒN LÂU MỚI BẰNG ” DÂN TRÍ “… (Phạm Viết Đào).

 

Giới tranh đấu trong nước nghĩ gì về kết quả bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo? (RFA). “Thực ra họ đang trong chế độ độc đảng mà họ bỏ phiếu bất tín nhiệm người này thì họ loại ra khỏi ban lãnh đạo của chính phủ thì ai sẽ là người thay thế- vẫn là người trong đảng của họ thôi”.

 

Nhật ký nghị trường: Nhiều cái bắt tay trong hành lang (Đào Tuấn). ” Báo chí đã hoài công đi tìm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận. 2 vị Bộ trưởng chắc có việc bận, không thấy xuất hiện tại hành lang”.

 

Không nên trách ban kiểm phiếu của Liên đoàn bóng đá (dangnba).

GHẾ NGHỊ KHÔNG THỂ AN NHÀN (Bùi Văn Bồng).

Phân tích và đề xuất hoàn thiện chế định quyền con người, quyền công dân của Dự thảo 3 Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013 – Vũ Công Giao (CVHP).  – Về nghị Phước với luật biểu tình: Ngược với thủ tướng đấy, làm gì nhau nào (Nguyễn Thông).

Thận trọng khi sửa đổi pháp lệnh về quản lý vũ khí, vật liệu nổ (QĐND).

Dân mạng “sôi sục” trước một loạt quy định “chẳng giống ai” (KT).

– TS Vũ Minh Khương: Tính chính danh của đảng cầm quyền và trách nhiệm cải cách (viet-studies).

H4SỰ THẬT KHÓ TIN* (WeGreen/ Thùy Linh). “Xuất phát điểm 1980 Việt Nam chỉ kém Thái Lan rất ít, 74% tức xấp xỉ 3/4 Thái Lan thôi, nhưng đến nay, năm 2012 Việt Nam chỉ còn bằng 26, 8 % tức xấp xỉ ¼ Thái Lan. Thể chế nào ưu việt hơn cho sự phồn vinh của dân tộc quả thật không cần bàn cãi. Trường hợp Thái Lan và Việt Nam là một chứng minh, cùng một trình độ tầm thường như nhau của giới cầm quyền thì thể chế dân chủ đã chiến thắng thể chế chuyên chế toàn trị độc đảng“. Mời xem lại: Thánh dạy: Vào tuổi bốn mươi không lầm lẫn nữa (BoxitVN). “Bốn thập kỷ hết đánh nhau,/ Ngẫm mình lạc hậu mà đau đớn lòng!

Thật đáng sợ khi mất động lực để… “mở miệng”! (Hữu Nguyên). “Người ta chỉ có thể nói chuyện với những ai biết nghe và biết phân biệt được phải trái, đúng sai. Quan trọng hơn hết là với những người phải có tinh thần thượng tôn pháp luật. Ông Đinh Đức Lập không có tất cả những điều đó đã đành, đáng tiếc là những người có trách nhiệm trong vụ việc (giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của Đảng) cũng chẳng hơn gì“.

– NHÀ VỆ SINH GIÁ CAO Ở QUẢNG NGÃI: “Tốn kém là do bộ”(?!) (NLĐ).   – Lấy công làm tư là tham nhũng! (NLĐ).  – Nhà vệ sinh giá “khủng”: Hỏi cái gì lãnh đạo sở GD-ĐT cũng không biết! (NLĐ).

– Ðảng Cộng Sản Việt Nam phản bội nông dân (Người Việt).

Công an Hải Dương bồi thường 2 tấn bạch tuộc 650 triệu đồng (TT).

Chấm dứt hiện tượng cho vay nặng lãi tại Cục Cảnh sát biển (TTXVN/TT).

“CÓ DẤU HIỆU MỆT MỎI” (Sơn Thi Thư).

H3Nhiều người Việt ở Nhật bị kỳ thị vì ăn cắp vặt? (Alan Phan).  – Cách sống người Việt đi ngược với văn hóa Nhật (VNN).

– Nguyễn Hoàng Đức: MUỐN SỐNG ĐẠO ĐỨC DÂN TỘC VIỆT CẦN HIỂU CÔNG LÝ HAY GIÁ TRỊ TINH THẦN (Nguyễn Tường Thụy).

– Vũ Duy Chu: HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ (KÌ 129: ĐI THỤT LÙI) / (Trần Mỹ Giống).

– Minh Diện: MỘ BÀ TRẦU (Bùi Văn Bồng). “Ông ta ký lệnh cưỡng chế, cho  công an  bắt giam những  người chống đối lệnh cưỡng chế đó. Gia đình ông ta giàu sang ít người sánh bằng nhờ tiền tham nhũng. Năm kia ông ta bị ung thư, đưa sang Singapore chữa gần một năm, tốn kém hàng chục tỷ không thoát chết. Lễ tang tổ chức trên tỉnh rất linh đình, nhưng tuyệt nhiên không có người dân làng Vọng nào, ngay cả người trong họ Lê đi viếng“.

3 BÀI THƠ MỚI CỦA NGUYỄN KHOA ĐIỀM (Nguyễn Trọng Tạo). – Tặng nhà thơ Nguyễn khoa Điềm: Vần thơ cho mấy ả “Tầm thường” (David Thiên Ngọc).

Bản chất hôm nay và ngày mai của cộng sản (DLB).

Một Mùa Hè Lẫm Liệt Trên Quê Hương. Kỳ 2 : Phản công (Sống Magazine).

‘Kiểm duyệt gây hại’ (BBC). “Quyết định 20 chỉ là động thái mới nhất trong một loạt các quy định khó khăn mới trong các lĩnh vực ngân hàng, lao động… đã làm cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài bất mãn”. – Quyền lực thứ tư: Đâu là tinh thần cho một bước ngoặc triệt để? (hết) (Phan Ba).

– Nói một đằng, làm một nẻo: Phản cảm (Thăng Long).  “Các ngươi im đi, đừng  lảm nhảm/ ‘Học tập theo gương đạo đức Bác Hồ’/ Đừng nói một đàng, làm một nẻo/ Dân chán lắm rồi, không ưng bụng chút mô !/ Các ngươi cứ tưởng dân ‘ngu’/ Họ biết cả nhưng không thèm nói…”. – Dời tượng Hồ Chủ tịch tới quận 3 (BBC). Lại bàn thêm chút về vụ này. Độc giả N.V.Đ. gửi email cho biết: “Giản yếu Hán Việt Từ điển, NXB Khoa học Xã hội 1992 của Học giả (Cụ) Đào Duy Anh giải thích : Cung : Kính cẩn. Thỉnh : Xin người trên; hỏi.; mời; cầu nguyện yết kiến. Cung thỉnh : Kính cẩn mà xin”. Vậy nếu theo nghĩa này thì từ “cung thỉnh” mà các báo dùng bữa qua lại càng sai lạc. Có lẽ họ muốn có một từ nghe có vẻ trang trọng, nhưng đã nhầm với từ “cung nghinh”, sát nghĩa hơn. 

Tuy nhiên, qua vụ “cung thỉnh”, “cung nghinh” tượng Hồ Chí Minh này, cần phải tiếp tục phê phán một thói ham muốn bệnh hoạn làm hỏng thêm hình ảnh lãnh tụ HCM của những người CSVN. Từ việc cố đem tượng của ông “ấn” vào các chùa chiền miếu mạo, cho ngồi “chung một chiếu” với Đức Phật là quá bậy bạ và ngu xuẩn. Giờ trên ngôn ngữ báo chí, cũng cố kiếm những ngôn từ dân gian thường dùng cho các hoạt động tôn giáo, để đem ra “áp” vào người cộng sản vô thần HCM, cũng thật lố lăng. Phải chăng một khi càng nhận ra chính thứ chủ thuyết mà mình theo, cũng như chính mình đã quá mất “thiêng” trong lòng người dân, nên cố bấu víu vào những hình tượng nào đó còn giữ được tình cảm trong dân, rồi kế đến là bôi sơn vẽ phấn lòe loẹt thêm cho  hình tượng đó, hy vọng nó được “thiêng” hơn nữa? Thối!
 

– Đấu tranh bất bạo động vang tiếng như thế nào? (RFA). “Những người Tây tạng tự thiêu, như tôi nói lúc nãy không phải là một sự chọn lựa có tổ chức, nhưng khó có thể tính đến sự hiệu quả của nó như thế nào, nhưng chắc là họ đã để lại đằng sau một ý thức chính trị đánh thức dân tộc Tây Tạng”. – Đào Kinh Trong Ao Nhà (Dainamax).

Nam, Bắc Triều Tiên chuẩn bị họp cấp cao (VOA). – Hàn Quốc hủy cuộc họp cấp chính phủ với Bắc Triều Tiên (RFI). – Đàm phán liên Triều bị hủy đột ngột (TN).  – Triều Tiên phái “người kèm sát Park Geun-hey” đi Seoul đàm phán (QĐND).

Miến Điện với ba thách thức về cơ sở hạ tầng (RFI). – Chủ tịch Quốc hội Miến Điện thông báo tranh cử tổng thống (RFI).

Moldova: biểu tượng búa và liềm không thể là vũ khí của các chính khách (Inosmi/ Kichbu).

–  Nguyễn Trung dich, chú giải, và bình luận: Diễn văn của Tổng thống CHLB Đức, Joachim Gauck, tại lễ kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Đảng Xã hội dân chủ Đức (SPD) (viet-studies).

8h40′:

– Chuyện tình Hải quân: 19 năm bám biển, 285 ngày bên nhau (TP). – Đưa 19 công chức, viên chức ra Trường Sa công tác (PLTP). – Gần 100 người ra Trường Sa làm việc, sinh sống (TP). – Nhiều hộ dân và công chức ra Trường Sa công tác và định cư lâu dài (GDVN).

– Tàu xuất phát từ Trung Quốc neo đậu trái phép trên vùng biển Việt Nam (TP).

– Tàu cá bị tàu Trung Quốc truy đuổi vào bờ an toàn (PLTP).

– Trung Quốc chỉ là “nạn nhân” chứ không phải kẻ gây rối Biển Đông!? (GDVN). – Tàu ngầm Trung Quốc đang tiến vào ‘nghiên cứu’ Biển Đông (SM).

– Cảnh sát biển Philippines bắn chết ngư dân Đài Loan đối mặt với cáo buộc hình sự (PT).

– Nguyên Bộ trưởng Satoshi Morimoto: Nhật sẽ không khiêu khích TQ (PLTP). – Nhật Bản cân nhắc thành lập đơn vị tái chiếm đảo xa (TTXVN).

– Nhật – Đài tiếp tục đàm phàn về khu vực đánh bắt cá vào tháng 7 (SM).

– Mỹ triển khai ‘vòng vây’ Trung Quốc như thế nào? (Infonet).

– Chữ Tín và sự minh bạch! (TVN).

– Khoảng lặng sau kết quả tín nhiệm của Thống đốc (VNEco). – Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Sự động viên và đòi hỏi trách nhiệm cao hơn (TN). – Tín nhiệm thấp, phải trách nhiệm hơn (DV). – Mỗi người đều nghiêm túc nhìn lại mình (PLTP). – Phía sau lá phiếu tín nhiệm (PLTP). – Tinh thần dân chủ đã được phát huy (DT). – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim: Cử tri chắc sẽ hài lòng (TP). – Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Quốc hội đã hoàn thành trách nhiệm trước dân (TP). – Ông Vũ Mão: “Quốc hội và Chính phủ sẽ làm gì sau lấy phiếu tín nhiệm?” (GDVN). – Cú hích vào lịch sử và những kỳ vọng sau lá phiếu (GDVN). – Chung một tiếng lòng (VnEco).  Những “cỗ lòng” đã biến mất! Bổ sung, 11h40′, bài Chung một tiếng lòng còn lưu trên trang baomoi.com. Dễ hiểu vì sao bài này bị rút xuống!

– Đề xuất giám sát xử lý nợ xấu, hàng tồn kho trong năm 2014 (TN). – Đề xuất giám sát thủy điện và tái cơ cấu ngân hàng (PLTP).

– Hôm nay, Quốc hội chất vấn thành viên Chính phủ (VNN). – Hôm nay, QH bước vào phiên chất vấn (PLTP). – Chất vấn: Không vấn đề nào ‘nguội’ (VNN). – Chất vấn tại Quốc hội: Nói thẳng, nói thật để tìm giải pháp (VOV).

– Chuyện từ ý kiến đổi lời Quốc ca (PT). – Sửa lời Quốc ca: Hy hữu Lưu Hữu Phước (TP).

– Tận thấy bùn đỏ bôxit Tây Nguyên (VEF).

– Xem xét kỹ lợi ích Dự án Thủy điện Đồng Nai 6, 6A (SGGP).

– Coi trời bằng vung! (TT). – Lập đường dây nóng “tố” cán bộ vi phạm kỷ cương (TT). – Đề nghị xử lý chủ tịch xã chỉ đạo lén bán tang vật (PLTP). – Bí thư xã bị tố gian lận thi cử (TP).

– Quảng Nam: xây 5 nhà vệ sinh chỉ 700 triệu đồng (TT). – Công trình vốn nhà nước là… giá cao! (TT).- GĐ Quản lý dự án tiết lộ thông tin bất ngờ về “nhà vệ sinh bạc tỷ” (GDVN). – Nhiều bạn trẻ tham gia hiến kế phòng, chống tham nhũng (PLTP).

– Huyện Thạch Thất, Hà Nội: Cưỡng chế tài sản của dân rồi… đổ đi (DV).

– Công an Hải Dương bồi thường hai tấn bạch tuộc 650 triệu đồng (PLTP).

– Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Cần giải pháp mạnh để giảm TNGT” (PLTP). – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: An toàn giao thông cần các giải pháp đồng bộ hơn (SGGP). – Tướng Tuyên nói về trách nhiệm của CSGT trong các vụ tai nạn thảm khốc (GDVN). – Không ai có lỗi ? (TN).

– Thắng kiện, thua xử lý (PLTP).

– Gặp gỡ liên Triều sớm cho kết quả? (SGTT). – Không có hội đàm giữa hai miền Triều Tiên (PLTP). – Triều Tiên, Hàn Quốc bất ngờ tuyên bố hủy bỏ đàm phán vào phút chót (GDVN).

– Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Triều Tiên vẫn nguy hiểm và khó lường (GDVN). – LHQ “soi” xe đặc dụng của TQ ở Triều Tiên (KP).

13h40‘:

 – TS Đinh Xuân Quân – TỪ THÀNH ĐÔ ĐẾN DIỄN ĐÀN SHANGRILA hay TỪ NÓI ĐẾN LÀM (DĐTK).

– ‘Át chủ bài’ đi săn trên Biển Đông (kỳ II) (TP).

– Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi (TN).

– Báo TQ mong liên minh Mỹ – Nhật tan rã (TP).

– Thượng viện Mỹ ra Nghị quyết liên quan đến Biển Đông (VOV).

– Trung Quốc ’đe dọa’ ở Ấn Độ Dương (PN Today).

– Nguyễn Văn Dũng: Tuyệt thực – đồng hành với TS Cù Huy Hà Vũ đến công lý và tự do (DLB). – Câu chuyện nhỏ về Cù Huy Hà Vũ trong tù (FB Vũ Quốc Ngữ/ Nguyễn Tường Thụy). – Nguyễn Hữu Quý tặng CHHV: ĐÂU RỒI QUỐC HỘI VIỆT NAM? (FB Sông Quê).

– Chúng Ta cần làm gì để Phong trào Dân Chủ không đi vào ngõ cụt? (DLB).

– Tổng hợp và thống kê thể diện nhà cầm quyền Lần Thứ Nhất (DLB).  – Mình ơi! Kết quả thế nào? (Nguyễn Tường Thụy).  – Với kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, bước kế tiếp sẽ là gì? (FB Nguyễn Vạn Phú). – Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Trách nhiệm người đứng đầu Chính phủ là rất nặng nề (Đào Tuấn).

– Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp: Sự lựa chọn lịch sử (Công lý).

– Quyền giám sát của nhân dân (VOV). – Quyền của đại biểu (ĐĐK)

 – Nếu 2 mức tín nhiệm thì kết quả cũng khác (LĐ). – Lá phiếu của niềm tin (ĐĐK). – Lá phiếu phản ánh đúng tinh thần nhân dân mong đợi (ĐĐK).

– Chủ tịch Quốc hội:Tín nhiệm thấp là đòi hỏi nghiêm túc để phấn đấu (GDVN). – Giai đoạn khó khăn nhất kể từ thời kỳ đổi mới (ĐV). – Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận: Tôi đang rất buồn (VNN). Bổ sung, hồi 17h20′, độc giả phát hiện bài này đã biến mất. Tuy nhiên, nó vẫn còn lưu trên mạng. – Nói cho Bộ trưởng (Chu Mộng Long).

– Thủ tướng có xử lý trách nhiệm của “tư lệnh” ngành? (VnEco). – Chiều nay Bộ trưởng Cao Đức Phát đăng đàn chất vấn (Infonet).

– Dự án Luật tiếp công dân: Còn nhiều ý kiến khác nhau (NNVN). – Người tiếp công dân phải “có tâm, có tầm” (Công lý).

– Nhìn vào tiêu cực (ĐĐK).

– Lập Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố (SGGP).

– Vụ “Anh hùng bị tố khai man”: Các cựu binh đề nghị đối chất với nguyên bí thư tỉnh ủy (DV).

– Ngư dân đã nhận được 650 triệu đồng bồi thường bạch tuộc (TT). – Công an Hải Dương từ chối tiết lộ nguồn kinh phí bồi thường 2 tấn bạch tuộc (PLVN).

– Ăn chặn kỳ nam: Bắt giam nguyên trưởng công an huyện Khánh Sơn (TT). – Trưởng CA huyện đã ăn chặn kỳ nam thế nào? (VNN).

– Ông Nguyễn Văn Du được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Cạn (ND).

– Không tránh được bệnh thành tích (DV).

– Triều Tiên hủy hội đàm với Hàn Quốc (KP). – Sau khi hủy đàm phán, Triều Tiên cắt liên lạc với Hàn Quốc (Infonet).

19h50′:

– Triển lãm hình ảnh, tư liệu về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (LĐ). – Tiễn cán bộ, công chức ra huyện đảo Trường Sa công tác(LĐ).

– Giới thiệu Luật Biển Việt Nam với thế giới (LĐ). – Đại sứ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị về Luật biển 1982 (VOV). – Tiếp tục cùng ngư dân bám biển (CP/PT).

– Tàu cá bị Trung Quốc xua đuổi cập cảng trong nỗi lo âu (PLTP/SM).

– Việt Nam kêu gọi duy trì hòa bình, hợp tác ở Biển Đông (TP). – Việt Nam tiếp tục kêu gọi tôn trọng UNCLOS trên Biển Đông (SM).

– Tướng Công an nói về Trung Quốc đột ngột xuống thang (VTC).

– TQ nên thiết lập Ủy ban nhà nước về biển? (TVN). – Trung Quốc đào kênh nối Thái Bình Dương với biển Caribe (GDVN).

– Báo Nga: Trung Quốc đã ‘sẵn sàng giao chiến’ (TP). – Trung Quốc đưa tàu lặn Giao Long đến biển Đông (TN).

– Philippines quyết bảo vệ chủ quyền, chi 1,7 tỷ đô hiện đại hóa quân đội (DT).

– Biển Đông: Mỹ khiến Philippines thất vọng? (VnM).

– Học giả Philippines: ‘Không ai muốn gây chiến với Trung Quốc vì Biển Đông, kể cả Mỹ’ (PT).

– Ấn Độ chưa bao giờ “dạy cho nước khác 1 bài học” như Trung Quốc đã làm (GDVN).

– Phiếu tín nhiệm và lòng dân (LĐ). – Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim: Chủ yếu để nhắc nhở, “trị bệnh cứu người” (LĐ). – Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn: Nếu 2 mức tín nhiệm thì kết quả cũng khác (LĐ).

– Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: “Sau bỏ phiếu, QH phải tăng cường giám sát các ĐB tín nhiệm thấp” (GDVN).

– Khi Quốc hội bỏ phiếu xong mới chất vấn… (TVN).

– 4 Bộ trưởng chính thức trả lời chất vấn nhiều vấn đề ‘nóng’ (GDVN). – Nhiều vấn đề nóng đặt lên bàn chất vấn các Bộ trưởng(Infonet). – Tường thuật trực tiếp phiên chất vấn của Quốc hội (VOV). – Chính phủ báo cáo 22 nội dung công việc đã được chất vấn(VnEco).

– Bộ trưởng Công thương “ngập” trong lời hứa (DT). – “Bộ trưởng còn hiền quá” (TT). – Bộ trưởng Cao Đức Phát: “Chúng tôi xin nhận trách nhiệm” (Infonet). – “Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời còn vòng vo” (Infonet). – Trả lời chất vấn chậm, chưa đi thẳng vào vấn đề (TP). – Nghị trường “nóng” với phân bón, lúa gạo (DV). – Bộ trưởng Công thương: Vi phạm về chất lượng xăng dầu đã “giảm đáng kể” (TN). – Chủ tịch Quốc hội ‘phê’ Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời thiếu khí thế (SM).

– Đề nghị giám sát tái cơ cấu kinh tế (VNN). – Phó Thủ tướng: Chênh lệch giá vàng sẽ thu hẹp dần (VOV). – Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: “Chênh lệch giá vàng sẽ được thu hẹp dần” (DT). – Ai dám bán “ông lớn” doanh nghiệp nhà nước? (DT). – Tìm giải pháp khôi phục sản xuất cứu giúp doanh nghiệp (CAND).

– Một phạm nhân Trại giam A2 đột tử (NLĐ).

– Thưởng 6,6 tỷ đồng cho 24 sáng kiến phòng chống tham nhũng (SGGP).

– Không để “quan trốn dân“! (PLVN).

– Tích cực giải quyết các vấn đề “đang, sẽ giải quyết” (SGGP).

– Phó trưởng trại tạm giam bị bắt tạm giam thế nào? (Infonet).

– Kỷ luật Đảng đối với bí thư xã dùng bằng giả (VnM).

– Làm sai, Công an Hải Dương phải ‘đền’ 650 triệu đồng tiền bạch tuộc (PT). – Công an Hải Dương “tạm ứng” ngân sách đền bù lô bạch tuộc (DT). – Ngư dân vui mừng chia tiền công an bồi thường (VEF). – Vụ 2 tấn bạch tuộc thối: Bất ngờ khi công an nhận lỗi, bồi thường sớm (VEF). – Mừng cho dân săn bạch tuộc, lo về nguồn tiền bồi thường (TT).

– “Làm thủy điện 6,6A hay không thuộc thẩm quyền Quốc hội” (TT).

– Vỡ đập thủy điện, cả một vùng chìm trong nước (PT). – Cảnh hoang tàn sau sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krel 2 (TN). – Vỡ 40m đập thủy điện ở Gia Lai, hoa màu chìm trong nước (TT). – Cận cảnh đập thủy điện “chưa dùng đã vỡ” (DT). – Còn nhiều dự án thủy điện làm khổ người dân (NNVN).

– Giây phút hỗn loạn lúc vỡ đập thủy điện (VNN). – Vỡ đập thủy điện, dân tán loạn leo cây (LĐ). – Dân tán loạn leo cây, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo điều tra (TP). – Vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2: Cứu sống hàng chục người (LĐ). – Vỡ đập thủy điện ở Gia Lai: Chưa kiểm chứng được thông tin có người chết trôi (DV).

– Các đơn vị thuộc Bộ CA, Bộ Quốc phòng được giao chống khủng bố (GDVN).

– Vạch mặt dâm quan: Những thú vui bệnh hoạn (NNVN).

– Một thoáng nhìn về cuộc sống ở Triều Tiên (LĐ).

– Hàn Quốc: Triều Tiên từ chối trả lời điện thoại (TN). – Triều Tiên lại chơi trò ú tim! (LĐ).

KINH TẾ

Đại biểu QH đề nghị giám sát Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế (HQ).

Nợ xấu lên tới 11,5% nếu không tính dự phòng rủi ro và cơ cấu lại (DV/Gafin).

Gói 30.000 tỉ đồng: Không dễ vay! (NLĐ).  – “Kích” cầu hay “tắc” cầu? (TQ).   – Thu nhập 5 triệu/tháng, cơ hội mua nhà trong tầm tay? (VEF).  – Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Thu nhập thấp quá thì nên thuê nhà! (TBKTSG). – Đã có hơn 30.000 người đăng ký mua nhà thu nhập thấp (TN).

Nhu cầu vàng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (SM).

Nâng giá bán điện cho ngành thép, xi măng cần có lộ trình (VOV).

Ngỡ ngàng kênh đầu tư lãi… 50%/tuần (VTC).

Một trưởng phòng giao dịch của Sacombank ôm tiền tỷ “biến mất” (CAND).

Hải quan nhắc các ‘ông lớn’ xăng dầu vụ truy thu thuế 300 tỷ đồng (SM).

H6 Thị trường đồ gỗ: Doanh nghiệp Trung Quốc đổi vai (TBKTSG).

Kiểm soát cá tầm nhập lậu tại sân bay (NLĐ).  – “Bó tay” với cá tầm lậu? (TQ). =>

Rầm rộ khuyến mãi “Tiêu dùng xanh” (NLĐ).

LÀNG NGHỀ HẤP HỐI: Ngày tàn không xa! (NLĐ).

Thẩm tra tại chỗ vụ chống trợ cấp tôm (HQ).

Hitachi xây đường xe lửa cho Sài Gòn (BBC).

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại (RFI). “Con số tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội 7,8% mà Trung Quốc công bố ngày 8 tháng 6 vừa qua có thể được giải thích bởi nhiều yếu tố : lượng cầu giảm, giá thành sản xuất kém cạnh tranh do tăng lương, tín dụng bất động sản … Các chuyên gia dự đoán con số này sẽ giảm xuống 7,7% vào năm 2013”.

Nhật Bản : Boeing 787 lại gặp trục trặc kỹ thuật (RFI).

8h40′:

– Hơn 500 tỷ đồng thuế VAT “bốc hơi” (TP).

– Cho vay mua nhà ở xã hội, nợ xấu ‘liệu’ có tăng? (NDHMoney). – Sẽ có phương án giải quyết nợ xấu của DN bất động sản (VOV). – Gỡ vướng gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng (SGGP). – Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng: Không ai muốn làm khó dân (DV).- Khó vay vốn rẻ mua nhà (TT). – Bất động sản chững lại vì chờ đợi (TN). – Nhà xã hội giá dưới 10 triệu đồng/m2 (TN). – Thu nhập 5 triệu đồng/tháng cũng có thể sở hữu nhà (ANTĐ). – Thu nhập 5 triệu đồng/tháng khó mua nhà giá rẻ (PLTP). – Thứ trưởng Bộ Xây dựng “bày kế” mua nhà với thu nhập 5 triệu/tháng (GDVN).

– Thị trường Myanmar: Cơ hội đang đến nhanh (SGTT).

– Tìm vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (TN). – Rủi ro bủa vây doanh nghiệp Việt (PLTP).

– Doanh nghiệp rùng mình khi giá điện sắp tăng (VEF).

– Mỹ sang thẩm tra DN tôm về thuế chống trợ cấp (PLTP).

– Cá tầm “bay” ngược (Infonet). – Lo ngại hóa chất độc hại trong cá tầm Trung Quốc nhập lậu (LĐ).

– Cảnh báo tình trạng bơm nước vào gia súc (TN).

13h40‘:

– Phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm (CT).

– Được và mất khi tái cơ cấu đầu tư công (Vietstock).

– Gói 30.000 tỷ đồng: Đặt yêu cầu thu hồi nợ lên hàng đầu (Gafin).

– Giá vàng giảm mạnh nhất trong gần ba tuần (DV). – Giá vàng, dầu đều giảm (Tin tức).

– Sẽ xây dựng bộ tiêu chí quản lý rủi ro thuế (HQ).

– Kinh doanh nhỏ lẻ vào thời hoàng kim (PT).

– Chứng khoán toàn cầu bốc hơi 1,900 tỷ USD, các thị trường sơ khai như Việt Nam lên ngôi? (VS).

– Hàng ngàn tỷ đồng ‘mất hút’ trong các DN thủy sản (VNN).

– Thông tin “gạo Việt Nam nhiễm chì” chỉ là chiêu cạnh tranh (CAND).

– Sáng 12/6, chứng khoán Châu Á ngập tràn sắc đỏ (NDHMoney).

– Tổng thống Putin cảnh báo kinh tế Nga đang giảm tốc (TTXVN).

19h50′:

– VAMC không là cây đũa thần (ĐTCK).

– Tín dụng tăng thấp: Thống đốc vẫn tin vào con số 12% (LĐ).

– Lãi suất huy động đang thấp hơn mức tối đa NHNN quy định (VOV).

– Năm 2013 đã sớm qua với ngân hàng! (ĐTCK).

– Nhiều ngân hàng cho vay lãi suất 0% (StockBiz).

– Gói tín dụng 30 nghìn tỷ hỗ trợ nhà ở xã hội: Thu nhập 5 triệu, mua nhà Hà Nội! (NNVN). – Thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam: Nhà ở xã hội có giá dưới 12 triệu đồng là khả thi (SGTT).

– Petrolimex bị truy thu thuế 170 tỉ đồng (NLĐ/DT).

– Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Vì sao “xương sống” vẫn xiêu vẹo? (CafeF).

– Vinatex đang lỗ hay lãi? (GDVN). – Cách chức Tổng giám đốc Vinatex nếu để thua lỗ 2 năm liên tiếp (DT).

– Thị trường sữa tươi, “hiền hòa” hay quyết liệt? (SM). – “Có doanh nghiệp đóng gói sữa bột bằng xẻng” (SGTT).

– Giá thuốc vẫn cao dù độ tập trung thị phần DN thấp (TTXVN).

– Tạm trữ 1 triệu tấn lúa gạo hè thu: Không dễ dàng! (ĐĐK).

– Thông tin 60-70% giống lúa nhập ngoại là không chính xác (VOV). – Bộ trưởng Cao Đức Phát: Việt Nam cơ bản sản xuất được giống cây trồng (NDHMoney).

– Cá tầm Trung Quốc “làm mưa làm gió” tại thị trường Việt Nam (SM).

– Trồng ớt lợi nhuận cao (NNVN).

VĂN HÓA-THỂ THAO

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 65) (Nhật Tuấn).

Tháng 6. Lại…”bị” phỏng vấn cho ngày 21! Sẽ không có khái niệm nào, giá trị nào bị đánh tráo! (Đỗ Doãn Hoàng).

– Trần Văn Thủy: TRÍCH “CHUYỆN NGHỀ CỦA THỦY” (Ngô Minh).

– ‘Trăm Năm Ly Hợp,’ nỗi đau ly tán dân tộc (Người Việt).

– Duyệt phim KHÓ hay sửa phim DỄ ? (Lê Thiếu Nhơn). – Clip hát chế về Bụi đời chợ Lớn (Troll).

– Chu Thụy Nguyên: Tống giam một nỗi quên (Da màu).

– Bút ký của Nguyễn thị Kim Thoa: Cha tôi (Diễn Đàn).

H7– Ngô Tịnh Yên: Chiếc giày thủy tinh (Sống Magazine).

<- Quảng Ngãi: Tạm dừng khai quật cổ vật tàu đắm (PNTP).

Đề xuất nhiều giải pháp quản lý, khai thác di sản (PNTP).  – Cần mở rộng quyền hạn của cơ quan quản lý di tích (TQ).  – Tu bổ di tích mà như tu bổ nhà cửa là không được (QĐND).

Đồng thuận xây dựng hồ sơ Di sản Hát Then (TQ).  – Hội thảo khoa học “Then Tày – Nùng – Thái xưa và nay” (VOV).

Giữ lửa trò Kiều trên quê hương Nguyễn Du (Tin tức).

– Video: Hội chợ nghệ thuật đương đại Biennale, Italy (VTV).

– “Truy xét danh hiệu” nghệ sĩ: Đằng sau “quà muộn”… (NLĐ).

Diễn quanh năm vẫn nghèo: Sống bằng “nghề tay trái” (NLĐ).

Mỹ: Cô gái cụt tay bất ngờ đăng quang hoa hậu (TP).

Hàn Quốc cũng cấm phim bạo lực (PNTP).

Brest, Hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp-Việt (RFI). “Năm nay, có tổng cộng 18 tỉnh thành của Việt Nam cử đại diện đến dự hội nghị Brest”.

VFF “buộc tội” Trưởng ban Trọng tài làm sai (DV).  – Bất mãn VFF, Trưởng Ban Trọng tài ra đi (NLĐ).  – Hội nghị BCH VFF: Ban trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng (VNN).  – Họp Ban chấp hành VFF: Giữ nguyên quyết định đình chỉ “sếp” Ban trọng tài (LĐ).

8h40′:

– Xung đột tại di tích do cách quản lý (TN). – Thiếu tình yêu di sản sẽ khó bảo tồn tử tế (DV). – Làm gì để bảo tồn di tích? (SGGP).

– Lồng đèn, bài chòi Hội An và mì Quảng sang Đức (TN).

– 50 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (TN).

– Theo dấu Sơn Nam – Kỳ 2: Thầy võ và tướng cướp (TN).

– Sách giảm giá vào mùa (SGGP).

– Nhạc sĩ Hoàng Lân: Tiền nhiều chưa chắc nhạc thiếu nhi đã hay (DV).

– Biết chết liền ngổn ngang cảm xúc (SGGP).

– Rạp chiếu phim: xác lập diện mạo mới (SGTT).

13h40‘:

– Hành trình “hậu” khai quật… (TT).

– Trên 1500 tỷ đồng đầu tư cho các di tích (ĐĐK).

– Đừng đổ lỗi cho dân (LĐ).

– Di sản then đã có tên gọi chính thức (TTVH).

– Hút điếu cuối cùng (Quê Choa).

– SƠN LA TẰNG CẨU (Văn Công Hùng).

– Hội nghị BCH VFF: Ban trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng (NĐT).

19h50′:

– Tranh cãi về ngôi mộ cổ tại Quảng Bình: Mộ công chúa nhà Lý? (TTVH).

– Tạm dừng khai quật cổ vật vì biển động (NNVN).

– Đưa di tích, di sản về với dân (TP).

– Tiến sĩ khảo cổ Nhật Bản với ‘bảo tàng cấp xã’ đầu tiên ở Việt Nam (PT).

– Báo điện tử Tầm nhìn hoạt động trở lại từ 15/6 (SM).

– Hội nghị lý luận phê bình văn học lần thứ 3: Văn học đang “đói” những nhà lý luận phê bình… (PL&XH).

– Đằng sau “quà muộn” cho nghệ sĩ Văn Hiệp (NLĐ/LĐ).

– Ngọc Đại: Hồ Ngọc Hà quảng cáo rượu chưa chắc vì tiền (ĐV).

– ‘Bụi đời khốn đốn’ (TTVH). – Đao diễn phim ‘Đường đua’: Vấp sự cố để hoà nhập với điện ảnh quê nhà (TTVH). – Đúng là ‘biết chết liền’ (TTVH).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

Tản mạn về mảnh bằng Ph.D (Hai Lúa).

Nặng gánh chấm thanh tra (NLĐ).

Bất thường trong chọn tuyển Olympic (NLĐ).

“Heo vàng” chạy đua vào lớp 1: Phụ huynh như “ngồi trên đống lửa” (Afamily).  – Hà Nội, công khai phương án tuyển sinh đầu cấp (QĐND).  – Đà Nẵng không nhận học sinh lớp 10 ngoại tỉnh (TT).

– Đào tạo liên thông, liên kết: Nhiều trường ĐH, CĐ “qua mặt” Bộ GD-ĐT (PNTP).

Vụ việc “Đào tạo theo kiểu giả mạo và lập điểm khống” tại Hải Phòng: Sai phạm nhiều nhưng vẫn được “thăng chức”!? (NB&CL).

ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC: “CHỦ THUYẾT PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH” (TSYG). – NHÀ KHOA HỌC VÀ ÔNG HAI LÚA (Nguyễn Quang Vinh).

Trung Quốc phóng phi thuyền Thần Châu 10 vào không gian (VOA). – Phi hành gia Trung Quốc sắp lên vũ trụ (BBC).

8h40′:

– Đào tạo liên thông, liên kết: Càng phạt, càng sai! (PT).

– Trình độ giảng viên không theo kịp tốc độ phát triển sinh viên  (DT). – Sinh viên “phát mệt” vì… quá rảnh (DT).

– Bất thường trong chọn tuyển Olympic (Infonet).

– Chấm thi tốt nghiệp THPT: Đề văn mở, bài làm đóng (TP). – Chấm thi tốt nghiệp THPT môn văn, nước mắt chực trào (DV).

– Bí quyết dễ trúng tuyển đại học (TN).

– Cận thị học đường: căn bệnh thời hiện đại (TT).

– Học phí đắt đỏ, phụ huynh cắn răng cho con học hè (Infonet).

– Khổ nhọc chạy chỗ học cho con (SGTT).

– Giúp con phát triển trí thông minh (KT).

13h40‘:

– Trường hơn 100 tỷ dạy… 60 học viên (VTV).

– Những bài văn viết từ…cổ họng (VNN).

– Nhiều giám thị chấm thi rơi lệ khi chấm đến câu văn nghị luận (GDVN).

– Dạy Sử bây giờ… (GD&TĐ).

– Đào tạo nghề ở Bắc Giang: Còn nhiều bất cập (GD&TĐ).

– Hà Nội: Lò luyện thi tăng nhiệt (VOV).

– 8 trường THCS nâng điểm khống cho học sinh lớp 9 (TT).

19h50′:

– Khúc mắc khi chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế 2013 (PNTP).

– Bộ GD&ĐT ủng hộ chủ trương xây dựng khu ĐH Nam Cao (GD&TĐ).

– Trung tâm ‘ma’ giăng bẫy lừa sinh viên (NĐT).

– Choáng với tỷ lệ “chọi” bậc mầm non (Giadinh.net).

– Phụ huynh khốn đốn vì chăm con mùa nghỉ hè (DV). – Con nghỉ hè, bố mẹ đau đầu! (PLVN).

– “Sốt” dịch vụ ăn theo mùa hè của trẻ (VNN).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

Chết dồn dập vì cúm A/H1N1 (NLĐ). – Thanh Hóa: Cháu bé sinh non nặng nửa ký đã tử vong (PNTP). – Video: Gia tăng bệnh nhân mắc tay chân miệng chủng EV71 (VTV).

– Giảm thiểu tai nạn giao thông: Phạt mạnh tay các đơn vị kiểm định vi phạm (NLĐ).  – Tích hợp dữ liệu hộp đen nâng tầm quản lý vận tải (GTVT).   – Tiếp tay cho hung thần (NLĐ).   – Ô tô đâm chết 6 người: Tang thương bao trùm chân núi Dinh (VOV).

Sơn La: Đứt cầu treo, hơn 20 người rơi xuống suối (VOV/VNN).

H8 Anh bảo vệ trả lại 1 tỷ đồng cho người đánh rơi (CATP).

<- Coi chừng lọt “hố tử thần” (NLĐ). – Nhảy xuống giếng cứu bạn, một trẻ 7 tuổi chết đuối (TT).

Phá đường dây mua bán trẻ em ra nước ngoài bán dâm (TT).

Muốn có thủy điện phải trồng rừng (TBKTSG).

– Video: TP.HCM tăng cường ngăn chặn MBH kém chất lượng (VTV).

– Video: Chống tội phạm rửa tiền (VTV).

Làm sao đối phó những bất lợi đe dọa vựa lúa ĐBSCL? (RFA). “Chúng tôi nhận thấy rằng dòng chảy trên sông Mêkong càng ngày càng giảm dần, lượng phù sa thay đổi rất nhiều rồi luợng cá đổ về hằng năm cũng ít đi và mặn xâm nhập ngày càng sâu vào”.

Pháp : Paris tăng cường biện pháp bảo vệ du khách (RFI).

Kiểm soát không lưu đình công : 1.800 chuyến bay bị hủy tại Pháp (RFI). – Nhân viên kiểm soát không lưu Pháp đình công (VOA).

Sập nhà kinh hoàng ở Ấn Độ và Trung Quốc (NLĐ).

Hungary thoát nạn đại hồng thủy (RFI).

8h40′:

– Lý Sơn: Mưu sinh nhờ… nắng hạn (DV).

– Mỏi mòn đợi nước sạch (TN).

– Những chiêu tẩy trắng thực phẩm bằng hóa chất (VEF). – Phân biệt thực phẩm sạch-bẩn: Trông chờ vào… trực giác (DV).

– 3 năm xây dựng nông thôn mới: Người dân mong chờ điều gì? (DV).

– Chơi quên biển cấm (VNN).

– Đứt cầu treo, hàng chục người văng xuống dòng nước dữ (TP).

– “Xóm ghệ” miền Tây – Kỳ 3: Hết mại dâm đến ma túy (TN).

– Bổ dương hay… ‘bổ ngửa’? (PT).

– Khánh Hoà: Dân bao vây nhà máy thuốc lá Khatoco vì ô nhiễm (SGTT).

13h40‘:

– Thanh Hóa: Tàu cá nổ, 7 ngư dân thương vong (PNTP).

– Truy đuổi ô tô chở 3 tạ thịt, nội tạng không rõ nguồn gốc (Tin tức).

– Nhập khẩu nội tạng trắng (CF).

– Phát hiện nhiều vụ mất an toàn vệ sinh mức độ cao (HQ).

– Thắng kiện vẫn phải kiện tiếp (NĐT).

– Cần “một cuộc cách mạng” chống hàng giả (CT).

– Chở tiền công đức đi đâu? (TT).

– Phá trường gà, tạm giữ 124 con bạc (SGGP).

– Hà Nội: Cháy quán cơm 3 tầng trên phố Trần Quang Diệu (PT).

– Hà Nội dự kiến tăng 5% giá điện từ 1/7 (Gafin).

– Vấn đề nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn (CT).

19h50′:

– Nổ tàu cá, 1 ngư dân Thanh Hóa tử vong (SM).

– Lao động trẻ em: Vòng luẩn quẩn của sự đói nghèo (TTXVN).

– Nghỉ hè về quê ngoại chơi, 3 cậu cháu chết đuối (VOV). – Chèo thuyền tôn đi chơi hồ, 3 người chết đuối (DV).

– Nguyên UV TW Đảng kể về tuổi thơ ở đợ, chăn trâu của đại gia Trầm Bê (GDVN).

– Chở tiền công đức đi đâu? (TT).

– Cẩu tặc chết thảm, câu hỏi lớn về sự đối xử giữa người với người (Infonet).

– Vụ sập mỏ đá, 4 người thương vong: Cho thôi việc Phó GĐ chi nhánh và Tổ trưởng tổ khai thác đá (NNVN).

– Những “pháp sư” miền biên ải: Bệnh kim xương và tài bơi lặn số một (NNVN).

QUỐC TẾ

Hai vụ nổ bom giết chết 14 người tại thủ đô Syria (VOA). – Những người tị nạn Syria có khuyết tật gặp nhiều thách thức (VOA).

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Quảng trường Taksim (VOA). – Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ giải tán biểu tình ở quảng trường Taksim (RFI). – Thổ Nhĩ Kỳ: Cảnh sát chống bạo động tràn vào Quảng trường Taksim (VOA).

Bom tự sát giết chết 14 người ở Afghanistan (VOA). – 17 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát tại Kabul (VOA).

Pakistan tố cáo chiến đấu cơ Ấn Độ xâm phạm không phận (VOA). – Máy bay Ấn Độ xâm nhập không phận Pakistan (TN).

Cựu điệp viên ‘mất tích’ ở Hong Kong (BBC). – Ông Edward Snowden biệt tích ở Hồng Kông (VOA). – Tranh luận xoay quanh vụ bỏ trốn của ông Snowden (VOA). – Hành tung của Edward Snowden vẫn là một ẩn số (RFI). – Dân Trung Quốc ca ngợi người tiết lộ tin tình báo Mỹ (GDVN).  – Mỹ truy lùng người tiết lộ PRISM (NLĐ).

Bộ Ngoại giao Mỹ bị tố cáo che giấu các hành vi sai trái ở nước ngoài (VOA). – TT Obama kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật cải tổ di trú (VOA). – Ðang thẩm định thiệt hại trong vụ rò rỉ thông tin mật từ CQ An ninh Quốc gia (VOA).

Ông Mandela trải qua ngày thứ tư trong bệnh viện (VOA). – Ông Mandela vẫn trong tình trạng nghiêm trọng (VOA).

H9Cuộc sống bên trong Iran (BBC). – Israel tố Iran muốn chế tạo 30 quả bom hạt nhân/năm (NLĐ). – Ông Khatami ủng hộ ứng viên có chủ trương ôn hòa của Iran (VOA). =>

Trung Đông: Đạo Hồi, dầu lửa, chiến tranh, và… – Bài 1 (Tin tức).

Công tố viên Pháp đề nghị hủy bỏ các tội danh đối với ông Strauss-Kahn (VOA).

– Tô Văn Trường viết về TT Putin: BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG (Bùi Văn Bồng).

Luật sư và cán cân công lý – Bài 1: Đảo ngược vận mệnh (PNTP).

8h40′:

– Quân nổi dậy Syria lại gây phẫn nộ (TN). – Cậu bé 14 tuổi bị hành hình vì ‘bất kính’ (TP). – Nga chỉ trích phương Tây can thiệp quân sự vào Syria (VOV). – Press TV: Patriot, F-16 và 4.500 lính Mỹ đang áp sát biên giới Syria (GDVN). – Hamas bị Hezbollah cắt quan hệ vì tham chiến ở Syria (TTXVN).

– Áo bắt đầu rút quân khỏi cao nguyên Golan (VOV).

– Ấn Độ và Pakistan lại giao tranh ở Kashmir (VOV).

– Hành khúc đến “Mùa xuân” (TN).

– Nga nới lỏng bán tổ hợp tên lửa S-400 cho Trung Quốc? (DT).

– Người hùng hay kẻ phản quốc? (TP). – Nhiều nghị sĩ Mỹ đòi dẫn độ Edward Snowden (PLTP). – Nga sẵn sàng cho cựu sĩ quan CIA tị nạn chính trị (PT).

– Tổng thống Nga “vạch mặt” các nhà ngoại giao Mỹ (TTXVN).

– Trường học Mỹ lại bị dọa đánh bom (VOV).

13h40‘:

– Hamas bị Hezbollah cắt quan hệ vì tham chiến ở Syria (TTXVN). – 9 quả rocket rơi xuống biên giới Lebanon – Syria (Tin tức). – Nhật Bản sẽ hỗ trợ nhân đạo cho phe đối lập ở Syria (TTVH).

– Taliban đánh bom làm hơn 50 người thương vong (VTV).

– Thổ Nhĩ Kỳ: Người biểu tình ‘giằng co’ quyết liệt với cảnh sát (Infonet).

– Mỹ: Cháy rừng tại Colorado đe dọa cây cầu cao nhất thế giới (DV).

– Ông Putin: Nga muốn khôi phục quan hệ với Gruzia (TTXVN).

– Venezuela:Kiểm phiếu lại, Maduro vẫn là Tổng thống (Infonet).

– “Cuộc chiến phân người” ở Nam Phi, 180 người bị bắt (TN).

– Chính phủ Mali và phiến quân đạt thỏa thuận ngừng bắn (VOV).

– Biểu tình chống G8 tiếp tục leo thang tại châu Âu (SM).

– Đức “lật mặt” cặp điệp viên Nga (VNN).

– Tiết kiệm tiền, Hy Lạp đóng cửa truyền hình nhà nước (Tin tức).

19h50′:

– Thổ Nhĩ Kỳ bắt nghi can chính vụ đánh bom đẫm máu (DV).

– Tổng thống Putin: Không thể chấp nhận việc Iran dọa Israel (TN).

– Pakistan cắt giảm biên chế và tiết giảm chi tiêu công (TTXVN).

– Hy Lạp đóng cửa đài phát thanh – truyền hình quốc gia (VnEco).

– Chân dung người tiết lộ bí mật động trời của tình báo Mỹ (VOV). – Cựu nhân viên CIA Edward Snowden “có thể bị ám sát” (TN). – Người tiết lộ bê bối của Mỹ có thể bị “giết để diệt khẩu” (LĐ). – Hong Kong có thể không còn nơi trú ẩn an toàn của Edward Snowden (SM).

– Một đặc sứ Nhật ở LHQ quát đồng nghiệp “câm mồm” (TTXVN).

– Những vùng biển nguy hiểm nhất thế giới (VnM).

– Doanh nhân Trung Quốc ăn cắp công nghệ Mỹ bị 12 năm tù (DV).

* RFA: + Sáng 11-06-2013; + Tối 11-06-2013

* RFI: 11-06-2013

* VTV: + Chào buổi sáng – 11/06/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 11/06/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 11/06/2013; + Tài chính tiêu dùng – 11/06/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 11/06/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 11/06/2013; + 360 độ Thể thao – 11/06/2013; + Thể thao 24/7 – 11/06/2013; + Nhập nội tạng trắng – 11/06/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 11/06/2013; + Cuộc sống thường ngày – 11/06/2013; + Sống đẹp – 11/06/2013; + Thời tiết du lịch – 11/06/2013; + Thời sự 12h – 11/06/2013; + Thời sự 19h – 11/06/2013.

153 bình luận to “Tin thứ Tư, 12-06-2013”

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    Thành said

    Sang năm tới Hoàng Sa!
    (Không thấy tin thứ 5)

  2. Hình đại diện của LTDA

    LTDA said

    Testing…

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    nhan dan said

    chiuchi says:
    12/06/2013 at 15:19

    Chúng ta thường nói trước ngày xét xử TS Luật Cù Huy Hà Vũ rằng nhân dân luôn ở bên Anh, vậy bây giờ là lúc nhân dân hãy xuống đường yêu cầu chính phủ thả ngay vô điều kiện TS luật Cù Huy Hà Vũ người anh hùng của dân tộc Việt Nam thế kỷ XXI sống vì dân vì tổ quốc Việt Nam. Các bậc nhân sĩ trí thức yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam hãy cùng nhau yêu cầu Bộ công an, viện kiểm sát, tòa án tối cao trả tự do ngay TS luật sư Anh Cù Huy Hà Vũ.
    ——————–
    rất chinh xác.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Alba said

      Ai khóc đêm nay ngoài ải Bắc
      Phải hồn sương phụ ngóng phương xa
      Hay tiếng Phi Khanh trào nước mắt
      Về đi, lấy máu trả thù cha
      (Tran Trung Dao)

  4. Hình đại diện của Không hiểu

    Hà Thạch Hương said

    Hôm nay mùng 5 tháng 5 mà hổng thấy anh 4 kêu ọi diệt sâu!

  5. Hình đại diện của Không hiểu

    Để gió cuốn đi said

    Hình như có một còm của em với chị Chanh bị BTV xóa đi phải không. Lúc khoảng 4g 35, hình như vậy? Không còn thấy đâu?

  6. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said


    Chuẩn không cần chỉnh.

    • Hình đại diện của Hoa Cải

      Hoa Cải said

      Thấy mèo bị mù, chuột mắt mở tròn và sáng long lanh! Trường hợp này, chuột nên cảm thông, không phải chửi mèo mù. Tuy nhiên, chuột chửi mèo mù vì lý do khác: Vốn liếng đã mù lại còn bày vẽ chữ nghĩa dài dòng, ngắn nghĩa, chưa nói là vớ vẩn. Sao không chơi sấp – ngửa như xúc xỉa chó mau thấy. Đúng là mèo mù.

  7. Hình đại diện của minh

    minh said

    Đảng cộng sản Việt Nam lấy ý kiến đóng góp dự thảo hiến pháp của nhân dân là một trò hề, họ chẳng tôn trọng người dân chút nào, họ bắt người dân phải đóng góp, trong khi đó phần lớn người dân đâu có hiểu được bản hiến phát mà quốc hội đưa ra, họ bắt người dân từ 18 tuổi trở lên phải tham gia đóng góp, những người già sắp chết họ chẳng tha bắt người ta phải ký vào giấy đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp để lấy thành tích rằng đại đa số người dân đồng tình với bản hiến pháp năm 1992

  8. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Các nước quanh ta, như Thái, Nhật, Hàn, Sing thấy mà ham là do dân chúng ở đó được tập hợp trí tuệ, tạo lập nền định chế chỉ cho phép các đảng giữ quyền chính trị thông qua thi tuyển và cũng chỉ có hạn định. Cho nên, đảng nào được chọn mặt gửi vàng đều phải ra sức tạo lòng tin chiến lược với chủ, để được phục vụ chủ dài lâu, để tạo cho mình lối mòn đi vào lịch sử cùng chủ. Dân tộc ta buổi đầu cũng từng ngấp nghé nền cộng hòa dân chủ, đói rách te tua mà cũng hiên ngang chết lớp lớp vì dân chủ cộng hòa. Khi bừng tĩnh, ngồi trên chiến thắng, mới vỡ lẽ là cộng hòa giả, cộng sản mới là thật! Bất hạnh lắm thay! Chiến đấu, xây dựng thành trì giả mà lại phải chết thật, chết nhiều quá – Bà Nguyễn Thị Năm ơi! Hu hu!
    Giờ đây, một thân lại ôm và quản trị hai dòng thác: Dòng thác thị trường xuôi cùng thời đại ra biển lớn, oái ăm ở chỗ ra chưa tới phao số 0 thì cái định hướng XHCN đào khoét thềm lục địa thấp hơn, đành đoạn phải chảy vào đúng như định luật. Y như tổng Trọng vừa nói: “Hội nghị 7 không chừng ứng nghiệm ra tới quốc hội”. Ông Trọng sợ dân chủ thật lắm, bởi nó sẽ phá nát cái thành trì cộng sản khi giả lúc thật của ông! Thảm cảnh khốn cùng “tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp”, thấy cám cảnh, nhưng cũng không thảm cảnh, khốn cùng bằng cái nan đề “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Một thể chế tốt, sanh ra chủ trương, chính sách đạt độ sáng cao, để khi đưa vào vận hành mới rõ mà thao tác, mà loại bỏ sản phẩm lỗi, mà quý giá những sản phẩm chất lượng. Đằng này, một thể chế ngược xu thế, sanh ra hàng loạt chủ trương chính sách không đèn, không buồm, không lái, chạy theo đường chữ Z dích dắc, quá hạn sử dụng, ngày càng tích tụ nhiều sản phẩm độc hại đang lê lết khắp đất nước này, vậy mà vẫn họ cố tự tin vào tín điều hoang vắng (chỉ còn vài mống), tiếp tục giở trò “tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp”. Nghĩa là toàn hàng VN chất lượng cao, đang hội chợ tại bờ biển Nha Trang. Rất tiếc, hai hôm nay tối nào cũng mưa, không đi xem, nên chưa rõ có chèn hàng chất lượng độc của TQ vào không nữa. Nghe đồn thì nhiều.
    Để giữ tinh thần không bị chìm, không bị cuốn theo làn gió độc (chính trị xứ này sanh ra gió độc), còn có cách là hãy xem mọi việc làm của họ đều là trò khỉ. Không có giải pháp nào hữu hiệu để xóa nốt những trò khỉ ấy, ngoại trừ một đảng đối lập như tinh thần của anh Cù Huy Hà Vũ! Trân trọng hỏi anh chừng nào đảng đối lập ra đời!

  9. Hình đại diện của Minhhoang

    Minhhoang said

    Trùm khủng bố mới vừa cho ra Luật Chống Khủng Bố rồi kìa bà con ơi!

    Vài phút sau khi đồng hồ điểm mười tiếng vào sáng sớm hôm nay, báo Sì Gòn Phải Gióng đưa cái tít lên thấy rợn cả người liền nè :”Sáng nay, 12-6, với 89,76% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống khủng bố.”

    Theo tin này thì Cuốc hội đâu có gật gà gật gù gì đâu, thế mà mấy cha Nhà Báo Tự Do, cùng các còm thủ, còm sĩ trái lề với nhóm DLV của con heo Hồ Quang Lợi cứ kháu nhau rằng mấy ông mấy bà đại biểu toàn là nghị gật không hà, vậy thì “oan Thị Mầu” quá lắm.

    Theo tin trên, thì Chủ nhiệm Ủy ban An ninh và Quốc phòng là ông Nguyễn Kim Khoa đưa ra để nghị ““thương thuyết với đối tượng khủng bố”, để khi thương thuyết với đối tượng khủng bố chưa xong thì lập tức xin chỉ thị của chính phủ, trong trường hợp này là gọi điện khẩn để xin chỉ đạo trực tiếp từ “một đồng chí” cho phép dùng máy cày, xe ủi và ngay cả nã trọng pháo để “phá, dỡ nhà, công trình xây dựng” nếu như có bọn khủng bố đang dùng làm cứ địa để ẩn náu.

    Anh Đoàn Văn Vươn và gia đình của Anh vẫn còn may chán, nếu như Luật này được ban hành vào đầu năm trước thì dễ có ai biết được tiếng súng Hoa cải tại Tiên Lãng vào đầu năm rồi? Mà cũng có thể là sau khi ấn bản được lưu hành nội bộ là tập sách dầy cộm “Làm thế nào để có một trận đánh đẹp”, do giám đốc Côn an Hải Phòng là ông Đỗ Hữu Ca phát không cho các các ông bà nghị đang ngồi chờ ngáp ruồi buổi sáng, Luật Chống Khủng Bố có thể bắt đầu từ lúc này cũng nên?

    Luật gì khi đem ra thi hành cũng chậm chạp thế mà Luật Chống Khủng Bố, ban chỉ đạo là Bộ Cẩu Trệ nhấn nút cho một phát là đã có hơn 400 con rô-bô gật gù rồi thông qua. Đúng là hài.

    • Hình đại diện của Hoa Cải

      Hoa Cải said

      Hoan hô QH thông qua “luật chống khủng bố”! Hỡi dân chúng toàn cõi VN, hãy hưởng ứng tích cự tinh thần chống khủng bố của QH ta. Từ hôm nay, mỗi công dân VN phải trui luyện chí khí, trao dồi tác phong, cải tiến chiến thuật, canh tân kỹ thuật, đợi ngày luật hiệu lực, cùng QH không thương tiếc của ta thẳng tay đập tan mọi hành động của quân khủng bố. Bọn khủng bố này hiện diện khắp mọi nơi, vừa công khai vừa bí mật, chúng khủng bố mọi đối tượng mà chúng nghi ngờ có khả năng khủng bố cao tay hơn chúng. Đội bóng đá NO – U cũng phải đề cao cảnh giác tột độ, Viện Hán Nôm cũng phải tăng cường tầm vông, gậy gộc, gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn cần thêm lá chắn để chống khủng bố bằng vũ khí vi trùng lúc nửa đêm. Đặc biệt, chị Minh Hằng, anh Phương Nam – Đỗ Nam Hải, em Nguyễn Hoàng VI cùng nhiều, nhiều nữa, tất cả anh chị em chữ nghĩa, lương tâm phải nêu cao tinh thần chống khủng bố 24/24/từng bước chân.
      Những học giả Châu Âu hay nói cà tửng: Ở đâu thấy có hai chữ “cộng sản” thì khả năng ở đó khủng bố cao.

  10. […] BÁO BA SÀM  Tin thứ Tư, 12-06-2013 Posted by adminbasam on June 12th, 2013  | 132 Comments […]

  11. […] hơn cái chết.   Hãy dũng cảm lên thưa bà Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà.   Theo Anhbasam […]

  12. Hình đại diện của Không hiểu

    BuiNhatQuang said

    Một người con kiên trung của Tổ Quốc, anh đừng chết nhé, anh Vũ ơi, biết phải làm sao bây giờ, giọt nước mắt cứ tuôn rơi…
    Rồi cũng sẽ đến ngày nhân dân nhận ra, dân tộc này thức tỉnh và lũ sâu mọt ngu dốt, độc ác, khốn nạn này phải đền tội với anh linh của tổ tiên đã ngàn đời hy sinh để dựng nước và giữ nước!!!

  13. Hình đại diện của Không hiểu

    hovinhtruong said

    khi trua cap CuLangcat google cho xuất hiện warning như sau :

    [ Google Chrome đã chặn quyền truy cập vào trang này trên culangcat.blogspot.com.
    Nội dung từ nguyenvantuan.net, một nhà phân phối phần mềm độc hại xác định, đã được chèn vào trang web này. Truy cập trang này bây giờ có rất nhiều khả năng lây nhiễm phần mềm độc hại sang máy tính của bạn. ]
    Khả năng trang của Nguyễn văn Túan (Garvan UNSW) đã bị hack , lưu ý Gs Tuấn vì ông không cho comment trong web nguyenvantuan.net

  14. Hình đại diện của Không hiểu

    Choa có ý kiến said

    Việc của chị cần làm là mặc áo tang, mang hoa và quan tài cùng xe tang chờ cổng trại đón anh về. Nếu cần thì cứ đưa cả khẩu hiệu xe đón linh cữu tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang bị…sắp chết…

    Có lẽ với lũ CHÓ CHẾT này phải hành xử thế, chị Dương hà ạ !

  15. Hình đại diện của Thủy điện Việt Nam

    Thủy điện Việt Nam said

    Đập thủy điện lại vỡ…
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/06/vo-dap-thuy-dien-nhieu-nguoi-bi-nuoc-cuon/

  16. Hình đại diện của Không hiểu

    binhloanvien said

    Hiệp hội công dân tự do Mỹ kiện chính phủ về PRISM

    Đúng là cái thằng Mỹ chẳng có DÂN… ấy chết…QUÂN CHỦ gì cả.

  17. Hình đại diện của Không hiểu

    Trần Quốc said

    TÍN NHIỆM CAO.
    Dành cho bài của Người Buôn Gió mà dường như không chỉ viết cho Ls Nguyễn thị Dương Hà.

    TÍN NHIỆM.
    Thiển ý, ấy là phiếu trắng cho việc “bỏ phiếu”
    Vì rằng, thời này chơi chữ nhiều quá, nên tự đơn giản hóa cho tự dễ hiểu đỡ lằng nhằng: “Tín nhiệm cao” là tín nhiệm; “Tín nhiệm” là không tín nhiệm mà cũng không bất tín nhiệm, trắng phớ mà nói là phiếu trắng ; còn “Tín nhiệm thấp” là bất tín nhiệm.

    TÍN NHIỆM THẤP.
    Dành cho Nhà vệ sinh giá “khủng” ở Quảng Ngãi.

    • Hình đại diện của Hoa Cải

      Hoa Cải said

      Nhà vệ sinh được công nhận là loại nhà cao giá nhất đó. Nhà vệ sinh ISS tới 20 triệu USD lận đấy. Nhà vệ sinh Quảng Ngãi mà nhằm nhò gì. Cũng như nhằm nhò gì ba lá phiếu “tín nhiệm” như mấy cái que tung vào háng ả đào hát bộ của tay cầm trống chầu. Dân chúng cứ tưởng mấy là phiếu tín nhiệm cứ như nước hoa cao cấp Paris thời ngăn sông, cấm chợ, nhưng đối với trung tâm quyền lực thì nó chỉ như chiếc khăn quàng đỏ các cháu phải thắt cho phải với 5 điều thôi.

  18. […] Bác Ba Phi says: 12/06/2013 at 12:28 […]

  19. Hình đại diện của Cục Đất

    Cục Đất said

    Làm như Lái Gió mách là đúng nhất bà con ạ.
    Chị Hà chủ động thực hiện, chắc chắn sẽ có nhiều người hưởng ứng, và sẽ cứu được anh Vũ. Nhanh lên chị ạ, thời gian rất gấp rồi.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Liu riu said

      Bác @ Cuc đất mất lộp xộp thế. Còm của em ngay cạnh còm của bác, em thấy bác hay trích vài dòng chữ Hán trong các còm của mình, nên nghĩ bác biết tiếng Trung, em có không biết thì em mới hỏi. Bác không biết thì bác cũng vài dòng gọi là “mình không biết” cho nhà em đỡ tủi thân. Nhà bác này kiêu quá, híc!
      Em tra được trên ông gúc “Tại Hà chi Châu” rùi, còn vế trước nữa thui. Em nhớ có lần hỏi đường đi một bà bán bánh mì ở gần Hàng Bạc. Chưa kip hỏi bà ấy đã xua tay, không biết, đi đi, Chết khiếp. Lại nhớ câu ” chẳng thơm cũng thể hoa nhài” híc. Thối hoắc.

  20. Hình đại diện của Không hiểu

    Liu riu said

    Bác Ba Phi ui! Bác chỉ cho em nghĩa của câu ” Cao cao chi thiên, tại hà chi châu” với ạ. Em đoán là bác biết chữ Hán hay Nôm gì đấy
    Bác @ Cục đất nếu @ bác ba phi chưa đọc được, bác mà đọc được bác giải nghĩa giúp em với nhé.
    Đa tạ các bác.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Để gió cuốn đi said

      Cũng chẳng thấy bác Cục đất đâu. Chắc mấy bác này kéo nhau đi nhậu ăn mừng kết quả bỏ phíu “tín chấp” hết rồi sao đó. Nghi quá.

    • Hình đại diện của ltda

      ltda said

      关关雎鸠,在河之洲。
      窈窕淑女,君子好逑。
        参差荇菜,左右流之。
      窈窕淑女,寤寐求之。
      求之不得,寤寐思服。
      悠哉悠哉,辗转反侧。
        参差荇菜,左右采之。
      窈窕淑女,琴瑟友之。
      参差荇菜,左右芼之。
      窈窕淑女,钟鼓乐之。

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ha Le said

      Theo tớ, bác Liu Riu đã nghe nhầm 4 chữ của câu đầu.
      Thực ra là “Quan quan thư cưu. Tại hà chi châu…”. Đây là hai câu đầu trong bài thơ đầu tiên của Kinh Thi (Nho giáo). Bác tra Google, gõ đúng 2 câu này trong ngoặc kép thì có ngay nhiều bản dịch và giải nghĩa khác nhau, tha hồ tìm hiểu. Nhưng lối bình giải bài thơ ‘Quan quan thư cưu’ này cách riêng và toàn bộ Kinh Thi nói chung, tớ thích nhất là của tác giả Kim Định, nếu bác Liu Riu có hứng, xin mời bác xem bài này, tại đây ạ.

  21. Hình đại diện của chiuchi

    chiuchi said

    Chúng ta thường nói trước ngày xét xử TS Luật Cù Huy Hà Vũ rằng nhân dân luôn ở bên Anh, vậy bây giờ là lúc nhân dân hãy xuống đường yêu cầu chính phủ thả ngay vô điều kiện TS luật Cù Huy Hà Vũ người anh hùng của dân tộc Việt Nam thế kỷ XXI sống vì dân vì tổ quốc Việt Nam. Các bậc nhân sĩ trí thức yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam hãy cùng nhau yêu cầu Bộ công an, viện kiểm sát, tòa án tối cao trả tự do ngay TS luật sư Anh Cù Huy Hà Vũ.

  22. Hình đại diện của Không hiểu

    Chanh said

    Tôi có coi 1 phóng sự: theo thống kê năm 1953 thì 80% dân Hàn Quốc mù chử.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Động hoa vàng said

      Chỉ còn mỗi bác Chanh là quen mà thôi. Mấy người khác đâu hết rồi? Bác Đăng Quang, bác Hai lúa? Chắc lại đi nhậu nữa rồi.

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Chanh said

        Ấy! Bác đừng có la làng thế! Khẻo ” Hòn đá lạ ở Đền Hùng” yểm ” mổi một mình” tớ thì khổ :mrgreen:
        Thấy thương đại gia đình Ba Sàm phải duyệt tin kìa, chứ độc giả thì đi đi, về về.

  23. Hình đại diện của Không hiểu

    Để gió cuốn đi said

    Bác TungDao, Hoa Cai, Minh Hoàng, Ngươi yeu nươc, HNC, chắc giờ này xỉn hết rồi. Chắc các bác đi nhậu buổi trưa? Phạm điều cấm của chú phỉnh nhe.

    • Hình đại diện của Hoa Cải

      Hoa Cải said

      Lòng dạ nào mà ăn với nhậu hỡi “Để Gió Cuốn Đi” ơi! Các bác đang “điều nghiên” sự kiện Cù Huy Hà Vũ có nên tuyệt thực đến nguy hiểm bản thân vì lý do bọn cai ngục từ chối thực hiện luật tù mà cộng sản đã niêm yết hay không. Vị thế và tầm ảnh hưởng Cù Huy Hà Vũ sẽ tác động dư luận xã hội nội, ngoại chừng nào, chế độ hiện tại có phải trả giá gì không nếu CHHV quyết tranh đấu đến hơi thở cuối cùng, trong điều kiện lợi thế thông tin nghiêng về phía cộng sản với bản chất gian manh, lật lọng. Nên suy tính chỗ này kỹ lưỡng để có hàng động phù hợp mà tiếp tục tồn tại vài năm nữa, đến ngày trở lại nhà tù lớn, kết nối niềm tin chiến lược, cùng sống chết có nhau một trận mà vui. Không nên chết riêng lẻ. Buồn lắm. Biết rằng rất cô đơn, như lời anh nói.

  24. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội phê chuẩn hoặc bầu. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 477 người, đạt 95,78% tổng số đại biểu Quốc hội. Trong đó, số đại biểu Quốc hội tán thành với kết quả lấy phiếu tín nhiệm là 471 đại biểu, chiếm 94,58%. Số không tán thành là 4 đại biểu, số không biểu quyết là 2 đại biểu.

    Chủ tịch Quốc hội nói: “Không việc nào được 10 điểm cả nhưng tôi tin tưởng việc thông qua Nghị quyết xác nhận này với tỷ lệ phiếu rất cao, tức là chúng ta đã khẳng định được kết quả trong lần lấy phiếu tín nhiệm này”.

    (Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam)

    SO DAI BIEU BIEU QUYET THEO NHU ONG SINH HUNG LA 477. VAY SO TONG SO CAC PHIEU BAU 498 O DAU RA????

  25. Hình đại diện của Hiên ngang, sáng ngời...

    Hiên ngang, sáng ngời... said

    “- Quốc hội nghe báo cáo tình hình Biển Đông (TT)”
    Nhì chung, tinh fhinhf biển Đông “không có gì mới” – Tổng Trọng nói
    Với ông ta, nó chỉ mới khi đã bị chiếm hoàn toàn

  26. Hình đại diện của Không hiểu

    Chanh said

    Nếu ông CHHV không chọn con đường tuyệt thực để chết, thì những cai ngục sẽ nhỏ mọn bức tử cho ông chết vì một lý do nào đó.
    Các nhà hoạ sĩ Tây âu ngày xưa khi sống họ rất cô đơn và nghèo, nhưng sau khi họ chết các công trình của họ có khi lên giá tới hơn vài trăm triệu đô la, nên đừng vội kết luận là các nhà đấu tranh cho dân chủ cô đơn. Chỉ còn khoảng vài năm nữa, khi mà Trung Quốc ” tát cạn ao, để bắt cá”, thì bắt buộc mọi người phải bỏ cái hèn của mình để đứng dậy, và có thể các nhà dân chủ cô đơn vì thông tin chưa tới toàn dân thôi. Nhất là trình độ và tầm nhìn của TS CHHV xa và hơn hẳn người dân bình thường.
    Nhà tù ở Thanh Hoá cũng sẽ được đi vào lịch sử như nhà tù Côn đảo.

    “…Như giòng sông ra đại dương
    Qua bao gềnh và đá cheo leo
    Đấu tranh này còn dài em ơi
    Mới tới ngày chiến thắng….” – Lời người ra đi ( Trần Hoàn)

  27. Hình đại diện của Không hiểu

    gió lang thang said

    Hôm qua chị LTDA với bác Hale xung quá, hôm nay it thấy xuất hiện trên diễn đàn.
    Chắc hai người hôm nay bịnh hết rùi.

  28. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Tiền ư ! xiền ở đây? chứ còn ở đâu nữa : công an hay ngân hàng !
    công an hải dương vừa trả cho ngư dân có 2 tấn bạch tuộc bị bắt là 650 triệu đồng trả ngay, tiền tươi bạch tuộc thật [tuổi trẻ] nhưng vấn đề quan trọng nhất là nguồn tiền từ đâu thì phóng viên quên mất không phỏng vấn, có 650 triệu để trả ngay, chắc chắn trong kho không chỉ có thế ! hy vọng đây không phải tiền của nhân dân ! mà do các chiến sĩ ngu dốt cộng với nhiệt tình tự bỏ tiền túi ra hoàn trả ? mong lắm thay .!.

  29. Hình đại diện của Không hiểu

    truổng cời said

    “Hay nếu dùng một hình ảnh khác để so sánh, thì nếu cởi truồng một mình thì sẽ rất xấu hổ, nhưng có một tập thể cởi truồng thì sẽ … đỡ hơn. Vậy hãy cho họ được “cởi truồng từ từ”, “cởi truồng tập thể”.” (ABS)
    – Khoảng lặng sau kết quả tín nhiệm của Thống đốc (VNEco).
    ………..
    Bình ruồi đội sổ cũng không oan. Cái này dân mạng nói từ lâu rồi. Mấy ông, bà hay bị công kích trên báo mạng lề trái thì quả thực là bị các Cuốc viên cho điểm kém. Hơi sắc mắc tí là quan phụ mẫu Giàng Seo Phử để trẻ em dân tộc miền núi đói kém trong khi lãng phí tiền tỷ đi vay của quốc tế để xóa đói giảm nghèo (tỷ dụ cái zụ để lãng phí điện mặt trời), thế mà lại có số điểm tạm coi được? Trong khi các báo quốc doanh chỉ biết ca ngợi tâng bốc nào là thế hệ bộ trưởng mới, nào là đi tìm lửa…Anh giáo làng cả Lú lại chơi bài cải lương trong zụ bỏ phiếu này: điếm cao điểm thấp cũng như nhau vì có ai mất chức đâu, mọi việc vẫn y nguyên. Zụ tìm đc X cũng thế: tìm ra chỉ để tìm ra rồi lấp lại mà không xử lý? Nói như dân mạng là bới thối ra để ngửi mà không dọn đi. Cái mầm ung thư không cắt bỏ còn mong nó tự khỏi? Vậy thế lực thù địch chống đảng và nhà nước lại chính là các đc đấy nhá!
    VUA QUAN TRUỔNG CỜI
    Ô kìa cái đám Cuốc viên
    Dạo này rửng mỡ giải phiền bằng nuy
    Bụng to mặt lớn uy nghi
    Vào họp Cuốc hội mần chi họp hoài

    Hóa ra nuy cũng có bài
    Chào cờ rồi mới cho xài bướm, chim
    Ngủ gật mắt có hấp him
    Đến màn trình diễn thì tim dập dồn

    Kim Tiền trình diễn vô hồn
    Mắt xanh mỏ đỏ mà l…(lòng) xấu xa
    May còn được chấm điểm ba
    Không thì điểm tụt như cha Bình ruồi

    Bình ruồi chim cũng có ruồi
    Mồm thì bẻm mép nhưng b…không lên
    Ăn thì như lũ kền kền
    Làm thì bất lực như sên xài mồm

    Anh Thăng lại quá ôm đồm
    Nuy rồi mà vẫn tay ôm lửa đèn
    Ít ra anh cũng không hèn
    Nên anh được điểm còn trên Bình ruồi

    Seo Phử bụng lấp mất b…
    Sao lại được điểm như người đẹp “chai”?
    Chắc là điểm chấm hơi sai
    Chẳng qua cũng chỉ diễn hài mà thôi

    Mong rằng có lúc đến hồi
    Lú ta cũng phải trèo đồi diễn nuy!

  30. Hình đại diện của Không hiểu

    dân bán báo said

    Tuyệt thực chỉ nên thực hiện ở các nước văn minh,còn ở xứ này thì theo tôi là không nên.Bà Liêng tự thiêu thì người ta vẫn không nương tay với con gái bà.Không còn nhiều thời gian,ai có thể thì hãy tìm cách ngắn ông CHHV lại.Ai lo cho ông VŨ ,cho phòng trào đấu tranh dân chủ thì tổ chức vài trăm người xông thẳng vào trại giam hay trụ sở bộ công an để gây áp lực với nhà cầm quyền,chứ đừng nên hô hào về sự hy sinh,ủng hộ cái chết của ông VŨ.
    Tui chỉ nói suy nghĩ của mình,ai không thích thì cũng không nên chụp mũ nhé.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      GS Ngô Bảo Châu cũng là người cùng học bên Pháp như TS CHHV, đã lựa chọn cho mình con đường “lưu vong” ở hải ngoại hơn là đem kiến thức của mình về xây dựng đất nước.
      http://www.tagesspiegel.de/meinung/portraet-cuhuyhavu-regimekritikerinvietnam-ein-racheakt-der-regierung/4466380.html

      • Hình đại diện của Toán học VN

        Toán học VN said

        NGÔ BẢO CHÂU À
        Với tôi Ngô Bảo Châu chỉ là một nhà toán hoc thế giới. Tôi chẳng có tự hào rằng ông ấy là người VN. Nhiều người VN đi học nước ngoài kể cả nhưng người tài chăng thua gì Bảo Châu, họ đều về quê chia cái khó, cái khổ và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. NBC học xong, lưu vong lấy Quốc Tich Pháp. Ông ấy chỉ có ích cho bọn muốn dùng ông ấy để đánh bóng minh. Họ cấp nhà, cấp tiền… Cho Châu để không làm gì cả, vì bên cạnh Viện Toán cao cấp của Châu đã có một Viện Toán khác với những nhà khoa học VN dù với đồng lương còm vẫn cần cù đóng góp sức mình cho nền toán học nước nhà. Họ đã góp phần không nhỏ trong việc xây nên nền toán học có tiếng ở VN, đào tạo nên nhân tài, tạo nên các tiếng vang trong các cuộc thi toán Quốc Tế của VN. Tôi thật sự quý họ hơn Châu. Bây giờ dường như Châu như một con cừu đi vào một lề mà người ta chỉ sẵn.

      • Hình đại diện của Vu Phan

        Vu Phan said

        Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này của bạn Anonymous 14:32 và của bạn Toán học VN về ông Ngô Bảo Châu. Đánh đồng với việc về nước định cư với việc yêu nước là một suy nghĩ cổ hủ mà ngay cả các lãnh đạo VN đã từ bỏ từ nhiều năm nay. Các trí thức VN định cư ở nước ngoài nhưng có đóng góp rất nhiều cho đất nước. Bản thân NBC hàng năm về VN tham gia công tác nghiên cứu và đào tạo đã là một sự đóng góp lớn. Còn nếu có sự khác biệt về chế độ đãi ngộ giữa Viện toán cao cấp của NBC và Viện toán đã có trước đó (của ông Hoàng Tụy) thì tôi nghĩ là do chính sách và môi trường chính trị VN (!). Ngoài ra, NBC còn có những đóng góp khác cho xã hội: góp ý hiến pháp, phản đối boxit Tây Nguyên, yêu cầu thả sinh viên Phương Uyên, v.v. Việc có những nhìn nhận khác nhau về các đóng góp của NBC là chuyện khác, nhưng quan niệm NBC phải định cư ở VN mới là người yêu nước là một quan niệm mà tôi kịch liệt phản đối. Mỗi người có cách đóng góp khác nhau cho đất nước, đó cũng chính là một thể hiện đa nguyên tư tưởng và dân chủ đó bạn ạ.

        • Hình đại diện của Không hiểu

          Ẩn danh said

          Mới hôm nào đây còn chửi “phải sống lưu vong ở hải ngoại, chứ không được sống trên quê hương” mà bây giờ vội sửa lời à 😀
          GS NBC coi bộ có nhiều thời giờ làm nhiều thứ quá nhỉ?

        • Hình đại diện của Không hiểu

          TungDao said

          Tôi không có thông tin quan niệm NBC phải định cư ở VN mới là người yêu nước nhưng tâm lý của một số đông “đồng chí” có quan điểm như vậy:
          1/ Có ý kiến cho rằng kiều bào, đồng bào hải ngoại không đủ tư cách để phê phán chế độ trong các chính sách về tôn giáo, tư do dân chủ dân quyền.
          2/Chỉ có người Việt trong nước là yêu nước, yêu chế độ. Các ý kiến thể hiện ý chí đấu tranh về những sai trái của nhà cầm quyền là do xúi dục, kích động của các thế lực thù địch. Yếu tố nước ngoài được xem như một vấn đề nhạy cảm, căn cứ pháp lý để chụp mũ thành phần chống đối.

    • Hình đại diện của Cuội Ba xạo

      Cuội Ba xạo said

      Dân bán báo chỉ được cái nói đúng.
      Dưới chế độ này thì biện pháp tuyệt thực chẳng ăn nhằm và gây được tác động gì. Nếu ông Cù Huy Hà Vũ nhịn ăn mà chết thì nhà cầm quyền nói ông ấy muốn thế chứ chúng tôi vẫn cung cấp thức ăn, uống theo chế độ quy định cho tù nhân đấy thôi .Thực tế thì nhà cầm quyền cũng muốn ông Hà Vũ chết sớm cho rảnh nợ thông qua việc để bọn cai tù có nhiều hành vi khiêu khích và cũng muốn giấu bàn tay nhơ nhuốc vì sợ dư luận quốc tế lên án(dư luận trong nước đối với họ chẳng là cái đinh gì).Vì vậy tôi không tán thành ông CHHV tiếp tục tuyệt thực. Nếu muốn dùng cái chết của mình (phải nhịn uống nước nữa kèm theo) để dọa chính quyền thì cũng không được đâu vì ông Vương Đình Huệ đã từng phát biểu là không ai đe dọa được nhà nước và nhà nước chẳng sợ ai đó sao. Lòng dũng cảm của ông Hà Vũ đã được nhân dân thực sự ghi nhận là đủ rồi.Chết mà không gây được tiếng vang, không cải thiện được phong trào đòi hỏi quyền tự do, dân chủ theo quy định của Hiến pháp là cái chết uổng phí, chỉ thiệt hại cho vợ con, gia đình.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      TungDao said

      Ông Vũ là một nhà hoạt động chính trị. Ông không thuộc bất kỳ phe phái nào. Bằng lương tâm, trí tuệ và bằng ý chí của một công dân Ông đã dấn thân phản biện với Nhà nước cộng sản này không phải để được phong thánh hay anh hùng. Qua cáo trạng của Toà án Hà Nội, Ông đấu tranh:
      1/Bỏ điều 4 Hiến Pháp 1992 là nền tảng cho sự chân chính của Nhà nước cộng sản.
      2/Tự do dân chủ phải được sử dụng đúng với nội dung chính trị của nó để bảo đảm quyền lực chính trị của Nhà nước.
      Và Ông kiện Thủ tướng chính phủ.
      Hôm nay, chúng ta cần nhìn nhận cho đúng bản chất đấu tranh của Ông Vũ, nếu không sẽ có ý kiến ngộ nhận về Ông như một người xấu, một người thuộc thế lực thù địch như đã bị tuyên truyền..

      Tôi ủng hộ ý kiến của Người buôn gió. “Người ta lớn bởi vì anh quỳ xuống” _Marat. Ông Vũ không thuộc loại người dễ quỳ.

  31. […] Basamnews : […]

  32. Hình đại diện của Không hiểu

    cả một cái bô said

    COI TRỜI BẰNG VUNG
    http://tuoitre.vn/Ban-doc/553333/coi-troi-bang-vung%21.html
    Bài báo trên nói về việc ăn tiền, ăn nhà vệ sinh khủng khiếp của Phó giám đốc sở y tế kiêm hiệu trưởng Trường trung cấp Y tế Bình Phước và bọn quan chức Sở Giáo dục – đào tạo Quảng Ngãi.
    Nói chính xác, không phải bọn chúng “coi trời bằng vung” mà phải là: Bọn chúng coi cấp trên của chúng NHƯ CỤC CỨT.
    Sở dĩ như thế là vì, cấp trên của chúng coi cấp trên nữa NHƯ CỤC CỨT,…
    Cứ thế lên dần tới ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ NHƯ CỤC CỨT.
    Quả thật:trên dưới đều là cứt cả!

  33. Hình đại diện của Không hiểu

    Bác Ba Phi said

    http://bacbaphivietnam04.blogspot.com/2013/06/kinh-tang-cu-phu-nhan.html

    Kính tặng Cù phu nhân

    Xin bà hãy biến đau thương thành hành động, lịch sử sẽ lặp lại, mạng sẽ đền mạng.

    Tiếng trống Mê Linh thúc dập dồn
    Tiễn hồn phu tướng trước thành môn
    Chít vành tang trắng không rơi lệ
    Hà Vũ anh đi biển dậy cồn .

  34. Hình đại diện của Không hiểu

    qx said

    – Quốc hội nghe báo cáo tình hình Biển Đông (TT)

    Cái đảng cầm quyền này đã có thói quen dùng “báo cáo tình hình Biển Đông” như một món tráng miệng, xỉa răng sau các cuộc hoan lạc chừng hai năm trở lại đây.

    “Tình hình Biển Đông” là một vấn đề mà nếu chúng nó thực sự quan tâm thì chúng nó phải họp quanh năm, nghe báo cáo cả tháng chưa hết sớ tâu, có đâu chỉ vài giờ đồng hồ sau rốt của các cuộc truy hoan trác táng.

    Diễn rất dở,

    qx

  35. Hình đại diện của Không hiểu

    Bun Thoong said

    VÔ CẢM VÀ NGHÈO

    những người không có việc
    Ở công sở hàng ngày
    Lại là người thẳng ngay
    Không phạm vào tham nhũng
    Hiềm một nỗi đắng cay
    Không được làm cổ cánh
    Nên phải ngồi chầu rìa
    Bên bàn máy vi tính
    Đợi chờ lời sai bảo
    Thiết kế tao cái này
    Viết cho tao cai nọ
    Đến cuối tháng lĩnh lương
    Bỏ túi vài đồng bọ
    Nếu thủ trương không bọ
    Đi với tao một nhọ
    Khoản tiền bài hôm nọ
    Mày đã viết giúp tao
    Cũng đủ chi một bọ
    Còn cái hôm bảo vệ
    Đề tài cấp quôc gia
    Tuy tiếng là bạc tỷ
    Chia đều cho mọi nhà
    cùng là vui vẻ cả
    Mày nên thông cảm tớ
    Đừng có vội kêu ca
    Em đâu giám kêu la
    Ơn anh đâu quên được
    Anh hết lời khen em
    Trước hội đồng giảm chế
    Thủ trưởng cười hề hề
    Chính là mày tài thế!

    (Đọc bên tê viết bên ni)

  36. Hình đại diện của Không hiểu

    qx said

    – Phản đối Trung Quốc phát hành tem vi phạm chủ quyền VN (KT)

    Tầu đã ra tem để kỷ niệm sự kiện quốc hội bù nhìn Ba Đình trổ tài diễn trò đánh lạc hướng chú tâm của bàn dân thiên hạ vào hiện trạng biển đảo, chủ quyền và các vấn nạn khác liên quan đến Tầu.

    qx

  37. Hình đại diện của Không hiểu

    binhloanvien said

    Cần có đường lối ngoại giao đúng đắn, sáng tạo, để tránh những động cơ xấu của thế lực thù địch, làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

    Không biết QH nghe báo cáo về tình hình Trung cộng xâm lược Biển Đông hay là để cho bọn Việt gian “diễn biến hòa bình”?

  38. Hình đại diện của Hai Lúa

    Hai Lúa said

    Vừa định viết một còm về Tiến sĩ CHHV thì đọc được bài của anh Lái Gió Bùi Thanh Hiếu. Sao giống nhau về suy nghĩ đến lạ.
    Ai cũng biết, tính sĩ của kẻ sĩ rất lớn, nó kiêu hãnh, hiên ngang hơn rất nhiều lần nỗi khiếp sợ. Đó là đức tính Dũng thường không thể thiếu của một người quân tử đúng cách. Kẻ thù có thề hành hạ, tra tấn, thậm chí giết chết kẻ sỹ nhưng không thể khuất phục được.
    CHHV đầy đủ Nhân, Trí, Dũng để hiểu việc làm của mình, đã sẵn sàng đối mặt với cái chết, việc chúng ta kỳ vọng vào sự nhân nhượng, sự ủy mị, và nước mắt của đàn bà khi thốt lên để lung lạc ông là uổng công, ông đã thốt lên “em giết anh”, câu nói mang nhiều nghĩa. Trong cuộc sống, chẳng ai muốn điều bất hạnh xảy ra với mình, chẳng ai muốn chết một cách oan uổng như ông Trịnh Xuân Tùng cả.
    Lúa tôi không bao giờ cho rằng Ts Vũ sẽ lùi bước.

    HÃY ĐỂ ÔNG ĐƯỢC CHẾT THEO CÁCH CỦA ÔNG.

    Thay vì đi cầu xin, năn nỉ, kêu cửa những kẻ mất nhân tính, xem mạng người như rơm cỏ, thì Luật sư Nguyễn Thị Dươgn Hà hãy làm lễ truy điệu, lễ tang cho chồng mình; nó giống như lễ truy điệu của bà Trưng Trắc, làm đám tang cho chồng khi Trương Định yêu cầu đồi mạng Thi Sách nếu Trưgn Trắc lui binh. Khi Thi Sch bị treo lên đoạn đầu đài, và Trương Định đưa loa cho Thi Sách để khuyên vợ, Thi Sách lại cười ngạo nghễ rồi bảo rằng ông hy sinh như bao nhiêu người dân Nam khác phải hy sinh để đánh đuỏi quân thù, ông xem thường cái chết, và khuyên vợ mình hãy vững tay gươm.
    Cái chết đó đã đi vào lịch sử.
    Trong một cuộc chiến đấu sống còn, thì sự hy sinh mất mát là khó tránh khỏi. Ts CHHV đã sẵn sàng chết. Ông sẽ được nhân dân suy tôn, đúc tượng để ghi nhớ công ơn, cũng như Martin Luther King.
    Hãy tổ chức tang lễ đó ở tư gia và mang cỗ quan tài kia tới trại giam, ngồi chờ ở đó. Ls Dương Hà hãy thuê đoàn nhị tì (đội khèn trống) làm lể tụng kinh gõ mõ theo đúng theo lễ nghi nhà Phật, đọc cầu hồn siêu thoát, hoặc theo nghi lễ Thiên chúa giáo ở ngay nơi Ts Vũ đang tuyệt thực để chờ nhận xác chồng về. Nếu là Lúa, Lúa tôi cũng sẽ chọn cái chết, vì đã lên lưng cọp rồi, không còn cách nào khác đâu. Một lần nữa, Lúa tôi nhắc lại, tính sĩ của kẻ sĩ rất lớn, lớn hơn cái chết.

    Hãy dũng cảm lên thưa bà Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Bác Ba Phi said

      Kính tặng Cù phu nhân, xin bà hãy biến đau thương thành hành động, lịch sử sẽ lặp lại, mạng sẽ đền mạng.

      Tiếng trống Mê Linh mãi trường tồn
      Tiễn hồn phu tướng phá thành môn
      Chít vành tang trắng không rơi lệ
      Hà Vũ anh đi biển dậy cồn.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      Tôi ủng hộ ý tưởng này

      Nhắc nhỏ Hai Lúa:
      Tên tướng giặc giết Thi Sách là Tô Định, chứ không phải Trương Định.

    • Hình đại diện của HN trung quoc

      HN trung quoc said

      Tô Định chứ không phải Trương Định.

    • Hình đại diện của Trang Hoàng Thắng

      Trang Hoàng Thắng said

      Nếu ông Vũ mà chết đi thì NDVN và cộng đồng thế giới nhìn vào 4 cái mặt mo,TưS, 3D, lão Hói và lão Lú, như 4 cái l. ..ồn bò vừa sanh !

    • Hình đại diện của Hai Lúa

      Hai Lúa said

      Xin lỗi các bác, Tô Định mới đúng.
      Bận quá nên giờ mới đọc còm, nhậu gì mà nhậu nổi hả bác Động Hoa Vàng?

      Mô phật, Lúa tui tàn nhẫn quá rồi chăng? Cái đầu nó đặc cứng chẳng còn nghĩ được gì nữa cả.

  39. Hình đại diện của Không hiểu

    xe đi, cầu rung rinh ! said

    “Điểm yếu nhất trên tuyến là cầu La Ngà dài hơn 300m, kiểm định giới hạn tải trọng xe lưu thông qua cầu yếu này là 23 tấn. Tại hai đầu cầu đã cắm biển giới hạn tải trọng 23 tấn. Nghĩa là mỗi xe chở quặng nhôm đã có 13,5 tấn tự trọng xe, chỉ còn được phép chở 9,5 tấn hàng. ( xe chở Alumin tổng trọng đã khai giảm là 25T = 13,5 +11,5 T Alumin, hoặc không giảm : 40 = 13,5 + 26,5 T Alumin)
    (…) Trước mắt giao cho Ban QLDA 7 chỉ đạo Tư vấn nghiên cứu giải pháp gia cố tăng cường cho cầu La Ngà. Việc gia cố cầu cần có sự tham gia đóng góp kinh phí của TKV.

    TKV chấp nhận san tải xe khi qua cầu La Ngà

    Lãnh đạo TKV cho biết đã chỉ đạo đơn vị vận tải lập tức thực hiện đúng các quy định về tải trọng xe lưu thông trên QL20. Tại cầu La Ngà, TKV đã chấp thuận phương án bố trí xe để chuyển tải. Sản lượng hàng của Nhà máy nhôm hiện nay khoảng 1.000 tấn/ngày, tức là có 50 chuyến xe qua QL20/ ngày, và khi đi qua cầu La Ngà, sẽ san tải thành khoảng 100 chuyến chở đúng tải trọng cầu. Giá thành chuyên chở sẽ được tính toán vào phí vận chuyển.”( hết trích, nguổn GTVT).

    – các ông TKV, ô. vụ trưởng Quân “cố đấm boxit”, và các ông to hơn, cao hơn… thế này thì giá thành vân chuyển đội lên bao nhiêu? ( sẽ công thêm phí ở 2 trạm trên QL 20 và QL 51), rổi thì tai nạn đâm đổ , va quêt trên đường…cố lên, TKV, “dừng DA là chưa có cơ sở” cố lên bô xít Tân Rai, cố lên boxit Nhân cơ, cố lên ngài đại tá Tiên GĐ dự án…cố lên…xuống hố!

    • Hình đại diện của HN trung quoc

      HN trung quoc said

      Hãy cố lên boxit ơi cho nó giống vinashin và nhanh chóng lên thiên đường cs để đuổi kịp bắc Triều Tiên

  40. Hình đại diện của hahien

    hahien said

    Về vụ 2 tấn bạch tuộc chết:

    “… để có 650 triệu bồi thường cho bà con ngay sau buổi làm việc, công an tỉnh Hải Dương đã mượn tiền của một người Hải Dương làm ăn tại TP.HCM. Chỉ 40 phút sau, người này đã mang tiền đến công an P.Nguyễn Cư Trinh để công an tỉnh Hải Dương giao cho các chủ hàng.”

    (Theo Thanh Niên)

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130612/cong-an-hai-duong-se-xu-ly-can-bo-vu-lam-chet-2-tan-bach-tuoc.aspx

    Việc một cơ quan công quyền “mượn tiền” của dân để xử lý một chuyện có tính công vụ như thế này có lẽ chỉ xảy ra ở Việt Nam.

  41. Hình đại diện của Nguyễn Hữu Quý

    Nguyễn Hữu Quý said

    ĐÂU RỒI QUỐC HỘI VIỆT NAM?
    Kính tặng Cù Huy Hà Vũ!

    Có một người yêu Tổ Quốc thiết tha
    Mười sáu ngày qua đang tuyệt thực trong tù
    Tên anh là Cù Huy Hà Vũ
    Con cựu đại thần Cù Huy Cận năm xưa.

    Quốc hội đang họp đã mấy tuần nay
    Nhưng chẳng một ai lên cất tiếng nói
    Các vị quên Anh, hay là quên Tổ Quốc?
    Đại diện cho dân, hay đại diện cho ai?

    Nước Việt mai này rồi sẽ về đâu?
    Khi ngoài Biển Đông giặc Tàu xâm lược
    Người Việt nay đang thờ ơ, bạc nhược…
    “Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”(*)

    Thức tỉnh mau mau, hỡi các bạn ơi!
    Cứu Vũ lúc này, là cứu mình, cứu Nước…
    Để Việt Nam tiến về phía trước
    Chẳng thẹn lòng với thế hệ mai sau.

    12.6.2013
    N.H.Q

    • Hình đại diện của hahien

      hahien said

      Bác Quý hình như có biết bác tranhung09? Blog TH09 mấy hôm nay không post bài mới. Đây là điều hơi lạ vì từ trước đến nay ngày nào bác TH09 cũng post bài. Bác Quý có thông tin gì không?

      Cầu mong mọi sự vẫn bình an với TH09.

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Nguyễn Hữu Quý said

        Em Quý đây bác Hahien ơi, em vừa điện cho bác TH09, số là đường Internet nhà bác ấy mấy hôm nay bị trục trặc, hôm qua bác ấy mơ Blog của bác ấy bị hack nữa.
        Bác ấy gửi lời thăm bác đó!

  42. Hình đại diện của Không hiểu

    Cu tý said

    ‘Quốc Hội VN làm việc rất tốt’. Tiếp tục đưa Việt nam đi theo định hướng ‘CNXH’. Chẳng mấy nữa tất cả sẽ lên thiên đường!

  43. Hình đại diện của Không hiểu

    Bác Ba Phi said

    Các bác phản đối trò hề của Lú quá, Lú sẽ tổ chức bỏ phiếu lại cho những đồng chí đội sổ, tiêu chí đánh giá lần này sẽ là:

    Tín nhiệm thấp vừa
    Tín nhiệm thấp cao
    Tín nhiệm thấp cực thấp

  44. Hình đại diện của Không hiểu

    montaukmosquito said

    http://viet-studies.info/NguyenTrung/MguyenTrung_DienVanTongThongDuc.htm

    “Đối nghịch lại, nếu các đảng viên ĐCSVN không phấn đấu lựa chọn con đường cứu đảng cứu nước, sẽ chỉ còn lại con đường của kịch bản đen tối, của tha hóa và tội lỗi. Đó là con đường cố tính đối kháng lại nhân dân, sớm muộn sẽ dẫn tới thảm họa nồi da xáo thịt cho đất nước, kết cục chắc chắn với sự phủ nhận dứt khoát của nhân dân cả nước dành cho ĐCSVN, với một màn chót không phải là không hình dung được.”

    Cứu đảng là cứu nước hồi nào vậy ? Và không chọn con đường cứu đảng, chỉ cứu nước thôi sẽ đi lại con đường của kịch bản đen tối, là cố tình đối kháng lại nhân dân ?

    Đây là “nhân sĩ”? Cẩu sĩ, hầu sĩ thì có chứ nhân sĩ gì!

  45. Hình đại diện của Không hiểu

    binhloanvien said

    http://nguoibuongio1972.blogspot.de/2013/06/ngay-thu-16.html

    ý kiến của NBG là đáng quan tâm. Bọn trại giam đang cố tình bức hại TS CHHV còn gì hơn khi ông tự kết thúc cuộc đời mình?

    Nên tương kế tựu kế.

  46. Hình đại diện của Không hiểu

    binhloanvien said

    http://nguoibuongio1972.blogspot.de/2013/06/ngay-thu-16.html

    ý kiến của NBG là đáng quan tâm. Bọn trại giam đang cố tình bức hại TS CHHV còn gì hơn khi ông tự kết thúc cuộc đời mình?

    Nên tương kết tựu kế.

  47. Hình đại diện của Khách

    Khách said

    Ở Nga, phong trào chống tham nhũng mới sẽ nhấn chìm chế độ
    [Russia’s New Anti-Corruption Campaign Will Sink the Regime]
    http://www.foreignaffairs.com/articles/139442/ivan-krastev-and-vladislav-inozemtsev/putins-self-destruction
    Trích:
    …Putin will soon learn that pervasive corruption leads to the decay of authoritarian regimes, but — as the breakdown of Hosni Mubarak’s regime in Egypt demonstrated — it is anti-corruption campaigns that often cause their collapse. In the absence of an ideology that secures the elites’ loyalty, the leader can either control corruption or use it as an instrument of control; he cannot do both…

    Lược dịch:
    Ông Putin hiểu ngay rằng tham nhũng tràn lan sẽ dẫn đến sự lụi tàn của các chế độ độc tài, nhưng, như sự sụp đỗ của chế độ độc tài Hosni Mubarak ở Ai cập cho thấy, các phong trào chống tham nhũng cũng gây ra sự sụp đỗ của chế độ. Không có lý tưởng đảm bảo sự trung thành của giới thượng lưu với chế độ[giới quan chức cấp cao của chế độ], nhà độc tài hoặc là kiểm soát tham nhũng hoặc là sử dụng tham nhũng như là một công cụ kiểm soát[để đảm bảo sự trung thành của quan chức cấp cao với chế độ]. Ông Putin không có 2 khả năng này.

    Tham nhũng rõ ràng ở đâu cũng có. Nó không tha thứ bất kỳ quốc gia nào. Thử so sánh việc chống tham nhũng ở VN, TQ và Singapore, tui cho rằng ở Singapore Ông Lý Quang Diệu cũng như ông Lý Hiển Long kiểm soát được tham nhũng vì luật lệ Singapore rất chặt chẽ và sự minh bạch và giới lãnh đạo Singapore thật sự là người có học và có tài năng. Còn ở VN và TQ, rõ ràng chúng ta biết rất chính xác những người lãnh đạo đất nước, họ là ai, xuất thân từ đâu và học hành, tài năng ra sao cũng như uy tín và đức hạnh của họ nằm ở đâu trong chuẩn mực đạo đức bình thường ở VN và TQ. Rõ ràng giới lãnh đạo VN cũng như TQ họ cũng biết rằng chế độ mà họ đang cầm trịch không thể tồn tại được lâu nếu họ không chống được tham nhũng. Nhưng lực bất tròng tâm, muốn chống tham nhũng, phải có hai yếu tố: tài năng và đức hạnh của người lãnh đạo và luật lệ minh bạch rõ ràng cũng như cơ chế kiểm soát và giám sát nó.
    Giới lãnh đạo VN cũng như TQ không thể kiểm soát được tham nhũng nhưng muốn chế độ vẫn tồn tại nên chỉ có cách duy nhất là sử dụng tham nhũng như là môt công cụ, như một “lý tưởng” để trói buột giới thượng lưu để hòng cứu chế độ đến chừng nào hay chừng đó. Vì vậy, chống tham nhũng ở VN là chuyện bỡn, là chống chế độ. Điều này thể hiện rõ qua HNTW7 khi mà ông Trọng bí thư muốn phục hồi Ban Kinh tế và Ban Nội chính với người đứng đầu phải là UVBCT, nhưng bất thành.
    Chẳng lẽ tôi “đưa dao cho anh cắt họng tôi hay sao”? Có ngu thì cũng ngu vừa vừa để người khác người ta “ngu” với.

  48. Hình đại diện của huythuanvu

    huythuanvu said

    Trong một xã hội mà vô cảm còn đang chiếm thế thượng phong, thì hành động tuyệt thực của anh Vũ (lại ở trong tù nữa chứ) chắc chắn dẫn anh tới chỗ chết. Đúng như giáo sư NBC nói, CHHV là con người không tầm thường. Chỉ có điều, anh chọn hành động tuyệt thực trong tù liệu có kết quả gì không? Bên ngoài xã hội cả “núi” đơn kêu oan, khiếu nại còn chưa được cứu xét!
    Cầu mong anh sống sót qua khổ nạn này!

  49. Hình đại diện của Không hiểu

    sổ hưu said

    – Trên BVN, có bài viết “trả lởi” của TS Nguyễn Thanh Sơn, cũng là GĐ 1 ban QLDA cùng một đầu mối của Tấp đoàn TKV và Bộ CT. Lý do khi bổ nhiệm vị colonel này vể làm GĐ bố xit Nhân cơ là “đáp ứng và giải tỏa quan ngại vi lý do ANQP khi tiến hành DA “(có lẽ Ô.Tiên rõ nhất việc chính của ô.khi được bỗ nhiệm). chỉ xin trích nội dung thứ 7 của TS NTS :

    “7. Là một Đại tá quân đội, nhưng anh Bùi Quang Tiến lại nói ra những điều mà ai hiểu thế nào cũng được: “Chúng tôi mà nói như anh Sơn thì “về” (hưu) lâu rồi”. Tôi, vẫn thừa nhận mình dốt văn, hiểu “khẩu lệnh” của Đại tá Bùi Quang Tiến theo 2 nghĩa: (i) Có thể Đại tá muốn gợi ý để lãnh đạo TKV cho “anh Sơn” về hưu; và (ii) Có thể Đại tá tự biết nên sớm đóng cửa dự án Nhân Cơ, nhưng không dám nói ra vì sợ phải “về” hưu. Nếu theo nghĩa thứ nhất, thì Đại tá yên tâm, chỉ hơn 1 năm nữa, tôi sẽ về hưu rồi. Còn theo nghĩa thứ hai, thì Đại tá nên sớm trả lại cho quân đội cả 4 sao và 2 vạch.”

    – đâu phải chỉ có Colonel Đăng Thanh nói vê sổ hưu và bảo vệ CNXH là bảo vê “sổ hưu” với hàm ý cảnh báo sẽ mất sổ hưu khi CNXH biến mất…Ô.Tiến này cũng biết tận dụng việc “hưu” dưới 1 khía cạnh khác để “nhắc nhở” mọi ngưởi ( thông qua nhắc TS NTS)hãy “can tâm làm mọi việc, kể cả hại nước hại dân” vì cái sỏ hưu của mình…Một sự “thành công ngoài sức tưởng tượng” của đảng trưởng đối với các bậu xậu kết thành băng nhóm lúc nhúc ở phía dưới…!

  50. Hình đại diện của Không hiểu

    binhloanvien said

    http://vneconomy.vn/2013061205094280P0C9920/khoang-lang-sau-ket-qua-tin-nhiem-cua-thong-doc.htm

    Hiếm có một bài viết bưng bô cho Bình “ruồi”.

    Những kẻ trong nhóm lợi ích ngân hàng thì thương tiếc Bình “ruồi” là đúng rồi. Còn doanh nghiệp, người dân thì sao?

  51. Hình đại diện của Không hiểu

    binhloanvien said

    Bộ CA (đằng sau là BCT) sẽ dùng kịch bản nào để đối phó với cuộc đấu tranh của TS CHHV?

    1. Chúng sẽ không nhượng bộ vì bản chất của chúng đã mất tính người (cấp độ súc sinh nào thì cần phải nghiên cứu và đánh giá).

    2. Chúng sẽ không cho LS Dương Hà vào thăm ít nhất đến kỳ hạn được vào thăm, tiếp tế tiếp theo.

    3. Nếu TS Vũ gục ngã, chúng sẽ đưa vào bệnh viện sống chết ra sao mặc kệ, chúng sẽ nói rằng TS Vũ bị bệnh do thời tiết mùa hè nóng nực và thông tin tuyệt thực là bịa đặt.

  52. Hình đại diện của Không hiểu

    Phu_Quy said

    Một cuộc bỏ phiếu tín nhiêm đầy bi hài kịch.Một cuộc điều tra chỉ có một câu trả lời: “tín nhiệm,”tín nhiệm “ và tín nhiệm”?
    1) Một sự lừa bịp trắng trợn. Ai cũng biết nền kinh tế đầy rẫy bất ổn,đang trì trệ,đình đốn và đang trên đà lao dốc không phanh.Ai chịu trách nhiệm?Không phải mấy vị “trùm sò” thì còn là ai.Thế mà bày ra trò bỏ phiếu “tín nhiệm” với cách thức như thế này thì đồng nghĩa là “o ép” người dân phải tín nhiêm một ê kíp phá nát đất nước. Chả đai bịp là gì?
    2) Bóp mồm bóp miệng mọi người.Rõ ràng cách bỏ phiếu tin nhiêm như thế này thì rõ ràng bắt mấy bác nghị gật nhà ta phải “tín nhiệm một ê kíp” thiếu tài thiếu đức, có khác gì “cưỡng bức” các ông nghị dưới danh nghĩa đại diện của dân “hợp pháp hóa chính dang” của một “nhà” thì sụp đổ,rách nát”nước thì “ô nhiểm ,bẩn thỉu”
    3)Khổ và nhục nhất là mấy bác NGHỊ GẬT. Chủ tịch nước đã không phải một lần nói rất rõ ràng là: không phải vài con sâu mà cả “BẦY SÂU”. Bầy sâu đó ở đâu,nếu không phải hầu hết nằm trong danh sách bỏ phiếu tín nhiệm.Bắt mấy bác NGHỊ bỏ phiếu “nhất nhất tín nhiêm” thì phải chăng là bắt các bác NGHI “công kênh” cả bầy sâu?.Thực đúng “chẳng nhục nào hơn nhục nay”.Đội trên đầu cả bầy sâu mà phải im thin thít do mồm bị nhét đầy…
    Nói tóm lại “tưởng là bịp được người” nhưng kết quả là chả bịp được ai ,mà ngược lại,bộ mặt “gian manh” bị lật tẩy một cách thảm hại(!)

  53. Hình đại diện của Không hiểu

    binhloanvien said

    Sợ “thế lực thù địch” lợi dụng kết quả bỏ phiếu tín nhiệm để phê phán, QH đã đẻ ra hình thức lấy phiếu tín nhiệm phức tạp, rối rắm và phản khoa học. Tuy nhiên với cách lấy phiếu tín nhiệm vừa rồi, người ta có thể suy luận ra mọi thứ, như các cụ đã nói: “cái kim trong bọc thì sẽ có ngày lòi ra”, “một bàn tay không thể che hết bầu trời:.

    Đúng là “gậy ông lại đập lưng ông”.

  54. Hình đại diện của Không hiểu

    cuốc hội và hội cuốc viên said

    – đoạn trích sau, có lẽ cũng đã vẽ một bức tranh toàn cảnh khá đầy đủ vể cuôc hội, đặc biệt sau cuộc diễn “tín nhiệm 3 cấp” và tiếp theo, chất vần “cho vui’ để rổi két thúc với các NQ “nhất trì cao” và những lởi hứa cho thì tương lai ở sao hỏa !

    “Song thoái ”

    “Nghị trường Việt Nam chưa bao giờ rơi vào cơn nghịch lý não trạng như hiện thời.
    Mùa hè 2013. Trong lúc nhiều cuộc biểu tình chống trưng thu đất đai và lên án người bạn “Mười sáu chữ vàng” vẫn liên tiếp làm rúng động Thủ đô, một tâm thế thoái khẩu như bao trùm mọi hàng ghế và các ngóc ngách của hội trường Quốc hội.
    Một cựu dân biểu kể lại rằng theo ghi chép của ông, có đến hàng trăm nghị sĩ bị “thoái khẩu” trong khá nhiều kỳ họp của cơ quan đại diện tối cao cho nhân dân này.
    Thoái đảng cũng lại là một làn gió mới ở Trung Quốc, được phe phẩy bởi cái quạt của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Vào tháng 5/2013 và trùng với kỳ họp lần thứ 5 của Quốc hội Việt Nam, tờ phụ trương của Nhân dân nhật báo đăng một bài viết cho rằng cần chỉ cần giữ lại 30 triệu tấm thẻ đảng trong tổng số tám chục triệu đảng viên như hiện nay.
    Tính đảng cũng luôn được đề cao trong Quốc hội Việt Nam, với mật độ thẻ đảng lên tới 90%.
    Chỉ có điều, mật độ trên lại có vẻ quá dày đặc, nếu đối chiếu với hiện tượng 500 nghị sĩ hầu như thể hiện vai trò “người tốt im lặng”.
    Biểu thị rõ rệt nhất của nghịch lý người tốt im lặng đã diễn ra bằng vào trạng thái kín tiếng quá đỗi của quá nhiều nghị sĩ, lồng trong bối cảnh quá nhiều vấn nạn và tai ương đang diễn biến rộng khắp trên bề mặt Chữ S.
    Tình thế đã quá đỗi khẩn trương.

    Món nợ chính phủ

    Khác hẳn với không khí có vẻ khá bình yên của Quốc hội cách đây 7 năm, khác nhiều với ánh hồng lạc quan của một chính phủ mới được Quốc hội thông qua cách đây hai năm và cũng chưa có quá nhiều dư luận về những cuộc đấu tranh quyết liệt trong nội bộ hay về một chính khách cao cấp nào đó cần phải bị “thoái đảng”…, tới giờ này hầu như mọi lối ra của nền kinh tế đều bị bít kín.
    Hoàn toàn không giống với thời gian năm 2006 khi ông Nguyễn Tấn Dũng mới chấp nhiệm chức vụ thủ tướng và Quốc hội cũng chưa có quá nhiều vấn đề gai góc cần phải mổ xẻ, cũng khác bẳn với năm 2011 là thời điểm mà giới nghị sĩ Quốc hội còn mải trông chờ vào những lớp hứa hẹn của Chính phủ trong khi kinh tế chưa bị phanh phui cái thực chất suy thoái của nó, cho đến giờ hậu quả lớn nhất mà Quốc hội đang phải đối mặt là những món nợ khủng khiếp do công tác điều hành của chính quyền gây ra.
    Chỉ trong vòng hai năm, ít nhất 100.000 doanh nghiệp đã bị đưa lên “đoạn đầu đài” khi buộc phải phá sản và giải thể – theo một con số công bố chính thực của Ủy ban thường vụ quốc hội vào đầu năm 2013.
    Nhiều vấn nạn vốn đã bị che giấu trong suốt những năm qua, nay đang bộc lộ một cách chẳng đặng đừng. Nợ xấu và nợ công là những tử huyệt mang tầm cỡ quốc gia mà có thể để lại khối ung thư di truyền cho nhiều thế hệ tương lai.
    Vào năm 2011, vài đại biểu Quốc hội đã không giấu được mối nghi ngờ về triển vọng nợ xấu thực tồn trong hệ thống ngân hàng. Nhưng cũng khi đó, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình lại khẳng định tỷ lệ nợ xấu này chỉ là 3,4% – một con số quá nhỏ bé so với ước tính đến 13% của Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings vào cùng thời điểm.
    Gần như tương tự, chủ đề nợ công vẫn được Chính phủ “kềm chế quyết liệt” dưới 55% GDP.
    Nhưng trong suốt năm 2012, chỉ rải rác tiếng nói của đại biểu Quốc hội về hiện trạng nợ xấu và nợ công. Tuy thế, ngoài việc Ngân hàng nhà nước bất ngờ thông báo tỷ lệ nợ xấu tăng vọt lên 10% vào giữa năm 2012, để rồi bị cơ quan này đột ngột “rút” xuống 6% vào đầu năm 2013, không một ngôn ngữ nào của giới nghị sĩ được biến thành cầu nối truyền khẩu từ nghị trường đến người dân.
    Như câu ngạn ngữ “Khi giả dối lên tiếng thì sự thật phải câm lặng”…

    Món nợ Quốc hội

    Cùng với nợ xấu, nợ công là hệ quả tổng lực của tất cả những gì bị nhân dân và giới chuyên gia phản biện độc lập cáo buộc là “yếu kém trong công tác điều hành của Chính phủ” trong những năm qua.
    Hệ quả đó cũng là sự dồn tích, đè nén để sau hết bộc lộ trong tận cùng bi quan ở đoạn cuối con đường “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
    Trong lúc con số của Chính phủ vẫn tràn đầy “quyết tâm” về tỷ lệ nợ công chỉ khoảng 55,4%, nhiều chuyên gia tài chính lại phản biện thẳng thừng rằng tỷ lệ này phải lên đến ít nhất 95%, thậm chí đến 106%.
    Nguồn cơn tạo ra chênh lệch quá lớn như thế là do các cơ quan tham mưu quan yếu nhất của Việt Nam như Bộ tài chính, Bộ kế hoạch và đầu tư đã “quên” không tính nợ của doanh nghiệp – như một thành phần không thể thiếu theo tiêu chuẩn chính thức của Liên hiệp quốc – vào phạm trù nợ công quốc gia.
    Nợ công quốc gia lại là đầu mối biểu hiện của quan điểm sắt đá về độc quyền. Quá nhiều vấn đề của khối doanh nghiệp đã tập trung chủ yếu vào các tập đoàn kinh tế độc đoán của nhà nước. Từ cuối năm 2011, một báo cáo của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia đã cho biết có đến ba chục tập đoàn như thế khó có khả năng trả nợ.
    Cũng như nhiều vấn đề tồn tích từ các thị trường đầu cơ tài chính như chứng khoán, vàng và thị trường bất động sản, cùng vô số hệ lụy từ đầu tư trái ngành và lỗ lã ngập ngụa của khối doanh nghiệp nhà nước đã khiến cho nền kinh tế, các doanh nghiệp sản xuất và người dân vô hình trung trở thành một thứ con tin của những nhóm lợi ích ở Việt Nam.
    Trong vòng hai chục năm qua, chưa bao giờ cảnh tượng thất nghiệp lại được phổ cập hóa như hiện nay, cho dù những người phụ trách Bộ lao động, thương binh và xã hội vẫn thản nhiên với điều trần “Suy thoái không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo”.
    Cũng như không thể có chuyện vòng quay vốn xã hội giảm từ hơn 2 lần xuống còn 0,8 lần trong hai năm 2011 và 2012, nhưng mức tăng trưởng GDP vẫn được báo cáo trên 5%.
    Song thay vì mổ xẻ những nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp gây ra các hậu quả quá trầm kha về kinh tế, giới nghị sĩ Quốc hội lại vẫn dành quá nhiều thời giờ cho những bài diễn văn đường lối và những gì phải thể hiện tính “nghị quyết”.
    Từ nhiều kỳ họp trước, bất chấp hậu quả kinh tế đã lừng lững ập xuống, đại đa số nghị sĩ Việt Nam đã chỉ thể hiện một cách ứng xử mà bị giới truyền thông lề dân phác họa thành “nghị gật”.

    “Người tốt im lặng”

    Song hiện trạng kinh tế chỉ là một phần của cuộc sống. Phần tất yếu không kém của đời sống ấy thuộc về những giá trị được coi là tinh thần và tất nhiên là dân tộc tính.
    Vào những ngày Quốc hội đang họp ở Hà Nội, tại Biển Đông lại xảy ra sự kiện một “tàu lạ” đâm thẳng vào tàu cá Việt Nam và khiến một ngư dân bị chết. Toàn bộ câu chuyện đó lồng trong bầu không khí họp hành hết sức nghiêm túc của nghị trường – nơi không một tiếng nói nào cất lên để phản đối hành vi cố sát của “người lạ”, trái ngược hoàn toàn với cuộc xuống đường của hàng trăm người dân Hà Nội không còn chịu nổi tâm thế nhu nhược.
    Nhưng không những không được đáp ứng nguyện vọng biểu thị lòng yêu nước, số người xuống đường chống sự xâm phạm của Trung Quốc còn phải tổ chức một cuộc biểu thị khác – biểu tình nằm – nhằm chống lại sự can thiệp đầy bất công của công an Hà Nội.
    Hai bất công trong cùng một động thái – từ Bắc Kinh xuống Hà Nội và ngay trong lòng Hà thành.
    Những người phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền lại nhanh chóng rơi vào tâm thế vi hiến. Cũng cho tới nay, vẫn chưa có bất kỳ một văn bản nào được cấp chính quyền triển khai để thực thi quyền biểu tình của người dân – điều đã được Hiến pháp năm 1992 hiến định.
    Luật biểu tình cũng vì thế lại một lần nữa bị lỗi hẹn. Nhưng điều đáng kinh ngạc là vào lần này, trong khi cơ quan hành pháp cao nhất là Chính phủ thậm chí còn tỏ thái độ đồng thuận với dân chúng khi đề xuất Luật biểu tình, thì chính Ủy ban thường vụ Quốc hội lại kín đáo loại nó ra.
    Không chỉ Luật biểu tình, mà cả những quyết sách lớn liên hệ mật thiết đến dân quyền và dân sinh như Luật trưng cầu ý dân, vấn đề thu hồi đất liên quan đến các dự án kinh tế xã hội cũng bị Ủy ban thường vụ quốc hội – thay mặt cho 500 đại biểu – bác bỏ việc đưa vào chương trình nghị luật năm 2014.
    Nhưng trước tất cả những gì bị coi là nghịch lý khó có thể giấu diếm như thế, đại đa số nghị sĩ Việt Nam dường như vẫn công nhiên kiên định với tâm thế “người tốt im lặng” – như một tinh thần của vở “Người hảo tâm thành Tứ Xuyên” của nhà soạn kịch người Đức Bertol Brecht.
    Quá nhiều ẩn ý trong vở kịch trên về đất nước Trung Hoa vào đầu thế kỷ 20 đang có thể ứng nghiệm với nghị trường Việt Nam giờ đây.” ( hết trích, nguổn QLB).

  55. Hình đại diện của Không hiểu

    phan dan hai nuoc said

    Muốn bắt một người có gia thế không tầm thường như LS Cù Huy Hà Vũ cần phải có sự đồng thuận của đa số các ủy viên trong Bộ Chính Trị. Đó là nguyên tắc dân chủ tập trung được thể hiện qua slogan :”Tập thể chỉ huy, cá nhân đảm trách”.
    Và bây giờ muốn thả ông Hà Vũ ra thì cũng cần đến cái nguyên tắc ”dân chủ tập trung” quái gở,không giống ai đó. Và có lẽ chỉ có đảng CS mới có cái lối làm việc chịu trách nhiệm tập thể mà cũng đồng nghĩa với việc chẵng một ai chịu trách nhiệm cả.
    NTD chỉ là một trong 16 ủy viên của cái Bộ cao nhất trong mấy Bộ đó. Rõ ràng, đây là dịp để đối thủ chính trị của NTD ”ra đòn” để dân chúng xúm lại chửi bới, lên án ông ta.
    Toàn là ma qủy! Sao không chết hết đi cho dân nhờ (?!)
    Sang năm tới Hoàng Sa

  56. Hình đại diện của Không hiểu

    said

    – xin mời xem, để tham vấn những ý kiến có thê không hoàn toàn giống nhau. xin nói ngay, đừng bạn nào bàn vể “tự thân của a.Nguyễn Giang, ngưởi viết”,…:

    “Quốc hội ghi bàn 1-0 trước Đảng”
    Nguyển Giang (BBC)
    Cuộc lấy phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo Việt Nam với kết quả công bố rộng rãi hôm nay là một dấu hiệu Quốc hội nước này có cơ hội dần trở thành một nghị trường đích thực hơn.
    So với quá trình ‘phê và tự phê’ của Đảng kéo dài nhiều tháng không ngã ngũ, cuộc lấy phiếu ở Quốc hội trong một ngày đã nhận diện được các bộ yếu kém, các lãnh đạo bị tín nhiệm thấp, mà theo ngôn ngữ bình dân thì nhiều vị thực ra là bị bất tín nhiệm.
    Nếu đây là trận đấu bóng giành lại lòng dân thì tỷ số trước mắt là Quốc hội ghi bàn thắng 1- 0 trước Đảng.
    Có ít nhất bốn lý do khiến bàn thắng này là xác đáng.
    Đầu tiên là về sức hút với báo chí.
    Đảng đã sa đà vào ngôn ngữ xa lạ với đại chúng và rối rắm trong cách ‘tự chỉ trích’ cổ xưa như thời Nguyễn Văn Cừ (1938-40) và hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nghẹn ngào khi tổng kết một kỳ họp khiến có người không khỏi bùi ngùi vì lo cho Đảng.
    Còn tại Quốc hội, trái lại, kết quả lấy phiếu rất rõ ràng qua các con số cụ thể, tính cả ra phần trăm hẳn hoi, báo chí dễ in ra, sắp xếp lại theo cách đánh giá riêng của họ, tạo một không khí sôi động hiếm có trên truyền thông.
    Thứ nhì là tính công khai – một biểu hiện của dân chủ – hệt như trận bóng truyền trực tiếp, tên tuổi, chức danh của các lãnh đạo đưa ra lấy phiếu cũng rõ, dù còn có tranh cãi về con số 47, bỏ ra ngoài một số vị dư luận cũng muốn thấy ‘được/bị lấy phiếu’.
    Điều này khác hẳn với thứ văn phong ám chỉ, cách dùng từ mờ ảo về ‘đồng chí’ này, ‘đồng chí’ kia sau các kỳ họp trung ương Đảng.
    Lý do thứ ba là Quốc hội Việt Nam dù đa số đại biểu là đảng viên cộng sản nhưng khi ‘được làm’ thì đã làm được vai trò giám sát ban đầu của mình.
    Điều này đem lại ít nhiều hy vọng để chính trường Việt Nam thoát khỏi cảnh như một nhà quan sát nước ngoài gọi là “chủ nghĩa tư bản vô độ vận hành dưới nút chai nén chặt kiểu cộng sản”.
    Nhưng nói đến quan hệ Quốc hội – Đảng cũng không thể bỏ qua đối tượng chính của cuộc lấy phiếu là Chính phủ.
    Theo một số đánh giá, các đại biểu đã tỏ ra thiên vị khi nặng tay bỏ nhiều phiếu ‘tín nhiệm thấp’ cho bên hành pháp, và có vẻ thoải mái hơn khi bỏ ‘tín nhiệm cao’ cho các chủ nhiệm ủy ban quốc hội, tức là ‘người nhà’.
    Xét cho cùng, điều này cũng giống tại Anh, nơi dân biểu thuộc hàng ‘ghế sau’ (backbencher) không tham gia chính phủ luôn sẵn sàng phê phán người cùng đảng giữ chức trong nội các vì các bộ trưởng cũng là dân biểu (MP).
    Vì thế, không nhất thiết là cùng một đảng mà người ta không thể nghiêm túc chất vấn nhau cho ra nhẽ, và cần thì bỏ phiếu bất tín nhiệm cho bộ trưởng ‘dọn về ghế sau’. ( hết trích, nguổn BBC).

  57. Hình đại diện của Không hiểu

    hành dộng ngay said

    tran lan says:
    12/06/2013 at 06:45

    http://nguoibuongio1972.blogspot.de/2013/06/ngay-thu-16.html

    Thứ ba, ngày 11 tháng sáu năm 2013

    Ngày thứ 16.

    Vậy là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực sáng ngày thứ 16.

    ………………………
    ………………………
    Trường hợp tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thì lại khác, anh sinh trong một dòng họ, một gia đình danh giá. Anh không thể chọn cái chết như một người lính Hồi Giáo. Vì như vậy lại càng bất lợi hơn cho danh tiếng của anh.

    Trại giam đã cho một tên cán bộ quèn, nếu tôi đoán không nhầm thì là một tên cán bộ một vài buồng giam hay một khu nhỏ trong trại giam. Tên cán bộ này nhận nhiệm vụ khiêu khích tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ để gây cho anh phải bất ổn định về tâm lý. Chứng tỏ đã có một sự toan tính nghiên cứu về tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ rất kỹ và trò khiêu khích bằng những thủ đoạn hèn mọn là mũi công phá mà những kẻ muốn tấn công anh đã chọn. Những người trọng danh dự , khảng khái thường phải đối mặt với những tên tiểu nhân với những trò tiểu nhân như vậy. Tương tự những người dân tôn giáo hay người biểu tình yêu nước bỗng dưng không thấy công an đâu, thay vào đó là một đám ” quần chúng bức xúc ” lăng mạ, chửi bới và đánh đập họ.

    Cho dù tiến sĩ Vũ đã gửi đơn khiếu nại đến các cấp, nhưng tên cán bộ quèn đó vẫn hàng ngày nhơn nhơn đến khiêu khích anh. Không nói chúng ta cũng hiểu đằng sau tên lính quèn này là một âm mưu được chỉ đạo từ cỡ nào mới khiến hắn ngạo mạn như vậy.

    Chắc chắn khi tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hết sức và rơi vào hôn mê. Chúng mới đưa anh đi cấp cứu và dùng các biện pháp hồi sức, truyền đạm, truyền chất này nọ. Có khi nhân tiện chúng truyền loại thuốc gì đó luôn. Đấy mới là điều đáng lo. Và có khi đó mới là mục đích chính của sự khiêu khích khiến anh Vũ tuyệt thực.

    Việc chị Dương Hà l ỷ vào ngày sinh nhật của mình để ép chồng ăn một thìa cháo. Đến mức anh Vũ phải mím môi tràn nước mắt nói.

    – Em giết anh.

    Chỉ thế thôi, người trải qua, người sâu sắc biết hùng tâm tráng trí của Cù Huy Hà Vũ thế nào. Xin đừng đem nước mắt hay gì đó khiến anh gục ngã. Giờ là lúc mũi lao đã lao đi. Những lời tốt đẹp, những lời nhân đạo gì gì đó, lúc này không còn là lúc mang ra rao giảng hay khuyên nhau nữa.

    Việc của chị Hà muốn cứu anh Vũ ngay bây giờ, là hãy lên phương án sẵn sàng đón nhận nếu chồng mình chết vì tuyệt thực, tang lễ sẽ tổ chức thế nào, đưa đi đâu, kéo dài trong bao nhiêu ngày. Phải cứng rắn chơi sát ván với chồng mình như vậy mới cứu được chồng mình. Nếu cần hay đội khăn tang, lập bàn thờ, cầm bài vị chồng đứng trước cổng cùng với xe tang , quan tài để chờ đợi nhận xác chồng ở trại giam đưa ra.

    Còn cứ loanh quanh van xin, lạy lục để được vào thăm chồng, để được động viên an ủi chồng ăn vài miếng thì xét theo góc độ phụ nữ, người vợ là điều đúng đắn. Nhưng xét theo tầm cỡ của Cù Huy Hà Vũ thì không thể nào như vậy.

    Có thể một số người sẽ bảo tôi quá khích, hoặc dã tâm đẩy người khác vào chỗ chết. Đôi khi trong đấu tranh vẫn có những người cơ hội như vậy, để họ được tiếng với dư luận họ là người ôn hòa, nhân ái, là người đấu tranh biết giữ gìn này nọ.

    Nhưng tôi tin rằng chị Hà hiểu tấm lòng của tôi với anh Vũ. Thế là đủ.

    Việc của chị cần làm là mặc áo tang, mang hoa và quan tài cùng xe tang chờ cổng trại đón anh về. Nếu cần thì cứ đưa cả khẩu hiệu xe đón linh cữu tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang bị…sắp chết… ”
    —————————————————————————–

    Hữu hiệu nhất là tạo phong trào ” cứu TS CHHV ngay” của Boxitvietnam khởi xướng ( sao không thấy nhỉ?).
    Hay giống như 72 nhân sĩ trí thức ký tên đòi ” phóng thích” ngay TS CHHV. đại loại như thế.
    CS VN sẽ phải chùn tay khi dư luận trong và ngoài nước lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Bác Ba Phi said

      Ông Mẫm, ông Đằng và nhiều thủ lĩnh phong trào HSSV miền Nam trước 1975 hãy kêu gọi toàn dân xuống đường yêu cầu nhà cầm đồ cộng sản thả Ts Vũ ngay tức khắc.

  58. Hình đại diện của Khách

    Khách said

    Bỏ phiếu tín nhiệm: trò ma ranh!
    Thật buồn cười khi QH VN cho bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh quan chức chính quyền. Buồn cười là mấy ông bà ở QH đưa ra cách bỏ phiếu kỳ cục, không giống ai, mà cũng có thể nói quáy đảng: giá trị của lá phiếu chỉ có: hoặc tín nhiệm cao, hoặc tín nhiệm, hoặc tín nhiệm thấp.
    Thông thường, để đánh giá uy tín của một người được cử làm đại diện cho một ai đó hay một tổ chức nào đó sau một thời gian thực thi quyền hạn, người ta đưa ra 3 giá trị đánh giá mà người được mời đánh giá phải trả lời: hoặc đồng, hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến. Trở lại trường hợp ở trên, lẽ ra QH phải đưa ra 2 giá trị này để người ta đánh giá. Lẽ nào loài người có khả đăng đánh giá một hiện tượng một công việc được làm là cao, bình thường và thấp? Thế nào là cao, bình thường và thấp. Đây là loại đánh giá định tính rất khó đo đếm. Người bị đánh giá chỉ cần có “cảm tình” chút chút với người được mời đánh giá là OK. Như vậy kết quả đánh giá là vô bổ, là để chơi. Nhìn lại cách đưa ra kết quả đánh giá: nó chỉ một giá trị-“tín nhiệm”. Nếu đã “tín nhiệm” rồi thì trước sau gì người ta cũng tiếp tục làm việc vì tín nhiệm cao đâu có khác gì tín nhiệm thấp, đằng nào cũng là tín nhiệm cơ mà.
    Theo thuyết âm dương[mà bây giờ người ta đang dùng trong máy tính đó]thì một hiện tượng một tính chất phải có một trong hai trị số: hoặc có[1], hoặc không[0]. Cách bỏ phiếu ở trên rõ ràng là trò bỡn chơi gì người ta không thể vổ tay nếu chỉ có một bàn tay.
    Chắc thuyết âm dương sai rồi!!!

  59. Hình đại diện của Không hiểu

    montaukmosquito said

    tự lột thứ mặt nạ giả dối của mình

    Họ không tự lột thứ mặt nạ giả dối của mình, đúng . Tôi chỉ không hiểu tại sao họ lại cực kỳ lộ liễu, thậm chí khoe khoang hành động đeo mặt nạ giả dối vào . Lộ liễu và khoe khoang đến độ ai cũng thừa biết họ đang đeo mặt nạ giả dối .

  60. Hình đại diện của Mèo đen

    Mèo đen said

    Hôm qua ABS tô đỏ bài Thánh dạy: Vào tuổi bốn mươi không lầm lẫn nữa (BoxitVN). Hôm nay lại thấy ABS trích dẫn một cả đoạn kèm biểu đồ và bình luận hay :Mời xem lại: Thánh dạy: Vào tuổi bốn mươi không lầm lẫn nữa (BoxitVN). “Bốn thập kỷ hết đánh nhau,/ Ngẫm mình lạc hậu mà đau đớn lòng!”. Hôm qua đã đọc rồi, hôm nay đọc lại bài này vẫn thấy giật mình về những nhận xét khoa học khách quan, chuẩn không cần chỉnh. Không biết có “sạn” không mà ABS ngại không đăng lại toàn văn cho bà con đọc đỡ buồn.

  61. Hình đại diện của Lú Phú Trọng

    Lú Phú Trọng said

    Đứa nào? đứa nào? đứa nào đòi bỏ phiếu “bất tín nhiệm” các chức vụ trong đảng (Tổng bí, ủy viên Bộ chính trị…) Bố láo quá!!! Chúng nó lại “được đằng chân lấn sang đầu” đây mà (!) Xin nhắc lại cho các bố “thù địch” nhé: băng đảng Lú là bất khả xâm phạm, Lú tôi sẵn sàng hy sinh thân mình, thậm chí cả mả bố mả mẹ mình, để giữ cho bằng được sự tồn tại “vĩnh hằng” của băng đảng (!!!)

    Tiện đây cũng nhắc luôn mấy bố “đồng chí” của Lú nhé: nếu các bố rắp tâm hãm hại Lú, vợ con Lú… thì Lú kệ mẹ các bố đấu đá với bọn thù địch và bọn dân đen đấy, không phải dọa đâu (!!!) Bố kiếm đủ rồi, về vườn được rồi (!!!)

  62. Hình đại diện của Nam long

    Nam long said

    chẳng có gì để đáng phải xôn xao bàn luận ngoài việc các anh quốc hội tự nồ về việc bỏ phiếu tín nhiệm là sự kiện long trời lở đát, thể hiện ý quốc hội lòng dân. thực chất vẫn là không có gì mới. huề cả làng. ở ngoài đời đi làm việc cở chức thủ quỹ, kề toán mà được chủ tín nhiệm thấp thì có nghĩa là khăn gói quả mướp ra đi là vừa vì chủ tình nghi có ngày cạo sửa chứng từ, thụt két. Nên cở Bình ruồi tay hòm chìa khóa mà bị đa số thấy … có vẻ gian thì cũng nên theo lời khuyên của anh ba sàm mà đi Thụy điển canh me kiếm nửa cái giải Nobel là vừa!

  63. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Tàu cá bị tàu Trung Quốc truy đuổi vào bờ an toàn
    (PL)- Lúc 4 giờ sáng 11-6, tàu cá QB-93768 do anh Lê Văn Chiến (trú xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) làm chủ tàu – bị tàu Trung Quốc truy đuổi trên vùng biển Hoàng Sa – đã cập cảng Cửa Gianh (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) an toàn.
    http://phapluattp.vn/20130612121441871p0c1015/tau-ca-bi-tau-trung-quoc-truy-duoi-vao-bo-an-toan.htm

    Vịnh vừa đi chầu thiên triều về mà sao lại thế này?

  64. Hình đại diện của Không hiểu

    Bác Ba Phi said

    http://bacbaphivietnam04.blogspot.com/2013/06/tin-cuc-nong-vien-nobel-nhan-uoc-on-e.html#more

    Tin cực nóng – Viện Nobel đã nhận được đơn đề cử giải Nobel hòa bình năm 2013 cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng

  65. Hình đại diện của Trang Hoàng Thắng

    Trang Hoàng Thắng said

    Các Bloger, dân mạng xôn xao chuyện bỏ phiếu tín nhiệm của QHVN, cách bỏ phiếu và các mục trong lá phiếu trong tâm tư và thái độ của công chức, công chúng, phần đông là phê phán và căm phẫn, vì bỏ theo 03 mục ấy kết qủa chẳng con sâu nào hề hấn gì !

    Theo tôi, ba mục ấy nên hiểu là:
    – Tín nhiệm cao; nghĩa là tín nhiệm
    – Tính nhiệm; nghĩa là bất tín nhiệm
    – Tín nhiệm thấp; nghĩa là sa thải,truất phế .. . tống cổ ra khỏi công đường !!!

  66. Hình đại diện của Lú Phú Trọng

    Lú Phú Trọng said

    Lú tôi đã nói với bà con rồi: bỏ phiếu tín nhiệm lần này không cốt để sàng lọc những kẻ tha hóa trong nội bộ đảng, nhà nước, chính phủ (vì cứ “tha hóa” mà đem “loại bỏ” thì còn ai làm việc cho chế độ “thiêng liêng và vĩ đại” của chúng tôi nữa?!) Mục đích là cảnh báo, uốn nắn, giáo dục, dạy bảo, vỗ về… cái bọn tha hóa đó để đến một lúc nào đó (Lú tôi ước chừng chỉ khoảng 1500 năm đến 2000 năm nữa là cùng) chúng nó tỉnh ngộ ra mà “tha” không đè đầu cưỡi cổ và trấn lột bọn dân đen nữa (!)

    Lú tôi cũng nhắc thêm bà con đừng chống lại chúng nó làm gì, chỉ “thiệt thân” mà thôi: vì đường đường như Lú tôi đây, danh là Tổng bí, quyền bính đầy mình, được giao nhiệm vụ “bắt trộm” (trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng hẳn hoi nhé!!!) mà chỉ nghe tiếng bọn trộm cắp ấy là chân tay đã “rụng rời”, chỉ lo chúng “kéo bè kết đảng” làm hại mình, vợ con mình… Bà con là dân đen, sợ chết là phải (!!!) Bị đè đầu cưỡi cổ chút xíu nhưng “được sống” vẫn cứ hơn chứ, đúng không bà con?!?!

    • Hình đại diện của Lú Phú Trọng

      Lú Phú Trọng said

      Lại nói cái vụ “tín nhiệm tín nhiếc”… Ban đầu Lú tôi định đưa ra 3 phương án để bọn quốc hội lựa chọn:

      1. Tín nhiệm Cực cao
      2. Tín nhiệm Rất cao
      3. Tín nhiệm Cao

      Nhưng sau đó nghe bọn “quân sư quạt mo” của băng đảng Lú cài cắm bên Quốc hội chúng nó bảo rằng nếu đưa ra 3 phương án lựa chọn như thế thì quá “thô bỉ”, dễ bị “đào mồ xới mả”… nên băng đảng đã thống nhất để 3 lựa chọn là TN cao, TN, TN thấp. Đằng nào cũng đều là “tín nhiệm” cả, không có anh em băng đảng nào phải chịu thiệt thòi gì!!!!

    • Hình đại diện của Lú Phú Trọng

      Lú Phú Trọng said

      Đứa nào? đứa nào? đứa nào đòi bỏ phiếu “bất tín nhiệm” các chức vụ trong đảng (Tổng bí, ủy viên Bộ chính trị…) Bố láo quá!!! Chúng nó lại “được đằng chân lấn sang đầu” đây mà (!) Xin nhắc lại cho các bố “thù địch” nhé: băng đảng Lú là bất khả xâm phạm, Lú tôi sẵn sàng hy sinh thân mình, thậm chí cả mả bố mả mẹ mình, để giữ cho bằng được sự tồn tại “vĩnh hằng” của băng đảng (!!!)

      Tiện đây cũng nhắc luôn mấy bố “đồng chí” của Lú nhé: nếu các bố rắp tâm hãm hại Lú, vợ con Lú… thì Lú kệ mẹ các bố đấu đá với bọn thù địch và bọn dân đen đấy, không phải dọa đâu (!!!) Bố kiếm đủ rồi, về vườn được rồi (!!!)

  67. Hình đại diện của Vương Bá Bảy

    Vương Bá Bảy said

    Hai tàu nước ngoài neo đậu trái phép tại vùng biển Quảng Ngãi.

    Theo tường trình của thuyền trưởng và máy trưởng thì 02 tàu này xuất phát từ Trung Quốc, đi Indosia, đến đây (tức biển QN) thì gạp gió lớn và hết lương tụực nên phải neo đậu lại . . .
    Như vậy hành trình của 02 tàunày hoàn toàn trong nội địa Việt Nam, mà các cơ quan chức năng, lực ựoơng bảo vệ chủ quyền và đảm bảo an nihn trên biển, như CSB, BĐBP và Hải Quân VN không hề hay biết ! như vậy là đã rõ, ta đã mất chủ quyền trên biển ! Nhân cói quyền “đuổi” chính quyền này, vì hèn và phản động, chỉ ăn hại và làm suy yếu đất nước !

  68. Hình đại diện của Long A

    Long A said

    Chào các bác ! Em bỏ phiếu bất tín nhiệm với đảng CSVN.

    Sang năm đến Hoàng Sa.

    • Hình đại diện của LN

      LN said

      Tôi thì nhận định thế này
      1. Mặc dù mấy vị ĐB Quốc Hội hiện nay chưa xứng là đại biểu của người dân Việt

      2. Kết quả bỏ phiếu thế nào đi nữa thì cũng không làm thay đổi Ghế – Chế độ…

      3. Các câu trong Phiếu có phần chưa chuẩn + kiểm phiếu lom com…

      Nhưng tôi vẫn cho đây là một bước tiến bộ trong xã hội VN lúc này.
      Và chúng ta nên tích cực hơn một chút trong công cuộc Phá Vòng Nô Lệ

  69. Hình đại diện của Không hiểu

    Trần Phúc said

    Kỳ này thì chị Kim Ngân
    Được bầu làm Tổng bí thư chắc rồi
    Tiền thì có sẵn trong người
    Quyền thì mới được ngồi vào mâm cao
    Ây là về phiếu tín cao
    Còn cái dự Tổng người nào dân nêu
    Họa vào “bất đắc” thì nhiều
    Không ngay tắp lự cũng vài năm sau
    Mong cho chị “cả” qua cầu
    Lấy cái “Đàn bà” cưỡi cổ mốt xưa.

  70. Hình đại diện của Không hiểu

    khách said

    Quốc hội họp tại Thủ đô Hà Nội. Tại sao sự kiện TS CÙ HUY HÀ VŨ tuyệt thực như vậy mà không một ông nghị nào lên tiếng đẻ có tiếng nói gọi là vì dân.

    Sao các ông Nghị lại vô cảm và thiếu trách nhiệm đến vậy? Không hiểu đất nước sẽ đi về đau?

  71. Hình đại diện của Không hiểu

    dau dat said

    Quá nản với mấy xảo thuật Tín nhiệm cao, Tín nhiệm, Tín nhiệm thấp! Thôi thì “Vợ cả vợ hai , cả hai cùng là vợ cả”, chịu các bác…

    Hiến kế cho Quốc hội: có thể lấy ruồi là chỉ điểm cho mức độ tín nhiệm thấp hehe, khỏi bầu bán mất tiền dân. Hai vị ruồi bu Bình ruồi và Tiến ruồi đều đội sổ đó thôi, hoàn toàn trùng hợp kết quả bầu nhá.

    Còn đồng chí X, sao ko thấy ruồi bâu? Có thể ruồi đã vo ve tìm bãi đáp nhưng Đồng chí X võ công cao cường nên đã kịp há miệng ngáp phi tang ruồi rồi…

    Nói chung là xem hài cười sảng khoái. Lại còn bác gì có 160 phiếu “hợp lệ” cao hon tổng số đại biểu nữa chứ, chả biết các bác đã kịp sửa chưa…

  72. Hình đại diện của huy

    huy said

    cảnh báo khắp nơi về người việt, đáng đời dân súc thú cặn bã, bôi bẩn trái đất, đi đâu cũng lòi cái đuôi súc sinh hạ lưu chó đói ra, đáng đời cái dân chúng mày, tất bị diệt vong.
    còn kêu gì hả dân cặn bã.

  73. Hình đại diện của Cử tri

    Cử tri said

    NÊN CÁCH CHỨC BỐN VỊ CÓ CAO NHẤT PHIẾU TÍN NHIỆM THẤP
    Dù Nguyễn Sinh Hùng đã khôn khéo đưa ra ba mức để bỏ phiếu tín nhiệm: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp, một cách ai cũng vui, dân cũng vui tếu vì các sâu bị tín nhiệm thấp, các quan bị tín nhiệm thấp cũng vui vì không ai bị bất tín nhiệm, ĐBQH không có quyền bỏ phiếu bất tín nhiêm. Bỏ phiếu tín nhiệm mà không có bất tín nhiệm. Một trò hề. Bây giờ Quốc Hội có dám bỏ phiếu bất tín nhiệm với 4 nhân vật có nhiều phiếu tín nhiệm thấp: NVB, PVL, NTD và NTKT hay không? Tôi đố ông Sinh Hùng dám trưng cầu ĐBQH bỏ phiếu bất tín nhiệm 4 vị kia. Mà nếu không bỏ phiếu bất tín nhiệm thì làm sao để cách chức bọn thiếu tài, thiếu đức trong bộ máy công quyền được.

  74. Hình đại diện của KTS Trần Thanh Vân

    KTS Trần Thanh Vân said

    Sáng hôm qua, phóng viên RFA gọi điện hỏi tôi hai câu hoi:

    1- Câu thứ nhất về kết quả bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội?
    Tôi xin phép không trả lời câu này vì ngay từ khi bầu ra các đại biểu Quốc hội đã không thực sự dân chủ, những người vào Quốc hội đã không thực sự là đại biểu của dân, thì hôm nay lá phiếu của họ có thực sự là của dân không ? Không.
    Hơn nữa bầu để làm gì? Người được tín nhiệm nhất có thể lên chức không? Chắc là không. Người tín nhiệm thấp nhất thì có sẽ mất chức không? Cũng không

    2- Câu thứ hai hỏi về tình hình sức khỏe của Ts Cù Huy Hà Vũ?
    Tôi trả lời rằng do gia đình chúng tôi từng thân quen từ xưa, nên hiện nay tôi vẫn thân với Ls Dương Hà và vẫn giúp Dương Hà đôi chút trong khả năng của mình, như việc cho xe và cử thằng cháu chở Ls đi trại thăm chồng để đảm bảo an toàn dọc đường. Còn ngoài ra tôi không làm được việc gì hơn. Việc CHHV nhịn ăn đã nửa tháng làm mọi người lo ngại là có lý. Có điều ngay cả những người thù ghét CHHV nhất, cũng không muốn CHHV chết trong trại giam, bởi vì cái giá họ phải trả sẽ rất lớn, bởi vì nội bộ họ có một lòng với nhau đâu? Thành tích hôm nay là tội lớn ngày mai?
    Tuy vậy bác sĩ của họ đã không giỏi, lại vô trách nhiệm, nên nếu có chuyện xẩy ra ngoài ý muốn thì từ tướng Cao Ngọc Oánh đến trưởng trại, giám thị….đều “chết theo”
    Còn quan điểm của tôi?
    Bất luận đứng ở “phe” nào. Cả xã hội phải có trách nhiệm cứu CHHV.

  75. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    TS CÙ HUY HÀ VŨ có phương pháp chống khựa hữu hiệu nên chúng nó rất muốn Ông chết.

    Nếu Ông Vũ chết nhà cầm quyền là kẻ vừa bán nước vừa thể hiện không phải là chính quyền của dân,vì dân.

    Nếu Ông Vũ chết không những các cá nhân phải chịu quả báo mà cả chính quyền phải chịu quả báo làm án oan sai.

  76. Hình đại diện của Không hiểu

    Phạm Vũ Luận said

    Theo mẫu phiếu tín nhiệm của Quốc hội, từ nay ngành Giáo dục đào tạo có phương án phân loại, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo 3 hạng:
    – Học giỏi cao
    – Học giỏi
    – Học giỏi thấp
    Hề!

    • Hình đại diện của Không hiểu

      QuangPhong said

      Ừ,quá hay.
      Và theo đó có thể đánh giá,phân loại trình độ của học sinh kém như sau : Trình độ thấp cao, trình độ thấp và trình độ thấp thấp.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Chập Cheng said

      Hề, bác nói quá đúng.
      Sáng tạo Việt Nam !

    • Hình đại diện của Không hiểu

      QuangPhong said

      Ừm hay đấy. Nhưng cón học kém. Chả lẽ phân loại: học kém cao,họckém và học kém thấp.

  77. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    “Trong giờ Quốc Hội giải lao,sau khi biết kết quả bỏ phiếu tín nhiệm,bộ trưởng giáo dục đào tạo Phạm Vũ Luận đi bộ một mình ra sau hội trường,từ chối trả lời phỏng vấn nhà báo và nói “tôi đang rất buồn”

    Làm phát từ chức đi ông Luận ơi.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      dau dat said

      Còn chị Tiến thì em thấy ảnh trên Vietnamnet lại cười hết cỡ rất vui…Cung bậc tình cảm khác nhau quá bác nhỉ. Chắc chị hút chết mừng quá, tưởng bị quá bán hehe

  78. Hình đại diện của tranlan

    tranlan said

    test!!!!!!!

  79. Hình đại diện của tran lan

    tran lan said

    http://nguoibuongio1972.blogspot.de/2013/06/ngay-thu-16.html

    Thứ ba, ngày 11 tháng sáu năm 2013

    Ngày thứ 16.

    Vậy là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực sáng ngày thứ 16.

    Với tôi thì tuyệt thực không có trong đầu, những ngày trong trại giam tôi đều ăn sạch những gì người ta cấp cho mình. Hôm nọ anh trai tôi bị đánh ở trại Lộc Hà, tôi nghe người ta kể lại anh trai tôi phẫn uất đòi tự thiêu. Lúc đó tôi đang bôn ba lòng vòng không có điều kiện vào mạng để bày tỏ ý kiến mình.

    Nếu anh trai tôi tự thiêu, tôi sẽ rất buồn, rất đau đớn và cả gia đình tôi cũng vậy. Tôi sẽ gục ngã khi biết anh mình tự thiêu để phản đối sự dã man cường quyền. Bọn chúng sẽ nói rằng anh tôi thần kinh, anh tôi đã vài lần muốn tự tử….cái chết oan ức đó sẽ lại càng oan ức chồng chất cho người thân và bạn bè.

    Những người ít học hành, ít địa vị xã hội như anh em tôi chớ nên tự thiêu làm gì, uổng công. Cái chết lãng nhách đó sẽ bị quên đi rất nhanh bởi những hỏa mù của những tuyên truyền viên dư luận viên.

    Nhưng nếu anh tôi uất quá mà muốn chết, có nhiều cái để chọn, chả gì phải tự thiêu cho chúng nó cười. Nếu anh tôi chết kiểu tự thiêu ra đi một mình như thế, thì chả cần bọn dư luận viên. Chính tôi sẽ nói anh tôi dở hơi, thần kinh. Tôi sẽ từ không nhận là đó là anh trai mình.

    Tôi may mắn được gặp gỡ và lĩnh hội tính ôn hòa nhiều ở các vị Hòa Thượng, Giám Mục,Linh Mục, Thiền Sư của các tôn giáo …. nhưng nếu mà phải chết thì chắc tôi không tuyệt thực hay tự thiêu. Ở trường hợp buộc phải chọn đến cái chết,tôi thích trạng Quỳnh hơn với câu nói dân dã Trạng chết Chúa cũng băng hà hơn tất cả những lời triết lý, nhân văn mà bản thân tôi có khi nói ra cũng rất chi là hay.

    Nếu trắc nghiệm bây giờ với hai trường hợp. Người thanh niên đi xe máy tự thiêu ở Đà Nẵng tên là gì.? Người nông dân Tiên Lãng đáng nói nhất đến tên gì.? Chắc chắn đa số các bạn ở đây không cần tra tìm kiếm cũng bật ra cái tên Đoàn Văn Vươn tức thời. Còn chủ định viết và đặt câu hỏi, nhưng tôi cũng chả nhớ người thanh niên đi xe máy đó tên gì.

    Những người ở địa vị không được biết nhiều trong xã hội chớ nên tự thiêu, tự vẫn, tự tử để phản đối chế độ làm gì. Chết một mình phí lắm.! Rồi kẻ thù cười mỉa mai trên đám tang của mình thì cái chết lại càng phí hơn.

    Trường hợp tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thì lại khác, anh sinh trong một dòng họ, một gia đình danh giá. Anh không thể chọn cái chết như một người lính Hồi Giáo. Vì như vậy lại càng bất lợi hơn cho danh tiếng của anh.

    Trại giam đã cho một tên cán bộ quèn, nếu tôi đoán không nhầm thì là một tên cán bộ một vài buồng giam hay một khu nhỏ trong trại giam. Tên cán bộ này nhận nhiệm vụ khiêu khích tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ để gây cho anh phải bất ổn định về tâm lý. Chứng tỏ đã có một sự toan tính nghiên cứu về tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ rất kỹ và trò khiêu khích bằng những thủ đoạn hèn mọn là mũi công phá mà những kẻ muốn tấn công anh đã chọn. Những người trọng danh dự , khảng khái thường phải đối mặt với những tên tiểu nhân với những trò tiểu nhân như vậy. Tương tự những người dân tôn giáo hay người biểu tình yêu nước bỗng dưng không thấy công an đâu, thay vào đó là một đám ” quần chúng bức xúc ” lăng mạ, chửi bới và đánh đập họ.

    Cho dù tiến sĩ Vũ đã gửi đơn khiếu nại đến các cấp, nhưng tên cán bộ quèn đó vẫn hàng ngày nhơn nhơn đến khiêu khích anh. Không nói chúng ta cũng hiểu đằng sau tên lính quèn này là một âm mưu được chỉ đạo từ cỡ nào mới khiến hắn ngạo mạn như vậy.

    Chắc chắn khi tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hết sức và rơi vào hôn mê. Chúng mới đưa anh đi cấp cứu và dùng các biện pháp hồi sức, truyền đạm, truyền chất này nọ. Có khi nhân tiện chúng truyền loại thuốc gì đó luôn. Đấy mới là điều đáng lo. Và có khi đó mới là mục đích chính của sự khiêu khích khiến anh Vũ tuyệt thực.

    Việc chị Dương Hà l ỷ vào ngày sinh nhật của mình để ép chồng ăn một thìa cháo. Đến mức anh Vũ phải mím môi tràn nước mắt nói.

    – Em giết anh.

    Chỉ thế thôi, người trải qua, người sâu sắc biết hùng tâm tráng trí của Cù Huy Hà Vũ thế nào. Xin đừng đem nước mắt hay gì đó khiến anh gục ngã. Giờ là lúc mũi lao đã lao đi. Những lời tốt đẹp, những lời nhân đạo gì gì đó, lúc này không còn là lúc mang ra rao giảng hay khuyên nhau nữa.

    Việc của chị Hà muốn cứu anh Vũ ngay bây giờ, là hãy lên phương án sẵn sàng đón nhận nếu chồng mình chết vì tuyệt thực, tang lễ sẽ tổ chức thế nào, đưa đi đâu, kéo dài trong bao nhiêu ngày. Phải cứng rắn chơi sát ván với chồng mình như vậy mới cứu được chồng mình. Nếu cần hay đội khăn tang, lập bàn thờ, cầm bài vị chồng đứng trước cổng cùng với xe tang , quan tài để chờ đợi nhận xác chồng ở trại giam đưa ra.

    Còn cứ loanh quanh van xin, lạy lục để được vào thăm chồng, để được động viên an ủi chồng ăn vài miếng thì xét theo góc độ phụ nữ, người vợ là điều đúng đắn. Nhưng xét theo tầm cỡ của Cù Huy Hà Vũ thì không thể nào như vậy.

    Có thể một số người sẽ bảo tôi quá khích, hoặc dã tâm đẩy người khác vào chỗ chết. Đôi khi trong đấu tranh vẫn có những người cơ hội như vậy, để họ được tiếng với dư luận họ là người ôn hòa, nhân ái, là người đấu tranh biết giữ gìn này nọ.

    Nhưng tôi tin rằng chị Hà hiểu tấm lòng của tôi với anh Vũ. Thế là đủ.

    Việc của chị cần làm là mặc áo tang, mang hoa và quan tài cùng xe tang chờ cổng trại đón anh về. Nếu cần thì cứ đưa cả khẩu hiệu xe đón linh cữu tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang bị…sắp chết…

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Cóc tía said

      Đọc đến đoạn này của Lái gió:
      “Việc của chị Hà muốn cứu anh Vũ ngay bây giờ, là hãy lên phương án sẵn sàng đón nhận nếu chồng mình chết vì tuyệt thực, tang lễ sẽ tổ chức thế nào, đưa đi đâu, kéo dài trong bao nhiêu ngày. Phải cứng rắn chơi sát ván với chồng mình như vậy mới cứu được chồng mình. Nếu cần hay đội khăn tang, lập bàn thờ, cầm bài vị chồng đứng trước cổng cùng với xe tang , quan tài để chờ đợi nhận xác chồng ở trại giam đưa ra.” ( Hết trích )
      Đọc mà sởn hết gai ốc ! Nhưng quả thật,theo tôi, phương pháp cứu Tiến Sĩ Hà Vũ của Người buôn gió vạch ra là nước cờ cao, rất cao !
      Kịch bản đó xảy ra sẽ gây rúng động dư luận và bọn ác ôn ném đá dấu tay không thể chối bỏ trách nhiệm.
      Chị Dương Hà nên làm ngay kẻo muộn !

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      Có vào cửa chết mới thấy đường sống, có xuống địa ngục mới thấy được thiên đường.
      Đừng sợ, đừng sợ, không được sợ!

      Chí làm trai da ngựa bọc thây nên sống chết đã có số mạng.
      Cái gì quyết định sự sống chết của một con người?
      Bệnh tật? Tuổi tác? Tai nạn? Tất cả đều sai!
      Con người không tự dưng sinh ra và cũng không tự dưng mất đi, sự sống và chết chỉ là ảo ảnh, cái tồn tại thật sự của con người chính là tư tưởng, là ý chí.
      Đã hiến dâng sự sống của cá nhân cho sự tồn vong của dân tộc và đất nước thì sẽ không bao giờ chết.

      Nếu là chân mạng đế vương thì càng không thể chết.
      Lúc cần, phải như Việt vương – Câu Tiễn thì đã làm sao.

      Đi biển phải có bạn, làm tướng phải có lính, đấu tranh cách mạng phải có người cùng chí hướng.

      Tổ chức chưa thành lập nhưng không vì vậy mà không biết cách tổ chức.
      Một tổ chức muốn mạnh phải cần có những gì?
      Biết vậy thì chia nhau mà làm thì sẽ có tổ chức chứ còn chờ gì nữa!

  80. Hình đại diện của Không hiểu

    Trần Phúc said

    ẾCH TRỌNG DIỄN TRÒ

    Cổ điển phê tự phê đã dùng rồi
    Ông Trọng lại theo đà thêm bước nữa
    Lại cổ điển sau khi xong trong trước
    Đưa ra dân chính để bồi bổ thêm
    Sau Trung ương sáu xử không được ẾCH
    Đưa ra Quốc hội-một trung ương hai
    Cán bộ Đảng viên còn đông hơn một
    Lột bằng được da ếch để làm gương
    Ếch nhảy ra ộp ẹp vài phương ngôn
    Trọng tê tái bèn lệnh cho Hùng hói
    Dở cái trò lấy phiếu tin nhiệm ra
    Trán hói cho nên lắm mưu ma
    Chẳng những cùng lức bốn bẩy vị
    Lại trò cái phiếu hỏi ba câu
    Có thấp có cao nhưng chẳng ngôi nào
    Được tin nhiệm hay là không ai tín
    Ếch ộp lai nhảy tõm xuông ao làng
    Nhô đầu lên cười nhạo Trọng bàng hoàng
    Giữa những tiếng ễnh ương cùng ếch nhái
    Trọng tỉnh cơn mê nhưng người bải hoải
    Tuy bên trong Ếch là con khó bảo
    Với Bên Tàu Ếch Trọng lại anh em
    Cùng hội thuyền bán đất biển cha ông.

  81. Hình đại diện của Không hiểu

    sangmat said

    Nhiều người Việt ở Nhật bị kỳ thị vì ăn cắp vặt? Do đâu mà ra nông nỗi này?

  82. Hình đại diện của KTS Trần Thanh Vân

    KTS Trần Thanh Vân said

    BTV ơi.
    Không chen chúc nhưng vẫn không thông đường

    —-
    BTV: Gửi cô: vừa đặt 2 cái hình cạnh nhau, xoay mặt đồng chí X qua đối diện với TS CHHV.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ha Le said

      Hì hì. “Chị Ba” BTV lại quên nữa rồi. Cái link vừa gởi chị Thanh Vân, phải bỏ cụm từ “https://” ở đầu thì mới xem được hình.


      BTV: Cám ơn bác Ha Le đã nhắc. Em cứ quên hoài. Đã bỏ ra

  83. Hình đại diện của KTS Trần Thanh Vân

    KTS Trần Thanh Vân said

    TEM này giật một mình?

    —-
    BTV: Hehehe… Cô Vân ngủ mới dậy?

    BTV upload mấy cái hình, xong nhìn lại, giật mình, một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là: Hình TS CHHV mà BTV lấy trên Facebook 2 ngày trước (do bác Kỳ Văn Cục, tức Nguyễn Tâm Thiện vẽ tặng). Và hình “đồng chí X” đã đưa TS CHHV vô vòng lao lý. Hình này BTV lấy ở 1 tờ báo nước ngoài. Có vẻ như tấm trên đang thách thức tấm hình dưới.

    Cô Vân gửi cho chị Dương Hà nhé.

  84. Hình đại diện của Không hiểu

    quang dinh said

    LỀ DÂN CÂN LỐI ĐẢNG
    *
    Biểu tình chống CHỆT dân nằm BA ĐÌNH thái thú cúi gằm đầu đi
    Thiên triều cống nạp đến thì to hàm bộ trưởng đua thi sang TẦU
    Bất tài lớn chức tướng gâu biển đông nổi sóng không cầu đấu tranh
    Tránh voi giữ cách mạng lành giam người yêu nước bắt nhanh không tùng
    *
    “Tang sư túng dẫn” bọ hung tranh giành quyền lợi lạnh lùng trị dân
    Bỏ điều bốn khốn duy tân sửa sai hiến pháp quần thần kịch câm
    Năm trăm đại bảo thiếu tầm La Thăng chém gió Thị Doan nõ mồm
    Nghị Hoàng hữu Phước lôm côm hành nghề thẻ đảng chỉa chôm hảo cầu
    *
    Ca nô bồi hót phát rầu ma cô đĩ điếm vẽ râu kiếm tiền
    Tám mươi ngàn loạn viên siêng bảy trăm đài báo khôn liền chảy thây
    Công nhân thua bọn ăn mày nông phu lũ lụt đắng cay vụ mùa
    Sưu cao thuế nặng cung vua phí chồng phủ chúa nhà rông lệ tràn
    *
    Khi nào còn đám dã man còn nhóm lợi ích phi luân độc quyền
    Thất phu trí thức vô duyên lề dân lối đảng lời nguyền tự do
    Ắm no hạnh phúc khó mò cộng hoà độc lập khoá giò bó tay
    Dân oan lặng lẽ ăn chay giả sư đụng mặn chạy thầy cố ngoa
    TÂM THANH

  85. Hình đại diện của Không hiểu

    Thihuongtran said

    Ngày thứ 17 ,tiến sĩ CHHV tuyệt thực .

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ha Le said

      Trong điều kiện ở nhà tù, tuyệt thực đến hơn hai tuần thế này là quá nguy hiểm! Cả hệ thống nhà nước mà làm thinh trước vụ việc tù nhân tuyệt thực thế này thì đúng là một sự nhục nhã chưa từng thấy trong thế giới ngày nay. Từ nay còn vác mặt đi đâu để nói nhăng nói cuội về nhân quyền nữa? Thế giới còn coi cái chính quyền này ra gì nữa?

  86. Hình đại diện của Không hiểu

    ô hô said

    tiếp theo của màn lấy tín nhiệm là gì nữa các bác nhỉ , xong cười trừ à


    BTV: Thì các vị có tín nhiệm thấp cần cố gắng hơn, hoặc “Phiếu tín nhiệm thấp để lại suy ngẫm …

    Sẽ không có chuyện: Tín nhiệm thấp sẽ miễn nhiệm ngay

    Hay: Người “tín nhiệm thấp” có thể xin từ chức, bà con chớ có mơ.

  87. Hình đại diện của Không hiểu

    mainguyen said

    Tín nhiệm! Tín nhiệm! Tín tín nhiệm!

  88. Hình đại diện của Không hiểu

    Tễu said

    Tem của Tễu.
    TÍN NHIỆM CAO đối với anh ba Sàm

    —-
    BTV: Tín nhiệm thấp với cái mạng. 🙂

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Gocomay said

      Hoan hô quốc hội của đảng (từ nay gọi là “đảng hội”) đã hoàn tất cuộc trình diễn thật ngoạn mục. Với kết qủa toàn bộ các đầy tớ nhân dân tuy có tín nhiệm cao thấp khác nhau. Nhưng đều được gọi là tín nhiệm, vì không có ai bị “bất tín nhiệm” cả.
      Thật ngoạn mục. Khác xa kết qủa BỎ PHIẾU CÙNG QUỐC HỘI của Duy Nhất Trương tiên sinh…

  89. Hình đại diện của Không hiểu

    Binhboong said

    Tưởng hôm nay không có tin chứ ?
    Sang năm tới Hoàng sa

    —-
    BTV: Ngày nào cũng có tin lúc 2h, không biết do cái gì mà nó không chịu giao tin cho bà con. Hay là cái tường lửa nhà em cũng kiểm duyệt tin ra/ vào? Người quen gửi email mà 15′ sau vẫn chưa thấy, gọi phone thì người nào báo đã gửi lâu rồi, bấm reset mấy lần email mới chịu hiện ra, thì ra là đã gửi 20′ trước. Hu hu…

  90. Hình đại diện của Nguyễn Quang Thạch

    Nguyễn Quang Thạch said

    Good morning


    BTV: G’ Morning!

  91. Hình đại diện của Apollonia

    Apollonia said

    Mừng ngày mới! Sang năm về Hoàng Sa!

  92. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Chậm quá…

    —-
    BTV: Chúc mừng bác đã giựt được tem hôm nay. Sang năm tới Hoàng Sa!

    Các còm sĩ trong xóm đợi tem đâu mất rồi? Chắc cả ngày theo dõi vở diễn bỏ phiếu tín nhiệm ở QH, chán quá nên đi ngủ hết rồi?

Bình luận về bài viết này

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu